HÀNH TRÌNH THĂM DÒ HỖ TRỢ TRUYỀN GIÁO Ở BURUNDI PHI CHÂU 13-22/1/2026

 

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Bối cảnh Burundi

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Tặng quà ở các Giáo xứ

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Giáo xứ Cử hành Thánh Lễ

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Gặp gỡ các Giám mục và Giáo sĩ

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Thăm viếng các Cơ sở Đào tạo Linh mục

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Phái đoàn Hiệp thông Tham gia Sứ vụ Truyền giáo

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Hậu trường của riêng Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Hậu trường Tông Đồ Chúa Tình Thương

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 9, 2026 at 11:25 AM
Subject: Kính gửi Thày Tấn, SDB
To: gbtansdb@gmail.com <gbtansdb@gmail.com>

Từ miền Nam California con xin trân trọng chào Thày Tấn, SDB,

Tạ ơn LTXC đã cho con lần đầu tiên được liên lạc với Thày, một tu sĩ thừa sai thương xót của Dòng Don Bosco, một hội dòng cho tới nay đang phục vụ truyền giáo ở 130 quốc gia trên thế giới, trong đó có một số nơi con được quen biết với các vị linh mục thừa sai truyền giáo, như Cha Trịnh Kinh Luân ở miền bắc Ethiopia, Cha Nguyễn Mạnh Đạt (hiện đang ở Roma) đã từng ở Mông Cổ 5 năm và Cha Nguyễn Trung Tín ở Mông Cổ đã 25 năm... 

Rất tiếc trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia 5/2024, phái đoàn TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng con đã không thể tới thăm viếng trụ sở truyền giáo của Dòng Don Bosco nơi Cha Luân liều mạng phục vụ giữa nội chiến và bạo lực nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng con vẫn hỗ trợ việc truyền giáo của ngài ở đó. Còn ở Mông Cổ chúng con sẽ thực hiện Hành Trình Truyền Giáo Văn Hóa Liên Tôn 10/2026 này. 

Nhân chuyến Hành trình Burundi của phái đoàn 5 người, bao gồm 3 người 2 nam 1 nữ ở GX Santa Barbara của Cha Phạm Ngọc Tuấn, Cha Tuấn là Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT chúng con,  con muốn đi tháp tùng ngài, bởi chuyến đi Burundi đầu năm 2026 được ngài phát động này, theo như ngài cho con biết, đã xuất phát từ chuyến đi Ethiopia 5/2024 của Nhóm TĐCTT chúng con, một chuyến đi sang Phi Châu lần đầu tiên của chúng con đã tác động ngài mãnh liệt khiến ngài không thể không "động lòng thương", đến độ ngài đã quyết tâm hỗ trợ truyền giáo cho chung Phi Châu nhưng từ một "hạt cải bé nhỏ" ở Châu Phi là Burundi.

Chắc Thày đã biết rằng theo dự tính của ngài thì ngài sẽ giúp đỡ vật chất cho các giáo phận mà ngài cùng phái đoàn sẽ gặp gỡ và chung cộng đồng Dân Chúa cũng như lương dân ở các giáo phận phái đoàn sẽ thăm viếng. Tuy nhiên, riêng Nhóm TĐCTT chúng con, chúng con xin có chút đóng góp cho The Don Bosco Buterere Center của Thày. Xin Thày cho chúng con xin các chi tiết sau đây để chúng con chuyển ngân vào Thứ Hai tuần tới nhé: 1- Tên nhà băng; 2- Chủ tài khoản là... kèm theo số tài khoản ... cùng địa chỉ của chủ tài khoản... ; 3- Swift Code để chúng con có thể chuyển ngân trực tiếp qua nhà băng từ ngoài Burundi.

Vì Nhóm TĐCTT chúng con là một hiệp hội bất vụ lợi - non-profit organization / association dưới danh xưng là The Viet Apostolate of Divine Mercy, nên tiền bạc chi thu cần phải cho vào nhà băng và từ nhà băng chuyển đi cho rõ ràng minh bạch khi phải tường trình cho chính quyền hằng năm. Do đó chúng con không thể lấy tiền mặt ra đưa trực tiếp cho Thày hay viết check đưa cho Thày khi gặp Thày mà phải chuyển ngân trước là như thế. Tuy nhiên, Thày có thể cung cấp cho chúng con một Chứng Nhận thư về số tiền Thày nhận được từ việc chúng con chuyển ngân khi con gặp Thày ở Burundi hay qua email của con cũng được.

Kính chúc Thày luôn tràn đầy "niềm vui tin mừng - gaudium evangelii" (ĐTC Phanxicô - Tông Huấn mở màn cho Giáo triều của ngài năm 2013) trong sứ vụ thừa sai truyền giáo của Thày ở Burundi. Xin Thày cũng thương cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT chúng con để chúng con được phần nào xứng đáng "hiệp thông tham gia sứ vụ - communion, participation and mission" truyền giáo của Giáo Hội với các Vị Thừa Sai Truyền Giáo trên khắp thế giới như quý anh em Dòng Don Bosco của Thày, hay Dòng Ngôi Lời (như ở Mozambique nơi TĐCTT đã thăm 10/2024), hoặc Dòng Thừa Sai Bác Ái (như ở Calcutta nơi TĐCTT đã thăm 2022).

Kính thư,

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 9, 2026 at 9:16 PM
Subject: Tuần Ba Ngày cầu nguyện cho chuyến Hành Trình Burundi của Cha Tổng Linh Hướng
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Chúa động lòng thương (Luca 7:13)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Lòng Thương Xót Chúa 2026 


Như Quý AC một số, đặc biệt là ở Orange County, đã biết rằng Cha Phạm Ngọc Tuấn, Vị Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT chúng ta sắp thực hiện chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Burundi Phi Châu, trong vòng 10 ngày, từ Thứ Ba ngày 13/1 đến 22/1/2026 đúng 10 ngày vừa đi vừa về. Chuyến đi Burundi này của ngài phải nói là kéo dài và nới rộng chuyến đi Ethiopia của phái đoàn 6 TĐCTT chúng ta 17-31/5/2024. 


Tại sao chuyến đi Burundi của Cha Tuấn lại liên hệ với chuyến đi Ethiopia của phái đoàn TĐCTT? Xin thưa, là vì khi ngài theo dõi loạt bài tường trình của em về Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia, trong đó có nhiều hình ảnh thật là ấn tượng, trong khi đó Cha Tuấn là vị linh mục vốn sống nghèo và thương người nghèo, đã thật sự được đánh động một cách mãnh liệt bởi chính chuyến đi sang Phi Châu lần đầu tiên của Nhóm TĐCTT. 


Từ cảm xúc bất ngờ được tác động ấy, ngài đã tiến đến chỗ quyết tâm hỗ trợ công cuộc truyền giáo ở Phi Châu, bằng cách gia tăng nhân sự truyền giáo, để rồi ước vọng này đã thôi thúc ngài âm thầm nghiên cứu và chọn lựa một nước Phi Châu nào xứng hợp và thích đáng nhất để ngài thực hiện ý định dài hạn hỗ trợ công cuộc truyền giáo ở Phi Châu. Đầu tiên ngài đã chọn nước Uganda, sau đó ngài thấy Burundi vừa đông tín hữu Công giáo lại vừa nghèo khổ hơn Uganda, khí hậu lại còn dễ chịu tương tự như vùng cao nguyên ở Việt Nam.


Như thế, không phải hay sao, chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Burundi của Cha TLH TĐCTT là chuyến hành trình nối dài và nới rộng chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia của TĐCTT chúng ta? Bởi thế, với tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội với ngài cũng như với các vị thừa sai truyền giáo đang dấn thân phục vụ ở các cánh đồng truyền giáo trên thế giới, bao gồm cả ở Việt Nam, anh chị em TĐCTT chúng ta cùng dâng 1 Tuần 3 Ngày (từ Thứ Bảy mùng 10/1 đến hết Thứ Hai ngày 12/1/2026)để cầu nguyện cho Cha Tuấn và cho chuyến đi của ngài nhé. 


Phái đoàn của ngài bao gồm 5 người: Ngài + 3 giáo dân của ngài + em. Trong khi ngài hỗ trợ các Đấng bậc của 5/8 Giáo phận ở Burundi cũng như tặng quà cho cộng đồng dân Chúa và lương dân ở mỗi giáo phận, Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ hỗ trợ cho chính Trung Tâm Don Bosco ở Buterere - The Don Bosco Buterere Center, như TĐCTT chúng ta đã mấy lần hỗ trợ khu vực truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, cùng Dòng Gioan Bosco SDB ở miền bắc Ethiopia. Số tiền $2,000.00 chúng ta đóng góp muộn cho bão lụt ở VN hôm Thứ Bảy Đầu Tháng 12 được chuyển thành số tiền để hỗ trợ việc truyền giáo ở Burundi.

 

 

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh

 

 

 

 



From: THU PHAM <joseph_ilu43@yahoo.com>
Date: Sun, Jan 11, 2026 at 1:42 PM
Subject: Re: Tuần Ba Ngày cầu nguyện cho chuyến Hành Trình Burundi của Cha Tổng Linh Hướng
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Blessed are those who bring the good tidings of comfort and joy to the destitute poor .Wish you having gorgeous and ecstatic mission to needy people who you are gonna to see.Amen

 

 

 

 

 

 

From: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>
Date: Sat, Jan 10, 2026 at 11:59 PM
Subject: Re: Kính gửi Thày Tấn, SDB
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Con chào bác Tình Cao
Trước hết con xin được chào đón phái đoàn đến viếng thăm và làm việc bác ái tại Burundi cách riêng cộng đoàn Salesian Don Bosco Buterre. Thứ đến chúng xin đồng hành trong hành trình tông đồ bác ái của quý vị. Chúng con xin cảm quý đoàn đã chọn Burundi là  nơi hành hương, chọn Don Bosco Buterre làm điểm dừng chân. 
Chúng con cũng xin cảm đã chia sẻ tình huynh đệ, lòng bác ái tương thân thương ái với những mảnh đời kém may mắn trong các giáo xứ, cách riêng đối với cộng chúng con đây. Xin cảm tâm lòng quảng đại của quý ân trong những ngày sắp tới.
Nguyện xin Thiên Chúa và mẹ Maria luôn đồng hành trong hành trình tông đồ tại Burundi được thành công tốt đẹp.

Kính thư 
Con Tấn từ Burundi 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 11, 2026 at 10:53 AM
Subject: Re: Kính gửi Thày Tấn, SDB
To: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>

Tạ ơn LTXC và cám ơn Thày Tấn đã mau chóng hồi âm cho con kèm theo các chi tiết cần để Nhóm TĐCTT chúng con ngày mai Thứ Hai 12/1/2026 có thể chuyển ngân đóng góp với Dòng Don Bosco của Thày ở Burundi trong công cuộc truyền giáo ở đây.

Thày Tấn ơi, số điện thoại của Thày là +25767869739 có thể gọi qua viber được không? Con đã cố gắng gọi Thày mấy lần hôm qua mà không được! Burundi hình như đòi khách du hành cần phải chích ngừa Yellow fever phải không Thày, trong khi đó ở Mỹ quốc này trên 50 tuổi không cần chích, như phái đoàn 5 người chúng con, người lớn tuổi nhất trên 80 một chút còn con cũng đã gần 80. 

Hôm nay con mới bắt đầu sửa soạn hành lý cá nhân, đồng thời, như các chuyến truyền giáo khác, cả ở VN (2016, 2018 và 2025) và ở hải ngoại (Calcutta Ấn Độ 2022, Ethiopia 5/2024 và Mozambique 10/2024), con cũng ký gửi thêm bao nhiêu có thể những gì còn sử dụng được cho trẻ em lẫn người lớn ở địa phương của chuyến đi, bao gồm quần áo, đồ chơi, đồ dùng, nhất là kẹo bánh v.v. 

Vâng thưa Thày, Nhóm TĐCTT chúng con, từ năm 2014, đã bắt đầu thực hiện các cuộc sinh hoạt cách năm - Năm lẻ hành hương và năm chẵn truyền giáo: Chúng con hành hương như lên Núi Tabor để trước hết và trên hết chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô, như Người "hiển dung" trước mặt 3 môn đệ thân tín của Người bấy giờ, để rồi sau đó chúng con mới cùng Ngài xuống núi truyền giáo với vai trò chứng nhân thương xót và thừa sai thương xót của Chúa Kitô, nhất là trong "Thời điểm Thương xót" (ĐTC Phanxicô) hiện nay, thời điểm "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP 2: 17/8/2002)

Tuy nhiên, con vẫn nói với anh chị em trong Nhóm TĐCTT chúng con nói chung và quý anh chị tham dự các chuyến đi truyền giáo nói riêng rằng chúng ta đi truyền giáo đó nhưng thực chất là hành hương, có thể nói theo một nghĩa nào đó còn hơn chúng ta hành hương ở Thánh địa nữa, vì ở Thánh Địa chúng ta chỉ kính viếng các Di tích Lịch sử Thánh về Vị Thiên Chúa Nhập Thế và Vượt Qua, trong khi ở những nơi truyền giáo bần cùng khốn khổ chúng ta gặp được một Chúa Kitô sống động nơi những người anh chị em hèn mọn đáng thương nhất đã được đồng hóa với Chúa Kitô (xem Mathêu 25:40,45). 

Tạ ơn LTXC, Đấng "từ khởi sự cho đến hoàn thành" theo chiều "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) trong mỗi chuyến đi truyền giáo của chúng con, ở chỗ, trước hết Người soi động nơi Người muốn sai chúng con tới, sau đó, khi chúng con bắt đầu đáp ứng ý muốn của Người, Người liền cung cấp cho chúng con một vị thừa sai truyền giáo Việt Nam ở ngay địa phương chúng con muốn tới, điển hình nhất là bản thân Thày Tấn ở Burundi lần này. Chúng ta gặp nhau trong LTXC để "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội với nhau. Cám ơn Thày rất nhiều. Mong được gặp Thày lần đầu tiên vào Thứ Tư 14/1/2026 tới đây nhé.

con tĩnh

Con gửi thày xem tấm hình con chụp với Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, hôm 19/9/2025 vừa rồi ở Orange County California.

 



 





From: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>
Date: Sun, Jan 11, 2026 at 11:01 AM
Subject: Re: Kính gửi Thày Tấn, SDB
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Con cảm ơn bác. Mến chúc bác và mọi người thượng lộ bình an . Hẹn gặp bác sớm


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 11, 2026 at 11:14 AM
Subject: Re: Kính gửi Thày Tấn, SDB
To: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>

Tạ ơn LTXC và cám ơn Thày.
Hôm qua con cũng đã lãnh nhận phép lành lên đường của Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh hướng của Nhóm TĐCTT chúng con.
Mọi sự đều ở trong LTXC.
Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng ta trong mọi sự, ở mọi nơi và trong mọi lúc.
con tĩnh



 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 12, 2026 at 2:30 PM
Subject: Biên nhận chuyển ngân
To: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>

Kính Thày Tấn,

Chúng con vừa chuyển 2 ngàn 500 MK cho Thày như biên nhận của Nhà Băng được đính kém ngay ở email này.
Như con đã thưa với Thày là nhóm TĐCTT chúng con là một Pháp nhân hay Hiệp hội bất vụ lợi - Non Profit Orgazination / Association, nên chúng con cần Chứng Nhận thư ở những nơi chúng con chuyển ngân để hỗ trợ hay giúp đỡ mà khai thuế hằng năm với chính phủ. Bởi vậy, xin Vị nào có thẩm quyền của Thày làm ơn cung cấp cho chúng con một Chứng Nhận Thư, trong đó bao gồm những chi tiết:

1- Cơ quan nhận tiền: Danh xưng và địa chỉ?
2- Số tiền nhận được là bao nhiêu và mục đích sẽ sử dụng số tiền này?
3- Số tiền này nhận được từ đâu: lần này từ nhóm TĐCTT của chúng con tên Tiếng Anh là: The Viet Apostolate of Divine Mercy.

Con cám ơn Thày nhiều. Mong được gặp Thày vào tối ngày kia Thứ Tư 14/1/2026.

con tĩnh

 

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 12, 2026 at 4:24 PM
Subject: Re: Tuần Ba Ngày cầu nguyện cho chuyến Hành Trình Burundi của Cha Tổng Linh Hướng
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XII CA SB - Ngo Thi Trinh <trinhngo2843@gmail.com>, GDTHDC OC Thu Mung <Munguyen@netscape.net>, GDTHDC SB Nguyen Son Tam <tamnguyen2843@gmail.com>, th1270909@gmail.com <th1270909@gmail.com>

“Chúa động lòng thương (Luca 7:13)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Lòng Thương Xót Chúa 2026 

 

 

Tạ ơn LTXC. Nhóm TĐCTT chúng ta vừa chuyển ngân $2,500.00 để hỗ trợ việc truyền giáo của Dòng Don Bosco  Trung Tâm Don Bosco ở Buterere - The Don Bosco Buterere Center, nơi phái đoàn hành trình Burundi của Cha Phạm Ngọc Tuấn sẽ trú ngụ trong suốt thời gian thăm viếng và thăm dò truyền giáo ở Phi Châu từ nước Burundi nhỏ bé dễ thương này trong vòng 6/10 ngày (13-22/3/2026).


Số tiền $2,500.00 này là từ quý AC TĐCTT đóng góp cứu trợ bão lụt vào đầu Tháng 12/2025, sau khi chung Nhóm TĐCTT đã gửi cứu trợ 2 lần trước đó $14,000.00 và $7,000.00, nhưng lần cuối cùng này không còn dịp để chuyển về Việt Nam bấy giờ cũng đã hết bão lụt, và 1 chị đã ủng hộ riêng cho Trung Tâm Don Bosco ở Buterere:


$500.00 - Trần Vũ Mùi Houston TX

$200.00 - AC Trần Nhuận và Lê Thuận OC

$200.00 - AC Đại Thắng và Mai Trang OC

$300.00 - Chị Phạm Thị Hương OC

$200.00 - AC Hồng Phát LA

$200.00 - AC Trâm Chính LA

$100.00 - 1 TĐCTT ẩn danh OC

$050.00 - Nguyễn Thị Nguyệt OC

$200.00 - Chị Hoàng Nhàn Nancy OC

$100.00 - Chị Nguyễn Thị Hải OC

$500.00 - Chị Hoàng Thành Houston TX đóng góp riêng cho Trung Tâm Don Bosco

2,550.00 - Tổng số tiền đóng góp từ các AC trên đây được sử dụng để làm quà truyền giáo $2,500.00 cho Trung Tâm Don Bosco  Burundi + 40 MK lệ phí chuyển ngân.


Ngoài ra, có một số chị trong và ngoài nhóm nghe thấy em đi Phi Châu cũng trao / gửi tiền cho em, như sau:

$100.00 - AC Tâm Trinh, TĐCTT Riverside CA ngày 11/1/2026

$100.00 - AC Thủ Mừng, Thân hữu TĐCTT OC ngày 11/1/2026

$100.00 - Chị Hòa OC, người chúng em gặp đang thăm Cha Nguyễn Đức Minh ngày 11/1/2026

$100.00 - Chị Hoàng Mộng Thúy, TĐCTT Maryland 12/1/2026

$400.00 - $100.00 xin lễ cho Chị Hòa để giúp các vị linh mục phục vụ không lương và cũng không có bổng lễ ở Phi Châu, và $300.00 còn lại được tùy nghi sử dụng trong / cho chuyến đi.


Xin LTXC luôn hiện diện nơi đức tin tuân phục của TĐCTT chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn lành của chúng con, để chúng con xứng đáng được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Trinh Vương Thương Xót Maria Mẹ của chúng con. Amen.


em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 23, 2026 at 10:10 AM
Subject: Về biên nhận số tiền đã đóg góp của Nhóm TĐCTT
To: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>

Thày Tấn kính,

Tạ ơn LTXC đã cho riêng con cũng như chung phái đoàn của Cha Phạm Ngọc Tuấn được hoàn thành Hành trình Truyền giáo Burundi trong vòng 10 ngày (13-22/1/2026) một cách tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa.
Chúng con đã về tới nhà bằng an tối qua, và sáng nay con đã dự lễ 7 rưỡi như thường lệ để chúc tụng ngợi khen cảm tạ LTXC về chuyến đi và về vị được Ngài sử dụng giúp cho chuyến đi theo như Ngài an bài.

Riêng về số tiền $2,500.00 MK và tờ biên nhận (được đính kèm theo email này) mà Thày trao cho con trước khi phái đoàn rời Trung Tâm Don Bosco Buterere ra phi trường, xin Thày cho chúng con lại một tờ khác với mục đích khác.

Như con nói với Thày ngay ngày đầu tiên là phái đoàn 4 người đi Burundi tháp tùng Cha Tuấn bao gồm 2 thành phần: giáo dân của Cha (3 vị) và 1 mình con (đại diện nhóm TĐCTT). Bởi thế, số tiền $2,500.00 là số tiền riêng Nhóm TĐCTT tặng cho việc truyền giáo của Dòng Don Bosco ở Burundi, chứ không phải để tiêu xài chung cho phái đoàn này như được ghi chú trong tờ biên nhận ("for food and accomodation").

Xin Thày nói với Cha Quản lý biên lại mục đích số tiền này là để cho ngôi nhà thờ đang xây chưa xong của dòng, nhưng xin đợi số tiền Nhóm TĐCTT chúng con sẽ gửi thêm nữa cho ngôi nhà thờ này như con đã hứa với Thày để Cha Quản lý biên chung trong một biên nhận luôn cho tiện Thày nhé.

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ truyền giáo của Thày ở bất cứ nơi nào và lúc nào theo sự an bài quan phòng thần linh của Thiên Chúa qua bài sai của bề trên sai Thày phục vụ nhé. Xin Thày cũng thương cầu cho con cũng như cho Nhóm TĐCTT chúng con, nhất là cho Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn của nhóm chúng con (13-31/10/2026) ở Mông Cổ và Đài Loan là 2 nơi đều có quý Linh mục thừa sai truyền giáo của Dòng Don Bosco đang phục vụ.

Trân trọng

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh








From: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>
Date: Fri, Jan 23, 2026 at 11:23 AM
Subject: Re: Về biên nhận số tiền đã đóng góp của Nhóm TĐCTT
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào bác 
Tạ ơn Chúa đã đưa bác và mọi người về chốn bình an. Về phần mục đích ghi trong hoá đơn là chúng con không biết bác muốn tặng cho việc xây nhà thờ mà bác đã thấy. Nhưng chúng con sẽ sửa hoá đơn theo ý  của bác. Còn việc số tiền họ có đưa hết cho việc xây dựng hay không còn không chắc chắc vì nhà thờ ấy lại thuộc một cộng đoàn mới mà sang năm chúng con mới bắt đầu ở và làm việc tại đó. Nếu bác muốn gửi gửi thêm bây giờ thì bác có thể gửi cho con bằng tài khoản của người khác con sẽ làm receipts theo ý của bác. Bởi vì con sợ không biết có dùng vào mục đích xây dựng hay không. Còn không bác đợi đến tháng 8 khi cộng đoàn mới bắt đầu đến ở thì họ sẽ nhận tài khoản của công đoàn mới và gửi receipts tại đó. Bởi vì bây giờ là thời kỳ giao thời người chụi trách nhiệm xây dựng không phải là cộng đoàn của con mà là người khác. Hi vọng bác hiểu và thông cảm ít nhất vào lúc này. Đến tháng 8 là rõ ràng nhất.
Cảm ơn bác, có gì thắc mắc bác cứ hỏi con.
Chúc bác và gia đình mọi sự tốt lành 
Con Tấn từ Burundi 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 23, 2026 at 12:06 PM
Subject: Re: Về biên nhận số tiền đã đóng góp của Nhóm TĐCTT
To: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>

Thày Tấn kính,
Cám ơn Thày đã hồi âm mau chóng cho con.
Đúng như Thày đã bảo con rằng nếu cần thì Thày sẽ cho con các chi tiết khác để con chuyển ngân cho nhà thờ đó. 
Vì đằng nào các đóng góp cho ngôi nhà thờ đó cũng để giúp cho chung cộng đoàn Dân Chúa thôi. 
Theo con được biết thì Cha Tuấn giúp cho nhà thờ đó 11 ngàn MK phải không?
Vậy Thày cứ cho con xin các chi tiết khác để chúng con chuyển ngân nhé:
1- Tên nhà băng
2- Tên của chủ tài khoản và địa chỉ của chủ tài khoản (của một pháp nhân thẩm quyền, chứ không phải của cá nhân, có thể cung cấp chứng nhận thư cho chúng con)
3- Số tài khoản và swift code để chuyển ngân.
Con xin cám ơn Thày.
con tĩnh




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 6, 2026 at 5:04 PM
Subject: Thăm Cha
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>

Cha Luân ơi,

Tình hình ở Bắc Ethiopia còn tiếp tục khủng hoảng bởi cuộc nội chiến bị lãng quên không Cha? Nhất là trong lúc tình hình chiến tranh mới bùng nổ ở Trung Đông từ cuối tuần trước cho đến nay.

Hy vọng mọi sự nếu không khách quan trở nên tốt đẹp hơn thì cũng gia tăng hơn lòng tin vào LTXC nơi Cha cũng như quí anh chị em đang được Cha cùng anh em dòng Cha hết mình và liều mạng phục vụ.

Hôm mừng 2/3/2026 vừa rồi, trong khi trao đổi với Cha Nguyễn Trung Tín là người anh em Lm cùng dòng với Cha ở Mông Cổ, con biết được một số chi tiết về Dòng của Cha ở VN liên quan đến sứ vụ truyền giáo rất hay.

Đúng thế, Cha Nguyễn Trung Tín cho con biết rằng Dòng Don Bosco ở VN bắt đầu gửi tu sĩ của mình xuất ngoại truyền giáo từ năm 1999 với 2 đợt đầu tiên: đợt nhất vào năm 1999 với 2 thày đi Papua New Guinea ở Đại Dương Châu, và đợt 2 vào Năm 2000 với 4 anh em, trong đó 3 đi Mông Cổ (bao gồm cả Thày Nguyễn Trung Tín bấy giờ) và 1 đi nước Sri Lanka ở Đông Nam Á. Riêng nhóm 3 anh em Don Bosco đến Mông Cổ vào năm 2000 thì ở đó đã có khoảng 100 giáo dân. Vậy thì Dòng của Cha sai một số anh em dòng sang Phi Châu, trong đó có Cha và Thày Tấn, sau đó phải không cha? 

Con cũng không ngờ có duyên với các vị thừa sai truyền giáo Dòng Salesian: Ở Ethiopia 2024 có Cha Trịnh Kinh Luân, ở Burundi năm 2026 có Thày Đoàn Văn Tấn, ở Mông Cổ 2026 có Cha Nguyễn Trung Tín và ở Papua New Guinea năm 2028 cũng có một vị Salesian Việt Nam ở đó. Tạ ơn LTXC đã ban cho Giáo Hội hoàn vũ một lực lượng thừa sai truyền giáo Salesian hùng hậu trên khắp nơi trên thế giới ở 130 quốc gia. Xin LTXC luôn là "Niềm vui Phúc Âm - Evangelii gaudium" của các vị thừa sai truyền giáo Salesian như Cha Trịnh Kinh Luân, Thày Đoàn Văn Tấn và Cha Nguyễn Trung Tín nhé.

con tĩnh



From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Sat, Mar 7, 2026 at 4:16 AM
Subject: Re: Thăm Cha
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Kính gửi chú Tĩnh, con rất cảm kích trước tình cảm mà chú đã dành cho anh em truyền giáo chúng con. Tình hình tại Bắc Ethiopia vẫn còn căng thẳng do cuộc nội chiến bị lãng quên đang tiếp diễn và thêm phần phức tạp hơn bởi những ảnh hưởng từ tình hình chiến tranh mới bùng nổ ở Trung Đông. Đã hơn 4 tháng nay, con và các anh em hầu như không ra khỏi vùng Tigray vì lo ngại không thể quay trở lại. Các bạn trẻ ở đây đang tìm cách rời khỏi vùng đất này, khiến cho các chuyến bay và xe buýt đều kín chỗ và khó đi. Tình trạng khan hiếm xăng dầu cũng thêm phần nghiêm trọng, và chúng con phải đối mặt với việc giá cả tăng cao gấp hai lần dù trước đây đã phải mua từ chợ đen.

Chúng con rất mong được chú và mọi người tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình của thế giới nói chung, và sự an lành cho chúng con tại đây nói riêng. Những lời cầu nguyện và sự hỗ trợ từ anh chị em xa gần như một niềm an ủi vô cùng quý giá với chúng con trong hành trình dấn thân phục vụ. Cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa, con cũng rất vui khi biết rằng chú đã có duyên gặp gỡ và biết về anh em Salesian trên khắp thế giới. Thật tuyệt vời khi Giáo Hội được đẩy mạnh nhờ lực lượng thừa sai truyền giáo Salesian lan tỏa qua 130 quốc gia. Nguyện xin Chúa ban ơn lành xuống trên chú và mọi người trong hội LTXC, để luôn tràn đầy Niềm Vui Phúc Âm "Evangelii gaudium" như một động lực mãnh liệt tiếp tục sứ mạng truyền giáo.

Trân trọng biết ơn,

Fr. Joseph Trinh Kinh Luan, sdb
Dean and Administrator of Don Bosco Polytechnic College Adwa
P.O.Box 38 - Adwa - Tigray - Ethiopia
Mob: +251910531688 or +251922666999



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 7, 2026 at 6:02 AM
Subject: Re: Thăm Cha
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>

Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Trịnh Kinh Luân đã hồi âm cho con rất nhanh.

1- Tình hình ở vùng truyền giáo của Cha thật là thê thảm và nguy hiểm, nhưng vẫn còn phương tiện truyền thông để liên lạc với bên ngoài cũng còn khá hơn trước đây phải không Cha?
2- Vậy thì kho dự trữ của Cha để hằng ngày tiếp tục nuôi dân và phục vụ dân với đủ mọi nhu cầu cần đáp ứng hiện đang như thế nào: đang cạn kiệt hay còn cầm cự được bao lâu nữa? 
3- Tuy nhiên vấn đề trợ giúp qua việc chuyển ngân từ xa như chúng con ở Mỹ này hay từ các nơi khác Cha vẫn nhận được có còn dễ dàng như trước hay bất khả hoặc không an toàn nữa thưa Cha?
4- Cuối cùng xin Cha nhớ cho con chi tiết con tò mò muốn biết ở email trước con gửi Cha là Dòng của Cha sai một số anh em sang Phi Châu, trong đó có Cha và Thày Tấn, từ hồi nào vậy Cha?

Xin LTXC là nơi nương náu an toàn nhất của cộng đoàn dân Chúa và dân chúng đang được Cha cùng anh em dòng của Cha phục vụ và là tất cả lòng tin tưởng cậy trông phó thác của Cha nhé. Nhóm TĐCTT chúng con sẽ hiệp dâng cầu nguyện cho Cha trong giờ Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng hôm nay.

con tĩnh



From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Mon, Mar 9, 2026 at 12:10 AM
Subject: Re: Thăm Cha
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính gửi chú Tĩnh,

Con cảm ơn chú đã luôn quan tâm và động viên cộng đoàn chúng con trong hành trình truyền giáo. Rất may mắn là hiện tại chúng con vẫn còn giữ được liên lạc với bên ngoài, và chỉ khi nào bị cắt thì chúng con mới biết là mất liên lạc thôi ạ.

Về nguồn dự trữ thực phẩm, chúng con chỉ dự trữ vừa đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày thôi ạ. Vấn đề chuyển ngân vẫn hoạt động bình thường, nhưng ngân hàng hiện không cung cấp tiền mặt, tất cả giao dịch đều qua chuyển khoản do thiếu tiền mặt lưu thông. 

Con cũng muốn chia sẻ với chú thông tin về các anh em truyền giáo Salesian Việt Nam đã được gửi đi từ năm 2000 đến năm 2021. Danh sách chi tiết này con đã đính kèm trong tập tin. Lưu ý là số lượng anh em có thể đã thay đổi vì một số người đã trở về tỉnh dòng gốc sau một thời gian. Từ năm 2022 đến nay, con không có thông tin cụ thể nên không thể chia sẻ thêm với chú.

Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa là điểm tựa vững chắc và nơi nương tựa an toàn cho tất cả chúng con nơi đây. Con xin cảm ơn chú và nhóm TĐCTT đã dâng lời cầu nguyện cho chúng con trong Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng.

Trân trọng,

Fr. Joseph Trinh Kinh Luan, sdb
Dean and Administrator of Don Bosco Polytechnic College Adwa
P.O.Box 38 - Adwa - Tigray - Ethiopia
Mob: +251910531688 or +251922666999

Anh em Salesian VN truyền giáo từ năm 2000 - 2021


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 9, 2026 at 6:34 AM
Subject: Re: Thăm Cha
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>

Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, đã tiếp tục cập nhật hóa tình hình ở vùng truyền giáo Bắc Ethiopia của Cha. Tình hình chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông hiện nay chẳng những giữa Hoa Kỳ cùng Israel tấn công Iran và còn giữa Iran với các quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh thân Mỹ nữa, khiến giá dầu tăng vọt, như ở chỗ con đang ở là Nam California này đã hơn 5 MK 1 Gallon, có nơi đã lên tới 6 MK, và như thế chi phí chuyên chở hàng hóa cũng tăng, khiến mọi sự tăng giá, nhất là vé máy bay. 

Nếu Đại dịch Covid-19 năm 2020 đã làm đảo lộn sinh hoạt toàn cầu thế nào thì cuộc chiến này cũng đã bắt đầu gây hiệu chứng đại dịch kinh tế toàn cầu như vậy, trong đó những nơi và những con người bần cùng khốn khổ như ở vùng truyền giáo của Cha đang bị nội chiến lại càng dễ bị tổn thương hơn ai hết và hơn ở đâu hết. Tuy nhiên, để bù đắp cho họ, LTXC đã định liệu có những con người đồng loại thuộc cộng đoàn anh em tu sĩ Salesian đã sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ và nguy hiểm để ở lại với họ và phục vụ họ. LTXC thật sự đang hiển linh ở vùng truyền giáo của Cha chẳng khác gì như "một bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi" (Xuất Hành 3:2).

Theo an bài thần linh của LTXC thì tất cả những nạn nhân của thời cuộc đều phải trả giá cho các thành phần phạm nhân thời cuộc, để cuối cùng Thiên Chúa là Cha vô cùng nhân hậu "Đấng ngự trên trời cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính" (Mathêu 5:45). Trong thời đoạn lịch sử bạo loạn về xã hội và biến loạn về thiên nhiên càng ngày càng dữ dội kinh hoàng hiện nay của nhân loại, thì chỉ còn lòng tin tưởng vào LTXC mới làm cho thành phần môn đệ Chúa Kitô chúng ta trở thành những con người xây dựng hòa bình mà thôi. Xin LTXC luôn là thần lực Vượt qua cho chung nhân loại và cho Giáo Hội là "áng sáng muôn dân - Lumen gentium" trong lúc này. Xin LTXC luôn ở cùng Cha.

con tĩnh




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 11, 2026 at 10:49 AM
Subject: Xin chuyển số tiền hỗ trợ truyền giáo thành cứu trợ tuyền giáo
To: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>
Cc: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>

Trọng kính Thày Đoàn Văn Tấn, SDB,

Tạ ơn LTXC đã cho riêng con được gặp Thày, một nhân vật quan trọng bất khả thiếu được LTXC an bài cho chuyến Hành trình Truyền giáo Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026 vừa rồi của Cha Phạm Ngọc Tuấn cùng phái đoàn của cha. Thày đã lo đủ mọi thứ chuyện, bao gồm cả liên lạc các nơi, sắp xếp giờ giấc gặp gỡ ở các giáo xứ cũng như với các vị Giám mục, và lo đổi tiền, giữ tiền, đếm tiền, chia tiền... cho từng nơi rất ư là vất vả. Tạ ơn Chúa. Như con nói ngay ở trên xe vào ngày đầu tiên rằng: "Chuyến đi này thành công là nhờ Thày Tấn"

Về số tiền Nhóm TĐCTT chúng con đã chuyển ngân sang Thày trước khi phái đoàn tới kể như đã xong, với Chứng Nhận Thư chúng con đã nhận được từ Cha Quản Lý qua Thày. Tuy nhiên, còn số tiền chúng con hứa sẽ chuyển sang cho Thày để hỗ trợ cho việc hoàn thành ngôi nhà thờ đang dang dở ở khu vực phái đoàn chúng con được Thày dẫn tới dâng lễ và tặng quà hôm Chúa Nhật 18/1/2026, Thày nói với con rằng xin chờ cho tới Tháng 8. 

Trong khi đó, cộng đồng Dân Chúa và lương dân bần cùng khốn khổ ở khu vực truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, người anh em Lm cùng Dòng Salesian SDB với Thày, đang trải qua gian nan khốn khó hơn bao giờ hết, chẳng những bởi nội chiến kinh hoàng liên miên bất tận mà còn bị ảnh hưởng bởi cuộc Chiến Trung Đông hiện nay nữa, như con đã phổ biến về tình hình thảm thương và đáng thương ở đây hơn ở đâu hết cho chung cộng đồng dân Chúa sáng hôm nay qua cái link: Thế giới Ngày nay: 10-11/3/2026 - chắc Thày và Cha Luân hằng theo dõi email của con cũng đã đọc, nên chúng con xin phép Thày được chuyển số tiền đang bị ngưng đọng này cho Cha Luâđể cấp thời sinh lợi một cách cụ thể và nhanh chóng vào việc gấp rút cứu trợ anh chị em đồng loại ở đây.

Hy vọng số tiền không nhỏ được Cha Phạm Ngọc Tuấn còn để lại Burundi cho việc kiến thiết cho xong ngôi nhà thờ này sẽ đủ. Còn Quỹ Truyền Giáo của Nhóm TĐCTT chúng con năm 2026 này sẽ được anh chị em đóng góp cho chuyến Hành trình Truyền giáo Văn Hóa Liên tôn ở Mông Cổ vào Tháng 10 tới đây. Tất cả mọi việc thừa sai bác ái đều là việc của LTXC và chính Ngài, qua các tâm hồn và bàn tay phục vụ của thành phần "đầy tớ vô ích" (Luca 17:10), sẽ hoàn tất công việc của Ngài bằng cách thức và thời điểm quan phòng thần linh của Ngài.

Xin LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng của chúng ta và là niềm vui "hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái của Thày trò chúng ta nhé.

con tĩnh





From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Fri, Mar 13, 2026 at 10:34 PM
Subject: Re: Xin chuyển số tiền hỗ trợ truyền giáo thành cứu trợ tuyền giáo
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>

Con xin kính chào chú Tĩnh, con xin chân thành cảm ơn chú và quý ân nhân đã luôn nghĩ đến, giúp đỡ và cầu nguyện cho chúng con tại nơi truyền giáo này. Sự hỗ trợ và quan tâm của chú cùng nhóm TĐCTT thực sự là nguồn động viên vô cùng lớn đối với chúng con trong những lúc khó khăn. Con đặc biệt cảm ơn chú và nhóm đã có nhã ý cùng thầy Đoàn Văn Tấn trong việc chuyển khoản hỗ trợ giúp đỡ người dân tại đây. Những hành động đầy tình nghĩa này không chỉ mang lại sự giúp đỡ thiết thực mà còn truyền tải tình thương yêu của quý vị đến với những người dân đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp.

Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa luôn đồng hành và ban sức khỏe, bình an, cùng muôn ơn lành xuống trên chú, quý ân nhân và gia đình. Cảm ơn chú và mọi người một lần nữa vì đã là những sứ giả tình thương không ngừng nghỉ trong hành trình thừa sai bác ái này.

Trân trọng,

Fr. Joseph Trinh Kinh Luan, sdb
Dean and Administrator of Don Bosco Polytechnic College Adwa
P.O.Box 38 - Adwa - Tigray - Ethiopia
Mob: +251910531688 or +251922666999




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 15, 2026 at 8:32 AM
Subject: Re: Xin chuyển số tiền hỗ trợ truyền giáo thành cứu trợ tuyền giáo
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Cc: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>

Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Trịnh Kinh Luân, SDB. Vâng, chúng con sẽ chuyển ngân cho Cha nội trong tuần này nhé.
Cám ơn Thày Đoàn Văn Tấn, SDB, đã thông cảm cho việc chúng con thay đổi từ hỗ trợ truyền giáo ở Burundi của Thày 
sang cứu trợ truyền giáo ở Bắc Ethiopia của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB.
Tất cả đều vì LTXC và cho lợi ích của cộng đoàn dân Chúa cũng như của lương dân đang được dòng Thày phục vụ 
khi hoàn cảnh thúc bách chúng ta cần phải 
đáp ứng thích đáng hơn bao giờ hết.
Xin Cha Luân cho chúng con xin lại những chi tiết chuyển ngân cần thiết như mấy lần trước đây. 
Xin LTXC luôn là niềm vui vượt qua của chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và trong mọi sự.
con tĩnh



From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Mon, Mar 16, 2026 at 12:08 AM
Subject: Re: Xin chuyển số tiền hỗ trợ truyền giáo thành cứu trợ tuyền giáo
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>

Con xin kính chào Chú. Chú khỏe không ạ? Con xin chân thành cảm ơn chú đã gửi thư và đặc biệt là tấm lòng quảng đại của chú cùng quý vị ân nhân. Con cũng rất biết ơn thầy Đoàn Văn Tấn, SDB đã cảm thông và sẵn lòng chuyển hướng sự hỗ trợ để giúp cho sứ vụ cứu trợ tại miền Bắc Ethiopia trong lúc hoàn cảnh nơi đây đang hết sức khó khăn.

Sự giúp đỡ quý báu này sẽ được dùng để hỗ trợ các trẻ em và gia đình tị nạn đang gặp nhiều thiếu thốn sau những năm tháng chiến tranh và khủng hoảng. Thay mặt cho cộng đoàn Don Bosco Adwa và những người nghèo mà chúng con đang phục vụ, con xin gửi lời tri ân sâu xa đến chú, thầy Tấn và toàn thể quý vị ân nhân của Hiệp Hội TĐCTT.

Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa luôn tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên chú, thầy Tấn, quý vị ân nhân và gia đình, để tất cả chúng ta luôn được bình an và tiếp tục trở nên khí cụ của tình yêu và lòng thương xót Chúa đối với những người nghèo khổ.

Theo lời chú, con xin gửi lại thông tin tài khoản ngân hàng của cộng đoàn như sau:

Name of account: Don Bosco Polytechnic College Adwa
Account number: 238920574
Name of bank: Bank of Abyssinia
Branch: Adwa Branch
Swift code: ABYSETAA
Account: USD
Address: Adwa – Tigray – Ethiopia

Số điện thoại của con: +251 910 531 688

Khi nhận được chuyển khoản, con sẽ báo lại ngay cho chú để chú tiện thông tin đến quý vị ân nhân. Một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn chú, thầy Tấn và tất cả quý vị ân nhân. Xin LTXC luôn là nguồn hy vọng và niềm vui của chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Con hiệp ý cầu nguyện cho chú và tất cả mọi người. Kính chúc chú luôn mạnh khỏe và bình an trong Chúa.

Kính thư,

Fr. Joseph Trinh Kinh Luan, sdb
Dean and Administrator of Don Bosco Polytechnic College Adwa
P.O.Box 38 - Adwa - Tigray - Ethiopia
Mob: +251910531688 or +251922666999




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 17, 2026 at 2:18 PM
Subject: Re: Xin chuyển số tiền hỗ trợ truyền giáo thành cứu trợ tuyền giáo
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Cc: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>

Cha Luân kính,
Chúng con mới chuyển ngân sang Cha 5 ngàn MK. Số tiền chúng con tính gửi cho Thày Tấn chỉ có $2,500.00 để hỗ trợ truyền giáo. Nhưng vì cứu trợ quan trọng hơn nên chúng con đã cố gắng tăng lên gấp đôi.
Xin cha vui nhận vậy nhé, nó chẳng là bao với nhu cầu truyền giáo của Cha khẩn trương hiện nay. Vì công cuộc thừa sai bác ái là của LTXC nên chính Ngài sẽ có cách để tiếp tục qua nỗ lực phục vụ của Cha và anh em Salesian của Cha.
con tĩnh

 

 

From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Wed, Mar 18, 2026 at 6:08 AM
Subject: Re: Xin chuyển số tiền hỗ trợ truyền giáo thành cứu trợ tuyền giáo
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>

Con kính chào chú, con xin chân thành cảm ơn chú và quý hội đã gửi số tiền 5,000 USD để hỗ trợ cứu trợ người dân tại đây. Sự trợ giúp kịp thời này là nguồn động viên lớn lao cho chúng con và những người dân đang gặp khó khăn. Sau khi nhận được thư của chú, chỉ khoảng 4 tiếng sau con đã nhận được thông báo từ ngân hàng rằng số tiền đã được chuyển vào tài khoản của cộng đoàn. Con cũng đã liên lạc với ngân hàng và nhận được Credit Advice, xin đính kèm để gửi đến chú.

Con sẽ gửi thư xác nhận và cảm ơn chính thức trong thư tới. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phù Hộ và Cha Thánh Gioan Bosco, ban muôn ơn lành xuống trên chú và tất cả quý vị ân nhân, để mọi người luôn tràn đầy sức khỏe và bình an.

Trân trọng biết ơn,

Fr. Joseph Trinh Kinh Luan, sdb
Dean and Administrator of Don Bosco Polytechnic College Adwa
P.O.Box 38 - Adwa - Tigray - Ethiopia
Mob: +251910531688 or +251922666999

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 21, 2026 at 7:21 AM
Subject: Truyền giáo: Từ Hỗ trợ đến Cứu trợ
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XVI CA OC Dinh Tuyet Mai <dinhttuyetmai@gmail.com>, TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>, TDCTT II CA LA - Le Tu <Petertu70@yahoo.com>, TDCTT VII CA OC - Khong Thi Nhan <nhankhong48@gmail.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>, Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>, Huyen Le <joshuyen19@gmail.com>, NaomiHomeEmail <naomi.nguyen@yahoo.com>

“Chúa động lòng thương (Luca 7:13)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Lòng Thương Xót Chúa 2026  


Trong thời gian từ đầu năm 2026, thời điểm kỷ niệm 100 Năm Ngày Truyền Giáo của Giáo Hội được ĐTC Piô XI thiết lập năm 1926, Nhóm TĐCTT đã có một Hành trình Thăm dò và Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu, một chuyến đi được Cha Phạm Ngọc Tuấn thực hiện theo tác động thần linh trong lòng của Cha từ khi Cha theo dõi chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất Phi Châu ở Ethiopia 5/2024 của Nhóm TĐCTT. Ngoài chuyến đi truyền giáo đầu năm 2026 này (13-22/1), Nhóm TĐCTT cũng đã âm thầm thực hiện 2 lần Hỗ trợ Truyền giáo và 1 lần Cứu trợ Truyền giáo như sau.


2 Lần Hỗ trợ Truyền giáo


Lần Hỗ trợ Truyền giáo thứ 1 xẩy ra ở Việt Nam

 

 

Có một vị linh mục ở Việt Nam Dòng Chúa Cứu Thế là Cha Lê Khánh Huyền, Quản xứ Nhà thờ Phú Sơn GP Đà Lạt, đã viết thư xin Cha Đức Minh kêu gọi hỗ trợ ngài tái thiết lại ngôi Nhà thờ cổ, và Cha Đức Minh đã tặng cho vị linh mục này số tiền 3 ngàn MK từ số tiền Cha đã đóng góp cho Nhóm TĐCTT từ đầu năm 2026. Vì số tiền của Cha được deposit vào Nhà băng của chung Nhóm và được từ đó chuyển ngân cho vị linh mục ở Việt Nam này nên Nhóm TĐCTT đã nhận được Chứng Nhận Thư về số tiền 3 ngàn MK này, đồng thời Cha Đức Minh cũng nhận được thư cám ơn riêng của vị linh mục ở Việt Nam đã nhận được 3 ngàn MK của Cha từ Nhóm TĐCTT.

 

 

 

 

Lần Hỗ trợ Truyền giáo thứ 2 xẩy ra ở Burunđi


Em đã đại diện chung Nhóm TĐCTT đi tháp tùng Cha Tổng Linh Hướng TĐCTT Phạm Ngọc Tuấn trong chuyến Hành trình Thăm dò và Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu, và ngay trước ngày khởi hành 13/1/2026, Nhóm TĐCTT chúng ta đã gửi số tiền $2,500.00 để, qua Thày Đoàn Văn Tấn, SDB, tặng cho anh em Dòng Salesian Don Bosco ở Burundi, và đã nhận được Chứng Nhận thư sau đây:

 



 

Số tiền $2,500.00 này là từ quý AC TĐCTT đóng góp cứu trợ bão lụt vào đầu Tháng 12/2025, sau khi chung Nhóm TĐCTT đã gửi cứu trợ 2 lần trước đó $14,000.00 và $7,000.00, nhưng lần cuối cùng này không còn dịp để chuyển về Việt Nam bấy giờ cũng đã hết bão lụt, và 1 chị đã ủng hộ riêng cho Trung Tâm Don Bosco ở Buterere:


$500.00 - Trần Vũ Mùi Houston TX

$200.00 - AC Trần Nhuận và Lê Thuận OC

$200.00 - AC Đại Thắng và Mai Trang OC

$300.00 - Chị Phạm Thị Hương OC

$200.00 - AC Hồng Phát LA

$200.00 - AC Trâm Chính LA

$100.00 - 1 TĐCTT ẩn danh OC

$050.00 - Nguyễn Thị Nguyệt OC

$200.00 - Chị Hoàng Nhàn Nancy OC

$100.00 - Chị Nguyễn Thị Hải OC

$500.00 - Chị Hoàng Thành Houston TX đóng góp riêng cho Trung Tâm Don Bosco

2,550.00 - Tổng số tiền đóng góp từ các AC trên đây được sử dụng để làm quà truyền giáo $2,500.00 cho Trung Tâm Don Bosco  Burundi + 40 MK lệ phí chuyển ngân.



1 Lần Cứu trợ Truyền giáo


Lần cứu trợ truyền giáo năm 2026 này xẩy ra sau khi em biết được tình trạng càng trầm trọng khốn khổ, gây ra bởi cuộc chiến ở Trung Đông mới xẩy ra ngày 28/2/2026, của Cộng đoàn Dân Chúa và cộng đồng Lương dân ở Tigray, khu vực truyền giáo của Dòng Don Bosco ở miền Bắc Ethiopia, đang được Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, đóng vai thừa sai truyền giáo chủ chốt phục vụ ở địa phương vừa bần cùng khốn khổ lại vừa nội chiến nguy hiểm này, vị đã cho em biết qua email khi em tự động hỏi thăm ngài: 


"Tình hình tại Bắc Ethiopia vẫn còn căng thẳng do cuộc nội chiến bị lãng quên đang tiếp diễn và thêm phần phức tạp hơn bởi những ảnh hưởng từ tình hình chiến tranh mới bùng nổ ở Trung Đông. Đã hơn 4 tháng nay, con và các anh em hầu như không ra khỏi vùng Tigray vì lo ngại không thể quay trở lại. Các bạn trẻ ở đây đang tìm cách rời khỏi vùng đất này, khiến cho các chuyến bay và xe buýt đều kín chỗ và khó đi. Tình trạng khan hiếm xăng dầu cũng thêm phần nghiêm trọng, và chúng con phải đối mặt với việc giá cả tăng cao gấp hai lần dù trước đây đã phải mua từ chợ đen." (email ngày 7/3).


Sau khi đi Burundi về, một số chị tỏ ý muốn đóng góp trước khi em đi, như Chị Vũ Kim Loan và AC Lung Mai, nhưng em xin Quý AC chờ cho đến sau chuyến đi để biết rõ nhu cầu truyền giáo ở đó mà hỗ trợ cho chính đáng. Quả thực, sau chuyến đi này, chúng em đã nhận được từ Chị Kim Loan ở Las Vegas ($2,000.00)  và AC Lung Mai ở Orange County ($500.00), sau đó tới AC Đăng Nhà ở Orange County ($300.00), và cuối cùng là Anh Lê Tư ở Los Angeles ($400.00mới hôm Thứ Bảy 13/3 khi nghe thấy em nói giúp Ethiopia. Tuy nhiên, khi chuyển ngân, chúng em đã lấy thêm $1,800.00 từ Quỹ Truyền giáo Mozambique 10/2024 còn thặng dư, để số tiền hỗ trợ truyền giáo từ $2,500.00 cho Dòng Don Bosco ở Burundi thành số tiền $5,000.00 cứu trợ truyền giáo ở Tigray bắc Ethiopi, như em đã kính báo lại với Thày Đoàn Văn Tấn, SDB, qua emaIL ngày 11/3/2026 như sau:


"Về số tiền Nhóm TĐCTT chúng con đã chuyển ngân sang Thày trước khi phái đoàn tới kể như đã xong, với Chứng Nhận Thư chúng con đã nhận được từ Cha Quản Lý qua Thày. Tuy nhiên, còn số tiền chúng con hứa sẽ chuyển sang cho Thày để hỗ trợ cho việc hoàn thành ngôi nhà thờ đang dang dở ... Thày nói với con rằng xin chờ cho tới Tháng 8. 

"Trong khi đó, cộng đồng Dân Chúa và lương dân bần cùng khốn khổ ở khu vực truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, người anh em Lm cùng Dòng Salesian SDB với Thày, đang trải qua gian nan khốn khó hơn bao giờ hết, chẳng những bởi nội chiến kinh hoàng liên miên bất tận mà còn bị ảnh hưởng bởi cuộc Chiến Trung Đông hiện nay nữa... nên chúng con xin phép Thày được chuyển số tiền đang bị ngưng đọng này cho Cha Luân để cấp thời sinh lợi một cách cụ thể và nhanh chóng vào việc gấp rút cứu trợ anh chị em đồng loại ở đây.


Biết được chiều hướng từ hỗ trợ truyền giáo ở Burundi sang cứu trợ truyền giáo ở Ethiopia, Cha Trịnh Kinh Luân đã viết cho cả Thày Tấn và em trong email ngày 16/3/2026 như sau:


"Con xin chân thành cảm ơn chú đã gửi thư và đặc biệt là tấm lòng quảng đại của chú cùng quý vị ân nhân. Con cũng rất biết ơn thầy Đoàn Văn Tấn, SDB đã cảm thông và sẵn lòng chuyển hướng sự hỗ trợ để giúp cho sứ vụ cứu trợ tại miền Bắc Ethiopia trong lúc hoàn cảnh nơi đây đang hết sức khó khăn. Sự giúp đỡ quý báu này sẽ được dùng để hỗ trợ các trẻ em và gia đình tị nạn đang gặp nhiều thiếu thốn sau những năm tháng chiến tranh và khủng hoảng." 


From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Sat, Mar 21, 2026 at 6:02 AM
Subject: thư cảm ơn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>


Kính gửi chú Tĩnh, con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chú và toàn thể quý ân nhân của nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT). Nhờ vào tấm lòng nhân ái và sự giúp đỡ của quý vị, chúng con đã nhận được số tiền 5,000 USD để hỗ trợ các trẻ em tại trại tị nạn Adwa. Số tiền này đã giúp chúng con mua bột làm bánh mì, mang đến cho các em những bữa ăn đầy đủ hơn.

Con cũng gửi kèm theo email này một số hình ảnh và đoạn clip ghi lại quá trình chúng con mua bột mì, để chú có thể thấy rõ hơn sự hỗ trợ quý báu này đã được triển khai như thế nào. Đồng thời, con cũng đính kèm thư cảm ơn chính thức đã ký và đóng dấu của chúng con.

Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành xuống trên chú và tất cả quý vị ân nhân, để mọi người luôn tràn đầy sức khỏe, bình an và ân sủng của Chúa.

Trân trọng biết ơn,

Fr. Joseph Trinh Kinh Luan, sdb
Dean and Administrator of Don Bosco Polytechnic College Adwa
P.O.Box 38 - Adwa - Tigray - Ethiopia
Mob: +251910531688 or +251922666999

Từ Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi đến Cứu trợ Truyền giáo ở Miền Bắc Ethiopia Phi Châu

https://youtu.be/cInvua0IZXc