THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025
Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA 31/10 và TĐCTT GP San Jose CA 1/11
Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025
Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA 31/10
Hành trình Hội Ngộ với Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA
Trên không - Vượt trời mây nước

Good morning quý AC TĐCTT TGP Seattle WA.
Máy bay sẽ cất cánh đúng giờ vào lúc 7:35 am từ Ontario để tới Seattle WA đúng giờ vào lúc 10:35 am, sau đúng 3 tiếng bay, như từ California sang Texas vậy.
Em rất nao nức được gặp lại
quý AC TĐCTT rất thân thương của em sau 11 năm xa cách... (2014 - 2025)
em tĩnh (tin nhắn sáng 31/10/2025)

Quý AC TĐCTT TGP Seattle WA rất thân thương của em trong LTXC vô biên,
Hôm qua em có gửi email cho chung TĐCTT để kêu gọi dâng 1 Tuần 3 Ngày để
cầu nguyện cho
Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 của Nội Bộ Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA vào chiều Thứ Sáu 30.10.2025 tới đây,
ở Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, từ 3 giờ chiều (nhưng xin đến sớm hơn để bắt đầu cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót) cho tới lễ 6 giờ, sau đó đi dùng bữa tối với Cha Khánh...
Xin thiết tha và trân trọng kính mời quý AC TĐCTT TGP Seattle WA mà em đã bị missed 11 năm nay nhưng vẫn không bao giờ quên quý AC.
em tĩnh (tin nhắn ngày 29/10/2025)


"Các nhà khoa học cảnh báo đới hút chìm Cascadia Subduction Zone (CSZ)
– nơi mảng kiến tạo Thái Bình Dương trượt xuống dưới mảng Bắc Mỹ – đang tích tụ năng lượng khổng lồ.
Khi xảy ra một trận động đất cường độ lớn, phần đất ven biển ở Oregon, Washington và British Columbia
có thể sụt lún tới 2m, khiến nước biển tràn vào, nhấn chìm nhiều khu dân cư và hạ tầng chỉ trong vài phút."

"...Tình hình càng tệ hơn khi cộng thêm yếu tố mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu.
Nếu xảy ra đồng thời, các khu vực vốn an toàn có thể biến thành điểm nóng ngập lụt, với hàng nghìn người và hàng trăm kilomet đường bị ảnh hưởng.
Hai hiểm họa này, gọi là rủi ro kép, không triệt tiêu nhau mà cộng dồn thiệt hại, khiến công tác ứng phó trở nên phức tạp hơn bao giờ hết...."

Dưới đất - Một thời điểm vào Thu

Cảm ơn Chị Kim Ngọc đã đón em ở phi trường, dẫn em đi ăn Phở 88,
rồi ghé đến thăm Cha Thành ở GX CTTĐVN
và đưa em về Nhà xứ GX Đức Mẹ Lộ Đức để được Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 với Quý AC TĐCTT TGP Seattle WA hôm nay từ 3:00 - 5:00 pm
trước khi cùng cộng đoàn Dân Chúa sinh hoạt bên Nhà thờ từ 5 giờ chiều tới hết Thánh lễ 6 giờ chiều.
Em rất tha thiết mong được gặp lại quý AC TĐCTT rất thân thương của em nhé.
em tĩnh (tin nhắn ngày 31/10/2025)

Hai bên đường được đổi mầu sắc (vừa vàng vừa hường) của một Mùa Thu buồn, nhất là một buổi chiều âm u lấm tấm mưa như ngày cuối Tháng 31/10/2025 này




Cùng thời gian này, ở TGP Detroit Tiểu bang Michigan, nơi em tới thăm GĐ 5 TĐCTT cách đây 2 tuần, hôm 15/10/2025,
mùa Thu tới nay lại càng rực rỡ sắc thái đặc thù của mình hơn bao giờ hết và hơn ở đâu hết (hình trên và 3 hình dưới)


.jpg)
Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA
Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA là Nhóm thứ 4 ngoài tiểu bang California, sau Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA và GP Arlington VA Khóa LTXC V (2/2013) và Nhóm TĐCTT TGP Galveston - Houston TX Khóa LTXC VI (3/2013). Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA tất cả là 56 anh chị em: 48 đợt 1 Khóa LTXC VIII 19-21/7/2013 + 5 đợt 2 cùng khóa 10/2013 + 1 ở Balan 5/5/2014 (Chị Phạm Thị Niêng) + 1 ở VN 10/2018 (Chị Bùi Thị Hoa) + 1 ở Roma 11/2021 (Chị Đỗ Ngọc Huệ)
Hội trường dưới hầm nhà thờ cũ đầu tiên, năm sau, 2014, mới bắt đầu chuyển sang địa điểm mới như hiện nay



Nghi thức tuyên hứa trong Thánh Lễ bế mạc
Cha Chánh Xứ Đào Xuân Thánh chủ tế, giảng thuyết và nhận lời tuyên hứa



48 tân TĐCTT TGP Seattle WA Khóa LTXC VIII - 2013
Một số tham dự viên (5 chị) cùng khóa chưa kịp tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT hôm lễ bế mạc đã tuyên hứa đợt 2 sau 3 tháng, Tháng 10/2013
(hình trên và dưới)


Với AC Hùng Hát, Trưởng Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA

Chị Phạm Thị Niêng (ngoài cùng trái) trong chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan
đã cùng với 6 anh chị và Cha Nguyễn Đức Minh tuyên hứa tại Đền Thờ LTXC ở TGP Krakow Balan CN mùng 4/5/2014

Chị Bùi Thị Hoa (thứ 2 từ trái) trong Hành trình Truyền Giáo Xuyên Việt II
đã cùng với 6 anh chị ngoài Nhóm TĐCTT tuyên hứa ngày 22/10/2018 tại GX Như Gia của Cha Huỳnh Hồng Phúc.

Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Ngoài Nhà thờ


















Con đường dọc theo giòng suối bên dưới


Bên trong Nhà thờ (tầng trên) và Khu sinh hoạt Mục vụ (tầng dưới)






Khu sinh hoạt ở tầng trệt bên dưới Nhà Thờ ở tầng trên



Đây là gian nhà thờ từ năm 2014, nơi tổ chức Khóa LTXC (15-17/5) được biến thành Khóa TĐF (Tông Đồ Fatima)



Đây là khu sinh hoạt tầng trệt (bấy giờ chưa có tầng trên) ở bên ngoài Nhà thờ cũ, nơi TĐCTT sinh hoạt năm 2014




BCH Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới VN TGP Seattle WA, cũng toàn là TĐCTT Khóa VIII năm 2013

Từ bên trong tầng sinh hoạt dưới Nhà thờ qua cửa hông để ra bãi đậu xe

Lối từ đường chính tiến vào khu vực Nhà thờ và Nhà xứ
Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức

Hoàn toàn ngược lại với Giáo xứ CTTĐVN trên đây, GX Đức Mẹ Lộ Đức vừa nhỏ hèn vừa hẻo lánh

nhưng lại hợp với các hình ảnh được Chúa dùng để ví Nước Trời trong dụ ngôn hạt cải và chút men (Mt. 13)

Trời bấy giờ lại âm u lất phất mưa buồn



Từ 2:45 pm em đã đứng chờ đợi từng anh chị em TĐCTT tới tham dự... Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót của Nội Bộ TĐCTT TGP Seattle WA

Sau 3 giờ vẫn chưa thấy ai, em đã vào Nhà thờ để vừa chờ đợi vừa cầu nguyện


Thế rồi chờ mãi cho tới gần 4 giờ cũng chỉ có 3 chị TĐF (Tông Đồ Fatima) đến từ 3:10 pm đến 3:30 pm, trong đó có 2 Chị TĐCTT là Chị Kim Ngọc và Chị Nẻo.
Chỉ còn 1 tiếng nữa là tới giờ sinh hoạt thiêng liêng của Cộng đoàn: 5:00 pm Kinh Phụng vụ chiều, 5:30 pm Chầu Thánh Thể và 6:00 pm Thánh Lễ,
em mới 2 chị TĐCTT và người chị em ngoài nhóm là Chị Xuân nhưng ở cùng phong trào TĐF với 2 chị TĐCTT vào hội ngộ chung,
bởi đề tài em chia sẻ với Quý Chị trong vòng 1 tiếng bấy giờ không phải là đề tài như ở các Nhóm TĐCTT khác "Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót" mà là
đề tài về mối liên hệ mật thiết bất khả phân ly giữa Sứ Điệp Fatima và Sứ Điệp LTXC.
Lý do Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA chỉ bừng lên sau khóa LTXC VIII (19-21/7/2013), là vì mối liên hệ giữa Phong trào TĐF (Tông Đồ Fatima) và Nhóm TĐCTT,
ở chỗ các vị có thẩm quyền ở đây chủ trương phải để cho Phong trào TĐF vững mạnh đã rồi mới tời Nhóm TĐCTT.
Cho tới 11 năm sau, từ năm 2014, thẩm quyền ở đây vẫn tiếp tục chủ trương này
khi nghe thấy Nhóm TĐCTT muốn thực hiện một Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót tại chính nơi Nhóm TĐCTT được xuất phát.
Do đó Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 mới đựơc LTXC an bài ở Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức.
Tạ ơn LTXC đã tác động 2 chị TĐCTT trong số 56 anh chị em đến tham dự Buổi Hội Ngộ Về Nguồn TĐCTT Năm Thánh 2025 này,
một con số tối thiểu để Chúa ở giữa (Mt. 18:20), bởi vì Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA đã qua đời 11 anh chị em,
1 số đi du lịch gần về, như 2 chị em Bùi Hoa và Bùi Thanh Phương của Chị Bùi Xuân Hồng,
1 số yếu bệnh, như Chị Phạm Niêng ở cùng nhà với Chị Nguyễn Kim Ngọc,
1 số lệ thuộc con cái, như Chị Phạm Liễu Biên em gặp sau lễ nhưng vẫn không thể ở lại hội ngộ,
1 số đã dọn đi nơi khác và 1 số vì lý do tế nhị v.v.

Nội dung buổi hội Ngộ với Nhóm TĐCTT Seattle




Sau hết, Đức Mẹ Fatima đến để mở màn cho Thời điểm của LTXC
5- Thật vậy, sau Thị kiến Ân Sủng Và Tình Thương của Đức Mẹ Fatima tỏ cho Chị nữ tu Lucia thấy vào ngày 13/6/1929 là Thị kiến Ảnh LTXC chỉ cách nhau trước sau có 20 tháng, vào ngày 22/2/1931, thời điểm Chị nữ tu Dòng Mẹ Thương Xót Faustina được Chúa Giêsu tỏ mình ra cho và bảo chị hãy vẽ bằng cọ những gì chị được thị kiến thấy, như chị ghi nhận ở khoản Nhật Ký số 47 như sau:
"Vào buổi tối (22-2-1931), lúc con ở trong phòng của con, con đã thấy Chúa Giêsu hiện ra trong chiếc áo trắng. Một bàn tay giơ lên như thể ban phép lành, còn bàn tay kia chạm vào áo ở trước ngực. Từ bên dưới chiếc áo, hơi xích sang một bên ngực, có hai luồng sáng lớn phát ra, một luồng mầu đỏ và một luồng mầu nhạt. Con lặng lẽ dán mắt nhìn Chúa; linh hồn con run sợ, nhưng cũng rất vui. Một lúc sau, Chúa Giêsu nói với con: 'Hãy vẽ một bức ảnh theo mẫu thức mà con nhìn thấy, kèm theo giòng chữ: Giêsu ơi, con tin tưởng nơi Chúa. Cha mong ước bức ảnh này được tôn kính, trước hết, tại nguyện đường của con, sau đó, ở khắp nơi trên thế giới'."

6- Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II được Thiên Chúa quan phòng an bài thần linh sai đến với chung thế giới và riêng Giáo Hội ở vào giao điểm cuối thế kỷ 20 cũng là cuối thiên kỷ thứ 2 Kitô giáo sang đầu thế kỷ 21 cũng là đầu Thiên kỷ thứ 3 Kitô giáo, là vị Giáo hoàng bao gồm cả 2 chiều kích Thánh Mẫu Fatima và chiều kính LTXC, cả 2 Sứ Điệp Fatima và Sứ Điệp LTXC. Ở chỗ:
Trước hết, ngài đã phong Hiển Thánh cho Chị Faustina ngày 30/4/2000 và cũng đã phong Chân Phược cho 2 anh em Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1917 Phanxicô và Giaxinta;
Sau nữa, ngài đã thiết lập Lễ LTXC vào Chúa Nhật 2 Phục Sinh như lòng Chúa mong ước qua Chị Faustina nhân dịp Lễ tuyên phong Hiển Thánh cho chị, và ngài cũng tuyên bố, vào cuối lễ phong chân phước cho 2 vị tân chân phước Fatima, rằng ngài sẽ tiết lộ Bí Mật Fatima phần thứ 3 còn giữ kín qua Thánh bộ Tín Lý Đức tin, và Thánh bộ này quả thực đã công bố phần thứ 3 của Bí Mật Fatima này vào ngày 26/6/2000;
Sau hết, ngài đã hiến dâng cả loài người cho LTXC lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội khi cung hiến Đền thờ LTXC ở TGP Krakow Balan hôm Thứ Bảy 17/8/2002, và ngài cũng đã hiệp cùng với tất cả các giám mục trên thế giới để hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/1984 ở Giáo đô Vatican, nhờ đó Nước Nga đã thực sự trở lại bằng cách tự động từ bỏ chủ nghĩa cùng chế độ cộng sản vào ngày 15/12/1991.
Chưa hết, về thời điểm ngài qua đời cũng như được phong Chân phước cũng bao gồm cả 2 chiều kích Thánh Mẫu Fatima và LTXC: Ngài qua đời ngày 2/4/2005, thời điểm Thứ Bảy đầu tháng của Thánh Mẫu Fatima và sau Lễ vọng LTXC CN 3/4; và ngài được tôn phong Chân phước vào Ngày 1/5/2011, ngày đầu tháng Hoa Đức Mẹ, Tháng Mẹ chọn hiện ra lần đầu tiên (trong 6 lần) ở Fatima, tháng có Lễ Đức Mẹ Fatima 13/5, và đồng thời cũng là ngày Chúa Nhật Lễ LTXC.
Tại sao bản thân Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cần phải đóng vai trò kép vừa là TĐCTT vừa là TĐF và cuộc đời của ngài bao gồm cả 2 chiều kích Thánh Mẫu Fatima với LTXC mà chúng ta lại không? Tại sao những tâm hồn muốn được nên giống vị Thánh Giáo hoàng của Thánh Mẫu Fatima và của LTXC gương mẫu này lại không thể hay bị ngăn cản trong vai trò vừa là TĐF vừa là TĐCTT?? Nếu ngài là vị giám mục mặc áo trắng trong Thị kiến phần thứ 3 của Bí Mật Fatima, vị dẫn đầu leo lên ngọn núi dốc đứng và cùng bị sát hại với ngài dưới chân cây Thánh Giá lớn trên đỉnh núi này là một đoàn người bao gồm đủ mọi thành phần trong Giáo Hội (giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân) thì họ không phải cùng ngài đã làm nên một Đạo Binh Thương Xót của Thánh Mẫu Fatima cho LTXC được hiển linh nơi "các linh hồn cần đến LTXC hơn"???
Tham dự với cộng đoàn sinh hoạt Thiêng liêng

Nguyện Kinh Phụng vụ Ban chiều


Chầu Thánh Thể







Dâng Thánh lễ






Nhà Xứ và Bữa Tối

Nhà xứ ở ngay bên kia đường đối diện với Nhà thờ





Bữa tối

Chị Kim Ngọc Bánh Mì và các món tráng miệng và Chị


Cha Chánh xứ Nguyễn Đình Khánh và có thêm Chị Sen TĐF ở GX Đức Mẹ Lộ Đức

Cuối bữa, trước khi cha ra về, em đã tặng cha 1 món quà là tác phẩm "Fatima Thánh Mẫu Thương Xót"

Sau đó em ngỏ lời xin cha cho Nhóm TĐCTT được mở Khóa LTXC vào năm 2026 ở GX Lộ Đức của cha, cha đã đồng ý liền, chẳng cần hỏi han gì hết.



Ở Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA em chỉ được gặp 2/56 anh chị em TĐCTT,
vẫn còn nhiều hơn ở Austin TX hôm Chúa Nhật 21/9/2025, nơi em chỉ được gặp 1 chị duy nhất trong 4 chị
(Chính Cha Xứ đã chụp cho 2 chị em tấm hình này sau buổi hội ngộ trước Thánh Thể trong nguyện đường nhỏ).
Nhưng nếu xét về tỷ lệ thì ở Austin TX được 1/4, còn ở Seattle được 0.035%.
Dù sao cả 2 nơi đều vẫn đạt được con số nhỏ mọn chỉ tiêu là 2 (Austin TX) hay 3 (Seattle WA) người,
con số hợp với Nước Trời của LTXC và là con số thiết yếu bất khả thiếu để đủ cho LTXC hiện diện.

Sau bữa tối, mọi người về hết, một mình em ở qua đêm ở trong ngôi Nhà xứ có 4 phòng cho 4 Cha



Sáng hôm sau, trời mưa, em đã được Chị Kim Ngọc đến đón vào lúc 6:30 am để đưa em ra phi trường

Tạ ơn LTXC. Cảm ơn Chị Kim Ngọc rất nhiều. Mọi sự đã được an bài theo LTXC.
Chuyến Hành hương Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót với Nội Bộ TĐCTT
TGP Seattle WA đã đều đạt được 2 mục đích:
1. Hội Ngộ Nội bộ TĐCTT dù chỉ có 2 chị;
2. Xin mở Khóa LTXC 2026 ở GX Đức Mẹ Lộ Đức đã được cha dễ dàng chấp nhận
Và đó là lý do LTXC đã an bài thần linh ban cho chúng ta được thêm 2 chị
Xuân đã tham dự hội ngộ và chị Sen đã tham dự bữa tối với chúng ta để năm
tới 2 chị có thể sẽ phụ giúp chị trong việc phục vụ Khóa LTXC.
1. Thời điểm cho Khóa LTXC 2026 hay trong tương lai sau đó em nghĩ đừng vào
CN Lễ LTXC. Vì CN lễ LTXC sẽ bị trùng với Nhóm TĐCTT Nam CA vẫn Tĩnh Tâm và
mừng lễ này. Ngoài ra ở Cộng đồng Công giáo VN GP San Jose cũng tổ chức Đại
Hội LTXC hàng năm. Mà em lại tính tổ chức Khóa LTXC một cuối tuần cho 2 nơi
1 lúc, mỗi nơi 1 ngày, bao gồm San Jose CA (Thứ sáu) và Seattle WA (Thứ
bảy).
Bởi vậy Thời Điểm hay nhất để tổ chức Khóa LTXC cho CĐ CG VN TGP Seattle WA
nơi có phong trào TĐF, là vào một Thứ bảy gần 13.5 hay 13.7.
2. Danh sách TĐCTT qua đời. Để giúp em thêm chi tiết hơn về Nhóm TĐCTT TGP
Seattle WA sau 11 năm bất động, xin chị cập nhật cho em về những anh chị em
TĐCTT đã qua đời như anh Đinh Đông Phương, trong danh sách em đã gửi cho chị
trước đây nhé.
3. Hình ảnh Cây Mùa Thu ở Seattle WA. sáng hôm qua trên đường từ phi trường
về tiệm Phở 88 và sau đó đến Nhà thờ GX CTTĐVN em đã thấy được lần đầu tiên
trong đời một số cây đổi màu tuyệt vời mà em chưa kịp chụp, nhất là những
cây có lá màu gụ hay màu đỏ bóng láng, và có chỗ 2 cây sát nhau một vàng một
đỏ thật lạ lùng. Nếu được xin chị chụp cho em mấy tấm để em cho vào bản
tường trình Thứ Hai tuần tới nhé.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Chị Kim Ngọc rất nhiều. Cảm ơn Chị và Chị Niên đã đóng
góp cho Quỹ bão lụt VN. Hẹn gặp nhau trong LTXC nơi Khóa LTXC 2026. Xin LTXC
luôn là niềm vui yêu thương, tông đồ và mục vụ của TĐCTT chúng ta nhé.
em tĩnh (Tin Nhắn ngày 1/11)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Đinh Đồng Phương 1944 |
Đỗ Trọng Quyền 1931 |
Hoàng Thông 1945 |
Nguyễn Thị Định 1941 |
Nguyễn Thị Liên ? |
Phạm Thị Như Hoàn 1943 |
Phạm Thị Lữ 1940 |
Phạm Văn Đốc 1937 |
Trần Thị Chén 1930 |
TrầnThịGiang 1932 |
Em đâu ngờ Nhóm TĐCTT 2013 chết tới 11 anh chị em. Kể như trung bình mỗi năm 1 người. Nhóm sẽ cầu nguyện cho 11 anh chị em này vào mỗi ngày mùng 2.11 hàng
năm.
em tĩnh (tin nhắn cho Chị Kim Ngọc ngày 2/11/2025)
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 28, 2025 at 6:52 AM
Subject: TĐCTT - Tuần Ba hiệp thông cầu cho Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân
Thương Xót TĐCTT TGP Seattle WA Thứ Sáu 31/10/2025
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-tgpseattlewa@googlegroups.com>
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn LTXC đã biến Năm Thánh 2025 của chung Giáo Hội trở thành cơ hội ngọc ngà và độc đáo để Nhóm TĐCTT Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót ở từng địa phương trên đất nước Hoa Kỳ này. Thay vì sự kiện Hội Ngồ Về Nguồn TĐCTT này chỉ có 3 miền chính như được phác họa và thông báo từ đầu năm 2025 này, LTXC lại an bài thần linh cho em được đến với từng nhóm TĐCTT địa phương, bao gồm cả các nhóm lớn lẫn nhóm nhỏ:
Các Nhóm Lớn như ở GP Arlington VA hôm 22/8, TGP Washington MD hôm 23/8, DFW TX hôm 7/9, Houston TX hôm 21/9, GP San Jose hôm 3/10, GP Orange hôm 4/10 và TGP Philadelphia 17/10;
Các Nhóm Nhỏ như ở TGP Oklahoma OK hôm 7/9 với 8 chị, ở GP Austin TX hôm 21/9 với 4 chị và ở TGP Detroit MI hôm 15/4 với gia đình 5 AC TĐCTT.
Nhóm TGP Seattle WA được liệt kê vào số các Nhóm Lớn, bởi vì ngay trong Khóa LTXC đầu tiên 2013 đã có một lực lượng TĐCTT tuyên hứa đông nhất từ trước đó và sau đó cho đến nay, trên 50 anh chị em, đó là Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA miền cực Tây Bắc Hoa Kỳ, vị trí về địa dư như đối cực với Nhóm TĐCTT ở GP Rochester NY miền cực Đông Bắc HK. Tuy nhiên, có lẽ hiện tượng hưởng ứng nồng nhiệt với LTXC qua con số tuyên hứa nhiều như vậy mà Nhóm TĐCTT TGP Seattle này đã trở thành một bụi gai (Xuất Hành 3:2-3) ẩn khuất đang bị bốc cháy mà vẫn chưa bị thiêu rụi.
Ở chỗ, LTXC lại an bài và quan phòng thần linh đã cho xuất hiện một tia hy vọng như "ánh sáng cuối đường hầm" dọc suốt 12 năm qua, khi Người, qua trung gian môi giời của Chị TĐCTT Nguyễn Kim Ngọc, người chị em vẫn tham gia sinh hoạt với chung nhóm khi nào có thể qua các chuyến hành trình truyền giáo (2016) hay hành hương (2014, 2021, 2025), đã tác động vị Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Mẹ Lộ Đức ở TGP Seattle này, Cha Giuse Nguyễn Đình Khánh, nhờ đó ngài đã chấp nhận cho Nhóm TĐCTT chúng ta có một buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót ở Giáo xứ Lộ Đức của ngài (10243 12th Ave. S. Seattle, WA 98168), từ 3 giờ đến lễ 6 giờ chiều, thậm chí sau lễ ngài sẽ cùng dùng bữa tối với chung nhóm, và em còn được ngài cho ở trong Nhà xứ nữa. Hy vọng năm 2026 Nhóm TĐCTT sẽ được phép trở lại TGP Seattle WA để tổ chức lại Khóa LTXC hết sức khẩn trương cho Thời điểm Thương xót hiện nay.
Vì là việc chung của Nhóm TĐCTT và trong tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" loan truyền LTXC ở TGP Seattle WA này, TĐCTT chúng ta cùng dâng 1 Tuần 3 Ngày (từ hôm nay Thứ Ba ngày 28/10 đến hết Thứ Năm 30/10 bao gồm cả chính ngày 31/10) để cầu nguyện cho Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 tới đây. Mỗi ngày mỗi người chúng ta đọc thêm 1 Kinh Lạy Cha để xin cho "ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" nơi buổi Hội Ngộ Về Nguồn TĐCTT ngày 31/10/2025 ở TGP Seattle WA nhé.
Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT,
để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
em tĩnh
Tin nhắn ngày Chúa Nhật 12/10/2025
Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025
Nhóm GP San Jose CA 1/11
Tin nhắn ngày Chúa Nhật 11/10/2025
Quý AC TĐCTT GP San Jose California rất thân thương của em trong LTXC vô biên,
LTXC đã an bài thần linh cho em được trở lại San Jose một lần nữa để dự Lễ mừng
Cha Linh hướng TĐCTT của chúng ta 35 năm linh mục và 65 năm tuổi đời.
Hôm đó em sẽ bay từ Seattle WA xuống San Jose lúc 10:35 am, sau khi đã Hội Ngộ
Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 với Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA hôm
trước Thứ sáu 31.10.
Vì Lễ mừng của Cha Lực vào Lễ Các Thánh Ngày mùng 1 tháng 11 vào 4 giờ chiều,
nên em xin được gặp quý AC TĐCTT ngày Thứ Bẩy mùng 1.11 này, những anh chị chưa
có dịp tham dự Ngày Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 ở
TTCGVN hôm Thứ Sáu đầu tháng mùng 3.10, để cùng với quý AC, dù chỉ trong vòng 2
tiếng đồng hồ, em cũng có thể giúp quý AC nắm bắt được tổng quan những gì chính
yếu về LTXC liên quan đến ơn gọi và sứ vụ thương xót của chúng ta, theo lời kêu
gọi của ĐTC Gioan Phaolô II làm nên Nhóm TĐCTT chúng ta.
Mong rằng quý AC không thể bị missed một lần nữa cơ hội độc đáo và hiếm quý này,
bằng nỗ lực sắp xếp để làm sao tham dự cho bằng được nhé.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp thông và tông đồ của TĐCTT chúng ta.
em tĩnh
Tin nhắn ngày Thứ Ba 14/10/2025
Tạ ơn LTXC và xin lỗi chị Tuyết Trinh đã hỏi về thời điểm và địa điểm về cuộc
Hội Ngộ ngoại lệ này của Nhóm TĐCTT San Jose mà cho tới nay em mới có thể trả
lời, như sau:
1. Địa điểm: Trung Tâm Công giáo;
2. Thời điểm: từ 1:00 pm tới 3:00 pm.
Sau đó hình như Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ đến dự mừng Lễ Tạ ơn 35 năm Linh mục và
65 năm tuổi đời của Cha Phan Thế Lực là vị Linh hướng rất dễ thương dễ mến của
TĐCTT San Jose chúng ta, và Thánh lễ long trọng vào lúc 4:00 pm.
Em rất mong được gặp lại quý AC TĐCTT rất thân thương San Jose, sau khi được Hội
ngộ với Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA hôm trước 31.10.2025, trong chuyến Hành hương
Về Nguồn TĐCTT độc đáo và ngọc ngà với tất cả mọi Nhóm TĐCTT ở HK dịp Năm Thánh
2025 hiếm quý này.
Xin LTXC luôn là Thực tại Hội Ngộ Thần linh muôn đời Vĩnh phúc của TĐCTT chúng
ta nhé.
em tĩnh
Tin nhắn ngày Thứ Bảy 1/11/2025
Tạ ơn LTXC. Từ Seattle WA xuống sáng nay, em vừa hạ cánh an toàn. Em sẽ được Anh
Đạt chở em từ phi trường về thẳng Trung Tâm Công Giáo để kịp buổi Hội Ngộ Về
Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 từ 1:00 pm đến 3:00 pm trước khi em
(và quý AC) đến tham dự Lễ và tiệc từ 4:00 pm để nguyện mừng và chúc mừng Cha
Phan Thế Lực, vị Linh hướng của Nhóm TĐCTT San Jose CA, đúng 65 tuổi đời vào
chính Lễ Các Thánh 1.11 hôm nay và đồng thời cũng mừng tạ ơn 35 năm linh mục của
ngài.
Vì nhờ dịp mừng ngài này lại trùng với buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương
Xót Năm Thánh 2025 với Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA hôm qua mà em lại được cơ hội
hiếm quý trở lại San Jose để được gặp thêm quý AC TĐCTT rất thân thương của em,
những người anh chị em mà em đã bị missed trong Ngày Hội Ngộ chung nhóm hôm Thứ
Sáu đầu tháng mùng 3 tháng 10 cách đây gần đúng một tháng.
Hy vọng quý AC cảm thương để cho lòng mong ước của em được toại nguyện nhé. Cảm
ơn quý AC.
Trân trọng
em tĩnh


Tin nhắn ngày Thứ Bày 1/11
Chị Hòa ơi, em đang đợi chuyến bay 2 tiếng từ Seattle WA về San Jose CA sáng
nay.
Vì buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 bù cho quý AC
TĐCTT GP San Jose được bắt đầu vào lúc 1 giờ nên chỉ còn kịp giờ từ phi trường
về TTCGVN thôi.
Em sẽ ăn trưa một mình ở đó trong thời gian chờ đợi quý AC tới tham dự.
Em mang
một hộp đồ ăn còn từ bữa tối hôm qua ở Seattle như tấm hình được gửi kèm theo
đây.
Xin LTXC chủ sự Cuộc Mừng 65 tuổi đời và 35 năm linh mục của Cha Phan Thế Lực
rất dễ thương.

Sau khi được Chị Phan Hòa đón từ phi trường SJ về TTCG, em đã thay áo đồng phục mầu trắng và ngồi ăn trưa trong khi chờ đợi quý AC TĐCTT tới,
nhưng vẫn không quên một người chị em homeless ngồi ở góc lối vào TTCG mà em thoáng thấy từ trên xe của Chị Hòa khi tiến sang bãi đậu xe của TTCG.
Sau khi ăn hết nửa ổ bánh mì được hâm nóng lại và sau khi bóc quả quýt xong,
em đã đứng lên mang theo lon coke kèm theo 5 MK tiền mặt đệ tặng cho người chị em vô gia cư này và xin chị cho phép được chụp hình chị.

Trước 1 giờ như hẹn trước với quý AC, đã có Chị Thu Hương (đầu bàn), rồi tới hai chị Mùi và Sương (ngoài cùng)

Sau 1 giờ thêm được Chị Hoàng Kiều (ngoài ngoài bên trái)
Khoảng hơn 2:00 pm lại thêm một chị nữa là Chị Ngọc Mỹ (áo đen) đến với 1 chị bạn (hình dưới)

Hai tiếng Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót được chia ra làm 2 phần:
Phần 1 về đề tài: "Thế giới ngày nay", phần 2 về 2 đề tài bao gồm "LTXC" và "Chứng nhân thương xót"
Trước hết về đề tài "Thế giới ngày nay", một đề tài,
căn cứ vào những gì được trích dẫn trong tập Cẩm Nang Chứng Nhân Thương Xót,
về một thế giới càng văn minh và nhân bản càng vô thần duy vật đến mất đức tin,
và tình trạng mất đức tin là dấu báo ngày cùng tháng tận sắp tới rồi,
nhưng trước ngày cùng tháng tận là Thời điểm Thương xót,
trước khi Chúa Kitô đến để phán xét về Lòng Thương xót.
Phần 2 về đề tài "LTXC" và "Chứng nhân thương xót"
Nếu LTXC không loại trừ một ai (1), yêu nhân loại như họ là (2), và yêu họ cho đến cùng (3),
mà TĐCTT là "chứng nhân thương xót"
lại không thể nào đạt tới tầm mức thánh hảo bao gồm cả 3 tính cách thương xót này của và như LTXC,
thì họ vẫn có thể nên thánh một cách dễ dàng bằng cách tin vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự,
như trường hợp điển hình nhất là người trộm lành trên thập tự giá và người thu thuế lên Đền thờ cầu nguyện.

Toàn bộ TĐCTT 5 chị GP San Jose CA, như 5 TĐCTT trong cùng 1 gia đình ở TGP Detroit MI hôm 15/10/2025

Tạ ơn LTXC đã cho 2 tiếng hội ngộ vắn gọn nhưng đầy đủ và thấm thía nơi từng TĐCTT tham dự chúng con

Chuỗi Thương Xót và Tận hiến cho LTXC






Sau Chuỗi Thương Xót, Nhóm TĐCTT tham dự cùng nhau vào trước Nhà Tạm để tận hiến cho LTXC

Bằng cách đọc lời nguyện Xin Chiếm Đoạt Con

Bởi vì TĐCTT chúng con chỉ có thể yêu như Chúa yêu khi lòng chúng con được chiếm đoạt bởi LTXC mà thôi

5 TĐCTT chúng con xin được chụp với Chúa Giêsu Thánh Thể, Người Tình không chân dung ở trong Nhà tạm
Thánh lễ Mừng Tạ ơn 65 Năm Tuổi Đời và 35 Năm Hồng ân Linh mục của Cha Phan Thế Lực,
Vị Linh hướng của Nhóm TĐCTT GP San Jose CA ở Nhà thờ Chúa Kitô Vua








Phần PVLC: Chị Phan Hòa, chị của Cha Phan Thế Lực và Anh Phu quân của Chị Phan Vũ Hợp, em Chị Hòa và Chị Cha Lực;

Cha Vũ, Chánh xứ GX Thánh Gia, giảng lễ












Ông chủ tịch Cộng đoàn Chúa Kitô Vua đại diện chúc mừng Cha Phó xứ Phan Thế Lực, và Cha Lực cũng đáp lễ bằng tất cả tâm tình tri ân cảm tạ mọi người






Tiệc Mừng


Bàn tiếp tân được đặc trách bởi 2 người chị Hòa và Hợp của Cha Lực













Linh mục Tiến Linh, 1 trong 2 MC cho bữa tiệc mừng


Cha Phan Thế Lực khai tiệc


Cha Duy, tân Lm mới hơn 1 năm, nghĩa tử của Cha Lực, dâng lời nguyện cho bữa tiệc mừng.

Cháu Thiên Ân của Cha Lực cùng Cha mở màn bằng bài song ca
35 Năm Linh mục
https://youtu.be/XpKPgHTVBC8




Ái Vân ("đã về hưu 20 năm rồi, nên Ái Vân không hát với tư cách ca sĩ mà là ca viên"):
Và con tim đã vui trở lại

Ca đoàn GX Chúa Kitô Vua - Hành Trình Hy Vọng



Mục chia sẻ được bắt đầu với Bà Dì (đứng bên trái cha) của Cha Phan Thế Lực


Cha Duy (nghĩa tử của Cha Lực) cùng Quý Tu sĩ và Giáo sĩ - Khúc Ca Cảm Tạ



Nữ tu Lasan - Người Tình không chân dung


Quý Sơ Lasan

Quý Sơ MTG Qui Nhơn

Cha Trịnh Tuấn Hoàng và Nhóm của ngài
Ai bảo đi tu là khổ
.jpg)

Cha Lực cắt khay bánh 2 tầng mừng tuổi và chức LM được tặng bởi cặp vợ chồng đứng bên cạnh cha.

Cha Lực cắt một khay bánh mừng 2 tầng khác, cao hơn, của người chị em ngoại giáo trở lại đứng với cha.


Ngày Lễ Cầu cho Các LH trong Luyện Tội ở Nghĩa trang Cửa Thiên đàng
Viếng mộ của Vị Lm TĐCTT lão thành khả kính Giuse Nguyễn Văn Tịnh









Thánh lễ 10 giờ sáng ở Nhà nguyện Tất Cả Các Thánh





Gần Nhà nguyện là những giẫy hành lang đựng các lọ/bình tro cốt

Mộ của Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh, TĐCTT 2017, ở mảng mầu xanh mạ đậm phía bên phải
nhìn xuống hồ nước xanh dương phía bên trái,
khu đất Thánh được giành để chôn táng các vị giám mục, giáo sĩ và tu sĩ trong Giáo phận San Jose:
"Bishops Circle" và "Priest/Religious"





Phó tế Lê Văn Thọ đi rẩy Nước thánh cho các mộ được yêu cầu

Cuối cùng mới đến mộ của ông bà nhạc phụ mẫu, thân sinh của Oanh vợ của mình


Mộ của Lm TĐCTT Nguyễn Văn Tịnh, được an táng ngày 22/5/2025, sau hơn 1 tháng qua đời ở Orange County

Cảnh hồ nước từ mộ Cha Tịnh nhìn xuống ngày 22/5/2025
nay vẫn còn đó như làm tươi mới cho Nghĩa trang Cửa Thiên đàng này

Giữa 4 thân cây to chồi lên một thân cây nhỏ đang vươn lên về phía ánh sáng mặt trời sự sống,
một tiêu biểu cho Kitô hữu là thành phần được cứu độ bởi Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô,
và tin vào "sự sống đời sau" như "những con người lữ hành của niềm hy vọng",
không phải chỉ trong Năm Thánh 2025 này mà là trong suốt Hành trình Đức tin của mình,
tiếp tục theo sau những người anh chị em đã được Thiên Chúa gọi ra đi trước mình,
cho tới khi "tất cả được hiệp nhất nên một" (Gioan 17:21) trong Thực tại Hiệp Thông Thần Linh Vĩnh Phúc!

Tin nhắn ngày 7/11/2025
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta được thêm một chuyến Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 này cuối tuần vừa qua với nội bộ TĐCTT TGP Seattle WA hôm Thứ Sáu 31/10/2025 cũng như với nội bộ TĐCTT GP San Jose (lần bù đắp) hôm Thứ Bảy ngày 1/11/2025 Lễ Các Thánh. Mọi sự đã được nên trọn theo sự an bài thần linh của LTXC, một LTXC mà TĐCTT chúng ta hoàn toàn tin tưởng ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.
Xin cám ơn Chị Nguyễn Kim Ngọc đã giúp em lo tất cả mọi sự ở TGP Seattle để Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 này được diễn tiến tốt đẹp, bao gồm cả địa điểm hội ngộ cho chung nhóm ở Nhà thờ Giáo xứ Lộ Đức cũng như chỗ ở trong Nhà xứ cho riêng em, đưa đón em từ phi trường và ra phi trường vào 1 buổi sáng mưa tối tăm nguy hiểm lẩn quẩn vì bị chặn đường, dẫn em đi dùng bữa trưa và đưa em đến thăm Nhà thờ GX CTTĐVN, nấu dọn cho bữa tối ở bên Nhà xứ để tiếp Cha Chánh xứ Nguyễn đình Khánh sau lễ, và không quên đóng góp cho Quỹ Bão Lụt Việt Nam v.v. Cám ơn Chị Nguyễn Thị Nẻo cũng đã đến tham dự buổi hội ngộ này và đã phụ chị Kim Ngọc cung cấp thêm 1 món cho bữa tối.
Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Nguyễn Đình Khánh, Chánh xứ Giáo xứ Lộ Đức TGP Seattle WA, vị Linh mục rất dễ thương, đã mau chóng gọi lại cho con và đã sẵn sàng chấp nhận cho chúng con được hội ngộ ở Giáo xứ của Cha, cho con qua đêm ở trong Nhà xứ và nhất là cho TĐCTT chúng con được tổ chức Khóa LTXC 2026 ở Giáo xứ của Cha. Cám ơn Cha đã vui nhận 1 chút quà tặng tri ân cảm tạ của con.
Xin cám ơn Quý Chị TĐCTT đã cố gắng sắp xếp để có thể đến tham dự Buổi Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót Năm Thánh 2025 như năm cô trinh nữ khôn ngoan, đó là Quý Chị Đỗ Thu Hương và Hoàng Kiều (2016), Bùi Thị Mùi (2017), Trần Ngọc Mỹ (2018) và Nguyễn Ngọc Sương (2019). Cám ơn Chị Trần Phan Hòa đã bất chấp bận bịu trong việc sửa soạn cho bữa tiệc của bào đệ Linh mục Phan Thế Lực của mình chiều hôm đó để đến đón em ở phi trường và đưa về TTCG, nơi chị cũng đã giữ chỗ cho Buổi Hội Ngộ này.
Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT,
để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
em tĩnh