
TĐCTT đóng góp Quỹ Bác Ái 2026
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 27, 2026 at 5:59 AM
Subject: TĐCTT Quỹ Bác Ái 2026: Chứng Nhận Thư
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Chúa động
lòng thương” (Luca
7:13)
Quí TĐCTT chí
thiết của em trong Năm
Lòng Thương Xót Chúa 2026
Tạ ơn
LTXC đã tiềp tục "động lòng thương" nơi một số tâm hồn anh chị em TĐCTT
chúng ta, nhờ đó chúng ta mới có được một Quỹ Bác Ái 2026 vừa đủ để
phân tặng cho 3 dòng tu, 1 nam và 2 nữ, đang phục vụ bác ái xã hội ở
Việt Nam, và cả 3 nơi này đều đã
gửi Chứng Nhận Thư tri ân cảm tạ hành động "hiệp thông tham gia sứ vụ -
communion, participation and mission" thừa sai bác ái của
chúng ta với các vị:




Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm
hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại
“đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), và càng tăng bội sự sống thần
linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong
Thời Điểm Thương Xót hiện nay.
em tĩnh
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 12, 2026 at 4:15 PM
Subject: Re: TRUNG TÂM MỒ CÔI KHUYẾT TẬT MẸ TEREXA CALCUTTA NGHỆ AN
To: Phuc Dang <dangphucsmc@gmail.com>
Tạ ơn LTXC.
Hôm nay, Thứ Năm ngày 12/2/2026, chúng con mới lấy
được hẹn để chuyển ngân về
VN.
Dưới đây là Biên nhận của Nhà băng chúng con xin kính
gửi Sơ để Sơ chờ nhà băng bên VN của Nhà dòng báo tin về số tiền
chúng con biếu tặng để phục vụ 50 em khuyết tật đủ loại.
Cám ơn Sơ đã cho chúng con được cơ hội "communion,
participation and mission - hiệp
thông tham gia sứ vụ" phục vụ 50 em khuyết tật đủ loại với
quý sơ bằng một
chút đóng góp thiện chí của chúng con.
Xin LTXC luôn
là Mùa Xuân yêu thương và phục vụ của Quý Sơ. Xin Quý Sơ cũng thương
cầu nguyện cho anh chị em tông đồ giáo dân TĐCTT mới mẻ nhỏ bé chúng
con ở HK hải ngoại này nhé.
Xin Sơ cung cấp cho chúng con: The Viet Apostolate of Divine Mercy
một chứng nhận thư về số tiền nhận được kèm theo mục đích của nó,
với địa chỉ, chữ
ký của Sơ và dấu chấm của
TRUNG TÂM MỒ CÔI KHUYẾT TẬT MẸ TEREXA CALCUTTA NGHỆ AN để chúng con
trình báo lại cho chính quyền bởi The Viet Apostolate of Divine
Mercy của Nhóm TĐCTT chúng con là một Pháp nhân (legal entity), một
Hiệp hội hay một Tổ chức bất vụ lợi - Non profit Organization. Chúng
con xin cám ơn Sơ.
con tĩnh

From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 12, 2026 at 4:28 PM
Subject: Re: Xin cha chi tiết chuyển ngân
To: antonson@gmail.com <antonson@gmail.com>
Tạ ơn LTXC.
Hôm nay, Thứ Năm ngày
12/2/2026, chúng con mới lấy được hẹn để
chuyển ngân về VN.
Dưới đây là Biên nhận của
Nhà băng chúng con xin kính gửi cha để cha chờ nhà băng bên VN báo
tin về số tiền chúng con biếu tặng cho Phòng Khám Bệnh An Bình để
phục vụ các
bệnh nhân cần chữa trị.
Cám ơn cha đã cho chúng
con cơ hội "communion, participation and mission - hiệp
thông tham gia sứ vụ" phục vụ với quý
Tác viên Mục vụ Bệnh nhân Camillo bằng chút đóng
góp thiện chí của chúng con.
Xin LTXC luôn
là Mùa Xuân yêu thương và phục vụ của quý cha. Xin quý
cha cũng thương cầu
nguyện cho anh chị em tông đồ giáo dân TĐCTT mới mẻ nhỏ bé chúng con
ở HK hải ngoại này nhé.
Xin Cha cung cấp cho chúng con: The Viet Apostolate of Divine Mercy
một chứng nhận thư về số tiền Phòng Khám An Bình nhận được kèm theo
mục đích của nó, với địa chỉ, chữ
ký của cha và dấu chấm của
Phòng Khám An Bình để chúng con trình báo lại cho chính quyền bởi
The Viet Apostolate of Divine Mercy của Nhóm TĐCTT chúng con là một
Pháp nhân, một Hiệp hội hay một Tổ chức bất vụ lợi - Non profit
Organization. Chúng con xin cám ơn cha.
con tĩnh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 12, 2026 at 4:10 PM
Subject: Re: THÔNG TIN TAI KHOAN NGAN HANG
To: anna nguyen <annahiep14@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ TPT MTG TĐ.
Hôm nay, Thứ Năm ngày 12/2/2026, chúng con mới lấy
được hẹn để chuyển ngân về
VN.
Dưới đây là Biên nhận của Nhà băng chúng con xin kính
gửi Sơ để Sơ chờ nhà băng bên VN của Nhà dòng báo tin về số tiền
chúng con biếu tặng để phục vụ hơn 600 nạn nhân khiếm thị nhé.
Cám ơn Sơ đã cho chúng con được cơ hội "communion,
participation and mission - hiệp
thông tham gia sứ vụ" phục vụ nạn nhân khiếm thị với
quý sơ bằng một
chút đóng góp thiện chí của chúng con.
Xin LTXC luôn
là Mùa Xuân yêu thương và phục vụ của Quý Sơ. Xin Quý Sơ cũng thương
cầu nguyện cho anh chị em tông đồ giáo dân TĐCTT mới mẻ nhỏ bé chúng
con ở HK hải ngoại này nhé.
con tĩnh

From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 10, 2026 at 11:21 AM
Subject: TĐCTT - Quỹ Bác Ái Năm 2026: Tường trình lần 2
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Chúa động
lòng thương” (Luca
7:13)
Quí TĐCTT
chí thiết của em trong Năm
Lòng Thương Xót Chúa 2026
Tạ ơn
LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" nơi một số anh chị em TĐCTT để
có được một ngân khoản đầu tiên cho Quỹ Bác Ái 2026 của Nhóm TĐCTT
mà hỗ trợ cho 3 cơ quan bác ái xã hội của 3 Dòng Tu ở Việt Nam, đó
là Trung
tâm Nuôi dưỡng Trẻ Mồ côi Khuyết tật Mẹ Têrêxa Calcutta ở Nghệ An của
Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh, Phòng
Khám An Bình ở Quảng Nam GP Đà Nẵng của
Dòng Camillo Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân và Mái Ấm
Khiếm Thị của Dòng Mến Thánh
Giá Thủ Đức phục
vụ 400 nạn nhân mù lòa ở 11 cơ sở bác ái xã hội. Sau đây
là bản liệt kê Quỹ Bác Ái đợt thứ hai được một số anh chị em TĐCTT
đóng góp trong thời gian qua, nhất là vào ngày TĐCTT Nam California
Mừng Tết hôm Chúa Nhật mùng 8/2/2026.
Người đóng
góp
Ngày
Cách Tiền
$3,700.00 (từ
lần tường trình thứ 1)
|
12 |
Chị Phạm Quỳnh (thân
hữu SB CA)
|
01/26/26
|
Zelle
|
$1,000.00
|
$4,700.00
|
|
13 |
AC Đạt Hòa (SJ CA)
|
02/03/26
|
Zelle
|
$300.00
|
$5,000.00
|
|
14 |
Chị
Hoàng Thành (Houston TX)
|
02/07/26
|
Zelle
|
$500.00
|
$5,500.00
|
|
15 |
Chị
Trần Xuân Huệ (OC CA) |
02/07/26 |
Cash |
$100.00 |
$5,600.00 |
|
16 |
Chị Lưu Ngọc Trinh
(OC CA) |
02/08/26 |
Ck #8491 |
$200.00 |
$5,800.00 |
|
17 |
AC Nguyễn Long Hoa (OC
CA) |
02/08/26 |
Cash |
$300.00 |
$6,100.00 |
|
18 |
Chị Đinh Vân (OC
CA) |
02/08/26 |
Cash |
$200.00 |
$6,300.00 |
|
19 |
Chị Trần Mỹ Dung (OC
CA) |
02/08/26 |
Cash |
$200.00 |
$6,500.00 |
|
20 |
Chị Đỗ
Thoa Catherine (OC
CA) |
02/08/26 |
Cash |
$100.00 |
$6,600.00 |
|
21 |
Chị Nguyễn Nancy
Thanh (OC
CA) |
02/08/26 |
Cash |
$100.00 |
$6,700.00 |
|
22 |
Chị Trần An
(OC
CA) |
02/08/26 |
Cash |
$100.00 |
$6,800.00 |
|
23 |
Chị Nguyễn Nguyệt
(OC
CA) |
02/08/26 |
Cash |
$50.00 |
$6,850.00 |
|
24 |
Chị Tống Thanh Liên (OC
CA) |
02/08/26 |
Cash |
$100.00 |
$6,950.00 |
|
25 |
Chị Nguyễn Giang (OC
CA) |
02/08/26 |
Cash |
$10.00 |
$6,960.00 |
|
26 |
Chị Phạm Kim Hoàng (OC
CA) |
02/08/26 |
Cash |
$40.00 |
$7,000.00 |
|
27 |
AC Nguyễn Trương Cúc
(OC
CA) |
02/08/26 |
Cash |
$50.00 |
$7,050.00 |
|
28 |
Anh Trần Ngọc Bích (OC
CA) |
02/08/26 |
Cash |
$10.00 |
$7,060.00 |
|
29 |
Chị Mai Tuyết Trinh (OC
CA) |
02/08/26 |
Cash |
$40.00 |
$7,100.00 |
|
30 |
Chị Trần Ngọc-Huệ (OC
CA) |
02/08/26 |
Cash |
$20.00 |
$7,120.00 |
|
31 |
AC Nguyễn Thụ Hải (OC
CA) |
02/08/26 |
Cash |
$240.00 |
$7,360.00 |
|
32 |
Chị Phạm Bạch-Tuyết (OC
CA) |
02/08/26 |
Cash |
$100.00 |
$7,460.00 |
|
33 |
AC Nguyễn Thế Đỗ Lan (LA - CA) |
02/08/26 |
Cash |
$220.00 |
$7,680.00 |
|
34 |
Chị Nguyễn Luyến
(OC) |
02/08/26 |
Cash |
$100.00 |
$7,780.00 |
|
35 |
Chị Hoàng Nancy
Nhàn (OC) |
02/08/26 |
Cash |
$100.00 |
$7,880.00 |
|
36 |
Chị Nguyễn Hồng Danh
(OC) |
02/08/26 |
Cash |
$100.00 |
$7,980.00 |
|
37 |
AC Chính Trâm (LA
CA) |
02/08/26 |
Cash |
$200.00 |
$8,180.00 |
|
38 |
Chị Nguyễn Tammie
Thủy (OC CA) |
02/09/26 |
Zelle |
$100.00 |
$8,280.00 |
Cám ơn quí AC đã mau
chóng và tích cực đóng góp một chút vật chất như
được tường trình lần 2 trên
đây để
chúng
ta có thể "hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái với các
vị linh mục và nữ tu ở 3 dịch vụ bác ái xã
hội khác nhau trong
việc
các vị trực
tiếp liên lỉ phục vụ Chúa Kitô nơi những người anh chị em bệnh nạn
tật nguyền đáng thương đã được đồng hóa với Người.
Ngày 11/2,
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Đức Mẹ Chữa Lành, Ngày đã được Thánh Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II chọn từ năm 1992 làm
Ngày Thế Giới Bệnh Nhân, Ngày
Nhóm TĐCTT từ năm 2020 đã bắt đầu có lệ đóng góp Quỹ
Bác Ái cho tới nay. Chúng ta thường gây quỹ trong vòng 1 tháng, từ
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (như năm 2026 này vào ngày 11/1) đến
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11/2), ngày chúng em thường lấy hẹn với nhà
băng để chuyển ngân về cho các cơ quan bác ái xã hội của quý linh
mục và nữ tu đang phục vụ. Dự
tính phân tặng cho 3 nơi như được phác họa ngay từ đầu sẽ như
sau:
$3,000.00
- Trung
tâm Nuôi dưỡng 50 Trẻ Mồ côi Khuyết tật Mẹ Têrêxa Calcutta ở Nghệ
An của
Dòng Nữ Thừa
Sai Bác Ái GP Vinh,
$2,000.00 -
Phòng Khám An Bình ở Quảng Nam GP Đà Nẵng của Quý
Linh mục Dòng Camillo
Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân, và
$5,000.00 - Mái Ấm
Khiếm Thị của Dòng Mến Thánh
Giá Thủ Đức phục vụ hơn 600
nạn nhân mù lòa ở 11 cơ sở bác ái xã hội.
Hy vọng số tiền đóng góp cho
Quỹ Bác Ái 2026 sẽ có đủ số tiền 10 ngàn MK này, bằng
không thì LTXC đã có cách của Ngài ngoài dự tưởng của chúng ta,
thường bất ngờ vào giây phút
chót ... từ một bàn "tay trái" bí
ẩn nào đó... Quý
AC nào cảm thấy LTXC "động lòng thương" (Luca
10:33) nơi
bản thân mình và muốn đóng góp thêm
cho Quỹ Bác Ái 2026 của và với Nhóm TĐCTT, thì
có 3 cách sau đây:
1- Liên lạc gấp với chúng em, vì ngày mai là
ngày hết hạn, ở số điện thoại
909-210-4884.
2- Bằng
cách zelle trực tiếp từ nhà
băng của quý AC sang nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of
Divine Mercy số tiền quý AC muốn đóng góp
qua số điện thoại 909-210-4884 - nhớ
ghi tên của mình;
3- Bằng
check thì viết payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và
gửi về địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.
Trong Sứ điệp
cho Ngày Thế giới Bệnh nhân
11/2/2026, ĐTC Lêô XIV đã nhắc nhở và khuyến dụ con cái của
Giáo Hội bao gồm cả chúng ta như sau:
"Tất cả chúng ta đều đã nghe và đọc đoạn văn
cảm động này của thánh Luca (x. Lc 10,25-37). Trả lời câu hỏi của
một nhà thông luật hỏi ai là người thân cận cần yêu thương, Chúa
Giêsu đã đáp lại bằng một câu chuyện: một người đang trên đường từ
Giêrusalem đến Giêricô thì bị bọn cướp tấn công và bỏ lại nửa sống
nửa chết; một tư tế và một thầy Lêvi đi ngang qua nhưng tránh sang
một bên; còn một người
Samari thì chạnh lòng thương, băng bó vết thương cho anh, đưa anh
vào quán trọ và trả tiền để
anh được chăm sóc. Tôi muốn đề nghị
suy tư về đoạn Kinh Thánh này theo cách diễn giải của Thông điệp Fratelli
tutti của
vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong đó lòng
trắc ẩn và lòng thương xót đối với người túng thiếu không bị thu hẹp
vào nỗ lực cá nhân đơn lẻ, nhưng được thực hiện trong tương quan:
với người anh em đang cần giúp đỡ, với
những người chăm sóc họ, và ở nền tảng
sâu xa là với Thiên Chúa, Đấng ban tặng cho chúng ta tình yêu của
Người."
Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33;
Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu”
băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), và
càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến
LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong
Thời Điểm Thương Xót hiện nay.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 25, 2026 at 7:57 AM
Subject: Quỹ Bác Ái 2026: Tường trình lần
nhất
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com
<LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Chúa động
lòng thương” (Luca
7:13)
Quí TĐCTT
chí thiết của em trong Năm
Lòng Thương Xót Chúa 2026
Tạ ơn LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" nơi
một số anh chị em TĐCTT để có được một ngân khoản đầu tiên cho Quỹ
Bác Ái 2026 của Nhóm TĐCTT mà hỗ trợ cho 3 cơ quan bác ái xã hội của 3
Dòng Tu ở Việt Nam, đó là Trung
tâm Nuôi dưỡng Trẻ Mồ côi Khuyết tật Mẹ Têrêxa Calcutta ở Nghệ An của
Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh, Phòng
Khám An Bình ở Quảng Nam GP Đà Nẵng của
Dòng Camillo Tá
Viên Mục Vụ Bệnh Nhân và Mái Ấm
Khiếm Thị của
Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phục
vụ 400 nạn nhân mù lòa ở 11 cơ sở bác ái xã hội. Sau đây
là bản liệt kê Quỹ Bác Ái đợt đầu tiên được một số anh chị em TĐCTT đóng
góp trong thời gian qua, thậm chí từ cuối năm 2025.
|
|
Người
đóng góp |
Ngày |
Bằng |
Số tiền |
Tích lũy |
| 1 |
AC Nguyễn Thái - Thể (Roc
NY) |
11/30/25 |
Cash |
$300.00 |
$300.00 |
| 2 |
Nguyễn Minh (Roc NY)
Thân Nhân |
11/30/25 |
Cash |
$200.00 |
$500.00 |
| 3 |
Chị Lê Kính (SJ CA) |
11/30/25 |
Cash |
$150.00 |
$650.00 |
| 4 |
Một Chị (SJ CA) Thân
nhân |
11/30/25 |
Cash |
$150.00 |
$800.00 |
| 5 |
Chị Nguyễn Dzung (Roc NY) |
11/30/25 |
Cash |
$100.00 |
$900.00 |
| 6 |
Chị Hoàng, Nancy Nhàn
(OC CA) |
01/03/26 |
CashierCk |
$1,000.00 |
$1,900.00 |
| 7 |
Chị Nguyễn Ngàn (SJ CA) |
01/09/26 |
Ck#2359 |
$500.00 |
$2,400.00 |
| 8 |
Chị Đặng Hương Helen (DFW TX) |
01/11/26 |
Zelle |
$100.00 |
$2,500.00 |
| 9 |
Chị Trần Đan (OC CA) |
01/16/26 |
Ck#1679 |
$200.00 |
$2,700.00 |
| 10 |
AC Hồng Phát (LA CA) |
01/21/26 |
Cash |
$500.00 |
$3,200.00 |
| 11 |
Chúng em Tĩnh Nga (SB CA) |
01/24/26 |
Zelle |
$500.00 |
$3,700.00 |
Cám ơn
quí AC đã mau
chóng và tích cực đóng góp một chút
vật chất trên
đây để chúng
ta có thể "hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái với các
vị linh mục và nữ tu trong việc
các vị trực
tiếp liên lỉ phục vụ Chúa Kitô nơi những người anh chị em bệnh nạn tật
nguyền đáng thương đã được đồng hóa với Người. Quý
AC nào cảm thấy LTXC "động lòng thương" (Luca 10:33) nơi
bản thân mình và muốn đóng góp thêm cho Quỹ Bác Ái 2026 của
và với Nhóm TĐCTT, xin thực hiện 1 trong 3 cách thông thường sau đây:
1-
Bằng tiền mặt khi gặp chúng em thì đưa cho chúng em, như
trong ngày mừng Tết chung của Nhóm TĐCTT Nam California vào Chúa
Nhật mùng 8/2/2026 ở Saint Patrick;
2- Bằng cách zelle trực
tiếp từ nhà băng của quý AC sang nhà băng Wells Fargo của The Viet
Apostolate of Divine Mercy số tiền quý AC muốn đóng góp qua số điện
thoại 909-210-4884 - nhớ ghi tên của mình;
3- Bằng
check thì viết payable to The Viet Apostolate of Divine
Mercy và gửi về địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA
91739.
Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng
thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là
“dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC
Phanxicô), và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay
cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong
Thời Điểm Thương Xót hiện nay.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 10, 2026 at 5:00 PM
Subject: TĐCTT đóng góp Quỹ Bác Ái Năm 2026
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com
<LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Chúa động
lòng thương” (Luca
7:13)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm
Lòng Thương Xót Chúa 2026
Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội ngọc ngà hiếm
quý để hằng năm chúng ta thể hiện cảm nghiệm thương xót của
mình, như chúng ta đã được xót thương, qua những lần đóng góp
cho các quĩ định kỳ trong năm, trung bình 4 tháng 1 lần, trư6ớc
hết là Quỹ Bác Ái vào Tháng 2, Tháng có Ngày Thế Giới Bệnh Nhân
11/2 cũng là Ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Tổng kết cả 4 lần đóng góp
trong năm 2025 là như thế này: $117,062.00 = $16,000.00 (cứu
trợ) + $74,090.00 (bác
ái) + $11,972.00 (thánh
Phêrô) + $015,000.00 (truyền
giáo).
Riêng số tiền $74,090.00 đóng
góp cho Quỹ Bác Ái 2025 sở
dĩ được dồi dào nhất trong các quĩ là vì chuyến Hành Hương Thánh
Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 (13-31/3).
Chúng
ta đã phân tặng trong chính chuyến hành trình về VN và với những
cứu trợ khẩn thiết bất ngờ sau chuyến đi như thế này:
$46,000.00 đã
được sử dụng để làm quà tặng thừa sai bác ái ở 9
khu vực truyền giáo (thừa
sai) và 9 cơ quan phục
vụ xã hội (bác ái)
cùng nạn nhân thảm họa Formosa ở Hà Tĩnh +
$05,000.00 cứu
trợ nạn nhân chiến tranh ở Gaza (lần thứ 2 sau lần thứ 1 với 2
đợt năm 2024) +
$05,000.00 (trong
$14,000.00) cứu
trợ bão lụt VN đợt 1 (đợt 2 cho riêng Phú Yên $7,000.00 do các
đóng góp tự nguyện riêng) +
$10,000.00 cứu
trợ bão lụt Nam Dương +
$02,000.00 hỗ
trợ việc phục vụ bác ái xã hội của Tu Hội Tông Đồ LCTX ở GP Thái
Bình VN +
$02,000.00 cứu
trợ Mái Ấm Hy Vọng Vincentê Quảng Bình trong cơn khủng hoảng
nguồn lương thực hằng ngày
Quỹ Bác Ái Năm
2026, như thường lệ, kéo dài trong vòng 1 tháng, từ Lễ Chúa
Giêsu Chịu Phép Rửa 11/1/2026 đến 11/2/2026, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức
đồng thời cũng là Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân,
sẽ nhắm đến 3
cơ quan bác ái xã hội của 3 Dòng tu Công Giáo chúng ta ở Việt
Nam, những nơi
chúng ta không ghé thăm và tặng quà như 9 nơi khác,
và 2 nơi (1+2) chúng ta chưa từng hỗ trợ bao giờ, như
1- Trung
tâm Nuôi dưỡng Trẻ Mồ côi Khuyết tật Mẹ Têrêxa Calcutta ở
Nghệ An của
Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh;
2- Phòng
Khám An Bình ở Quảng Nam GP Đà Nẵng của
Dòng Camillo Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân;
3- Mái Ấm
Khiếm Thị của
Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phục vụ 400 nạn nhân mù lòa ở 11 cơ
sở bác ái xã hội khác nhau, trong đó có 10 em ở Đà Lạt, nơi
phái đoàn TĐCTT ghé thăm năm 2019.
TĐCTT chúng ta
chỉ đóng góp chút vật chất để các vị linh mục và nữ tu thừa sai
bác ái có thể trực tiếp liên lỉ phục vụ Chúa Kitô nơi những
người anh chị em bệnh nạn tật nguyền đáng thương đã được đồng
hóa với Người. Quý
AC nào cảm thấy LTXC "động lòng thương" (Luca
10:33) nơi bản thân mình
và muốn đóng góp cho Quỹ Bác Ái 2026 của
và với Nhóm TĐCTT, xin thực hiện 1 trong 3 cách thông
thường sau đây:
1- Bằng tiền mặt khi
gặp chúng em thì đưa cho chúng em, như
trong ngày mừng Tết chung của Nhóm TĐCTT Nam California vào Chúa
Nhật mùng 8/2/2026 ở Saint Patrick;
2- Bằng cách zelle trực
tiếp từ nhà băng của quý AC sang nhà băng Wells Fargo của The
Viet Apostolate of Divine Mercy số tiền quý AC muốn đóng
góp qua số điện thoại 909-210-4884 - nhớ ghi tên của mình;
3- Bằng
check thì viết payable to
The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về địa chỉ 12173
Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.
Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng
thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC
luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương
tích” (ĐTC Phanxicô), và càng tăng bội sự sống thần linh cho một
“thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong
Thời Điểm Thương Xót hiện nay. Với ước vọng và tâm nguyện như
thế, chúng ta cùng nhau theo
dõi hình ảnh về 3 cơ quan phục vụ bác ái xã hội như được giới
thiệu trên đây ở đường
kết nối này: TĐCTT
đóng góp Quỹ Bác Ái 2026.
em tĩnh
Trung
tâm Nuôi dưỡng Trẻ Mồ côi Khuyết tật Mẹ Têrêxa Calcutta ở Nghệ An
của Dòng Thừa Sai Bác
Ái GP Vinh
Tin nhắn qua viber ngày 14.10.2025
Con kính chào Ông con là xơ Maria Đặng thị phúc!
Phụ trách trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật mẹ tê rê xa Calcutta Tân
hương - xứ Bố Sơn -nghi vạn- nghi Lộc nghệ an- 0975134494
Trung tâm chúng con hiện đang nuôi dưỡng 55 cháu
Có 20 mồ côi đang theo học phổ thông từ lớp 1 đến đại học!
35 cháu khuyết tật chủ yếu là các cháu bị chất độc da cam bãi não !











31.jpg)
Sơ Maria Đặng thị Phúc là vị nữ tu đã theo phái đoàn TĐCTT lên xe để mời phái
đoàn,
vừa thăm viếng và tặng quà cho Trung Tâm Khuyết Tật 19/3 chiều ngày Thứ Hai
17/3/2025, ghé thăm cơ sở bác ái xã hội Sơ đang phục vụ,
nhưng rất tiếc vì thời
giờ eo hẹp phái đoàn đành từ chối và hẹn Sơ dịp khác và Sơ đã liên lạc để
gửi hình ảnh trên đây cho nhóm xem để xin hỗ trợ.
Tin
nhắn qua viber ngày Thứ Bảy 7/2/2026
Kính Sơ Phúc,
Tuy lần ghé thăm Trung Tâm khuyết tật
19/3 hôm Thứ Hai 17.3.2025 chúng con không thể đáp lời mời của Sơ
để đến thăm Trung Tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi khuyết tật Mẹ Teresa
Calcutta ở Nghệ An đang được Sơ cùng với chị em Dòng Thừa Sai Bác Ái GP
Vinh phục vụ, nhưng chúng con vẫn không quên Sơ và công cuộc hy sinh
phục vụ những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô.
Do đó chúng con sắp có được 1 số hiện Kim
để xin Sơ cho Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng con được "hiệp
thông tham gia sứ vụ" Bác Ái xã hội với Quý Sơ ở Trung Tâm này.
Tuy nhiên để có thể chuyển ngân về cho
Trung Tâm xin Sơ cho chúng con xin nhưng chi tiết bất khả thiếu về nhà
băng của Trung Tâm sau đây:
1. Tên nhà băng của Trung Tâm
2. Chủ tài khoản Tên gì, số tài khoản bao
nhiêu và địa chỉ của chủ tài khoản
3. Swift code
Chúng con xin cảm ơn Sơ. Xin LTXC luôn ở
cùng Sơ và Trung Tâm của Sơ.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From:
Phuc Dang <dangphucsmc@gmail.com>
Date: Sat, Feb 7, 2026 at 5:52 PM
Subject: TRUNG TÂM MỒ CÔI KHUYẾT TẬT MẸ TEREXA CALCUTTA NGHỆ AN
To: <Daminhmariacaotantinh@gmail.com>
CON KÍNH CHÀO BÁC.
con là nữ tu Maria Đặng Thị Phúc, thuộc Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái
vinh, hiện đang là phụ trách Tu Viện Thừa Sai Bác Ái Tân Hương và
Trung Tâm Mồ Côi Khuyết tật Mẹ Têrexa Calcutta.
Lời đầu thư, con xin thay lời cho quý soeurs cùng tất cả các cháu
gửi tới Bác lời chào kính trọng và lời cầu chúc bình an trong Chúa
Kito.
Kính thưa Bác.
Trước hết chúng con tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con có cơ hội gặp gỡ
Bác và đoàn của chúng ta Tại Mái Ấm khuyết Tật 19/3. qua những lần
nói chuyện, chia sẻ những tâm tình trong việc chăm sóc các cháu mồ
côi khuyết tật, Bác đã nhận lời cùng đồng hành với Mái Ấm chúng con.
Mái ấm chúng con thấy rất vui mừng vì có sự nâng đỡ của Bác và đoàn
chúng ta.
Mái ấm chúng con hiện đang chăm sóc 50 cháu, ở nhiều dạng khác nhau,
có 19 em đang trong độ tuổi đi học từ lớp 1 tới lớp 12. còn lại là
các em khuyết tật: Vận động, khiếm thính, khiếm thị, hội chứng Down,
tâm thần, thiểu năng trí tuệ.
chúng con gặp nhiều khó khăn trong công việc chăm sóc các cháu.
chúng con mong Bác và quý ân nhân cùng đồng hành với chúng con trong
cong việc phục phụ những mảnh đời kém may mắn.
Kính chúc Bác và quý vị ân nhân một năm mới đầy tràn hồng ân Chúa
Xuân và được bình an - hạnh phúc.
Kính thư:
Nữ tu: Maria Đặng Thị Phúc.
Mọi thông tin liên lạc:
- Trung tâm Mồ côi, khuyết Tật mẹ Terexa Calcutta, xóm Lương sơn,
xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ( địa chỉ cũ: Xóm 6, xã Nghi vạn, huyện
Nghi lộc, tỉnh Nghệ An)
- ĐT: 0985134494 - 0966962047
- Tài khoản:
+ Tên Tài Khoản: TT NUOI DUONG TRE MO COI KHUYET TAT ME TEREXA
CALCUTA
+ ICBVVNVX440
+ Số Tài khoản: 118002626655
+ Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh quán hành, Nghệ
an.
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 12, 2026 at 4:15 PM
Subject: Re: TRUNG TÂM MỒ CÔI KHUYẾT TẬT MẸ TEREXA CALCUTTA NGHỆ AN
To: Phuc Dang <
dangphucsmc@gmail.com>
Tạ ơn LTXC.
Hôm nay, Thứ Năm ngày 12/2/2026, chúng con mới lấy
được hẹn để chuyển ngân về
VN.
Dưới đây là Biên nhận của Nhà băng
(biệt chú riêng: như ở phần
tường trình cho chung nhóm TĐCTT)
chúng con xin kính gửi Sơ để Sơ chờ nhà băng bên VN của Nhà dòng báo
tin về số tiền chúng con biếu tặng để phục vụ 50 em khuyết tật đủ
loại.
Cám ơn Sơ đã cho chúng con được cơ hội "communion,
participation and mission - hiệp
thông tham gia sứ vụ" phục vụ 50 em khuyết tật đủ loại với
quý sơ bằng một
chút đóng góp thiện chí của chúng con.
Xin LTXC luôn
là Mùa Xuân yêu thương và phục vụ của Quý Sơ. Xin Quý Sơ cũng thương
cầu nguyện cho anh chị em tông đồ giáo dân TĐCTT mới mẻ nhỏ bé chúng
con ở HK hải ngoại này nhé.
Xin Sơ cung cấp cho chúng con: The Viet Apostolate of Divine Mercy
một chứng nhận thư về số tiền nhận được kèm theo mục đích của nó,
với địa chỉ, chữ
ký của Sơ và dấu chấm của
TRUNG TÂM MỒ CÔI KHUYẾT TẬT MẸ TEREXA CALCUTTA NGHỆ AN để chúng con
trình báo lại cho chính quyền bởi The Viet Apostolate of Divine
Mercy của Nhóm TĐCTT chúng con là một Pháp nhân (legal entity), một
Hiệp hội hay một Tổ chức bất vụ lợi - Non profit Organization. Chúng
con xin cám ơn Sơ.
Sơ có thể theo mẫu chứng nhận thư sau đây nhé:

Sơ có thể điều chỉnh lại các chi tiết
trong văn thư mẫu này cho hợp với sơ và trung tâm của sơ, và một chi tiết
nữa cho chính xác hơn ở văn thư mẫu trên đây, đó là câu:
"Chúng con đã nhận được 3 ngàn MK (trường
hợp của sơ năm 2026 này là 2 ngàn rưởi) từ
Nhóm TĐCTT, tên theo Anh ngữ là The Viet Apostolate of
Divine Mercy"
chứ không phải như
trong văn thư ghi là: "Số tài khoản của Nhóm: The Viet
Apostolate of Divine Mercy" - xin
sơ hoàn toàn xóa bỏ hàng chữ này đi, mà viết như trên đây.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ.
con tĩnh
From: TT Mồ Côi
Khuyết Tật Tân Hương <ttmocoikhuyettattanhuong@gmail.com>
Date: Sat, Feb 14, 2026 at 12:38 AM
Subject: TRUNG TÂM MỒ CÔI KHUYẾT TẬT MẸ TEREXA CALCUTTA
To: <Daminhmariacaotantinh@gmail.com>
CON KÍNH CHÀO BÁC.
chúng con cám ơn bác đã đồng hành với Mái Ấm chúng con. chúng con đã
nhận được email của Bác. khi nào chúng con nhận được tiền chúng con
báo lại cho Bác và quý ân nhân.
Chúng con kính chúc Bác năm mới bình an, và tràn đầy hồng ân Chúa
Xuân.
kính thư:
NT. M ĐẶNG THỊ PHÚC
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 14, 2026 at 5:08 AM
Subject: Re: TRUNG TÂM MỒ CÔI KHUYẾT TẬT MẸ TEREXA CALCUTTA
To: TT Mồ Côi Khuyết Tật Tân Hương
<ttmocoikhuyettattanhuong@gmail.com>
Xin chào Sơ Phúc nhé.
Chúng con chuyển ngân cùng một lúc cho 3
nơi ở VN, ngoài cho Trung Tâm Mồ Côi Khuyết Tật Tân Hương của
Sơ ở Nghệ An, còn Phòng Khám An Bình của Các Cha Camillo Tá
viên Mục vụ Bệnh Nhân ở Quảng Nam GP Đà Nẵng và Mái Ấm
Khiếm Thị của Quý Sơ MTG Thủ Đức ở TGP Sài
Gòn, và
chúng con đã được 2 nơi này báo ngay đã nhận được tiền kèm
theo Thư Cám Ơn.
Không biết trường hợp chưa
nhận được số tiền chúng con chuyển ngân như biên nhận của
Nhà băng chúng con gửi cho sơ có
phải gây ra bởi
vì tên tài khoản của sơ quá dài không đủ chỗ điền cho đầy đủ
hay chăng? Hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp, chỉ muộn hơn 2 nơi kia
thôi.
Dầu sao trước sau hay sớm
muộn gì Trung
Tâm Mồ Côi Khuyết Tật Tân Hương đang được
sơ phục vụ cũng nhận được số tiền 2 ngàn 500 MK chúng con đã chuyển
ngân. Xin LTXC chúc lành cho sơ và mái ấm Mẹ Têrêsa Calcutta
của sơ nhé.
con tĩnh
From: TT Mồ Côi
Khuyết Tật Tân Hương <ttmocoikhuyettattanhuong@gmail.com>
Date: Sat, Feb 14, 2026 at 5:58 AM
Subject: Re: TRUNG TÂM MỒ CÔI KHUYẾT TẬT MẸ TEREXA CALCUTTA
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ con kính Bác ! Tên tài khoản dài quá mọi người gửi ! Chúng cậy vào
lòng thương xót chúa chắc chúng con cũng nhận được ! Chúng con nguyện
xin chúa Chúc lành cho Nác và đại gia đình Bác
Phòng Khám An Bình ở Quảng Nam GP Đà Nẵng
của Dòng
Camillo Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân


Hai Cha Dòng Camillo, Cha Tài chủ tế và Cha Dũng Giám đốc đồng tế; hằng ngày
thay nhau chủ tế & giảng lễ

Phòng Khám
Chuyên Khoa (CK) Y Học Cổ Truyền (YHCT) Phục Hồi Chức Năng (PHCN)

Phòng Khám An Bình có các phòng ốc và máy móc trị liệu,
bao gồm cả khu bệnh nhân lưu trú, tất cả mọi sự đều hoàn toàn miễn phí,
nhưng chi phí hàng tháng phải trang trải cho tất cả mọi sự ấy là 5 ngàn MK,
bao gồm cả thù lao cân xứng cho nhân sự với 10 chuyên viên được thuê muớn phục
vụ,
nên Quý Lm Dòng Camillo phục vụ ở đây rất cần
được cộng đồng dân Chúa trong và ngoài nước hỗ trợ.








Bệnh nhân nội trú sinh hoạt và ăn uống trong
khu biệt lập của mình

Những bữa ăn thân tình mỗi ngày 3 buổi sáng trưa và chiều, được chia làm 2
bàn, bàn quý cha với quý khách và bàn nhân viên nội trú
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 9, 2026 at 7:18 AM
Subject: Xin cha chi tiết chuyển ngân
To: antonson@gmail.com <antonson@gmail.com>
Kính Cha Sơn,
Như Cha Dũng đã giới thiệu và nàng Thúy Nga nhà
con đã báo trước, năm ngoái vợ chồng chúng con có ghé Phòng Khám
An Bình và được trải nghiệm kỹ thuật chữa trị trong thời gian 6
ngày 5-11/4/2025.
Chúng
con vẫn nhớ tới Phòng Khám An Bình và năm nay Nhóm TĐCTT
(Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng con xin được hiệp hành với Dòng
Camillo Tác Viên Mục Vụ Bệnh Nhân tại Phòng Khám An Bình ở Quảng
Nam bằng một chút đóng góp hiện kim được chuyển ngân từ HK về VN
qua nhà băng. Bởi vậy chúng con cần 3 chi tiết bất khả thiếu
sau đây xin cha cung cấp cho chúng con nhé:
1- Nhà băng nào?
2- Chủ Tài Khoản: tên, số tài khoản và địa chỉ
3- Swift code
Hy vọng đến Thứ Tư này là Ngày Thế Giới Bệnh
Nhân, 11/2, chúng con sẽ chuyển ngân và Quý Cha và Quý Sơ ở 3 cơ
quan bác ái xã hội chúng con xin được đóng góp hỗ trợ làm việc
phục vụ bác ái xã hội sẽ nhận được vào cuối tuần này hay cùng
lắm vào đầu tuần sau. Xin
LTXC luôn là Mùa Xuân yêu thương và phục vụ của cha và anh em tu
sĩ Dòng Camillo Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân cùng các nhân viên
(Không biết cặp bác sĩ Thử Liên có còn hay chăng?) ở Phòng Khám
An Bình nhé. Xin cha cũng thương cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT của
chúng con với.
Trân trọng
Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Ant
Son <antonson@gmail.com>
Date: Tue, Feb 10, 2026 at 3:22 PM
Subject: Re: Xin cha chi tiết chuyển ngân
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Em kính chào anh Tĩnh, chị Nga,
Em là Lm Anton hiện đang phụ trách tại Phòng khám An
Bình- Quảng Nam.
Trong tháng 8/2025 nhà Dòng có đợt thuyên chuyển theo nhiệm
kỳ, cha Dũng về Sài Gòn phụ trách phụ tỉnh Dòng Camillo, Em
từ Kiên Giang ra thay phụ trách thay cho cha Dũng.
Em xin cảm ơn anh chị và Nhom TĐCTT đã nhớ đến phòng
khám và đặc biệt có nhã ý muốn đóng góp giúp cho hoạt động
của PK An Bình. Em xin thay mặt cho quý cha, quý thầy, y bác
sĩ nhân viên và bệnh nhân xin cảm ơn anh chị và nhóm rất
nhiều ạ.
Hiện tại Bs Liên và Bs Thử đã về lại Kiên Giang làm việc
tại PK Nhân Đạo Kinh 7 từ T7-2025 rồi ạ. Có 2 BS từ Kiên
Giang ra giúp em ạ.
Em xin gửi thông tin chuyển khoản ạ.
Số tài khoản: 44854447
Tên chủ tài khoản: TRINH VAN SON
Tên ngân hàng: ACB (Ngân hàng thương mại cổ phần
Á Châu)
Chi nhánh: ACB - CN KIEN GIANG
Swift Code: ASCBVNVX
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ sắp tới, em
xin thay mặt cho Phòng khám xin gửi lời chúc mừng năm mới
đến anh chị cùng gia đình và nhóm TĐCTT. Em xin kính chúc
anh chị cùng quí vị trong nhóm năm mới nhiều sức khoẻ, an
khang và tràn đầy Hồng Ân Chúa Xuân.
Có dịp về Việt Nam kính mời anh chị ghé thăm PK ạ.
Trân trọng.
Em
Lm Anton Trịnh Văn Sơn, MI
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 10, 2026 at 3:37 PM
Subject: Re: Xin cha chi tiết chuyển ngân
To: Ant Son <antonson@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và Cha Trịnh Văn Sơn, MI đã
cung cấp cho chúng con những chi tiết cần thiết để chúng
con có thể chuyển ngân về cho Phòng Khám An Bình. Chi
tiết liên quan đến địa chỉ của chủ tài khoản là gì thưa
cha? Hy vọng chúng con lấy được hẹn với nhà băng để có
thể chuyển ngân về VN ngày mai, 11/2/2026, Lễ Đức Mẹ
Lộ Đức, đồng thời cũng là Ngày Thế Giới Bệnh Nhân được
thiết lập từ 1992 bởi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Xin LTXC luôn ở cùng cha và chúc lành cho Phòng Khám An
Bình.
con tĩnh
From: Ant Son <antonson@gmail.com>
Date: Wed, Feb 11, 2026 at 4:57 AM
Subject: Re: Địa chỉ ACB Kien Giang
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Em chào anh Tĩnh ạ,
Cả ngày nay em chạy xe nên em không checkmail kịp ạ.
Em xin gửi anh địa chỉ em ạ.
- Nơi thường trú: THÔN TÂN BÌNH 1, Phường 1 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
- Nơi tạm trú: Tổ
5, Thôn Hà Bình, Xã Thăng An,
Thành phố Đà Nẵng
Em gửi 2 địa chỉ: địa chỉ nơi em sinh đăng ký
hộ khẩu và địa chỉ em đang tạm trú tại phòng khám An Bình ạ.
Xin lỗi anh vì sự phản hồi trễ.
Trân trọng.
Em Sơn
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 12, 2026 at 4:28 PM
Subject: Re: Xin cha chi tiết chuyển ngân
To: antonson@gmail.com <antonson@gmail.com>
Tạ ơn LTXC.
Hôm nay, Thứ Năm ngày 12/2/2026, chúng con mới lấy
được hẹn để chuyển ngân về
VN.
Dưới đây là Biên nhận của Nhà băng
(biệt chú riêng: như ở phần
tường trình cho chung nhóm TĐCTT)
chúng con xin kính gửi cha để cha chờ nhà
băng bên VN báo tin về số tiền chúng con biếu tặng cho Phòng Khám
Bệnh An Bình để phục vụ các
bệnh nhân cần chữa trị.
Cám ơn cha đã cho chúng con cơ hội "communion,
participation and mission - hiệp
thông tham gia sứ vụ" phục vụ với quý
Tác viên Mục vụ Bệnh nhân Camillo bằng chút đóng
góp thiện chí của chúng con.
Xin LTXC luôn
là Mùa Xuân yêu thương và phục vụ của quý cha. Xin quý
cha cũng thương cầu nguyện cho anh chị em
tông đồ giáo dân TĐCTT mới mẻ nhỏ bé chúng con ở HK hải ngoại này
nhé.
Xin Cha cung cấp cho chúng con: The Viet Apostolate
of Divine Mercy một chứng nhận thư về số tiền Phòng Khám An Bình
nhận được kèm theo mục đích của nó, với địa chỉ, chữ
ký của cha và dấu chấm của Phòng
Khám An Bình để chúng con trình báo lại cho chính quyền bởi The Viet
Apostolate of Divine Mercy của Nhóm TĐCTT chúng con là một Pháp
nhân, một Hiệp hội hay một Tổ chức bất vụ lợi - Non profit
Organization. Chúng con xin cám ơn cha.
Về Chứng Nhận thư cha có thể theo mẫu tiêu biểu sau đây.
Đa tạ cha,
con tĩnh


From: Ant Son <antonson@gmail.com>
Date: Thu, Feb 12, 2026 at 9:47 PM
Subject: Re: Xin cha chi tiết chuyển ngân
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Em Kính chào anh Tĩnh
Sáng nay em nhận được điện thoại của Ngân hàng ACB là đã nhận được 3.000
USD gửi về giúp cho hoạt động của Phòng khám An Bình rồi ạ.
Do em đang trên đường về quê nghỉ tết nên em không mang theo con dấu của
Phòng khám ạ. Nếu có thể được, em xin gửi biên nhận tiền hỗ trợ vào ngày
26/02/2026 ạ.
Em xin thay mặt cho tập thể PK An Bình hết lòng cảm ơn anh và hội ạ.
In Christ,
Em
Lm. Ant Trịnh Văn Sơn, MI
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 13, 2026 at 5:14 AM
Subject: Re: Xin cha chi tiết chuyển ngân
To: Ant Son <antonson@gmail.com>
Tạ ơn LTXC. Quá nhanh thưa cha.
Vâng, chúng con xin chờ đợi cha nhé.
Cung chúc tân xuân âm lịch 2026 cha.
con tĩnh
Mái Ấm
Khiếm Thị của
Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
phục vụ 400 nạn nhân mù lòa ở 11 cơ sở bác ái xã hội




Mái Ấm Khuyết Thị Đà Lạt - Những Lời Hát Mù Lòa Nhỏ Lệ:
2 bài chào mừng mở đầu

Mái Ấm Khuyết Thị Đà Lạt - Những Lời Hát Mù Lòa Nhỏ Lệ : "Đôi
Mắt Ân Tình"
(bài
"Đôi Mắt Ân Tình" vì điệu nhạc trầm buồn lại bị tiếng trống át đi nhưng vẫn
có thể nghe đến nhỏ lệ...)

From: anna
nguyen <annahiep14@gmail.com>
Date: Mon, Feb 9, 2026 at 6:46 AM
Subject: THÔNG TIN TAI KHOAN NGAN HANG
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính chào anh Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh quý mến,
Hội Dòng chúng em kính chào Anh cùng các thành viên Nhóm
Tông Đồ Chúa Tình Thương.
Em xin chân thành cảm ơn Anh cùng Nhóm đã hỗ trợ Hội
Dòng trong việc chăm lo cho các em Khiếm thị. Hiện nay số lượng các em
đã lên tới trên 600 em; bao gồm các em nội trú và bán trú ở 11 mái ấm
của Hội Dòng và số các trẻ khiếm thị được trợ giúp tại gia đình ở nhiều
tỉnh thành trên toàn quốc. Xin tạ ơn Chúa và biết ơn Qúy Ân nhân
cùng các cộng tác viên.
Em xin cập nhật thông tin: Sr. Tổng Thư Ký hiện nay là
Sr. Maria Nguyễn Thị Bích Hồng
Email liên lạc của Hội Dòng là: mtgtd.btk@gmail.com
Em xin gởi số TK ngân hàng tiền USD VÀ TIỀN VIỆT
Kính chúc Anh cùng các thành viên trong Nhóm được một
Năm Mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và ơn thánh Chúa. Nguyện xin Chúa,
qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh cả Giuse, luôn đồng hành và
chúc lành cho Qúy Hội viên.
Hiệp thông trong Chúa Kitô,
Sr. Anna Nguyễn Thị Ngọc Hiệp
Tổng Phụ trách

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 7, 2026 at 2:30 PM
Subject: Xin minh xác chi tiết chuyển ngân
To: MTG Thu Duc <mtgthuduc@gmail.com>
Kính gửi
Sr. TPT Nguyễn Thị Ngọc Hiệp và TTK Sr. Ngọc Yến
Hội dòng MTG. Thủ Đức
ĐT: (+84) 93 744 0082
Năm 2023, Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) đã kính
biếu Nhà Dòng MTG Thủ Đức 4.300 MK để được thông phần một chút vào việc
phục vụ của Quý Sơ cho trên 400 em khuyết thị tại 11 Trung tâm Việt
Nam ở VN, trong đó, phái đoàn TĐCTT chúng con lần đầu tiên đã bất ngờ
ghé qua một trong các mái ấm ấy ở Đà
Lạt kèm theo quà tặng 1.000 MK.
Năm 2026 này chúng con có ý định tiếp tục "thông công
tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái của Quý Sơ bằng một chút đóng góp hiện
kim như 2 lần trước. Nhưng để chuyển ngân từ HK về VN, chúng con
cần được Quý Sr, cung cấp cho chúng
con những chi tiết bất về nhà băng khả thiếu để
chúng con có thể chuyển ngân như
lần trước, bao gồm:
1- Tên nhà băng của Hội dòng
2- Chủ tài khoản tên gì, số tài khoản ra sao và địa chỉ
của chủ tài khoản ở đâu
3- Swift code
Xin Sơ cũng cho chúng con biết là gửi loại tiền nào, MK hay VNĐ, có lợi
hơn cho Nhà Dòng thì chúng con cứ thế mà gửi nhé.
Chúng con xin cám ơn Quý Sr, nhiều. Xin LTXC luôn là niềm
vui yêu thương và phục vụ của Quý Sr. Xin Quý Sr. cũng thương cầu nguyện
cho Nhóm TĐCTT của chúng con với nhé, Chúng con xin đa tạ.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: anna nguyen <annahiep14@gmail.com>
Date: Tue, Feb 10, 2026 at 6:20 AM
Subject: Re: THÔNG TIN TAI KHOAN NGAN HANG
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính chào Anh,
Hội Dòng chúng em biết ơn tấm lòng quảng đại và yêu thương của Nhóm Tông
Đồ Tinh Thương.
Xin anh cứ gởi USD cho tiện, mặc dù khi nhận thì chúng em cũng không
nhận được tiền MK nhưng là tiền Việt. Thường thì chúng em cũng đợi ngày
nào giá cao hơn một chút thì sẽ rút tiền.
Kính chúc Anh và gia đình cùng mọi thành viên trong Nhóm ăn mừng Tết
thật vui và ý nghĩa.
Nguyện xin Chúa luôn đồng hành và chúc lành cho anh.
Hiệp thông trong Chúa
Nt. Anna Hiệp
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 10, 2026 at 9:48 AM
Subject: Re: THÔNG TIN TAI KHOAN NGAN HANG
To: anna nguyen <annahiep14@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ.
Hôm nay chúng con sẽ lấy hẹn với nhà băng để
chuyển ngân vào ngày mai nếu có thể, vì mai là chính Ngày
Thế Giới Bệnh Nhân 11/2, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Chữa Lành
Chúng con thật sự nhờ ơn Chúa vừa "ăn
mừng Tết thật vui và ý nghĩa"
hôm CN mùng 8/2/2026 vừa qua, đúng như
Sơ chúc và sẽ thấy ở
trong cái link sau đây:
con tĩnh
From: anna
nguyen <annahiep14@gmail.com>
Date: Thu, Feb 12, 2026 at 5:17 AM
Subject: Re: THÔNG TIN TAI KHOAN NGAN HANG
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh Cao Tĩnh kính mến,
Xin cảm ơn Anh đã gởi đường link mừng Xuân của Nhóm
Tông Đồ Tình Thương, nhìn các Cô Chú, Anh Chị lớn
tuổi nhưng rất trẻ trung và năng động trong bộ trang
phục áo dài mầu sắc tươi sáng. Đúng là mùa Xuân đã
đến mang theo hương sắc của tình Chúa và tình
người.
Xin tạ ơn Chúa cho một Năm Mới lại đến để mỗi Kitô
hữu có thêm thời gian làm cho mùa xuân yêu thương
trở nên tươi đẹp và ngát hương.
Các Sơ kính chúc Qúy Anh Chị một mùa Xuân thắm tươi
tình Chúa và tình người. Nguyện xin cho những trái
tim quảng đại của Qúy Anh Chị luôn tràn ngập niềm
vui của sự yêu thương và sẻ chia.
Sr. sẽ báo cho Anh khi có thông tin từ ngân hàng.
Hiệp thông trong Chúa,
Nt. Anna Hiệp,
MTGTĐ
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 12, 2026 at 4:10 PM
Subject: Re: THÔNG TIN TAI KHOAN NGAN HANG
To: anna nguyen <annahiep14@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ TPT MTG
TĐ.
Hôm nay, Thứ Năm ngày
12/2/2026, chúng con mới lấy được hẹn để
chuyển ngân về VN.
Dưới đây là Biên nhận của Nhà
băng (biệt chú riêng: như ở phần tường
trình cho chung nhóm TĐCTT) chúng con
xin kính gửi Sơ để Sơ chờ nhà băng bên VN
của Nhà dòng báo tin về số tiền chúng con
biếu tặng để phục vụ hơn 600 nạn nhân khiếm
thị nhé.
Cám ơn Sơ đã cho chúng
con được cơ hội "communion, participation
and mission - hiệp
thông tham gia sứ vụ" phục vụ
nạn nhân khiếm thị với quý sơ bằng một
chút đóng góp thiện chí của chúng con.
Xin LTXC luôn
là Mùa Xuân yêu thương và phục vụ của Quý
Sơ. Xin Quý Sơ cũng thương cầu nguyện cho
anh chị em tông đồ giáo dân TĐCTT mới mẻ nhỏ
bé chúng con ở HK hải ngoại này nhé.
con tĩnh
From: anna
nguyen <annahiep14@gmail.com>
Date: Thu, Feb 12, 2026 at 11:59 PM
Subject: Re: THÔNG TIN TAI KHOAN NGAN
HANG
To: Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh Cao Tĩnh quý mến,
Hội dòng chúng em đã nhận được số
tiền 5,000usd (năm ngàn mỹ kim) anh
gởi để cùng "Hiệp Thông - Tham Gia -
Sứ Vụ" với Hội Dòng để trợ giúp các
em khiếm thị.
Chúng em cùng các em khiếm thị xin
tạ ơn Chúa và biết ơn Qúy Ân Nhân
Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương.
Sr. Tổng Thư Ký Bích Hồng sẽ gởi đến
anh lá THƯ CẢM ƠN.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho Anh và
Các thành viên trong Nhóm.
Hiệp thông trong Chúa Kitô
Nt. Anna Hiệp.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 13, 2026 at
5:33 AM
Subject: Re: THÔNG TIN TAI KHOAN
NGAN HANG
To: anna nguyen
<annahiep14@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và
chúc mừng Sơ đã nhận được số
tiền quá nhanh, hơn là phải
chờ đợi trong vòng 5 ngày làm
việc (within 5 working days).
Chúng con
cũng cảm thấy vui vì số tiền
chúng con được đóng góp với
Hội Dòng MTG TĐ trong việc
phục vụ cho 11 Trung tâm
Khiếm thị của Nhà Dòng vào
ngay trước Tết Âm Lịch 2026
thật ý nghĩa.
Vâng, chúng con sẽ chờ Sơ
TTK cung cấp cho chúng con
Chứng Nhận thư như lần
trước.
Cung chúc Tân
Xuân Âm lịch 2026 Sơ và chị
em Dòng MTG Thủ Đức nhé.
con tĩnh

Trong Ngày Thánh Mẫu ở
Carthage Missouri năm 2024
vào đầu Tháng 8, con có thấy
1 quán gây quỹ cho "Hội Trẻ
Em Khiếm Thị Việt Nam",
không biết có phải là của
Dòng MTG TĐ của Sơ hay
chăng?

Mến Thánh Giá Thủ Đức Thư Ký HD <mtgtd.btk@gmail.com>
Date: Fri, Feb 13, 2026 at 5:29 AM
Subject: THƯ CÁM ƠN
To:
Anh Tĩnh kính mến,
Em xin kính gửi đến Anh thư cảm ơn của Chị Tổng
Phụ trách Hội dòng, được đính kèm trong email này, để bày tỏ lòng tri ân
đối với sự quảng đại và nghĩa tình mà Anh cùng Nhóm Tông Đồ Chúa Tình
Thương đã dành cho Hội dòng chúng em.
Kính nhờ Anh chuyển giúp thư này đến Nhóm.
Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Anh,
trên Nhóm và toàn thể gia quyến.
Em chân thành biết ơn,
Sr. Maria Nguyễn Thị Bích Hồng
Thư ký
Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 13, 2026 at 6:27 AM
Subject: Fwd: THƯ CÁM ƠN
To: Mến Thánh Giá Thủ Đức Thư Ký HD <mtgtd.btk@gmail.com>
Cc: anna nguyen <
annahiep14@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ TTK Dòng MTG Thủ Đức.
Con vừa gửi email hồi đáp cho Sơ TPT thì nhận được Chứng Nhận thư của Sơ
như Sơ TPT báo trước.
Một lần nữa chúng con xin cám ơn Hội Dòng đã cho Nhóm TĐCTT chúng
con được hiệp hành với Hội Dòng trong công cuộc phục vụ các em khiếm thị
rất thảm thương và đáng thương.
Xin LTXC luôn là Mùa Xuân yêu thương và phục vụ của thành phần
chứng nhân và thừa sai thương xót chúng ta nhé.
con tĩnh
From: anna nguyen <annahiep14@gmail.com>
Date: Sat, Feb 14, 2026 at 12:07 AM
Subject: Re: THÔNG TIN TAI KHOAN NGAN HANG
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính chào Anh.
Thưa Anh, Gian hàng ở Đại Hội Thánh Mẫu chính là để phục vụ cho sứ vụ chăm
sóc trẻ khiếm thị của Hội Dòng. Hàng năm vẫn có các sơ qua bán hàng cùng với
một- hai em khiếm thị. Nếu Anh đi Đại Hội Thánh Mẫu, xin kính mời Anh ghé
thăm.
Kính chúc Anh luôn vui, khỏe và tràn đầy ơn thánh của Chúa.
Nt. Anna Hiệp
VIỆC THỪA SAI BÁC ÁI LÀ VIỆC CỦA CHÚA
Tin nhắn qua viber
ngày 17/3/2026
Thưa chú cuối tháng tư và đầu tháng 5 con sẽ qua Cali
1 tuân, nếu chú ở quận Cam con hy vọng gặp được chú.
Thưa Sơ nhà của chúng con ở bên Giáo phận San
Bernardino, cách Orange County 1 tiếng lái xe. Xin LTXC chúc lành cho chuyến
đi của Sơ.
Tin nhắn qua viber ngày 1/4/2026
Thưa chú con xin lỗi và phiền chú. Con xin tâm sự với chú:
Vì công trình nhà chung con còn dở dang; có chị ở Virginia rủ con qua
Washington dự lễ hội hoa anh đào…. Nên bề trên con nói con có cơ hội thì
cho con đi vì Visa còn nhân cơ đó con đi để xin thêm kinh phí về làm
tiếp ngôi nhà… nhưng vì mới tới đó giờ lại tới thì quá kỳ…. Nhưng thôi
vì công việc nhà Chúa và Vâng lời bề trên con, tới giờ này con còn gặp
vài khó khăn cho bản thân chuyên đi, nhưng thôi con phó thác,… vậy con
xin lần trước con cũng đã làm phiền chú nhưng xin vì Chúa xin chú bỏ qua
cho chúng con. Lần này vào đầu tháng 5 con có tới Cali, con xin Chú có
cách nào không giup cho con với con xin cảm ơn chú, xin chú thông cảm
cho con vì con không biết ăn nói. Chúc chú và người thân tuần thánh và
lễ Phục Sinh sốt sắng và tràn đầy ơn Chúa.

Con xin chào Sơ,
Trước hết con xin thông cảm với Sơ, cũng
như tất cả những tâm hồn thừa sai bác ái lo chạy kiếm tiền cho việc
phục vụ bác ái. Sơ cứ làm hết sức của Sơ, phần còn lại cứ tin tưởng
vào LTXC, Đấng yêu thương những phận đời bất hạnh hơn chúng ta
nhiều, đến độ Ngài đã đồng hóa họ với Ngài, Đấng sẽ biết cách thức
và thời điểm an bài của mình để chăm sóc họ qua những bàn tay phục
vụ như Sơ.
Phần Nhóm TĐCTT chúng con không phải lúc nào chúng con cũng có sẵn
tiền trong nhà băng. Muốn có tiền thì phải gây quỹ. Quỹ Bác Ái khác,
quỹ truyền giáo khác, quỹ cứu trợ khác thiên tai hay nhân tai,
(không bao giờ gây quỹ hỗ trợ thường trực cho bất cứ nơi nào). Năm
2026 này chúng con đã xong quỹ bác ái và đã chuyển ngân về giúp cho
3 dòng tu ở VN phục vụ bác ái, nhất là Dòng MTG Thủ Đức 5 ngàn MK để
chia sẻ với các Sơ phục vụ 600 người mù ở 11 Trung Tâm khác nhau.
Lần trước chúng con chuyển ngân cho Sơ 2 ngàn MK là vì lúc ấy quỹ
bác ái 2025 còn dư. Bây giờ không còn nữa. Xin Sơ thông cảm nhé.
Như con xác tín, việc thừa sai bác ái là việc của LTXC, nên chúng ta
cứ tin tưởng vào LTXC trong tất cả thiện chí và nỗ lực phục vụ của
chúng ta như những "người đầy tớ vô ích" (Luca 17:10), chúng ta sẽ
được thấy LTXC hiển linh nơi hoạt động tông đồ của chúng ta. Kính
chúc Sơ Tam Nhật Vượt Qua tràn đầy bình an và niềm vui phục sinh
nhé.
con tĩnh
Tin nhắn qua viber ngày 2/4/2026
Con cám ơn chú đã cho con biết tin, xin chú cũng cầu nguyên thêm
cho con, thự ra con cúng ý thức là con đi thêm chuyến này cũng
là một thánh giá cho con, thôi vì vâng lời và vì điều kiện người
khác kg thể đi dc trong thời kỳ này, thôi con xin phó thác cho
chúa thôi chú ạ.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 15, 2026 at 6:52 AM
Subject: "Hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái tông đồ
To: kimthanhvu23@gmail.com <kimthanhvu23@gmail.com>
Cc: thtdlctxaltbinh@gmail.com <thtdlctxaltbinh@gmail.com>
Kính Sơ Vũ Kim Thanh,
Trước hết chúng ta hãy cùng
nhau chiêm
ngưỡng và tạ ơn tình
yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa
là
Cha trọn lành ở trên
trời (xem Mathêu
5:48; Luca 6:36), vì qua
Chúa Giêsu Kitô là
"Dung nhan Thương xót - Misericordiae vultus" của
Ngài, Vị Thiên sai Cứu thế,
"Đấng
Cứu chuộc Nhân trần
- Redemptor
hominis" đã tiếp tục và
liên lỉ Vượt qua trong giòng lịch
sử của loài
người. Ở
chỗ, Người đã, đang
và vẫn chịu
khổ nạn nơi những người anh chị đồng hương và đồng
loại hèn mọn nhất của chúng ta, nhất là thành phần
nạn nhân của thời cuộc, thành
phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, mồ côi, tật
nguyền, bị bỏ rơi
v.v., và Người cũng đã, đang và
vẫn chịu
tử giá nơi thành phần phạm nhân của thời cuộc, thành
phần chỉ biết hiện sinh hưởng thụ trên đau khổ cùng
mạng sống của đồng hương hay đồng loại của họ, nhưng đồng
thời Người thật
sự đã, đang và vẫn phục
sinh vinh hiển nơi
những tấm lòng bác ái cảm thương cùng
với những bàn tay
phục vụ cứu giúp hay chia sẻ cứu trợ, trong đó có Tu
hội Tông đồ Lòng Chúa Thương xót của Sơ ở An lạc
Thái bình.
Ngày
mùng 1/4/2026, Sơ đã gửi tin nhắn kèm theo Bức Thư
ngỏ của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nguyên Giám mục
Thái Bình, cho
con qua viber về lời
ngài kêu gọi đóng góp để hoàn tất công trình xây
dựng để phục vụ cho
cả trẻ em (mồ côi tật nguyền) lẫn già lão (yếu
bệnh, neo đơn). Và
ngày hôm sau, 2/4/2026, con đã hồi âm cho Sơ và xin
Sơ thông cảm cho Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình
Thương) chúng con bấy giờ không
thể đáp ứng hỗ trợ dự án khẩn thiết và cao quý này.
Tuy nhiên, con vẫn không quên kiếm cách để bù đắp
cho phần của Nhóm TĐCTT chúng con, bằng cách tìm
kiếm một ân nhân bảo trợ nào đó. Vâng thưa Sơ, việc
bác ái yêu thương bao giờ cũng là việc của Vị
"Thiên Chúa là Tình yêu" (1Gioan 4:8,16), nhất
là khi những ai được Ngài tác động và
sử dụng lại hết sức tin tưởng vào Ngài thì Ngài sẽ tỏ
mình ra bằng cách
hiện thực việc của Ngài vào thời điểm
an bài thần linh huyện diệu của Ngài. Thật
vậy, Ngài đã quan phòng gửi đến cho dự án xây dựng
của Tu Hội Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót lần này 1 ân
nhân sẵn lòng đóng góp đáp
lại lời vận động của
con cho dự án
của Tu hội của Sơ.
Xin
tạ ơn LTXC. Vậy xin Sơ làm ơn cung cấp cho con những
chi tiết cần để chúng con có thể chuyển
ngân về
cho Tu hội, như sau đây
nhé:
1- Nhà
băng và Số Trương mục / Tài khoản;
2-
Tên chủ tài khoản kèm theo địa chỉ của chủ tài
khoản này;
3-
Swift code để chuyển ngân từ hải ngoại.
Xin Sơ cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT chúng
con nói chung và cho vị ân nhân đặc
biệt lần này nói riêng nhé.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Kim
Thanh Vũ <kimthanhvu23@gmail.com>
Date: Wed, Jul 15, 2026 at 7:43 AM
Subject: Re: "Hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái
tông đồ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: thtdlctxaltbinh@gmail.com <thtdlctxaltbinh@gmail.com>
Thưa chú rát kính mến!
Trước hết con xin tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và cám ơn chú vẫn
đoái thương và để ý tới Tu Hội chúng con. Mặc dù với hội của
chú đã không còn khả năng giúp đỡ, nhưng chú cũng ưu ái tìm
cho chúng con một ân nhân khác . Xin Chúa trả ơn Chú và các
vị ân nhân thay cho chúng con. Thưa chú cái số tài khoản của
DC vừa qua bị nhiều người gây rối và có sự trục trặc của bọn
lừa đảo, nên ngân hàng đã khóa tai khoản của ngài. Vừa qua
khi con qua Mỹ, số tiền an nhân giúp đỡ cha cố Trọng đứng ra
gửi về và gửi về sô tài khoản khác ạ, không gửi về cho Đức
cha. Con đang đi nghỉ hè tai dak nong 1 tuần, khi con về con
sẽ xin cha linh hướng đang giúp Đức cha sô tk của ngài và
gửi cho chú sau ạ. Con xin cám ơn Chú ạ
Con Marria Goretti Vũ Thị Kim Thanh
From: Kim
Thanh Vũ <kimthanhvu23@gmail.com>
Date: Sun, Jul 26, 2026 at 7:40 PM
Subject: Re: "Hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái
tông đồ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: thtdlctxaltbinh@gmail.com <thtdlctxaltbinh@gmail.com>
Kinh thưa chú!
Con đã đi nghỉ hè về lại nhà dòng.
Số tai khoản của Đưc cha thì các ngài xin ngân hàng khóa lại
một thời gian vì ngài tuổi cũng cao mà nhiều người lợi dụng
lừa ngài cũng khá nhiều… cung như khi con vưa đi Mỹ về VN .
Người ta giả cha Hy rồi hứ giúp đỡ và đưa tiên cho 1 cha đưa
về cho nhà dòng, nhưng vì cha đó đưa nhiều tiên mặt nên họ
bắt đóng thuế nên con phải chuyển tiên thuế cho họ, vào sô
tài khoản ….. may con khong ham mà đã biết, họ lừa rất tinh
vì là con tưởng nhu thật. Đức cha nhà con và mấy chả giò
cũng vậy thôi ạ.
Vây con xin chú gửi về sô của cha linh hướng là người sát
canh bên Đức cha ạ
1. Tên nhà băng và số tài khoản; AGRIBANK
Sô: 3400205241594
2.Tên chủ tài khoản: Nguyễn văn Bích
Trung tâm Lòng Chúa Thương xót thôn An Lạc phường Vũ Phúc,
Hưng yên
( thông an Lạc xã trung An huyện vũ thư ,Thái bình) cũ.
3.Swift code: VBAAVNVX360
Vậy con xin gửi chú số TK này vá Swift code của cha linh
hương ạ
Con xin cám ơn chú ạ
Con: Maria Goretti Vũ Thị Kim Thanh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 31, 2026 at 11:49 AM
Subject: Re: "Hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái
tông đồ
To: Kim Thanh Vũ <kimthanhvu23@gmail.com>
Cc: thtdlctxaltbinh@gmail.com <thtdlctxaltbinh@gmail.com>,
NaomiHomeEmail <naomi.nguyen@yahoo.com>
Kính gửi Sơ Vũ Kim Thanh,
Con xin gửi Sơ biên nhận của Nhà Băng Wells Fargo
của Nhóm TĐCTT chúng con là The Viet Apostolate of
Divine Mercy chuyển ngân 3 ngàn MK để phụ giúp cho
dự án xây cất Khu Nhà phục vụ quý vị lão niên
neo đơn của Tu Hội Lòng Chúa Thương Xót của Sơ như
trong Thư Kêu Gọi của Đức Cha cho việc "sớm hoàn tất
một số phòng" ở đây.
Thật
ra, như con đã trình bày với Sơ ngay từ đầu là chung
NHóm TĐCTT của chúng con không có để đáp ứng và cộng
tác vào công cuộc bác ái xã hội với Tu Hội của Sơ.
Tuy nhiên, LTXC vẫn an bài thần linh để có được một
Vị ân nhân mà con quen biết và gợi ý cho vị ân
nhân đặc biệt này mà nhờ đó vị ân nhân đã sẵn
sáng đóng góp 3 ngàn MK chúng con vừa chuyển ngân về
cho Trung Tâm Lòng Chúa Thương Xót. Vị ân nhân đóng
góp này là Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh, vị Lm lão
thành 98 tuổi đang hưu trì ở GP Orange. Bởi thế, con
xin Sơ thực hiện 2 điều sau đây:
1- Việt
1 Thư
Cám ơn Đức Ông ân nhân bảo trợ Nguyễn Đức
Minh và gửi cho ngài qua email của
cháu ngài là Thu Nguyệt naomi.nguyen@yahoo.com;
2- Vì
số tiền 3 ngàn MK này của ngài lại ở trong Nhà Băng
chung Wells Fargo của hiệp hội bất vụ lợi The Viet
Apostolate of Divine Mercy chúng con, mà chính cơ
quan The Viet Apostolate of Divine Mercy chúng con
cũng cần một Chứng
Nhận Thư chính thức từ Trung Tâm
LCTX trong đó chứng nhận
về số tiền
nhận được
kèm
theo mục đích
sử dụng
nó, để
chúng con tường trình cho chính quyền vào cuối năm
thuế vụ của chúng con. Sơ có thể xem lại Chứng Nhận
Thư lần trước để làm nhé. Chúng con xin cám ơn Sơ.
Xin
LTXC luôn là niềm vui "hiệp thông tham gia sứ vụ"
phục vụ bác ái xã hội của chúng ta. Xin Sơ thương
cầu cho Đức Ông ân nhân và Nhóm TĐCTT chúng con nhé.
con
tĩnh
From: Kim
Thanh Vũ <kimthanhvu23@gmail.com>
Date: Mon, Aug 3, 2026 at 12:19 AM
Subject: Thưa
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Thưa chua rất kính mến!
Con xin lỗi chú sáng nay con nghe cha linh hướng nói là cha
ra ngân hàng hỏi rút số tiền chú gửi thì nhân viên họ nói
phải có mã số bên gửi thì họ mới biết số tiền trong tài
khoản, nhưng thực ra là vì tiền chưa chuyển tới thì họ mới
cần mã số để kiểm tra, và tới trưa thì tài khoản của cha đã
được báo là có tiền chú gửi, vậy chú không cần gửi mã chú
gửi qua bên này nữa ạ. Con cám ơn chú và xin lỗi chú, chắc
cũng làm chú băn khoăn, vì lần trước Đức cha đâu cần mã số…
Con Kim Thanh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 3, 2026 at 9:36 AM
Subject: Re: Thưa
To: Kim Thanh Vũ <kimthanhvu23@gmail.com>
Cc: NaomiHomeEmail <naomi.nguyen@yahoo.com>
Cám ơn Sơ Kim Thanh đã thông báo cho con biết tình hình số
tiền chuyển ngân.
Vậy thì xin Sơ trình với Cha Linh hướng thực hiện 2 điều
sau đây nhé:
1- Xin gửi cho chúng con một Chứng Nhận Thư viết cho The
Viet Apostolate of Divine Mercy (là tên chính thức của
Nhóm TĐCTT chúng con trước cả Giáo quyền lẫn Chính
quyền)., trong đó, xin xác nhận số tiền nhận được kèm
theo mục đích sử dụng số tiền này nhé, như
mẫu Chứng Nhận Thư của Đức Cha Đệ lần trước ở cuối email
này.
2- Xin viết
một Thư Cám Ơn cho Đức ông Nguyễn Đức Minh, vị ân
nhân đã tặng cho Tu Hội Tông Đồ Lòng Chúa Thương Xót của
Sơ thay cho chung Nhóm TĐCTT chúng con, bởi Nhóm TĐCTT
chúng con không có tiền cho dự án này của Tu Hội như
con đã trình bày với Sơ ngay từ đầu, nhưng con đã xin
ngài giúp cho Tu Hội của Sơ. Thư Cám Ơn này xin gửi cho
người cháu Thu Nguyệt của ngài (người cũng được con cc
trong email này), qua địa
chỉ email của
chị là naomi.nguyen@yahoo.com.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ.
con tĩnh

From: Kim
Thanh Vũ <kimthanhvu23@gmail.com>
Date: Thu, Aug 6, 2026 at 7:22 PM
Subject: Thưa chúa
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Thưa chú rất kính mến!
Ngày mai là lễ thánh Đaminh Bổn mang của chú, con xin kính
chúc mừng bổn mạng chú; xin Chúa ban muôn vàn hồng ân qua
lời cầu bầu của Thánh Đa minh, ban cho chú sức khỏe và nhiều
ơn Thánh, hăng say trong cộng việc Chúa trao cho chú, hầu
làm mát bao tâm hồn đang cần tới Lòng Chúa Thương Xót, và
đạt tới bao ước vọng trong công việc của Hội tông đồ Chúa
Tình Thương.
Thưa chú con đã xin được giấy chúng nhận, xin gửi chú, vì
chúng con cũng rất vụng, nên chưa có hoàn hảo, nếu có gì xin
chú góp ý và sửa dạy, chúng con sẽ làm lại, vì chúng con
soạn thảo và DC chỉ chứng nhận , nên sợ còn thiếu xót.
Cha Linh hướng cũng là người sát Đức Cha sẽ cám ơn Đức ông
ạ.
Con xin cảm ơn Chú ạ.
Con Maria Goretti Vũ thị kim Thanh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 6, 2026 at 9:06 PM
Subject: Re: Thưa chúa
To: Kim Thanh Vũ <kimthanhvu23@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ.
Vâng con đã nhận được Chứng Nhận Thư.
Như thế là đủ rồi thưa Sơ.
Khi Cha Linh hướng gửi Thư Cám ơn Đức Ông cho ngài
qua địa chỉ email cháu của ngài thì cũng xin Cha cc
cho con nữa nhé.
Con cám ơn Đức Cha, Cha LH và Sơ.
con tĩnh

From: Kim
Thanh Vũ <kimthanhvu23@gmail.com>
Date: Thu, Aug 6, 2026 at 10:51 PM
Subject: Re: THU CAM ON
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Thưa chú
Con cám ơn chú đã trả lời con, và cho con biết chứng thư
con làm tạm ổn.
Cha LH nói ngài sẽ viết thư cho DO và chú, con cám ơn
chú, sang mai chúng con sẽ hợp ý dâng thánh lễ cầu
nguyện và chúc mừng BM chú.
Con Kim Thanh
Kính thưa Đức ông rất kính mến!
Con rất Hân hạnh được biết Đức ông qua ông Cao Tấn
Tĩnh, Hội Tông đồ Chúa Tinh thương,
Chúng con rất cảm động khi gửi thư ngỏ cho ông Cao
Tấn Tĩnh xin trợ giúp cho Tu Hội LCTX An Lạc Thái
Bình, khi chú Tĩnh trả lời Hội không thể đáp ứng nhu
cầu của Tu Hội, nhưng nhờ sự quan tâm khóe léo của
Chú Tĩnh chúng con đã nhận được 3 ngàn DOLA của Đức
ông gửi để giúp chung con xây dưng cồng trình mái ấm
cho các sr, các cụ bà neo đơn và các em mồ côi
khuyết tật.
Thật chúng con rất cảm động không biết nói gì trước
tấm lòng quảng đại bác ái chia sẻ của Đức ông, chúng
con xin Chúa trả công bội hậu vô cùng cho Đức ông,
chúng con kính chúc Đức ông sức khỏe nhiều ơn Chúa
an vui trong tuổi nghỉ hưu, xin Đức ông cũng cầu
nguyện cho Tu hội chúng con, cho Đức cha Nguyên văn
Đệ là bề trên của chúng con sơm hoàn thành ước
nguyện của ngài đang khởi sự,
Một lần nữa chúng con tri ân Đức ông rất nhiều.
Con : sr Maria Goretti Vũ Thị Kim Thanh
From:
HUONG
PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Date: Tue, Apr 7, 2026 at 3:24 AM
Subject: THƯ NGỎ XIN GIÚP XÂY TRƯỜNG TỰ KỶ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính thưa Ban Điều Hành Hội TĐCTT kính mến,
Trong niềm vui của Mùa Phục Sinh,
con xin kính gửi đến Ban Điều Hành cùng quý Ân nhân lời chào
trân trọng và tâm tình tri ân sâu sắc từ các cháu và các Soeurs
tại Mái Ấm Vincente và cộng đoàn MTG Hướng Phương.
Trước hết, chúng con xin hết lòng cảm ơn Hội đã luôn yêu
thương, đồng hành và quảng đại nâng đỡ các cháu trong suốt
nhiều năm qua. Sự hỗ trợ quý báu của Hội chính là nguồn động
lực lớn lao, giúp chúng con tiếp tục sứ vụ chăm sóc và giáo
dục các em nhỏ kém may mắn.
Kính thưa quý Ban, hiện nay mái
ấm của chúng con đang trong tình trạng quá
tải nghiêm trọng. Cơ sở vật chất đã không còn đáp ứng đủ
nhu cầu chăm sóc và giáo dục, đặc biệt đối với các em bị tự
kỷ và đa tật. Nhiều trường hợp tìm đến, nhưng chúng con đành
nghẹn lòng từ chối vì không còn khả năng tiếp nhận, đó
là điều khiến chúng con luôn trăn trở và thao thức.
Trước nhu cầu cấp thiết đó, chúng
con đã mạnh dạn khởi công xây dựng thêm phòng học và phòng
ở, với ước mong mở rộng khả năng phục vụ và mang lại điều
kiện tốt hơn cho các cháu. Tuy nhiên, công trình hiện đang
gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt kinh phí,
trong khi chi phí xây dựng ngày càng gia tăng.
Vì vậy, với tất cả lòng khiêm tốn
nhưng cũng đầy khẩn thiết, con tha thiết kính xin Ban Điều
Hành và quý Ân nhân tiếp tục yêu thương, quan tâm và quảng
đại nâng đỡ chúng con trong giai đoạn quan trọng này. Sự
chung tay của quý vị lúc này có ý nghĩa vô cùng lớn lao,
giúp công trình sớm hoàn thành, để các cháu, đặc
biệt là các em tự kỷ, được
can thiệp kịp thời và có cơ hội phát triển, hòa nhập tốt
hơn.
Chúng con tin tưởng rằng, mỗi sự
đóng góp của quý vị không chỉ xây dựng nên cơ sở vật chất,
mà còn mở ra tương lai và hy vọng cho những
cuộc đời bé nhỏ, thiệt thòi.
Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban
muôn ơn lành, sức khỏe và bình an trên Ban Điều Hành cùng
toàn thể quý Ân nhân trong Hội TĐCTT.
Kính mến và
tri ân,
TM các Cháu và các Soeurs
Sr. Maria Cao Thị Minh Huệ



From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 7, 2026 at 10:58 AM
Subject: Re: THƯ NGỎ XIN GIÚP XÂY
TRƯỜNG TỰ KỶ
To: HUONG PHUONG CDMTG
<mtghp2005@gmail.com>
Alleluia - Chúa đã phục sinh và vẫn
tiếp tục hiện ra (tỏ mình ra) với thành phần môn đệ của Người
qua giòng thời gian ở khắp nơi trên thế giới. Qua
email của Sơ, con cảm nghiệm thấy LTXC đã tiếp tục hiện diện và
tỏ hiện qua nỗ lực của các tâm hồn đầy cảm
thương cùng
với các đôi tay thật thiện
chí đang
dấn thân phục vụ công cuộc thừa sai bác ái trên khắp thế giới,
bao gồm cả ở VN. Thưa Sơ Minh Huệ, cám ơn Sơ đã cho Nhóm TĐCTT
chúng con biết về tình trạng quá tải nghiêm trọng trong việc
không còn chỗ để có thể tiếp nhận thêm nạn nhân tự
kỷ nếu
không mở rộng cơ sở.
Quyết định mở rộng cơ sở để phục vụ các mảnh đời bất
hạnh của những nạn nhân đồng hương đáng thương trong công
cuộc thừa sai bác ái của Sơ và của chị em Dòng MTG Vinh ở
Cộng đoàn Hướng Phương Quảng Bình là một
quyết định được xuất phát từ một Đức ái Trọn hảo cao cả bất
khả thiếu đối với những tâm hồn tu trì như Sơ, tương tự như một
số nơi khác cũng đã và đang dấn
thân mở rộng công cuộc thừa sai bác ái của mình bằng cách
xây cất thêm cơ sở phục vụ, chẳng hạn Tu Hội
Lòng Chúa Thương Xót ở GP Thái Bình hay Dòng Khiết
Tâm Đức Mẹ ở GP Nha Trang.
Nhóm TĐCTT, từ
giữa Tháng 3 sang đầu Tháng 4/2026 này, đã nhận
được lời kêu gọi hỗ
trợ đóng góp xây dựng của từng
nơi trong cả 3 nơi bao gồm cả của Sơ. Trước
hết, chúng con ý thức được công việc thừa sai bác ái cũng
như công cuộc truyền giáo là của chung Giáo Hội, bao gồm tất
cả mọi phần tử trong Giáo Hội, chứ
không phải của riêng một ai, nhất là của
những dòng tu nam nữ sống đặc sủng thừa sai bác ái. Bởi thế,
thành phần giáo dân chúng con, nhất là mang danh nghĩa một
Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) lại càng phải tích
cực đóng góp hơn ai hết.
Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy tình trạng "lực bất tòng
tâm" của chúng con với tư cách là một hội đoàn Công giáo
Tiến hành về tôn giáo, đồng thời cũng là một Hiệp hội Bất Vụ
lợi về dân sự. Nhóm TĐCTT chúng con không thể liên tục gây
quỹ giúp hết chỗ này đến chỗ khác, kẻo trở thành một Nhóm
chỉ lo về tiền bạc hơn là các việc chính yếu khác nữa, và vì
thế Nhóm trở thành gánh nặng cho
nhiều anh chị em đến độ khiến họ không
muốn tiếp tục sinh hoạt với Nhóm nữa, như đã từng xẩy ra với
Nhóm TĐCTT chúng con, dù chúng con chỉ gây quỹ định kỳ hạn
chế hàng năm: Quỹ Bác Ái, Quỹ Truyền Giáo và Quỹ Cứu Trợ, để
nhờ đó chúng con có thể phần
nào chủ động cùng tích cực "hiệp
thông tham gia sứ vụ - communion, participation and mission"
thừa sai bác ái và thừa sai truyền giáo trong Giáo Hội với
các vùng truyền giáo trên thế giới cũng
như với cơ sở phục
vụ bác ái xã hội của các dòng tu nam nữ ở VN, như chúng con
từng thực hiện từ đại dịch Covid-19 tới nay.
Bởi vậy xin Sơ thông cảm với thiện chí đóng góp nhưng khả
năng lại hạn hẹp cùng hoàn cảnh đầy khó khăn phức tạp của chúng
con. Như vẫn thường xẩy ra, bao giờ có
thể chúng con vẫn sẵn sàng xin được đóng góp mà không
cần phải được kêu gọi. Nếu được kêu gọi
mà trúng vào ngay lúc chúng con có thể chúng con đáp ứng
liền như chính Sơ cũng đã thấy như vậy. Chúng con xin thông
cảm với Sơ - tận đáy lòng hết sức
cảm phục và cám ơn tinh
thần cùng nỗ lực phục
vụ của Sơ cũng như
của tất cả mọi vị thừa sai bác ái ở VN và trên
toàn thế giới. Chúng con hứa sẽ cầu
nguyện cho dự án và công cuộc thừa sai bác ái của cộng đoàn
Sơ, với tất cả lòng chúng con tin tưởng vào LTXC, Đấng làm
chủ mọi công cuộc thừa sai bác ái của những tâm hồn chỉ
biết phục vụ như "là người đầy tớ vô ích" (Luca 17:10), và
vì thế chính Ngài sẽ hoàn tất những gì Ngài đã khởi động nơi
họ và qua họ, bằng cách thức và thời điểm quan phòng thần
linh vô cùng huyền diệu của Ngài.
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 14, 2026 at 6:49 PM
Subject: "Hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái xã hội
To: HUONG PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Cc: Dong Mtg Vinh <hdmtgvinh@gmail.com>
Sơ Cao Minh Huệ kính,
Tạ ơn LTXC đã ban
cho Sơ và chị em Dòng MTG Vinh ở Cộng đoàn Hướng Phương
đang phục vụ Mái Ấm Hy Vọng Vincentê Quảng Bình một tinh
thần dấn thân sống đức ái trọn hảo đối với những người
anh chị em hèn
mọn nhất của Chúa Kitô, những
em ấu nhi và thiếu nhi mồ côi tật nguyền bị bỏ rơi trong
xã hội, được
LTXC gửi đến cho tấm lòng từ mẫu của Quý Sơ. Xin
LTXC tiếp tục hiển
linh càng
ngày càng rạng ngời hơn nơi cuộc đời tận hiến tu trì của
Quý Sơ nhé.
Thưa Sơ, từ
ngày 7/4/2026, khi nhận được "Thư Ngỏ Xin Giúp Xây
Trường Tự Kỷ" qua email của Sơ, con đã hồi âm cho Sơ
ngay cùng ngày, trong đó, ở
phần cuối, con đã chân
thành và thẳng thắn viết :
"Bởi vậy xin Sơ thông cảm với thiện chí đóng góp
nhưng khả năng lại hạn hẹp cùng hoàn cảnh đầy khó khăn
phức tạp của chúng con. Như vẫn thường xẩy ra, bao giờ
có thể chúng con vẫn sẵn sàng xin được đóng góp mà không
cần phải được kêu gọi. Nếu được kêu gọi mà trúng vào
ngay lúc chúng con có thể chúng con đáp ứng liền như
chính Sơ cũng đã thấy như vậy. Chúng con xin thông cảm
với Sơ - tận đáy lòng hết sức cảm phục và cám ơn tinh
thần cùng nỗ lực phục vụ của Sơ cũng như của tất cả
mọi vị thừa sai bác ái ở VN và trên toàn thế giới. Chúng
con hứa sẽ cầu nguyện cho dự án và công cuộc thừa sai
bác ái của cộng đoàn Sơ, với tất cả lòng chúng con tin
tưởng vào LTXC, Đấng làm chủ mọi công cuộc thừa sai
bác ái của những tâm hồn chỉ biết phục vụ như "là
người đầy tớ vô ích" (Luca 17:10), và vì thế chính Ngài
sẽ hoàn tất những gì Ngài đã khởi động nơi họ và qua họ,
bằng cách thức v phòng thần linh vô cùng huyền diệu của
Ngài."
Quả thực
thưa Sơ, LTXC "sẽ
hoàn tất những gì Ngài đã khởi động ..., bằng cách thức và
thời điểm quan phòng thần linh vô cùng huyền diệu của
Ngài." Đó
là lý do "thời điểm của LTXC đã đến qua một vị ân nhân
là vị con đã vận động được cho dự án "Xây Trường Tự Kỷ"
một số tiền không lớn mà cũng chẳng nhỏ... Giờ đây con
xin Sơ cung cấp lại cho con đầy đủ các chi tiết cần để
chúng con chuyển ngân về cho Sơ nhé:
1- Nhà băng
và Số Trương mục / Tài khoản;
2- Tên chủ
tài khoản kèm theo địa chỉ của chủ tài khoản này
(Để
tránh bị trục trặn khi khai thuế hằng năm, chúng
con xin tài khoản công, như của chung Dòng MTG Vinh hay
của GP hoặc của Caritas địa phương v.v. chứ
không phải tài khoản mang tên cá nhân);
3- Swift
code để chuyển ngân từ hải ngoại.
Tạ ơn LTXC
và cám ơn Sơ nhiều. Xin Sơ cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT
chúng con nói chung và cho vị ân nhân lần này nói riêng
nhé.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: HUONG
PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Date: Fri, Jul 31, 2026 at 7:07 PM
Subject: Con Xin Lỗi Chú
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chú Tĩnh kính mến,
Con xin lỗi chú là vì con không thấy email đó.
Mỗi lần chú gửi email thì con mở đọc các thông
tin về thế giới, nhất là những thông điệp
Fatima.
Con xin cảm ơn chú đã kiên nhẫn đợi chờ con.
Đây là Tài khoản của chúng con: Con gửi tk cũ và
mới. Nếu chú gửi theo cái mới thì tốt hơn, vì
cái này mang tên của mái ấm.
Tài khoản cũ:
Account Holder : CAO THI MINH
HUE
Fisrt name: Hue
Middle name: Thi Minh
Last name: Cao
Bank account: 1018-
7962 -8488 ($USD)
Bank name: Vietinbank
SWIFT CODE = ICBVVNVX470
BRANCH :
Quảng Bình
Phone number: (+48)367308762
TK mới:
Vietinbank, 122000175854
(USD)
CSND TRE KT VA MC TAI TV MTG
HUONG PHUONG (Cơ Sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật và
mồ côi tại tu viện mTG Hướng Phương)
Bank name: Vietinbank
SWIFT CODE = ICBVVNVX470
BRANCH :
Quảng Bình
Phone number: (+84)367308762
Một lần nữa, con xin lỗi chú
và cảm ơn chú nhiều.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho
chú và quý Hội.
Kính mến,
Con Maria Huệ
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 1, 2026 at 6:33 AM
Subject: Re: Con Xin Lỗi Chú
To: HUONG PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Cc: Dong Mtg Vinh <hdmtgvinh@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Minh Huệ.
Con tưởng Sơ bị lừa bởi email của một kẻ
nặc danh Cha Nguyễn Khắc Hy ở HK đánh
lừa như ở một số nơi khác mà con
biết được nên không dám hồi âm cho con
nữa.
Hy vọng Sơ không nhận được email lừa đảo
này hay có nhận cũng không bị lừa như
một số nơi email hỏi con xem thật hư nên
không bị lừa.
Cám ơn Sơ đã cung cấp cho con các chi
tiết cần thiết để chúng con chuyển ngân
cho Sơ, nhưng phải đợi sang tuần tới nhà
băng mới làm việc Sơ nhé.
Sau khi chuyển ngân cho Sơ con sẽ gửi
biên nhận của Nhà Băng cho Sơ biết như
các lần trước, rồi Sơ cung cấp cho chúng
con Chứng Nhận Thư sau nhé.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 6, 2026 at 9:32 PM
Subject: Biên nhận Chuyển ngân
To: HUONG PHUONG CDMTG
<mtghp2005@gmail.com>
Cc: NaomiHomeEmail
<naomi.nguyen@yahoo.com>, Dong Mtg
Vinh <hdmtgvinh@gmail.com>
Sơ Minh Huệ kính,
Tạ ơn LTXC. Hôm nay chúng con
mới có giờ lấy hẹn với Nhà
băng để chuyển ngân về cho Sơ.
Xin Sơ theo dõi ở tờ Biên nhận
của Nhà băng nhé. Hy vọng đầu
tuần tới Sơ sẽ thấy nó trong tài
khoản của Sơ.
Lần này chúng con không thể gửi
qua tài khoản chung và mới như
Sơ cho, vì tài khoản dài quá,
không đủ chỗ, thiếu chỗ cho chữ
"Phuong" cuối cùng.
Nên chúng con đành phải lấy lại
Tài khoản cũ riêng của Sơ vậy,
bằng không Sơ phải chờ sau khi
Sơ điều chỉnh tài khoản cho ngắn
hơn...
Thưa Sơ, như con đã trình bày
với Sơ ngay từ đầu là chung Nhóm
TĐCTT chúng con không có
tiền đóng góp cho dự án của
Mái Ấm Hy Vọng Vincentê Quảng
Bình.
Tuy nhiên, con vẫn tự động tìm
kiếm một vị ân nhân có thể đóng
góp thay cho chúng con, đó
là Đức Ông Nguyễn Đức Minh,
vị đã tặng cho dự án này 3 ngàn
MK từ tiền hưu trí của Ngài.
Vậy khi nhận được số tiền 3 ngàn
này, xin Sơ thực hiện 2 việc như
sau:
1- Viết và gửi 1 Thư Cám Ơn
riêng Đức Ông Nguyễn Đức Minh
qua địa chỉ email của cháu của
ngài là Chị Thu Nguyệt là naomi.nguyen@yahoo.com;
2- Viết và gửi qua email cho con
Chứng Nhận Thư như các lần trước
về 3 ngàn này, bởi 3 ngàn MK
này Đức Ông đã cho vào Nhà Băng
chung của Nhóm TĐCTT chúng con
là The Viet Apostolate of Divine
Mercy, bởi thế, số tiền này được
kể như là của chung của Nhóm,
nên bây
giờ lấy ra phải có Chứng Nhận
thư là cho ai và để làm gì? Xin
Sơ thông cảm cho thủ tục pháp lý
của Nhóm chúng con là một Hiệp
Hội Bất Viụ Lợi với tư cách pháp
nhân trước giáo quyền và chính
quyền.
con tĩnh
From: HUONG
PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Date: Sun, Aug 9, 2026 at 5:50 PM
Subject: THƯ BIÊN NHẬN VÀ CẢM ƠN ĐỨC ÔNG
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chú Tỉnh kính mến,
Con xin thay lời cho các sơ và các cháu cảm ơn chú Tỉnh
đã làm trung gian chuyển cầu cho chúng con.
Con đã nhận được số tiền là 3000 Mỹ Kim rồi. Con xin gửi
thư biên nhận và cảm ơn đính kèm đây.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho gia đình chú cũng như quý
ân nhân trong Hội TĐCTT.
Kính mến,
Con Maria Minh Huệ
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 9, 2026 at 6:10 PM
Subject: Re: THƯ BIÊN NHẬN VÀ CẢM ƠN ĐỨC ÔNG
To: HUONG PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Cc: NaomiHomeEmail <naomi.nguyen@yahoo.com>,
Dong Mtg Vinh <hdmtgvinh@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Minh Huệ.
Chắc đọc
xong Thư Cám ơn của Sơ, Đức Ông Nguyễn Đức
Minh đang ở
vào độ tuổi 98 sẽ "cải
lão hoàn đồng".
Đó là
với Đức Ông Nguyễn Đức Minh, còn cho Nhóm
TĐCTT chúng con là một Pháp nhân với tư cách
là một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi
The Viet Apostolate of Divine Mercy với
chính quyền là
thẩm quyền chúng con cần phải khai báo về 3
ngàn MK được Đức Ông Nguyễn Đức
Minh cho vào nhà băng của nhóm thành của
chung nhóm, nên
khi được lấy ra từ trong Nhà băng Wells
Fargo của hiệp hội chúng con
cần phải có chứng nhận thư của
Sơ về số tiền 3 ngàn
MK này
kèm theo mục đích nó được sử dụng nữa. Xin
Sơ thông cảm về thủ tục rắc rối nhưng
chính đáng như chính quyền đòi hỏi nhé.
con tĩnh
From:
HUONG
PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Date: Thu, Aug 13, 2026 at 6:40 AM
Subject: THƯ CẢM ƠN HỘI TĐCTT
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chú Tỉnh kính mến,
Con xin gửi thư cảm ơn Hội TĐCTT đây nhé.
Cảm ơn chú đã giúp chuyển về cho chúng con.
Kính mến,
Con Maria Minh Huệ
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 9, 2026 at 6:10 PM
Subject: Re: THƯ
BIÊN NHẬN VÀ CẢM ƠN ĐỨC ÔNG
To: HUONG PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Cc: NaomiHomeEmail <naomi.nguyen@yahoo.com>, Dong
Mtg Vinh <hdmtgvinh@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Minh Huệ.
Chắc đọc
xong Thư Cám ơn của Sơ, Đức Ông Nguyễn Đức Minh đang ở
vào độ tuổi 98 sẽ "cải
lão hoàn đồng".
Đó là
với Đức Ông Nguyễn Đức Minh, còn cho Nhóm TĐCTT
chúng con là một Pháp nhân với tư cách là một
Hiệp Hội Bất Vụ Lời The Viet Apostolate of
Divine Mercy với chính quyền là
thẩm quyền chúng con cần phải khai báo về 3 ngàn
MK được Đức Ông Nguyễn Đức Minh cho
vào nhà băng của nhóm thành của chung nhóm,
nên
khi được lấy ra từ trong Nhà băng Wells Fargo
của hiệp hội chúng con cần phải có
chứng nhận thư của
Sơ về số tiền 3 ngàn
MK này
kèm theo mục đích nó được sử dụng nữa. Xin
Sơ thông cảm về thủ tục rắc rối nhưng chính đáng
như chính quyền đòi hỏi nhé.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 9, 2026 at 6:29 PM
Subject: Re: THƯ BIÊN NHẬN VÀ CẢM ƠN ĐỨC ÔNG
To: HUONG PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Cc: NaomiHomeEmail <naomi.nguyen@yahoo.com>, Dong Mtg Vinh
<hdmtgvinh@gmail.com>
Để cho rõ ràng hơn, con xin Sơ cấp cho Nhóm TĐCTT
chúng con một Chứng Nhận Thư đề rõ gửi cho The Viet
Apostolate of Divine Mercy kèm theo số tiền nhận được cùng
với mục đích xây thêm chỗ cho các em bị autism. Sơ không cần
cám ơn Nhóm TĐCTT hay Hiệp Hội The Viet Apostolate of Divine
Mercy nữa, vì Sơ đã cám ơn Đức Ông Đức Minh rồi, vị ân nhân
tặng cho Mái Ấm HY Vọng 3 ngàn MK chứ không phải Nhóm TĐCTT
chúng con.
con tĩnh

From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 14, 2026 at
8:29 PM
Subject: "Hiệp thông tham gia sứ
vụ" thừa sai bác ái xã hội
To: TAM TRAN <dongktdm@gmail.com>
Trọng kính Sơ Xuân An, Tổng Phụ
trách Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ GP Nha Trang,
Tạ ơn LTXC đã ban cho
Sơ và chị em của
Hội Dòng
Khiết
Tâm Đức Mẹ GP Nha Trang một
tinh thần dấn thân sống đức ái trọn hảo đối với những
người anh chị em hèn
mọn nhất của Chúa Kitô trong xã hội loài người ở Việt
Nam được LTXC gửi đến cho tấm lòng từ mẫu của Quý
Sơ. Xin LTXC tiếp tục hiển linh càng ngày càng rạng ngời
hơn nơi cuộc đời tận hiến tu trì của Quý Sơ nhé.
Qua nàng Thúy Nga nhà con,
con biết được Quý Sơ đang có dự tính từ Năm Thánh 2025
"Xây nhà cho các tu sĩ về hưu và Người già neo đơn". Con
không biết Quý Sơ đã tiến hành chưa hay vẫn chưa đủ tài
trợ để khởi công xây cất, hoặc đã bắt đầu tiền hành một
phần nào rồi. Tuy nhiên, với dự chi không nhỏ là
25.705.318.000 VNĐ tương đương với
gần 1 triệu MK ($978,800 USD), chắc
chắn chưa thể nào xong được trong vòng 1 năm từ khi Thư
Ngỏ "Xây Dựng Nhà cho Người Già Neo Đơn" của Hội Dòng
gửi đi vào Tháng 7/2025.
Biết được dự án bác ái xã hội của Hội Dòng, con đã tự vận động được
một số tiền không nhỏ từ một vị ân nhân đặc biệt, nhưng
với dự án cả triệu MK của Hội Dòng thì quả thực là nhỏ.
Tuy nhiên, với lòng tin tưởng vào LTXC, Đấng nếu thực sự
tác động chúng ta làm việc phục vụ bác ái yêu thương Ngài sẽ
sử dụng nó hóa
ra nhiều như từ 2
con cá và 5 chiếc bánh, hợp
với
các đóng góp lớn
nhỏ khác từ
trong Cộng Đồng Dân Chúa
nói
chung... cho đến
khi Hội Dòng hoàn thành dự án "Nhà
cho Người Già neo đơn" của
mình. Vậy chúng con sẽ chuyển
ngân về cho Hội Dòng nhé, theo các chi tiết Sơ đã cung
cấp ở cuối bức Thư Ngỏ, sau đó
con sẽ báo cho Sơ bằng biên nhân của Nhà băng bên HK
này.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ nhiều. Xin Sơ cầu nguyện
cho Nhóm TĐCTT chúng con nói chung và cho vị ân
nhân lần này nói riêng nhé.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Tin nhắn ngày 15/6/2026
Cha Đức Minh kính,
Chúng con vừa nhận được check 40 ngàn MK từ nhà băng Merrill của
Cha.
Tuy nhiên lần này chúng con thấy cần phải điều chỉnh 2 chi tiết
quan trọng cho chính xác hơn sau đây:
1. Full name của Nhóm TĐCTT bên tiếng Anh là "The Viet
Apostolate of Divine Mercy",
nên xin Cha nói với nhà băng của Cha thêm chữ "The" vào nữa Cha
nhé;
2. Chi tiết thứ 2 quan trọng hơn đó là "FBO - For Benefit Of"
không phải là con "Cao, Tan Tinh" mà là The Viet Apostolate of
Divine Mercy.
Bởi vậy xin Cha nói với nhà băng của Cha sửa lại nhé.
Con xin đính kèm theo chính Văn thư của Nhà Băng Merrill để Cha
thấy rõ hơn 2 chi tiết con nói trên nhé.
Thứ Bẩy đầu tháng 7.2026 chúng con sẽ gặp Cha để nói chuyện với
Cha về số tiền 40 ngàn MK này Cha muốn tặng cho những chỗ nào và
mỗi chỗ bao nhiêu sau nhé.
Ngoài ra Cha vẫn còn một số tiền từ năm 2025 nữa, chúng con cũng
sẽ bàn với Cha cùng hôm đó nữa. Hy vọng hôm đó có cả Chị Nguyệt
cháu của Cha.
Xin LTXC luôn ở cùng Cha.
con tĩnh
Tin nhắn ngày 16/6/2026
Dạ như vậy chắc để em nói chuyện với nhà Bank. Có thể em sẽ phải đến
nhà bank để họ hủy cái check đó và xin họ làm check mới.
Anh chị vui lòng kiểm tra mẫu coi tất cả đúng không trước khi em liên
lạc với nhà bank. Cảm ơn anh chị nhiều.
Nguyệt cháu của Cha Đức Minh
Tin nhắn Chúa Nhật mùng 5.7.2026
Cha Đức Minh ơi, hy vọng Cha đã đọc tin nhắn con kính gửi Cha đặc biệt về chuyến
Hành hương Về Nhà Cha của con liên quan đến thời điểm và số người để Cha trình
Đức Cha Vann sớm bao nhiêu có thể để tránh trường hợp ngài về hưu hay có vị nào
đó thay ngài, vì chính ngài đã giúp Cha được gặp ĐTC Phanxicô ngày Thứ Tư
17.11.2021. Giờ đây con xin trình với Cha một chuyện nữa liên quan đến tiền phân
tặng của Cha mà chiều hôm qua con đã trình bày với Cha rồi.
Thật vậy, hôm qua, sau khi con trình bày với Cha và 2 cháu gái Nguyệt & Hoài của
Cha xong, về số tiền Cha đóng góp vào nhà băng Wells Fargo của Nhóm TĐCTT là the
Viet Apostolate of Divine Mercy từ năm 2024 cho tới nay, cũng như về các số tiền
của Cha đã được phân tặng, như con đã tóm gọn trong chỉ một trang giấy rất rõ
ràng, thì con đã đề nghị với Cha sử dụng 22 ngàn MK còn lại trong năm 2025 để
giúp cho 4 nơi đáng giúp hiện nay, vì Cha đã hỏi con cho Cha biết những chỗ làm
việc bác ái để có thể giúp họ.

Sau đây là 4 nơi cần giúp kèm theo số tiền con đã đề nghị với Cha giúp họ cho
hết 22 ngàn MK còn lại năm 2025:
1. Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ ở GP Nha Trang: 5 ngàn MK +
2. Dòng MTG Vinh ở Cộng đoàn Hướng phương Quảng Bình: 5 ngàn MK +
3. Hội dòng Lòng Chúa Thương Xót ở GP Thái Bình: 5 ngàn MK +
4. Nạn nhân Động đất ở Venezuela Nam Mỹ với số tử vong đã lên tới 3 ngàn sinh
mạng: 7 ngàn MK.
Về Sự kiện động đất ở Venezuela Cha đã biết qua báo chí hay ở cái link sau đây:
https://tuoitre.vn/cap-nhat-dong-dat-o-venezuela-gan-3000-nguoi-chet-cac-doi-cuu-ho-quoc-te-rut-dan-100260705091718576.htm.
Còn 3 nơi đều đang cần thêm tài trợ để hoàn thành các cơ sở để phục vụ bác ái xã
hội trên đây, con xin gửi đính kèm 3 thư kêu gọi của từng nơi (thư nào cũng
có chữ ký của 1 Đức Cha liên hệ) để Cha quyết định có nên giúp họ mỗi nơi 5
ngàn MK như con đã đề nghị với Cha không nhé. Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha. Về già,
từ năm 2024, Cha tự nhiên mới bất ngờ thấy mình có tiền để thực hiện ý nguyện và
tâm niệm của Cha là "trở nên mọi sự cho mọi người" bằng các việc Bác ái xã hội.
Xin Cha trả lời cho con biết Cha có chấp nhận ý kiến của con về 22 ngàn MK của
Cha còn lại từ năm 2025 để phân tặng cho 4 nơi trên đây không để chúng con còn
chuyển ngân cho họ và trình lại Cha về các chứng nhận thư của từng nơi Cha nhé.
con tĩnh
Tin nhắn Thứ Hai
13/7/2026
Cha Đức Minh ơi,
Hy vọng Cha đã đọc tin nhắn của con gửi Cha ngay sau ngày chúng con được gặp Cha
và 2 Cháu gái của Cha là Nguyệt và Hoài chiều hôm Thứ bảy mùng 4.7 vừa rồi,
trong đó con đề nghị với Cha về số tiền 22 ngàn MK của Cha vẫn còn trong nhà
băng của Nhóm TĐCTT nếu được Cha tặng cho các nạn nhân động đất ở Venezuela 7
ngàn MK, và 15 ngàn MK còn lại Cha tặng cho 3 cơ quan bác ái đang cần tài trợ để
xây dựng thêm cơ sở phục vụ mới, như 3 bức thư con đã đính kèm theo tin nhắn.
Hy vọng số tiền 40 ngàn MK, như tấm ngân phiếu chúng con đã đưa lại cho Chị
Nguyệt Cháu của Cha để chị ấy yêu cầu nhà băng điều chỉnh chi tiết "FBO" For
Benefit Of không phải tên của con mà là The Viet Apostolate of Divine Mercy, sẽ
sớm được thực hiện để Cha tiếp tục làm việc bác ái xã hội như lòng Cha mong ước.
Hy vọng chúng con nhận được hồi âm sớm từ Cha về số tiền 22 ngàn MK để chúng con
bắt đầu thủ tục chuyển ngân cứu trợ thiên tai và hỗ trợ bác ái nhé.
con tĩnh
Anh Tĩnh ơi,
Tôi đồng ý voi anh về việc thi hành các khoản tiền từ thiện giúp các nơi và uy
nhiệm cho cháu Thu Nguyệt bàn định với anh: tôi đồng ý hoàn toàn về chuyện dùng
số tiền đó để giúp người nghèo như anh đề nghị. Cảm ơn anh
JDM
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha Đức Minh.
Vâng, như mọi lần, vì là tiền riêng của Cha nên con sẽ xin nơi nhận tiền của Cha
gửi thư cảm ơn Cha qua email của Chị Thu Nguyệt Cháu của Cha, đồng thời họ cũng
cần cung cấp cho Nhóm TĐCTT một Chứng Nhận thư bởi tiền của Cha được lấy ra từ
nhà băng của chung Nhóm cần phải khai báo với chính quyền với danh nghĩa là một
non-profit organization là the Viet Apostolate of Divine Mercy.
Riêng Caritas là nơi chúng con sẽ chuyển ngân 7 ngàn MK để cứu trợ nạn nhân động
đất ở Venezuela thì họ chỉ cung cấp một Chứng Nhận thư cho the Viet Apostolate
of Divine Mercy thôi, nhưng chúng con cũng sẽ chuyển nó để trình Cha nhé.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha. Goodnight Cha.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 24, 2026 at 11:42 AM
Subject: Re: "Hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái xã hội
To: TAM TRAN <dongktdm@gmail.com>
Cc: NaomiHomeEmail <naomi.nguyen@yahoo.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga
<marietn58@gmail.com>
Trọng kính Sơ Cecilia Xuân An,
Tổng Phụ trách Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ GP Nha Trang VN,
Tạ ơn LTXC đã "động lòng thương" nơi vị ân nhân lần này để đóng
góp với Hội Dòng của Quý Sơ để hiện thực dự án phục vụ những vị
lão thành già yếu "neo đơn", thành phần Giáo Hội hằng năm tưởng
nhớ đến vào Chúa Nhật 4 Tháng 7, Ngày Thế Giới Ông Bà và Lão
Nhân, nhân Lễ Thánh Gioakim và Anna 26/7, ngày được ĐTC Phanxicô
thiết lập vào năm 2021.
Với
tâm tình tri ân cảm tạ ấy và trong tinh thần "hiệp thông tham
gia sứ vụ" thừa sai bác ái với Hội Dòng của Sơ, chúng con hân
hoan gửi đến Sơ tờ Biên nhận của Nhà Băng về số tiền 9 ngàn MK
(như ở cuối email này), để
khi nhận được số tiền này trong nhà băng của Hội Dòng, xin Sơ
cung cấp cho chúng con 1 Chứng Nhận thư, vì số tiền này xuất
phát từ Nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine
Mercy, nhưng số tiền này lại là của Đức Ông
Nguyễn Đức Minh, vị theo đề
nghị của con, đã tặng cho dự án Hội Dòng vừa bắt đầu khởi công
tốn cả triệu MK, do đó
con xin Sơ viết riêng cho Đức Ông 1 Thư Cảm tạ, và gửi cho ngài
qua email naomi.nguyen@yahoo.com cháu
ngài là Thu Nguyệt (người chị em cũng được cc ở email này).
Chúng con xin cám ơn Sơ.
Xin LTXC luôn là
niềm vui yêu thương và phục vụ của Sơ và của Quý Sơ Hội Dòng
Khiết Tâm Đức Mẹ nhé. Xin Sơ cũng thương cầu nguyện cho Nhóm
TĐCTT chúng con, trong đó bao gồm cả vị ân nhân lão thành 98
tuổi Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh.
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria
cao tấn tĩnh

From: TAM TRAN <dongktdm@gmail.com>
Date: Tue, Jul 28, 2026 at 5:56 PM
Subject: THƯ TRI ÂN CỦA HỘI DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ KÍNH GỬI ĐẾN ĐỨC ÔNG
GIUSE NGUYỄN ĐỨC MINH
To: <naomi.nguyen@yahoo.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính gửi CHỊ THU
NGUYỆT cháu
của ĐỨC ÔNG
Lời đầu tiên, Hội dòng chúng em xin kính gửi
lời chào trân trọng và lời chúc bình an đến Chị. Được biết Chị
là người trực tiếp chăm sóc và nhận email cho Đức Ông Giuse, Hội
dòng chúng em xin kính nhờ Chị chuyển
lời và đọc bức thư tri ân dưới đây đến Đức Ông kính yêu.
Hội dòng chúng em xin hết
lòng cảm ơn Chị.
Nguyện xin THIÊN CHÚA nhờ lời chuyển cầu
của ĐỨC MẸ KHIẾT TÂM chúc lành và ban muôn ơn thiêng hồn xác cho
Chị và Gia đình.
Kính thư
Em nữ tu Xuân An
PS.Kính xin Chị mở thư trong tập đính
kèm
From:
TAM TRAN <dongktdm@gmail.com>
Date: Sat, Jul 25, 2026 at 1:45 AM
Subject: Re: "Hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái xã hội
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính chào Anh Chị,
Cám ơn Anh rất nhiều, nhờ tài khéo của Anh.mà chúng
em nhận được món quà yêu thương thật lớn từ Đức Ông.
Chúng em thật vui khi
được tin này và chỉ biết dâng lên CHÚA lời tạ ơn và cầu nguyện cho
Đức Ông, cho Anh Chị và toàn thể quý Anh Chị nhóm TĐCTT. Xin Ngài
trả công bội hậu cho Đức ông và quý Anh Chị.
Tình yêu thương của Đức
Ông của quý Anh Chị là niềm khích lệ lớn lao cho chúng em trong sứ
vụ phục vụ người nghèo neo đơn.
Khi nhận được tiền
trong tài khoản của Hội Dòng, em sẽ viết thư cám ơn Đức Ông cũng như
gởi bưu phiếu báo.
Nguyện xin THIÊN CHÚA
là người Cha giàu lòng thương xót luôn tuôn đổ muôn phúc lành trên
Đức ông và quý Anh Chị, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Khiết Tâm.
Trân trọng tri ân
TM. Hội Dòng
Em Xuân An
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 28, 2026 at 6:34 PM
Subject: Re: TRÂN TRỌNG TRI ÂN
To: TAM TRAN <dongktdm@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ.
Con cũng đã nhận được Thư Cảm Ơn của Sơ gửi Đức Ông
Nguyễn Đức Minh qua Chị Thu Nguyệt cháu của Đức Ông. Nhưng
riêng chúng con cũng xin Sơ cung cấp cho Nhóm TĐCTT chúng
con là The Viet Apostolate of Divine Mercy một Chứng Nhận
Thư về số tiền 9 ngàn MK này. Lý do là vì được trích ra từ
Tài khoản của nhà băng Wells Fargo của chung nhóm, nên cần
phải có Chứng Nhận
thư để tường trình lại cho chính quyền về số tiền lấy ra để
làm gì; vẫn biết nó là
tiền riêng của Đức Ông, nhưng nó đã được deposit (cho vào)
nhà băng của chung
hiệp hội bất vụ lợi The Viet Apostolate of Divine Mercy của
Nhóm TĐCTT chúng con. Xin Sơ thông cảm cho thủ
tục phức tạp liên quan đến tính cách minh bạch của tiền bạc
chung nhé. Xin LTXC luôn là niềm vui "hiệp thông tham gia sứ
vụ" thừa sai bác ái của chúng ta.
con tĩnh
From: TAM
TRAN <dongktdm@gmail.com>
Date: Wed, Jul 29, 2026 at 7:14 PM
Subject: Re: TRÂN TRỌNG TRI ÂN
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính chào Anh Trưởng
nhóm và quý Anh Chị nhóm TĐCTT,
Một lần nữa, chúng em
xin chân thành cám ơn Anh Trưởng nhóm cùng quý Anh Chị đã
yêu thương Hội Dòng, cách này cách khác, trong suốt thời
gian qua đã hy sinh cầu nguyện và quảng đại giúp đỡ Hội Dòng
chúng em trong sứ vụ phục vụ người nghèo.
Chúng em xin quý Anh
Chị tiếp tục cầu nguyện cho quý sơ, và Hội Dòng chúng
em cũng luôn ghi nhớ cầu nguyện cho quý Anh Chị cùng gia
đình.
Hội Dòng chúng em đã nhận được số
tiền qua ngân hàng là 8.997,52 USD và
đã dùng số tiền này vào công trình xây dựng nhà neo đơn cho
người nghèo.
Em kính gởi bưu phiếu
ngân hàng và hình ảnh nhà đang xây dựng kèm theo
Nguyện xin THÁNH THẦN
TÌNH YÊU là nguồn sức sống luôn tươi mới ngự trị trong tâm
hồn Anh Trưởng Nhóm và quý Anh Chị, để mọi hoạt động của quý
Anh Chị luôn lan tỏa sự tươi trẻ, niềm tin yêu và hy vọng
cho mọi người.
Thay mặt Hội Dòng,
chân thành tri ân.
Em nữ tu Cecilia Xuân An
Tổng Phụ Trách


From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 29, 2026 at 8:49 PM
Subject: Re: TRÂN TRỌNG TRI ÂN
To: TAM TRAN <dongktdm@gmail.com>
Tạ ơn Sơ Xuân An TPT Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ,
Sơ ơi,
xin Sơ viết Chứng Nhận thư cho chúng con bằng tên Tiếng Anh The Viet
Apostolate of Divine Mercy và ở trên Văn thư chính thức của Hội dòng như
lần trước nhé. Lần
này Sơ không cần phải cám ơn chúng con (vì là của Đức Ông Đức Minh là vị
Sơ đã cám ơn rồi) mà
chỉ cần chứng nhận về số tiền kèm theo mục đích sử
dụng số
tiền này để chúng con trình báo bằng giấy tờ theo
thủ
tục thôi
thưa Sơ. Bởi
vì chúng con cần trình cho chính quyền cho tài
khóa thuế vụ cuối năm
2026 nên
phải có tính cách officially trên giấy tờ. Con xin lỗi làm phiền Sơ lần
cuối.
Đồng thời con cũng xin gửi kèm theo đây một
số hình ảnh về Đức Ông Nguyễn Đức Minh là
một trong 950 phần tử của Nhóm TĐCTT chúng con, với tư cách là Phó Tổng
Linh Hướng. Suốt cả tuần vừa qua Ngài bị Gout hành cả ngày lẫn đêm nằm
liệt giường. Hôm qua mới khập khễnh đi được một chút đã gọi điện thoại
cho con và cho con biết rằng Thứ Bảy Đầu Tháng ngày mùng 1/8/2026 cuối
tuần này ngài vẫn đến giúp phụng vụ cho chúng con, bao gồm Chầu Thánh
Thể, giải tội và dâng Thánh Lễ như thường, như các Thứ Bảy Đầu Tháng
trước theo thông lệ Hội Ngộ hằng tháng của Nhóm TĐCTT chúng con. Tạ ơn
LTXC đã ban cho chúng con một Vị LM lão thành TĐCTT luôn sống tâm niệm
của mình là "trở nên mọi sự cho mọi người" (1Cor.9:22).
From: TAM
TRAN <dongktdm@gmail.com>
Date: Fri, Jul 31, 2026 at 9:09 PM
Subject: Re: TRÂN TRỌNG TRI ÂN
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính chào Anh Tỉnh,
Em xin lỗi, vì hôm qua giờ cũng khá bận rộn, nên hôm nay em mới
viết thư trả lời được.
Em kính gởi Anh thư xác nhận chúng em đã nhận được tiền.
Có gì chưa được xin Anh cứ tự nhiên chỉ dẫn cho em.
Em xin hết lòng cám ơn Anh.
Cầu CHÚA luôn đồng hành cùng Anh và quý Anh Chị trong sứ vụ phục
vụ Tin Mừng.
Kính thư
Em Xuân An
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 1, 2026 at 6:43 AM
Subject: Re: TRÂN TRỌNG TRI ÂN
To: TAM TRAN <dongktdm@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Xuân An nhé.
Thế là "mọi sự đã hoàn tất" và "tất
cả đều là hồng ân" trong tinh thần
"hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái của Giáo Hội Nhiệm Thể Chúa
Kitô.
con tĩnh
Tin nhắn ngày 11-12/8/2026
Dạ xin báo cáo: hôm nay đã đưa Cha đi nhà Bank. Họ sẽ stop payment check cũ và
reissue check mới. Có lẽ trong vòng một tuần đến 10 ngày thì anh chị sẽ nhận
được check mới.
Hôm nay cũng đã tiếp tục làm việc với Cha và đã gởi thư cho ĐGM Kevin Vann ngày
hôm nay. Việc này làm từ mấy tuần trước và mỗi tuần gặp là mỗi tuần nhắc và sửa
chữa thư. Hôm nay xem như hoàn tất
Tạ ơn LTXC đã ban cho Đức Ông Nguyễn Đức Minh một người cháu gái Thu Nguyệt
ngoan thảo đắc lực giúp Ông và bù đắp cho tuổi già của ông những gì ông cần phải
làm trong những giây phút cuối đời chẳng còn bao lâu nữa của ông.
Về số tiền cũ 22 ngàn của ông còn trong năm 2025 kể như cũng vừa xong với các
Thư cảm ơn Đức Ông nhận được, thì số tiền 40 ngàn mới cho năm 2026 cũng vừa được
điều chỉnh xong và sắp được chuyển vào Trương mục của the Viet Apostolate of
Divine Mercy.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Chị Thu Nguyệt.
Những Email tặng Hiện kim của "Cha Nguyễn Khắc
Hy" gây hoang mang và bị đặt thành vấn nạn.
From: anna nguyen <annahiep14@gmail.com>
Date: Fri, Jul 3, 2026 at 7:04 PM
Subject: Re: Thế giới Ngày nay 22-24/6/2026 - Đạo bình Dàn trận tinh nhuệ:
Thiếu Nhi Fatima
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con kính chào Chú Cao Tĩnh,
Con mới nhận được thư sau đây, mà con nghi là thư lừa đảo. Xin Chú kiểm
tra thông tin giúp con ah.
Con cảm ơn Chua,
Sr. Anna Hiệp
Gửi Sr. Anna Nguyễn Thị Hiệp ( tổng phụ trách bê trên
dòng MTG Thủ Đức)
Cha chào Sr.Anna
Cho cha gửi lời chúc đến Sr và quý Sr trong hội dong
được tran đay ơn thánh của chúa thánh thần
Cho cha bao cho quý Sr một tin mừng. Bên đây trong
công đoàn dâng chúa người gốc Việt tại hải ngoại có
gia đình chị Maria Lê Mai Hương và anh Peter Hoàng
Tấn Dũng. Gia đình Anh Peter và chị Maria năm 2025
có về quê ( theo nhóm Tông Đô Chúa Tình Thương của
thầy đaminh maria Cao Tinh crm về Việt Nam hành
hương bac ái ) nên có biết Sr và hội dong về việc
làm quý Sr phục vụ bác ái thiện nguyện
Hôm nay gia đình Anh chị được ơn lành của mẹ Maria
nên gia đình trung bất động sản bên đây , nên gia
đình xin gửi bác ái thiên nguyên cho hội dong 40.000
USD
Quý ông bà anh chị em trong cộng đoàn dâng chúa xin
dâng hiến cho hội dong 2650 USD
Số tiền 42.650 nghìn usd Cha gửi cho cha martin
Nguyễn Cát CSsR ( cha Cát là cha phó giáo xứ ĐỨC MẸ
HẰNG CỨU GIÚP Garland Texas ) ngài đi về Việt Nam
cha nho ngài giúp đưa về gửi giao cho Sr tổng quản
lý và hội dong
Gửi Sr quản lý bề trên Hội Dong MTG Thủ Đức
Sr. Anna Nguyễn Thị Hiệp
Rev. Matthew NGUYỄN KHẮC HY . PSS
San Antonio.TEXAS HOA KỲ
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 3, 2026 at 9:04 PM
Subject: Re: Thế giới Ngày nay 22-24/6/2026 - Đạo bình Dàn trận tinh nhuệ:
Thiếu Nhi Fatima
To: anna nguyen <annahiep14@gmail.com>
Kính Sơ Anna Hiệp, Tổng Phụ trách Dòng MTG Thủ Đức,
Từ 3 tháng nay
trong năm 2026 cho tới nay, con đã nhận được 3 emails thăm dò
với con về email của Cha Nguyễn Khắc Hy,
trong đó có 2 Cha
Dòng ở GP Buôn Mê Thuột và 1 nữ tu là Sơ, vì cả 3 vị đều chỉ
sợ bị lừa đảo liên quan đến số tiền tặng
cho mỗi nơi cũng
khoảng 40
ngàn MK. Vậy con xin trả lời Sơ như sau nhé:
1- Trước
hết, cặp vợ chồng được người gửi email nhân danh Cha Hy cho Sơ
con hoàn toàn không biết và không hề về VN với phái đoàn của
Nhóm TĐCTT chùng con 3/2025;
2- Sau nữa, email
của Cha Nguyễn Khắc Hy con có để liên lạc với ngài khác với
email Sơ nhận được - email của ngài là nkhqndn@gmail.com.
3- Bởi
thế Sơ có thể forward tức chuyển
email Sơ nhận được dưới danh nghĩa của ngài xem có
thực sự là ngài hay chăng nhé.
4- Sau hết,
khi Sơ nhận được hồi âm của Cha Hy xin Sơ cho con biết với nhé.
Con cám ơn Sơ nhiều.
con t
ĩnh
From: anna
nguyen <annahiep14@gmail.com>
Date: Sat, Jul 4, 2026 at 5:38 PM
Subject: Re: Thế Giới Ngày Nay 28-30/6/2026 - Fatima Đạo
Binh Dàn Trận: Lucia Đường Kính của Vòng Tròn Cứu Độ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con kính chào chú,
Con nhận được email trả lời của cha Hy. Ngài xác nhận đó là
email giả.
Mục đích cuối cùng của vụ lừa đảo này là đề nghị người nhận
tiền đóng tiền thuế cho khoản tiền được nêu trong thư.
Con cảm ơn chú nhiều.
Nt. Anna Hiệp.
Tin nhắn qua Viber ngày Chúa Nhật 21/6/2026
Chào Anh Tâm Phương, tự nhiên em nhận được email này, và đã gọi cho em
đến 7 lần mà em không nhắc máy, để hỏi anh xem có đúng không hay từ "đảo
lửa"
Con chào cha
Cha cho con gửi lời cầu chúc đến cha và công đoàn noi cha truyền
giáo được tran đây ơn thánh của chúa và thanh thân
thưa cha , con có nghe các anh chị em trong công đoàn dâng chúa
người Việt tại hải ngoại bảo rằng cha phục vụ ở Bình Phước cho công
đoàn người dân tộc . Cộng đoàn noi cha phục vụ đông anh chị em không
cha
thưa cha bên đây có gia đình Chị Anna Lê Thị Mai Hương và anh Peter
Hoàng Văn Lâm gia đình của Anh chị là quê gốc ở Đồng Phú Bình Phước
năm 2024 anh chị có về quê hương và có biết đến cha . Hôm nay gia
đình của chị Anna được ơn lành của đức mẹ nên trung bất động sản bên
đây và anh chị theo di nguyên của Mẹ. Nên anh chị muốn đóng góp cho
việc bác ái thiện nguyện cho quê hương. Chị và anh có nhờ con liên
hệ và gửi dâng hiến , nho cha giúp anh chị làm bác ái thiện nguyện
Chị và anh gửi cho cha 40.000 .usd
Tiền con gửi cho cha martin NGUYỄN CÁT CSsR ( cha Martin là cha phó
giáo xứ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP GARLAND TEXAS ) ngài đi về Việt Nam
chúng con nho ngài giúp đưa 40.000.nghin usd về gửi giao cho cha
( Con nho xin đia chỉ liên hệ với cha qua quý cha bên VN, con phones
cho cha nhưng không được nên con gửi thư gmail cha nhận được cho
chúng con được biết để con báo cho Anh chị biết )
Trọng kính
Rev. Matthew NGUYỄN KHẮC HY PSS
San Antonio TEXAS HOA KỲ
Anh Tường ơi,
Em bận quá.
Em mới xong 2 Khóa LTXC cuối tuần qua ở Oklahoma City Thứ
Bẩy và ở Forth Worth TX Chúa Nhật.
Về tin nhắn Anh nhận được thì theo em có thể là lừa đảo. Bởi
vậy cách đây 1 tháng Cha Dòng Xito ở Buôn Ma Thuột cũng gửi
email hỏi em sau khi nhận được email của Cha Nguyễn Khắc Hy
về số tiền dâng cúng 40, 50 ngàn MK.
From: Kim Thanh Vũ <kimthanhvu23@gmail.com>
Date: Sun, Jul 26, 2026 at 7:40 PM
Subject: Re: "Hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái tông đồ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: thtdlctxaltbinh@gmail.com <thtdlctxaltbinh@gmail.com>
Kinh thưa chú!
Con đã đi nghỉ hè về lại nhà dòng.
Số tai khoản của Đưc cha thì các ngài xin ngân hàng khóa lại một thời gian
vì ngài tuổi cũng cao mà nhiều người lợi dụng lừa ngài cũng khá nhiều… cung
như khi con vưa đi Mỹ về VN . Người ta giả cha Hy rồi hứ giúp đỡ và đưa tiên
cho 1 cha đưa về cho nhà dòng, nhưng vì cha đó đưa nhiều tiên mặt nên họ bắt
đóng thuế nên con phải chuyển tiên thuế cho họ, vào sô tài khoản ….. may con
khong ham mà đã biết, họ lừa rất tinh vì là con tưởng nhu thật. Đức cha nhà
con và mấy chả giò cũng vậy thôi ạ.
Vây con xin chú gửi về sô của cha linh hướng là người sát canh bên Đức cha ạ
1. Tên nhà băng và số tài khoản; AGRIBANK
Sô: 3400205241594
2.Tên chủ tài khoản: Nguyễn văn Bích
Trung tâm Lòng Chúa Thương xót thôn An Lạc phường Vũ Phúc, Hưng yên
( thông an Lạc xã trung An huyện vũ thư ,Thái bình) cũ.
3.Swift code: VBAAVNVX360
Vậy con xin gửi chú số TK này vá Swift code của cha linh hương ạ
Con xin cám ơn chú ạ
Con: Maria Goretti Vũ Thị Kim Thanh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 27, 2026 at 10:03 AM
Subject: Re: "Hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái tông đồ
To: Kim Thanh Vũ <kimthanhvu23@gmail.com>
Cc: thtdlctxaltbinh@gmail.com <thtdlctxaltbinh@gmail.com>
Sơ Vũ Kim Thanh kính,
Con không
ngờ vụ email lừa đạo bằng danh tiếng của Cha Nguyễn Khắc Hy lại lan
tràn nhiều đến thế. Con
cũng đã biết được 3 nơi khác trong vụ lừa đảo này, 2 nơi ở GP Buôn
Ma Thuột và 1 nơi ở Thủ Đức, nhưng cả
3 nơi đều hồ nghi ngay từ đầu đều
tránh được sau khi
liên lạc với con. Một
trong 3 nơi đó
là Dòng MTG Thủ Đức, nơi con cho địa chỉ email chính thức của Cha
Hy để nhà dòng trực
tiếp liên lạc với được Cha Hy, và đã
báo lại với con ngày 4/7/2026 như sau: "Con
nhận được email trả lời của cha Hy. Ngài xác nhận đó là email giả. Mục
đích cuối cùng của vụ lừa đảo này là đề nghị người nhận tiền đóng
tiền thuế cho khoản tiền được nêu trong thư."
Xin LTXC chẳng những
bù đắp
cho những mất mát thiệt
thòi đáng
tiếc nếu có của Tu Hội Lòng Chúa Thương Xót của Sơ, ngay trong lúc
Tu hội đang cần thêm tiền để hoàn tất dự án xây cất cho việc đáp ứng
nhu cầu phục
vụ bác ái xã hội đối
với người già neo đơn, và đồng
thời cũng thương cứu lấy linh hồn của những người anh em phạm nhân
lừa đảo đáng thương của chúng ta nhé.
Còn việc chuyển ngân
cho Tu hội của Sơ qua tài khoản mới Sơ cung cấp cho chúng con, chúng
con sẽ lấy hẹn với nhà băng của chúng con, rồi chúng con sẽ gửi báo
cho Sơ biết bằng Biên nhận của Nhà băng như lần trước nhé.
Xin Đức Cố Giáo hoàng
Phanxicô chuyển cầu cho đường lối "hiệp thông tham gia sứ vụ" của
ngài cho Giáo Hội được tích cực được hưởng ứng ở mọi cấp độ trong
Giáo Hội hoàn vũ cũng như địa phương, trong đó Nhóm
TĐCTT chúng con vẫn đang cố gắng áp dụng thực thi, cách riêng với Tu
hội Lòng Chúa Thương Xót của Sơ khi có thể. Xin cầu cho
chúng con với.
con tĩnh
From: Kim Thanh Vũ <kimthanhvu23@gmail.com>
Date: Mon, Jul 27, 2026 at 11:46 PM
Subject: Re: "Hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái tông đồ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: thtdlctxaltbinh@gmail.com <thtdlctxaltbinh@gmail.com>
Dạ thưa chú!
Đức cha của chúng con thì không biết bằng thế nào, nhưng cha linh hướng nói
chắc ngài cũng bị mất khá tiền… nhưng rất tế nhị các cha không dám hỏi. Chỉ
xin cho cắt số tài khoản…. Còn con thì: nhận dc mail của cha Nguyễn Khắc Hy
biết con mới đi Mỹ và đang cần tiền xây nhà cho mái ấm…. Cha đã Vân động một
gd giúp và bà con của anh chị đó giúp tất cả 47 ngàn do là. Và CN tới hôm đo
cha sẽ công bố với giao dân cha làm lễ… cha đã nhờ một cha dòng ngôi lời cầm
về cho nhà dòng sr nhớ theo dõi dt. Hôm sau người xưng cha Tuấn gọi điên cho
con nói về tới Tân Sơn nhất đang kẹt chỗ tiền mặt mang quá nhiều, hôm sau
ông nói ông bị giam tới 3G sang mới ra dc, giờ về nhờ cha việt ra lấy giúp.
Cha việt gọi cho con và xin thủ tục bên mỹ chưng nhận, giơ phải nộp thuế,
nói sr chuyển tien vào so tk họ cho, con nói cha bảo họ trừ tiền người ra
đóng thuê họ nói kg dc, đến đây con mới biết là họ lừa và kg chịu đóng thuế,
chứ lúc đâu con thấy tin lắm ạ, ta ơn Chúa cái chiêu này con đã nghe người
ta kể nên kg mắc.
Con cám ơn chú đã nghe con nói
Con Kim Thanh
From: Thuy
Pham <daminhthpham@gmail.com>
Date: Sat, Aug 8, 2026 at 9:30 PM
Subject: Cảnh Báo
To: 2-TinhCao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào Anh Tĩnh,
Có người dùng tên của Cha gởi email cho tôi, họ
dùng email: daminhmaracaotantinh@gmail.com
(Thiếu một chữ "i" trong chữ maria)
Không biết họ có gởi email tương tự cho nhiều
người khác không.
Đaminh Thủy
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 9, 2026 at 4:52 AM
Subject: Re: Cảnh Báo
To: Thuy Pham <daminhthpham@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Người Anh đã thông báo cho tôi biết email nặc danh của tôi,
như một số vị nữ tu, linh mục và thậm chí cả giám mục cũng đã nhận được thư nặc
danh Cha Nguyễn Khắc Hy và có vị đã bị mắc lừa về tiền bạc. Nếu được, xin cho
tôi biết nguyên văn email nặc danh của tôi đó để tôi có bằng chứng mà cảnh báo
chung cộng đồng Dân Chúa nhé. Xin chân thành cám ơn Người Anh.
Đaminh Maria cao tấn tĩnh.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 9, 2026 at 11:37 AM
Subject: Re: Cảnh Báo
To: Thuy Pham <daminhthpham@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và Cám ơn Cha Đaminh Phạm Ngọc Thủy.
Trước hết con xin lỗi Cha vì trong email con hồi âm cho Cha sáng sớm hôm nay, CN
mùng 9/8/2026, từ California, con cứ tưởng Cha là một chị nào, vì là tên "Thủy",
nhưng khi thấy tên Thánh Đaminh thì xưng với Cha là "Người Anh". Tiện đây con
xin chúc mừng Cha trong ngày Lễ Thánh Đaminh Quan thày của Cha mới hôm qua
8/8/2026 nhé.
Sau khi hồi âm cho Cha và chờ Cha hồi âm con vẫn cứ thắc mắc không biết Người
Anh "Đaminh Thủy" này là ai mà lại biết mình để liên lạc với mình như thế... Cho
tới khi con nhận được email hồi âm của Cha kèm theo email Cha nhận được từ một
người anh chị em nào đó sử dụng cách lừa đảo y hệt như người anh chị em đã mạo
danh Cha Nguyễn Khắc Hy trước đây.

(Rất tiếc con chỉ đọc được tới đây thôi, nếu được xin Cha chuyển - forward trọn email lừa đảo
này cho con được không thưa Cha? - Con xin chờ Cha nhé, để con thấy được Tên
Tinh Cao của con cùng địa chỉ email nặc danh tên con, như Cha cho con
biết "thiếu một chữ 'i' trong chữ maria", một sử liệu rất quan trọng con cần lưu
giữ nguyên dạng hình hài của nó và nắm vững để chứng thực về hiện tượng gian dối
lừa đảo đang thịnh hành hiện nay nhé. Con xin hết lòng cám ơn Cha)
Khi con biết Người Anh "Đaminh Thủy" ở email đầu tiên con nhận được trở thành vị
Lm mang tên là "Phạm Ngọc Thủy" ở email hồi âm không bao lâu sau đó thì con đã
lục soát lại trong số emails của con từ năm 2020 tới nay xem ngài là ai và ở đâu
mà lại biết đến con và liên lạc với con qua email một cách chính xác như vậy...
Thì ra Cha là Chánh Xứ Giáo Xứ An Lộc Giáo Phận Xuân Lộc từ năm 2021, vị Lm đã
gửi thư chứng nhận cho con từ ngày 31/8/2021 là Cha đã nhận được số tiền 4 ngàn
MK từ Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương của chúng con, một Nhóm mang danh xưng Anh
ngữ là The Viet Apostolate of Divine Mercy, gửi về để giúp nạn nhân covid trong
Giáo phận của Cha, trong đó có 1 ngàn MK để cứu trợ riêng quý Cha ở Đan Viện
Carmêlô Thủ Đức trong mùa đại dịch.
Trên đây con đã đề cập đến chi tiết "email
Cha nhận được từ một người anh chị em nào đó sử dụng cách lừa đảo y hệt như
người anh chị em đã mạo danh Cha Nguyễn Khắc Hy trước đây",
như Cha thấy được chứng thực ở ngay dưới đây:
Gửi Sr. ...NTH... (tổng phụ trách bê trên dòng MTG...)
Cha chào Sr....
Cho cha gửi lời chúc đến Sr và quý Sr trong hội dong được tran đay ơn thánh của
chúa thánh thần
Cho cha bao cho quý Sr một tin mừng. Bên đây trong công đoàn dâng chúa người gốc
Việt tại hải ngoại có gia đình chị Maria Lê Mai Hương và anh Peter Hoàng Tấn
Dũng. Gia đình Anh Peter và chị Maria năm 2025 có về quê ( theo nhóm Tông
Đô Chúa Tình Thương của thầy đaminh maria Cao Tinh crm về Việt Nam hành
hương bac ái ) nên có biết Sr và hội dong về việc làm quý Sr phục vụ bác ái
thiện nguyện
Hôm nay gia đình Anh chị được ơn lành của mẹ Maria nên gia đình trung bất động
sản bên đây , nên gia đình xin gửi bác ái thiên nguyên cho hội dong 40.000 USD
Quý ông bà anh chị em trong cộng đoàn dâng chúa xin dâng hiến cho hội dong 2650
USD
Số tiền 42.650 nghìn usd Cha gửi cho cha martin Nguyễn Cát CSsR ( cha Cát là cha
phó giáo xứ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP Garland Texas ) ngài đi về Việt Nam cha nho
ngài giúp đưa về gửi giao cho Sr tổng quản lý và hội dong
Gửi Sr quản lý bề trên Hội Dong MTG ....
Sr. ... NTH....
Rev. Matthew NGUYỄN KHẮC HY . PSS
San Antonio.TEXAS HOA KỲ
Rất may vị nữ tu đang phục vụ hội dòng MTG này đã ngửi thấy sặc mùi lừa đảo ngay
lập tức nên Sơ đã gửi email ngày 3/7/2026 cho con để thăm dò nơi con xem sao: "Con
mới nhận được thư sau đây, mà con nghi là thư lừa đảo. Xin Chú kiểm tra thông
tin giúp con ạ". Sau khi con cung cấp cho Sơ email chính thức của Cha
Nguyễn Khắc Hy, Sơ đã tự liên lạc và đã cho con biết qua email ngày 4/7/2026: "Con
nhận được email trả lời của cha Hy. Ngài xác nhận đó là email giả. Mục đích cuối
cùng của vụ lừa đảo này là đề nghị người nhận tiền đóng tiền thuế cho khoản tiền
được nêu trong thư." Tuy nhiên, con biết hầu hết trong 4 nơi đã thoát
khỏi những thứ email nặc danh gian dối lừa đảo cùng tác giả này, chỉ trừ 1
vị Đức Cha đã về hưu ở Bắc Việt...
Xin LTXC không loại trừ một ai đặc biệt thương cứu lấy LH của người anh chị em
nặc danh Cha Nguyễn Khắc Hy và con để gian dối lừa đảo này, một LH đang là con
tin đáng thương ở trong bàn tay lông lá của quyền lực tối tăm "là cha của tất
cả mọi gian dối" (Gioan 8:44) và vì thế LH này đồng thời cũng là tay sai đắc lực
của "Satan là tên chuyên mê hoặc lừa đảo cả thế gian" (Khải Huyền 12:9).
Xin LTXC luôn là niềm vui mục vụ của Cha và xin Cha cũng thương cầu cho con.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Thuy
Pham <daminhthpham@gmail.com>
Date: Sun, Aug 9, 2026 at 1:51 PM
Subject: Fwd: Kính cha đaminh Phạm Ngọc Thuỷ
To: 2-TinhCao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Đaminh Thủy
Begin forwarded message:
From: Thuy
Pham <daminhthpham@gmail.com>
Date: 8 August 2026
at 13:54:58 GMT+7
To: Tinh Cao <daminhmaracaotantinh@gmail.com>
Subject: Kính cha
đaminh Phạm Ngọc Thuỷ
Please
contact me on the number 094 837 0881
Đaminh Thủy
From: Tinh
Cao <daminhmaracaotantinh@gmail.com>
Date: 7
August 2026 at 23:44:50 GMT+7
To: daminhthpham@gmail.com
Subject: Kính
cha đaminh Phạm Ngọc Thuỷ
Con
kính chào cha
Cha cho con gửi lời cầu chúc đến với cha được tràn đầy
ơn thánh của chúa thánh thần
Kính cha. Bên đây trong cộng đoàn dâng chúa có gia đình
chị Teresa Phạm Mai Phương và anh Peter Hoàng Lê Vỷ . Gia đình Anh chị là người
con quê hương Long Khánh và giáo sở An Lộc là quê phía mẹ của chị Teresa. Hôm
nay gia đình được ơn lành của Đức Mẹ Maria nên trung thương chương trình sô xô
bên đây nên gia đình có gửi về cho giáo sở xứ An Lộc 40.000 nghìn USD để giúp
xây dựng và bác ái cho cộng đoàn dâng chúa An Lộc
Gia đình chị gửi số tiền 40.000 nghìn USD cho cha martin
Nguyễn Cát CSsR ( cha martin Nguyễn cát là cha phó giáo xứ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
Garland Texas ) ngài đi về Việt Nam và hôm nay gia đình chị Teresa và anh Peter
nho con liên hệ đến cha để báo cho cha được biết
(Do chị và anh có liên hệ với cha qua số phone nhưng
không liên lạc được)
Trọng kính gửi cha
Đaminh Maria cao tân tỉnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 9, 2026 at 3:39 PM
Subject: S.O.S - EMAIL NẶC DANH LỪA ĐẢO QUÝ CHA VÀ NỮ TU Ở VN
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmaracaotantinh@gmail.com>, NguyenKhacHy Matthew
<math.nguyenkhachy@gmail.com>
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong mấy thánh vừa qua có một chiến
dịch lừa đảo bằng email nặc danh Cha Nguyễn Khắc Hy Matthew và bản thân
người viết này, để lừa đảo quý linh mục và nữ tu ở Việt Nam, bao gồm cả
1 vị giám mục đã về hưu ở ngoài Bắc. Theo người
viết bất ngờ được biết từ
4 nơi được email nặc danh Cha Nguyễn Khắc Hy Matthew gửi
tới để lừa đảo,
1 ở GP Thái Bình, 1 ở GP Buôn Mê Thuột, một ở GP Vĩnh Long và 1 ở Thủ Đức, thì
hầu hết tránh được thủ đoạn đánh lừa này. Có thể vì thế mà danh của Cha
Nguyễn Khắc Hy không thiêng nữa, nên tên Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh được
tạm sử dụng thay thế xem
sao. Không
ngờ, vị linh mục ở GP Xuân Lộc vừa nhận được ngày 7/8/2026 đã email "Cảnh
Báo" cho người viết
ngay hôm sau, mùng 8/8/2026
"Chào Anh Tĩnh,
Có người dùng tên của Cha gởi email cho tôi, họ dùng email: daminhmaracaotantinh@gmail.com
(Thiếu một chữ "i" trong chữ maria)
Không biết họ có gởi email tương tự cho nhiều người khác không."
Được đọc những emails nặc danh Cha Nguyễn Khắc Hy và Đaminh Maria Cao
Tấn Tĩnh, người viết thấy nội dung giống y như nhau,
chứng tỏ cùng một khối óc và cõi lòng đang bị quyền lực tối tăm điều
khiển. Xin theo dõi
2 emails, 1 nặc danh Cha Nguyễn Khắc Hy (trước) và 1 nặc danh Đaminh
Maria Cao Tấn Tĩnh (sau) dưới đây:
Con chào cha
Cha cho con gửi lời cầu chúc đến cha và công đoàn noi cha truyền
giáo được tran đây ơn thánh của chúa và thanh thân
thưa cha , con có nghe các anh chị em trong công đoàn dâng chúa
người Việt tại hải ngoại bảo rằng cha phục vụ ở Bình Phước cho công
đoàn người dân tộc . Cộng đoàn noi cha phục vụ đông anh chị em không
cha
thưa cha bên đây có gia đình Chị Anna Lê Thị Mai Hương và anh Peter
Hoàng Văn Lâm gia đình của Anh chị là quê gốc ở Đồng Phú Bình Phước
năm 2024 anh chị có về quê hương và có biết đến cha . Hôm nay gia
đình của chị Anna được ơn lành của đức mẹ nên trung bất động sản bên
đây và anh chị theo di nguyên của Mẹ. Nên anh chị muốn đóng góp cho
việc bác ái thiện nguyện cho quê hương. Chị và anh có nhờ con liên
hệ và gửi dâng hiến , nho cha giúp anh chị làm bác ái thiện nguyện
Chị và anh gửi cho cha 40.000 .usd
Tiền con gửi cho cha martin NGUYỄN CÁT CSsR ( cha Martin là cha phó
giáo xứ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP GARLAND TEXAS ) ngài đi về Việt Nam
chúng con nho ngài giúp đưa 40.000.nghin usd về gửi giao cho cha
( Con nho xin đia chỉ liên hệ với cha qua quý cha bên VN, con phones
cho cha nhưng không được nên con gửi thư gmail cha nhận được cho
chúng con được biết để con báo cho Anh chị biết )
Trọng kính
Rev. Matthew NGUYỄN KHẮC HY PSS
San Antonio TEXAS HOA KỲ
Con kính chào cha
Cha cho con gửi lời cầu chúc đến với cha được tràn đầy ơn thánh của chúa
thánh thần
Kính cha. Bên đây trong cộng đoàn dâng chúa có gia đình chị Teresa Phạm
Mai Phương và anh Peter Hoàng Lê Vỷ . Gia đình Anh chị là người con quê
hương Long Khánh và giáo sở An Lộc là quê phía mẹ của chị Teresa. Hôm
nay gia đình được ơn lành của Đức Mẹ Maria nên trung thương chương trình
sô xô bên đây nên gia đình có gửi về cho giáo sở xứ An Lộc 40.000 nghìn
USD để giúp xây dựng và bác ái cho cộng đoàn dâng chúa An Lộc
Gia đình chị gửi số tiền 40.000 nghìn USD cho cha martin Nguyễn Cát CSsR
( cha martin Nguyễn cát là cha phó giáo xứ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP Garland
Texas ) ngài đi về Việt Nam và hôm nay gia đình chị Teresa và anh Peter
nho con liên hệ đến cha để báo cho cha được biết
(Do chị và anh có liên hệ với cha qua số phone nhưng không liên lạc
được)
Trọng kính gửi cha
Đaminh Maria cao tân tỉnh
Kính
thưa
cộng đồng
Dân Chúa, cho đến nay chúng ta vẫn không
biết tác nhân viết các emails
nặc danh lừa đảo các vị linh mục và nữ
tu ở VN này
là ai, nhưng đọc kỹ email, nhất là những vị linh mục và nữ tu
nhận được
email nặc danh lạ lùng lần đầu
tiên này sẽ đọc
rất kỹ và sẽ thấy ngay kẽ hở
từ khả
năng cùng cách thức viết
lách nặc danh
1 vị linh mục nổi
tiếng, cũng
như mưu mẹo tưởng
rằng khả
tín mà lại sơ
hở của
tác nhân đang nấp trong bóng tối gian dồi. Vì
chiến dịch emails nặc danh lừa đảo này vẫn đang tiếp tục cho tới nay,
nạn nhân Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh này
xin cảnh báo chúng Cộng đồng Dân Chúa để đề phòng. Email gửi cộng đồng
này cũng bao gồm cả 2 emails
nặc danh của người anh chị em nặc
danh lừa đảo "đang
ngồi trong bóng tối sự chết" (Luca 1:79)
Xin LTXC không
loại trừ một ai đặc biệt thương cứu lấy LH của người anh chị em nặc danh
Cha Nguyễn Khắc Hy và con để gian dối lừa đảo này, một LH đang là con
tin đáng thương ở trong bàn tay lông lá của quyền lực tối tăm "là cha
của tất cả mọi gian dối" (Gioan 8:44) và vì thế LH này đồng
thời cũng là tay sai đắc lực của "Satan là tên chuyên mê hoặc lừa đảo khắp thế
gian" (Khải Huyền 12:9).
Xin LTXC luôn
là niềm vui mục vụ của Cha và xin Cha cũng thương cầu cho con.
TĐCTT Đaminh
Maria cao tấn tĩnh
From: Kim Thanh Vũ <kimthanhvu23@gmail.com>
Date: Sun, Aug 9, 2026 at 6:34 PM
Subject: Re: S.O.S - EMAIL NẶC DANH LỪA ĐẢO QUÝ CHA VÀ NỮ TU Ở VN
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmaracaotantinh@gmail.com>, NguyenKhacHy Matthew
<math.nguyenkhachy@gmail.com>
Con kinh tham chú
Rất tiếc cái email con xóa đi tôi nên không còn để gửi cho chú.
Thư của con cung giông như của mấy cha ở đòng mai bình Phước…
Thật là nó đánh vào chỗ cần của mình
Chỉ so hở một chút là bị mắc lừa ạ
Chúc chú luôn mạnh an
Con kim Thanh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 9, 2026 at 5:59 PM
Subject: Re: Kính cha đaminh Phạm Ngọc Thuỷ
To: Thuy Pham <daminhthpham@gmail.com>
Cha ơi,
con đã bỏ ra 15 phút để
làm đủ cách gọi cho Cha qua viber mà không được. Con nhận được câu trả lời
mấy lần là số điện thoại của Cha là
094 837 0881 chưa
có ở Viber và cần phải invite.
Vậy nếu quả thực Cha đã sử dụng viber rồi thì Cha thử gọi ngược lại con xem,
ở số điện thoại 909-974-9520.
Vì con vẫn sử dụng Viber để liên lạc với nhiều cha và thân hữu ở VN,
trong đó có một phần tử của nhóm con tên là Thuy Pham, như tên của Cha vậy.
Con xin lỗi Cha bắt Cha
gọi lại cho con, nhưng chỉ sau khi con bất khả nên xin Cha thông cảm cho con
nhé.
con tĩnh
HỖ TRỢ CHA ZELEKE VỊ LINH MỤC ETHIOPIA
From: zeleke
gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Date: Sat, Jan 10, 2026 at 2:29 AM
Subject: Greetings
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dear Dominh Maria,
How are you doing, I hope you are fine and doing well.
Dear brother in Christ, I would like to ask one thing, since I am
a student here in Roma, doing my studies, then I need mass
intentions support, I will celebrate Holy Mass for you and for your
companions in different intentions, so by talking with your friends
please send me mass intentions. God bless you and you works.
Waiting positive response!
Father Zeleke
Roma-Italy
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 10, 2026 at 7:47 AM
Subject: Re: Greetings
To: zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Yes Fr. I will transfer your email to my friends who were in
Ethiopia amd knew you so that they can contact you directly
later.
Dominic tinh cao
From: zeleke
gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Date: Sat, Jan 10, 2026 at 7:52 AM
Subject: Re: Greetings
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Thank you very much!
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 10, 2026 at 7:57 AM
Subject: Fwd: Greetings
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang
<httc1958@gmail.com>, Christy Nguyen-Warren
<cnwarren98@gmail.com>, Warren Christy Nguyen
<cnwarren1@att.com>, Priscilla-Phuong Nguyen
<priscillangy@gmail.com>, Hoa Tran
<htran.coldwell@gmail.com>
Cc: 1GDCB Marie Cao <marietn58@gmail.com>
CHÀO QUÝ CHỊ TRONG PHÁI ĐOÀN HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO TẬN
CÙNG TRÁI ĐẤT Ở ETHIOPIA 5/2024,
EM XIN CHUYỂN ĐẾN QUÝ CHỊ EMAIL CỦA CHA ZELEKE, VỊ
LINH MỤC LÀM LỄ Ở NHÀ THỜ MAZORIA VÀ XIN CHÚNG TA
GIÚP XÂY NHÀ THỜ MỚI CỦA NGÀI.
NGÀI HIỆN ĐANG HỌC Ở ROMA VÀ KÊU GỌI CHÚNG TA
GIÚP ĐỠ NGÀI BẰNG Ý LỄ. AI TRONG CHÚNG TA CÒ THỂ THÌ
TỰ TRỰC TIẾP LIÊN LẠC VỚI NGÀI NHÉ Ở EMAIL CỦA NGÀI
LÀ
zelekegainamo45@gmail.com
em tĩnh.
Xin cầu cho em trong chuyến đi Burundi một mình
trong nhóm TĐCTT với Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 10, 2026 at 4:19 PM
Subject: Re: Greetings
To: zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Dear Fr. Zeleke,
How can we send you the mass allowance along with
mass intentions?
Please let us know. Thanks.
Dominic tinh cao
From: Thanh
Hoang <httc1958@gmail.com>
Date: Sat, Jan 10, 2026 at 12:16 PM
Subject: Re: Greetings
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Hello anh Tinh,
Neu muon giup cha thi gui cach nao?
Em ThanhHoang
From: zeleke
gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Date: Sun, Jan 11, 2026 at 8:31 AM
Subject: Thanks
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Daer Dominic tinh Cao,
If it is possible you can send me the mass
intentions in SMS, and the mass allowance in my
italian postepay, 5333 1732 5501 4351
Or in code of IBAN IT07Z3608105138208863308873
Code of: BIC/SWIFT: PPAYITR1XXX
Thanks a lot!
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 11, 2026 at 11:53 AM
Subject: Re: Thanks
To: zeleke gainamo
<zelekegainamo45@gmail.com>
Dear Fr. Zeleke,
We always send money to support the
mission agents or charitable
organizations all over the world via
bank transfer.
However we need to pay transfer fee
$45.00 each time / amount. If we
send you just $100.00 then it is not
worthy.
That's why we may send you via
Western Union.
Please give us your full name and
address plus phone number so that we
can complete the process of
international money transfer with
Western Union.
Best regards,
Dominic tinh cao
From: zeleke
gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Date: Sun, Jan 11, 2026 at 12:22 PM
Subject: Thanks
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dear Dominic, excuse me?
Full name: Beyamo Zeleke Gainamo
Adress : Via di TORRE ROSSA, 40—00165 ROMA
Phone number: +393508636350
Thank you very much!
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 12, 2026 at 1:55 PM
Subject: Final confirmation
To: zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Dear Fr. Zeleke,
Before we transfer the money to you, we would like to verify your bank
details as follows:
Bank: Coordinate Bancarie ????
Account Code:
IT07Z3608105138208863308873
Account's Owner: Beyamo Zeleke Gainamo
Account Owner's Address : Via di
TORRE ROSSA, 40—00165 ROMA
SWIFT: PPAYITR1XXX
Thanks.
Dominic tinh cao
From: zeleke
gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Date: Mon, Jan 12, 2026 at 2:46 PM
Subject: Re: Final confirmation
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Yes it is correct, you can transfer.
Thanks a lot!
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 16, 2026 at 8:54 AM
Subject: Re: Dears
To: zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Sorry Fr.Zeleke.
I was leaving California for Burundi last Tuesday.,
Here I has problem with wify,
I just connected with my wife at home via email to check the issue
of money transfer.
I will get back to you soon,
May God bless you.
Pray for me.
Dominic cao
From:
zeleke
gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Date: Thu, Jan 15, 2026 at 12:30 PM
Subject: Dears
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
How are you doing? I hope you are fine and doing well.
I wish you all the best!
Fr. Zeleke Gainamo
From: zeleke
gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Date: Fri, Jan 16, 2026 at 9:02 AM
Subject: Re: Dears
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Thank you very much!
God's protection be with you in everywhere.
I will pray for you and for your friends.
Fr. Zeleke
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 17, 2026 at 8:55 AM
Subject: Re: Dears
To: zeleke gainamo <
zelekegainamo45@gmail.com>
Hi Fr, Zeleky,
It is difficulty to contact with home orf anywhere from here Burundi.
Hopefully we will transfer money to you next week when my family passes
over the emergency situation right now.
May God bless you and pray for us.
Dominic cao
From: zeleke
gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Date: Sat, Jan 17, 2026 at 9:37 AM
Subject: Dear Tinh Cao,
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
I am so sorry to hear that you are going through a difficult time.
May Almighty God give you his couragement. I will pray for you and for
your families.
Fr. Zeleke
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 20, 2026 at 7:39 PM
Subject: Re: Dear Tinh Cao,
To: zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Dear Fr, Zeleke,
Today ls my last day in Burundi. According to the bank, as my
wife informed to me when she tried to transfer money to
you yesterday in California.
Please verify your BANK NAME and ACOUNT NUMBER / IBAN NUMBER.
She made another appointment with the bank to transfer money to
you this Friday.
Best regards,
Dominic tinh cao
From: zeleke
gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Date: Wed, Jan 21, 2026 at 1:17 AM
Subject: Thank You
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
My brother excuse me?
The correct address is as follows
(BEYAMO ZELEKE GAINAMO)
IBAN CODE: IT07Z3608105138208863308873
BANK NAME: POSTEPAY
BIC CODE/SWIFT: PPAYITR1XXX
BRACH: 77666 UFFICIO VIRTUALE IMEL
ADDRESS: VIALE EUROPA, 190- 00144
CITY: ROMA
COUNTRY: ITALY (IT)
Thank you very much for your patience.
Fr. Zeleke
From: zeleke
gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Date: Fri, Jan 23, 2026 at 12:14 PM
Subject: Thanks
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dear Tinh Cao,
Peace be with you.
I would like to express my sincere gratitude for your generous
Holy Mass allowance. Your kindness and thoughtfulness mean a
great deal to me, and I am truly thankful for your support.
Please know that your intention and generosity are deeply
appreciated. I pray that God may reward you abundantly for your
goodness and bless you with good health, peace,and continued
grace.
Thank you once again for your generosity and for keeping you in
my prayers.
With gratitude and prayers,
Sincerely,
Fr. Zeleke
From: zeleke
gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Date: Sun, Feb 8, 2026 at 5:38 AM
Subject: Greetings
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dear Tinh Cao,
Praised be Jesus Christ.
Once again, I write to express my heartfelt gratitude for your
generous Mass allowance and for your continued kindness toward
me. Your repeated support and prompt response truly reflect your
deep faith and love for the Holy Mass.
I am also very thankful for your assistance toward my further
studies, which remains a great help in my priestly ministry and
ongoing formation.
Please be assured that I remember you every day in my personal
prayers and in the celebration of the Holy Mass. I continually
entrust your intentions to the Lord with gratitude.
Kindly convey my sincere thanks and prayers to your family and
friends. May God bless all of you with good health, peace,and
abundant graces, and reward you for your generosity.
With prayerful gratitude,
Fr. Zeleke Gainamo
Roma.