
CHỨNG NHÂN THƯƠNG XÓT
TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 2026
TĐCTT đóng góp Cứu trợ Nạn nhân Động đất Venezuela
“Chúa động lòng thương” (Luca 7:13)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Lòng Thương Xót Chúa 2026
Theo dõi tin tức chúng ta đều biết rằng dân nước Venezuela đã bị một trận động đất kép hôm 24/6/2026, Lễ Sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy giả, và trận động đất kép này xẩy ra hầu như một lúc, chỉ cách nhau 39 giây đồng hồ, trận trước ở 7.2 và trận sau ở 7.5. Vì chính thủ đô Caracas đông dân và các vùng phụ cận của đất nước Venezuela trận động đất vừa kép lại vừa mạnh (trên 7 độ Richter) mà thiệt hại không nhỏ về cả vật chất lẫn nhân mạng (trên 4 ngàn rưởi bị chết cho tới nay, 16 ngàn bị thương, và 50 ngàn bị mất tích ngay từ ban đầu). Thậm chí cho tới hôm nay, sau 24 ngày, tin tức vẫn còn cho biết:
Động đất Venezuela: Các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục, nhiều nhà thờ hư hại.
Giáo Hội của chúng ta, từ Giáo Hội địa phương ở Venezuela đến
Tòa Thánh đều đã có những phản ứng cấp thời như sau:
Các Giám mục Venezuela hoãn Đại hội toàn thể để tập trung hỗ
trợ nạn nhân động
Giáo hội Ý tổ chức lạc quyên giúp nạn nhân động đất Venezuela
ĐTC Lêô XIV, ở cuối buổi Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 28/6, cũng đã kêu gọi: "Cộng đồng quốc tế liên kết với quốc gia thân yêu này" và ngài đã gửi ngay 100 ngàn Euro cứu trợ nạn nhân động đất ấy
Pope Leo prays for Venezuela as quake death toll rises
Phần Nhóm TĐCTT chúng ta thì sao? Thật ra chúng ta đã để ý đến biến cố thiên tai thảm thương và thảm hại này và vẫn tiếp tục theo dõi cho đến đúng thời điểm của mình thì mới phát động chiến dịch đóng góp Quỹ Cứu trợ. Tạ ơn LTXC, TĐCTT có truyền thống cứu trợ thiên tai và nhân tai hằng năm ngay từ năm 2017, chứ không phải sau Đại dịch Covid-19, thời điểm từ năm 2021 chúng ta mới bắt đầu phát động Quỹ Định Kỳ bao gồm Quỹ Bác Ái Tháng 2, Quỹ Thánh Phêrô Tháng 6 và Quỹ Truyền Giáo Tháng 10 hằng năm.
Thật vậy, trước Đại dịch Covid 2020, Nhóm TĐCTT đã gây quỹ theo nhu cầu đòi hỏi bất định kỳ, được diễn tiến theo thứ tự thời gian như sau:
1- Quỹ Truyền giáo từ năm 2016 liên tục cho tới nay, từ chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt đầu tiên năm ấy;
2- Quỹ cứu trợ thiên tai nhân tai từ năm 2017, sau chuyền Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 1 - 2016, nhưng bắt đầu liên tục cứu trợ từ năm đại dịch covid 2020;
3- Quỹ Bác ái từ năm 2019, từ chuyến Hành Trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương 7/2019;
4- Quỹ Thánh Phêrô từ năm 2021 sau Đại dịch, thời điểm bắt đầu thông lệ 3 Quỹ định kỳ hằng năm.
Cho dù Quỹ cứu trợ không định kỳ như 3 quỹ khác, vẫn theo nhu cầu xuất phát từ thời cuộc được an bài thần linh, như thời kỳ trước Đại dịch, nhưng hầu như năm nào cũng có, và nếu mỗi năm có 4 quỹ khác nhau như thế thì trung bình 3 thàng 1 lần anh chị em TĐCTT được LTXC ban cho cơ hội ngọc ngà để sống ơn gọi "động lòng thương" của mình như Người và hiện thực sứ vụ chứng nhân tình thương của mình bằng các đóng góp liên quan đến vai trò thừa sai bác ái bất khả thiếu của một TĐCTT. Sau đây là bản tổng lược số tiền đóng góp cho Quỹ Cứu trợ của TĐCTT từ Năm 2017 tới 2026 này:
Năm 2017: $20,000.00 cứu trợ bão lụt Miền Trung năm 2017
Năm 2020: $55,320.00 = $17,000.00 cứu trợ dân nước Bolivia bị đại dịch + $13,000.00 cứu trợ dân nước Lebanon bị nổ thủ đô Beruit + $25,320.00 cứu trợ đồng hương miền Trung Việt nam bị bão lụt;
Năm 2021: $77,000.00 = $37,000.00 cứu trợ dân nước Ấn độ đại dịch + $25,000.00 cứu trợ đồng hương TGP Sài gòn Việt nam đại dịch + $15,000.00 cứu trợ dân nước Haiti động đất;
Năm 2022: $34,025.00 = $15,390.00 cứu trợ dân nước Phi Luật Tân siêu bão Rai từ cuối năm 2021 + $18,635.00 cứu trợ dân nước Ukraine chiến tranh.
Năm 2023: $29,200.00 cứu trợ nạn nhân động đất (59,259 ngàn sinh mạng và cả trăm ngàn thương nhân) ở Thổ Nhĩ Kỳ
Năm 2024: $52,200.00 = $23,000.00 cứu trợ nạn nhân nội chiến ở Nam Sudan và Trung tâm y tế Đức Mẹ Thương Xót ở Sudan 7/2024 + $25,000.00 cứu trợ bão lụt miền Bắc VN 9/2024 + $4,200.00 cứu trợ nạn nhân chiến tranh ở Gaza lần 1 (10/2024)
Năm 2025: $36,000.00 = cứu trợ bão lụt Miền Bắc và Miền Trung $14,000.00 ($5,000.00 từ Quỹ Thừa sai Bác Ái 2025) + Phú Yên $7,000.00 + Nam Dương $10,000.00 + Gaza chiến tranh $5,000.00 ($15,000.00 cho 2 nơi này từ Quỹ Bác Ái 2025 thặng dư)
Năm 2026: $05,000.00 = cứu trợ Cộng đồng Dân tỵ nạn ở Trung Tâm Don Bosco Adwa bị khủng hoảng lương thực, trong đó có $1,800.00 lấy từ Quỹ Truyền Giáo Mozambique 2024 còn thặng dư)
Tổng hợp:$308,745.00
Tạ ơn LTXC, Đấng đã "động lòng thương" nơi anh chị em TĐCTT chúng ta, chúng ta mới có thể mở lòng và rộng tay đóng góp vào tất cả các Quỹ và từng Quỹ một cách hết sức đồi dào như vậy. Tuy nhiên, Chúa Kitô vẫn tiếp tục Vượt Qua trong giòng lịch sử của loài người, ở chỗ Người chịu khổ nạn nơi các nạn nhân của thời cuộc nhưng đồng thời Người cũng phục sinh nơi các tấm lòng bác ái cảm thương với đôi tay cứu giúp phục vụ hay chia sẻ cứu trợ.
Theo chiều hướng Vượt Qua của Chúa Kitô trong giòng lịch sử của thế giới như thế, Nhóm TĐCTT chúng ta bắt đầu phát động chiến dịch gây quỹ cứu trợ nạn nhân động đất ở Venezuela trong 3 tuần lễ, kể từ hôm nay, Thứ Ba ngày 14/7/2026 tới Chúa Nhật mùng 2/8/2026, mà mở đầu với 7,000.00 Mỹ kim của Đức Ông Nguyễn Đức Minh, vị linh mục Phó Tổng Linh Hướng của TĐCTT chúng ta. Quý AC nào cảm thấy LTXC "động lòng thương" (Luca 10:33) nơi bản thân mình và muốn đóng góp cho Quỹ Cứu Trợ 2026 của và với Nhóm TĐCTT, xin thực hiện 1 trong 3 cách thông thường sau đây:
1- Bằng tiền mặt khi gặp chúng em thì đưa cho chúng em, như trong ngày Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 1/8 ở Saint Patrick;
2- Bằng cách zelle trực tiếp từ nhà băng của quý AC sang nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy số tiền quý AC muốn đóng góp qua số điện thoại 909-210-4884;
3- Bằng check / chi phiếu thì viết payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.
Xin Chúa Kitô tiếp tục “động
lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn
là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC
Phanxicô), và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần
đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong
Thời Điểm Thương Xót hiện nay.
em tĩnh