THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
(bổ túc cho website http://www.giesucontinthac.com/index.html của Nhóm TĐCTT đã tạm ngưng từ 2014)

Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. (Luca 10:31-34)

Linh đạo Thương xót
Linh đạo Thương xót của Nhóm TĐCTT là lối sống bộc lộ
cảm xúc "động lòng thương" của Chúa Giêsu Kitô, Vị Thiên Chúa hóa thân làm
người, là "Dung nhan Thương xót - Misericordiae Vultus" của Cha trên trời. Toàn
bộ Phúc Âm ghi nhận 6 lần Chúa Giêsu "động lòng thương": 3 lần ở Phúc Âm Thánh
Mathêu (9:36, 14:14 và 18:27) và 3 lần ở Phúc Âm Thánh Luca (7:13, 10:33 và
15:20).
1- Chúa
Giêsu “động lòng thương” (Mathêu
9:36) khi “Người thấy “dân chúng … lầm than vất
vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt”, nên sau đó, Người đã sai các tông đồ
đi rao giảng cho họ (Mathêu 10:1-42) – Nhóm
TĐCTT cũng
thế, để “làm chứng cho tình thương”, cũng phải
rao giảng, bằng các
Khóa LTXC.
2- Chúa
Giêsu “động lòng thương” (Mathêu
14:14) khi Người lo dân chúng đói bụng bởi họ theo Người để nghe lời
Người giảng dạy, và Người đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ 1 để họ được
no thỏa – Nhóm TĐCTT cũng
“làm chứng cho tình thương” bằng các
việc bác ái truyền giáo, mở
đầu bằng việc feed homeless ở downtown Los Angeles từ năm 2012, sau đó, sau đại
dịch Covia 19 năm 2020, bằng Quỹ Bác Ái hằng năm để hỗ trợ các cơ sở phục vụ bác
ái xã hội của các dòng tu ở Việt Nam.
3- Chúa
Giêsu “động lòng thương” (Mathêu
18:27) qua vị vương chủ tính sổ với bày tôi, khi thấy con nợ của mình van
xin cho được khất nợ - Nhóm TĐCTT cũng
“làm chứng cho tình thương” bằng vai trò thừa sai thương xót qua việc cầu
nguyện hằng ngày chung
với nhau qua điện thoại viễn liên miễn phí 2 lần, nhất là vào buổi Kinh Thương
xót 3 giờ chiều, cho phần rỗi “các linh hồn cần
đến LTXC hơn”.
4- Chúa
Giêsu “động lòng thương” (Luca
7:13) khi Người thấy người mẹ góa đang đem đứa con trai duy nhất của bà
đi chon thì Người đã an ủi bà bằng cách hồi sinh cho người con trai của bà - Nhóm
TĐCTT, để “làm chứng cho tình thương”, cũng
thực hiện các
chuyến viếng
thăm và tặng quà cho quý vị lão niên (từ
75 trở nên) yếu bệnh
và cô đơn vào Ngày Ông Bà và Lão Niên hằng năm là Chúa Nhật
cuối Tháng 7 gần Lễ Thánh Gioakim và Anna, ông bà ngoại của Chúa Giêsu.
5- Chúa
Giêsu “động lòng thương” (Luca
10:33) qua Người Samaritanô nhân lành đã tự động dừng lại xuống lừa để
chăm sóc cho nạn nhân bị bọn thổ phỉ khủng bố đến ngấp ngoái chết, và thậm chí
còn mang nạn nhân đến quán trọ để nạn nhân được tiếp tục chăm sóc cho đến cùng - Nhóm
TĐCTT cũng “làm chứng cho tình thương” bằng các lần gây
quỹ cứu trợ hầu
như hằng năm để chia sẻ với các nạn nhân về cả thiên tai lẫn nhân tai trên khắp
thế giới, bao gồm cả ở Việt Nam.
6-
Chúa Giêsu “động lòng thương” (Luca
15:20) nơi Người
Cha vừa trông thấy đứa con phung phá
trở
về nhà
với mình thì “động lòng thương” chạy ngay đến ôm chầm lấy tấm thân tàn ma dại
của con mình mà hôn lấy hôn để như của quý nhất của mình -
Nhóm TĐCTT,
từ khóa LTXC 2014 ở Virginia dịp tưởng niệm
sự cố khủng bố
11/9/2001,
đã bắt đầu cầu cho phần rỗi vô cùng cao quý của phạm
nhân hơn là chỉ cầu cho nạn nhân!