Thứ 4

30/6: Thánh Basildes

Bị tống ngục ở Rôma cùng với Cyrius, Nabor và Nazarius,

Trong thời bách hại của Diocletian và Maximianus.

 

 

 

Thứ Tư
Mùa Thường Niên (tuần 13) Quanh Năm

 

Tóm Lời Chúa

Bài Sách Thánh năm 2 (năm chẵn): Am.5:14-15,21-24
Lời Chúa phán qua tiên tri Amos về huấn dụ làm lành lánh dữ để đáng Chúa đoái thương và ở cùng.

14 Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ,
rồi các ngươi sẽ được sống,
và như vậy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh
sẽ ở cùng các ngươi, như lời các ngươi nói.
15 Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành,
nơi cửa công, hãy thiết lập công lý;
biết đâu, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh,
sẽ dủ lòng thương số còn sót của Giu-se.
21 Lễ lạt của các ngươi, Ta chán ghét khinh thường;
hội hè của các ngươi, Ta chẳng hề thích thú.
22 Các ngươi có dâng lên Ta của lễ toàn thiêu. ..
những lễ vật của các ngươi, Ta không vui nhận,
chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, Ta chẳng đoái hoài.
23 Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi
Ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa.
24 Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào,
cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn.


Bài Phúc Aâm chung cả năm 1 và 2: Mt.8:28-34
Phúc Aâm thánh Mathêu ghi lại việc Chúa Giêsu trừ qủi nơi 2 người, cho chúng vào đàn heo chết chìm.

28 Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy.29 Chúng la lên rằng: "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? "30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn.31 Bọn quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia."32 Người bảo: "Đi đi! " Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết.33 Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám.34 Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

 

Suy Lời Chúa

                Ý chính của Lời Chúa qua các bài Thánh Kinh do Giáo Hội cố ý chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ Thánh Lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của Bài Phúc Aâm. Đó là việc đám qủi ám nhận biết Chúa Giêsu và bị Người ra tay trừ khử.

            Chúa Giêsu “là quyền năng của Thiên Chúa” (1Cor.1:24) chẳng những đã tỏ mình ra cho con người thấy, qua việc Người làm chủ sự dữ thể lý khi chữa lành mọi tật bệnh nơi thân xác họ (như trong bài Phúc Aâm thứ bảy tuần trước), qua việc Người làm chủ thiên nhiên khi dẹp yên bão tố trên biển hồ (như trong bài Phúc Aâm hôm qua), mà còn qua việc Người làm chủ cả quyền lực sự chết là qủi ma nữa khi khu trừ chúng khỏi “hai người từ mồ mả đi ra” (như trong bài Phúc Aâm hôm nay), nhất là qua việc Người làm chủ cả sự dữ luân lý nữa khi tha thứ tội lỗi cho nhân loại (như trong bài Phúc Aâm ngày mai). Chúa Giêsu (trong bài Phúc Aâm hôm nay) đã trừ qủi, bằng cách cho phép chúng “nhập vào đàn heo. Cả đàn heo xô nhau nhào xuống biển chết chìm hết”, như có ý nói rằng ma qủi là thần ô uế, là quyền lực tối tăm, cần phải tan biến trước “ánh sáng chiếu trong tăm tối” (Jn.1:5) là Người, “Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta” (Jn.1:14). Và cũng vì mầu nhiệm nhập thể mà con người được sinh ra theo xác thịt bởi Abraham và người tớ gái Ai Cập, chứ không theo lời hứa như Isaac, dù có theo mẹ mình lang thang gần chết, (theo bài đọc năm 1 hôm nay), cũng vẫn được: “Thiên Chúa đã nghe tiếng đứa nhỏ khóc trong nỗi khốn cực của nó. Hãy chỗi dậy, bế đứa nhỏ lên; vì Ta sẽ làm nó thành một dân lớn”. Tuy nhiên, về phần mình, (theo bài đọc năm 2 hôm nay), để “Chúa là Thiên Chúa các đạo binh thực sự sẽ ở với”, chung con người và riêng Dân Chúa cũng cần phải “tìm kiếm điều thiện chứ không phải điều gian ác để các ngươi được sống”.

                       

Nguyện Lời Chúa

                Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, được xức dầu Thần Linh, đã đến trong thế gian như Thiên Chúa ở cùng chúng sinh. Kitô hữu chúng con đã được ơn nghĩa với Chúa khi chịu Bí Tích Rửa Tội. Thế nhưng, còn sống trong xác thịt, chúng con vẫn có thể trở thành một hang trộm cướp. Bởi thế, xin Mẹ Maria cưu mang qủa phúc Giêsu, nuôi lớn chúng con bằng lương thực nhận biết Chúa hằng ngày. Amen.