
HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO VĂN HÓA LIÊN TÔN 2026 Ở
MÔNG CỔ VÀ ĐÀI LOAN
Những tin
nhắn trao đổi sau NTM 1-4/8/2024 - ngày
7/8/2024
Cha Đạt kính,
Tạ ơn LTXC đã bất ngờ sai Cha đến với Nhóm TĐCTT (Tông ĐồChúaTình Thương)
chúng con vào gần trưa Chúa Nhật mùng 4.8 vừa rồi,
không phải về chuyến Hành hương Năm Thánh Lữ Hành Hy vọng 2025 như Chị TĐCTT
Trần Tự Hồng muốn Cha con chúng ta gặp nhau,
mà là về chuyến Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn ở Mông Cồ Năm 2026
của chúng con.
Cha con chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua viber bằng tin nhắn hay điện
thoại, đồng thời cũng có thể qua email nữa khi cần và thuận lợi bởi có những
chuyện dài dòng kèm theo hình ảnh nữa.
Vậy xin cha cho con địa chỉ email của Cha nữa nhé. Con xin cảm ơn Cha.
Da Vâng, tạ ơn Chúa đã cho con có cơ hội gặp cô chú và nhóm. Có điều gì cần
về Mông cổ con sàng giúp nhóm thực hiện chuyến tông đồ đến Mông cổ.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha. Xin LTXC luôn là niềm vui "hiệp thông, tham
gia và sứ vụ/ truyền giáo" của Cha con chúng ta.
25/8/2024
Cô Chú khỏe không? Con đã về Việt Nam và đang làm giấy tờ đi Ý.
26/8/2024
Tạ ơn LTXC. Cảm ơn Cha đã báo tin cho chúng con.
Trước hết về chuyến Hành hương Năm Thánh Lữ Hành Hy vọng 2025 của chúng
con ở Ba Lan và Roma vào Tuần Thánh 4.2025 chắc không thành... vì không
đủ người.
Sau nữa về Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn ở Mông Cổ 2026 chắc
chắn chúng con sẽ thực hiện dù ít người, như chuyến Hành trình Truyền
giáo Thừa Sai Bác Ái 2022 chỉ 8 người, hay chuyến Hành Trình Truyền Giáo
Tận cùng Trái đất Phi Châu chặng 1 ở Ethiopia 5.2024 chỉ có 6 người và
chuyến hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất Phi Châu chặng 2 ở
Mozambique 10.2024 tới đây mới chỉ có 5.
Chúng con tạ ơn LTXC đã ăn bài gửi Cha đến với chúng con để giúp chúng
con trong chuyến Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn 2026 ở Mông cổ.
Cảm ơn Cha. Chúng con sẽ liên lạc với Cha sau này nhé.
CN 10/1/2025
Cha Đạt kính,
Tạ ơn LTXC đã đột xuất gửi Cha đến với chúng con sáng Chúa Nhật mùng
4.8.2024 vừa bế mạc NTM 45 ở Carthage MO.
LTXC an bài là ở chỗ Cha xuất hiện ngay lúc chúng con vừa mới có ý
định thực hiện chuyến Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn ở Mông
Cổ ngay khi kết thúc chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất
Phi Châu ở Ethiopia hôm 31.5.2024.
Trước hết chúng con xin hỏi Cha là vào thời điểm nào ở Mông Cổ có
khí hậu hợp với người Việt của chúng ta nhất để chúng con chọn thực
hiện chuyến Hành trình Truyền giáo 2026 của chúng con?
Xin LTXC luôn ở cùng Cha.
con tĩnh
Tin nhắn ngày CN 12/1/2025
Oh chào Chú, xin lỗi con bận nên trả lời trễ
Thời gian thích hợp sang Mông Cổ vào tháng 6,7. Vì là Mùa hè nên
thời tiết ấm hơn
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha.
Như thế thì Tháng 5 vẫn còn tuyết và đỡ lạnh hơn rồi.
Vậy chúng con thích đến vào thời điểm giao mùa trong khoảng 2 tuần lễ từ
cuối tháng 5 sang đầu tháng 6 hay 2 tuần cuối tháng 5.
Nếu cần thêm thời gian để đi thăm viếng những khu vực truyền giáo và
tham quan Mông Cổ chúng con sẵn sàng thêm 1 tuần nữa để bõ một chuyến
Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn lịch sử đầu tiên và duy nhất của
Nhóm TĐCTT chúng con ở một đất nước có liên quan đến lịch sử thế giới
nói chung và Việt Nam ta nói riêng.
Cha nghĩ sao?
con tĩnh
Da vâng, thời gian cuối tháng 5 và đầu tháng 6 thời tiết bắt
đầu ấm hơn và giao mùa nên rất thuận tiện đến thăm
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha.
Cha đang ở bên Ý hay vẫn đang chờ ở Việt Nam.
Nếu được xin Cha cho con tên, email và điện thoại của vị linh mục của
Dòng Cha đang phục vụ truyền giáo ở Mông Cổ để con liên lạc với ngài nhờ
đó con có thể soạn thảo chuyến đi 2026 của chúng con nhé.
Hiện tại chúng con đang sửa soạn cho chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa
Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025.
Xin Chúa luôn ở cùng Cha và xin cầu cho chúng con.
Da vâng. Hiện tại con đang làm việc ở Roma
Con gửi tên Cha Anre Nguyễn Trung Tin hiện đang làm việc ở Mông
Cổ
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 5, 2025 at 7:45 PM
Subject: Xin được tham vấn
To: <andtin2005@gmail.com>
Trọng kính Cha Anrê Nguyễn Trung Tín, SDB,
Vị thừa sai truyền giáo Việt Nam ở Mông Cổ,
Chúng con được Cha Nguyễn Mạnh Đạt, SDB, vị linh mục anh em dòng của Cha
cũng đã từng truyền giáo ở Mông Cổ 5 năm với Cha, cho chúng con điện
thoại và email của Cha để chúng con liên lạc. Theo sự an bài thần linh
vô cùng sâu nhiệm của LTXC, chúng con bất ngờ được gặp ngài vào
sáng Chúa Nhật mùng 3/8, hôm bế mạc Ngày Thánh Mẫu 2024 ở Carthage
Missouri.

Chúng con cũng mới gặp lại
ngài hôm
mùng 9/5/2025 ở
Roma, khi chúng con đến kính viếng hang toại đạo St. Calitus, nơi ngài được
thuyên chuyển
tới để phục vụ cùng
với một nhóm 20 linh mục Dòng Don Bosco khác quốc tịch nhau, để từng vị đóng vai
trò làm hướng dẫn viên nói chung, đặc biệt cho
các phái đoàn hành hương cùng quốc tịch với mình, trong đó có các phái đoàn VN được
Cha Đạt hướng dẫn.

Thật vậy, LTXC thật là tuyệt vời. Trước hết, LTXC đã tác động nơi con khi
con vừa mới xuống máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ để về Los Angeles California sau
chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia (13-31/5/2024), vì
lúc bấy giờ con tự nhiên nghĩ đến chuyến Hành trình Truyền giáo tiếp theo
vào năm 2026 là ở Mông Cổ. Con vẫn tổ chức cho nhóm tông đồ giáo dân của con
là Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) thực hiện các hành trình truyền
giáo vào năm chẵn, như ở VN năm 2016, 2018 và năm 2020 (bị hủy bỏ bởi đại
dịch covid-19), rồi ở Calcutta Ấn Độ 2022, ở Ethiopia (tháng 5, nơi ở miền
bắc có Cha Trịnh Kinh Luân, SDB) và
Mozambique (tháng 10) năm 2024.
Sở dĩ con muốn Nhóm TĐCTT chúng con thực hiện các hành trình truyền giáo đến
các nơi đặc biệt ngoài VN như thế là để theo gương và chiều hướng "ngoại
biên" của ĐTC Phanxicô. Và đó là lý do chúng con chọn Mông Cổ cho năm 2026
và Papua New Guinea cho năm 2028, cả 2 nơi đã được ĐTC Phanxicô tông du mà
chúng con muốn theo bước chân của Ngài này (Mông Cổ 2023 và Papua New
Guinea 2024) không ngờ đều có
Dòng Don Bosco của Cha, với các vị linh mục Việt Nam.
Chính vì biết chúng con có ý định thực hiện Hành trình Truyền giáo Văn hóa
Liên tôn ở Mông Cổ 2026 mà Cha Nguyễn Mạnh Đạt đã tự giới thiệu ngài đã ở
Mông Cổ 5 năm và giới thiệu Cha cho chúng con. Vâng, sau khi tác động nơi
con và con cảm thấy hứng thú đi thì LTXC đã gửi Cha Đạt đến cho con.
Nhưng, để chuyến đi được
tốt đẹp chúng con cần phải sửa soạn trước cả năm hay gần cả năm như các chuyến
đi trước. Và việc sửa soạn trước hết của chúng con được LTXC an bài đã xong, ở
chỗ chúng con không cần phải tìm một vị thừa sai truyền giáo Việt Nam để được
hướng dẫn nữa, như các chuyến đi Ethiopia hay Mozambique. Giờ đây
chúng con tới bước
thứ hai là thăm dò nơi Cha vị thừa sai truyền giáo đã 25
năm vẫn
còn phục
vụ ở
chính hiện trường của khu
vực truyền giáo "ngoại
biên" Mông Cổ này, nơi "ngoại biên" về
nhân số quá ít (ít nhất trên thế giới) với khoảng tối đa là 1.500 Kitô hữu Công
giáo trên
tổng số 3 triệu rưỡi dân, tỷ lệ là 0.0004 %, mà
chúng con muốn viếng thăm và tặng quà truyền giáo:
1 Chúng con thường tổ chức các hành trình truyền giáo vào
Tháng 10 là Tháng truyền giáo của Giáo Hội vì có CN Truyền
giáo (áp cuối trong tháng), và Ngày CN Truyền Năm 2026 là
ngày 18/10. Chúa Nhật Truyền giáo năm 2026 lại là thời điểm kỷ
niệm đúng 100 năm ĐTC Piô XI thành lập Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo này, mà
chúng con được ở một lãnh thổ truyền giáo "ngoại biên" như Mông Cổ là một
diễm phúc cho chúng con. Con biết là bấy giờ khí hậu ở Mông
Cổ đang ở vào mùa thu nhưng sắp vào mùa đông nên lạnh, tuy
không đến độ đông lạnh: ban ngày khoảng 37-50 độ F nhưng ban đêm khoảng
32-14 độ F. Như thế thì khí hậu cũng tương tự như mùa đông ở miền cực đông
bắc hay tây bắc HK thôi. Nếu thật như vậy thì chúng con chỉ cần trang bị làm
sao cho ấm thân, nhất là khi di chuyển đây đó thôi, phải không Cha?
2- Toàn
bộ thời gian cho chuyến hành trình này chúng con tạm dự
tính khoảng 19 ngày, từ 13/10 đến 31/10, bao gồm 2 cánh đồng truyền giáo có
cùng một tôn giáo chính là Phật giáo, đó là Mông
Cổ (13-23/10) và Đài Loan (23-31/10). Cha thấy thời gian
chúng con ở Mông Cổ, (trừ thời gian chúng con từ Mỹ đến và ngày chúng con
rời đi sang Đài Loan), có đủ giờ để thăm viếng và sinh hoạt truyền giáo với
dân chúng ở địa phương, cả lương dân hay Phật tử, hay
chăng, bao gồm cả thời gian chúng con cũng tiện dịp đến
xứ sở sa mạc này muốn tham quan những cảnh sắc đặc thù của/ở Mông Cổ,
một dân nước gắn liền với lịch sử Việt Nam thời Trần Hưng Đạo và đã từng là
một đế quốc xâm chiếm Âu Châu Kitô giáo.
3- Về quà
tặng truyền giáo, Cha có thể cho chúng con biết là những gì hợp với họ
nhất mà họ cần nhất hay thích nhất để chúng con tặng họ, và Cha có thể mua
sẵn cho chúng con với số tiền chúng con chuyển ngân cho Cha trước. Về chỗ
ở, các bữa ăn và di chuyển, với số người cả nam lẫn nữ
theo con ước tính khoảng 10-12 anh chị em, Cha có thể lo giúp chúng con được
không? Chúng con xin trang trải tất cả mọi tốn phí từ tiền riêng của mỗi
người chúng con, chứ không trích quĩ truyền giáo chung được nội bộ anh chị
em trong nhóm đóng góp cho chuyến đi của chúng con.
Con xin cám ơn Cha nhiều đã bỏ giờ ra đọc email sơ khởi dài dòng của con và
còn mất giờ hồi âm cho con. Xin LTXC luôn là "niềm vui tin mừng - Evangelii
Gaudium" của Cha, vị thừa sai truyền giáo "ngoại biên" chính qui, để Cha
mang "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" đến cho cánh đồng truyền giáo
hầu như mới bắt đầu hiện nay. Xin Cha cũng thương cầu cho Nhóm TĐCTT chúng
con và chuyến đi của chúng con nhé.
Trân trọng và đa tạ,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Tin nhắn trao đổi trong thời khoảng 21-23/12/2025 với Cha Nguyễn Công An /
Anthony, SVD
Cha An ơi xin kính chào Cha sáng sớm ngày Chúa Nhật thứ 4 Mùa Vọng nhé. Và vì là
Mùa Vọng, Mùa đợi trông nên con vẫn trông đợi những gì con đã xin Cha về Cha
Trần Huynh ở Đài Loan. Con xin cảm ơn Cha nhiều.
con tĩnh
Xin lỗi chú Cao Tĩnh, mấy
ngày qua lu bu nhiều việc nên quên mất tiêu! Thành thật xin lỗi bắt Chú Tĩnh
trông chờ… dạ , dưới đây là email của cha Huynh, gốc New Orleans, đang làm cố
vấn hội đồng giám tỉnh ở Taiwan. Ngài làm việc ở Taiwan trên 25 năm rồi


Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha Nguyễn Công An (Anthony), SVD.
Vâng thưa Cha, sau khi được Thiên thần báo “tin trọng đại” (Luca 2:10) đó là
“hôm nay Đấng Cứu thế đã Giáng Sinh trong thành David” (Luca 2:11), các mục đồng
đã giục nhau lên đường “sang Belem để xem sự việc xảy ra như Chúa đã tỏ cho
chúng ta biết” (Luca 2:15) thế nào thì con cũng sẽ liên lạc với Cha Trần Huynh,
SVD bên Đài Loan cho Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn ở Mông Cổ và Đài
Loan năm 2026 (13-31/10). Cả 2 nơi này, nhất là ở Mông Cổ chỉ có 1500 tín hữu
Công giáo trên tổng số 3 triệu rưỡi dân cũng đã có các vị Thừa Sai Việt Nam 25
năm qua như Cha Nguyễn Trung Tín, SDB. Con cũng đã liên lạc với ngài để sắp xếp
cả 2 nơi cho chuyến đi truyền giáo 2026 của Nhóm TĐCTT chúng con.
Xin Tình Yêu Nhập Thể lên ngôi trong đời sống linh mục của Cha cũng như trong
thừa tác vụ Thánh về Phụng vụ cũng như về mục vụ của Cha nhé. Xin Cha thương
tiếp tục cầu nguyện cho con và nhóm TĐCTT chúng con.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 29, 2025 at 11:41 AM
Subject: Xin được tham vấn
To: svdsinproc@gmail.com <svdsinproc@gmail.com>
Cc: Anthony Nguyen <acnguyensvd@gmail.com>
Trọng kính Cha Giuse Trần Huynh, SVD, Lm Cố vấn Hội đồng Giám
Tỉnh Dòng Ngôi Lời Truyền Giáo ở Đài Loan,
Chúng con được Cha Nguyễn Công An / Anthony, SDB,
vị linh mục anh em dòng của Cha, đã cho
chúng con email của Cha để chúng con liên lạc khi
biết chúng con có ý định thực hiện Hàng trình Truyền Giáo Văn
hóa Liên tôn 2026 ở Mông Cổ và Đài Loan. Theo sự an
bài thần linh vô cùng sâu nhiệm của LTXC, Cha An là vị linh mục
đã giới thiệu với Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) của
chúng con cánh đồng truyền giáo ở Mozambique Phi Châu, nơi đang
cần hỗ trợ về nguồn nước và cũng là nơi chỉ có
duy một vị linh mục Việt Nam Dòng Ngôi Lời
Truyền Giáo trẻ trung đang phục vụ ở đó là Cha Nguyễn Tiên
Giang, SVD, vị đã cho phái đoàn 5 anh chị em TĐCTT chúng
con được "hiệp thông tham gia sứ vụ - communion, participation
and mission" truyền giáo của ngài và với ngày trong thời khoảng
14-31/10/2024.


Sở dĩ con muốn Nhóm TĐCTT chúng con thực hiện các hành trình truyền giáo đến
các nơi đặc biệt ngoài VN như thế là để theo gương và chiều hướng "ngoại
biên" của ĐTC Phanxicô. Và đó là lý do chúng con chọn Mông Cổ cho năm 2026
và Papua New Guinea cho năm 2028, cả 2 nơi đã được ĐTC Phanxicô tông du mà
chúng con muốn theo bước chân của Ngài này (Mông Cổ 2023 và Papua New
Guinea 2024). Tuy nhiên,
tiện chuyến đi Mông Cổ, chúng con cũng muốn ghé cả Đài Loan nữa, để chẳng
những viếng thăm và tặng quà truyền giáo mà còn để thăm một số cộng đoàn
Việt Nam ở Đài Loan nữa. Thời khoảng chúng con giành cho chuyến hành trình
truyền giáo 2026 trong thời khoảng 19 ngày (13-31/10/2026), bao gồm cả Mông
Cổ (13-23/10) lẫn Đài Loan (23-31/10).
Nhưng, để chuyến đi được tốt đẹp chúng con cần phải sửa soạn trước cả năm
hay gần cả năm như các chuyến đi trước. Chúng
con đã liên lạc với một vị linh mục thừa sai truyền giáo 25 năm ở Mông Cổ
là Cha Nguyễn Trung Tín SDB và giờ đây chúng con xin tham vấn với Cha, vị
linh mục của Dòng Ngôi Lời Truyền Giáo ở Đài Loan trên 25 năm, để xin tham
vấn với cha một số vấn đề sau đây:
1- Ở Đài Loan có những khu vực
truyền giáo của Dòng Cha hay
chăng? Hay một Linh mục triều VN nào đó?? Nếu
có thì xin Cha cho chúng con biết tên và email kèm theo điện thoại của vị
linh mục thừa sai SVD ở đó để chúng con liên lạc trực tiếp với ngài nhé?
2- Ở Đài
Loan, theo con suy đoán chắc là có Cộng đoàn
Công giáo Việt
Nam, và nếu có Cha cho con xin tên cùng với email và điện thoại của Vị
Linh mục đang
phục vụ ở đó để chúng con trực tiếp liên lạc với ngài nhé.
Con xin cám ơn Cha nhiều đã bỏ giờ ra đọc email của con và còn mất giờ
hồi âm cho con. Xin LTXC luôn là "niềm vui tin mừng - Evangelii Gaudium" (ĐTC
Phanxicô - Tông Huấn 24/11/2013) của
Cha, để Cha mang "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" (Công đồng
Vatican II - Hiến chế Mục Vụ 7/12/1965) đến cho Đài
Loan vốn
là một trong những cánh
đồng truyền giáo ở Á
Châu nói chung và Đông Á nói riêng, một vùng "ngoại
biên" đối với Kitô giáo, một tôn giáo ở khắp nơi trên thế giới hiện nay
nhưng ở đây vẫn chỉ là một thiểu số so với các đạo chính gốc
khác như Ấn giáo, Phật giáo, Khổng giáo và Nhật giáo. Xin
Cha cũng thương cầu cho Nhóm TĐCTT chúng con và chuyến đi của chúng con nhé.
Trân trọng và đa tạ,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 29, 2025 at 11:57 AM
Subject: Re: Xin được tham vấn
To: svdsinproc@gmail.com <svdsinproc@gmail.com>
Cc: Anthony Nguyen <acnguyensvd@gmail.com>
Trọng kính Cha Giuse Trần Huynh, SVD, Lm Cố vấn Hội đồng Giám Tỉnh Dòng
Ngôi Lời Truyền Giáo ở Đài Loan, xin Cha hồi âm cho chúng con vào lúc
nào thuận lợi nhất của Cha nhé. Chúng con không dám làm phiền Cha khi
Cha đang bận công vụ, nhất là vào dịp cuối năm 2025 sang đầu năm 2026
này. Dầu sao chúng con cũng rất trông đợi "tin mừng trọng đại" (Luca
2:10) từ Cha như các mục đồng ở Bêlem trong Đêm Thánh vô cùng được Thiên
thần báo tin vậy, về "một con trẻ được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ"
(Luca 2:11).
con tĩnh
Tin nhắn ngày mùng 6/1/2026
Cha An ơi,
Trước hết, về Cha Trần Huynh ở Đài
Loan, như Cha đã biết, con gửi email cho ngài từ ngày 29.12.2025,
tới nay kể như một tuần rồi mà vẫn chưa nhận được hồi âm của ngài?
Không sbiết còn cách nào để con có thể liên lạc với ngài không thưa
Cha?
Sau nữa về Cha Giang ở Mozambique,
con đã gửi email hỏi thăm ngài từ ngày mùng 6.12, cách đây đúng 1
tháng, sau đó con gửi tiếp 2 tin nhắn qua viber vào ngày 16 và
31.12.2025, cũng không nhận được một hồi âm nào của ngài! Không biết
ngài có làm sao không thưa Cha hay ngài được chuyển đổi đi đâu rồi?
Hy vọng mọi sự đều tốt đẹp trong LTXC cho những ai tin tưởng vào
LTXC trong hết mọi sự.
con tĩnh
From: Anthony
Nguyen <acnguyensvd@gmail.com>
Date: Wed, Jan 14, 2026 at 4:37 PM
Subject: Re: Thế giới Ngày nay: 12-13/1/2026 - Lò lửa Trung
đông... An toàn nguyên tử
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào Chú Tĩnh,
Xin lỗi đã bắt chú chờ tin mấy ngày qua. Con mới xin được địa
chỉ email của cha Huynh Trần. Đã hơn 15 năm nay không liên lạc
với ngài nên hơi vất vả một tí…hehehe
From: Anthony
Nguyen <acnguyensvd@gmail.com>
Date: Tue, Jan 27, 2026 at 9:59 AM
Subject: Re: Thế giới Ngày nay: 25-27/1/2026
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chú Tĩnh khoẻ không? Con gửi email của cha Huynh cho chú, không
biết chú đã liên lạc được với ngài chưa?
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 27, 2026 at 10:15 AM
Subject: Re: Thế giới Ngày nay: 25-27/1/2026
To: Anthony Nguyen <acnguyensvd@gmail.com>
Cha An ơi,
Cám ơn Cha rất nhiều đã luôn đáp ứng những gì con
cần liên quan đến việc truyền giáo của Nhóm TĐCTT
chúng con, ở cả Mozambique cũng như ở Đài Loan trong
năm 2026 này. Con mới hoàn tất chuyến Hành
Trình Burundi Phi Châu (13-22/1/2026) và đã bắt đầu
tường trình chuyến đi này - hy vọng cha cũng đã
nhận được email bài tường trình đầu tiên của con:
Con đồng thời cũng lo cho chuyến Hành trình Truyền
giáo Văn hóa Liên tôn 13-31/10/2026 của phái đoàn
TĐCTT chúng con ở cả Mông Cổ lẫn Đài Loan. Trong
thời gian con chờ Cha Huynh trả lời không thấy gì,
con đã bắt được liên lạc với 1 vị linh mục VN khác Dòng
Don Bosco ở Đài Loan và đang thăm dò thôi, nếu cần
con cũng sẽ tham vấn với cả Cha Huynh
nữa để chuyến đi được nên trọn trong LTXC. Con
vẫn quan tâm đến Cha Giang không biết tình trạng của
Cha ra sao mà cha chẳng hề trả lời cho con gì hết.
Xin LTXC luôn ở cùng ngài trong tất cả mọi gian khó
của một đời linh mục thừa sai truyền giáo ở
Mozambique.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 5, 2026 at 9:51 AM
Subject: Xin được tham vấn
To: <huynhtaivietmy@gmail.com>
Cc: Anthony Nguyen <acnguyensvd@gmail.com>
Trọng kính Cha Giuse Trần Huynh,
Được Cha An cho con lại địa chỉ
(hy vọng lần này chính xác) email của Cha, con xin chuyển
lại Cha email con đã gửi đến Cha từ ngày 29/12/2025
dưới đây, nếu được xin Cha giúp cho chúng con
với nhé.
Trân trọng
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Huynh
Tran <huynhtaivietmy@gmail.com>
Date: Thu, Feb 5, 2026 at 11:03 PM
Subject: Re: Xin được tham vấn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Anthony Nguyen <acnguyensvd@gmail.com>
Anh Daminh Maria Cao Tấn Tinh men,
Anh và nhóm TDCTT khỏe không? Tôi là cha Huynh, xin hồi âm anh
và nhóm biết thêm thực trạng truyền giáo tại DL chút, sau đó
tham vấn thêm…
Dong Ngôi Lời co 2 cha VN, cha Giuse Nguyễn Phát Triển, hiện
phuc vu tại miền nam, đồng bằng và vùng núi thấp; cha Giuse Vu
Thái Hưng, phuc vu miền núi cao, đẹp tên Alishan. Cha Hung đang
đi nghỉ tại quê, hơn tháng sau về lại DL.
Tôi sẽ liên lạc 2 anh em SVD đây và hỏi co the giúp anh chị
TDCTT qua email hay cách nào tốt.
Chúc anh chị sức khỏe tốt, nhiều niềm vui và bình an.
Trong Ngôi Lời,
Lm. Trần Huynh
PS. Hết nhiệm kỳ co van rồi.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 6, 2026 at 6:18 AM
Subject: Re: Xin được tham vấn
To: Huynh Tran <huynhtaivietmy@gmail.com>
Cc: Anthony Nguyen <acnguyensvd@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Huynh đã mau
chóng hồi âm cho con. Vâng thưa cha, chúng con sẽ chờ đợi, đồng
thời chúng con cũng xin thêm một chút về dự tính kép của chúng
con đó là vừa viếng thăm cùng tặng quà cho những vùng lương dân
hay giáo dân bần cùng khốn khổ và vừa mở Khóa Lòng Thương Xót
Chúa (LTXC) ở một hai Cộng đoàn hoặc Giáo xứ Việt Nam
nào đó. Như thế thì trong hai miền Đài Bắc (Cha Vũ Thái
Hưng) và Đài Nam (Cha Nguyễn Phát
Triển), theo con hiểu qua email của Cha, nơi nào
thích hợp cho mục đích kép của chúng con trên đây thì xin cha
tiếp tục làm "cố vấn" cho chúng con nhé? Ở bên Đài Loan con có
biết Cha Bình, một cựu tiểu chủng sinh Simon Hòa ĐL (1972-1974)
cùng với Cha Khả SVD ở HK, khi con đang phục vụ ở đó, con đã mất
liên lạc, hy vọng Cha biết!
Nhóm TĐCTT chúng con từ năm
2011 đã từng mở 72 Khóa LTXC ở cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam. Hy
vọng chuyến Hành Trình Truyền Giáo Văn Hóa Liên Tôn của
chúng con ở Mông Cổ và Đài Loan 10/2026 tới đây chúng con sẽ
được tiếp tục loan truyền LTXC cho Cộng
đoàn Dân Chúa ở Đài Loan nữa, để có thể đáp ứng lời kêu gọi
của chính Chúa Giêsu qua Chị Thánh Faustina: “Hỡi
Tông Đồ của tình thương Cha, hãy loan báo cho toàn thế giới
biết tình thương khôn thấu của Cha"
(Nhật Ký số 1142), bởi
vì, theo Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: "Thế
giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" nên "Chớ
gì anh chị em là những chứng nhân cho tình thương... Tôi
ký thác công việc này cho anh chị em..." (Bài
giảng Thứ Bảy 17/8/2002 trong Lễ Cung hiến Đền Thờ LTXC ở
TGP Krakow Balan).
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ của cha, và
xin cha cũng thương cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT mới mẻ nhỏ bé
chúng con cũng như cho chuyến đi của chúng con trong năm
2026 này nhé. Chúng con xin cám ơn cha.
con tĩnh
From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Tue, Jan 6, 2026 at 6:21 PM
Subject: Re: Con xin kính gửi lại Cha email - Hy vọng lần này cha sẽ
nhận được
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con xin chào anh Tĩnh ạ. happy new year 2026.
Vvâng, về chuyện thăm viếng Mongolia, con đã trình bày với bề trên
rồi ạ, cha bề trên rất vui khi biết có anh chị em viêtnam cùng tham
gia ủng hộ cho việc truyền giáo, thật ra việc truyền giáo là của mọi
người chúng ta. cho nên anh chị em rất được chào đón đến Mongolia
ạ. Xin anh chi em chuẩn bị hành trình để đến thăm anh em chúng con ở
đây và cuộc sống của người dân Môngco ạ.
Trước hết về nơi ăn chốn ở, nếu không chê nhà chúng con, chúng con
sẵn sàng chào đón và ăn uống sinh hoạt với chúng con ạ. vài ba người
chung một phòng chắc không có vấn đề gì chứ ạ?
Vâng, ngoài ra những chi tiết khác cụ thể, sẽ bàn sau chứ ạ.
Chân thành, con. fr. Andytin sdb
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 7, 2026 at 11:44 AM
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha Tín.
Hôm nay, mùng 6.1.2026, là ngày lễ Chúa Hiển Linh chính thức của
Giáo Hội, đồng thời cũng là Ngày bế mạc Năm Thánh 2025, để bắt
đầu mừng kỷ niệm bách chu niên Ngày Thế Giới Truyền giáo được
ĐTC Piô XI thiết lập năm 1926, chúng con nhận được "tin mừng
trọng đại" (Luca 2:10) từ Cha, vị linh mục thừa sai truyền giáo
của Dòng Gioan Bosco ở Mông cổ 25 năm qua.
Vâng thưa Cha, vì tinh thần truyền giáo chúng con cần phải sống khó
khăn thiếu thốn nghèo khổ mới hợp tình hợp lý, như chúng con đã từng
trải qua ở Ethiopia và Mozambique năm 2024, hay ở VN năm 2016 và
2018, xin Cha cứ an tâm về chúng con.nhé.
Hy vọng thời gian chúng con giành riêng ở Mông cổ đủ để chúng con
vừa thăm viếng vừa sinh hoạt truyện giáo và vừa tham quan cảnh sắc
Mông cổ.
Chặng thứ 2 của chúng con trong chuyến Hành trình Truyền giáo Văn
hóa Liên Tôn 2026 của chúng con ở Đài Loan sau Mông Cổ chúng con
cũng đang tìm kiếm 1 vị linh mục thừa sai truyền giáo ở đó, nếu dòng
SDB của Cha có ai xin giới thiệu cho chúng con nhé để chúng con phối
hợp luôn cho tiện. Chúng con xin cám ơn Cha.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ của Cha và anh
em dòng của Cha trong cánh đồng truyền giáo bao la đầy cam go ở
Mông Cổ nhé. Xin Cha cũng thương cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT chúng
con và chuyến đi của chúng con.
Xin trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From:
nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Tue, Jan 6, 2026 at 8:11 PM
Subject: Re: Con xin kính gửi lại Cha email - Hy vọng lần này cha sẽ
nhận được
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Vâng ạ. ở Taiwon chúng con cũng có anh em viêtnam ạ. cha Mathew
Lê Minh Trí, sdb. (lmtrisdb@gmail.com)
hay fb. Matthew Tri
anh thử liên lạc xem.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 6, 2026 at 8:30 PM
Subject: Re: Con xin kính gửi lại Cha email - Hy vọng lần này
cha sẽ nhận được
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha. Sáng mai con sẽ liên lạc với ngài
ngay.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 7, 2026 at 3:08 PM
Subject: Xin được tham vấn với Cha
To: <mtrisdb@gmail.com>
Cc: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Trọng kính Cha Lê Minh
Trí, SDB,
Trước hết con xin lỗi Cha vì đường đột gửi email đến Cha hôm
nay. Chúng con được Cha Nguyễn Trung Tín, SDB, vị linh mục
anh em dòng của Cha ở Mông cổ, đã cho chúng con email
của Cha để chúng con liên lạc khi biết chúng con có ý
định thực hiện Hàng trình Truyền Giáo Văn hóa Liên tôn 2026
ở Mông Cổ và Đài Loan.
Sở dĩ con muốn Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương)
chúng con thực hiện các hành trình truyền giáo đến các
nơi đặc biệt ngoài VN như thế là để theo gương và chiều
hướng "ngoại biên" của ĐTC Phanxicô. Và đó là lý do
chúng con chọn Mông Cổ cho năm 2026 và Papua New Guinea
cho năm 2028, cả 2 nơi đã được ĐTC Phanxicô tông du mà
chúng con muốn theo bước chân của Ngài này (Mông Cổ 2023
và Papua New Guinea 2024).
Tuy nhiên, tiện chuyến đi Mông Cổ, chúng con cũng muốn
ghé cả Đài Loan nữa, để chẳng những viếng thăm và tặng
quà truyền giáo mà còn để thăm một số cộng đoàn Việt
Nam ở Đài Loan nữa. Thời khoảng chúng con giành cho
chuyến hành trình truyền giáo 2026 trong thời khoảng 19
ngày (13-31/10/2026), bao gồm cả Mông
Cổ (13-23/10) lẫn Đài Loan (23-31/10), nếu
cần chúng con sẽ thêm 2 ngày nữa là chẵn 3 tuần lễ như 3
chuyến về VN của chúng con: 2016, 2018 và 2025,
Nhưng, để chuyến đi được tốt đẹp chúng con cần phải sửa
soạn trước cả năm hay gần cả năm như các chuyến đi
trước. Chúng
con đã liên lạc với một vị linh mục thừa sai truyền giáo
25 năm ở Mông Cổ là Cha Nguyễn Trung Tín SDB và giờ đây
chúng con xin tham vấn với Cha, vị linh mục cùng Dòng
Don Bosco với ngài ở Đài
Loan, để xin tham vấn với cha một số vấn đề sau đây:
1- Ở Đài Loan có những khu vực
truyền giáo của Dòng Cha hay
chăng? Hay một Linh mục triều VN nào đó?? Nếu
có thì xin Cha cho chúng con biết tên và email kèm
theo điện thoại của vị linh mục thừa sai Dòng SDB hay
triều ở đó để
chúng con liên lạc trực tiếp với ngài nhé?
2- Ở Đài
Loan, theo con suy đoán chắc là có Cộng đoàn
Công giáo Việt
Nam, và nếu có Cha cho con xin tên cùng với email
và điện thoại của Vị Linh mục đang
phục vụ ở đó để chúng con trực tiếp liên lạc với ngài
nhé.
Con xin cám ơn Cha nhiều đã bỏ giờ ra đọc email của con
và còn mất giờ hồi âm cho con. Xin LTXC luôn là "niềm
vui tin mừng - Evangelii Gaudium" (ĐTC Phanxicô - Tông
Huấn 24/11/2013) của Cha, để Cha mang "vui mừng và hy
vọng - gaudium et spes" (Công đồng Vatican II - Hiến chế
Mục Vụ 7/12/1965) đến cho Đài
Loan vốn
là một trong những cánh
đồng truyền giáo ở Á
Châu nói chung và Đông Á nói riêng, một vùng "ngoại
biên" đối với Kitô giáo, một tôn giáo ở khắp nơi trên
thế giới hiện nay nhưng ở Á Châu đây vẫn chỉ
là một thiểu số so với các đạo chính gốc
khác như Ấn giáo, Phật giáo và Khổng
giáo, chưa
kể đến Hồi giáo (Nam Dương, Mã
Lai, Miến Điện
v.v.) và Nhật giáo. Xin
Cha cũng thương cầu cho Nhóm TĐCTT chúng con và chuyến
đi của chúng con nhé.
Con xin trân trọng đa tạ Cha,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Matthew
Le Minh Tri, SDB <lmtrisdb@gmail.com>
Date: Mon, Jan 26, 2026 at 11:52 PM
Subject: Re: Xin được tham vấn với Cha
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Xin chào Cha,
Rất vui khi nhận được email của Cha và Nhóm.
Em đang làm việc ở một Giáo xứ thuộc Dòng
Don Bosco - Đài Bắc, trong đó cũng có nhóm
tiếng Việt. Tuy nhiên, nếu nói cộng đoàn
Việt Nam ở Đài Loan thì khá nhiều. Gần như ở
Địa phận nào cũng có vài Cộng đoàn trở lên.
Nhà Dòng em cũng có một Giáo xứ và Trường
Trung Cấp Nghề ở Đài Nam, nơi đó Cộng đoàn
Việt Nam đã được thành lập mười mấy năm
trước rồi.
Ngoài ra, khi nói đến Đài Loan, chắc Cha
cũng đã nghe đến tên Cha Phêrô Nguyễn Văn
Hùng, dòng Columban, Ngài chuyên lo cho Di
dân và Công nhân Việt Nam ở đây. Văn phòng
của Ngài ở Đào Viên. Cha có thể lên mạng và
tìm thấy thông tin về Ngài và công việc phục
vụ của Ngài. Điện thoại Văn phòng Ngài:
(+886-3-217.0468).
Kính chúc Cha và Nhóm nhiều sức khỏe, niềm
vui và hăng say trong việc phục vụ nhé.
Kính mến trong Đức Kitô,
Matthew Lê Minh Trí, SDB
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 27, 2026 at 6:33 AM
Subject: Re: Xin được tham vấn với Cha
To: Matthew Le Minh Tri, SDB <lmtrisdb@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Lê Minh Trí, SDB, đã hồi âm cho con, một
tông đồ giáo dân ở Nam California đang cùng với Nhóm TĐCTT nỗ
lực đáp ứng lời kêu gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: "Chớ gì
anh chị em là chứng nhân cho tình thương" (17/8/2002 ở TGP
Krakơw Balan), bằng những sinh hoạt nội bộ và hoạt động cộng đồng thích
hợp với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của mình.
Con cũng mới từ Burundi Phi Châu về sau chuyến đi 10 ngày
(13-22/1/2026) và đã trú ngụ ở Trung Tâm Buterere của Dòng Don
Bosco ở thủ đô kỹ nghệ Bujumbura của nước này, và được Thày Đoàn Văn
Tấn, SDB, cùng Cha Giám đốc của trung tâm này dẫn đi thăm viếng và
tặng quà cho các giáo xứ cùng gặp gỡ một số đấng
bậc của Giáo Hội ở Burundi. Tạ ơn LTXC đã cho
các dòng tu nam nữ luôn "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của
Giáo Hội, đặc biệt nhất có thể kể đến Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời SVD
(ở 80 quốc gia), Dòng Don Bosco SDB (ở 130 quốc gia) và
Dòng Thừa Sai Bác Ái (cũng trên dưới 130 quốc gia).
Nhóm TĐCTT chúng con trong Hành trình Truyền giáo Văn Hóa Liên Tôn
10/2026 sở dĩ muốn từ Mông Cổ sang cả Đài Loan nữa vì cả 2 nơi đều
theo Phật giáo. Ở Đài Loan, chúng con mong được đến thăm viếng và
tặng quà truyền giáo cho một hai khu vực lương dân, dù họ là Phật tử
cũng là lương dân đối với công cuộc truyền giáo của Kitô hữu chúng
ta, đặc biệt khi họ lại là những người anh chị em bần cùng khốn khổ
người Đài Loan. Đồng thời Nhóm TĐCTT chúng con cũng có
dự tính mở một Khóa LTXC 1 ngày thôi ở
một Giáo xứ hay Cộng đoàn Việt Nam nào đó, nhất
là Giáo xứ được Dòng của Cha phục vụ một Giáo xứ VN mười mấy năm
rồi. Không biết Cha có thể làm hướng dẫn viên truyền giáo và tông đồ
của Nhóm TĐCTT chúng con trong thời gian chúng con ở Đài Loan hay
chăng hoặc một anh em nào trong dòng của Cha, như Cha Nguyễn Trung
Tín ở Mông Cổ và Thày Đoàn Văn Tấn ở Burundi vừa rồi vậy?
Hy vọng cha có thể sắp xếp để đáp ứng một chút thiện chí của nhóm
tông đồ giáo dân chúng con từ Hoa Kỳ sang Đài Loan lần đầu tiên. Xin
LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ của Cha nhé, và xin Cha
thương cầu nguyện cho chúng con cũng như những thiện chí nỗ lực sống
tông đồ giáo dân của Nhóm TĐCTT chúng con.
con tĩnh
From: Matthew
Le Minh Tri, SDB <lmtrisdb@gmail.com>
Date: Thu, Jan 29, 2026 at 11:54 PM
Subject: Fwd: Xin được tham vấn với Cha
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào Anh,
Rất vui và cảm kích trước tinh thần truyền giáo và lòng quảng đại
của Anh và của Nhóm. Em sẽ liên lạc với một Cha trong Dòng, đang phụ
trách di dân ở Đài Nam. Có lẽ miền Nam sẽ có nhiều cơ hội để tiếp
cận như những gì Anh và Nhóm mong muốn.
Kính chúc Anh và Nhóm một mùa Xuân dư tràn ơn Chúa và luôn tìm được
niềm vui trong việc phục vụ nhé.
Em,
Matthew Trí, SDB
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 30, 2026 at 4:58 AM
Subject: Re: Xin được tham vấn với Cha
To: Matthew Le Minh Tri, SDB <lmtrisdb@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha.
Vâng, con sẽ chờ để nhận được tin từ cha mà sắp xếp cho
chuyến đi hằng mong đợi của chúng con trong năm kỷ niệm mừng
100 năm Ngày Truyền Giáo của Giáo Hội (1926-2026).
Chúng con sẽ trang trải tất cả mọi tốn phí ăn ở và di chuyển
trong thời gian chúng con ở Đài Loan cha nhé.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 9, 2026 at 11:25 AM
Subject: Kính gửi Thày Tấn, SDB
To: gbtansdb@gmail.com <gbtansdb@gmail.com>
Từ miền Nam California con xin trân trọng chào
Thày Tấn, SDB,
Tạ ơn LTXC đã cho con lần đầu tiên được liên lạc với Thày, một tu sĩ
thừa sai thương xót của Dòng Don Bosco, một hội dòng cho tới
nay đang phục vụ truyền giáo ở 130 quốc gia trên thế giới, trong đó
có một số nơi con được quen biết với các vị linh mục thừa sai truyền
giáo, như Cha Trịnh Kinh Luân ở miền bắc Ethiopia, Cha Nguyễn Mạnh
Đạt (hiện đang ở Roma) đã từng ở Mông Cổ 5 năm và Cha Nguyễn Trung
Tín ở Mông Cổ đã 25 năm...
Rất tiếc trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia
5/2024, phái đoàn TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng con đã
không thể tới thăm viếng trụ sở truyền giáo của Dòng Don Bosco nơi
Cha Luân liều mạng phục vụ giữa nội chiến và bạo lực nguy hiểm. Tuy
nhiên, chúng con vẫn hỗ trợ việc truyền giáo của ngài ở đó. Còn ở
Mông Cổ chúng con sẽ thực hiện Hành Trình Truyền Giáo Văn Hóa Liên
Tôn 10/2026 này.
Nhân chuyến Hành trình Burundi của
phái đoàn 5 người, bao gồm 3 người
2 nam 1 nữ ở GX Santa Barbara của Cha Phạm Ngọc Tuấn, Cha Tuấn là
Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT chúng con, và con
muốn đi tháp tùng ngài, bởi chuyến đi Burundi đầu năm 2026 được ngài
phát động này, theo như ngài cho con biết, đã xuất phát từ chuyến đi
Ethiopia 5/2024 của Nhóm TĐCTT chúng con, một chuyến đi sang Phi
Châu lần đầu tiên của chúng con đã tác động ngài mãnh liệt khiến
ngài không thể không "động lòng thương", đến độ ngài đã quyết tâm hỗ
trợ truyền giáo cho chung Phi Châu nhưng từ một "hạt cải bé nhỏ" ở
Châu Phi là Burundi.
Chắc Thày đã biết rằng theo dự
tính của ngài thì ngài sẽ giúp đỡ vật chất cho các giáo phận mà ngài
cùng phái đoàn sẽ gặp gỡ và chung cộng đồng Dân Chúa cũng như lương
dân ở các giáo phận phái đoàn sẽ thăm viếng. Tuy nhiên, riêng Nhóm
TĐCTT chúng con, chúng con xin có chút đóng góp cho The Don Bosco
Buterere Center của Thày. Xin Thày cho chúng con xin các chi tiết
sau đây để chúng con chuyển ngân vào Thứ Hai tuần tới nhé: 1- Tên
nhà băng; 2- Chủ tài khoản là... kèm theo số tài khoản
... cùng địa chỉ của chủ tài khoản...
; 3- Swift Code để chúng con có thể chuyển
ngân trực tiếp qua nhà băng từ
ngoài Burundi.
Vì Nhóm TĐCTT chúng con là một hiệp hội
bất vụ lợi - non-profit organization / association dưới danh xưng
là The Viet Apostolate of Divine Mercy, nên tiền bạc chi thu cần
phải cho vào nhà băng và từ nhà băng chuyển đi cho rõ ràng minh bạch
khi phải tường trình cho chính quyền hằng năm. Do đó chúng con không
thể lấy tiền mặt ra đưa trực tiếp cho Thày hay viết check đưa cho
Thày khi gặp Thày mà phải chuyển ngân trước là như thế.
Tuy nhiên, Thày có thể cung cấp cho chúng con một Chứng
Nhận thư về số tiền Thày nhận được từ việc chúng
con chuyển ngân khi con gặp Thày ở Burundi hay qua email của con
cũng được.
Kính chúc Thày luôn tràn đầy "niềm vui tin
mừng - gaudium evangelii" (ĐTC Phanxicô - Tông Huấn mở màn cho Giáo
triều của ngài năm 2013) trong
sứ vụ thừa sai truyền giáo của Thày ở Burundi. Xin Thày cũng thương
cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT chúng con để chúng con được phần nào
xứng đáng "hiệp thông tham gia sứ vụ - communion, participation and
mission" truyền giáo của Giáo Hội với các Vị Thừa Sai Truyền
Giáo trên khắp thế
giới như quý anh em Dòng Don Bosco của Thày, hay
Dòng Ngôi Lời (như ở Mozambique
nơi TĐCTT đã thăm 10/2024), hoặc
Dòng Thừa Sai Bác Ái (như ở Calcutta nơi TĐCTT đã thăm 2022).
Kính thư,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 9, 2026 at 9:16 PM
Subject: Tuần Ba Ngày cầu nguyện cho chuyến Hành Trình Burundi
của Cha Tổng Linh Hướng
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Chúa động
lòng thương” (Luca
7:13)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm
Lòng Thương Xót Chúa 2026
Như
Quý AC một số, đặc biệt là ở Orange County, đã
biết rằng Cha Phạm Ngọc Tuấn, Vị Tổng Linh Hướng của
Nhóm TĐCTT chúng ta sắp thực hiện chuyến Hành Trình
Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Burundi Phi Châu, trong
vòng 10 ngày, từ Thứ Ba ngày 13/1 đến 22/1/2026 đúng 10
ngày vừa đi vừa về. Chuyến đi
Burundi này của ngài phải nói là kéo dài và nới rộng
chuyến đi Ethiopia của phái đoàn 6 TĐCTT chúng ta
17-31/5/2024.
Tại sao chuyến đi Burundi của Cha Tuấn lại liên hệ với
chuyến đi Ethiopia của phái đoàn TĐCTT? Xin
thưa, là vì khi ngài
theo dõi loạt bài tường trình của em về Hành Trình
Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia, trong đó có
nhiều hình ảnh thật là ấn tượng, trong khi đó Cha Tuấn
là vị linh mục vốn
sống nghèo và thương người nghèo, đã thật
sự được đánh động một cách mãnh liệt bởi
chính chuyến đi sang Phi Châu lần đầu tiên của Nhóm
TĐCTT.
Từ cảm xúc bất ngờ được
tác động ấy, ngài đã tiến đến
chỗ quyết tâm hỗ trợ công cuộc truyền giáo ở Phi Châu,
bằng cách gia tăng nhân sự truyền giáo, để
rồi ước vọng này đã thôi thúc ngài âm thầm nghiên cứu và
chọn lựa một nước
Phi Châu nào xứng hợp và thích đáng nhất để
ngài thực hiện ý định dài hạn hỗ trợ công
cuộc truyền giáo ở Phi Châu. Đầu tiên ngài đã chọn
nước Uganda, sau đó ngài thấy Burundi vừa đông tín hữu
Công giáo lại vừa nghèo khổ hơn
Uganda, khí hậu lại còn dễ chịu tương tự
như vùng cao nguyên ở Việt Nam.
Như thế, không phải hay sao, chuyến Hành Trình Truyền
Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Burundi
của Cha TLH TĐCTT là chuyến hành trình nối
dài và nới rộng chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng
Trái Đất ở Ethiopia của TĐCTT chúng ta? Bởi
thế, với tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền
giáo của Giáo Hội với
ngài cũng như với các vị thừa sai truyền giáo đang dấn
thân phục vụ ở các cánh đồng truyền giáo trên thế giới,
bao gồm cả ở Việt Nam, anh chị em TĐCTT chúng ta cùng
dâng 1 Tuần
3 Ngày (từ Thứ Bảy mùng 10/1 đến hết Thứ Hai ngày
12/1/2026), để
cầu nguyện cho Cha Tuấn và cho chuyến đi của ngài nhé.
Phái đoàn của ngài bao gồm 5 người:
Ngài + 3
giáo dân của ngài + em.
Trong khi ngài hỗ trợ các Đấng bậc của 5/8 Giáo phận ở
Burundi cũng như tặng quà cho cộng đồng dân Chúa và
lương dân ở mỗi giáo phận, Nhóm
TĐCTT chúng ta sẽ hỗ trợ cho chính Trung Tâm Don Bosco ở
Buterere - The
Don Bosco Buterere Center, như TĐCTT chúng
ta đã mấy lần hỗ trợ khu
vực truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, cùng
Dòng
Gioan Bosco SDB ở
miền bắc Ethiopia. Số tiền
$2,000.00 chúng ta đóng góp muộn cho
bão lụt ở VN hôm Thứ Bảy Đầu Tháng 12 được
chuyển thành số tiền để hỗ
trợ việc truyền giáo ở
Burundi.
Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung
Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC
Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân
thương xót của TĐCTT, để chúng con trở nên những trạm
phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn
trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
em tĩnh
From: THU
PHAM <joseph_ilu43@yahoo.com>
Date: Sun, Jan 11, 2026 at 1:42 PM
Subject: Re: Tuần Ba Ngày cầu nguyện cho chuyến Hành
Trình Burundi của Cha Tổng Linh Hướng
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Blessed are those who bring the good tidings of comfort
and joy to the destitute poor .Wish you having gorgeous
and ecstatic mission to needy people who you are gonna
to see.Amen
From: Doan
Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>
Date: Sat, Jan 10, 2026 at 11:59 PM
Subject: Re: Kính gửi Thày Tấn, SDB
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con chào bác Tình Cao
Trước hết con xin được chào đón phái đoàn đến
viếng thăm và làm việc bác ái tại Burundi cách
riêng cộng đoàn Salesian Don Bosco Buterre. Thứ
đến chúng xin đồng hành trong hành trình tông đồ
bác ái của quý vị. Chúng con xin cảm quý đoàn đã
chọn Burundi là nơi hành hương, chọn Don Bosco
Buterre làm điểm dừng chân.
Chúng con cũng xin cảm đã chia sẻ tình huynh đệ,
lòng bác ái tương thân thương ái với những mảnh
đời kém may mắn trong các giáo xứ, cách riêng
đối với cộng chúng con đây. Xin cảm tâm lòng
quảng đại của quý ân trong những ngày sắp tới.
Nguyện xin Thiên Chúa và mẹ Maria luôn đồng hành
trong hành trình tông đồ tại Burundi được thành
công tốt đẹp.
Kính thư
Con Tấn từ Burundi


From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 11, 2026 at 10:53 AM
Subject: Re: Kính gửi Thày Tấn, SDB
To: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Thày Tấn đã mau chóng
hồi âm cho con kèm theo các chi tiết cần để Nhóm
TĐCTT chúng con ngày mai Thứ Hai 12/1/2026 có
thể chuyển ngân đóng góp với Dòng Don Bosco của
Thày ở Burundi trong công cuộc truyền
giáo ở đây.
Thày Tấn ơi, số điện
thoại của Thày là +25767869739 có thể gọi qua
viber được không? Con đã cố
gắng gọi Thày mấy lần hôm qua mà không được! Burundi hình
như đòi khách du hành cần phải chích ngừa Yellow
fever phải không Thày, trong
khi đó ở Mỹ quốc này trên 50 tuổi không cần
chích, như phái đoàn 5 người chúng con, người
lớn tuổi nhất trên 80 một chút còn con cũng đã
gần 80.
Hôm nay con mới bắt
đầu sửa soạn
hành lý cá nhân, đồng thời, như các
chuyến truyền giáo khác, cả ở VN (2016, 2018 và
2025) và ở hải ngoại (Calcutta Ấn Độ 2022,
Ethiopia 5/2024 và Mozambique 10/2024), con cũng
ký gửi thêm bao nhiêu có thể những gì còn
sử dụng được cho
trẻ em lẫn người lớn ở địa phương của chuyến đi,
bao gồm quần áo, đồ chơi, đồ dùng, nhất là kẹo
bánh v.v.
Vâng thưa Thày, Nhóm
TĐCTT chúng con, từ năm 2014, đã bắt đầu thực
hiện các cuộc sinh hoạt cách năm - Năm lẻ hành
hương và năm chẵn truyền giáo: Chúng con hành
hương như lên Núi Tabor để trước hết và trên hết chiêm
ngưỡng dung nhan Chúa Kitô, như Người "hiển
dung" trước mặt 3 môn đệ thân tín của Người bấy
giờ, để rồi
sau đó chúng con mới cùng
Ngài xuống núi truyền
giáo với vai trò chứng nhân thương
xót và thừa sai thương xót của
Chúa Kitô, nhất là trong "Thời điểm
Thương xót" (ĐTC Phanxicô) hiện nay, thời điểm
"thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC
GP 2: 17/8/2002)
Tuy nhiên, con
vẫn nói với anh chị em trong Nhóm TĐCTT chúng
con nói chung và quý anh chị tham dự các chuyến
đi truyền giáo nói riêng rằng chúng ta đi truyền
giáo đó nhưng thực chất là hành hương, có thể
nói theo một nghĩa nào đó còn hơn chúng
ta hành hương ở
Thánh địa nữa, vì ở Thánh Địa chúng ta chỉ kính
viếng các Di tích Lịch sử Thánh
về Vị Thiên Chúa Nhập Thế và Vượt Qua, trong
khi ở những nơi truyền giáo bần cùng khốn khổ
chúng ta gặp được một Chúa Kitô sống động nơi
những người anh chị em hèn mọn đáng thương
nhất đã được đồng hóa với Chúa Kitô (xem Mathêu
25:40,45).
Tạ ơn LTXC, Đấng "từ khởi sự cho đến hoàn
thành" theo chiều "gió muốn thổi đâu thì thổi"
(Gioan 3:8) trong mỗi chuyến đi truyền giáo
của chúng con, ở chỗ, trước hết Người
soi động nơi Người muốn sai chúng con tới, sau
đó, khi chúng con bắt đầu đáp ứng ý muốn của
Người, Người liền cung cấp cho chúng con một vị
thừa sai truyền giáo Việt Nam ở ngay địa phương
chúng con muốn tới, điển
hình nhất là bản thân Thày Tấn ở Burundi lần
này. Chúng ta gặp nhau trong LTXC để "hiệp thông
tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội với
nhau. Cám ơn Thày rất nhiều. Mong được gặp Thày
lần đầu tiên vào Thứ Tư 14/1/2026 tới đây nhé.
con tĩnh
Con gửi thày xem
tấm hình con chụp với Cha Trịnh Kinh Luân, SDB,
hôm 19/9/2025 vừa rồi ở Orange County
California.
From: Doan
Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>
Date: Sun, Jan 11, 2026 at 11:01 AM
Subject: Re: Kính gửi Thày Tấn, SDB
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con cảm ơn bác. Mến chúc bác và mọi người thượng lộ bình an . Hẹn gặp bác
sớm
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 11, 2026 at 11:14 AM
Subject: Re: Kính gửi Thày Tấn, SDB
To: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Thày.
Hôm qua con cũng đã lãnh nhận phép lành lên đường của Đức Ông
Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh hướng của Nhóm TĐCTT chúng con.
Mọi sự đều ở trong LTXC.
Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng ta trong mọi sự, ở mọi
nơi và trong mọi lúc.
con tĩnh


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 12, 2026 at 2:30 PM
Subject: Biên nhận chuyển ngân
To: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>
Kính Thày Tấn,
Chúng con vừa chuyển 2 ngàn 500 MK cho Thày như biên nhận của Nhà
Băng được đính kém ngay ở email này.
Như con đã thưa với Thày là nhóm TĐCTT chúng con là một Pháp nhân hay
Hiệp hội bất vụ lợi - Non Profit Orgazination / Association, nên chúng
con cần Chứng Nhận thư ở những nơi chúng con chuyển ngân để hỗ trợ hay
giúp đỡ mà khai thuế hằng năm với chính phủ. Bởi vậy, xin Vị nào có thẩm
quyền của Thày làm ơn cung cấp cho chúng con một Chứng Nhận Thư,
trong đó bao gồm những chi tiết:
1- Cơ quan nhận tiền: Danh xưng và địa chỉ?
2- Số tiền nhận được là bao nhiêu và
mục đích sẽ sử dụng số
tiền này?
3- Số tiền này nhận được từ đâu: lần này từ nhóm TĐCTT của
chúng con tên Tiếng Anh là: The Viet Apostolate of Divine Mercy.
Con cám ơn Thày nhiều. Mong được gặp Thày vào tối ngày kia Thứ Tư
14/1/2026.
con tĩnh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 12, 2026 at 4:24 PM
Subject: Re: Tuần Ba Ngày cầu nguyện cho chuyến Hành Trình Burundi của
Cha Tổng Linh Hướng
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XII CA SB - Ngo Thi Trinh <trinhngo2843@gmail.com>, GDTHDC OC
Thu Mung <Munguyen@netscape.net>, GDTHDC SB Nguyen Son Tam
<tamnguyen2843@gmail.com>, th1270909@gmail.com <th1270909@gmail.com>
“Chúa động
lòng thương” (Luca
7:13)
Quí TĐCTT chí
thiết của em trong Năm
Lòng Thương Xót Chúa 2026
Tạ ơn
LTXC. Nhóm
TĐCTT chúng ta vừa chuyển ngân $2,500.00 để hỗ trợ việc truyền giáo của
Dòng Don Bosco ở Trung
Tâm Don Bosco ở
Buterere - The
Don Bosco Buterere Center, nơi phái đoàn hành trình
Burundi của Cha Phạm Ngọc Tuấn sẽ trú ngụ trong suốt thời gian thăm
viếng và thăm dò truyền giáo ở Phi Châu từ nước Burundi nhỏ bé dễ thương
này trong vòng 6/10 ngày (13-22/3/2026).
Số tiền $2,500.00 này là từ quý AC TĐCTT đóng góp cứu trợ bão lụt
vào đầu Tháng 12/2025, sau khi chung Nhóm TĐCTT đã gửi cứu trợ 2
lần trước đó $14,000.00 và $7,000.00, nhưng lần cuối cùng này không
còn dịp để chuyển về Việt Nam bấy giờ cũng đã hết bão lụt, và 1
chị đã ủng hộ riêng cho Trung Tâm Don Bosco ở
Buterere:
$500.00 - Trần
Vũ Mùi Houston TX
$200.00 - AC
Trần Nhuận và Lê Thuận OC
$200.00 -
AC Đại Thắng và Mai Trang OC
$300.00 - Chị
Phạm Thị Hương OC
$200.00 - AC
Hồng Phát LA
$200.00 - AC
Trâm Chính LA
$100.00 - 1
TĐCTT ẩn danh OC
$050.00 -
Nguyễn Thị Nguyệt OC
$200.00 - Chị
Hoàng Nhàn Nancy OC
$100.00 - Chị
Nguyễn Thị Hải OC
$500.00 - Chị Hoàng Thành Houston TX đóng góp
riêng cho Trung Tâm Don Bosco
2,550.00 -
Tổng số tiền đóng góp từ các AC trên đây được sử dụng để làm quà truyền
giáo $2,500.00 cho Trung
Tâm Don Bosco ở Burundi + 40
MK lệ phí chuyển ngân.
Ngoài ra, có
một số chị trong và ngoài nhóm nghe thấy em đi Phi Châu cũng trao / gửi
tiền cho em, như sau:
$100.00 - AC Tâm Trinh, TĐCTT Riverside
CA ngày 11/1/2026
$100.00 - AC
Thủ Mừng, Thân hữu TĐCTT OC ngày 11/1/2026
$100.00 - Chị Hòa OC, người chúng em gặp đang
thăm Cha Nguyễn Đức Minh ngày 11/1/2026
$100.00 - Chị Hoàng Mộng Thúy, TĐCTT Maryland
12/1/2026
$400.00 -
$100.00 xin lễ cho Chị Hòa để giúp các vị linh mục phục
vụ không lương và cũng không có bổng lễ ở Phi Châu, và
$300.00 còn lại được tùy nghi sử dụng
trong / cho chuyến đi.
Xin LTXC luôn hiện diện nơi đức tin tuân phục
của TĐCTT chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn lành của chúng con, để
chúng con xứng đáng được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với
Chúa, như Trinh Vương Thương Xót Maria Mẹ của chúng con. Amen.
em tĩnh
From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Mon, Jan 19, 2026 at 8:19 PM
Subject: Re: Con xin kính gửi lại Cha email - Hy vọng lần này cha sẽ
nhận được
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Từ Môngco xin chào anh nha! ở đây mấy hôm nay
rất lạnh...-42 độ C. hy vọng anh và mọi người vẫn bình an trong chúa.
vâng năm 2026 cũng là năm kỷ niệm và mừng 25 năm truyền giáo của anh
em salesian don bosco ở đây ạ. và mới hôm rồi anh em họp và cũng
quyết định là anh em sẽ mừng long trọng vào tháng 10 (23,24) 2026.
vì thế em viết thư thông báo cho anh chi em trong nhóm biết ạ. và em
là người đứng ra tổ chức các sự kiện trong năm nay. nên chắc chắn
nhiều việc ạ.
cũng một phần lo lắng vì cũng vào dịp ấy anh chị em đang thăm viếng
Môngco . nên, chắc có giờ mình phải coi lại mình có thể làm gì?
trong thời gian ngắn ngủi ở Mông cổ ạ.
chõ giáo xứ của con thì là một và duy nhất giáo xứ trong thành phố
này, cách thủ đô Ulaanbaatar 220km về phía Bắc. giáo dân thì vài
chục gia đình thôi,
nên mong anh chị cho biết thêm ý kiến là có thể làm những gì
nha..tuy nhiên thời gian còn nhiều... xin cho em biết kinh nghiệm
những chuyến đi khác thì làm những gì đặc biệt nha.
mong giữ liên lạc và cầu nguyện cho nhau.
con. andy tin sdb
From: Doan Van
Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>
Date: Tue, Jan 27, 2026 at 3:04 AM
Subject: Re: Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Phi Châu
13-22/1/2026: Bối cảnh Burundi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>, Cha Pham
Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>, <kimchi50us@gmail.com>, thuong hoang
<thuonghoang43@yahoo.com>, <KT52@gmail.com>
Cảm ơn bác Tĩnh đã chia sẻ về burundi.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 27, 2026 at 5:53 AM
Subject: Re: Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Phi Châu
13-22/1/2026: Bối cảnh Burundi
To: Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Thày Tấn rất nhiều nhé.
Thày Tấn ơi, về số tiền $2,500.00 Nhóm TĐCTT chúng con đã chuyển
ngân cho Dòng Don Bosco ở Burundi thì xin nhà dòng sử dụng cho nhu
cầu truyền giáo nào của nhà dòng nhé.
Xin Thày gửi lại cho chúng con biên nhận với mục đích "mission
needs and activities" là đủ.
Còn $2,500.00 chúng con sẽ gửi sau chuyến đi là để tặng cho ngôi nhà
thờ đang cần kinh phí để hoàn thành sau 4 năm. Mà nếu Thày thấy
số tiền 11 ngàn MK do Cha Phạm Ngọc Tuấn hỗ trợ cho ngôi nhà thờ
này đã đủ thì chúng con sẽ giữ lại số tiền này cho chuyến đi Mông Cổ
và Đài Loan của chúng con vào Tháng 10 tới đây. Nếu số
tiền 11 ngàn MK của Cha Tuấn vẫn còn thiếu để hoàn thành ngôi nhà
thờ này thì xin Thày cho chúng con xin các chi tiết cần để chúng con
chuyển ngân nhé. Chúng con xin cám ơn Thày.
con tĩnh
From: Doan Van
Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>
Date: Tue, Jan 27, 2026 at 7:42 AM
Subject: Re: Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Phi Châu
13-22/1/2026: Bối cảnh Burundi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào bác
Xin bác đợi một thời gian nữa để chúng con thống kê cụ thể . Sau đó
chúng con gửi cho bác
Cảm ơn bác nhiều
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 31, 2026 at 5:14 AM
Subject: Xin Chúc Mừng Quý Môn Sinh Thời Đại của Thánh Gioan Bosco
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>,
<andtin2025@gmail.com>, Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>,
Matthew Le Minh Tri, SDB <lmtrisdb@gmail.com>, <gmanhdat@gmail.com>
Trọng kính Quý Môn Sinh Thời Đại của Thánh
Gioan Bosco:
Cha Trịnh Kinh Luân vị thừa sai
truyền giáo ở Bắc Ethiopia,
Cha Nguyễn Mạnh Đạt đã từng ở Mông Cổ 5 năm và đang phục vụ ở
Hang Toại đạo Roma,
Thày Đoàn Văn Tấn đã phục vụ truyền giáo ở Uganda 8 năm, Rwanda
4 năm và đang ở Burundi gần 1 năm,
Cha Nguyễn Trung Tín, vị thừa sai truyền giáo ở Mông Cổ đã 25
năm,
Cha Lê Minh Trí đang ở Đài Loan,
Hôm nay, 31/1/2026 là ngày Giáo Hội cử hành Lễ nhớ kính Thánh
phụ Sáng lập Dòng của Quý Cha Thày SDB, một dòng đang phục vụ ở
130 quốc gia trên thế giới, một Dòng chuyên phục vụ giáo dục
giới trẻ, tôn sùng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu và gắn bó với Đức
Thánh Cha, con xin kính chúc Quý Cha Thày được tràn đầy đặc sủng
của Thánh sáng lập trong tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ"
truyền giáo của Giáo Hội và với Giáo Hội trong thế giới ngày nay
nhé.
Con cũng xin cám ơn Thày Đoàn Văn
Tấn đã giúp phái đoàn Cha Phạm Ngọc Tuấn là Tổng Linh Hướng của
Nhóm TĐCTT chúng con trong chuyến Hành trình Thăm dò Hỗ trợ
Truyền giáo ở Burundi Phi Châu (13-22/1/2026) vừa rồi, trong đó
có con là 1 trong phái đoàn 5 người. Con cũng xin cám ơn Cha
Nguyễn Mạnh Đạt vào cuối Ngày Thánh Mẫu 2024 ở Carthage Missouri
đã giúp con tin tức để con có thể liên lạc với Cha Nguyễn Trung
Tín hầu Nhóm TĐCTT chúng con có thể sắp xếp cho chuyến Hành
trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông Cổ. Con cũng xin
cám ơn Cha Nguyễn Trung Tín đã cung cấp tin tức cho con để con
liên lạc với Cha Lê Minh Trí ở Đài Loan để chúng con có thể sang
cả Đài Loan trong chuyến đi 13-31/10/2026. Con cũng không quên
cám ơn Cha Trịnh Kinh Luân đã vui lòng chấp nhận một chút đóng
góp mấy lần của chúng con để chúng con được
thông phần truyền giáo với Cha ở miền bắc Ethiopia nơi chúng con
chưa thể đến được.
Xin Quý Cha Thày của Hội Dòng được Thánh phụ Gioan Bosco sáng
lập thương cầu nguyện cho chúng con với, để chúng con xứng đáng
với ơn gọi tông đồ giáo dân của chúng con với danh xưng "Tông Đồ
Chúa Tình Thương" trong "Thời điểm Thương Xót" hiện nay nhé.
Chúng con xin cám ơn quý Cha Thày.
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Doan Van
Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>
Date: Sat, Jan 31, 2026 at 5:18 AM
Subject: Re: Xin Chúc Mừng Quý Môn Sinh Thời Đại của Thánh Gioan Bosco
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>, <andtin2005@gmail.com>, Matthew
Le Minh Tri, SDB <lmtrisdb@gmail.com>, <gmanhdat@gmail.com>
Cảm ơn bác Tĩnh nhiều
Xin thánh Don Bosco ban mọi ơn lành cho bác và gia đình nhé

From: Luan
Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Sun, Feb 1, 2026 at 11:38 PM
Subject: Re: Xin Chúc Mừng Quý Môn Sinh Thời Đại của Thánh Gioan Bosco
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: <andtin2005@gmail.com>, Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>,
Matthew Le Minh Tri, SDB <lmtrisdb@gmail.com>, <gmanhdat@gmail.com>
Con xin cảm ơn chú Tĩnh đã gởi lời chúc tốt đẹp đến anh em chúng
con trong ngày lễ mừng Thánh Gioan Bosco. xin Chúa qua lời
chuyển cầu của cha Thánh ban sức khỏe, bình an và niềm vui trong
sự phục vụ mà chú đang thực hiện tại nhiều nơi.
Fr. Joseph Trinh Kinh
Luan, sdb
Dean and Administrator of Don Bosco Polytechnic
College Adwa
P.O.Box 38 - Adwa - Tigray - Ethiopia
Mob: +251910531688 or +251922666999
From: Luan
Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Mon, Feb 2, 2026 at 4:03 AM
Subject: Re: Xin Chúc Mừng Quý Môn Sinh Thời Đại của Thánh Gioan Bosco
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: <andtin2005@gmail.com>, Doan Van Tan Gb <gbtansdb@gmail.com>,
Matthew Le Minh Tri, SDB <lmtrisdb@gmail.com>, <gmanhdat@gmail.com>
Con cảm ơn chú. xin tiếp tục cầu nguyện cho người dân tại đây.
Giờ thì chúng con đã bị cô lập hoàn toàn và quân đội chính phủ
vấn đang tấn công vô đây bằng Drone trong mấy ngày này. Hầu như
ngày nào cũng đánh vô một vùng. Giờ chúng con cũng không thể
tiếp cận các ngân hàng để nhận cash nữa. Hôm bữa nó thả bom cách
chúng con khoảng 20 phút đi xe. Xin tiếp tục cầu nguyện cho
chúng con để bình an có thể trở lại hoàn toàn cho người dân tị
nạn nhờ đó họ có thể trở về vùng đất của họ. Con xin cảm ơn chú
và mọi người.
From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Mon, Feb 2, 2026 at 6:36 PM
Subject: Re: Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu
13-22/1/2026: Thăm viếng các Cơ sở Đào tạo Linh mục
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
oh hay quá. cám ơn anh đã chia sẻ, hẹn gặp nhau ở Mongolia nha.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 4, 2026 at 12:11 PM
Subject: Re: Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu
13-22/1/2026: Thăm viếng các Cơ sở Đào tạo Linh mục
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Cha Tín ơi, trước hết con xin cám ơn Cha đã theo dõi loạt
bài tường trình của con về chuyến đi Burundi vừa rồi. Giờ đây con bắt
đầu tập trung vào các Khóa LTXC ở Hoa Kỳ và chuyến đi Mông Cổ - Đài Loan
10/2026.
Vậy Cha có thể
cho con xin một số hình ảnh tiêu biểu liên quan đến hoạt
động hay sinh hoạt hoặc cảnh sắc truyền
giáo ở Mông Cổ để con bắt đầu phát động chuyến đi là vừa, vì chúng
con còn phải đề phòng những trục trặc về thủ tục đã từng xẩy ra cho
một số chuyến xuất ngoại trước đây, như chuyến đi
Bolivia Nam Mỹ năm 2016 hay Ấn Độ
năm 2022.
Theo qui định
con tìm hiểu thì nếu thẻ
thông hành passport vẫn còn
hiệu lực trên 60 ngày, công dân Hoa Kỳ đến
Mongolia không cần visa nhập cảnh trong trường
hợp ở Mông Cổ dưới 90 ngày và cũng không cần phải báo cho cơ quan di
trú Mông Cổ 3 ngày trong trường hợp ở dưới 30 ngày. Không biết có gì
thay đổi mới nhất hay chăng thưa Cha?
Bản thân con rất mong được đến Mông Cổ, một đất nước
liên quan đến lịch sử Việt Nam hào hùng thời Trần Hưng Đạo, và
là một đất nước dù chỉ có 1500 tín hữu Công giáo cũng được ĐTC
Phanxicô, vị giáo hoàng của những gì là "ngoại biên", tông du thăm
viếng 9/2023, dịp Quý Cha Thày Don Bosco đã hết mình phục vụ.
Chuyến sang Mông Cổ của chúng con năm 2026 này lại
trùng hợp với thời điểm 25 năm Dòng Don Bosco của Cha hiện diện và
phục vụ truyền giáo cho cánh đồng truyền giáo mông mênh ở miền Trung
Á này. Chúng con
thật diễm phúc được cùng
mừng và tạ ơn LTXC với Quý tu sĩ Salesian trong dịp
hồng ân truyền giáo này. Xin
LTXC luôn chúc lành cho quý
môn sinh thừa sai của
Thánh Gioan Bosco.
con tĩnh
From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Mon, Feb 9, 2026 at 12:12 AM
Subject: Re: Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu
13-22/1/2026: Thăm viếng các Cơ sở Đào tạo Linh mục
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
vang a. may ngay nay. con dang ban ron ti..
hy vong trong tuan nay con se goi mot vai hinh anh cho anh va nhom a.
than ai. cau nguyen cho hoa binh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 9, 2026 at 11:17 AM
Subject: Re: Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu
13-22/1/2026: Thăm viếng các Cơ sở Đào tạo Linh mục
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Cha Tín ơi, vâng bao giờ cha có thể thì cha làm thôi cha.
Chúng con xin cám ơn cha nhiều lắm.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 15, 2026 at 4:31 PM
Subject: Hướng về Hành trình Mông Cổ
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Trọng kính Cha Nguyễn Trung Tin, SDB,
Trước
hết chúng con xin chúc mừng Lễ Đức Maria Mông Triệu Hồn Xác về
Trời hôm nay, 15/8/2026 từ trưa ngày hôm nay ở Nam California
nhé. Xin Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu được Dòng Don Bosco biệt tôn luôn đồng
hành với sứ vụ truyền giáo "ad gentes" của Cha và anh em SDB ở
Mông Cổ nhân dịp mừng kỷ niệm 25 năm Dòng Don Bosco từ VN
sang truyền giáo tại Mông Cổ nhé.
Sau nữa, chỉ
còn đúng 2 tháng nữa là phái đoàn TĐCTT chúng con sẽ được ở Mông
Cổ, một vùng "ngoại biên" về cả tôn giáo lẫn con số quá nhỏ
bé của một Cộng đoàn Kitô giáo
với
khoảng 1 ngàn rưởi
người
trong dân
số 3 triệu rưỡi dân, nhưng "đàn
nhỏ - little flock" (Luca 12:32) Kitô hữu Công giáo Mông cổ này lại được đặc
biệt trân trọng bởi chính vị Đại diện của Chúa
Kitô trên trần gian này là ĐTC
Phanxicô, một
vị Giáo hoàng Thừa sai Thương xót, Vị đã bất
chấp tuổi già sức yếu đến
phải ngồi trong xe lăn vẫn
cứ đến cho bằng được để viếng
thăm trong chuyến tông du 3 năm trước của ngài 9/2023.
Sau hết, chúng con
xin hướng về Hành trình Mong Cổ đầy hào hứng và hứa hẹn với
những cập nhật và tham vấn thêm với Cha như sau:
1- Phái đoàn: Cho
tới
nay phái đoàn của chúng con chỉ còn 8 người, 2 nam và 6 nữ,
trong đó có 1 cặp vợ chồng ở Tiểu bang Georgia nhưng sang Mông
Cổ từ VN;
2- Chuyến
bay: 6
người đi từ Hoa Kỳ đều bay cùng
hãng Turkish, cùng đến
Thủ đô Mông Cổ vào
lúc 7:20
sáng ngày 17/10/2026, và trở về vào ngày
27/10/2026, khởi
hành lúc 9:00 am về Houston và 9:15
am về Los Angeles, nên phái đoàn
cần có mặt tại phi trường muộn lắm vào lúc
7:00 am; như
thế, nếu phái đoàn ở Cộng đoàn Darkhan của
Dòng (cách
220 cây số) thì phải rời lúc 4:00 am,
bằng nếu
phái đoàn lên Cộng đoàn Ulaanbaatar của Dòng ở Thủ đô từ chiều
hôm trước thì ra phi trường
lúc 6:30 am.
3- Lịch
trình sinh hoạt:
-> Thứ
Bảy 17.10: Phái
đoàn đến
Mông Cổ ban sáng, sau đó được quý
Cha Thầy đón
về Cộng đoàn
Darkhan là
trụ sở truyền giáo chính của
Dòng ở
Mông Cổ, sinh hoạt với quý Cha quý Thày chiều hôm đó.
-> Chúa
Nhật Ngày 18.10 CN
Truyền giáo:
thăm viếng và tặng quà cho Cộng đoàn
Darkhan của Dòng và cho lương
dân gần Cộng đoàn
Darkhan của Dòng khi phái đoàn đích
thân đến thăm viếng họ.
-> Thứ
Hai 19.10 thăm
viếng và tặng quà truyền giáo cho Cộng đoàn
Dân Chúa ở
2 trụ sở truyền
giáo của
Dòng SDB ở Shuwuu và ở
Ulaanbaatar, sau đó phái đoàn ở lại Cộng đoàn Ulaanbaatar, nếu
có
chỗ, bằng không
phái đoàn sẽ ở khách sạn.
-> Thứ Ba - Thứ
Năm 3
ngày 20-22: Tham quan thưởng
ngoạn Mông Cổ.
-> Thứ
Sáu - Thứ Bảy 23-24: Mừng
kỷ niệm 25 năm truyền giáo ở Mông cổ của Dòng SDB của Cha từ
2001 - nếu được
xin cho chúng con biết rõ chương trình để chúng con có thể uyển
chuyển nếu cần.
-> Chúa
Nhật - Thứ Hai 25-26: Phái đoàn
có thể sẽ đến
viếng thăm thêm một số cộng đoàn
ngoài 3 Cộng đoàn Dòng Don Bosco; chiều 26, sau bữa tối ở
Cộng đoàn Darkhan và cám ơn quý Cha Thày, phái đoàn lên
Cộng đoàn Ulaanbaatar qua đêm nếu có chỗ, bằng không phái đoàn
cứ ở khách sạn như trong thời gian mừng kỷ niệm 25 năm của Hội
Dòng SDB truyền giáo ở Mông Cổ và sáng hôm sau sẽ đi sớm.
-> Thứ
Ba 27: Lên đường
trở về Mỹ.
4- Tham quan thưởng
ngoạn:
@ Chúng
con biết thời gian của Quý Cha Thày rất hiếm quý, nhất là Cha
Nguyễn Tín Trung, SDB, trưởng ban tổ chức, trong
công
cuộc sửa
soạn mừng kỷ niệm 25 năm anh em Dòng
Don Bosco ở Việt Nam truyên giáo ở Mông Cổ:
nào là sửa soạn phòng ốc, nào là đưa đón quan khách từ khắp
nơi đến, đặc biệt từ Việt Nam, nhất là Cha Giám tỉnh của
Dòng v.v.
Do đó, chúng con sẽ tự liệu đi
theo tour có sẵn để được hướng dẫn đến
tham quan thưởng ngoạn những di tích lịch sử cùng
với những danh
lam thắng cảnh chuyên
biệt chỉ ở Mông Cổ mới có.
5- Phân tặng Truyền giáo:
Trong
dịp mừng
Dòng SDB 25 Năm truyền giáo ở Mông Cổ 23-24, phái
đoàn chúng con sẽ tặng quà truyền giáo cho chính
Dòng SDB ở Mông Cổ, cũng như cho các
cộng đoàn Công giáo ngoài
3 Cộng đoàn của
Dòng SDB,
qua các vị linh mục ở các cộng đoàn đó
đến mừng Dòng của Cha hôm
23-24.10.
Tuy nhiên,
chúng
con sẽ chuyển ngân cho tài khoản / trương mục của Dòng Don
Bosco ở Mông Cổ 2 khoản tiền khác nhau: khoản tiền thứ nhất để
mừng Dòng Cha 25 năm truyền giáo ở Mông Cổ cùng với chi phí cho
các món quà
tặng 3 cộng đoàn của Dòng SDB ở Mông Cổ vào
ngày 18-19/10, cũng
như cho anh chị em lương dân vào Chúa
Nhật Truyền
giáo ngày 18/10, và khoản
tiền thứ hai là để tặng
cho các Cộng đoàn Công giáo - Về
quà tặng cho 3 Cộng đoàn Dân Chúa của Dòng SDB và lương dân, xin
Cha sử dụng số tiền chúng con chuyển ngân trước cho Dòng để mua
sẵn các thư nhu yếu phẩm hợp với nhu cầu của họ. Chính
hôm nay, 15/8, chúng con bắt đầu gây quỹ Truyền Giáo 2026 cho
chuyến Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông Cổ.
Xin LTXC luôn là
nguồn sống dấn thân truyền giáo của Cha cũng như của anh em Dòng
SDB ở Mông Cổ cũng như trên khắp thế giới. Xin Cha thương cầu
cho chúng con và hướng dẫn cho chúng con để tất cả được nên trọn
trong LTXC.
con tĩnh
From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Sat, Aug 15, 2026 at 4:39 PM
Subject: Re: Hướng về Hành trình Mông Cổ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Vâng ạ! Chúng con xin mừng lễ Mẹ đến mọi người ạ! Con cũng đang ở VN
và con đang ra Lavang hành hương Mẹ ạ! Con sẽ về lại Dalat để họp 3
ngày với hội dòng! Ngày 26/8 con sẽ trở về Mongco! Sau khi họp vói
anh em theo dự tính của đoàn con sẽ reply ạ! God bless!
From: Todd
Ha <toddh714@yahoo.com>
Date: Sat, Aug 15, 2026 at 7:18 PM
Subject: Re: Hướng về Hành trình Mông Cổ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Mến Chào anh chị Tĩnh Nga,
Em là Tuấn Anh. Trước hết, em mong
chúc anh chị dồi dào sức khỏe và được
nhiều hồng ân của LTXC và Đức Maria. Em
có ơn trong chuyến LTXC Việt Nam 2025
với phái đoàn.
Em muốn hỏi anh chị có nhận thêm người
cho LTXC Mông cổ tháng 10 không. Nếu
nhận thì em xin phép ghi danh. Cám ơn
anh chị.
Em trai,
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 15, 2026 at 7:36 PM
Subject: Re: Hướng về Hành trình
Mông Cổ
To: Todd Ha <toddh714@yahoo.com>
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Anh Hà Tuấn
Anh.
Chắc Anh cũng nhận được email em
gửi cho nội bộ TĐCTT để gây quỹ
truyền giáo, trong đó em có nói
tới nhận thêm 2 người nữa. Vậy
thì anh là người đầu tiên trong
2 người đó nhé. Cảm ơn Anh. Em
sẽ chỉ cho anh mua vé máy bay
sau nhé.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 17, 2026 at
11:55 AM
Subject: TĐCTT - Hành trình
Truyền giáo Văn hóa Liên tôn
ở Mông Cổ
To:
ltxc-tdctt@googlegroups.com
<LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Chúa động
lòng thương” (Luca
7:13)
Quí TĐCTT chí thiết của em
trong Năm
Lòng Thương Xót Chúa 2026
Tạ ơn
LTXC đã cống hiến cho Nhóm
TĐCTT chúng ta những cơ hội
ngọc ngà để chúng ta có thể
hiện thực hóa và ứng nghiệm
hóa lệng truyền phục sinh
của Chúa Kitô là "Các con
hãy khi khắp các dân nước"
(Mathêu 28:19).
Thật vậy, sau 3 Hành trình
Truyền giáo Xuyên Việt 2016,
2028 và 2020, ưu tiên trước
hết và trên hết cho quê
hương dân nước Việt Nam
chúng ta, Nhóm TĐCTT chúng
ta đã vươn rộng nối dài Hành
trình Truyền giáo vào các
năm chẵn theo truyền thống của
mình đến
các dân nước đồng loại của
mình: Trước hết là Hành
trình Truyền giáo Thừa sai
Bác ái ở Calcutta Ấn Độ
10/2022, rồi tới 2
Hành
trình Truyền giáo Tận cùng
Trái đất ở Phi Châu 2 chuyến
liền trong năm 2024, Tháng
5 ở Ethiopia
và
Tháng 10 ở
Mozambique.
Chúng ta sẽ tiếp tục các
Hành trình Truyền giáo có
tính cách "ngoại biên"
của ĐTC Phanxicô và theo
gương của ngài nữa vào năm
2026 và 2028: Năm
2026 là Hành trình Truyền
giáo Văn Hóa Liên tôn ở Mông
Cổ,
nơi mới chỉ có 1 ngàn rưởi
Kitô hữu trong tổng số 3
triệu rưỡi dân, nơi "ngoại
biên" về tôn giáo cùng với
con số quá ít đồng đạo Kitô
hữu đến độ
mới chỉ là một Hạt Đại diện
Tông Tòa - Apostolic
vicariate, chứ
chưa thành một Giáo Hội Công
giáo địa
phương ở
Mông Cổ nữa. Rồi năm
2028 sẽ
tới Hành
trình Truyền giáo Chân
trời Cực đông ở
New Papua New Guinea, nơi
"ngoại
biên" về địa
lý, nơi
cử hành 125
(1901- 2026) năm hạt
giống đức tin bắt đầu được
gieo vãi trên mảnh đất ở
vùng chân
trời cực đông thuộc Đại
Dương Châu này.
Nếu Nhóm TĐCTT chúng ta đã
thực hiện 2 Hành trình
Truyền giáo Tận cùng
Trái đất ở Phi Châu năm
2024, theo đúng lời
Chúa Kitô phán với vị
Tông đồ Dân ngoại Phaolô: "Ta
sẽ đặt ngươi làm ánh sáng
muôn dân, để
ngươi đem ơn cứu độ đến tận
cùng trái đất." (Tông
vụ 13:47). "Tận
cùng trái đất" đây
không phải chỉ về văn hóa
lạc hậu như ở Phi Châu giữa
thời đại văn minh tân tiến
vượt bậc hiện nay mà còn về
cả các vùng xa
xôi hẻo lánh ngoại
biên về địa
lý như khuất bóng khỏi
bản đồ thế giới loài người. Và đó
là lý do vị
Giáo hoàng Thừa sai Thương
xót Phanxicô, trước khi
qua đời, bất chấp tuổi già sức
yếu đến phải ngồi trên xe
lăn vẫn đã tông du đến Mông
Cổ 9/2023 và
New Papua Guinea 10/2024.
Nhóm TĐCTT không thể nào
không theo gương của ĐTC
Phanxicô và vì thế mới có 2
hành trình truyền giáo ngoại
biên 2026 và
2028, và cả
2 chuyến này TĐCTT đã được
LTXC lo liệu sẵn có các vị
thừa sai truyền giáo Việt
Nam là quý Tu sĩ Dòng Don
Bosco từ VN đã đến 2 nơi đó
từ đầu thiên kỷ thứ 3 Kitô
giáo.
Với
lòng tri ân cảm tạ LTXC
và đang trong thời gian gây
Quỹ Truyền Giáo 2026 cho
Hành trình Truyền giáo Văn
hóa Liên tôn ở Mông Cổ
10/2026, xin
mời
quý AC TĐCTT thân yêu của em
theo dõi chuyến Tông du
của ĐTC Phanxicô đếh với
"đàn nhỏ - little flock"
(Luca 12:32) của ngài ở Mông
Cổ 9/2023 qua một số
hình ảnh tiêu biểu ở cuối
email này.
Xin Chúa Kitô là tất cả mạc
khải thần linh của Thiên
Chúa biến đổi đức tin tuân
phục của chúng con thành đức
ái trọn hảo để chúng con
được hoan hưởng niềm vui
thương xót của Chúa và với
Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen
em tĩnh
From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Wed, Sep 9, 2026
at 5:57 PM
Subject: tham vieng MC
To: Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chao anh Tinh nha. em
goi anh ban goi y ve
chuyen vieng tham
Mongolia, de anh va moi
nguoi tham khao nha. Xin
Chua chuc lanh cho moi
cong viec tot dep.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 9,
2026 at 9:34 PM
Subject: Fwd: tham
vieng MC
To: nguyen trungtin
<andtin2025@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và
cám ơn Cha Tín
rất nhiều về
lịch trình sinh
hoạt chi tiết
trong thời gian
chúng con ở Mông
Cổ.
1- Về
Lịch trình
sinh hoạt:
V
âng
thưa Cha,
chúng con sẽ
theo lịch
trình Cha
gửi cho
chúng con để
sinh hoạt.
Lịch trình
sinh hoạt
này rất hợp
tình hợp
lý, ở chỗ từ
Thủ đô (khi
phái đoàn
chúng
con đến Mông
Cổ) về Trụ
sở chính là Darkhan
rồi quay về
lại
Thủ đô để
mừng 25 năm
truyền giáo
của Dòng Don
Bosco VN tại
chính trụ
sở đầu tiên
của Dòng
khi đến Mông
Cổ, và
từ đó
phái đoàn
chúng
con được
thăm viếng
một số
cộng đoàn
cùng tham
quan
thủ đô, nơi
gần phi
trường để chúng
con tiện lên đường
trở về.
2- Về
Phương
tiện
sinh hoạt
Chúng
con
không
thấy
Cha đề
cập đến
vấn đề
khách
sạn và
phương
tiện
chuyên
chở. Phải
chăng như
thế thì
Trụ
sở của Nhà
Dòng ở
Thủ đô vẫn
có chỗ
trụ
ngụ cho
phái đoàn chúng
con
trong
thời
gian Dòng mừng kỷ
niệm 25
năm, và
dẫn đưa
chúng
con đi
sinh hoạt
như
lịch
trình?
Tiện đây
chúng
con xin
kính báo
lại là
phái đoàn
của
chúng
con đã
tăng
thêm 1
người
nam nữa
là 9, đã
mua vé
cùng
chuyến bay.
3- Về
Quà tặng
truyền
giáo:
Vâng
thưa
Cha,
Nhóm
TĐCTT
chúng
con đang
gây Quỹ
Truyền
giáo
2026 từ
15/8/2026 cho
tới cuối
Tháng
9/2026 để còn
kịp hân
tặng và
chuyển
ngân. Chúng
con sẽ
kính báo
cho Cha
biết số
tiền
chúng
con phân
tặng cho
chuyến
Hành
trình
Mông cổ
của
chúng
con, kèm
theo
việc
chuyển
ngân số
tiền
này đến
Cha
trước
khi
chúng
con
lên đường.
Chúng
con
hết
lòng
cám ơn
Cha đã
cố
gắng
sắp
xếp
cho
phái đoàn
TĐCTT
chúng
con để
chuyến đi được
nên
trọn
theo
sự
quan
phòng
thần
linh
của
LTXC.
Xin
LTXC
luôn
hiện
diện
nơi
mọi ước
tính
mục
vụ
của
Cha
và
hiển
linh
nơi
các
hoạt động
truyền
giáo
của
Dòng
Cha.
con
tĩnh
From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Thu, Sep 10, 2026 at 6:41 PM
Subject: Re: tham vieng MC
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào! Về chỗ ở UB tuần này con sẽ về đó họp, nên chuyện đó sẽ thông báo sau
ạ!
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 11, 2026 at 6:08 PM
Subject: Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn Mông Cổ
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Christy Nguyen-Warren
<cnwarren98@gmail.com>, HDVC-HHCC-2013 Ha Tuan Anh <toddh714@yahoo.com>,
Nhung Uong <uongnh@gmail.com>, <Kristina.tran1985@gmail.com>,
<lht3742@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, Warren
Christy Nguyen <cnwarren1@att.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>
Từ Houston TX xin trân trọng gửi lời chào Quý AC tham gia
Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn Mông Cổ quý mến,
Cho tới ngày 15.9.2026 Thứ 3 tuần tới, Lễ Đức Mẹ Đau
Thương, phái đoàn 9 anh chị em chúng ta chỉ còn đúng 1 tháng nữa,
ngày 15.10 là lên đường trong tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ"
truyền giáo của Giáo Hội và với các vị thừa sai, nhất là quý linh
mục và tu sĩ dòng Don Bosco Việt Nam trong suốt 25 năm qua, đang dấn
thân gieo trồng và gặt hái một cách khó khăn, vất vả và chầm chậm ở
một cánh đồng đã sâu xa đâm rễ Phật giáo.
Tuy nhiên, chính vì thế, chính vì hầu hết dân chúng
(3.5 triệu dân mới có 1.500 Kitô hữu, tức mới được 0.0004% dân số)
chưa nhận biết Ơn Cứu Chuộc vô cùng cao quý và khẩn thiết cho phần
rỗi của con người mà Mông Cổ mới xứng đáng và thật sự là cánh đồng
truyền giáo, là Đất hứa Thừa Sai, nơi đáng đến và cần đến, một
"ngoại biên" về đức tin Kitô giáo đã được chính Chúa Kitô, qua vị
đại diện trên trần gian của Người là ĐGH Phanxicô già yếu phải ngồi
trên xe lăn, đến thăm viếng 3 năm trước đây vào tháng 9.2023, và giờ
đây phái đoàn chúng ta đang chập chững dõi theo bước chân "ngoại
biên" của Người.
Hy vọng tổng số tiền đóng góp cho Quỹ Truyền giáo
2026 trước chuyến đi của chúng ta có thể lên tới tối thiểu là 15
ngàn và tối đa là 20 ngàn MK mới đủ làm quà truyền giáo cho đầy đủ
Cộng đoàn Dân Chúa cũng như Liên Tôn, theo tiêu chuẩn được Cha Tín
cho biết mỗi gia đình từ 25 đến 30 MK... Cảm ơn Chị Hoàng Thành, Anh
Hà Tuấn Anh và Chị Uông Hồng Nhung trong phái đoàn đã đóng góp vào
Quỹ Truyền giáo chung 2026 này.
Tạ ơn LTXC đã cho anh chị em tham dự chúng ta bất
chấp mọi tốn kém (máy bay và đủ mọi chi phí ở Mông Cổ kèm theo quà
tặng cho quý Cha Thày giúp chúng ta), mất giờ và mệt mỏi vẫn quyết
tâm xông pha lên đường, nhờ đó cuộc hành trình Đức tin trần thế mau
qua tạm gửi của chúng ta được trải nghiệm những giây phút ý nghĩa và
giá trị nhất của Ơn gọi được làm Môn đệ Chúa Kitô, cũng là những
giây phút thực sự và thực chất nhất trong Sứ vụ Tông đồ giáo dân của
chúng ta.
Xin Đức cố Giáo hoàng Phanxicô chuyển cầu cho Hành
trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn Mông Cổ của chúng ta được mọi sự
nên trọn trong LTXC vô biên. Amen.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 13, 2026 at 5:36 AM
Subject: Xin thăm dò thêm
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Cha Tín, SDB, kính,
Trong các chuyến hành trình truyền
giáo của Nhóm TĐCTT chúng con, dù Xuyên Vệt (2016,
2018, 2025) hay sang Phi Châu (2024) phái đoàn TĐCTT
chúng con đều mang theo những thứ này để tặng:
quần áo cũ, đồ chơi trẻ con, thuốc men và kẹo bánh.
Tuy nhiên, ở Mông Cổ là nơi hoàn toàn mới mẻ và đặc
biệt về văn minh cũng như văn hóa nên chúng con phải
thăm dò với Cha trước xem sao, để theo đó chúng
con chỉ mang theo những gì hợp với địa phương Mông
Cổ thôi.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha,
con tĩnh
From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Sun, Sep 13, 2026 at 9:01 PM
Subject: Re: Xin thăm dò thêm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ chào ạ! Mông cổ thì cái gì cũng cần ạ nhưng thuốc men đem
và đi rất khó vì Hải quan thường không cho phép với số lượng
lớn! Đôi khi họ tịch thu, làm biên bản phạt nữa! Quần áo
cũng cần nhưng họ cũng rất kén chọn và mình thì phải đem đi
cồng kềnh lắm ạ! Đồ chơi trẻ con thì chắc ok con không rõ
lắm, bánh kẹo thì cũng nặng, ai cũng thích nhưng cũng có thể
mua tại đậy ạ!
Về chuyện ăn ở UB trong những ngày 22-26 thì chắc chắn phải
tìm khách sạn ở rồi ạ vì ưu tiên cho bề trên của nhà dòng
và hội viên ạ!
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 14, 2026 at 5:36 PM
Subject: Re: Xin thăm dò thêm
To: nguyen trungtin <
andtin2025@gmail.com>
Trọng kính Cha Trung Tín, SDB,
Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha đã tận tình giúp
chúng con về chuyến đi Mông cổ của phái đoàn TĐCTT
chúng con. Vâng
chúng con sẽ thuê khách sạn trong thợ ngày cuối
(22-26/10) trước ngày chúng con lên đường về 27/10.
Vậy ở gần trụ sở nhà dòng của Cha có khách sạn nào
không thưa Cha, nếu có, để chúng con thuê, nếu
gần đến độ chúng con có thể đi bộ từ đó đến trụ sở
Dòng của Cha càng tốt, bằng không chúng con sẽ phải
thuê thêm xe để di chuyển hằng ngày. Nếu chúng con
cần phải thuê khách sạn và thuê xe xin Cha chỉ cho
chúng con biết chỗ nào để chúng con có thể book ngay
từ bây giờ và từ Mỹ nhé. Bằng không chúng con sẽ tự
tìm lấy cũng được. Một lần nữa chúng con xin cám ơn
Cha.
con tĩnh
Tin nhắn ngày Thứ Hai 14/9/2026
Quý AC ơi, em mới bcc email cho quý AC khi em gửi email cho Cha Tín hay trả lời
ngài để quý AC theo dõi.
Chị Vũ Mùi mới từ Canada về. Chị Hoàng Thành đang ở bên Ai Cập. AC Lợi Oanh sắp
về VN vào ngày 20.9, thời điểm Chị Hoàng Thành về Mỹ.
Chúc quý AC những chuyến đi tốt đẹp, bao gồm cả chuyến Hành trình Truyền giáo
Văn hóa Liên Tôn Mông Cổ chung của phái đoàn 9 anh chị em chúng ta nhé.
em tĩnh
From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Mon, Sep 14, 2026 at 6:09 PM
Subject: Re: Xin thăm dò thêm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
chao anh a. vang. em se nhờ người thăm dò nơi chốn và giá cả trước ạ rồi sẽ
báo lại cho anh. nhung trước đó em cần thông tin ạ: là mọi người có chấp
nhận share phòng không ạ: ví dụ 2 người hay ba người một phòng? hay cụ thể
là cần mấy phòng như thê nào thì em tiện hỏi phòng và đăng ký trước cho mọi
người ạ. tuy nhiên phòng VIP, phòng thường cũng có... hay đợi lúc mọi người
qua, rồi xem, rồi mới chọn... thì tùy ạ.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 14, 2026 at 6:15 PM
Subject: Re: Xin thăm dò thêm
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
- Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha đã
nhanh chóng hồi âm cho con.
- Vâng để con hỏi lại nội bộ
phái đoàn của con trước khi con kính trình lại Cha nhé.
- con tĩnh
Tin nhắn Thứ Hai 14/9/2026
Quý AC ơi, Cha Tín vừa mới trả lời email của em và muốn ngài book cho
mình ngài muốn biết cần bao nhiêu phòng, phòng 1 người, 2 người hay 3
người hoặc phòng VIP.
Em vừa nghiên cứu thì thấy ở Thủ Đô Mông Cổ khách sạn 5 sao phòng từ 200
MK, Phòng 4 sao trên 100 MK còn phòng 3 sao thì dưới 100 MK.
Xin quý AC cho em biết:
1. Quý AC muốn loại phòng nào?
2. Muốn ở 1 mình hay 2 hoặc 3 người.
Theo em thì chỉ cần 3 sao là đủ và thường phòng 2 người như sau:
1. AC Lợi Oanh
2. Chúng em Anh Hà Tuấn Anh và em
Còn 5 chị ở Houston:
1 phòng 2 và 1 phòng 3, hay 2 phòng 2 và 1 phòng đơn.
Nếu để em chia thì em xin đề nghị như sau:
Phòng 2: 2 chị TĐCTT Hoàng Thành và Vũ Mùi
Phòng 3 cho 3 chị Thân Hữu Nguyễn Mai Christy (đã từng đi Ethiopia với
TĐCTT và thân hữu của AC Lợi Oanh), Uông Hồng Nhung (thân nhân của Chị
Hoàng Thành) và Trần Kristina (thân hữu của Chị Vũ Mùi).
Xin quý AC vui lòng hồi âm cho em nhé có đồng ý khách sạn 3 sao và phòng
em tạm chia trên đây.
em tĩnh
Anh Hà Tuấn Anh: Cám ơn anh Tĩnh. Dạ, em muốn đề nghị là chúng ta tự
đặt phòng khách sạn, đừng nhờ cha. Bởi vì chúng ta phải trả tiền cho
khách sạn.
Khách sạn sẽ tính vào thẻ tín dụng của chúng ta. Nếu có thể thì 1 người
sẽ đặt cho 4 phòng rồi dùng thẻ tín dụng của người đó.
Chị Nguyễn Mai Christy: Hello anh Tinh
Em đang ở Rialto CA thăm người chị Sáng thứ năm em sẽ bay về lại Houston
Em thì sẵn sàng ở chung với hai chị Hồng Nhung và chị Kristina nếu hai
chị đồng ý còn phòng thì em nghĩ trên dưới $100.00 thì OK nguyễn sao nó
không có bugs là được
Anh Tinh Chung em Oanh Va Loi o Atlanta Chung Em co the Book hotel o gan
cong Doan Salesians of Don Bosco o Ulannbanaa . Chung Em co the Don Uber
di thang tu Phi Truong di ve Hotel o gan Cong Doan Salesians. Anh hay
Cha Tin co the Cho biet Cho Minh Se gap cha Tin Cho so lien he phone
Chung em se ve Tan Son Nhat Ngay 18 thang 9 Nam 2026
Chung em Oanh & Loi Atlanta Ga o dau cung duoc anh Tinh khong thanh van
de 3 sao cung duoc . Hai Vo Chong o chung phong ah.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn AC Lợi Oanh.
Vậy là AC về VN sớm hơn dự tính. Và sẽ sang Mông cổ từ VN sớm hơn phái
đoàn từ Mỹ nên phải ở khách sạn đêm đầu tiên để chờ phái đoàn được Cha
Tín đón cùng 1 lúc.
AC chỉ cần cho em biết địa chỉ của hotel để sau khi Cha Tín đón phái
đoàn ở phi trường sẽ ghé đón AC về ăn trưa ở Cộng đoàn Shuwuu trước khi
về Cộng đoàn Darkhan chính của nhà Dòng.
Em cũng sẽ cung cấp cho AC điện thoại của Cha Tín nữa.
Da cam on Anh Tinh
Tin nhắn Thứ Tư 16/9/2026
Chào anh Tĩnh và các anh chị, em tìm được khách sạn dưới $100, 4 sao
Gần nhà thờ Cathedral và Don Bosco school
1 khách sạn gần nhất thì hết phòng, sunjin grand hotel $72 một đêm, 4
đêm
Cảm ơn Anh Hà Tuấn Anh và Chị Christy Mai đã nêu ý kiến.
1. Em sẽ sử dụng thẻ tín dụng của em để book phòng và xe. Em chỉ xin Cha
Tín chỉ cho chúng ta biết Hotel nào gần nhà Dòng để chúng ta đi bộ một
chút như exercise càng tốt thôi.
2. Phòng ngủ ở khách sạn em nghĩ tính cách cạnh tranh để có khách buộc
các khách sạn hạng 3 cũng đạt được mức tối thiểu về vệ sinh, còn tiện
nghi thì tất nhiên sẽ không bằng khách sạn 4 hay 5 sao. Nhưng chúng ta
đi truyền giáo và chỉ cần ngủ qua đêm thì không cần khách sạn hạng sang.
Xin ĐTC Phanxicô chuyển cầu cho phái đoàn Hành trình Truyền giáo Văn hóa
Liên Tôn Mông Cổ của chúng ta nhé.
Nếu hết hôm nay em không thấy quý AC lên tiếng thêm nữa thì em sẽ trả
lời cho Cha Tín để tiến hành việc book khách sạn và xe (nếu cần).
em tĩnh
Khách sạn the Grand Hill Hotel Ulaanbaatar cách xa Trường Kỹ thuật Don
Bosco 8.1 cây số và phải đi bộ 27 phút cho tới 30 phút. Bằng không phải
thuê xe hay phải sử dụng Uber. Nên em phải tìm kiếm Khách sạn nào gần
nhất hay trong vòng 1 mile thôi. Như quý AC đã thấy trong email em gửi
cho quý AC.
Anh Tĩnh hỏi Sunjin Grand Hotel coi họ còn phòng không? Cảm ơn anh
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Anh Hà Tuấn Anh. Anh đã cho biết là chỗ này hết
phòng.
Tuy nhiên, khi em tìm kiếm sáng nay, em cũng đã cố gắng thử cứ book
phòng, nhưng cứ bị trục trặc mấy lần không làm được.
Bởi vậy em đã phải tìm kiếm thêm 1 khách sạn khác nữa để so sánh. Và em
thấy khách sạn thứ hai này phòng ngủ được hơn và giá cũng OK, và từ đó
tới Trường Kỹ thuật Don Bosco chỉ 5 phút đi bộ cho khỏe người.
Tối nay sau khi book phòng xong với khách sạn Amar Hotel Mongolia em sẽ
báo cho Cha Tín qua email và Cc cho quý AC.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 16, 2026 at 12:18 PM
Subject: Re: Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn Mông Cổ
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Christy Nguyen-Warren
<cnwarren98@gmail.com>, HDVC-HHCC-2013 Ha Tuan Anh
<toddh714@yahoo.com>, Nhung Uong <uongnh@gmail.com>,
<Kristina.tran1985@gmail.com>, <lht3742@gmail.com>, christy
nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, Warren Christy Nguyen
<cnwarren1@att.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>
Quý AC Hành Trình Mông Cổ quý mến,
Em xin gửi đến quý AC tin tức mới nhất về khách
sạn dưới đây, xin mời quý AC theo dõi để em có thể book chỗ ngay
hôm nay nhé. Quý AC nào có ý kiến gì nữa, xin cho em biết trước
7 giờ tối nay giờ California nhé. Em sẽ
book Amar
Hotel Mongolia.
Tạ ơn
LTXC và cám ơn Quý AC.
em tĩnh
Tạ ơn LTXC. Em đã cố gắng tìm khách sạn ở gần
Cộng đoàn Dòng Don Bosco là Don Bosco Technical School (Industrial
Training Skills Center) ở Thủ đô Mông cổ là Ulaanbaatar nhất, với địa
chỉ tọa lạc tại Narnii Road, 13th khoroo, Bayanzurkh District,
Ulaanbaatar, Mongolia, thì thấy có 2 khách sạn:
1- Sunjin
Grand Hotel của Đại Hàn 4 sao, cách Trường Kỹ thuật Don
Bosco 0.2 miles (khoảng 200 - 300 mét) đi bộ khoảng 2-3 phút, phòng ngủ
như sau:

2- Amar Hotel Mongolia,
4 sao, cách Trường Kỹ Thuật Don Bosco 1.7 Km hay hơn 1 mile 1 chút, đi
bộ khoảng 5 phút, vẫn còn 4 đêm 22-26/10/2026, với giá phòng ngủ như
sau:
Cho 2 người
như trường hợp vợ chồng AC Lợi Oanh (Standard Double Room: $78.00 -
80.00 một đêm) và Anh Hà Tuấn Anh với em hay 2 Chị TĐCTT Hoàng Thành với
Vũ Mùi (Standard Twin Room: $96 - $99 một đêm, mỗi người $50.00 một đêm)

Cho 3 người:
3 Chị Thân hữu ở Houston TX: Nguyễn Mai, Uông Hồng Nhung và Trần
Kristina (giường riêng biệt, giá $122 - $126 một đêm, mỗi người từ $40 -
$42 một đêm.

From: Christy
Nguyen-Warren <cnwarren98@gmail.com>
Date: Wed, Sep 16, 2026 at 12:55 PM
Subject: Re: Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn Mông Cổ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, HDVC-HHCC-2013 Ha Tuan Anh
<toddh714@yahoo.com>, Nhung Uong <uongnh@gmail.com>,
<Kristina.tran1985@gmail.com>, <lht3742@gmail.com>, Thanh Hoang
<httc1958@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga
<marietn58@gmail.com>
Dạ cảm ơn anh Tinh
4 sao thì chắc là tốt rồi hy vọng sẽ không có bugs rệp
Khách sạn nào cũng được
From: Todd
Ha <toddh714@yahoo.com>
Date: Wed, Sep 16, 2026 at 5:54 PM
Subject: Re: Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn Mông Cổ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Christy
Nguyen-Warren <cnwarren98@gmail.com>
Cc: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Nhung Uong <uongnh@gmail.com>,
kristina.tran1985@gmail.com <kristina.tran1985@gmail.com>,
lht3742@gmail.com <lht3742@gmail.com>, christy nguyen-warren
<cnwarren1@att.net>, Warren Christy Nguyen <cnwarren1@att.com>,
Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga
<marietn58@gmail.com>
Chào anh Tĩnh và các anh chị,
Em đề nghị chúng ta nên kiếm phòng ở Sunjin
Grand Hotel. Giá cả phải chăng, trong vòng
$90 đến $110.
Khách sạn Amar Hotel Magnolia, giá $320 cho
1 đêm, quá đắc.
Em chỉ có ý kiến thôi. Quí anh chị nghĩ gì?
Cám ơn
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 16, 2026 at 6:08 PM
Subject: Re: Hành trình Truyền giáo Văn hóa
Liên Tôn Mông Cổ
To: Todd Ha <toddh714@yahoo.com>
Cc: Christy Nguyen-Warren
<cnwarren98@gmail.com>, Chị Mùi
<maryvutran1@yahoo.com>, Nhung Uong
<uongnh@gmail.com>,
kristina.tran1985@gmail.com
<kristina.tran1985@gmail.com>,
lht3742@gmail.com <lht3742@gmail.com>,
christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>,
Warren Christy Nguyen <cnwarren1@att.com>,
Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT I CA
SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>
Cám ơn Anh Hà Tuấn Anh.
Xin anh đọc kỹ. Giá 4 đêm chứ không phải
1 đêm.
Em đã viết kỹ trong email rồi mà.
em tĩnh
Em nhìn hông rõ. Giá tổng hợp cho 4 đêm
là $320. Vậy là được quá rồi. Cám ơn
anh Tĩnh và anh chị. Em xin lỗi tất cả
anh chị
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 16, 2026 at 7:23 PM
Subject: Re: Xin thăm dò thêm
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Cha Tín kính,
Chúng con đã quyết định tự book khách sạn lấy, khỏi phải phiền
Cha.
Nhưng trước khi book, chúng con xin hỏi Cha về khách sạn chúng
con muốn book.
Chúng con biết khách sạn Sunjin
Grand Hotel của
Đại Hàn 4 sao, cách Trường Kỹ thuật Don Bosco 0.2 miles (khoảng
200 - 300 mét) đi bộ khoảng 2-3 phút.
Nhưng chúng con sẽ
book khách sạn Amar
Hotel Mongolia,
4 sao, cách Trường Kỹ Thuật Don Bosco 1.7 Km hay 1 mile, đi bộ
khoảng 5 phút, vẫn còn 4 đêm 22-26/10/2026, với giá phòng ngủ
như sau:
Cho 2 người
Cho vợ chồng AC Lợi Oanh (Standard Double Room: $78.00 - 80.00
một đêm);
Cho 2 Chị TĐCTT Hoàng Thành với Vũ Mùi và 2
nam Hà Tuấn Anh và em tĩnh (Standard Twin Room: $96 - $99 một đêm,
mỗi người $50.00 một đêm)
Cho 3 người:
Cho 3 Chị Nguyễn Mai, Uông Hồng Nhung và Trần Kristina - Giường riêng
biệt, giá $122 - $126 một đêm, mỗi người từ $40 - $42 một đêm.
Xin Cha cho chúng con biết:
1- Có đúng khách sạn Amar
Hotel Mongolia này
gần Cộng đoàn Dòng của Cha ở Thủ đô Mông cổ như trên đây hay chăng?
2- Cha có nghe thấy gì tiêu cực hay đáng quan tâm về Khách sạn Amar Hotel
Mongolia này
hay chăng?
Chúng
con sẽ chờ Cha hồi âm trước khi book khách sạn này. Chúng con xin cám ơn
Cha.
con tĩnh
From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Fri, Sep 18, 2026 at 5:58 AM
Subject: Re: Xin thăm dò thêm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ vậy thì tốt quá rồi ạ! Bên này khg nghe gì về ks đó ạ! Chắc ổn
thôi và cũng gần nhà!
Em cũng xin thông tin là khi ở trên Darkhan là cộng thể của nhà!
Hiện thì còn có 3 phòng thôi ! Vì thế em xin mọi người chia nhau
ngủ chung được không a!
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 18, 2026 at 6:36 AM
Subject: Re: Xin thăm dò thêm
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha đã
hồi âm cho chúng con.
Vậy hôm nay chúng
con sẽ book phòng ở khách sạn Amar
Hotel Mongolia.
AC Lợi Oanh ở Goergia HK hôm nay về tới VN và AC ấy sẽ
từ VN đến Thủ đô Mông Cổ sớm hơn phái đoàn HK chúng con
và sẽ qua đêm ở 1 khách sạn gần phi trường, rồi báo cho
chúng con biết địa chỉ. Con sẽ cung cấp cho AC ấy điện
thoại của Cha để AC ấy liên lạc trực tiếp với Cha về địa
chỉ hotel của AC ấy, để
Cha đón chung phái đoàn chúng con cùng giờ sáng ngày
17/10/2026.
Về
phòng ốc ở Darkhan là cộng thể của Nhà Dòng Cha còn đủ
chỗ cho chúng con, với 1 cặp
vợ chồng, 2 nam và 5 nữ là tốt lắm rồi thưa
Cha. Chúng con dấn thân đi "hiệp thông tham gia sứ vụ"
truyền giáo của Giáo Hội với Dòng Don Bosco VN của Cha
cần phải sống nghèo khó và thiếu thốn như dân chúng địa
phương cũng như các vị thừa sai truyền giáo như quý Cha
và quý Tu sĩ Dòng của Cha.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha đã tận tình giúp chúng con
trong chuyền Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn
Mông Cổ vào chính thời điểm Giáo Hội mừng 100 năm Truyền
Giáo của Giáo Hội (1926 - 2026) và 25 năm (2001 - 2026)
truyền giáo ở Mông Cổ của Dòng Don Bosco VN. Xin Đức Cố
Giáo Hoàng Phanxicô, vị Giáo hoàng thừa sai của LTXC đã
quan tâm đến "đàn chiên nhỏ bé - little flock" (Luca
12:32) "ngoại biên" là Cộng đoàn Dân Chúa Mông Cổ chỉ có
1,500 Kitô hữu, qua chuyến tông du của ngài cách đây 3 năm
9/2023, chuyển
cầu cho chuyền hành trình Mông Cổ của chúng con được mọi
sự nên trọn theo LTXC.
con tĩnh
From:
nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Fri, Sep 18, 2026 at 3:58 PM
Subject: Re: Xin thăm dò thêm
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Vâng ạ! Về ac Lọi Doanh chúng con có thể đón về cộng thể gần
đó được ạ! Xin gởi cho giờ đáp sân bay và hình của anh chị
ạ!
Nếu anh chị muốn, vì đoàn chúng ta cũng sẽ qua đó ăn sáng
rồi mới về darkhan !
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 18, 2026 at 4:50 PM
Subject: Đã đặt phòng khách sạn và linh tinh
To: Christy Nguyen-Warren <cnwarren98@gmail.com>, Thanh
Hoang <httc1958@gmail.com>, Chị Bùi Vương Thảo
<Maryvbui@gmail.com>, Nhung Uong <uongnh@gmail.com>,
kristina.tran1985@gmail.com
<Kristina.tran1985@gmail.com>, lht3742@gmail.com
<lht3742@gmail.com>, HDVC-HHCC-2013 Ha Tuan Anh
<toddh714@yahoo.com>, <marietn58@gmai.com>, Hoa Tran
<htran.coldwell@gmail.com>
Cc: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Quý AC Phái đoàn Hành trình Mông Cổ quý mến trong
LTXC,
Tạ ơn LTXC.
Em đã đặt phòng ở khách sạn Amar
Hotel Mongolia xong
rồi, và theo policy của khách sạn này thì:
1-
Chúng ta sẽ tự trả phòng ngủ khi đến nhận phòng
ngày 22/10/2026 từ sau 2 giờ chiều, họ cũng
không cần thẻ tín dụng của người đặt phòng cho
bản thân mình hay cho nhau - đầu tiên em booked
qua hotels.com thì
họ cần thẻ tín dụng của em, nhưng không bị
charged cho tới khi đến ở, nhưng sau đó em đã
cancelled hotels.com để đặt
phòng trực tiếp với khách sạn này;
2-
Chúng ta cần 5 đêm chứ không phải 4 đêm, vì
chúng ta cũng phải
qua đêm 26/10 nữa để sáng hôm sau 27/10 mới ra
phi trường sau điểm tâm tại Cộng đoàn SDB của
Cha Tín ở Thủ đô Ulaanbaatar, bởi
thế chúng ta cần phải trả thêm tiền cho 1 đêm
nữa, với giá phòng không tăng như em đã thông
báo trước đây;
3- Không
bao gồm free điểm tâm nhưng có đủ mọi tiện nghi
xứng với hạng khách sạn 4 sao;
4-
Chúng ta được hủy đặt phòng cho tới ngày
21/10/2026;
5-
Sau đây là những code chứng
nhận (booking number) và tiếp cận (access) về
chuyện chúng ta đã đặt phòng:
-> Phòng Standard Double Room cho AC Lợi
Oanh
|
Booking
number |
20261022-513072-1264128623 |
|
|
Access
code JSF95RW
|
|
-> Phòng
Standard Twin Room (mỗi
người một giường) cho 2
Chị
TĐCTT Hoàng Thành và Vũ Mùi
|
Booking number |
20261022-513072-1264129108 |
|
Access code |
R59DDV6 |
-> Phòng
Standard Triple Room (mỗi
người một giường) cho
3 Chị
Nguyễn Mai Christy, Uông Hồng Nhung và Trần
Kristina
|
Booking
number |
20261022-513072-1264129813 |
|
Access code |
QN7SF4L |
-> Phòng
Standard Twin Room (mỗi
người một giường) cho
2 nam nhân là Anh Hà Tuấn Anh và em
|
Booking number |
20261022-513072-1264129108 |
|
Access code |
R59DDV6 |
6- Nếu quý
AC muốn check phòng đã booked của mình thì vào
website chính thức của khách sạn với Booking Number
và Access Code
7- Bằng
không em sẽ chuyển cho quý AC những emails
khách sạn gửi chứng nhận em đã booked phòng
cho phái đoàn chúng ta (ngay sau email này) -
quý AC có
thể căn
cứ vào booking number và access code em ghi
trên đây để
mở phòng của mình ra nhé.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Quý AC.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 19, 2026 at 7:44 PM
Subject: Hành trang lên đường
To: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga
<marietn58@gmail.com>, Christy Nguyen-Warren <cnwarren98@gmail.com>, Chị Mùi
<maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, Nhung Uong
<uongnh@gmail.com>, kristina.tran1985@gmail.com
<Kristina.tran1985@gmail.com>, lht3742@gmail.com <lht3742@gmail.com>,
HDVC-HHCC-2013 Ha Tuan Anh <toddh714@yahoo.com>, Hoa Tran
<htran.coldwell@gmail.com>
Cc: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Quý AC Hành trình Mông Cổ 2026 quý mến,
Tạ ơn LTXC. Chúng ta đã
vượt qua được các chặng đường sửa soạn cần thiết bất khả thiếu (trừ chặng
xin visa không cần thiết) để
lên đường:
1- Chúng ta đã mua vé máy
bay từ 3-4 tháng nay - AC Lợi
Oanh từ
VN sang MC trước phái đoàn từ HK có thể về trụ sở SDB ở Thủ đô qua đêm;
2- Chúng ta đã có lịch
trình sinh hoạt tông đồ truyền giáo đã được
Cha Tín tổng hợp, đúc kết và
phổ biến;
3- Chúng ta đã đặt phòng ở
khách sạn trong 5 đêm cuối cùng (22-26/10) ở Mông Cổ trước khi về HK
sáng ngày 27/10;
4- Chúng ta đang chờ Quỹ
Truyền giáo 2026
của chung Nhóm TĐCTT để phân
tặng làm Quà Truyền giáo cho chuyến đi của chúng ta;
5- Chúng ta còn
những việc cá nhân cần phải thực hiện nữa, chẳng hạn như:
- Tham khảo với travel
nurse hay bác sĩ gia đình về y khoa để bảo vệ sức khỏe của chúng ta
khi đến Mông Cổ trong vòng 11 ngày (từ 17-27/10);
-
Mua thêm
bảo hiểm cho chuyến đi hay cho sức khỏe tùy nhu cầu của mỗi người chúng
ta;
- Hành lý nên sửa
soạn đừng quên Thẻ
Thông hành Passport và cần mang thiết
bị chuyển điện để
charge điện thoại hợp
với ổ điện bên Mông Cổ;
- Theo hướng dẫn của
Cha Tín, chúng ta không mang theo thuốc men tiếp tế, hay quần áo cũ hoặc
kẹo bánh, đồ chơi cho trẻ em thì được;
- Tháng 10
bắt đầu vào Mùa Đông ở Mông Cổ: Ở Darkhan trung bình 51F (ngày) & 26F
(đêm) và ở Ulaanbaatar 47F (ngày) & 13F (đêm).
Xin LTXC luôn hiện diện với
tâm hồn mỗi anh chị em chúng ta và với chung chuyền Hành trình Mông cổ
của phái đoàn chúng ta. Goodnight Quý AC.
em tĩnh
Tin nhắn Chúa Nhật 20/9/2026
Anh Tinh Chung Em Oanh Va Loi, Atlanta , GA. Da Mua ve bay di
tu Incheon den Ulaabaanar Ngay October 17, thang 10 Va Hang may bay Miat
Mongolia xuong phi Truong UBN luc 2:45 AM Chung Em se cho phai Doan tu Hoa Ky
den luc 7:20 Wait at the UBN airport.
Tuan toi Ngay 25 thang 9 Chung em se tham du Hanh Huong cua Hoi Dong Giam Muc
Vietnam o Nha Tho Da PhatDiem.
Return Trip Chung Em cung ra phi Truong UBN Ngay 27 thang 10. Chung Em se bay ve
Incheon ICN luc 18:20 hang phi co MIAT
Ngay 1/11/2026 Chung em quay tro lai Huyen Kim Son , nha tho da Phat Diem va
nhan dip le cac thanh se to Chuc thanh le cau cho Ong Co va Ba Co chon tai nghia
trang Ho Tran o lang Luu Quang, Kim Son, Ninh Binh, Phat Diem
Tạ ơn LTXC và cảm ơn AC Lợi Oanh đã thông tin cho phái đoàn
biết về lịch trình chuyến đi zic zac của AC: HK -> VN -> MC -> VN-> HK.
Cảm ơn AC rất nhiều đã tham gia Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn Mông Cổ
của Nhóm TĐCTT chúng em nhé.
Rất tiếc những chuyến Hành trình Truyền giáo trong 10 năm qua (2016 - 2026) ở cả
VN (2016, 2018, 2019, 2025) lẫn trên thế giới (Calcutta 2022, Ethiopia 5.2024,
Mozambique 10.2024) chưa được biết AC cho tới chuyến Hành trình Truyền giáo MC
2026.
Tạ ơn LTXC đã an bài cho chúng ta được gặp nhau vào thời điểm thiên định của
Ngài, chẳng những AC mà còn Quý AC khác nữa: Chị Nguyễn Mai Christy từ chuyến
Ethiopia 2024, Anh Hà Tuấn Anh từ chuyến VN 2025, và Quý Chị Uông Hồng Nhung và
Trần Kristina.
Xin LTXC luôn là niềm vui và thần lực cho chúng ta gắn bó với chiều hướng chung
của Giáo Hội được ĐTC Phanxicô lưu lại cho chung Cộng đồng Dân Chúa hoàn vũ đó
là "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội và với các vị Thừa Sai
truyền giáo ở khắp nơi trên thế giới nhé.
em tĩnh
Trong chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 3
tuần lễ của Nhóm TĐCTT, chúng em cũng đã đến kính viếng Nhà Thờ Phát Diệm, một
di tích của riêng Giáo Hội ở VN cũng như của chung VN.
Nếu AC có dịp ghé thăm Đức Tổng Kiệt ở Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình gần đó
xin cho em gửi lời kính thăm ngài nhé. Năm 2026 vừa rồi ngài cũng đã dẫn phái
đoàn TĐCTT chúng em đi viếng thăm và tặng quà truyền giáo ở Giáo họ Đồng Quan
của người Nùng....
http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-2025/000-HanhHuongXuyenViet2025-6.KinhviengThanhthieng.html
em tĩnh
Tạ ơn LTXC. Chúng em đã gặp được AC Oanh Lợi hôm nay ngay trong lòng bàn
tay của mình. trước sáng ngày 17.10.2026 ở Phi trường Ulaanbaatar MC.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 21, 2026 at 3:12 PM
Subject: Re: Hành trang lên đường
To: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga
<marietn58@gmail.com>, Christy Nguyen-Warren <cnwarren98@gmail.com>, Chị Mùi
<maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, Nhung Uong
<uongnh@gmail.com>, kristina.tran1985@gmail.com
<Kristina.tran1985@gmail.com>, lht3742@gmail.com <lht3742@gmail.com>,
HDVC-HHCC-2013 Ha Tuan Anh <toddh714@yahoo.com>
Cc: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>, Hoa
Tran <htran.coldwell@gmail.com>
Trước hết chúng con xin tạ ơn LTXC và cám ơn
Cha Nguyễn Trung Tín, SDB, Vị đặc trách truyền giáo của Anh em Dòng Don
Bosco ở Mông Cổ, đã
hướng dẫn thêm cho phái đoàn chúng con để chúng con sửa soạn hành lý lên đường cho thích
hợp với chuyến đi Mông Cổ sắp tới đầy hào hứng và phấn khởi của
chúng con.
Sau nữa,
em xin chia sẻ với quý AC về vấn đề tham khảo với travel nurse (nếu
ai có bảo hiểm sức khoẻ với
Kaiser Permanente) hay
bác sĩ gia đình của
mỗi người liên
quan đến sức khỏe của chúng ta ở Mông Cổ. Travel nurse của
em, sau khi thăm dò em về hiện trạng sức khỏe, và chuyến đi của
em: Ở Mộng Cổ, với mục đích thăm viếng truyền giáo, trong thời gian
17-27/10, ở 2 nơi chính là Ulaanbaatar, đã ordered cho em:
1 thứ thuốc Antibiotic
cho em là Azithromycin (ZITHROMAX) 250 mg Oral Tab liên quan đến
tiêu chảy trầm trọng, vì ăn uống những thức ăn lạ bụng có thể xẩy ra
(sau khi uống loại
thuốc nhẹ không cần toa là Imodium mà vẫn không khỏi), và
1 thứ tiêm
chủng là VACC
TYPHOID (BACTERIA), VICPS,
IM [90691 CPT(R)], liên
quan đến sốt Typhoid
fever có thể gây ra bởi đồ ăn
và nước uống ở địa
phương:
"Typhoid
fever, also known as enteric fever, is a systemic illness that
affects the digestive tract and bloodstream. It is rare in areas
with clean water and good sewage systems, but remains a major health
concern in parts of South Asia and Africa."
Travel nurse cho em
biết ở Mông Cổ cần đề phòng nước uống, nhất
là thành phần du lịch mới tới
Mông Cổ bụng dạ còn lạ nước lạ cái.
Sau hết,
chúng ta tìm cách đề phòng hết sức tự nhiên, ngoài ra, xin hoàn toàn
phó thác vào LTXC, Đấng đã tác động chúng ta cùng nhau Hành trình
Mông cổ sẽ gìn giữ chúng ta, như Ngài đã
từng hiện diện nơi những
chuyền Hành trình Truyền giáo của Nhóm TĐCTT trước đây: 2016, 2018,
2019 và 2025 ở VN, 2022 ở Calcutta Ấn độ và 2024 ở cả Ethiopia
lẫn Mozambique Phi Châu.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 27, 2026 at 2:50 PM
Subject: Re: Hành trang lên đường
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>,
Christy Nguyen-Warren <cnwarren98@gmail.com>, Chị Mùi
<maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, Nhung
Uong <uongnh@gmail.com>, kristina.tran1985@gmail.com
<Kristina.tran1985@gmail.com>, lht3742@gmail.com
<lht3742@gmail.com>, HDVC-HHCC-2013 Ha Tuan Anh
<toddh714@yahoo.com>, Hoa Tran <htran.coldwell@gmail.com>
Kính Cha,
Để tiếp tục cho việc sửa soạn hành trang lên đường, con xin
hỏi rõ Cha thêm một số chi tiết nữa liên quan đến quà truyền
giáo ở Mông Cổ,
bao gồm cả người lớn lẫn trẻ em. Theo
con được biết thì:
1- Tổng số Kitô hữu Công giáo ở Mông cổ là 1,500 người trên tổng
số Kitô hữu 50 ngàn, trong đó nhiều nhất là một
số giáo phái Tin
Lành (90%), còn Chính
Thống giáo cũng ít như Công giáo - chung Kitô giáo khoảng 2%
dân số 3.5 triệu mà đa
số là Phật
giáo 52%;
2- Cộng đồng Kitô hữu Công giáo cho tới
nay mới có 1 Giám mục (Hồng y) và 25 Linh mục, cùng 7
Giáo xứ / Cộng đoàn, bao gồm 4
GX ở
Thủ đô Ulaanbaatar, còn 3 ở nơi khác như
Darkhan và Shuwuu thuộc
Cộng đoàn Dòng Don Bosco của Cha;
3- Phái đoàn chúng con sẽ được dẫn đi
thăm các Giáo xứ Divine Mercy Thứ Ba 20/10 và Manuul Chúa
Nhật 25/10 - phái đoàn chúng con có được gặp chung Cộng đoàn
Dân Chúa chăng hay chúng con được dẫn vào
từng nhà hoặc một số nhà nào thôi;
4- Cộng đoàn lương dân trong vùng địa phương Darkhan
là trụ sở chính của Dòng Cha ở Mông Cổ khoảng bao nhiêu
người, nơi phái đoàn chúng con sẽ tặng quà truyền giáo vào
chính Chúa Nhật Truyền
Giáo 18/10 (năm 2026 này kỷ niệm 100 năm
thành lập);
5- Nếu quý Cha
và Quý Thày sẵn sàng hy sinh bỏ
giờ ra
mua quà, bao gồm những vật dụng hay gia dụng hợp với dân
chúng kèm
theo chuyên chở số quà được mua sẵn này, phái đoàn
chúng con sẽ
cứ tặng theo sự sắp xếp của Quý Cha, nhưng vẫn có
thể đơn giản và nhẹ nhàng hơn bằng cách tặng
tiền Mông
Cổ cho
họ ở trong một bao thư (khoảng 25 - 30 MK như Cha cho biết), chúng
con sẽ mang bao thư theo, còn Cha thì đổi
sẵn tiền cho chúng con, số tiền chúng con sẽ chuyển ngân cho
Cha trước chuyến đi;
6- Chúng con sẽ chuyển ngân từ ngân hàng
Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy (Nhóm
TĐCTT chúng con theo
tiếng Anh) trực tiếp sang ngân hàng của Dòng SDB
của Cha ở Mông Cổ toàn bộ số tiền chúng con quyên góp được
cho đến
ngày 4/10/2026, hy vọng lên tới 15 ngàn MK, để phân
tặng:
6.1- Mừng Dòng của Cha truyền giáo ở Mông Cổ 25 năm;
6.2- Quà cho 3 Cộng đoàn Dân Chúa được Dòng Cha phục vụ cũng
như cho 4 Cộng đoàn Công giáo khác;
6.3- Quà cho riêng cộng đồng lương
dân ở Darkhan;
7- Xin Cha cho chúng con những chi tiết cần để chúng con
chuyển ngân như sau:
7.1- Tên và Số tài
khoản hay Trương mục (Account) của Dòng Don Bosco ở
Mông Cổ;
7.2- Tên của Ngân
hàng có Account này và địa
chỉ của Chủ tài khoản / trương mục.
Chúng con xin cám ơn Cha nhiều. Xin LTXC luôn là "Niềm vui
Phúc Âm - Gaudium Evangelii"
(ĐTC Phanxicô: Tông huấn 24/11/2013) của
và cho riêng Cha cũng như của
và cho chung Quý
Tu sĩ Salesians VN đã cũng như đang phục
vụ cánh đồng truyền giáo mênh mông ở Mông
Cổ của Ngài
trong suốt 25
năm qua, và vẫn
bất chấp mọi giá để tiếp
tục hăng
say dấn thân ở
vùng "ngoại biên" này
cho "Nước Cha trị đến" trong "Thời điểm
Thương xót" (ĐTC Phanxicô: Tông Thư Misericordia et
Misera 11/4/2025) hiện nay.
con tĩnh
Tin nhắn ngày Thứ Ba 29/9/2026
Quý AC Hành
trình Mông cổ thân mến, Hy vọng quý AC vẫn theo dõi emails
em gửi, bao gồm cả email em mới gửi cho Cha Tín mới đây để
thăm dò thêm một số điều cần biết nhất là liên quan đến quà
truyền giáo ở MC.
Trong khi
chờ ngài trả lời em xin có mấy chút với quý AC như sau:
Trước hết
em xin cảm ơn thêm 2 chị đã đóng góp vào Quỹ Truyền giáo
2026 của chung Nhóm TĐCTT và đồng thời cũng là của phái đoàn
đại diện chúng ta.
Lần trước
em đã cảm ơn Anh Hà Tuấn Anh cùng Quý Chị Hoàng Thành và
Uông Hồng Nhung. Lần này em xin cảm ơn Quý Chị Trần Vũ Mùi
và Nguyễn Christy Mai. Xin LTXC tăng thêm cho quý AC những
gì quý AC "đã có cho càng dồi dào hơn nữa" (Mt 25:29).
Sau nữa
trong thời gian phái đoàn chúng ta ở Mông cổ thì bắt đầu vào
đông giá lạnh. Bởi vậy chúng ta chẳng những cần có đủ quần
áo đủ ấm mà còn có thể phòng chống cảm lạnh và đau bụng bằng
cách uống trà gừng nữa.
Sau hết còn
chuyện không cần nói ai trong chúng ta cũng tự biết rằng
riêng phái đoàn chúng ta được quý Cha Thày Dòng Don Bosco
tiếp đãi đưa đón, ăn ngủ và chuyên chở đi đây đó viếng thăm
truyền giáo và tham quan du lịch v.v. chúng ta cũng cần phải
cùng nhau tặng cho các ngài một cách tương xứng như chúng ta
sẽ bàn quyết với nhau sau nhé.
Xin
ĐTC Phanxicô chuyển cầu cho phái đoàn Hành trình Truyền giáo
Văn hóa Liên Tôn Mông Cổ của chúng ta được mọi sự nên trọn
trong LTXC vô biên. Amen.
em
tĩnh
Chào
thân mến anh Tĩnh và các anh chị, Cám ơn những thư và
nhắn tin của anh gửi đến. Em muốn hỏi là em có cần
đổi tiền khi đến Mông Cổ không? Hay là giữ tiền USD để
biếu tặng các cha và nhà dòng truyền giáo Don Bosco?
Em Tuấn Anh
Cảm ơn Anh Hà Tuấn Anh.
Em vẫn đang chờ Cha Tín trả
lời về chuyện đổi tiền từ MK sang tiền MC để làm quà tặng
cho các gia đình chúng ta được dẫn đến viếng thăm. Do đó
chúng ta cứ chờ xem sao. Còn tiền anh chị em trong phái đoàn
chúng ta tặng cho quý Cha Thày bằng MK cũng được thôi.
Chúng ta sẽ trích quỹ truyền giáo 2026 chung của Nhóm TĐCTT
để tặng mừng Dòng Don Bosco Việt Nam truyền giáo ở MC dịp
các ngài kỷ niệm 25 năm.
em tĩnh
Tin nhắn ngày Thứ
Năm mùng 1/10/2026
Trong khi anh chị em trong
phái đoàn chúng ta đang sửa soạn cho Hành trình Mông Cổ hào
hứng, chúng ta nên tự giới thiệu với nhau biết về bản thân
mình qua hình ảnh.
Cảm ơn AC Lợi Oanh đã "chiềng
làng" đầu tiên. Hôm nay tới 4 người một lúc trong cùng 1 tấm
hình chụp chung trong chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng
Trái đất Phi Châu ở Ethiopia 5.2024, bao gồm Quý Chị Hoàng
Thành, Vũ Mùi và Christy Mai với em, như được đính kèm.

Trong tấm hình Từ trái: Em
tĩnh, Quý Chị Vũ Mùi và Hoàng Thành, Sơ Mỵ Chân, Quý Chị
Bích Phượng, Phan Hòa và Christy Mai
Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý AC
đã theo dõi.
Em xin cảm ơn Chị Trần Kristina đã đóng góp vào Quỹ
Truyền giáo 2026 cho chuyến đi MC của chúng ta. Cũng cảm
ơn Chị Vũ Mùi đã tiếp tục đóng góp lần 2. Tiện đây em
xin phổ biến tiếp một chút về Thủ đô Ulaanbaatar của MC
theo tin tức hôm nay, để chúng ta tạm thấy trước được
nơi phái đoàn chúng ta hạ cánh sáng ngày 17.10 và qua 5
đêm cuối cùng 22-26.10 ở đường kết nối sau đây:
https://dantri.com.vn/dt360/cap-treo-42km-mo-them-hy-vong-giai-bai-toan-tac-duong-o-thu-do-mong-co-20261001151743879.htm
Không biết quý AC đã mở cái link về Thủ đô
MC ra xem chưa? Có người vừa xem xong thì
tuyên bố: "Mông Cổ tân như thế này thì
truyền giáo làm gì?"
Vâng, về phương diện văn minh thì, ở một
khía cạnh và một nghĩa nào đó, theo tin tức
hôm nay, mùng 1.10.2026, còn văn minh hơn cả
đệ nhất cường quốc HK. Ở chỗ trong khi HK
vẫn chưa giải quyết được tệ nạn kẹt đường ở
những thành phố lớn như New York, Los
Angeles, Chicago, Houston v.v., thì Mông Cổ
đã có cáp treo để đỡ nạn kẹt xe.
Tuy nhiên, văn minh không phải là tôn giáo.
Thậm chí càng văn minh càng bỏ đạo và trở
nên vô thần như ở thế giới Kitô giáo Tây
phương Âu Mỹ hiện nay. Còn ở Mông Cổ cho dù
Thủ đô văn minh nhưng làng mạc có những nơi
vẫn còn ở trong lều cho đến nay. Và cho dù
MC văn minh nhưng về Kitô giáo, một dân nước
MC đa số là Phật giáo vẫn là một vùng "ngoại
biên" về Kitô giáo.
Bởi thế mà ĐTC Phanxicô đã phải tông du tới
MC 3 năm trước đây, 9.2023, và theo gương
cùng dõi theo bước chân xe lăn "ngoại biên"
của vị Giáo Hoàng Thừa sai của LTXC này,
Nhóm TĐCTT đã có ý định thực hiện chuyến
Hành trình Truyền giáo "Văn hóa Liên Tôn" ở
Mông Cổ từ ngày 31.5.2024 ngay khi chấm dứt
chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái
đất Phi Châu ở Ethiopia 17-31.5.
Tạ ơn LTXC đã soi động cho Nhóm TĐCTT có
những chuyến Hành trình Truyền giáo thật ý
nghĩa và giá trị, đáng giá xứng với LTXC.
em tĩnh
Tin nhắn ngày 2/10/2026
Anh Tuấn Anh ơi, mãi không thấy Cha Tín trả lời
email của em.
Ngày mai em sẽ gửi tin nhắn cho ngài.
Chúa Nhật Ngày 4.10 tới đây, nếu được mời anh tới
tham dự buổi Tỉnh Tâm nội bộ từ 9 giờ sáng đến 1 giờ
trưa, bao gồm cả Lễ Chúa Nhật lúc 12 giờ nữa, để vào
cuối lễ 2 anh em mình lên lĩnh phép lành lên đường
cho Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn ở Mông
Cổ nhé.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Anh.
em tĩnh
Dạ được. Có phải ở St Patrick không? Nếu không,
cho em xin địa chỉ. Cám ơn anh Tĩnh
Vâng thưa anh. Tại St. Patrick nhé. Tạ ơn
LTXC và cảm ơn Anh.
Hôm đó có một số AC chưa kịp đóng góp cho
Quỹ Truyền giáo 2026 sẽ đóng góp. Vì là ngày
hết hạn để em tường trình tổng kết ngay. Sau
đó chuyển ngân sang Mông Cổ cho Cha Tín để
làm quà truyền giáo phân tặng cho Dòng Don
Bosco của ngài cũng như cho các Cộng đoàn
Công giáo và cả lương dân.
Càng gần đến ngày lên đường càng bận nhưng
càng thêm hào hứng và sinh lực lên đường
theo ơn gọi và sứ vụ thương xót của TĐCTT để
thêm hoan hưởng Niềm vui Thương Xót ở một
Vùng Đất hứa Thừa Sai MC.
em tĩnh
Cha Tín kính,
Hy vọng Cha đã nhận được email của
con kính gửi Cha hôm 27.9, cách đây
5 ngày. Nếu chưa con xin gửi lại Cha
nhé. Nếu rồi và Cha cũng đã hồi âm
cho con rồi thì xin Cha làm ơn gửi
lại cho con một lần nữa bởi con chưa
nhận được Cha nhé. Con xin cảm ơn
Cha.
Cha ơi, Chúa nhật mùng 4.10 tới đây
là ngày hết hạn và kết thúc Quỹ
Truyền giáo 2026 của Nhóm TĐCTT
chúng con, ngày sẽ có một số anh chị
em chúng con sẽ đóng góp trong buổi
tĩnh tâm nội bộ của Nhóm TĐCTT chúng
con cũng ngay hôm đó.
Sau đó chúng con sẽ tổng kết và
tường trình như 2 lần trước. Rồi
chúng con sẽ chuyển ngân sang cho
Cha để phân tặng như quà truyền giáo
bao gồm chính Dòng SDB của Cha cùng
các cộng đoàn Công giáo MC và lương
dân nữa. Đó là lý do con đã gửi
email đến Cha từ 10 ngày trước khi
chấm dứt Quỹ Truyền giáo 2026 để có
thể chuyển ngân cho Cha ngay sau khi
tổng kết và biết được tổng số tiền
đóng góp của Nhóm TĐCTT cho chuyến
Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên
Tôn Mông Cổ trước 10 ngày.
Con cần nhất 4 chi tiết bất khả
thiếu để chuyển ngân, như chúng con
vẫn làm với các dòng Thừa Sai ở Việt
Nam hay trên thế giới như ở Ethiopia
với Cha Trịnh Kinh Luân dòng SDB của
Cha. Con xin nhắc lại 4 chi tiết ấy
như sau:
Xin Cha cho chúng con những chi tiết
cần để chúng con chuyển ngân như
sau:
1-2. Tên và Số tài khoản hay Trương
mục (Account) của Dòng Don Bosco ở
Mông Cổ;
3-4. Tên của Ngân hàng có Account
này và địa chỉ của Chủ Tài khoản.
Con xin thêm 1 chi tiết rất
quan trọng nữa là Swift Code
và là Swift Code chúng con
có thể chuyển MK sang cho
Cha nhé.
Hy vọng mọi sự sẽ được diễn tiến tốt
đẹp trong LTXC vô biên.
con tĩnh
Oanh Va Loi from Atlanta : Tien
Chung Em giup se Chuyen Khoan Tu
Caritas PHAT DIEM CHO cha Tin
neu cha co Tai khoan VietNam se
works.
Tạ ơn LTXC. Cảm ơn AC đã muốn
đóng góp riêng cho Cha Tín một
cách trực tiếp.
Em vẫn đang chờ Ngài trả lời. Vì
ở đâu Dòng của ngài cũng có tài
khoản riêng cho tiện, như ở
Ethiopia của Cha Trịnh Kinh Luân
vậy.
Dù sao chúng ta vẫn phải chờ
ngài trả lời mới biết rõ được để
cứ thế mà theo.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 3, 2026 at 9:32 PM
Subject: Vấn đề Chuyển ngân
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Kính Cha Nguyễn Trung Tín, SDB,
Con không biết tại sao con không thể liên lạc với
Cha được nữa, cả emails 2 lần trong nửa tháng nay.
Rồi tin nhắn mấy ngày vừa qua. Và điện thoại 2 lần
trong ngày hôm nay. Nhất là khi con đề cập đến
vấn đề tiền Quỹ Truyền Giáo 2026 của Nhóm TĐCTT
chúng con mà chúng con sẽ tổng kết vào ngày mai, CN
4/10, khi chúng con kết thúc gây quỹ, trước khi
chuyển ngân sang cho Cha để làm quà truyền giáo phân
tặng: 1- Biếu Dòng Cha mừng 25 năm truyền giáo ở
Mông Cổ, và 2- tặng cho các cộng đoàn CG ở Mông Cổ,
nhất là cho 3 Cộng đoàn của Dòng Cha, cũng như 3-
tặng cho cả lương dân nữa.
Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) của chúng con,
về phương diện dân sự, là một Hiệp hội bất vụ lợi -
non profit organization với danh xưng The Viet
Apostolate of Divine Mercy. Mỗi lần tặng cho một Cơ
quan Bác Ái xã hội nào ở Việt Nam, hay ngoài Việt
Nam như đóng góp biếu tặng cho các Dòng Truyền
giáo ở Phi Châu, như ở Ethiopia có Dòng Chúa Thánh
Thần ở miền nam, điển hình nhất là Dòng Don Bosco
của Cha ở miền Bắc Ethiopia do Cha Trịnh Kinh
Luân đặc trách, The Viet Apostolate chúng con đều
xin đầy đủ các chi tiết để chuyển ngân, như các chi
tiết con đã xin Cha cung cấp vậy.
Sau đây là biên nhận chuyển ngân từ HK của chúng con
và chứng nhận thư (Thư Cám ơn) của Cha Trịnh Kinh
Luân mới nhất năm 2026 trong các lần chúng con đã
chuyển ngân cho ngài từ năm 2024.
.jpg)
Biên nhận của Nhà băng của chúng con do Chị President là
Thuy-Nga Cao-Bui đại diện chuyển ngân

Chúng con cũng đóng góp Quỹ Thánh Phêrô và chuyển ngân sang
Tòa Thánh và được Tòa Thánh chứng nhận như sau:



Vì tính cách khẩn
trương để kịp chuyển ngân trước chuyến đi ít
là 10
ngày, xin Cha cung cấp cho chúng con các chi tiết như
chúng con xin Cha nhé. Nếu có thắc mắc hay trục trặc gì
xin Cha cho con biết để
kịp đáp ứng.
Chúng con rất mong tin Cha và rất sợ tình trạng bị hoàn
toàn mất liên lạc với Cha mà không biết lý do tại
sao, trong khi ngày lên đường đã gần kề với máy bay đã
mua từ 3 tháng nay và khách sạn ở gần trụ sở Dòng
Cha ở Thủ đô Ulaanbaatar cũng đã được chúng con giữ chỗ.
Xin LTXC hoàn
tất mọi sự theo sự an bài thần linh của
Thượng Trí vô cùng khôn ngoan toàn thiện của Ngài những
gì Ngài đã khởi xướng nơi chúng con về chuyến Hành trình
Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông Cổ 15-27/10/2026
tới đây.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Sat, Oct 3, 2026 at 10:08 PM
Subject: Re: Vấn đề Chuyển ngân
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Xin chào ạ! Vâng! Em nhận dc thông tin ạ! Em hỏi đây
kia để cung cấp thông tin cho nhóm! Nhưng việc
chuyển tiền ở đây khá phức tạp! Mong nhóm thông
cảm! Cuối cùng em nghĩ thế này! Là nhóm mang tiền
mặt qua đây hơn là transfer money! Dưới sự kiểm soát
chặt chẽ của nhà nước! Em chỉ xin thông tin chính
thức là số tiền donor là bao nhiêu, em xin ứng trước
từ quỹ của Delegation để mua những gì cần thiết để
phát quà cho dân! Vấn đề thư cám ơn ... chúng em sẽ
viết ạ!
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 3, 2026 at 10:23 PM
Subject: Re: Vấn đề Chuyển ngân
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha rất nhiều đã tức tốc hồi âm cho
con ngay tối nay.
Nếu vấn đề chuyển ngân sang Mông Cổ bị trục trặc,
trong khi đó chúng con, với tư cách là một Hiệp Hội
bất vụ lợi, không thể lấy tiền mặt từ nhà băng ra sử
dụng, thì chúng con có thể chuyển ngân về cho Dòng
của Cha ở VN để bù lại số tiền delegation của Dòng
Cha. Số tiền chính xác là bao nhiêu ngày mai tổng
kết chúng con mới biết được, và con sẽ tường trình
lần cuối cho chung nhóm, có cc cho Cha như lần trước
để Cha rõ nhé, trong đó con có thể tạm phân tặng
luôn.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 4, 2026 at 8:15 PM
Subject: Re: Vấn đề Chuyển ngân
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Trọng kính Cha Nguyễn Trung Tín, SDB,
Con xin tiếp tục những chi tiết về chuyển ngân
sau đây:
1- Cha
mới cho chúng con biết chính vì việc "chuyển
ngân" ở "dưới
sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước!" mà Cha đang
tìm cách, ở chỗ mất giờ thăm dò chỗ này chỗ kia
cho chúng con, để vừa chắc ăn lại dễ
dàng hơn nữa,
nên Cha đã đề
nghị chúng con mang tiền mặt sang, và Cha sẵn
sàng ứng trước số tiền chúng con gây quỹ được để
phân tặng làm quà truyền giáo. Thật
là một giải quyết rất khôn ngoan. Tạ ơn LTXC và
cám ơn Cha rất nhiều. Tuy nhiên, xin Cha cũng
thông cảm cho trường hợp của Nhóm TĐCTT của
chúng con phải tường trình sổ sách hằng năm cho
chính phủ về những khoản chi thu một cách cặn kẽ
và minh bạch. Thưa Cha đúng thế:
2- Vì
The Viet Apostolate, với tính cách pháp nhân
(legal entity) trước chính quyền, là một Hiệp
hội Bất vụ Lợi nên tất cả số tiền chúng con
thu được từ việc đóng góp trong nội bộ TĐCTT mỗi
khi gây quỹ, như Quỹ Truyền Giáo 2026 cho
chuyến đi Mông Cổ của chúng con lần này, chúng
con đều phải bỏ vào (deposit) nhà băng hết, rồi
sau đó, mới lấy toàn bộ số tiền đóng góp ấy
chuyển đi một lúc qua chính Nhà Băng của Hiệp
hội, với biên nhận rõ ràng số tiền bao nhiêu,
tặng cho ai kèm theo mục đích sử dụng số
tiền ấy. Chúng con không thể rút toàn bộ số tiền
này ra như tiền mặt rồi đem đi tặng như Cha đề
nghị. Thậm chí chúng con cũng
không được phép viết check cho Cha ở Mông Cổ vì
ở ngoài Hoa Kỳ.
3- Do đó, chỉ
còn cách duy nhất là chuyển ngân như
mọi lần, với tổng
số tiền $17,000.00 (17
ngàn MK) từ Quỹ Truyền Giáo 2026 của Nhóm TĐCTT
chúng con, một số tiền chúng con
xin phân tặng như thế này: $5,000.00
kính biếu Dòng Don Bosco của
Cha để mừng 25 Năm Dòng Cha truyền giáo ở Mông
Cổ, còn
lại 12 ngàn MK xin
Cha chia đều
cho các
Cộng đoàn Dân Chúa, bao gồm 3
Cộng đoàn của Dòng Cha, cho các Cộng đoàn còn
lại và cho cả anh chị em lương dân ở Darkhan. Riêng
phái đoàn Mông Cổ 9 anh chị em chúng con sẽ có
quà hậu tạ quý Cha quý Thày giúp
cho chúng con trong thời gian chúng con ở Mông
Cổ, liên quan đến chuyện ăn ở và di chuyển.
3- Nếu
việc chuyển ngân từ bên ngoài vào Mông Cổ khó
khăn và rắc rối phức tạp như thế, trong khi đó
chúng con cũng không thể rút tiền mặt ra khỏi
nhà băng để sử dụng, thì như con đã đề nghị, chúng
con sẽ chuyển ngân về VN cho Tỉnh dòng Salesian
của Cha, không biết Cha thấy có khả thi hay
chăng? Chúng con đã chuyển ngân về VN từ năm
2020 tới nay rất ư
là nhiều lần rồi, thật là dễ dàng, mau chóng và
chắc chắn, như cho Caritas Việt Nam, cho Các Vị
Thừa sai Truyền giáo, hay cho Cơ quan Phục vụ
Bác ái của các Dòng Tu, tiêu biểu như các chứng
nhận thư sau đây:



Vậy xin Cha cho chúng con biết sớm bao
nhiêu có thể về số tiền 17 ngàn Mỹ kim cho chuyến Hành trình Truyền giáo Văn
hóa Liên tôn Mông cổ sắp tới nhé để chúng con đáp ứng nhanh bao nhiêu có
thể. Nếu Cha đồng ý cho chúng
con gửi số tiền này về VN cho Tỉnh dòng của Cha thì xin Cha cũng cung cấp
cho chúng con các chi tiết cần thiết liên quan đến ngân hàng của Tỉnh
Dòng SDB VN:
1- Nhà băng tên gì và số tài
khoản của Tỉnh dòng với nhà băng này?
2- Tên và địa chỉ của chủ tài
khoản này?
3- Swift code để gửi MK hay
tiền Việt?
Xin ĐTC Phanxicô chuyển cầu cho
chuyến Hành Trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn Mông Cổ 10/2026 của phái đoàn
chúng con theo vết bánh xe lăn của ĐTC được mọi sự nên trọn trong LTXC,
nhờ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu được Dòng Don Bosco đặc biệt tôn sùng.
con tĩnh
From: Todd Ha <toddh714@yahoo.com>
Date: Sun, Oct 4, 2026 at 9:39 PM
Subject: Re: Hành trang lên đường
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, Christy
Nguyen-Warren <cnwarren98@gmail.com>, Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>,
Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, Nhung Uong <uongnh@gmail.com>,
kristina.tran1985@gmail.com <kristina.tran1985@gmail.com>,
lht3742@gmail.com <lht3742@gmail.com>, Hoa Tran
<htran.coldwell@gmail.com>
Chào thân mến anh Tĩnh , và tất cả AC,
Em tìm được bank account của Don Bosco technical
school. Em không biết là khi chuyển tiền đến
trường, cha Trung Tín có nhận được không. AC
nghĩ thế nào?
https://sdbmongolia.org/p/donation
Em Tuấn Anh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 4, 2026 at 9:50 PM
Subject: Re: Hành trang lên đường
To: Todd Ha <toddh714@yahoo.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga
<marietn58@gmail.com>, Christy
Nguyen-Warren <cnwarren98@gmail.com>,
Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh
Hoang <httc1958@gmail.com>, Nhung Uong
<uongnh@gmail.com>,
<kristina.tran1985@gmail.com>,
<lht3742@gmail.com>, Hoa Tran
<htran.coldwell@gmail.com>
Cảm ơn Anh Hà Tuấn Anh. Chúng ta dù
biết được nhưng không thể tự động
làm khi chưa được sự đồng ý của Cha
Tín, vị phải đích thân chính thức tự
nguyện cung cấp những chi tiết này
của Dòng ngài cho chúng ta.
Vấn đề đang bị get stuck ở đây là
chính sách chuyển ngân của chính
quyền Mông Cổ chứ không phải ở chỗ
thiếu chi tiết cần để chuyển ngân.
Bởi vậy chúng ta cứ nhẫn nại chờ Cha
Tín trả lời nhé.
Goodnight quý AC.
em tĩnh
From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Mon, Oct 5, 2026 at 5:13 AM
Subject: PDO-MGL Bank INFO for international
transaction (1)
To: Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào! Sau khi trao đổi với quản lý lại thì xin
anh gởi vào tài khoản dưới đây ạ!
|
HOLDER INFORMATION
|
|
Account holder
|
DON BOSCO IN NEW GENERATION NGO
|
|
Holder’s Address
|
137/1 NARNII ZAM, 13TH KHOROO,
BAYANZURKH DISTRICT
|
|
City
|
ULAANBAATAR
|
|
Holder’s Country of residence
|
MONGOLIA
|
|
BANK INFORMATION
|
|
Name of the Bank
|
TRADE AND DEVELOPMENT BANK
|
|
Address of the Bank
|
SUKHBAATAR DISTRICT, JAMIYAN ST-12,
GRAND OFFICE
|
|
City and Nation
|
ULAANBAATAR-MONGOLIA
|
|
Code BIC,
Swift
|
TDBMMNUBXXX
|
|
USD
Account Number
1.
|
IBAN MN
37
000
4000
434052177
|
|
EURO Account Number 2.
|
IBAN MN 10 0004000
434052178
|
|
Purpose to be mentioned
|
Support the Education work of the
Salesian in Mongolia
|
.
From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Mon, Oct 5, 2026 at 5:21 AM
Subject: Re: Vấn đề Chuyển ngân
To: Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
vâng ạ. đúng là vất vả... gởi và nhận ai
cũng vất vả hết. lại thêm nhiều việc
chuẩn bị ạ. mong mọi người thông cảm!
hy vọng là với bank account ấy của phụ
tỉnh ở đây sẽ không làm khó dễ để chuyển
khoản. anh chị biết đấy ở đây cũng rất
phức tạp chuyện này... hy vong khi gập
nhau sẽ chia sẻ về tình hình ây.
em cũng đang lo thuê mượn xe đê đón phái
đoàn, khong chỉ người mà còn hành lý
nữa. rồi những ngày ở UB để đi đây kia
nữa... rồi ăn uống.. như thế nào nữa...
lo đủ thứ ạ.
rồi lại lo tổ chức lễ... vâng hy vong
mọi người sẽ vui vẻ đón nhận tất cả
những bất tiện và thiếu xót ạ.
chúc một ngày lễ vui vẻ nha!
xin Chào ạ. xin gởi lại cho em thời gian
đến và đi lại đi ạ. em tìm không ra...
chân thành cám ơn ạ.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 5, 2026 at 6:45 AM
Subject: Hành trình Mông Cổ - Chuyển ngân và Lên đường
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Cha Nguyễn Trung Tín, SDB kính mến,
Tạ ơn LTXC đã giúp cho cha con chúng ta đã giải quyết xong vấn đề
chuyển ngân, nhờ đó, giai đoạn cuối cùng của phái đoàn chúng con là
Chuyển ngân và Lên đường trong đúng 10 ngày nữa, thế thôi.
1- Chúng con sẽ cố gắng lấy hẹn
với nhà băng Wells Fargo của Hiệp hội The Viet Apostolate of Dinive
Mercy chúng con để chuyển ngân
sang Mông Cổ cho Cha 17 ngàn MK nội ngày hôm nay Thứ Hai mùng 5/10,
Lễ Thánh Faustina, Quan thày của Nhóm TĐCTT chúng con. Hy
vọng Cha sẽ nhận được vào cuối tuần này, after 5 workings đây as
latest, bằng không thì vào đầu tuần tới trước khi phái đoàn chúng
con lên đường.
2- Chúng con xin cám ơn Cha đã
tận tâm và tận lực giúp Nhóm TĐCTT chúng con thực hiện chuyến Hành
trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông Cổ năm 2026 này,
như được chính LTXC tác động ngay vào ngày kết thúc chuyến Hành
trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất ở Ethiopia Phi Châu 31/5/2024,
Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, không
ngờ thời điểm năm 2026 lại cử hành 3 sự kiện lịch sử ý nghĩa về
truyền giáo: 1- Giáo
Hội mừng 100 năm thiết lập Ngày Thế Giới
Truyền Giáo (1926 - 2026); 2-
Dòng Don Bosco VN truyền giáo ở Mông Cổ 25
năm (2001 - 2026), và 3- Nhóm
TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) của chúng
con mừng 10 năm bắt đầu các hành trình truyền giáo vào các năm chẵn
(2016 và 2018 Xuyên Việt; 2022 ở Calcutta Ấn độ; 2024 ở Phi Châu 2
lần vào Tháng 5 ở Ethiopia và Tháng 10 ở Mozambique, bao gồm cả ở
Mông Cổ 2026 này).
3- Lịch
trình chuyến đi của chúng con và 10 ngày ở Mông Cổ, sau nhiều sắp
xếp đã được Cha tổng kết như sau:

Xin Chị Thánh Faustina, Vị "Tông đồ của lòng thương xót", được Giáo
Hội tưởng nhớ hôm nay mùng 5/10/2026, và
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vị cũng được
Giáo Hội tưởng kính vào ngày 22/10/2026, Vị
Sáng lập Nhóm TĐCTT bằng lời kêu gọi làm nên Ơn Khởi Động của Nhóm
TĐCTT, chuyển cầu cho Cha và quý tu sĩ Salesians đang phục
vụ ở Mông Cổ, cũng như cho phái đoàn anh chị em chúng con sắp được
"hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội với quý Tu sĩ
SDB, được thực sự trở thành những Vị Thừa sai
Thương xót như ĐTC Phanxicô, Vị Giáo hoàng đã
ngồi trên xe lăn đến thăm "đàn chiên nhỏ" (Luca 12:32) Kitô hữu Công
giáo ở Mông Cổ của mình 3 năm trước (9/2023)!
TĐCTT Đaminh Maeria cao tấn tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 5, 2026 at 7:28 PM
Subject: Phái đoàn Hành trình Mông Cổ: 10 ngày
Sinh hoạt Truyền giáo
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga
<marietn58@gmail.com>, Christy Nguyen-Warren <cnwarren98@gmail.com>, Chị Mùi
<maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, Nhung Uong
<uongnh@gmail.com>, kristina.tran1985@gmail.com
<kristina.tran1985@gmail.com>, lht3742@gmail.com <lht3742@gmail.com>, Hoa
Tran <htran.coldwell@gmail.com>, Todd Ha <toddh714@yahoo.com>
Kính Cha Nguyễn Trung Tín, SDB,
Chuyển ngân: Chứng
Nhận thư
Hy vọng Cha đã nhận được email con gửi riêng Cha sáng hôm nay về "Hành
trình Mông Cổ: Chuyển ngân và Lên đường", và cả email con gửi cho chung
nội bộ "TĐCTT: Quỹ Truyền Giáo 2026 - Tổng kết", đồng thời trong email
chung nhóm này con cũng kèm theo cả Biên nhận Chuyển ngân của nhà băng
về toàn bộ ngân quỹ truyền giáo 17 ngàn MK này từ HK sang MC cho Dòng
của Cha (xin Cha xem lại trong bản đính kèm theo email này). Trong
email mới này con xin thêm một số chi tiết liên quan sau đây:
Khi Cha nhận được số tiền 17 ngàn MK này, xin Cha cung cấp cho chúng con
một Chứng Nhận thư, bao gồm số tiền kèm theo mục đích sử dụng nó. Ở
trong tờ Biên nhận của Nhà băng, họ đã ghi đúng như purpose được Cha gửi
cho con là "support the education work of the Salesians in Mongolia".
Tuy nhiên, trong Chứng Nhận thư cho riêng The Viet Apostolate of Divine
Mercy, xin Cha ghi thêm mục đích truyền giáo nữa, chẳng hạn: "support
the mission activities/needs and education work of the Salesians in
Mongolia";
Vâng ạ. con đã chuyển
thông tin này cho Thày quản lý rồi ạ. Thày sẽ trả lời a.
Sinh hoạt Truyền giáo: Cư trú và
Chuyên chở
Về vấn đề cư trú: trong thời khoảng
10 ngày (17-27/10) phái đoàn của chúng con sinh hoạt truyền giáo ở Mông
Cổ chúng con xin hoàn toàn tùy theo lịch trình phác họa và hướng dẫn của
Cha; phái đoàn chúng con xin chịu tất cả mọi chi phí về ăn ở và
di chuyển trong thời gian 10 ngày này. Nếu thực sự ở Cộng đoàn Darkhan
là trụ sở chính của Dòng Cha không đủ chỗ ngủ hay cố cho đủ chỗ cho 3
nam 6 nữ, bao gồm 1 cặp vợ chồng, 2 nam và 5 nữ mà Cha đã cho chúng con
biết trong email ngày 18/9: "Khi
ở trên Darkhan là cộng thể của nhà! Hiện thì còn có 3 phòng thôi ! Vì
thế em xin mọi người chia nhau ngủ chung được không a!".
Vâng
ạ. 1 cặp vợ chồng có phòng riêng, 5 phụ nữ chung một phòng lớn, và 2 nam
có phòng riêng a! xin cám ơn vì chấp nhận sự không thuận tiện này a.
Ngay sau khi nhận được tin nhắn này trong email của Cha, trong cùng ngày
18/9 hôm đó, con đã hồi âm qua email cho Cha với tư cách tổ chức và đại
diện anh chị em trong phái đoàn: "Về
phòng ốc ở Darkhan là cộng thể của Nhà Dòng Cha còn đủ chỗ cho chúng
con, với 1 cặp
vợ chồng, 2 nam và 5 nữ là tốt lắm rồi thưa Cha. Chúng con dấn thân
'hiệp thông tham gia sứ vụ' truyền giáo của Giáo Hội với Dòng Don Bosco
VN của Cha ở Mông Cổ cần phải sống nghèo khó và thiếu thốn như dân
chúng địa phương cũng như các vị thừa sai truyền giáo như quý Cha và quý
Tu sĩ Dòng của Cha."
Hôm nay, 5/10, chúng con
lại thấy Cha cho biết "hy vong mọi
người sẽ vui vẻ đón nhận tất cả những bất tiện và thiếu xót ạ." Đọc
những lời này con cảm thấy dường như Cha, với tư cách là chủ nhà, tự cảm
thấy nghĩ ngợi làm sao ấy, như thể không hài lòng về phòng ốc Cha giành
cho phái đoàn khách giáo dân chúng con từ Hoa Kỳ đến. Cha ơi, nếu Cha
muốn cho chúng con thoải mái hơn về phòng ngủ thì: riêng con thích ở
nơi nào được Cha sắp xếp cho, vì con được Chúa ban cho dễ ngủ lắm, như
thời gian con ở Ethiopia, Mozambique và Burundi Phi Châu; nhưng con hoàn
toàn không biết tình trạng sức khỏe và giấc ngủ quý AC khác trong
phái đoàn, do đó nếu anh chị nào vì lý do sức khỏe hay vì muốn riêng tư,
có thể ra khách sạn ở tùy nghi. Nếu cần thì nên book khách
sạn ngay từ bây giờ để nhờ đó Cha có thể điều chỉnh phòng ốc. Chắc gần
trụ sở của Dòng Cha ở Darkhan cũng có khách sạn gần giống như ở Thủ đô
Ulaanbaatar trong 5 ngày cuối, có thể bộ hành không cần gọi Uber.
Về
vấn đề chuyên chở,
chắc hành
lý phái đoàn chúng con mang theo lần này,
như Cha đã trả lời cho con biết qua email ngày 13/9 liên quan đến thuốc
men, quần áo cũ, đồ chơi và bánh kẹo, không
cồng kềnh và nặng nề lắm như
2 chuyến đi Ethiopia và Mozambique Phi Châu năm 2024. Riêng
con chỉ mang theo 3 thứ:
1 vali hành lý rộng vừa đủ, 1 vali nhỏ đựng quà lặt vặt và 1 xách
vai đựng thuốc men, giây tờ và laptop cùng với đồ phụ tùng về điện, thế
thôi.
Riêng về chuyến đón
phái đoàn của
chúng con từ phi trường, hạ
cánh lúc 7:20 sáng
ngày
17/10/2026, AC Lợi
Oanh từ Việt Nam bay sang Mông Cổ, như AC đã
cho biết rằng
máy bay hạ cánh vào lúc 2:45 sáng hôm đó và AC cứ ở trong phi
trường, (chứ không ở khách sạn hay xin về trụ sở Dòng của Cha), chờ
phái đoàn 7 người từ HK chúng con đến để Cha đón một lúc cho tiện. Cả ngày
về 27/10 cũng
thế, chuyến
bay cất cánh gần như cùng lúc từ 9 giờ sáng
về Houston
TX và 9:15 sáng về Los Angeles California.
Vâng: em sẽ cúng xe bus
sẽ ra đón mọi người về Darkhan a... (xe bus 24 chỗ nên rộng thoải mái a.
Khoảng cách chừng 1 dặm từ khách sạn đến
trụ sở Dòng của Cha ở Thủ đô Mông Cổ mà
phái đoàn chúng con trọ qua 5 đêm (22-27/10) theo con không
cần chuyên chở,
bởi cũng gần và đồng thời cũng là dịp để hằng ngày anh chị em chúng con,
nam cũng như nữ, exercise thể thao một chút vào ban sáng cho khỏe, nhất
là vào mùa đông, khi cơ bắp bị co dúm lại trong tư thế tự vệ chống lạnh.
Vâng những ngày sau lễ
của nhà dòng từ 25-26: sẽ có xe đưa đi một vài nơi a. và cũng như xắp
sẵn xe để tiễn ra sân bay al
Chúng con xin tạ ơn
LTXC, Đấng từ năm 2024 đã tác động Nhóm TĐCTT chúng con thực hiện chuyến
Hành trình Mông Cổ năm 2026 tràn đầy ý nghĩa truyền giáo liên quan đến
chung Giáo Hội cũng như đến riêng Dòng SDB VN và Nhóm TĐCTT chúng
con này. Chính vì thể mà ngay trong năm 2024, vào Chúa Nhật mùng 3/8 bế
mạc Ngày Thánh Mẫu ở Carthage Missouri, LTXC đã bất ngờ sai một vị linh
mục chúng con chẳng hề quen biết và chưa từng gặp, khi thấy chúng con
nói chúng con đang đóng thùng đồ y tế mang sang Mozambique 10/2024, ngài
liền tự động cho 2 vợ chồng chúng con biết ngài "con cũng đã truyền
giáo ở Mông Cổ 5 năm trước."
Đúng thật là ý
Chúa. Một khi chúng con thật lòng muốn đáp ứng tác động thúc đẩy
của LTXC sang Mông Cổ thì Ngài tự động xuất hiện để dẫn đường
chỉ lối cho chúng con, khi chúng con nghe thấy ở Mông Cổ có các
tu sĩ Don Bosco VN, nơi ít tín hữu Công giáo mà chúng con cứ
tưởng là không có các vị thừa sai truyền giáo VN. Thế rồi vào
chiều ngày mùng 9/5/2025, khi chúng con gặp lại Cha Nguyễn
Mạnh Đạt, SDB, vị linh mục được LTXC sắp xếp sai đến với chúng
con ở Ngày Thánh Mẫu Missouri, bầy giờ ngài đã ở bên Roma, với
bài sai phục vụ ở Hang Toại đạo St Callittus, chúng con đã xin
ngài tên và số điện thoại của vị linh mục dòng ngài đang đặc
trách ở Mông Cổ, ngài đã cho chúng con và chúng con đã bắt đầu
liên lạc với Cha Nguyễn Trung Tín, SDB, lần đầu tiên qua email
ngày mùng 6/1/2026, Lễ Hiển Linh... liên tục cho tới nay.
Cha Nguyễn Mạnh Đạt, khi nhận được tin nhắn của con hôm mùng 3/10 để báo cho
ngài biết phái đoàn TĐCTT chúng con sắp sang Mông Cổ, ngài đã gửi tin nhắn
cho con như sau:
"Oh
vậy ah. Con cảm ơn chú cho con biết tin và hiệp thông với nhóm trong lời cầu
nguyện để chuyến đi truyền giáo bác ái được bình an và sinh nhiều hoa trái
theo Ý Chúa".
Nếu LTXC đã khởi động và sắp xếp cho chuyến Hành trình Mông Cổ 2026 này
của Nhóm TĐCTT chúng con, chắc chắn ngài sẽ hoàn tất tất cả mọi sự theo
Thượng trí vô cùng khôn ngoan và bản tính vô cùng thiện hảo của Ngài chính
những gì Ngài đã khởi sự nơi chúng con.
con tĩnh
From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Mon, Oct 5, 2026 at 8:04 PM
Subject: Fwd: Phái đoàn Hành trình Mông Cổ: 10 ngày Sinh hoạt Truyền
giáo
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
(xin xem những chỗ được Cha Tín vạch vàng ở email trên)
---------- Forwarded message ---------
From:
nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Tue, Oct 6, 2026 at 10:51 AM
Subject: Fwd: Phái đoàn Hành trình Mông Cổ: 10 ngày Sinh hoạt
Truyền giáo
To: Andrew <
phuongmongolia@gmail.com>
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 5, 2026 at 8:56 PM
Subject: Cha Tín: 3 điều "VÂNG" mới nhất về 10 Ngày Mông Cổ
To: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>,
Christy Nguyen-Warren <cnwarren98@gmail.com>, Chị Mùi
<maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>,
Nhung Uong <uongnh@gmail.com>, kristina.tran1985@gmail.com
<kristina.tran1985@gmail.com>, lht3742@gmail.com
<lht3742@gmail.com>, Hoa Tran <htran.coldwell@gmail.com>,
Todd Ha <toddh714@yahoo.com>
Cha Tín vừa rồi âm
cho riêng em về
10 Ngày Mông Cổ với
3 lời "VÂNG... Ạ" được
mạ vàng
như sau:
Vâng ạ. 1
cặp vợ chồng có phòng riêng, 5 phụ nữ chung một
phòng lớn, và 2 nam có phòng riêng a! xin cám ơn vì
chấp nhận sự không thuận tiện này a.\
Vâng: em sẽ cùng
xe bus ra đón mọi người về Darkhan a... (xe bus 24
chỗ nên rộng thoải mái a.
Vâng những
ngày sau lễ của nhà dòng từ 25-26: sẽ có xe đưa đi
một vài nơi a. và cũng như xắp sẵn xe để tiễn ra sân
bay a
Goodnight quý
AC
em tĩnh
From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Mon, Oct 5, 2026 at 9:22 PM
Subject: Re: Phái đoàn Hành trình Mông Cổ: 10
ngày Sinh hoạt Truyền giáo
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Hi Dear. I would like to write some words when
we deliver gifts to the family. so kindly write
some simple words: tell who are the group and
purpose of this donation or support... or any
message. Then I will translate it into Mongolian
language.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 6, 2026 at 7:09 AM
Subject: Re: Phái đoàn Hành trình Mông Cổ: 10 ngày Sinh hoạt Truyền giáo
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Từ Nam California Good morning Cha Nguyễn Trung Tín, SDB,
Vâng, để đáp lại gợi ý hợp tình hợp
lý của Cha về mấy lời phái đoàn chúng con muốn ngỏ cùng Quý gia đình tín
hữu Công giáo hay lương dân ở Mông Cổ bằng chính ngôn ngữ của họ, một
khía cạnh tế nhị nhưng thực sự liên quan đến "văn hóa liên tôn" rất quan
trọng theo đường lối của "Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta"
(Gioan 1:14) cũng như của Công đồng Chung Vatican II (Hiến chế Mục vụ
Vui mừng và Hy vọng, khoản 22): "Người
đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã
hành động với ý chí con người, đã yêu mến bằng quả tim con người."
Tạ ơn LTXC, qua Cha là một
vị thừa sai truyền giáo chuyên nghiệp, đã bắt đầu dẫn phái đoàn chúng
con hiện thực danh xưng và mục đích của chuyến "hành trình truyền giáo -
văn hóa liên tôn" của chúng con. Bởi
vậy, con xin đại diện anh chị em trong phái đoàn Hành trình Truyền
giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông
Cổ, để cùng với quý anh
chị xin được bày
tỏ một chút tâm tình hơi khác
nhau với qúy gia đình Công giáo cũng
như với anh chị em Lương
dân Mông Cổ, như
sau:
Với qúy gia đình Công giáo
Thanks be to God, Who in His loving providence gives us a surprised and
joyful meeting today. We are the Viet Apostolate of Divine Mercy from
the U.S. The only reason why we are here at
this precious time because we want to follow after Pope Francis who made
his apostolic trip to Mongolia in September, 2023, although the Catholic
community in your country is considered as "a little flock" (Luca
12:32). We are very happy to be with you here and now. Thanks for Fr.
Nguyen, SDB and his Vietnamese Salesian congregation members who have
been in Mongolia as missionaries among you in the past 25 years since
2001, and who set up for our meeting with you today. Please accept our
little gift to you in appreciation of your welcoming us and pray for
each other in order that we become Christ's truly disciples in our
journey of faith until we are in meeting each other again, the
forever meeting in Heaven. May God bless you all and be with you.
Với anh chị em Lương
dân
Thanks for Fr. Nguyen, SDB and his Vietnamese Salesian congregation
members who have been in Mongolia as missionaries among you in the past
25 years since 2001, and who set up for our meeting with you today. We
are the Viet Apostolate of Divine Mercy from the U.S. The only reason
why we are here at this precious time because we want to follow after
Pope Francis who made his apostolic trip to Mongolia in September, 2023.
We are very happy to be with you here and now. Please accept our little
gift to you in appreciation of your welcoming us. May true peace and
authentic love become your family happiness. Thank you.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha,
con tĩnh
Tin nhắn nội bộ ngày Thứ Ba mùng 6/10
Quý AC ơi,
Chắc mấy ngày hôm nay quý AC đọc emails về Hành trình Mông
Cổ mệt nghỉ nhỉ!?!
Thật vậy, sau thời gian 2 tuần hoàn toàn im hơi lặng tiếng
như biến mất khỏi phái đoàn chúng ta, Cha Tín đã tái xuất
giang hồ một cách năng nổ hơn bao giờ hết để cố lo hoàn tất
sớm và chu đáo bao nhiêu có thể chuyện sửa soạn cần thiết
trong việc đón tiếp phái đoàn Hành trình Mông Cổ chúng ta.
Qua email mới nhất của ngài được em sử dụng email để phổ
biến cho riêng quý AC liên quan đến phòng ngủ đó là 3 phòng:
2 phòng kép giành cho AC Lợi Oanh và 2 nam, còn một phòng
chung giành cho 5 chị. Tuy nhiên, vì quý Chị có những nhu
cầu chi tiết liên quan đến chuyện vệ sinh và trang điểm mất
giờ thuộc nữ giới hơn phái nam nên theo em quý Chị nào cảm
thấy cần ở khách sạn cho thoải mái hơn thì xin cho em biết
nhé. Nhưng theo em không nên đi hết cả 5 chị, và nên ở lại 2
chị để tránh nghĩ ngợi cho quý Cha Thày.
Em sẽ cố gắng tìm khách sạn gần nhà Dòng ở Darkhan là trụ sở
chính của Dòng Don Bosco ở Mông Cổ hiện nay, nơi phái đoàn
chúng ta cũng qua 5 đêm đầu tiên, trước khi chúng ta lên trụ
sở Dòng này ở Thủ đô Ulaanbaatar 5 đêm cuối ở Hotel trong
thời gian trước khi về lại Mỹ, trong đó có 2 ngày mừng Dòng
Don Bosco Việt Nam truyền giáo ở Mông Cổ 25 năm.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý AC đã dấn thân tham gia Hành trình
Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn ở Mông Cổ 2026 đầy ý nghĩa về
truyền giáo này trong Giáo Hội nói chung cũng như với Dòng
Don Bosco và Nhóm TĐCTT nói riêng.
em tĩnh
Tôi xin phép ở lại nhà dòng (hay nơi nào nhà dòng sắp
xếp cho.) Xin cảm ơn anh đã lo rất chu đáo .
UôngNh.
Em sẽ ở phòng nhà dòng. Cám ơn anh Tĩnh và tất cả AC
Hà Tuấn Anh
Em se o hotel nho anh book phong cho em Vũ Mùi
(tin nhắn chị gửi trùng lúc em đang viết tin nhắn khác dưới
đây để gửi cho chung nhóm nên sau khi gửi tin nhắn đi mới
thấy của chị)
Cảm ơn Chị Uông Hồng Nhung và Anh Hà Tuấn Anh đã bày tỏ
ý muốn của mình về phòng ốc.
Em nghĩ rằng ở trụ sở của Dòng Don Bosco là một trường
sở kỹ thuật nên có thể sẽ khang trang, như em đã ở
Trường sở của Dòng Don Bosco này ở Burundi 1.2026 vừa
qua, hơn ở Mozambique và Ethiopia Phi Châu như 2 chuyến
đi có 3 chị chuyến Ethiopia và 2 trong chuyến Mozambique
trong phái đoàn lần này tham dự, hay ở VN trong chuyến
2025 tại Dòng MTG Hưng Hóa cũng như tại GX Truyền giáo
Đạ Tông Lâm Đồng GP Đà Lạt, 2 chị đi Mozambique tham dự
đã trải qua.
Bởi thế em xin đề nghị giải pháp dung hòa như thế này,
đó là cứ đến ở như quý Cha Thày sắp xếp cho đến khi cảm
thấy cần phải ra khách sạn, như trường hợp 1 trong 4 chị
ở Mozambique, vì tình trạng sức khỏe không nên tiếp tục
chịu đựng, đã được chị em khuyên từ Dòng Nữ sang Dòng
Nam Dòng Ngôi Lời ở phòng riêng.
Đến đây em xin kể lại tích truyện phòng ngủ nữ ở
Mozambique bên Dòng Nữ Ngôi Lời đó là 4 chị được quý Sơ
giành cho 2 phòng ngủ, 1 phòng đơn và 1 phòng 3 giường.
Chị trẻ nhất được quý Chị lớn cho ở phòng đơn. Trong khi
đó ở phòng 3 giường của 3 chị lớn lại không thể chùm kín
màn ngủ bao cả 3 giường, nên muỗi đã tấn công khủng bố 3
chị dù các chị đã để mùi thuốc khử muỗi. Một chị trong 3
chưa kịp chích ngừa sốt rét trước khi lên đường đã bị
muỗi cắn thì hoảng lên đến độ đã phải dâng lên Chúa "Lời
Kinh Đêm", như chị đã thành thật tự thú với 2 chị cùng
phòng sáng hôm sau Lời Kinh Đêm thiết tha của chị như
sau:
"Chúa ơi, xin cho muỗi cắn 2 đứa kia vì họ đã được chính
ngừa rồi...".
Một kỷ niệm truyền giáo bất hủ của Nhóm TĐCTT đồng thời
cũng chứng thực tinh thần dấn thân bất chấp gian khổ của
anh chị em TĐCTT bằng thiện chí và nỗ lực tiếp tục "hiệp
thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội với các
vị Thừa Sai truyền giáo ở các địa phương cùng khổ trên
thế gian này.
Tạ ơn LTXC đã cho anh chị em TĐCTT chúng con được hoan
hưởng Niềm vui Thương Xót của Chúa, với Chúa và như Chúa
khi được nếm thử một chút ở những nơi tận cùng trái đất
vừa qua.
em tĩnh
Em sẽ ở phòng nhà dòng thank you anh Tĩnh -
Trần Kristina
Oanh & Loi : o Trong Nha Dong.
Tin nhắn Thứ Tư ngày 7/10/2026
Từ Nam California good morning quý AC Hành trình Mông Cổ
2026,
Trước hết em xin chúc mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay,
mùng 7.10 nhé.
Sau nữa em xin hỏi 5 cô "trinh nữ" sang Mông Cổ từ
Houston đến Phi trường Istanbul Thổ Nhĩ kỳ vào lúc nào
và từ đó bay sang Mông Cổ vào lúc nào với chuyến bay
nào? Hy vọng 7 người chúng ta sẽ cùng chuyến bay sang
Mông Cổ vì cùng hạ cánh lúc 7:20?
Còn nữa, Chị Trần Kristina tên VN là Thủy, vừa là bạn
của Chị Mùi vừa là bạn của Chị Christy Mai mới nhận ra
nhau hôm qua. Tuyệt vời.
Sau hết, nếu Chị Mùi ra ở hotel thì vì lý do safety, khi
ở khách sạn cũng như trên đoạn đường bộ hành giữa 2 nơi,
nên có thêm một chị nữa. Em cần biết để tìm phòng gần
nhà dòng.
Xin Đức Mẹ Mân Côi chuyển cầu cho Hành trình Truyền giáo
Văn hóa Liên Tôn Mông Cổ của anh chị em chúng ta nhé.
em tĩnh
Tạ ơn LTXC và Đức Mẹ Mân Côi,
Chúng em vừa dự lễ về.
Trước hết, xin cảm ơn quý Chị Uông
Hồng Nhung và Trần Thủy Kristina đã cho em biết về
máy bay. Như thế là từ Istanbul Turkey sang Mongolia
phái đoàn 7 anh chị em chúng ta sẽ được ở trên cùng
chuyến bay. Giống các chuyến về VN của Nhóm TĐCTT
trước đây, dù từ LAX CA hay Houston hoặc San
Francisco đều về VN cùng chuyến bay chuyển tiếp ở
Twain. Tạ ơn LTXC.
Sau nữa xin cảm ơn Chị Hoàng Thành đã trở thành
"suitable partner" (STK 2:18) trong chuyện bất đắc
dĩ cần phải ở ngoài khách sạn. Em sẽ cố gắng tìm
kiếm khách sạn gần nhà dòng ở Darkhan nhất
nhé. Nhưng vì vấn đề hết sức tế nhị với nhà dòng là
nơi đã cố gắng sắp xếp cho mình rồi, nên em mới đề
nghị là chúng ta cứ tới ở xem sao đã, biết đâu không
như ở Ethiopia hay Mozambique hoặc VN trước đây.
Nếu thực sự chúng ta không thể xoay sở biến báo để
thích nghi với phòng ngủ được giành cho ngũ long
công chúa thì qua đêm đầu tiên, 2 chị xin phép được
thay đổi bấy giờ mới thích hợp và thích thời phải
không ạ? Tuy nhiên ngay từ bây giờ em cũng có thể
giữ phòng sẵn cho 2 chị từ đêm 18.10 đến 21.10 nhé.
Riêng 2 anh em chúng em từ Nam California, chuyến về
mất trên 41 tiếng, đến 11:50 am ngày 28.10 mới tới
LAX, chứ không về cùng ngày như 5 Chị ở Houston
TX. Chúng em phải ở Istanbul chờ trên 18 tiếng. Từ
Mongolia về Istanbul lúc 1:45 pm cùng ngày 27/10
nhưng phải chờ tới 8:00 am 28/10 mới cất cánh bay.
Vì ích chung và cho quý Cha Thày Dòng Don Bosco đưa
đón thuận lợi chúng em sẵn sàng hy sinh, chỉ có một
chút và 1 lần trong khi quý Cha Thày truyền giáo các
nơi và dân chúng ở địa phương suốt đời khốn khó. Tạ
ơn LTXC đã cho chúng con được tham dự một chút chẳng
là gì trong mỗi hành trình Truyền giáo để được nên
giống anh chị em đồng loại khốn cùng của chúng con
và nhờ đó được nên giống LTXC.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 7, 2026 at 2:52 PM
Subject: Khách sạn ở Darkhan Mông cổ
To: Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, Chị Mùi
<maryvutran1@yahoo.com>
Quý Chị Vũ Muì và Hoàng Thành mến,
Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội ngọc ngà cho chúng
ta để chúng
ta cùng nhau hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với
Chúa ở những nơi tận cùng trái đất như Ethiopia và Mozambique
Phi Châu, nơi mà cả 2 chị đã tận
mắt chứng kiến thấy những gì là lạc hậu và khốn cùng của anh chị
em đồng loại Phi Châu chúng ta, như hệt VN chúng
ta ở ngoài bắc trước năm 1954, nhưng hiện
nay họ lại đang sống ở vào ngay chính
thời điểm thế giới văn minh chưa từng có này, nhất là với thành
phần chúng ta từ một đệ nhất cường quốc HK đến.
Hai chị đã chẳng
những tận
mắt chứng kiến thấy mà
còn đích thân trải qua một chút xíu chẳng là gì và cũng
chỉ trong một thoáng
thời gian như chớp thôi ở đó
những gì là cùng khổ nhất về
bần cùng trên thế gian này mà cả cuộc đời của họ và con cháu họ
bất khả thoát và vượt qua. Chưa kể đến tình trạng nguy hiểm gây
ra bởi nội chiến liên miên, của khủng bố, bắt cóc, hiếp dâm, như
chúng ta phần nào thoáng qua ở Mozambique 10/2024, dù chúng
ta đã phải dời ngày đến để tránh tình hình chính trị rất căng
thẳng liên
quan đến bầu cử, một tình
hình chính trị đã kéo dài cho tới bây giờ, có những lúc tàn khốn
như tin tức cho biết.
Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, ở miền bắc Ethiopia,
nơi phái đoàn 6 anh chị em chúng ta 5/2024 đã không dám tới vì
nội chiến, vừa gửi email cho em sáng hôm nay như sau: "Con
xin kính chào chú Tĩnh. Chú khỏe không ạ? Xin
Chú và mọi người cầu nguyện cho chúng con nơi đây, chiến tranh
tái diễn lại và mấy bữa nay chính quyền đất nước thả bom xuống
thị trấn của chúng con gây thiệt hại về vật chất của người dân
và lấy đi mấy chục mạng người trong hai ngày..."
Và em đã vừa hồi âm cho ngài như sau:
"Tạ ơn LTXC vẫn gìn
giữ nhà thừa sai truyền giáo can trường Trịnh Kinh Luân, SDB,
bất chấp mọi nguy hiểm xẩy ra bất cứ lúc nào tử thủ ở miền Bắc
Ethiopia để quyết tâm phục vụ và đồng hành với cộng đồng Dân
Chúa và lương dân địa phương cho tới nay. Vâng,
thưa Cha, trong Buổi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều nay, anh chị em
TĐCTT chúng con sẽ cầu nguyện đặc biệt cho Cha, cho Cộng đoàn Salesians của
Cha và cho cộng động dân chúng địa phương của Cha nhé. Mọi
sự xẩy ra trên thế gian này đều lọt vào ánh mắt thương xót an
bài thần linh của LTXC. Tuần tới, còn đúng 8 ngày
nữa, Thứ Năm 15/10, phái đoàn TĐCTT chúng con lên đường sang
Mông Cổ với quý tu sĩ Salesians của Dòng Bosco của Cha. Tạ ơn
LTXC đã sử dụng các cơ sở Don Bosco Training của anh em
Salesians để phục vụ truyền giáo." con
tĩnh
Còn về nhu cầu của 2 chị vì bất đắc dĩ mà phải
ra ở khách sạn, để tránh tình trạng như ở Ethiopia hay
Mozambique năm 2024 hoặc ở VN năm 2025 mà 2 chị đã từng trải và
cảm thấy quá sức đến độ vẫn còn kéo dài sau khi về lại Mỹ. Thế
mà quý chị vẫn tiếp tục dấn thân đi đến Mông Cổ, nơi quý chị
chưa từng đến và biết như thế nào, chỉ biằt rằng dân khổ và mình
cũng sẽ khổ khi đến với họ. Quý
Chị đã hăng
say đến độ mua vé máy bay cách đây 4 tháng, trước cả em 1 tháng.
Tạ ơn LTXC đã ban cho 2 chị một tinh thần "hiệp thông tham gia
sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội với các vị thừa sai địa phương. Đồng
thời em cũng xin cám ơn 2 chị đã có ngầm ý giúp cho 3 chị còn
lại tránh khỏi phải chờ chực nhau đi vệ sinh hay chỗ trang điểm
hoặc động đạc về đêm bởi giấc ngủ chập chờn khó ngủ và đi lại v.v.
Em đã đáp ứng ý muốn của 2 chị bằng cách
tìm khách sạn và giữ phòng cho 2 chị như em giải thích ở từng
tấm hình chụp kèm theo dưới đây, mời 2 chị xem và cho em biết
nhé. Cám ơn 2 chị nhiều.

The
Don Bosco Education and Training Center in Darkhan, Mongolia
is located in
Old Darkhan City, PO Box 333, Darkhan, Mongolia.
Em tìm mãi cũng không thấy địa chỉ số nhà và đường lộ
của nơi này nên em lấy ngay tên của nó để tìm
thì thấy có 3 khách sạn gấn nhất trên đây, đều cách
The
Don Bosco Education and Training Center 13 phút bộ hành thôi.

Em đã chọn khách sạn 4 sao trong 3 khách sạn gần nhất
này và book phòng qua booking.com.
Đầu tiên em đã booked 3 đêm liền 18-22/10, trừ đêm ngày
17 chúng ta đã ở nơi được chỉ định rồi,
giá 91 MK 1 đêm và 3 đêm tổng cộng là 273 MK cộng thuế
nữa là 300 MK, mỗi người 150 MK.

Họ có nhiều phòng 25/28, nhưng em booked phòng 2 giường
chứ không phải phòng 1 giường.
Do đó, chúng ta không lo không có phòng, nhất là trong
mùa đông không phải là mùa du lịch.

Tuy nhiên, khi booked phòng xong thì tới chỗ
cancellation và payment mới thấy:
Trong khi được trả tiền cho tới lúc tới khách sạn ở thì
hủy bỏ lại trước ngày 16/10, trước ngày phái đoàn đến Mông Cổ.
Do đó, em thử book 1 đêm thôi, đêm 21/10, xem sao, vì
biết rằng không thiếu phòng trong mùa đông nơi có nhiều phòng.

Em đã sử dụng thẻ tín dụng của em để giữ phòng, nhưng họ
không charge cho tới khi đến nhận phòng.
Và chúng ta được hủy bỏ từ khi book cho đến ngày 18/10,
nếu 2 chị thực sự cần.
Nếu 2 chị thực sự cần, em sẽ book thêm 2 đêm nữa, từ
18-22/10 như em đã booked lúc đầu trên đây.
From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Wed, Oct 7, 2026 at 5:31 PM
Subject: Re: Phái đoàn Hành trình Mông Cổ: 10 ngày Sinh hoạt Truyền giáo
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Xin chào đoàn aj!
Xin cám ơn ạ! Chúng con dc thông tin là đã nhận dc tiền chuyển khoản rồi ạ!
Hy vọng thày quản lý sẽ báo cáo cho anh ạ!
Tình hình mông cổ hiện nay là khan hiếm dầu xăng không biết là có thể thực
hiện dc tất cả những gì chúng ta đã lên chương trình không ạ!
Khi nhập cảnh thì xin khai là đi đu lịch và địa chỉ là địa chỉ Khách sạn nơi
đã đăng ký nha!
Không biết là thời gian ở ks thì có kèm theo dịch vụ ăn sáng gì không ạ? Em
cũng đang lo xắp xếp ăn uống cho đoàn ạ!
Kính!
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 7, 2026 at 6:25 PM
Subject: Re: Phái đoàn Hành trình Mông Cổ: 10 ngày Sinh hoạt Truyền giáo
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha đã báo tin vui cho
chúng con.
1- Chuyển ngân
17 ngàn MK: Số
tiền 17 ngàn MK Nhóm TĐCTT đóng góp cho Quỹ Truyền giáo 2026 để làm
quà truyền giáo cho Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông
Cổ 15-27/10/2026, trong vòng chỉ
có 3 ngày (5-7/10), đã từ
HK sang MC, mà lúc đầu, theo tình hình, cứ tưởng là bất
khả thi hay khó thực hiện, thế mà nhờ
LTXC, đã hoàn tất một cách mau chóng và tốt đẹp quá lòng mong đợi và
vượt trên mọi lo lắng về thủ tục rắc rối trục trặc.
2- Quà
truyền giáo 12
ngàn
MK (sau khi đã
trừ đi 5 ngàn MK chúng con biếu tặng riêng cho Dòng Cha): Không
biết số tiền 12 ngàn MK để phân tặng cho các Cộng đoàn Dân
Chúa ở MC, bao gồm cả các anh chị em lương dân ở địa phương Giáo
xứ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu ở Darkhan do Nhà Dòng SDB phục vụ
có đủ không thưa Cha, cho mỗi gia đình như Cha nói từ 25 - 30
MK, nếu
thiếu chúng con sẽ cố gắng thêm nữa nhé?
3- Tiền
xăng chuyển chở: xin
Cha đừng lo, xin cứ chi dùng cho các chuyến tham quan dân sinh
và di tích hay thắng cảnh và kính viếng tôn giáo,
chúng con sẽ trang trải hết, bao gồm cả tiền ăn uống và ngủ nghỉ
qua đêm nữa. Ở Nam California chúng con, 1 gallon (gần
4 lít) loại xăng unleaded
rẻ nhất mới từ
$6.19 xuống còn $5.99, nhưng vì nhu cầu cần thiết chúng con vẫn
phải đổ mà chạy thưa Cha. Đây là lần đầu tiên cũng có thể là lần
duy nhất chúng con đến Mông cổ, chúng con không muốn bị missed
một nơi nào đã được Cha phác họa đáng tới nhất để bõ công dẫn
anh chị
em chúng con đi.
4- Khách
sạn
trú
ngụ: Thưa
Cha không
có free breakfast. Vâng,
khi xuống Phi trường ở Thủ đô Ulaanbaarta, chúng con, dù không
cần visa nhập cảnh, nhưng cũng phải khai báo những
chi tiết cần thiất bất khả thiếu theo thủ tục nhập cảnh, trong đó,
về mục đích
của chuyến đi,
như Cha dặn dò, chúng
con sẽ khai rằng đi du lịch (Tourist /
Tourism), và vì thế chúng
con sẽ lấy địa chỉ ở khách sạn như chúng con đã booked, dù
chỉ có 5 đêm
cuối 22-27.10, ở
Thủ đô nước này: Amar
Hotel Mongolia located
at Peace
Avenue, 13th Khoroo, Bayanzurkh District, Ulaanbaatar 13330,
Mongolia +976
7007 8188.
5- Tri ân
cảm tạ: Tạ ơn
LTXC và xin LTXC bù đắp gấp trăm những gì Cha cùng
anh em Salesians của Cha đã, đang
và sẽ tận tâm cùng tận
lực giúp phái đoàn TĐCTT chúng
con trong
Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông
Cổ vào thời điểm năm 2026 đầy những ý nghĩa truyền giáo liên
quan đến các thời điểm của chung Giáo Hội (100 năm Ngày Truyền
giáo được thiết lập),
cũng như của riêng Dòng Don Bosco VN ở Mông Cổ (25 năm), bao
gồm
cả Nhóm
TĐCTT chúng
con (10
năm bắt đầu
hành trình tham gia truyền giáo khắp nơi).
con tĩnh
Tin nhắn ngày 7/10/2026
Anh Hà Tuấn Anh ơi,
Trước hết xin cảm ơn anh đã đến tham dự buổi Tĩnh tâm Nên
Thánh với anh chị em TĐCTT Nam California hôm Chúa Nhật mùng
4.10 vừa qua.
Với phép lành lên đường được Đức ông Nguyễn Đức Minh, Vị Phó
Tổng Linh hướng của Nhóm TĐCTT, anh em mình bình an hăng say
lên đường vào Thứ Năm tuần sau.
Anh em chúng ta sẽ trải qua chuyến về dài trên 41 tiếng vì
phải chờ chuyến bay chuyển tiếp ở Istanbul Turkey hơn 18
tiếng, từ 145 pm ngày 27.10 đến 8:00 am ngày 28.10.
Tất nhiên chúng ta sẽ ngủ đêm, nhưng ở đâu và số giờ còn lại
trên 10 tiếng nữa chúng ta làm gì? Trong khi đó chuyện ra
vào Phi trường ở Turkey là quốc gia chúng ta không có visa
sẽ bị trục trặc nguy hiểm.
Bởi vậy, trong khi sửa soạn lên đường, thời gian em bận với
chung Nhóm TĐCTT nhất là với phái đoàn Hành trình Mông cổ
hiện nay như anh đã thấy, nên em xin anh giúp em tìm hiểu
xem ở trong Phi trường tối tân có những chỗ ngủ đêm (nếu cần
thì trả tiền vì chúng ta không phải members), chỗ giải trí
không nhé. Em chắc chắn là có chỉ cần chúng ta explore sẽ
thấy thôi.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Anh.
em tĩnh
Dạ. Em sẽ siêu tầm phi trường. Sau đó sẽ cho anh biết.
Chào anh Tĩnh, em gửi website để anh xem và chọn
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Anh Tuấn Anh.
Vâng em sẽ cố giành giờ theo dõi nhé.
em tĩnh
Vẫn tiếp tục bận đủ thứ cho chuyến
đi của chúng ta, như các emails em
gửi cho nội bộ phái đoàn chúng ta
hôm nay về phòng ngủ, nên em vẫn
chưa có giờ mở mấy cái links anh gửi
về phi trường ở Istanbul Turkey liên
quan đến nhu cầu phải mất hơn 18
tiếng để chờ chuyến bay chuyển tiếp
về LAX.
Trong khi chờ đợi em xin tâm sự với
anh là người sẽ qua đêm trọn 10 ngày
càng phòng với em một chút để xin
anh thông cảm nhé:
1. Em ngủ đêm sớm (từ 9 giờ tối) và
dạy sớm (từ 4 giờ sáng),
2. Em có tật ngáy khi ngủ đêm, xin
anh chịu khó nhét tai mà ngủ nhé.
3. Em hay đi tiểu ban đêm thường 3
lần mỗi đêm vì tuổi già (78) như mọi
người già khác.
Hy vọng anh đã có kinh nghiệm một
chút khi 2 anh em mình cùng phòng ở
Dòng MTG Vinh Nghệ An Bắc Việt trong
chuyến về VN Năm Thánh 2025.
Cảm ơn Anh thông cảm.
Goodnight.
em tĩnh
Hi anh Tĩnh, em cám ơn anh quan tâm
cho em. Anh vẫn nhớ về chuyến TDCTT
2025, có nhiều đêm ở nhiều nhà dòng
khác nhau, phái đoàn ngủ trong 1
phòng rộng, rất nhiều người ngáy, đi
rest room, em vẫn có giấc mơ và ngủ
ngon lành.
À về phi trường Istanbul, chỗ ngủ tính
theo giờ và giá rất cao.
Em sẽ ở ngoài terminal, ngồi ghế chờ 16
tiếng cũng không lâu. Qua
mau lắm. Lên máy bay thì sẽ ngủ thêm
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 8, 2026 at 9:43 AM
Subject: Re: letter acknowledge
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Cc: <phuongmongolia@gmail.com>, 1GDCB Marie Cao <marietn58@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và Cám ơn Cha Tín và Thày Phương.
Tuyệt vời. Chỉ hôm trước gửi hôm sau nhận được.
Để rồi chúng con đã nhận được Thày Quản Lý Trần Lê Phương đáp ứng ngay
bằng một Chứng Nhận thư chuyên nghiệp.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 8, 2026 at 1:00 PM
Subject: Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông Cổ 15-27/10/2026
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Christy Nguyen-Warren <cnwarren98@gmail.com>, Chị Mùi
<maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, Nhung Uong
<uongnh@gmail.com>, kristina.tran1985@gmail.com
<kristina.tran1985@gmail.com>, lht3742@gmail.com <lht3742@gmail.com>, Todd
Ha <toddh714@yahoo.com>, nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>,
<phuongmongolia@gmail.com>, Cha Pham Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>
“Chúa động
lòng thương” (Luca
7:13)
Quí
TĐCTT chí thiết của em trong Năm
Lòng Thương Xót Chúa 2026
Hôm
nay là Thứ Năm, mùng 8/10/2026, thời điểm
trước chuyến Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông Cổ 15-27/2026
của Nhóm TĐCTT chúng ta đúng
1 tuần lễ 7 ngày nữa, em xin hân hoan và hào hứng kính gửi đến Quý AC TĐCTT
của em ở khắp nơi một cái link tổng hợp mở màn cho chuyến đi lịch sử được
khởi động bởi LTXC, Đấng sẽ hoàn thành mọi sự tốt đẹp tất
cả những thiện
chí và nỗ lực Nhóm
TĐCTT chúng ta đáp ứng ý muốn của Ngài.
Xin
Quý
AC "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội với chuyến Hành
trình Mông Cổ của chúng em tuần tới và bằng tất cả tâm tình tri ân cảm tạ
LTXC cùng với tình nghĩa TĐCTT, xin trân trọng mời quý AC theo dõi phần dẫn
nhập mở đầu cho Hành trình Mông Cổ của Nhóm TĐCTT chúng ta ở đường kết
nối được phổ biến ở ngay cuối email này nhé. Em xin hết lòng cảm tạ.
Chớ gì LTXC luôn là niềm vui thương xót vô cùng bất tận của TĐCTT chúng ta ở
mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen
em tĩnh
Các Vị Thừa sai Truyền Giáo Dòng Don Bosco VN ở
Mông Cổ 25 năm qua
Bối cảnh tôn giáo ở Mông Cổ
.jpg)

.jpg)
Anh em Tu sĩ Salesian SDB ở Mông Cổ
Dòng Salêdiêng Don Bosco tại Việt Nam chính thức
được nâng lên thành
Tỉnh dòng vào ngày 24/07/1999.
Vì lý do truyền giáo, các cộng đoàn khu vực phía Bắc được thiết lập
thành một Phụ tỉnh riêng
(Phụ tỉnh miền Bắc / Phụ tỉnh La Vang)



Cha Nguyễn Trung Tín,
SDB,
Vị Lm Đặc trách Truyền giáo của anh em Salesians
ở Mông cổ
Vị Thừa sai Truyền
giáo kỳ cựu ở Mông Cổ
https://www.youtube.com/watch?v=kkdxgczavF8

Thày Trần Phương, SDB
Cơ sở Truyền giáo của Quý Tu Sĩ Don Bosco Việt Nam ở Mông Cổ
Cộng đoàn Dòng Don Bosco Salesian VN truyền giáo ở Mông Cổ có 3 cơ sở ở 3 nơi
khác nhau
1- Ở Thủ đô Ulaabaatar, 2- Ở Thành phố Darkhan và 3- Ở Vùng Shuwuu
SDB VN ở Thủ đô Ulaabaatar




SDB VN ở Thành phố Darkhan

Có thể nói, trong 3 trụ sở hay cơ sở của Cộng đoàn Dòng Don Bosco Salesian VN ở
Mông Cổ:
thì ở Thành phố Darkhan là Trụ sở chính,
vì nơi đây Dòng Don Bosco VN
chẳng những mở trường dạy nghề huấn nghệ, còn có trang trại và nhà in nữa,
nhất là về lãnh vực mục vụ lo phần thiêng liêng cho Giáo xứ Đức Mẹ
Phù Hộ Các Giáo Hữu


Cộng đoàn GX Giáo xứ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo
Hữu trước Tượng đài Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu

Sinh hoạt Phụng vụ (trên) và Mục vụ (dưới)


Sinh hoạt Xã hội với Giới trẻ (trên) và Trẻ em (dưới)

Sinh hoạt Tông đồ Bác ái
Vùng Shuwuu
Nơi phục vụ truyền giáo thứ 3 của Quý Tu sĩ Salesian Việt Nam ở Mông Cổ
nữa ở Vùng Shuwuu






Phần 2
ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN NƯỚC MÔNG CỔ


Đất nước Mông cổ 90% là sa mạc / desert (hình trên) hay
đồng cỏ / pasture (hình dưới)


Đất nước Mông cổ: Chỉ có 1% arable: nơi ở được
(hình trên) và trồng cấy (hình dưới)

Chúng ta có thể nắm bắt được tổng quát về đất
nước và dân nước Mông Cổ ở bản văn tóm gọn sau đây:


Ulaanbaarta là thủ đô của Mông Cổ, nơi có 1 phi trường quốc tế duy nhất cho cả
nước

Mông Cổ từng là một Đế quốc lịch sử lừng danh trên thế giới

Tuy nhiên, khi tân công đất nước Đại Việt nhỏ bé vào thế kỷ 13, lại thảm
bại đến 3 lần


Nếu muốn xem và nghe tóm gọn kèm theo nhiều
hình ảnh đẹp về Mông Cổ thì ở youtube 14 phút
(trừ mấy lần quảng cáo còn chừng 11 phút sau
đây:)
A Complete Overview of Mongolia - Where the Prettiest Women ...
Phần Ba
ĐTC Phanxicô đã Tông du Mông Cổ 31/8 - 4/9/2023

01.09.2023: Không
khí đón tiếp Đức Thánh Cha tại Phủ Doãn Tông Toà Ulaanbaatar
02.09.2023: Đức
Thánh Cha gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn ở Mông Cổ
02.09.2023: Trực
tiếp Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các giám mục, linh mục, nhà thừa sai, tu sĩ
và nhân viên mục vụ
03.09.2023: Trực
tiếp Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ đại kết và liên tôn tại “Hun Theatre” - Mông
Cổ lúc 09 giờ ngày 03.09.2023
03.09.2023: Diễn
văn của Đức Thánh Cha tại buổi gặp gỡ đại kết và liên tôn tại Mông Cổ
03.09.2023: Trực
tiếp bằng tiếng Việt: Thánh Lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Mông Cổ lúc 15g00
ngày 03.09.2023
03.09.2023: Bài
giảng Thánh Lễ do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại Mông Cổ
04.09.2023: Đức
Thánh Cha gặp các nhân viên của các tổ chức bác ái và khánh thành Ngôi nhà
Thương xót
04.09.2023: Đức
Thánh Cha làm phép “Ngôi nhà Thương xót” của Giáo hội Mông Cổ
04.09.2023: Trực
tiếp: Nghi thức chào biệt Đức Thánh Cha Phanxicô lúc 10:30 ngày 04.09.2023
05.09.2023: Đức
Thánh Cha trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ Mông Cổ trở về Roma
06.09.2023: Sáu
khoảnh khắc nổi bật trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ
06.09.2023: Tiếp
Kiến Chung sau chuyến tông du Mông Cổ – Hãy là ngôi nhà thương xót cho tha nhân
06.09.2023: Đức
Hồng Y Marengo: Người dân Mông Cổ có ấn tượng tốt đẹp về Đức Thánh Cha Phanxicô
.jpeg)


Thày Trần Lê Phương
về Chuyến Tông Du Mông Cổ của TĐC Phanxicô:
https://www.youtube.com/watch?v=xXoeOb9oHhk

Nhà thờ chính tòa của Cộng đồng Công giáo chỉ có
1.500 tín hữu,
nơi phái đoàn TĐCTT sẽ được Cha Tín dẫn tới kính
viếng sáng Chúa Nhật 25/10
Phần Bốn
Nhóm TĐCTT - Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông cổ
15-27/10/2026
Tác động Thần linh
Chính chuyến Tông du của ĐTC Phanxicô 2023 ở Mông Cổ và 2024 ở Papua New
Guinae
đã thực sự tác động rất mãnh liệt đến 2 Hành trình Truyền giáo của Nhóm
TĐCTT 2026 và 2028
2026 ở Mông Cổ và 2028 ở Papua New Guinae
Chính vì thế, khi vừa kết thúc chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng
Trái đất Phi Châu ở Ethiopia ngày 31/5/2024
và vừa bước xuống khỏi máy bay ở Phi trường Quốc tế LAX Los Angeles, ý
nghĩ "Mông Cổ" đã đột xuất trong tâm hồn em.
Sau khi em đã chấp nhận và thông báo cho chung Nhóm TĐCTT về chuyến đi
2026 sẽ ở Mông Cổ theo chân ĐTC Phanxicô,
Thấy Nhóm TĐCTT nhanh chóng đáp ứng tác động thần linh của mình như vậy,
LTXC liền sai đến cho TĐCTT một vị linh mục thừa sai Việt Nam đã từng
phục vụ truyền giáo ở Mông Cổ...

Thật vậy, LTXC đã bất ngờ gửi tới Nhóm TĐCTT vào sáng Chúa Nhật ngày 3/8, ở Ngày
Thánh Mẫu Missouri,
Cha Nguyễn Mạnh Đạt, SDB,
vị đã tự thú khi thấy 2 vợ chồng em đang đóng thùng đồ y tế để sửa soạn mang
sang Mozambique 10/2024 rằng:
"Con đã từng truyền giáo ở Mông Cổ 5 năm"
và ngài đã giới thiệu Cha Nguyễn Trung Tín cho em để em bắt đầu liên lạc với Cha
Tín từ mùng 6/1/2026 cho chuyến đi này.
Thời điểm Cử hành
Không ngờ, hoàn toàn không ngờ,
chuyến Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông cổ 2026 lại chính
là thời điểm cử hành mừng truyền giáo,
ở chỗ
1- Giáo
Hội mừng
100 năm thiết lập Ngày Thế Giới Truyền Giáo (1926 - 2026);
2-
Dòng Don Bosco VN truyền
giáo ở Mông Cổ 25 năm (2001 - 2026), và
3- Nhóm
TĐCTT
(Tông Đồ Chúa Tình Thương)
mừng 10 năm bắt đầu các hành trình truyền giáo vào các năm chẵn
(2016, 2018 & 2020 Xuyên Việt; 2022 ở Calcutta Ấn độ; 2024 ở
Phi Châu 2 lần: Tháng 5 Ethiopia Tháng 10 Mozambique; 2026 ở
Burundi Phi Châu và Mông Cổ).
Đóng góp Truyền giáo
Nhóm TĐCTT đã đóng góp Quỹ Truyền Giáo 2026 cho Hành trình Truyền giáo
Văn hóa Liên tôn ở Mông Cổ 15-27/10/2026
Đã chuyển ngân ngày 5/10, Dòng Don Bosco ở Mông Cổ đã nhận được ngay hôm
sau, 6/10, như Chứng Nhận Thư sau đây

Phái đoàn TĐCTT
10 ngày sinh hoạt truyền giáo ở Mông Cổ


Cộng đoàn Salesian Dòng Don Bosco ở Mông Cổ chào đón phái đoàn TĐCTT
trước khi phái đoàn lên đường Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn
15-27/10/2026
Trong tin nhắn gửi quý AC trong Phái đoàn Hành trình Mông Cổ ngày mùng 1/10/2026 đầu tháng
truyền giáo của Giáo Hội, trong đó em gửi kèm theo cái link youtube để xem
Thủ đô Mông cổ Ulaanbaarta còn tân hơn HK ở chỗ giải quyết nạn kẹt xe bằng Cáp treo
dài 4.2 Km. v
ới cảm nhận phụ chú đặc biệt như sau:
"Ở Mông Cổ, cho dù Thủ đô văn minh
nhưng làng mạc có những nơi vẫn còn ở trong lều
cho đến nay.
Và cho dù Mông Cổ
văn minh nhưng về Kitô giáo, một
dân nước Mông Cổ đa số là Phật giáo vẫn là một vùng 'ngoại biên' về Kitô
giáo. Bởi thế mà ĐTC Phanxicô đã phải tông
du tới MC 3 năm trước đây, 9.2023, và
theo gương cùng dõi theo bước xe lăn
'ngoại biên' của vị Giáo Hoàng Thừa sai của LTXC này,
Nhóm TĐCTT đã có ý định thực hiện chuyến
Hành trình Truyền giáo 'Văn hóa Liên Tôn' ở Mông Cổ từ ngày 31.5.2024
ngay khi chấm dứt chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất Phi Châu ở
Ethiopia 17-31.5. Tạ ơn LTXC đã soi động cho Nhóm TĐCTT
có những chuyến Hành trình Truyền giáo thật ý nghĩa và giá trị, xứng
với LTXC. em tĩnh"
Để đáp ứng gợi ý của Cha Nguyễn Trung Tín, SDB ở email ngày mùng
6/10/2026, về vấn đề gửi cho ngài những gì phái đoàn TĐCTT chúng ta muốn
ngỏ cùng các gia đình khi tặng quà truyền giáo cho họ để ngài chuyển
dịch sang tiếng Mông Cổ địa phương của họ, em đã viết như sau:
Với qúy gia đình Công giáo
Thanks be to God, Who in His loving providence gives us a surprised and
joyful meeting today. We are the Viet Apostolate of Divine Mercy from
the U.S. The only reason why we are here at this precious time
because we want to follow after Pope Francis who made his apostolic trip
to Mongolia in September, 2023, although the Catholic community in your
country is considered as “a little flock” (Luca 12:32). We are very
happy to be with you here and now. Thanks for Fr. Nguyen, SDB and his
Vietnamese Salesian congregation members who have been in Mongolia as
missionaries among you in the past 25 years since 2001, and who set up
for our meeting with you today. Please accept our little gift to you in
appreciation of your welcoming us and pray for each other in order that
we become Christ’s truly disciples in our journey of faith until we are
in meeting each other again, the forever meeting in Heaven. May God
bless you all and be with you.
Với anh chị
em Lương dân
Thanks for Fr.
Nguyen, SDB and his Vietnamese Salesian congregation members who have
been in Mongolia as missionaries among you in the past 25 years since
2001, and who set up for our meeting with you today. We are the Viet
Apostolate of Divine Mercy from the U.S. The only reason why we are
here at this precious time because we want to follow after Pope Francis
who made his apostolic trip to Mongolia in September, 2023. We are very
happy to be with you here and now. Please accept our little gift to you
in appreciation of your welcoming us. May true peace and authentic love
become your family happiness. Thank you.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha,
con tĩnh
Xin 2 Thánh LTXC Balan cùng được Giáo Hội tưởng kính trong Thánh 10 Truyền
giáo của Giáo Hội: Chị Thánh Faustina, Vị "Tông đồ của lòng thương xót",
được Giáo Hội tưởng nhớ vào ngày mùng 5/10/2026, và
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vị
cũng được Giáo Hội tưởng kính vào ngày 22/10/2026, Vị
Sáng lập Nhóm TĐCTT bằng lời kêu gọi làm nên Ơn Khởi Động của Nhóm TĐCTT,
chuyển
cầu cho Quý Tu sĩ Salesians SDB đang phục vụ ở Mông Cổ, cũng như cho
phái đoàn TĐCTT Hành trình Mông Cổ được "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền
giáo của Giáo Hội với quý Tu sĩ SDB, được thực sự trở thành những Vị Thừa sai
Thương xót như ĐTC Phanxicô, Vị
Giáo hoàng đã ngồi trên xe lăn đến thăm "đàn chiên nhỏ" (Luca 12:32) Kitô
hữu Công giáo ở Mông Cổ của mình 3 năm trước (9/2023)!
Sứ điệp video
của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2026

Phép lành Lên đường ở cuối Thánh lễ Chúa Nhật mùng 4/10/2026 trong Ngày
Tĩnh Tâm Nên Thánh
để dọn mừng Lễ 2 LTXC Balan liên quan đến Nhom TĐCTT: Thánh Faustina
Quan Thày (ngày 5/10) và Thánh GH Gioan Phaolô II (ngày 22/10)
ở trụ sở Brothers of Saint Patrick Orange County CA được Đức Ông Nguyễn
Đức Minh ban cho Anh Hà Tuấn Anh (phải) và em (trái)
2 anh em ở Nam California trong phái đoàn 9 anh chị em, bao gồm 5
nữ ở Houston TX và 1 cặp vợ chồng ở Georgia

.jpg)
Thứ Năm 15.10.2026, ngày phái đoàn 7/9 anh chị em Hành trình Mông Cổ tại Hoa
Kỳ lên đường, từ Houston TX và LAX CA.
Xin kính chúc Quý AC được thượng lộ bình an trong
LTXC nhé.
Hẹn gặp nhau ở Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ ngày mai Thứ
Sáu 16/10/2026 để cùng nhau từ đó sang Mông Cổ
mà hoan hưởng một Tuần Trăng Mật Truyền giáo Đông Lạnh bất hủ trong lịch sử
Hành trình Đức tin của mỗi anh chị em chúng ta nhé.
Xin Chúa Kitô Vượt Qua chủ sự và Thánh Mẫu Mân
Côi Fatima đồng hành dìu dắt Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông
Cổ của chúng ta.
em tĩnh
(Xin đón theo dõi tiếp bài tường trình của cùng
người biên soạn sau chuyến đi cho tới cuối Tháng 10/2026 này. Đa tạ)
Tin nhắn ngày mùng 8/10/2026
Em sẽ đồng hành cùng các anh chị trong lời nguyện mỗi ngày
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Chị Kiều Oanh
đã luôn hiệp thông sinh hoạt với Tổng Nhóm TĐCTT bằng cách theo dõi những gì
em phổ biến chung cho Nhóm, qua cả email lẫn tin nhắn để không một anh chị
em nào bị missed, trừ khi quý anh chị em ấy không chịu theo dõi.
Nhóm TĐCTT vẫn có thông lệ tổ chức vào năm chẵn
các chuyến Hành trình Truyền giáo vào Tháng 10 là Tháng Truyền giáo của Giáo
Hội (năm 2026 này đúng 100 được thiết lập thành lập), như em đã từng liệt kê
riêng cho chị.
Em rất hào hứng với những chuyến Hành trình
Truyền giáo hơn là Hành hương vào năm lẻ. Tuy nhiên năm 2027 dù là năm Hành
hương của Nhóm TĐCTT, nhưng lại có tính cách Thừa Sai Bác Ái theo chiều
hướng Truyền giáo, với danh xưng cho chuyến đi là "Hành hương Thừa sai
Thương Xót Tông đồ Phong cùi Bách niên Xuyên Việt".
Ngay sau chuyến Hành trình Truyền giáo Văn hóa
Liên Tôn Mông Cổ 2026 này em phải bắt đầu sửa soạn, cho dù cách cả 1 năm
nữa, mãi tới tháng 11.2027 mới khởi hành, cho chuyến Hành hương 2027 này.
Trong khi đó em cũng vẫn phải lo các Khóa LTXC ở HK cho năm 2027, một năm sẽ
thêm một vài nơi mới, nhờ đã được Cộng đoàn Dân Chúa GX Thánh Anre Dũng Lạc
TGP Oklahoma OK mở hàng năm 2026 này. 3 nơi mới năm 2027 hoàn toàn do LTXC
tự động mở đường và sai tới, chứ không như ở OKC OK 2026 này.
Xin LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng và niềm
vui thương xót của TĐCTT chúng ta nhé.
em tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 8, 2026 at 6:52 PM
Subject: Về chuyến Tông du Mông Cổ của ĐTC Phanxicô năm 2023
To: <phuongmongolia@gmail.com>
Kính Thày Trần Lê Phương, SDB,
Tạ ơn LTXC đã cho bản thân của con, người phát động và tổ chức chuyến
Hành trình Truyền giáo Văn Hóa Liên Tôn ở Mông Cổ 15-27/10/2026, nhờ sưu
tầm và nghiên cứu thêm trước chuyến đi lịch sử này mà con được biết đến
Thày, một nhân vật đã được LTXC tuyển chọn đến độ, giữa nhiều linh mục,
ít là 25 vị, bao gồm cả các nước khác, nhất là Đại Hàn, nhưng qua ĐHY
Phủ doãn Tông tòa ở Mông Cổ, Thày vẫn được ngài bổ nhiệm làm Tổng Điều
Phối Viên cho chương trình của ĐTC Tông du ở Mông Cổ, bao gồm, như con
biết, cả về nơi ăn chốn ở và phương tiện di chuyển của ĐTC Phanxicô. Vậy
con xin hỏi Thày sớm, cho dù phái đoàn chúng con sắp được hân hạnh gặp
Thày, một chút tò mò thắc mắc như thế này nhé:
1- ĐTC Phanxicô được Thày lo cho chỗ ăn ở có phải ở Dinh Phủ doãn Tông
tòa với ĐHY hay ở một cơ sở của Dòng Don Bosco ở Mông Cổ?
2- Chiếc xe Thày lo cho ĐTC chắc Thày vẫn bảo quản cho tới nay như một
bảo vật quý giá bất hủ không thể tái sử dụng phải không ạ? Phái đoàn
chúng con có thể được đến "ngắm" xem và lên chụp hình không cơ?
3- Thày có thể cho chúng con biết lý do tại sao ĐHY lại chọn Thày chỉ là
1 tu sĩ, theo phẩm trật trong Giáo Hội, không bằng Phó tế và Linh mục?
4- Như Thày Đoàn Văn Tấn, SDB, ở Burundi, vị đã giúp phái đoàn 5 cha con
chúng con từ HK sang giữa tháng 1/2026 đầu năm nay, đã từng học linh mục
với Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, đang phục vụ ở Bắc Ethiopia, Thày đã quyết
chọn "ở vậy", không làm linh mục, dù có khả năng trong lúc tình trạng
khan hiếm linh mục hiện nay trong Giáo Hội?
5- Thày có thể cho phép con quay video phỏng vấn Thày (và cả Cha Nguyễn
Trung Tin nữa, riêng biệt) khi phái đoàn chúng con được sinh hoạt với
anh em Tu sĩ Salesians Don Bosco của Thày ở Mông Cổ hay không thưa
Thày?
6- Nếu được xin Thày cung cấp cho con mấy tấm hình chụp toàn cảnh Trụ sở
hay cơ sở hoặc trường sở Dòng của Thày phục vụ ở 3 nơi: Thủ đô Mông Cô
UBN, Thành phố Darkhan và Vùng Shuwuu không ạ, để chúng con thấy
trước được những gì chúng con sắp tới sinh hoạt trong 10 ngày ngọc ngà
hiếm quý của cuộc đời tông đồ giáo dân của chúng con?
Cám ơn Thày, với tư là Quản lý của Tổng thể Tu sĩ Salesians Việt Nam ở
Mông Cổ, đã mau chóng cung cấp cho Nhóm TĐCTT chúng con Chứng Nhận Thư
17 ngàn MK chúng con kính biếu Dòng của Thày để mừng 25 Năm Dòng Thày
truyền giáo ở Mông Cổ cũng như để phân tặng cho Cộng đoàn dân Chúa cùng
anh chị em lương dân. Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ
của Thày và cho Thày như một vị thừa sai truyền giáo nhé. Xin Thày cũng
thương cầu cho Nhóm TĐCTT chúng con trong chuyến Hành trình Mông Cổ
bắt đầu vào Thứ Năm Tuần Tới, đúng một tuần nữa nhé. Chúng con xin
cám ơn Thày.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Andrew <phuongmongolia@gmail.com>
Date: Thu, Oct 8, 2026 at 7:09 PM
Subject: Re: Về chuyến Tông du Mông Cổ của ĐTC Phanxicô năm 2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào anh Tĩnh,
Cảm ơn anh và hiêp hội đã nhớ đến miền đất xa
sôi này.
Em lâu lắm rồi không đánh máy tiếng Mông cổ nên đánh máy cưc
quá. Có thể anh em
minh gọi
nói
chuyen với
nhau qua WhatsApp, em sẽ chia sẻ
voi anh
được không? số WhatsApp của em là:
+976
99123217.
Cảm ơn anh nhé.
Lê Phương
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 8, 2026 at 8:17 PM
Subject: Re: Về chuyến Tông du Mông Cổ của ĐTC Phanxicô năm
2023
To: Andrew <phuongmongolia@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Thày Phương.
Nếu vậy thì thôi để con quay video phỏng vấn Thày thì
hỏi luôn nhé.
Nhưng xin Thày cho con xin mỗi nơi trong 3 nơi của Dòng
Thày ở Mông Cổ 1 tấm hình tổng thể bên ngoài trụ sở, như
hình chụp cả một tòa nhà chính của từng nơi nhìn từ
ngoài đường vào.
Con xin cảm ơn Thày. Cha Trung Tín và con thỉnh thoảng
cũng liên lạc qua lại bằng tin nhắn qua viber, bao gồm
cả gọi điện thoại cho nhau. Con chỉ sử dụng viber khi
nhắn tin quốc tế thôi thưa Thày.
con tĩnh
From: Andrew <phuongmongolia@gmail.com>
Date: Thu, Oct 8, 2026 at 9:19 PM
Subject: Re: Về chuyến Tông du Mông Cổ của ĐTC Phanxicô
năm 2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cảm ơn anh Tỉnh,
Em sẽ gửi ảnh cho anh vào ngày Chúa Nhật này vì em
sẽ đi Shuvuu để dạy giáo lý rồi chụp hình luôn.
Hẹn gặp nhé.
Lê Phương
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 9, 2026 at 11:21 AM
Subject: Re: Về chuyến Tông du Mông Cổ của ĐTC
Phanxicô năm 2023
To: Andrew <phuongmongolia@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và ĐBPHCGH (Đức Bà Phù Hộ Các Giáo
Hữu) cùng cám ơn Thày Phương,
Vâng, con sẽ chờ Thày gửi hình.
Quý Cha Thày đang bận rộn phải lo đủ thứ, nhất là vấn đề ăn, ở và chuyên
chở, để chẳng những đón tiếp phái đoàn giáo dân chúng con từ Hoa Kỳ tới
vào thời điểm không ngờ trùng hợp với sự kiện Dòng Thày mừng 25 năm
Truyền giáo ở Mông Cổ, mà còn cả anh em Tu sĩ Salesians Phụ Tỉnh Dòng
SDB VN sang tham dự nữa. Nhưng con nghĩ chắc chưa thấm vào đâu với sự
kiện quốc tế tông du Mông Cổ của ĐTC Phanxicô (31/8 - 4/9/2023) mà Thày,
với tư cách Tổng Điều Phối Viên, đã cùng với anh em dòng, bao thầu đủ
mọi chuyện.
Riêng phần phái đoàn TĐCTT chúng con, như Thày đã cùng với Cha bề
trên Tín sắp xếp, trong thời gian 10 ngày ở Mông Cổ (17-27/10),
5 đêm đầu (17-22) chúng con sẽ ở tại trụ sở của Dòng Thày ở Darkhan, và
5 đêm cuối (22-27), vì thời điểm trùng với việc tổ chức của Dòng mừng 15
Năm Truyền Giáo Mông Cổ tại trụ sở Dòng Thày ở Thủ đô Ulaanbaarta, chúng
con ra khách sạn qua đêm và chúng con đã giữ đầy đủ 4 phòng cho 9 anh
chị em chúng con tại Arma Hotel Mongolia như sau:
1 Standard Twin Room (mỗi
người một giường) cho 2 Chị
TĐCTT Hoàng Thành và Vũ Mùi;
1 Standard Triple Room (mỗi
người một giường) cho 3 Chị
Nguyễn Mai Christy, Uông Hồng Nhung và Trần Kristina Thủy;
1 Standard Twin Room (mỗi
người một giường) cho
2 nam nhân là Anh Hà Tuấn Anh và con;
1 Standard Double Room (2
người 1 giường)
cho AC Lợi
Oanh.
Còn ở Darkhan 5 đêm đầu của phái đoàn
chúng con, chúng con đã được Quý Cha Thày giành cho 3 phòng: 1 cho
vợ chồng AC Lợi Oanh, 1 cho 2 anh em nam nhân chúng con, và 1 cho 5
vị nữ giới của chúng con. Chúng con xin cám ơn Quý Cha Thày. Xin cho
phép con hỏi nhỏ thày một chút hơi tế nhị về phòng giành riêng cho 5
"cô trinh nữ / phù dâu" trong phái đoàn 9 anh chị em Hành trình Mông
Cổ của chúng con lần này, đó là vấn đề liên quan đến phòng
tắm và phòng vệ sinh, vì đây là 2 nhu cầu, (cùng với nhu cầu thứ 3
nữa là trang điểm đến "biến hình" rất mất giờ), 3 nhu cầu thiết yếu
bất khả thiếu hằng ngày rất mất giờ của nữ giới. Bởi thế, con xin
hỏi Thày nhé:
1- Ở trong phòng của các cô ngũ long công chúa này có mấy phòng tắm
và phòng vệ sinh thưa Thày?
2-
Nếu chỉ có 1 cho cả 2 nhu cầu, hay dù có 2 phòng riêng biệt cho 2
nhu cầu, thì còn thêm phòng tắm và phòng vệ sinh nào nữa hay chăng
thưa Thày??
Xin LTXC, qua lời chuyển cầu của ĐBPHCGH, luôn trở thành niềm vui yêu
thương và phục vụ của Thày cũng như của toàn bộ anh em tu sĩ
Salesians đang dấn thân ở mảnh Đất Hứa Thừa Sai Mông Cổ trong 25 năm qua
và mãi mãi sau này nhé.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 9, 2026 at 3:06 PM
Subject: Trước khi Lên đường: Những vấn
đề cần lưu ý sửa soạn
To: Christy Nguyen-Warren
<cnwarren98@gmail.com>, Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang
<httc1958@gmail.com>, Nhung Uong <uongnh@gmail.com>,
kristina.tran1985@gmail.com <kristina.tran1985@gmail.com>,
lht3742@gmail.com <lht3742@gmail.com>, Todd Ha <toddh714@yahoo.com>
Cc: 1GDCB Marie Cao
<marietn58@gmail.com>, Hoa Tran <htran.coldwell@gmail.com>
Quý AC Hành trình Mông Cổ quý mến,
Trong tất cả các chuyến Hành
trình Truyền giáo của Nhóm TĐCTT từ năm 2026 đến nay, bao gồm cả
ở VN 3 chuyến và trên thế giới 3 chuyến, em chưa bao giờ bỏ giờ
ra nghiên cứu kỹ lưỡng như chuyến Hành trình Truyền giáo Văn Hóa
Liên tôn Mông Cố 15-27/10/2026 sắp tới đây. Chứng thực điển hình
nhất là bài tổng
hợp em vừa phổ biến cho nội bộ Nhóm TĐCTT trước ngày Phái đoàn
chúng ta lên đường 1 tuần hôm Thứ Năm mùng 8/10: Hành
trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông Cổ 15-27/10/2026
Trong cái link bài biên soạn tổng hợp này nội
dung bao gồm 4 phần:
1- Về Quý Tu sĩ
Salesians Dòng Don Bosco Việt Nam ở Mông Cổ;
2- Về Chính Đất
nước và Dân nước Mông Cổ;
3- Về Chuyến Tông
du Mông
Cổ của ĐTC Phanxicô năm 2023;
và
4- Về Phái đoàn
Hành trình Mông Cổ với 10 Ngày Sinh hoạt Truyền giáo.
Em mới update những
gì còn thiếu và điều chỉnh những gì bị trục trặc khi phổ biến, đó
là:
1- Thêm Cơ sở của
Dòng Don Bosco VN ở Thủ đô Mông Cổ;
2- Thêm Cơ
sở của Dòng Don Bosco ở Darkhan;
3- Youtube về Cha
Nguyễn Trung Tín (đã mở được);
4- Youtube về Thày
Trần Lê Phương (đã mở được);
5- Youtube Tổng
quát về Mông Cổ (đã mở được);
6- Sứ Điệp Video
về Ngày Truyền giáo 2026 của ĐTC Lêô XIV.
Những chi tiết khác cần
lưu ý:
1- Cần mang tiền mặt theo để góp lại
chẳng những để tặng Quý Cha Thày Don Bosco đã phục vụ ăn ở và
chuyên chở phái đoàn chúng ta, mà còn để tặng ĐHY Phủ doãn Tông
tòa ở Mông Cổ nữa khi chúng ta được dẫn đến kính thăm ngài và
Nhà Thờ Chính Tòa vào Chúa Nhật 25/10;
2- Đến Phi
trường sáng ngày 17/10, cần phải trình diện ở văn
phòng nhập cảnh khai
báo lý lịch cá nhân, bao gồm mục đích
nhập cảnh là - Tourism, thời
gian ở Mông Cổ là 10
days 17-27/10; và địa
chỉ trú ngụ ở Mông Cổ là Amar
Hotel Mongolia located
at Peace
Avenue, Bayanzurkh District,, Kino Uildwer, Ulaanbaatar, 13th
khoroolol, 013333 Mongolia;
3- Tòa
Lãnh sự Hoa kỳ ở Mông Cổ: để
có chuyện gì cần chúng ta có thể trực tiếp liên lạc ở số điện
thoại: +976
7007 6001 hay
đến
thẳng địa chỉ: WWHJ+83H,
SBD - 7 khoroo, Ulaanbaatar 14190, Mongolia;
4- Thiết
bị chuyển đổi điện thế: Quý
AC nhớ mang đi nhé để ít
là khi cần
cho chuyện charge điện thoại.

Phép lành Lên đường ở cuối
Thánh lễ Chúa Nhật mùng 4/10/2026 trong Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh
để dọn mừng Lễ 2 LTXC Balan
liên quan đến Nhóm TĐCTT: Thánh Faustina Quan Thày (ngày 5/10)
và Thánh GH Gioan Phaolô II (ngày 22/10)
ở trụ sở Brothers of Saint
Patrick Orange County CA, được Đức Ông Nguyễn Đức Minh ban cho
Anh Hà Tuấn Anh (phải) và em (trái)
2 anh em ở Nam California
trong phái đoàn 9 anh chị em, bao gồm 5 nữ ở Houston TX và 1 cặp
vợ chồng ở Georgia
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 9, 2026 at 4:19 PM
Subject: Re: Trước khi Lên đường: Những vấn đề
cần lưu ý sửa soạn
To: Christy Nguyen-Warren <cnwarren98@gmail.com>,
Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, Nhung
Uong <uongnh@gmail.com>, kristina.tran1985@gmail.com
<kristina.tran1985@gmail.com>, lht3742@gmail.com <lht3742@gmail.com>, Todd
Ha <toddh714@yahoo.com>
Cc: 1GDCB Marie Cao <marietn58@gmail.com>, Hoa
Tran <htran.coldwell@gmail.com>
Em xin bổ túc thêm về tiền mặt mang theo, liên
quan đến shopping.
Theo lịch trình sinh hoạt của phái đoàn chúng ta được Cha Tín tổng hợp,
đó là 2 ngày 23-24/10 (Thứ sáu và Thứ bảy), 2 ngày Mừng ở 25 Năm Truyền
Giáo Mông Cổ của Dòng Cha,
trong đó ngày mừng thứ 2 là Thứ Bảy 24/10, sau 2:00 pm là free time.
Em đã dự tính phái đoàn chúng ta họp mặt với nhau một chút để chia sẻ về
hành trình Mông Cổ và sau đó đi shopping vì chúng ta đang ở Thủ đô MC
bấy giờ.
Bởi thế mỗi người chúng ta liệu số tiền mặt mang theo cho 3 thứ chính
là đóng góp làm quà cho Quý Cha Thày Don Bosco, biếu ĐHY và mua sắm.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Quý AC.
em tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 9, 2026 at 4:51 PM
Subject: Re: Trước khi Lên đường: Những vấn đề cần lưu ý sửa soạn
To: Christy Nguyen-Warren <cnwarren98@gmail.com>, Chị Mùi
<maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, Nhung Uong
<uongnh@gmail.com>, kristina.tran1985@gmail.com
<kristina.tran1985@gmail.com>, lht3742@gmail.com <lht3742@gmail.com>, Todd
Ha <toddh714@yahoo.com>
Cc: 1GDCB Marie Cao <marietn58@gmail.com>, Hoa Tran
<htran.coldwell@gmail.com>
Xin lỗi Quý AC,
Nhiều việc cần phải làm và quan tâm nên em chỉ biết nhớ đến đâu thì
nhắc đến đó thôi.
Em xin bổ túc thêm một lần nữa:
1- Khách sạn ở Thủ đô Mông Cổ cho 5 đêm cuối cùng có thể trả bằng thẻ
tín dụng của từng người khi chúng ta đến nhận phòng.
2- Nhớ ghi địa chỉ khách sạn vào hành lý, nhất là những hành lý cần ký
gửi nhé, đừng ghi địa chỉ trụ sở của Nhà Dòng dù ở Thủ đô hay ở Darkhan,
nơi chúng ta ở 5 ngày đầu.
Nếu có bị trục trặc không tìm thấy hành lỳ, chúng ta claimed xong
thì phi trường sẽ hẹn chúng ta đến địa chỉ khách sạn lấy lại hàng lý.
em tĩnh
From: Andrew <phuongmongolia@gmail.com>
Date: Fri, Oct 9, 2026 at 7:36 PM
Subject: Re: Về chuyến Tông du Mông Cổ của ĐTC Phanxicô năm 2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào Anh Tỉnh,
Em nhận đuọc email
của anh, em sẽ chuyển cho cha Tín vì em đang ở Ulaanbaatar
còn cha Tín đang ở Darkhan. Nhưng phòng
ở Darkhan có toilet riêng, nhung không
biết có bàn trang điểm không vì thông thường các cha, thầy
không trang điểm nhưng vẫn tắm rửa bình thường....
Hẹn gặp nhé.
Lê Phương.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 9, 2026 at 8:08 PM
Subject: Re: Về chuyến Tông du Mông Cổ của ĐTC Phanxicô năm 2023
To: Andrew <phuongmongolia@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Thày Phương. Vâng con là người tổ chức nên
thông cảm với quý chị và phải làm sao tìm cách để giúp cho các
chị.
Nếu Thày chưa chuyển email của con cho Cha Tín, và cũng chưa
hề nói với cha về mối quan tâm của con với các chị thì xin
Thày cứ để con tự liên lạc với Cha Tín nhé. Cảm ơn Thày.
con tĩnh
From:
nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Fri, Oct 9, 2026 at 10:59 PM
Subject: Re: Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông Cổ
15-27/10/2026
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Xin chào anh ạ! Về phòng cho ngũ long công chúa! Thực sự là hết cách
ạ! 5 cô sẽ ở chung và chỉ có một phòng tắm và vs chung thôi ạ! Con
có thể dọn thêm một phòng để tiện đánh răng rửa mặt bên cạnh thôi
ạ! Tuy hơi bất tiện nhưng con nghĩ thời gian không có gì là gấp rút!
Hy vọng mọi người chịu khó ạ!
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 10, 2026 at 5:35 AM
Subject: Re: Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông Cổ
15-27/10/2026
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha bề trên Nguyễn Trung Tín, SDB.
Vì Cha bận lo đủ thứ trong dịp phái đoàn chúng con đến
Mông Cổ nên con liên lạc riêng với Thày Phương một chi
tiết nhỏ xem sao, không ngờ lại quay về với Cha.
Cha ơi, vậy con xin hỏi thêm Cha một chút nữa nhé, là
phòng 2 người của 2 nam và 2 vợ chồng chúng con có thể
kê thêm 1 giường nữa không?
Nếu được thì con sẽ xin anh chị em con chia làm 3 phòng,
mỗi phòng 3 người: 3 nam 1 phòng, 6 nữ 2 phòng,
thế là phòng 5 chị đỡ mất giờ chờ đợi nhau đi vệ sinh và
tắm rửa hàng ngày,
còn trang điểm cũng có thể quý chị tự ngồi tại giường
hay ở đâu đó trong phòng mà từ từ "biến hình" trước cái
gương nhỏ của từng chị.
Xin Cha thông cảm cho con,
tự bản thân con càng sống nghèo khổ như dân và như các
nhà thừa sai truyền giáo càng đúng ý nghĩa "nhập thể"
truyền giáo,
như các hành trình truyền giáo của Nhóm TĐCTT con cố ý
tổ chức từ năm 2016 ở những vùng ngoại biên xa xôi hẻo
lánh cùng khổ (có lần con đã ngủ ở ngoài hiên nhà).
Nhưng vì con đóng vai trò là người tổ chức và điều hành
chuyến đi nên con cố gắng âm thầm lo cho từng anh chị
tham dự được dễ chịu hơn con, đỡ chút nào hay chút ấy,
cho dù tự bản thân mình, qúy AC đã dấn thân đi thì đã
sẵn sàng chấp nhận cho dù biết được không đâu bằng ở
nhà,
nhất là ở những khu vực truyền giáo như Calcutta Ấn Độ
2022, Ethiopia Tháng 5 và Mozambique Tháng 10 Phi Châu
2024, Việt Nam 2025.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha,
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 10, 2026 at 6:27 AM
Subject: Re: Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông Cổ 15-27/10/2026
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Con quên đính kèm mấy tấm hình sống truyền giáo theo tinh thần nhập thể của
"Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14) và tinh thần "trở nên mọi sự cho
mọi người" (1Corinto 12:32) của Thánh Phaolô Tông đồ Dân ngoại, những tấm
hình lưu niệm ở một giáo điểm của Dòng MTG Hưng Hóa ở Giáo họ Mai Sơn năm
2016, nơi chỉ có 1 giẫy phòng vệ sinh bao gồm phòng tắm ở ngay phòng vệ
sinh, mùi hôi thối nồng nặc cả bầu không khí ở gần đó, nơi các chị nắm ngủ
lăn lóc chung với nhau trong lớp học và nhà thờ và cũng là nơi con nằm ngoài
hiên không có màn (mà không bị muỗi tấn công), gần 2 nam khác, 1 ngủ
trong màn (vẫn bị muổi chích) và 1 đắp chiếu, như 3 tấm hình tiêu biểu hiếm
quý dưới đây:


(chỗ của con ở trên tấm vải đỏ đậm phía góc hè)

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 10, 2026 at 11:41 AM
Subject: TĐCTT: Những nếm hưởng tận cùng của các hành trình truyền giáo tràn
đầy niềm vui thương xót
To: Christy Nguyen-Warren <cnwarren98@gmail.com>, Chị Mùi
<maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, Nhung Uong
<uongnh@gmail.com>, kristina.tran1985@gmail.com
<kristina.tran1985@gmail.com>, lht3742@gmail.com <lht3742@gmail.com>, Todd
Ha <toddh714@yahoo.com>
Cc: Hoa Tran <htran.coldwell@gmail.com>, <marietn58%@gmail.com>
Quý AC Hành trình Mông Cổ rất thân thương của em trong LTXC vô biên,
Tạ ơn LTXC, Đấng đã chẳng những an bài,
thúc đẩy và tạo ra các cơ hội ngọc ngà để chúng ta, những con người đang
được Ngài cho hoan hưởng tiện nghi vật chất ở đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ,
có được một chút thiện chí và dấn thân đến những
vùng trời thế giới có
thể nói trước một thế giới văn minh hầu như tột đỉnh ngày nay, ở đó đã
trở thành nơi "tận cùng trái đất" về nhân sinh khốn cùng, điển
hình nhất là ở Calcutta Ấn Độ
(10/2022), Ethiopia (5/2024), Mozambique (10/2024), bao gồm cả Việt Nam, nhất
là trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt lần đầu tiên của Nhóm
TĐCTT vào năm 2016, Năm Thánh Thương Xót của Giáo Hội.
Chúng ta đang quan tâm đến phòng
ngủ 5 đêm đầu ở Darkhan được Cha bề trên Nguyễn Trung Tín, SDB, đã hết
sức cố gắng sắp xếp cho chúng ta, nhưng chúng ta vẫn thấy phòng
cho ngũ long công chúa của chúng ta chưa được ổn thỏa làm sao ấy.
Bởi thế, với tư cách là người phát động, tổ chức và điều hành chung của
phái đoàn 9 anh chị em chúng ta trong chuyến Hành trình Mông cổ lịch sử
độc đáo đáng giá này, em vẫn đang âm
thầm cố gắng giải quyết, không chỉ bằng cách đáp ứng ý muốn ở ngoài
khách sạn của 2 chị, mà còn bằng mấy cách khác nữa, như quý AC sẽ được
biết sau. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, chính
phòng ngủ ở Mông Cổ này đã gợi nhớ đến những phòng ngủ lịch sử chưa từng
thấy mà anh chị em TĐCTT chúng ta đi
truyền giáo đã
trải qua. Em cố ý sắp xếp hình ảnh dưới đây theo
khách quan tự nhiên từ khá xuống
vừa đến tệ như sau:
Phòng ngủ ở Mozamque cho
3 chị 10/2024: Từ
khá

Vâng, chính nhờ phòng
ngủ được giành cho 3/4 chị lớn TĐCTT tại Dòng
Nữ Tý Chúa Thánh Thần, cùng một
vị sàng lập Dòng Truyền Giáo Ngôi
Lời ở Mozambique
mới đột xuất một "Lời
Cầu Về Đêm" bất
hủ đã thảm thiết
và tha thiết âm thầm dâng lên LTXC:
"Chúa ơi, con chưa chích ngừa sốt rét, còn 2 đứa
kia chúng nó đã chích rồi,
xin Chúa đuổi những
con muỗi này sang chích cho chúng thay con đi Chúa!"
Phòng
ngủ cho các chị trong phái đoàn 30 anh chị
em ở
Dòng MTG Hưng Hóa năm 2018: Xuống
vừa
Trong các Dòng nữ ở VN, theo em biết, phải nói rằng Dòng
MTG Hưng Hóa ở Miền
Thượng Du Bắc Biệt, nghèo
nhất
nhưng vẫn
hăng say phục
vụ ở khắp các khu vực truyền giáo GP Hưng Hóa, một Giáo phận có cánh đồng
truyền giáo bao rộng nhất
trong 9 Giáo phận
truyền giáo xuyên Việt (Hưng Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Kontum,
Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Mỹ Tho, Cần Thơ, Long Xuyên) của Giáo
Hội ở Việt Nam,
đến độ Giáo xứ Cốc Lếu Hạt Lào
Cai của GP
Hưng Hóa này có
1 Lm Chánh xứ và 6 Lm Phó xứ để hằng tuần đi khắp vùng núi dâng lễ cho các cộng đoàn Thượng lẻ
tẻ.

Vì là một Dòng nữ truyền
giáo nghèo nên chính Mẹ bề trên năm 2016 đã tính thuê "nhà trọ" cho
phái đoàn 20 TĐCTT từ HK về qua đêm,
nhưng em đã thưa với Sơ rằng chúng
con về để tham dự vào công cuộc truyền giáo với nhà dòng chúng con muốn sống
nghèo như các Sơ và dân địa phương.
Để rồi phái đoàn toàn
bộ 23 vị nữ
thừa sai truyền giáo TĐCTT
xuyên Việt lần 2 năm
2018 đều chẳng
những nằm
trên nệm sàn ở căn
phòng giữ trẻ của Quý Sơ,
mà còn vui chịu liên tục tình
trạng 3 chị hành sự cùng một lúc: chị thì đi vệ sinh, chị thì cần tắm,
chị thì rửa ráy v.v., vì chỉ có một phòng tắm kiêm vệ sinh mà thôi!
Chỗ ngủ cho cho phái đoàn 20 anh chị em TĐCTT ở
Giáo họ Mai Sơn GP Hưng Hóa năm 2016: Đến
tệ
Nhóm TĐCTT dấn thân truyền giáo theo tinh thần nhập thể của "Lời đã hóa
thành nhục thể" (Gioan 1:14) và tinh thần "trở nên mọi sự cho mọi người"
(1Corinto 12:32) của Thánh Phaolô Tông đồ Dân ngoại, vẫn còn
hằn sâu dấu
vết lịch sử oai hùng chưa từng thấy ở nơi những
tấm hình lưu niệm tiêu biểu
tại giáo điểm được Dòng
MTG Hưng Hóa phục vụ là Giáo
họ Mai Sơn, nơi chỉ có 1 giẫy phòng vệ
sinh bao gồm phòng tắm ở ngay trong phòng vệ sinh, mùi hôi thối nồng nặc xông
ra từ khu vực này bao trùm bầu
không khí ở gần đó, đến độ
khi vừa chợt tới khu vực này em cứ phải
ngửi đi ngửi lại quần áo
em đang mặc xem quần áo
của em có bất ngờ bị dính phân gì không mà cứ
có mùi thối theo em. Có
lúc em bất ngờ cần đi vệ sinh ở phòng nam nhưng em
buộc phải
băng ngang qua
phòng vệ sinh nữ thì giật
mình nghe
thấy tiếng hô thất
thanh "anh
tĩnh đến" vang
lên từ các chị đang canh gác ở bên
ngoài phòng vệ sinh nữ để cho một chị nào đó đang bên trong yên tâm hành sự
vệ sinh hay tắm rửa ngay lúc bấy
giờ cho thật
nhanh để thoát ra...
Còn về
phòng ngủ 17 chị được Quý Sơ chia cho 3 nơi:
một số ở trong lớp giáo lý, 1 số ở cuối nhà thờ và 1 số ở trên gác ca đoàn,
còn 3 chàng ngự lâm pháo thủ thì nằm ngoài hè canh gác cho 3 chị bên trong
lớp giáo lý. Sáng dậy,
nhiều chị nói với em rằng "đêm
chẳng ngủ được gì hết",
so với em được các chị quan sát thấy "anh
tĩnh ngủ
ngon lành!" Bấy
giờ em mới cho quý chị thấy các hình em lén dậy sớm chụp được thì lại hoàn
toàn ngược lại, ở chỗ các chị đã nằm
ngủ lăn lóc chung với nhau như
nhóm ở cuối nhà thờ. Còn
3 chàng ngự lâm pháo thủ nằm canh ở ngoài
hàng hiên lớp học thì sao? Người
anh nằm ngủ trong màn tự
thú: "Sao cứ bị
muỗi chích hoài nên phải chiến đấu
cả đêm",
còn vị nam nhân đắp chiếu chỉ cười
trừ, còn em thì
dù không có màn hay chiếu gì hết, nằm dọc theo 2 người anh này, ở trong góc
hiên, thì muỗi lại không
dám chích vì chỉ sợ bị gẫy răng!



Cho dù không ngủ được về đêm, nhưng "niềm vui
thương xót" đã trở thành sinh lực để
tươi vui sinh
hoạt truyền giáo của phái đoàn TĐCTT 20 anh chị em
Về phòng ngủ của Phái đoàn Mông Cổ được Cha bề trên Trần Trung Tín, SDB,
giành đặc
biệt cho
phái đoàn
9 anh chị em chúng
ta chắc chắn,
so với 3 cấp phòng ngủ vừa được em phân loại "từ khá xuống vừa đến tệ"
trên đây,
dù em và
quý AC chưa
hề thấy
cho tới khi đến tận nơi, em
vẫn
tin rằng 3 phòng này có
thể được xếp
vào hạng "better than".

From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Sat, Oct 10, 2026 at 3:52 PM
Subject: Re: Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông Cổ 15-27/10/2026
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Vắng ạ! Cũng được ạ! 6 nữ chia ra 2 phòng dc ạ!
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 10, 2026 at 4:04 PM
Subject: Re: Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông Cổ 15-27/10/2026
To: nguyen trungtin <
andtin2025@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha bề trên rất nhiều đã tận tâm tận lực lo cho phái
đoàn giáo dân của chúng con. Xin Cha thương cầu nguyện cho chúng con.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 10, 2026 at 5:24 PM
Subject: Re: TĐCTT: Những nếm hưởng tận cùng của các hành trình
truyền giáo tràn đầy niềm vui thương xót
To: Christy Nguyen-Warren <cnwarren98@gmail.com>, Chị Mùi
<maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, Nhung
Uong <uongnh@gmail.com>, kristina.tran1985@gmail.com
<kristina.tran1985@gmail.com>, lht3742@gmail.com
<lht3742@gmail.com>, Todd Ha <toddh714@yahoo.com>
Cc: Hoa Tran <htran.coldwell@gmail.com>, <marietn58%@gmail.com>
Quý AC Hành trình Mông Cổ rất thân thương của em, trong email mới
sáng nay em gửi cho quý AC, quý AC đã đọc thấy ngay ở đoạn 2 của
phần đầu như thế này:
"Chúng ta đang quan tâm đến phòng ngủ 5
đêm đầu ở Darkhan được Cha bề trên Nguyễn Trung Tín, SDB, đã hết
sức cố gắng sắp xếp cho chúng ta, nhưng chúng ta vẫn thấy
phòng cho ngũ long công chúa của chúng ta chưa được ổn thỏa làm
sao ấy. Bởi thế, với tư cách là người phát động, tổ chức và điều
hành chung của phái đoàn 9 anh chị em chúng ta trong chuyến Hành
trình Mông cổ lịch sử độc đáo đáng giá này, em
vẫn đang âm thầm cố gắng giải quyết... bằng mấy cách khác như
quý AC sẽ được biết sau."
Thật
vậy:
Đầu tiên em liên
lạc với Thày Quản Lý Trần Lê Phương để thăm
dò qua
email sáng ngày
mùng
9/10:
"Ở Darkhan
5 đêm đầu của phái đoàn chúng con, chúng con đã được Quý Cha
Thày giành cho 3 phòng: 1 cho vợ chồng AC Lợi Oanh, 1 cho 2 anh
em nam nhân chúng con, và 1
cho 5 vị nữ giới của chúng con. Chúng con xin cám ơn Quý
Cha Thày. Xin cho phép con hỏi nhỏ thày một chút hơi tế nhị về
phòng giành riêng cho 5 "cô trinh nữ / phù dâu" trong
phái đoàn 9 anh chị em Hành trình Mông Cổ của chúng con lần
này, đó là vấn đề liên quan đến phòng tắm và phòng vệ sinh,
vì đây là 2 nhu cầu, (cùng với nhu cầu thứ 3 nữa
là trang điểm đến "biến hình" rất mất giờ), 3 nhu cầu thiết
yếu bất khả thiếu hằng ngày rất mất giờ của nữ giới. Bởi thế,
con xin hỏi Thày nhé:
1- Ở trong phòng của các cô ngũ long công chúa này có mấy phòng
tắm và phòng vệ sinh thưa Thày?
2- Nếu chỉ có 1 cho cả 2 nhu cầu, hay dù có 2 phòng riêng
biệt cho 2 nhu cầu, thì còn thêm phòng tắm và phòng vệ sinh
nào nữa hay chăng thưa Thày??
Thày đã hồi âm cho
em chiều cùng ngày mùng 9/10 như sau:
"Em nhận đuọc email
của anh, em sẽ chuyển cho cha Tín vì
em đang ở Ulaanbaatar còn cha Tín đang ở Darkhan. Nhưng phòng
ở Darkhan có toilet riêng, nhưng không
biết
có bàn trang điểm
không vì thông thường các cha, thầy không trang điểm nhưng vẫn
tắm rửa bình thường...."
Cha bề
trên Tín đêm
cùng ngày mùng 9/10 nhận được
email của em từ Thày
Phương đã hồi âm
cho em như
sau:
"Về phòng cho ngũ long công chúa! Thực sự là
hết cách ạ! 5 cô sẽ ở chung và chỉ
có một phòng tắm và vs chung thôi ạ! Con có thể
dọn thêm một phòng để tiện đánh răng rửa mặt bên cạnh thôi ạ! Tuy
hơi bất tiện nhưng con nghĩ thời gian không có gì là gấp rút! Hy
vọng mọi người chịu khó ạ!"
Sau khi biết rõ
tình hình về phòng của 5 chị, trong email sáng hôm nay mùng
10/10, em
tiến đến step thứ hai bằng cách gợi ý với
Cha bề trên Tín như thế này:
"... Vậy con xin hỏi thêm Cha một chút nữa nhé, là phòng
2 người của 2 nam và 2 vợ chồng chúng con có thể kê thêm 1
giường nữa không?
Nếu được
thì con sẽ xin anh chị em con chia làm 3 phòng, mỗi phòng 3
người: 3 nam 1 phòng, 6 nữ 2 phòng, thế là phòng 5
chị đỡ mất giờ chờ đợi nhau đi vệ sinh và tắm rửa hàng
ngày, còn trang điểm cũng có thể quý chị tự ngồi tại
giường hay ở đâu đó trong phòng mà từ từ 'biến hình' trước
cái gương nhỏ của từng chị."
Cuối cùng, sau
Buổi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều của Nhóm TĐCTT tham dự Hành
trình Cầu nguyện Xuyên Thế giới mỗi ngày 2 lần, bao gồm cả
Buổi Kinh Mân Côi 12 giờ trưa, em đã nhận được email hồi âm
mau chóng của Cha bề trên Tín cùng ngày 10/10 hôm nay vắn
gọn như sau:
"Vâng
ạ! Cũng được ạ! 6 nữ chia ra 2 phòng dc ạ!"
"Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha bề
trên rất nhiều đã tận tâm tận lực lo cho phái đoàn giáo dân
của chúng con. Xin Cha thương cầu nguyện cho chúng con. con
tĩnh"
Quý
AC ơi, như thế thì 2
phòng
nữ mỗi phòng 3 người em xin đề nghị như thế này nhé:
Quý Chị Christina Mai, Trần Kristina Thủy và Chị Oanh 1 phòng -
Lý do? vì Chị Christy Mai đều là bạn với Chị Thủy và Oanh.
Quý Chị Vũ Muì, Hoàng Thành và Uông Hồng
Nhung 1 phòng vì
Chị Uông Hồng Nhung là chị em cột chèo với Chị Hoàng Thành.
Quý Anh Lợi,
Tuấn Anh và em 1 phòng để
phái nam chúng ta được dịp thân tình với nhau hơn.
Tạ ơn LTXC đã
khởi động hành trình Mông cổ nơi Nhóm TĐCTT từ ngày 31/5/2024 và
tiếp tục hiện diện cùng tỏ hiện qua Cha Nguyễn Mạnh Đạt, SDB, từ
8/2024, vị linh mục đã từng truyền giáo ở Mông Cổ 5 năm và đã
cung cấp cho chúng ta email cùng điện thoại của Cha bề trên
Nguyễn Trung Tín, SDB, để chúng ta liên lạc từ ngày
mùng 6/1/2026 cho tới nay, vị linh mục đã được LTXC sử dụng để
chăm lo và giải quyết mọi sự cho chúng ta ngay trước chuyến đi
và suốt Hành trình Mông Cổ của chúng ta.
Giờ đây, trong tâm
tình "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội chúng
ta sắp đáp ứng ý nguyện của ĐTC Lêô XIV trong Sứ
điệp Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100, đó
là "mỗi
người, theo ơn gọi và những ân ban đã lãnh nhận, hãy góp phần
vào sứ mạng loan báo Tin Mừng, đặc biệt qua lời cầu nguyện và sự
hỗ trợ cụ thể dành cho người nghèo và những người cần được giúp
đỡ nhất."
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 10, 2026 at 10:27 PM
Subject: Re: Khách sạn ở Darkhan Mông cổ
To: Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, Chị Mùi
<maryvutran1@yahoo.com>
Quý Chị Vũ Mùi và Hoàng Thành thân mến,
Hy vọng quý Chị đã đọc email em gửi cho chung phái đoàn
về việc em đã âm thầm liên lạc với Thày Phương và Cha
Tín để giải quyết phòng của ngũ long công chúa.
Tạ ơn LTXC mọi sự đã được Cha Tín đáp ứng đề nghị 3
phòng mỗi phòng 3 người, trong đó 6 nữ 2 phòng và mỗi
phòng gồm có những vị nữ lưu nào.
Như vậy thì 2 chị không cần phải vất vả ra hotel nguy
hiểm trong khoảng cách 13 phút bộ hành one way mỗi ngày.
Do đó em xin báo với quý chị là ngày mai em sẽ cancel
hotel nhé.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Quý Chị.
em tĩnh
From: Thanh
Hoang <httc1958@gmail.com>
Date: Sun, Oct 11, 2026 at 10:45 AM
Subject: Re: Khách sạn ở Darkhan Mông cổ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Da, vang loi a.
From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Sun, Oct 11, 2026 at 5:02 AM
Subject:
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Phòng này sẽ thêm giường cho 2 nam, pic 1
Phòng nam pic 2
P cho nữ king size bed pic 3
P cho 3 nữ pic 4
P cho nữ ( pic 3 và 5 là một phòng)
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 11, 2026 at 7:12 AM
Subject: Re:
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Bề trên rất nhiều, nhiều thật là nhiều, đã chăm
lo cho chúng con từng chút một, đã cố sắp sắp xếp hết mọi sự để thuận
lợi và thoải mái dễ chịu nhất cho phái đoàn chúng con, đặc biệt là về
phòng ngủ của các chị nữ giới phái yếu kèm theo các nhu cầu thiết yếu
phức tạp cần thiết của chúng con.
Con xin in lại 5 tấm hình Cha gửi cho con ở ngay email này để Cha
chú thích lại cho con biết từng phòng như Cha đã gửi cho con vì con
chưa nắm vững được những gì Cha muốn tỏ cho chúng con biết. Việc Cha
chăm lo cho thành phần phái đoàn giáo dân nhỏ bé chúng con thật sự
là phản ảnh LTXC, Đấng đã chọn Cha để trở thành một vị Thừa sai
Thương xót.
con tĩnh
Phòng này sẽ thêm giường cho 2 nam,
pic 1
Phòng nam pic 2
P cho nữ king size bed pic 3
P cho 3 nữ pic 4
P cho nữ ( pic 3 và 5 là một phòng)





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 11, 2026 at 5:27 PM
Subject: TĐCTT dâng 1 Tuần 3 Ngày cầu cho Hành trình Truyền giáo Văn hóa
Liên Tôn Mông Cổ 2026
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Christy Nguyen-Warren <cnwarren98@gmail.com>, Chị Mùi
<maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, Nhung Uong
<uongnh@gmail.com>, kristina.tran1985@gmail.com
<Kristina.tran1985@gmail.com>, lht3742@gmail.com <lht3742@gmail.com>,
HDVC-HHCC-2013 Ha Tuan Anh <toddh714@yahoo.com>
“Chúa động
lòng thương” (Luca
7:13)
Quí TĐCTT chí
thiết của em trong Năm
Lòng Thương Xót Chúa 2026
Theo tinh thần
"hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội với các vị thừa sai
truyền giáo ở các nơi trên khắp thế giới, Nhóm TĐCTT chúng ta đã được LTXC
tác động vào chính Năm Thánh Thương Xót 2016, đúng 10 năm trước đây, bắt đầu
thực hiện các Hành trình Truyền giáo, trước hết và trên hết ở Việt Nam
(2016, 2018, 2020/2025) và từ Việt Nam "cho đến tận cùng trái đất" (Tông
vụ 1:8), như ở Calcutta Ấn Độ 10/2022, ở Phi Châu bao gồm 2/3 nước là
Ethiopia 5/2024
và Mozambique 10/2024, ở Mông Cổ 2026 sắp tới đây.
Tạ ơn LTXC đã tác động TĐCTT
chúng ta và cống hiến cho chúng ta những cơ hội ngọc ngà để thành phần giáo
dân mang danh xưng Tông Đồ Chúa Tình Thương chúng ta có
thể hiện thực Ơn gọi và Sứ vụ Thương xót của mình như
Thánh Giáo hoàng Sáng lập Gioan Phaolô II của chúng ta kêu gọi làm nên Nhóm
TĐCTT chúng ta, trong và
cho Thời điểm
Thương xót khẩn trương hiện nay theo mô
phạm của Vị Giáo hoàng Thừa sai Thương xót Phanxicô.
Chuyến Hành trình Truyền giáo
Văn hóa Liên Tôn Mông Cổ 2026 thực sự đã được khởi hứng từ chuyến Tông du
31/8 - 4/9/2023 của ĐTC Phanxicô, vị Giáo hoàng già yếu ngồi trên xe lăn đến
một vùng "ngoại biên" về Kitô giáo để thăm "đàn nhỏ" (Luca 12:32) 1.500 Kitô
hữu Công giáo ở Mông Cổ của mình, nơi Phật giáo là quốc giáo. Chuyến Tông du
của ĐTC Phanxicô bao gồm cả tính cách Thừa sai Liên tôn thế nào thì Mông
Cổ đối với Hành trình Truyền giáo của Nhóm TĐCTT chúng ta cũng có tính cách
"Văn hóa Liên tôn" như vậy.
Vì Hành trình truyền Giáo Văn
hóa Liên Tôn Mông Cổ là việc chung theo ơn gọi và sứ vụ của Nhóm TĐCTT mà toàn
bộ anh chị em TĐCTT chúng ta đã cùng nhau đóng góp Quỹ Truyền giáo 2026 cho
Hành trình truyền Giáo Văn hóa Liên Tôn Mông Cổ này.
Chúng ta tiếp tục tham dự vào Hành trình Mông Cổ này (13 tuần lễ
15-27/10) bằng lời cầu nguyện nữa, mở đầu bằng 1 Tuần 3 Ngày, từ Thứ Hai
ngày 12 đến hết Thứ Tư ngày 14/10, mỗi ngày khi lần Chuỗi Thương Xót hay và
Chuỗi Mân Côi chúng ta kèm theo ý chỉ cầu cho chuyến đi nhé, để những
gì được LTXC khởi động nơi chúng ta thì cũng hoàn tất mọi sự trong LTXC vô
biên.
Xin 2 Thánh LTXC Balan cùng được Giáo Hội
tưởng kính trong Thánh 10 Truyền giáo của Giáo Hội: Chị Thánh Faustina, Vị
"Tông đồ của lòng thương xót", được Giáo Hội tưởng nhớ vào ngày mùng
5/10/2026, và
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vị
cũng được Giáo Hội tưởng kính vào ngày 22/10/2026, Vị
Sáng lập Nhóm TĐCTT bằng lời kêu gọi làm nên Ơn Khởi Động của Nhóm TĐCTT,
chuyển cầu cho Quý Tu sĩ
Salesians SDB đang phục vụ ở Mông Cổ, cũng như cho phái đoàn TĐCTT Hành
trình Mông Cổ được "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội với
quý Tu sĩ SDB, được thực sự trở thành những Vị Thừa sai
Thương xót như ĐTC Phanxicô, Vị
Giáo hoàng đã ngồi trên xe lăn đến thăm "đàn chiên nhỏ" (Luca 12:32) Kitô
hữu Công giáo ở Mông Cổ của mình 3 năm trước (9/2023)!
em tĩnh

Phép lành Lên đường ở cuối
Thánh lễ Chúa Nhật mùng 4/10/2026 trong Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh
để dọn mừng Lễ 2 LTXC Balan
liên quan đến Nhóm TĐCTT: Thánh Faustina Quan Thày (ngày 5/10)
và Thánh GH Gioan Phaolô II (ngày 22/10)
ở trụ sở Brothers of Saint
Patrick Orange County CA, được Đức Ông Nguyễn Đức Minh ban cho
Anh Hà Tuấn Anh (phải) và em (trái)
2 anh em ở Nam California
trong phái đoàn 9 anh chị em, bao gồm 5 nữ ở Houston TX và 1 cặp
vợ chồng ở Georgia
From: Andrew <phuongmongolia@gmail.com>
Date: Sun, Oct 11, 2026 at 5:50 PM
Subject: Re: Niềm vui Thương xót từ Tận cùng Trái đất
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào anh Cao,
Em gủi anh bài chia sẻ của em cho the Pontifical Catholic Mission
Australia cho ngày World Mission Sunday Oct 18. Hiệp thông cầu nguyện
cho Truyền Giáo nhé.
Lê Phương

https://drive.google.com/file/d/1LzIJZzA7psWE1Tm7c76odPDLtdh9dzvQ/view
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 11, 2026 at 6:21 PM
Subject: Re: Niềm vui Thương xót từ Tận cùng Trái đất
To: Andrew <phuongmongolia@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Thày.
Hay quá.
Thày nhớ gửi hình 3 trụ sở của Dòng Don Bosco ở Mông Cổ nhé.
con tĩnh
Tin nhắn ngày 12/10 Thứ Hai
Cảm ơn Anh Tuấn Anh. Em hy vọng ở phi trường Istanbul cũng có chỗ ngủ công
cộng đặc biệt như ở phi trường ở Qatar như năm 2024 phái đoàn TĐCTT từ
Mozambique về như hình đính kèm



Hà Tuấn Anh:
Chỉ có chổ này là tương đối thoải mái (rất tiếc hình không mở được)
Em mua kẹo chocolate đêm vào hành lý check in được không?
Tới hải quan có phải khai không?
Cảm ơn Anh Hà Tuấn Anh đã quan tâm hợp tình hợp lý về hành lý ký
gửi.
1. Theo nguyên tắc thì những gì không phải là nước và đồ điện như
pin thì được. Nếu nhân viên ở bên trong phi trường ở nơi khởi hành
thấy có 2 thứ này trong hành lý của ai, họ sẽ có cách mở ra lấy đi
và để lại cái note, như trường hợp của em về VN năm 2018.
2. Hải quan thường họ chỉ hỏi mình về mục đích của chuyến đi, thời
gian bao lâu và trú ngụ ở đâu là những chi tiết liên quan đến nhập
cảnh thôi, chứ họ không hỏi về hành lý đã được nhân viên phi trường
kiểm soát rồi. Tuy nhiên chuyến về Mỹ Hải quan sẽ hỏi mình mang
những gì từ Hải ngoại về, như Cha Đức Minh đã bị và bị kiểm soát...
Cả ngày hôm nay email của em bị trục trặc. Hy
vọng tối nay con em sẽ giúp em được trở lại bình thường.
Tiện đây em xin nói rõ hơn nữa về tiền mặt liên quan đến 2 thứ quà tặng của
riêng phái đoàn 9 anh chị em chúng ta như sau:
1. Hậu tạ quý Cha Thày Dòng Don Bosco tiếp đãi chúng ta, mỗi người 500 MK.
2. Quà biếu Đức Hồng Y khi chúng ta được dẫn đến thăm ngài- mỗi người 100 MK
riêng em 200 MK cho chẵn $1,000.00.
3. Shopping tùy nghi và tùy nhu cầu cùng sở thích cá nhân. Riêng em sẽ mang
theo $1,000.00 là vừa.
Hôm Chúa Nhật vừa rồi sau khi em gửi email cho chung Cộng đồng Dân Chúa để
mời gọi dọn mừng 100 năm Ngày Thế Giới Truyền giáo của Giáo Hội vào Chúa
Nhật tuần tới 18.10, trong đó em có mời Cộng đồng theo dõi bài chia sẻ của
em về "Niềm Vui Thương Xót từ Tận cùng Trái đất", thì chiều cùng ngày em
nhận được email của Thầy Trần Lê Phương như sau, nếu được mời quý AC theo
dõi nhé
Date: Sun, Oct 11, 2026 at 5:50 PM
Subject: Re: Niềm vui Thương xót từ Tận cùng Trái đất
Chào anh Cao,
Em gủi anh bài chia sẻ của em cho the Pontifical Catholic Mission Australia
cho ngày World Mission Sunday Oct 18. Hiệp thông cầu nguyện cho Truyền Giáo
nhé.
From: Andrew <phuongmongolia@gmail.com>
Date: Mon, Oct 12, 2026 at 6:03 PM
Subject: Re: Niềm vui Thương xót từ Tận cùng Trái đất
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Gửi anh vài tấm hình của Shuvuu và Ulaanbaatar
------------------------------------------------------
Brother Andrew Tran Le Phuong.SDB
Don Bosco ITSC
Bayanzukh District, 13 khoroo, Narnii Zam 137.
Ulaanbaatar-Mongolia
Tell. (976)
99 123 217






From: nguyen
trungtin <andtin2025@gmail.com>
Date: Tue, Oct 13, 2026 at 5:36 AM
Subject: Re:
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Xin chào. chắc hẳn mọi người chuẩn bị lên đường rồi chứ, vâng thời gian
mau quá... chúng em cũng đang rộn ràng làm những gì mình có thể để mừng
lễ...
à. cho em hỏi là nhóm mình có ai kiêng cữ gì ăn uống không ạ. buổi sáng
thì thường mình dùng gì ạ. bên em thì thường là có bánh mì thôi chứ
không có bún phở.... như vn đâu ạ. hy vọng mọi người thích nghi được
nha. thứ sáu em sẽ xuống thủ đô UB để thứ bảy ra đón anh chị ạ. hy vọng
là tuyết rơi không nhiều lắm! kính chúc mọi người lên đường mạnh khỏe và
vui vẻ nha.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 13, 2026 at 7:06 AM
Subject: Re:
To: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>
Cha Bề trên Nguyễn Trung Tín, SDB, kính mến
Chúng con xin hết lòng tạ ơn LTXC đã qua Cha bề trên chăm lo cho phái đoàn
TĐCTT chúng con đủ hết mọi sự từng li từng tí, từ phòng ngủ đến của ăn thức
uống cùng phương tiện chuyên chở. Thật là cảm động. Tạ ơn LTXC đã tuyển chọn
một vị Thừa sai Truyền giáo có tính cách Thừa sai Thương xót như Cha để
LTXC được hiển linh nơi vùng Đất Hứa Thừa Sai Mông Cổ "ad gentes" này chẳng
những trong 25 năm qua mà còn trong tương lai tràn đầy hy vọng. Cám ơn
Cha đã cho chúng con được cơ hội ngọc ngà "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền
giáo của Giáo Hội với Quý Tu sĩ Salesian SDB ở Mông Cổ trong 10 ngày vào
thời điểm đúng 100 năm Giáo Hội cử hành Ngày Thế Giới Truyền Giáo. Xin LTXC
luôn là niềm vui thương xót của Cha và xin Cha thương cầu cho phái đoàn Hành
trình Mông Cổ chúng con.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 13, 2026 at 12:45 PM
Subject: Hành trình Mông Cổ: Dạo khúc
To: Christy Nguyen-Warren <cnwarren98@gmail.com>,
Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, Nhung
Uong <uongnh@gmail.com>, kristina.tran1985@gmail.com
<Kristina.tran1985@gmail.com>, lht3742@gmail.com <lht3742@gmail.com>,
HDVC-HHCC-2013 Ha Tuan Anh <toddh714@yahoo.com>
Cc: nguyen trungtin <andtin2025@gmail.com>, Cha
Pham Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>, 1GDCB Marie Cao
<marietn58@gmail.com>, Hoa Tran <htran.coldwell@gmail.com>, Andrew
<phuongmongolia@gmail.com>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>
Quý AC TĐCTT và Thân Hữu tham dự Hành Trình Truyền Giáo Văn Hóa Liên Tôn
Mông Cổ (15-27/10/2026) rất thân mến của em,
Chỉ còn 2 ngày nữa là ngày 15/10/2026, ngày chúng ta lên đường từ
Hoa Kỳ với 7/9 anh chị em, ngũ long công chúa từ Houston TX và 2 môn đệ
Emmau từ LAX CA, còn đôi uyên ương Lợi Oanh sẽ rời VN sau 1 ngày vào
Thứ Sáu 16/10/2026 và đến Phi trường quốc tế ở Thủ đô Ulaanbaarta
Mông Cổ từ 2:45 am và chờ phái đoàn 7 anh chị em từ HK đến vào lúc
7:20 am trên cùng một chuyến bay từ Istabul Thổ Nhĩ Kỳ, để rồi sau
thủ tục nhập cảnh ở phi trường phái đoàn 9 anh chị em chúng ta
sẽ được chính Cha Bề trên Nguyễn Trung Tín, SDB, đích thân ra phi
trường đón về điểm tâm ở trụ sở Dòng ở Shuwuu trước khi về Trụ sở
chính của Dòng ngài ở Thành phố Darkhan. Tạ ơn LTXC và ĐBPHCGH (Đức
Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu được Dòng Don Bosco đặc biệt sùng kính).
Chưa có chuyến Hành
trình Truyền giáo nào của Nhóm TĐCTT từ 10
năm trước, 2016, với 6 chuyến (3 ở VN 2016, 2018 và 2020/2025, 1 ở
Calcutta Ấn Độ 2022 và 2 ở Phi Châu 2024) mà được
sửa soạn kỹ lưỡng như lần này bởi quý Thừa sai Salesian Dòng Don
Bosco ở Mông Cổ. Thầy Trần Lê Phương, SDB, gửi cho chúng ta xem
trước một số hình ảnh tiêu biểu về các cơ sở phục vụ tông đồ truyền
giáo của Tu sĩ Thừa sai Mông
Cổ. (xin
xem lại hình đã được phổ biến trên đây kèm theo email của Thày
Phương)
Trong khi đó Cha Bề trên Nguyễn Trung Tín, SDB, lại gửi cho chúng ta hình về
phòng ngủ đã được ngài sửa soạn cho chúng ta, mỗi phòng 3 người, 1 phòng cho 3
nam, và 2 phòng cho 6 nữ, mỗi phòng 3 nữ.
(xin xem lại hình đã được phổ biến trên đây kèm theo email của Cha
Tín).
Ngoài ra ngài còn thăm dò khẩu vị của chúng ta để đáp ứng bao nhiêu có thể nữa.
Sau Tuần
Trăng Mật ở Mông Cổ của chung phái đoàn, chuyến về Mỹ, 2
môn đệ đi Emmau chúng em, Anh Hà
Tuấn Anh và em, trở về Mỹ mất trên 41 tiếng đồng hồ, và phải chờ ở phi
trường Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ trên 18 tiếng: 1:45 pm ngày 27/10 từ phi trường UBN
(Ulaabaarta) Mông Cổ đến
và chờ cho tới 8:00 am ngày 28/10 mới có chuyến bay về LAX CA.
Trong thời gian trên 18 tiếng
chuyển tiếp này, 2 môn đệ
Emmau chúng
em không dám ra ngoài phi trường để đi tour tham quan thành phố Istanbul, vì
không có visa nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng em sẽ tự động tìm chỗ làm việc,
nghỉ ngơi, giải lao, bữa
tối và
qua đêm, như 2 vợ chồng em đã từng trải
qua ở Phi trường Qatar năm 2024 sau chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng
Trái đất ở Mozambique 10/2024 đêm 31/10 hôm đó như mấy tấm hình tiêu biểu
dưới đây (xem lại ở tin nhắn riêng với Anh Hà Tuấn Anh ngày 12/10):
Xin 2
Thánh LTXC Balan cùng được Giáo Hội tưởng kính trong Thánh 10 Truyền giáo
của Giáo Hội: Chị Thánh Faustina, Vị "Tông đồ của lòng thương xót", được
Giáo Hội tưởng nhớ vào ngày mùng 5/10/2026, và
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vị
cũng được Giáo Hội tưởng kính vào ngày 22/10/2026, Vị
Sáng lập Nhóm TĐCTT bằng lời kêu gọi làm nên Ơn Khởi Động của Nhóm TĐCTT,
chuyển cầu cho Quý Tu sĩ
Salesians SDB đang phục vụ ở Mông Cổ, cũng như cho phái đoàn TĐCTT Hành
trình Mông Cổ được "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội với
quý Tu sĩ SDB, được thực sự trở thành những Vị Thừa sai
Thương xót như ĐTC Phanxicô, Vị
Giáo hoàng đã ngồi trên xe lăn đến thăm "đàn chiên nhỏ" (Luca 12:32) Kitô
hữu Công giáo ở Mông Cổ của mình 3 năm trước (9/2023)!
em tĩnh
Tin nhắn ngày Thứ Tư 14/10/2026
Từ Nam California xin chào bình
minh ngày áp lên đường Quý AC Hành trình Mông Cổ,
Em vừa sửa soạn xong tối hôm qua để hôm nay làm nốt và làm sẵn những việc
khác cho sinh hoạt tông đồ của em trong thời gian em ở Mông Cổ.
Trong tấm hình em gửi kèm theo tin nhắn này là toàn bộ hành lý em mang theo,
trong đó là có 2 ký gửi và 2 mang lên máy bay, bao gồm đu mọi thứ cần:
Về giấy tờ, ngoài thẻ thông hành và vé máy bay, em còn in
ra biên bản book khách sạn Amar Hotel Mongolia ở Thủ đô Mông Cổ 5 đêm cuối
để trao cho quý AC; lịch trình sinh hoạt 10 ngày ở MC cho dán vào từng phòng
ngủ;
Về đồ ấm chống lạnh ở MC bắt đầu vào đông ở MC hiện nay,
ngoài quần áo thật ấm, còn bao gồm cả bao tay, vớ dầy, khăn quàng
cổ, mũ len, khẩu trang bịt mũi để giữ lại hơi ấm...
Em xin gợi ý là khi tới phi trường Mông Cổ sáng 17/10/2026, chúng ta
cần phải thay đồ ấm ngay trước khi lấy hành lý và ra khỏi phi trường bấy giờ
rất lạnh, nên chúng ta liệu sắp xếp hành lý nhé.
Em vừa gửi tin nhắn cho quý AC thì nhận được dự báo thời tiết từ Cha
Nguyễn Trung Tín như hình ảnh đính kèm
em tĩnh
Cám ơn anh Tĩnh. Sao mà lạnh quá chừng. - Hà Tuấn Anh
Nếu quý AC theo dõi kỹ chi tiết khí hậu ở Mông Cổ em đã phổ biến trong
cái link cho chung Cộng đồng Dân Chúa thì Thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ
là nơi lạnh nhất thế giới...
Mà chúng ta lại bắt đầu đạt chân đến MC ngay tại thủ đô này và ở 5 đêm
cuối ở đó trong Tuần Trăng Mật của phái đoàn Hành trình Mông Cổ của
chúng ta.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý AC tham dự một Hành
trình Truyền giáo bất hủ trong đời.
em tĩnh
Một nhắc nhớ quan trọng. Vali quần áo nên mang theo mình, đừng ký gửi
kẻo bị thất lạc trong thời gian đông lạnh ở Mông Cổ và có đồ ấm thay
ngay trong phi trường trước khi bước vào tủ đông ở bên ngoài phi trường
nhé.
em tĩnh
Em xin gửi quý AC phái đoàn 7 anh chị em từ HK sang MC quy định 2 thứ
được mang lên máy bay và 2 ký gửi về kích thước và cân lượng
để chúng ta theo đúng nhờ đó sẽ tránh cảnh phải ngồi ngay tại quầy vé
departure thay đổi hành lý vừa mất công lẫn mất giờ nhé.
Sorry quý AC cứ nhắc nhớ đủ thứ như thế này.
em tĩnh
Khí hậu trở trời, nóng lên 105 tuần rồi, tuần này xuống 55.
Cảm ho.
Ngày mai lên lại 92.
Qua MC xuống 29
Tối xuống còn 9.
Cảm ơn Anh Hà Tuấn Anh. Em đã đề nghị uống trà gừng hay thứ gì
đó để phòng chống cảm lạnh nữa.
Nguyên khẩu trang cũng giúp chúng ta không hít nhiều khí lạnh mà
còn giữ hơi thở ấm cho thân mình nữa.
em tĩnh
Tin nhắn ngày lên đường
15/10/2026
Hôm nay, Thứ Năm 15.10.2026, ngày phái đoàn 7/9 anh
chị em Hành trình Mông Cổ tại Hoa Kỳ lên đường, từ
Houston TX và LAX CA.
Xin kính chúc Quý AC được thượng lộ bình an trong
LTXC nhé.
Hẹn gặp nhau ở Istanbul ngày mai để cùng nhau từ đó
sang Mông Cổ hoan hưởng một Tuần Trăng Mật Truyền
giáo Đông Lạnh bất hủ trong lịch sử Hành trình Đức
tin của mỗi anh chị em chúng ta nhé.
Xin Thánh Mẫu Mân Côi Fatima đồng hành với Hành
trình Thừa Sai thương xót của chúng ta.
em tĩnh
Good morning,
Kính chúc anh Tĩnh và các anh chị trong cuộc
hành trình Mông Cổ được thượng lộ bằng an và
gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp mang niềm
vui đến cho mọi người.
Em Hoà
Chào anh, tôi nhận được updated này từ Turkish
airline, confused, như vậy sẽ có hơn 24 hrs lay
over? Có
ac nào nhận được Updated này , cho biết tin nhé
! Thks.

Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý Chị Mùi đã báo tin cho em,
Chịqua
điện thoại, và Chị Uông Hồng Nhung cho chung qua tin
nhắn.
Sở dĩ cho tới bây giờ em mới có thể trả lời là vì
phải trực tiếp dò xét tình hình bất thường này xem
sao.
Cuối cùng thì như sau:
1. Chuyến bay từ LAX CA bị delayed 25 phút nhưng
sang tới Istanbul vẫn kịp Chuyến bay sang MC như ấn
định.
2. Chuyến bay từ Houston TX bị delayed ở Mỹ 1:45
phút nên không kịp chuyến bay chuyển tiếp từ
Istanbul sang Mông Cổ, chứ không phải vì bên
Istanbul bị bão mà chỉ bị lụt thôi.
3. Chuyến bay từ LAX sang tới Istanbul phải chờ hơn
6 tiếng nên kịp chuyến chuyển tiếp.
4. Như vậy nếu 5 chị ở Houston sang tới Mông Cổ ngày
Chúa Nhật 18.10 thì cũng có ý nghĩa vì vào chính
Ngày Thế Giới Truyền giáo 100 của Giáo Hội.
Mọi sự đã được an bài trong LTXC vô biên, chỉ cần
chúng ta sử dụng GPS tin tưởng phó thác và mau chóng
đáp ứng là xong.
em tĩnh
Thuý Nga: Problem là chuyến bay của các chị từ
Houston bị delayed 1.5 hours; chuyến bay arrive
Istanbul lúc 6:45, mà chuyến đi sang Ulaanbaatar
khởi hành 6:30 nên không kịp.
Đây là lý do, quý chị Houston nghĩ sao - Hồng nhung
Houston quyết định sẽ khiếu nại nhưng “tới đâu thì
tới “ nếu phải ở lại ISB 25hrs thì “huề” với
quý anh SoCal sẽ ở lại ISB 18hrs trên đường về đó
thôi
Chúc SoCal lên đường bình an !
Tạ ơn LTXC.
Em đã check in xong, đã ký gửi 2 thứ đúng cân lượng
và kích thước và đã có vé lên máy bay, board lúc
12:50, ghế 24B. Em đang tiến đến trạm TSA sau đó đến
gate 130... để ready to go.
Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên là như thế.
Tại thiên ở chỗ chúng ta không được cùng chuyến từ
Istanbul sang Ulaanbaarta với nhau. Rồi gì nữa xin
cho mọi sự được nên trọn theo Thượng trí Vô cùng
Khôn Ngoan và Toàn Năng của LTXC chỉ biết yêu thương
và an bài những gì best cho con cái của Ngài nhất là
cho những tâm hồn tin tưởng vào Ngài ở mọi nơi,
trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.
em tĩnh
Chào anh Tĩnh, em check in xong. Đang ngồi chờ ở
gate 130
Em cũng đang ngồi chờ ở gate 130 nhưng đồng thời
cũng cần liên lạc với Cha Nguyễn Trung Tín về tình
trạng 5 chị ở Houston TX có thể đến sau 1 ngày nhờ
đó Cha kịp điều chỉnh lại lịch trình đưa đón phái
đoàn chúng ta thành 2 đợt: 4 người sáng 17.10 và 5
chị sáng 18.10.
Có gì em sẽ thông báo cùng quý AC ngay sau nhé.
Phone của em đi đâu ngoài HK đều sử dụng
international plan để có thể sử dụng như ở nhà, bao
gồm cả điện thoại và tin nhắn.
em tĩnh
Kính Cha,
Con đang ngồi chờ ở Phi trường Los Angeles
California để bay sang Istanbul Turkey lúc 1:20 pm
chiều nay.
Tuy nhiên 5 chị từ Houston TX chắc không kịp sang
tới Mông Cổ cùng ngày giờ như chúng con đã cố gắng
sắp xếp mua vé máy bay cùng hãng Turkish để đến MC
cùng 7:20 am ngày 17.10.2026. Lý do là vì chuyến bay
của quý Chị bị delayed đến độ sang tới Istanbul
Turkey thì đã muộn mất 15 phút chuyến bay từ
Istanbul sang Mongolia trên đó có 2 anh em chúng con
từ Los Angeles.
Nếu không có gì thay đổi như chúng con kính báo lại
Cha khi con sang tới Istanbul thì xin Cha thông cảm
cho chúng con và tạm sắp xếp lại về 2 lần đưa đón
chúng con nhé. Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha. Xin Cha
thương cầu nguyện cho phái đoàn Hành trình Mông Cổ
chúng con.
con tĩnh
Bây giờ thì là delay thật anh ạ ! - Hông Nhung
FYI
15 October TK34 Istanbul (IST) flight is delayed by
1hr. 35min. The estimated departure time is 22:50.
You may check the updates reservation …Thank you for
your understanding.
Mọi sự xảy ra không ngoài sự quan phòng thần linh
của LTXC.
Nếu quả thực Quý Chị bị delayed hơn 20 tiếng, chị
nào mua bảo hiểm cho chuyến bay sẽ được bồi thường.
Ngoài ra hãng Turkish airline có thể sẽ cung cấp
phòng ngủ cho quý Chị vì lỗi của họ.
Máy bay đáng lẽ đã bay lúc 1:50 sau khi delayed 25
phút, nhưng cho tới lúc này vẫn đứng tại chỗ.
Chắc đây là tin nhắn cuối cùng em gửi quý AC trước
khi bay cho tới khi sang tới Istanbul nhé.
Máy bay bắt đầu chuyển bánh...
em tĩnh
Theo flight status, chuyến bay của 5 cô Houston
departed IAH lúc 22:39pm tối 15 tháng 10 và sẽ
arrive IST lúc 18:13 pm chiều 16 tháng 10, vẫn
không kịp đi chuyến bay TK236 từ IST đi UBN sẽ
depart lúc 18:30pm (nào là taxiing tới gate, chờ
ra khỏi máy bay, đi qua Hải quan .v.v... mà chỉ
có 17 phút thì sao mà kịp); nên phải chờ chuyến
bay sau, tức ngày hôm sau là vậy.
From: nguyen trungtin
<andtin2025@gmail.com>
Date: Fri, Oct 16, 2026 at 1:17 AM
Subject: Re: Hành trình Mông Cổ: Dạo khúc
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Hy vọng mọi người bình an trên hành trình Mông Cổ ! Hôm nay
tuyết rơi trên darkhan nhưng UB thì không! Em đã xuống UB rồi!
Hẹn gặp sớm mai!