THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

KHÓA LTXC 40 - GP SAN JOSE CALIFORNIA

26-27/7/2019

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Sáu ngày 26/7/2019

 

Sáng

8:00 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Giảng huấn Đề tài 1 "Này là con Bà" (Gioan 19:27) - Cha Phan Thế Lực

10:45 - Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Mẹ con" (Gioan 19:27) - Cha Phan Thế Lực

Trưa

12:00 - Viếng Chúa

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề   

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 – Chia sẻ thời sự về LTXC 1Thời Điểm Thương Xót của thế giới ngày nay

4:30 - Giải lao

4:45 – Chia sẻ thời sự về LTXC 2Sứ Điệp Thương Xót của Chúa Giêsu cho Thời Điểm Thương Xót

5:45 - Giải lao

6:00 - Thánh lễ

 

Thứ Bảy ngày 27/7/2019

 

Sáng

8:00 - Điểm tâm nhẹ  

8:30 - Kinh Mân Côi

9:00 - Giảng huấn Đề tài 3 "Đem Mẹ về nhà mình" (Gioan 19:27) Cha Nguyễn Thư

10:00 – Giải lao

10:15 - Giảng huấn Đề tài 4 "Làm theo những gì Người bảo" (Gioan 2:5) Cha Nguyễn Thư

11:15 - Giải lao

11:30 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3Sứ Vụ Thương Xót của Kitô hữu trong Thời Điểm Thương Xót

Trưa

12:30 - Viếng Chúa và chụp hình

1:00 - Bữa trưa

2:00 - Giảng huấn Đề tài 5 "Để Người tỏ vinh quang của Người ra" (Gioan 2:11) Cha Vũ Tiến Đạt, Ocist

3:00 - Chầu Thánh Thể cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót và Tuyên Hứa TĐCTT

3:45 - Tâm sự giao duyên trong nội bộ TĐCTT (cũ và mới)

4:30 - Bế mạc - hẹn tái ngộ 2020 (11-12/9)

Thứ Năm ngày 25/7/2019

Từ Los Angeles Nam California lên San Jose Bắc California

Đây là lần thứ 2/ 7/2019, trong cùng một năm, bé tĩnh đi xe đò công cộng đến phục vụ Khóa LTXC - Lần 1 từ Houston Texas lên Dallas Texas 3/2019

Be tĩnh được Chị TĐCTT Trần Kim Liên đón và đưa đi thăm Lm TĐCTT Nguyễn Văn Tịnh, 88 tuổi, đang ở viện dưỡng lão, sau đó về dự lễ 6 giờ chiều ở TTCG

Sau Thánh Lễ 6 giờ chiều hằng ngày, bao giờ giáo dân cũng tuốn ra Hang Lộ Đức để kính viếng Đức Mẹ

Thứ Sáu ngày 26/7/2019

Bữa điểm tâm 

Anh chị em TĐCTT, mỗi người một việc, như được phân nhiệm hay tự đảm nhiệm, lo phục vụ Khóa LTXC 2019:

sửa soạn cho các bữa ăn từ trước khóa và bắt đầu mang đến trung tâm vào sáng Thứ Sáu, mở màn với bữa điểm tâm

Kinh Mân Côi và Dẫn Nhập

Đề Tài 1: "Này là con Bà" & Đề tài 2: "Này là Mẹ con"

 Cha Phan Thế Lực, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Jose

Cũng như năm ngoái 2018, Cha Lực chỉ giảng huấn chừng nửa tiếng, rồi để cho tham dự viên chia sẻ hay đặt vấn đề

Tuy nhiên, năm nay cha còn có một hành động đặc biệt nữa, đó là mời 2 vị đặc biệt đến chia sẻ...

Trước hết là bác sĩ Lập, vị kể lại hành trình theo ơn gọi tìm về đức tin Kitô giáo

Cha Lực còn kèm theo bài chia sẻ vắn gọn của mình bằng các bài thánh ca thích hợp nữa.

Trong đó có bài "Như Một Vầng Trăng" của nhạc sĩ Phạm Đức Huyến, vị đồng thời hát bè trầm khi ca đoàn và tham dự viên hát chung bài này của nhạc sĩ

bé tĩnh mời nhạc sị Phạm Đức Huyến đứng chung với ca đoàn và với cả Cha Lực nữa

Cha Lực giới thiệu nhạc sĩ Phạm Đức Huyến

Nhạc sĩ Phạm Đức Huyến đã chia sẻ cuộc đời sáng tác và hướng dẫn ca trưởng của mình từ ngay sau khi sang Mỹ từ đầu thập niên 1990

Sau đó các tham dự viên, hầu hết là nữ, tích cực chia sẻ cảm nghiệm đức tin của mình, liên quan đến gia đình

liên quan đến cả những gì được gọi là "thị kiến"  

nhưng đặc biệt là những lời chia sẻ lần đầu tiên của một người mẹ nuôi được đưa con gái nuôi thúc đẩy chia sẻ bấy giờ

về chính đứa con nuôi của mình, khi nhận nuôi là một đứa bé tật nguyền, bao gồm cả câm, thế mà giờ đây đã được lành mạnh

lại còn trở thành một học trò của nhạc sĩ Phạm Đức Huyến

có thể hát bài "One Bread One Body..."

lại một thị kiến nhân khác chia sẻ

Viếng Thánh Thể

Vừa viếng Thánh Thể và chụp hình chung xong thì 1 tham dự viên nữ ngã lăn đùng ra, sau khi chạm vào Ảnh LTXC (như được cho biết), và có người đỡ chị, khiến cho bàn quì đầu tiên bị nghiêng đổ

Trong khi mọi người đang lo cho chị và tính gọi 911 thì chị giơ tay xua xua như thể không sao đâu, nằm nghỉ 1 tí thôi!

Bữa Trưa

Hai vợ chồng cặp TĐCTT Thưởng & Thanh Hà hăng say phục vụ trong mọi hội đoàn tông đồ giáo dân, bao gồm cả Nhóm TĐCTT

Ăn xong và được dọn dẹp cho Thánh Lễ 6 giờ ban chiều  

Hội Thảo Nhóm và Đúc Kết

Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót

Trong khi cử hành LTXC có một số tham dự viên đã vào Tòa Thương Xót để hòa giải với Chúa và Giáo Hội qua Cha Phan Thế Lực

Chia sẻ thời sự về LTXC - TĐCTT cao tấn tĩnh

đề tài 1: "Thời điểm thương xót của thế giới ngày nay"

đề tài 2: "Sứ điệp thương xót của Chúa Giêsu" 

 

Đường Thánh Giá 5:30 pm và Thánh Lễ 6 giờ chiều 

Thứ Bảy ngày 27/7/2019

Điểm tâm nhẹ, Dâng Mình cho Mẹ và Kinh Mân Côi

 

Cha Nguyễn Văn Thư: Đề tài 3 "Đem Mẹ về nhà mình"

Bài Thánh Ca về LTXC mở đầu cho đề tài 3 là của tác giả kiêm giảng viên Lm Nguyễn Văn Thư

Tác giả kiêm giảng viên hoàn toàn không hề hay biết là ca đoàn hát bài của mình để mở đầu cho đề tài đầu tiên của mình

 Giải lao

Cha Nguyễn Văn Thư: Đề tài 4 "Hãy làm theo những gì Người bảo" 

Ca đoàn chọn đúng bài hát hợp với để tài 4 của Cha Nguyễn Văn Thư

Ở đề tài 4 của mình Cha Thư giành ra 25 phút để tham dự viên chia sẻ hay đặt vấn nạn 

các vấn nạn được đặt ra hầu hết về hôn nhân gia đình hay giáo dục gia đình

Hôm qua số tham dự viên 60 người, hôm nay số tham dự viên 110 người (kể cả 1 số 5-6 người không muốn được chụp hình)

Trong số tham dự viên ngày hôm sau có gia đình 2 người bị khiếm thị

Chia sẻ thời sự về LTXC - Đề tài "Sự Vụ Thương Xót của Kitô hữu ngày nay"

TĐCTT cao tấn tĩnh

Viếng Thánh Thể

 

Bữa Trưa ngoài trời (như năm 2016)

Đề tài 5: "Để Người tỏ vinh quang của Người ra" 

Cha Vũ Tiến Đạt, Ocist (Dòng Xitô)

Cha Đạt nhấn mạnh đến ý tưởng: Trời mới đất mới ở ngay trên Thánh Giá sau khi Chúa Kitô trút hơi thở cuối cùng 

Cha cũng giành ra 15 phút để cho tham dự viên chia sẻ hay đặt vấn nạn tùy nghi

 

Thưa cha, cha nói rằng trời mới đất mới là ở trên cây Thánh Giá

Thế mà theo kinh nghiệm sống đạo, Kitô hữu cứ tụt xuống khi được Chúa kéo lên,

theo như Người hứa: "Khi nào Tôi được treo lên khỏi đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên cùng Tôi" (Gioan 12:32) 

Vậy xin cha thương cầu cho chúng con vốn sợ đau khổ thử thách, và vui nhận một chút quà mọn chúng con xin kính biếu cha

Chầu Thánh Thể và Tuyên Hứa TĐCTT

5 dự TĐCTT được gọi tên theo vần abc lên trước Thánh Thể

LM chủ sự nhắnn nhủ các dự TĐCTT

5 dự TĐCTT đọc lời tuyên hứa TĐCTT

Lm chủ sự làm phép huy hiệu TĐCTT

Từ trái sang phải, thứ tự 5 tân TĐCTT:

Quí Chị Nguyễn Ngọc Sương, Phạm Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Thị Du và Vũ Thị Cúc

Nhóm TĐCTT GP San Jose cũ và mới trên 30 anh chị em trong Khóa LTXC XXXX - 2019 (còn thiếu một số chị đang lo việc chung khác không thể hiện diện)

Nhóm TĐCTT GP San Jose (2/3) hội ngộ giao duyên ngay sau Khóa LTXC về chi thu và sinh hoạt thường lệ cùng các dự tình chung của Nhóm TĐCTT

 

MGNIFICAT - ANIMA MEA DOMINUM!

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 29, 2019 at 10:13 PM
Subject: Magnificat - Khóa LTXC XXXX 2019 GP San Jose California
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>
Cc: Cha Phan Thế Luc <Pphan@dsj.org>, Cha Luc SJ <revpeterlucphan@gmail.com>, Rev Nguyen Thu <jvanthu@gmail.com>, Hong Cao <hongcao121@gmail.com>, <nguyenleonard@yahoo.com>, Phạm Đức Huyến <josephhuyen@gmail.com>, <menmaria777@gmail.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Magificat: nhớ Mẹ Maria TMTX, Nhóm TĐCTT chúng con xin cảm tạ LTXC đãn hiện diện và tỏ hiện nơi Khóa LTXC XXXX 2019 cuối tuần vừa qua (26-27/7) ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP San Jose.

Xin cám ơn Quí Cha đã giảng huấn cho chúng con: Cha Nguyễn Văn Thư, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo; Cha Phan Thế Lực, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Jose CA; và Cha Vũ Tiến Đạt, Dòng Xito ở Monterey. và cử hành phụng vụ cho chúng con (giải tội, viếng Thánh Thể, Chầu Thánh Thể v.v.).

Xin cám ơn ca đoàn Long Hồng hằng năm vẫn đến góp lời ca tiếng hát cho khóa thêm phần linh động và hào hứng. 

Xin cám ơn quí tham dự viên đã đông đảo đến tham dự (năm nay in 100 tập sách mà còn thiếu cả chục tập).

Xin cám ơn cách riêng 5 tham dự viên đã đáp lại lời kêu gọi của ĐTC Gioan Phaolô II trong việc dấn thân trở thành TĐCTT triong thời điểm thương xót vô cùng khẩn trương ngày nay.

Xin cám ơn Chị Đỗ Thu Hương trưởng nhóm cùng  Quí TĐCTT đã hết mình phục vụ khóa này trong tầm tay và hoàn cảnh của mình.

Xin cám ơn Chị Trần Vũ Kim Liên đã đón em từ bến xe đò và dẫn đi thăm Cha Cố TĐCTT Nguyễn Văn Tịnh, vị linh mục lão thành đang ở dưỡng lão viện: "an" nhưng không "lạc", "khỏe" nhưng không "mạnh", và đãi em cùng một số anh chị bữa tối Thứ Sáu.

Xin cám ơn Anh Chị Trần Hùng đã cho em trọ qua 3 đêm và đãi bữa tối Thứ Bảy, đã chuyên chở em trong thời gian của Khóa, cho đến khi em ra tận bến xe đò trở về Nam California.

Xin cám ơn toàn thể Quí TĐCTT đã đồng hành và hiệp thông cầu nguyện cho Khóa LTXC này được mọi sự nên trọn trong Thánh Ý Chúa.

Xin mời toàn thể Quí TĐCTT, với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ LTXC, theo dõi bài ký sự tường trình bằng hình ảnh ở cái link sau đây:

Khóa LTXC XXXX - GP San Jose CA 26-27/7/2019  

em tĩnh