
THẾ GIỚI NGÀY NAY - 2026
Tháng 8/2026
ĐTC Gioan Phaolô II - Vị Giáo Hoàng TMF và LTXC
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 15, 2026 at 5:53 AM
Subject: Thế giới Ngày nay: 13-15/8/2026. - Từ Thánh Mẫu Fatima đến LTXC
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Xin Mừng
LỄ TRỌNG KÍNH
ĐỨC MARIA MÔNG TRIỆU VỀ TRỜI CẢ HỒN LẪN XÁC
Cộng đồng Dân Chúa,
Cho tới ngày 13/8/2026, loạt bài về Fatima đã được chia sẻ và phổ
biến đúng 3 tháng, từ ngày
13/5/2026, thời điểm chẳng những là ngày Thánh Mẫu Mân Côi hiện ra ở Fatima
lần đầu tiên 64 năm trước, mà còn là chính ngày ĐTC Gioan Phaolô II bị ám
sát ở Quảng Trường Thánh Phêrô bởi tay sát thủ Hồi giáo Thổ Nhĩ kỳ Ali Agca,
nhưng ngài đã được Thánh Mẫu Fatima cứu thoát khỏi bị chết trong gang tấc.
Và vì thế, vì sự lạ thoát chết của vị
giáo hoàng này đã
khiến chính tay sát thủ cảm
thấy hết sức thắc
mắc về Bí Mật Fatima, và
chính bản thân của vị giáo hoàng cũng
muốn đọc Bí Mật Fatima phần 3 mà
ngài dù tôn sùng Đức Mẹ với khẩu hiệu "Tất cả của con là của Mẹ - Totus
Tuus" vẫn chưa đọc từ khi làm giáo hoàng. Để
rồi, sau khi đọc xong Bí Mật Fatima phần 3, ngài mới
giật mình thấy
phần này như đã hoàn toàn ứng nghiệm nơi bản thân ngài vừa bị ám sát chết
hụt, một sự kiện đã ứng nghiệm về hình ảnh "vị giám mục áo trắng" bị sát hại
trong thị kiến phần 3 của Bí Mật Fatima.
Thế là
ngài đã nhanh chóng và tích cực đáp ứng lời yêu cầu của Thánh Mẫu Fatima qua
Chị Lucia trong thư được chị đệ trình lên ĐTC Piô XII ngày 12/10/1940, về
việc ĐTC cần phải hiệp cùng với hàng giáo phẩm trên thế giới để hiến dâng
Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, nhờ đó Thiên Chúa sẽ làm
cho Nước Nga trở lại. Lịch sử cho thấy vị Giáo hoàng Balan
bị ám sát chết hụt ngày 13/5/1981 này đã hiến dâng Nước Nga
cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria 3 lần: Lần 1 vào ngày Lễ Chúa
Thánh Thần Hiện Xuống mùng 7/6/1981 ở Đền Thờ Đức Bà Cả qua truyền thanh, vì
bấy giờ ngài vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau khi bị bắn
mà
không chết; lần
thứ 2 vào ngày 13/5/1982 ở chính Linh địa Thánh Mẫu Fatima, khi ngài sang
Fatima để tạ ơn Đức Mẹ và gắn viên đạn bắn ngài vào triều thiên ở trên đầu
của Tượng Mẹ; và lần
thứ 3 vào ngày 25/3/1984, ngày bế mạc Năm Thánh Cứu Chuộc 1950 năm, ở chính
Giáo Đô Roma với sự hiệp thông của toàn thể hàng giáo phẩm toàn cầu.
Sau sự kiện
lịch sử toàn
thể Giáo Hội hoàn vũ, qua hàng giáo phẩm của mình, được ĐTC Gioan Phaolô II
chủ sự, hiến
dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ
Maria, theo mẫu thức của bản kinh ĐTC Piô XII đã hiến dâng ngày
7/7/1952, đã
xẩy ra 3 sự kiện
lịch
sử liên
hệ với nhau: Sự kiện
thứ 1 về
nhân vật then chốt Mikhail
Gorbachev, tân
Tổng
Bí thư
trẻ nhất của
Khối
Cộng
sản
Liên Bang
Sô viết xuất
hiện vào
Tháng 3, ngày 11/3/1985, chỉ
1 năm sau cuộc
hiến
dâng 1984; sự kiện 2 là Khối
Cộng sản Đông Âu tự giải thể vào giữa năm 1989 và từ nước Balan của vị giáo
hoàng Balan, sự kiện
xẩy ra 5
năm sau cuộc hiến dâng 1984; và sự
kiện 3 là "Nước
Nga trở lại", ở
chỗ Nước
Nga tự động chính thức từ bỏ
chủ nghĩa và chế độ cộng sản, vào chính ngày Lễ Giáng Sinh 25/12/1991, sau
cuộc hiến dâng định đoạt này 7 năm, sự
kiện lịch sử đã xẩy ra ứng nghiệm đúng
như Thánh Mẫu Fatima tiên báo trong phần Bí Mật Fatima phần thứ 2 vào lần
hiện ra thứ 3 ngày 13/7/1917, lúc Nước Nga vẫn còn dưới chế độ quân chủ,
chưa có cộng sản. Thời điểm Nước Nga trở lại cuối năm 1991 xẩy
ra đúng 10 năm sau biến cố Vị Giáo hoàng triết gia nhân bản Balan bị ám sát
10 năm trước, năm 1981, và biến
cố Đông Âu tự động giải thể Cộng sản vào năm 1989 từ Balan cũng đã đánh
dấu đúng 10 năm vị Giáo hoàng "đến từ một xứ sở xa xôi" là Balan này tông du
về quê hương Balan của mình lần đầu tiên 6/1979.
Nếu Thánh
Mẫu Fatima bất khả phân ly với lịch sử thế giới như
lịch sử chứng thực qua loạt bài được người viết chia sẻ và phổ biến liên tục
trong đúng 3 tháng qua thì
trong khi phổ biến tình hình Thế giới Ngày nay thường
3 ngày 1 lần kèm theo bài chia sẻ mở đầu
về Thánh Mẫu Fatima quả là ý nghĩa và cần thiết để chúng
ta luôn được nhắc
nhở rằng Thiên
Chúa vẫn hiện diện và tỏ mình ra trong lịch sử của loài người, như
Phép lạ Mặt Trời nhẩy múa ở Fatima ngày 13/10/1917 như ám chỉ về LTXC, cốt
lõi và tột đỉnh của Biến Cố và Sứ điệp Thánh Mẫu Fatima.
Quả thật, ngay ở Fatima đã có LTXC và cốt lõi
cùng tột đỉnh của Fatima chính là LTXC. Và vì thế, Thời điểm Fatima chính là
dạo khúc của Thời điểm Thương xót, một Thời điểm Thương xót đã được chính
Chúa Giêsu khẳng định với Chị Thánh Faustina rằng: "Loài
người sẽ không được bình an cho tới khi họ quay về tin tưởng vào tình thương
của
Cha -Mankind
will not have peace until it turns with trust to My mercy" (Nhật ký
khoản 300) và "Loài
người sẽ không được an bình cho tới khi họ quay về với Suối nguồn Tình
Thương của Cha - Mankind
will not have peace until it turns to the Fount of My Mercy" (699). Với
tâm tình xót thương của LTXC, chúng ta tiếp tục theo dõi hiện tình Thế giới
Ngày nay trong thời khoảng 3 ngày qua ở đường kết nối tổng hợp dưới đây:
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh
Maria cao tấn tĩnh



Giáo hoàng
Giáo hội
Liên hiệp Quốc tế
Hoa kỳ và Mỹ châu
Nga sô, Liên Âu và NATO
Trung Quốc, Biển Đông
và Đông Á
Do Thái, Trung Đông và
Tây Á
Úc châu và Phi châu
Việt Nam
Nhân bản Nhân sinh
Thiên tai Thảm họa
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 12, 2026 at 6:33 AM
Subject: Thế giới Ngày nay: 10-12/8/2026 - Fatima: Mặt trời Thánh Mẫu
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Nếu phép lạ Mặt Trời nhảy múa ở Fatima ngày 13/10/1917 được ám chỉ LTXC muốn
cứu độ loài người càng văn minh và nhân bản càng tội lỗi hơn bao giờ hết,
cũng có thể ám chỉ chính Thánh Mẫu Fatima.

Thật vậy,
ý
nghĩa siêu nhiên về Phép lạ Mặt trời liên quan đến LTXC cũng như đến Thánh
Tâm Chúa Giêsu thật là ăn khớp khít khao với ý nghĩa của thị kiến phần ba
của Bí Mật Fatima, trong
đó ở ngay cảnh tượng đầu tiên thị
kiến đã cho
thấy thanh gươm lửa được Vị Thiên thần từ trời xuống cầm
ở bàn tay
trái đang chĩa xuống trái đất để hủy diệt loài người tội
lỗi đã
bị luồng ánh sáng phát ra từ lòng bàn tay phải của Đức Mẹ dập tắt đi, như
thể Đức
Mẹ ra mặt can
thiệp xin Vị
Thiên Chúa công minh chính trực hãy
đừng trừng phạt loài người tội lỗi, trái lại hãy cứu họ bằng LTXC, bằng
máu tử đạo của thành phần thuộc Đạo binh Thương Xót được
Mẹ trang bị cho nên giống Mẹ ở dưới chân Thánh Giá Chúa Kitô để cùng Người
cứu độ loài người tạo vật bất toàn hèn yếu tội lỗi vô cùng đáng thương.
Nếu máu tử đạo của thành
phần Đạo
Binh Thương Xót trong thị
kiến của
Bí Mật Fatima phần 3 được
2 vị thiên thần ở 2 bên cánh Cây Thánh Giá vĩ đại trên đỉnh núi dốc đứng
thu vào bình pha lê để các
vị lấy vẩy trên
các linh hồn tìm về với Thiên Chúa phải
chăng các
tia máu được hai vị thiên thần này vẩy ấy là hình ảnh của các mầu sắc phát
ra từ Mặt Trời nhảy múa bung tỏa xuống trên những ai đang theo dõi hiện
tượng Mặt Trời bấy
giờ, nhất là trên những
ai có lòng thống hối ăn năn!?

Phải chăng hiện tượng tất cả những ai theo dõi hiện tượng Mặt Trời nhẩy múa
mà không bị chói mắt, một hiện tượng vì thế được coi là Phép lạ Mặt trời, là
vì tính cách vô cùng chính trực hết sức công minh và công thẳng của Thiên
Chúa đã được Thánh Mẫu Thương Xót Fatima che chắn bằng Trái Tim Vô Nhiễm
Nguyên Tội của Mẹ, một Trái Tim Đầy Ơn Phúc, chẳng những vì Mẹ đã được
"Thiên Chúa ở cùng" (Luca 1:28) bằng ơn Hoài thai Vô Nhiễm tội, mà còn nhờ
Mẹ ở lại với Thiên Chúa nữa, bằng Đức tin tuân phục của Mẹ: "Em có phúc vị
đã tin" (Luca 1:45). Chính vì Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là Trái Tim
Đầy Ơn Phúc, đầy Thiên Chúa, như thể Mẹ "mặc mặt trời" (Khải Huyền 12:1),
đến độ "rực rỡ như mặt trời" (Diễm Ca 6:10). Vậy phải chăng Mặt Trời không
chói mắt dân chúng theo dõi vào ngày 13/10/1917 ấy chính là Trái Tim Vô
Nhiễm Nguyên Tội Đầy Ơn Phúc của Thánh Mẫu Thương Xót Maria?
Thật thế, như nếu LTXC được biểu hiện nơi Mặt Trời Thương Xót thế nào thì
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội cũng là Trái Tim Đầy Ơn Phúc của Thánh Mẫu
Thương Xót Maria cũng vậy, ở chỗ, Trái Tim đã nên một với LTXC cũng "động
lòng thương" loài người tội lỗi khốn nạn yếu dại đáng thương, một cảm xúc
"động lòng thương" được biểu hiện nơi tác động rung chuyển của Mặt Trời, một
rung động của Mặt Trời không có tính cách hủy hoại mà là để tung tỏa tất cả
những gì là "tình thương và ân sủng" cứu độ cho "các linh hồn cần đến LTXC
hơn", do đó dân chúng đang theo dõi bấy giờ mới thấy mình được bao phủ và
nhuốm gội bởi mầu sắc của ánh sáng phát ra từ Mặt Trời Thương Xót là LTXC
cũng là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đầy Ơn Phúc của Thánh Mẫu Thương Xót
Maria.
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Giáo
hoàng
Giáo hội
Liên hiệp Quốc tế
Hoa kỳ và Mỹ châu
Nga sô, Liên Âu và NATO
Trung Quốc, Biển Đông và Đông Á
Do Thái, Trung Đông và Tây Á
Úc châu và Phi châu
Việt Nam
Nhân bản Nhân sinh
Thiên tai Thảm họa
From: Dinh Mac <macpdinh@yahoo.com>
Date: Wed, Aug 12, 2026 at 12:23 PM
Subject: Re: Thế giới Ngày nay: 10-12/8/2026 - Fatima: Mặt trời Thánh
Mẫu
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 9, 2026 at 6:24 AM
Subject: Thế giới Ngày nay 7-9/8/2026 - Fatima: Mặt trời Tái diễn...
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Theo lịch sử thì Phép Lạ Mặt Trời nhảy múa không chỉ xẩy ra cho chung dân
chúng ở Fatima ngày 13/10/1917 thôi mà còn bất ngờ được tái diễn một lẫn nữa
với ĐTC Piô XII nữa, vị Giáo hoàng có một liên hệ mật thiết với Sự kiện
Thánh Mẫu Fatima, ở chỗ: ngài là Eugenio Pacelli đã được ĐTC Beneđictô XV
tấn phong lên hàng giáo phẩm vào chính ngày giờ Mẹ Maria hiện ra ở Fatima
13/5/1917, và vì thế, sau khi nhận được thư đề ngày 24/10/1940 của Chị Nữ Tu
Lucia, 1 trong 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải còn sống đệ trình xin ngài thiết
lập lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria cho chung Giáo Hội hoàn vũ và
hiệp cùng với các vị giám mục trên thế giới dâng hiến Nước Nga cho Trái Tim
Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, đều được ngài đáp ứng.
Riêng về việc hiến dâng Nước Nga, ngài đã thực hiện 2 lần, lần đầu vào ngày
31/10/1942, dịp mừng Sự kiện Thánh Mẫu Fatima 25 năm, lần ngài dâng hiến
chung toàn thể nhân loại cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria lần đầu
tiên trong lịch sử Giáo Hội, và lần thứ 2 vào ngày 7/7/1952, 10 năm sau, dịp
lễ 2 Thánh Cyrillo và Methodio là quan thày của sắc dân Slav là sắc dân bao
gồm nhiều dân tộc như Nga, Ukraine và Belarus ở phía đông, Balan, Czechs và
Slovaks ở phía tây cùng Serbs, Croats và Bulgarians v.v. ở phía nam. Nhưng
lần thứ 2 này không chưa hiệp cùng hàng giáo phẩm trên thế giới nên chủ
nghĩa và chế độ cộng sản từ Nga tiếp tục bành trướng khắp thế giới, trước
hết ở Khối Đông Âu trước Thế Chiền Thứ 2 và ở ngoài Âu Châu sau Thế Chiến
Thứ 2.
Trong thời gian chủ nghĩa và chế độ cộng sản bành trướng vượt ra ngoài ranh
giới Âu Châu, thì vị Giáo hoàng phục vụ Giáo Hội hoàn vũ 19 năm (1939 -
1958) bao gồm 6 năm đầu giáo triều của ngài là Thế Chiến Thứ 2, ngài đã định
tín và tuyên bố tín điều Đức Maria được Mông triệu cả hồn lẫn xác về trời
vào ngày Lễ Các Thánh mùng 1/11 Năm Thánh 1950, và sau này
ngài đã tự thú là đã được xem thấy phép lạ mặt trời ở Vatican 4 lần,
vào ngày 30/10, 31/10, 1/11 và 8/11,
và ngài cho rằng phép lạ mặt trời ngài được chứng kiến ấy đã chứng tỏ Trời
Cao chuẩn nhận Tín điều Thánh mẫu (thứ 4) được ngài lấy quyền Giáo hoàng tối
thượng của mình để tuyên tín cho vinh quang Đấng đã được Thánh Long Mộng Phố
(Louis Montfort) tiên báo trong cuốn "Luận về Lòng Thành thực sùng kính Mẹ
Maria" ở khoản 55:
"Thiên
Chúa, vào những thời buổi ấy,
muốn Người Mẹ Thánh của Ngài được
nhận biết, mến yêu và tôn kính hơn bao giờ hết."

Người viết này đã phổ biến tin tức nóng hổi hoàn toàn bất ngờ chưa từng có
từ năm 2008 ở trang web thoidiemmaria.net và đã được trang tinmung.net đăng
lại ở đường kết nối
Sứ Ðiệp và Các Phép Lạ Fatima
nguyên văn như sau:
"Từ trước đến nay, người ta chỉ nghe loáng
thoáng là Đức Thánh Cha Piô XII đã được thấy phép lạ mặt trời nhẩy múa như ở
Fatima ngày 13/10/1917. Tin đồn này được phổ biến bởi một nguồn đáng tin cậy
là Đức Hồng Y Federico Tedeschini (1873-1959), vị đã kể lại trong bài giảng
của mình về biến cố này của Đức Thánh Cha, vì ngài là một trong mấy người
tín cẩn của Đức Thánh Cha, được Đức Thánh Cha cho biết riêng.
"Và chứng từ này đã trở nên xác thực vào hôm Thứ
Ba, 4/11/2008, ngày bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ. Vì hôm nay, Tòa Thánh Vatican
đã cho trưng bày một bản ghi chú viết tay của Đức Thánh Cha Piô XII trong số
những gì liên quan tới 'Đức Piô XII: Con
Người và Giáo Triều', và cuộc trừng bày
này sẽ kéo dài tới ngày 6/1/2009. Những ghi chú viết tay này được tìm thấy
trong văn khố của gia đình họ Pacelli của Đức Thánh Cha. Trong bản ghi chú
này của mình, ĐTC đã cho biết rằng ngài đã thấy 'phép lạ mặt trời' tất cả là
4 lần. Ngài tiết lộ rằng: “Tôi đã' thấy
‘phép lạ mặt trời’, đó hoàn toàn là một sự thật'.
"Ngài cho biết là ngài thấy 'phép lạ mặt trời'
trong năm ngài tuyên bố tín điều Mẹ Mông Triệu, tức năm 1950, trong khi ngài
đang đi bách bộ trong Khu Vườn Vatican. Ngài coi hiện tượng này như dấu hiệu
Trời cao tỏ ra ưng thuận dự án tuyên bố tín điều Mẹ Mông Triệu của ngài.
Ngài cho biết thêm là vào lúc 4 giờ chiều ngày 30/10/1950, trong khi 'đi
bách bộ theo thói quen trong Khu Vườn Vatican, vừa đọc sách vừa nghiên cứu',
tiến đến bức tượng Đức Mẹ Lộ Đức, 'trên
đỉnh đồi […] tôi cảm thấy kinh hoàng trước một hiện tượng mà trước đó tôi
chưa từng thấy vào lúc ấy. Mặt trời, bấy giờ vẫn còn khá cao, giống như là
một quả cầu mờ đục, hoàn toàn được bao phủ bằng một vòng tròn sáng ngời'.
"Cũng giống như phép lạ mặt trời ở Fatima ngày
13/10/1917, theo ngài kể, trong phép lạ mặt trời ngài được chứng kiến, người
ta có nhìn mặt trời cũng “không hề cảm
thấy khó chịu. Bấy giờ có một đám mây rất mỏng ở trước mặt trời”.
Ngài cho biết thêm: 'Quả cầu mờ đục này
chuyển động hơi vươn ra ngoài, xoay tròn hay di chuyển từ trái sang phải và
ngược lại. Thế nhưng ở bên trong quả cầu này, các người có thể thấy những
chuyển động rõ ràng hoàn toàn sáng tỏ và không bị gián đoạn'.
"Ngài thuật lại những lần ngài được thấy 'phép lạ
mặt trời' này là 'ngày 31/10 và 1/11, ngày
định tín Mẹ Mông Triệu, rồi một lần nữa vào ngày 8/11, sau đó không còn xẩy
ra nữa'. Ngài thú nhận là vào các ngày
khác, cũng vào giờ xẩy ra hiện tượng ấy, ngài để ý xem nó còn xẩy ra nữa
không, 'nhưng vô ích – tôi không thể gắn
mắt vào mặt trời dù chỉ trong giây lát; tôi sẽ cảm thấy bị chói mắt'.
Vậy thì
phải chăng
phép lạ Mặt trời Nhẩy múa ở Fatima ngày 13/10/1917, được lập lại và
tái diễn ở Vatican trước mắt vị giáo hoàng Piô XII là thẩm quyền cao nhất trong
Giáo Hội ngay trước thời điểm ngài tuyên bố Tín điều Đức Maria Mông Triệu cả hồn
lẫn xác ngày 1/11 Năm Thánh 1950, cũng ám chỉ về Mẹ
Maria nữa, vì Mẹ Maria được ám chỉ nơi "Người nữ rực rỡ như mặt trời" (Diễm
ca 6:10),
và "mặc áo mặt trời"
(Khải Huyền 12:1)?
Để tiếp tục theo dõi bài tiếp về "Mặt trời Thánh mẫu", chúng ta cùng nhau tiếp
tục "đứng thẳng và ngẩng đầu lên" (Luca 21:28) trước tình hình Thế giới Ngày nay
trong 3 ngày qua ở những đường kết nối tổng hợp về thời sự sau đây:
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Giáo hoàng
Giáo hội
Liên hiệp Quốc tế
Hoa kỳ và Mỹ châu
Nga sô, Liên Âu và NATO
Do Thái, Trung Đông và Tây Á
Úc châu và Phi châu
Việt Nam
Nhân bản Nhân sinh
Thiên tai Thảm họa
From:
thanh
kham <thanhankham@gmail.com>
Date: Sun, Aug 9, 2026 at 6:45 PM
Subject: Re: Thế giới Ngày nay 7-9/8/2026 - Fatima: Mặt trời Tái diễn...
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Tuyệt vời quá
Cám ơn anh Tĩnh
Bây giờ tôi mới biết đấy
Cám ơn nhiều
nqk
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 9, 2026 at 7:19 PM
Subject: Re: Thế giới Ngày nay 7-9/8/2026 - Fatima: Mặt trời Tái diễn...
To: thanh kham <thanhankham@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Đức Tổng.
Càng
chuyên sâu về Fatima mới càng khám
phá thấy
chính Fatima là một Bí Mật, một Sự Lạ Thời Đại, thưa Đức
Tổng, liên
hệ tới cả Giáo Hội, tới các
Vị Giáo Hoàng, tới Lịch sử Thế giới.
Fatima còn một
Dấu
chỉ Thời đại nữa vì cốt lõi và trọng tâm của Fatima là chính LTXC. Loạt
bài con đang phổ biến về Fatima đã từ
từ tiến sang LTXC, từ
Phép Lạ Mặt Trời.
Xin Thánh Mẫu Fatima
Thương xót tiếp tục hiện diện và tác động trong lòng thế giới hiện
nay bằng Đạo binh Thương xót của Mẹ như Mẹ đã báo trước ở Thị Kiến
phần 3 của Bí Mật Fatima.
con tĩnh
From:
Dinh Mac <macpdinh@yahoo.com>
Date: Sun, Aug 9, 2026 at 6:39 PM
Subject: Re: Thế giới Ngày nay 7-9/8/2026 - Fatima: Mặt trời Tái diễn...
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 6, 2026 at 6:01 AM
Subject: Thế giới Ngày nay: 4-6/8/2026 - Fatima: Mặt trời Thương xót
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Căn cứ vào những sự lạ phi thường, được thành phần chứng nhân truyền thông
và cá nhân thuật lại như phần tổng hợp trên đây, những sự lạ ngoài bản chất
tự nhiên của mặt trời và định luật thiên nhiên của vũ trụ, thì hiện tượng
mặt trời xẩy ra ở Fatima ngày 13/1-0/1917 là một Phép lạ Mặt trời. Nếu Phép
lạ nước lã hóa thành rượu ở tiệc cưới Cana được Thánh ký Gioan thuật
lại ở đoạn 2 Phúc âm của ngài và được ngài gọi là "dấu lạ" hơn là phép lạ,
vì phép lạ nước hóa thành rượu chất chứa một ý nghĩa siêu nhiên thế nào thì
Phép lạ Mặt trời ở Fatima cũng là một Dấu lạ chất chứa một ý nghĩa siêu
nhiên mà Trời Cao muốn tỏ cho loài người để họ nhận biết nhờ đó họ được
cứu độ. Vậy đâu
là ý nghĩa của Phép lạ Mặt trời ở Fatima ngày 13/10/1917? Theo
người viết Phép
lạ Mặt trời này ám chỉ LTXC (Lòng Thương Xót Chúa) "động
lòng thương" (Luca
10:33),
một cảm xúc được diễn tả qua hiện tượng Mặt Trời rung chuyển ở trên cao, một
cảm xúc "động
lòng thương"
thành phần nạn
nhân loài người tội lỗi và muốn cứu độ họ chứ không muốn trừng phạt bằng
cách hủy diệt họ.


Và đó là lý do Phép lạ Mặt trời chỉ xẩy ra sau khi Đức Mẹ tự xưng
mình "Mẹ là Đức Bà Mân Côi" và kêu gọi chung Kitô hữu thuộc thế giới Âu
Châu đã bị tục hóa đến
lìa bỏ Chúa và
do đó đang
sống
phản với tinh thần yêu thương của Phúc Âm Chúa Kitô đến độ đang quay cuồng sát
hại nhau trong Thế Chiến thứ nhất (1914 - 1918) rằng:
"Đừng xúc phạm đến
Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm
rồi".
Đúng thế, "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta" đây là ai, nếu không phải
là Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng "đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", ở chỗ, như
Thiên thần Hòa bình cho 3 em thiếu nhi
thụ khải biết khi ngài
hiện ra 3 lần dạy cho 3 em về 3 cách thức đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, đó
là bằng
cầu nguyện, bằng hy sinh và bằng hiệp lễ, và
trong lời nguyện hiệp lễ ngài đã liệt kê các tội cần phải đền tạ Người đó là "những
tội lộng ngôn, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà
chính Người đã phải chịu".
Nhưng,
trong khi
Chúa Giêsu Thánh Thể "đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" bởi
Kitô hữu nhất là ở Châu lục văn minh Kitô giáo như thế mà Người chẳng những
không trừng phạt họ mà còn bù đắp tội lỗi cho họ nữa: "Xin vì công nghiệp vô
cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái
Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, xin Chúa (Ba Ngôi chí thánh là Cha và Con và
Thánh Thần) ban cho các tội nhân ơn ăn năn hoán cải" nữa (Lời
nguyện đền tạ Thánh Thể được Thiên Thần dạy cho 3 em Thiếu Nhi Fatima thụ
khải vào mùa thu năm 2016).
Phải
chăng chủ trương "Con
Người đến
không phải để hủy diệt mà là để cứu vớt" (Luca 9:56) mà
có lúc Mặt trời bất chợt nhào xuống như muốn tận diệt loài người nhưng lại
bật lên ngay để tiếp tục chiếu
tỏa "ân
sủng và tình thương" (Thị
kiến Fatima ngày 13/6/1929) rực
rỡ sắc mầu trên vạn
vật nhất là trên loài người tội lỗi, như thể "ở đâu
tội lỗi gia tăng thì ở đó ân sủng còn dồi dào hơn thế nữa" (Roma
5:20), như trường hợp "máu
và nước chảy ra" (Gioan
19:34) từ chính cạnh sườn của Chúa Kitô
tử giá bị lưỡi đòng, ám chỉ tội lỗi của loài người, đâm vào chính Thánh
Tâm Đấng "đã yêu thương những kẻ thuộc về mình thì Người đã yêu
cho đến cùng"
(Gioan 13:1), và
chính vì thế, Mặt
Trời vẫn không
làm cho mắt của con người bị chói, như
LTXC đã không làm cho lòng người hoảng sợ trước ánh sáng
chói ngời công
lý
của
Ngài.
Giáo hoàng
Giáo hội
Liên hiệp Quốc tế
Hoa kỳ và Mỹ châu
Nga sô, Liên Âu và NATO
Trung Quốc, Biển Đông và Đông Á
Do Thái, Trung Đông và Tây Á
Úc châu và Phi
châu
Việt Nam
Nhân bản Nhân sinh
Thiên tai Thảm họa
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 3, 2026 at 5:49 AM
Subject: Thế giới Ngày nay: 1-3/8/2026 - Fatima: Mặt trời Nhẩy múa
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Theo dõi loạt bài về Fatima từ ngày 13/5/2026 tới nay kể như đúng 2 tháng,
chắc chúng ta đều thấy Fatima tự mình đã là
một bí mật, bí mật ở từng chi tiết, bởi mỗi chi tiết đều hàm ẩn một ý nghĩa
nào đó, nhưng tất cả đều xuất phát từ cốt lõi của nó là Ơn Cứu độ của LTXC
ban cho các linh hồn trong Thời Điểm Maria, thời điểm đã được Thánh Long
Mộng Phố tiên báo trong tác phẩm "Thành thực Sùng kính Mẹ Maria" (khoản 50
& 55) được xuất bản từ đầu thế kỷ thứ 18, một tác phẩm đã ảnh hưởng đến
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến độ ngài đã lấy khẩu hiệu giáo phẩm của
ngài là "totus tuus" từ khoản 233 của nó.
Bí mật cuối cùng về Fatima xảy ra năm 1917, phải nói là quan trọng nhất và
chính yếu nhất, bao gồm tất cả các bí mật của Fatima và về Fatima đó là bí
mật về Hiện
tượng Mặt trời nhảy múa, để kết thúc Sự kiện Fatima năm 1917.
Đâu là ý nghĩa bí mật của hiện tượng biến động mặt trời quá sức là dị thường
và phi thường này, đến độ phải nói là Phép lạ Mặt trời chứ không phải chỉ
thuần là một hiện tượng mặt trời? Trước hết, chúng ta, căn cứ vào cuốn Hồi
Ký của Chị Lucia, đã biết được lý do tại sao xảy ra Phép lạ Mặt trời này, đó
là để chứng minh tính chất chân thực của Sự kiện linh thiêng Fatima, như Mẹ
Maria còn nhắc lại cho 3 em Thiếu Nhi thụ khải vào lần hiện ra thứ 5 ngày
13/9/1917, đúng một tháng trước khi xẩy ra Phép lạ mặt trời. Và đó là lý do
một đám đông khoảng 70 ngàn người từ khắp nơi ở Bố Đào Nha, vì tò mò hay vỉ
hồ nghi hoặc vì tin tưởng, đã qui tụ lại để tận mắt chứng kiến ngay tại hiện
trường ngày hôm đó những gì chưa từng có trong lịch sử của loài người nói
chung và của khoa học nói riêng.
Vấn đề ở đây là chính 3 em Thiếu nhi thụ khải lại không được thấy Phép lạ
Mặt trời quan trọng này. Lý do là vì các em là thành phần trong cuộc đã tin
rồi nên không cần nữa, và cũng chính vì thế mà sự kiện quan trọng về Phèp lạ
Mặt trời này đã không được thuật lại trong Hồi ký của Chị Lucia. Thế nhưng,
chính vì biến cố này đã trở thành công khai nên ngay sau khi xẩy ra
nó đã được truyền thông ghi nhận và thuật lại kèm theo hình ảnh đàng hoàng.
Trong tác phẩm Mother of Christ Crusade của Cha John de Marchi, IMC, xuất
bản từ năm 1947, vị linh mục tác giả đã tổng hợp các ngôn chứng của cả
truyền thông lẫn cá nhân: về truyền thông bao gồm các thời báo bấy giờ ở
Bồ Đào Nha như Tờ O Dia, tờ Ordem nhất là tờ O Século phổ
biến đầu tiên, 1 tờ được
cho là của Tam Điểm vốn chủ trương chống phá Giáo Hội; về cá nhân bao gồm
những chứng từ của các nhân vật chứng nhân bấy giờ
như Ông Ti Marto là bố của 2 Thiếu nhi thụ khải Phanxicô và Giaxinta, hay
Cha Manuel da Silva và tiến sĩ Almeida Garret giảng
sư của Đại học Coimbra.
Theo các tờ báo và chứng nhân trên đây Sự kiện Mặt trời, được diễn tả như là
nhảy múa, có thể được tổng hợp ở các hiện tượng lạ như sau:
1- Mặt trời xoay tròn và chuyển động chứ không còn ở nguyên vị trí bất động
của mình nữa, như thể mặt trời bị rúng động;
2- Mặt trời vừa như nhảy múa vừa đồng thời tung tỏa ra ánh sáng nhiều mầu
sắc trên vạn vật vào lúc bấy giờ nhất là trên những ai đang chứng kiến;
3- Mặt trời không làm cho mắt người chứng kiến bấy giờ bị chói mắt tí nào
hết dù
nhìn thẳng vào đó;
4- Mặt trời có lúc bất chợt lao xuống mặt đất như thể muốn đè trái đất nát tan
tành khiến dân chúng đang chứng kiến thấy thế tưởng tận thế đến nơi rồi;
5- Mặt trời sau khi bất chợt xà xuống trái đất thì bật lên lại ngay sau đó;
6- Thời khoảng xẩy ra Hiện tượng Mặt trời nhảy múa này kéo dài khoảng 10
phút đồng hồ, bắt đầu từ 1 giờ trưa sau khoảnh khắc
bầu trời âm u
mưa
không
ngớt trước đó.