THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025

 Nhóm TĐCTT GP San Bernardino CA 16/11 và Nhóm TĐCTT GP Rochester NY 29/11

 

  

Nhóm TĐCTT GP Rochester NY

 

Cha Vũ Đình Huyến, CRM, mời em tĩnh sang Rochester để giúp tĩnh tâm hôm Thứ Bảy 23/8/2014

ở Notre Dame Retreat House ở Canandaiga NY cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo của CĐ Phục Sinh Rochester

 

 

 

Thế nhưng, vừa xong ngày tĩnh tâm Cha Huyến liền hỏi em tĩnh: "Có muốn lập Nhóm TĐCTT ở đây không?"

"Có chứ, nhưng xin anh cho em được 1 tiếng trước lễ để em trình bày về Nhóm TĐCTT trước khi họ tuyên hứa".

Ngài đã đồng ý nên mới có một tiếng ở trong phòng áo rộng để em nói về Thời Điểm Thương Xót cần đến

thành phần chứng nhân thương xót theo lời kêu gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II,

những lời đã làm nên Ơn Khởi động từ năm 2008 và Hình Thành Nhóm TĐCTT từ năm 2009...

 

 

Cuối cùng đã có 15 tân TĐCTT bao gồm cả Cha Quản Nhiệm Vũ Đình Huyến, CRM.

Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Huyến.

Một Nhóm TĐCTT được hình thành chớp nhoáng như vậy

mà cho đến nay đã trở thành một lực lượng chính yếu trong việc phục vụ cộng đoàn dân Chúa Rochester.

Hiện nay, vào Năm Thánh 2025 này, Nhóm bao gồm 52 anh chị em, được từ từ tăng lên từ những Khóa LTXC sau đây.

 

4 TĐCTT trong Khóa LTXC XVI 2015 ở Đền Thánh Katherine Drexel TGP Philadelphia

 

Quý Anh Nguyễn Phong và Trần Xuân (đứng cạnh nhau sát ngoài cùng bên phải),

Chị Trần Hạnh và Trần Lan (thứ 2 và 3 từ trái)

 

3 TĐCTT từ Khóa LTXC XIX 8-9/7/2016 ở Notre Dame Retreat House ở Canandaiga NY

 

Khóa LTXC này bao gồm 3 Nhóm TĐCTT ở Miền Đông Bắc HK:

GP Rochester New York, GP Arlington Virginia và TGP Washington Maryland

3/6 TĐCTT Rochester: Quý Chị Trần Anh (3-4 từ trái) và Trần Thu Thủy, cùng Anh Nguyễn Thái (5 từ trái)

 

1 từ Khóa LTXC XXVI 17-19/8/2017 ở Giáo xứ CTTĐVN GP Arlington Virginia

 

Anh Nguyễn Công Bằng Rochester (hàng trên ngoài cùng bên trái áo đồng phục mầu xanh) là 1/18 tân TĐCTT

 

2018

 

2019

 

 

Trong 7 tân TĐCTT trong chuyến Hành Hương Thánh Địa Tuần Thánh Vượt Qua 2019,

có 3 từ GP Rochester NY (từ trái): AC Lê Mạnh (thứ 3), Lê Ren (cuối phải) và Chị Trần Hương (áp cuối phải)

 

 

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

 

Sinh hoạt với Tổng nhóm TĐCTT

 

Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt I - 2016 (18/9 - 8/10)

 

Trong phái đoàn 20 anh chị em, chỉ có 1 cặp TĐCTT duy nhất là AC Phong Anh;

Em chọn những hình nào AC gần nhau thôi, nên chỗ nào có một cặp nam nữ thì đó là AC Phong Anh

 

AC Phong Nha ngồi bên nhau trong chuyến xe hành trình xuyên Việt

Trên Tam Đảo GP Bắc Ninh: AC Phong Anh (Anh áo xanh lơ trên cao bên trái; chị cùng bên áo hồng bên dưới)

Bữa tối ở Dong MTG Hưng Hóa: AC Phong Anh (Anh ngồi đầu bàn bên phải, chị ngồi thứ 2 bên trái)

Phái đoàn dâng mình cho Đức Mẹ trước Hang Lộ Đức ở khuôn viên Vương Cung Thánh Đường GP Hưng Hóa cạnh Dòng MTG HH

Sau khi tặng quà ở Giáo họ Mai Sơn GP Hưng Hóa: AC Phong Anh (Anh cuối cùng, Chị áo đen đứng thứ năm hàng đầu)

Phái đoàn TĐCTT 20 anh chị em viếng Chúa sau bữa trưa ở Giáo xứ Kiệt Sơn và trước khi tiếp tục hành trình

Bữa tối ở Dòng MTG Vinh.

Bữa tối ở Khách sạn Phương Hòa của Dòng MTG Vinh để hôm sau phái đoàn tham quan Động Phong Nha Quảng Bình

Phái đoàn dự lễ 7:30 am ở Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

Với Cha Giám đốc Trung tâm Thánh mẫu Lavang trước khu Phòng Khách mục vụ của Trung tâm

Tại nhà nguyện của Dòng Thánh Phaolô de Charles ở Pleiku

Từ phòng ngủ của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình GP Buôn Mê Thuột lên Nhà nguyện của Dòng để dự lễ sáng

Sau điểm tâm phái đoàn từ giã quý Sơ Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình tiếp tục hành trình xuyên Việt xuôi nam

 

Thăm viếng và tặng quà một buôn làng của anh chị em dân tộc thuộc Giáo phận Buôn Mê Thuột

Thăm viếng và tặng quà truyền giáo cho Quý AC lương dân người Kinh ở Giồng Riềng Kiên Giang GP Long Xuyên

(AC Phong Anh: Anh đứng và chị ngồi ngay bên phía anh đứng) 

 

 

Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt II - 2018 (4 - 24/10)

Trong phái đoàn 30 anh chị em chỉ có 1 TĐCTT GP Rochester NY là Chị Trần Hạnh

 

Phái đoàn xuống phi trường Nội Bài Hà Nội - Chị Trần Hạnh thứ 2 từ phải

Điểm tâm trên đường từ Dòng MTG Hưng Hóa lên Sapa

Phái đoàn đang bộ hành tiến đến Giáo họ Thôn Lý để viếng thăm và tặng quà - Chị Hạnh áo trắng dẫn đầu (trên) và quay video (dưới)

Giáo điểm San 1 trên đỉnh đồi Giáo họ Lao Chải bên trong nhà nguyện - Chị Hạnh thứ 3 ngoài hàng đầu từ trái

Phái đoàn TĐCTT trong Vườn Cầu nguyện Fatima của Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình - Chị Hạnh người 2 ngồi từ bên phải

Trong khi các cụ già ăn sáng và trước/sau khi tặng quà cho các cụ ở Giáo xứ Phúc Địa, anh chị em TĐCTT chia nhau đi thăm hỏi, như Chị Hạnh (trên và dưới)

Phái đoàn TĐCTT (như Chị Hạnh và AC Đạt Lệ) theo thuyền đi rước dân chúng ở xa về Nhà thờ Rạch Vọp dự lễ Chúa Nhật Truyền Giáo

4 TĐCTT, trong đó có Chị Hạnh (ngoài cùng trái) đứng ở gần mũi thuyền để hóng gió bình minh trên sông nước

 

 

Hành hương Thánh địa Tuần Thánh Vượt qua 2019 (12-22/4/2019)

Trong phái đoàn 37 anh chị em, TĐCTT GP Rochester NY có 3/4 tham dự viên là AC Lê Mạnh - Ren và Chị Trần Hương

 

Phái đoàn Hành hương lênh đênh trên Biển hồ Galilêa Miền Bắc Thánh Địa (từ phải sang): AC Lê Văn Mạnh - Ren và Chị Trần Thị Hương

 Em Tạ Lệ Quyên (ngoài cùng bên trái cũng là 1 trong 4 người đi chung từ New York, nhưng em không tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT)

Ở Cana xứ Galilêa, nơi Chúa Giêsu thực hiện dấu lạ đầu tiên khi biến nước lã thành rượu:

Cặp Lê Mạnh - Lê Ren NY là 1 trong 8 cặp lập lại hôn ước trong Thánh lễ ở Nhà thờ Cana này

Họp mặt đầu tiên trong chuyến hành hương ngay sau bữa tối để nhận diện nhau từ các nhóm nhỏ (như Nhóm Rochester) đã được phân chia

AC Lê Mạnh-Ren tới phiên (3-4 người 1) đang được tiến vào trong hầm Mồ Thánh

Bữa tối Thứ Ba Tuần Thánh 16/4 ở Khách sạn Leonardo - Bàn 5 người, ngoài Chị Vũ Hồng (ngoái cùng trái) còn 4 vị từ GP Rochester NY

Bữa điểm tâm sáng Thứ Tư Tuần Thánh cũng tại Khách sạn Leonardo - 4 vị từ GP Rochester NY ngồi chung 1 bàn

 

 


Trước Hang Động Qumran 

- AC Mạnh Ren đứng giữa và Chị Hương cùng em Quyên đứng bên phải cách Chị Giang

 

Trong Buổi Tĩnh Tâm sáng Thứ Bảy Tuần Thánh ở Khách sạn, và ở mục chia sẻ:

Anh Lê Mạnh, thân hữu Nhóm TĐCTT GP Rochester NY, một tham dự viên của Khóa LTXC GP Rochester NY 2018,

người đã tự động đóng góp vào quĩ quyền giáo 2018,

không ngờ đã được tham dự chuyến hành hương của Nhóm TĐCTT,

cho dù chính anh, vợ anh cũng như con anh cảm thấy sức khỏe của anh không ổn cho lắm.

Cuối cùng anh đã đồng hành một cách an toàn và còn tuyên hứa làm TĐCTT nữa.

Trong 7 tân TĐCTT trong chuyến Hành Hương Thánh Địa Tuần Thánh Vượt Qua 2019 tuyên hứa trong lễ Phục Sinh 2019 bao gồm cả

3 tân TĐCTT ở GP Rochester NY: Anh Lê Mạnh (3 từ phải), Chị Trần Hương (2 từ trái) và Chị Lê Ren (cạnh chị Hương nhưng bị khuất)

Bữa tiệc ly cuối cùng ở Khách sạn: nhóm Rochester NY vẫn chung 1 bàn như trong suốt chuyến hành hương

 

 

Hành hương Đức tin Chứng tích Phục Sinh 2021 (8-19/11)

Trong phái đoàn 24 anh chị em, TĐCTT GP Rochester NY có AC Phong Anh và Chị Trần Hiền

 

 

3 TĐCTT GP Rochester NY ngồi hàng ghế đầu (từ trái): AC Phong Anh và Chị Trần Hiền.

 

Chuyến Hành Hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh 2021 này bao gồm một số sự lạ chứng thực LTXC luôn hiện diện và tỏ hiện trước lòng tin tưởng của TĐCTT.

Ít là có 4 sự lạ sau đây:

1- Máy bay từ Đức sang Venice Ý quốc chờ 14/24 người trong phái đoàn (bị kẹt ở trạm passport ít nhân viên phục vụ) 50 phút sau khi đã đóng cửa để sửa soạn bay;

2- Chỉ bị 1 ngày mưa duy nhất lại là ngày ở trong nhà suốt, đó là ở Đền Thánh Cha Thánh Piô 5 Dấu, trong khi THáng 11 ở Ý là tháng mưa và ngày nào cũng dự báo mưa;

3- Tất cả phái đoàn 24 người đều negative ở lần test bắt buộc trước khi từ Ý về lại Hoa Kỳ, sau 12 ngày hành hương xuyên Ý từ bắc xuống nam và về thủ đô Roma;

4- Sự lạ phải nói là đặc biệt nhất đó là 3 anh chị từ Rochester NY Phong-Anh & Hiền suốt hành trình không hề bị hỏi giấy chứng nhận thử nghiệm negative đại dịch covid-19,

một thử nghiệm cả 3 đã thật sự hoàn tất đúng qui định sau khi 3 người từ New York sang California sớm để sửa soạn lên đường mà cho tới lúc đi và tới nay vẫn chưa có.

 

Căn cứ vào dung nhan nét mặt của 3 anh chị được ơn lạ này, em không cần điểm mặt chúng ta cũng thấy được 3 TĐCTT này ở các hình khác (toàn hình chung) dưới đây.

 

 

 

2 vợ chồng AC Thông Anh thường bên nhau (đứng ngoài cùng trái), còn Chị Hiền (ngồi ngoài cùng phải) ở một chỗ khác

 

 

Chỉ thấy Chị Trần Hiền trong hình 12/24 anh chị em trong phái đoàn leo lên tới đỉnh tháp nghiêng Pisa này, còn 1 số đứng dưới hay đang lẩn quẩn đâu đấy ...

 

 

Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Thứ Bảy 29/11/2025

 

 

Lễ sáng Thứ Bảy

 

HI

 

Hiện Trường Nhà thờ Giáo xứ Thánh gia

 

Nhà thờ được nhìn từ hồ nước

Nhà xứ được nhìn từ hồ nước

Góc hồ nước gần 3 cây Thánh giá đã đông đá

cây cầu từ bờ ra ngoài hồ nước

Tuyết nhuộm trắng chặng đàng Thánh giá

 

 

SINH HOẠT HỘI NGỘ

Bữa điểm tâm nhẹ sau Thánh lễ và trước đề tài thứ nhất

 

Dẫn nhập về mục đích và nội dung của Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025

 

Vì là những đề tài được chia sẻ căn cứ vào tập Cẩm Nang Sống Chứng Nhân Thương Xót

do em soạn dọn để tặng cho từng AC TĐCTT tham dự cũng như để dùng nó hướng dẫn quý AC,

nên như ở các nơi khác em cùng anh chị em tham dự ngồi vòng tròn để thân tình trao đổi với nhau về từng đề tài.

Tuy nhiên, vì giờ tiếp theo là của Cha Trương Thịnh Đạt, CRM, nên ghế chưa cần xoay tròn vội kẻo lại phải xếp đi xếp lại.

 

Cha Trương Thịnh Đạt, CRM, vị Lm Quản nhiệm Cộng đoàn Phục Sinh GP Rochester NY kiêm Linh hướng Nhóm TĐCTT

Ngài giảng huấn về đề tài chính: "Chứng nhân Thương xót" bằng cách trưng dẫn các gương tích trong Thánh Kinh,

 

Chẳng hạn như gương của Vua Đavít đã tỏ ra thương người con Absalon chết vì phản loạn của mình đến độ muốn chết thay cho con;

hay gương của tổ phụ Giuđa, người anh thứ 4 của Giuse (em thứ 11/12 anh em) đã thương cứu người em Giuse của mình

khỏi bị chết dưới giếng như âm mưu ác độc của chung các anh, bằng cách đề nghị họ bán cho các lái buôn người Ai Cập,

và cũng vị tổ phụ trực tiếp của Chúa Kitô Giuđa này đã thương người em út Benjamin của mình và đã cứu em của mình,

bằng cách sẵn sàng làm nô lệ ở Ai Cập thay cho người em út này để nó được trở về với người Cha già Giacóp của mình,

bằng không ông sẽ chết nếu nó không trở về như chính Giuse được ông yêu thương đã đột nhiên bị mất tích cho đến bấy giờ... 

 

 

Anh Thông trưởng nhóm lên chia sẻ thêm về đề tài của Cha Đạt.

 

 

Em cũng đã phụ họa thêm một gương tích đời thường có thật được Vatican News Việt ngữ phổ biến ở đường nối kết sau đây:

Chứng tá của ông Sokreaksa Himm ở Campuchia, tha thứ cho Khmer Đỏ đã sát hại gia đình

 

 

CHUỖI THƯƠNG XÓT

 

 

BỮA TRƯA

 

 

Chị Hoàng Nha (hình trên), phu nhân của Anh Nguyễn Thông trưởng nhóm,

cùng với Anh Trần Xuân (hình dưới) phục vụ bữa trưa ở dưới bếp sau giờ đầu tiên về đề tài "Thế giới ngày nay"

Vào giờ break giải lao, một số anh chị tham dự cũng ghé vào phụ bếp, như Chị Nguyễn Thi và Anh Lâm Lý Hiền

Anh Huỳnh Hữu Phúc, ba của nữ TĐCTT Huỳnh Khánh Linh, cũng phụ bếp

Anh Trần Xuân còn tiếp tế thêm khi đang bữa

Chị Trần Thu (đang đứng) cũng vừa mở tiệm vừa phụ bếp khi có thể

 

Hội Thảo về AI (Trí Thông Minh Nhân Tạo)

 

Em đã chia sẻ cụ thể về AI mà em đã trải qua như sau:

AI thông minh ở chỗ biết nhiều hơn con người, nhưng nó chỉ biết nhưng gì chính con người cho nó biết trên online thôi.
Chẳng hạn khi em hỏi về kỹ thuật liên quan đến website thì AI trả lời ngay từng bước một hay cho biết một lúc các bước cần phải làm;
Tuy nhiên, có những vấn đề AI không thể trả lời được vì chưa có information ở trên online, chẳng hạn em hỏi
ĐTC Lêô đang cư ngụ ở đâu?

AI không trực tiếp trả lời, mà chỉ tung ra các nguồn tin khác nhau liên quan đến chỗ cư ngụ của ĐTC mà thôi, để tùy người hỏi tự chọn,
trong khi đó, nguồn tin em thấy trung thực nhất và chính xác nhất về vấn đề này là Vatican News thì không thấy AI bao gồm,
đúng như em là người theo dõi tin tức Vatican News cũng chưa bao giờ thấy nguồn tin này của Tòa Thánh loan tin về nơi cư ngụ của ĐTC.

Bởi thế, AI do con người tạo ra, nên mới gọi nó là "nhân tạo", mà con người bất toàn nên nó cũng là một sản phẩm nhân tạo bất toàn
 Thậm chí con người là đệ nhất sản phẩm được Thiên Chúa toàn hảo dựng nên và Ngài thấy "mọi sự tốt đẹp" (STK 1:31),
nhưng tự mình con người vốn bất toàn nên con người cũng chỉ tạo nên những sản phẩm mong manh hư hỏng bất toàn như mình thôi.



Một tham dự viên đề cập đến về chuyện mở các ấn tín trong Khải Huyền, và chị thấy ấn tín thứ nhất liên quan đến con chip được cài đặt vô đầu của con người.
Em đã cho chị biết rằng Sách Khải Huyền không hề nói đến chuyện con chip nào đó như chị nói được cài đặt nơi đầu óc của con người,
mà chỉ có "con số 666" (Khải huyền 13:18) là biểu hiệu cho những gì là nội công của Satan đã được hắn cài đặt vô bản thân của con người từ sau nguyên tội.

"Con số 666" này theo em ám chỉ "xác thịt" là những gì phản với "Thần linh" như được Thánh Phaolô đề cập đến ở trong Thư Roma và Galata.
"con số 666" này liên quan đến 3 khuynh hướng bẩm sinh nơi con người vướng mắc nguyên tội là tham lam, khoái cảm và cao ngạo (xem 1Gioan 2:16)
Chỉ có duy một mình Mẹ Maria được đặc ân Vô nhiễm Nguyên tội là không bị cài đặt con chip 666 này thôi, nhưng không phải vì thế mà Mẹ có tự do vẫn có thể phạm tội.
Thực tế cho thấy trong giai đoạn lịch sử hiện nay, con người càng văn minh vật chất và càng nhân bản nhân quyền
lại càng bạo loạn hơn bao giờ hết bởi môi trường quá thuận lợi cho cơn lộng hành chưa từng thấy của con chip "xác thịt" 666.
Nhưng chính vì "sự dữ gia tăng mà lòng mến nơi nhiều người đã trở nên nguội lạnh" (Mt 24:12)
"tin mừng về Nước Trời được rao giảng khắp thế giới để làm chứng cho mọi dân tộc" (Mt 24:14).
Điển hình nhất là các chuyến tông do của Quý ĐTC, qua Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, và qua ĐTC Phanxicô muốn GH nghèo và cho người nghèo.
Vì trước ngày Chúa Kitô Quang lâm tái giáng là Thời Điểm Thương xót như thế mà chỉ có ai sống lòng thương xót mới được cứu độ trong cuộc Chung thẩm mà thôi!

 

 

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 


Đề tài về LTXC này hoàn toàn theo thứ tự các câu được trích từ Nhật Ký của Chị Faustina về LTXC được tổng hợp lại ở 3 trang 24-26,
trong đó có các lời Chúa Giêsu mạc khải cho biết:

1- LTXC là ưu phẩm tối hậu của Thiên Chúa, chi phối và tác động tất cả mọi ưu phẩm khác của Thiên Chúa trong mọi việc Chúa làm (301 và 1576); 

2- Càng là tội nhân và càng khốn nạn càng được Chúa thương và vẫn có thể được cứu độ thậm chí còn có thể nên thánh (723, 1182, 1448, 1577, 1784);

3- Nỗi khổ tâm cực độ của LTXC là các linh hồn vô cùng cao quý đã được Chúa cứu chuộc bị hư đi, vì không tin tưởng vào LTXC,
nên không gì an ủi Chúa bằng việc cầu cho phần rỗi các tội nhân, lời cầu đẹp lòng Chúa nhất và chắc chắn sẽ được LTXC đáp ứng (1076 và 1397);

4- LTXC theo đuổi các tội nhân cho trong suốt cuộc đời họ, để làm sao cho họ nhận biết LTXC cần phải được tôn thờ (hơn là tôn kính) mà trở về với Ngài,
thậm chí Ngài ban cho họ niềm hy vọng cuối cùng của ơn cứu độ là chính Lễ LTXC (1448 và 1728, 699 & 998)

 

Cầu Kinh Mân Côi

 

 

CHỨNG NHÂN THƯƠNG XÓT

 


1) Muốn làm chứng cho LTXC TĐCTT chúng ta cần phải thực sự và sâu xa cảm nghiệm được LTXC;

2) Nhưng tự mình chúng ta là loài người hạ giới thấp hèn mọn và hạn hẹp không thể nào có thể cảm nghiệm thấy LTXC

cho đến khi bản thân bất toàn, bất lực và bất xứng của chúng ta được LTXC tỏ mình ra cho;

3) Đó là lý do các Ngày hay Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 cùng với tập Cẩm Nang Sống LTXC tự chúng cũng chỉ là phương tiện
giúp chúng ta dễ ý thức hơn về LTXC hơn nhưng chỉ có chính LTXC mới có thể làm cho chúng ta cảm nghiệm thấy LTXC
vào một lúc nào đó và trong một biến cố nào đó theo an bài thần linh của Người,
như trường hợp của người phụ nữ Samaritano ở Giếng Giacop hay của viên trưởng ban thu thuế Giakêu;


4) Theo kinh nghiệm tu đức thì LTXC thường đụng chạm tới bản thân của chúng ta để tỏ LTXC của Người ra cho chúng ta vào 4 lúc ngọc ngà - precious moments:
như lúc chúng ta đang lắng đọng trầm ngâm suy nguyện về LTXC (người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện),
hay như lúc chúng ta đang thành tâm và nhiệt tình phục vụ LTXC (hai tông đồ Phêrô và Gioan),
hoặc lúc chúng ta sa ngã phạm tội (người con phung phá),
và nhất là lúc chúng ta trải qua những gian nan khốn khổ trong đời (như người trộm lành);
5) Một khi đã thực sự và sâu xa cảm nghiệm thấy LTXC, như thể đã được LTXC chiếm đoạt và sống động trong con người mình và cuộc đời mình
thì linh hồn ấy không thể nào không làm chứng cho LTXC, bằng một Đức tin Tuân phục, một Đức ái Trọn hảo và một Niềm vui Thương Xót,
qua 4 tác/hoạt động:
1. Chuyển cầu cho phần rỗi của các tội nhân; 2. Loan truyền LTXC; 3. Thừa Sai Bác Ái; 4. Hy sinh và chịu khổ cho phần rỗi vô cùng cao qúy của các LH cần đến LTXC hơn. 

Anh Nguyễn Thông trưởng nhóm tiếp lời kêu gọi cứu trợ lũ lụt ở VN

 

 

TẬN HIẾN CHO LTXC

 

T

Xin chiếm đoạt con

Vì chỉ khi nào được Chúa chiếm đoạt, và sống trong bản thân mình...

TĐCTT mới có thể trung thực phản ảnh LTXC, mới có thể yêu như Chúa yêu (xem Gioan 13:34; 15:12)

 

PHỤ ĐỀ

 

Sau Lễ Tối Thứ sáu

 

 

Tuyết sáng Thứ Bảy: 30 độ F

 

 

Bữa tối Thứ bảy tại nhà cặp TĐCTT Điền Phương

 

Lần đầu tiên thưởng thức thịt nai

Cha Trương Thịnh Đạt: từ khi về phục vụ Cộng đoàn Rochester NY trong hơn 5 năm Cha Đạt chưa hề nấu ăn tí nào

Vợ chồng TĐCTT Điền Phương chủ nhà (bên phải), vợ chồng TĐCTT Thái Thể (2 bên Cha), bố mẹ Anh Điền, và Chị Minh của A. Điền

 

Tuyết sáng Chúa nhật: 28 độ F tại khu nhà cặp TĐCTT Điền Phương

 

Ở đằng sau

 

Ở đằng trước nhà

 

Ở bên ngoài Nhà thờ của Giáo xứ Thánh Gia

 

 

Thánh lễ Chúa nhật 1 Mùa Vọng của Cộng đoàn Phục sinh GX Thánh gia GP Rochester

 

 

Bữa tối Chúa nhật ở nhà người con đỡ đầu của Anh Thái

 

(3 người đứng cuối cùng là vợ chồng gia chủ kiêm khổ chủ, đúng 2 bên người con của người con đỡ đầu của Anh Thái)

 

Đá sáng Thứ hai: 26 độ F ở khu vực Nhà AC TĐCTT Thái Thể

 

Sáng nay lạnh đến đông đá chứ không còn là tuyết nữa

Anh Thái đổ nước windshield cho tan đá

Sau đó anh vào xe mở 2 cánh quạt nước cho sáng kính trước khi chuyển bánh (dưới)

 

Sau lễ 9 giờ sáng Thứ hai mùng 1/12/2025 ở Nhà thờ GX Thánh gia

 

Sau khi lĩnh phép lành lên đường ở trong buồng áo, Cha Đạt ngỏ ý muốn chụp hình ở cuối Nhà thờ, vì, theo ngài,

"Chúng ta chụp với nhau một tấm hình... Không biết năm tới có còn gặp nhau nữa không?"

Anh Thái là người cho em trọ đêm cuối (2 đêm trước ở nhà của AC Điền Phương con của anh), và chở em ra phi trường sau lễ 9:00 am

 

Tuyết sáng Thứ Ba 2/12: 24 độ F ở Rochester NY

 

Chủ nhà Nguyễn Kim Điền gửi hình sang California

Anh Nguyễn Kim Điền sẽ gửi hình chụp cây thủy tinh (từng cành cây trụi lá được bọc đá khi trời đông lạnh) để gửi cho em như em xin,

 vì em đã từng thấy ở Carthage Missouri cây thủy tinh này lung linh trước ánh nắng mặt trời, khi em mới thưởng thức mùa đông lần đầu tiên ở Mỹ năm 1975

 

Lễ 7:30 sáng hôm nay, 2 vị Linh mục Dòng Phanxicô đến giảng tuần 1 Mùa Vọng cho Giáo xứ Sts Peter & Paul của em,

trong đó, vị linh mục đồng tế đi chân không trước con mắt bất ngờ nhìn thấy của em... và em đã không thể nào không "chộp" hình!

 

Không biết lạnh dưới 30 độ F như ở bên Rochester NY mấy ngày qua ngài có dám đi chân không như vậy hay chăng?

Chẳng những ngài đi chân không mà còn trần trụi cả ở trên đầu của ngài nữa...

 

Ngài là một hiện tượng khổ tu giữa một thế giới tiện nghi hiện sinh hưởng thụ ngày nay! Tạ ơn LTXC.

Xin Chúa Kitô tiếp tục cuộc khổ nạn cho phần rỗi của "các LH cần đến LTXC hơn" ở nơi vị linh mục tu sĩ Dòng Anh em Hèn mọn Phanxicô này!

 

 

HẬU TRƯỜNG

 

Tin nhắn ngày Thứ Bảy 29/11

Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý AC TĐCTT đã tham dự Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 Thứ Bảy 29.11 hôm nay. Mọi sự đã diễn tiến thật tốt đẹp.

Xin LTXC biến Ngày Hội Ngộ này thành Khởi điểm và là chân trời cho Hành trình Chứng Nhân thương xót càng ngày càng khẩn trương bất khả thiếu của quý AC TĐCTT tham dự viên hôm nay trong Thời Điểm Thương Xót cho thế giới cần đến LTXC biết bao hiện nay.

Tuy nhiên còn một số AC vì công ăn việc làm hay hoàn cảnh lực bất tòng tâm không thể tham dự hôm nay được thì xin với Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 vào sau Thánh lễ Chúa Nhật 11:30 am ở phòng trẻ em cuối nhà thờ nhé, trong vòng 2 tiếng, từ 12:45 pm đến 3:00 pm, bao gồm cả 15 phút break, tuỳ quý AC tham dự được bao nhiêu có thể. Cảm ơn quý AC cố gắng đáp ứng. Mong gặp được quý AC ngày mai.

Trân trọng

em tĩnh  

 

Tin nhắn ngày Thứ sáu 28/11

Quý AC TĐCTT GP Rochester NY ơi,

Happy Thanksgiving quý AC một lần nữa hôm nay, Thứ Sáu ngày 28.11.2025 nhé.

Em đang ở Las Vegas Nevada, sau khi rời nhà ở Nam California lúc 4:00 am, để chờ chuyến bay chuyển tiếp sang Rochester NY, và đến nơi lúc 2:45 pm chiều nay, để Nhóm TĐCTT Rochester NY chúng ta có được một Ngày Hội Ngô Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025, Thứ Bẩy 29.11, ngày kết thúc Phụng niên chu kỳ Năm C, để cùng Giáo Hội tiến vào Phụng vụ chu kỳ Năm A với Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, mùng 1.12.

Đây là Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót cuối cùng trong Năm Thánh 2025 sau 13 ngày trước ở các Nhóm TĐCTT địa phương các nơi trên đất nước HK này.

Tổng Nhóm TĐCTT đang dâng 1 Tuần 3 ngày cầu nguyện cho Ngày Hội Ngộ cuối cùng này ở Rochester NY, và hôm nay là ngày cuối cùng, để xin LTXC tiếp tục hiện diện trong ngày này và tỏ hiện nơi mỗi TĐCTT tham dự chúng ta. Mong được gặp quý AC TĐCTT GP Rochester NY rất thân thương của em ngày mai nhé.

em tĩnh  

 

Quý AC TĐCTT rất thân thương,

Chiều nay sau lễ 6 giờ ở Nhà thờ Giáo xứ Thánh Gia GP Rochester NY, em đã gặp Cha  Trương Thịnh Đạt, CRM, đang phục vụ Cộng đoàn Công giáo VN Phục Sinh ở đây. Nhờ Cha Lêô Vũ Đình Huyến, CRM, đã có được một Nhóm TĐCTT và hàng năm từ 2014 liên tục có những Khóa LTXC. Như quý AC đã biết cuối tuần này em sang để thực hiện Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 cuối cùng trong 13/15 Nhóm TĐCTT ở Hoa Kỳ này với nội bộ anh chị em TĐCTT GP Rochester NY.

Thời tiết ở miền cực đông bắc HK giáp biên giới Canada này đang ở 30 độ F và mưa tuyết đang rơi. Ra ngoài phải mặc thật ấm, bằng không hai cẳng chân, 2 bàn tay cùng với đầu và mặt sẽ buốt lạnh không thể chịu được nếu ở hơi lâu ngoài trời. Em phải mặc 4 lớp áo, ngoài cùng là jacket, chân cũng ít là 2 lớp quần...

Thế mới thấy thương những người anh chị em homeless hơn ai hết và hơn bao giờ hết. Và cũng chính vì thời tiết lạnh mà họ đã đói lại càng đói hơn, và ngược lại càng đói lại càng lạnh!

Ôi thương quá đi thôi... cũng một kiếp người mà tại sao không phải là con lạy Chúa mà là họ. Tạ ơn Chúa và xin LTXC bù đắp cho thân phận Lazaro của họ bằng phần rỗi vô cùng cao qúy sau cuộc sống trần gian mau qua tạm gửi này,  và vì những bất hạnh mà Chúa đang tiếp tục khổ nạn nơi những người anh chị em được đồng hóa với Chúa đây xin Chúa thương đến những con người "phú hộ" chỉ biết hiện sinh hưởng thụ để những anh chị em bần cùng khốn khó về đời sống thiêng liêng ấy cũng được cứu độ.

Goodnight

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 26, 2025 at 5:59 AM
Subject: Tuần 3 Ngày cầu nguyện cho Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 Nội Bộ TĐCTT Rochester NY Thứ Bảy 29/11
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025  


Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta thêm một Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 cuối cùng vào Ngày Thứ Bảy 29/11 ngay sau Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ cuối tuần này. Ngày Hội Ngộ ở Rochester NY này đáng lẽ đã được hoàn tất vào cuối tuần 18-19/10/2025 trong chuyến đi 3 nơi TGP Detroit MI, TGP Philadelphia PA và GP Rochester NY, nhưng vào giờ chót đã được dời lại cho đến ngày 29/11, ngày cuối cùng kết thúc phụng niên chu kỳ Năm C, áp Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, 30/11/2025, mở màn cho chu kỳ phụng niên Năm A.


Như thường lệ, vì là việc chung của Tổng Nhóm TĐCTT của mình, chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện xin cho LTXC được hiện diện nơi chung Ngày Hội Ngộ này và tỏ hiện nơi từng tâm hồn TĐCTT tham dự nhé. Từng ngày trong Tuần 3 mỗi TĐCTT chúng ta sẽ dâng thêm 1 Kinh Lạy Cha từ hôm nay, Thứ Tư 26/11 cho đến hết Thứ Sáu 28/11, thậm chí bao gồm cả chính ngày 29/11 nữa nghe. Cám ơn Quý AC TĐCTT khắp nơi đã theo an bài thần linh của LTXC trở thành cơ hội cho em được một chuyến Hành Hương Năm Thánh 2025 thứ 5 (sau 4 chuyến trước: VN tháng 3, Roma tháng 4-5, Thánh Thể ở Nam California tháng 6, và Thánh Mẫu ở MIssouri tháng 8), chuyến Hành Hương Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót với TĐCTT ở HK từ Lễ Mẹ Nữ Vương 22/6 đến cuối Năm phụng vụ 20/11. Như thế là Năm Thánh 2025 này, theo Quan phòng Thần Linh của LTXC, đã trở thành Năm Hành Hương của bản thân em. Tạ ơn LTXC và cảm ơn Quý TĐCTT rất thân yêu của em.

 

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen.


em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 22, 2025 at 6:44 PM
Subject:
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Điền ơi,
Lịch trình bay của mình như sau:

Chuyến Đến
vào lúc 2:45 pm Thứ Sáu ngày 28.11;

Chuyến Về vào lúc 12:25 pm Thứ Hai mùng 1.12.

Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha Đạt, Bác Thông và Anh Điền nhé.

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và tông đồ của chúng ta.

Quý mến  



Co gi hom do con don bac…con lam ra 3:00 co mat  phi truong khoang 3:15pm (Anh Điền)



Vâng chào đón anh đến Rochester vào cuối tháng 11 ! (Cha Đạt)

 

 

Tin nhắn ngày Thứ Ba 14/10/2025

Anh Đạt quý mến,

Sau lễ chiều hôm qua Anh Thông đã gọi điện thoại cho em báo tin lại trong tháng 11.2025 chỉ còn 1 ngày Thứ Bảy duy nhất là Thứ Bảy ngày 29.11 ngay sau Lễ Tạ ơn Thanksging.

Vậy chúng em đã ready để book vé máy bay ngay hôm nay. Nhưng trước khi mua, để chắc chắn em xin confirm với Anh nhé. Sau khi nhận được hồi âm xác định của Anh chúng em sẽ mua ngay, vì dịp Thanksging rất khó book vé máy bay theo ý của mình.

Cảm ơn Anh và AC Thông Nha đã cố gắng sắp xếp cho em được mãn nguyện ước vọng gặp gỡ Nhóm TĐCTT thân thương của em trong Năm Thánh 2025 đặc biệt này, và biết đâu cũng là lần cuối cùng được gặp vị linh mục CRM tuổi trẻ tài cao năng nổ phục vụ cộng đoàn Phục Sinh Rochester NY nhỏ bé nhưng đầy sinh động hơn bao giờ hết.

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và mục vụ của anh nhé. Xin cầu cho em ngày mai bắt đầu lên đường Hành hương Hội Ngộ Về Nguồn TĐCTT với gia đình 5 TĐCTT ở TGP Detroit MI Thứ tư 15.10 và sau đó là Nhóm TĐCTT ở TGP Philadelphia PA ngày Thứ sáu 17.10, cuối cùng trở về lại California thay vì tiếp tục lên với quý AC TĐCTT GP Rochester NY... và chờ cho tới Thứ Bảy 29.11.2025.

em tâm phương  

 

Cha Đạt: Hi anh Tâm Phương, vậy em sẽ liên lạc với staffs của giáo xứ để book hội trường luôn ! 

Vì hiện giờ nhà thờ St, Theodore hội trường và phòng học của họ bị hư không dùng được, họ đang share tất cả bên chỗ nhà thờ này, cả Cha Xứ bên đó cũng dùng văn phòng bên đây. 

Nên chúng em cũng gặp khó khăn để sắp xếp cho những sinh hoạt  ! 

 

Tạ ơn LTXC và cảm ơn Anh Đạt. Nếu được thì cho em biết ngay. Thậm chí sau khi em đã mua vé máy bay mà vẫn bị trục trặc cho tới cùng bởi sự quan phòng của LTXC thì em càng được dịp cùng với Mẹ Maria dâng lời Magnificat anima mea Dominum...



Cha Đạt: Hi anh Tâm Phương, vâng em đã booked được hội trường rồi ! 



Tạ ơn LTXC và cảm ơn Anh Đạt.

Anh Đạt ơi, chúng ta cố ý tổ chức Thứ Bảy cho đông hơn, nhất là cho Nhóm làm móng tay. Tuy nhiên thực tế cho thấy càng Thứ Bảy càng bận hơn ngày thường nên chẳng thấy họ.

Do đó, nếu bí quá chúng ta có thể chọn 1 ngày Thứ Sáu trong tuần cũng được trong Tháng.

Em vẫn cố gắng bỏ giờ ra vào sáng Chúa Nhật trước Lễ, ít là 1 tiếng để gặp gỡ quý AC làm móng tay để bù lại cho họ bao nhiêu có thể, dù ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ và xúc tích ở những điểm chính yếu tổng quan về ơn gọi và sứ vụ thương xót của TĐCTT.

em tâm phương  

 

Tin nhắn ngày Thứ Hai 13/10/2025

Quý AC TĐCTT Rochester NY rất thân thương,

Em xin lỗi quý AC vì chúng ta, trong sự an bài thần linh của LTXC, chúng ta không thể gặp nhau trong Năm Thánh 2025 này như lòng mong ước. Vậy xin hẹn quý AC Năm 2026 nhé.

Xin LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng của chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự nhé.

em tĩnh  

 

Anh Đạt ơi,


Sau khi canceled out cuộc Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 em cứ cảm thấy áy náy làm sao ấy. Bởi vì Năm Thánh này em cố ý đi một vòng thăm hết mọi anh chị em TĐCTT ở HK, dù nơi đó chỉ có 8 người như ở Oklahoma City OK CN mùng 7 tháng 9, hay thậm chí có 4 người như ở Austin TX CN 21.9, thế mà lại missed Nhóm TĐCTT Rochester NY hùng hậu thì thật là không thể chấp nhận được. Do đó em đã dứt khoát sang Rochester vào 1 ngày Thứ Bẩy duy nhất nào đó trong Tháng 11 hoàn toàn tùy anh lịch trình mục vụ của anh cũng như vào nơi chốn vẫn còn available của Giáo xứ nhé.

Tạ ơn LTXC và cảm ơn Anh.  

 

Tin nhắn ngày Chúa Nhật 12/10/2025

Quý AC TĐCTT GP Rochester NY rất thân thương của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta cơ hội sắp được gặp lại nhau trong Ngày Hội Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 ở Hội trường Giáo xứ Thánh Gia vào 2 buổi chiều Thứ bảy 18 và Chúa Nhật 19.10 cuối tuần này.

Nếu quý AC theo dõi các emails tường trình của em về các Ngày Hội Ngộ TĐCTT trước đây ở 8 nhóm địa phương khác chắc quý AC đã thấy nó hào hứng và lợi ích như thế nào cho những ai tôn sùng LTXC, khao khát LTXC hay cần đến LTXC, nhất là đối với thành phần TĐCTT chúng ta được ĐTC Gioan Phaolô II kêu gọi "làm chứng nhân cho tình thương".

Trong Năm Thánh 2025 này Nhóm TĐCTT ở khắp nơi không mở Khóa LTXC mà lợi dụng thời điểm Năm Thánh để Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót, nhờ đó chúng ta càng hiểu biết sâu xa hơn, thâm tín hơn và cảm nghiệm hơn về LTXC. Đây là một cơ hội độc đáo và hiếm quý cho từng anh chị em TĐCTT chúng ta trong "thời điểm Thương Xót" khẩn trương hơn bao giờ hết hiện nay.

Vậy nên xin quý AC cố gắng sắp xếp để có thể tới tham dự nhé. Mong lắm thay. Mong lắm thay.

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp thông và tông đồ của TĐCTT chúng ta nhé.

em tĩnh   

 

Tin nhắn ngày Thứ Bảy 11/10/2025

Anh Thông ơi, Tạ ơn LTXC lại sắp sửa cho chúng ta được Hội Ngô Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 trong Nội bộ TĐCTT GP Rochester NY vào 2 buổi chiều Thứ Bẩy 18 và Chúa Nhật 19.10.
Em sẽ từ Philadelphia PA đến Rochester NY và hạ cánh ở phi trường Rochester lúc 12:02 pm Thứ Bẩy 18.10, và sẽ về lại California lúc 7:55 am Thứ Hai 20.10.2025.

Em hy vọng kịp giờ khai mạc chương trình Ngày Hội Ngộ lúc 1 giờ. Xin LTXC luôn chúc lành cho mọi nỗ lực tông đồ của anh em chúng ta và là niềm vui "hiệp thông tham gia sứ vụ" Thương Xót của chúng ta trong Thời Điểm Thương Xót khẩn trương "cần đến LTXC biết bao" hiện nay.

em tĩnh  





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 12, 2025 at 7:05 AM
Subject: Tuần 3 Ngày cầu cho Các Ngày Hội Ngộ TĐCTT Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót ở TGP Detroit MI, TGP Philadelphia PA và GP Rochester NY
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025  

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho TĐCTT chúng ta đã có được 6 Ngày và 2 Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025: 

6 Ngày Hội Ngộ TĐCTT Về Nguồn đó là ở GP Arlington VA 22/8, TGP Washington MD 23/8, GP DFW TX mùng 7/9, TGP Galveston-Houston TX 21/9, GP San Jose CA mùng 3/9 và GP Orange CA 4/9, và

2 Buổi Hội Ngộ Về Nguồn TĐCTT đó là ở TGP Oklahoma OK Chúa Nhật mùng 7/9 và ở GP Austin Chúa Nhật 21/9.


Như thế, tới lúc này, trong sự an bài thần linh của LTXC, kể như em đã đi hoàn tất được 2/3 (8/12) Vòng Hành Hương Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 với anh chị em TĐCTT, chỉ còn 4/12 nơi nữa là "mọi sự đã nên trọn" (Gioan 19:30), đó là TGP Detroit MI, TGP Philadelphia PA, GP Rochester NY và TGP Seattle WA. Để tiếp theo 4 chuyến trước, chuyến thứ 5 của em sẽ được diễn tiến không phải là từng 2 nơi mà là 3 nơi thứ tự như sau: Thứ Tư 15/10 ở TGP Detroit MI --> Thứ Sáu 17/10 ở TGP Philadelphia --> Thứ Bảy và Chúa Nhật 18-19/10 ở GP Rochester NY.


Vì là sinh hoạt chung của nhóm, theo thông lệ, chúng ta cùng nhau hiệp thông dâng 1 Tuần 3 Ngày (từ hôm nay Chúa Nhật 12/10 tới hết ngày Thứ Ba 14/10, thậm chí cho tới hết Chúa Nhật 19/10), cầu nguyện mỗi người mỗi ngày bằng 1 Kinh Lạy Cha, cho những giây phút hội ngộ ngọc ngà hiếm quí trong Năm Thánh 2025 này của nội bộ TĐCTT Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót của chúng ta nhé, để LTXC được hiển linh nơi từng ngày Hội Ngộ hay buổi Hội Ngộ hiếm quý của chúng ta trong tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" thương xót càng ngày càng khẩn trương trong Thời điểm Thương xót hiện nay.


Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh