
CHỨNG NHÂN THƯƠNG XÓT
TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 2026
TĐCTT cử hành Ngày Thế Giới Ông Bà và Bô Lão Chúa Nhật 26/7/2026
“Chúa động lòng thương” (Luca 7:13)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Lòng Thương Xót Chúa 2026
Ngày Thế giới Ông Bà và Lão Nhân được ĐTC Phanxicô thành lập từ năm 2021, vào Chúa Nhật cuối Tháng 7 hằng năm, gần Lễ Thánh Gioakim và Anna 26/7, và cũng ngay từ đó Nhóm TĐCTT đã tức khắc hưởng ứng và tích cực đáp ứng bằng các cuộc viếng thăm cùng tặng quà cho các Lão Nhân từ 75 tuổi trở lên, yếu bệnh và cô đơn. Tạ ơn LTXC năm 2026 này chúng ta đã có 3 nơi để đến thăm 4 cụ, trong đó có 3 cụ được Quý Chị Phạm Ngọc Anh và Nguyễn Hải chỉ điểm, còn 1 cụ nữa 90 tuổi ở Palm Mission Westminster. Xin trân trọng và tha thiết mời quý AC nếu có thể được tham gia nhé. Nhưng xin cho em biết, qua email này hay qua tin nhắn hoặc điện thoại ở số 909-974-9520, để Chị Nguyễn Nancy liên tục tham gia từ đầu tới nay lo bữa trưa đầy đủ như chị vẫn tự động làm hằng năm.
Lịch trình thăm viếng (từ đông sang tây) như sau:
1- Ông Nguyễn Khoa ở 12682 Keel Ave Apt 4 Garden Grove, CA 92843;
2-3. Ông Phêrô Nguyễn Lộc và Bà Nguyễn Kim Tuyến ở 9242 Oasis - Westminster, CA 92683;
4- Ông Trần Văn Quản ở Palm Mission Health Care Center 240 Hospital Cir, Westminster, CA 92683.
Vì ai cũng có xe riêng, nên chúng ta tự động đến thăm ông Nguyễn Khoa đầu tiên, bắt đầu từ 9 giờ 30 sáng.
Sau đó sẽ tiếp tục như được liệt kê trên đây. Kết thúc ở Ông Trần Văn Quản vào khoảng 12:00 trưa.
Xin mặc đồng phục Mầu Trắng Phục sinh Chúa Nhật.
Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen
em tĩnh
Vị Lão Ông Nguyễn Văn Khoa: Tuổi 90 và rất hoạt bát
12682 Keel Ave Apt 4 Garden Grove, CA 92843

Trừ Năm Thánh 2005, còn từ năm 2021, năm nào cũng chỉ 4-5 anh chị em tham dự: 3 chị em và 1 vợ chồng

Lão ông Nguyễn Khoa đi dạo mỗi sáng về thì thấy phải đoàn đang tiến về nhà của mình

Ông hỏi tên em và vừa nghe tên em ông cho biết đã nghe tiếng em nay mới được gặp

Ông mời phái đoàn vào nhà rồi bảo phái đoàn cùng ông đọc kinh trước khi nói chuyện

Khi biết tiếng về em ông cũng tự thú ra ông cũng viết lách và đã có 2 tác phẩm đã xuất bản, bút hiệu là Gia Viên

Theo em suy đoán sở dĩ ông biết tiếng của em là vì tờ Nguyệt san Hiệp Nhất của CĐCGVNGP Orange

Từng là Trưởng Khối Truyền Thông của CĐCGVNGP Orange thời Đức Ông Nguyễn Văn Tiến,
ông đã thao thao nói về ông, cho thấy kiến thức của ông về cả đạo lẫn đời

Về sức khỏe hiện ông không có bệnh gì... Ông không biết tại sao Chúa cho ông sống tới 90!
Năm 82 tuổi, trong thời gian 24 ngày ngấp ngoái trong nhà thương ông tưởng ông đã qua đi rồi

Ông chứng minh ông khỏe ở chỗ hơi thở của ông không hôi, nghĩa là nội tạng của ông tốt.
Ông cũng tự nhiên bày tỏ cảm nghĩ của ông về phụ nữ để tóc dài trông trẻ trung duyên dáng.

Ông cũng biết tự động ngừng lại và im lặng để lắng nghe phái đoàn khách nói với mình.
Đại diện phái đoàn em cũng đã nói sơ qua về Nhóm TĐCTT cho ông biết...

Trước khi chia tay ông còn căn dặn phái đoàn khách đến thăm ông 3 điều cần phải nhớ kỹ,
3 điều có thể tóm lại toàn bộ kiến thức về đạo và đời sống đạo của một Ông Lão ở tuổi 90:

1- Tôn thờ và kính mến một mình Thiên Chúa;
2- Khi cầu nguyện hãy cho đi hết đừng giữ lại điều gì;
3- Và đừng bao giờ phạm trọng tội!


Phái đoàn xin tặng ông một chút quà:
vừa vật chất là một hộp xôi chả vừa về đạo là 1 tấm Ảnh LTXC có Kinh Thương Xót ở mặt sau

Cuối cùng là Kinh Lạy Cha! Amen.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cụ Ông Nguyễn Văn Khoa
Vị Lão Ông Trần Văn Quản: 90 Tuổi - Đang câm nín trong giờ lâm tử...
Palm Mission Health Care Center 240 Hospital Cir, Westminster, CA 92683


Năm Thánh 2025 là năm nhiều anh chị em TĐCTT tham dự Ngày Thế Giới Ông Bà và Lão Niên nhất khi chỉ thăm Mission Palms này

Đây là lần đầu phái đoàn TĐCTT đến thăm Vị Lão Ông Trần Văn Quản đáng thương này ở Mission Palms nhưng là lần thứ 3 thăm ông sau 2 lần đầu ở nhà ông.

Lần đầu tiên vào Sáng Chúa Nhật 25/7/2021 vào lúc 8:45 am, cũng 5 người, có Chị Nguyễn Thủy và Anh Hà Đại Thắng

Cụ Ông Trần Văn Quản, bấy giờ 85 tuổi, ăn mặc chỉnh tế ra tận cửa để niềm nở và trịnh trọng chào đón phái đoàn 5 TĐCTT

Cụ Ông Trần Văn Quản, 87 tuổi, càng yếu hơn nữa, phải sử dụng đến xe lăn trong nhà...

Chúa Nhật 23/7/2023, Ngày Thế Giới Ông Bà và Lão Niên lần thứ 3,
Phái đoàn TĐCTT 4 anh chị em đã đến thăm Lão Ông Trần Văn Quản lần thứ 2

Nhưng vào Tháng 12 Năm Thánh 2025, ông bất ngờ bị té ngã trong nhà,
lần ngã cuối cùng trong đời của ông như lần ngã thứ 3 của Chúa Kitô trước khi bị treo trên thập giá.


Đúng thế, chung phái đoàn 5 TĐCTT đến thăm Vị Lão Ông đáng thương này lần thứ 3 thì ông đang nằm trên một cái giường thập tự giá chờ chết!
Riêng 2 vợ chồng em, từ khi ông được đưa vào Palm Mission Healthcare này từ cuối Tháng 12/2025, đã đến thăm ông 3 lần trước.


Lần đầu tiên vào đúng ngày Tân niên 1/1/2026

Lần thứ 2 vào Thứ Bảy Đầu Tháng 3/1/2026 sau khi sinh hoạt với Nhóm TĐCTT ở St. Patrick

Lần thứ 3 vào Thứ Bảy 11/4/2026,
thời điểm Nhóm TĐCTT Tĩnh Tâm về LTXC và tham dự Kiệu với Lễ LTXC ở Nhà thờ Chính Tòa

Cho đến lần thăm ông thứ 4 này, ông vẫn chưa nhận ra chúng em, cặp vợ chồng vẫn đến Tết ông hằng năm như thân nhân của mình,
đã được ông coi là ân nhân vì là một cán sự viên xã hội giúp người tật nguyền ở Orange County đầu thập niên 1980, người đã giúp ông xin được tiền SSI,
và tên "tâm phương" được ông quen biết cùng nhớ ơn ấy đã được ông liệt kê trong danh sách điện thoại cần phải báo tin cho biết khi Chúa gọi ông về.


Anh Nguyễn Trương lần đầu tiên, chị Thu Cúc vợ anh lần thứ 2, còn chị Nguyễn Nancy là lần thứ 3 thăm ông.
Ai cũng chỉ biết ngậm ngùi thương cảm nguyện cầu cho thảm cảnh Lão Ông Trần Văn Quản hết sức đáng thương này thôi!

Vị Lão Bà Nguyễn Kim Tiến: 101 tuổi - Nhẹ nhàng trao trút tâm tư cuộc đời
9242 Oasis - Westminster, CA 92683

Phái đoàn TĐCTT thật ra đã đến với 2 vị lão niên chứ không phải 1 từ lúc 10:30 am,
bao gồm cả Lão Ông Nguyễn Lộc nữa, như được điểm mặt từ người chị em TĐCTT vẫn đến nhà này.

Nhưng Bà Ánh là chủ nhà chăm nuôi 2 vị đi vắng nên đành phải tạm bỏ qua, hy vọng có thể trở lại khi bà về

Phái đoàn đã ghé vào thăm ông cậu Lão Niên yếu bệnh của Chị Nguyễn Nancy ở gần ngay đó...

Nhưng ông mới dự lễ CN trực tuyến livestream nên đành xin kiếu để cùng nhau đến thăm Ông Quản

Sau khi thăm Ông Quản và chờ cho tới khi bà chủ của 2 vị lão thành về, chỉ còn lại 2 vợ chồng em

Chúng em đến thăm 2 vị vào lúc 1:00 pm, nhưng Lão Ông Nguyễn Lộc đã vào nằm nhà thương,
và chúng em vẫn gửi quà vào cho ông qua bà chủ nhà.
Còn Lão Bà ở ngay góc phòng khách bấy giờ (hình trên) là 1 Phật tử,
chúng em cũng thăm và tặng một hộp xôi chả như chúng em gửi tặng cho Lão Ông Nguyễn Lộc.

Còn đây là Lão Bà Nguyễn Kim Tiến, chứ không phải "Tuyến" hay "Tiếng" như nhiều người vẫn nhầm lẫn,
1 tín đồ Công giáo, 101 tuổi, chồng chết từ năm 1981, sang Mỹ năm 1993, có 7 đứa con, và bà được con đưa vào ở nhà này.
Hiện bà ở chung phòng với đứa con gái út, ngày đi làm, tối về ngủ với mẹ trên 1 tấm nệm mà chúng em ngồi để nói chuyện với bà.
Bà được dịp có người đồng đạo đến thăm đã chân thành tâm sự với chúng em như bà tự bày tỏ cho chúng em biết là như thế.
Chúng em lắng nghe kèm theo lời an ủi và đã tặng bà 1 tấm Ảnh LTXC có lời kinh chuỗi thương xót ở mặt sau, được bà để ở đầu giường của bà.

Tạ ơn LTXC và TMTX (Thánh Mẫu Thương Xót) đã ban cho TĐCTT chúng con những giây phút ngọc ngà
được ở bên cạnh và lắng nghe tâm sự của các Lão ông Lão bà bằng vai Ông Bà của Con Thiên Chúa Làm Người.
Xin LTXC vĩnh viễn là Dưỡng Lão viện của quí vị Lão ông Lão bà để quí vị được hoan hưởng trước Vinh phúc Nước Trời
là Thực tại Hiệp thông Thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
“Chúa động lòng thương” (Luca 7:13)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Lòng Thương Xót Chúa 2026
Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta, qua phái đoàn 5 anh chị em chúng em, đã trải qua được những giây phút ngọc ngà của đức bác ái yêu thương như Vị Thánh Mẫu Thương Xót (TMTX) Maria, vị đã "vội vã lên đường" (Luca 1:39) đi thăm người chị họ đang mang thai trong tuổi già.
Xin cám ơn 3 Chị em TĐCTT Nguyễn Nancy Thanh và cặp vợ chồng AC Nguyễn Trương Thu Cúc, đã tham dự. Đặc biệt là Chị Nguyễn Thanh Nancy là TĐCTT duy nhất đã tham dự ngay từ đầu năm 2021 liên tục cho tới nay, và năm nào chị cũng tự động lo bữa trưa cho phái đoàn và làm quà món ăn để tặng cho các vị Lão Ông Lão Bà mà phái đoàn đến viếng thăm hằng năm.
Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC, TMTX Maria và anh chị em TĐCTT tham dự, cũng như trong tình nghĩa TĐCTT, chúng ta cùng nhau theo dõi một số hình ảnh kèm theo dẫn giải về Một Vòng Thăm Viếng Cáv Vị Lão Ông Lão Bà trong Ngày Thế Giới Ông Bà Và Lão Niên CN 26/7/2026 ở đường kết nối sau đây nhé: TĐCTT cử hành Ngày Thế Giới Ông Bà và Bô Lão Chúa Nhật 26/7/2026
Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
em tĩnh
LỄ AN TÁNG VỊ LÃO NIÊN ĐAMINH TRẦN VĂN QUẢN

Viếng xác và Cầu nguyện
Phái đoàn TĐCTT đã đến thăm vị lão niên quá cố này mới hôm CN 26/7/2026, Ngày Thế Giới Ông Bà và Lão Niên ở Mission Palms Healthcare Center
10 ngày sau, mùng 7/8/2026, ông đã hoàn thành hành trình đức tin trần thế 90 năm của ông trong an bình, trong tình trạng không biết gì từ cuối năm 2025.




5 anh chị TĐCTT đã từng đến thăm ông đến tham dự Lễ an táng của Cụ Ông Trần Văn Quản ở Nhà thờ St. Barbara (từ phải sang trái):
Quý Chị Nguyễn Nancy và Thúy Nga (cả 3 lần 2021, 2023 và 2026), Anh Nguyễn Trương (2026), Chị Nguyễn Thủy và Anh Hà Đại Thắng (2021).
Thánh Lễ An táng



Lễ An táng của LH Đaminh Lão Ông Trần Văn Quản không ngờ lại được chính Cha Phạm Ngọc Tuấn là Tổng Linh hướng của Nhóm TĐCTT chủ tế và giảng lễ.



Tình nghĩa từ những Ngày Thế giới Lão niên
Phái đoàn 5 TĐCTT thăm vị lão niên này lần đầu tiên ngày Thế Giới Ông Bà và Lão Niên 25/7/2021

5 anh chị TĐCTT đã từng đến thăm ông lần đầu tiên (từ trái sang phải):
Chị Nguyễn Thủy, Anh Hà Đại Thắng, Chị Thúy Nga, em tĩnh và Chị Nguyễn Nancy.
Riêng vợ chồng chúng em đã tặng ông một món quà ông đưọc ông rất trân quý
đó là bức Ảnh canvas ĐHY Nguyễn Văn Thuận cầu nguyện ở trong tù
để an ủi cuộc đời già lão (bấy giờ ông đã 85), yếu bệnh và cô độc nhưng tin yêu của ông!


Trên đường vượt biển từ Việt Nam sang Thái Lan, vợ con của ông đã chết ở ngoài khơi Thái Lan ngày 16/3/1980,
Nhờ người em bảo trợ Ông đã được sang Hoa Kỳ nhưng lủi thủi sống cô đơn một mình hơn 46 năm cho đến khi được đoàn tụ gia đình ngày 7/8/2026!
Phái đoàn TĐCTT 4 anh chị em đã đến thăm Lão Ông Trần Văn Quản lần thứ 2
Chúa Nhật 23/7/2023, Ngày Thế Giới Ông Bà và Lão Niên lần thứ 3


Phái đoàn 4 anh chị em: hình 1 vợ chồng tĩnh nga chúng em và chị Thu Cúc và hình 2 thêm chị Nguyễn Nancy (đứng giữa)
Phái đoàn TĐCTT đã đến thăm Lão Ông Trần Văn Quản lần thứ 3.
Chúa Nhật 26/7/2026, Ngày Thế Giới Ông Bà và Lão Niên lần thứ 6



Hình 1: vợ chồng tĩnh nga chúng em; hình 2 là Anh Nguyễn Văn Trương và hình 3 là 2 chị em Chị Nguyễn Nancy và Nguyễn Thu Cúc
Riêng 2 vợ chồng chúng em đã đến thăm ông 3 lần trước đó trong năm 2026 ở Mission Palms:
ngày 1/1, ngày 3/1 và ngày 11/4 (như hình trên) ... nhưng không lần nào ông còn nhận ra chúng em nữa.
Và không ngờ lần thứ 3 phái đoàn TĐCTT đến thăm ông cũng là lần cuối cùng để tiễn đưa vị lão niên đáng kính gương mẫu sống đạo này!

Không ngờ Nhóm TĐCTT lại kéo nhau đến tham dự cả 10 anh chị em như thế, mặc đồng phục Mầu Trắng Phục sinh đàng hoàng (từ trái sang phải:)
Quý Chị: Bùi Thúy Nga, Hà Mai Trang, Nguyễn Hoa, Nguyễn Loan, Nguyễn Thủy và Nguyễn Nancy (chụp hình);
Quý Anh: Nguyễn Liên, Hà Đại Thắng và Nguyễn Trương.
Rất tiếc chính bản thân em, một cán sự xã hội về người tật nguyền (Counselor for Handicapped của Cơ quan Vietnamese Community of Orange County 1982-1984)
người đã từng giúp ông xin tiền tàn tất SSI và tết nào cũng cùng với gia đình đến thăm ông như thân nhân của mình, lại không được dự lễ an táng của ông,
vì chính ngày Lễ An Táng của ông, do Cha Phạm Ngọc Tuấn TLH TĐCTT chủ tế, Thứ Năm 20/8/2026 là ngày em bay sang Washington cho 2 Khóa LTXC trùng cuối tuần.
Một Lão Ông sống "Đức tin thể hiện qua Đức ái"
(Galata 5:6)
Sống Đức tin
Theo sự an bài thần linh của LTXC, khi em đang đóng vai là một Counselor for Handicapped của Cộng đồng Người Việt ở OC
ông đã đến gặp em khi ông mới sang Mỹ qua sự bảo trợ của người em của ông, để nhờ em xin tiền tàn tật SSI cho ông.
Bấy giờ ông đang mượn tiền của County of Orange để sống tạm cho đến khi có việc hay hưởng tiền tàn tật thì trả dần lại cho County.
Mỗi tháng ông được County trả tiền nhà ở cho ông kèm theo 85 MK để ông ăn uống qua ngày, nghĩa là mỗi ngày chưa đầy 3 MK.
Thế mà có lần ông đã gửi về Đến Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ của Tỉnh Dòng Đồng Công HK ở Carthage Missouri 50/80 MK để xin khấn,
nhưng không phải là ông xin khấn cho ông được khỏi bệnh hay có việc làm hoặc được tiền tàn tật mà là ông xin cho được Ơn Đức tin!

Qua Đức ái
Dù chỉ được trợ cấp tiền SSI tật nguyền vừa đủ sống, chưa kể phải trả nợ cho County,
nhưng ông vẫn tích cóp để thường xuyên gửi về biếu HĐGMVN.
Ông đã trao cho 2 vợ chồng em hôm phái đoàn TĐCTT đến thăm ông lần đầu tiên ấy
3 ngàn MK tiền mặt gửi về cho HĐGMVN để cứu trợ nạn nhân đại dịch covid-19 ở TGP Sài Gòn năm 2021.
.jpg)
Kinh Nguyện Ngày Thế Giới Ông Bà và Bô Lão I - 25/7/2021
Lạy
Chúa, con cảm tạ Chúa
cho con được an ủi qua sự hiện diện của Chúa:
Ngay cả trong khi cô đơn lẻ loi,
Chúa là hy vọng và sự tin tưởng của con;
Chúa là đá tảng và thành trì của con từ thời niên thiếu!
Con cảm
ơn Chúa đã ban cho con một gia đình,
và đã ban phúc cho con được sống lâu dài.
Con cảm ơn Chúa về những phút giây vui mừng và khó khăn,
về những giấc mơ đã thành sự thật trong cuộc sống của con
và về những gì đang còn ở phía trước.
Con cảm ơn Chúa về thời gian này
khi Chúa mời gọi con tiếp tục mang lại hoa trái.
Lạy Chúa
xin ban thêm đức tin cho con;
xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa;
xin dạy con đón nhận những người đau khổ hơn con;
xin dạy con đừng bao giờ thôi ước mơ
và dạy con tường thuật những điều kỳ diệu của Chúa cho các thế hệ trẻ.
Xin bảo
vệ và hướng dẫn Đức Giáo hoàng Phanxicô và Giáo hội,
để ánh sáng Tin Mừng có thể chiếu rọi đến tận cùng trái đất.
Lạy
Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến canh tân thế giới,
để cơn bão đại dịch được dịu êm,
để người nghèo được an ủi và chiến tranh chấm dứt.
Xin nâng đỡ con khi yếu đuối
và giúp con sống tràn đầy mỗi giây phút Chúa ban cho con,
với xác tín rằng Chúa ở với con mọi ngày
cho đến tận thế. Amen

Xin LH Đaminh Trần Văn Quản chuyển cầu cho Nhóm TĐCTT cũng sống "đức tin thể hiện qua Đức ái" như Ông nhé!
Nếu Nhóm TĐCTT sống LTXC bằng đức tin tuân phục và đức ái trọn hảo của mình như thực tế cho thấy,
thì Lão Ông Đaminh Trần Văn Quản quả đã sống đời của một TĐCTT và như một TĐCTT rồi vậy!
Đó là mối thiên duyên LTXC bất diệt giữa chúng ta
giữa ông là người đã ra đi trước và chúng cháu là người sẽ đi sau...
để cuối cùng chúng ta đều sống đời TĐCTT được hiệp thông với nhau trong LTXC vô biên... Amen!