THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 2025

 

Các Cuộc Gây Quĩ Năm 2025:

 

Các Cuộc Gây Quĩ Năm 2025:

Quĩ Bác Ái - Tháng 2

Quĩ Thánh Phêrô - Tháng 6

Quĩ Cứu Trợ - Tháng 8

Quĩ Truyền Giáo - Tháng 10

 



 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 10, 2025 at 11:44 AM   

Subject: TĐCTT chủ trương và thực hiện hỗ trợ và cứu trợ – Tổng quan và Tổng hợp

To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

 

Quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta chẳng những có của mà còn có lòng để luôn biết chia sẻ vật chất cho công cuộc thừa sai (truyền giáo) bác ái (xã hội) đặc biệt trong Năm Thánh 2025 này, đến độ không ngờ khi nhìn lại toàn bộ đóng góp chung riêng của chúng ta (cùng với một ít thân hữu của chúng ta), tổng số tiền lên đến gần 100 ngàn MK ($97,975.00 như email được phổ biến hôm qua), có tính cách để vừa hỗ trợ (công cuộc phục vụ truyền giáo và bác ái xã hội) lẫn cứu trợ (nạn nhân thiên tai hay nhân tai). 

 

Thật vậy, từ năm 2020, Nhóm TĐCTT chúng ta đã bắt đầu thực hiện gây quỹ định kỳ 3 lần một năm, trung bình 4 tháng 1 lần cách nhau theo thứ tự từ đầu đến cuối năm: Tháng 2, Tháng 6 và Tháng 10


1- Quỹ Bác Ái – Tháng 2
, vì trong Tháng 2 này có Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2;
2- Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô – Tháng 6 vị trong Tháng 6 này có Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29/6;
3- Quỹ Truyền Giáo – Tháng 10 vì trong Tháng 10 này có Chúa Nhật Truyền Giáo tuần áp cuối Tháng 10;
 

Tuy nhiên, từ Năm 2020 là Năm Đại dịch Covid-19 đến nay, thiên tai (bão lụt, động đất v.v.) và nhân tai (chiến tranh) liên tục xẩy ra một cách dồn dập, ở khắp nơi, đôi khi đồng loạt, kinh hoàng khủng khiếp đến phá kỷ lục, do đó cũng cần đến Quỹ Cứu Trợ hằng năm, một Quỹ Cứu Trợ không phải chỉ cho Việt Nam mà có tính cách phổ quát đại đồng cho khắp nơi trên thế giới, như Nhóm TĐCTT đã từng thực hiện thứ tự theo thời gian như sau:

 

Năm 2020$17,000.00 cứu trợ dân nước Bolivia bị đại dịch + $13,000.00 cứu trợ dân nước Lebanon bị nổ thủ đô Beruit $25,320.00 cứu trợ đồng hương miền Trung Việt nam bị bão lụt;

Năm 2021: $37,000.00 cứu trợ dân nước Ấn độ đại dịch + $25,000.00 cứu trợ đồng hương TGP Sài gòn Việt nam đại dịch + $15,000.00 cứu trợ dân nước Haiti động đất;

Năm 2022: $15,390.00 cứu trợ dân nước Phi Luật Tân siêu bão Rai + $18,635.00 cứu trợ dân nước Ukraine chiến tranh.

Năm 2023: $29,000.00 cứu trợ dân nước Thổ Nhĩ Kỳ bị động đất chết 52 ngàn người

Năm 2024: $10,000.00 cứu trợ dân nước Palestine nạn nhân chiến tranh ở Gaza $25,000.00 cứu trợ Miền Bắc Việt Nam bị bão lụt $23,000.00 cứu trợ nạn nhân nội chiến ở Nam Sudan 

Năm 2025: $05,000.00 cứu trợ dân nước Palestine chiến tranh ở Gaza + $14,000.00 cứu trợ Miền Bắc và Miền Trung VN bão lụt + $2,000.00 cứu trợ Mái Ấm Hy Vọng Quảng Bình bị mất nguồn ăn.  

 

$274,345.00  Tổng số tiền cứu trợ của Nhóm TĐCTT trong 6 năm liền trên đây (2020-2025).

 

 

Theo kinh nghiệm thì số tiền đóng góp cứu trợ cao và nhiều là nhờ yếu tố truyền thông, như lần đóng góp $37,000.00 MK để cứu trợ nạn nhân bị đại dịch ở Ấn Độ năm 2021, hay $29,000.00 MK để cứu trợ nạn nhân bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, và $25,320 MK để cứu trợ các nạn nhân bị Bão Lụt năm 2020, $25,000 MK để cứu trợ nạn nhân đồng hương VN bị Đại dịch năm 2021 và $25,000 MK để cứu trợ nạn nhân bị bão lụt Miền Bắc VN năm 2024.

 

Thực tế cũng cho thấy số tiền đóng góp hỗ trợ cho công cuộc thừa sai bác ái cao và nhiều là nhờ các chuyến đi của Nhóm TĐCTT, như lần đóng góp $61,950.00 cho Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I 3 tuần 18/9 – 8/10/2016; $107,728.00 cho Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II 3 tuần 4-24/10/2018; $130,185 MK cho (cả trước lẫn sau) Hành trình Truyền Giáo Tận cùng Trái đất ở Ethiopia Phi Châu 13-31/5/2024, và lần đóng góp $74,090.00 MK cho chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 (13-31/3).

 

Nhóm TĐCTT chỉ chủ trương và thực hiện đóng góp cho các quỹ định kỳ hay bất thường để hỗ trợ và cứu trợ có tính cách phổ quát đại đồng tùy nghi, chứ không chủ trương và thực hiện bảo trợ có tính cách tập trung đóng góp cho/vào một nơi nào đó nhất định và vì thế những anh chị em nào được kêu gọi tự ý tình nguyện tham gia cần phải đóng góp thường xuyên hằng tháng hoặc hằng năm theo số tiền được ấn định mỗi lần mỗi người bao nhiêu.  

 

Thật ra, trong âm thầm, khi biết được một hoàn cảnh nào đó đáng thương, nhất là ở VN, như trong 3 trường hợp điển hình đã được em vừa phổ biến hôm qua trong cái link TĐCTT – Xin chia sẻ thêm những mẩu bánh vụn bác ái ở website thoidiemthuongxot.org chính thức của Nhóm TĐCTT, hai vợ chồng chúng em tự động đáp ứng, nhưng cũng có những trường hợp em đã kín đáo liên lạc với một số tấm lòng hảo tâm trong nhóm để kịp thời đáp ứng, kể cả lần cứu trợ ở Nam Sudan năm 2024 cũng thế, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ với 4 TĐCTT mà được $23,000.00 MK.

 

Tạ ơn LTXC và xin LTXC tiếp tục “động lòng thương” (Luca 10:33) nơi tâm hồn của anh chị em TĐCTT chúng ta luôn tin tưởng vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự để nhờ đó LTXC trở thành Đức ái Trọn hảo cho Ơn gọi Thương xót 
của TĐCTT chúng ta và là Niềm vui Thương xót cho Sứ vụ Thương xót của TĐCTT chúng ta.

em 
tĩnh






From: Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 9, 2025 at 11:31 AM
Subject: TĐCTT – Xin chia sẻ thêm những mẩu bánh vụn bác ái yêu thương
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025   


Tạ ơn LTXC, trong Năm Thánh 2025 này, LTXC đã "động lòng thương" qua anh chị em TĐCTT nhờ đó chúng ta mới có thể và xứng đáng đóng góp vào các công cuộc có tính cách thừa sai truyền giáo và bác ái yêu thương. Tổng số tiền chúng ta đã phân tặng cho các nơi trong Năm Thánh 2025 này được tóm gọn như sau:


1- $46,000.00 MK hỗ trợ cho 9 khu vực truyền giáo và 9 cơ quan bác ái xã hội trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt 13-31/3/2025; 

2- $2,000.00 MK hỗ trợ kiến tạo nguồn nước sạch ở Giáo xứ Kỳ Anh GP Hà Tĩnh cho nạn nhân Formosa bị độc hại ở Hà Tĩnh và Quảng Bình Tháng 7/2025;

3- $11,975.00 MK đóng góp vào Quỹ Đồng xu Thánh Phêrô Tháng 7/2025;

4- $5,000.00 MK cứu trợ nạn nhân chiến cuộc ở Gaza Trung Đông Tháng 8/2025;

5- $2,000.00 MK cứu trợ Mái Ấm Hy Vọng Quảng Bình bất ngờ bị khủng hoảng về lương thực hằng ngày Tháng 8/2025;

6- $2,000.00 MK hỗ trợ Tu Hội Tông Đồ Lòng Chúa Thương Xót ở GP Thái Bình Tháng 9/2025;

7- $7,000.00 MK hỗ trợ việc kiến thiết 2 địa điểm truyền giáo ở Sapa và Lào Cai GP Hưng Hóa Tháng 10/2025;    

8- $8,000.00 MK hỗ trợ việc kiến thiết Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt ở Giáo xứ Kala Di Linh Lâm đồng Tháng 10/2025; 

9- $14,000.00 MK cứu trợ bão lụt ở miền bắc và miền trung Việt Nam cuối  Tháng 10/2025.

    $97,975.00 MK tổng số tiền hỗ trợ và cứu trợ thừa sai bác ái trong Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT.


Tuy nhiên, cũng trong Năm Thánh 2025 này, còn một số mảnh vụn bác ái yêu thương được âm thầm chia sẻ nữa mà chúng ta cũng không thể bỏ qua không nhắc đến để tạ ơn LTXC, như ở trong cái link sau đây: TĐCTT – Xin chia sẻ thêm những mẩu bánh vụn bác ái yêu thương

 

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.


em tĩnh


 

Quĩ Truyền Giáo

 Tháng 10

(Chúa Nhật Truyền Giáo Tuần 3 Tháng 10 - 19/10/2025)





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 3, 2025 at 2:57 PM
Subject: TĐCTT Quỹ Truyền giáo và Cứu trợ Năm Thánh 2025: Các Chứng Nhận Thư
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Vietnam Caritas <caritasvietnamccsa@gmail.com>, Thanh Binh Sapa <bibaha@gmail.com>, Phaolo Huan <Phaolohuan@gmail.com>

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025                

 

Trong Tháng 10/2025 chúng ta đã hoàn tất 2 thứ Quỹ: Quỹ Truyền Giáo (15/9 - 19/10) và Quỹ Cứu trợ Bão Lụt VN (kết thúc vào ngày 30/10).

Chúng ta đã chuyển ngân để hỗ trợ công cuộc xây dựng cơ sở truyền giáo về cho Cha Phạm Thanh Bình ở GP Hưng Hóa và Cha Lê Duy Huên ở GP Đà Lạt, 

cũng như đã chuyển ngân để cứu trợ các nạn nhân đồng hương bị bão lụt ở Miền Bắc và Miền Trung VN qua Ủy Ban Bác Ái Xã Hội Caritas Việt Nam.

Và chúng ta cũng đã nhận được đầy đủ 3 chứng nhận thư từ những nơi chúng ta chuyển ngân để hỗ trợ truyền gíao và cứu trợ bão lụt như được phổ biến ngay dưới đây.

(xin xem ở phần Quỹ Cứu trợ và Truyền giáo như đã phổ biến dưới đây

 

Chứng Nhận Thư Cứu Trợ Bão Lụt VN từ Đức Cha Vũ Đình Hiệu, Trưởng Ủy Ban Bác Ái Xã Hội của HĐGMVN

Chứng Nhận Thư Quỹ Truyền Giáo ở GP Hưng Hóa (Cha Phạm Thanh Bình) và ở GP Đà Lạt (Cha Lê Đức Huân)


Biệt chú:

Sau khi Quỹ Cứu Trợ được kết thúc vào ngày 30/10/2025, vẫn còn những đóng góp hậu chấn tiếp theo sau như được liệt kê dưới đây: 

$200.00 check - AC Điềm Mỹ, cặp TĐCTT TGP Galveston-Houston TX ngày 31/10/2025
$200.00 cash - Chị Phạm Thị Niêng, TĐCTT TGP Seattle WA ngày 1/11/2025
$300.00 cash - Chị Nguyễn Kim Ngọc, TĐCTT TGP Seattle WA ngày 1/11/2025
$100.00 cash - Chị Hương (và phu quân Cường), TĐCTT GP Orange CA ngày 1/11/2025
$050.00 cash - Chị Mai Tuyết Trinh, TĐCTT GP Orange CA ngày 1/11/2025
$050.00 cash - Chị Phạm Bạch Tuyết, TĐCTT GP Orange CA ngày 1/11/2025
$050.00 cash - Chị Nguyễn Mary, TĐCTT GP Orange CA ngày 1/11/2025
$950.00 - Tổng cộng 7 hậu chấn đóng góp cho Quỹ Cứu trợ Bão Lụt

Tuy nhiên, vì mọi sự đã hoàn tất và để tránh tình trạng phức tạp trong vấn đề chuyển ngân cũng như sổ sách, 
số tiền $950.00 này sẽ được chuyển vào Quỹ Bác Ái định kỳ của chung Nhóm 2/2026 nhé. 
Cám ơn Quý AC đã đóng góp và thông cảm.

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.


em tĩnh







From: Thanh Binh <bibaha@gmail.com>
Date: Mon, Nov 3, 2025 at 9:51 AM
Subject: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Chuyển ngân
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính gửi anh Tĩnh biên nhận, lu bu mấy ngày dịp lễ đầu tháng 11 hôm nay mới chợt nhớ nên gửi vội cho anh. 
Xin cảm ơn anh và Nhóm TĐCTT rất nhiều về sự hỗ trợ cho 2 nơi này.
Có dịp thuận tiện mời anh thăm giáo xứ An Thịnh nhé.










From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 28, 2025 at 7:07 PM
Subject: Re: Trả lời: Trả lời: Chuyển ngân
To: Binh Thanh <bibaha@gmail.com>

Cha Bình ơi,
Hôm nay chúng con vừa chuyển ngân về VN cho Cha như biên nhận của Nhà Băng dưới đây.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha.
Trong Chứng Nhận thư, Cha viết bằng Việt ngữ cũng được nhưng xin cha viết cho The Viet Apostolate of Divine Mercy, đừng viết cho Nhóm TĐCTT nhé. Vì chính phủ chỉ biết tên Anh ngữ của chúng con thôi. Cảm ơn Cha. 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 30, 2025 at 6:30 AM
Subject: Re: Chuyển ngân
To: Phaolo Huan <phaolohuan@gmail.com>

Tạ ơn LTXC đã chúc lành cho Trung Tâm Truyền Giáo của GP Đà Lạt, được Cha đặc trách xây dựng, như Cha đã xây dựng Trung Tâm Mục Vụ của GP Đà Lạt ở khu vực TCV Simon Hòa Đà Lạt. Và cũng tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng con được đóng góp một chút, với tổng số 15 ngàn MK trong tất cả 4 lần (1 ngàn MK tháng 7/2019 + 2 ngàn MK tháng 10/2020 + 4 ngàn MK Tháng 3/2025 và 8 ngàn MK Tháng 10/2025), với Cha và qua Cha vào công trình này của GP Đà Lạt ở Giáo xứ Kala Di Linh, một địa điểm theo con là Đất Hứa Thương Xót vì có liên quan đến vị thừa sai truyền giáo kiêm tông đồ người cùi Jean Cassaigne từ năm 1927, vị Giám mục Sài gòn chết giữa đàn con cùi hủi của ngài ngày 31/10/1973, cách đây gần đúng 52 năm, thời điểm bấy giờ con đang phục vụ ở TCV Simon Hòa Đà Lạt. 

Cũng chính vì địa điểm Đất Hứa Thương Xót ở GX Kala lịch sử này của Giáo Hội ở VN mà Nhóm TĐCTT chúng con sống ơn gọi và sứ vụ thương xót đã chọn để mở Khóa LTXC đầu tiên ở VN hôm Chúa Nhật 23/3 Năm Thánh 2025 như Cha cho phép. Cũng chính vì có duyên phận với mảnh Đất Hứa Thương Xót Kala Di Linh trong sự an bài thần linh của LTXC này mà Nhóm TĐCTT chúng con sẽ trở lại vào năm 2027 để hiệp mừng 100 Năm Vị Thừa Sai Thương Xót Jean Cassaigne bắt đầu truyền giáo ở VN (từ 1927) và phục vụ Người Phong Cùi (từ 1929) ở Di Linh Lâm Đồng thuộc GP Đà Lạt (từ 1960). Chúng con sẽ liệu may áo đồng phục TĐCTT cho Nhóm TĐCTT 21 Chị đã tuyên hứa trong Khóa LTXC 71 hôm Chúa Nhật 23/3/2025 vừa rồi để cùng phái đoàn TĐCTT HK chúng con long trọng mừng 100 Năm LTXC hiển linh nơi mảnh Đất Hứa Thương Xót qua bản thân và cuộc đời vị Thừa Sai Thương Xót Jean Cassaigne!

Xin LTXC luôn là niềm vui "hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai thương xót của, với và như vị Tông đồ Người cùi Jean Cassaigne, vị hy vọng sẽ sớm được Tòa Thánh tôn phong vào một ngày thiên định nào đó trong tương lai để Mảnh Đất Hứa Thương Xót ở Kala Di Linh Lâm Đồng trở thành một Trung Tâm Hành Hương Thương Xót của Giáo Hội ở Việt Nam.

con tĩnh

 

From: Phaolo Huan <phaolohuan@gmail.com>
Date: Thu, Oct 30, 2025 at 6:05 AM
Subject: Re: Chuyển ngân
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

CẢM ƠN ANH CÁCH ĐẶC BIỆT. CHÚNG TA CẦU NGUYỆN CHO NHAU, P. Huân 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 30, 2025 at 5:35 AM
Subject: Re: Chuyển ngân
To: Phaolo Huan <phaolohuan@gmail.com>

Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Huân.
Kính hẹn tái ngộ Cha vào dịp khánh thành Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt năm 2027, 
thời điểm mừng 100 năm vị thừa sai truyền giáo Jean Cassaigne kiêm tông đồ người cùi truyền giáo ở tại hiện trường Giáo xứ Kala 
nơi được trở thành Trung Tâm Truyền Giáo hoành tráng nhất Giáo Hội ở VN.
con tĩnh

 

From: Phaolo Huan <phaolohuan@gmail.com>
Date: Thu, Oct 30, 2025 at 1:28 AM
Subject: Re: Chuyển ngân
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>












From: Phaolo Huan <phaolohuan@gmail.com>
Date: Wed, Oct 29, 2025 at 3:59 AM
Subject: Re: Chuyển ngân
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

XIN CẢM ƠN ANH VÀ CÁC ANH CHỊ,
GIÁO XỨ KALA ĐÃ ĐƯỢC VIETCOMBANK BÁO TIN SỐ TIEN $8000 DO ANH GỬI VỀ. XIN BÁO TIN ĐỂ ANH AN TÂM VÀ NGÀY MAI SẼ GỬI GIẤY CHỨNG NHẬN SANG CHO ANH . XIN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚC LÀNH CHO QUÝ ANH CHỊ.
lm Phaolo Lê Đức Huân.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 28, 2025 at 7:08 PM
Subject: Re: Chuyển ngân
To: Phaolo Huan <phaolohuan@gmail.com>

Cha Huân ơi,
Hôm nay chúng con vừa chuyển ngân về VN cho Cha như biên nhận của Nhà Băng dưới đây.
Trong Chứng Nhận thư về số tiền 8 ngàn MK Nhóm TĐCTT gửi về biếu cho Trung Tâm Truyền giáo GP Đà Lạt của Cha 7 ngàn va 1 ngàn cho GX Kala của cha cho chi phí an táng gia đình nghèo trong giáo xứ, xin cha viết cho The Viet Apostolate of Divine Mercy nhé, để chúng con trình nộp cho Chính quyền Mỹ quốc này.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha.

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 20, 2025 at 12:04 PM
Subject: Fwd: Chuyển ngân
To: Phaolo Huan <Phaolohuan@gmail.com>

Cha Lê Đức Huân kính,

Hôm qua, CN Truyền giáo 19/10, Nhóm TĐCTT chúng con vừa hoàn tất đóng góp cho Quỹ Truyền Giáo Tháng 10 Năm Thánh 2025. 

Quỹ Truyền giáo 2025 này chúng con nhắm đến 3 nơi khác nhau ở Việt Nam, trong đó có Trung tâm Truyền giáo GP Đà Lạt ở GX Kala đang được Cha đặc trách hoàn thành cho kịp khánh thành vào năm 2027, cách riêng ở một khu vực cha đã dẫn phái đoàn TĐCTT chúng con, sau điểm tâm sáng Thứ Hai 24/3/2025, đến xem còn đang dang dở chưa thể hoàn tất có lẽ vì cần thêm kinh phí... 

Vậy nếu được cha có thể cho chúng con biết cần khoảng bao nhiêu tiền nữa thì hoàn tất dự án cha đã dự tính và đang cần thêm ngân khoản để hoàn thành. Chúng con sẽ cố gắng đáp ứng phần còn lại ở khu vực này theo ước tính của cha bao nhiêu có thể từ quỹ truyền giáo hạn hẹp của chúng con năm nay nhé.

Thế nhưng, để chuyển ngân số tiền ấy cho cha, chúng con xin cha cung cấp cho chúng con những chi tiết bất khả thiếu sau đây:
1- Nhà băng của Giáo xứ Kala kèm theo số tài khoản trong nhà băng;
2- Địa chỉ của chủ tài khoản;
3- Swift Code của tài khoản để nhận tiền từ hải ngoại (Swift Code nhận MK hay VNĐ tùy nghi).

Tạ ơn LTXC và cám ơn cha. Xin LTXC luôn là niềm vui truyền giáo của cha. Xin cha cũng thương cầu cho TĐCTT chúng con.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh


Cha ơi,

Hình như ở Giáo xứ Kala của cha có hội chuyên lo chôn cất người nghèo chết trong giáo xứ phải không cha? 
Hay chính Giáo xứ bỏ tiền ra lo cho họ chứ không phải ban chôn táng người nghèo này??
Nếu có một ban chuyên lo như thế thì có phải Chị Maria Goretti Ka Hộp là trưởng ban phải không cha???




From: Phaolo Huan <phaolohuan@gmail.com>
Date: Wed, Oct 22, 2025 at 8:53 PM
Subject: Re: Chuyển ngân
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính chào Anh,
Cảm ơn Anh và các Anh Chị rất nhiều.
1/ về ban chôn táng: GX Kala chưa có ban an táng. Mỗi gia đình cùng với Giáo họ lo chôn cất. Nếu có gia đình nghèo thì gx giúp chút ít. Chị Ka HỢP chỉ là thành viên trong ban Bác ái của GX.
2/ về tiền xây dựng Nhà thờ và Trung tâm truyền giáo người dân tộc thiểu số ở Kala tốn rất nhiều nhưng còn nợ 2 món chính:
   2.1- nợ Tỏa Giám mục: 4.412.000.000.$Việt Nam! ( bốn tỷ bốn trăm mười hai triệu đồng)tương đương 167.553.700USD (một trăm sáu mươi bảy ngàn năm trăm năm mươi ba đồng bẩy trăm hào đola Mỹ). Giá đola hôm nay : 1 USD = 26.336,50$Việt Nam! 
    2.2 nợ chủ ximăng 4 năm nay : 1.500.000.000$Việt Nam ( một tý năm trăm triệu đồng Việt Nam!)= 56.955.176 USD( năm mươi sáu ngàn chín trăm năm mươi lăm đồng, một trăm bẩy mươi sáu hào đola)
       
Anh Tinh ơi, người xin bao giờ cũng muốn xin món nợ to hơn. Nhưng tùy Anh và các Anh Chị. Xin cảm ơn Anh và các Anh Chị rất nhiều. XIN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT THƯƠNG XÓT CÁC ANH CHỊ ĐỂ CÁC ANH CHỊ LẠI XÓT THƯƠNG NGƯỜI DÂN TỘC NGHÈO Ở KALA ĐANG MẮC NỢ 
  LM PHAOLO LÊ ĐỨC HUÂN 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 23, 2025 at 7:00 AM
Subject: Re: Chuyển ngân
To: Phaolo Huan <phaolohuan@gmail.com>

Từ miền nam California con xin kính chào bình minh Cha Lê Đức Huân,
Chánh xứ Giáo xứ Kala Di Linh và Đặc trách Công trình Xây dựng Trung Tâm Truyền giáo Giáo phận Đà Lạt ở GX Kala Di Linh,

Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha đã cho con biết những gì con đã hỏi Cha. Con không thấy Cha nói gì về chỗ Cha dẫn phái đoàn TĐCTT chúng con đến xem sau bữa điểm tâm trước khi chúng con lên đường tiếp tục Hành trình Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 sáng Thứ Hai 24/3/2025. Con nghĩ rằng chắc đã xong hay gần xong, nên không cần đến nữa. Chúng con xin lỗi Cha vì sự chậm trễ đáp ứng nhu cầu truyền giáo của Cha bấy giờ. Tuy nhiên, ngay lúc ấy chúng con đã có ý định sẽ trích ra từ Quỹ Truyền Giáo Năm Thánh 2025 để biếu tặng Cha rồi, và giờ đây chung con mới biết được số tiền bằng nào. 

Cho dù số tiền này của chúng con biếu tặng cho Trung Tâm Truyền Giáo do Cha đặc trách kiến thiết này chẳng là bao so với 2 số nợ kếch sù Cha cho chúng con biết, một số nợ càng cho thấy Trung Tâm Truyền giáo của Giáo phận Đà Lạt ở Di Linh thật là hoành tráng, phải nói là độc đáo và lớn nhất của Giáo Hội ở Việt Nam cho đến nay, nơi chúng con đã xin hẹn với Cha để trở lại vào năm 2027 để tham dự lễ khánh thành dịp mừng kỷ niệm 100 năm (1927 - 2027) vị thừa sai truyền giáo Pháp quốc kiêm tông đồ người cùi là Jean Cassaigne truyền giáo và phục vụ người cùi ở Di Linh Lâm Đồng Việt Nam. Vậy chúng con xin chuyển ngân về cho Cha 8 ngàn MK, trong đó, có 1 ngàn MK giành riêng cho việc chôn táng người nghèo trong Giáo xứ Kala của Cha, vì có 1 phần tử đóng góp muốn như vậy.

Hy vọng Cha sẽ sớm nhận được số tiền nhỏ mọn này để từ từ trả bớt một chút số nợ khổng lồ cho Trung Tâm Truyền Giáo Giáo Phận Đà Lạt nhé, còn lại đã có Chúa lo. Xin LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng của Cha ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Xin Cha cũng thương cầu cho Nhóm TĐCTT của chúng con nữa nhé.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh





Từ:
 Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Đã gửi: 20 Tháng Mười 2025 6:22 CH
Đến: Thanh Binh Sapa <bibaha@gmail.com>
Chủ đề: Chuyển ngân

Cha Phạm Thanh Bình kính,

Hôm qua, CN Truyền giáo 19/10, Nhóm TĐCTT chúng con vừa hoàn tất đóng góp cho Quỹ Truyền Giáo Tháng 10 Năm Thánh 2025.
Quỹ Truyền giáo 2025 này chúng con nhắm đến 3 nơi khác nhau ở Việt Nam, trong đó có Giáo họ Cầu Mây ở Sapa là nơi cha đã dẫn phái đoàn TĐCTT chúng con đến viếng thăm và dâng lễ.
Vậy nếu được cha có thể cho chúng con biết cần khoảng bao nhiêu tiền nữa thì hoàn tất dự án cha đã dự tính và đang cần thêm ngân khoản để hoàn thành.
Chúng con sẽ cố gắng đáp ứng phần còn lại theo ước tính của cha bao nhiêu có thể từ quỹ truyền giáo hạn hẹp của chúng con năm nay.

Thế nhưng, để chuyển ngân số tiền ấy cho cha, chúng con xin cha cung cấp cho chúng con những chi tiết bất khả thiếu sau đây:
1- Nhà băng của Giáo xứ Sapa kèm theo số tài khoản trong nhà băng;
2- Địa chỉ của chủ tài khoản;
3- Swift Code của tài khoản để nhận tiền từ hải ngoại (Swift Code nhận MK hay VNĐ tùy nghi).
Tạ ơn LTXC và cám ơn cha. Xin LTXC luôn là niềm vui truyền giáo của cha. Xin cha cũng thương cầu cho TĐCTT chúng con.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh



From: Thanh Binh <bibaha@gmail.com>
Date: Wed, Oct 22, 2025 at 7:23 PM
Subject: Trả lời: Chuyển ngân
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính chào anh Tĩnh,
Cảm ơn anh và Nhóm TĐCTT đã lưu tâm đến việc phát triển các cộng đoàn vùng Sapa, nhờ đó mà trong thời gian qua nhiều kết quả tốt đẹp đã được hình thành. Nay em đã chuyển đến xứ mới thuộc vùng Yên Bái, gần hơn được ½ đường về TGM nhưng cũng vẫn là nơi truyền giáo.
Về cộng đoàn Cầu Mây, khi cha xứ mới là cha Tôn đến tiếp quản, đã có người hỗ để tiếp tục xây dựng và nay đã tương đối ổn rồi, cho nên sau khi trao đổi với cha Tôn, em đề nghị số tiền lần này xin anh và Nhóm giúp cho để hình thành cộng đoàn Hoàng Liên (thuộc chuẩn xứ Lao Chải – Sapa), cũng là một cộng đoàn người H’mông nhưng ở khá xa trung tâm và đường đi lại rất khó khăn. Nơi đây cha phó Sapa đặc trách Lao Chải (cha Tùng) và bà con đang ước ao gầy dựng thành cộng đoàn chính thức sau nhiều năm tập trung sinh hoạt nhờ tại nhà người dân.
Em gửi anh thông tin của cha phụ trách Lao Chải: Phêrô Hoàng Văn Tùng - Địa chỉ: Nhà thờ Lao Chải, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai - Email: prhtung2004@gmail.com – Số phone: (84) 976921918.
Một đề nghị nữa xin anh và Nhóm xem xét: Vùng em đang phụ trách gồm 3 giáo xứ với khoảng 7.800 giáo dân, rất nhiều cộng đoàn lớn nhỏ. 6 tháng qua kể từ khi nhận xứ, em và các cha phó đang củng cố và điều chỉnh một số sinh hoạt của các cộng đoàn nên chưa tập trung vào việc xây dựng, tuy nhiên có một nơi không thể không làm vì nhà thờ đang sử dụng ở bên bờ suối, bị ảnh hưởng mưa lũ sắp sập rồi. Đó là nhà thờ Xuân Phong thuộc thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ, tỉnh Lào Cai. Cộng đoàn đang tính toán để làm nhưng kinh phí mới có vài chục triệu trong khi công trình sẽ phải tiêu tốn rất nhiều cho nên chưa dám bắt đầu. Vậy anh xem xét có thể hỗ trợ được phần nào hay phần đó, rồi tụi em sẽ lo dần anh nhé.
Một lần nữa cảm ơn anh và Nhóm TĐCTT. Kính chúc mọi người luôn dồi dào ân sủng và bình an.
Kính,
Lm. Phêrô Phạm Thanh Bình
Nhà thờ An Thịnh, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai
Đt: (84) 912234500 - Email: bibaha@gmail.com




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 23, 2025 at 6:39 AM
Subject: Re: Trả lời: Chuyển ngân
To: Thanh Binh <bibaha@gmail.com>

Từ miền nam California con xin kính chào bình minh Cha Phạm Thanh Bình,
Tân chánh xứ Nhà thờ An Thịnh GP Hưng Hóa Việt Nam,

Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha đã hồi âm cho con và cho con biết về tình hình truyền giáo hiện nay có liên hệ với Cha cần được hỗ trợ về tài chính để ở những vùng "ngoại biên" truyền giáo này có được những cơ sở sinh hoạt mục vụ cho các vị thừa sai truyền giáo cũng như cho việc sống đạo của cộng đoàn dân Chúa địa phương, trong đó có cộng đoàn Lao Chải và Nhà thờ Xuân Phong.

Vâng, chúng con cám ơn Cha đã tiếp tục hướng dẫn Nhóm TĐCTT chúng con trong sứ vụ chứng nhân thương xót bằng các đóng góp thừa sai bác ái của chúng con với các khu vực truyền giáo, đặc biệt là trong Tháng 10 là Tháng Truyền giáo trong Năm Thánh 2025 hiện nay của Giáo Hội, và còn cống hiến cho chúng con cơ hội hiếm quý cùng thực tế để chúng con có thể "hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai truyền giáo một cách cụ thể với Cha, cũng như với các vị giáo sĩ cùng tu sĩ đang hy sinh dấn thân phục vụ cho LTXC được hiển linh ở những "bụi cây" (Xuất Hành 3:2), như ở các khu vực truyền giáo bao rộng nhất của Giáo Hội ở VN thuộc Giáo phận Hưng Hóa nghèo khổ như Lào Cai Miền Thượng Du Bắc Việt, hầu như hoàn toàn bị khuất kín trước thế giới văn minh vật chất hưởng thụ ngày nay.

Quỹ Truyền Giáo Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT chúng con năm nay, vừa kết thúc vào Chúa Nhật Truyền Giáo 19/10/2025 vừa qua, chỉ được 15 ngàn MK. Chúng con còn đóng góp cho Quỹ Cứu Trợ bão lụt VN hiện nay nữa. Tuy nhiên, với số tiền 15 ngàn MK này, chúng con vẫn có thể phân tặng cho 3 khu vực truyền giáo được chúng con nhắm tới trong Năm Thánh 2025 này, sau khi đích thân phái đoàn TĐCTT chúng con được đến viếng thăm và tặng quà truyền giáo ở 9 nơi khác nhau trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt 13-31/3/2025 vừa qua, bao gồm cả Trung Tâm Truyền Giáo của Giáo phận Đà Lạt ở Giáo xứ Kala Di Linh và Sapa của Cha.

Riêng 2 khu vực Lao Chải và Xuân Phong như Cha cho chúng con biết, chúng con xin biếu tặng 7 ngàn MK để tùy Cha chia cho từng nơi nhé. Chúng con sẽ gửi thẳng về cho tài khoản của Cha toàn bộ số tiền này cho tiện, rồi Cha chia cho bên Lao Chải, để rồi sau khi nhận được số tiền ấy trong nhà băng của Cha, xin Cha cung cấp cho nhóm TĐCTT chúng con, danh xưng theo tiếng Anh là The Việt Apostolate of Divine Mercy, một Chứng Nhận thư về 7 ngàn MK này, trong đó xin ghi rõ mục đích là để xây dựng các cơ sở truyền giáo ở 2 nơi này. Vậy khi nhận được email này của con, xin Cha cung cấp cho chúng con những chi tiết cần thiết để chúng con chuyển ngân về VN cho Cha càng sớm càng tốt ngay trong Tháng 10 là Tháng Truyền Giáo này cho có ý nghĩa nhé. 

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và sinh lực mục vụ thừa sai truyền giáo của Cha ở Giáo xứ mới hiện nay, sau thời gian hơn 19 năm Cha đã phục vụ ở Giáo xứ Sapa (2006 - 2025), và xin Cha cũng thương cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT của chúng con.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 20, 2025 at 2:01 PM
Subject: TĐCTT - Quỹ Truyền Giáo Năm Thánh 2025: Tường trình lần 3 và tổng kết
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025    

 

Tạ ơn LTXC. Nhóm TĐCTT chúng ta đã hoàn tất Quỹ Truyền Giáo Năm Thánh 2025 hôm qua, CN Truyền Giáo 19/10/2025. Hôm nay em xin được tường trình lần thứ 3 cũng là lần kết thúc cùng quý AC về tổng số tiền được anh chị em TĐCTT đã đóng góp trong đúng 5 tuần vừa qua (15/9 - 19/10/2025) như sau:



  Quý Danh Người đóng góp Ngày Cách Số tiền Tích lũy
     Tổng quỹ từ lần tường trình 2        $09,910.00
47 AC Nguyễn CL-H (OC CA) - lần 2 4/10/25 Cash $200.00 $10,110.00
48 Chị Vũ, Hợp Thị (SJ CA) 10/10/25 Zelle $100.00 $10,210.00
49 Chị Nguyễn, Thoa Kim (SJ CA) 10/10/25 Zelle $200.00 $10,410.00
50 AC. Sang - Đào  (Phila PA) 10/17/25 Cash $200.00 $10,610.00
51 Chị Nguyễn, Lan Ana  (Phila PA) 10/17/25 Cash $200.00 $10,810.00
52 Chị Nguyễn,Lan AnaMaria (Phila PA) 10/17/25 Cash $100.00 $10,910.00
53 Chị Phạm, Hồi Xuân  (Phila PA) 10/17/25 Cash $100.00 $11,010.00
54 Chị Phạm, Hạ Xuân  (Phila PA) 10/17/25 Cash $100.00 $11,110.00
55 AC Quang - Dậu (Phila PA) 10/17/25 Cash $700.00 $11,810.00
56 AC Thụ - Hải (OC CA) 10/19/25 Cash $200.00 $12,010.00
57 Chị Nguyễn, Nancy Thanh  (OC CA) 10/19/25 Check $200.00 $12,210.00
58 AC Andy - Kiều Diễm (Michigan) 10/20/25 Check $1,000.00 $13,210.00
59 AC Don - Kiều Thu (Michigan) 10/20/25 Check $1,000.00 $14,210.00
60 Chúng em tĩnh-nga (SB CA) 10/20/25 Zelle $790.00 $15,000.00


Xin LTXC bù đắp cho những đóng góp của quý AC đợt 3 này, cũng như cho tất cả qúy AC TĐCTT đóng góp 2 đợt trước, cho tổng quỹ truyền giáo Năm Thánh 2025. Chúng em đang liên lạc với 2 khu vực truyền giáo để xin Cha Phạm Thanh Bình ở Sapa và Cha Lê Đức Huân ở Di Linh cho biết các chi tiết chuyển ngân cần thiết để gửi về cho các ngài, nhờ đó chúng ta được phúc hợp tác với các vị linh mục thừa sai truyền giáo này trong tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của chung Giáo Hội trong lúc "Số tín hữu Công giáo toàn cầu tăng, nhưng số linh mục và tu sĩ giảm".


Xin LTXC luôn hiện diện nơi đức tin tuân phục của TĐCTT chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn lành của chúng con, để chúng con xứng đáng được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Trinh Vương Thương Xót Maria Mẹ của chúng con. Amen.


em tĩnh




 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 20, 2025 at 12:04 PM
Subject: Fwd: Chuyển ngân
To: Phaolo Huan <Phaolohuan@gmail.com>

Cha Lê Đức Huân kính,

Hôm qua, CN Truyền giáo 19/10, Nhóm TĐCTT chúng con vừa hoàn tất đóng góp cho Quỹ Truyền Giáo Tháng 10 Năm Thánh 2025. Quỹ Truyền giáo 2025 này chúng con nhắm đến 3 nơi khác nhau ở Việt Nam, trong đó có Trung tâm Truyền giáo GP Đà Lạt ở GX Kala đang được Cha đặc trách hoàn thành cho kịp khánh thành vào năm 2027, cách riêng ở một khu vực cha đã dẫn phái đoàn TĐCTT chúng con, sau điểm tâm sáng Thứ Hai 24/3/2025, đến xem còn đang dang dở chưa thể hoàn tất có lẽ vì cần thêm kinh phí... 

Vậy nếu được cha có thể cho chúng con biết cần khoảng bao nhiêu tiền nữa thì hoàn tất dự án cha đã dự tính và đang cần thêm ngân khoản để hoàn thành. Chúng con sẽ cố gắng đáp ứng phần còn lại ở khu vực này theo ước tính của cha bao nhiêu có thể từ quỹ truyền giáo hạn hẹp của chúng con năm nay nhé.

Thế nhưng, để chuyển ngân số tiền ấy cho cha, chúng con xin cha cung cấp cho chúng con những chi tiết bất khả thiếu sau đây:
1- Nhà băng của Giáo xứ Kala kèm theo số tài khoản trong nhà băng;
2- Địa chỉ của chủ tài khoản;
3- Swift Code của tài khoản để nhận tiền từ hải ngoại (Swift Code nhận MK hay VNĐ tùy nghi).

Tạ ơn LTXC và cám ơn cha. Xin LTXC luôn là niềm vui truyền giáo của cha. Xin cha cũng thương cầu cho TĐCTT chúng con.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Hình như ở Giáo xứ Kala của cha có hội chuyên lo chôn cất người nghèo chết trong giáo xứ phải không cha? 
Hay chính Giáo xứ bỏ tiền ra lo cho họ chứ không phải ban chôn táng người nghèo này??
Nếu có một ban chuyên lo như thế thì có phải Chị Maria Goretti Ka Hộp là trưởng ban phải không cha???

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 20, 2025 at 11:22 AM
Subject: Chuyển ngân
To: Thanh Binh Sapa <bibaha@gmail.com>

Cha Phạm Thanh Bình kính,

Hôm qua, CN Truyền giáo 19/10, Nhóm TĐCTT chúng con vừa hoàn tất đóng góp cho Quỹ Truyền Giáo Tháng 10 Năm Thánh 2025. Quỹ Truyền giáo 2025 này chúng con nhắm đến 3 nơi khác nhau ở Việt Nam, trong đó có Giáo họ Cầu Mây ở Sapa là nơi cha đã dẫn phái đoàn TĐCTT chúng con đến viếng thăm và dâng lễ. Vậy nếu được cha có thể cho chúng con biết cần khoảng bao nhiêu tiền nữa thì hoàn tất dự án cha đã dự tính và đang cần thêm ngân khoản để hoàn thành. Chúng con sẽ cố gắng đáp ứng phần còn lại theo ước tính của cha bao nhiêu có thể từ quỹ truyền giáo hạn hẹp của chúng con năm nay.

Thế nhưng, để chuyển ngân số tiền ấy cho cha, chúng con xin cha cung cấp cho chúng con những chi tiết bất khả thiếu sau đây:
1- Nhà băng của Giáo xứ Sapa kèm theo số tài khoản trong nhà băng;
2- Địa chỉ của chủ tài khoản;
3- Swift Code của tài khoản để nhận tiền từ hải ngoại (Swift Code nhận MK hay VNĐ tùy nghi).


Tạ ơn LTXC và cám ơn cha. Xin LTXC luôn là niềm vui truyền giáo của cha. Xin cha cũng thương cầu cho TĐCTT chúng con.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 9, 2025 at 4:40 PM
Subject: TĐCTT - Quỹ Truyền Giáo Năm Thánh 2025: Tường trình lần 2
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025                

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" nơi một số anh chị em TĐCTT chúng ta qua việc quý anh chị em tiếp tục đóng góp cho Quỹ Truyền Giáo Năm Thánh 2025 của chung Nhóm TĐCTT chúng ta. Nhờ thế, quỹ truyền giáo Năm Thánh 2025 của chúng ta đã gia tăng như sau:


  Tên người đóng góp Ngày Cách Tiền Tích lũy
27 Tổng số tiền từ lần tường trình 1       $6,110.00
28 Chị Đặng, Helen Hương (DFW) 09/19/25 Zelle $100.00 $6,210.00
29 Chị Trần,Kim-Ánh (Houston) 09/21/25 ck #5646 $1,000.00 $7,210.00
30  Cynthia / Trần Kim-Ánh (Houston) 09/21/25 ck#4508 $500.00 $7,710.00
31 Chị Phan, Thanh Thị (Houston) 09/21/25 Cash $100.00 $7,810.00
32 AC Nguyễn, Thế - Lan (Los Angeles) 09/26/25 Cash $200.00 $8,010.00
33 Chị Trần, Nancy Mỹ-Dung (OC CA) 09/26/25 Cash $100.00 $8,110.00
34 Chị Nguyễn,Ngàn/Trần,Doris Hà (SJ) 10/03/25 Cash $500.00 $8,610.00
35 Một TĐCTT Ẩn Danh (SJ) 10/03/25 Cash $100.00 $8,710.00
36 Chị Nguyễn, Bách Thị  (SJ) 10/03/25 Cash $50.00 $8,760.00
37 Nguyễn CL-H (OC CA) 10/04/25 Cash $200.00 $8,960.00
38 Chị Đinh, Vân Thị (OC CA) 10/04/25 Cash $300.00 $9,260.00
39 Chị Phạm, Hương Thị (OC CA) 10/04/25 Cash $100.00 $9,360.00
40 AC Lung - Mai (OC CA) 10/04/25 Cash $100.00 $9,460.00
41 Chị Nguyễn, Ngát Thị (OC CA) 10/04/25 Cash $100.00 $9,560.00
42 Chị Hoàng, Nancy Nhàn (OC CA) 10/04/25 Cash $100.00 $9,660.00
43 Chị Vũ, Tammie Thủy (OC CA) 10/04/25 Cash $50.00 $9,710.00
44 Chị Trần, Phương Thị (OC CA) 10/04/25 Cash $50.00 $9,760.00
45 Một TĐCTT Ẩn Danh (OC CA) 10/04/25 Cash $50.00 $9,810.00
46 Chị Lưu, Trinh Ngọc (OC CA) 10/04/25 Ck#8435 $100.00 $9,910.00

 

Xin LTXC hiện thực nơi quý tấm lòng cởi mở của Quý AC đã đóng góp nói chung và ở lần tường trình thứ 2 này nói riêng đường lối càng cho đi lại càng dồi dào phong phú, vì chính Người đã khẳng định: "Ai đã có lại càng ban cho càng dư dật" (Mathêu 13:12)


Quý AC nào đóng góp cho Quỹ Truyền Giáo Năm Thánh 2025 để hỗ trợ 2 nơi truyền giáo ở Việt Nam là Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt ở Giáo xứ Kala Di Linh đang cần thêm kinh phí để hoàn thành những gì còn lại cho kịp mừng bách niên (1927 - 2027) thời điểm vị thừa sai truyền giáo Pháp quốc Jean Cassaigne bắt đầu công cuộc truyền giáo của ngài ở GP Đà Lạt ngày 7/12/1927, và cũng để hỗ trợ cho Giáo họ Cầu Mây tân lập hoàn thành những phòng ốc cần thiết cho sinh hoạt mục vụ còn đang dang dở, một Giáo họ thuộc Giáo xứ Sapa Giáo phận Hưng Hóa, như trong email phát động ngày 15/9/2025 của em, xin quý AC thực hiện việc đóng góp bằng 1 trong 3 cách thường lệ sau đây:


1- Bằng tiền mặt khi gặp chúng em thì đưa cho chúng em, như trong các cuộc Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót trong những ngày sắp tới đây, như ở Michigan ngày 15/10,

    ở Philadelphia ngày 17/10 và ở Rochester NY ngày 18-19/10.

2- Bằng cách zelle trực tiếp từ nhà băng của quý AC sang nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy số tiền quý AC muốn đóng góp vào Quỹ Truyền Giáo Năm Thánh 2025 này 

    qua số điện thoại 909-210-4884;

3- Bằng check thì viết payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.


Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.


em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 19, 2025 at 5:21 PM
Subject: TĐCTT - Quỹ Truyền Giáo Năm Thánh 2025: Tường trình lần 1
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025  

Tạ ơn LTXC đã "động lòng thương" những khu vực truyền giáo ở những vùng sâu vùng xa, ở đó, chẳng những dân chúng nghèo khổ bần cùng khốn khó của Ngài mà còn cả các vị thừa sai truyền giáo sống và phục vụ trong hoàn cảnh bất tiện và thiếu thốn chỉ biết trông cậy vào LTXC trong mọi sự. Trong những chuyến đi hằng năm gặp gỡ anh chị em TĐCTT ở khắp nơi, có những anh chị đã tự động trao cho em một số tiền mặt thường là "để giúp cho người nghèo", cho dù em không kêu gọi hay vào những dịp gây quỹ định kỳ trong năm. 

Do đó quý AC thấy những số tiền đóng góp từ giữa Tháng 7/2025, ngay sau Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô định Kỳ được kết thúc vào cuối Tháng 6/2025. Em đã nói với quý AC đưa tiền cho em bấy giờ rằng đã qua Quỹ Bác Ái từ Tháng 2/2025 rồi, sắp tới Quỹ Truyền Giáo cho em bỏ vào Quỹ Truyền Giáo 2025 Tháng 10 này nhé. Quý AC đã đồng ý liền, vì chung quy cũng thuộc về lãnh vực thừa sai bác ái phổ quát vậy thôi. Sau đây là danh sách Quý AC TĐCTT và Quý thân nhân cùng thân hữu của TĐCTT đã đóng góp trong lần tường trình thứ nhất này: 

  Tên người đóng góp Ngày Cách Tiền Tích lũy
1 Vũ, Chloe - con của thân hữu SB 07/12/25 Zelle $250.00 $250.00
2 Vũ, Theodore con của thân hữu SB 07/12/25 Zelle $250.00 $500.00
3 Chị Nguyễn Mộng-Thúy (MD) 07/18/25 Zelle $200.00 $700.00
4 Cha Vũ Huyến CRM  (FL: Florida) 07/20/25 Cash $500.00 $1,200.00
5 Chị Trần Thị Huấn  (FL) 07/20/25 Cash $100.00 $1,300.00
6 Chị Trần Thanh Loan  (FL) 07/20/25 Cash $100.00 $1,400.00
7 Chị Nguyễn Thị Hảo  (FL) 07/20/25 Cash $100.00 $1,500.00
8 Chị Vũ Thị Vóc  (FL) 07/20/25 Cash $100.00 $1,600.00
9 Chị Giáo - Thân hữu (FL) 07/20/25 Cash $100.00 $1,700.00
10 ÔB. Trương - Thân hữu (FL) 07/20/25 Cash $50.00 $1,750.00
11 Chị Phạm Thị Mai (FL) 07/20/25 Cash $100.00 $1,850.00
12 Anh Nguyễn Văn Ngọc (FL) 07/20/25 Cash $100.00 $1,950.00
13 Chị Đẹp, Thân hữu (FL) 07/20/25 Cash $50.00 $2,000.00
14 Chị Trần Thị Tốt (FL) 07/20/25 Cash $50.00 $2,050.00
15 Chị Phạm Thị Điệp (FL) 07/20/25 Cash $60.00 $2,110.00
16 AC. Đoàn, Hiền Quang (LA) 08/01/25 Cash $100.00 $2,210.00
17 Chị Nguyễn Ngọc Thơm (FW TX) 08/01/25 Cash $100.00 $2,310.00
18 AC Lê Thanh & Mai Anh (FW TX) 08/22/25 Ck#1275 $200.00 $2,510.00
19 Chị Hạnh thân hữu (VA: Virginia) 08/22/25 Cash $100.00 $2,610.00
20 Cô Tư thân hữu (VA) 08/22/25 Cash $100.00 $2,710.00
21 Chị Diệp Mỹ Kim (VA) 08/22/25 Cash $50.00 $2,760.00
22 AC Hùng Phượng (VA) 08/22/25 Cash $50.00 $2,810.00
23 Chị Ngô Kim Đan (MD: Maryland) 08/23/25 Cash $200.00 $3,010.00
23 Chị Phạm Thùy Liên (OC CA) 09/02/25 Ck #383 $100.00 $3,110.00
24 Chị Hoàng Thành (Houston TX) 09/15/25 zelle $500.00 $3,610.00
25 A Hà Tuấn Anh thân hữu (OC CA) 09/16/25 zelle $2,000.00 $5,610.00
26 AC Hồng Phát (LA CA) 9/19/25 deposit $500.00 $6,110.00


Xin LTXC hóa ra nhiều đóng góp của quý AC trong đợt tường trình đầu tiên này, và giúp cho quý AC thực sự cảm nhận được
 những gì Ngài đã khẳng định "cho đi thì hơn là nhận lãnh" (Acts 20:35)

Quý AC nào đóng góp cho Quỹ Truyền Giáo Năm Thánh 2025 để hỗ trợ 2 nơi truyền giáo ở Việt Nam là Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt ở Giáo xứ Kala Di Linh đang cần thêm kinh phí để hoàn thành những gì còn lại cho kịp mừng bách niên (1927 - 2027) thời điểm vị thừa sai truyền giáo Pháp quốc Jean Cassaigne bắt đầu công cuộc truyền giáo của ngài ở GP Đà Lạt ngày 7/12/1927, và cũng để hỗ trợ cho Giáo họ Cầu Mây tân lập hoàn thành những phòng ốc cần thiết cho sinh hoạt mục vụ còn đang dang dở, một Giáo họ thuộc Giáo xứ Sapa Giáo phận Hưng Hóa, như trong email phát động ngày 15/9/2025 của em, xin quý AC thực hiện việc đóng góp bằng 1 trong 3 cách thường lệ sau đây:


1- Bằng tiền mặt khi gặp chúng em thì đưa cho chúng em, như trong các cuộc Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót trong những ngày sắp tới đây, như ở Houston và Austin TX ngày 21/9, 

    ở San Jose CA ngày 3/10, ở Nam California ngày 4/10, ở Philadelphia ngày 17/10, và ở Rochester NY ngày 18-19/10;

2- Bằng cách zelle trực tiếp từ nhà băng của quý AC sang nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy số tiền quý AC muốn đóng góp vào Quỹ Truyền Giáo Năm Thánh 2025 này 

    qua số điện thoại 909-210-4884;

3- Bằng check thì viết payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.


Xin LTXC luôn hiện diện nơi đức tin tuân phục của TĐCTT chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn lành của chúng con, 

để chúng con xứng đáng được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Trinh Vương Thương Xót Maria Mẹ của chúng con. Amen.


em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 15, 2025 at 6:16 AM
Subject: TĐCTT - Đóng góp Quỹ Truyền Giáo Năm Thánh 2025
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025                

 

Trước hết, xin mừng Lễ Đức Mẹ Đau Thương Quý AC TĐCTT hôm nay, Thứ Hai 15/9/2025 nhé. Nhân dịp lễ này, cách Chúa Nhật Truyền Giáo 19/10/2025 hơn 1 tháng một chút, Nhóm TĐCTT chúng ta bắt đầu phát động đóng góp Quỹ Truyễn Giáo Năm Thánh 2025. Sở dĩ Nhóm TĐCTT có lệ gây quỹ truyền giáo vào Tháng 10 là vì trong Tháng 10, vào Chúa Nhật thứ 3 trong tháng là Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo hàng năm của Giáo Hội.


Nhóm TĐCTT chúng ta đã quan trọng hóa Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo này trong phụng niên của Giáo Hội, vì truyền giáo chính là bản chất của Giáo Hội: "Giáo Hội lữ hành tự bản chất là truyền giáo" (Sắc lệnh Truyền giáo Ad Gentes - 2), như thể ánh sáng không chiếu soi không phải là ánh sáng nữa vậy. Mà "các con là ánh sáng thế gian. Một thành xây trên núi không thể nào khuất được nữa" (Mathêu 5:14), do đó Giáo Hội đã nhận mình là "Ánh sáng Muôn dân - Lumen Gentium" (nhan đề Hiến chế Tín lý về Giáo Hội của Công đồng Chung Vatican 2). 


Chính vì Ngày Truyền Giáo hằng năm của Giáo Hội có tính cách quan trọng như thế mà TĐCTT đã cử hành Ngày Truyền Giáo hằng năm bằng việc đóng góp quỹ truyền giáo để tiếp tay với các vị thừa sai truyền giáo tại các khu truyền giáo bần cùng khốn khổ ở các vùng sâu vùng xa, như chúng ta đã thấy, qua phái đoàn TĐCTT đại diện chúng ta, ở những nơi "tận cùng trái đất" như ở Calcutta Ấn Độ, ở Ethiopia hay ở Mozambique Phi Châu, mà còn tổ chức các chuyến truyền giáo vào Tháng 10 của mỗi Năm chẵn nữa, như chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II (4-24/10/2018), Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Thương Xót ở Calcutta Ấn Độ (11-24/10/2022), và Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Mozambique Phi Châu (14-31/10/2024). 


Tạ ơn LTXC đã ban cho quỹ truyền giáo hằng năm của chúng ta là quỹ được đóng góp dồi dào nhất trong 3 quỹ định kỳ hằng năm của chúng ta, so với Quỹ Bác Ái (tháng 2) và Quỹ Đồng xu Thánh Phêrô (Tháng 6): Năm đầu tiên 2016 tổng quỹ truyền giáo trên 60 ngàn MK; năm 2018 gần 108 ngàn MK; năm 2024 tổng quỹ trên 173 ngàn MK. Năm Thánh 2025 này, Nhóm TĐCTT chúng ta cũng thực hiện chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025, một chuyến đi bao gồm cả tính cách truyền giáo (thừa sai) lẫn từ thiện (bác ái), với tổng quỹ Thừa Sai Bác Ái trên 74 ngàn MK. Nhờ quỹ Truyền giáo 2024 và Quỹ Thừa sai Bác ái dồi dào như thế chúng ta đã sử dụng số thặng dư để sử dụng như quỹ cứu trợ nạn nhân chiến cuộc ở Gaza cả trong năm 2024 lẫn năm 2025.


Quỹ Truyền giáo của TĐCTT chúng ta Năm Thánh 2025 này chính yếu nhắm đến 2 nơi đặc biệt, 1 ở Sapa GP Hưng Hóa và 1 ở Di Linh GP Đà Lạt, những nơi mà phái đoàn TĐCTT 30 anh chị em trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 (13-31/3) chúng ta đã được chính 2 vị linh mục thừa sai truyền giáo dẫn chúng ta tới tận nơi để chứng kiến, với một chủ ý thầm kín là xin quý AC TĐCTT thương tình hỗ trợ về tài chính giúp chúng tôi, để chúng ta cùng nhau "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo chung của Giáo Hội ở khắp nơi trên thế giới, cách riêng ở Việt Nam, như ở chính nơi này đây. 


Trước hết ở Sapa, Cha Phạm Thanh Bình Chánh xứ đã dẫn phái đoàn TĐCTT đi thăm viếng một số khu vực truyền giáo của Giáo phận Hưng Hóa đang được ngài phục vụ thuộc Giáo hạt Sapa, trong đó có Giáo họ tân lập Cầu Mây là tối Thứ Sáu 14/3/2025 - Giáo họ này mới được thành lập năm 2020 ở Thôn Tả Chải Mông xã Tả Van.

 

 

Phái đoàn TĐCTT đã được dẫn đến đây, nơi mới chỉ có nhà nguyện là chính, song vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng ...

bao gồm đủ mọi thứ liên quan đến sinh hoạt mục vụ nữa, kể cả nơi cho quý Sơ MTG Hưng Hóa trú ngụ và phục vụ

Khu nhà giáo dân ở chung quanh đa phần vẫn ở trong tình trạng sập xệ nghèo khổ... đáng thương nên không thể đóng góp cho nhà Chúa.

 

Sau nữa là Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt ở Di Linh Lâm Đồng, một địa điểm ở Giáo xứ Kala đang được xây cất từ năm 2019, để trở thành một Trung Tâm Truyền Giáo của Giáo Phận Đà Lạt vào năm 2027, thời điểm đúng 100 năm công cuộc truyền giáo cho Người Thượng bắt đầu bởi vị linh mục thừa sai Pháp quốc Jean Cassaigne, với sự kiện lịch sử là ngài đã rửa tội cho một phụ nữ Người Thượng bị cùi đầu tiên vào ngày 7/12/1927 ở chính khu vực Giáo xứ Kala này. 


Phái đoàn TĐCTT đã đột xuất ghé thăm Giáo xứ Kala này ngày 14/7 trong chuyến Hành trình Việt Nam Hội ngộ Yêu thương 2019 và bấy giờ đã tặng một chút quà cho công cuộc xây dựng Trung Tâm mới được khởi công. Năm Thánh 2025 này, phái đoàn TĐCTT đã trở lại để mở Khóa LTXC đầu tiên ở Việt Nam Chúa Nhật 23/3/2025, và đã hẹn trở lại đây vào Năm 2027 để tham dự khánh thành Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt này nhân dịp Bách Niên Nhà Thừa Sai Truyền Giáo Tông Đồ Phong Cùi Jean Cassaigne. 


Tuy nhiên, trước khi rời nơi này vào sáng Thứ Hai 24/3/2025, Cha Lê Đức Huân, Chánh xứ Giáo xứ Kala kiêm đặc trách công trình xây dựng Trung Tâm Truyền Giáo này đã dẫn phái đoàn đến thăm một nơi đang cần được tài trợ để hoàn tất, đó là giẫy phòng ngủ ở bên dưới Hội trường, đối diện với Nhà nguyện cũ và hướng xuống thung lũng, như một số hình ảnh tiêu biểu sau đây:

 

 

 

 

 

 

 

Quý AC nào đóng góp cho Quỹ Truyền Giáo Năm Thánh 2025 để hỗ trợ 2 nơi truyền giáo ở Việt Nam trên đây, xin thực hiện bằng 1 trong 3 cách thường lệ sau đây:

1- Bằng tiền mặt khi gặp chúng em thì đưa cho chúng em, như trong các cuộc Hội Ngộ Về Nguồn Chứng Nhân Thương Xót trong những ngày sắp tới đây, như ở Houston và Austin TX ngày 21/9, 

    ở San Jose CA ngày 3/10, ở Nam California ngày 4/10, ở Philadelphia ngày 17/10, và ở Rochester NY ngày 18-19/10;

2- Bằng cách zelle trực tiếp từ nhà băng của quý AC sang nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy số tiền quý AC muốn đóng góp vào Quỹ Truyền Giáo Năm Thánh 2025 này 

    qua số điện thoại 909-210-4884;

3- Bằng check thì viết payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.


Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

nhất là ở những khu truyền giáo ở vùng sâu vùng xa bần cùng khốn khổ như chúng ta từng thấy,

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.


em tĩnh

 

 

Quĩ Cứu Trợ

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 5, 2025 at 6:21 AM
Subject: Fwd: Xin cứu trợ nạn nhân đồng hương VN bị lũ lụt ở Phú Yên
To: Nha Huynh <tgmqnhon@gmail.com>
Cc: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Xin kính chào Cha Anrê Huỳnh Tấn Nha, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục GP Qui Nhơn từ Nam California "khi trời còn tối" (Gioan 20:1), tối như vùng trời thảm họa bão tố ngập lụt khốn cùng của quý anh chị em đồng hương VN và đồng loại ở Đông Nam Á đang là nạn nhân của thiên tai do chính con người gây ra trên thế giới hiện nay. 

Tạ ơn LTXC đã cho số tiền chúng con chuyển ngân cứu trợ anh chị em nạn nhân đồng hương VN ở Phú Yên GP Qui Nhơn lại nhận được nhanh kỷ lục như thế, so với nhiều lần chúng con gửi về VN và trên thế giới đến nay. LTXC đã biết được tình trạng lâm nguy và khẩn trương của con cái nạn nhân của mình nên đã speed up tăng tốc cứu trợ họ.

Xin LTXC biến những chết chóc và mất mát về người thân cũng như của cải của họ bởi bão lụt, mưa lũ và lũ lụt thành giá cứu chuộc chính bản thân họ và cho cả những linh hồn cần đến LTXC hơn đang bị ngập lụt trong đại lụt hiện sinh hưởng thụ vô thần duy vật hiện nay trong một "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP2: Balan 17/8/2002).

Xin cám ơn Giáo phận Qui Nhơn đã vui nhận và giúp chúng con trao tặng một chút đóng góp nhỏ mọn của Nhóm TĐCTT chúng con, để cùng với các tấm lòng cảm thương quảng đại đóng góp khác từ khắp nơi gửi về, chúng con ở hải ngoại được chia sẻ một chút đau thương bất khả bù đắp của quý anh chị em nạn nhân đồng hương của mình ở VN đặc biệt là tại Phú Yên.

Xin LTXC luôn là niềm vui hiệp thông, yêu thương và mục vụ của Cha và quý giáo sĩ và tu sĩ của Giáo phận Qui Nhơn. Xin cũng thương cầu nguyện cho nhóm tông đồ giáo dân hải ngoại chúng con để ở đâu chúng con cũng sống đức tin hiên ngang như chứng nhân trung thực của Chúa Kitô, xứng đáng là con cháu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Trân trọng và đa tạ,

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh



From: Nha Huynh <tgmqnhon@gmail.com>
Date: Thu, Dec 4, 2025 at 10:53 PM
Subject: Re: Xin cứu trợ nạn nhân đồng hương VN bị lũ lụt ở Phú Yên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính thưa quý ân nhân TGM Qui Nhơn có nhận được số tiền 7.000 USD mà quý ân nhân gởi để TGM QUi Nhơn giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt tại Phú Yên, thay mặt cho giáo phận xin chân thành cảm ơn anh Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, xin Chúa chúc lành cho quý ân nhân, có kèm theo giấy biên nhận nhận tiền
Vp. TGM Qui Nhơn
Lm. Anrê Huỳnh Tấn Nha








From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 4, 2025 at 2:38 PM
Subject: TĐCTT tiếp tục cứu trợ bão lụt - Lần này ở Nam Dương Indonesia lẫn lũ lụt ở Phú Yên VN
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

 

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025  

           

 

Tình hình hệ sinh thái (ecology system) toàn cầu càng ngày càng trở nên biến loạn hơn bao giờ hết gây ra bởi tình trạng hâm nóng toàn cầu (global warming), một thảm trạng rất nguy hiểm cho vận mệnh chung của loài người đang sống trong Ngôi Nhà Chung là trái đất này, cần phải được cứu vãn theo tinh thần và chiều hướng của Thông điệp Laudato Si - Chúc Tụng Chúa của ĐTC Phanxicô ban hành ngày 24/5/2015. 

 

Vì nỗ lực giải quyết tình trạng hâm nóng toàn cầu của chung thế giới qua các Hội Nghị về khí hậu (COP) hằng năm vào tháng 11 tới lần thứ 30 vào năm 2025 này mà vẫn chưa quyết tâm và đồng tâm dứt điểm vấn đề nguy vong tới định mệnh chung của loài người sống trên trái đất ngôi nhà chung này mà con người càng ngày càng trở thành nạn nhân của thiên tai hơn bao giờ hết như được chính khoa học minh nhiên chứng nhận và công khai ghi nhận: "Tổ chức Khí tượng Thế giới: 2024 là năm nóng nhất lịch sử: 

https://tuoitre.vn/to-chuc-khi-tuong-the-gioi-2024-la-nam-nong-nhat-lich-su-20250110193302348.htm

Năm Thánh 2025 này không biết có phải là năm ngập lụt nhất, nhiều bão nhất, đặc biệt ở Đông Nam Á hay chăng? Chỉ biết rằng thực tế đang cho thấy diễn tiến của nó và sức tàn phá của thiên tai lụt lội càng ngày càng khủng khiếp cả về mạng sống con người lẫn của cải sản vật chung riêng. Đó là lý do Năm 2025 này là một Mùa bão đầy cùng cực - "2025 storm season: a year of extremes"Riêng ở Việt Nam trong 2 năm qua, năm 2024 ở Miền Bắc với Bão Yagi và năm 2025 này ở cả Miền Bắc lẫn Miền Trung với 2 trận bão số 9 và 10. Ngoài ra, thảm trạng ngập lụt ở VN chẳng những gây ra bởi thiên tai bão tố mà còn gây ra bởi cả nhân tai xả lũ từ các đập thủy điện một cách bất qui trình và bất chấp thiệt hại của dân chúng nữa, điển hình nhất là ở Phú Yên GP Qui Nhơn.


Ở Phi Luật Tân

Mỗi năm trung bình xảy ra khoảng 20 trận bão ở Phi Luật Tân, nhưng chỉ gần một nửa trở thành thiên tai cho nhân sinh nước này mà thôi. Trong năm 2025, tính đến ngày 17.11.2025 Phi Luật Tân đã chịu 16 cơn bão được đặt tên địa phương kèm theo thời điểm (hầu như suốt năm) của các cơn bão liên tục:

 

·        Auring (February)

·        Bising (March)

·        Crising (May)

·        Dante (Sepat) (June)

·        Emong (Danas) (July)

·        Fabian (August)

·        Gorio (August)

·        Huaning (August)

·        Isang (Kajiki) (August)

·        Jacinto (September)

·        Lannie (Tapah) (September)

·        Mirasol (Mitag) (September)

·        Nando (Ragasa) (September)

·        Opong (Bualoi) (September)

·        Paolo (October)

·        Tino (Kalmaegi) (November) 

 

Căn cứ vào bảng liệt kê trên đây thì 2 tháng nhiều bão nhất là Tháng 8 và Tháng 9, mỗi tháng 4 cơn bão. Tuy nhiên chỉ có những cơn bão nào trở thành thiên tai, nghĩa là cơn bão trực tiếp khủng bố và tàn phá

trong đất liền (landfall) về nhân sinh mới có tên riêng, như trận bão Sepat tháng 6, Danas tháng 7, Kajiki tháng 8, nhiều nhất là tháng 9 với 4 trận bão là Tapah, Mitag, Ragasa, Bualoi, và trận bão Kalmaegi

tháng 11. 


Ở Việt Nam

Việt Nam nằm ở cũng tọa độ với Phi Luật Tân về phía Tây. Do đó dễ bị ảnh hưởng bởi các trận bão xuất phát từ Phi Luật Tân, tuy nhiên bị ít hơn Phi Luật Tân. Chẳng hạn năm 2025 này trong số 16 cơn bão, 8 trận bão đã trở thành thiên tai cho đất nước này từ tháng 6 tới giữa tháng 11 thì VN bị ảnh hưởng 6 trận được gọi theo số thứ tự và vào thời điểm như sau: tháng 6 trận bão số 1 (sớm nhất chưa từng có), sau đó tới trận bão số 3 và 5, rồi nhất là tới trận bão số 9 (Ragasa gây thiên tai ở Phi Luật Tân tháng 9) còn mạnh hơn cả bão Yagi 2024 nữa nhưng không đổ bộ vào đất liền (landfall) gây ra thiên tai, cả 4 trận bão chỉ hoành hành ở ngoài khơi này chỉ gây ra những cơn giông tố và mưa to gây ngập lụt ở VN thôi; chỉ có 2 trận duy nhất trở thành thiên tai tàn phá nhà cửa và sinh mạng cùng hạ tầng cơ sở ở VN là trận bão số 10 (Bualoi)  trận bão số 11 (Kalmaegi) sau khi đã gây thiên tai với đầy những tàn phá và tàn sát  PLT vào tháng 9 và tháng 11. 

Xả lũ, đe dọa trực tiếp tính mạng người dân Nam Trung Bộ

Đất nứt, nhà sụp đổ, cả trăm người dân ở Phú Yên lại phải di tản

Thủy điện ‘ưu tiên công trình’ hơn mạng sống của dân Phú Yên

Tang thương Phú Yên: Bản cáo trạng từ nước

Khi ‘quy trình’ xả lũ trở thành giấy phép giết người

Dân Phú Yên chết vì thủy điện xả lũ, không đủ hòm để chôn

 

Cứu trợ Phân tặng

Nhóm TĐCTT chúng ta năm nay không chính thức gây quỹ cứu trợ bão lụt VN như Năm 2024, vì thời điểm bị trùng với Quỹ Truyền Giáo định kỳ hằng năm vào Tháng 10. Tuy nhiên, LTXC đã an bài cho chúng ta vẫn có thể cứu trợ bão lụt với 14 ngàn MK từ Quỹ Thừa Sai Bác Ái 2025 chung 5 ngàn MK và từ một số tự động đóng góp của Quý AC TĐCTT, nhất là từ 5 ngàn MK của Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Cha Phó Tổng Linh Hướng của chúng ta, cùng với $2,700.00 MK từ Nhóm TĐCTT và Cộng đoàn Phục Sinh Rochester NY.

Tuy nhiên, vì Giáo Hội của Chúa Kitô là một Giáo Hội Công Giáo đại đồng và sống niềm tin "các thánh cùng thông công", chúng ta không thể chỉ giúp đồng hương mà không giúp đồng loại trong tầm tay có thể của mình, khi họ chịu cùng một thảm trạng thiên tai bão lụt còn hơn cả ở dân nước VN chúng ta nữa, đó là quý anh chị em đồng loại ở Đông Nam Á nữa, cũng bị bão lụt còn hơn cả ở VN chúng ta, chẳng hạn như Phi Luật Tân, Thái Lan và Shi Lanka. Tuy nhiên, Nhóm TĐCTT chúng ta đã cứu trợ bão lụt gây ra bởi siêu bão RAI ở Phi Luật Tân $15,390.00 vào Tháng 1/2022 rồi. 

Nay chúng ta cần cứu trợ một nơi khác còn thảm thương và đáng thương hơn cả Phi Luật Tân và Việt Nam cũng như 4 nước ở Đông Nam Á khác (Thái Lan, Mã Lai và Shi Lanka), đó là Nam Dương (Indonesia), một quốc gia Hồi giáo đông nhất thế giới, nhưng lại là một quốc gia hòa hợp tôn giáo, nơi chúng ta cần cứu trợ với tính cách truyền giáo. Bởi thế, Nhóm TĐCTT đã chuyển ngân 10 ngàn MK (xin xem biên nhận ở cuối email này) là những gì còn lại cuối cùng từ Quỹ Thừa Sai Bác Ái 2025 của mình qua Cơ quan Caritas Quốc tế để cứu trợ bão lụt ở Nam Dương, chính yếu  Đảo Sumatra, với 631 người bị thiệt mạng và hơn 1 triệu người bị sơ tán, nơi có vùng biển cũng đã từng xuất phát trận sóng thần (tsunami) kinh hoàng, có thể gọi là trận sóng tử thần, ở Ấn Độ Dương vào ngày 26/12/2004, sát hại 230 ngàn người.

Lũ lụt nghiêm trọng càn quét các nước Đông Nam 

Còn ở VN, Nhóm TĐCTT vẫn tiếp tục cứu trợ nhờ số tiền đóng góp thêm từ gia đình 5 TĐCTT ở TGP Detroit MI và từ 1 thân hữu ở North Carolina. Nhưng số tiền này chỉ cứu trợ các nạn nhân lũ lụt ở Phú Yên thôi, qua Giáo phận Qui Nhơn, theo Thư Kêu Gọi của Đức Cha. Số tiền cứu trợ được chuyển ngân về hôm nay là 7 ngàn MK, từ những đóng góp sau đây:

$1,000.00 - Ông Trịnh Quang Khanh, một vị không hề quen biết, gửi check từ Rock Hill South Carolina và nhận được ngày 23/11/2025;

$3,000.00 - Chị Lê Thị Dung, TĐCTT TGP Detroit Michigan gửi check và nhận được ngày mùng 1/12/2025;

$1,250.00 - Nhóm TĐCTT Cộng đoàn Phục Sinh Giáo xứ Thánh Gia GP Rochester NY trao tiền mặt ngày 2/12/2025;

$1,800.00 - Cộng đoàn Phục Sinh Giáo xứ Thánh Gia GP Rochester NY vừa tiền mặt ngày 2/12 và zelle ngày 3/12/2025.

$7,050.00 - Tổng cộng 4 số tiền đóng góp trên để cứu trợ lũ lụt ở Phú Yên VN 7 ngàn MK cộng thêm lệ phí chuyển ngân nữa là vừa đủ $7,050.00. 

Đại diện chung Nhóm TĐCTT và nạn nhân đồng hương lũ lụt ở Phú Yên VN xin hết lòng cám ơn 4 đóng góp trên. Xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự bù đắp xứng đáng cho quý anh chị em đã đóng góp vào sề tiền 7 ngàn MK này, để "những ai đã có lại càng ban thêm cho dồi dào" (Mathêu 25:29). Và xin LTXC tiếp tục “động lòng thương” (Luca 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

 

em tĩnh

$7,000.00 Cứu trợ lũ lụt đồng hương VN ở Phú Yên 

 

$10,000.00 cứu trợ đồng loại bị bão lụt ở Đảo Sumatra nước Nam Dương

 

Biệt chú: 

Năm 2025 này, Nhóm TĐCTT chúng ta không hề chính thức phát động gây quỹ cứu trợ bão lụt như các lần trước, 

thế mà LTXC vẫn an bài kỳ diệu cung cấp cho chúng ta từng đợt tiền để cứu trợ đúng lúc, tổng cộng lại đã được 31 ngàn MK. 

Trong số tiền 10 ngàn MK cứu trợ bão lụt ở Nam Dương có 500 MK của Chị Trần Vũ Mùi, TĐCTT ở TGP Galveston-Houston TX. 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 4, 2025 at 12:08 PM
Subject: Xin cứu trợ nạn nhân đồng hương VN bị lũ lụt ở Phú Yên
To: tgmqnhon@gmail.com <tgmqnhon@gmail.com>

Trọng kính Các Đấng phục vụ ở Tòa Giám Mục Qui Nhơn VN,

Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng con ở Hoa Kỳ xin có một chút chia sẻ với các anh chị em nạn nhân đồng hương Việt Nam bị lũ lụt ở Phú Yên GP Qui Nhơn. 
Chúng con vừa chuyển ngân 7 ngàn MK để cứu trợ anh chị em nạn nhân bị lũ lụt ở Phú Yên này qua Tòa Giám Mục Qui Nhơn như biên nhận của Nhà Băng dưới đây: (xin xem tường trình chung cho nhóm sau)

Trước đây, vào cuối Tháng 10/2025, chúng con cũng đã chuyển ngân qua UBBAXH Caritas Viêt Nam trực thuộc HĐGM VN 14 ngàn MK để tùy nghi phân tặng cho các nạn nhân bão lụt. 
Nhưng lần này, vì biết được một nơi rõ ràng quá thảm thương cùng đáng thương là Phú Yên nên chúng con xin gửi thêm 7 ngàn MK nữa để giúp riêng họ.
Chúng con xin cám ơn Tòa Giám Mục Qui Nhơn cùng với ban Caritas của Giáo phận giúp chúng con cứu trợ nạn nhân lũ lụt đồng hương VN bất kể tôn giáo ở Phú Yên.

Vì Nhóm TĐCTT chúng con là một Hiệp hội Bất vụ lợi (Non profit Organization) chịu trách nhiệm khai báo minh bạch về tiền bạc chi thu trước chính quyền California và Liên bang, 
nên xin Các Đấng có thẩm quyền cung cấp cho chúng con 1 Chứng Nhận Thư, trong đó bao gồm số tiền nhận được kèm theo mục đích sử dụng nó, cùng với dấu chấm và chữ ký.
Và xin Các Đấng viết cho The Viet Apostolate of Divine Mercy (tên Tiếng Anh của Nhóm TĐCTT chúng con) rồi gửi cho chúng con qua email được con sử dụng để gửi báo tin cho Các Đấng đây.

Xin LTXC luôn là niềm vui mục vụ của Các Đấng và xin Các Đấng cũng thương cầu cho Nhóm tông đồ giáo dân TĐCTT chúng con.

Trân trọng,

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 20, 2025 at 6:06 AM
Subject: Hỗ trợ Đan viện Xitô Phước Vĩnh GP Vĩnh Long ở Dakmil ĐakNong tái thiết cơ sở
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025                

 

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục an bài thần linh cho mọi sự xẩy ra ăn khớp với nhau một cách lạ lùng. Ở chỗ cho dù Nhóm TĐCTT chúng ta không phát động quỹ cứu trợ bão lụt Việt Nam 11/2025 này, và cho dù đã đóng góp 14 ngàn MK cho bão lụt ở Việt Nam qua UBBAXH Caritas Viet Nam vào ngày 30/10/2025, anh chị em TĐCTT vẫn không ngừng đóng góp lai rai với số tiền lên đến trên 1 ngàn MK như được tường trình dưới đây:


$200.00 - AC Điềm Mỹ ở Houston TX bằng check ngày 30/10;

$300.00 - Chị Nguyễn Kim Ngọc ở Seattle WA  bằng tiền mặt ngày 1/11/2025;

$200.00 - Chị Phạm Thị Niêng ở Seattle WA bằng tiền mặt ngày 1/11/2025;

$100.00 - Chị Hương / Anh Cường ở Orange County CA bằng tiền mặt ngày 1/11/2025;

$050.00 - Chị Phạm Bạch Tuyềt  ở Orange County CA bằng tiền mặt ngày 1/11/2025;   

$050.00 - Chị Mai Tuyết Trinh ở Orange County CA bằng tiền mặt ngày 1/11/2025;

$050.00 - Chị Nguyễn Mary / Anh Bảo ở Orange County CA bằng tiền mặt ngày 1/11/2025;

$100.00 - AC Tâm Trinh ở Riverside CA bằng tiền mặt ngày 3/11/2025;
$100.00 - Chị Phạm Thùy Liên ở Orange County CA bằng check ngày 14/11.

$1,050.00 Tổng cộng số tiền hậu chấn Quỹ Cứu Trợ bão lụt VN 2025.

$0,300.00 - Số tiền của Chị Nguyễn Kim Ngọc đã được sử dụng ngày 5/11/2025 để hỗ trợ người cháu của Sơ Cao Minh Huệ Dòng MTG Vinh ở Quảng Bình có người con gái út 11 tuổi bị chết bởi nước cuốn. 

$0,850.00 - Số tiền còn lại đã gửi về hỗ trợ việc tái thiết nhà cửa của Đan Viện Phước Vĩnh ở Dakmil ĐakNong GP Buôn Mê Thuột, như biên nhận đính kèm dưới đây

 

 

Xin cám ơn quý AC đã gây ra những hậu chấn Quỹ Cứu trợ Bão lụt VN trên đây. Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) quý AC nói riêng và nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta nói chung, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.


em tĩnh


Sau đây là email kèm theo hình ảnh và văn thư giới thiệu em đã bất ngờ nhận được, như dấu chỉ LTXC muốn TĐCTT chúng ta tiếp tục cứu trợ ngay sau khi chúng ta vừa có thêm một số tiền nhỏ xuất phát từ những hậu chấn sau Quỹ cứu trợ Bão Lụt 14 ngàn MK, để chúng ta sử dụng nó trong việc hỗ trợ Đan Viện Xitô Phước Vĩnh tái thiết cơ sở tu trì của mình ở DakNong Buôn Mê Thuột trên đây:





From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 20, 2025 at 5:58 AM
Subject: Fwd: Biên Nhận
To: Hue Tran <phansa63@gmail.com>


Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha.


Xin LTXC là niềm vui của Cha cũng như cho chung Đan viện Phước Vĩnh GP Vĩnh Long trong sống đời đan tu 
vừa chiêm niệm cầu nguyện vừa lao động theo tinh 
thần Laudato Si và Fratelli Tutti để canh tân bộ mặt trái đất này bằng lao công của con người.
Xin Cha và Đan viện cũng thương cầu cho thành phần tông đồ giáo dân TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng con. 
Chúng con xin trân trọng và đa tạ.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, tổng vụ viên

 

 

From: Hue Tran <phansa63@gmail.com>
Date: Thu, Nov 20, 2025 at 4:53 AM
Subject: Biên Nhận
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Chào ông Tĩnh! Em gửi đến ông giấy biên nhận sau khi đã nhận được sự thịnh tình phát xuất từ tấm lòng của ông và quý vị trong nhóm TĐCTT. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho ông và quý vị
Mến chào ông trong Chúa
Cha Trần Huy Huề






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 18, 2025 at 6:22 PM
Subject: Re: Gửi thư ông Tĩnh
To: Hue Tran <phansa63@gmail.com>

Kính Cha,

Hôm nay chúng con đã gửi tiếp 750 MK nữa là 850 MK tất cả để hỗ trợ một chút thêm vào với các đóng góp của "nhiều ân nhân" đã và đang gửi về cho việc tái thiết cơ sở của Đan Viện Phước Vĩnh ở DakNong GP Buôn Mê Thuột.


Số tiền 850 MK này là số tiền anh chị em đóng góp để cứu trợ bão lụt ở Việt Nam sau khi chúng con đã gửi 14 ngàn MK về qua UBBAXA Caritas Viet Nam của HĐGMVN. Xin Cha vui nhận và cám ơn Cha đã cho Nhóm TĐCTT chúng con được góp tí chút vào cơ sở của Đan Viện. Còn về mẫu Chứng Nhận thư như Cha muốn biết thì xin Cha có thể theo một trong 2 mẫu đính kèm ở cuối email này (Chứng nhận thư của Đức Cha Hiệu UBBAXA Caritas VN và của Cha Phạm Thanh Bình ở Sapa).

Trân trọng,

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh






From: Hue Tran <phansa63@gmail.com>
Date: Mon, Nov 17, 2025 at 10:21 PM
Subject: Re: Gửi thư ông Tĩnh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào ông Tĩnh! VP đã báo cho em là ngài đã nhận 100$ USD trong Tài khoản mà ông chuyển. Hy vọng không có gì trở ngại khi ông gửi tiền cho các thầy trong chương trình tu sửa nhà nguyện cho anh em trên rẫy cà phê. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho ông và quý ân nhân 
Chào ông
Cha Huề 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 17, 2025 at 5:19 PM
Subject: Re: Gửi thư ông Tĩnh
To: Hue Tran <phansa63@gmail.com>

Thưa Cha, 
chúng con vừa viết check cho vô deposit nhà băng Wells Fargo của Đức Viện phụ ở bên HK này 100 MK. 
Nếu Đức Viện phụ nhận được số tiền này thì xin Cha cho chúng con biết để chúng con deposit thêm nhé. 
Vì là lần đầu gửi kiểu mới này nên chúng con phải cẩn thận đề phòng nhỡ bị trục trặc. Xin Cha thông cảm.
Cám ơn Cha.
con tĩnh






From: Hue Tran <phansa63@gmail.com>
Date: Thu, Nov 13, 2025 at 7:28 PM
Subject: Re: Gửi thư ông Tĩnh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Ta ơn Chúa! Khi nào VP chung con nhận được $ trong Bank của VP. Chung con sẽ gui biên nhận để gui Cho ông và hội. Ông có thể gũi mẫu biên nhận cho em nhé. Xin Chúa chúc lành cho công việc bác ái của chúng ta! 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 13, 2025 at 6:18 PM
Subject: Re: Gửi thư ông Tĩnh
To: Hue Tran <phansa63@gmail.com>

Kính Cha Huy Huề,


Chúng con đã nhận được email của cha tối hôm qua (theo giờ California hiện đi sau VN 15 tiếng), Thứ  12/11/2025, nhưng chúng con cần phải tìm hiểu cách gửi tiền mới chúng con chưa từng làm. Do đó, chiều hôm nay, Thứ Năm 13/11/2025, chúng con đã ra nhà băng Wells Fargo của Nhóm TĐCTT chúng con để hỏi họ về vấn đề gửi tiền này cho chắc ăn.

Từ trước đến nay, từ khi chúng con trở thành một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi The Viet Apostolate of Divine Mercy trước chính quyền California từ năm 2019, chúng con chuyên chuyển ngân để hỗ trợ việc thừa sai bác ái cho nhiều nhà dòng phục vụ truyền giáo hay bác ái xã hội ở VN mà chúng con đã quen biết khi ghé thăm trong các chuyến về VN. Thật sự là hầu hết các tài khoản đều đứng tên bởi cá nhân chính yếu (như Cha Chánh xứ hay bề trên tổng quyền) của nhà dòng đó, nhưng cũng có trường hợp chính nhà dòng đứng tên, như trường hợp Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh, hay UBBAXH Caritas Viet Nam.

Tuy nhiên, lần này, trong trường hợp của Đan viện Xitô Phước Vĩnh GP Vĩnh Long, chúng con, sau khi vừa đóng góp cho bão lụt VN và truyền giáo VN gần hết, cũng sẽ thử gửi một chút đóng góp với Đan viện của cha. Bao giờ Đức Viện phụ thấy số tiền của chúng con trong tài khoản của ngài thì xin Ngài cung cấp cho The Viet Apostolate of Divine Mercy chúng con một Chứng Nhận thư kèm theo mục đích của số tiền đóng góp này, để chúng con chẳng những trình lại cho chung nhóm, vì là tiền của chung nhóm được trích ra từ nhà hàng của nhóm, mà nhất là để trình với chính quyền khi khai thuế cuối năm.

Xin LTXC luôn là tất cả niềm vui chiêm niệm và đời sống tu đức đan tu của cha và của các đan sĩ thuộc Đan viện Phước Vĩnh.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh





From: Hue Tran <phansa63@gmail.com>
Date: Wed, Nov 12, 2025 at 7:17 PM
Subject: Gửi thư
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Mến chào ông Tĩnh : em gửi lời giới thiệu của VP Hoà :


Em xin gửi account của VP Hoà bên Mỹ cho ông :

Bank of Wells Fargo
Hoa V Tran
Account number: 7050-195-424
Routing numbers: 091000019
Cám ơn ông!









From: Hue Tran <phansa63@gmail.com>
Date: Thu, Nov 13, 2025 at 3:34 PM
Subject: Gửi thư ông Tĩnh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Thưa ông! Ông đã nhận Email em gửi hôm qua? Em mượn nói rõ: là ngân hàng cá nhân của viện phụ Hoà thì có đủ tất cả dữ liệu ( em đã gửi cho ông) để chuyển tiền từ nước ngoài. Ở Việt Nam như ông biết: các nhà dòng không thể có account với tư cách pháp nhân của nhà dòng được, vì chính sách nhà nước không thể có được.
Vậy ông giúp nhà dòng thì chuyển qua account của viện phụ Hoà thôi, không có cách nào khác
(Vì các giáo phận hay nhà dòng ở Việt Nam không thể có account pháp nhân được.)
Cám ơn ông và quý vị trong Hội . Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho ông và quý vị!
Mến chúc ông trong Chúa!
Cha Huy Huề







From: Hue Tran <phansa63@gmail.com>
Date: Wed, Nov 12, 2025 at 2:29 PM
Subject: Re: Thư xin giúp đỡ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào ông Tĩnh quý mến! Em cám ơn va ghi nhận sự thịnh tình của ông và các thành viên trong nhóm Tông đồ Chúa Tình thương. Em đang ở trên rẫy Dakmil ( DakNong) nên em sẽ liên lạc với Viện Phụ của Đan viện Phước Vĩnh là bề trên của em( em là viện phó của ngài) hỏi ngài có 3 điều kiện này:
1-Ngân hàng của Đan viện cùng với số tài khoản / trương mục (account);
2- Tên chủ tài khoản và địa chỉ của chủ tài khoản trong ngân hàng này;
3- Swift Code để có thể nhận tiền từ hải ngoại chuyển từ hải ngoại trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Đan viện.
Vì thường các ân nhân bên HK gửi cho em qua dịch vụ chuyển tiền rồi nhân viên đến giao tận tay cho anh rồi em ký nhận. 
Xin ông chờ cho em vài ngày nhé. Xin Chúa trả công bội hậu cho ông và anh chị trong TĐCTT





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 11, 2025 at 9:41 AM
Subject: Re: Thư xin giúp đỡ
To: Hue Tran <phansa63@gmail.com>

Kính Cha Trần Huy Huề, Đan viện Xitô Phước Vĩnh GP Vĩnh Long VN,

Thưa cha, theo dõi tin tức hằng ngày ở khắp nơi trên thế giới và trong Giáo Hội từ hải ngoại, chúng con rất cảm thương với tất cả các nạn nhân của tình hình thời cuộc càng ngày càng dồn dập những khủng hoảng hiện nay về cả thiên tai biến loạn lẫn nhân tai bạo loạn, những người anh chị em nạn nhân đồng loại đang bị thiên tai ở cả Phi Luật Tân còn kinh hoàng hơn cả ở VN, các nạn nhân của chiến tranh bị sát hại khủng khiếp ở Gaza và Ukraine v.v. 

Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng con, trước hết và trên hết, chỉ biết thực hiện chuyến Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới cầu nguyện với nhau qua điện thoại viễn liên miễn phí mỗi ngày 2 lần: Cầu Kinh Mân Côi vào 12 giờ trưa và Lần Chuỗi Thương Xót vào 3 giờ chiều. Bởi vì, không ai trên trần gian này có thể làm chủ tình hình thế giới, có thể giải quyết tình hình khủng hoảng về cả đức tin lẫn luân lý và văn hóa cùng chiến tranh kinh tế cũng như chiến tranh quân sự, ngoài trừ một mình LTXC, Đấng quan phòng thần linh khôn ngoan an bài mọi sự cho lợi ích thiêng liêng tối hậu của chung nhân loại, nhất là của những ai tin tưởng vào Ngài, bằng việc đáp ứng những dấu chỉ thời đại là chính "Thời điểm Thương xót" hiện nay, như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã khẳng định (Misericordia et Misera, khoản 21).

Ngoài ra, nhóm TĐCTT chúng con cũng cố gắng hết sức đóng góp cứu trợ các nạn nhân đồng loại trên thế giới  và các nạn nhân đồng hương ở Việt Nam. Trong những lần cứu trợ anh chị em nạn nhân đồng loại trên thế giới, Nhóm TĐCTT chúng con đã cứu trợ bão lụt ở Phi Luật Tân năm 2022 số tiền 15 ngàn MK, cứu trợ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 số tiền 29 ngàn MK, và cũng đã cứu trợ các nạn nhân chiến tranh ở Ukraine năm 2022 18 ngàn MK và ở Gaza năm 2024 và 2025 số tiền 15 ngàn MK. Còn nạn nhân đồng hương ở Việt Nam, Nhóm TĐCTT cũng từng cứu trợ nạn nhân bị đại dịch covid năm 2021 số tiền 25 ngàn MK, và 3 năm bị bão lụt là năm 2020 và năm 2024 mỗi lần 25 ngàn MK, còn năm 2025 này 16 ngàn MK. 

Có một số Nữ tu 1 ở Nghệ An, 1 ở Huế và 1 ở Sài Gòn cũng như 1 linh mục ở Hòa Yên GP Qui Nhơn, đã liên lạc với chúng con từ cuối Tháng 9/2025 tới nay, khi VN mới bị bão lụt tấn công khủng bố được ít lâu, về vấn đề cứu trợ bão lụt ở VN, chúng con đã cho quý Sơ và vị linh mục này biết chúng con không biết chỗ nào cần hơn chỗ nào, nên đã gửi thẳng về cho Ủy Ban Bác Ái Xã Hội Caritas Việt Nam của HĐGMVN để tùy nghi phân phối cùng với các cơ quan bác ái ở từng Giáo Hội địa phương. 

Riêng trường hợp Đan viện của Cha, cùng với "nhiều ân nhân khắp nơi đã và đang hỗ trợ xây dựng lại nhà nguyện để các thầy có nơi dâng lễ đọc kinh hằng ngày", Nhóm TĐCTT chúng con, một hiệp hội bất vụ lợi (non profit organization) trước chính quyền ở HK, cũng xin được đóng góp một chút bằng việc chuyển ngân, và việc chuyển ngân trực tiếp từ nhà băng của chúng con ở HK về nhà băng của Đan viện ở VN này cần đến 3 chi tiết bất khả thiếu sau đây xin cha vui lòng cung cấp cho chúng con:

1- Ngân hàng của Đan viện cùng với số tài khoản / trương mục (account);
2- Tên chủ tài khoản và địa chỉ của chủ tài khoản trong ngân hàng này;
3- Swift Code để có thể nhận tiền từ hải ngoại chuyển từ hải ngoại trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Đan viện.

Xin LTXC biến tất cả những gì là sự dữ nơi thiên tai và bất hạnh về nhân bản thành ân sủng cứu độ cho chính thành phần nạn nhân cũng như cho phần rỗi vô cùng cao quý của biết bao nhiêu là "các linh hồn cần đến LTXC hơn" đang cần được cứu vớt cho khỏi bị đắm chìm trong trận bão lụt hiện sinh hưởng thụ và hận thù sát hại khắp thế giới hiện nay. 

Xin trân trọng kính chào cha,

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh





From: Hue Tran <phansa63@gmail.com>
Date: Mon, Nov 10, 2025 at 7:04 PM
Subject: Thư xin giúp đỡ
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Đan viện Phước Vĩnh ngày 11/11/2025
>> Mến chào ông Cao Tấn Tĩnh (nhóm cầu nguyện Chúa Tình Thương )
>> Một chút ngạc nhiên khi ông nhận được Email này. Lời đầu tiên em thay mặt các thầy xin gửi đến ông và gia đình lời chào trân trọng và quý mến nhất! Em xin giới thiệu: em là Đan sĩ Linh mục Phanxico de Salesio Trần Huy Huề thuộc Đan viện Xitô Phước Vĩnh- Giáo phận Vĩnh Long. Qua sự giới thiệu của chị Linda(Linh - Thái) trong nhóm cầu nguyện Chúa Tình Thương và các chị (bà con) của em ở Nam California., Nay em viết lá thư này như là một lời hàn huyên gửi đến ông: Đan viện Phước Vĩnh thuộc Hội Dòng Xitô Việt Nam. Sau 1975 các thầy phải sơ tán khắp nơi… rồi định cư tại Vĩnh Kim- Trà Vinh. Vì đất ruộng ngập mặn nên không thể canh tác làm ăn được. Ông cũng biết linh đạo của dòng Xitô là : “Lao động và Cầu nguyện” nên các đan sĩ luôn tìm cách vượt khó…. Vì trong hoàn cảnh khó khăn như thế các thầy lên Dakmil (DakNong) mua đất trồng cà phê, tiêu, chăn nuôi bò… để có chút kinh tế nuôi các thầy trẻ đi học Triết- Thần tại Sàigòn. Nhưng năm nay ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn vì thiên tai: bão lụt ! Nhà dòng em trên rẫy bị giông bão thổi bay hết các nhà ở và ngôi nhà nguyện (làm bằng gỗ) ! Tạ ơn Chúa che chở gìn giữ tính mạng các thầy được bình an. Nhờ ơn Chúa quan phòng, nhiều ân nhân khắp nơi đã và đang hỗ trợ cho chúng em xây dựng lại nhà nguyện để các thầy có nơi dâng lễ đọc kinh hằng ngày. Em muốn trình bày với ông và mọi thành viên trong nhóm xin giúp đỡ cho chúng em chút ngân khoản xây nhà trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại .
>> Mến chào ông Tĩnh trong Ân Sủng và Bình An của Chúa!
>> Lm M. PX de Salesio Trần Huy Huề










From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 11, 2025 at 7:36 AM
Subject: Re: THƯ KÊU GỌI CỨU TRỢ
To: triet minh <minhtriet317@gmail.com>
Cc: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <ltxc-td5@googlegroups.com>

Anh Nguyễn Minh Triết, CRM, quý mến,

Thì ra từ GX Văn Thạch GP Bắc Ninh người anh linh mục thừa sai truyền giáo Minh Triết (Mộng Diễm) đã được chuyển về phục vụ một Cộng đoàn Dân Chúa ở Tuy Hòa GP Qui Nhơn!
Hai vợ chồng chúng em đã được hân hạnh gặp anh 2 lần, năm 2016 với Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) và Năm 2022 với Nhóm THĐC (Thân Hữu Đồng Công)

Nhóm TĐCTT 9/2016

 

 

Nhóm THĐC (Thân Hữu Đồng Công) 11/2022

 


Về thiên tai đang tiếp tục xẩy ra ở chung Đông Á (cả Tầu) nhất là ở Đông Nam Á (bao gồm Phi Luật Tân và Việt Nam), phải nói là thật thảm thương, chưa bao giờ PLT và VN chịu nhiều bão lụt như vậy, hơn cả Năm 2020 (chỉ từ giữa tháng 9 đến đầu Tháng 11), mà Năm Thánh 2025 này lại kéo dài (cả chục trận bão ở VN và 20 ở Phi Luật Tân) từ đầu Tháng 9 cho tới nay và thậm chí sang Tháng 12/2025 nữa. Ở hải ngoại chúng em vẫn theo dõi tình hình và vì thế Nhóm TĐCTT đã gửi về VN $14,000.00 (14 ngàn MK) qua Ủy Ban Bác Ái Xã Hội Caritas Việt Nam của Hội Đồng GM VN để cứu trợ các nạn nhân bị bão lụt ở Miền Bắc và Miền Trung tùy theo Ủy Ban Bác Ái Xã Hội trung ương (HĐGMVN) và địa phương (các Giáo Phận) phân phối tùy nghi hầu đáp ứng thích đáng nhu cầu và thảm hại ở từng nơi.

Trong bộ hình ảnh anh gửi kèm theo email của anh, trong đó có bức Thư Kêu Gọi của ĐC GP Qui Nhơn, em thấy ngài đề cập tới Chủng Viện Làng Sông, nơi Giáo phận vẫn còn đang cho Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương trọ nhờ đã hơn 10 năm nay, một tu đoàn được GP Qui Nhơn công nhận vào năm 2012, do một THĐC (Đệ tử Cồ 1974 - 1975) sáng lập là Anh Lm Giuse Phạm Ngọc Tuấn, quê ở Nhà Đá Qui Nhơn, gia đình ngoại giáo trước 1975 nhưng Anh đã trở lại năm 1974 và nhập Dòng cùng năm. 

 

 

 

Hình ảnh đường lộ phía bên ngoài bờ tường của Chủng Viện Làng Sông đang bị ngập lụt vì bão hiện nay

 

 

Hình ảnh dọc bờ tường sát với đường lộ của Chủng Viện Làng Sông - Nhóm TĐCTT ghé thăm và mừng đợt khấn trọn đầu tiên của tu đoàn này 7/2019

 


Tình hình loài người đang ở vào một giai đoạn lịch sử đương đại, vừa biến loạn (về thiên tai gây ra bởi tình trạng hâm nóng khí hậu toàn cầu) lẫn bạo loạn (về nhân tai với lòng người hận thù ghen ghét và chia rẽ nhau đến độ tàn sát nhau khắp nơi) càng ngày càng trở nên hiện thực và ứng nghiệm cảm nhận "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" của Vị Thánh Giáo hoàng GP 2, một cảm nhận được ngài bày tỏ trong bài giảng Lễ Cung hiến Đền Thánh LTXC ở TGP Krakow Balan ngày Thứ Bảy 17/8/2002, cũng là dịp để ngài hiến dâng toàn thể loài người cho LTXC lần đầu tiên trong Giáo Hội. Xin LTXC quan phòng thần linh càng ngày càng tỏ hiện rạng ngời hơn nơi thế giới loài người hiện nay như là "một bụi cây bốc cháy mà không bị thiêu rụi" (Xuất Hành 3:2). Amen.

em tâm phương

 

 

 

 

From: triet minh <minhtriet317@gmail.com>
Date: Tue, Nov 11, 2025 at 5:34 AM
Subject: THƯ KÊU GỌI CỨU TRỢ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Em Gioan Eudes M. Nguyễn Minh Triết, đang phụ trách cộng đoàn tại Tuy Hoà, giáo phận Qui Nhơn.
Do hậu quả của con bão số 13 để lại. Theo thư chung của Đức cha giáo phận.
Em gởi đến Quý anh chị.

 

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 11, 2025 at 10:08 AM
Subject: Fwd: THƯ KÊU GỌI CỨU TRỢ
To: Cha Pham Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>

Anh Tuấn ơi,
Em đã mở xem toàn bộ hình ảnh được Anh Minh Triết gửi thì thấy không thảm thương và thảm hại bằng Phi Luật Tân, chỉ nhè nhẹ sơ sơ thôi.
So với các nạn nhân chiến cuộc bị tàn sát kinh khủng và bị tàn phá tan tành hầu toàn khu vực ở Gaza hay nhiều nơi ở Ukraine thì càng không thấm vào đâu.
Chủng viện Làng Sông xây kiên cố chắc không đến nỗi nào ngoài những cây cối nghiêng đổ ở bên ngoài các tòa nhà này thôi.
em tĩnh





From: hoa le <anlespc@gmail.com>
Date: Wed, Nov 5, 2025 at 10:06 AM
Subject: Re: Chào Anh Tĩnh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dạ cám ơn anh Tấn tĩnh đã hồi đáp 
Và cám ơn hội TĐCTT đã giúp cứu trợ lũ lụt ở Việt Nam, ở đâu cũng được anh Tấn Tĩnh miễn người dân được cứu giúp
Sr luôn âm thầm cầu nguyện cho Hội TĐCTT 
Xin anh hiệp thông cầu nguyện cho quê hương mình VN 
Mến 
Sr Anne Ánh Hoa 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 5, 2025 at 7:37 AM
Subject: Re: Chào Anh Tĩnh
To: hoa le <anlespc@gmail.com>

Tạ ơn LTXC và cám ơn Sr. Ánh Hoa đã gửi email cho con sau những ngần ngại. Con rất thông cảm với Sơ.
Trước Sơ đã có 1 Sơ Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh ở Nghệ An và 1 Sơ Dòng MTG Huế ở Quảng Trị đã liên lạc với con để xin cứu trợ bão lụt ở địa phương của Quý Sơ ấy.

Tuy nhiên, Quý Sơ này đã thông cảm với chúng con bởi chúng con đã sẵn sàng cứu trợ quý nạn nhân đồng hương của mình bị bão lụt ở VN hiện nay,
và sau khi quyên góp chúng con đã chuyển ngân về cho Uỷ Ban Bác Ái Xã Hội Caritas VN để cơ quan này phối hợp với các Caritas địa phương phân tặng cho đồng đều và chính xác hơn chúng con ở HK. 
Vậy xin Sơ thông cảm cho chúng con nhé.

LTXC không bỏ rơi một ai. Ngài đã có cách và thời điểm của Ngài trong việc tỏ tình yêu vô cùng nhân hậu của Ngài ra nơi những người anh chị em hèn mọn khốn khổ được Ngài đồng hóa với Con của Ngài. Xin LTXC luôn là niêm vui "hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái của chúng ta nhé.

con tĩnh

(đính kèm Chứng Nhận thư của Đức Cha Chủ Tịch Ủy Ban BA XA VN)




From: hoa le <anlespc@gmail.com>
Date: Tue, Nov 4, 2025 at 10:54 PM
Subject: Chào Anh Tĩnh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Chào Anh Tĩnh 
Sr Hoa đây. 
Mấy hôm nay Sr muốn viết thư cho anh quá nhưng suy đi nghĩ lại rồi ko viết. Hôm mồng 3 khi lũ trở lại với khu vực miền trung nặng nề hơn, hôm nay Sr quyết định mở máy viết cho anh vài dòng 
Thưa anh Tĩnh, máu chảy ruột mềm, nhìn cảnh người dân đang sống trong vùng lũ quá thương tâm anh Tĩnh,  nếu anh có quyên góp để giúp lũ lụt miền Trung xin anh thông tin cho Sr, như lần trước covid anh đã giúp, nếu có chương trình giúp đỡ lũ lụt, xin anh nhớ đến Sr. Anh cần giấy tờ, chứng từ gì xin anh cho biết Sr sẽ theo anh để nhận được hổ trợ để giúp bà con trong vùng lũ 
Kính cám ơn anh nhiều, xin Chúa chúc lành ban Phước cho nhóm TĐCTT luôn được bình an và hăng say trong việc truyền bá lòng thương xót của Chúa 
Kính mến
Sr Anne Ánh Hoa 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 3, 2025 at 9:25 AM
Subject: Re: Xin tái xác định những chi tiết cần thiết để chuyển ngân cứu trợ bão lụt ở Việt Nam
To: Vietnam Caritas <caritasvietnamccsa@gmail.com>

Tạ ơn LTXC. 
Chúng con xin cám ơn Đức Cha Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch UBBAXH Caritas Việt Nam, 
và cám ơn Sr. Kim Loan, OP,

Như thế đã đủ, chúng con coi Thư của Đức Cha viết cho chúng con là Chứng Nhận thư.
Xin Đức Cha và Sr. khỏi bận tâm nữa để có giờ chú tâm đến việc phân tặng cứu trợ khẩn trương hiện nay.
Chúng con xin cám ơn UBBAXA Caritas VN đã giúp chúng con trong việc cứu trợ anh chị em đồng hương bão lụt ở VN hiện nay.

Xin Đức Cha Chủ tịch UBBAXH Caritas VN và Sr Kim Loan, OP cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT chúng con để chúng con tiếp tục theo đuổi và xứng đáng với ơn gọi cùng sứ vụ thương xót của chúng con 
theo lời kêu gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II là những lời đã làm nên nhóm tông đồ giáo dân của chúng con, trong và cho "Thời Điểm Thương Xót" (ĐTC Phanxicô Roma 6/3/2014) hiện nay, 
thời điểm mà "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP 2 Balan 17/8/2002).

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh





From: Vietnam Caritas <caritasvietnamccsa@gmail.com>
Date: Sun, Nov 2, 2025 at 5:24 PM
Subject: Re: Xin tái xác định những chi tiết cần thiết để chuyển ngân cứu trợ bão lụt ở Việt Nam
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tĩnh kính mến,
Văn phòng Caritas chúng em xin gửi đến Anh và nhóm TĐCTT thư cám ơn của Đức Cha Chủ tịch Caritas Viêt Nam đến nhóm và Đức Ông Giuse. 
Riêng biên nhận từ Ngân hàng Việt Nam, chúng em chưa có thể nhận được, chúng em chí mới nhận được tin báo là tiền đã chuyển về, còn biên nhận tiền chuyển thì phải ít nhất 2 tuần chúng em mới được nhận giấy đó, mong Anh thông cảm cho chúng em nhé.
Kính chúc Anh và tất cả thành viên trong nhóm được nhiều ân sủng của Thiên Chúa, sức khỏe và nhiệt huyết của người Tông đồ.
Kính thư,
Sr. Mary Kim Loan,OP

 

 

From: Vietnam Caritas <caritasvietnamccsa@gmail.com>
Date: Thu, Oct 30, 2025 at 6:39 PM
Subject: Re: Xin tái xác định những chi tiết cần thiết để chuyển ngân cứu trợ bão lụt ở Việt Nam
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dạ. Em sẽ viết 1 lá thư riêng cho Đức Ông. Cám ơn Anh Tĩnh nhiều.
Sr. Mary Kim Loan,OP





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 30, 2025 at 6:17 PM
Subject: Re: Xin tái xác định những chi tiết cần thiết để chuyển ngân cứu trợ bão lụt ở Việt Nam
To: Vietnam Caritas <caritasvietnamccsa@gmail.com>

Tạ ơn LTXC và cảm ơn Sơ Kim Loan, OP.

Vì trong số tiền 14 ngàn MK Nhóm TĐCTT chuyển ngân hôm nay có 5 ngàn MK của Đức Ông Nguyễn Đức Minh. Bởi vậy, xin Văn phòng Vietnam Caritas chẳng những cung cấp cho chung nhóm dưới tên The Viet Apostolate of Divine Mercy Chứng nhận thư 14 ngàn MK, mà còn cho riêng Đức Ông 1 thư cảm ơn vắn gọn về riêng 5 ngàn MK của Đức Ông để chúng con trình với Đức Ông nhé. Tổng số tiền 14 ngàn MK này,  bao gồm cả 5 ngàn MK của Đức Ông, được trực tiếp lấy từ Nhà băng của The Viet Apostolate of Divine Mercy để chuyển ngân nên The Viet Apostolate of Divine Mercy cần phải được chứng thực đủ 14 ngàn MK để trình báo cho chính quyền. Xin Sơ và văn phòng Vietnam Caritas thông cảm cho chúng con về 1 chút tế nhị với riêng Đức Ông Nguyễn Đức Minh.





From: Vietnam Caritas <caritasvietnamccsa@gmail.com>
Date: Thu, Oct 30, 2025 at 5:13 PM
Subject: Re: Xin tái xác định những chi tiết cần thiết để chuyển ngân cứu trợ bão lụt ở Việt Nam
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tĩnh kính mến,
Văn phòng Caritas Việt Nam cám ơn Anh đã gửi biên hận nhà băng co chúng em. Chúng em cũng sẽ gửi thông tin và chứng nhận thư đến Anh ngay sau khi nhận được thông báo của ngân hàng Việt Nam.
Văn phòng chúng em cám ơn Anh Tĩnh và nhóm TĐCTT rất nhiều. Chúng em sẽ sử dụng đúng mục đích của nhóm. Nguyện xi Thiên Chúa là Thiên Chúa của Tình yêu giàu lòng thương xót ban nhiề ồng ân xuống trên từng thành viên của nhóm.
Kính tư,
Sr. Kim Loan,OP






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 30, 2025 at 2:55 PM
Subject: TĐCTT Cứu trợ Bão Lụt Việt Nam Năm Thánh 2025
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, Vietnam Caritas <caritasvietnamccsa@gmail.com>, Nhàn V. Nguyễn (Năng) <contrang@hotmail.com>

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025     

           

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" (Luca 10:33) nơi anh chị em Nhóm TĐCTT chúng ta trong Năm Thánh 2025 này, một năm chúng ta được LTXC ban cho một Quỹ Thừa Sai Bác Ái cho chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 3 tuần (13-31/3/2025), để nhờ đó chúng ta chẳng những đã phân tặng 46 ngàn MK cho 9 khu vực truyền giáo và 9 cơ quan bác ái xã hội từ Bắc vô Nam mà còn 14 ngàn MK cho 3 lần cứu trợ và 1 lần hỗ trợ nữa: 2 ngàn MK Cứu trợ Mái Ấm Hy Vọng Vincentê Quảng Bình bất ngờ bị khủng hoảng lương thực + 5 ngàn MK cứu trợ nạn đói ở Giải Gaza gây ra vì chiến tranh + 2 ngàn MK hỗ trợ cơ quan bác ái của Tu Hội Tông Đồ Lòng Chúa Thương Xót ở GP Thái Bình + 5 ngàn MK cứu trợ bão lụt miền bắc và miền trung Việt Nam.

 

Tuy nhiên, cho dù không có ý gây quỹ cứu trợ bão lụt, bởi đang trong thời gian gây Quỹ Truyền Giáo Năm Thánh 2025 (15/9 - 19/10/2025), số quỹ ban đầu chỉ có 5 ngàn MK từ Quỹ Thừa Sai Bác Ái thặng dư đã tăng lên 14 ngàn MK nhờ có thêm những đóng góp tự nguyện sau đây:


$0,100.00 cash - Anh Nguyễn Năng / Nhàn, Thân hữu Đồng Công (THĐC) ở Fort Worth TX ngày 7/9/2025

$5,000.00 check - Đức ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh hướng Nhóm TĐCTT ngày 9/9/2025

$0,100.00 zelle - Chị Đặng Hương Helen, TĐCTT Fort Worth TX ngày 12/10/2025

$0,100.00 zelle - Chị Phan Vũ Hợp, TĐCTT San Jose California ngày 13/10/2025

$0,200.00 zelle - Anh Bùi Đức / Doãn, Thân hữu Đồng Công (THĐC) ở Portland OR ngày 14/9/2025

$0,100.00 check - Chị Lưu Ngọc Trinh, TĐCTT Orange County CA ngày 21/10/2025

$0,200.00 check - Chị Trịnh Hồng, TĐCTT Orange County CA ngày 27/10/2025

$2,700.00 zelle - Nhóm TĐCTT GP Rochester NY ngày 28/10/2025

$0,500.00 check - Chị Nguyễn Ngàn, TĐCTT GP San Jose CA ngày 29/10/2025

$9,000.00 Tổng cộng đóng góp thêm.

$5,000.00 Từ Quỹ Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025 của chung Nhóm TĐCTT

14,000.00 Tổng Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt ở Việt Nam Năm Thánh 2025


Xin LTXC bù đắp cho những đóng góp của Đức Ông Đức Minh cũng như của 5 TĐCTT cùng Nhóm TĐCTT Rochester NY và 2 THĐC bằng Niềm vui Thương xót của Người, với Người và như Người nhé.

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.


em tĩnh


Biệt chú: hôm nay chúng em đã chuyển ngân về VN cho Vietnam Caritas như biên nhận của nhà băng dưới đây:









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 28, 2025 at 6:17 PM
Subject: Xin tái xác định những chi tiết cần thiết để chuyển ngân cứu trợ bão lụt ở Việt Nam
To: Vietnam Caritas <caritasvietnamccsa@gmail.com>


Trọng kính Quý Cha / Quý Sơ đang phục vụ ở Văn phòng VietNam Caritas,

Chúng con là Nhóm TĐCTT ở HK, Năm 2024 đã cứu trợ bão lụt miền bắc 25 ngàn MK như chứng nhận thư được đính kèm theo email này.
Cuối Năm Thánh 2025 gần kết thúc đây Nhóm chúng con lại xin tiếp tục được cứu trợ bão lụt ở cả miền bắc lẫn miền trung Việt Nam kéo dài trong Tháng 10 cho tới nay.

Tuy nhiên, vì chúng con không nắm vững tình hình toàn bộ thiệt hại và những nơi nào cần cứu trợ ra sao,
nên chúng con chỉ biết gửi một chút cứu trợ về qua VietNam Caritas để cơ quan bác ái này của Giáo Hội tùy nghi cứu trợ giúp chúng con.

Thế nhưng, để chắc chắc số tiền cứu trợ qua việc chuyển ngân của chúng con được chính xác và đến tay VietNam Caritas,
xin Quý Cha / Sơ cung cấp lại cho chúng con 3 chi tiết bất khả thiếu sau đây:

1- Nhà băng của VietNam Caritas;
2- Chủ tài khoản, số tài khoản và địa chỉ của chủ tài khoản; và
3- Swift Code nào để chuyển ngân USD hay VND tùy VietNam Caritas muốn nhận.

Chúng con sẽ bắt đầu chuyển ngân vào Thứ Năm tuần này ngày 30/10 Năm Thánh 2025.
Xin LTXC luôn là niềm vui "hiệp thông tham gia sứ vụ" đức ái trọn hảo của chúng ta.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh 

 

 

From: Hien Vinh <gioandinhhien@gmail.com>
Date: Sun, Oct 12, 2025 at 10:32 PM
Subject: Re: TĐCTT Quỹ Thừa Sai Bác Ái tiếp tục được LTXC sử dụng trong việc cứu trợ và hỗ trợ trong Năm THánh 2025
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 10, 2025 at 4:10 PM
Subject: TĐCTT Quỹ Thừa Sai Bác Ái tiếp tục được LTXC sử dụng trong việc cứu trợ và hỗ trợ trong Năm Thánh 2025
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025 


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" qua các việc tông đồ bác ái của chung Nhóm TĐCTT chúng ta từ trước đến nay nói chung và qua 2 lần trong Tháng 8/2025 vừa rồi nói riêng. Thật vậy, trong Tháng 8/2025, chúng ta đã chuyển ngân cứu trợ và hỗ trợ như sau: Trước hết là cứu trợ Mái Ấm Hy Vọng Vincente Quảng Bình bị khủng hoảng lương thực $2,000.00, và cứu trợ nạn nhân chiến cuộc ở Dải Gaza Thánh địa $5,000.00 và sau đó hỗ trợ công vic bác ái xã hội của Tu hội Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót ở Thái Bình VN $2,000.00 (xin xem hình ảnh ở cuối email này). 


Tuy nhiên, cả 3 số tiền cứu trợ và hỗ trợ này, tổng cộng là $9,000.00đều không do em kêu gọi và được anh chị em nội bộ nhóm đóng góp, mà là từ Quỹ Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025 thặng dư của chúng ta theo sự quan phòng an bài thần linh của LTXC, Đấng muốn chúng ta tiếp tục chia sẻ số tiền thừa sai bác ái thặng dư này cho các hậu chấn sau Chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025 của phái đoàn 30 anh chị em (13-31/3/2025). Quỹ Thừa sai Bác Ái Năm Thánh 2025 thặng dư của Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn còn có thể cứu trợ bão lụt ở cả min bắc lẫn miền trung VN hiện nay $5,000.00 nữa. Chúng em sẽ chuyển ngân cứu trợ nạn nhân bão lụt về VN qua Caritas Việt Nam như 2 lần trước: Đại dịch Covid-19 năm 2021 và Bão lụt Miền Bắc năm 2024.


Sau đây là 3 Chứng Nhận Thư chúng ta đã nhận được (xin xem ở các nơi từng chứng nhận thư này đã được post lên):

 

 

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.


em tĩnh


Biệt chú


Về thiên tai bão lụt ở VN hiện nay, xin quý AC theo dõi ở những bản tin sau đây:

 

Triều cường ngập cả mét ở Cần Thơ, đảo lộn cuộc sống người dân

Ngập lụt ‘chưa từng có’ ở Thái Nguyên, người dân leo mái nhà, lên mạng kêu cứu

Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn, nước lũ đe dọa nhiều khu dân cư

Hà Nội: Trên mưa xối xả, dưới ngập thành sông

40 thủy điện xả lũ, dân miền Bắc và Bắc miền Trung khốn đốn

 

Về Tu hội Tông đồ Lòng Chúa Thương xót, được Đức Cha Nguyễn Văn Đệ (đã về hưu) thành lập ở Giáo phận Thái Bình (xin xem hình ở cuôố trang web này).

 

 

Tháng 8

(tùy thời cuộc và nơi xẩy ra thiên tai hay nhân tai thảm thương nhất)

Nạn Nhân Chiến Tranh ở Dải Gaza Thánh Địa

 

From: Paola Pane <Pane@caritas.va>
Date: Mon, Sep 22, 2025 at 12:25 AM
Subject: R: HELP & SUPPORT THE VICTIMS IN GAZA
To: Marie Cao <marietn58@gmail.com>
Cc: Emergencies <emergencies@caritas.va>, Finanze <Finanze@caritas.va>

Dear Marie,

 

I am very happy to attach Caritas official receipt for your donation, which will support Caritas work to assist the victims of the war in Gaza.

The main focus areas of Caritas services include emergency medical care, psychosocial support, prosthesis for amputated people, multipurpose cash assistance and advocacy for the protection of civilians, patients, and health workers. 16 Medical teams and  6 Medical Health Psychosocial teams serve the suffering and needy people in a context never faced before.

 

Over the first six months of 2025, the following people received aid: 

•             Number of people who received healthcare: 18,677

•             Number of referred cases for secondary care: 84

•             Number of patients who received psycho-social support: 710

•             Number of Households Receiving Cash Assistance: 373 households in the West Bank and Jerusalem received NIS 1,640 & 900 households receiving NIS 1,000 twice in Gaza

•             Number of persons who received artificial limbs or devices: 76

•             Infrastructure upgrades at Caritas Gaza Medical Center are still ongoing.

•             Number of Medical Staff Trained: 10

 

These figures shed light on the humanitarian crisis in Gaza, yet they capture only a fraction of what Caritas teams endure on the ground. Behind every number is the struggle of delivering care and support in the midst of destruction and danger. Medical staff continue their work under relentless pressure, many of them while displaced themselves, showing extraordinary strength and determination. The growing number of war-related injuries and untreated chronic illnesses speaks to the collapse of a health system that was already fragile. Compared to before the escalation, Caritas teams face even greater obstacles in treating everyday conditions, with referral networks broken and vital medicines running out. Seen in this context, these figures are not only a measure of the immense need, but also a testament to the resilience and courage of humanitarian workers striving to protect dignity in the face of devastation.

 

Thank you for your support, which contributes to make possible the work of Caritas team on the ground,

In faith,

Paola

 

 




From: Marie Cao <marietn58@gmail.com>
Date: Fri, Sep 12, 2025 at 11:44 PM
Subject: Re: HELP & SUPPORT THE VICTIMS IN GAZA
To: Paola Pane <Pane@caritas.va>
Cc: Emergencies <emergencies@caritas.va>, Finanze <Finanze@caritas.va>

Dear Paola,

On Thursday, September 11, 2025, I met with a banker at Wells Fargo bank to inquire about the status of the wire transfer. I was informed that the transfer to Caritas Internationalis is still being held by Wells Fargo.

Hopefully, with the additional information we have provided, the bank will soon approve and process this transfer.

We will be contacting the banker about this issue every two days. I will keep you updated.

 

I apologize for the inconvenience.

In God's mercy,

Marie




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 28, 2025 at 4:00 PM
Subject: Re: TĐCTT cứu trợ nạn nhân chiến cuộc ở Gaza Trung Đông lần 2
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC là Đấng an bài thần linh cho Nhóm TĐCTT chúng ta có thể đáp ứng nhanh bao nhiêu có thể, bằng Quỹ Thừa Sai Bác Ái 2025 vẫn còn, thay vì phải gây quĩ trong một thời gian kéo dài lâu hơn để có thể đáp ứng, tình trạng đang diễn ra thảm trạng nạn đói mang tính cách diệt chủng ở Dải Gaza Thánh Địa hiện nay. Trong thời gian 4 ngày qua, từ khi em chính thức thông báo TĐCTT chúng ta đóng góp cứu trợ đợt 2 cho nạn nhân chiến tranh ở Gaza hôm Thứ Hai 25/8/2025, thảm trạng nạn đói diệt chủng này đã bị thế giới lên án dữ dội, nhất là Giáo Hội Công giáo hoàn vũ, bao gồm Cơ quan bác ái Quốc tế của Giáo Hội Caritas Internationalis, chính ĐTC Lêo XIV và Các vị Thượng Phụ Công giáo và Chính Thống giáo ở Jerusalem.

Caritas Quốc tế lên án: Ở Gaza không phải là chiến tranh, mà là sự hủy diệt

“Tại Gaza, chúng ta không phải đang đối mặt với một tai nạn thương tâm, mà là kết quả của những lựa chọn có chủ đích và được tính toán kỹ lưỡng. Cả một dân tộc, bị tước đoạt mọi nguồn sống, đang bị bỏ mặc cho chết trước mắt toàn thế giới”.
“Nạn đói ở đây không phải là một thảm họa tự nhiên, mà là kết quả của một chiến lược có chủ đích: chặn đường viện trợ, ném bom các đoàn xe chở lương thực, phá hủy cơ sở hạ tầng và tước đoạt các nhu yếu phẩm cơ bản... Thường dân, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ, đang bị đói khát, bị ném bom và bị tiêu diệt”.

ĐTC Lêô XIV kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa, cho viện trợ đến Gaza, ngừng cưỡng bức di dời

“Hôm nay, tôi một lần nữa mạnh mẽ kêu gọi cả hai bên liên quan và cộng đồng quốc tế hãy chấm dứt xung đột tại Thánh Địa, nơi đã gây ra biết bao nỗi kinh hoàng, tàn phá và chết chóc”

T
ôi kêu gọi trả tự do cho tất cả các con tin, một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, tạo điều kiện an toàn cho việc tiếp cận viện trợ nhân đạo, và tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ thường dân và lệnh cấm trừng phạt tập thể, sử dụng vũ lực bừa bãi và cưỡng bức di dời dân chúng.

Các Thượng phụ Giêrusalem gọi lệnh của Israel buộc di tản khỏi Gaza là “bản án tử hình”

“Người dân của Thành phố Gaza, nơi hàng trăm ngàn thường dân sinh sống và là nơi cộng đồng Kitô giáo của chúng tôi tọa lạc, sẽ bị sơ tán và tái định cư đến phía Nam Dải Gaza...  Không thể có tương lai nào dựa trên sự giam hãm, cưỡng bức di tản hay tinh thần báo thù... Nhiều người bị suy yếu và suy dinh dưỡng... cố gắng chạy trốn về phía nam chẳng khác nào một bản án tử hình”.

"Đây không phải là con đường đúng đắn, không có lý do gì biện minh cho việc di dời dân thường một cách cố ý và cưỡng bức... 
Mọi dân tộc, dù nhỏ bé hay yếu thế, đều phải được tôn trọng trong căn tính và quyền lợi của họ, đặc biệt là quyền được sống trên chính mảnh đất của mình; và không ai có thể cưỡng bức họ phải lưu vong”.

D
ưới đây là email của vị đại diện cơ quan bác ái quốc tế của Giáo Hội Caritas Internationalis gửi cho chúng em khi chúng em kiểm lại các chi tiết cần để chuyên ngân cứu trợ cho các nạn nhân chiến tranh ở Gaza lần thứ hai này về nhu cầu cứu trợ họ cần trực tiếp cho 40 ngàn 645 người và gián tiếp cho 153 ngàn 408 người liên quan đến nhu cầu lương thực và sức khỏe của họ, với số tiền cần có lên đến 5 triệu Euro tức gần 6 triệu Mỹ kim ($5,839,825.00):


From: Paola Pane <Pane@caritas.va>
Date: Wed, Aug 27, 2025 at 10:11 PM
Subject: R: HELP & SUPPORT THE VICTIMS IN GAZA
To: Marie Cao <marietn58@gmail.com>
Cc: Emergencies <emergencies@caritas.va>, Finanze <Finanze@caritas.va>

 

 

Dear Marie,

 

Warm greetings from Caritas Internationalis and thank you so much for your offer of support and for your prayers for peace.

 

The bank details are correct and I copy my colleagues so we will channel your contribution to the following Emergency Appeal, launched at the request and on behalf of Caritas Jerusalem in response to Gaza war:

EA 01-2025 « Strengthen Health and Economic Resilience in the Holy Land” This one-year project aims to serve 40,645 direct beneficiaries (32,000 ind. for Health ; 500 ind. for Health Care (Psychosocial) ; 1,400 HH (ie. 7,980 ind.) for MPCA (Cash), and 140 individuals with prothesis, and 25 staff with capacity building. Also Caritas Gaza and Taybeh Medical Centers restored, and critical services for immediate relief and long-term recovery for affected populations in Gaza and Taybeh restored. The total number of indirect beneficiaries is 153,408 individuals. The total budget is EUR 5 million.

 

Please let me know if I can assist further.

We continue to pray for peace and we thank you on behalf of the victims we reach through you.

In faith,

Paola

 

 

Paola Pane

Fundraising Officer

 

Caritas Internationalis

Palazzo San Calisto

00120 Vatican City

Tel.: +39 06 69879731

Mobile: +39-3356140206

 

www.caritas.org

 

MAILING ADDRESS:

Caritas Internationalis

Piazza di San Calisto 16

00153 Rome, Italy

 

 

Nhu cầu 5 triệu Euro hay gần 6 triệu MK mới có thể cứu trợ đủ cho nạn nhân chiến tranh ở Gaza, trong khi đó Nhóm TĐCTT chúng ta chỉ có 5 ngàn MK, gần 1 phần ngàn. Xin LTXC biến 5 ngàn MK này như 5 ổ bánh của chúng con bằng các khoản hỗ trợ chung riêng khác để nuôi sống số nạn nhân vô tội đang đền tội thay những người anh em gây ra tội ác chiến tranh trên khắp thế giới hiện nay. Dưới đây là Biên Nhận của Nhà băng Wells Fargo của Nhóm TĐCTT - The Viet Apostolate of Divine Mercy chuyển ngân 5 ngàn MK cho Cơ Quan Bác Ái Quốc Tế Caritas Internationalis để cứu trợ khẩn cấp nạn nhân chiến tranh ở Dải Gaza Thánh Địa.


Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho Gaza bao gồm cả nạn nhân cùng với những ai ra tay cứu trợ họ, lẫn phạm nhân cùng với những ai đồng lõa với phạm nhân. Xin LTXC luôn là phần rỗi đời đời cho tất cả những ai liên quan đến cuộc chiến kinh hoàng ở ngay nơi mảnh Đất Hứa Thánh Địa linh thiêng, nơi đã vang lên lời ca "bình an" từ trời cao khi Con Thiên Chúa Giáng Sinh làm người ở Belem vào một "đêm thánh vô cùng", và đồng thời cũng là nơi nhận được lời chào chúc "bình an" của một Đấng Thiên Sai Cứu Thế đã chiến thắng tội lỗi sự chết nơi loài người và của loài người bằng việc Phục Sinh vinh hiển của Người.

Em tĩnh












From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 25, 2025 at 6:00 AM
Subject: TĐCTT cứu trợ nạn nhân chiến cuộc ở Gaza Trung Đông lần 2
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,

Có lẽ vì Năm Thánh 2025 đang còn được tiếp tục cử hành trong Giáo Hội mà chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, cho dù thực tế nó đã được kết thúc vào ngày 31.3.2025. Thật vậy, chuyến Xuyên Việt 2025 của chúng ta đã kết thúc ở tính cách Hành hương Thánh Mẫu nhưng vẫn chưa chấm dứt ở tính cách Thừa Sai Bác Ái của chuyến đi lịch sử độc đáo này. Có lẽ vì thế mà cho dù đã về tới Hoa Kỳ cả 4 tháng hơn mà nhu cầu Thừa Sai Bác Ái ở VN vẫn tiếp tục kêu gọi chúng ta đáp ứng, thứ tự như sau:

Tháng 7 - TĐCTT đã đáp ứng nhu cầu nguồn nước sạch cho nạn nhân Formosa độc hại ở Hà Tĩnh, với số tiền 2 ngàn MK từ Quỹ tiêu xài còn dư của phái đoàn 30 anh chị em về VN 2025;
Tháng 8 - TĐCTT đã đáp ứng tình trạng khủng hoảng nhu cầu lương thực khẩn cấp ở Mái Ấm Hy vọng Vincente Quảng Bình, với số tiền 2 ngàn MK từ Quỹ Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025;
Tháng 8 - TĐCTT bất ngờ còn được kêu gọi đáp ứng nhu cầu phục vụ bác ái xã hội của Tu Hội Tông Đồ Lòng Chúa Thương Xót ở An Lạc GP Thái Bình, với số tiền 2 ngàn MK, cũng từ Quỹ Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025 (sẽ được tường trình sau khi có đủ giấy tờ cần thiết).

Thế rồi sau đó, sau 3 lần đáp ứng nhu cầu Thừa Sai Bác Ái cho đồng hương của chúng ta ở VN, LTXC tiếp tục hướng chúng ta đến thế giới đồng loại của chúng ta còn khốn khổ hơn đồng hương của chúng ta ở Việt Nam gấp trăm lần. Đúng thế, tin tức về tình hình chiến tranh ở Dải Gaza Thánh địa cho chúng ta biết rằng hậu quả thảm khốc và thảm thương do nó gây ra càng ngày càng thảm hại cho nạn nhân vô tội Palestine và thật là thảm sầu cho những tấm lòng cảm thương trên thế giới, cả dân sự lẫn tôn giáo, đến độ, cả 2 đã không thể không chính thức lên tiếng. 

Về dân sự, "Liên Hiệp Quốc chính thức tuyên bố nạn đói ở dải Gaza": "Sau nhiều lần đưa ra cảnh báo, hôm qua 22/08/2025, Liên Hiệp Quốc chính thức tuyên bố rằng dải Gaza bị nạn đói hoành hành, khẳng định hơn 500.000 người Gaza đang sống trong điều kiện đói khát nghiêm trọng. Hội Chữ thập đỏ đã kêu gọi Israel, với tư cách là quốc gia chiếm đóng, bảo đảm viện trợ vào được Gaza."

Về tôn giáo, "Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi quyên góp đặc biệt để trợ giúp nhân đạo tại Gaza": "Giáo hội chúng ta đang than khóc trước nỗi đau khủng khiếp mà các Kitô hữu và nhiều nạn nhân vô tội khác tại Gaza và vùng lân cận đang phải chịu đựng, khi họ chật vật để sống sót, bảo vệ con cái và sống đúng phẩm giá giữa những điều kiện vô cùng khắc nghiệt”. Đức Tổng Giám mục Broglio cũng nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV “tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn và cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza, đồng thời bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc khi khẳng định rằng ‘Gaza đang chết đói’”.

Không sai, chiều ngày 13/8, tại Villa Barberini ở Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã trả lời các nhà báo đang lo ngại dân chúng ở Gaza có thể bị trục xuất rằng: Trước hết cần giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo, không thể tiếp tục như thế này. Chúng ta nhận thức rõ bạo lực của khủng bố và tưởng nhớ đến biết bao người đã thiệt mạng, cũng như nghĩ đến các con tin cần được trả tự do. Đồng thời, phải quan tâm đến rất nhiều người đang chết đói”.

Thật ra TĐCTT chúng ta đã muốn cứu trợ nạn nhân chiến tranh ở Gaza ngay từ đầu, từ cuối năm 2023 sau khi chiến tranh bùng nổ một thời gian, như TĐCTT chúng ta đã cứu trợ nạn nhân chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên bấy giờ tình thế ở Gaza không dễ dàng như ở Ukraine, nên chưa cho phép chúng ta cụ thể hóa niềm cảm xúc "động lòng thương" (Luca 10:33) của Chúa Giêsu nơi chúng ta, cho đến khi chúng ta thấy tình hình có thể thực hiện, tức là cho đến khi Toà Thánh, qua Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới 2024, bắt đầu cứu trợ Giáo xứ Công Giáo Thánh Gia ở Gaza. 

Thật vậy TĐCTT chúng ta đã cứu trợ nạn nhân chiến tranh ở Gaza Thánh địa $10,000.00 MK trong tháng 10 và 11 năm 2024 như sau:
Tháng 10, trước chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất ở Mozambique (14-31/10) $4,200.00 MK từ Quỹ cứu trợ thặng dư cho nạn nhân bão lụt miền Bắc Việt Nam 9/2024;
Tháng 11, sau chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất ở Mozambique $5,800.00 MK nữa, từ Quỹ Truyền giáo Hậu Ethiopia 6/2024 thặng dư.

Tuy nhiên, trước nạn đói thực sự và càng thê thảm hơn bao giờ hết không thể tưởng tượng nổi ở Gaza hiện nay, TĐCTT chúng ta không thể không tiếp tục cứu trợ họ một lần nữa, nhất là sau khi được kêu gọi bởi ĐHY Chủ tịch Hội đồng Giám Mục HK ở quê hương thứ hai Mỹ quốc của chúng ta hiện nay. Lần cứu trợ nạn nhân chiến tranh ở Gaza thứ 2 này, cũng như lần thứ nhất, chúng ta không cần phải phát động gây quỹ. Bởi Quỹ Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025 của chúng ta, theo sự an bài thần linh của LTXC, vẫn còn đủ để cứu trợ họ một lần nữa. 

Tạ ơn LTXC đã định liệu và tiên liệu cho chúng ta có được một Quỹ Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025 dồi dào tới độ chẳng những đã có thể phân tặng 46 ngàn MK cho 9 khu vực truyền giáo và 9 cơ sở phục vụ bác ái của các dòng nữ ở VN trong chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 suốt tuần 3 tuần lễ (13-31) cuối tháng 3 vừa rồi, chưa kể đến 5 ngàn MK cho các nạn nhân Formosa từ Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh hướng của TĐCTT chúng ta tặng riêng cho họ, (tổng cộng là 51 ngàn MK), mà còn cứu trợ thêm 3 lần nữa ở VN như đã được đề cập đến trên đây.

Như lần cứu trợ thứ nhất cho nạn nhân chiến tranh ở Gaza vào 2 tháng 10 và 11/2024, lần này chúng ta cũng cứu trợ họ qua Caritas Internationalis với số tiền 5 ngàn MK nữa. Chúng em sẽ lấy hẹn với nhà băng của Nhóm là Wells Fargo để chuyển ngân cho Cơ quan Bác Ái Công Giáo Quốc tế này sớm bao nhiêu có thể. 

Xin LTXC tiếp tục "động lòng thương" (Luca 10:33) nơi tâm hồn nhạy cảm xót thương của mỗi anh chị em TĐCTT chúng ta, để chúng ta luôn sẵn sàng và mau chóng chộp bắt ngay lấy những cơ hội ngọc ngà hiếm quý trong việc giúp đáp chính Chúa Kitô khổ nạn nơi giòng lịch sử của loài người chúng ta, Đấng, trong cuộc chung thẩm, đã đồng hóa mình với "những người anh chị em hèn mọn nhất của Ta" (Mathêu 25:40, 45), những người anh chị em hèn mọn nhất của Người đang ở đầy giẫy khắp mọi nơi trong "thung lũng nước mắt" (lacrimarum valle) trần gian sầu thương khổ ải này, nơi "tất cả mọi tạo vật đều mong ngóng trông đợi" (Roma 8:19) "Trời Mới Đất Mới" (Khải Huyền 21:1)! 

em tĩnh 

 

 

Quĩ Thánh Phêrô

 Tháng 6

(Lễ Thánh Phêrô và Phaolô ngày 29/6)

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 11, 2025 at 6:01 AM
Subject: Tòa Thánh gửi thư cám ơn Nhóm TĐCTT đã góp Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô 2025
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025  

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục ban cho TĐCTT chúng ta văn thư chính thức từ Văn phòng Kinh tế của Tòa Thánh thay mặt ĐTC Lêô XIV để chuyển đến chúng ta biết như sau: 

1- ĐTC bày tỏ niềm vui trước quà tặng cho Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô của chúng ta: "The Holy Father was pleased to receive the kind of offering of US $11.867,41... to Peter's Pence."

2-  ĐTC  tỏ lòng sâu xa cám ơn cử chỉ hiệp thông và gắn bó của TĐCTT chúng ta: "Pope Leo XIV deeply appreciates this gesture of communion and solidarity.

2- ĐTC ban phép Lành Tòa Thánh cho chúng ta: "He cordially imparts his Apostolate Blessing to all of you."


Thật ra số tiền của chúng ta đóng góp vào Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô chẳng là bao, nhưng vẫn được ĐTC trân trọng. Như em đã nói khi phát động gây quĩ hằng năm cho Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô này thì cho dù các giáo xứ đều quyên góp cho Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô hằng năm vào Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29/6 hay Chúa Nhật gần thời điểm này, TĐCTT chúng ta, vì đã được chính thức, qua Giáo quyền Giáo Hội ở Orange California công nhận là một Hội đoàn Công giáo Tiến hành trong Giáo Hội, cũng là một thực thể pháp nhân và có phận sự cùng với các giáo xứ đóng góp riêng thêm cho Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô. Em không biết từng Giáo xứ đóng góp cho Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô này có nhận được văn thư của Tòa Thánh như chúng ta nhận được 2 năm nay hay chăng?


Theo kinh nghiệm cho thấy khi đóng góp riêng thêm trong nội bộ chúng ta, chúng ta đóng góp nhiều hơn (dù so sánh với 2 quỹ định kỳ khác của chúng ta trong năm là Quỹ Bác Ái Tháng 2 và Quỹ Truyền Giáo Tháng 10 Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô bao giờ cũng ít nhất, năm nào cũng chỉ xít xoát trên dưới 10 ngàn MK). Và nếu việc đóng góp của TĐCTT chúng ta là dư thừa và không cần thiết thì chúng ta đã chẳng nhận được các văn thư trân trọng như vậy từ Tòa Thánh gửi cho chúng ta qua bưu điện 2 năm liền: năm 2024 và 2025. Có thể nói trong 3 quỹ định kỳ của TĐCTT chúng ta, Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô là có giá trị nhất, bởi tự nó có tính cách Giáo Hội hoàn vũ (universal Church) nhờ được chính ĐTC là đầu của Giáo Hội sử dụng và trao tặng cho những nơi nào xứng hợp nhất và cần thiết nhất!


Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 19, 2025 at 4:05 AM
Subject: TĐCTT Đóng góp cho Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô - Peter's Pence: Chứng nhận Thư
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Từ Pensacola Florida in chào bình minh Thứ Bảy ngày 19/7/2025 Quý AC TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã "động lòng thương" nơi một số tâm hồn anh chị em chúng ta với một số đóng góp cho Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô - Peter's Pence Năm Thánh 2025 này, một số tiền nhiều nhất từ năm 2021 tới nay: $11,975.00. 

Sở dĩ số tiền Quỹ Thánh Phêrô sau khi tổng kết mới là $10,672.00 lên thêm $1,300.00 nữa là từ 3 chị: Nguyễn Ngàn ở San Jose CA $1,000.00 + Phạm Ngọc Anh ở OC $100.00 + Nguyễn Thanh Nancy ở OC $200.00. Xin cám ơn 3 chị đã đóng góp cuối cùng. 

Nếu không có $3,015.00 được chuyển từ Quỹ Truyền giáo thặng dự ở Ethiopia 2024 sang thì quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô 2025 chỉ có $8,997.00, xít xoát 9 ngàn MK thôi. Nhưng vì Năm Thánh 2025, chúng ta muốn cho Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô phải vượt hơn bao giờ hết. Và chúng ta đã gửi số tiền $11,975.00 (gần 12 ngàn MK) cho Quỹ Peter's Pence và đã nhận được chứng nhận thư từ Quỹ Peter's Pence sau đây:


From: Obolo di San Pietro <obolo@spe.va>
Date: Fri, Jul 11, 2025 at 6:49 AM
Subject: R: WIRE TRANSFER To OBOLO DI SAN PIETRO
To: Marie Cao <marietn58@gmail.com>

Dear Mrs. Cao,

 

Please find attached a certified letter confirming that we received your offer. Thank you very mach.

 

Your Sincerely,

 

s. Loredana Peteani

Peter’s Pence Office 

 

Secretariat for the Economy

Peter’s Pence Office

00120 Vatican City State

phone (+39) 06 698 93 461

e-mail obolo@spe.va

 


From: Marie Cao <marietn58@gmail.com>
Date: Wed, Jul 9, 2025 at 3:27 PM
Subject: Fwd: WIRE TRANSFER To OBOLO DI SAN PIETRO
To: Ufficio dell'Obolo di San Pietro <obolo@spe.va>
Dear Sr. Loredana Peteani

I hope you are doing well.

Thank you for confirming the bank details for Peter's Pence account.

This afternoon, July 9, 2025, on behalf of The Viet Apostolate of Divine Mercy, I request a wire transfer to transfer of $11,975.00 (eleven thousand, nine hundred seventy-five) USD, from our account at Wells Fargo bank to Obolo di San Pietro (Peter's Pence) account, with the beneficiary's banking information which you have confirmed.  Please see the copy of the "Wire transfer receipt" attached.  

The Viet Apostolate of Divine Mercy is a nonprofit organization, the US government requires proof of all our donations.  We ask that you be able to send us a brief official acknowledgement stating the amount received and the intended use of the funds, after  the money has been deposited into the Obolo di San Pietro account.

Our organization's name and address:    The Viet Apostolate of Divine Mercy
                                                                 12173 Highgate Ct.
                                                                 Rancho Cucamonga,  CA 91739

Yours Sincerely,

Thuy-Nga (Marie) Cao-Bui, President
The Viet Apostolate of Divine Mercy

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 29, 2025 at 7:04 PM
Subject: Re: TĐCTT đóng góp Quỹ Thánh Phêrô trong Năm Thánh 2025
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025                

 

 

Hôm nay là Chúa Nhật 29/6/2025, Lễ Trọng kính Thánh Phêrô và Phaolô, cũng là ngày theo thông lệ đóng góp cho Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô Peter's Pence.

Với tư cách là một Hội đoàn Công giáo Tiến hành trong Giáo Hội, Nhóm TĐCTT chúng ta cũng ó trách nhiệm đóng góp vào Quỹ Thánh Phêrô rất khẩn thiết cho công cuộc Thừa sai Bác ái của ĐTC.

Từ Năm 2021 trong mùa Đại dịch Covid-19, Nhóm TĐCTT chúng ta đã đóng góp vào Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô như được ghi nhận sau đây:


Năm 2021: $07,300.00

Năm 2022: $10,610.00

Năm 2023: $09,300.00

Năm 2024: $10,000.00 


Năm Thánh 2025 này thì sao?

Xin tiếp tục theo dõi bản tổng kết dưới đây:


    Người đóng góp   Ngày  Cách    Số tiền    Tích lũy   
1 Cao, Tĩnh Tấn & Thúy-Nga 06/17/25 Zelle $1,000.00 $1,000.00
2 Nguyễn,Thế Văn & Đỗ,Lan 06/07/25 Cash $200.00 $1,200.00
3 Nguyễn, Long Chí & Hoa 06/07/25 Cash $200.00 $1,400.00
4 Vũ, Lung & Đinh, TuyếtMai  06/07/25 Cash $100.00 $1,500.00
5 Hà, Thắng Đại & Trang 06/07/25 Cash $100.00 $1,600.00
6 Vũ, Thụ Sinh & Nguyễn, Hải 06/07/25 Cash $100.00 $1,700.00
7 Đinh, Vân Thị 06/07/25 Cash $100.00 $1,800.00
8 Nguyễn, Tammie Thủy
06/07/25 Cash $100.00 $1,900.00
9 Trần, An Thị 06/07/25 Cash $100.00 $2,000.00
10 Phạm, Tuyết Bạch 06/07/25 Cash $100.00 $2,100.00
11 Trần, Nancy Mỹ Dung 06/11/25 Zelle $100.00 $2,200.00
12 Hoàng, Thành Thị (Houston) 06/15/25 Zelle $500.00 $2,700.00
13 VũTrần, Mùi Thị  (Houston) 06/16/25 Zelle $500.00 $3,200.00
14 Nguyễn, Thoa Thị  (SJ) 06/12/25 Zelle $200.00 $3,400.00
15 Đỗ,Catherine Thoa & Phạm,Tú 06/21/25 Zelle $200.00 $3,600.00
16 Đặng, Flower Hoa  (DFW) 06/22/25 Zelle $250.00 $3,850.00
17 Đặng, Helen Hương (DFW) 06/22/25 Zelle $250.00 $4,100.00
18 Trần, Lily Xuân-Huệ 06/24/25 Cash $100.00 $4,200.00
19 Ngô, Chính & Jackie Trâm 06/25/25 Zelle $100.00 $4,300.00
20 Hoàng, Nancy Nhàn 06/28/25 Cash $557.00 $4,857.00
21 Nhóm TĐCTT Rochester NY 06/29/25 Zelle $2,800.00 $7,657.00


Chính vì chưa đủ 10 ngàn MK như mọi năm, chúng ta cần bù đắp bằng cách lấy số tiền $3,015.00 còn thặng dư từ Quỹ Truyền Giáo 2024 ở Ethiopia sang Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô 2025 này nữa, nhờ đó chúng ta có được số tiền $10,672.00, một số tiền tạm xứng đáng đóng góp vào Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô trong Năm Thánh 2025 này của Tòa Thánh cho Đức Thánh Cha có được một nguồn vật chất dồi dào để thực hiện công cuộc thừa sai bác ái của ngài hầu kịp thời đáp ứng những nhu cầu cứu trợ càng ngày càng gia tăng trong một thế giới thảm thương và đáng thương hơn bao giờ hết hiện nay. Xin cám ơn tất cả và từng anh chị em đã đóng góp vào Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô Năm Thánh 2025 này. 


Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.


em tĩnh


Phúc trình năm 2024 về “Đồng tiền thánh Phêrô”






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 21, 2025 at 10:14 AM
Subject: Re: TĐCTT đóng góp Quỹ Thánh Phêrô trong Năm Thánh 2025
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục gia tăng Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô Peter's Pence từ lần tường trình đầu tiên ngày Thứ Năm 12/6/2025, từ 2 chị TĐCTT ở Houston Texas qua zelle, đó là Chị Hoàng Thành 500 MK  Chị Vũ Mùi 500 MK. Như thế là từ $2,200.00 ngày 12/6 lên $3,200.00 như được tường trình hôm nay, ngày Thứ Bảy 21/6/2025. Xin LTXC bù đắp cho 2 chị cũng như cho quý AC đã đóng góp đợt đã tường trình lần nhất được gấp trăm ở chỗ thật sự cảm nghiệm thấy "cho đi phúc hơn là nhận lãnh" (Tông vụ 20:35), cho đi chính là nhân lên, như các vị Tông đồ càng phân phát cho dân chúng những gì được Chúa Giêsu trao cho mình từ 5 chiếc bánh và 2 con cá đã càng hóa ra nhiều đến nỗi vẫn còn dư 12 thúng đầy sau khi dân chúng đã no nê (xem Mathêu 14:20).

Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô Năm Thánh 2025 này sẽ được bắt đầu từ Thứ Năm Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên 29/5 cho đến Lễ Thánh Phêrô Phaolô 29/6/2025, đúng 1 tháng, để rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển ngân trực tiếp vào Nhà băng của Tòa Thánh như các năm trước. Chỉ còn đúng 8 ngày nữa là kết thúc (21-29/6/2025). Quý AC TĐCTT nào muốn đầu tư với phân lời gấp trăm hơn tất cả mọi cuộc đầu tư khác vào Nước Trời qua Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô Năm Thánh 2025 này, xin thực hiện 3 cách sau đây như thường lệ:


1- Cash hay tiền mặt khi gặp chúng em;

2- Zell vào thẳng nhà băng Well Fargo của Nhóm TĐCTT là The Viet Apostolate of Divine Mercy qua số điện thoại 909-210-4884 - xin ghi chú tên người gửi, nhất là khi cần phải nhờ ai đó zell thay mình;

3- Check / Money Order / Cashier Check v.v. xin viết payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.


Chúng ta hãy theo dõi lời kêu gọi của Tòa Thánh cho Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô Năm Thánh 2025 ở bản tin sau đây:

Ngày 29/6, lạc quyên “Đồng tiền Thánh Phêrô” hỗ trợ sứ vụ của ĐTC Lêô XIV


Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.


em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 12, 2025 at 9:53 AM
Subject: TĐCTT đóng góp Quỹ Thánh Phêrô trong Năm Thánh 2025
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)

  

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025   


Tạ ơn LTXC đã bắt đầu "động lòng thương" qua một số anh chị em TĐCTT tham dự Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 7/6 vừa rồi ở Nam California nhờ đó Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô Năm Thánh 2025 này bắt đầu có được một số tiền khiêm tốn, để rồi sẽ từ từ tăng lên cho tới ngày kết thúc là Chúa Nhật 29/6 Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, thời điểm đúng 1 tháng gây quỹ từ 29/5/2025, Thứ Năm Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên.

Xin cám ơn Quý AC đã đóng góp đợt đầu tiên này, bằng cách đầu tư vào trương mục Nước Trời với số lợi gấp trăm hơn bất cứ một quỹ đầu tư nào khác, nhờ số tiền đóng góp nhỏ mọn của chúng ta được hóa ra nhiều khi nó trở thành tính cách Giáo Hội hoàn vũ, bởi được chính ĐTC là đầu của Giáo Hội sử dụng cho việc thừa sai bác ái của Giáo Hội trên khắp thế giới, như em đã chia sẻ trong email ngày 25/5 dưới đây.

  Người đóng góp Ngày Cách Số tiền Tích lũy
1 Cao, Tĩnh Tấn & Thúy-Nga 06/05/25 Zelle $1,000.00 $1,000.00
2 Nguyễn,Thế Văn & Đỗ,Lan 06/07/25 Cash $200.00 $1,200.00
3 Nguyễn, Long Chí & Hoa 06/07/25 Cash $200.00 $1,400.00
4 Vũ, Lung & Đinh, TuyếtMai  06/07/25 Cash $100.00 $1,500.00
5 Hà, Thắng Đại & Trang 06/07/25 Cash $100.00 $1,600.00
6 Vũ, Thụ Sinh & Nguyễn, Hải 06/07/25 Cash $100.00 $1,700.00
7 Đinh, Vân Thị 06/07/25 Cash $100.00 $1,800.00
8 Nguyễn, Tammie Thũy 06/07/25 Cash $100.00 $1,900.00
9 Trần, An Thị 06/07/25 Cash $100.00 $2,000.00
10 Phạm, Tuyết Bạch 06/07/25 Cash $100.00 $2,100.00
11 Trần, Nancy Mỹ Dung 06/11/25 Zelle $100.00 $2,200.00

Kể từ hôm nay, ngày 12/6/2025, còn những 19 ngày nữa mới chấm dứt Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô này, 
quý AC nào cảm thấy tác dụng "động lòng thương" của Chúa Kitô nơi thâm tâm của mình thì xin mau mắn nối vòng tay lớn đóng góp nhé, ở 1 trong 3 cách thức sau đây:

1- Cash hay tiền mặt khi gặp chúng em, chẳng hạn như quý AC TĐCTT ở Nam California vào Thứ Bảy đầu tháng Sáu ngày mùng 7/6/2025;

2- Zell vào thẳng nhà băng Well Fargo của Nhóm TĐCTT là The Viet Apostolate of Divine Mercy qua số điện thoại 909-210-4884 - xin ghi chú tên người gửi nhé, nhất là khi cần phải nhờ ai đó zell thay cho mình;

3- Check / Money Order / Cashier Check v.v. xin viết payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.


Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

 

em tĩnh


Biệt chú: 

 

1- Em biết rằng ở các Giáo xứ đều thực hiện việc quyên góp cho Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô của Tòa Thánh vào dịp Lễ 2 Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô 29/6 hằng năm. 

Thế nhưng thực tế cho thấy hầu như số tiền đóng góp lúc ây toàn là những đồng xu lặt vặt trong túi chứ mấy ai cho tới 100 MK như đa số quý AC TĐCTT trong đợt đóng góp đầu tiên được tường trình trên đây.

 

2- Nếu Giáo xứ là một cơ cấu về phẩm trật trong Giáo Hội thì các Hội đoàn Công giáo Tiến hành được Giáo quyền công nhận như Nhóm TĐCTT chúng ta đây, cũng là một cơ cấu về đặc sủng trong Giáo Hội,

bởi thế các phong trào, đoàn thể về đặc sủng như Nhóm TĐCTT chúng ta cũng có nhiệm vụ tích cực hưởng ứng và đáp ứng những chiến dịch, chương trình mục vụ và nhu cầu thừa sai bác ái của Giáo Hội.

 

3- Đó là lý do từ năm 2022 Nhóm TĐCTT đã bắt đầu quyên góp, cùng với các Quỹ định kỳ khác trong năm, Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô này cho tới nay, mỗi năm được khoảng 10 ngàn MK, 

nhờ đó Nhóm TĐCTT đã từng nhận được Thư Cám Ơn từ Tòa Thánh kèm theo phép lành và lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho Nhóm TĐCTT chúng ta.

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 25, 2025 at 4:19 PM
Subject: TĐCTT đóng góp Quỹ Thánh Phêrô trong Năm Thánh 2025
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025  

 

"Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương". Từ ngày thành lập bởi lời kêu gọi tha thiết và khẩn trương này của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 cách đây 17 năm, Nhóm TĐCTT không ngừng sống ơn gọi và sứ vụ "là chứng nhân cho tình thương" ấy bằng 3 sinh hoạt chính yếu của nhóm: trước hết bằng việc hằng ngày cầu nguyện cho phần rỗi của các linh hồn, sau nữa bằng việc loan truyền LTXC qua các Khóa LTXC, và sau hết bằng các chuyến hành trình truyền giáo hay thừa sai bác ái, bao gồm cả các cuộc gây quĩ định kỳ (4 tháng 1 lần) hằng năm, trong đó có Quỹ Bác Ái Tháng 2 vì Tháng này có Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân 11/2, Quĩ Thánh Phêrô Tháng 6 vì Tháng này có Lễ Trọng kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 29/6, và Quỹ Truyền Giáo tháng 10 vì Tháng này có Chúa Nhật Truyền Giáo ở tuần thứ 3 trong Tháng 10.  

 

Trong Năm Thánh 2025 này, chúng ta đã đóng góp rất dồi dào cho Quỹ Bác Ái trong Tháng 2 vừa rồi và đã được phái đoàn TĐCTT 30 anh chị em trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 phân tặng và trao tặng cho 9 khu vực truyền giáo và 9 cơ quan phục vụ bác ái xã hội của các Dòng nữ. Giờ đây, chúng ta tiếp tục lịch trình gây quỹ định kỳ lần thứ 2 trong năm cho Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô Peter's Pence để Đức Thánh Cha có đầy đủ và dồi dào phương tiện cứu giúp những nơi thảm thương, cũng như những trường hợp đáng thương trên khắp thế giới. 

 

Dù chúng ta không biết được số tiền nhỏ mọn của chúng ta đóng góp vào Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô này được ĐTC phân phát và trao tặng ra sao, cho những ai và ở những nơi nào trong năm, nhưng chúng ta nắm chắc được một điều bất khả chối cãi đó là số tiền nhỏ mọn của chúng ta, như giọt nước được pha trong rượu lễ trên bàn thờ, nhờ đó nó có một giá trị lớn lao cao cả, khi nó được chính ĐTC, vị là hiện thân của Chúa Kitô trên trần gian này và đồng thời cũng đại diện Giáo Hội và thay Giáo Hội sử dụng, vì thế một chút vật chất của chúng ta chẳng là gì ấy được thánh hóa và có tính cách Giáo Hội hoàn vũ hơn là cá nhân


Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô Năm Thánh 2025 này sẽ được bắt đầu từ Thứ Năm Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên 29/5 cho đến Lễ Thánh Phêrô Phaolô 29/6/2025, đúng 1 tháng, để rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển ngân trực tiếp vào Nhà băng của Tòa Thánh như các năm trước. Quý AC TĐCTT nào muốn đầu tư với phân lời gấp trăm hơn tất cả mọi cuộc đầu tư khác vào Nước Trời qua Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô Năm Thánh 2025 này, xin thực hiện 3 cách sau đây như thường lệ:


1- Cash hay tiền mặt khi gặp chúng em, chẳng hạn như quý AC TĐCTT ở Nam California vào Thứ Bảy đầu tháng Sáu ngày mùng 7/6/2025;

2- Zell vào thẳng nhà băng Well Fargo của Nhóm TĐCTT là The Viet Apostolate of Divine Mercy qua số điện thoại 909-210-4884 - xin ghi chú tên người gửi nhé, nhất là khi cần phải nhờ ai đó zell thay cho mình;

3- Check / Money Order / Cashier Check v.v. xin viết payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.

 

Vì giá trị bất hủ về số tiền đóng góp nhỏ mọn của chúng ta, cũng như vì phân lời thiêng liêng quá lớn lao cao cả bởi Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô này, nhất là trong Năm Thánh 2025, đặc biệt là khi Giáo Hội vừa có Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV được LTXC sai đến từ một vùng ngoại biên Peru bần cùng khốn khổ ở Nam Mỹ châu, trong lúc ngân quỹ của Tòa Thánh đang bị thiếu hụt đến độ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã phải lập một ủy ban gây qu, hai vợ chồng chúng em xin đóng góp mở đầu bằng $1,000.00.          

 

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

 

em tĩnh

 

 

Quĩ Bác Ái

 Tháng 2

(Lễ Mẹ Lộ Đức, Ngày Thế Giới Bệnh Nhân)

 TĐCTT Đóng Góp Quỹ Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025 cho Chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Xuyên Việt

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 16, 2025 at 4:48 PM
Subject: LTXC quan phòng thần linh ...?
To: 1GDCB Marie Cao <marietn58@gmail.com>

Anh vừa nhận được những gì anh muốn chuyển đến em để em xem và có cảm nghiệm như anh hay chăng: Đó là LTXC Quan phong Thần linh đã có quỹ Thừa sai Bác ái 2025 của TĐCTT thật là dồi dào để rồi sau đó Ngài từ từ gửi đến cho chúng ta những dấu chỉ thời đại (ít nhất là 3 cho tới nay...)
 cần đáp ứng cũng ngay trong Năm Thánh 2025 này: 

1- Dấu chỉ Nguồn nước sạch cho nạn nhân Formosa Quảng Bình, nơi chúng ta đã đáp ứng bằng 2 ngàn MK từ quỹ thặng dư của phái đoàn TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025, nhưng thật ra gián tiếp từ Quĩ Thừa Sai Bác Ái, vì anh chị em trong phái đoàn đã đồng ý còn  thì cho vào quỹ này, nhưng thay vì cho vào quĩ thì lại đem cứu trợ;

2- Dấu chỉ bị chết sạch cả một đàn lợn là nguồn lợi sinh sống được các Sơ MTG Vinh ở Cộng đoàn Hướng Phương sử dụng để nuôi ăn cho 150 em tật nguyền ở Mái Ấm Hy Vọng Vincentê Quảng Bình của Sơ Cao Minh Huế, nơi chúng ta vừa cứu trợ 2 ngàn MK trực tiếp từ Quĩ Thừa Sai Bác Ái 2025;
3- Dấu chỉ một cơ quan bác ái xã hội của Tu Hội Tông Đồ Lòng Chúa Thương Xót ở An Lạc Thái Bình Việt Nam bất ngờ (được ai đó giới thiệu không biết) gửi thư kèm theo hình ảnh (dưới đây) cho Nhóm TĐCTT qua anh để xin giúp đỡ, một tu hội mang danh xưng gần giống như Nhóm TĐCTT, như Anh Duy An đã cho anh biết trong Khóa LTXC 72 tháng 7/2025 vừa rồi ở Florida.
Em nghĩ có nên hỗ trợ Tu hội Lòng Chúa Thương Xót ở An Lạc Thái Bình này hay chăng? Nếu có thì bao nhiêu?? Sau khi biết ý của em, anh sẽ hồi âm cho Sơ Vụ Thị Kim Thanh qua viber, và nếu đồng ý hỗ trợ, anh sẽ trực tiếp liên lạc với ĐC Đệ qua email của ngài ở Thư Ngài viết để xin chi tiết chuyển ngân. Sơ Thanh đã gọi cho anh từ OC hôm 28/7 để xin giúp đỡ và hẹn gặp ở NTM, anh nói sơ cứ gửi tài liệu cho anh.

Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của TĐCTT chúng con để chúng con luôn biết đáp ứng những gì chúng con được LTXC tỏ ra cho biết qua các dấu chỉ thời đại để LTXC được hiển linh nơi hoạt động tông đồ giáo dân thừa sai bác ái của Nhóm TĐCTT chúng con. Amen.

Tin nhắn qua viber ngày Thứ Bảy 16/8/2025

Chào anh Tĩnh ạ hôm rôi qua trung gian cha Trọng và mấy người anh Duy An có hỏi em có gặp anh Cao Tấn Tĩnh không... vì em kg vào được viber. Nay em mới vô được. Em muôn gửi cho anh một sô hình anh anh có thể giup được gì cho em em xin cám ơn anh ạ

Video Tu Hội Tông Đồ Lòng Chúa Thương Xót ở An Lạc Thái Bình phục vụ bác ái xã hội

 

 

Hồi âm ngày Thứ Hai 18/8/2025 cho tin nhắn qua viber ngày Thứ Bảy 16/8/2025


Kính Sơ Kim Thanh. Tạ ơn LTXC đã giúp chúng ta được liên hệ với nhau, không phải chỉ qua phương tiện truyền thông viber mà còn bằng tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai thương xót nữa. 

Sơ ơi Chúa Kitô vẫn tiếp tục vượt qua trong giòng lịch sử của loài người chúng ta sau cuộc Vượt Qua của Người ở Jerusalem gần 2 ngàn năm trước đây. Thật vậy Người vẫn đang chịu khổ nạn nơi các người anh chị em hèn mọn nhất của Người bao gồm cả các nạn nhân của thời cuộc và đồng thời Người cũng tử nạn bởi các phạm nhân của thời cuộc. Tuy nhiên Người cũng liên tục Phục Sinh nơi các tâm hồn quảng đại biết xót thương cùng với những bàn tay rộng mở chia sẻ và những cuộc đời dấn thân phục vụ như Tu Hội Tông Đồ Lòng Chúa Thương Xót của Sơ. 

Thế nhưng Chúa Kitô chỉ thật sự sống lại với những ai tin và nơi những người tin tưởng vào Người mà thôi, một "đức tin thể hiện nơi đức ái" (Galata 5:6), như những tâm hồn được LTXC tác động để phục vụ bác ái xã hội ở khắp nơi trên thế giới, điển hình nhất là Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Teresa Calcutta. 

Thưa Sơ, theo kinh nghiệm tông đồ giáo dân của con với Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) trên 15 năm nay, con xác tín rằng tất cả mọi việc bác ái yêu thương hoàn toàn vô vị lợi đều xuất phát từ LTXC và là việc của LTXC, do đó chính LTXC sẽ tỏ hiện qua những con người được Ngài tuyển chọn và sử dụng để phục vụ "những người anh chị em hèn mọn nhất" (Mathêu 25:40,45).

Bởi vậy trước hết con xin chúc mừng Sơ cùng Tu Hội Tông Đồ Lòng Chúa Thương Xót ở An Lạc Thái Bình của Sơ đã được LTXC tác động và sử dụng để cho LTXC được hiển linh nơi công cuộc phục vụ bác ái đã và đang được Tu Hội của Sơ dấn thân theo đuổi.

Sau nữa con xin LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng của Sơ và Tu Hội ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, đồng thời LTXC cũng trở thành niềm vui thương xót và thần lực phục vụ của Sơ và Tu Hội nhé. Nhóm TĐCTT chúng con sẽ cố gắng đáp ứng những gì LTXC tác động nơi chúng con ở trường hợp chúng con vừa được LTXC cho biết qua Sơ nhé...

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh


Tin nhắn trao đổi ngày Thứ Ba 19/8/2025

Cám ơn tâm tình chia sẻ sâu sắc của anh.
Xin Chúa chúc lành cho anh và gia đình cùng mọi thành viên của hội CTT.
Chúng ta cùng hiệp thông vơi nhau trong kinh nguyên anh nhé.



Tạ ơn LTXC và cảm ơn Sơ. 
Như con đã nói Nhóm TĐCTT chúng con cố gắng đáp ứng tác động của LTXC qua Sơ. Bởi vậy chúng con đã quyết định xin được góp một chút vào việc phục vụ bác ái xã hội của Tu Hội Tông Đồ Lòng Chúa Thương Xót An Lạc Thái Bình. 

Tuy nhiên vì Nhóm TĐCTT chúng con là một Hiệp Hội bất vụ lợi trước chính quyền nên mọi sự phải tuân theo thủ tục thuế má ở bên Mỹ này. Số tiền của chung Nhóm TĐCTT từ Quỹ Thừa Sai Bác Ái 2025 sẽ được trích ra trực tiếp từ nhà băng của chung Nhóm là Wells Fargo và sẽ từ đó chuyển ngân về thẳng nhà băng của Tu Hội của Sơ, như Nhóm chúng con vẫn làm cho nhiều nơi ở VN và thế giới từ năm 2020 tới nay. Đó là lý do để Nhóm TĐCTT chúng con có chuyển ngân về cho Tu Hội của Sơ chúng con cần những chi tiết bất khả thiếu theo quy định chuyển ngân của nhà băng từ Tu Hội của Sơ sau đây:

1. Tên nhà băng 
2. Số tài khoản Tu Hội có ở nhà băng này 
3. Tên chủ tài khoản 
4. Địa chỉ của chủ tài khoản
5. Swift code 

Khi nào chúng con có đầy đủ 5 chi tiết trên đây chúng con mới lấy hẹn với nhà băng của Nhóm TĐCTT để chuyển ngân về đóng góp chút ít với Tu Hội của Sơ nhé. 

Xin LTXC luôn là nguồn hy vọng cho những ai tin tưởng vào Người và dấn thân phục vụ Người nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người.

con tĩnh


Dạ cám ơn anh ạ


Tin nhắn trao đổi ngày Thứ Tư 20/8/2025

Da thưa anh đây   có phải là nhưng cái mà anh cần không ạ? Đó là số tài khoản của đức cha nguyễn văn Đệ ạ và rồi nếu khi anh có thể giúp được thì xin anh nhăn lại cho em ạ. Cám ơn anh.

 

Con xin cảm ơn Sơ. 
Về địa chỉ thì con sẽ phải ghi rõ hơn nữa, bao gồm cả thôn, xã, huyện và tỉnh như ở đầu Thư Ngỏ và Thư Giới thiệu Sơ đã gửi cho con.
Vâng, như thế là  đủ. Chúng con sẽ lấy hẹn với nhà băng để chuyển ngân về đóng góp với Tu Hội của Sơ theo các chi tiết Sơ cung cấp cho chúng con. Chuyển ngân xong chúng con sẽ báo ngay cho Sơ biết. 
Sau khi nhận được số tiền chuyển ngân của chúng con, xin Tu Hội cung cấp cho chúng con một Chứng Nhận Thư, bằng tiếng Việt cũng được nhưng bao gồm 2 danh xưng của nhóm chúng con:
Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (tiếng Việt) tức là The Viet Apostolate of Divine Mercy (tiếng Anh).

Chúng con xin cám ơn Sơ. 
con tĩnh


Dạ em sẽ nói với Đức cha ngài sẽ gửi cho anh bằng tiếng anh vì đó với ngài thì không khó ạ để dễ cho các anh.
Và có gì cần hướng dẫn anh cứ tin cho em thì tiện hơn, để em nói với ngài và thơ ký của ngài cũng được.
Vì ngài nhiều việc sợ quên. Vì ngài cũng rất minh mẫn nhưng dù sao tuổi cao nhiều khi hay quên ạ.
Xin Chúa ban  muôn ơn lành xuống trên anh và toàn thể gia đình cùng mọi thành viên trong hội


Vâng. Như Sơ thấy, con vẫn cứ tiếp tục liên lạc với Sơ chứ đâu trực tiếp với các Đấng các Bậc dù con biết được địa chỉ email của ngài và cả tuổi đời của ngài chỉ hơn con 2 tuổi.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Sơ 

con tĩnh


Da nếu vậy con xin lỗi được kêu lại bằng chú ạ. Vì mọi người giới thiệu con là "Anh Tĩnh" nên con kêu vậy chứ ai dè....

Vâng thưa Sơ, họ gọi một người đã quá tuổi hưu 2 năm của các vị trong hàng giáo phẩm là anh cũng chính xác, bởi đúng như Lời Chúa trong Phúc âm.
Đúng thế, Chúa Kitô Phục Sinh đã nói với Tông đồ Phêrô ở bờ hồ Tiberia rằng: "Khi còn trẻ con muốn đi đâu thì đi..." (Gioan 21:18). Hiện nay, quả thực con "muốn đi đâu thì đi" nhất là những chuyến Hành trình Truyền giáo cả ở VN lẫn trên thế giới: VN 2016, 2017, 2018, 2019, 2022. 2025; Thế giới Calcutta Ấn Độ 2022 và Phi Châu 2024 (tháng 5 ở Ethiopia và tháng 10 ở Mozambique).
Con sẽ tiếp tục tuổi trẻ của con như thế, như LTXC đang muốn dùng con trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay, cho tới "khi con về già" (Gioan 21:18) là lúc con không còn bay nhảy được nữa, nhưng đồng thời lại là lúc ơn gọi tông đồ giáo dân 40 năm qua của con được hoàn tất, như một Chúa Kitô khổ giá khi không còn nhúc nhích gì được nữa trên thập tự giá, sau 3 năm dong duổi khắp nơi ở Thánh Địa đất hứa, lại là chính lúc "mọi sự đã hoàn tất" (Gioan 19:30) của Người vậy!
Xin Sơ thương cầu nguyện cho con và chuyến đi loan truyền LTXC cuối tuần này của con ở 2 tiểu bang Virginia và Maryland thuộc miền Đông Bắc HK. 
con tĩnh
Ủa tiếc quá nhỉ. Giờ này con đang ở Virginia và ngày mai con lên đường về lại Việt nam... Giá một tí tị nữa con được gặp chú rồi.
Thôi thì con xin đợi chú tại Việt nam Thái bình chú nhé, con hứa sẽ cầu cho chuyến đi của chú thật tốt đẹp chú nhé.




 

Tạ ơn LTXC và cảm ơn Sơ. 
Xin LTXC luôn ấp ủ Sơ trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria nhé. Chúc Sơ về VN bình an.

Da con cám ơn chú nhiều. Hy vọng sẽ có ngày gặp chú ạ


Tin nhắn ngày 9/9/2025

Con kính chào chú. Con và cha cố trọng từ Washington về VN đi dọc đường ngài bị bện về sai gòn sau 1 ngày ngài phải cấp cứu tại bệnh viện Tâm anh. Bác sĩ giải phẫu tuyến tiền liệt cho ngài. Con chăm ngài ở bệnh viện sau khi ngài xuất viện và con mới về tới nhà dòng hôm qua và sáng nay kịp gặp Đức cha trước khi ngài đi dự thường huấn. Con xin gửi lại cho chú Swift code ạ
Hôm trước thiếu 1 chữ V ạ. Địa chỉ là: Nguyễn văn Đệ Trung Tâm Lòng Chúa Thương Xót An lạc, xã Trung An, Vũ Thư Thái Bình, Nếu còn thiếu gì xin chú cho con biết ạ. Von cám ơn chú ạ



Tạ ơn LTXC và cảm ơn Sơ. 
Vâng chúng con sẽ lấy hẹn với nhà băng để chuyển ngân về Hội dòng Tông đồ Lòng Thương Xót Chúa. Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ của chúng ta. 
Con tĩnh


Tin nhắn ngày 13/9/2025

Kính Sơ, 
Chúng con xin lỗi Sơ vì việc chuyển ngân bị chậm trễ bất thường ngoài ý muốn của chúng con.

Lý do là vì số tiền 5 ngàn MK chúng con chuyển ngân để cứu trợ nạn nhân chiến tranh ở Gaza Thánh địa qua cơ quan Caritas Quốc tế bị chặn lại để điều tra về hoạt động bác ái của chúng con xem có tính cách business thương mại hay chăng? 
Bởi vậy nhà băng của nhóm TĐCTT chúng con đã khuyên chúng con tạm dừng lại các vụ chuyển ngân khác, trong đó bao gồm cả cho Tu Hội Tông Đồ Lòng Chúa Thương Xót của Sơ. 
Hy vọng tuần tới mọi sự sẽ được sáng tỏ để chúng con có thể tiếp tục sứ vụ thương xót qua hoạt động thừa sai bác ái của chúng con, một công việc hoàn toàn vì bác ái yêu thương vô vị lợi mà cũng không thoát được gian nan khốn khó như ấn tín thần linh của LTXC chứng nhận việc làm của chúng con là từ LTXC. 
con tĩnh



Tin nhắn ngày 1318/9/2025

Tạ ơn LTXC. Chúng con mới chuyển ngân 2 ngàn MK về cho Tu Hội Tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót. Trong vòng tối đa 5 ngày làm việc (working days, tức không kể ngày nghỉ) số tiền này sẽ ở trong tài khoản được chúng con chuyển ngân hôm nay. Con xin gửi đính kèm biên nhận của nhà băng bên Mỹ này. Nhận được số tiền thì xin Tu Hội cung cấp cho chúng con The Viet Apostolate of Divine Mercy 1 chứng nhận thư nhé. con tĩnh