
THẾ GIỚI NGÀY NAY - 2026
Tháng 3/2026
"Chúng con chắc chắn rằng, đặc biệt là trong thời điểm thử thách, Mẹ không coi thường những lời cầu xin của chúng con nhưng đến giúp đỡ chúng con.
Đây là điều Mẹ đã làm tại Cana miền
Ga-li-lê, khi Mẹ cầu xin sự can thiệp
của Chúa Giê-su và Người đã làm dấu lạ
đầu tiên tại đây.
Để gìn giữ niềm vui của tiệc cưới, Mẹ đã
nói với Người: “Họ hết rượu rồi” (Ga
2,3).
"Lạy Mẹ, xin lặp lại điều đó với Chúa một lần nữa, vì hôm nay chúng con đã hết rượu hy vọng, niềm vui đã tan biến, tình huynh đệ đã bị dập tắt.
Chúng con đã đánh mất nhân tính, chúng con đã phung phí món quà hòa bình.
Chúng con đã mở cửa cho bạo lực và hủy diệt. Chúng con rất cần sự can thiệp mẫu tử của Mẹ."
"Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, chúng con xin long trọng phó thác và thánh hiến chúng con, Giáo hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt là nước Nga và nước Ucraina, (nước Israel, Hoa Kỳ và Iran) cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.
Nhóm TĐCTT vẫn "đứng thẳng và ngước cao" (Luca 21:28) bằng Hành trình Cầu nguyện Xuyên Thế giới chung với nhau hằng ngày ở Hoa Kỳ với 2 buổi kinh trưa và chiều: Anh chị em TĐCTT "đứng thẳng" với Thánh Mẫu Fatima ở buổi Kinh Mân Côi 12 giờ trưa, và anh chị em TĐCTT "ngước cao" lên "Dung nhan Thương xót - Misericordiae Vultus" của "Cha là Đấng trọn lành / xót thương ở trên trời" (Mathêu 5:48; Luca 6:36) nơi Chúa Kitô khổ nạn và tử giá ở buổi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều để "xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới".
Theo lời Mẹ Maria đã khẳng định và quả quyết ở cuối phần 2 của Bí Mật Fatima 3 phần vào lần hiện ra thứ 3 ngày 13/7/1917: "Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng", chúng ta cứ tin tưởng vào Đấng được Mẹ tuyên xưng "đánh tan người kiêu ngạo với những ý nghĩ kiêu căng của chúng... hạ người quyền lực xuống khỏi vị cao và nâng người hèn mọn lên" (Luca 1:51-52), bằng cách cứ để cho những nhân vật chính trị thực dân đế quốc múa may quay cuồng "đào hầm đào hố, chính nó lại sa chân. Hại người chẳng hoá hại thân, gậy ông đập xuống lại dần lưng ông" (TV 7:16-17), nhờ đó họ nhận biết mình, biết Chúa và thương nhau hơn, hãy cùng nhau tiếp tục tâm tình cầu nguyện theo bản kinh hiến dâng 25/3/2022 của ĐTC Phanxicô, trong khi theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay trong mấy ngày qua sau đây: Thế giới Ngày nay: 16-17/3/2026
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh



"... Việc
các lực lượng liên bang và
nước ngoài bắt đầu tuyên
chiến với Tigray vào ngày 4
tháng 11 năm 2020 đã dẫn đến
sự tàn phá cuộc sống con
người, toàn bộ hệ thống kinh
tế, cơ sở hạ tầng, khủng
hoảng nhân đạo nghiêm trọng
và tình trạng di dân trên
diện rộng trong toàn khu vực
Tigray, phía bắc Ethiopia.
"Đặc biệt trong 2022, cuộc chiến tranh diệt chủng ở Tigray đã tạo ra những tổn thương trong toàn xã hội, đặc biệt là các em nhỏ. Đã có bắn phá, nổ súng, và một số người đã quan sát thấy những vụ giết thường dân vô tội và hãm hiếp các thành viên gia đình bởi các băng đảng của lực lượng xâm lược. Các cuộc tấn công toàn diện đã được diễn ra bằng các máy bay không người lái, máy bay chiến đấu, các trận đánh phá xảy ra bừa bãi vào các khu vực dân cư, khu chợ, các cơ sở y tế và giáo dục, v.v. đã hủy hoại cuộc sống của người dân vô tội tại đây. Thật đau đớn và bàng hoàng khi chứng kiến những hành động tàn phá vào dân thường vô tội, đặc biệt kinh khủng hơn nữa là tất cả các hoạt động cứu trợ nhân đạo đã bị dừng lại trong toàn bộ khu vực Tigray.
"Bên cạnh đó, các trường học đã bị đóng cửa trong hơn ba năm, các em học sinh, sinh viên đã không thể đến trường. Tài sản của người dân thì bị cướp hoặc bị đốt phá; các trường học và bệnh viện bị phá hủy. Khu vực Tigray hoàn toàn bị phong tỏa trên thực tế, do đó tất cả các dịch vụ như: Điện, Điện thoại, Internet, Thuốc, Dịch vụ ngân hàng, Nhiên liệu và vận chuyển, Bao gồm các hỗ trợ nhân đạo bị chặn. Các tuyến giao thông bị tắc nghẽn, thiếu nguồn cung cấp thực phẩm, các khu chợ và cửa hàng đóng cửa đã góp phần gây ra nạn đói trong khu vực. Trong nhiều tháng, hầu hết các thị trấn ở vùng Tigray đều khó tiếp cận hoặc không thể tiếp cận. Kể từ tháng 1 năm 2023, việc tiếp cận khu vực này đã được mở lại, nhưng vẫn tiếp tục phải vật lộn với tình trạng mất an ninh, vấn đề thiếu lương thực và suy dinh dưỡng ở mức độ cao.
"Chúng em đã trải qua hơn 2 năm chiến tranh bộ tộc hay cách khác em có thể nói là cuộc chiến tranh diệt chủng. Chính quyền đất nước muốn xóa sổ người dân của bộ tộc nơi em đang phục vụ, và tình hình chính trị của đất nước Ethiopia đến lúc này vẫn chưa ổn định, các cuộc tấn công vô các bộ tộc khác vẫn đang diễn ra tại đây. Vì thế mà em không biết tình hình sẽ như thế nào trong tương lai... (email ngày 21/8/2023)
Giờ đây, với tất cả tấm lòng cảm thương những người anh chị em đồng loại đang khốn khổ và bất hạnh hơn ai hết trong chiến sự ở Trung Đông hiện nay, và cầu nguyện cho các vị thừa sai truyền giáo ở những khu vực bị lãng quên này, chúng ta tiếp tục theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay sau đây: Thế giới Ngày nay: 10-11/3/2026
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Thật ra, trường hợp của những tâm hồn thiện chí cầu nguyện cho hòa bình thế giới mà chiến tranh cứ xẩy ra nhiều hơn và dữ hơn cũng giống như trường hợp của 2 anh em ông Mose và Aaron được Thiên Chúa sai đến với Vua Pharao Ai Cập để yêu cầu vua cho dân Chúa ra khỏi Ai Cập, trong khi đó Ngài lại cứ để cho vị vua này cứng lòng không cho dân đi, như được Xuất Hành (7:1-5;11:9-10) minh nhiên trình thuật như sau:
7 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Coi đây : Ta làm cho ngươi nên một vị thần đối với Pha-ra-ô, còn A-ha-ron, anh ngươi, sẽ là ngôn sứ của ngươi. 2 Chính ngươi sẽ nói tất cả những gì Ta truyền cho ngươi, và A-ha-ron, anh ngươi, sẽ nói lại với Pha-ra-ô để vua ấy thả con cái Ít-ra-en ra khỏi nước. 3 Nhưng Ta, Ta sẽ làm cho Pha-ra-ô ra cứng lòng. Ta sẽ tăng thêm nhiều dấu lạ điềm thiêng tại nước Ai-cập. 4 Pha-ra-ô sẽ không nghe các ngươi đâu. Ta sẽ ra tay giáng phạt Ai-cập và sẽ dùng uy quyền mà đưa các binh ngũ của Ta, là dân Ta, con cái Ít-ra-en, ra khỏi nước Ai-cập. 5 Bấy giờ người Ai-cập sẽ biết rằng Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta giương cánh tay chống lại Ai-cập và đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi nước chúng.”
119 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Pha-ra-ô sẽ không nghe các ngươi, là để Ta làm nhiều phép lạ trong đất Ai-cập.” 10 Ông Mô-sê và ông A-ha-ron làm mọi phép lạ đó trước mặt vua Pha-ra-ô; nhưng ĐỨC CHÚA làm cho lòng vua Pha-ra-ô ra chai đá, và vua không thả con cái Ít-ra-en ra khỏi đất ấy."
Nếu "Quả thực Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tình trạng cứng lòng bất tuân phục để thương xót mọi người." (Roma 11:32) thì không phải chỉ để tỏ mình ra cho thành phần cứng lòng có thể nhờ đó nhận biết Ngài mà còn khiến cho cả thành phần được ngài tuyển chọn và sử dụng tin tưởng mãnh liệt một cách vững chắc vào Ngài hơn ai hết và hơn bao giờ hết. Chính vì thế mà khi chứng kiến thấy Thiên Chúa tỏ quyền năng của Ngài ra để giải phóng mình, chính Dân Do Thái đã tin tưởng hơn, như Bài đọc 1 trong Giờ Kinh Sách hôm nay mùng 2/3/2026 (Xuất Ai Cập 14:15-18,30-31) ghi nhận như sau:
14 15 ĐỨC
CHÚA phán với ông
Mô-sê : “Có gì mà
phải kêu cứu Ta ?
Hãy bảo con cái
Ít-ra-en cứ nhổ
trại. 16 Phần
ngươi, cầm gậy lên,
giơ tay trên mặt
biển, rẽ nước ra,
cho có lối đi khô
ráo ngay giữa lòng
biển, để con cái
Ít-ra-en đi vào. 17 Còn
Ta, Ta
sẽ làm cho lòng
người Ai-cập ra chai
đá. Chúng
sẽ tiến vào theo sau
các ngươi. Bấy
giờ Ta sẽ được vẻ
vang hiển hách, vì
đã đánh bại Pha-ra-ô
cùng toàn thể quân
lực, chiến xa và kỵ
binh của vua ấy. 18 Người
Ai-cập sẽ biết rằng
chính Ta là ĐỨC
CHÚA, khi Ta được vẻ
vang hiển hách vì đã
đánh bại Pha-ra-ô
cùng chiến xa và kỵ
binh của vua ấy.”... "30 Ngày đó, ĐỨC CHÚA đã cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ai-cập.
Ít-ra-en thấy quân
Ai-cập phơi thây
trên bờ biển.31 Ít-ra-en
thấy ĐỨC CHÚA đã ra
tay hùng mạnh đánh
quân Ai-cập. Toàn
dân kính sợ ĐỨC
CHÚA, tin vào ĐỨC
CHÚA, tin vào ông
Mô-sê,
tôi trung của
Người."
Như thế, nếu tình hình thế giới càng chiến tranh càng có lợi cho đức tin của những tâm hồn xây dựng hòa bình trong tầm tay của mình, như trong tầm tay lần Chuỗi Mân Côi hằng ngày của anh chị em Nhóm TĐCTT, để Chuỗi Mân Côi trở thành một thứ remote control (thiết bị điều khiến từ xa) tình trạng hòa bình thế giới, nhờ đó một khi đức tin của họ được chín mùi như trường hợp của người đàn bà Canaan dân ngoại "muốn gì được nấy", thì chúng ta càng cần phải tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình thế giới nói chung và ở Ukraine Đông Âu cũng như ở Iran Trung Đông nói riêng với tất cả lòng tin tưởng vào LTXC, Đấng toàn năng tối cao làm chủ mọi sự và khôn ngoan thượng trí quan phòng mọi sự cho phần rỗi của từng tâm hồn vô cùng cao quý đã được Ngài cứu chuộc, chúng ta theo dõi tình hình Thế giới Ngày nay ở đường kết nối sau đây: Thế giới Ngày nay: 3-4/3/2026
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
"Lạy Mẹ, giờ đây chúng con mong muốn được chào đón Mẹ bước vào cuộc đời và lịch sử của chúng con. Vào giờ này, nhân loại, đang kiệt quệ và hoảng hốt, đang ở dưới chân thập giá với Mẹ. Nhân loại đang cần phó thác chính mình cho Mẹ, và qua Mẹ, thánh hiến mình cho Chúa Kitô. Dân tộc Ucraina và dân tộc Nga, (dân tộc Israel và Palestine), những người tôn kính Mẹ với tình yêu lớn lao, giờ đây hướng về Mẹ, trong khi Trái tim của Mẹ thổn thức cho họ và cho tất cả các dân tộc bị giết hại bởi chiến tranh, đói kém, bất công và khốn cùng. Vì vậy, Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, chúng con xin long trọng phó thác và thánh hiến chúng con, Giáo hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt là nước Nga và nước Ucraina, (Israel và Palestine) cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ."
Thế rồi Nhóm TĐCTT chúng tôi đang cầu cho "Dân tộc Ucraina và dân tộc Nga, (dân tộc Israel và Palestine)" thì một cuộc chiến nữa vừa bùng nổ vào ngày 28/2/2026 giữa Israel cùng với Hoa Kỳ tấn công Iran, một cuộc chiến sẽ không dễ dàng gì kết thúc sớm, như cuộc xâm lăng Ukraine của Nga 4 năm trước, mà có thể lại là một cuộc sa lầy mới của Hoa Kỳ như quá khứ đã từng cho thấy ở Việt Nam hay A Phú Hãn, sau cùng thì tháo chạy! Nhưng vấn đề được đặt ra là tại sao chúng ta cầu nguyện cho hòa bình mà chiến tranh lại cứ tiếp tục xẩy ra hơn nữa? Như thế đừng cầu nguyện sẽ hết chiến tranh hay bớt chiến tranh?? Hay chính vì chúng ta cầu nguyện chưa đủ chất lượng mà chiến tranh càng dữ dội cho đến khi "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." (Mathêu 15:28).
Vậy thì nếu chúng ta càng cầu nguyện cho hòa bình chiến tranh càng xẩy ra, trước hết là vì nguyên do chính yếu sâu xa, được khẳng định trong Hiến chế Mục vụ về Giáo Hội Gaudium et Spes - Vui mừng và Hy vọng ở trong Bài đọc 2 Giờ Kinh Sách cho Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay 28/2/2026, chính ngày xẩy ra cuộc tấn công Iran của Isreal và Hoa Kỳ, và sau đó là để đạt được mục đích an bài thần linh, như sau:
Nguyên do chính yếu sâu xa của chiến tranh: "Thế giới ngày nay tỏ ra vừa mạnh lại vừa yếu, có khả năng thực hiện cả những điều cao đẹp nhất lẫn những chuyện xấu xa nhất. Trước mặt nó là con đường dẫn tới tự do hay nô lệ, tiến bộ hay thoái hoá, huynh đệ hay hận thù. ... Thật vậy, những bất ổn đang giày vò thế giới hôm nay gắn liền với sự bất ổn căn bản hơn bắt rễ ngay từ thâm tâm con người. Bởi vì, trong chính con người đã có những yếu tố xung khắc nhau. .... Thành ra con người chịu cảnh chia rẽ trong chính bản thân mình, và đó là nguyên do gây ra bao mối bất hoà trầm trọng trong xã hội....".
Mục đích an bài thần linh của chiến tranh (nói riêng và mọi gian nan khốn khó nói chung) là để cho chúng ta, cũng như các vị tông đồ theo Chúa Kitô ngày xưa, càng vững tin hơn vào LTXC cho đến khi chúng ta muốn gì được nấy, đó là được một thứ "bình an không như thế gian ban" (Gioan 14:27) mà là thứ "bình an cho các con" của Chúa Kitô Phục Sinh (Gioan 20:19,21), và chỉ có thứ "bình an cho các con" này nơi bản thân mình, việc xây dựng hòa bình của chúng ta, trước hết và trên hết bằng cầu nguyện, mới thực sự tác dụng đúng như huấn dụ của Đức Thánh Cha: Chỉ có tâm hồn hòa bình mới có thể xây dựng nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Vậy càng chiến tranh càng là một động lực thôi thúc chúng ta cứ tiếp tục tin tưởng cầu nguyện hơn nữa cho hòa bình thế giới, và càng cầu nguyện với tất cả lòng tin tưởng của mình hơn bao giờ hết, như trước hiện tình Thế giới Ngày nay trong 2 ngày qua ở đường kết nối sau đây:
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh