Khóa LTXC 81 - 2026

Thứ Bảy 22/8 tại GX CTTĐVN GP Arlington VA

 

Hình ảnh và Tường trình: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

 

Dụ ngôn tai nạn

 

Tai nạn xe hơi vào sáng Thứ Bảy 22/8/2026 hơi âm u và ẩm ướt xẩy ra ở ngay ngã tư gần tới nhà thờ là một dụ ngôn

 liên quan đến tâm hồn yếu hèn trải qua cám dỗ gian khổ và sa ngã cũng cần được chữa lành bằng một buổi tĩnh tâm!

 

Hiện trường Nhà thờ GX CTTĐVN GP Arlington Virginia

Có thể từ bãi đậu xe xuống Hội trường theo lối tháp và khuôn viên CTTĐVN.

Lối chính là qua Hành lang Nhà thờ rồi theo thang máy xuống Hội trường ở dưới hầm Nhà thờ

Nhóm TĐCTT đã quảng bá về Khóa LTXC 81-2026 này ở trong Hành lang này.

Bên hông phải ở hành lang cuối nhà thờ là một Tòa Đức Mẹ Lavang,

ngoài Tượng Đài Đức Mẹ Vang ở Khuôn viên CTTĐVN bên hông trái cuối Nhà thờ

 

Tham dự Thánh lễ 8 giờ sáng thường lệ của Cộng đoàn

 

Chủ tế: Cha Nguyễn Hoàng Anh, O.P., Chánh xứ GX CTTĐVN kiêm Linh hướng Nhóm TĐCTT

 

 

Hội trường sinh hoạt Tĩnh tâm

 

 

Quy tụ và Điểm tâm 

 

 

 

2 Đề tài Giảng huấn Ban sáng

 

Đề tài giảng huấn 1

"Dung nhan Thương xót - Không còn hình tượng con người" 

 

Giảng huấn: Cha Nguyễn Hoàng Anh, O.P, Chánh xứ GX CTTĐVN kiêm Linh hướng Nhóm TĐCTT

Khoảng 40 anh chị em tham dự, trong đó 2/3 là anh chị em TĐCTT với đồng phục mầu Xanh Thánh mẫu, thường mặc vào Thứ Bảy hay Lễ về Đức Mẹ

Xin theo dõi lại bài giảng huấn về đề tài thứ 1 được Cha Hoàng Anh soạn dọn thật thấm thía nơi những tâm hồn cởi mở lắng nghe.

ở cái link video (không phải livestream hay youtube có tính cách truyền thông đại chúng bao rộng) chỉ phổ biến cho nội bộ sau đây:

"Dung nhan Thương xót - Không còn hình tượng con người" 

 

 

Đề tài giảng huấn 2

"Dung nhan Thương xót - nơi những người anh em hèn mọn nhất của Chúa Kitô" 

Đề tài Giảng huấn thứ 2 bất khả phân ly với đề tài thứ 1, ở chỗ:

"Dung Nhan Thương Xót" "không còn hình tượng con người" (đề tài 1) không phải chỉ ở nơi Chúa Kitô khổ giá,

mà còn tiếp tục ở "nơi những người anh em hàn mọn nhất của (Người)" (Mathêu 25:40,45)

Vị Linh mục Giảng huấn nhấn mạnh đến chi tiết Chúa Kitô chờ chúng ta ở nơi những người anh em hèn mọn nhất này của Người.

Trong cả 2 đề tài, Cha đều nhắc nhở tham dự viên hãy sống LTXC với ngay trong chính gia đình của mình trước hết và trên hết.

Xin theo dõi lại bài giảng huấn về đề tài thứ 2 được Cha Hoàng Anh soạn dọn thật thấm thía nơi những tâm hồn cởi mở lắng nghe.

ở cái link video (không phải livestream hay youtube có tính cách truyền thông đại chúng bao rộng) chỉ phổ biến cho nội bộ sau đây:

"Dung nhan Thương xót nơi những người anh em hèn mọn nhất của Chúa Kitô"

 

Tri ân cảm tạ 

Chị Nguyễn Phượng, trưởng Nhóm TĐCTT Virginia, đại diện TĐCTT và tham dự viên,

ngỏ lời cám ơn Cha Chánh xứ kiêm Linh hướng Nhóm TĐCTT, kèm theo bao thư quà tặng

Trước khi kết thúc Cha còn mong "quý AC không mặc đồng phục năm tới mặc đồng phục hết"

nghĩa là gia nhập Nhóm TĐCTT để cùng nhau loan truyền LTXC trong Thời điểm Thương xót hiện nay!

Một gia đình 4 tham dự viên không muốn chụp hình nhưng 3/4 lại tuyên hứa ban chiều!

 

Viếng Thánh Thể và Lần Chuỗi Thương Xót trên Nhà thờ

Mở đầu bằng 1 bài Thánh ca về LTXC

Sau đó là Chuỗi Thương Xót

Tiếp theo là giây phút thinh lặng tâm sự với LTXC nơi Bí tích Thánh Thể và lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn

Đúng 12 giờ trưa, anh chị em đều đứng để nguyện Kinh Truyền Tin tôn kính LTXC nơi Mầu Nhiệm  Nhập Thể

Vì là Ngày Thứ Bảy Lễ Đức Mẹ Nữ Vương 22/8, để kết thúc mục Viếng Thánh Thể và Chuỗi Thương Xót,

tất cả đều hướng về Tòa Đức Mẹ để dâng lên Mẹ bài Salve Regina Kính Chào Nữ Vương bằng tiếng Latinh

 

Bữa trưa

 

Anh Luy niên trưởng dâng lời nguyện cùng với tất cả anh chị em xin LTXC chúc lành cho bữa ăn và của ăn

Chị Nguyễn Nghĩa xướng lên bài hát "ru cơm" do chị sáng tác: "Hạt cơm thơm ngon..."

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho anh chị em TĐCTT một năm mới có một ngày ăn chung với nhau thật là thân tình

Món tráng miệng là món chè sâm bổ lượng vào ngay lúc trời nóng bức mùa hè thì còn gì bằng!

 

Sinh hoạt sau bữa trưa

 

Theo lịch sinh hoạt của Ngày Tĩnh Tâm có 15 phút sinh hoạt sau bữa trưa để vừa tiêu cơm vừa giúp tỉnh thức

Chị Nguyễn Nghĩa là Bà Bầu cho từng show hoạt ca rất vui nhộn và đầy thân tình

Xin theo dõi Những giây phút Tĩnh tâm Sinh động Hoạt ca ở cái link youtube sau đây:

https://youtu.be/KicEcWk6_cU

 

3 Đề tài Ban chiều

Đề tài Hội thảo chung:

"Dung nhan Thương xót nơi bản thân tôi"

Sau bữa trưa, để tránh tình trạng thiếp ngủ, bao giờ cũng là mục Hội thảo chung.

Ai cũng nhận được một tờ tài liệu để theo dõi và tự kiểm về đề tài

"Dung nhan Thương xót nơi bản thân tôi"

Muốn biết Dung Nhan Thương Xót nơi bản thân của tôi là TĐCTT, Chứng Nhân Thương Xót

rõ nét trung thực và hoàn toàn phản ảnh Dung Nhan Thương Xót của Thiên Chúa nơi Chúa Kitô,

thì chỉ cần nhìn lại Đức Ái Trọn hảo của mình ở 2 phương diện: giúp đáp tha nhân và tha thứ cho phạm nhân.

Tuy nhiên, trong cuộc Chung thẩm, tiêu chuẩn tối thiểu để được cứu độ không phải là lòng tha thứ bất khả thiếu

mà là sự giúp đáp tha nhân nói chung và đặc biệt là những người anh em hèn mọn khốn cùng nhất

thành phần được Chúa Kitô "không còn hình tượng con người" (Is 52:14) đồng hóa với bản thân Người.

Do đó, chúng ta chỉ cần ôn lại một số lời huấn dụ tiêu biểu của các Vị Thánh Giáo phụ được tổng hợp dưới đây:

Em đã tóm lại 3 ý tưởng quan trọng chính từ những huấn dụ của các Thánh trên đây như sau:

1- “Phải có lòng biết ơn sâu xa đối với người nghèo là kẻ làm ơn cho bạn” (Thánh Basiliô Cả)

2- “Tiền bạc mà anh chị em tích trữ thuộc về người nghèo...

“Không phải là chúng ta thực thi việc của lòng thương xót mà thật ra chúng ta chỉ trả nợ thôi" (Thánh Grêgôriô Cả)

3- “Thiên Chúa chẳng cần bình vàng chén bạc, nhưng cần những tấm lòng vàng…

Chúa vui nhận của dâng cúng, nhưng Người vui hơn nhiều khi nhận của làm phúc" (Thánh Gioan Kim Khẩu)

Đồng thời em cũng cống hiến thêm phương cách thực tế như em từng chia sẻ ở nhiều nơi

từ đại dịch covid-19 năm 2020 tới nay để áp dụng việc sống bác ái yêu thương đó là

Chu kỳ Hoán chuyển Thương xót - Recycle of Mercy:

LCTX (Lòng Chúa Thương Xót) là nguồn Ân sủng Thần linh cho chúng ta,

để nơi chúng ta trở thành LTXC (Lòng Thương Xót Chúa) phản ảnh trung thực LCTX!

Nghĩa là loài người bất toàn tội lỗi chúng ta nhận được tất cả mọi sự từ LCTX ở trên Trời, thì "mọi sự đều là hồng ân" ấy

cần phải trả về cho Ngài qua "những người anh em hèn mọn nhất" được đồng hóa với Chúa Kitô Con Ngài từ LTXC nơi chúng ta.

Nếu chúng ta không có LTXC chúng ta sẽ không được cứu độ như chính Chúa Kitô đã khẳng định trong cuộc chung thẩm:

"'Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.'

 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."

(Mathêu 25:45-46).

Xin theo dõi buổi hội thảo chung về đề tài "Dung nhan Thương xót nơi bản thân tôi" này ở đường link youtube sau đây:

https://youtu.be/wysjwCVx_XY

 

Đề tài Chia sẻ 1

"Thời điểm Thương xót"

 

Căn cứ vào những lời của 2 vị Giáo hoàng, lời của Sách Giáo lý GHCG và Lời của Chúa Giêsu trong Thánh kinh và Nhật ký của Chị Faustina,

như tờ tài liệu được em nghiên cứu và tổng hợp lại một cách mật thiết với nhau,

chúng ta có thể nói rằng: "Thời điểm Thương Xót là thời điểm ngay trước ngày cùng tháng tận".

Trước hết, chính ĐTC Phanxicô tuyên bố "đây là thời điểm thương xót" từ thời ĐTC GP 2, vị "đã trực giác thấy" và đã "thiếp lập" thời điểm thương xót này.

Phần ĐTC GP2 "trực giác thấy" và "thiết lập" "Thời điểm Thương xót" là vì ngài thấy được con người đang sống "mầu nhiệm gian ác", ở chỗ lộng hành như một vị Thiên Chúa.

Và tình trạng con người mất đức tin như thế đã ứng nghiệm lời Chúa Giêsu tiên báo liên quan đến đức tin khi Người tái giáng (xem Luca 18:8).

Chính Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo (khoản 675) cũng công nhận "mầu nhiệm gian ác" "làm lung lay của nhiều tín hữu" vào thời điểm "trước ngày giáng lậm của Chúa Kitô".

Thế nhưng, con người càng tội lỗi càng được Chúa thương, vì LTXC không loại trừ một ai và yêu cho đến cùng,

bởi thế, thời điểm con người tội lỗi chưa từng thấy trong lịch sử loài người này mới trở thành Thời điểm Thương xót, nhưng lại là "dấu hiệu cho ngày cùng tháng tận" (Nhật ký 848).

Vì yêu thương con người tội lỗi đến cùng nên LTXC "đã ban cho họ niềm hy vọng cuối cùng của Ơn cứu độ là Lễ kính Tình thương của Cha" (Nhật ký 965),

Và theo sự quan phòng thần linh của mình, LTXC đã "làm phát ra một tia sáng từ Balan" là ĐTC GP2 để "sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha" (Nhật ký 1732),

bằng cách, LTXC đã sử dụng vị Giáo hoàng Balan lạ lùng xuất hiện trên ngai tòa Thánh Phêrô vào cuối thế kỷ 20 này để thiết lập Lễ LTXC là "niềm hy vọng cuối cùng của ơn cứu độ"!

 

Xin theo dõi ở cái link youtube sau đây buổi hội thảo chung (Khóa LTXC 80 ở Maryland và 81 ở Virginia) cùng đề tài

"Thời điểm Thương xót là thời điểm ngay trước ngày cùng tháng tận"

https://youtu.be/3KtRWmtDRE

 

 

Tuyên hứa

Sau một Ngày Tĩnh Tâm về LTXC theo chủ đề "Dung Nhan Thương Xót"

Quý AC tự nguyện đáp lại lời mời gọi của ĐTC Gioan Phaolô II trong sứ vụ "làm chứng cho tình thương"

Sau khi quý anh chị đã tự nguyện ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT được gọi tên lên tuyên hứa

Cha Chánh xứ GX CTTĐVN kiêm Linh hướng Nhóm TĐCTT ban cho quý AC một chút huấn dụ thích đáng

Đây là một nghi thức tuyên hứa đặc biệt ngoài Thánh lễ nhưng vẫn được Cha Linh hướng chủ sự;

Còn số anh chị em gia nhập lại ghi danh trước khi nghe em nói về Nhóm TĐCTT ở bài chia sẻ cuối cùng

Trong số 9 anh chị em ghi danh thiếu 1 anh tuyên hứa, vì sau 2 đề tài của Cha xong anh bị nhức đầu phải về nghỉ,

nhưng muốn cùng với vợ gia nhập Nhóm TĐCTT, nên anh đã tuyên hứa vắng mặt, đúng hơn tuyên hứa với vợ và nhờ vợ của anh.

Lời tuyên hứa ở trong Khóa LTXC 80 ở Maryland hôm qua và Virginia 81 hôm nay

là lời tuyên hứa đã được thêm vào Nội Quy sau Đại Hội TĐCTT 10/2023

Lạy Cha chúng con là Đấng trọn lành thương xót ở trên Trời,

Con là:____________________________________________

(mỗi người xưng tên thánh, tên họ, tên đệm, tên gọi của mình)

đã ý thức được rằng / thời điểm chúng con đang sống đây là Thời điểm Thương xót,/

một thời điểm "cần đến LTXC biết bao",/ đến độ/ “nhân loại sẽ không có hòa bình/

cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha”.

 

Giờ đây,/ trước Dung nhan Thương Xót của Đấng đã yêu thương chúng con đến cùng,/

trước Thánh Mẫu Thương xót Maria,/ nhờ lời chuyển cầu của Thánh Faustina và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II,/

và trước Cộng đồng Dân Chúa chứng giám,/ cùng với anh chị em con đây,/ con xin tự nguyện tuyên hứa/ (giơ tay cao lên về phía trước)

sống ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót với Nhóm TĐCTT,/ để đáp ứng những lời ĐTC Gioan Phaolô II kêu gọi đã làm nên Nhóm TĐCTT, đó là:

“Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương… Tôi ký thác công việc này cho anh chị em có lòng tôn sùng LTXC.

Chúng ta không thể lơ là với sứ vụ này nếu chính Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta thực hiện sứ vụ này qua chứng từ của Thánh Nữ Faustina…

Thiên Chúa đã chọn thời đại của chúng ta cho mục đích ấy". (bỏ tay xuống)

Xin Cha và Cộng đồng Dân Chúa thương đặc biệt cầu nguyện cho anh chị em tân TĐCTT chúng con hôm nay. Amen.

Cha chủ sự làm phép huy hiệu trước khi đeo vào cổ cho từng anh chị em tân TĐCTT

Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha và xin trân trọng với cộng đoàn dân Chúa 9 tân TĐCTT của Nhóm TĐCTT (từ trái sang phải:)

Quý Anh Remi Trần Văn Quang và Phêrô Nguyễn Văn Hào (tuyên hứa vắng mặt),

Quý Chị Anna Phạm Thùy Ngắm (vợ Anh Hào), Maria Thái Phương Thúy, Rosa Phạm Thu, Teresa Gwen Đỗ Nhung, Elizabeth Nguyễn Quy, Phan Thị Sang và Maria Phạm Ngọc Nga

Cho dù em muốn tránh nhưng vẫn bị theo dõi và chộp bắt yêu cầu phải vào chụp chung với Quý AC tân TĐCTT nữa mới được...

Xin theo dõi đường kết nối sau đây về Nghi thức Tuyên hứa của Quý AC tham dự viên Khóa LTXC 81 - 2026 tự nguyện gia nhập Nhóm TĐCTT

https://youtu.be/_FgHw4G0bm0

 

 

Đề tài Chia sẻ 2:

TĐCTT đã nỗ lực phản ảnh trung thực về LTXC

 

Theo lịch trình sinh hoạt của Ngày Tĩnh Tâm của Khóa LTXC 81 - 2026 ngày 22/8 này

thì nghi thức tuyên hứa vào lúc 5:15 pm ngay sau mục Tâm sự Kết khóa 4:15 pm và trước Lễ chung với Cộng đoàn lúc 6:00 pm,

nhưng lại được thực hiện vào lúc 4:15 pm, ngay khi em vừa dẫn nhập bài chia sẻ về Nhóm TĐCTT.

 

Cũng may, theo an bài thần linh, quý AC tân TĐCTT đã tự động ghi danh trước khi nghe về Nhóm TĐCTT,

nên sẵn sàng tuyên hứa cho dù chưa nghe gì về Nhóm TĐCTT, và cũng chính vì thế em không nói về Nhóm TĐCTT

như ở Khóa LTXC 78 ở GX Thánh Anrê Dũng Lạc TGP Oklahoma ngày 20/6, hay Khóa LTXC 80 bên GX Mẹ Việt Nam Maryland ngày 21/8, với tờ tài liệu sau đây:

 

Thay vào đó, em đã nói về đề tài Nhóm TĐCTT đã nỗ lực phản ảnh trung thực LTXC.

Mà TĐCTT đã cảm nhận thấy LTXC như thế nào để nhờ đó có thể trung phản ảnh LTXC?

Nếu không phải ở 3 lãnh vực sau đây:

1- LTXC không loại trừ một ai;

2- LTXC yêu chúng ta như chúng ta là;

3- LTXC đã yêu ai thì Ngài yêu họ cho đến cùng.

 

 

Nhóm TĐCTT đã nỗ lực phản ảnh trung thực LTXC ở chỗ không loại trừ một ai 

Khôn Ngoan 11:23-24

 “Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa có thể tác tạo mọi sự, và nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người để họ ăn năn sám hối.

Chúa yêu thương mọi tạo vật, và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành: vì nếu Chúa ghét bỏ một vật gì, thì Người đâu có tác tạo nó."

Thật vậy, kể từ ngày thành lập năm 2009 đã không tự động loại trừ một anh chị em nào đã tự nguyện ghi danh và tuyên hứa gia nhập nhóm,

trái lại, toàn là những anh chị em tự động không sinh hoạt nữa, chỉ có 6-7 người chính thức thông báo chấm dứt liên hệ với nhóm.

Tuy nhiên Nhóm TĐCTT vẫn không loại trừ họ, vẫn tiếp tục gắn bó cầu nguyện cho người anh chị em đã một lần tận hiến cho LTXC và sinh hoạt với mình,

vào những ngày sinh nhật hay quan thày của họ trong năm ở buổi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều hằng ngày qua điện thoại viễn liên,

và vẫn đến tham dự hậu sự của người anh chị em này khi biết tin người anh chị em đã từng là TĐCTT với mình qua đời.

 

 

 

Nhóm TĐCTT đã nỗ lực phản ảnh trung thực LTXC ở chỗ yêu thương như mỗi người là.

Matheu 12:20 / Isaia 42:3

 “Người cũng không bẻ gẫy cây sậy đã bị dập và tắt đi ngọn bấc còn đang xông khói cho đến khi rạng ngời công lý”.

Luca 23:34

“Xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm”.

Trong Phúc âm chúng ta thấy Chúa Giêsu yêu thương từng tội nhân khác nhau: Viên thu thuế Mathêu, Maria Mai Đệ Liên, trưởng ban thu thuế Giakêu, người phụ nữ Samaritanô...

Đúng thế, cũng ngay từ khi bắt đầu mở Khóa LTXC đầu tiên 6/2011 ở Marywood Retreat Center GP Orange California,

Nhóm TĐCTT đã chủ trương và thực hiện phục vụ lợi ích thiêng liêng cho các LH khao khát LTXC, tìm kiếm LTXC hay cần đến LTXC hoàn toàn miễn phí "cho không",

đúng như huấn dụ của Chúa Kitô khi sai các vị tông đồ đi rao giảng "Nước Trời" cho "chiên lạc nhà Israel" (xem Mathêu 10:6-8).

Nhóm TĐCTT chẳng những chủ trương "free" về lệ phí, nhất là đối với những ai nghèo khó để họ dễ dàng tham dự hơn, mà còn "free" về chính việc tham dự nữa,

ở chỗ, vẫn chấp nhận ghi danh tham dự khi đã hết hạn, thậm chí walk in lúc nào cũng được, hoàn toàn tôn trọng lương tâm, thiện chí và tác động thần linh nơi mỗi tâm hồn.

Trong một thế giới đang bỏ đạo, chối đạo, rối đạo, không đến nhà thờ nữa mà còn có tâm hồn tìm đến với LTXC nơi Khóa LTXC thì phải vui mừng chứ tại sao lại ngăn cản họ?

Và hoàn cảnh của họ liên quan đến gia đình và việc làm hay hoạt động tông đồ họ cũng chỉ cho phép họ sắp xếp để có thể tham dự bằng ấy thôi tại sao chúng ta lại buồn họ?

Thậm chí người anh chị em nào không thể tham dự từ đầu đến cuối, nhưng được LTXC tác động mà muốn tận hiến cho LTXC để sống LTXC vẫn có thể gia nhập Nhóm TĐCTT.

Tất cả Khóa LTXC và Nhóm TĐCTT đều chỉ là phương tiện: tài liệu, giảng huấn, tình thân, sinh hoạt tĩnh tâm v.v. để giúp tâm hồn cảm nghiệm thấy LTXC là cùng đích của họ mà thôi.

Điển hình nhất là trường hợp một tham dự viên nam đã cố dự 2 đề tài ban sáng, nhưng bị nhức đầu phải về nhà nghĩ, cũng vẫn được tuyên hứa với vợ bởi lòng muốn gia nhập nhóm.

"Ông Phê-rô còn đang nói những điều đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa. Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phê-rô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại nữa, bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng: 'Những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ?' Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giê-su Ki-tô. Sau đó họ xin ông ở lại ít ngày." (Tông Vụ 10:44-48)

Khi chúng ta tôn trọng tham dự viên free tùy theo thiện chí và hoàn cảnh của họ là chúng ta đồng thời cũng tôn trọng tác động thần linh tự do quyền năng của LTXC:

"Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi chỉ nghe được tiếng của nó mà không biết nó từ đâu đến và sẽ đi đâu?" (Gioan 3:8)

 

 

Nhóm TĐCTT đã nỗ lực phản ảnh trung thực LTXC ở chỗ LTXC đã yêu ai thì Ngài yêu họ cho đến cùng.

LTXC "yêu cho đến cùng" đây không phải chỉ ở nơi chủ thể là Chúa Giêsu Kitô khi Người "hiến mạng sống mình vì chiên" (Gioan 10:10) - "chết vì người mình yêu" (xem Gioan 15:13),

mà còn ở nơi đối tượng yêu là loài tạo vật vô cùng hèn mọn bất toàn yếu đuối tội nhân khốn nạn nữa, như Thánh ký Gioan đã cho chúng ta thấy trong đoạn Phúc Âm (13:1-5) sau đây:

 "Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau."

Thật vậy, trong đoạn Phúc Âm 5 câu này của Thánh ký Gioan, chúng ta thấy Chúa Kitô

"vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng"

điển hình nhất là người môn đệ tông đồ Giuđa íchca, người môn đệ thảm thương nhất và đáng thương nhất trong tông đồ đoàn, một con chiên lạc duy nhất cần được mang về.

Đó là lý do Người mới nói với vị làm "đầu" tông đồ đoàn là Phêrô rằng:

"'Các con đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!' Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: 'Không phải tất cả anh em đều sạch'." (Gioan 13:10-11).

Nếu môn đệ Phêrô là "đầu" trong danh sách liệt kê 12 vị trong tông đồ đoàn thì Giuđa Íchca là "chân" vì bao giờ cũng được liệt kê cuối cùng.

Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ, mà "chân" ám chỉ người môn đệ "Giuđa Íchca", để chứng thực "Người yêu thương (các vị) đến cùng", không trừ 1 ai và như họ là.

 

 

Từ Khóa LTXC XIV - 2014 ở Virginia từ ngày 11-13/9, ngay dịp kỷ niệm biến cố khủng bố tấn công Hoa Kỳ sáng ngày 11/9,

em đã bắt đầu phát động chiến dịch cầu nguyện cho cả phạm nhân nữa, chứ không chỉ cho nạn nhân theo cảm xúc tự nhiên thấy họ đáng thương,

vì theo đức tin thì phạm nhân còn đáng thương hơn cả nạn nhân nữa bởi phần rỗi vô cùng cao quý của phạm nhân,

mà nếu họ bị hư đi đời đời thì công ơn cứu chuộc vô cùng cao trọng của Chúa Kitô cũng bị uổng phí nơi họ.

Là TĐCTT, thành phần Chứng nhân Thương xót, nếu chúng ta chỉ thương nạn nhân và nguyền rủa phạm nhân thì chúng ta hoàn toàn chưa cảm nghiệm được LTXC.

Trong khi LTXC vẫn không loại trừ họ, vẫn yêu thương họ như họ là, vẫn yêu họ cho đến cùng,

vẫn muốn cứu họ như đã cứu người trộm lành vào giây phút cuối cùng của cuộc đời của tên trộm may mắn này, tại sao chúng ta lại oán giận và muốn tiêu diệt họ chứ?

Họ là người đã gây tội ác kinh khủng, thì là người như họ chúng ta cũng có thể gây ra tội ác như thế hay hơn thế, nếu Chúa không gìn giữ chúng ta!

Từ đó cho tới nay, sau mỗi bản tin được anh chị em TĐCTT theo dõi vào cuối mỗi buổi cầu nguyện trưa và chiều trong ngày qua điện thoại viễn liên miễn phí,

anh chị em TĐCTT chúng ta đều tiếp tục nhắc nhau cầu nguyện cho phần rỗi của các phạm nhân thời cuộc được tường trình ở trong một bản tin đạo đời nào đó, nhờ vậy

Nhóm TĐCTT đã sống ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót hằng ngày ngay trong lúc cùng nhau cầu nguyện cho phần rỗi của "các linh hồn cần đến LTXC hơn"!

Chị Mộng Tuyền Thư ký và Chị Nguyễn Phượng Trưởng nhóm đại diện chung Nhóm TĐCTT VA và tham dự viên

Khóa LTXC 81 - 2026 ngày 22/8 cám ơn kèm theo quà tặng "người tôi tớ vô ích" (Luca 17:10) bất xứng này.

 

Riêng em, gần 80 tuổi rồi (78) mà vẫn "còn trẻ muốn đi đâu thì đi" (Gioan 21:18): đi phục vụ các Khóa LTXC ở HK hằng năm 12 nơi khác nhau,

và liên tục cách năm đi Hành hương với Nhóm TĐCTT vào các năm lẻ từ năm 2014-2015, và đi Truyền giáo với Nhóm TĐCTT vào các năm chẵn từ năm 2016.

tất cả sức lực em có thật sự là nhờ từ quý anh chị TĐCTT của em - Bởi em càng đi càng vui khi thấy TĐCTT chúng ta ở đâu cũng yêu thương đoàn kết sinh hoạt và phục vụ,

mà càng vui lại càng khỏe và càng trẻ nên cứ tiếp tục đi ... cho tới "khi con về già" là lúc phải chăng con được nên giống Chúa nhất - hoàn toàn bất động trên Thánh giá cứu độ!?

 

Xin theo dõi 3 đường kết nối với 3 phân đoạn video dưới đây về đề tài Nhóm TĐCTT đã nỗ lực phản ảnh trung thực LTXC

Phân đoạn 1

Phân đoạn 2

Phân đoạn 3

 

Kinh Mân Côi Cảm tạ và Kết thúc

Kinh Mân Côi bao giờ cũng được mở đầu Ngày Tĩnh Tâm ở bất cứ Khóa LTXC nào...

Tuy nhiên, chính vào giờ cầu Kinh Mân Côi lại trùng với Thánh lễ 8 giờ sáng của Giáo xứ

Nên Nhóm TĐCTT đã uyển chuyển tham dự Lễ sáng trước thay vì Lễ chiều bởi Lễ chiều không bao gồm nghi thức tuyên hứa

Tuy nhiên, vì là Ngày Thứ Bảy, lại là Thứ Bảy Lễ Đức Mẹ Nữ Vương 22/8, Kinh Mân Côi không thể bỏ qua

Do đó, để kết thúc Ngày Tĩnh Tâm của Khóa LTXC 81 - 2026 vào chính Lễ Đức Mẹ Nữ Vương 22/8,

ACE tham dự đã dâng 1 Chuỗi Kinh Mân Côi để cùng Mẹ chiêm ngưỡng và cảm tạ LTXC

Một đột hứng nảy sinh ở ngay cuối Kinh Mân Côi để kết thúc Ngày Tĩnh Tâm vào chính Lễ Đức Mẹ Nữ Vương Thứ Bảy 22/8 của Khóa LTXC 81/2026

 

 

Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng!

(3 lần Hô vang "Trái Tim Mẹ" và 3 lần Họa lớn "Toàn Thắng") để xin Mẹ tỏ uy quyền Nữ Vương trời đất của Mẹ

nơi bản thân TĐCTT yếu dại chúng con nhờ đó chúng con mới có thể trở thành "gót chân" (STK 3:15) của Mẹ:

Toàn thắng Ma quỷ / Toàn thắng Thế gian / Toàn thắng Xác thịt

trong "Thời điểm Thương xót" (ĐTC Phanxicô ngày 6/3/2014) và cho "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao!" (ĐTC GP2: 17/8/2002)

 

 

Tạ ơn LTXC và TMTX (Thánh Mẫu Thương Xót) Maria cùng cám ơn toàn thể quý AC đã tham dự và phục vụ!

 

 

Bữa Tiệc ly

Chỉ cần 1 ngày ngắn gọn sống thân tình TĐCTT với nhau trong LTXC là đủ.... cứ thế, liên tục hằng năm

Xin LTXC luôn là niềm vui "hiệp thông tham gia sứ vụ" loan truyền LTXC của Nhóm TĐCTT chúng ta.

Xin hẹn tái ngộ quý AC TĐCTT Virginia rất thân thương của em trong LTXC vô biên năm 2027 nhé!

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 28, 2026 at 10:47 AM
Subject: Tường trình Khóa LTXC 81 - 2026 ở GX CTTĐVN GP Arlington VA ngày 22/8
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: pastor@cttdva.com <pastor@cttdva.com>, Quang.tv1309@gmail.com <quang.tv1309@gmail.com>

“Chúa động lòng thương” (Luca 7:13)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Lòng Thương Xót Chúa 2026  


Tạ ơn LTXC đã hiện diện và tỏ hiện trong Ngày Tĩnh Tâm Thứ Sáu 21/8/2026 của Khóa LTXC 80 - 2026 ở GX Mẹ Việt Nam TGP Washington D.C. 


Chúng con xin cám ơn Cha Nguyễn Hoàng Anh, O.P., Chánh Xứ GX CTTĐVN GP Arlington VA, đã cho phép Nhóm TĐCTT chúng con được tổ chức Khóa LTXC 2026 cuối tuần vừa qua, đã giảng huấn cho chúng con 2 đề tài và đã chủ sự nghi thức tuyên hứa của chúng con, lại còn tự động kêu gọi quý anh chị tham dự viên "chưa mặc đồng phục" gia nhập Nhóm TĐCTT để cùng nhau loan truyền LTXC nữa. 


Xin cám ơn Chị Nguyễn Phượng Trưởng Nhóm TĐCTT Virginia cùng với Ban Phục Vụ TĐCTT và vị phu quân đã hết mình phổ biến và kêu gọi cộng đoàn Dân Chúa tham dự Khóa LTXC năm nay, đã sắp xếp cùng thu dọn hội trường, và nhất là đã lo 3 bữa ẩm thực thật dồi dào, hợp khẩu vị và đầy thân thương.


Xin cám ơn Quý TĐCTT khắp nơi đã "hiệp thông tham gia sứ vụ" loan truyền LTXC bằng một Tuần 3 ngày cầu cho 2 Khóa LTXC 80 và 81 này. Xin cám ơn quý AC TĐCTT ở địa phương Virginia đã đến tham dự. Nhất là quý AC tham dự viên đã tích cực đáp ứng tác động thần linh của LTXC qua Ngày Tĩnh Tâm này và đã tự nguyện gia nhập Nhóm TĐCTT để chúng ta cùng nhau "làm chứng cho tình thương" đối với "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" trong "Thời điểm Thương xót" hơn bao giờ hết hiện nay.

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen. 


Giờ đây, với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC và TMTX Maria, chúng ta cùng nhau theo dõi bài tường trình ở đường kết nối sau đây: Khóa LTXC 81 - 2026 Thứ Bảy 22/8 tại GX CTTĐVN GP Arlington VA


Trân trọng và đa tạ,


em tĩnh

 

Tin nhắn ngày 28/8/2026

 

Xin trân trọng kính chào Quý AC tân TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) Virginia rất thân thương của em trong LTXC vô biên.

Tạ ơn LTXC đã cho anh chị em chúng ta được gặp nhau trong Ngày Tĩnh Tâm Thứ Bảy 22.8 của Khóa LTXC 81 - 2026 ở GX CTTĐVN GP Arlington Virginia.

Và để đáp lại tác động thần linh của LTXC quý AC đã tự nguyện gia nhập Nhóm TĐCTT để chúng ta cùng nhau "hiệp thông tham gia sứ vụ" loan truyền LTXC rất khẩn trương trước ngày cùng tháng tận hiện nay trong "Thời điểm Thương Xót" này.

Với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC, xin mời quý AC theo dõi những giây phút sinh hoạt tĩnh tâm ngọc ngà của chúng ta ở đường kết nối sau đây nhé:

https://www.thoidiemmaria.net/ThoiDiemThuongXot-2026/KhoaLTXC81-2026GPArlingtonVA.html

Đa Tạ


TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 19, 2026 at 4:10 PM
Subject: Tuần 3 Ngày cầu cho Khóa LTXC 80 ở Maryland và 81 ở Virginia
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Chúa động lòng thương” (Luca 7:13)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Lòng Thương Xót Chúa 2026  


Tạ ơn LTXC vẫn tiếp tục trở thành động lực và sinh lực chứng nhân tông đồ của TĐCTT, như qua các Khóa LTXC được anh chị em TĐCTT chúng ta nỗ lực và liên tục tổ chức cho chung Cộng đoàn Dân Chúa ở những nơi đã có Nhóm TĐCTT chúng ta, chẳng hạn ở GX Mẹ Việt Nam TGP Washington Maryland ngày Thứ Sáu 21/8/2026 và ở GX CTTĐVN vào Thứ Bảy 22/8/2028, Lễ Đức Mẹ Nữ Vương cuối tuần này.


Trong tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" "làm chứng cho tình thương" bằng việc loan truyền LTXC qua các Khóa LTXC, chúng ta cùng nhau dâng một tuần 3 Ngày, từ Thứ Năm 20/8 đến hết Thứ Bảy 22/8/2026, để xin TMTX Maria (Thánh Mẫu Thương Xót Maria) chuyển cầu cho mọi sự được nên trọn trong LTXC, để LTXC được hiển linh nơi tham dự viên, giảng huấn viên cũng như phục vụ viên TĐCTT chúng ta nhé. Mỗi ngày trong Tuần Ba, khi  đọc Kinh Lạy Cha chúng ta hãy dâng 2 Khóa LTXC 80-81 này cho LTXC nhé. Chân thành cám ơn quý AC.

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 13, 2026, 6:18 AM
Subject: Re: Thêm Đóng Góp_ Re: Tĩnh Tâm Hàng Năm Với Anh Cao Tấn Tĩnh Của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TDCTT) - Thứ Bảy 22/8/2026
To: Tracy Pham <tracy_pham@msn.com>
Cc: Nhóm TĐCTT VA

Tạ ơn LTXC và cám ơn quý AC TĐCTT đã tích cực hưởng ứng tham dự, phục vụ và đóng góp cho Khóa LTXC 2026 vào chính Thứ Bảy 22/8, Lễ Đức Mẹ Nữ Vương. 
Bữa ăn "hoành tráng" hôm đó trước hết là để chúng ta cùng nhau mừng Lễ Mẹ, và em sẽ "không no không về". 
Mong được gặp lại quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong 1 ngày duy nhất trong năm kể từ Năm Thánh 2025, một ngày cô đọng LTXC và Tình nghĩa TĐCTT.
em tĩnh




From: Tracy Pham <tracy_pham@msn.com>
Date: Wed, Aug 5, 2026 at 1:17 PM
Subject: Tĩnh Tâm Hàng Năm Với Anh Cao Tấn Tĩnh Của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TDCTT) - Thứ Bảy 22/8/2026
To: Nhom TDCTT VA
Cc: pastor@cttdva.com <pastor@cttdva.com>, (tđCtt) Cao Tấn Tỉnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Chị Nhóm TDCTT Thân Mến,
    Như hàng năm, chúng ta có cuộc tĩnh tâm nguyên ngày với Anh Tĩnh vào Thứ Bẩy ngày 22 tháng 8 sau lễ 8am.  Mong anh chị tham dự đông đủ và mời gia đình bạn bè tham gia luôn.  
Đóng góp (12/8/26):
Menu Cho Ngày Tĩnh Tâm:

Trong Ơn Chúa,

Tuyền (Tracy) Phạm

Đại diện nhóm trưởng                                 
Maria Nguyễn Thị Phượng

 

Tin nhắn ngày 3/8/2026

Quý AC TĐCTT GP Arlington VA rất thân thương của em,

Tạ ơn LTXC lại cho chúng ta được cơ hội ngọc ngà gặp nhau mỗi năm 1 lần vào dịp Khóa LTXC hàng năm, năm 2026 này vào Thứ Bẩy 22.8 tại GX Các Thánh Tử Đạo VN.

Xin trân trọng kính mời quý AC cố gắng sắp xếp thời giờ riêng tư và gia đình để tham dự nhờ đó LTXC được thấm đậm hơn trong tâm hồn chúng ta và hiển linh hơn trong đời Sống Thánh Chứng Nhân của chúng ta nhé, nhất là trong Thời Điểm Thương Xót vô cùng khẩn trương hiện nay.

Xin TMTX Maria (Thánh Mẫu Thương Xót Maria) giúp cho từng anh chị em TĐCTT chúng con được sống Đức Tin tuân phục như Mẹ, Đức Ái trọn hảo của Mẹ và Niềm Vui Thương Xót với Mẹ.

Trân trọng

em tĩnh