
THẾ GIỚI NGÀY NAY - 2026
Tháng 5/2026
"Thật vậy, các nhà lãnh đạo tôn giáo của anh chị em đã cùng nhau thiết lập một Phong trào vì Hòa bình, qua đó tìm cách làm trung gian giữa các bên đối nghịch. Ước gì điều này cũng xảy ra tại nhiều nơi khác trên thế giới! Chúa Giêsu nói: Phúc thay ai xây dựng hòa bình! Nhưng khốn cho những kẻ lợi dụng tôn giáo và chính danh Thiên Chúa cho lợi ích quân sự, kinh tế và chính trị của mình, kéo những gì là thánh thiêng vào trong bóng tối và sự ô uế.
"Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai, đặc biệt là các phụ nữ giáo dân và tu sĩ, đang chăm sóc những người bị tổn thương do bạo lực. Đây là một công việc to lớn nhưng thường âm thầm mỗi ngày, và như sơ Carine đã nhắc, đó cũng là một công việc đầy nguy hiểm. Những kẻ gây ra chiến tranh giả vờ không biết rằng phá hủy chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng để tái thiết thường cần cả một đời người. Họ làm ngơ trước thực tế là hàng tỷ đô la được chi tiêu cho việc giết chóc và tàn phá, trong khi những nguồn lực cần thiết cho việc chữa lành, giáo dục và tái thiết lại không hề được quan tâm. Những kẻ khai thác tài nguyên của vùng đất anh chị em thường dùng phần lớn lợi nhuận để đầu tư vào vũ khí, từ đó duy trì một vòng xoáy bất tận của bất ổn và cái chết. Đó là một thế giới bị đảo lộn, là sự khai thác công trình sáng tạo của Thiên Chúa, điều phải bị lên án và loại bỏ bởi mọi lương tâm ngay thẳng. Chúng ta cần một sự thay đổi dứt khoát, một cuộc hoán cải đích thực, để dẫn chúng ta đi theo hướng ngược lại, hướng tới một con đường bền vững, phong phú tình huynh đệ nhân loại. Thế giới đang bị tàn phá bởi một thiểu số những kẻ chuyên quyền, nhưng được nâng đỡ bởi vô số anh chị em nâng đỡ lẫn nhau.
"Hòa
bình không phải là điều chúng ta
phải phát minh, nhưng là điều chúng
ta phải đón nhận bằng cách chấp nhận
người khác như anh chị em của mình. Chúng
ta không chọn anh chị em của mình:
chúng ta chỉ có thể đón nhận nhau. Chúng
ta là một gia đình duy nhất, cùng
sống trong một ngôi nhà chung là
hành tinh tuyệt vời này, nơi các nền
văn hóa cổ xưa đã gìn giữ qua bao thiên
niên kỷ."
Trước thực tế phũ phàng như được ĐTC Lêô XIV nhận định và vạch trần trên đây: "hàng tỷ đô la được chi tiêu cho việc giết chóc và tàn phá", "đầu tư vào vũ khí", "duy trì một vòng xoáy bất tận của bất ổn và cái chết", là tất cả những gì hoàn toàn phản nghịch với "một nền văn hóa hòa bình", nhưng lại được bù đắp và chữa lành bởi những người anh chị em đồng loại đã, đang và sẽ tiếp tục dấn thân nỗ lực chủ động và tích cực "xây dựng hòa bình", một cách cụ thể hiếm thấy như ở Camaroon như qua "Phong trào vì Hòa bình" cùng với nỗ lực của "các phụ nữ giáo dân và tu sĩ, đang chăm sóc những người bị tổn thương do bạo lực".
Chúng
ta cùng nhau dâng lời tri ân cảm tạ
LTXC, Đấng vẫn
tiếp tục Vượt qua trong giòng lịch
sử của nhân loại thảm thương và đáng
thương hơn bao giờ hết hiện nay, và
với lòng tin tưởng vào quyền năng
phục sinh chiến thắng tội lỗi và sự
chết của Người, chúng ta theo dõi
hiện tình Thế giới Ngày nay trong
mấy ngày qua ở đường kết nối tổng
hợp sau đây:
Cũng tiếp tục phổ biến trên Facebook cùng ngày và từng lần như từ cuối Tháng 4/2025