Thứ 2

.

7/6: Thánh Anthony Maria Gianelli (1789-1846)

Linh mục sáng lập Dòng Chị Em Đức Mẹ Orta.

 

 

 

Thứ Hai
Mùa Thường Niên (tuần 10) Quanh Năm

 

Tóm Lời Chúa


Bài Sách Thánh năm 2 (năm chẵn): 1Kgs.17:1-7
Sách Các Vua 1 thuật lại việc tiên tri Eâlia theo lệnh Chúa đến ở nơi Ngài muốn trong thời hạn hán.

1 Ông Ê-li-a, người Tít-be, trong số dân cư ngụ tại Ga-la-át, nói với vua A-kháp rằng: "Có ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa hằng sống của Ít-ra-en, Đấng tôi phục vụ: trong những năm sắp tới, sẽ chẳng có mưa, có sương, nếu tôi không ra lệnh."
Tại suối Cơ-rít2 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông như sau:3 "Ngươi hãy bỏ đây đi về phía đông, và ẩn mình trong thung lũng Cơ-rít, phía đông sông Gio-đan.4 Ngươi sẽ uống nước suối. Ta đã truyền cho quạ nuôi ngươi ở đấy."5 Ông ra đi và làm như ĐỨC CHÚA truyền: là đến ở thung lũng Cơ-rít, phía đông sông Gio-đan.6 Buổi sáng, quạ mang bánh và thịt cho ông; rồi buổi chiều, cũng mang bánh và thịt cho ông. Ông uống nước suối.Tại Xa-rép-ta. Phép lạ bột và dầu.7 Nhưng sau một thời gian, suối cạn khô, vì trong xứ không có mưa.


Bài Phúc Aâm chung cả năm 1 và 2: Mt.5:1-12
Phúc Aâm thánh Mathêu ghi lại bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, trước hết, về các mối phúc đức.

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:
3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

 

Suy Lời Chúa

                Ý chính của Lời Chúa qua các bài Thánh Kinh do Giáo Hội cố ý chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ Thánh Lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của Bài Phúc Aâm. Đó là lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ và dân chúng về các mối phúc đức.

            Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy cả 3 bài đọc hoàn toàn mới. Bài đọc năm 1 bắt đầu thư 2 của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô, bài đọc năm 2 bắt đầu Sách Các Vua quyển 2, và bài Phúc Aâm bắt đầu theo thánh Mathêu (sau thánh Marcô). Bởi vì, theo phụng niên, thì Tuần 10 Thường Niên này mới thực sự là tuần lễ hoàn toàn bắt đầu Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh, còn các tuần thứ 9, 8, 7 hay 6 Mùa Thường Niên trước đó vẫn còn có thể rơi vào thời điểm Hậu Giáng Sinh hay Hậu Phục Sinh tùy năm. Mà Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh được bắt đầu từ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tức Lễ Ngũ Tuần, lễ dân Do Thái theo lề luật dâng hoa trái đầu mùa cho Thiên Chúa. Phải chăng vì thế bài Phúc Aâm thực sự mở màn cho Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh hôm nay mới có một nội dung hoàn toàn về 9 mối phúc đức liên quan đến 9 “hoa trái của thần trí” (Gal.5:22-23) cũng như đến chính “Thần Linh như những hoa trái đầu mùa” (bài đọc 2 lễ vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống). Nếu Chúa Thánh Thần “là Đấng An Uûi”, Đấng Chúa Giêsu đã hứa với các tông đồ (trong bài Phúc Aâm tuần thứ 6 Mùa Phục Sinh) “sẽ sai đến với các con”, thì nội dung của bài đọc năm 1 hôm nay cũng đã nói đến đời sống và tâm trạng của tông đồ Phaolô cùng với Timôthêu “được thông phần đau khổ với Chúa Kitô thì nhờ Người cũng được chia sẻ dồi dào ủi an của Người”. Và nếu Thần Linh được ví như “các sông nước sự sống” (Phúc Âm lễ vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) thì bài đọc năm 2 đã cho thấy Elia vào thời hạn hán “đã uống từ suối nước”.

                                   

Nguyện Lời Chúa

                Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, được xức dầu Thần Linh, đã đến trong thế gian để sinh hoa trái Thần Linh. Kitô hữu chúng con đã lãnh nhận Thần Linh như những hoa trái đầu mùa khi chịu Bí Tích Rửa Tội. Thế nhưng, còn sống trong xác thịt, chúng con vẫn có thể như cành nho khô héo. Bởi thế, xin Mẹ Maria cưu mang Giêsu qủa phúc trong lòng, giúp chúng con sống các phúc đức Chúa dạy. Amen.