HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

HÀNH TRÌNH HỘI NGỘ YÊU THƯƠNG THĐC 2024

 

I- Các Cuộc Hội Ngộ Yêu Thương

II- Những Quán Trọ Yêu Thương

III- Các Cuộc Thăm Viếng Yêu Thương

1. Thăm Viếng Quí THĐC Qua Đời và Yếu Bệnh
2. Thăm Viếng Quí THĐC và CRM phục vụ đạo đời

IV- Các Bữa Đãi Ngộ Yêu Thương
V- Những Thăng Trầm Yêu Thương

VI- Các Dấu Chứng THĐC Yêu Thương

 

Các Cuộc Thăm Viếng Yêu Thương

Thăm Viếng Quí THĐC Qua Đời và Yếu Bệnh

 

Ở Nam California

Ở Bắc California

Ở Fort Worth Texas

Ở Austin Texas

Ở Houston Texas

Ở New Orleans Louisiana

 

 

Tổng quan

 

Trong Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 này, nếu sinh hoạt chính yếu và đầu tiên của phái đoàn THĐC tham dự đó là Các Cuộc Hội Ngộ Yêu Thương chung giữa THĐC trong phái đoàn và THĐC địa phương, thì một sinh hoạt chính yếu nữa, tiếp theo và bất khả phân ly với sinh hoạt Các Cuộc Hội Ngộ Yêu Thương chung này, để vừa bổ túc cho sinh hoạt ấy vừa hoàn trọn Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 đó là Các Cuộc Viếng Thăm Yêu Thương, một sinh hoạt bất khả thiếu, bao gồm 3 thành phần khác nhau ở từng địa phương, theo thứ tự ưu tiên sau đây:

1- Thăm viếng Yêu thương Quí THĐC Qua Đời và Yếu Bệnh;

2- Thăm viếng Yêu thương Quí THĐC Phục Vụ Đạo Đời; và

3- Thăm viếng Yêu thương Quí CRM Mục Vụ, Tông Đồ và Tu Học.

Chuyến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 vào chính thời điểm mừng kỷ niệm kim khánh 50 năm tổ chức THĐC được Anh Cả thành lập này, không ngờ, hoàn toàn không ngờ, lại xẩy ra những bệnh nạn cho một số anh em THĐC thuộc lớp khấn nhỏ hơn (9-11) là quý anh thuộc lớp khấn lão thành (5-1). Điển hình nhất là những trường hợp của Quý THĐC sau đây, theo thứ tự thời gian xẩy ra:

1- Anh Nguyễn Ngọc Thụ LK 11 ở Houston TX bị chứng sạn mật cần phải mổ...;

2- Anh Lưu Chủ Bạch LK 9B ở Carthage Missouri, một tham dự viên của chuyến đi ngay từ đầu, bất ngờ bị nhiễm trùng đường tiểu trước chuyến đi 1 tuần;

3- Anh Hoàng Xuân Cầu LK 9C ở Houston TX bị xưng ruột dư cần phải mổ vào ngay thời điểm anh mời toàn bộ phái đoàn ăn tối ở nhà hàng sau đó về nhà anh qua đêm;

4- Anh Đặng Minh Tài LK 10 ở New Orleans LA bị chứng tuyến tiền liệt và cần phải giải phẫu vào ngày 2/5/2024, nhưng cần phải khám nghiệm trước vào ngày hôm sau khi anh đãi ngộ phái đoàn.

Chưa hết, trong thời khoảng của chính Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 này Cháu Vincent Tống Trung là con trai lớn của người anh quá cố Tống Huy Thọ, đã đột ngột qua đời ngày 21/4/2024, sau đúng 8 ngày cháu đến viếng mộ bố nhau cùng với phái đoàn THĐC vào buổi chiều mưa 13/4/2024.

Còn nữa, Phó tế THĐC Phạm Ánh Triều ở Mississippi mới gặp phái đoàn ở New Orleans chiều hội ngộ chung Thứ Tư 24/4/2024 thì chưa đầy một tuần sau, ngày 30/4/2024, Cháu Đaminh Nguyễn Paul là con của Chị Nguyễn Diễm Thúy, vợ của người anh em phó tế, cũng đột ngột qua đời, ngủ rồi không bao giờ thức giấc nữa, như cháu Vincent Tống Trung ở Orange County California, trong khi đó.

Nhất là trường hợp tai nạn bất ngờ xẩy ra cho Anh Mỹ Kiểm ở Houston vào ngày 30/4/2024, sau khi phái đoàn THĐC rời nhà anh chưa đầy 1 tuần là hôm 24/4, trong khi vợ con anh đang ở Âu Châu, nhưng anh còn đủ tỉnh táo để kịp cầu cứu THĐC gần anh và cả xe cấp cứu nữa, để anh được mau chóng khám nghiệm và giải phẫu cho khỏi cục máu bầm trên đầu, yếu tố khiến anh hôn mê khi vào tới nhà thương. Nghe nói người con gái lớn Lucy của anh, một bác sĩ chuyên gia về mổ khẩn cấp, đã từ xa liên lạc gấp với vị bác sĩ (quen biết với cháu) phụ trách mổ anh để giúp cho cuộc giải phẫu được thành quả tốt đẹp.

Trong Thánh lễ hằng ngày của phái đoàn, ý chỉ chính yếu là cầu cho chung THĐC, đặc biệt là quý THĐC đã qua đời và đang yếu bệnh. Trên đường đi, chúng em vẫn liên lạc với quý THĐC yếu bệnh được liệt kê trên đây để cập nhật hóa bệnh trạng của từng anh và tiếp tục cầu nguyện cho quý anh. Như thế mới biết được rằng chuyến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 vừa hợp thời, vừa khẩn trương và vừa giá trị: hợp thời ở chỗ 50 năm thành lập và vào lúc một số THĐC thuộc lớp khấn nhỏ bị bệnh nạn; khẩn trương ở chỗ nếu không hợp đoàn kéo đến thăm nhau thì chẳng bao giờ còn cơ hội nữa; và giá trị ở chỗ nhờ đó Đức Ái Đồng Công càng gia tăng hơn bao giờ hết Tình Nghĩa Đồng Công nơi anh em THĐC chúng ta nói chung cũng như nói riêng. Còn 2 cháu của Mẹ Đồng Công qua đời và trường hợp của Anh Mỹ Kiểm càng chứng thực Tình Nghĩa Đồng Công khi anh em THĐC thông báo gấp cho nhau và cùng nhau hiệp thông cầu nguyện: Anh Thắng Lợi đã dâng lễ cầu cho cả 3, và Anh Tổng Vụ Vũ Minh Nhiên cầu cho Anh Mỹ Kiểm.

Thật vậy, theo sự quan phòng thần linh như "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8), hoàn toàn ngoài ước tính và dự tính của em là người khởi xướng chuyến đi này theo ơn soi động thần linh, cũng như của toàn ban tổ chức, phái đoàn tham dự chuyến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 này chỉ biết lắng nghe tác động thần linh bất ngờ xẩy ra và mau mắn đáp ứng mà thôi. Điển hình nhất là sự kiện viếng mộ quí THĐC đã ra đi trước chúng ta, một sự kiện không hề có trong chương trình tổng kết được phổ biến lần cuối cùng, và sự kiện viếng mộ của những người anh em THĐC qua đời lại là, không ngờ, thật là không ngờ, sinh hoạt đầu tiên mở màn ở Orange County Nam California vào một buổi chiều mưa buồn, đồng thời cũng là sinh hoạt cuối cùng vào một buổi chiều tà gần 7 giờ tối trong nỗ lực tìm kiếm cho bằng được nơi chôn cất của 1 trong 3 anh qua đời ở New Orleans Louisiana, để kết thúc Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 lịch sử tràn đầy Tình Nghĩa Đồng Công tuyệt vời chưa từng có này!

 

 

1- Thăm viếng Yêu Thương Quí THĐC Qua Đời và Yếu Bệnh

 

Ở Orange County Nam California

 

 Viếng Mộ Aa. Vũ Vĩnh Quý LK I và Tống Huy Thọ LK V chiều Thứ Bảy 13/4

và Thăm Anh Trần Huy Thống LK IV ở Phục hồi viện chiều Chúa Nhật 14/4

 

 

Viếng Mộ Anh Vũ Vĩnh Quý LK I chiều Thứ Bảy 13/4/2024

Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành 8301 Talbert Ave, Huntington Beach, CA 92647

 

Dự tính đầu tiên của Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 là buổi Hội Ngộ chung giữa phái đoàn THĐC và THĐC địa phương Nam California vào sáng Chúa Nhật 14/4/2024 tại Nhà xứ phụ của Giáo xứ Saint Barbara Santa Ana ở Orange County. Tuy nhiên, thay vì như Anh Điềm từ Houston TX và Anh Uẩn từ New Orleans LA sang xuống phi trường Ontario 2900 E Airport Dr, Ontario, CA 91761, gần Quán Trọ Yêu Thương ở Rancho Cucamonga gần nhà em, cách 15 phút lái xe, để em đón cho tiện, như em đề nghị, thì Anh Tuyên Úy Tùng lại xuống phi trường John Wayne ở Orange County SNA 18601 Airport Way · Santa Ana, CA 92707, cách nhà em cả tiếng lái xe.  

Do đó, "gió muốn thổi đầu thì thổi" (Gioan 3:8) theo quĩ đạo quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan nhân hậu của Thiên Chúa, lịch trình đã được thay đổi ngay sau khi biết tin Anh Tùng xuống phi trường John Wayne ở Orange County. Đó là sau khi đón Anh Điềm lúc 11:50 am và Anh Uẩn lúc 2:00 pm ở phi trường Ontario gần nhà em thì chiếc xe thuê (sau khi đón Anh Điềm) sẽ xuống Orange County đón Anh Tùng xuống phi trường John Wayne lúc 3:30 pm, rồi sau đó phái đoàn 5 người, bao gồm Aa. Tùng, Điềm, Uẩn, em và nàng Thúy Nga con dâu Mẹ Đồng Công của em sẽ đến viếng mộ Anh Vũ Vĩnh Quý ngay vào lúc 4 giờ, rồi đến viếng mộ Anh Tống Huy Thọ vào lúc 4:45 pm. Nghĩa là Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 được mở màn bằng sinh hoạt tưởng nhớ đến quí THĐC qua đời, trước hết và trên hết là 1 trong 7 tổ phụ CMC là Anh Vũ Vĩnh Quý, người anh em đã ra đi trước chúng ta 14 năm trước đây, ngày 20/4/2010.

 

Anh Vũ Vĩnh Quý, 1 trong 7 vị tổ phụ của Hội dòng Đồng Công

Từ trái, hàng đứng: Aa. Quý, Lạc, (QP), Kiên, Khoát và Chí; hàng ngồi Aa. Quyết (người theo Anh Cả đầu tiên) và Thanh.

Anh Quý mà còn sống thì năm 2025 anh thọ đúng 100 tuổi; hiện tại chỉ còn Anh Kiên ở tuổi 96 là niên trưởng của toàn Dòng!

Ngôi mộ của vị tổ phụ CMC ngày xưa là một ngôi mộ kép với người vợ góa cách anh 25 tuổi chưa có ngày ra đi như anh...

Mới ngày nào 50 năm trước chàng đã bỏ cha mẹ mình mà gắn bó với nàng và nên một với vợ (xem STK 2:24)

 Cặp uyên ương này cách nhau 1 thế hệ 25 tuổi mà trẻ trung như nhau vậy!

 

 

Mới ngày nào sang Mỹ được một thời gian ngắn chàng và nàng đã tạo lập được tổ ấm yêu thương đạo hạnh với 6 đứa con nhỏ, 4 trai và 2 gái:

(từ trái:) Cháu Anthony và Michael, chàng sung sức Vũ Vĩnh Quý, bé út Rosemary, nàng mắn con Lê Thị Lộc, Cháu Joseph, Mary và Martin.

 

 

Trong chuyến đi vừa rồi, trên xe bắc tiến từ Orange County Nam Cali lên San Jose Bắc Cali,

nàng vợ góa Lê Thị Lộc của chàng đã tự thú: "Anh Quý đẹp trai... gia đình được hưởng gia tài đạo đức của anh"

 

Toàn bộ phái đoàn THĐC vào lúc ban đầu ấy đến viếng mộ người anh tổ phụ (từ trái:)

Nàng Thúy Nga vợ Tâm Phương 9A, Anh Tuyên Úy Cao Tùng 9A, Anh Hùng Uẩn 10, AC Lý Mai 9C, Anh Hòa Điềm 9A

 

 

Thân nhân yêu quý của người anh tổ phụ còn sống trên trần gian (từ trái:)

Gia đình Cháu Michael Vũ, người con trai thứ 3 trong 6 anh em (4 trai 2 gái) và Chị Lê Thị Lộc, người vợ góa của anh

Chị quả phụ Lộc ngỏ lời cám ơn Cha Tuyên úy Tùng và phái đoàn THĐC

 

 

 

Viếng Mộ Anh Tống Huy Thọ / Tuệ LK V chiều Thứ Bảy 13/4/2024

 Westminster Memorial Park and Mortuary 14801 Beach Blvd, Westminster, CA 92683

 

Người anh em THĐC mới qua đời hơn một năm, ngày 24/2/2023, sau 2 tuần mừng Tết của THĐC Nam California

Phái đoàn THĐC vẫn đủ 7 người (cả em chụp hình) như khi viếng mộ Anh Vũ Vĩnh Quý,

Gia đình (từ trái:) Đức cháu gái nội, Chị Mai người vợ góa của Anh, Vincent Tống Trung (vừa qua đời 21/4/2024) người con trai lớn trong 5 chị em, và vợ chồng người con gái út

 

 

 

Lễ an táng Cháu Vincent Tống Trung Thứ Tư 1/5/2024 ở cùng nhà thờ với bố hơn 1 năm trước

 

 

Khi viếng mộ Anh Quý trời đã bắt đầu mưa nhưng còn nho nhỏ chưa đến nỗi nào, nhưng ở mộ Anh Thọ thì đã bắt đầu ướt át...

 

 

Sau khi Anh Lm Tùng ban phép lành kết thúc Chuỗi Kinh Thương Xót kèm theo Kinh Vực Sâu (như bên mộ Anh Qúy),

 

 

Chị Mai ngỏ lời cám ơn Cha và phái đoàn.

Vì không có đủ giờ nên chị không thể đãi phái đoàn tại gia trước khi viếng mộ như dự tính ban đầu.

 

 

 

 

Thăm Viếng Anh Trần Minh Thiều / Thống LK IV trong Viện Phục Hồi chiều Chúa Nhật 14/4/2024

Manor Care Health Services 11680 Warner Ave - Fountain Valley, CA  92708

 

Anh Thiều Thống 85 tuổi nằm ở đây từ đầu năm 2020.

Cuộc khổ nạn của anh được bắt đầu từ khi anh bất ngờ bị hàng xóm trèo qua vườn sau sang đánh đập rồi lại thêm bị stroke mấy năm sau đó

Anh không nhớ một ai, nhưng sau khi được từng người giới thiệu, Anh lập lại được tên của Anh Tùng v.v.

Sau khi phái đoàn (7 người đi vừa chiếc mini-van thuê) cầu nguyện cho anh thì Anh Lm Tùng ban phép lành cho Anh

để rồi chỉ còn biết hẹn nhau trên Nước Trời mà thôi... trong thực tại thần linh vĩnh phúc

 

 

 

Ở San Jose Bắc California

 

Viếng Mộ Anh Trần Châu Hợp LK 5 và Anh Nguyễn Đức Hiện LK 9A

 

 

Viếng Mộ Anh Trần Châu Minh / Hợp LK 5 chiều ngày Thứ Tư 17/4/2024

Calvary Catholic Cemetery 2650 Madden Ave, San Jose, CA 95116

 

Từ Sacramento phái đoàn THĐC về thẳng nhà của AC Tuynh Liễu ở 6488 Applegate Court - San Jose CA 95119

Để có thể đến viếng mộ của Anh Trần Châu Hợp, phái đoàn chúng em đã phải ghé qua nhà Anh Tuynh để được anh dẫn đi

Rất tiếc người vợ góa của người anh em quá cố không thể hiện diện, mà chỉ có AC Tuynh Liễu dẫn đến viếng mộ

Một Chuỗi Thương Xót kèm theo Kinh Vực Sâu và phép lành kết thúc cầu cho người anh THĐC thân yêu quá cố

 

Phái đoàn THĐC 9 anh chị em đã đến viếng mộ Anh quá cố Trần Châu Hợp (từ trái:)

Anh Cao Thụ 9B, Anh Lý Hinh 9C, Anh Hùng Uẩn 10, Anh Đức Tuynh 7, Anh Hòa Điềm 9A, Anh Tùng 9A, Chị Lộc và Chị Liễu.

 

 

Viếng Mộ Anh Nguyễn Đức Hậu / Hiện LK 9A chiều ngày Thứ Tư 17/4/2024

Lima Milpitas-Fremont Mortuary and Cedar Lawn Cemetery 48800 Warm Springs Blvd, Fremont, CA 94539

 

Chị Hoa, người vợ góa của Anh Hậu / Hiện chờ phái đoàn từ mộ của Anh Trần Châu Hợp đến

Một Chuỗi Thương Xót kèm theo Kinh Vực Sâu và phép lành kết thúc cầu cho người anh THĐC thân yêu quá cố

Người vợ góa của Anh Hậu / Hiện ngỏ lời cám ơn Cha Tùng và mời phái đoàn đi dùng bữa tối nhưng anh em xin cáo lỗi

 

 

 

Thăm Anh Thiên Trang LK IV ở Phục Hồi viện chiều ngày Thứ Bảy 20/4/2024

Legend Oak Rehabilitation Center 2625 Beltline Road - Garland, TX 75044

 

Em đã liên lạc mấy lần với Anh Thiên Trang và hẹn hò đến thăm anh, nên anh đã ra tận cửa để chờ đón phái đoàn.

 

Năm nay anh 89 tuổi, trở lại Công giáo năm 1953 ở tuổi 17, rồi vào Đồng Công năm 1954 và xuất năm 1958,

nhưng vẫn là một trợ bút thường trực của NS TTĐM từ VN, với bút hiệu là Thiên Bình.

Người vợ của anh đã bị nằm liệt và hầu như chẳng còn biết gì nữa

Năm ngoái anh bị ngã gẫy xương sống và phải vào viện phục hồi, và sau đó anh đã tranh đấu để ở cùng phòng với vợ bên khu nữ giới mà chăm sóc vợ của anh.

Anh dẫn phái đoàn vào phòng của anh, thấy chật em đã ra ngoài phòng sinh hoạt chung để xin viên chức ở đây cho được một chỗ và sắp xếp bàn ghế cho cuộc gặp gỡ này

Anh được dịp nói liên tục về quãng đời từ sau 10 năm tù và được Anh Cả ưu đãi: mua nhà mua xe cho anh và cho gia đình anh tiền sinh sống hằng tháng...

miễn là anh tiếp tục ở lại VN phụ với Anh Cả giúp Gia Đình Tận Hiến Đồng Công... cho tới khi anh ngỏ ý ra đi thì Anh Cả không nói gì nữa...

Nghe anh tiết lộ thâm cung bí sử như thế, Anh Tùng đã tự động lên tiếng nói với anh như thế này: "Anh đã lấy hết tình thương nơi Anh Cả của chúng em rồi..."

Em đã tặng cho Anh 2 tập sách: Kỷ yếu "Đồng Công - Mùa Gặt Thương Xót" (70 Năm Khai Dòng) và Tuyển tập "Đồng Công - Ấn Tượng Một Đời" (50 năm THĐC)

Anh tặng lại em hai tập sách (trên đây) trong các tập sách anh đã viết và đang viết nhưng không có tiền in...

Anh đã tiễn phái đoàn ra tận cửa, như đã đón phái đoàn từ cửa vào, và cuối cùng anh đã đột xuất xin Anh Tùng ban phép lành cho anh!

 

 

 

Hut viếng Mộ Anh Nguyễn Đức Hữu / Lưu LK 9A chiều ngày Thứ Bảy 20/4/2024

Moore Funeral Home & Memorial Gardens 1219 N David Dr., Arlington Tx 76012.

 

Có cái vừa lạ vừa trùng hợp đó là buổi chiều đầu tiên 13/4 của Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 khi phái đoàn TĐCTT đến viếng mộ Anh Vũ Vĩnh Quý LK 1 và Anh Tống Huy Thọ LK 5 ở Orange County thì trời mưa ướt át thế nào thì khi phái đoàn đến thăm Anh Thiên Trang LK 4 và tính viếng mộ của Anh Nguyễn Hữu / Lưu LK 9A ở DFW TX cũng bị mưa, mưa tầm tạ chứ không nho nhỏ như ở Orange County.

 

(hình từ Google vì quên chụp)

 

Thế rồi khi tới nhà của Chị Sa là người vợ góa của Anh Hữu Lưu ở 720 Peach St - Arlington, TX 76011 như hẹn hò để chị dẫn phái đoàn ra nghĩa trang viếng mộ Anh Hữu Lưu thì trời tạm ngớt mưa, dù chưa tạnh hẳn, nhưng lại không thấy chị đâu hết, bất chấp điện thoại hay tin nhắn và gõ cửa, cùng với các cuộc thăm dò ở nơi những chỗ thân nhân và thân quen nhất của chị. Cuối cùng, sau 15-20 phút cố gắng tím kiếm chị và liên lạc với chị bất thành, phái đoàn đành phải ra về tay không để nghỉ ngơi và sửa soạn cho buổi hội ngộ tạ từ với nhóm THĐC địa phương DFW tại nhà AC Hiến Thu. Sau này em có liên lạc với chị mấy lần nữa để xin tấm hình chụp mộ của Anh Hữu và hình của Anh Hữu chồng chị nữa mà vẫn bất thành, cho đến khi Anh Khải Đẩu chụp và gửi cho em như em xin anh ấy như dưới đây:

 

 

Anh Hữu / Lưu là 1 trong 3 anh tu năm 1965 ở Đội IXA: Anh Lm Lâm ở VN và Anh Bản (1 trong số 15 anh em Dòng bị mất tích).

Anh cũng là anh ruột của Anh Lm Bích LK X hiện ở Tỉnh Dòng, đồng thời cũng là anh ruột của Chị Xinh, vợ của Anh Khải Đẩu IXC

 

 

 

Thăm Qúy Anh THĐC yếu bệnh ở Austin Thủ đô của Texas Chúa Nhật 21/4/2024

AC Đỉnh Dung và AC Đoàn Đức Nhâm

 

 

Thăm Anh Phạm Đài / Đỉnh LK 9A

12312 Donovan Circle - Austin, TX 78753

 

 Đây là ngôi nhà của AC Đỉnh Dung từ sau cơn bão lụt Katrina 2005 từ New Orleans dọn về Austin TX.

Theo dự tính ban đầu thì phái đoàn từ DFW TX chỉ tạt qua Austin TX rồi đi về Houston TX ngay chứ không ở lại qua đêm...

Tuy nhiên, sau khi thấy ở Austin TX có 4 cặp THĐC: AC Đông Nhâm LK 4, AC Trinh LK 5, AC Hương Sinh LK 7 và AC Đỉnh Dung LK 9,

lại còn nghe Anh Đỉnh tự thú nhận vừa mới được xức dầu lần thứ 4, em cảm thấy phái đoàn nên lưu lại 1 đêm ở Austin,

như một sinh hoạt dạo khúc cho THĐC miền Houston TX, nơi không có buổi sinh hoạt chung như 4 miền khác.

 

 

Anh Đỉnh LK 9A, 79 tuổi, không còn dám liều mạng đi đâu như trước nữa, bởi bệnh trạng càng ngày càng cần được chăm sóc và không được làm gì nặng.

Thế mà anh cùng với Chị Dung vợ anh, vẫn say mê thú vui điền viên với khu vườn bề bộn việc của anh chị, nên trông anh hầu như vẫn bình thường vô sự...

Em đã nhắn nhỏ với Anh Tuyên Úy Tùng không cần mang theo rượu lễ mà cần mang theo dầu xức cho bệnh nhân... Phạm Ngọc Đỉnh!

Ngay khi em ngỏ ý ngủ lại qua đêm ở Austin, Chị Dung liền nói không có chỗ, nhưng Anh Đỉnh liến phán: "đủ chỗ"

Quả thực ngôi nhà AC đang ở với khu vườn rộng lớn đằng sau trên đây không đủ chỗ như quý THĐC 9 ở DFW cho em biết...

Tuy nhiên, vì lòng bác ái yêu thương liều mạng đón tiếp anh em nơi Anh Đỉnh đã được chính Chúa giải quyết tốt đẹp...

Đó là ngay trong khu nhà của anh, ngôi nhà con của anh tính bán đang trống trơn đã tạm dừng lại để giành chp phái đoàn THĐC qua đêm 21/4

Anh đã dẫn phái đoàn đi bộ từ dưới dốc nhà anh lên ngôi nhà con anh cho phái đoàn ngủ nghỉ qua đêm:

tất cả đã sẵn sàng, cả thực phẩm đầy trong tủ lạnh (như trên) lẫn chăn gối nệm nằm đàng hoàng đâu vào đấy!

 

 

Thăm Anh Đoàn Văn Nhâm LK 4

13309 Chasewood cove Austin Texas 78727

 

Em đã từng nghe đến Anh Đoàn Đức Nhâm ở New Orleans Louisiana trước đây nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

Trong thời gian sửa soạn cho chuyến đi này, em được hân hạnh điện đàm và trao đổi tin nhắn với người vợ tài khéo của anh.

Trước hết em chỉ hẹn ngày giờ ghé thăm AC thôi, nhưng sau đó chính chị đã tự lên tiếng mời bữa tối và ngủ qua đêm...

khi chị thấy hoàn cảnh bất ngờ xẩy ra cho gia đình của AC cho phép thể hiện lòng hiếu khách của AC, đặc biệt của riêng chị.

Tới đâu cũng thế, xuống xe xong là em chụp ngôi nhà liền, sau đó là chụp chủ nhà, như ở nhà AC Nhâm: mở cửa ra là thấy AC.

Em đã trao tặng anh ngay món quà mừng 50 năm THĐC là tuyển tập "Đồng Công - Ấn Tượng Một Đời"

AC Đỉnh Dung ở gần nhà AC Nhâm, khoảng 15 phút lái xe, mà chưa đến nhà AC Nhâm bao giờ, ngoài lần đầu này.

Anh Nhâm rất vui mừng khi được gặp lại anh em THĐC, dù anh không còn có thể diễn tả được bằng lời nói ngoại trừ nụ cười hiền dịu

Anh vẫn tập thể thao bằng máy đạp ở phòng khách của anh. Như chị cho biết, từ sau bị lạc ngã năm 2023, anh đã trở thành nông nỗi như hiện nay, ở tuổi 84.

Theo thứ tự xen kẽ từ trái: Chị Nhâm, Anh Lý, Chị Nga, Anh Đẩu, Chị Dung, Chị Tín, Quý Anh Đỉnh, Khương, Nhâm, Hiến, Tùng, Quỳnh, Điềm, Năng, Thụ và Uẩn

 

Bữa Tối do AC Nhâm khoản đãi

2213 Galway Street - Austin TX 78758

Đây là căn nhà bảo hiểm giành cho AC Nhâm trong thời gian nhà của AC sửa chữa do nước tràn sàn

AC Nhâm đã đãi ngộ phái đoàn bữa tối tại ngôi nhà bảo hiểm này với những món được đặt mua từ nhà hàng

Quây quần bên nhau dùng bữa, ai muốn ngồi đâu và với ai thì ngồi, tha hồ thoải mái, không bị gò bó và lệ thuộc như ở nhà hàng

 

Đây là con trai của Anh Thìn, người anh đã qua đời ở New Orleans, nhưng người vợ góa của anh vẫn sống ở đó.

Cháu thấy hình em chụp cho cháu thì xin cháu cho mẹ cháu xem hình của cháu và khi em cho chị xem chị hỏi "làm sao anh biết nó?"

Anh Thìn rất mến AC Nhâm, đến độ trước khi chết phải gặp cho bằng được AC, nên chị đã gọi con của anh ở Austin đến chung vui.

 

Nghỉ Đêm ở 2 Nhà khác nhau

 

Ở Nhà bảo hiểm của AC Nhâm

2213 Galway Street - Austin TX 78758

 

Phái đoàn THĐC hầu như ai cũng mang theo thuốc, thường là cao máu, tiểu đường và phong thấp v.v.

Riêng cặp Khương Tín, người vợ bỗng dưng trở thành y tá giúp chồng sau những lần chàng nhập viện cấp cứu...

 

Ở nhà để trống của con AC Đỉnh Dung

12340 Donovan Circle - Austin, TX 78753

 

 Anh Tùng, cặp Khương Tín và Phương Nga ở lại ngôi nhà bảo hiểm của AC Nhâm, còn lại về nhà trống của con AC Đỉnh Dung ngủ

Anh nào cũng tự động lấy mền gối và nệm được AC Đỉnh Dung để sẵn ở phòng khách rồi kiếm chỗ ngủ tùy nghi

Anh Uẩn lợi dụng giặt đồ vì anh trong số 3 anh đi trọn hành trình từ 13/4 sang California đến nay đã đúng 1 tuần bát nhật hội ngộ

Làm gì THĐC, bao gồm cả các con dâu Mẹ Đồng Công, có dịp gặp gỡ hàn huyên tâm sự trước khi chia tay đi ngủ như thế này...

 

Thánh Lễ sáng Thứ Hai 22/4 tại Nhà để trống của con AC Đỉnh Dung

 

Bài đọc 1 - Anh Phạm Ngọc Đỉnh

Lễ vừa xong thì AC Nhâm từ bên ngôi nhà bảo hiểm sang chào từ biệt phái đoàn

Hai vợ chồng tự nguyện làm "khổ chủ" ngàn năm một thuở không biết bao giờ có nữa hay chăng này...

Phái đoàn THĐC đến đâu cũng tự nhiên như ở nhà, vẫn sống tinh thần bình dân về cả chỗ ngủ lần cái ăn v.v.

Món cơm rượu hiếm quí được Chị Dung làm để phái đoàn THĐC thưởng thức và nhớ đời

Một bữa điểm tâm đơn sơ mà thân tình, không bao giờ tái diễn với cùng những con người này và ở nhay chỗ này nữa.

Thật vui với những giây phút hiếm quí này: AC Nhâm và Đỉnh, cũng như AC Sinh cả 3 ở Austin, đều muốn tái ngộ hằng năm...

Chỉ tiếc là em đã liên lạc mấy lần với Anh Trinh LK5, cũng ở Austin 2 năm rồi, qua phone và text, nhưng anh không cho địa chỉ để thăm anh...

Chưa đầy một ngày 24 tiếng hội ngộ yêu thương, ăn uống với nhau, ngủ nghỉ bên nhau, để rồi lại rời xa nhau, nhưng THĐC vẫn gắn bó trong Tình Nghĩa Đồng Công!

 

 

Thăm Anh Nguyễn Quốc Cường LK 6

ở Houston TX chiều Thứ Hai 22/4/2024

4802 Fiveknolls Drive - Friendswood, TX 77546

 

Sau khi thăm Anh Lm Trần Khả và Gx Các Thánh TĐVN anh đang phục vụ, phái đoàn đến thăm Anh Nguyễn Quốc Cường gần đó

Mới bước qua cửa, nơi một số anh em đang quây quần em liền hỏi "chủ nhà đâu?", và ngay bấy giờ em nhận ra chỉ nhà...

Phải công nhận là người anh THĐC 81 tuổi này quá trẻ, có thể vì anh không còn nhìn rõ cảnh vật, ngoại trừ nhận ra tiếng nói thân hữu.

Trong phái đoàn THĐC có cả Anh Lm Trần Khả (áo đỏ), Chánh xứ Gx Các Thánh TĐVN ở South Belt thuộc vùng nam Houston TX

Anh Cường sống âm thầm mà lại là người anh THĐC thường xuyên liên lạc với những anh em THĐC khắp nơi

 

Anh Quân LK 5 cũng ở gần Anh Cường, anh em cột chèo gì đó với Anh Cường,

nhưng rất tiếc phái đoàn bị missed ngoài ý muốn, như trường hợp Anh Trinh LK 5 ở Austin, hay Anh Đồng LK 1 ở San Diego CA vậy.

Anh Cường đã mời phái đoàn dùng bữa tối - bữa phở ở nhà anh và với anh (chị cứ phục vụ không hề ăn) vào lúc 6 giờ chiều.

Trong vòng 1 tiếng rưỡi vắn gọn phái đoàn tạ từ AC Cường để chia nhau về trọ ở nhà Anh Kiểm và Anh Chúc xa xôi đêm hôm đó.

 

 

Thăm Anh Đặng Minh Tài LK 10

ở New Orleans chiều Ngày Thứ Năm 15/4

6 Joya Loma Street - Harvey, LA 70058

 

Trong Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024, riêng em, em thấy chưa có một ai tỏ ra thiết tha và trân trọng như Anh Minh Tài LK 10

Thiết tha ở chỗ vừa text và điện thoại nhiều lần cho em, Anh Uẩn và Anh Tùng về ngày giờ phái đoàn tới nhà của anh

Khi tới nhà thì anh đích thân chỉnh tế ra nghênh đón tận cửa, treo cờ trên nóc nhà, trang hoàng trong phòng khách... như thể nghênh đón quý vị thượng khách của mình vậy.

Anh đã cẩn thận giới thiệu với người vợ mới của anh từng anh chị em trong phái đoàn THĐC tới nhà của 2 vợ chồng anh

Ngoài chủ nhà còn một vị thượng khách khác đã từ Mississippi đến nhà anh từ mấy hôm nay để chờ đón phái đoàn với anh là Anh LM Quyết / Học LK 9A

Sau màn gặp gỡ và giới thiệu mở đầu, anh chị em nhào vô hàn huyên tâm sự với nhau từ 3:45 đến 6:15 pm, 2 tiếng rưỡi đồng hồ

Anh đã công khai và lớn tiếng kêu mời "baby" của anh từ dưới bếp lên để giới thiệu với chung phái đoàn THĐC

Anh vốn yếu bệnh và dễ mệt mỏi thế mà chiều hôm ấy anh sung sức lạ thường, nhờ anh cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc khi có vợ ở với anh lẫn phái đoàn THĐC đến thăm anh.

Phần thứ hai trong chương trình đón tiếp tại gia của Anh Minh Tài, dạo khúc cho màn đãi ngộ ở nhà hàng vào lúc 6:30 pm, là mục khai vị khi Anh Lm Quyết Học mở nắp rượu

rồi cùng nhau nâng cả chai rượu chưa khui nắp lên thay vì nâng ly đã được rót rượu và cụng ly với nhau...

Anh Lm Tài Bách LK 10 tới sau, và được người vợ của Anh Minh Tài thay chồng nghênh đón

 

Chị Hương hiếu khách như chồng đã tặng cho 2 con dâu Mẹ Đồng Công Tạ Ngọc Tín và Bùi Thúy Nga mỗi chị một bịch tôm khô hiếm quí để nấu canh.

Anh Minh Tài cố gắng mời phái đoàn gia tăng nhâm nhi các thứ đã được vợ chồng anh dọn ra tiếp đón

Tuy nhiên, ai cũng cố giữ eo để còn hoan hưởng bữa tiệc đãi ngộ thịnh soạn của anh tại nhà hàng sau đó nữa.

Đội XI (từ trái): Anh Năng và Anh Lm Bách

Đội X (từ trái:) Anh Quỳnh, vợ chồng Anh Minh Tài và Anh Uẩn

Đội IX (từ trái:) Cặp Phương Nga, Aa. Lý, Tùng, Điềm, Cặp Khương Tín, Aa. Học, Hiến, Đẩu và Thụ

Thế rồi trước khi rời nhà anh cùng nhau lên đường ra nhà hàng, phái đoàn đã cầu nguyện cho việc xét nghiệm của anh sáng mai trước khi mổ.

Anh cho biết Anh Học đến sớm để làm phép xác cho anh, nhưng anh vẫn còn sống để được đón tiếp và gặp gỡ phái đoàn THĐC thân yêu mà anh tưởng không bao giờ còn kịp...

Thế rồi tận thâm tâm của anh, Tình Nghĩa Đồng Công nơi anh thừa thắng xông lên, đến độ anh đã không cầm được xúc động và nước mắt, như Anh Tuynh ở San Jose CA vậy.

Tạ ơn LTXC. Anh đã được mổ an toàn hôm Thứ Năm mùng 2/5/2024 và đã về nhà ngay. Hy vọng anh sẽ khá hơn để được tái ngộ THĐC vào một ngày quan phòng thần linh!

 

 

 

Viếng Mộ của 3 THĐC ở New Orleans chiều ngày Thứ Sáu 26/4/2024:

Anh Bùi Công Truyền LK IV, Anh Phạm Sĩ Hiệp LK V và Anh Trần Văn Thìn, CSV Cháu Anh Cả

 

Không ngờ, mở màn cho Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 là việc viếng mộ quí THĐC đã qua đời ở Orange County Nam California Thứ Bảy 13/4/2024, thì kết thúc chuyến đi này cũng được kết thúc bằng việc viếng mộ THĐC qua đời ở New Orleans Louisiana vào chiều Thứ Sáu 26/4/2024, một buổi chiều không mưa ướt và buồn như ở Orange County đúng 2 tuần trước nhưng lại vào lúc chiều tàn muộn màng gần tối, vì phái đoàn cần phải đi tìm cho bằng được mộ của Anh Phạm Sĩ Hiệp mất cả 15 phút.

Trong các người vợ góa của 3 THĐC qua đời này bấy giờ chỉ có Chị Thìn, còn Chị vợ Anh Thu đã dọn sang Houston TX nhưng em đã cố liên lạc mấy lần bằng điện thoại và tin nhắn vẫn bất thành, và Chị vợ Anh Truyền thì mới chết và được chôn táng ngay bên mộ chồng của chị. Trước hết phái đoàn đến viếng mộ của Anh Trần Văn Thìn, sau đó viếng mộ của Anh Bùi Công Truyền và sau hết là viếng mộ của Anh Phạm Sĩ Hiệp được chôn ở trong tường phía đằng sau nghĩa trang

 

701 W Virtue St, Chalmette, LA 70043

Sau khi đến thăm Giáo xứ của Anh Lm THĐC Nguyễn Hùng Dũng LK 12 HK, và 1 nơi tham quan thiên nhiên được anh rủ đi...

phái đoàn đã đành phải bỏ 2 nơi nữa được Anh Lm Dũng giới thiệu hấp dẫn và rủ đi tiếp, vì không còn giờ...

Lúc bấy giờ đã 4 giờ chiều, mà nghĩa trang có thể đóng cửa 5 giờ, đi cả tiếng đồng  hồ mới tới, lại vào giờ kẹt xe nữa.

Cũng may, khi liên lạc mới biết là văn phòng đóng cửa lúc 5 giờ, còn nghĩa trang vẫn được thăm viếng khi có thể. Và phái đoàn đến nghĩa trang lúc 6:15 pm

 

 

Viếng mộ của Anh Trần Văn Thìn, CSV Cháu Anh Cả

 

Em đã từng nghe thấy tên Anh Thìn cháu của Anh Cả, nhưng chưa bao giờ thấy mặt... cho đến lúc này đây, đến viếng mộ của anh.

Như ở Orange County nam California và ở San Jose bắc California, phái đoàn dâng 1 chuỗi Thương Xót cầu cho từng người anh THĐC quá cố

Kết thúc bằng phép lành của Anh Tuyên Úy Tùng và lời cám ơn của người vợ góa của người anh quá cố

Chị Thìn vừa cám ơn vừa quỳ xuống trên mộ chồng để nhắc anh là: "Anh có nghe thấy các anh cầu cho anh không?"

 

 

Viếng mộ của Anh Bùi Công Truyền LK IV

 

Hai vợ chồng Anh Bùi Công Truyền và Trần Thị Lựu đầu đã qua đời, cách nhau 13 năm, hiện nằm bên nhau ở nghĩa trang Thánh Bênađô này

Anh Thu (Phạm Sỹ Hiệp) kể truyện về chuyện Anh Truyền lấy vợ như thế này: khi Anh Truyền được Cha Việt Anh hỏi làm sao lấy cô ấy, anh đã trả lời rằng "để đền tội!"

Anh Truyền là một trong số anh em Dòng được gửi đi học triết ở Conception Seminary ở Missouri từ năm 1976.

Trí khôn của anh không khá lắm, nhưng ý chí của anh rất mạnh, ở chỗ, như anh công khai tuyên bố:

"Các anh lấy được bao nhiêu tín chỉ / credit em cũng lấy bấy nhiêu tín chỉ" nhưng anh đã "bơi" tới chết đến phải bỏ bớt môn học

Tâm hồn của anh rất đơn sơ chân thành như một Nathanael khi được người bạn Philiphê dẫn đến với Chúa Giêsu (xem Gioan 1:47)

 Anh cũng hứng sáng tác nhạc... Giờ đây anh đang cùng với các thần trời hát ca chúc tụng tôn vinh LTXC trên Thiên đàng!

 

 

 Viếng mộ của Anh Phạm Sĩ Hiệp LK V

 

Anh em THĐC đã chia nhau đi tìm mộ của Anh Phạm Sĩ Hiệp khắp nơi không thấy, nên phải gọi lại hướng dẫn viên

Cho dù có được hướng dẫn qua điện thoại, cũng khó mà tìm thấy ngay được

Chỉ rõ hơn ở chỗ khu vực không phải mộ chôn mà là mộ tường và ở phía bên trái v.v.

Cứ thế tìm mãi bao nhiêu là tường mộ mà vẫn chưa thấy và không thấy, nhưng vẫn có hy vọng hơn trước đó...

Cuối cùng anh em cũng đã tìm thấy được đúng mộ tường của Anh Phạm Sỹ Hiệp

Anh Phạm Sĩ Hiệp, tức Anh Thu LK5, ở Việt Nam chuyên đứng tên làm hiệu trưởng các trường Trung Tiểu Học Đồng Công, như ở Lương Sơn Phan Rí hay ở Nhà Đá Qui Nhơn

Anh bị ung thư lá lánh mà chết sau trận bão lụt Katrina kinh hoàng năm 2005 ở New Orleans Louisiana

Em đã gọi điện thoại hỏi thăm anh khi biết tin anh bị ung thư lá lách và được anh tâm sự lần cuối rằng

Chúa ban cho rồi Chúa cất đi - tiền của anh làm ăn được ở New Orleans trong việc buôn bán đã tiêu tan theo trận bão Katrina hết rồi...

Sau mộ của Anh Thu (Hiệp), kết thúc sinh hoạt viếng mộ quý THĐC cuối cùng của chuyến đi, phái đoàn đi đến nhà hàng do AC Uẩn Dung đãi ngộ tạ từ...

 

 

 

Trần tình và Thỉnh nguyện

 

Tạ ơn Chúa - Mẹ và cám ơn Quí THĐC và CRM đã hào hứng theo dõi loạt bài tường trình về chuyến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024, một chuyến đi lần đầu tiên chưa từng có của THĐC HK.

Tới đây, chúng ta đã đi được một nửa chặng đường, sau 3 bài tường trình đã được phổ biến:

1- Các Cuộc Hội Ngộ Yêu Thương
2- Những Quán Trọ Yêu Thương
3- Các Cuộc Thăm Viếng Yêu Thương
3.1- Quí THĐC Qua Đời và Yếu Bệnh

 

Chúng ta sẽ tiếp tục nửa chặng đường còn lại tiếp theo với thứ tự như sau:

3- Các Cuộc Thăm Viếng Yêu Thương
3.2- Quí THĐC và CRM phục vụ đạo đời
4- Các Bữa Đãi Ngộ Yêu Thương
5- Những Thăng Trầm Yêu Thương

 

Cho dù mới được nửa chặng tường trình về chuyến đi lịch sử này, THĐC và CRM, bao gồm cả quí AC tham gia chuyến đi, hay theo dõi chuyến đi qua các bài tường trình, mỗi người chúng ta đều một một Cảm Nhận Đồng Công nào đó về Tình Nghĩa Đồng Công trong chuyến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương 2024 nhân dịp mừng kim khánh 50 năm Anh Cả thành lập Tổ chức THĐC của Dòng, cho Dòng và cho chúng ta.

Bởi thế, em xin tha thiết và trân trọng kính mời quí AC, nếu có thể, vui lòng chia sẻ Cảm Nhận Đồng Công của mình về Tình Nghĩa Đồng Công theo Đức Ái Đồng Công là cốt lõi của Lý Tưởng Đồng Công được chúng ta theo đuổi cả ở trong Dòng lẫn ngoài đời, nếu ngắn gọn thì qua text rồi gửi cho em ở số điện thoại 909-974-9520, hay nếu dài thì qua email rồi gửi cho em ở địa chỉ daminhmariacaotantinh@gmail.com.

Hy vọng bài cuối cùng trong loạt bài tường trình về Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 đầy ý nghĩa và tình nghĩa này sẽ là bài tổng hợp tất cả mọi Cảm Nhận Đồng Công của CRM-THĐC và CRM-TSĐC. Nếu được, quí AC có thể cho biết trong toàn bộ hình ảnh em chụp và tường trình quý AC thích ít là 1 hay tối đa là 3 tấm hình nào nhất nữa nhé. Hy vọng Anh Uẩn cũng sẽ kịp xong video vào dịp bài tổng hợp này.

Riêng em, em sẽ cố gắng hoàn tất toàn bộ loạt bài tường trình này nội trong tuần tới, hy vọng mỗi ngày 1 bài hay ít là 2 ngày 1 bài, bởi trong thời gian tường trình này em đồng thời cũng đang phải lo cho xong 2 chuyến đi tương lai với Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương): 1- Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 15 ngày (17-31/5/2024); 2- Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 11 ngày (11-21/4/2025).

Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM nội ngoại chúng em, và xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn ấp ủ CRM nhỏ bé yếu hèn nội ngoại chúng con đang sống đời tận hiến trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ. Amen.

em tâm phương