THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

KHÓA LTXC 41 - GP ARLINGTON VIRGINIA

9-10/8/2019

 

Thứ Sáu ngày 9/8/2019

Sáng

8:00 - Thánh lễ

8:30 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Giảng huấn Đề tài 1 "Này là con Bà" (Gioan 19:27) - Cha Vũ Minh Tiến, OP

10:45 - Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Mẹ con" (Gioan 19:27) - Cha Vũ Minh Tiến, OP

Trưa

12:00 - Kinh Truyền Tin, Chầu Thánh Thể và chụp hình

1:00 - Bữa trưa

2:00 - Hội thảo chủ đề   

2:45 - Hội thảo đúc kết

Chiều

3:00 - Viếng Đường Thánh Giá

3:45 - Giải lao

4:00 – Chia sẻ thời sự về LTXC 1Thời Điểm Thương Xót của thế giới tân tiến ngày nay - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

5:00 - Giải lao

5:15 – Chia sẻ thời sự về LTXC 2Sứ Điệp Thương Xót của Chúa Giêsu cho Thời Điểm Thương Xót - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

6:15 - Giải lao

6:30 - Bữa tối

 

Thứ Bảy ngày 10/8/2019

Sáng

8:00 - Thánh lễ

8:45 - Điểm tâm nhẹ

9:15 - Giảng huấn Đề tài 3 "Đem Mẹ về nhà mình" (Gioan 19:27) Cha Vũ Minh Tiến, OP

10:15 – Giải lao

10:30 - Giảng huấn Đề tài 4 "Làm theo những gì Người bảo" (Gioan 2:5) - Cha Lê Quốc Hưng, OP

11:30 - Giải lao

11:45 - Giảng huấn Đề tài 5 "Để Người tỏ vinh quang của Người ra" (Gioan 2:11) Cha Lê Quốc Hưng, OP

Trưa

12:45 - Viếng Thánh Thể

 1:00 - Bữa trưa

2:00 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3Sứ Vụ Thương Xót của Kitô hữu trong Thời Điểm Thương Xót - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

Chiều

3:00 - Kinh Mân Côi và Chuỗi Thương Xót

3:45 - Giải lao

4:00 - Chia sẻ thời sự về LTXC 4: Nhóm TĐCTT

5:00 - Chầu Thánh Thể

5:30 - Xưng tội và tập dượt tuyên hứa

6:00 - Thánh lễ Chúa Nhật   

7:00 - Bữa tạ từ

8:00 - Bế mạc và hẹn tái ngộ 2020

Thứ Năm ngày 8/8/2019

Từ trên chuyến bay United 1631 rời LAX 8:15 sáng, bay sang bầu trời Philadelphia chói chang nắng nóng mùa hè vào lúc 4 giờ chiều

Giáo Xứ - Chung quanh bên ngoài

Giáo Xứ - Bên trong

Trong 3 năm liền (2017-2019) tĩnh tâm ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam GP Arlington VA,

năm nay Giáo Xứ phổ biến trên tờ Bản Tin Hiệp Nhất hằng tuần của mình chẳng những thông báo mà còn cả nguyên tờ bướm,

một tài liệu phổ biến được Nhóm TĐCTT địa phương phóng lớn và được trưng ngay trong sảnh đường tiến vào nhà thờ

 

Giáo Xứ - Hội trường dưới hầm

Hội trường ở tầng dưới nhà thờ, nơi tĩnh tâm hằng năm của Nhóm TĐCTT

Năm nào cũng thế, từ năm 2014, tấm kinh nguyện Xin Chiếm Đoạt Con này cũng được Nhóm TĐCTT trưng bày ở Khóa LTXC

 

Dự Lễ 6 giờ chiều của Giáo Xứ

Bữa tối nội bộ sau lễ

bàn của Nhóm TĐCTT Maryland

Chị Ngô Bích Châu, áo hồng, đầu bếp Nhóm TĐCTT Virginia

Một tập sinh Dòng MTG Los Angeles (năm 2 đang thời gian được đi thử), con của cặp TĐCTT Hùng Phượng

Giáo Xứ về đêm

Một đêm trăng tròn, (báo hiệu gần trung thu), hứa hẹn một mùa gặt thêm đông hơn TĐCTT

 

Thứ Sáu ngày 9/8/2019

Dự Lễ 8 giờ sáng của Giáo Xứ

Chủ tế và giảng lễ - Cha Vũ Minh Tiến, OP, linh hư1ngơ Nhóm TĐCTT Virginia

 

Điểm Tâm Lót Dạ

 

 

 

 

 

 

 

Chưa xong bữa sáng đã lo bữa trưa

 

 

 

 

Cầu Kinh Mân Côi

 

 

 

TĐCTT Nguyễn Luy, Trưởng Nhóm TĐCTT Vùng Virginia, khai mạc, và em tĩnh dẫn nhập, trong vòng 15 phút tổng quan về Nhóm TĐCTT và Khóa LTXC

 

 

 

 

Đề Tài 1 - "Này là Mẹ con"

 

 

Cha Vũ Minh Tiến, OP, giảng huấn

 

 

Cha Vũ Minh Tiến, OP, giảng huấn 3 đề tài bất khả phân ly liên quan đến biến cố khổ nạn trên Đồi Canvê theo Phúc Âm Thánh Gioan

 

 

Đề tài 1: "Này là con Mẹ"; Đề tài 2: "Này là Mẹ con"; Đề tài 3: "Đem Mẹ về nhà mình"

 

 

So với 2 đề tài ở trong tiệc cưới Cana, cũng trong Phúc Âm Thánh Gioan, do Cha Lê Quốc Hưng, OP, giảng huấn, thì khô khan và khó khai triển hơn nhiều.

 

 

Thế mà Cha Vũ Minh Tiến, OP, vẫn trọn vẹn mỗi bài 1 tiếng đồng hồ, không hơn không kém... mà không buồn chán mới hay.

 

 

Bởi vì Cha kèm theo những câu truyện ngắn được cha nghiên cứu hay truyện có thật được cha thuật lại vào đúng chỗ của chúng.

 

 

 

Đề Tài 2 - "Này là Mẹ con"

 

 

2 đề tài đầu tiên đã được Cha Vũ Minh Tiến, OP, giảng huấn vào trọn sáng Thứ Sáu, ngày trong tuần tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô

 

 

Cha Vũ Minh Tiến, OP, được Chúa ban cho một giọng ca nghệ sĩ và truyền cảm

 

 

Ngoài giọng ca nghệ sĩ cha lại thích hát những bản nhạc là lạ, với những ý nghĩa thâm thúy nữa, nên càng truyền cảm, như bài Ca Dao Mẹ hay bài Dấu Chân

 

 

Truyền cảm ở chỗ chẳng những truyền cảm kích cho người nghe mà còn truyền hứng cho họ nữa, khiến người nghe không thể không cất tiếng hát theo.

 

 

 

Chầu Thánh Thể (đáng lẽ vào buổi chiều) thay Viếng Chúa trưa

 

 

 

 

 

 

 

 

Chụp Hình lưu niệm Ngày Tĩnh Tâm Thứ Sáu Áo Tím Đau Thương trước Nhà Xứ ngay sau Chầu Thánh Thể

 

 

Trong khi Chầu Thánh Thể thì ở hội trường bày bàn ghế cho bữa trưa và sắp xếp mọi sự sẵn sàng cho bữa ăn

 

 

Bữa Trưa

 

 

 

 

 

Vừa mới khai bữa đã có giúp vui cho của ăn càng thêm mặn nồng tình nghĩa: "Hạt cơm thơm ngon...".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội Thảo về đề tài Tôn Sùng Đức Mẹ

 

 

Nhóm hội thảo 1 do Anh Nguyễn Luy, Trưởng Nhóm TĐCTT Virginia, điều hợp ở trong một lớp học bên trên hội trường

 

 

 

Nhóm hội thảo 2, vẫn ở hội trường, do Chị Nguyễn Nghĩa, Trưởng Nhóm TĐCTT Maryland, điều hợp

 

 

 

Anh Luy tường trình hội thảo của nhóm 1

 

 

 

 

Chị Nghĩa tường trình hội thảo của nhóm 2

 

 

 

Đúc kết: Em tĩnh đã căn cứ vào Thánh Kinh để đi đến kết luận:

"Lòng thành thực sùng kính Mẹ Maria thật sự là một dấu hiệu được cứu độ"

"Mẹ Maria là con đường ngắn nhất, chắc nhất, tuyệt nhất và nhanh nhất đến với Chúa"

 

 

Viếng Đàng Thánh Giá trên Nhà Thờ 3 giờ chiều Thứ Sáu

 

 

 

 

 

 

 

Sau Đàng Thánh Giá và trước bữa tối,

TĐCTT cao tấn tĩnh chia sẻ phụ họa thời sự về LTXC 2 đề tài liền, mỗi đề tài 1 tiếng, giải lao 15 phút giữa 2 đề tài):

1- Thời Điểm Thương Xót của thế giới ngày nay

2- Sứ Điệp Thương Xót cho thế giới ngày nay

 

 

Bữa tối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 thu dọn nhà bếp cuối ngày 

 

 

 

Thứ Bảy ngày 10/8/2019

 

 

Lễ sáng với giáo xứ

 

 

 

Điểm tâm nhẹ

Nhóm TĐCTT Maryland, cho dù một nửa sắp tuyên hứa cũng mặc đồng phục sẵn sàng

Vì hôm nay nhóm TĐCTT phụ trách phục vụ bữa ăn nên ngay sau lễ xuống chụp hình liền cho còn tươi trẻ sạch sẽ

Cặp TĐCTT Tuấn Giản bao giờ cũng tham dự Khóa LTXC hằng năm, dù Anh Giản ngồi xe lăn

điểm tâm nhẹ gì mà thịnh soạn thế!

 

Đề tài 3: "Đem Mẹ về nhà mình"

Ở trong nhà bếp cuối hội trường vừa làm bữa vừa lắng nghe giảng huấn bên ngoài

Cha Lê Quốc Hưng, OP, đã sẵn sàng cho 2 bài giảng huấn của ngài sáng Thứ Bảy, sau Cha Vũ Minh Tiến, OP

Như hôm qua, giọng ca nghệ sĩ của vị linh mục Dòng Đaminh Vũ Minh Tiến lại vang lên cuối bài giảng huấn

Bài ca hôm nay là bài Bờ Vai Giêsu, lại một bài lạ mà tràn đầy ý nghĩa và thấm thía

Anh Luy đại diện liên nhóm TĐCTT Virginia và Maryland ngỏ lời cám ơn Cha Tiến và trao tặng chút quà cho ngài

 

Giải lao

trong 15 phút giải lao cũng vẫn có phần văn nghệ bỏ túi

 

Trong bếp

 

Đề Tài 4: "Hãy làm như Người bảo"

Cha Lê Quốc Hưng, OP, vị linh mục được dòng gửi sang Mỹ du học như Cha Vũ Minh Tiến, OP

Cha Hưng có giọng giảng và kiểu giảng giống như Cha Vũ Thế Toàn, SJ, cũng tếu táo nhưng không bật cười trước thính giả.

Cha Hưng cũng gài vào bài giảng huấn của mình những câu chuyện vui và đầy ý nghĩa

dưới bếp vẫn vừa làm vừa nghe giảng huấn

Bài giảng huấn của ngài sát với đề tài và có chiều sâu

và các câu chuyện kể truyền cảm của ngài có thể nói thay cho các bài hát được Cha Vũ Minh Tiến, OP, cống hiến cho tham dự viên

Nhất là câu chuyện về cô bé lọ lem để kết thúc đề tài 2 của ngài.

 

Giải lao

Vẫn tiếp tục giọng ca giúp vui xen lẫn giờ giải lao như ban sáng

đó là giọng ca của TĐCTT Đặng Hạnh / Hannah

 

Đề tài 5: "Để Người tỏ vinh quang của Người"

Một lần nữa, Anh Luy, đại diện 2 nhóm TĐCTT Virginia và Maryland, ngỏ lời cảm tạ và tặng quà tri ân Cha Lê Quốc Hưng, OP

 

Bữa Trưa

Như hôm qua, trong khi tham dự viên  Viếng Thánh Thể thì hội trường được sắp xếp bàn ăn và thức ăn sẵn sàng

Như bữa trưa hôm qua, mỗi bàn 9 người, nhưng hôm qua chỉ có 7 bàn x 9 = 63

Bữa trưa hôm nay 8 bàn, thêm 1 bàn x 9 = 72, nhưng có 4 bàn thêm 1 gghế là 10 = 76

hơn hôm qua 12 người

Tập sách sinh hoạt và tài liệu tĩnh tâm 75 cuốn, vậy mà vẫn thiếu cả chục cuốn, vì có những người dự hôm qua hôm nay không tới

Như thế, nếu tộng cộng số tham dự viên cả 2 ngày thì lên tới khoảng 90.

Phải công nhận là năm nay đông hơn 2 năm trước

nhờ chính Giáo Xứ cổ võ hơn

chẳng những ở tờ bulletin hằng tuần của Giáo Xứ mà còn được thông báo nhắc nhở sau mỗi lễ cuối tuần

 

3 Giờ Chiều: Cầu Kinh Mân Côi và Lần Chuỗi Thương Xót

 

TĐCTT cao tấn tĩnh chia sẻ phụ họa 2 đề tài thời sự về LTXC Chiều Thứ Bảy (tiếp nối 2 đề tài Chiều Thứ Sáu):

1- Sứ Vụ Thương Xót của Kitô hữu trong thời điểm thương xót

2- Nhóm TĐCTT

Về Sứ Vụ Thương Xót, người chia sẻ căn cứ vào lời của Thánh GH GPII kêu gọi ngày 17-18/8/2002 ở Balan

Lời được in ngay ở trang bìa tập sách tĩnh tâm, những lời đã làm nên chính Nhóm TĐCTT

Nhóm TĐCTT được lập nên để đáp ứng lời kêu gọi của vị thánh giáo hoàng này, vì Thánh được Nhóm TĐCTT công nhận là Vị Thánh Sáng Lập của mình

Nhóm TĐCTT được lập nên để loan truyền LTXC bằng hai cách bất khả thiếu và bất khả phân ly theo gương của Chúa Kitô

đó là bằng cách rao giảng qua các Khóa LTXC theo chủ đề hằng năm và suốt năm ở các nơi nào có thể, và

và bằng các cuộc truyền giáo hướng tới lương dân cùng với các việc bác ái xã hội hướng tới những người anh em hèn mọn nhất của Chúa Kitô

Trong mục tâm sự kết khóa, hai AC trưởng hai Nhóm TĐCTT Virginia và Maryland cùng nhau ngỏ lời cám ơn

 

Chầu Thánh Thể nửa tiếng vào lúc 5 giờ với Giáo Xứ

 

Sửa soạn tuyên hứa

Tất cả có 17 đơn ghi danh, nhưng 4 không thể ở lại tuyên hứa chung, nhưng được tuyên hứa sau với Cha Linh Hướng trong lần hội ngộ Tháng 9/2019

 

Lần này, lần đầu tiên trong 5 Khóa LTXC ở Virginia, đã có 14/17 đơn ghi danh đã được điền trước 2 bài nói cuối cùng cần thiết để gia nhập!

Một số nhờ đã sinh hoạt chung với nhóm TĐCTT ở Virginia hay ở Maryland, và một số nhờ thấm LTXC qua khóa LTXC 2019 này

 

Tuyên Hứa sau Bài Giảng trong Lễ

Cha Lê Quốc Hưng, OP, chủ lễ, giảng lễ và nhận lời tuyên hứa của 13/17 tân TĐCTT

Từ phải sang trái, quí Anh Chị tân TĐCTT sau đây:

1- Nguyễn Anna, 2- Dương Thanh Dũng, 3- Vũ Thị Hạnh, 4- Đinh Nguyễn Thanh Hiền, 5- Nguyễn Kim Lan, 6- Thái Tịch Lương, 7- Diệp Kim Mỹ

8- Lưu Thúy Bình Natalia, 9- Nguyễn Kim Nhung, 10- Bùi Sang, 11- Thái Vĩnh Tường, 12- Hoàng Thụy Thu Thảo, 13- Trần Thị Thương.

(còn 4 dự TĐCTT nữa là: 14- Nguyễn Văn Bang, 15- Ngô Kim Hoàn, 16- Phạm Kim, và 17- Nguyễn H. Loan)

12/13 tân TĐCTT (1 chị phải về ngay vì con đến đón đi công chuyện)

Nhóm TĐCTT cả cũ lẫn mới sau Thánh lễ

 

Bữa tiệc ly nội bộ vừa tạ mừng vừa tạ biệt

Trăng vào tối Thứ Năm sau bữa hội ngộ lúc mở đầu vẫn còn đó khi bế mạc Khóa LTXC XXXXI - 2019 ở GX Các TĐVN GP Arlington VA

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 14, 2019 at 12:17 AM
Subject: Magnificat - Khóa LTXC XXXXI - GP Arlington Virgibnia
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>


Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện và tỏ hiện nơi Nhóm TĐCTT mới mẻ và nhỏ bé chúng ta qua Khóa LTXC XXXXI - 2019 GP Arlington Virginia vừa rồi, 9-10/8/2019.

Tham dự đông  đảo. 

Chính Nhà Xứ tích cực cổ võ. 

TĐCTT liên vùng Virginia và Maryland đoàn kết và phục vụ hăng say hết mình.

Các bài giảng huấn công phu và giá trị.

Các đề tài chia sẻ phụ họa thời sự về LTXC đầy cảm xúc và tác động.

Thêm 17 tân TĐCTT,, hơn 50% số tham dự viên ngoài nội bộ TĐCTT.

Xin cám ơn anh chị em TĐCTT Virginia và Maryland chẳng những đến tham dự, ủng hộ tài chính và công khó phục vụ.

Cám ơn Ac Trưởng Vùng Nguyễn Luy Virginia và Nguyễn Nghĩa Maryland.

Xin cám ơn AC Trang Bảo đã giành cho em một phòng ngủ và đưa đón em trong suốt thời gian Khóa LTXC, kể cả đưa đón từ máy bay và đưa ra bến xe bus.

Cám ơn Anh Luy đã tiếp em bữa điểm tâm Chúa Nhật trước khi em ra bến xe bus.

Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của mọi hoạt động tông đồ giáo dân  của TĐCTT chúng ta.

em tĩnh

Xin mời quí TĐCTT theo dõi bài ký sự tường trình của em ở cái link sau đây:

Khóa LTXC XXXXI - GP Arlington VA 9-10/8/2019