Thứ 3
|
9/11 Thánh Orestes Theo truyền sử Thánh Nhân là một y sĩ, vào thế kỷ thứ 4 ở Cappadocia, tử đạo dưới thời hoàng đế Rôma Diocletian, bị bắt bỏ đạo, bị đánh đòn và bị cột vào ngựa cho ngựa kéo lê khắp các đường phố tới khi chết. |
|
Thứ Ba
Tóm Lời Chúa
Bài Sách Thánh
năm 2 (năm chẵn): Tit.2:1-8,11-14 1 Phần anh, hãy dạy
những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh.2 Hãy khuyên các cụ ông phải
tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và đức nhẫn
nại.3 Các cụ bà cũng vậy, phải ăn ở sao cho xứng là người thánh,
không nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành.4
Như vậy, họ sẽ dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng, thương con,5
biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà, phục tùng chồng, để lời
Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm.6 Anh cũng hãy khuyên các
thanh niên phải giữ chừng mực trong mọi sự.7 Chính anh hãy làm
gương về mặt đức hạnh. Khi anh giảng dạy thì đạo lý phải tinh tuyền, thái độ
phải đàng hoàng,8 lời lẽ phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được,
khiến đối phương phải bẽ mặt, vì không thể nói xấu chúng ta được điều gì.
Suy Lời Chúa Ý chính của Lời Chúa qua các bài Thánh Kinh do Giáo Hội cố ý chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ Thánh Lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của Bài Phúc Aâm. Đó là “khi hoàn tất những gì phải làm thì nói chúng tôi là đầy tớ vô dụng”. Lời Chúa Giêsu nói (trong bài Phúc Aâm hôm nay) đây không phải là Người phủ nhận nỗ lực và công lao khách quan của con người cho bằng cảnh giác cảm nhận chủ quan của con người sa đọa theo nguyên tội thường có khuynh hướng tự mãn và tự kiêu về những việc mình làm, nhất là khi thành công theo ý mình và làm được những việc tốt lành hơn người. Đúng thế, chính vì thân phận con người, theo Sách Khôn Ngoan nhận định (trong bài đọc năm 1 hôm nay): “Thiên Chúa đã hình thành con người để sống bất tử; Ngài đã dựng nên họ theo hình ảnh Ngài. Thế nhưng, vì ma qủi ghen tị mà sự chết đã đến với thế gian, và những ai thuộc sở hữu của hắn đều cảm thấy điều này”, mà họ cần phải sống, như Sách Khôn Ngoan cảm nghiệm (cũng trong bài đọc năm 1 hôm nay), “ở trong tay Thiên Chúa...như đã chết (nên) Thiên Chúa đã thử thách họ để làm cho họ xứng đáng với Ngài... (nhờ đó) vào thời điểm được (Thiên Chúa) viếng thăm, họ sẽ chiếu sáng... (ở chỗ) Họ sẽ phân xử các quốc gia và cai trị các dân tộc, Chúa sẽ là vua muôn đời của họ”. Thật thế, nếu như vị Tông Đồ Dân Ngoại đã xác tín (trong bài đọc năm 2 hôm nay): “Chính Đức Giêsu Kitô, Chúa Cứu Thế của chúng ta, đã hiến mình cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi tất cả mọi điều bất chính và thanh tẩy cho Người một dân tộc làm của riêng Người trong việc nhiệt thành làm lành”, thì còn ai hơn thành phần sống “như đã chết”, hoàn toàn “ở trong tay Thiên Chúa”, không hề nghĩ đến mình hơn là chỉ lo phục vụ Đấng “là vua muôn đời” của họ này.
Nguyện Lời Chúa Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, được xức dầu Thần Linh, đã đến trong thế gian để làm giá chuộc chúng sinh. Kitô hữu chúng con đã vượt qua sự chết mà vào sự sống khi chịu Bí Tích Rửa Tội. Thế nhưng, còn sống trong xác thịt, chúng con vẫn có thể chết trong tội của mình. Bởi thế, xin Mẹ Maria đầy ơn phúc và ơn nghĩa với Chúa nuôi lớn chúng con bằng lương thực hằng ngày là nhận biết Chúa. Amen.
|