HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THĐC - Sinh Hoạt Truyền Thông Điện Thư

 

Ngày Thánh Mẫu XXXXV 2024

 

https://www.ngaythanhmau.net/

 

 

Trong suốt lịch sử 45 lần tổ chức, từ năm 1978, không kể 2 năm 2020 và 2021 bị đại dịch covid-19 lực bất tòng tâm, em đã được tham dự, đúng hơn được trực tiếp tổ chức và có trách nhiệm phục vụ, như năm 1982 với tư cách là trưởng ban Thánh Nhạc NTM, 5 Ngày Thánh Mẫu liền, khi em còn ở trong dòng. Sau đó 12 năm, năm 1994 em mới dẫn gia đình và giới trẻ của Phong trào Thiếu Nhi Fatima TGP Los Angeles về tham dự NTM đã quá nổi tiếng và thu hút cộng đồng dân Chúa khắp nơi, thậm chí ở cả ở Việt Nam. 

Sau khi khởi xướng, chủ trương và thực hiện chương trình Phát thanh Tin Mừng Sự Sống ở Nam California, em và anh chị em thuộc ban phát thanh, chính yếu là 2 vợ chồng em và Anh Tống Huy Thọ (Đội 5) bắt đầu về Ngày Thánh Mẫu 16 năm liền để gây quĩ cho chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống này từ năm 2002 đến hết năm 2017, bằng cách mở quán kỷ vật và phụ trách bán quán đá (luân phiên 3 năm 1 lần), cho đến năm 2009 mới tổ chức hành hương NTM Missouri hằng năm bằng xe tour bus.

Trong thời gian 16 năm liên tục gây quĩ ở NTM này, em cũng dẫn giới trẻ Thiếu Nhi Fatima TGP Los Angeles về NTM 3 lần để trình diễn hoạt cảnh vào lúc 3 giờ chiều: Hoạt cảnh Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô năm 2005 ở Đồi Canvê và năm 2007 ở Lễ đài chính, để rồi kết thúc vào năm 2009 với hoạt cảnh tử đạo Thập Giá Đẫm Máu Trên Đất Việt. Cả 2 hoạt cảnh 2007 và 2009 được Ban Video của Tỉnh Dòng Đồng Công quay làm quà tặng cho quí vị xin khấn qua Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ.

Cũng trong thời khoảng 16 năm này, một người giáo dân như em đã Cha Trưởng ban Tổ chức NTM 2009 và 2010 Vũ Minh Nhiên, CRM, bất ngờ mời thuyết trình về Thánh Mẫu Fatima ở Hội trường Nhà 3 Lầu. Sau đó 4 năm liền, 2011-1014, dưới thời Cha Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Huy Châu, CRM, em vẫn được dịp nói tiếp về Thánh Mẫu Fatima. Bộ Videos em thuyết trình về Thánh Mẫu Fatima suốt 6 năm liền này đã được Ban Sao Mai Video xuất bản cho những tâm hồn nào tôn sùng Thánh Mẫu Fatima.

Năm 2024, em trở lại với NTM thứ 45, và qua 23 NTM: 5 (1978 - 1982) + 1 (1994) + 16 (2002 - 2017) + 1 (2024) em đã hiện diện và sinh hoạt được một nửa số 45 NTM. Lý do chính yếu là vì... (xin xem tiếp ở mục THĐC Mừng Kim Khánh 50 Năm Thành Lập).

 

Hiện trường

 

Bảng chào mừng khách hành hương NTM từ các nơi đến ở góc đường Grand và Fairview

 

Chủ đề NTM XXXXV 2024: "Mẹ là Nữ Vương"

Từ lễ đài nhìn xuống về hướng đường Grand, con đường băng ngang qua cổng chính của Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ

Trước khu Nhà Fatima, nơi cư trú của anh em tu sĩ CRM

CHƯƠNG TRÌNH

 

Lễ đại trào khai mạc vào lúc 7 giờ chiều tối Thứ Năm 1/8/2024

 

Mới lễ khai mạc thôi mà đã chật hết các chỗ ngồi cố định ở trong khuôn viên NTM, bao gồm bãi sân cỏ rộng lớn trước lễ đài và công trường Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn...

đến độ khách hành hương phải ngồi tràn ra bên ngoài Grand Ave là con đường chính rộng trước khu vực của Tỉnh dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Bên trong Gym là sân bóng rổ của Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc hằng năm vào NTM được giành cho quí vị hành hương cao tuổi, trước đây từ 75 trở lên, năm nay từ 60 trở lên - đúng như 1 trại tỵ nạn 1975

Tối nào cũng vậy, lễ đại trào vào chiều tối từ 7 giờ (Thứ bảy từ 8 giờ) kéo dài từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng, sau đó còn bữa tối nữa, nên khách hành hương có muốn ngủ đêm cũng phải từ 12 giờ đêm hay 1 giờ sáng

 

 

Thứ Sáu ngày 2/8/2024

 

Sáng Thứ Sáu và Thứ Bảy, vào lúc 6:30 am, loa vang lên tiếng chuông và lời mời gọi tham dự Thánh lễ Đại trào vào lúc 7 giờ sáng

Từ các nơi bắt đầu tuôn về Lễ Đài, Nguyện Đường Đền Thánh (trên) hay Công Trường Hòa Bình (dưới), các chỗ có thể tham dự Thánh Lễ

 

 

Thuyết giảng về hôn nhân gia đình cho riêng Gia Đình Tận Hiến Đồng Công ở Hội trường Tòa Nhà Đức Mẹ Lên Trời 10:00 am

 

 

Chia sẻ bằng tiếng Anh cho Giới trẻ ở Hội trường Tòa Nhà Đức Mẹ Lên Trời lúc 2 giờ chiều

 

 

 

Giảng thuyết ở Hội trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam lúc 2 giờ chiều

 

Hội trường không thể chứa thêm lượng khán thính giả ngồi theo dõi ở gần công trường Hòa Bình dưới mái hiên mát của Nhà Hương Dưỡng Mater Dei

 

 

Chuỗi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều ở ngoài hành lang Lễ Đài

 

Trong khi ở Hội trường Tòa Nhà Đức Mẹ Lên Trời từ 2 giờ thì bên ngoài lễ đài đang đàn hát thử máy thử giọng sao đó...

Tuy nhiên, đúng 3 giờ, một số bà đã cùng nhau đứng lên bắt đầu Lần Chuỗi Thương Xót... Khiến cho đàn hát phải im hơi lặng tiếng

Thật ra, theo chương trình thì Chuỗi Thương Xót được cử hành trong Nguyện đường Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ

 

Nhưng có thể bị chật nên mới có thêm ở bên ngoài, ở khu vực quí linh mục và quí sơ ngồi dự lễ đại trào

 

 

Tham gia Chuỗi Thương Xót ở Lễ Đài ngay bên ngoài Nguyện Đường Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, nơi cũng đang lần Chuỗi Thương Xót

 

 

Khách hành hương dường như cũng thích sinh hoạt ở ngoài trời nữa cho thoáng mát hơn là ở trong hội trường vừa đông và nghẹt

 

 

Sinh Hoạt Tự Phát nhất là ở Bên Đồi Canvê để xa tránh âm thanh ồn ào bên khu vực chính

 

 

Trong khi ở 2 hội trường đang có giờ thuyết giảng hay chia sẻ,

và trong nguyện đường Đền Thánh cũng như ngoài Lễ đài đang lần Chuỗi Thương Xót

thì khu vực NTM rộng lớn cũng đang có những sinh hoạt tự phát khác nữa như mua sắm, thăm hỏi, chơi banh, ca hát v.v.

 

Một quán thân hữu hát cho nhau nghe vang dội cả Khu vực bên Đồi Canvê

Khu vực đậu các loại xe tour bus hay RV

Một quán thân hữu khác cũng ở gần đó nhưng âm thầm nói chuyện với nhau hơn là cạnh tranh nhau hát át tiếng nhau

Một nhóm sinh hoạt gần Đồi Canvê với sự hiện diện của Cha Nguyễn Thanh Bình, SVD, Tổng Linh hướng của Phong trào TNF HK

Một nhóm giới trẻ đang chơi bóng chuyền gần Đối Canvê

 

Sinh hoạt tự do 4:00 - 7:00 pm (sau 3 buổi thuyết trình ở 2 hội trường 10:00 am, 12:00 pm và 2:00 pm)

 

Khu vực Salvation Army trước kia, góc được Grand và Fairview, được Tỉnh Dòng CRM HK mua lại 350 ngàn MK nhưng remodeling 3 triệu MK

để làm nơi cư ngụ cho các anh em linh mục và tu sĩ phục vụ ở các nơi mỗi lần qui tụ về trụ sở tỉnh dòng đều có chỗ riêng

Gia Đình Tận Hiến Đồng Công đang qui tụ lại nguyện đường ở khu vực mới được tỉnh dòng tậu mãi này để tập nghi thức tận hiến cho lễ sáng mai Thứ bảy

Phòng y tế NTM lúc nào cũng có khách hành hương đến xin giúp đỡ - Chị Trần Tự Hồng (Houston) năm nào cũng ở cả tuần lễ để phục vụ

Phòng kỷ vật cũng tấp nập khách hành hương

 

Thánh Lễ Đại Trào Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào lúc 7 giờ chiều tối Thứ Sáu ngày 2/8/2024

 

Trước lễ (trên) từ bên kia đường Grand nhìn lên trung tâm lễ đài, và sau lễ (dưới) nhìn từ lễ đài xuống

 

Sinh hoạt by night sau Thánh Lễ Đại trào tối Thứ Sáu ngoại trừ Văn nghệ từ 9 giờ 30 pm

 

Một số tâm hồn vẫn tiếp tục quì cầu nguyện dưới và trước Tượng Đài Đức Mẹ Tỵ Nạn

Từ trước lễ đài và Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ tản đi khắp nơi, nhất là về phía lều ngủ, quán ăn, quán giải khát hay quán kỷ vật

 

Một em khiếm thị đang vừa đàn vừa hát, trong số 400 em được Dòng MTG Thủ Đức phục vụ ở 11 cơ sở,

trong đó 1 Mái Ấm Khiếm Thị ở Đà Lạt, nơi nhóm TĐCTT viếng thăm chiều Thứ Bảy 13/7/2019 và đã tặng cho Dòng MTG Thủ Đức $4,500.00 ngày 12/2/2024

 

 

Đa số các gian hàng ở khu kỷ vật thuộc về các dòng nữ gây quĩ bác ái

 

 

Ngày Thứ Bảy 3/8/2024

 

 

Sau mấy tiếng vắng lặng về đêm, tiếng chuông phát ra từ các loa vào lúc 6:00 am ở khắp nơi đã thức tỉnh sinh hoạt Ngày Thứ Bảy

Khu vực qui tụ các lều ơn gọi dọc theo con đường chính từ sau Cafeteria của Nhà Dòng giành để tiếp đã quí Cha và Quí Sơ và tình nguyện viên trong NTM và dọc theo đằng sau khu Nhà Fatima.

Thứ tự từ sau Cafeteria các lều ơn gọi bao gồm như sau: 2 lều của Dòng Ngôi Lời, 1 lều của Dòng nữ Carmelô, 1 lều của Dòng MTG Qui Nhơn, 2 lều của Dòng nữ Đaminh và 2 lều của Dòng nữ Trinh Vương

 

 

CUNG NGHINH TƯỢNG MẸ FATIMA THÁNH DU QUỐC TẾ TỪ 4:30 - 6:15 PM

 

 

Đường Centennial là đường thứ 4 sau College, Highland và St. Louis thì đoàn kiệu quẹo lên phía tây ở đường Main để trở về

2 Cặp TĐCTT Long Hoa và Nga tĩnh mặc bộ đồng phục Mẹ VN là bộ tặng phái đoàn 58 anh chị em TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thời Điểm Fatima 5/2017

Góc đường Main và St Louis, nơi nhìn xuống đường Grand thì thấy đoàn kiệu từ cổng chính mới ra được một chút

Đoàn kiệu trên đường Main về tới đường Highland là con đường sát với nhá dòng ở phía Công trường Hòa Bình

Một người con cái Mẹ đã bị xỉu vì say nắng được dịu vào nằm trên bãi có bên đường để được chữa trị cho tỉnh lại

Trên đường Main gần đường College có một nhà Việt Nam như trên chính đường Grand cũng có các nhà VN đã mua và làm chủ

Góc đường Main và College, từ đường Main nhìn dọc theo đường College sẽ thấy khu vực NTM như được zoom lại dưới đây

Góc đường Main và Fairview ở bên phải là một bể nước ở trên cao có tên thành phố Carthage và có 2 cái loa của NTM trên cột điện

Từ đường Main xuống được Grand, đoàn kiệu sẽ băng qua ở bên kia đường khu Salvation Army bên trái đã thuộc về Tỉnh Dòng CRM

Nhà thờ Tin Lành ở góc đường Grand và Fairview phía bên kia, nơi khách hành hương NTM vẫn được phép đậu xe cho tới 7 giờ sáng Chúa Nhật

Góc đường Grand và Fairview - Đoàn kiệu đi từ hướng tây (đường Main) xuống hướng đông (đường Grand)

Những lều ngủ của các hội đoàn cùng nhau về tham dự NTM 2024

 

Khi kiệu về gần đến cổng chính thì bạn bè gặp nhau liền chụp hình chung lưu niệm ngay kẻo lại thất lạc nhau giữa biển người hành hương:

Từ trái sang phải: AC Chu Thu ở Burbank bạn của Chị Thúy Nga và Khổng Hoàng, Quý Chị Khổng Tuyến, Phan Thanh, Thúy Nga, Khổng Hoàng và bạn Chị Hoàng

Ban Video NTM đã phải mang máy ra giữa đường Grand để quay video tài liệu NTM 2024

Những ai có trách nhiệm giữ an ninh và nghênh đón đoàn rước kiệu đã chực sẵn tại chỗ được chỉ định

Các em TNTT phụ trách bơm bóng ở dưới hầm Nhà 3 lầu từ 1-2 giờ trưa và đang trực sẵn để thả bong bóng lên trời khi được lệnh

Hàng bong bóng được các em TNTT cầm giữ và trực sẵn dọc suốt lối vào từ cổng chính tới Lễ Đài

Kiệu Thánh Tích Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở giữa đoàn kiệu 9dã về tới Lễ Đài

Tượng Mẹ Fatima Thánh Du quốc tế về đến Lễ Đài vào lúc 6 giờ chiều, sau đúng 1 tiếng 30 phút khi đoàn kiệu bắt đầu rời cổng chính của khu vực NTM vào lúc 4:30 pm

 

Đang khi Kiệu Mẹ tiến đến lễ đài thì toàn thể cộng đồng dân Chúa tung hô Mẹ và một tràng pháo vừa dòn vừa dài nổ lên mừng Mẹ,

nhưng mùi khói khét lẹt của những tràng pháo đã nổ băng qua lễ đài cũng không dể ngửi đối với với những ai bị dị ứng.

Tượng Mẹ được mang từ kiệu lên tòa Mẹ trên Lễ Đài, sau đó vị Giám mục chủ sự xông hương kính Mẹ

Sau đó là Kinh Dâng Nước Việt Nam cho Mẹ từ toàn thể cộng đồng Dân Chúa bấy giờ trước khi hát bài Thánh Ca Mẹ Ơi đoán thương xem Nước VN

 

Thánh lễ Đại trào Biệt Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria 8 giờ tối Thứ Bảy

 

 

Quang cảnh sau Thánh Lễ Đại trào, nhiều người đã ngồi tại chỗ để vừa ăn tối vừa chờ xem văn nghệ xổ số

 

 

 

Chúa Nhật mùng 4/8/2024 - Thánh Lễ Bế Mạc NTM 2024 - Ở phía Công trường Hòa bình

 

Rước Tượng Mẹ Fatima từ Lễ Đài về Nguyện đường Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

 

Chụp Hình Lưu Niệm

 

 

Trong NTM XXXXV 2024 này chúng em không ngờ được gặp nhiều quí AC TĐCTT như vậy từ các nơi về tham dự.

Tấm hình chung trên đây, có hai chị Hách và Ngàn (đứng bên Chị Thúy Nga) ở San Jose CA

Ngoài ra, còn quí AC TĐCTT ở GP Rochester NY: AC Phong Anh và bà mẹ cũng TĐCTT, Chị Trần Hạnh, Chị Thái;

ở GP Arlington VA: Anh Huấn, Quý Chị Đặng Hạnh và Hoàng Hương;

ở Houston TX: Quý Chị Hoàng Thành, Khổng Hoàng, Phan Thanh và Khổng Tuyến;

ở Orange County Nam California: AC Long Hoa và Quý Chị Tuyết Mai và Ngát Hương

 

Điểm tâm, Ra về và Thu dọn

 

Bữa điểm tâm biệt ly NTM 2024 giữa CRM TS (A. Lm Cảnh và CSV Chủ) và CRM TH (Chị Thúy Nga và Anh Tính Florida em của LM Tường VN)

Các ngõ ngách đều bị tắc nghẽn bởi những chiếc tour bus đậu ngay trước lều của từng phái đoàn từ xa đến

Cặp THĐC chúng em đã từng trải qua những giây phút phục vụ gây quĩ cho Chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống nhừ tử như thế này 9 năm liền 2009-2017

Anh CRM Cộng sự viên Lưu Chủ Bạch phụ giúp tháo lều cho dân chúng, trong đó có chúng em

Nhà Dòng sẽ chính thức thu dọn sau Thánh Lể 3 giờ chiều Chúa Nhật sau khi đa số hay hầu hết khách hành hương kể như đã ra về

Anh em CRM cùng với quí AC giáo dân tình nguyện còn ở lại để thu dọn

Anh Lưu Chủ đã gửi tin nhắn kèm theo mấy hình ảnh thu dọn sau NTM 2024 như sau:

 

"Chiều chủ nhật lễ bế mạc NTM 2024 một số người còn giúp nhà dòng thu rác .

Có 4 xe rác của thành phố giúp từ 3 tới hơn 7 chiều. Rác rưới của các quán ăn để lại thật là khủng khiếp!"

 

Trong số những người giúp thu rác có cha Vũ thế Toàn  hội thảo trong NTM rất nổi tiếng cũng tham gia: hình cha đội mũ đeo khẩu trang bên trái 

 

Em đã hồi âm cho anh cũng qua tin nhắn như sau:

"Cảm ơn Anh Bạch Chủ đã cung cấp cho em thêm tin tức và hình ảnh về những diễn tiến hậu NTM 2024...."

 

"Chúng em có muốn cũng lực bất tòng tâm, bởi vợ thì bị Parkinson còn chồng thì bị đau thần kinh toạ. Xin được hiệp thông."

 

 

 

Có 2 ấn tượng trong NTM 2024 này đối với em,

một giáo dân từng là tông đồ giới trẻ và một giáo dân đang là Tông Đồ Chúa Tình Thương.

 

Ấn tượng 1: Giới trẻ "đâm rễ vươn cao"

 

Em đã từng dẫn giới trẻ của Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP Los Angeles, với châm ngôn "đâm rễ vươn cao", về tham dự NTM 1994, 2005, 2007 và 2009,

lý do chính yếu là bởi vì em quan tâm đến giới trẻ đông đảo kéo nhau đến với NTM này sớm nhất, nhưng như chiên không có người chăn dắt:

những năm em dẫn TNF về tham dự NTM em thấy giới trẻ không tha thiết gì lắm với sinh hoạt chung, mà chỉ tụ lại sinh hoạt riêng với nhau thôi;

năm 2024 này, em thấy giờ hội thảo bằng tiếng Anh giành cho giới trẻ ở Hội trường Nhà 3 lầu chật cứng đến độ phải ngồi trên sân khấu mới đủ.

Ngoài ra, có đông đảo giới trẻ nhiệt tình phục vụ trong các quán ăn lớn như Quán Đồng Hành của GX CTTĐVN Fort Worth TX hay Quán Biển Nhớ của GX Port Arthur TX

 

Ấn tượng 2: "Con đã truyền giáo ở Mông Cổ 5 năm"

 

Em từng tổ chức các chuyến truyền giáo cho Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) từ năm Thánh Thương Xót 2016 tới nay và sau này nữa.

Như Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018;

Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn Độ 2022;

Hành Trình Truyền Giáo tận Cùng Trái Đất Phi Châu chặng 1 ở Ethiopia 5/2024 và chặng 2 ở Mozambique 10/2024;

Hành trình Truyền giáo Văn Hóa Liên Tôn 2026 ở Mông cổ v.v.

Đúng thế, vào ngày chấm dứt Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu ở Ethiopia, em chợt nẩy ra tư tưởng Hành Trình Truyền Giáo Văn Hóa Liên Tôn ở Mông Cổ năm 2026.

 

Em nghĩ rằng ở Mông Cổ mới có 1.500 Kitô hữu Công giáo thì không thể nào có một vị thừa sai VN, như ở Châu Phi, để giúp TĐCTT đến thăm viếng.

Thế mà... lại hoàn toàn không phải như vậy!

Thật vậy, khi chúng em chỉ đang được tặng cho một thùng thuốc ở Trạm Y Tế của NTM từ Chị TĐCTT Trần Tự Hồng để chúng em mang đi Mozambique vào Tháng 10 tới đây,

thì vị linh mục Chị Trần Tự Hồng quen biết đã gọi ngài tới trạm y tế để gặp chúng em về chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 2025 của Nhóm TĐCTT,

đó là Cha Nguyễn Mạnh Đạt, SDB, vị tự động đã cho chúng em biết "con đã truyền giáo ở Mông Cổ 5 năm", rồi ngài cho em xem các hình ảnh ở cánh đồng truyền giáo hiếm qúi này.

 

Đúng là LTXC, Đấng mà qua sự kiện bất ngờ gặp gỡ giữa chúng em và Cha Nguyễn Mạnh Đạt vào những giây phút cuối cùng của NTM 2024 này, như thể Người muốn nhắn nhủ với em rằng:

Chính Cha muốn Nhóm TĐCTT thực hiện Hành Trình Truyền Giáo Văn Hóa Liên Tôn ở Mông Cổ năm 2026, nên Cha đã đánh động lòng muốn của con hôm 31/5/2024,

bao giờ cũng thế, để rồi sau đó nếu con thực sự đáp ứng ý muốn của Cha bằng cách dấn thân thực hiện ý Cha với bất cứ giá nào,

thì Cha tiếp tục tỏ mình ra cho con thấy đó chính là ý của Cha và là việc của Cha, bằng cách Cha đã sai vị thừa sai của Cha đến với con, như chuyến đi Ethiopia mới đây.

 

Đây không phải là lần đầu tiên em được LTXC tỏ ra một cách quá hiển nhiên như thế, mà lần nào cũng vậy,

hễ việc gì em làm hoàn toàn vì bác ái yêu thương cao cả, bất chấp giá phải trả,

thì đều là việc của LTXC, một LTXC sau đó được hiển linh nơi hoa trái tông đồ vượt quá lòng mong ước của TĐCTT chúng ta.

 

 

 

Xin Xem tiếp

THĐC Mừng Kim Khánh 50 Năm Thành Lập - Ngày Thánh Mẫu XXXXV 2024