GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

 

Gia Đình Cao Bùi chúng tôi được thành lập vào ngày 6/8/1983 khi và bắt đầu lập cư ở South Gate trong TGP Los Angeles, nơi chúng tôi sống trong một căn chung cư studio không phòng ngủ, sau đó chuyển sang 1 phòng ngủ gần đó khi cháu đầu tiên sắp sửa chào đời, cho tới khi cháu trai thứ hai ra đời được gần 3 tuổi vào tháng 12/1988, thời điểm chúng tôi dọn về Pomona sau 2 năm trời tìm kiếm lập cư ở Chino Hills mà không qualified về tài chính. Bởi sứ vụ tông đồ của người gia chủ đã được Thiên Chúa quan phòng thần linh sắp xếp như thế hơn là vì không đủ điều kiện tài chính để mua nhà ở khu vực của thành phần trung lưu ấy.

 

Sau 12 năm ở một ngôi nhà 1 lầu và 3 phòng ngủ với sân rộng đằng sau cho các cháu chơi ấy, sát ngay sau trường trung học Poma và gần ngay với trường tiểu học Pomona, gia đình chúng tôi đã bị trộm học sinh đột nhập 3 lần, nên vì an toàn cho các cháu nói riêng và gia đình nói chung, chúng tôi cần phải dọn đi chỗ khác. Ngoài ra, còn một lý do tích cực nữa khiến chúng tôi cần phải dọn đi, đó là các con của chúng tôi đã bắt đầu lớn khôn, chúng không cần sân chơi rộng nữa, cho bằng phòng riêng để vừa ngủ nghỉ vừa học hành.

 

Vào ngày Lễ Đức Mẹ Gualalupe 12/12 của Đại Năm Thánh 2000, chúng tôi đã dọn về Rancho Cucamonga cho tới nay, một khu nhà mới và ở một thành phố mới có từ năm 1980 và đang phát triển về mọi mặt, nhất là mặt địa ốc (real estate), gần gũi mọi thứ và có hầu như đủ mọi thứ cần: chợ búa (3), các shpping centers (2 malls), bưu điện, nhà thờ (2), xa lộ (2), trường học, nhà thương v.v. Phong cảnh ở đây tuy không thơ mộng như ở Hawaii hay chọc trời như New York, nhưng cũng chẳng thiếu phong cảnh hữu tình:

 

 

New York 12/2017

 

 

 

Hawaii 4/2017

 

 

Trên khoảng đường Arrow từ nhà ra bến xe lửa đón vợ đi làm về vào một buổi chiều tà 2016

 

 

Đường rầy xe lửa từ hướng Los Angeles về San Bernadino qua trạm ga Rancho Cucamonga

 

 

 

TYrạm xe lửa Rancho Cucamonga vào một buổi chiều tăm tối sắp đổ mưa

 

 

 

Sau cơn mưa trời lại sáng... khắp nơi trong khu phố nhỏ mới có từ năm 1980 trên dưới 5 trăm ngàn cư dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

khu vực cul-de-sac của gia đình Cao Bùi, một khu vực international 10 căn nhà, bao gồm Mễ, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Á Châu

 

 

Mùa Chay 2015

 

 

Giáng Sinh 2014

 

 

Giáng Sinh 2015

 

 

Giáng Sinh 2015

 

 

Nhóm TĐCTT 6/2018

 

Căn nhà single house 2 lầu, với 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, family room, living room, kitchen có island, master bedroom có walkin closet, garage 3 xe, rộng 2,750 square feet, giá 254 ngàn MK (năm 2007 lên 700 ngàn MK và năm 2018 cũng thế), nhưng chúng tôi chỉ mua để ở chứ không phải để bán lấy lời, nhất là để làm vốn lấy lời (equity) trả nợ học hành (study loan) cho con cái của chúng tôi sau khi chúng tôi qua đi, nên cứ tiếp tục ở và sửa sang cho cân xứng với dáng vẻ của nó, như xây bức tường 2 bên năm 2014 và làm bức tường cuối vườn năm 2018, với những hình ảnh sau đây:

 

Bức tường 2 bên năm 2014

 

 

Hai cây hoa giấy được trồng ngay từ khi mua nhà ở ngay dưới hai gốc cột hiên sau nhà

đã trở thành mái hiên nhà che mát mỗi một chiều nắng nóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bức tường cuối vườn 6/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao text
Date: 2018-08-07 17:16 GMT-07:00
Subject: 
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Sáng nay vào lúc 6:05 am khi bố đang chờ má ra xe để bố chở má ra train station thì nghe thấy 6-7 tiếng như súng bắn gần nhà mình. 

Khi bố mẹ ngồi trên xe thì thấy xe cảnh sát ở nhà góc đường Highgate drive và Kensington với một couple,  và cảnh sát ở góc đường victoria park và Kensington đang chặn 1 xe của youth.

Bố đi lễ về lúc 8:15 am thì thấy  cảnh như 3 tấm hình bố chụp và gửi cho các con xem đây. Bố hỏi cảnh sát đang ở đó bấy giờ thì được biết là đã xẩy ra shooting và nobody got hurt.

GIÁNG SINH 2018

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 4, 2018 at 6:03 AM
Subject: GĐCB Dọn Mừng Giáng Sinh 2018
To: GDCB

Các con yêu quí của bố mẹ,

Tạ ơn Chúa đã cho gia đình chúng ta, cho tới nay, được mọi sự may lành về mọi phương diện (lucky/blessed in everything). Nhất là cho má, bắt đầu từ năm 2018 này, được thảnh thơi (worriness/business free) mừng Giáng Sinh, không còn phải đi làm vất vả nữa. Má về hưu được bổng lộc gấp 3 lần đi làm (triple benefits): 1- được tiền hưu (bằng 70% lương = 70% income); 2- được khỏe mạnh phần xác và thảnh thơi phần hồn, và được hoàn toàn làm chủ thời giờ của mình, không còn lệ thuộc chỗ làm việc nữa (save not only both physical and mental health but also time); 3- được làm tất cả những gì mình thích (việc tông đồ truyền giáo hay hành hương v.v.) hay mình cần (chăm sóc cho nhau trong gia đình - ông bà và con cháu v.v.) - Mom can have own time/schedule to be able to do whatever she likes or she needs to do for herself, for the whole family and for the community.

Từ Lễ Các Thánh 1/11/2018, gia đình bắt đầu lệ đọc kinh tối chung với nhau như khi các con còn bé ở Pomona. Thứ Sáu hằng tuần, kể từ Thứ Sáu 30/11/2018, ngày cuối cùng của Tháng các linh hồn, gia đình bắt đầu lệ (custom) đọc kinh ở family room cầu nguyện cho các linh hồn thân yêu của chúng ta đã qua đời, bằng Chuỗi Kinh Thương Xót: Chục thứ nhất cầu cho Linh Hồn Đaminh Maria (Trần Đình Thủ là cha linh hồn của bố ở Dòng Đồng Công), chục thứ hai cho Linh Hồn Đaminh (Ông Nội), chục thứ ba cho Linh Hồn Maria (Bà Nội), chục thứ bốn cho Linh Hồn Giuse Phaolo (cậu Phong), và chục thứ năm cho các Linh Hồn Mồ Côi.

Năm nay có Thiên Sa ở nhà với bố mẹ, bố đã trưng bày Giáng Sinh sớm hơn mọi năm, ngay từ Chúa Nhật I Mùa Vọng 2/12/2018. Sau đây là mấy tấm hình bố chụp cảnh Giáng Sinh ở phòng khách (living room), như 2 năm vừa rồi, nhưng hơi khác một chút, và bố chụp ở nhiều góc cạnh khác nhau (taking pictures from different angles in the living room):

(the whole scene during the day -  chụp toàn cảnh ban ngày)

(the only nativity scene during the night in electrical light - chỉ nguyên cảnh giáng sinh về đêm trong ánh sáng điện)

(the only nativity scene during the night in both electrical light and candle light - chỉ nguyên cảnh giáng sinh về đêm trong ánh sáng điện và nến)

(the nativity scene in only candle light - cảnh Giáng Sinh chỉ với ánh sáng của một ngọn nến)

(the whole scene seen from the front door - toàn cảnh nhìn từ cửa chính vào nhà)

(toàn cảnh nhìn từ trên cầu thang - the whole scene from the high stair)

Nhìn từ góc tường dựng tủ trà ở dining area

Chiếc xe bố mẹ chạy bị tai nạn chiều tối Thứ Bảy 24/11/2018 ở gần exit Fruits trên freeway 2010 east bound

tí nữa cả hai bố mẹ đã về trời hôm ấy. Chiếc xe hư bánh trước bên tài xế hoàn toàn, và bánh sau cũng bị méo mó nhưng vẫn còn được.

Xe đã phải đến tow vào đường trong để tạm thay bánh xe sơ cua, chờ sáng Thứ Hai mang đi sửa.

Cuối cùng chiếc xe đã được đem bán hôm Thứ Ba ngày 27/11, và chiếc xe mới đã được mua ngày 28/11 cho Giang Phong.

Chiếc xe Mazda M3 bên phải mầu xám là của Giang Phong, còn chiếc xe mầu thiếc (metalic) bên trái mới mua hôm 27/12/2018

Việc đầu tiên của chiếc xe SUV hiệu Mazda đời 2019 mới này là đi lễ sáng 28/12/2018 ở Nhà Thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolo.

Sau khi cả 2 xe đã được Cha Cố Nguyễn Đức Minh làm phép vào lúc 8 giờ tối hôm qua, 27/12/2018, ở Santa Ana.

 

 

 

 

GIÁNG SINH 2019

Nhà Thờ Sts Peter and Paul, Giáo Xứ của Gia Đình

 

 

Bầu Trời Rancho Cucamonga California Mùa Đại Dịch Covid-19

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 22, 2020 at 9:46 PM
Subject: GĐCB Chúc Mừng Giáng Sinh 2020 và tân Niên 2021 Anh Giám Tỉnh và Tỉnh Dòng CRM Hoa Kỳ
To: CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>
Anh Toản kính,
Gia đình chúng em xin hết lòng cám ơn Anh và Tỉnh Dòng đã nhớ đến chúng em và cầu nguyện cho gia đình chúng em trong Mùa và Lễ Giáng Sinh 2020 này.
Xin Mẹ Maria luôn là Mùa Xuân cho Tỉnh Dòng mãi là Chân Trời Thánh Mẫu cho cộng đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, nhất là vào các Ngày Thánh Mẫu hằng năm nhé.
Em rất hãnh diện về dòng, và em không bao giờ quên ơn Anh Cả và Nhà Dòng đã tạo nên một tâm phương thành tông đồ giáo dân cao tấn tĩnh mấy chục năm nay giữa đời.
Xin cầu cho em được sống thánh chứng nhân theo Lý Tưởng Thánh Đồng Công.
tâm phương

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 22, 2020 at 9:48 PM
Subject: GĐCB Chúc Mừng Giáng Sinh 2020 và Tân Niên 2021 Quí Parvuli IX
To: CMC Br Binh <binhcmc@yahoo.com>, CMC Br Thieu <peterthieunguyen@rocketmail.com>, CMC Rev Canh <canhcmc@hotmail.com>, CMC Rev Chinh <mikechinhcmc@yahoo.com>, CMC Rev Dien <raymond_dien@hotmail.com>, CMC Rev Khoi <jimkhoi@juno.com>, CMC Rev Luan <felixluancmc@yahoo.com>, CMC Rev Muc <vuvv@yahoo.com>, CMC Rev Nui <maryleocmc@yahoo.com>, CMC Rev Phung <phungcmc@gmail.com>, CMC Rev Thao <raymondthao@yahoo.com>, CMC Rev Thu <raymondthucmc@yahoo.com>, CMC Rev Thuan <polycarpthuan@yahoo.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Gia Đình Cao Bùi chúng em, tâm phương và thúy nga, xin hết lòng cám ơn Quí Parvuli IX ở Trụ Sở Tỉnh Dòng Carthage Missouri đã thương nhớ đến chúng em trong Mùa và Lễ Giáng Sinh 2020 và Tân Niên 2021 này.

Chúng em xin đáp lễ Quí Anh, bao gồm cả tất cả Quí Parvuli khắp nơi ở Hoa Kỳ và ở cả Việt Nam nữa, trong đó có một số anh em không có hay chưa có email thì xin làm ơn chuyển cho em với nhé.

Xin Mẹ Maria Đầy Ơn Phúc luôn là Mùa Xuân Magnificat của từng tâm hồn tận hiến cho Mẹ của chúng ta, ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự nhé.

chúng em tĩnh nga.

 

 

Chúa Nhât Lời Chúa - CN III Thường Niên 24/1/2021

 

 

Mùa Chay 2-3/2021

9/2021

 

2/2022 - Mùng 6/2 Tết

 

4/2022

Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Pensacola Florida 8-11/4/2022

15/8/2023 OLA (Our Lady of The Assumption Church in Claremont)

 

 

30/6/2022

 

November 3/2023 in Turkey 

 

Như thói quen, em tìm cách chụp hình cho phái đoàn TĐCTT, lần này, khi em cố trèo lên một cái trụ cột bên đường chỉ cao bằng đầu gối thì bị trượt ngã...

Em được mang về phòng cấp cứu của chiếc du thuyền rồi 1 tiếng sau, 5:30 pm, có xe chở em đến Bệnh xá Đa khoa Mykonos để chụp X-Ray xem sao...

Khi em ngã thì nhà em đang còn ở trong du thuyền bởi bị say sóng, sau khi được báo nàng đã xuống thăm em cho đến khi em được xe đến chở đi...

 

 

Kết quả, như vị bác sĩ trực hôm đó cho biết, em bị nứt gẫy (fracture) 5 cái xương sườn bên trái,

bởi vì em bị ngã ngang hông quặt qua bên phải, khiến 5 đốt xương sườn bên hông trái bị kéo căng đến nứt gẫy!

Nhìn kỹ vào tấm phim X-Ray thì chỗ nứt gẫy ở 5 khớp xương sườn thì chỗ nứt gẫy ở mỗi khớp nằm chồng lên bằng nửa đốt ngón tay.

Thế là họ bắt đầu chữa trị cấp tốc cho em để giảm đau cho em, trong khi họ liên lạc để em được chuyển về Athens bằng trực thăng

Nhà em được báo tin về bệnh nạn của em và mang hành lý của em đến cho em, bởi em đã bị discharged cho ra khỏi du thuyền

Chị Trần Hương Lan đi với nhà em sau khi từ Mykonos về chưa kịp ăn tối - Chị đã cầu cho em và nghe Đức Mẹ nói em không sao đâu vì Mẹ đã đỡ em.

Bác sĩ của Bệnh xá Đa khoa Mykonos cho biết tình hình bệnh nạn của em liên quan đến phổi cần cấp cứu gấp

Để tránh biến chứng sang phổi, em được xe chở đến bãi Trực thăng lúc 9:45 pm và trực thăng đã chở em vệ bệnh viện ở Athens trong đất liền trong đêm tối.

10:30 pm chiếc xe cứu thương đã đưa em về bệnh viện Miditerraneo Hospital ở Athens lúc 12:15 am sáng Thứ Bảy 4/11/2023.
Ở đó, em được chụp scat scan, và được chích thuốc giảm đau thêm 1 lần nữa là 4 lần, nhưng em yêu cầu ngừng lại,
vì em muốn lợi dụng dịp này để thông công với cuộc khổ nan của Chúa Kitô, một cuộc khổ nạn Người vẫn tiếp tục trải qua
trong giòng lịch sử của loài người, nhất là nơi các nạn nhân thời cuộc như ở hai trận chiến Ukraine và Thánh Địa hiện nay.

Em đã được đưa lên phòng 404 và ở đó suốt 7 ngày liền để được chữa trị: 1- Giảm đau hết cỡ và 2- ngừa biến chứng sang phổi

Để chữa trị giảm đau hết cỡ mà đủ mọi thứ thuốc pain killers, vừa chích vừa uống, mỗi ngày 3-4 lần ngấm vào cơ thể của em!

Để ngừa biến chứng sang phổi em được mang đi chụp X Ray và lấy máu mỗi ngày để bác sĩ cẩn thận theo dõi

 

Ngoài ra, em còn cần phải tự trị liệu (therapy) bằng miệng thổi ra hít vào cả chục lần, cứ 1 tiếng một lần như vậy, và mũi được phủ chụp để hít thở dưỡng khí (xem hình bên dưới).

 

 

Vì thuốc pain killers giảm đau đủ thứ với liều lượng mạnh ngấm vào người em mỗi ngày khiến em ngủ nhiều, nhưng mỗi khi dậy thì khó khăn lắm mới khỏi đau.

Em bị biến chứng ngứa cả mình mẩy suốt 7 ngày liền, không biết bởi thuốc hay bởi thức ăn ngày 3 bữa (sáng, trưa, tối) giống hệt nhau (như 3 tấm hình trên đây theo thứ tự bữa).

Cũng may em đã được ra khỏi nhà thương vào lúc 8:20 pm tối Thứ Năm mùng 9/11/2023 để kịp sáng hôm sau cùng phái đoàn từ khách sạn ra phi trường lúc 3 giờ sáng.

Thăm viếng người em bị nạn - Thứ Ba 14/11/2023

Chiếc xe mini van chở 6 anh chị em TĐCTT từ Orange County lên Rancho Cucamonga San Bernardino lúc 10:20 am Thứ Ba 14/11/2023

6 AC TĐCTT - Từ trái: Quí Chị Huỳnh Thanh, Nguyễn Nancy, Đỗ Lan, Anh Nguyễn Văn Thế, (hai vợ chồng em), Quí Anh Trần Ngọc Bích và Hà Đại Thắng

Mục đầu tiên là thăm hỏi về bệnh nạn của em trong vòng 45 phút

Mục thứ hai là bữa trưa với món bánh cuốn do chính quí AC khoản đãi từ 11:15 am đến 12:00 pm

Mục cuối cùng là kinh nguyện tạ từ trước Tượng Đức Mẹ Fatima và sau đó là tấm hình lưu niệm cuối cùng

12:10 pm chuyến xe trở về sau khi anh chị em đại diện TĐCTT Orange County hoàn thành sứ vụ viếng thăm người em bị bệnh nạn này!

Cám ơn quí AC đã chẳng những thăm em mà còn khoản đãi bữa trưa kèm theo quà tặng để lại cho em nữa.

 

Với 6 quả lê Đại Hàn to tướng và một hộp sâm Đại Hàn này, bệnh nạn của em chẳng những sẽ biến mất nhanh chóng,

mà em còn sung sức hơn trước nữa để phục vụ Nhóm TĐCTT là "phần tốt hơn" (Luca 10:42) được LTXC giành cho em trong những ngày cùng tháng tận của cuộc đời!

Thật là tình nghĩa! Tạ ơn LTXC 

 

Tạ ơn Thánh Phaolô, chàng thanh niên nhiệt tình với Do Thái giáo đến độ dám "giơ chân đạp mũi nhọn" (Acts 9:5), ở chỗ đã hung dữ bách hại Kitô giáo ngay từ thuở ban đầu,

nhưng chình nhờ "ngã ngựa" mà chàng Saulê này đã trở thành Phaolô, vị Tông đồ Dân ngoại, bởi Đấng đã thương tuyển chọn chàng một cách hết sức đặc biệt:

"Ta sẽ biến con thành ánh sáng muôn dân để mang ơn cứu độ của Ta cho đến tận cùng trái đất" (Acts 13:47), cho dù đi đâu ngài cũng bị đồng hương Do Thái của ngài chống đối,

vị tông đồ đã cho em được thông phần với ngài một chút bằng biến cố em bất ngờ đã bị "ngã trụ" để nhờ đó em truyền giáo không chỉ bằng các hoạt động tông đồ giáo dân như từ trước tới nay,

mà còn bằng những khổ nạn phải chịu nơi thân xác để "bù đắp nơi thân xác tôi những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô đã phải chịu vì Nhiệm thể của Người là Giáo Hội" (Colose 1:24)!