CHỨNG NHÂN THƯƠNG XÓT

TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 2026

 

 

 Niềm vui Thương xót từ Tận cùng Trái đất

 về

2 Hành trình Truyền giáo ở Vùng đất Thừa sai Ethiopia và Mozambique

 

 

Nội Dung

 

Mở - Nhập cuộc

Niềm vui Thương xót từ Tận cùng Trái đất

 

Ở Ethiopia

 

Dòng Thừa sai Phan sinh Đức Maria FMM

Nhu cầu Giáo dục - Đáp ứng Hỗ trợ

Nhu cầu Nhân sinh - Đáp ứng Hỗ trợ

 

2 Linh mục của Giáo phận Hosana

 Nhu cầu Giáo dục - Đáp ứng Hỗ trợ

Nhu cầu Tôn giáo - Đáp ứng Hỗ trợ

 

 Dòng Chúa Thánh Thần CSSp

Nhu cầu Tôn giáo - Đáp ứng Hỗ trợ

Nhu cầu Giáo dục - Đáp ứng Hỗ trợ

Nhu cầu Y tế - Đáp ứng Hỗ trợ

 

Dòng Don Bosco SDB

Nhu cầu Nhân sinh - Đáp ứng Hỗ trợ

 

Ở Mozambique

 

Hỗ trợ Dòng Truyền giáo Ngôi Lời

 Nhu cầu Nguồn nước - Đáp ứng Hỗ trợ

Nhu cầu Tôn giáo - Đáp ứng Hỗ trợ

 

 Kết - Xuất hành

Niềm vui Thương xót vẫn tiếp tục lan tỏa

 

 

Mở - Nhập cuộc

Niềm vui Thương xót từ Tận cùng Trái đất

 

Niềm vui Thương xót được bắt nguồn từ chính LTXC, như Chúa Kitô đã diễn tả trong các dụ ngôn về LTXC, như dụ ngôn tìm thấy con chiên lạc trong 100 con (Luca 15:5-7), hay dụ ngôn tìm thấy đồng bạc bị mất trong 10 đồng bạc (Luca 15:9), hay dụ ngôn người cha đón nhận đứa con phung phá trở về nhà với mình (Luca 15:20,32). 

Nếu LTXC hiển linh nhất ở nơi những gì là lạc loài như con chiên đi lạc cũng như đồng bạc thất lạc, và những gì là xấu xa như người con phung phá tội lỗi, thì quả thực chúng ta chỉ thực sự gặp được LTXC, qua Dung nhan Thương xót của Ngài là Chúa Giêsu Kitô ở Tận cùng Trái đất nơi "những người anh em hèn mọn nhất"
(Mt. 25:40,45), thành phần đã được đồng hóa với Vị Thiên Chúa Làm Người Khổ Nạn đến độ, nơi Người Con Thiên sai Cứu thế của mình, Ngài đã trở nên "không còn hình tượng con người" (Isaia 52:14), thậm chí đến trở thành "đồ bị nguyền rủa" (Galata 3:13).

Vâng, phái đoàn TĐCTT, không nhiều thì ít, tùy mỗi tâm hồn, đều cảm thấy được Niềm vui Thương xót qua những Hành trình Truyền giáo, như ở Ethiopia 5/2024 và Mozambique 10/2024, hay Hành trình Thừa sai bác ái, như ở Calcutta Ấn độ 10/2022. Bởi vì, chính ở những nơi Tận cùng Trái đất này, họ mới thấy được "Dung nhan Thương xót" của Thiên Chúa, nhờ đó đã cảm nghiệm được LTXC hơn ở đâu hết, ngay trên dung nhan hình hài của những người anh chị em đồng loại mang thân phận bất hạnh thật là bần cùng khốn khổ đáng thương, như thể những người anh chị em đồng loại hèn mọn nhất này đã được "biến hình" thành Chúa Giêsu Kitô..., đến độ có những lúc TĐCTT chỉ biết ngậm ngùi xót xa và nghẹn ngào âm thầm nức nở..., cho đến khi LTXC nơi họ được hiện thực qua Đức ái trọn hảo của họ.

Niềm vui Thương xót của họ bấy giờ là được "cho đi hơn nhận lãnh"
(Tông vụ 20:35), cho đi những gì có thể, ở chỗ được chia sẻ LTXC mà họ đã cảm thấy trong cuộc đời cũng mang thân phận làm người hèn yếu bất toàn khốn nạn tội lỗi như ai nhưng lại được LTXC nhưng không cho hoan hưởng số phận may mắn ở một đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ. Nhờ đó, mỗi khi họ thấy anh chị em đồng loại của mình ở Tận cùng Trái đất Phi Châu, như ở Ethiopia hay Mozambique, được hoan hưởng một chút thoải mái hơn từ những đóng góp thực tế và chia sẻ cụ thể cho dù nhỏ mọn của họ, thì Niềm vui Thương xót lại càng gia tăng hơn nữa ở nơi bản thân họ...

 

ETHIOPIA

(17-31/5/2024)

 

Phái đoàn TĐCTT đặt chân tới Phi châu lần đầu tiên ở Ethiopia lúc 0:15 am CN Hiện Xuống 19/5/2024

Phái đoàn từ 4 nơi ở Mỹ sang:

từ Rhode Island - Sơ Mỵ Chân (Thứ 3 từ trái)

từ San Francisco ở San Jose TX - Quý Chị Bích Phượng (ngoài cùng từ trái) và Phan Hòa (thứ 4 từ trái)

từ Houston TX - Quý Chị Vũ Mùi (2 từ trái), Hoàng Thành và Christy Mai (ngoài cùng bên phải)

Từ Los Angeles CA - em tĩnh chụp hình

Phái đoàn TĐCTT đã lưu trú ở Tu viện Dòng FMM của Sơ Mỵ Chân 6 ngày, từ Thứ Hai 20/5 đến Chúa Nhật 26/5

Từ trái: Em tĩnh, Quý Chị Vũ Mùi và Hoàng Thành, Sơ Mỵ Chân, Quý Chị Bích Phượng, Phan Hòa và Christy Mai. 

Dòng Thừa sai Phan sinh Đức Mẹ FMM (Franciscan Missionaries of Mary) phục vụ 23 nước ở Phi Châu, riêng ở Ethiopia từ 1896.

 

 

Dòng Thừa sai Phan sinh Đức Maria FMM

 Nhu cầu Giáo dục và Nhân sinh

TĐCTT Đáp ứng Hỗ trợ

 

 

Dòng FMM - Nhu cầu Giáo dục: 2 Lớp học

 

Sáng Thứ Ba 21/5/2024, phái đoàn TĐCTT ghé thăm Trường Mẫu giáo San Gabriel của các Sơ FMM

ở Mazoria trong khu vực của Giáo xứ Mazoria và đồng thời cũng gần ngay tu viện của các Sơ

 

 

Hai lớp học này đã dự tính xây ở chính khu vườn bắp này và đã được quĩ truyền giáo 2023 của Nhóm TĐCTT bảo trợ 20 ngàn MK

 

 

TĐCTT Đáp ứng Hỗ trợ

TĐCTT đáp ứng hỗ trợ Nhu cầu Giáo dục của Dòng FMM 2 số tiền khác nhau cho 2 mục đích khác nhau:

số tiền 5 ngàn MK (trên đây) để giúp các em học sinh ở 2 trường mẫu giáo Mazoria lẫn Shone mua sắm sách vở cùng học cụ cùng đồng phục;

còn số tiền 20 ngàn MK (dưới đây) là để xây thêm 2 lớp học ở khu trường Mazoria.

Nhưng 20 ngàn MK ấy đã được sử dụng để tân trang lớp học tạm này thay 2 lớp học được dự tính xây

THANKS BE TO GOD FOR ALL THE DONORS WHO HELPED OUR CHILDREN TO ENTER THE NEW CLASSROOM.

IT WAS A HALL. WE MODIFIED IT as one classroom.

OUR CHILDREN ARE SO HAPPY, SO WE THANK ALL THOSE MADE IT POSSIBLE.

OUR CHILDREN PRAYED FOR YOU ALL ON THIS SPECIAL DAY.

For the classrooms we have received 1,148.044.00 BIRR.

Iron sheets         = 156,800.00 birr

Nails                    =    12,000.00birr

Transport            =       1,000.00birr

We have modified the small hall into classroom. We have spent 612,831.00 birr.

United in prayers,

Sr.ROSYFMM.

 

 

Dòng FMM - Nhu cầu Nhân sinh: Bắp ngô quà tặng

 

Món ăn chính hằng ngày của dân chúng là bắp/ngô và đậu

 

 

TĐCTT tặng 50 bao mỗi bao 1 tạ tặng cho 100 gia đình nghèo nhất trong vùng

được Sơ Rosy tuyển chọn, mỗi gia đình nửa bao hay 1/2 tạ bắp ngô

50 bao bắp ngô, mỗi bao 100 tạ, tổng trị giá là $3,500.00 - mỗi bao là 70 MK,

số tiền mặt này được những người thân quen với Chị Phan Hòa ở San Jose tặng trước khi chi lên đường

nên không kịp cho vào nhà băng của chung TĐCTT và đành phải mang theo để mua quà tặng ngay tại hiện trường,

như thực sự đã diễn ta vào sáng Thứ Bảy 25/5/2024 này tại sân Trường Mẫu giáo San Gabriel ở Mazoria

Các gia đình được Sơ Rosy tuyển chọn ngồi chờ ở ngoài cổng cho đến khi được Sơ gọi tên 2 gia đình để vào nhận 1 bao chia nhau mang về

Quý chị trong phái đoàn cũng nhào vô giúp hầu hết là phụ nữ tuy gầy còm nhưng khỏe mạnh

Chị Phan Hòa

Chị Christy Mai

Chị Vũ Mùi

Các chị thu dọn cuối cùng

Nhiều cách để mang về nhà: vác, xách, cho lên xe ba gác hay lên xe gắn máy

 

 

Dòng FMM - Nhu cầu Nhân sinh: 10 Căn nhà

 

Sáng Thứ Tư 22/5/2024, phái đoàn TĐCTT được dẫn đến thăm các giáo xứ và cộng đoàn

bao gồm cả một số gia đình quá bần cùng khốn khổ cần được có một mái nhà xứng đáng hơn

 

Gia đình thứ 1 trong 2 gia đình cần nhà mới cùng ngày phái đoàn được dẫn đến thăm viếng

 

   Ngôi nhà xiêu vẹo ọp ẹp của gia đình 6 người trụ ngụ với đủ mọi thứ sinh hoạt kể cả bếp nấu và giường nằm thật là chật chội

 

Gia đình thứ 2 trong 2 gia đình cần nhà mới cùng ngày phái đoàn được dẫn đến thăm viếng

 

               Gia đình của một người mẹ góa đang sống với 5 người con

    

nhưng ở trọ nhà nằm đằng sau mảnh đất bà đang đứng, nơi sẽ dựng 1 nhà cho gia đình bà

 

TĐCTT Đáp ứng Hỗ trợ

 


1. MRS.WORKE DETEBO AND HER CHILDREN. THEY ARE VERY POOR.

2.MR.DANIEL DESTA AND HIS CHILDREN. HE IS VERY OLD AND MANY CHILDREN.

3.TURUNESH XUMEBO AND HE HAS NO HUSBAND. SHE HAS CHILDREN.SHE HAS NO HUSBAND.

4. THIS IS MRS.ALAMITTU AWANNO AND  HER CHILDREN WHO ARE MULNOURISHED. NOBODY IS WORKING IN THE FAMILY.

HUSBAND IS IN THE PRISON. PLEASE PRAY FOR THEM.THANK YOU SO MUCH FOR GIVING A SHELTER.

5. MRS. BEKKALECH TESAMMA WHOSE HOUSE WAS BURNT AND NOTHING LEFT.

SO WE HELPED THEM WITH THE AID.THEY HAVE NO CHILDREN.

6. MRS. WORKINESH YOHANES AND HER CHILDREN. THEY ARE   VERY POOR FAMILY.

SHE IS A CATHOLIC PERSON AND PEOPLE HELPED WITH WOOD.

7. MRS.GENET MATHEWOS IS WIDOW AND SHE HAS TWO CHILDREN. THE NEIGHBOURS HELPED HER WITH WOOD.

8. MRS. MISGANECH DESALYGNE. SHE HAS NO HUSBAND AND RELATIVES.

SHE IS ALONE WITH TWO CHILDREN. THE CHURCH PEOPLE HELPED HER TO BUILD THE HOUSE.

9. MRS. WORKINESH NARAMO. SHE HAS THREE CHILDREN. SHE IS THE BREAD WINNER IN THE FAMILY.

HER HUSBAND WAS ELECTRICUITED BEFORE TWO YEARS. THANK GOD FOR YOUR HELP.

10. MR. TARIKU AWANNO, WIFE AND HIS CHILDREN. HIS HOUSE WAS BURNT.SO WE HELPED THEM.

 

We have received the donation 169,460.10 BIRR for 10 houses.

Dear Dominic and all our benefactors,

     We are really grateful to all our friends who have helped us to have shelters for our poor families.

That is the greatest joy for us when we see our people staying in the proper shelter. May god bless you all. Thank you so much once again. Sorry for the late report.

United in prayers,

Sr.ROSYFMM.

 

 

 2 Linh mục Giáo phận Hosanna

 Nhu cầu Giáo dục và Tôn giáo

TĐCTT Đáp ứng Hỗ trợ

 

Hai trong 3 vị linh mục ở cùng Nhà xứ của Giáo xứ Mazoria:

Cha Tamrat Seyoum (ngoài cùng bên trái) - Chánh xứ kiêm hiệu trưởng trường St. Gabriel tiểu cấp (elementary) và chuyển cấp (medium);

Cha Zeleke Gainamo (ngoài cùng bên phải) - Vị linh mục coi sóc 5 cộng đoàn Dân Chúa khác nhau ở Shone - Hosanna Ethiopia;

Sơ Rosy, FMM, (thứ tư từ phải vào), Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Saint Gabriel là nơi tặng quà cho dân nghèo sáng Thứ Bảy 25/5.

 

 

Giáo phận Hosana - Nhu cầu Giáo dục: Nâng cấp Lớp học

 

Chiều Thứ Ba 21/5/2024, phái đoàn TĐCTT ghé thăm Trường Tiểu học của Nhà thờ Thánh Giá GX Mazoria

 

Từ Tu viện của Quý Sơ FMM phải đi qua một ruộng bắp ngắn mới tới khu trường học này

Trường tiểu học của Giáo xứ Mazoria này có một số lớp học đã quá tàn tệ, theo Cha Sở cũng là Hiệu trưởng của trường thì,

nếu được sửa chữa đầy đủ sẽ tốn $36,000.00; nếu chỉ 2/4 lớp học, như ở dẫy B4 trong hình, là $18,000.00

 nhưng Nhóm TĐCTT chỉ có thể đáp ứng hỗ trợ được 9 ngàn MK để trùng tu dẫy lớp học xuống cấp nhất trường mà thôi.

 

TĐCTT Đáp ứng Hỗ trợ

 

 

From: Tamrat Seyu 
Date: Wed, Dec 10, 2025 at 11:26 AM
Subject: Love and greetings
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Dear Domonic greetings and best wishes from Mazoria Ethiopia. Dominic how are you and your team? Sorry for my delay and forgeting you especialy from my part. Thank you reminding me in your resent email. Please forgive me. Thank you for rembering us. Forsure we can not forget you and your team. I remember you and your team always in prayer. We are enjoying with the small house building you supported us to fix it /remolde.  We have finished the remolding house and fixing it. Actully it is givining service for the school. The first year we couden't start soon because that year there was heavey rain continounsily to bring materials like stone, sands, and ciment and wood to the area. Now the house become very nice. We make it teachers and gards waiting rooms. Some money we saved from given amount money and from it we built adding from school community money and school three wood. We build another additional animals house for self-sufficency and for income generation. Of course we have no money to buy some animals like:- cows, oxes, sheep and gots and so on for income generation. The following picture are new and old pictures. I will send you financial report in the next future. Thank you very much in advance. Please bring our greetings to every body. Those who are our bene factors.


Yours in christ
Fr. Tamrat seyoum
Mazoria Ethiopia
Hosanna Vicariate

 

Giáo phận Hosana - Nhu cầu Tôn giáo: Ngôi Nhà thờ mới

 

Đây là ngôi nhà thờ phái đoàn đã được dẫn tới hôm Thứ Tư 22/5 và trở lại hôm Thứ Sáu 24/5

Ngôi nhà thờ này tệ nhất trong 4 Nhà thờ phái đoàn TĐCTT viếng thăm hôm 22/5 và cần phải trả lại cho chủ đất

 

Đầy đủ phái đoàn (trên và dưới) hôm Thứ Tư 22/5 đến mảnh đất sẽ được xây nhà thờ mới 

2 hôm sau trở lại Nhà thờ cũ đến đến khu xây nhà thờ mới thì đường bị lầy lội sau trận mưa chiều 22/5

Chỉ 1/2 phái đoàn (3/6) trở lại 2 hôm sau để quay video làm tài liệu gây quỹ

 

 

TĐCTT Đáp ứng Hỗ trợ

 



Ngôi nhà thờ này cần đến gần $17,857.00 và Nhóm TĐCTT đã hỗ trợ $15,700.00 từ 7/2024 

và AC Hiển Thảo Thân hữu TĐCTT ở Biloxi MS hỗ trợ phần còn lại cho đủ như Cha Zeleke mong muốn

Nhà thờ thì cho giáo dân Công giáo nhưng còn phải xây thêm trường học cho dân làng địa phương nữa
theo điều kiện

chính quyền

 đòi hỏi khi họ cho không Cộng đoàn Dân Chúa ở Kutube này mảnh đất xây ngôi nhà thờ mới này








Cha Zeleke được Giáo phận gửi đi học Giáo Luật ở Roma từ năm 2025



From: zeleke gainamo 
Date: Sat, Dec 6, 2025 at 11:55 AM
Subject: Thanks
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

I would like you thank you and friends what you did for Kutube Church building, and the Christians still very happy in your charitable work, they are praying for you in the new church, and I am remembering you in my daily Eucharistic prayer. And also I will remember in my eucharistic prayer, those who are died in natural disaster, rest in peace. Now I am  studying Canon Law, in Rome, Italy. 
Finally, please tell my greetings and best wish for your beloved companions.
May almighty  God bless you and your missions. He gives you peace and health.
Thank you very much, and I wish all the best!

 

Đức Giám mục GP Hosana được 2 Sơ Minh Thi, FMM và Mỵ Chân, FMM

sắp xếp để phái đoàn được gặp lúc 3 giờ chiều ngày 29/5 kèm theo quà tặng cho riêng ngài

 

Hành trình Truyền giáo đến Vùng đất Phi Châu 

 

Nữ tu Nguyễn Mỵ Chân, FMM - Dòng Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ

 

Tháng 5/2024, con được vinh dự mời tham gia cùng Nhóm "Tông Đồ Chúa Tình Thương" (TĐCTT) đi đến miền truyền giáo ở Ethiopia để thăm viếng nơi truyền giáo của các nữ tu Dòng "Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ" và các Cha Dòng Chúa Thánh Thần.

Chúng con đã đến thăm viếng 2 Giáo phận Hosanna và Hawasa, nơi các Nữ tu Dòng Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ đang sống và làm việc. Tại Giáo phận Hosanna, chúng con có trường học mẫu giáo và công việc mục vụ giúp cho các bà mẹ nghèo có thể cải thiện được cuộc sống của họ, qua việc hỗ trợ họ nuôi gia súc hoặc buôn bán nhỏ. Nhóm TĐCTT đã tài trợ giúp cho 10 gia đình xây dựng lại căn nhà đơn sơ để có thể sống qua ngày, cũng như tài trợ giúp xây thêm 2 lớp học cho các em cấp Mẫu giáo. Nhóm TĐCTT này cũng giúp sửa sang lại vài giáo xứ nghèo ở vùng sâu vùng xa. Bên cạnh đó, Nhóm TĐCTT cũng đã tặng những gia đình nghèo vài kilô bắp và đậu. Nhóm TĐCTT còn có dịp gặp ĐGM Giáo phận Hosanna và giúp đỡ Giáo phận một chút. ĐGM của GP Hosanna rất trẻ và năng động, hoạt bát. Nhiều người rất yêu thích ngài.

Nhóm TĐCTT cũng đã đi đến Giáo phận Soddo, Abaminch để thăm viếng nơi truyền giáo của các Cha Dòng Chúa Thánh Thần. Tại đây, Nhóm cũng thấy được rất nhiều nhu cầu cần thiết cho người dân, nên cũng đã giúp hết sức bao nhiêu có thể, nhất là sau chuyến đi, cho các cha trong việc mục vụ tại giáo xứ, nhà thờ, bệnh xá, trường học nội trú v.v. nhiều đến nỗi con cũng không nhớ hết nổi.

Thật sự rất cảm ơn những tấm lòng vàng của các thành viên trong Nhóm TĐCTT, đã chung tay đóng góp, chia sẻ cho những người thiếu thốn hơn mình. Ở những nơi xa xôi, có các linh mục, tu sĩ nam nữ, đã hy sinh cuộc đời, dám chấp nhận đi đến những nơi xa xôi, thiếu vắng bóng Chúa, để đem tình yêu thương của Chúa đến cho mọi người.

Xin Chúa chúc lành cho các thành viên trong Nhóm TĐCTT luôn luôn hăng say phục vụ cho cánh đồng truyền giáo ở khắp nơi trên toàn thế giới, đặc biệt là anh trưởng nhóm Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh. Xin Chúa tuôn đổ đầy tràn ơn phúc lành cho các thành viên và gia đình.

 

 

Hỗ trợ Dòng Chúa Thánh Thần CSSp

Nhu cầu Tôn giáo, Giáo dục và Y tế

 

Sau thời gian kể như 1 tuần (20-26/5) lưu trú và sinh hoạt truyền giáo ở Mazoria với quý Sơ FMM, nhất là Sơ Rosy đặc trách các hoạt động truyền giáo ở địa phương này và các vùng phụ cận thuộc Giáo phận Hosana, như đã trình bày trên đây, phái đoàn tiếp tục được Sơ Mỵ Chân ở Hoa Kỳ đã từng phục vụ 11 năm ở Ethiopia, với cả Sơ Minh Thi cùng dòng vẫn còn đang tiếp tục vai trò thừa sai truyền giáo ở Ethiopia dẫn đi thăm viếng truyền giáo ở một vùng khác liên quan đến các Cha Spiritans thuộc Dòng Chúa Thánh Thần, CSSp, Tỉnh dòng Ethiopia ở Abaminch, Borana Yabello và Dadhim Yabello, trong thời khoảng từ Chúa Nhật 26/5 đến Thứ Tư 29/5.

Dòng Chúa Thánh Thần bắt đầu truyền giáo ở Ethiopia từ năm 1972 và vừa mừng kỷ niện 50 năm ở Ethiopia năm 2022.

 

Bữa điểm tâm sáng 28/5: phái đoàn chỉ có 5 chị ngũ long công chúa với 3 vị linh mục thừa sai

Sau Thánh lễ sáng Thứ tư 29/5 từ biệt, bao gồm cả 2 Sơ FMM

(Hàng sau từ trái:) Cha Giám tỉnh Kilimpe Garbicha, Cha Kenneth Lwenna đặc trách giáo họ và bệnh xá, Cha Tersugh Chia đặc trách giáo dục

(Hàng trước từ phải:) Chị Hoàng Thành, Sơ Minh Thi, Sơ Mỵ Chân, Quý Chị Phan Hòa, Bích Phượng, Christy Mai và Vũ Mùi.

 

Dòng CSSp - Nhu cầu Giáo dục (trường học và lưu xá) và Y tế (bệnh xá)

Chiều Thứ hai 27/5, phái đoàn được Quý Cha CSSp dẫn đến tham quan cơ sở giáo dục và y tế của các vị ở Dhadim Yabello

 

Bệnh Xá (Clinic) Sản Phụ

 

 

 

Trường Mẫu giáo

Khu trường mẫu giáo này chỉ có 57 em học sinh, vì cha mẹ thấy các em còn quá nhỏ để đến trường  

Dẫy nhà vệ sinh này bị bão từ năm 2023  làm hủy hoại hoàn toàn cần tái thiết

Cha Chia phụ trách về Giáo dục cho biết khu vệ sinh này cần tái thiết với tổng chi phí là $20,487.00 

 

Lưu xá Nam trung học

 

 

 

TĐCTT Đáp ứng Hỗ trợ

 

Cuối lễ trưa Chúa Nhật 26/5/2024, em đã đại diện cho chung TĐCTT để tặng quà cho công cuộc truyền giáo của Dòng Chúa Thánh Thần qua Cha Giám tỉnh,

với số tiền là 5 ngàn MK tiền mặt, được Sơ Mỵ Chân, FMM, đã đổi sang MK từ Hoa Kỳ, để đỡ bị thiệt khá nhiều ở việc chuyển ngân trực tiếp qua nhà băng,

và chính Sơ đã trao cho Cha số tiền này sau khi em ngỏ lời cám ơn Cha. Còn bao thư Cha đang cầm tay là các ý lễ được AC TĐCTT ở HK gửi em xin lễ cho.

Để có lợi hơn cho Dòng CSSp về số tiền do Nhóm TĐCTT tặng cho Dòng này đang truyền giáo ở Ethiopia,

Sơ Mỵ Chân, FMM, đã phải vất vả và mất giờ ra tận nhà băng để đổi tiền sớm,

từ 2 cái checks ($3000.00 + $2,000.00 = $5,000.00) của The Viet Apostolate of Divine Mercy trên đây.

Sau lễ, trong khi chờ bữa trưa muộn, em đã xin Cha Giám tỉnh kiểm lại số tiền 5 ngàn MK cho chắc ăn, có Sơ Minh Thi chứng kiến.


Số tiền 5 ngàn MK này, Cha Giám tỉnh sau đó cho biết đã chia ra làm hai:
$2,000.00 để mua nệm giường cho Lưu xá nam sinh trung học ở Dhadim;
$3,000.00 để mua lương thực làm quà cho
cộng đoàn dân Chúa ở Dubuluk;



TĐCTT Đáp ứng Hỗ trợ sơ khởi ngay trong chuyến đi


Nệm giường cho Lưu xá nam sinh trung học ở Dhadim










Quà lương thực cho cộng đoàn dân Chúa ở Dubuluk






















TĐCTT Đáp ứng Hỗ trợ bổ túc sau chuyến đi



Đúng thế, sau chuyến đi, sau khi chứng kiến tận mắt thấy và trực tiếp nghe thấy các nhu cầu truyền giáo tại hiện trường,
 Nhóm TĐCTT đã phát động nội bộ đóng góp gây thêm Quỹ Hậu Ethiopia, nhờ đó, cùng với các tổ chức bác ái từ thiện quốc tế khác,
Nhóm TĐCTT mới có thể đáp ứng bao nhiêu có thể trong tầm tay của mình những nhu cầu truyền giáo khẩn thiết của các vị thừa sai đang phục vụ ở Ethiopia:
như hỗ trợ $20,000.00 cho 2 nhà thờ đang xây dở dang cần hoàn thành, và $14,500.00 cho nhu cầu giáo dục và y tế dưới đây.


Trong số tiền $14,500.00 này được chia ra làm 3:

$8,500.00 cho việc tân trang bệnh xá (clinic) sản phụ;

$3,000.00 cho việc tái thiết khu vệ sinh ở trường mẫu giáo và

$3,000.00 để cải tiến khu lưu xá cho nam sinh trung học

 

 

 

 

Bệnh xá Sản phụ được cải tiến nhất là Kho thuốc

 

 

Ký túc xá nam sinh trung học được cải tiến

 

The refectory of the Hostel

Refectory tables been retouched

The outside hostel works

 <- Before and after ->

The inside hostel works

Some mattresses were also bought for the hostel


The restroom will be sent to you when we are through with the construction.
As I earlier told you we have just secured additional funds for it.
Thank you
Fr. Chia
Email from Jul 22, 2026, 8:22 AM

Dòng CSSp - Nhu cầu Tôn giáo: Hoàn tất 2 Thánh đường

Phái đoàn TĐCTT cũng được Quý Cha Spiritans dẫn đến tham quan 2 nhà thờ còn đang dang dở cần được hỗ trở để hoàn thành,

một ở Borana Yabello ngày Thứ Hai 27/5 và một ở Dhadim Yabello ngày 29/5

 

Nhà thờ ở Borana Yabello

 

 

Nhà thờ ở Dhadim Yabello

 

 

Đây là khu đất 10 mẫu gần trường đại học, được chính phủ cho Tỉnh Dòng CSSp ở Ethiopia

Các Cha Spiritans dự tính biến khu này thành Trung Tâm của Tỉnh Dòng CSSp

Bao gồm một khu làng cho dân chúng ở và ngôi Nhà thờ lớn ở ngay trung đỉnh của khu vực này

Nhưng tham vọng này của các ngài không biết bao giờ mới toại nguyện

vì ngôi Thánh đường cần rất nhiều tài trợ

Tuy nhiên, nếu thực sự là những gì được Chúa soi động

thì Ngài cũng hoàn thành bằng cách thức và vào thời điểm an bài thần linh của Ngài.

 

 

TĐCTT Đáp ứng Hỗ trợ

 

 

Trong số $20,000.00 này, Nhóm TĐCTT hỗ trợ cho mỗi Nhà thờ 10 ngàn MK. 

Sau đây là những gì đã đạt được qua hình ảnh được cung cấp từ Cha Denis Mugalula CSSp MA, PPM, 

Finance Administrator, Spiritans Ethiopia & Parish Priest, Yabello Catholic Mission

 

Nhà thờ ở Borana Yabello



From: mugalula denis 
Date: Tue, May 19, 2026 at 7:26 AM
Subject: Re: Communion, participation and mission
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thanks for the email Mr. Dominic and greetings from Ethiopia.

I am happy to let you know that the Church Renovation was finished and that it was consecrated by the Bishop of Hawassa vicariate, Bp Merhakristos Yilma on March 01, 2026. That is the day that we started to pray from the Church.

What we did not do is the proper pews for the Church, so we currently use the plastic chairs from our Social Hall. Don't be surprised to see such chairs in the Church. Please pray for us to be able to get the CHURCH PEWS.

Attached are the photos of the Church and photos for the day of consecration. I have given you more than one photo.

We are happy for the contribution that you gave us and on that day we mentioned your Viet Apostolate of Divine Mercy and and prayed for you. May God continue to bless and protect you all.

Regards!

Fr. Denis Mugalula CSSp MA, PPM
Finance Administrator, Spiritans Ethiopia &
Parish Priest, Yabello Catholic Mission




The Right Side



The Left side



The Front



Bishop Cutting the ribbon



Fr. Denis Opening the Church



Facing the main entrance



The Church inside



The Sanctuary



Mass of the consecration



Religious visitors



The Choir



Bishop with the concelebrating priests and mass



Fr. Denis, Bishop M, Fr. Kilimpe and Fr. Joseph Past

 

Nhà thờ ở Dhadim Yabello 

(mới bắt đầu xây - xin xem email kèm theo hình ảnh dưới đây) 


From: mugalula denis 
Date: Wed, May 20, 2026 at 8:03 AM
Subject: Re: Communion, participation and mission
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear Mr. Dominic, thanks once again for the email.
I would like to let you know that we got financial challenges for the new big Church for the new Spiritan Mission site, and so we did not start any work until April 2026.
Therefore, we have now got some building materials, and the work is now going on. I have attached the photos for the work from April 2026 until today May 20,2026
Thanks for the support of your Viet Apostolate of Divine Mercy organization and other donors who have helped us to secure the building materials. We cannot forget the 10,000 USD contributed from your organization towards this work. May God always bless you.
We shall remain with the other finishing works of the Church. Pray for us to get the money needed, which will not be easy, because the Church is very big. We still request your help.

Fr. Denis Mugalula CSSp MA, PPM
Finance Administrator, Spiritans Ethiopia &
Parish Priest, Yabello Catholic Mission

 



























 

Dòng Salesian SDB

 Nhu cầu Nhân sinh

TĐCTT Đáp ứng Hỗ trợ

 

Trong Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất ở Ethiopia 5/2024 Nhóm TĐCTT đã mong muốn bao gồm hết mọi nơi có các vị thừa sai truyền giáo thuộc các dòng tu, như Dòng nữ FMM và Dòng nam CSSp, cả 2 ở Miền nam Ethiopia, mà còn cả Dòng SDB (Don Bosco) nữa. Tuy nhiên, Dòng Don Bosco lại ở miền Bắc Ethiopia, nơi liên tục bất ổn gây ra bởi cuộc nội chiến kéo dài, nên không dám đến với tư cách chung nhóm chứ không phải cá nhân. Cho dù không đến thăm viếng và trực tiếp tặng quà truyền giáo cho dân chúng ở địa phương đang được anh em thừa sai truyền giáo Dòng Salesian SDB phục vụ, Nhóm TĐCTT vẫn nhớ đến họ và đã trích từ Quỹ Truyền Giáo Hậu Ethiopia ra 10 ngàn MK để tặng cho họ qua Cha Nguyễn Kinh Luân, SDB.

 

Nhu cầu Nhân sinh

 

Kính thưa anh, bản thân em rất mong muốn anh và các bác trong nhóm TĐCTT đến thăm và giúp đỡ cho người dân chúng em tại Ethiopia vào năm 2024. Nhưng trước hết em muốn chia sẻ về tình hình chính trị bên đó để anh có thể hình dung, suy nghĩ và quyết định nhé.

 

Với hơn 110 triệu dân, Ethiopia là quốc gia lớn thứ hai ở châu Phi sau Nigeria. Hơn 84 nhóm dân tộc sống ở Ethiopia, với nhiều ngôn ngữ. Việc các lực lượng liên bang và nước ngoài bắt đầu tuyên chiến với Tigray vào ngày 4 tháng 11 năm 2020 đã dẫn đến sự tàn phá cuộc sống con người, toàn bộ hệ thống kinh tế, cơ sở hạ tầng, khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và tình trạng di dân trên diện rộng trong toàn khu vực Tigray, phía bắc Ethiopia.

 

Đặc biệt trong 2022, cuộc chiến tranh diệt chủng ở Tigray đã tạo ra những tổn thương trong toàn xã hội, đặc biệt là các em nhỏ. Đã có bắn phá, nổ súng, và một số người đã quan sát thấy những vụ giết thường dân vô tội và hãm hiếp các thành viên gia đình bởi các băng đảng của lực lượng xâm lược. Các cuộc tấn công toàn diện đã được diễn ra bằng các máy bay không người lái, máy bay chiến đấu, các trận đánh phá xảy ra bừa bãi vào các khu vực dân cư, khu chợ, các cơ sở y tế và giáo dục, v.v. đã hủy hoại cuộc sống của người dân vô tội tại đây. Thật đau đớn và bàng hoàng khi chứng kiến những hành động tàn phá vào dân thường vô tội, đặc biệt kinh khủng hơn nữa là tất cả các hoạt động cứu trợ nhân đạo đã bị dừng lại trong toàn bộ khu vực Tigray.

 

Bên cạnh đó, các trường học đã bị đóng cửa trong hơn ba năm, các em học sinh, sinh viên đã không thể đến trường. Tài sản của người dân thì bị cướp hoặc bị đốt phá; các trường học và bệnh viện bị phá hủy. Khu vực Tigray hoàn toàn bị phong tỏa trên thực tế, do đó tất cả các dịch vụ như:

- Điện,

- Điện thoại,

- Internet,

- Thuốc

- Dịch vụ ngân hàng,

- Nhiên liệu và vận chuyển

- Bao gồm các hỗ trợ nhân đạo bị chặn

 

Các tuyến giao thông bị tắc nghẽn, thiếu nguồn cung cấp thực phẩm, các khu chợ và cửa hàng đóng cửa đã góp phần gây ra nạn đói trong khu vực. Trong nhiều tháng, hầu hết các thị trấn ở vùng Tigray đều khó tiếp cận hoặc không thể tiếp cận. Kể từ tháng 1 năm 2023, việc tiếp cận khu vực này đã được mở lại, nhưng vẫn tiếp tục phải vật lộn với tình trạng mất an ninh, vấn đề thiếu lương thực và suy dinh dưỡng ở mức độ cao.

 

Thưa anh Tĩnh, chúng em đã trải qua hơn 2 năm chiến tranh bộ tộc hay cách khác em có thể nói là cuộc chiến tranh diệt chủng. Chính quyền đất nước muốn xóa sổ người dân của bộ tộc nơi em đang phục vụ. và tình hình chính trị của đất nước Ethiopia đến lúc này vẫn chưa ổn định, các cuộc tấn công vô các bộ tộc khác vẫn đang diễn ra tại đây. Vì thế mà em không biết tình hình sẽ như thế nào trong tương lai.

 

Tu hội Salêdiêng Don Bosco đã hiện diện tại vùng Tigray ở Mekelle, Adigrat, Adwa và Shire gần 50 năm. Đặc biệt, trường cao đẳng kỹ thuật Don Bosco Adwa, do các Salêdiêng Don Bosco (SDB) điều hành, được thành lập năm 1991 và đã cung cấp đào tạo nghề cho giới trẻ tại Tigray. Trong suốt cuộc khủng hoảng, các cha, các thầy Don Bosco vẫn ở lại khu vực, ngay cả khi các tổ chức khác rời đi, và đã đồng hành cùng cộng đồng địa phương với tất cả con tim và tấm lòng của những nhà truyền giáo.

 

Sự hiện diện của các anh em Don Bosco ở Adwa là một Phúc lành cho những người dân và trẻ em vô tội tại đây. Ngay cả khi các nguồn lực khan hiếm, Cộng đoàn Don Bosco Adwa đã cố gắng hết sức để cung cấp các viện trợ nhu yếu phẩm và thực phẩm cho người dân tại đây với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế chẳng hạn như xưởng bánh mì mỗi  ngày cung cấp cho khoảng 5000 ổ bánh mì, trung tâm  nuôi dưỡng các trẻ em suy dinh dưỡng mỗi ngày có khoảng 2000 đến 2500 trẻ em và bà mẹ đến nhận cháo, thuê một căn hộ để chăm sóc cho một số phụ nữ đã bị lạm dụng bởi các tay lính trong cuộc chiến tranh, cung cấp nước cho người dân địa phương và các trung tâm tị nạn v.v…. hiện nay em đang làm quản lý cộng đoàn và là hiệu trưởng của trường kỹ thuật tại Don Bosco Adwa-Tigray – Ethiopia. Con số người tị nạn lên đến hơn 150,000 người.

 

Em cũng xin gởi anh một vài tấm hình trong những ngày chiến tranh mà em và cộng đoàn phục vụ bà con tại đây. Qua đây em cũng không quên cảm ơn tấm lòng quảng đại của chị Loan và gia đình đã luôn nhớ và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn nơi em đang phục vụ. Xin Chúa trả công và ban muôn ơn lành xuống trên chị và gia đình.
Kính thư,
Lm Giuse Trịnh Kinh Luân, sdb - Email ngày 21/8/2023

 

TĐCTT Đáp ứng Hỗ trợ

 

 

 

Chúng em đã tặng ngài tấm Ảnh LTXC ghép của Nhóm TĐCTT

và đã được ngài treo trong phòng của ngài ở trụ sở truyền giáo: Trung tâm Don Bosco Edwa.

Sáng ngày 19/9/2025, chúng em đã được gặp Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, vị linh mục thừa sai truyền giáo ở  Bắc Ethiopia 17 năm,

   nơi  phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất Phi Châu ở  Ethiopia tháng 5.2024 đã không dám tới...

   Nhưng nhờ LTXC quan phòng thần linh, cuối cùng cha con cũng được gặp nhau:

Nhóm TĐCTT đã tặng ngài tấm ảnh ghép về LTXC, riêng em còn tặng ngài tác phẩm của em về truyền giáo "Mùa Xuân gieo Tin mừng Cứu độ";

 Nhóm TĐCTT còn hứa tiếp tục hỗ trợ công cuộc truyền giáo của ngài ở một địa phương đầy gian khổ cần can trường vượt qua hiện nay của ngài,

và quả thực khi cuộc chiến Trung Đông xẩy ra vào lúc Iran bị liên quân Hoa Kỳ và Israel bất ngờ tấn công, vùng của ngài bị khủng hoảng về lương thực,

  nên Nhóm TĐCTT đã lợi dụng dịp này để thực hiện việc cứu trợ truyền giáo ở đây với $5,000.00, như ngài chứng nhận trong Thư Cám ơn dưới đây:            

 

Trong khoảng thời gian 20 phút, cha con trao đổi với nhau về truyền giáo, Nhóm TĐCTT mới biết được thêm tin vui cho chuyến đi 2028.

 đó là khi em chia sẻ với ngài dự tính của Nhóm TĐCTT về 2 chuyến truyền giáo 2026 ở Mông Cổ và 2028 ở Papua New Guinea Đại Dương châu

 thì ngài cho biết dòng Don Bosco VN của ngài cũng hiện diện và truyền giáo ở Papua New Guinea nữa.

 Tuyệt vời - Đúng là LTXC soi động rồi dẫn đường...

 

Phải chăng đó là dấu hiệu cho thấy Hành trình Truyền giáo Chân trời Cực đông 2028 xuất phát từ LTXC và đúng ý của LTXC, do LTXC soi động,

cũng như Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông cổ 10/2026 cũng xuất phát từ LTXC và do LTXC soi động, ở chỗ,

 dự định truyền giáo ở Mông cổ 2026 vừa xuất hiện vào ngày 31/5/2024 và em nhất định theo đuổi

thì LTXC chỉ đường cho TĐCTT 3 tháng sau, Chúa Nhật mùng 4/8/2024,

qua Cha Nguyễn Mạnh Đạt, SDB, vị đã từng truyền giáo ở Mông Cổ 5 năm báo cho chúng em biết ở Mông Cổ cũng có Dòng ngài truyền giáo.

Cha Nguyễn Mạnh Đạt rời Mông Cổ để nhận bài sai mới là sang Roma phục vụ ở Hang Toại đạo Thánh Callistus,

nơi chúng em đã gặp lại ngài vào chiều Thứ Bảy mùng 3/5/2025

trong chuyến đi đột xuất - Hành hương Năm Thánh Tiễn cựu Nghinh Tân Nhị vị GH Phanxicô và Lêô XIV

 

 

 

MOZAMBIQUE

(14-31/10/2024)

 

Phái đoàn từ California 3/5 người sáng ngày 14/10/2024 ở Phi trường LAX

Toàn bộ phái đoàn TĐCTT 5 người (3 từ Los Angeles California + 2 từ Houston TX)

đã gặp nhau ở Doha nước Qatar để cùng bay đến Maputo thủ đô của Mozambique trước khi bay về Nampula

một thành phố phái đoàn được Cha Giang hẹn đón về Monapo của Dòng Truyền giáo Ngôi Lời SVD.

Phái đoàn đang chờ ở Phi trường Thủ đô Maputo để bay về Thánh phố Nampula

(Từ trái: Quý Chị Cao Bùi Thúy Nga, Hoàng Thành, Vũ Mùi và Nguyễn Vũ Thủy Tammie)

Cha Nguyễn Tiên Giang, SVD, vị Lm VN thừa sai của Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời duy nhất ở Mozambique

đến đón phái đoàn ở phi trường Nampula vào lúc 11:15 pm đêm 16/10/2024 để đưa phái đoàn tạm về một Dòng nữ ở Nampula qua đêm.

 

Hỗ trợ Dòng Truyền giáo Ngôi Lời

 Nhu cầu Nguồn nước và Tôn giáo

TĐCTT Đáp ứng Hỗ trợ

 

Lý do duy nhất đã thúc đẩy Nhóm TĐCTT thực hiện ngay một chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu chỉ sau chuyến đi Ethiopia 5 tháng 

là vì Mozambique là nơi thiếu nước, một yếu tố sống còn và chính yếu ở Phi Châu, mà phái đoàn lại không thấy các vị thừa sai truyền giáo ở Ethiopia yêu cầu hỗ trợ.

Vị đã cho em biết về tình hình thiếu nước và cần nước ở Mozambique là Cha Nguyễn Công An Anthony, SVD.

 

 

Đáng lẽ ngài đã dẫn phái đoàn TĐCTT đi nhưng LTXC an bài lại muốn Sơ Mỵ Chân, FMM, dẫn phái đoàn TĐCTT sang Ethiopia trước, rồi mới tới Mozambique,

nơi mà Cha An / Anthony bị mất liên lạc với em đã dẫn phái đoàn ít người hơn khác sang Mozambique cùng thời gian với phái đoàn TĐCTT sang Ethiopia,

nhưng trong khi phái đoàn TĐCTT ở Ethiopia 2 tuần cuối Tháng 5 thì phái đoàn của Cha ở Mozambique 3 tuần từ cuối Tháng 5 sang Tháng 6.

Để rồi khi ngài vừa hạ cánh xuống đất Mỹ sau chuyến đi Mozambique về ngài đã nhận được tin nhắn hỏi thăm của em tối ngày 18/6/2024:

"Cha Anthony ơi Cha đã từ Phi Châu về lại HK chưa Cha?"

 

 

"Chào Chú Tĩnh. Con mới hạ cánh an toàn xuống Chicago nè.... Con đã trao đổi thông tin với Cha Giang về việc khoan giếng trong 3 tuần con ở Monapo, Mozambique. Ngài cho con biết là rất nhiều làng chỗ ngài đang truyền giáo chưa cho giếng khoan. Người dân phải đi lấy nước ở ao để uống, nước dơ lắm vì con đã đi với cha Giang đến Lunga để rửa tội và làm phép cưới cho mấy cặp người tân tòng và họ đã lấy nước từ ao để rửa tội và uống sau thánh lễ. Rất tội nghiệp. Cha Giang nói mỗi cái giếng khoan tốn 2-3 ngàn đô, bơm tay vì không có điện, tuỳ mỗi vùng cạn hay sâu và vật liệu phải ra thành phố Nampula mua, khoảng 2-3 tiếng lái xe, đường đất và hố. Cha Giang nói nếu được Chú Tĩnh và TĐCTT tặng cho một giàn máy khoan giếng khoảng $5-6 ngàn đô (mua ở Việt Nam hay ở đâu cũng được) thì sẽ  bớt tốn kém và tiện lợi hơn nhiều vì cha Giang sẽ khoan cho mỗi làng 1 cái giếng để có nước sạch để cho người dân uống. Và nếu Chú và phái đoàn TDCTT qua Mozambique giúp ngài khoan giếng nữa thì quá tuyệt vời. Có gì con sẽ trao đổi với Chú Tĩnh thêm nhé. Con đi nghỉ đây vì ngồi trên máy bay 18 tiếng phê rồi. Hihi."

 

 

Dòng SVD - Nhu cầu Nguồn nước: Mua dàn khoan giếng

Những giếng nước cạn

 

 

Giếng cần điều chỉnh độ sâu hơn mới có nước

Từ garage Trụ sở Truyền giáo của Dòng Ngôi Lời ở Manupo

đến các giếng cạn

để quan sát tình trạng cần sửa chữa

rồi mang các ống nước dài mua từ Thành phố Nampula về

 

để điều chỉnh độ sâu

Bằng cách kéo ống nước cũ và ngắn lên

và thay bằng một ống nước mới dài hơn và sâu hơn

 

thì nước mới có thể từ sâu dưới lòng đất được bơm lên và chảy ra cho dân khốn khổ.

Trong khi Cha Giang và chuyên viên sửa giếng phục vụ thì phái đoàn TĐCTT chỉ biết:

một là ngồi gần đó quan sát xem sao:

Hai là thăm dân làng ở địa phương giếng cạn,

Ba là tặng quà cho các em nhỏ;

Bốn là chơi với các em.

Chị Thúy Nga phát kẹo cho các em nhỏ

 

Chị Hoàng Thành và Tammie Thủy đang chụp hình các em và cho các em xem làm các em thích thú

 

Chị Tammie Thủy và Thúy Nga cùng nhau phát kẹo cho các em

Chị Vũ Mùi đang sinh hoạt vui với các em và mua quà cho các em và người lớn trong làng

 

Đáp ứng Hỗ trợ

Theo dự tính ban đầu thì Cha Giang tìm mua một dàn khoan để có thể đác lực giúp chung dân chúng hơn.

Tuy nhiên, thực tế lại bất thành, cho dù ngài đã về VN vào đầu Tháng 6/2025 1 tuần.

Cuối cùng, khi trở lại Mỹ, cùng với Nhà Dòng, số tiền 25 ngàn MK đã được chuyển sang việc thuê làm 3 giếng khoan.

 

Tiến trình khoan giếng bắt đầu khởi công

Nhìn thấy dàn máy khoan giếng thật là phức tạp như thế này thì cũng đủ thông cảm với Cha Giang, vị Lm muốn tậu một dàn khoan giếng...

Nếu Cha Giang mua được dàn khoan lại phải mua thêm chiếc xe vận tải nữa mới có thể di chuyển và sử dụng nó mà khoan giếng ở các nơi 

Water at Barada

 

Rồi lại phải thuê nhân viên chuyên môn để điều hành dàn máy khoan giếng nữa, bao gồm cả người giám quản (manager) thay Cha điều hành.

Ở Cộng đoàn Quixaxe thuộc GX Thánh Phêrô (hình trên), dù hãng khoan giếng 2 lần đã cố mà vẫn không thấy nước,

nhưng bù lại Cộng đoàn này đã được tặng 1 thùng 5 ngàn lít nước cùng các ống nối để lắp với hệ thống trong làng.

                                   Lời cám ơn (bằng cả tiếng Bồ Đào nha viết tay trên đây lẫn Tiếng Anh được máy chữ hóa dưới đây)


                                                       của vị chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thánh Barbara ở Mogincual thuộc Giáo hạt Carapira Giáo phận Nacala

Đức Cha Alberto, Giám mục Giáo phận Nacala đến xem giếng khoan mới làm xong tại Trung tâm Giáo xứ St. Barbara ở Mogincual

Các em thiếu nhi ở gần Cộng đoàn Murripotana Monapo hôm 20/12/2025 đã bày tỏ lòng biết ơn Nhóm TĐCTT

 

Dòng SVD - Nhu cầu Tôn giáo: Chỉnh trang các Nhà nguyện Khổ nạn

Trong thời gian theo Cha Giang đi sinh hoạt truyền giáo, nhất là những lần tham dự phụng vụ ở các cộng đoàn xa xôi hẻo lánh, hoặc những lần phục vụ sửa chữa các giếng nước cạn ghé qua, phái đoàn TĐCTT đã chứng kiến thấy các nguyện đường ở các vùng sâu vùng xa nhỏ lẻ này quá ư là khổ nạn tang thương, cần phải được tân trang để xứng đáng bao nhiêu có thể trở thành một nơi xứng đáng thờ phượng Vị Thiên Chúa vô cùng cao cả đáng tôn thờ kính mến, dù Ngài đã hóa thân làm người nơi Con của Ngài và đã được sinh hạ ở nơi hang lừa máng cỏ vô cùng hèn hạ bất xứng, nhưng chính vì thế lại là một Vị Thiên Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu cần phải được con người đáp lại tình Ngài hết mình, như một Maria đã xức chân cho Chúa Giêsu Kitô bằng loại dầu thơm thượng hạng (xem Gioan 12:3-5). Do đó, sau chuyến đi, phái đoàn TĐCTT đã tự động và tự nguyện biếu thêm $15,000.00 nữa để các nguyện đường này được chỉnh trang hơn bao nhiêu có thể.

 

TĐCTT Đáp ứng Hỗ trợ

Sau đây là 3 cộng đoàn được hỗ trợ tân trang nguyện đường của mình:

1- Cộng đoàn Thánh Marcô ở Muripotana thuộc Giáo xứ Monapo được cung cấp xi măng để đổ nền cho nguyện đường;

2- Cộng đoàn Mulela, cũng thuộc Giáo xứ Monapo, mới được khởi công với xi măng được cung cấp để xây lên, như trong hình Cha Sebin làm phép tháng vừa rồi;

3- Cộng đoàn Ntaleia Giáo xứ Thánh Antôn ở Lunga, một Giáo xứ rất đông, đã được hỗ trợ để hoàn tất mái nhà và khung nhà mới, tráng xi măng, sơn lại nhà nguyện.

 

Blessing of the first block by Fr. Sebin, SVD, used at the construction of the new chapel in the Mulela community, Monapo parish.

                         Cha Sebin làm phép Nhà thờ cho Cộng đoàn Ntaleia thuộc Giáo xứ Thánh Anthony ở Lunga GP Nacala



 

Ngôi nguyện đường Lịch sử Truyền giáo cho Muôn dân (Ad gentes)

 

Nếu Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất 5/2024 ở Ethiopia là nơi liên quan đến mạc khải Thánh kinh thì Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất 10/2024 ở Mozambique là nơi liên quan đến lịch sử truyền giáo cho muôn dân - ad gentes của Vị Thừa sai Quan thày các xứ truyền giáo là Thánh Phanxicô Xavier, vị đã tạm trú ở Đảo Mozambique 6 tháng (8/1541 - 3/1542) trong chuyến hải trình từ Thủ độ Lisbon Bồ Đào Nha tới miền Đông Viễn Á (Nhật bản và Trung hoa), và cũng là nơi phái đoàn TĐCTT đã được Cha Giang, SVD, dẫn tới kính viếng và dâng lễ trưa ngày 25/10/2024.

Xin Thánh Phanxicô Xavier, Vị Quan Thày của Các Xứ Truyền Giáo, chuyển cầu cho những chuyến Hành trình Truyền giáo tương lai của Nhóm TĐCTT,

theo chiều hướng "ngoại biên" của ĐTC Phanxicô như Thánh nhân đã thực hiện từ thế kỷ 16 từ Âu Châu văn minh đến miền Đông Á "ngoại biên",

đó là 2 Hành trình Truyền giáo Đông tiến "ngoại biên": về Văn hóa Liên tôn ở Mông Cổ 10/2026 cũng như về Chân trời Cực đông ở Papua New Guinea 10/2028,

 nhờ đó Niềm vui Thương xót từ Tận cùng Trái đất Phi Châu 2024 được tiếp tục lan tỏa chất ngất ở Hành trình Truyền giáo "ngoại biên" Đông tiến 2026 và 2028!

 

 

Kết - Xuất hành

Niềm vui Thương xót vẫn tiếp tục lan tỏa

 

Thật vậy,

Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất của Nhóm TĐCTT ở Phi châu được bắt đầu với Ethiopia, một mảnh đất có liên quan trực tiếp với Mạc khải Thần linh, bởi đất nước này được Thánh Kinh Cựu ước đề cập tới 20 lần, trong đó Thánh Vịnh (68:31) đã tiên báo về Ethiopia rằng: "Ethiopia sẽ sớm giơ hai bàn tay của mình ra cho Thiên Chúa", và dân nước Ethiopia được đề cập đến 25 lần, trong đó có sự kiện vị quan nước này trên đường từ Giêrusalem về lại Ethiopia đã được Phó tế Philiphê rửa tội cho (8:26-39), một sự kiện có thể nói đã ứng nghiệm lời tiên báo trong Thánh Vịnh trên đây.

Chuyến đi đến Phi Châu ở Ethiopia này xẩy ra ngay sau chuyến TĐCTT Hành hương Truyền giáo Ánh sáng Muôn dân ở Hy Lạp 11/2023 theo vết chân truyền giáo của Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại đã được Chúa Kitô Phục sinh tuyển chọn "trở thành ánh sáng muôn dân để mang ơn cứu độ của Ta cho đến tận cùng trái đất" (Tông Vụ 13:47). Nhưng Nhóm TĐCTT cứ tưởng năm 2024 chỉ có một chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất ở Ethiopia thôi chứ, không ngờ Niềm vui Thương xót được cảm nghiệm qua chuyến đi này đã lan tỏa đến các vùng truyền giáo khác nữa, như Mozambique, Burundi và Mongolia. Đúng thế:

Từ Ethiopia xuống Mozambique:

Vì nhu cầu về nguồn nước ở các nước Phi Châu là một châu lục vẫn được cho là nóng nẩy và hạn hán nhất thế giới mà ở Ethiopia các vị thừa sai truyền giáo không hề yêu cầu đáp ứng hỗ trợ cho nhu cầu này, trong khi Mozambique lại rất cần, bởi thế Nhóm TĐCTT cần phải đáp ứng đầy đủ bao nhiêu có thể, bao gồm cả nhu cầu về nước là yếu tố khẩn thiết nhất liên quan đến sự sống vô cùng quí báu của anh chị em đồng loại Phi Châu bần cùng khốn khổ.

Từ Ethiopia qua Burundi:

Sở dĩ Niềm Vui Thương Xót từ Ethiopia lan tỏa qua cả Burundi vào đầu năm 1/2026 nữa là vì sau khi xem loạt bài tường trình của em ở Ethiopia, Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh hướng của Nhóm TĐCTT cảm thấy được đánh động, như ngài đã tự thú với em qua điện thoại cũng như trong bài ngài viết giới thiệu Kỷ yếu "Hành trình Tận cùng Thế giới" như sau:

"Vào đầu năm 2024 tôi đang suy nghĩ là năm 2025 kỷ niệm 30 năm tôi được ơn khởi động lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, tôi phải làm một việc gì đặc biệt để tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa, thì tháng 5/2024 tôi đã xem những bài tường thuật và hình ảnh rất sống động chuyến Hành Trình Truyền giáo tại Ethiopia của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương đã đánh động và thúc đẩy tôi phải làm một việc gì đó cho một quốc gia nghèo nhất tại Châu Phi. Sau khi cầu nguyện tôi đã quyết định chuyến đi truyền giáo Burundi là nước nghèo thứ hai trên thế giới, vì South Sudan, nước nghèo nhất thế giới đang nội chiến."

 Từ Ethiopia đến Mongolia:

Không biết có phải vì chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất Phi Châu ở Ethiopia được kết thúc vào ngày 31/5/2024, Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, mà Hành trình Truyền giáo tận cùng Trái đất này đã được tiếp nối bởi 2 chuyến sau đó hay chăng: trước hết ở Mozambique 10/2024 và sau đó ở Burundi 1/2026. Và thậm chí nó còn kéo dài tới cả ở Mông Cổ 10/2026 nữa. Lý do là bởi vì... chính ngày hôm 31/5/2024 này, khi chuyến bay Turkish khởi hành từ phi trường Addis Ababa Ethiopia nửa đêm về sáng ngày 31/5 vừa hạ cánh xuống thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ thì tự nhiên trong đầu em nẩy lên ý nghĩ chuyến Hành trình Truyền giáo tới 2026 ở Mông Cổ!

 

Phái đoàn TĐCTT (Chị Christy Mai chuyến bay sớm) ở Phi trường Istanbul Turkey lúc 7:30 am 31/5/2024,

trước khi chia tay nhau trở về địa phương HK của mình: Houston TX, San Francisco và Los Angeles CA,

nhưng hẹn tái ngộ trong các chuyến "niềm vui thương xót" lan tỏa trong tương lai theo an bài của LTXC...

Phái đoàn TĐCTT Hành trình Truyện giáo Tận cùng Trái đất 2024 ở Mozambique tại Thủ đô Manupo của nước này lúc 4:45 pm chiều ngày 16/10

Hai anh em Thân Hữu Đồng Công cùng chí hướng thừa sai truyền giáo ở tận cùng trái đất:

Một linh mục lập dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn Việt Nam

và một giáo dân khởi xướng Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương ở GP San Bernardino HK

Phái đoàn TĐCTT 9 người kể như đã sửa soạn xong cho chuyến Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông Cổ 10/2026,

và ở Mông Cổ ngoại biên về Kitô giáo này phái đoàn sẽ cử hành 100 năm Ngày Truyền Giáo trong Giáo Hội được thiết lập từ năm 1926,

cũng như 25 năm Dòng Don Bosco Việt Nam truyền giáo đến truyền giáo ở Mông Cổ từ 2001, lúc Mông cổ mới có 100 Kitô hữu Công giáo,

một hành trình truyền giáo theo bước chân của vị Giáo hoàng "ngoại biên" Phanxicô , vị đã tông du tới Mông Cổ 3 năm trước (31/8 - 4/9/2023),

cũng như theo đúng chiều hướng "ad gentes" "Đông tiến" của Vị Quan thày của Các Xứ Truyền giáo là Thánh Phanxicô Xavier!