THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025
Nhóm TĐCTT GP San Bernardino CA 16/11 và Nhóm TĐCTT GP Rochester NY 29/11
Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025
Nhóm GP San Bernardino CA ngày 16/11 ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona CA
Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernardino CA,
nơi Nhóm TĐCTT được xuất sinh từ Khóa Thành lập 2-4/4/2009,
thời điểm Thánh Giáo hoàng GP 2 qua đời 4 năm (2/4/2005),
cũng là nơi Đại Hội TĐCTT lần thứ nhất Mừng 10 Năm ơn Khởi động 8-10/6/2018







Nhóm tiên khởi 8 TĐCTT đã tuyên hứa trong Nhà nguyện của Đền Thánh này hôm Thứ Bảy đầu tháng 4/4/2009,
nơi (trong nhà nguyện nhỏ ở cuối nhà nguyện lớn) hôm nay, Chúa Nhật 16/11,
Nhóm 6 anh chị em TĐCTT Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025
Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025
Nhóm TĐCTT GP San Bernardino CA

Nhà nguyện nhỏ này ngay xưa, thời Cha GĐ Nguyễn Huy Châu, CRM), được sử dụng để dâng lễ hằng ngày nay bỏ trống.

Anh chị em dâng buổi hội ngộ này cho LTXC nhờ Mẹ Tình Thương Maria để xin LTXC tỏ hiện nơi mỗi AC TĐCTT tham dự

Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, 10:15 - 11:15 am và 11:30 am - 12:30 pm, những gì thiết yếu nhất về 3 lời của ĐTC GP2 làm nên Nhóm TĐCTT
đều đã được chia sẻ đầy đủ và ngắn gọn một cách tổng quan nhưng vẫn đủ để quý AC TĐCTT tham dự thấm thía!

Vì chỉ có 2 tiếng như Nhóm TĐCTT San Jose cần được bù đáp hôm Thứ Bảy Lễ Các Thánh 1/11/2025,
nên 2 bài chia sẻ cũng có nội dung như nhau:
Bài 1 về đề tài "Thế giới ngày nay"; Bài 2 về đề tài kéo "Lòng Thương Xót Chúa và Chứng Nhân Thương Xót"

Đề tài "Thế giới ngày nay" được tóm gọn như sau:
theo ĐTC GP 2, thế giới ngày nay càng văn minh nhân bản càng vô thần duy vật đến mất đức tin,
một tình trạng mất đức tin, theo Mạc khải Tân ước, là dấu chỉ về ngày cùng tháng tận;
thế nhưng theo Lời Chúa Giêsu ở Nhật Ký Thánh Faustina, thời điểm mất đức tin này là Thời điểm Thương xót, ngay trước ngày cùng tận

Bài 2 về đề tài kéo "Lòng Thương Xót Chúa và Chứng Nhân Thương Xót"
Nếu LTXC không loại trừ một ai (1), yêu nhân loại như họ là (2), và yêu họ cho đến cùng (3),
mà TĐCTT là "chứng nhân thương xót"
lại không thể nào đạt tới tầm mức thánh hảo bao gồm cả 3 tính cách thương xót này của và như LTXC,
thì họ vẫn có thể nên thánh một cách dễ dàng bằng cách tin vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự,
như trường hợp điển hình nhất là người trộm lành trên thập tự giá và người thu thuế lên Đền thờ cầu nguyện.

Riêng về đề tài "Chứng nhân Thương xót" là đề tài chính yếu, để cụ thể và thực tế hóa hơn, cùng được phấn khích hơn,
anh chị em TĐCTT tham dự được nghe 2 câu chuyện về 2 người phụ nữ chia sẻ nỗi đau thương và giận dữ của mình,
những cảm xúc đã được thắng vượt bởi LTXC để LTXC hiển linh nơi cả những kẻ sát nhân người thân của mình nữa:

Tận hiến cho LTXC - Xin chiếm đoạt con!

Anh chị em TĐCTT không thể nào trở thành Chứng Nhân Thương Xót nếu không được chính LTXC chiếm đoạt...

để nhờ đó LTXC sống trong bản thân yếu hèn của mình và tỏ hiện qua cuộc sống tông đồ chứng nhân của mình...

cho đến độ TĐCTT có thể "yêu nhau như Thày yêu các con" (Gioan 13:34) bằng một Đức ái trọn hảo...

một tình yêu vô cùng nhân hậu không loại trừ một ai, yêu họ như họ là và yêu họ cho đến cùng như chính LTXC.

Tạ ơn LTXC đã ban cho 6 anh chị em TĐCTT chúng con được một Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 tràn đầy Ân tình Thánh
.jpg)
Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng con ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự để chúng con có thể và xứng đáng trở thành "Chứng nhân Thương xót"
.jpg)
Từ trái sang phải 6 TĐCTT: AC Nguyễn Sơn Tâm và Ngô Thị Trinh, Chị Nguyễn Thị Mỹ, chúng em tĩnh nga và Chị Lê Thị Linh.
Nhóm 6 TĐCTT cố ý chụp thêm tấm hình ở cuối bàn thờ của Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con này để tưởng nhớ đến 8 TĐCTT tiên khởi ngày 4/4/2009 dưới đây:
Tạ ơn LTXC, 17 năm trước, Nhóm TĐCTT đã được thành lập với con số 8 tâm hồn tiên khởi bao gồm đầy đủ 3/4 GP ở Nam California. Từ trái sang phải:
Chị Mai Chinh (GP Orange), chúng em tĩnh nga và Anh Trần Hùng cuối cùng bên phải (GP San Bernardino),
và 4 ở TGP LA: Cha Nguyễn Tuấn Long, Chị Nguyễn Ngọc Anh (đã qua đời 21/1/2021), Chị Nguyễn Thân và Anh Trương Phước Trung
Nhóm TĐCTT GP San Bernardino (bao gồm cả GP San Diego)
Nhóm TĐCTT bắt đầu được thành lập từ năm 2014, với Khóa LTXC XII 7/2014 ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con, với 7 TĐCTT đầu tiên; nhưng trước đó đã có 4 TĐCTT (2 Năm 2009 và 2 Năm 2011).
Cho tới nay, tổng số mới được 24 anh chị em, trong đó có 3 chị ở GP San Diego, một nhóm xuất hiện kể như sớm hơn một số nhóm chính và lớn khác (Rochester NY 8/2014, DFW TX 6/2016 và San Jose CA 8/2016) mà lại nhỏ hơn về nhân số. Nhóm TĐCTT GP San Bernardino tuy ít nhưng lại là nhóm địa phương liên quan đến địa điểm xuất phát Nhóm TĐCTT từ nguyên thủy. Vì Khóa LTXC đầu tiên để thành lập Nhóm TĐCTT được diễn ra ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con từ Thứ Năm mùng 2 tới Thứ Bảy mùng 4/4/2009, nhằm thời điểm qua đời đúng 4 năm của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (2/4/2005), vị Giáo hoàng sáng lập Nhóm TĐCTT bằng lời kêu gọi đã tác động làm nên Ơn Khởi Động của Nhóm TĐCTT hôm Thứ Sáu 11/4/2008, thời điểm sau 3 năm ngài qua đời. Ngoài ra, Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con ở Corona GP San Bernardino còn là nơi diễn ra Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động (8-10/6/2018), trước 1 tháng Nhóm TĐCTT được Giáo quyền GP Orange chính thức công nhận là một hội đoàn trong Giáo Hội ngày 17/7/2028.
2 TĐCTT SB Khóa LTXC Tiên Khởi để bắt đầu thành lập Nhóm TĐCTT 2-4/4/2009




Tất cả có 8 TĐCTT tiên khởi, bao gồm cả 3 Giáo Phận: Los Angeles (4), San Bernardino (3) và Orange (1)
Từ trái sang phải:
Anh Trương Phước Trung (LA), Chị Nguyễn Ngọc Anh (LA đã qua đời ngày 31/1/2021), Chị Nguyễn Mai Chinh (OC),
Cha Nguyễn Tuấn Long (LA), vị Linh hướng tiên khởi của Nhóm TĐCTT,
Chị Nguyễn Thị Thân (LA), vợ chúng chúng em tĩnh nga (SB) và Anh Trần Hùng (đã từ SB dọn xuống OC từ 2011)
Cha Nguyễn Tuấn Long (LA) là Tổng Linh hướng vào năm 2013 khi có thêm 4 Nhóm ngoài California,
nhưng ngài đã xin thôi vai trò Tổng Linh hướng vào tháng 6/2014.

Rất ư là lạ lùng - LTXC đã tự động sai một nhiếp ảnh viên thuộc cộng đoàn Đền Thánh bất ngờ xuất hiện
và chụp hình cho Thánh Lễ tuyên hứa âm thầm riêng tư của Nhóm TĐCTT tiên khởi
trong ngày thành lập Nhóm Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009, tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con ở Corona GP San Bernardino CA
2 TĐCTT SB trong Khóa LTXC II (Hãy Đến Với Cha) ở Marywood Retreat Center 24-26/6/2011
và ở Saint Patrick Khóa Hãy Học Cùng Cha I 2-3/9/2011

Lễ bế mạc chiều Chúa Nhật

2 Chị em Ninh Hợp (ngồi đầu bên trái) và Ninh Thương (ngồi bên cạnh)
Chị Ninh Hợp từ OC dọn về Corona GP San Bernardino từ năm 2017 nhưng chị đã qua đời ngày 31/3/2025

2 TĐCTT: Chị Ninh Thị Hợp (mặc áo mầu nâu nhạt có các đốm trắng ở ngoài cùng bên trái) và Chị Trần Thị Ty (thứ 3 từ Cha Tuấn Long bên phải bị che miệng)
8 TĐCTT SB Khóa LTXC XII 18-20/7/2014 ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernardino




8/38 TĐCTT GP San Bernardino:
5 Quý Chị: Chu Thị Hoanh, Đặng Thị Lan, Lê Thị Linh, Ngô Thị Trinh & Phạm Thị Dung;
và 3 Quý Anh: Mai Văn Đạo, Nguyễn King và Phạm Diêm
5 TĐCTT SB Khóa LTXC XV 24-26/7/2015 ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernardino



5/35 TĐCTT GP San Bernardino:
Anh Hồ Văn Thông và Quý Chị Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Thị Mỹ, Trần Evy và Trần Ngọc Phượng
5 TĐCTT SB Khóa LTXC XXV 14-16/7/2017 ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernardino




5/21 TĐCTT GP San Bernardino:
Anh Ôn Duy và Quý Chị Ôn Hạnh, Phạm Nguyễn Nga, Phùng Thúy Phượng, và Đỗ Thị Điệp (GP San Diego)
1 TĐCTT SB Khóa LTXC VII 14-16/6/2013 ở Marywood Retreat Center GP Orange



Chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ (GP San Diego) người ngồi thứ 4 từ trái sang
1 TĐCTT SB Khóa LTXC XXXVII trong chuyến Hành Hương Thánh Địa Tuần Thánh Vượt Qua 2019

Nguyện Đường Tiệc Ly được cai quản và phục vụ bởi Dòng Anh Em Hèn Mọn Thánh Phanxicô Assisi

Thánh lễ Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh 21/4/2019

Anh Nguyễn Sơn Tâm, người thứ 2 từ trái sang
1 TĐCTT Khóa LTXC XXXX 13-14/8/2021 ở Nhà thờ Saint Columban GP Orange




Chị Lê Khánh Mai, GP San Diego



2 TĐCTT SB trong Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 5-8/10/2023 ở Dòng Ngôi Lời Riverside


Cặp TĐCTT AC Hoàng Hoa (Lê Minh Hoàng và Đinh Xuân Hoa)

Đại Hội TĐCTT I 6-8/6/2018 Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona
.jpg)
Với Cha Phạm Ngọc Tuấn, Vị Tổng Linh hướng của Nhóm TĐCTT từ năm 2014

Với Cha Nguyễn Tuấn Long, 1/8 TĐCTT tiên khởi và là LH kiêm TLH đầu tiên của chung Nhóm TĐCTT

16 TĐCTT HSTTM tuyên hứa đợt 2

Với Đức ông Nguyễn Đức Minh Phó Tổng Linh hướng trong Lễ Bế Mạc
Nhóm TĐCTT GP San Bernardino Sinh Hoạt với Tổng Nhóm
Hành trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ 9/2025
Trong số 65 tham dự chuyến hành trình này có 27 ở Nam California
GP San Bernardino có 4 TĐCTT (bao gồm cả 2 vợ chồng chúng em)

Trên đường từ Phi trường JFK ra đón taxi, 2 chị Ngô Trinh và Lê Linh đang kéo hành lý đi đầu.

Trước khu Shopping ở Ground Zero, nơi gần địa điểm bị khủng bố tấn công ngày 11/9/2001 (2 chị Trinh & Linh ngôi giữa)

Trên đường ra bến đò để từ bờ ra tham quan đảo Nữ Thần Tự Do - 2 Chị Trinh Linh cũng dẫn đầu đoàn anh chị em tham dự

Trên tháp tượng đào Nữ Thần Tự Do: Chị Linh hành dưới và Chị Trinh hàng trên cả 2 đứng gần giữa hàng của mình và gần nhau

Sau ngày tĩnh tâm thứ 1 của Khóa LTXC XVI chủ đề "Cho Tình Yêu Lên Ngôi" ở Đền Thánh Saint Katherine Drexel:
2 chị Trinh Linh đang cùng nhau xuống cầu thang ra xe về khách sạn

Trong khi Chị Ngô Trinh cùng AC Hồng Phát điều hành sinh hoạt ngoài trời sau lễ sáng Chúa Nhật (hình trên) thì

Chị Lê Linh (hình trên) tham dự làm các cử chỉ tay chân mình mẩy uốn éo cùng với anh chị em Mỹ Việt tham dự

nghênh đón ĐTC Phanxicô tông du Hoa Kỳ để chủ sự Ngày Các Gia Đình Hội Ngộ lần VIII ở TGP Philadelphia PA
.jpg)
Trên đường từ Washington Memorial đến Capitol Hill là Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ: 2 Chị Linh Trinh giữa hàng đầu cách 1 chị

Trước Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Thủ Đô Washington
Hai chị Trinh (thứ 3) và Linh (thứ 5) hàng đầu.
Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria 2017

3 TĐCTT GP San Bernardino tham dự: AC Ôn Duy - Ôn Hạnh và Chị Phùng Thúy Phượng:
Anh Ôn Duy (áo xanh lơ đứng thứ 2 từ phải), Chị Ôn Hạnh (áo trắng ngồi hàng đầu thứ 3 từ phải), Chị Phùng Thúy Phượng (ngồi sau chị Ôn Hạnh)

Hai chị Ôn Hạnh (áo xanh lơ) và Chị Thúy Phượng (giữa) cùng với Chị Phạm Lan (LA)
đang âm thầm nắm tay nhau cầu nguyện ở trên bờ đá bên suối nước gần hang Lộ Đức.
Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019 (12-22/4)

Trong phái đoàn Hành hương TĐCTT trên Biển hồ Galilê có 2 cặp AC ở Riverside California, trong đó có AC Qui Nga (trái) AC TĐCTT Tâm Trinh (phải)


2 Cặp ở Riverside (Tâm Trinh - trái và Qui NGa - phải) sửa soạn dự lễ và tái lập hôn ước tại Nhà thờ Cana

2 Cặp Qui Nga và Tâm Trinh (đều giống nhau trắng vàng) đứng giữa đang cùng toàn bộ 8 cặp lập lại hôn ước bao nhiêu năm trước

AC Tâm Trinh đứng giữa để cùng phái đoàn dự Thánh Lễ tại Chặng Đàng Thánh Giá 11-12 trong Khu Vương Cung Thánh Đường Mồ Thánh

AC Tâm Trinh đang ngậm ngùi suy niệm về cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô ở gian lao tù nằm ở bên dưới hầm của Dinh Caipha ngày xưa

Chị Ngô Trinh vốn có máu sinh hoạt không thể nào không nhẩy lên cưỡi lạc đà theo số anh chị em khác tại trạm gần Núi Cám Dỗ của Chúa Kitô ngày xưa

Chị Trinh và Chị Nga lang thang đi mua sắm ở Cổ Thành Giêrusalem khi phái đoàn được dẫn đến đây


Trong Buổi Tĩnh Tâm sáng Thứ Bảy Tuần Thánh ở Khách sạn, và ở mục chia sẻ:
Chị TĐCTT Ngô Trinh, người thứ 3 chia sẻ và Anh Nguyễn Sơn Tâm, phu quân của chị là người thứ 4 trong 11 anh chị em chia sẻ.
Hai AC đều cảm thấy mình đã vượt qua được bao trắc trở để có được một chuyến hành hương tuyệt vời và để đời.
Riêng chị thì hoàn toàn được toại nguyện vì đã đến được nơi trước đó chị chỉ coi trên TV hay trong sách vở,
và vì chị từ đây đi đâu cũng có đôi, như xưa các môn đệ đi từng 2 người một vậy.
Khi đến những nơi thánh, chị chẳng thể gục đầu vào những chỗ ấy để hôn, bởi cổ chị đã nghẹn ứ lên rồi:
xin Chúa tha tội cho chúng con và cho chúng con yêu Chúa nhiều hơn nữa.


Cùng với phái đoàn hành hương sau Lễ Vọng Phục Sinh, AC Tâm Trinh đang (ngồi) canh thức ở ngay bên ngoài Mồ Thánh vào Đêm PS!

AC Tâm Trinh (đứng giữa) cũng đáp ứng lời kêu gọi của em nâng ly tiệc ly với phái đoàn hành hương tại khách sạn tối Chúa Nhật Phục Sinh!
Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 5-8/10/2023 ở Riverside


Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025

Trong phái đoàn 30 tham dự có AC Hoàng Hoa GP San Bernardino (ngồi đầu bên phải) - Trên chuyến xe Xuyên Việt

Bữa tối tại Dòng MTG Vinh ở Nghệ An

Tặng Quà hỗ trợ công cuộc phục vụ Bác ái Xã hội cho Quý Sơ ở một trong 9 cơ sở bác ái xã hội của các Dòng nữ

Bác Ái Cứu Trợ ở Việt Nam của cặp vợ chồng TĐCTT AC Nguyễn King và Trần Evy 27-29/5/2016,
chuyến đi của AC King Evy bất ngờ này như một dạo khúc mở màn Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I (18/9 - 8/10/2016)
của chung phái đoàn 20 anh chị em TĐCTT cũng trong chính Năm Thánh Thương Xót 2016 này.
Bộ đồng phục TĐCTT bắt đầu có từ cuối năm 2014 và đã xuất hiện ở VN lần đầu tiên nơi cặp TĐCTT King Evy.
https://www.dropbox.com/sh/
http://youtu.be/jsttTf9Y1PY (hình quay)
Hội Ngộ Ngày Thánh Mẫu Thứ Bảy ngày 8/8/2014

Đây là cuộc hội ngộ đầu tiên của TĐCTT ở Ngày Thánh Mẫu, bao gồm các nơi:
Houston TX, Seattle WA, Philadelphia PA, nhất là Nam California.
Ngày Thánh Mẫu thứ 2 TĐCTT qui tụ lại ở Ngày Thánh Mẫu này là năm 2017, đông gấp 6 lần,
nhưng lần nào cũng sau một chuyến Hành Hương trước đó 3 tháng
Chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 12 ngày 24/4-5/5/2014 và
Chuyến Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria 13 ngày 10-22/5/2017

Nhóm TĐCTT quỳ ở hàng trên cùng điều hành cử hành LTXC

3 TĐCTT GP San Bernardino: Quý chị Ngô Trinh, Chu Hoanh và Nguyễn Huệ
(trên: trong hội trường; dưới: ngoài lễ đài)

Hội Ngộ trong chuyến Hành Hương Ngày Thánh Mẫu 2015 - Thứ Bảy ngày 7/8

Nhóm TĐCTT đặc trách buổi cử hành LTXC trong Nguyện Đường Khiết Tâm Mẹ.
Em tĩnh host buổi cử hành LTXC này đã kêu gọi tham dự viên đầy chật nguyện đường lên ngập tràn trên cả cung thánh

3 TĐCTT Giáo phận San Bernardino CA: Chị Ngô Trinh và AC Thông Lộc sau khi cử hành LTXC
Nhóm TĐCTT GP San Bernardino sinh hoạt nhóm hàng tháng
Họp nhóm Chúa Nhật 25/1/2015 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona bên Nhà của Quý Cha

Cha Đỗ Linh Sáng, CMC, thay Cha Huy Châu, CMC, Giám đốc và Linh hướng của nhóm, hiện diện và hướng dẫn





Họp nhóm Chúa Nhật 19/3/2017 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona bên Nhà của Quý Cha

Bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Nhật III Mùa Chay theo Phúc Âm Thánh Gioan (4:5-42) về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người đàn bà Samaritanô.
Có 3 vấn đề được anh chị em tham dự chia sẻ chung liên quan đến bài Phúc
Âm là: 1- việc cầu xin; 2- về niềm tin cứu độ và 2- về việc loan truyền
LTXC.



Họp nhóm Thứ Bảy đầu tháng 1/10/2017 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona bên Nhà của Quý Cha

Chị Trưởng Nhóm Ngô Trinh rất kỹ lưỡng trong vấn đề hội ngộ tiểu nhóm:
phát tập cẩm nang hội ngộ, in nhạc cho từng người để hát mở đầu Chuỗi Thương Xót và đọc Lời Nguyện Tuyên Hứa kết thúc theo lệ của Nhóm TĐCTT



Ba nàng TĐCTT đứng giữa là ba cái máy chia sẻ: (từ trái sang phải) Phùng Thúy Phượng (Upland), Đỗ Điệp (San Diego) và Phạm Dung (Ontario)
Nếu Đại Hội Suy Tôn LTXC ở Long Beach biết được mà mời các nàng đến chia sẻ thì mỗi nàng lợi khẩu này cần ít nhất 1 tiếng may ra cũng chưa đủ ...
Trong buổi hội ngộ hôm nay, ngoài các chia sẻ khác, ba nàng được mời lên tiếng, và nàng nào cũng lôi kéo sự thu hút của người nghe:
Nàng Đỗ Điệp thì chia sẻ về hành vi cử chỉ dấn thân quan tâm đến người khác nên đã biến đổi môi trường làm việc của mình;
Nàng Phạm Dung chia sẻ cảm nghiệm bị Chúa bắt phải thụ động trong bệnh tật để trở thành bất lực và vô dụng cho chính Ngài làm việc;
Nàng Phùng Thúy Phượng chia sẻ bà già chồng sùng Phật không ưa con dâu vì nàng đã cướp mất con trai của bà bỏ Phật theo Chúa,
nhưng cuối cùng cho dù gia đình của bà đông con nhiều cháu mà vẫn không cứu được bà khỏi rơi vào vòng tay chăm sóc của đứa con dâu Công giáo
người từng bị bà ghét bỏ trong những giây phút cuối đời của bà...
người càng ngày càng quên Phật và hướng về Thiên Chúa, về Đức Mẹ, về Tổng Thần Micae...

Sau phần chia sẻ Lời Chúa là Chuỗi Kinh Thương Xót được dâng lên để
cầu cho LH Anna, chị của Cha Nguyên Huy Châu, CRM, linh hướng Nhóm TĐCTT GP San Bernadino,
cho TĐCTT Phạm Diễm là thân phụ của Chị Phạm Dung, đang bị bệnh, và
cho bà mẹ chồng sùng Phật của Chị TĐCTT Phùng Thúy Phượng đang có dấu hiệu hướng về Chúa - Mẹ và đang nằm nhà thương



Lần họp này có thể nói đông nhất trong các lần họp mặt hàng tháng của Nhóm TĐCTT GP San Bernardino
Họp nhóm Thứ Bảy đầu tháng 4/11/2017 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona bên Nhà của Quý Cha

Nhóm TĐCTT GP San Bernadino CA hội ngộ vào Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 4/11/2017.
Đây là lần đầu tiên nhóm này họp vào thời điểm như vậy, trước lễ 7 giờ tối, bắt đầu từ 5 giờ chiều.
Trước kia, cho tới tháng vừa rồi, nhóm này hội ngộ vào Chúa Nhật cuối tháng.
Nhưng vì cộng đoàn Đền Thánh Mẹ Dâng Con có nhiều sinh hoạt vào Chúa Nhật
và anh chị em trong nhóm thường tham gia vào các hội đoàn nên bị ngăn trở hay cứ phải di chuyển ngày hội ngộ.
Đó là lý do tạm đổi ngày thử xem sao. Thực tế cho thấy dù ngày nào chăng nữa cũng chẳng bao giờ đầy đủ được, chỉ có điều là nhiều hơn hay ít hơn thôi.

Tuy nhiên, có cái lạ là cho dù không nhiều, nhưng anh chị em chia sẻ với nhau bao giờ cũng thiếu giờ, chỉ nguyên về việc chia sẻ Lời Chúa thôi.
Trong lần hội ngộ này, Nhóm TĐCTT không chia sẻ về bài Phúc Âm Chúa Nhật mà là bài Phúc Âm chính Thứ Bảy hôm đó.
Không ngờ bài Phúc Âm này trở thành đề tài chia sẻ hào hứng đến như vậy, sau khi em gợi ý phân biệt hai động từ "chọn / choose" và "đi / go" trong lời Chúa dạy:
"Hãy đi mà ngồi (go and sit) vào Chúa cuối rốt" (Luca 14:10), chứ không phải "hãy chọn chỗ cuối rốt mà ngồi (choose the last seat)".

Họp nhóm Thứ Bảy Tuần 3 trong tháng ngày 17/3/2018 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona bên Nhà của Quý Cha

Nhóm TĐCTT GP San Bernadino California thường họp vào Chúa Nhật thứ tư.

Tuy nhiên, vì ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con là nơi hội ngộ của nhóm luôn có những sinh hoạt cộng đoàn
ngăn trở cho cả thời điểm hội ngộ lẫn nhân sự hội ngộ (vì phải lo phụ giúp cộng đoàn mỗi Chúa Nhật)
mà buổi hội ngộ của nhóm này cứ phải uyển chuyển không thể nhất định được.

Chẳng hạn ngay tháng 3 này, không còn một Chúa Nhật nào có thể hội ngộ, nên nhóm phải hội ngộ vào chiều Thứ Bảy,
dù biết rằng không đông như Chúa Nhật, nhưng thà có còn hơn không.
Họp nhóm Chúa Nhật 22/7/2018 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona

AC Ôn Duy Hạnh đang họp cũng phải chạy đi giúp các cha khẩn cấp.
AC Nguyễn Lành Khanh (ở Yorba Linda OC gần Đền Thánh nên họp với Nhóm SB) thì đứa con này chở đến và xong phải đợi đứa khác đón về.
Chị Phạm Dung ở Ontario cũng phải có chồng chở sang, rồi phải đợi chị hội ngộ hơn cả tiếng đồng hồ để chở chị về.
Toàn là những anh chị em cố gắng hết sức cho việc chung.
Họp nhóm Chúa Nhật 9/9/2018 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona
.jpg)
Dù ít người, nhưng vẫn không đủ giờ nói, và không ai giục ai, tự đồng người này nói xong người kia nhào vô liền,
cứ liên tục như vậy suốt một tiếng đồng hồ, từ 8 đến 9 giờ sáng,
trong đó, Chị Chu Thị Hoanh là một tâm hồn rất đơn sơ chân thành, chuyên viên đi lượm lon hằng ngày để giúp người nghèo,
tâm sự cho biết từ ngày vào Nhóm TĐCTT chị đã được rất nhiều ơn Chúa,
phải nói rằng ước gì được nấy, một cách bất ngờ và tỏ tường...,
như các câu truyện nho nhỏ chị kể làm như LTXC luôn theo dõi chị, lắng nghe chị và mau mắn đáp ứng những gì chị mong muốn cho việc bác ái của chị...,
sau đó cả nhóm dâng 1 Chuỗi Thương Xót để cử hành LTXC trước Thánh Lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con
Họp nhóm Chúa Nhật 3/3/2019 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona

Họp nhóm Chúa Nhật 26/5/2019 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona


Họp nhóm Thứ Bảy ngày 16/11/2019 theo lời mời của Chị Phạm Nguyễn Nga ở Moreno Valley từ 11 giờ sáng

Nghe Lời Chúa - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm C về Đền Thánh Giêrusalem bị tàn phá

Chia sẻ Lời Chúa trước Chuỗi Thương Xót và bữa trưa thân tình

Nhóm TĐCTT GP San Bernardino Hội Ngộ Thăm Viếng
Thứ Bảy Ngày 29/2/2020 ở Nhà của cha con TĐCTT Phạm Diêm và Phạm Dung ở Ontario

Theo thông lệ từ năm 2018 thì các tiểu nhóm ở Nam California sẽ hội ngộ vào các tháng lẻ trong năm, còn tháng chẵn thì hội ngộ chung nhóm.
Tuy nhiên, vì Tiểu Nhóm bên GP San Bernardino không hội ngộ với chung nhóm thường xuyên, nên cố gắng hội ngộ hằng tháng riêng với nhau.

7/8 TĐCTT: 6 đứng và 1 nằm, ai cũng tươi cười,
kể cả TĐCTT bệnh nhân, Anh Phạm Diêm, đang nằm trên giường cũng mỉm cười an bình hoàn toàn tin vào LTXC


Chuỗi Kinh Thương Xót được nhóm dâng lên cầu cho "các linh hồn":
LH Gioan Baotixita là bố của chồng Chị Phạm Dung qua đời một tháng trước đây
và LH Maria là mẹ chồng của chị Phùng Thúy Phượng giỗ 1 năm hôm qua.
TĐCTT San Bernardino Cử Hành Ngày Thế Giới Ông Bà và Bô Lão II Chúa Nhật 24/7/2022

Thăm Chị TĐCTT Chu thị Hoanh năm này 80 tuổi


3 cặp 6 TĐCTT GP San Bernardino Mừng Lễ Giáng Sinh 2023 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con
.jpg)
Sinh hoạt với chung Nhóm TĐCTT Nam California
Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho California và Hoa Kỳ
Thứ Bảy đầu tháng ngày 1/6/2019 ở Rancho Cucamonga

48 anh chị em TĐCTT tại Khu Vườn Thánh Mẫu của Gia-Đình Cao-Bùi ở Rancho
Cucamonga California GP San Bernardino.

Thế gian đang tấn công Giáo Hội Kitô giáo nói chung,
chẳng những ở
thế giới cộng sản vô thần và thế giới Hồi giáo cực đoan,
mà còn ở
cả thế giới Kitô giáo vô thần duy vật nữa.
Điển hình là những thứ luật vô luân, như luật
phá thai ở
Hoa Kỳ từ
năm 1973,
hay đạo luật phá ấn tòa giải tội của tiểu bang California có thể trở thành đạo luật nghịch tôn giáo.

Nhóm TĐCTT SB có AC Tâm Trinh và Chị Trần Ty
Tĩnh Tâm nội bộ trong Tháng Thánh Tâm Năm Thánh Tình Thương,
Thứ Bảy 11/6/2016 ở Saint Patrick OC

Nhóm 5 TĐCTT San Bernardino: Quý Chị Ngô Trinh, Trần Ty và Phùng Thúy Phượng cùng AC King Evy
Tĩnh Tâm mừng lễ LTXC trong Năm Thánh Tình Thương,
Thứ Bảy mùng 2/4/2016 ở Saint Patrick OC

.jpg)
Nhóm 4 TĐCTT San Bernardino: Quý Chị Ngô Trinh, Trần Ty, Chu Hoanh và Phùng Thúy Phượng
Tĩnh Tâm dọn mình khai mạc Năm Thánh Thương Xót (8/12/2015 - 20/11/2016)
Thứ Bảy 5/12/2015 ở Saint Patrick OC
%20b%20(AnhTien-Chu2BenTuong)-nho.jpg)
Nhóm 6 TĐCTT San Bernardino (5/6 ngồi hàng trên cùng: 1 giữa bên trái và 4 bên phải; 1 dưới cuối bên phải)
Quý Chị Ngô Trinh, Trần Ty, Chu Hoanh, Nguyễn Lộc, Nguyễn Mỹ và Phùng Thúy Phượng
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn LTXC đã hiện diện và tỏ hiện nơi Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 - Nhóm TĐCTT GP San Bernardino 16/11, Chúa Nhật 33 Thường niên cũng là Ngày Thế Giới Các Người Nghèo. Tuy chỉ có 6/24 anh chị em TĐCTT GP San Bernardino, nhưng LTXC vẫn ở cùng toàn bộ 24 anh chị em, dù quý AC không thể hiện diện bởi lực bất tòng tâm". Vì chính LTXC mới có thể làm cho từng tâm hồn TĐCTT cảm nghiệm thấy LTXC của Ngài để nhờ đó quý AC mới xứng đáng trở thành Chứng nhân Thương xót của Ngài và cho Ngài.
Vẫn biết rằng các Ngày hay Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 được tổ chức cho Nội bộ TĐCTT ở khắp nơi trong Nám Thánh 2025 này và tập Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót là cần, nhưng dù sao tự bản chất chúng cũng vẫn chỉ là phương tiện được Ngài sử dụng mà thôi. Ngoài ra, LTXC còn có nhiều cách khác nhau và thời điểm khác nhau, tùy hoàn cảnh và thiện chí của mỗi tâm hồn, để tỏ mình ra cho họ. Còn những anh chị em nào đã cố gắng sắp xếp tham dự chung nhóm vào chính thời được chính thức tổ chức cho địa phương của mình thì đó lúc LTXC tỏ mình ra cho quý AC.
Cám ơn Chị Ngô Trinh trưởng nhóm đã vận động anh chị em trong nhóm bằng cách liên lạc điện thoại riêng một số anh chị em trong nhóm để đáp ứng lời mời gọi thiết tha của em, và cũng cám ơn chị đã lo trang trí cùng bữa trưa cho Buổi Hội Ngộ để đời này. Cám ơn 2 Chị Mỹ và Linh đã lâu không gặp, cả chục năm nay. Cám ơn Chị Mỹ vẫn âm thầm theo dõi và đọc các bài em viết. Cám ơn Chị Linh đã chia sẻ sống LTXC của chị trong những lúc đau thương của cuộc đời. Chị Ngô Trinh tưởng rằng chỉ có 2 cặp là vợ chồng của chị và vợ chồng chúng em, hóa ra có thêm 2 chị bonus nữa. Cám ơn Anh Tâm đã cùng Chị Trinh lo cho Buổi Hội Ngộ này. Chúng con xin cám ơn Cha Đinh Viết Luận, CRM, Giám đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con đã cho phép chúng con sử dụng Nhà nguyện nhỏ cho Buổi Hội Ngộ hôm nay.
Xin LTXC luôn hiện diện nơi đức tin tuân phục của TĐCTT chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn lành của chúng con,
để chúng con xứng đáng được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Trinh Vương Thương Xót Maria Mẹ của chúng con. Amen.
em tĩnh
Giờ đây, với lòng tri ân cảm tạ LTXC và trong tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" tông đồ với nhau,
chúng ta cùng nhau theo dõi Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 Nội bộ Nhóm TĐCTT GP San Bernardino CA CN 16/11/2025 ở đường kết nối sau đây:
Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 - Nhóm
TĐCTT GP San Bernardino 16/11
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Năm Thánh 2025 sắp qua đi rồi. Và vì thế chuyến Hành Hương Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Nội Bộ Nhóm TĐCTT được LTXC an bài cũng sắp sửa kết thúc, chỉ trong Tháng 11 này thôi, với 2 nơi cuối cùng nữa thôi, đó là Nhóm TĐCTT ở GP San Bernardino Nam California vào Chúa Nhật 16/11 và Nhóm TĐCTT ở GP Rochester NY vào Thứ Bảy 29/11 ngay sau Lễ Tạ Ơn Thanksgiving. Tất cả là 15 nơi/nhóm: 8 lớn (GP Orange CA, GP San Jose CA, TGP Seattle WA, TGP Galveston-Houston TX, 2GP DFW TX, TGP Philadelphia PA, GP Arlington VA, 2TGP Washington & Baltimore MD) + 5 nhỏ (Oklahoma City OK, Austin TX, Detroit MI, Phoenix AZ, Honolulu HI) + 2 vừa (GP San Bernardino và TGP Los Angeles), không kể mấy nơi quá nhỏ chỉ có 2 TĐCTT, như cặp AC TĐCTT Lâm - Thơ ở Portland OR và cặp AC TĐCTT Đạt - Lệ ở Úc Châu. Trong Tuần 3 Ngày, từ Thứ Năm 13/11 đến hết Thứ Bảy 15/11 (bao gồm cả chính Chúa Nhật 16/11), như thường lệ, mỗi ngày mỗi anh chị em chúng ta đọc thêm 1 Kinh Lạy Cha xin cho LTXC được tùy nghi tỏ hiện nơi Buổi Hội Ngộ TĐCTT GP San Bernardino vào Chúa Nhật 16/11/2025 sắp tới đây nhé.
Thật ra còn 2 nơi nữa em rất muốn đến cho trọn vẹn toàn bộ anh chị em TĐCTT ở khắp nơi trên đất Mỹ này. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy LTXC không/chưa cho phép em tới như lòng em mong muốn trong Năm Thánh 2025 tràn đầy ý nghĩa này, dù em đã hết tình cố gắng, đó là Nhóm TĐCTT ở GP Phoenix Arizona, nhóm 6 anh chị (đã qua đời 1 anh còn 5), nhóm quý anh chị đã tham dự Khóa LTXC VII - 2013 ở Marywood Retreat Center ở GP Orange, và Nhóm 4 chị ở GP Honolulu Hawaii, nhóm quý chị đã tuyên hứa trong Khóa LTXC XXII - 2016 được tổ chức ngay tại GX Thánh Têrêsa ở Honolulu. Tuy nhiên, trong LTXC không loại trừ một ai, em vẫn gắn bó với hết mọi anh chị em TĐCTT, dù quý AC không còn sinh hoạt hay thậm chí một số rất nhỏ quý AC đã tự động không còn muốn thuộc về nhóm, trong kinh nguyện hằng ngày của em cũng như qua truyền thông với các điện thư / emails hay tin nhắn / texts cần thiết và hữu ích. Xin LTXC luôn ở cùng anh chị em TĐCTT chúng ta tiếp tục "hiệp thông tham gia sứ vụ" Chứng nhân Thương xót trong "Thời điểm Thương xót" đang càng ngày chứng thực cho thấy hơn bao giờ hết "thế giới cần đến LTXC biết bao!".
Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT,
Tin Nhắn Thứ Năm 13/11/2025
Nga ơi! Hoàng Hoa báo có việc phải đi xa không tới được, Thiên Nga đi hành hương, Chị Ty nói không đi, chị Mỹ không trả lời, bà Huệ giỗ mẹ, King không biết ... Vậy chắc có 2 cặp mình, may có chị Linh. Nga tính sao?
Tin Nhắn Chúa Nhật 9/11/2025
Quý AC TĐCTT TGP Los Angeles ơi, cách đây khoảng nửa tháng em
đã thông báo và ngỏ lời mời quý AC tham dự Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân
Thương Xót Năm Thánh 2025 với Nhóm TĐCTT GP San Bernardino, vì Ngày Hội Ngộ ở
Lestonnac Retreat Center hôm Thứ bảy đầu tháng mùng 4.10 không có 1 anh chị em
TĐCTT nào từ San Bernardino ngoại trừ 2 vợ chồng tĩnh nga chúng em cũng như
không có quý AC TĐCTT ở TGP Los Angeles ngoại trừ AC Hồng Phát.
Em đã có thể đến với từng nhóm TĐCTT địa phương nhỏ bé như ở OKC OK với 8 chị
tối ngày 7.9, với 4 chị ở Austin TX tối ngày 21.9 và với gia đình 5 TĐCTT ở TGP
Detroit MI ngày 15.10.2025 thì em không Thể bị missed quý AC TĐCTT gần em nhất
là GP San Bernardino và TGP Los Angeles này.
Bởi vậy em xin tạ ơn LTXC đã cho em được dịp may hiếm quý để tới với từng nhóm
TĐCTT nhờ đó em được gặp nhiều quý AC hơn và có tính cách thân tình hơn.
Sau đây là tin nhắn em gửi cho Nhóm TĐCTT GP San Bernardino về Buổi Hội Ngộ của
cả 2 giáo phận vào Chúa Nhật tuần tới ngày 16.11.2025.
Quý AC TĐCTT San Bernardino rất thân thương của em trong LTXC
vô biên,
Như quý AC đã được em thông báo từ ngày 23.10 gần nửa tháng trước về Buổi Hội
Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 của nội bộ TĐCTT GP San
Bernardino chúng ta, một lần nữa em xin nhắc và tha thiết kính mời quý AC cố
gắng tới tham dự nhé.
Thời điểm: Vào Chúa Nhật 23 Thường niên ngày 16.11.2025;
Địa điểm: Tại nhà nguyện nhỏ ở cuối bên phải từ Nhà nguyện lớn đi ra;
Diễn tiến: Sau lễ Chúa nhật, trong vòng 2 tiếng, từ 10:15 am tới 12:30 pm.
Đồng phục: Màu Trắng Phục Sinh nếu có nhưng không buộc.
Chung Nhóm TĐCTT, như các Ngày/ Buổi Hội Ngộ trước, sẽ dâng 1 Tuần 3 ngày để cầu
nguyện cho Buổi Hội Ngộ của TĐCTT San Bernardino chúng ta. Xin LTXC luôn là niềm
vui yêu thương, hiệp thông và tông đồ của chúng ta nhé.
Trân trọng
em tĩnh
Quý AC TĐCTT GP Orange quý mến của em,
Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 cho quý AC Nam
California hôm Thứ bảy đầu tháng ngày 4.10 ở Lestonnac Retreat Center bao gồm
hầu hết toàn là TĐCTT GP Orange thôi.
Tuy nhiên có một số AC TĐCTT đã bị missed hôm đó dù rất muốn tham dự
Nhưng LTXC không loại trừ một ai, nhất là những tâm hồn khao khát và tìm kiếm
LTXC, do đó Ngài đã an bài để có được một dịp khác thay thế cho thỏa nguyện của
quý AC. Vậy nếu có thể xin mời quý AC đến tham dự với Nhóm TĐCTT GP San
Bernardino như tin nhắn em gửi cho quý AC ấy sáng nay dưới đây:
Quý AC TĐCTT San Bernardino rất thân thương của em trong LTXC vô biên,
Như quý AC đã được em thông báo từ ngày 23.10 gần nửa tháng trước về Buổi Hội
Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 của nội bộ TĐCTT GP San
Bernardino chúng ta, một lần nữa em xin nhắc và tha thiết kính mời quý AC cố
gắng tới tham dự nhé.
Thời điểm: Vào Chúa Nhật 23 Thường niên ngày 16.11.2025;
Địa điểm: Tại nhà nguyện nhỏ ở cuối bên phải từ Nhà nguyện lớn đi ra;
Diễn tiến: Sau lễ Chúa nhật, trong vòng 2 tiếng, từ 10:15 am tới 12:30 pm.
Đồng phục: Màu Trắng Phục Sinh nếu có nhưng không buộc.
Chung Nhóm TĐCTT, như các Ngày/ Buổi Hội Ngộ trước, sẽ dâng 1 Tuần 3 ngày để cầu
nguyện cho Buổi Hội Ngộ của TĐCTT San Bernardino chúng ta. Xin LTXC luôn là niềm
vui yêu thương, hiệp thông và tông đồ của chúng ta nhé.
Trân trọng
em tĩnh
Tin nhắn Thứ Ba 14/10/2025
Chị Trinh ơi, Nhóm TĐCTT gần em nhất là Nhóm ở cùng Giáo phận San Bernardino
với em mà trong Năm Thánh 2025 này em không được có những giây phút Hội Ngộ
Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót như hết mọi nơi khác dù nơi đó xa xôi chỉ có
4 chị như ở GP Austin TX hôm Chúa Nhật 21.9.2025, hay 5 AC TĐCTT ở TGP
Detroit MI hôm Thứ tư 15.10 ngày mai, thì thật là một thiếu sót không thể
chấp nhận và tha thứ.
Trong Ngày Hội Ngộ cho nội bộ TĐCTT Nam California ở OC hôm Thứ bảy đầu
tháng mùng 4.10 vừa rồi không một ai trong quý AC, vì những lý do chính đáng
khác nhau, đã không thể tham dự như lòng mong muốn, nên em mới được đến với
riêng Nhóm TĐCTT GP San Bernardino để gặp nhiều anh chị em hơn và thân tình
hơn.
Em đã gửi tin nhắn về ước vọng này của em nhưng chưa xác định thời điểm và
địa điểm dứt khoát. Bởi vậy giờ đây em xin được đề nghị như sau nếu chị đồng
ý, sau đó chúng ta cứ việc thông báo thời điểm và địa điểm và hoàn toàn tùy
quý AC TĐCTT đáp ứng, bao nhiêu cũng được. Chúng ta chỉ cần cố gắng bằng tất
cả lòng tin tưởng vào LTXC thôi, Đấng làm chủ lòng người và làm chủ mọi sự
cho vinh quang tối hậu của Ngài và lợi ích thiêng liêng của mỗi tâm hồn
chúng ta.
Địa điểm: Đền Thánh Mẹ Dâng Con;
Thời điểm: Sau lễ Chúa Nhật ngày 19.10 đầu tuần tới, từ 10 am tới 12:00 pm.,
hay CN mùng 2.11 từ 6 giờ 30 chiều tới 7 giờ 30 pm. Ngoài ra còn giờ nào
khác tốt hơn xin chị cho em biết nhé. Chính em sẽ liên lạc với Cha Luận để
book chỗ.
Xin LTXC luôn ở cùng bản thân và mọi việc tông đồ giáo dân của chúng ta.
Amen.
em tĩnh
Tin nhắn ngày 22/10/2025
Anh Luận ơi,
Anh có thể cho em được sử dụng 1 phòng nhỏ nào đó cho khoảng hơn kém 10
người để họp mặt với nhau khoảng 2 tiếng, từ sau lễ Chúa Nhật ngày 16 tháng
11 năm 2025 lúc 10 giờ 30 tới 12 giờ 30 được không?
Cảm ơn Anh nhiều.
tâm phương
Nhà nguyện nhỏ dược không? Chứa dược 2,3 chục người
Các lớp học đều có các
Em học giáo lý và việt ngữ
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha Giám đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona.
Vâng, thưa Cha, một
chỗ do LTXC chọn cho mình bao giờ cũng best ạ!
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và mục vụ của Cha Giám đốc nhé.
tâm phương
Tạ ơn LTXC.
Nhóm TĐCTT là Nhóm gần vợ chồng chúng em nhất trong toàn bộ TĐCTT ở HK này,
vì chúng ta cùng thuộc về GP San Bernardino.
Trong khi đó chúng em lại cố gắng đến với từng Nhóm ở khắp nơi, dù chỉ có 4
chị ở GP Austin TX CN 21.9, hay gia đình 5 TĐCTT ở TGP Detroit MI 15.10,
hoặc 8 chị TĐCTT ở TGP Oklahoma OK ngày 7.9, mà không đến với quý AC TĐCTT
San Bernardino thì thật có lỗi, cho dù em đã mời quý AC tham dự Ngày Hội Ngộ
Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 được tổ chức cho chung TĐCTT
Nam California hôm Thứ bảy đầu tháng mùng 4.10 ở Lestonnac Retreat Center
OC.
Cuối cùng LTXC, qua Chị Ngô Trinh trưởng nhóm và Cha Luận Giám đốc Đền Thánh
Mẹ Dâng Con Corona, đã đáp ứng nguyện vọng thiết tha của em với Anh Chị em
TĐCTT trong Năm Thánh 2025 đặc biệt này.
Bởi vậy em xin chính thức thông báo và kính mời quý AC cố gắng sắp xếp thời
gian để đến tham dự Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh
2025 của Nội Bộ Nhóm TĐCTT GP San Bernardino và San Diego vào Chúa Nhật ngày
16.11.2025 tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, từ 10 giờ ngay sau Thánh lễ 9
giờ, cho tới 12:30 pm, tại Nhà nguyện nhỏ nhé.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp thông và tông đồ của chúng ta
nhé. Mong lắm thay được gặp lại quý AC TĐCTT San Bernardino của em sau một
thời gian dài chúng ta đã missed nhau chẳng sinh hoạt gì. Trong buổi Hội Ngộ
tới đây chúng ta sẽ giải quyết vấn đề cần thiết này luôn nghe.
Trân trọng và tha thiết kính mời
em tĩnh
Dạ Cám ơn Anh Tĩnh đã lo lắng , sắp đặt cho nhóm có cơ hội gặp nhau . Chúng
ta sẽ mặc áo đồng phục màu xanh nhé !
Quý AC TĐCTT TGP Los Angeles rất thân thương trong LTXC của em,
Hôm Nhóm TĐCTT Nam California Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm
Thánh 2025 Thứ Bẩy đầu tháng mùng 4 10 Nhóm TĐCTT TGP LA chỉ có duy AC Hồng
Phát trong số trên 30 anh chị em. Bởi vậy, nếu được, xin quý AC có thể cho
em được phúc gặp quý AC vào Buổi Hội Ngộ với Nhóm TĐCTT GP San Bernardino
như thông báo em gửi cho anh chị em TĐCTT GP San Bernardino dưới đây. Mong
quý AC sắp xếp nhé. Rất mong gặp lại quý AC em đã bị missed rất lâu và rất
nhiều dù chúng ta ở gần nhau.
Tạ ơn LTXC.
Quý AC TĐCTT GP San Bernardino
rất thân thương trong LTXC của em,
Nhóm TĐCTT GP San Bernardino là Nhóm gần vợ chồng chúng em nhất trong toàn bộ TĐCTT ở HK này,
vì chúng ta cũng thuộc về GP San Bernardino.
Trong khi đó chúng em lại cố gắng đến với từng Nhóm ở khắp nơi, dù chỉ có 4
chị ở GP Austin TX CN 21.9, hay gia đình 5 TĐCTT ở TGP Detroit MI 15.10,
hoặc 8 chị TĐCTT ở TGP Oklahoma OK ngày 7.9, mà không đến với quý AC TĐCTT
San Bernardino thì thật có lỗi, cho dù em đã mời quý AC tham dự Ngày Hội Ngộ
Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 được tổ chức cho chung TĐCTT
Nam California hôm Thứ bảy đầu tháng mùng 4.10 ở Lestonnac Retreat Center
OC.
Cuối cùng LTXC, qua Chị Ngô Trinh trưởng nhóm và Cha Luận Giám đốc Đền Thánh
Mẹ Dâng Con Corona, đã đáp ứng nguyện vọng thiết tha của em với Anh Chị em
TĐCTT trong Năm Thánh 2025 đặc biệt này.
Bởi vậy em xin chính thức thông báo và kính mời quý AC cố gắng sắp xếp thời
gian để đến tham dự Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh
2025 của Nội Bộ Nhóm TĐCTT GP San Bernardino và San Diego vào Chúa Nhật ngày
16.11.2025 tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, từ 10 giờ ngay sau Thánh lễ 9
giờ, cho tới 12:30 pm, tại Nhà nguyện nhỏ nhé.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp thông và tông đồ của chúng ta
nhé. Mong lắm thay được gặp lại quý AC TĐCTT San Bernardino của em sau một
thời gian dài chúng ta đã missed nhau chẳng sinh hoạt gì. Trong buổi Hội Ngộ
tới đây chúng ta sẽ giải quyết vấn đề cần thiết này luôn nghe.
Trân trọng và tha thiết kính mời
em tĩnh
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn LTXC đã ban cho TĐCTT chúng ta đã có được 6 Ngày và 2 Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025:
6 Ngày Hội Ngộ TĐCTT Về Nguồn đó là ở GP Arlington VA 22/8, TGP Washington MD 23/8, GP DFW TX mùng 7/9, TGP Galveston-Houston TX 21/9, GP San Jose CA mùng 3/9 và GP Orange CA 4/9, và
2 Buổi Hội Ngộ Về Nguồn TĐCTT đó là ở TGP Oklahoma OK Chúa Nhật mùng 7/9 và ở GP Austin Chúa Nhật 21/9.
Như thế, tới lúc này, trong sự an bài thần linh của LTXC, kể như em đã đi hoàn tất được 2/3 (8/12) Vòng Hành Hương Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 với anh chị em TĐCTT, chỉ còn 4/12 nơi nữa là "mọi sự đã nên trọn" (Gioan 19:30), đó là TGP Detroit MI, TGP Philadelphia PA, GP Rochester NY và TGP Seattle WA. Để tiếp theo 4 chuyến trước, chuyến thứ 5 của em sẽ được diễn tiến không phải là từng 2 nơi mà là 3 nơi thứ tự như sau: Thứ Tư 15/10 ở TGP Detroit MI --> Thứ Sáu 17/10 ở TGP Philadelphia --> Thứ Bảy và Chúa Nhật 18-19/10 ở GP Rochester NY.
Vì là sinh hoạt chung của nhóm, theo thông lệ, chúng ta cùng nhau hiệp thông dâng 1 Tuần 3 Ngày (từ hôm nay Chúa Nhật 12/10 tới hết ngày Thứ Ba 14/10, thậm chí cho tới hết Chúa Nhật 19/10), cầu nguyện mỗi người mỗi ngày bằng 1 Kinh Lạy Cha, cho những giây phút hội ngộ ngọc ngà hiếm quí trong Năm Thánh 2025 này của nội bộ TĐCTT Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót của chúng ta nhé, để LTXC được hiển linh nơi từng ngày Hội Ngộ hay buổi Hội Ngộ hiếm quý của chúng ta trong tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" thương xót càng ngày càng khẩn trương trong Thời điểm Thương xót hiện nay.
Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT,
để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
em tĩnh