HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THĐC - Sinh Hoạt Truyền Thông Điện Thư

 

Người Anh THĐC Nguyễn Đức Mỹ Kiểm

 

Tin nhan ngay 19/5/2024 ve Hinh anh Hau Su cho Anh Kiem 

Anh Tĩnh, sáng nay anh cao Khiết có gọi nói chuyện, tiện em có hỏi anh Khiết v/v nhà hiếu có yêu cầu không muốn chụp hình và video về đám tang anh Kiểm như thế nào anh ta nói là chị lan có nói chuyện với anh Ngọc về quay video thôi chứ không nhắc gì nơi chung cả em cũng có hỏi các anh Crm tham dự , các
Anh nói không nghe thấy ai nhắc gì cả... 

 

Vâng cảm ơn anh Bach Chu
Để em trực tiếp liên lạc với chị Lan xem sao nhé.
Cứ cẩn thận cho chắc ăn.  


Chị Lan ơi,
Em đang ở Ethiopia Phi Châu trong chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất 2024 này. Do đó em đã bị missed được tham dự hậu sự của Anh Kiểm vào chính ngày em lên đường Thứ Sáu 17.5.2024.

Anh Chủ và Chị Tina  đã gửi cho em một số hình ảnh trong ngày an táng Anh Kiểm, nhưng đồng thời em lại nghe thấy Anh Minh Ngọc là tang gia không cho quay phim chụp hình. Vì thế cho đến nay em vẫn chưa phổ biến cho nội bộ THĐC hình ảnh lễ an táng của Anh Kiểm cho tới khi hỏi rõ ý chị xem sao đã. Xin chị cho em biết nhé. Cảm ơn chị.  



Cám ơn anh chị và gia đình đã cầu nguyện cho anh Kiểm!
Vâng 2 cháu không muốn phổ biến hình ảnh của anh Kiểm trên mạng hoặc bất kể nơi đâu, mong quý anh chị hiểu cho! 

 


Từ Blue Print Hội Ngộ Yêu Thương đến Bữa Tiệc Ly

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 15, 2024 at 5:15 PM
Subject: Người Anh THĐC Nguyễn Đức Mỹ Kiểm - Từ Blue Print Hội Ngộ Yêu Thương đến Bữa Tiệc Ly
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, Tran <hungtran28@icloud.com>, CMC THDC Bui Ly <buily.2012@yahoo.com>, GDTHDC SJ TUYNH <jducnguyen@gmail.com>, Nhàn V. Nguyễn (Năng) <contrang@hotmail.com>, TDCTT VI TX Hou - Nguyen Diem <hdiem.nguyen@hotmail.com>, Tina Dinh <tinapmj@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, TDCTT VI TX HOU Luu Chu <luuchu2@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, Khai Dau (xinh parvuli) <khaixinhkhangkieu@gmail.com>, CMC THDC <lamvu87@gmail.com>, CMC THDC PCThu <joseph_ilu43@yahoo.com>, CMC THDC <quynhnguyen51@gmail.com>


Quí THĐC rất thân thương của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Hôm nay em xin gửi đến Quý THĐC email cuối cùng về Anh Mỹ Kiểm 
trước khi em Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu từ Thứ Sáu 17/5/2024.

Email cuối cùng này em muốn bao gồm bút ký (cuối cùng không bao giờ có nữa) của Anh Mỹ Kiểm nhiều hơn là hình ảnh, 
những gì anh viết qua tin nhắn và gửi cho em vào cuối đời của anh liên quan đến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024.

Đọc những gì anh viết mới thấy cái Blue Print Hội Ngộ Yêu Thương của phái đoàn THĐC trong thời gian ở Quán Trọ Yêu Thương ở nhà của anh,
cùng với những gì anh muốn Đãi Ngộ Yêu Thương phái đoàn ... cho tới tận một bữa tối hôm 23/4/2024, không ngờ đã trở thành Bữa Tiệc Ly.

Anh đã hành nghề và chuyên nghề về Blue Print với tư cách là một kiến trúc sư, nổi tiếng trong ngành này đến độ dù chỉ còn 1 tay sau cơn đột quỵ,
anh vẫn làm việc ở nhà, và hưởng được mức lương dồi dào thậm chí có thể trả hết học phí rất tốn kém cho 2 đứa con gái theo các ngành học cao cấp...

Kinh nghiệm Blue Print của anh không phải chỉ ở trên các bức họa về kiến trúc, như bức họa về Đài Đức Mẹ Tỵ Nạn ở trụ sở của Tỉnh Dòng, như em đã phổ biến,
mà còn được bày tỏ rõ nét nữa ở Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 trong dịp phái đoàn THĐC ghé Quán Trọ Yêu Thương của anh để anh có dịp Đãi Ngộ Yêu Thương.

Hiệp thông cầu nguyện cho LH Giuse Nguyễn Đức Mỹ Kiểm và với tâm tình tri ân cảm tạ anh về Tình Nghĩa Đồng Công của anh nơi văn tự Blue Print Hội Ngộ với anh
trong những ngày không ngờ cuối đời của anh, chúng ta cùng nhau trân trọng theo dõi như những bút tích cuối cùng của một người anh lưu lại cho THĐC chúng ta sau đây:

Tin nhắn ngày 27/2/2024

Anh Kiểm ơi,
Hy vọng anh nhận được các emails em gửi cho chung THĐC về chuyến Hành trình Hội Ngô Yêu Thương THĐC 2024.
Theo lịch trình thì phái đoàn THĐC 1 xe full van khoảng 14 anh chị em sẽ đến Houston vào chiều Chúa Nhật ngày 21.4 cho đến sáng Thứ Tư ngày 24.4, anh có thể cho phái đoàn trọ qua đêm ở Túp Lều Tranh Tình Ái rộng lớn cả về không gian lẫn tình nghĩa Đồng Công nhé, nếu không đủ chỗ trong phòng thì ở chỗ nào trong nhà cũng được. THĐC vẫn sống tinh thần bình dân của Dòng mà, đừng lo, có chỗ trong nhà còn phúc hơn quý AC homeless ở LA, NY hay ngay tại Houston.

Good morning Anh
Xin Anh cho em biết sơ qua chương trình về những ngày AC ở nhà kè hèn này, như :

1) Có Cha dâng lễ hàng ngày tại nhà không ?
2) Có những AC nào đi với Anh đến nhà em vậy ?

Bây giờ có Lan đang ở nhà, có thể giúp em mua những thứ cần, vì nhiều thứ đã bị nước cuốn trôi, khi nhà em bị lụt.

Thanks Captain Tâm Phương. 



Tin nhắn ngày 28/2/2024

Tạ ơn Chúa Mẹ và cảm ơn AC.

1. Lễ hàng ngày: Vâng, đã ở nơi lâu đài tình ái của AC, trong đó có Anh lm tuyên uý Đỗ Cao Tùng thì sẽ có lễ hàng ngày thôi.

2. Phái đoàn THĐC bao gồm quý anh:
- Tùng và Chủ từ MO;
- Lý, Tuynh (7) và em từ CA (có thể thêm Thụ);
- Uẩn từ New Orleans;
- Năng, Hiến, Đẩu, Quỳnh, AC Khương Tina  từ DFW.
Tất cả 12-13 anh chị em.

3. Phái đoàn sẽ fill up những gì cần trong thời gian tạm cư trú ở con tàu Mỹ Lan này. Người con dâu duy nhất của MĐC trong phái đoàn là Tina, quỹ vụ THĐC, đã tự nguyện take care phái đoàn rồi nhé. Xin Chị Lan cứ an tâm chu du trời Tây Âu Châu nhé.

Em đoán gần đúng.
1) em phải đi mua khăn bàn lễ... vì lụt mang đi rồi.
2) Chỉ có 1 mụ Tina thôi sao ? Ko có thêm mụ nào đấu tay đôi với Tina thì buồn chết ?
3) Có ai là Bê Đê ko ?
Để em mua lều cho ra sau vườn ngủ. Hihihihi!!!

Thank you Captain

Anh Kiểm ơi, cho đến nay thì phái đoàn 12 THĐC từ DFW xuống Houston. Và nếu trừ anh Điềm ở Houston thì chỉ còn 11 người thôi.

Theo em nhớ thì nhà anh có 3 phòng trống ở trên lầu, mỗi phòng bình thường là 2 người phải không?
Anh Phan Thành Chúc Đội X vừa cho em biết nhà của anh ấy có thể được 5 người. Mà phái đoàn đi 2 xe, 1 xe 6 người và 1 xe 5 người.

Vậy thì quá thuận lợi cho phái đoàn. Xe 6 người ở DFW sẽ ở nhà của Anh, còn xe 5 người sẽ ở nhà Anh Chúc.
Như thế thì nhà anh đỡ bị overload quá tải. Anh thấy sao? Em chưa trả lời cho Anh Chúc. Còn chờ Anh phán quyết.
Anh Chúc cũng sẽ đồng hành với phái đoàn THĐC 2 ngày trọn ở Houston.  

Nếu anh cũng đồng hành với phái đoàn THĐC 2 ngày ở Houston thì anh đi với xe 6 người là vừa đủ.
Còn xe 5 người bên nhà Anh Chúc sẽ vừa đủ khi cả 2 AC ấy đồng hành.  

 

Anh Phương, em thì sao cũng được...
Nhưng Trước khi đi vào chi tiết, trong việc AE gặp nhau, em xin A để ý vài điều sau :
1) Thứ 2 và thứ 3 rất kẹt xe, vì ngày làm việc.
2) từ nhà em đến nhà Anh Chúc, hay Cha Khả mất khoảng 1 giờ lái xe...nếu không kẹt xe...
3) Nếu Anh muốn cho AE xem lễ, đọc kinh, ăn uống chung thì hơi khó...??? 

 

Tin nhắn ngày 4/3/2024

Em có ý kiến:
Các Anh đến Houston chiều Chủ Nhật, không biết mấy giờ...
1) Chủ Nhật tự túc ăn tối...???
2) thứ 2 dậy 6am, đọc 50 kinh mân côi, dự lễ, ăn điểm tâm..,
3) khoảng 10:15am rời nhà đi ăn kim Sơn buffet, (ăn cho no, tối chỉ ăn trai cây...)
sau đó đi thăm Cha Thụ, Anh Khởi (X)
Sau đó ai đi về nhà Anh Chúc thì đi....

Thứ 3 đi thăm Cha Khả, Anh Cường..,
Anh Điềm...cũng gần đó...ăn uống thì Captain Phương cho ý kiến...

 

Cảm ơn Anh Kiểm rất nhiều.

1. Về giờ đến Houston từ DFW thì theo em khoảng 6 pm, vì phải ghé Austin thăm Đỉnh nữa. Sau bữa tối dọc đường thì mỗi xe đi đến một nhà, nhà của Anh và nhà của Anh Chúc trú ngụ;
2. Về lễ em đã nghĩ đến 2 nhà thờ chỗ Anh Thụ và Anh Khả khi đến thăm từng anh thì xin làm lễ luôn;
3. Về lưu thông, em cũng đã nghĩ đến nạn kẹt xe. Nên phải khéo sắp xếp lịch trình thăm viếng để tránh đừng di chuyển vào lúc bị kẹt xe.

Lịch trình của chuyến Hành trình Hội Ngô Yêu Thương THĐC 2024 theo thứ tự ưu tiên như sau:
1. Gặp gỡ chung THĐC địa phương;
2. Thăm viếng quý THĐC yếu bệnh không thể đến gặp chung;
3. Thăm quý Anh Lm CRM và THĐC đang phục vụ cộng đồng dân Chúa ở địa phương này;
4. Tham quan một hai nơi đặc sắc ở Houston,  trong đó có khu vực sinh hoạt cộng đồng Người Việt địa phương ở Bellaire, nơi chắc chắn sẽ có một bữa ở Kim Sơn.

Cuối cùng là về các bữa ăn, sẽ dùng các bữa sáng, trưa và chiều tối ở tiệm, tuỳ theo lịch trình thăm viếng mỗi ngày. Ngoại trừ bữa nào được mời ở nhà hay ở tiệm, phái đoàn sẽ dùng điểm tâm và bữa trưa ở tiệm Mỹ, bữa chiều tối ở tiệm Việt.
Tất cả đều là sắp xếp tạm thời theo ước tính thuận lợi nhất có thể, và sẵn sàng chấp nhận biến báo khi đụng chạm với thực tế, nhưng tất cả mọi sự đều xuất phát từ và qui về Tình nghĩa Đồng Công. Xin Mẹ Thăm Viếng đồng hành với Hành trình Hội Ngô Yêu Thương THĐC 2024 mừng 50 THĐC chúng con.  

 

OK, Thanks Captain,
Note:
1) Kim son buffet đóng cửa thứ ba
Thứ hai mở cửa 11am tới 3pm thôi.
2) nếu rời nhà Cha Thụ, Cha Khả về nhà em lúc 2pm thì ok..,
Nếu đợi đến 3pm là kẹt xe lắm

Một vài chi tiết để Anh xếp đặt cho tiện

 

Tin nhắn ngày Chúa Nhật 21/4/2024

Hello Captain Tâm Phương, xin Anh cho em biết chương trình các Anh như thế nào để em còn đi mua mi tôm...có "sếp cook Khiết trổ tài nấu ăn"
1) khoảng mấy giờ thì các Anh tới ?
2) bao nhiêu người về nhà em ?
3) .... 

Anh Phương,
Có bao nhiêu người để em đến trước lấy bàn…nếu đến lúc 11am thì có bàn tốt, còn đến sau 11am thì hên sui...

Địa chỉ below.
10603 Bellaire Blvd
Houston, Tx. 77072

Note: Kim Sơn có 3,4 tiệm ở Houston.
Nhớ là Kim Sơn buffet tại Bellaire 



Cảm ơn Anh Kiểm. Bận suốt cho tới tận bây giờ. Sorry nhé.  Phái đoàn tất cả là 13 người, toàn là seniors trên 55.
Đáng lẽ 14 nhưng bất ngờ Lưu Chủ bị nhiễm trùng đường tiểu. Chủ rất tiếc chuyến đi lịch sử này.
Chúng em cố gắng đến lúc 11 giờ sáng nhé. Goodnight anh. 
Kiếm ơi, em quên bao gồm 2 người nữa sẽ đồng hành với phái đoàn ngày mai, đó là AC Chúc Trina nữa nhé.  Vậy là 15 người nghe.
Cảm ơn anh.  

Ok, Anh, Thanks,
Chúc Các Anh ngủ ngon và đi bằng an.
Xin Anh Phương, nếu có viết trên email về em, thì viết: đến nhà em ăn mì tôm và ngủ dưới đất...
Chứ không nhiều người đến đòi nợ thì em không trốn được đâu...Huhuhu !!!

Thanks Captain nhiều  


Tin nhắn sáng Thứ Hai 22/4/2024
Kiểm ơi mới rời Austin. Chắc 12 giờ mới tới nhé.

OK, drive safe 

Phái đoàn THĐC trưa Thứ Hai 22/4/2024 ở Nhà Hàng Kim Sơn Houston TX

Phái đoàn THĐC tối Thứ Ba 23/4/2024 ở Quán Trọ Yêu Thương Kiểm Lan với Anh Kiểm: Bữa Đãi Ngộ Yêu Thương của AC Xuân Cầu - Mai không ngờ, lại là Bữa Tiệc Ly!

 

 

Brookside Memorial Park entrance sign.

 

Vào exit Freeway 59 và từ đoạn đường liên hệ dẫn vào khu nghĩa trang ở bên trái

 

 

 

Ngôi mộ đôi của bố mẹ em ở Khu 1 Sacred Heart gần sát với lối vào từ đường lộ và gần Đài Mẹ Lavang mới được thiết dựng năm 2023

 

Vì em không thể tham dự hậu sự của Anh Mỹ Kiểm thân yêu, nên không thể chụp toàn bộ hình ảnh cần thiết để lưu niệm,

xin quý AC THĐC nào có thể chụp hình, đặc biệt là Aa Vạn Hiến, Bạch Chủ và Chị Tina Tín làm ơn chụp và gửi hình ảnh cho em nhé,

nhất là mấy tấm hình bất khả thiếu sau đây:

1- Hình Anh Kiểm nằm trong quan tài nguyên trọn từ đầu đến chân, nhưng phải rõ mặt;

2- Hình chung THĐC chụp với Anh Kiểm ở chung quanh quan tài của anh, nhưng vẫn thấy mặt của anh ở bên trong quan tài;

3- Hình phái đoàn 8 THĐC đồng phục vest đen đi theo quan tài của Anh Kiểm;

4- Hình chung THĐC ở ngoài nghĩa trang vây quanh quan tài của anh;

5- Hình chung THĐC chụp riêng với Chị Lan người vợ bỗng góa của Anh Kiểm cùng với Cháu Lucy và gia đình cháu gái đã lập gia đình ở nghĩa trang.

 

Xin quý AC cứ việc gửi hình chụp trên đây hay hơn nữa cho em qua email tiện nhất hay qua text 4 tấm 1 lần thôi,

em có thể phổ biến qua email cho chung THĐC những hình em nhận được trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Phi Châu 17-31/5/2024.

 

Còn mộ của anh thì em sẽ đích thân chụp khi em ghé thăm anh vào ngày Thứ Sáu 12/7/2024 khi em sang Houston phục vụ Khóa LTXC 13-14/7/2024

 mộ của anh ở ngay trong Nghĩa Trang Brookside Memorial Park với mộ của bố mẹ em gần đài Đức Mẹ Lavang

 

 

 

 

Ai cần hay khi cần chúng ta có thể xem lại hay tìm lại trong toàn bộ chuyện dài nhiều tập ở đường kết nối sau đây về

 

Người Anh Nguyễn Đức Mỹ Kiểm






From: Thang Tran <fr.thang.lavang@gmail.com>
Date: Thu, May 16, 2024 at 1:02 PM
Subject: Re: Người Anh THĐC Nguyễn Đức Mỹ Kiểm - Từ Blue Print Hội Ngộ Yêu Thương đến Bữa Tiệc Ly
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Xin cảm ơn quý anh đã chia sẻ xin hiệp thông trong các thánh lễ và kinh nguyện cầu nguyện cho anh Mỹ kiểm được an nghỉ muôn đời trên thiên đàng nơi tràn đầy ánh sáng và bình an xin chúa nâng đỡ an ủi hướng dẫn và ban bình an cho chị Lan hai cháu và gia đình tang quyến cầu cho nhau luôn vững tin vào tình yêu và lòng thương xót Của thiên chúa hy vọng một ngày chúng ta sẽ gặp lại anh muôn đời trong nước chúa Em thắng lợi






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 14, 2024 at 4:23 PM
Subject: Người Anh THĐC Nguyễn Đức Mỹ Kiểm - Những Hình Ảnh Đồng Công Thân Thương
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Quý THĐC rất thân yêu trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Chắc đây là email cuối cùng em viết về Người Anh THĐC Nguyễn Đức Mỹ Kiểm,
lần này về Những Hình Ảnh Đồng Công Thân Thương mà em có được từ khi anh qua đi đến nay,
cả từ Quý THĐC ở Việt Nam, như Anh Phùng Thiên Toản 9A và VinhSơn Long Chấn 9B, 
lẫn THĐC Hoa Kỳ, như Anh Hoàng Thông Xuân Cầu ở Houston TX qua email và Anh Lm Lêo Vũ Đình Huyến, CRM, từ Florida qua email.

Hiệp thông cầu nguyện với tang gia để cầu cho LH Giuse Nguyễn Đức Mỹ Kiểm, 
và trong khi xác thể của anh giờ đây đã trở thành một thi thể chưa nằm sâu dưới lòng đất khuất mắt chúng ta,
trong khi đang chờ được thăm viếng cùng cầu nguyện vào Thứ Tư và Thứ Năm 15-16/5/2024 sắp tới đây,
chúng ta tiếp tục nhìn lại một số hình ảnh thân thương của anh với một số anh em THĐC của anh sẽ ra đi sau anh vào một ngày thiên định...

em tâm phương

 

From: <peterhoang@comcast.net>
Date: Mon, May 13, 2024 at 5:20 AM
Subject: Mỹ-Kiểm- 60 năm Tưởng nhớ ngày xưa
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Mỹ Kiểm, 
Mình đã hy vọng, kỷ niệm 60 năm tu dòng (1964-1924),
tụi mình ban AVT hài hước sẽ trình diễn lại lần nữa.

MỸ KIỂM - LỘC THỪA - CẦU THÔNG
 
Thôi không còn nữa rồi.
Nhưng hình như cái gì Kiểm cũng muốn đi trước mình:
Ra tu - Lấy vợ-...có con làm bác sỹ.... và 60 năm trước đi rước kiệu cũng đòi đi trước ...

 

Hẹn gặp sau

Peter Hoàng Xuân Cầu




Anh Mỹ Kiểm mời 2 vợ chồng chúng em đến thăm vợ chồng anh sáng Thứ Năm mùng 4/1/2024 đến Kim Sơn dùng bữa trưa,
sau bữa trưa ở Kim Sơn do anh cùng Chị Lan vợ anh đãi, ghé thăm văn phòng Bác sĩ Peter Hoàng (Thông Xuân Cầu) trưa Thứ Năm mùng 4/1/2024,
 thế mà đúng 4 tháng sau, ngày 3/5/2024, Anh Kiểm đã bất ngờ chìm vào hôn mê và cứ thế âm thầm được Thần linh Chúa đưa ra khỏi trần gian một cách thanh thản!




Facebook của Anh Phùng Văn Thiên tức Toản 9A

 

"Em với anh Mỹ Kiểm là anh em con cô cậu ruột... 

Năm 2014 em đã qua Mỹ lần đầu, và ở nhà anh Mỹ Kiểm, và chị Lan cũng về Việt Nam 2 lần đểu ở nhà em, cuối tháng 7 này 2 vc (vợ chồng) em qua Cali ...

Và khi kết thúc ĐHTM vc (vợ chồng) em muốn về Houston, nhà anh Mỹ Kiểm, nhân tiện gặp một số các anh Thân hữu ĐC rồi 11/8/2024 em ra phi trường Houston về VN, 
Trong lúc đang chuẩn bị thì Chúa gọi Anh của em về, khiến em cũng hơi lo lắng, nhưng qua điện thoại với chị Lan, vc (vợ chồng) em cảm thấy vững tâm, và vẫn tiếp tục như dự tính ban đầu , 

(Email của Anh Long Chấn LK 9B từ VN ngày 12/5/2024)

 

Mấy anh em rất thân thiết của anh Kiểm

Dịp hội ngộ tại Willowbrook Mall Houston June 12,2023: AC Trình Mary; Aa. Chủ và Khiết, AC Kiểm Lan 

 

 

Anh Lưu Chủ Bạch, nguyên Trưởng vụ THĐC Houston TX, cho dù đã về lại Tỉnh Dòng để làm CSV (Cộng sự viên)

nhưng trong thời gian được nghỉ phép đi hè hằng năm, vẫn về hè ở vùng trời tư dinh của AC Kiểm Lan 10/2023 

 

 

Ttay bắt mặt mừng và ghi lại với nhau tình cảm của lần gặp gỡ




Đây là tấm hình rất hiếm hoi em có được với anh Kiểm dịp đầu năm khi anh ghé thăm California.
Anh em gặp nhau trong thánh lễ 6:30 tại giáo xứ Thánh Linh.
Sau lễ, tay bắt mặt mừng và ghi lại với nhau tình cảm của lần gặp gỡ này.
Magnificat. Mừng anh đã hoàn thành xong con đường trần thế. Hy vọng trên Thiên Đàng anh nhớ đến và cầu nguyện cho chúng ta.
Trong Mẹ Đồng Công.
TMD (Trần Mỹ Duyệt LK 8)

 

 

"Missing you, Mỹ-Kiểm. Well see you again in the other life"

(text ngày 9/5/2024)

Phạm Cao Thụ (San Diego California)

 

 

Sự Nghiệp Thánh Mẫu

 "Hình ảnh Mẹ Maria mà Kiểm hằng ôm ấp, hằng họa hình, không gặp được nhiều trên đất Mỹ này: Mẹ cần phải được biết đến và mến yêu...."

 

Những hình ghép do Anh Lm Lêo Vũ Đình Huyến, CRM, thực hiện

Per Mariam ad Jesum - Nhờ Mẹ đến Chúa

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 13, 2024 at 8:02 PM
Subject: Re: HT80.93 Anh Giuse Trần Đức Mỹ Michael / Kiểm (9 RIP) - Lan
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Cám ơn Chuyên gia Video Ngày Thánh mẫu Nguyễn Minh Ngọc, LK 11.
Thú thật, một khi đã viết về một ai, em phải tìm đủ mọi tài liệu để viết, đặc biệt là một THĐC như Anh Mỹ Kiểm của chúng ta đây,
như quý AC đã thấy một loạt email em đã gửi cho tới tận hôm nay (ít là 5 emails chính) và cả ngày mai nữa hy vọng mới hết.

Đó là lý do em đã từng lục soát trong kho phim tài liệu được Anh Minh Ngọc thực hiện gần 100 videos, 

chính xác là tới video thứ 88 về Anh HT80.88 Rev Antôn Phan Nhật Trường, CRM VN (15)

mà chẳng thấy về Anh Mỹ Kiểm đâu hết, trong khi đó có các anh ở Houston Texas, như ít là 3 quí anh sau đây:

 

HT89.81 a/c Phan Thành Chúc/Thìn - Trinh (10) Katy, TX
HT80.14 Rev Trần đình Khả (10) Houston TX https://youtu.be/hS-0S1ilYKo 

HT80.15 Anh Nguyễn Hòa Điềm (9) Houston TX 9/2021 https://youtu.be/3eD4WL-xWQc 


Giờ đây, với cái chết bất ngờ của Anh Kiểm, Anh Minh Ngọc đã phải ra lệnh cho "Các anh em đã quay video, mà chưa thấy đâu" thì:
"Cấm chỉ không được ngã hay ngẻo gì gì đó, để từ từ em còn có dịp thâu hình lại cái đã."

Tuy nhiên, Anh Minh Ngọc ơi, hình như khi anh em được Ơn Gọi Hiệp Thông Thần Linh Vinh Phúc Thiên Đàng 
thì video bấy giờ được tung ra mới càng ý nghĩa và giá trị hơn bao giờ hết.

Vậy xin THĐC nào chưa được quay Video hay đã được nhưng chưa được phổ biến thì cứ tự nhiên mà chết nhé.
Mọi sự đã được ấn định trong thời gian và theo thời gian là hành trình mạc khải thần linh của Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan: 
"Mọi sự dưới trần gian này đều có thời của nó" (Giảng viên 3:1).
Đó là lý do có anh đã được xức dầu thánh đến 4 lần như Anh Đỉnh LK 9 ở Austin hay như Anh Khương LK 9C ở Fort Worth được cấp cứu 4 lần,
mà chưa được diễm phúc theo ơn gọi cánh chung bất khả tránh này...

Tạ ơn LTXC đã quan phòng thần linh cho phái đoàn THĐC Hành Trình 2024 được gặp Anh Mỹ Kiểm lần cuối trước khi anh qua đời 15 ngày sau!
Chúng ta tiếp tục hiệp thông cầu cho LH Giuse Nguyễn Đức Mỹ Kiểm nhé.

em tâm phương




From: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Mon, May 13, 2024 at 6:59 PM
Subject: HT80.93 Anh Giuse Trần Đức Mỹ Michael / Kiểm (9 RIP) - Lan
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: Xcmc Tinh Cao Tam Phuong <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

A. YouTube  HT80.93 Anh Giuse Trần Đức Mỹ Michael / Kiểm (9 RIP) - Lan + Behind the Scenes
B. Chúa Mẹ Quan Phòng
C. Vài tài liệu liên quan

                 # # #

A. YouTube  HT80.93 Anh Giuse Trần Đức Mỹ Michael :
     https://youtu.be/4Uthx_A7nhc

     Behind the Scenes:

Tháng 8, 2017: Houston bị bão Harvey, nhà anh Kiểm bị lụt.
Giữa tháng 7, 2018: em gọi phone cho anh Kiểm:

- Anh Kiểm! Em cần mượn xe của anh, có được không ?
- Được chứ!
- Em cần chạy xe ra ngoài Houston, có được không ?
- Được chứ!
- Em cần chạy xe ra ngoài tiểu bang Texas, có được không ?
- Được chứ!
- Anh mang xe lại cho em, có được không ?
- Được chứ! Đang ở đâu ?
- Dạ, em đang ở phi trường IAH (Houston).
- Đứng đó chờ 20 phút đi.

Hai mươi phút sau, hai anh chị Kiểm - Lan, mỗi người lái một chiếc xe ra phi trường IAH.
Em mượn một chiếc, rồi chị Lan chở anh Kiểm về nhà.

Mấy ngày sau, chúng em ghé thăm anh chị Kiểm - Lan, và ngủ 1 đêm tại nhà anh chị.
Lúc gần sáng, em phỏng vấn anh Kiểm được hơn 1 tiếng đồng hồ thì chị Lan thức dậy.
Em ngưng để anh chị đi lễ.

Chiều hôm trước, chị Lan hái cho chúng em một giỏ Lê tầu - to như cái bát tô - từ các cây lê trồng sau vườn.
Tuy anh Kiểm ở đội trên, nhưng em hay bàn chuyện computer với anh những khi có dịp.
Hãng của anh cung cấp BluePrint/bản vẽ sơ-đồ kiến trúc cho các nhà thầu để xây Shopping Malls, Apartments, v.v...
Nhưng anh không vẽ kiểu bình thường; mà lại tìm ra cách đánh lừa computer, để bắt computer vẽ nhanh gấp vô số lần.
Cứ khi nào hãng gặp "deadline"/sắp trễ hạn trình nộp sản phẩm, thì ông xếp lại phải năn nỉ anh cứu giúp.
Một mình anh có khi còn vẽ nhanh hơn cả một bộ-phận/(department) đông người.
Anh Kiểm rủ em là nếu muốn học vẽ (frame nhà) thì lại nhà anh, anh truyền nghề hết lại cho; nhưng đáng tiếc là em ở xa quá.
Cám ơn anh Kiểm.

Q. Tại sao bây giờ mới có video ?
A. Tại là hy vọng sẽ có dịp khác quay lại cho đẹp hơn.

Nhắn tin: Các anh mà em đã quay video, mà chưa thấy đâu: "Cấm chỉ không được ngã hay ngẻo gì gì đó, để từ từ em còn có dịp thâu hình lại cái đã."

2. Chúa Mẹ Quan Phòng Sắp Xếp

Coi video anh Kiểm kể chuyện vượt biên mới thấy Chúa Đức Mẹ thương anh ấy, quan phòng cho anh đi Mỹ một cách lạ lùng,
cho anh học ngành Kiến Trúc, cho anh tìm được việc ở hãng vẽ BluePrint. Cả đời anh làm có 1 hãng này. Mấy năm cuối, trong hãng có người bạn nhảy ra mở hãng BluePrint mới, và năn nỉ anh giúp, nên anh vẽ cho hãng mới vài lần, vì nể nang.

Trước 30/4 anh đã xin AQP được về lo cho gia đình (vượt biên), nhưng không lo được gì hết! Anh lên ký túc xá thì 
hôm 30/4 gặp anh Vũ Thanh Tuyền (8) (hiện nay là CRM Cộng Sự Viên Việt Nam) rủ đi Sài Gòn. Hai người leo lên chiếc tầu hư
HQ-402. 

Nếu "google" "HQ-402" thì sẽ thấy:

    The legend of Navy Ship Lam Giang HQ 402

Q: Ai viết bài này ?

A: Nữ bác sĩ Denise Phan.
Hôm 30/4/1975 , Denise Phan là cô bé 10 tuổi, thuộc gia đình quý tộc (cô và mấy chị em bàn tính: khi chạy loạn thì nên mang theo Tự Điển Anh (Enlish) hay Pháp? - Mang cả hai.). Gia đình cô đang tị nạn gần Hải Quân Công Xưởng. Mấy người anh của cô đang ở trên HQ-402 để canh chừng từ sáng sớm. Khoảng trưa, khi người nhà mang đồ ăn trưa cho mấy người anh trên HQ-402 thì được cho tin tức: "Tầu sửa xong được 1 máy rồi, có thể đi bất cứ lúc nào." Thế là cả nhà cô đã chạy ra tầu này, và vượt biên sang Mỹ.

Có lẽ là anh Tuyền và anh Kiểm, vừa leo lên HQ-402 không lâu thì tầu nhổ neo. = Duyên số ?
Chiếc tầu này đã được sửa từ sáng sớm. Nhiều lần đã được thông báo: "Tầu đã hư hại 100%, hầm Máy bị nước ngập tới ngực,  Phòng Lái không có la-bàn, 7 bình điện không có điện, máy chạy dầu không nổ: Tóm lại là tầu KHÔNG THỂ đi đâu hết." Nhưng mấy ngàn đồng bào không chịu rời tầu, lại còn đòi chết với tầu. Thế là bắt buộc mấy anh Hải Quân phải ráng sức làm điều không thể: sửa cho máy tàu nổ.

Về chiếc tầu huyền thoại HQ-402, chúng ta có 4 phiên bản (versions):

1. Do anh Vũ Thanh Tuyền (8) kể tại Carthage, MO trong những lần ôn chuyện vượt biên.
2. Do anh Giuse Trần Đức Mỹ Michael /Kiểm (9) kể trong video HT80.93,
3. Do bà bác sĩ Denise Phan kể trong "blog" cá nhân: http://www.theworldaccordingtodrdaps.com. 
    (blog là website giống như quyển sách, để viết đủ mọi thể loại: kể chuyện, cảm tưởng, suy tư, chia sẻ kinh nghiệm, v.v...
   https://www.theworldaccordingtodrdaps.com/post/april-30th-1975-an-ending-story-a-beginning-story

[ blog của bà viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. (mới tìm thấy mấy hôm nay, khi tìm HQ-402)]

4. Trang web của Việt Báo : https://vietbao.com/a307623/hai-van-ham-lam-giang-hq-402-mot-huyen
    (Bài này được bác sĩ Denise dịch sang tiếng Anh, trong blog của bà - cho những ai cần đọc tiếng Anh).
C. Tài liệu liên quan:
  (Tài liệu bằng tiếng Anh thì có ai đọc không ?)
mnguyen_
Michael Nguyen






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 13, 2024 at 6:53 PM
Subject: LH Giuse Nguyễn Đức Mỹ Kiểm - Cáo Phó
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Quý THĐC rất thân yêu trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Sáng sớm hôm nay em đã nhận được Cáo Phó từ Chị Lan, người vợ bỗng góa của Anh Nguyễn Đức Mỹ Kiểm như sau:

 

Cho dù Anh Kiểm được làm lể an táng ở Nhà thờ của Giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể, nơi Anh Lm THĐC là Chánh xứ, nhưng vì không còn giờ giấc thuận tiện nên phải làm vào Thứ Sáu, 
thời điểm đúng 2 tuần sau (ngày Thứ Sáu 3/5) người anh em của chúng ta được mang đi cấp cứu và từ đó hôn mê cho tới khi theo Ơn Gọi Hiệp Thông Thần Linh Vĩnh Phúc Thiên Đình.

Chương trình hậu sự của Anh và cho Anh bao gồm 3 ngày Thứ Tư và Thứ Năm 15-16/5 ở Nhà Quàn Vĩnh Cửu, Lễ an táng ở Nhà Thờ Ngôi Lời và được an táng ở Brookside Memorial Park.
Riêng về việc thăm viếng và cầu nguyện, Chị Lan đã giành cho THĐC 1 tiếng vào lúc 5:00 pm - phái đoàn THĐC từ DFW sẽ xuống kịp tham dự;
còn lễ an táng vào lúc 9 giờ sáng Thứ Sáu, sẽ có 8 THĐC đại diện mặc đồng phục vest đen đi theo quan tài được 4 người đại diện tang gia đẩy đi - con số THĐC tham dự có thể lên tới 15.

Riêng em, rất tiếc, dù thật tình và thiết tha mong muốn cũng không tham dự được, bởi chính ngày Anh Kiểm thân yêu của riêng em được an táng thì em lên đường sang Ethiopia Phi Châu.
Nàng con dâu MĐC Thúy Nga của em cũng đành lực bất tòng tâm dù có muốn thay em sang tham dự, bởi chính nàng phải hủy chuyến sang Phi Châu với em, chỉ chở em ra phi trường thôi,
như Anh Kiểm, sau ngày bị nạn té ngã, đã chở vợ con ra phi trường, để rồi có ngờ đâu 2 ngày sau, anh đã vĩnh viễn không còn được nhìn lại dung nha thân ái của vợ con anh trên đời nữa.

Vì em không thể tham dự hậu sự của Anh Kiểm, xin Anh Điềm, với tư cách Phó vụ của BPV 2023-2026 đại diện chung THĐC, thay em phân ưu cùng Chị Lan và tang quyến vào lúc thích đáng nhé.
Em chỉ biết bù lại bằng chính giọng ca tàn héo của em, không còn như trong các băng casettes ngày xưa: Tình Ca Đời Tận Hiến, Giọt Máu Trổ Bông, Nhìn Sao Gọi Mẹ và Ân Tình Thánh nữa,
để cố gắng diễn đạt sáng tác mới nhất của em, như em đã phổ biến trong email thông báo Anh Kiểm qua đời ngày 9/5/2024, ở đường kết nối mp3 sau đây: Một Ngày Kia Sẽ Tới
Ngoài ra, em xin biệt tặng người anh em họa sĩ kiến trúc sư của em tấm Thiệp Thương Tiếc đầy Tình Nghĩa Đồng Công của em với riêng anh, đại diện cho chung Quý THĐC thân yêu của em:

 


Anh được an táng tại Nghĩa Trang Brookside Memorial Park, nơi bố mẹ em cũng được an táng ở đó vào năm 2010 (mẹ) và 2017 (bố), 
do đó, em còn dịp viếng mộ anh hằng năm khi em về Houston mở Khóa LTXC (thường vào Tháng 7) và bao giờ cũng viếng mộ thày mẹ của em.

 

 

Ngày an táng của anh, Thứ Sáu 17/5/2024,  cũng là ngày em lên đường sang Phi Châu trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024, 
xin anh cũng chuyển cầu cùng Chúa cho em với nhé, như em đã lĩnh Phép Lành Lên Đường của Anh Lm THĐC Phạm Quốc Tuấn hôm nay:

 

 

Cám ơn Anh
tâm phương

 

 

Tin nhắn ngày 12/5/2024

Chị Lan ơi,
Sáng nay em nhận được email của Anh Tổng Phục Vụ Vũ Minh Nhiên từ Nhà Mẹ của Dòng ở Thủ Đức VN cho biết rằng trong Thánh lễ Chúa Giêsu Lên Trời hôm nay Anh Nhiên đã cầu nguyện cho Anh Kiểm. Đồng thời Anh Nhiên cũng nhờ em chuyển lời phân ưu của anh tới chị.
THĐC chúng em rất tiếc thương Anh Kiểm.
Bao giờ có Cáo Phó xin chị gửi cho em để em gửi ngay cho chung THĐC và anh em dòng đang nôn nóng chờ đợi.
Cảm ơn chị.
Happy Mother Day chị.  

 

Cám ơn anh chị rất nhiều! Cáo phó đã chuẩn bị bởi nhà thương phone cho nhà quàn trể chiều thứ sáu nên không làm được gì cả chỉ biết đợi và đợi ngày mai sẽ gặp nhà và sẽ gởi cáo ngay nhé!
Cám ơn tất cả các anh chị đã cầu nguyện cho ảnh xin quý anh chị vẫn tiếp tục cầu nguyện cho anh Kiểm nhé! 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 12, 2024 at 7:22 AM
Subject: Re: Người Anh Mỹ Kiểm: Sự Nghiệp Thánh Mẫu
To: Louis Nhien <louvmn@yahoo.com>
Cc: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, crm-tusidongcong@googlegroups.com <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Tạ ơn Chúa Mẹ và cám ơn Anh Tổng Vụ Vũ Minh Nhiên, CRM.
Vâng, hôm nay em sẽ liên lạc bằng tin nhắn với riêng Chị Lan đang vừa đau khổ vừa bận hậu sự cho chồng hiện nay.
Em sắp sửa rời nhà đi sang Đền Thánh Mẹ Dâng Con để làm MC cho Ngày Mẹ Muôn Hoa hôm nay như Anh Luận mời gọi.
Em sẽ dâng lên Mẹ Anh Tổng Vụ cùng với các dự án phục vụ Dòng của anh, và toàn thể anh em Dòng và THĐC cho Mẹ nhé.
Xin anh thương tiếp tục cầu cho chúng em với.

tâm phương







From: Louis Nhien <louvmn@yahoo.com>
Date: Sun, May 12, 2024 at 6:47 AM
Subject: Re: Người Anh Mỹ Kiểm: Sự Nghiệp Thánh Mẫu
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Louis Nhien <louvmn@yahoo.com>
Cc: crm-tusidongcong@googlegroups.com <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Anh Tâm Phương quý mến,

Cậy nhờ anh chuyển lời phân ưu của em tới chị Lan giúp nhé.

Sáng nay Lễ Chúa Lên Trời, em đã dâng lễ cầu cho anh Kiểm Mỹ, con anh chị Triều Thúy, và con anh chị Thọ, cũng như các anh chị đang chịu bệnh, những thử thách thánh giá trong cuộc sống.  Xin cho tất cả được chóng hưởng tôn nhan Chúa, và được luôn đón nhận thánh ý Chúa, an bình trong cuộc sống.

Cám ơn anh đã là nhịp cầu liên kết để anh chị em biết được những sinh hoạt của nhau, và cầu nguyện cho nhau.

Louis M. Nhiên, CRM
____________________________
Rev. Louis M. Vũ Minh Nhiên, CRM
521 Tô Ngọc Vân
Tam Phú, TP. Thủ Đức,
Việt Nam

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 11, 2024 at 6:04 AM
Subject: Người Anh Mỹ Kiểm: Sự Nghiệp Thánh Mẫu
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Quý THĐC rất thân yêu trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

 

Kỷ Niệm Để Đời của Anh Mỹ Kiểm với em và em với Anh Mỹ Kiểm là 2 kỷ niệm có liên quan đến chính Sự Nghiệp Thánh Mẫu của anh.

Kỷ niệm thứ nhất đó là Bộ Thiệp Tranh Vượt Biển / Thuyền Nhân mầu đen tang thương được anh độc đáo họa vẽ ra khi trào lưu Vượt Biên bắt đầu xẩy ra trên Biển Đông.
Sao Mai Printing đã in ra giúp anh để anh bán kiềm tiền gửi về cho gia đình của anh nhưng rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu.                                       
Thân phận nghèo bao giờ cũng được giành cho thành phần nghệ sĩ nói chung và cho những con người nghệ thuật như anh nói riêng. 
Rất tiếc Bộ Thiệp Vượt Biển / Thuyền Nhân hiếm quý này em chẳng còn thấy đâu nữa để trưng dẫn, không biết anh có còn hay chăng!?  

Vào đầu năm 1980, em được Anh Giám tỉnh đầu tiên của Tỉnh Dòng là Nguyễn Đức Kiên sai em, bấy giờ đang làm quản lý Trại Heo Thiên Mẫu ở Ash Grove, Missouri,  
(sau 2 năm theo học triết ở Conception Seminary 1976-1978), xuống Houston Texas để mở Nhà In Sao Mai Printing cho Tỉnh Dòng thay cho Trại Heo Thiên Mẫu
Bấy giờ Anh Kiểm đang ở Lincoln Nebraska, không còn ở trong Dòng với anh em nữa, như anh đã trần tình trong tập lưu ký của LK IX HK (email em gửi sáng hôm kia 9/5),
vì anh muốn tìm cách kiếm tiền gửi về giúp đỡ gia đình anh ở Việt Nam đang khốn khổ sau 1975. 

Em đã mời gọi anh ấy về Houston sinh sống, ngoài Anh Điềm là người anh em được bề trên gửi đi học ngành in ấn trước đó, để anh có thể giúp Sao Mai Printing của Dòng
Thế rồi Aa Điềm và Kiểm đã dọn về Houston sinh sống từ đó tới nay đã 44 năm trường, cũng là thời điểm chín muì trần gian của Anh Kiểm sau hơn 10 năm anh bị stroke.
Ở Houston trong 44 năm cuối đời của mình, đời sống của anh càng ngày càng khá giả về nghề nghiệp kiến trúc của anh nhờ đó mà tài chính của gia đình anh càng khá giả.
Không ngờ, cũng chính ở Houston này, vào năm 1980 ấy, anh đã không ngờ anh lại có được Sự Nghiệp Thánh Mẫu theo Đấng Quan Phòng Thần Linh liên quan đến Kỷ Niệm thứ 2 sau đây.

Đó là vào một buổi sáng em không nhớ chính xác là ngày nào, từ căn chung cư anh đang ở tạm với Anh Điềm, anh sang Sao Mai Printing để nói với em rằng:   
"Tâm Phương, Anh Hòa mới nhờ em vẽ mẫu cho một lễ đài Đức Mẹ ở Carthage Missouri""Anh ấy có cho anh ý tưởng gì không?"em liền hỏi lại và được anh trả lời ngay: "Đức Mẹ tỵ nạn"
Em tự nhiên buột miệng liền sau khi nghe thấy chữ "tỵ nạn": 
"Thế thì Đức Mẹ đứng trên sóng gió ba đào...". "Đúng rồi", Anh Kiểm hòa theo ngay với em, đồng ý liền lập tức. 
"
Nhưng Đức Mẹ đứng chỗ nào?", Anh vừa đặt vấn đề về hội họa vừa trả lời ngay: "À, Mẹ đứng trên bọt sóng".

Thế là anh đã âm thầm vẽ trong thời gian 9 tháng trời, và bản blue print được anh ghi ngày hoàn tất là 28/5/1981, rồi sau đó anh đã trao nó cho Anh Hòa, phó bề trên Tỉnh Dòng bấy giờ. Ngày Thánh Mẫu 1982 khách hành hương mới thấy được Đài Đức Mẹ Tỵ Nạn, còn Tượng Mẹ Tỵ Nạn do họa sĩ Phạm Thăng đắp chưa kịp xong, nên Tượng Mẹ vẫn còn được phủ vải trắng, cho đến NTM 1983 mới khánh thành, thời điểm lại trùng vào dịp Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du quốc tế do Anh Giám Tỉnh Nguyễn Đức Kiên được Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima ở Bồ Đào Nha giao cho Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ để nhà dòng tổ chức NTM hằng năm cho chung cộng đồng VN, và để tôn kính tại nguyện đường Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ từ đó cho tới nay.

Nhìn Tượng Đài Đức Mẹ Tỵ Nạn ở Công Trường Hòa Bình nằm cuối Nguyện Đường Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ và đầu Giẫy Nhà 3 Tầng của Tỉnh Dòng, như Trung Tâm của NTM, khách hành hương thấy Đức Mẹ đang đứng trên bọt của 3 ngọn sóng chụm lại và đang cứu Người Việt tỵ nạn vượt biển. Như thế, theo ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, Bộ Thiệp Tranh Vượt Biển / Thuyền Nhân của anh, thất bại về mặt thương mại, nhưng chính tác giả của bộ tranh ấy lại đã được Đấng Quan Phòng Thần Linh sử dụng để góp phần vào việc loan truyền lòng sùng kính Mẹ Tỵ Nạn trong NTM, theo ước vọng hải ngoại của anh: "Hình ảnh Mẹ Maria mà Kiểm hằng ôm ấp, hằng họa hình, không gặp được nhiều trên đất Mỹ này: Mẹ cần phải được biết đến và mến yêu...."


Bản blue print Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn trên đây em cũng được Anh Mỹ Kiểm tặng cho 1 phó bản và giữ tới bây giờ; 

trong khi đó Bộ Thiệp Thuyền Nhân / Vượt Biển của anh thật độc đáo và hiếm quí lại hoàn toàn bị thất lạc oan uổng...

 

Đức Mẹ và Thuyền Nhân VN đều đứng trên bọt sóng từ nơi qui tụ của 3 ngọn sóng (ba đào)

 

Đại Hội THĐC ở Tỉnh Dòng (2015, 2019, 2023) lấy hình kỷ niệm ở Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn, từ nay mỗi lần chụp hình THĐC sẽ nhớ đến anh!

 

Giờ đây về với Chúa, xin anh chuyển cầu cho dân nước VN thân yêu nhé: 
"Mẹ ơi đoán thương xem nước VN, trời u ám nước non điêu tàn..." 

em tâm phương

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 10, 2024 at 6:02 AM
Subject: Người Anh Mỹ Kiểm: Hẹn Nhau Tái Ngộ
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>


Quý THĐC rất thân yêu trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

 

 

Không ngờ Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 này đã dính liền với biến cố qua đời của Người Anh Nguyễn Đức Mỹ Kiểm, vào lúc cuối đời của anh trong chưa đầy nửa năm 2024 này, đó là Tình Nghĩa Đồng Công của anh đối với anh em Dòng và anh em THĐC. 

Theo quan phòng thần linh, ngày Thứ Năm mùng 4/1/2024 đây, vợ chồng chúng em đã đến thăm anh ở ngôi nhà mới, khác với ngôi nhà chúng em đã thăm anh trước đây khi anh đã bắt đầu bị stroke. Hằng năm, từ năm 2013, em vẫn về Houston Texas để mở khóa LTXC, nhưng chẳng bao giờ đến thăm anh, dù biết anh ở Houston. Lần này chúng em đến với mục đích tìm Quán Trọ Yêu Thương cho phái đoàn THĐC trong chuyến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 đang được em phát động, kêu gọi và sửa soạn tổ chức.

Anh đã mời chúng em dùng bữa trưa ở Kim Sơn, nơi phái đoàn THĐC cũng đã được anh Đãi Ngộ Yêu Thương trưa Thứ Hai 22/4/2024. Chính anh, dù bị ảnh hưởng bởi stroke, lại là người lái xe chở vợ chồng chúng em và Chị Lan vợ anh đi Kim Sơn hôm ấy. Trở về lại nhà của anh, em đã lên xem 3 phòng trống trên lầu của anh và book ngay với anh cho phái đoàn THĐC trong Hành Trình 2024 trong vòng 3 tháng rưỡi nữa. Anh đã OK liền và khi gần đến thời điểm thực hiện thì anh chủ động và liên tục trao đổi với em để nhờ đó anh có thể sắp xếp mọi thứ về vấn đề ăn uống ngủ nghỉ cho phái đoàn. Không ngờ 2 đêm 22-23/4/2024 là những giờ phút ngọc ngà quí báu nhất giữa phái đoàn 1 Tuyên Úy, 10 THĐC và 2 Dâu MĐC chúng em với anh.



Anh Mỹ Kiểm với chung phái đoàn THĐC Hành Trình 2024 ở trong nhà sau Thánh Lễ sáng Thứ Ba 23/4/2024



Anh Mỹ Kiểm với chung phái đoàn THĐC LK 9A-B-C sau Thánh Lễ sáng Thứ Ba 23/4/2024 ở ngoài vườn sau và trước tòa Đức Mẹ nho nhỏ xinh xinh

Phái đoàn THĐC chúng em gặp anh vào giây phút cuối vào sáng Thứ Tư 24/4, không ngờ là lần cuối cùng vĩnh viễn trên trần gian này. Hình như anh đã có linh tính sao đó, bởi thế, vào tối Thứ Hai 29/4, trước ngày Chị Lan vợ anh và 2 con của anh lên đường qua Pháp, anh đã mời Anh Trình LK 4 và Anh Khiết LK 11 đến dùng bữa tối với gia đình anh, rồi đột nhiên anh đã buột miệng tếu ngạo: "Chắc đây là lần cuối cùng cho Tâm Phương đến nhà..." Vâng, Anh Kiểm ơi, không ngờ câu nói ấy đã trở thành lời tiên tri, vì chúng ta hẹn tái ngộ nhau trong "Nhà Cha trên trời nhiều chỗ" (Gioan 14:2). Anh đi trước, em đi sau, như bài tâm ca của em mới sáng tác dưới đây:

tâm phương

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 9, 2024 at 5:40 PM
Subject: Người Anh Mỹ Kiểm - Ngày Cuối Cuộc Đời
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Quý THĐC rất thân yêu trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Chính vào ngày Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên hôm nay, Thứ Năm mùng 9/5/2024,
THĐC chúng ta đã tiếp tục đầu tư thêm vào Nước Trời LH Giuse Nguyễn Đức Kiểm Mỹ thân yêu của chúng ta.
Phân lời gấp trăm THĐC chúng ta sẽ kiếm được từ cuộc đầu tư này đó là lời chuyển cầu của quí CRM TSĐC và THĐC,
trong đó có Anh Cả đáng kính cùng với quí anh em TSĐC và THĐC đã ra đi trước chúng ta vào thời điểm quan phòng của từng người.

Hôm nay, trước khi Anh Mỹ Kiểm qua đời vào lúc 5:49 pm theo giờ Houston TX, tức 3:49 pm bên California,
Chị Lan vợ anh đã mời Anh Lm Thụ ở Giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể đến xức dầu cho anh lúc 10:00 am,
với sự tham dự của một số THĐC địa phương bấy giờ, bao gồm Anh Trình LK 4, Anh Khiết LK 10 và Anh Điềm LK 9 và Chị Mỹ vợ anh.
Không biết Anh Kiểm được rút ống ra lúc nào, chỉ biết rằng sau khi THĐC không còn ở đó nữa... 

Với tâm tình hiệp thông nguyện cầu cho anh, chúng ta nhìn lại một số hình ảnh lưu niệm vào giây phút cuối đời của anh sau đây:

em tâm phương

Xin theo dõi tiếp:
1- Người Anh Mỹ Kiểm: Kỷ niệm để đời
2- Người Anh Mỹ Kiểm: Hẹn anh tái ngộ

Anh LM Nguyễn Ngọc Thụ Chánh xứ GX Ngôi Lời làm phép xức dầu cho Anh Kiểm

AC Điềm Mỹ cũng đến vào những giây phút cuối đời của một người anh em THĐC địa phương của mình

Cháu Lucy, bác sĩ chuyên gia giải phẫu khẩn cấp, cho biết đôi khi bệnh nhân hồi sinh sau khi bị rút ống ra

Trong hình, Aa Trình, LK 4 và Khiết LK 10 là những anh em THĐC gần anh Kiểm cả về địa dư lẫn thân tình

 

Vào chính ngày Anh THĐC 9C Nguyễn Mỹ Kiểm qua đi này, những trần tình anh viết từ khi mới sang Mỹ mới thấy hơn được tâm hồn và cuộc đời của anh:

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 9, 2024 at 5:06 PM
Subject: Magnificat - RIP LH Giuse Nguyễn Đức Kiểm Mỹ
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Quý THĐC rất thân yêu trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Chị Lan vợ của Anh Mỹ Kiểm (Mỹ là tên đời, Kiểm là tên Dòng) vừa báo cho một số THĐC biết rằng:
Anh Mỹ Kiểm chồng của chị vừa hoàn thành Hành Trình Đức Tin 72 năm của anh vào lúc 5:49 pm hôm nay, mùng 9/5/2024, Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên.


Theo lệ của Dòng, khi nghe chuông báo tử về một người anh em Dòng qua đời thì phải hát kinh Magnificat chúc tụng cảm tạ Chúa.
Chúng ta cũng cùng nhau hát Ca Vịnh Magnificat để chúc tụng cảm tạ Chúa cho người anh em tài hoa lại đầy lòng bác ái yêu thương Mỹ Kiểm của chúng ta. 
Anh là người đã ra đi trước chúng ta, đặc biệt là phái đoàn THĐC 13 người chúng ta vừa gặp gỡ và sinh hoạt tại nhà của anh hôm 22-23/4/2024,
để chúng ta cũng được đi đến nơi về đến chốn như anh nhé.

Trong khi Chị Quỹ vụ Đinh Tina xin một lễ cầu cho Anh Mỹ Kiểm, chúng ta cùng hiệp thông cầu cho anh nhé tùy lòng của chúng ta với anh.
Về Anh Nguyễn Đức Mỹ Kiểm, em còn nhiều điều viết về Anh, em sẽ tiếp tục phổ biến sau email này ở một email riêng,
nhưng hôm nay chỉ xin chính thức thông báo về Ơn Gọi Về Nguồn Sự Sống Thần Linh của Anh.

em tâm phương

Tin nhắn phân ưu gửi Chị Lan, người vợ bỗng góa của Anh Kiểm:

Chị Lan ơi, đại diện cho chung THĐC HK, em xin thành kính phân ưu cùng Chị và 2 cháu cùng toàn thể tang gia nhé.
Chúng em sẽ hiệp thông cùng Chị và tang gia cầu hồn cho người anh em THĐC rất thân thương của chúng em. 
THĐC sẽ xin lễ cầu cho LH Giuse Nguyễn Đức Mỹ Kiểm nhé.
Em sắp gửi email cho chung THĐC để vừa thông báo vừa kêu gọi cầu nguyện cho người chồng chí ái của chị và người cha tuyệt vời của 2 cháu.
Vì em đang phục vụ THĐC xin chị cứ trực tiếp gửi cho em Cáo Phó hay những gì cần về Hậu sự cho Anh Kiểm 
để em nhanh chóng chuyển cho chung THĐC qua email, bao gồm cả Anh em trong Dòng ở cả HK lẫn VN. 
Cảm ơn chị và xin LTXC luôn là niềm bình an vượt qua của chị và hai cháu trong lúc chất ngất đau thương sầu thảm này.
em tâm phương  

 

Tin nhắn ngày 8/4


Chị Lan ơi.
Thật là một tin buồn khi nghe thấy rằng ngày mai là ngày cuối cùng của Anh Mỹ Kiểm ở trong thung lũng châu lệ trần gian này.

Em mới tiếp tục cầu nguyện cho Anh Kiểm trong giờ kinh Thương Xót 3 giờ hôm nay của Nhóm TĐCTT.

Tạ ơn LTXC đã cho phái đoàn THĐC 13 anh chị em đã được dịp gặp anh và sinh  hoạt với anh lần cuối tại chính ngôi nhà thân yêu của AC  mới hơn tuần trước 22-23/4/2024.

Tạ ơn LTXC và mừng cho Anh Kiểm vì Anh được về với Chúa vào chính Lễ Chúa Thăng Thiên về trời ngay mai Thứ Năm mùng 9/5/2024.

Xin Chúa Kitô Phục Sinh trở thành Đức tin Vượt qua của chị và 2 cháu trong lúc chất ngất mất mát đau thương này. Chớ gì nước mắt của vợ con anh từ lúc này đây  làm cho Anh được sớm thoát khỏi lửa luyện tội và sớm về hưởng Thánh Nhan toàn thiện toàn ái của Cha trên trời. Amen.

em tâm phương  

 

Gởi các AC đôi dòng bút tích của người Anh thân yêu Nguyễn Đức Kiểm Mỹ trong cuốn Đội Mẹ Mân Côi lớp 9.
Anh Khương hiện đang có cuốn sách này gồm nhiều bút tích của sư đoàn 9.
Xin cầu cho người anh của chúng ta ra đi bằng an trong cung lòng thương xót của Chúa và Mẹ Maria.
em Tín







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 7, 2024 at 12:21 PM
Subject: Anh Mỹ Kiểm: Cập Nhật Bệnh Trạng
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Quý THĐC rất thân yêu trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,


Em xin tạm dừng bài tường trình thứ 5 của em về Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 mà em hứa sẽ phổ biến hôm nay
để nói về Anh Mỹ / Kiểm, một người anh đã tận tình và nồng nhiệt đón tiếp và tiếp đãi phái đoàn THĐC qua 2 đêm 22-23/4/2024 ở tư gia của anh.

Theo những gì em nghe được từ Anh Lưu Chủ thuật lại như Chị Lan vợ của Anh Kiểm đã cho Anh Thuần ở Tỉnh Dòng biết hôm Thứ 7 tuần vừa rồi, 
cũng như những gì em nghe từ Anh Khiết LK 10 vốn gần gũi với Anh Kiểm mới sáng hôm nay, Thứ Ba mùng 7/5/2024, thì câu chuyện xẩy ra như sau:

1- Tối Thứ Hai 29/4/2024, Anh Kiểm mời 2 THĐC thân thiết gần nhà là AC Trình LK 4 và Anh Khiết LK 10 đến nhà để dùng bữa tối, thanh toán hết những thứ còn lại từ phái đoàn THĐC trước đó.
2- Sáng Thứ Ba 30/4/2024, Anh Kiểm bị ngã vào lúc 7 giờ sáng, sau khi anh giết một con dán rồi cúi xuống nhặt nó vứt đi...
3- Bấy giờ Chị Lan, vợ của anh đang ở nhà, sau chuyến đi Âu Châu với 2 con gái và ngay trước chuyến đi Pháp, đã đỡ anh và hỏi anh có sao không thì anh vẫn cảm thấy OK...
4- Hôm ấy, cũng Thứ Ba 30/4/2024, vì anh không cảm thấy mọi sự vẫn bình thường nên anh đã chở mấy mẹ con ra phi trường để đi Pháp lo mua sắm cho cưới cho Lucy con gái lớn của anh.
5- Thứ Tư 1/5, anh còn mang xe ra Costco để thay bánh xe, như một người bình thường, không cảm thấy một triệu chứng nào bất thường hết...
6- Sáng Thứ Năm 2/5, vào lúc 7 giờ, Anh Khiết đã nhận được điện thoại của anh ngỏ ý muốn gặp Anh Lm Trần Khả để xưng tội, vì anh nói anh cảm thấy sắp chết rồi, và anh đã khóc...
7- Chính hôm ấy, Houston lại bắt đầu bị mưa bão ngập lụt, Anh Khiết đã phải cả tiếng đồng hồ mới đến nhà của Anh Kiểm được, tính từ đó gọi 911 cho anh, vì cần số nhà cho rõ ràng...
8- Khi đến nơi thì Anh Khiết đã thấy Anh Trình ở đó, và Anh Trình cho biết đã thấy Anh Kiểm không bị dấu vết gì, đang ngồi khóc và co quắp ở văn phòng làm việc của anh bên phải ngay cửa vào...
9- Thế rồi 2 anh em chưa kịp gọi 911 thì xe cứu thương đã tới với Anh Kiểm, người bấy giờ, đã bỏ thanh sắt chặn cửa ra vào, và mở cửa sẵn để nhân viên cấp cứu có thể vào cấp cứu anh...
10- Thì ra, mấy người hàng xóm, người Ả rập, đã gọi 911 cho anh - Nên vấn đề ở đây là làm sao họ biết mà gọi 911 cho anh để xe cứu thương kịp đưa anh vào nhà thương trước khi anh coma...?
11- Một là chính Anh Kiểm đã thấy nguy kịch nên đã gọi cho chẳng những 2 Anh Trình và Khiết mà còn gọi cho cả hàng xóm của mình nữa để họ kịp giúp anh...
12- Hai là Anh Kiểm, đêm hôm đó, khi cảm thấy triệu chứng bất thường và nguy kịch, đã gọi cho vợ con ở bên Pháp và Chị Lan đã gọi cho hàng xóm...
13- Nhưng vấn đề hơi thắc mắc là tại sao chính Anh Kiểm không tự gọi 911 khi còn tỉnh táo để liên lạc với vợ con trước và bạn bè sau?
14- Dầu sao thì Anh cũng được xe cấp cứu chở anh đến nhà thương Saint Luke, theo tin nhắn của Lucy là đứa con bác sĩ chuyên mổ khẩn cấp gửi cho nhân viên cấp cứu qua Anh Khiết sáng hôm đó.
15- Theo tin nhắn của Cháu Lucy, thì bố cháu từng bị CVA (đột quỵ gây ra bởi óc bị tắc máu), và cháu còn cho biết hiện trạng của bố cháu là bố bị sốt ốm lạnh fever chills và khó thở...
16- Những chi tiết về Anh Kiểm bị sốt ốm lạnh và khó thở cho thấy chính anh đã cho vợ anh và các con của anh biết, và đó là lý do bản thân anh cảm thấy nguy kịch đến nơi mới gọi xin xưng tội...
17- Trong cùng tin nhắn gửi cho nhân viên cấp cứu qua Anh Khiết, Cháu Lucy còn dặn họ xin thực hiện thử nghiệm TBI (Traumatic Brain Injury) xem bố cháu có bị chấn thương sọ não hay chăng?
18- Chúng ta không biết kết quả về TBI này ra sao nhưng sau đó anh được chuyển từ Nhà Thương Saint Luke sang Memorial Hospital là bệnh viện chính ở Houston theo yêu cầu của Cháu Lucy...
19- Vì Cháu Lucy đã liên lạc với một bác sĩ mổ là bạn của cháu để chính vị bác sĩ bạn của cháu này mổ cho bố cháu, và cuộc giải phẫu đã được thực hiện, sau đó anh vẫn còn đang hôn mê cho tới nay.
20- Sau đây là tin nhắn trao đổi giữa em và Chị Lan, vợ của Anh Kiểm về hiện trạng bệnh tình của Anh Kiểm như sau:

Chị Lan mến,
Em tâm phương đây. THĐC thương nhớ Anh Kiểm lắm lắm.
Nhất là phái đoàn THĐC ghé nhà của AC đêm 22-23.4.2024 mới đây. 
AC Khương Tín muốn xuống Houston thăm Anh Kiểm. Anh Cầu cũng muốn nữa nhưng bác sĩ sau giải phẫu chưa cho anh ấy lái xe nhiều.
Khi em vừa tung tin SOS về Anh Kiểm, quý Anh Lm đã dâng lễ cầu nguyện cho anh ấy ngay, như Cha Nhiên ở VN, Cha Huyến ở Florida, Cha Thắng ở New Orleans v.v.
Hiện giờ bệnh trạng của người anh thân yêu của THĐC ra sao rồi. Xin LTXC luôn vượt qua nơi anh và gia đình chị trong lúc này nhé.
tâm phương  


Cám ơn tất cả các anh chị đã cầu nguyện cho anh Kiểm, tình hình của anh Kiểm không được khá lắm, chưa tỉnh dậy xem như đang Coma
vì his brain hy injured and damaged so we still waiting waiting for him to awake please keep him in prayer and more prayers!
Cha Thụ here almost every day! 


Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chị Lan đã update về Anh Kiểm.
Theo em, LTXC đang tiếp tục cuộc khổ nạn của Người nơi Anh Kiểm để nhờ anh Người ban ơn cứu độ cho những LH cần đến LTXC hơn
trong thời điểm thế giới ngày nay càng văn minh càng bạo loạn hư vong nên đáng thương hơn bao giờ hết.

THĐC sẽ tiếp tục hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô nơi Anh Kiểm bằng tất cả lòng tin tưởng nguyện cầu của mình nhé.
em tâm phương  


Bữa điểm tâm sáng Thứ Tư 24/4/2024, Anh Kiểm (Anh Khiết bên trái) giơ tay lên như chào tạm biệt phái đoàn THĐC, không biết bao giờ tái ngộ...!

 

 

 

Tin nhắn ngày 2/5/2024


Anh Kiểm ơi. Từ hang mộ coma đã bắt đầu như Lazaro ra khỏi hang mộ tử thần rồi phải không?! Tạ ơn LTXC.

Bao nhiêu anh em THĐC, nhất là quý anh linh mục khi nghe tin đã dâng lễ cầu cho
Như Anh Tổng vụ Vũ Minh Nhiên ở VN, Anh Phạm Ngọc Tuấn ở Orange County CA, Anh Vũ Huyến ở Pensacola FL, và Anh Thắng Lợi ở New Orleans LA.


Đến Tháng 7 tới em sẽ cố gắng đến chúc mừng người anh em thân yêu của riêng phái đoàn THĐC 2024 được tái sinh ...

tâm phương  

 

 

 

From: Louis Nhien <louvmn@yahoo.com>
Date: Thu, May 2, 2024 at 5:04 PM
Subject: Re: SOS - Xin hiệp thông cầu cho Anh Nguyễn Đức Mỹ / Kiểm đang hôn mê trong emergency
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Louis Nhien <louvmn@yahoo.com>
Cc: Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>, crm-tusidongcong@googlegroups.com <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>

Sáng nay trong thánh lễ em đã nhớ đến Anh Mỹ Kiểm và cầu nguyện nhiều cho ảnh.
Xin cho ảnh được bình an trong sự quan phòng của Thiên Chúa Tình Yêu.
Em Louis M. Nhiên, CRM
____________________________
Rev. Louis M. Vũ Minh Nhiên, CRM
521 Tô Ngọc Vân
Tam Phú, TP. Thủ Đức,
Việt Nam





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 2, 2024 at 4:43 PM
Subject: Re: SOS - Xin hiệp thông cầu cho Anh Nguyễn Đức Mỹ / Kiểm đang hôn mê trong emergency
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>

Quý THĐC rất thân mến của em,

Sau đây là tin nhắn cập nhật từ Chị Đinh Tina qua Anh Khiết về Anh Mỹ Kiểm:

"Em vừa Mới nói chuyện với anh Khiết, ca phẫu thuật óc của anh Kiểm mới xong lúc 5pm chiều nay.

Anh Thụ đã đến nhà thương downtown Houston để thăm với anh Khiết, tuy nhiên vẫn còn trong ICU chưa tỉnh.

Chị LAN và 2 cháu sẽ đáp máy bay lúc 1:30 trưa mai sau đó đi thẳng tới nhà thương.

Xin các AC tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho anh Kiểm sớm tỉnh lại và mau chóng bình phục."

Tạ ơn LTXC. Hy vọng đã vươn lên. 
Lucy là đứa con gái lớn trong 2 người con gái của AC Mỹ Lan và là bác sĩ chuyên mổ khẩn cấp rất giỏi, đã cứu được một số case thập tử nhất sinh.
Có thể người anh thân yêu của chúng ta Mỹ Kiểm đây, như em viết sáng nay: 
"Hy vọng anh sẽ được hồi sinh sau cơn hôn mê như trong mồ vô thức hiện nay, để trở thành một Lazarô hiện đại."

Xin LTXC tỏ hiện nơi thân xác tật bệnh của người anh em tài hoa vừa là họa sĩ kiêm kiến trúc sư của THĐC chúng ta.

em tâm phương






From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 2, 2024 at 9:23 AM
Subject: SOS - Xin hiệp thông cầu cho Anh Nguyễn Đức Mỹ / Kiểm đang hôn mê trong emergency
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân mến của em trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Em vừa nhận được tin khẩn qua text sau đây từ Anh Lưu Chủ Bạch:

"Anh tĩnh ơi, em mới được tin từ anh Cao Khiết- Houston là anh Mỹ-Kiểm/Houston đang trong nhà thương cấp cứu
vì bị ngã hôm thứ ba hiện giờ trong nguy kịch không nói được không biết có qua khỏi không vì bị máu bầm đọng trong đầu.
Lan và hai con đang đi tour bên pháp. Hiện anh khiết đang tại nhà thương mà nhìn thôi.
Xin anh cho anh chị em cùng cầu nguyện.
Hiện giờ anh lm khả  đang bên Hawaii thứ ba này mới về.
Anh có nhờ cha Hùng OP giúp cho các bí tích ...
Em chủ" 



"Cảm ơn Anh Chủ Bạch rất nhiều về tin khẩn này.
Thật là nghiệt ngã cho một người anh em vừa mới nồng hậu tiếp đón phái đoàn THĐC thì có thể sẽ đành phải lủi thủi âm thầm ra khỏi trần gian này thôi.
Trong giờ kinh chiều nay của nhóm TĐCTT em sẽ cầu nguyện cho anh và riêng em sẽ dâng anh trong lễ an táng vào lúc 12 trưa nay ở Orange County."

Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho Anh Mỹ Kiểm nhé và xin cho Anh một Đức Tin Vượt Qua,
hy vọng anh sẽ được hồi sinh sau cơn hôn mê như trong mồ vô thức hiện nay, để trở thành một Lazarô hiện đại.


em tâm phương



 

Xin hết lòng cám ơn Anh Mỹ Kiểm bỗng tạm góa vẫn tươi cười bất chấp 2 đêm liền bị tấn công khủng bố tơi bời bởi lực lượng hùng hậu THĐC

 

 

From: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Date: Thu, May 2, 2024 at 1:08 PM
Subject: Re: SOS - Xin hiệp thông cầu cho Anh Nguyễn Đức Mỹ / Kiểm đang hôn mê trong emergency
To: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>
Cc: Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Em xin hiệp ý cầu nguyện cho Anh Kiểm.

em,
quoctoan, CRM






From: lmv <lmv.hdv@gmail.com>
Date: Thu, May 2, 2024 at 12:43 PM
Subject: Re: SOS - Xin hiệp thông cầu cho Anh Nguyễn Đức Mỹ / Kiểm đang hôn mê trong emergency
To: Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

em Huyến nhận được tin,
chiều nay 2 tháng Hoa Mẹ sẽ dâng lễ cầu nguyện "Chúa chữa lành" cho anh...

Leo Vu Huyen, CRM
Our Lady Queen of Martyrs Parish
3295 Barrancas Avenue
Pensacola, FL 32507
(585) 520-7145 Cell






From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Thu, May 2, 2024 at 10:24 AM
Subject: Re: SOS - Xin hiệp thông cầu cho Anh Nguyễn Đức Mỹ / Kiểm đang hôn mê trong emergency
To: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>
Cc: Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Xin cho thánh ý Chúa được thực hiện nơi anh.
Xin cho anh can đảm, phó thác và tin yêu vào tình Chúa.
Duyệt





From: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>
Date: Thu, May 2, 2024 at 10:08 AM
Subject: Re: SOS - Xin hiệp thông cầu cho Anh Nguyễn Đức Mỹ / Kiểm đang hôn mê trong emergency
To: Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Da. 
Em hợp ý cầu nguyện cho Anh Kiem . 
Lm. Tuan/ Saint Barbara 





From: Tina Dinh <tinapmj@yahoo.com>
Date: Thu, May 2, 2024 at 9:58 AM
Subject: Re: SOS - Xin hiệp thông cầu cho Anh Nguyễn Đức Mỹ / Kiểm đang hôn mê trong emergency
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Chúng em tiếp tục cầu nguyện cho người anh yêu dấu của chúng em đang trong tình trạng nguy kịch về sức khỏe, nài xin LCTX ban sức mạnh và ơn chữa lành cho anh