THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT - Tặng Quà Giáng Sinh 2018 và Tân Niên 2019 Homeless Los Angeles

 

Theo Lịch Sinh Hoạt của TĐCTT được phổ biến từ cuối năm 2017 thì năm 2018 không có biến cố tặng Quà Giáng Sinh 2018 và Tân Niên 2019, mà chỉ có biến cố tặng Quà Homeless Ngày Thế Giới Người Nghèo Chúa Nhật 33 ngày 18/11/2019, như năm 2017 là lần đầu tiên Giáo Hội cử hành ngày được Vị Giáo Hoàng của LTXC Phanxicô khởi xướng và thiết lập. Tuy nhiên, vì Ngày Thế Giới Người Nghèo 2018 (lần đầu tiên bất ngờ) bị trùng với Lễ Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, nên mới dời lại vào Thứ Bảy 29/12/2018 này, một thời điểm vừa sau Giáng Sinh 2018 vừa trước Tân Niên 2019, như Nhóm đã từng làm 2 lần: lần vào dịp Giáng Sinh 2014 - Tân Niên 2015 ở nhà Chị Mai Chinh, và lần vào dịp Giáng Sinh 2016 - Tân Niên 2017 ở nhà AC Lý Minh & Ngọc Anh. Năm 2019 Nhóm TĐCTT sẽ trở lại với Ngày Thế Giới Người Nghèo, nhưng để đề phòng trùng hợp như năm 2018, nhóm sẽ thực hiện việc tặng Quà Homeless Tạ Ơn vào Thứ Bảy áp Chúa Nhật 33 Thường Niên.

 

Nếu so sánh với 2 lần tặng Quà Giáng Sinh và Tân Niên trước đây, thì cho dù không hùng hầu bằng lần tặng Quà GS 2016 - TN 2017, năm 2018 lại dồi dào quà tặng hơn. Nếu lần tặng Quà GS 2016 - TN 2017 có được số tiền trên 3 ngàn MK là nhờ bánh hóa ra nhiều ở cái GPS đấu giá từ 100 MK lên trên 10 lần, thì năm 2018 này quà tặng cũng hóa ra nhiều ở chỗ được tặng nhiều, như gà chiên, bánh mì, nước lọc, mà còn có nhiều quà tặng hơn, như 80 cái chăn và 1 bộ đồ lễ. Chưa hết, chính ngày tặng quà quĩ homeless còn tiếp tục gia tăng, hơn cả Quà GS 2016 - TN 2017 nữa. Tổng quĩ homeless Quà GS 2016 - TN 2017 là $3,224.00 trong khi đó Quà GS 2018 - TN 2019 là $3,732.00 (xin xem tường trình ở cuối).

 

Các Thứ Quà

 

Túi đựng quà và nước lọc

Các thứ snacks (bánh kẹo)

Các loại chips

Quít (và chuối còn hơi xanh ở trong nhà kho sau vườn mãi về sau mới mang ra)

Chả giò và Gà nướng

Bánh mì baguette (kiểu Pháp nhưng Việt Nam làm và tặng nhóm để tặng homeless lần đầu tiên)

80 cái chăn, giá 9 MK một cái, do 1 chị TĐCTT và 1 chị bạn ủng hộ 700 MK

 

Trong lần tặng quà homeless này, chúng ta còn tặng cho một nhân vật homeless nghèo khổ nhất, homeless trên hết mọi homeless, đó là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đồng hóa mình với những anh chị em hèn mọn nhất của Người (xem Mathêu 25:40,44). Giêsu không homeless là gì: 1- ở chỗ sinh ra trong hang lừa máng cỏ ("không có nơi trụ ngụ" - Luca 2:7), dù là Vị Thiên Chúa vô cùng uy nghi cao cả; 2- ở chỗ "cáo có hang, chim có tổ, Con Người không có chỗ dựa đầu" (Luca 9:58); 3- ở chỗ sống vô gia cư chết vô địa táng, chết thì trần trụi và sau khi chết phải chôn nhờ ở một ngôi mộ mới trong vườn gần đó (xem Gioan 19:23,41).  

Cho tới ngày nay và sau này, Người vẫn còn tiếp tục sống bần cùng khốn khổ trên bàn thờ mỗi ngày nơi các đồ thánh dơ bẩn, (ở khăn bàn thờ, ở khăn thánh, ở khăn lau chén v.v.), có thể nói, có chỗ và có lần, dơ bẩn còn hơn cả y phục của vị chủ tế mặc, như chính mắt em đã chứng kiến thấy, nhưng xin miễn kể ra ở đâu và như thế nào. Thú thật, mỗi lần thấy như thế em cảm thấy rất buồn và hết sức xót xa cảm thương Chúa. Do đó, em mới tự nhiên nẩy ra ý nghĩ phải làm sao hoàn chỉnh vấn đề này, ít là trong nội bộ Nhóm TĐCTT chúng ta. Bởi thế, em đã mạn phép quí anh chị để sử dụng số tiền "bánh hóa ra nhiều" còn dư của chính anh chị em homeless, từ lần tặng Quà Phục Sinh 2018 và lần tặng Quà GS 2018 và Tân Niên 2019 cuối năm này, trong việc mua thêm một món quà rất quí và rất cần, mà kính tặng cho nhân vật đại homeless Giêsu Thượng Tế vô cùng uy nghi cao cả nhưng hết sức đáng thương của chúng ta.  

Như thế, số tiền dư của anh chị em homeless đã trở thành vô giá khi được sử dụng để mua bộ đồ lễ sử dụng vào việc thờ phượng vô cùng linh thiêng và cao cả của TĐCTT chúng ta. Giá trị trước mắt đó là một sự biến đổi tuyệt vời, từ chi phí mua bánh trái và nước uống trong gói quà homeless trở thành chi phí mua bánh lễ và rượu lễ trong bộ đồ lễ; từ tiền mua đồ dùng trong gói quà homeless, vớ hay chăn, trở thành tiền mua khăn thánh, chén thánh v.v. Và như thế, mỗi lần Nhóm TĐCTT dâng lễ là có sự hiệp thông của anh chị em homeless, và ân phúc từ thánh lễ được anh chị em TĐCTT dâng cứ liên tục tuôn trào xuống trên họ, ít là mỗi tháng 1 lần. Em biết rằng nếu kêu gọi thì thế nào cũng có anh chị nhào vô ủng hộ bộ đồ lễ này để được thừa hưởng ân phúc thiêng liêng của nó dài dài trong tương lai. Nhưng em cảm thấy như thế thì mình ích kỷ làm sao ấy, đã có lại còn ham thêm, nên em nghĩ tốt hơn là giành việc thừa hưởng này cho chung anh chị em homeless thân yêu của chúng ta. Tuyệt vời ý nghĩa. Tuyệt vời giá trị. Phải không thưa quí anh chị! 

 

Sau đây là chi thu cho lần tặng quà homeless Giáng Sinh 2018 và Tân Niên 2019 này, bao gồm cả bộ đồ lễ:  

 

Thu: $3,732.00

$1,610.00 - Anh chị em tham dự Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu và Mừng Giáng Sinh đóng góp hôm 8/12/2018

     300.00 - AC King và Evy đóng góp sau

       50.00 - Anh .... ở TGP Los Angeles

    700.00 - 1 Chị TĐCTT và thân hữu của chị

    622.00 - Quĩ homeless còn tồn dư từ lần trước

    100.00 - Cháu của Chị Trần Đan (tặng vào chính ngày tặng quà)

    100.00 - Bạn của Chị Trần Thị Nhuận (tặng vào chính ngày tặng quà)

      50.00 - Chị TĐCTT Nguyễn Thy (tặng vào chính ngày tặng quà)

    200.00 - Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ (tặng vào chính ngày tặng quà)

 

Chi: $3,163.87

$   479.59 - 700 Tote Bags (ordered online)

     300.00 - 600 đôi vớ (mua ở downtown Los Angeles)

     403.42 - 3 thứ snacks khác nhau (mua ở Costco)

     200.00 - 600 chả giò (đặt làm qua Chị Hoàng Minh)

    100.00 - 8 thùng chuối (giá 128 MK, Chị Huỳnh Mỹ Hạnh mua hộ chỉ lấy 100 MK chẵn, tặng 28 MK)

    168.90 - 2 hộp foil (giấy nhuôm) + quít + kẹo chocolate

    702.00 - 80 (78 + 2 free) cái chăn

    809.96 - Bộ đồ lễ (mua trực tiếp ở tiệm Cotter Church Supplies, Inc ở Los Angeles)

   

Còn: $568.13

 

 Tặng4 thứ (bánh hóa ra nhiều ở ngay chỗ này, ở chỗ không phải mua mà được tặng)

    Gà nướng - Chị Ngô Trâm

    Bánh mì - Chị Trần Đan qua bạn của chị

    Nước lọc - Chị Phạm Ngọc Anh qua người bạn của chị

    Cheese - Chị Phạm Ngọc Anh xin được

 

 

Việc Gói Quà

 

Xe chở chả giò được gói từ 2 tuần trước và được chiên từ 3 giờ sáng, và được mang đến sớm

(từ trái sang phải):

Chị Hoàng Minh đi chợ và xuất tiền, Anh Hoàng Quang chiên, chị Hồng Danh phụ giúp, Chị Đặng Nhung gói.

200 ổ bánh mì (tiệm Tân Hoàng Hương tặng, qua người bạn của Chị Trần Đan),

sau khi mỗi ổ được cắt làm 3 khúc đều nhau ở trong bếp,

được mang ra vườn gói từng khúc một trong bao giấy trắng

Các thứ quà được sắp xếp ở kệ ngồi dưới gốc cây và

trên các bàn chung quanh khu vườn rộng của cặp TĐCTT Ngát Hương

Anh chị em đến tham gia gói quà tự động chia nhau ra nhào vô những phần việc đang cần người

 

600 đôi vớ giá 300 MK (50 cents một đôi) cũng được cho vào từng bao giấy riêng

Trời hôm nay nắng chói chang nhưng không nóng bức,

nhất là ở trong một khu vườn được phủ bóng bởi cây nhãn cổ thụ giữa vườn

Bàn cắt 60 khúc cheese thành 10 miếng nhỏ cho 600 phần

và được gói bằng giấy nhuôm (aluminum foil)

Khu vườn của cặp TĐCTT Ngát Hương hôm nay trở thành một xưởng gói quà homeless,

có cả nơi giải khát, bao gồm cà phê, trà, chocolate, chè đậu xanh,

và nước đậu xanh (do Chị Phạm Kim Anh, phu nhân của Anh Hoàng Quang cống hiến)

Chị Văn Thị Nguyệt (áo đỏ) tặng nồi chè đậu xanh thơm ngon

Sau khi các khâu cắt cheese và gói từng miếng, cắt bánh mì và gói từng khúc,

tách đừng đôi với và gói từng đôi, bắt đầu cho vào từng túi đựng quà lớn rộng sâu mầu đỏ.

Chính túi đựng quà 68.5 cents một túi ấy cũng là một quà tặng cho anh chị em homeless để đựng đồ sau này.

Khâu gói quà đầu tiên là mở túi đựng đang bị zip lại để cho chai nước lọc nặng nhất vào trước hết

Đầu tiên không tính tặng chuối vì thấy còn khá xanh,

nhưng đối với Mỹ họ lại hợp như vậy và cũng chẳng có bụng mà ăn ngay,

chờ chín ăn sau - để dành.

Đố biết chụp từ đâu đây? TĐCTT bé tĩnh Giakêu leo cây chụp đấy!

AC Ngô Chính Ngô Trâm (giữa) chủ tiệm pizza,

tặng 600 gà nướng cho homeless và 5 cái pizza lớn cho nhóm ăn trưa

Cặp TĐCTT Ngát Hương gia chủ (giữa)

Mỗi một bịch quà bao gồm cả 12+ thứ quà khác nhau:

1- chính bịch đựng quà; 2- nước lọc; 3- chuối; 4- quít; 5- gà nướng; 6- chả giò;

7- kẹo chocolate; 8- một gói chip; 9-10. hai thứ snacks; 11- một thỏi Cheese; 12- đôi vớ;

13- chăn ấm (80 cái giới hạn chỉ cho một số nào thật sự cần và xứng đáng)

Khâu gói quà cuối cùng là khâu gói gà nướng và chả giò chung vào một tấm giấy nhuôm

Sau khi đã đầy đủ mọi thứ quà, thì túi đựng quà được zip đầu lại để sửa soạn mang ra từng xe

Trước khi lên đường tặng quà, anh chị em ăn trưa

Món chính của bữa trưa này là món gà cà ri,

do chị Đinh Tuyết Mai và AC Ngát Hương cống hiến cho nhóm phục vụ;

bánh mì ăn với món gà cà ri này do AC Trần Định và Clara Tú tặng

Lần tặng quà này có cả 6 em thiếu nhi và thiếu niên là con cháu của TĐCTT phụ giúp

Hát bài hiệu ca TĐCTT - "Hiện Thân Từ Ái" trước khi lên đường

TĐCTT Thúy-Nga đang chia chỗ tặng quà cho các xe,

chính yếu là khu thế giới homeless tập trung đông nhất, với đầy những lều là lều trên các vỉa hè,

gần các nhà chọc trời và khu hành chính trang trọng thuộc thành phố Los Angeles và Quận Hạt Los Angeles,

đó là các góc đường số 5 và 6 (hướng đông tây) và San Pedro, San Julian, Towne và Gladys (hướng nam bắc)

tất cả có 8 xe tặng quà và 1 xe chở người đi theo:

1- Xe Anh Nguyễn Việt Phát (+ Chị Ngô Trâm),

2- Xe AC Hà Đại Thắng,

3- Xe Anh Hoàng Quang (+ 2 Chị Hoàng Minh và Hồng Danh),

4- Xe Chị Cao-Bùi Thúy-Nga (+ Chị Tâm Huệ và Chị Nguyễn Nga Tina),

5- Xe Chị Lưu Ngọc Trinh (+ Chị Bùi Xuân Hồng),

6- Xe Chị Tracy Phượng Vũ (+ phu quân + 2 con),

7- Xe Chị Đinh Tuyết Mai (con dâu chị lái và Chị Phạm Ngọc Anh)

8- Xe bé tĩnh (+ Chị Trần Đan),

9- Xe Chị Nguyễn Ngọc Huệ (chỉ chở người, bao gồm 2 cháu và Chị Nguyễn Nancy)

 

Đi Tặng Quà

 

người anh homeless đầu tiên đến nhận quà ở góc đường San Pedro và đường số 6

Xe của TĐCTT Cao-Bùi Thúy-Nga là xe tặng quà duy nhất rảo quanh thành phố,

tìm đến những nơi anh chị em homeless rải rác các nơi ngoài các chỗ tập trung đông đảo,

như ở trên một công viên / park tại góc đường Temple và Los Angeles,

hay ở dưới gầm cầu freeway 110 góc Đường Số 9 như hình chụp trên đây

Trên thế giới này, bất cứ ở đâu cũng có rác,

dù là triều đình vua chúa, dù là dinh tổng thống, dinh giáo hoàng.

Trong xã hội loài người cũng vậy,

nhất là xã hội văn minh tân tiến ngày nay lại càng thịnh hành văn hóa sa thải,

coi con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và tượng tự như Thiên Chúa

chỉ là rác rến, chỉ là đồ bỏ... trong một thế giới văn minh duy nhân bản theo cá nhân chủ nghĩa!

Quảng Trường Thánh Phêrô đã trở thành 1 bãi rác

sau Thánh Lễ phong hiển thánh cho ĐTC GPII Chúa Nhật 27/4/2014

Quà tặng không quí bằng cách tặng.

Chính thái độ cùng hành vi cử chỉ tỏ ra quan tâm gần gũi làm cho quà tặng nên quí giá,

và tác động thân thương này đã biến anh chị em homeless trở thành quà tặng cho chính người trao tặng.

Các khu lều càng ngày càng mọc lên đầy ở hè phố

của một đệ nhị phố Los Angeles trên đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ,

so với các căn chòi ở trong một nước đang cố thoát ra khỏi tình trạng chậm tiến,

một Khu Việt Kiều Tây Ninh mà Nhóm TĐCTT đã chứng kiến thấy chiều 19/10/2018

thì nơi nào bần cùng nghèo khổ hơn?!?

TĐCTT là HSTTM của LTXC trong Thời Điểm Thương Xót cho "Các LH cần đến LTXC hơn"

Magnificat - Alleluia - Amen

 

Xin hẹn tái ngộ vào Thứ Bảy ngày 11/5/2019,

áp Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 12/5/2019,

cho lần tặng Quà Homeless Phục Sinh 2019!

 

Tông Đồ Chúa Tình Thương - Biếu Tặng Quà Giáng Sinh 2016 và Tân Niên 2017 ở Downtown Los Angeles

Homeless By Christmas Eve 2018 - Vô Gia Cư Đêm Vọng Giáng Sinh 2018

Tông Đồ Chúa Tình Thương: Tặng Quà Giáng Sinh 2015 và Tân Niên 2016 anh chị em Homeless

Homeless By Night - Thế Giới Vô Gia Cư Về Đêm: Những Bóng Đêm Nhấp Nhô