THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

NGÀY THÁNH MẪU VÀ THÁNH LINH CHO CALIFORNIA VÀ HOA KỲ

 

Nội dung

Cảnh sắc một ngày

Qui tụ tham quan

Chia sẻ chủ đề

Bữa trưa tiệc thân

Sinh hoạt thư giãn

Nguyện cầu đền tạ

Tạ từ tiễn biệt

Một ngày vang vọng

 

 

Cảnh sắc ý nghĩa

Living Room - Bức tường đối diện với bộ sofa ở phòng khách cao 19 feet,

với một cái bàn thond ài đọc bức tường ở ngay sát trước Tượng Đức Mẹ Fatima và Bức Phông Ảnh Tiệc Ly,

được trưng bày cho Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho Nước Mỹ và California

Cái bàn thon dài ấy được trừng bày với cấu trúc tam diện như sau:

1- Mặt Bàn: bao gồm 2 thứ

Lá cờ Nước Mỹ nằm ở bên dưới cái khuôn cấu trúc Giáo Đô Vatican tiêu biểu cho Đức Tin Kitô giáo

ám chỉ quốc gia, văn hóa, xã hội loài người phải ở bên dưới niềm tin: "In God we trust",

hay nói ngược lại, con người phải hướng thiên, để đức tin chi phối tất cả mọi hoạt động trần thế của con người.

2- Bên Trái: bao gồm 3 thứ

 Ảnh Chúa Giêsu Chịu Nạn, tấm plaque New York với nữ thần tự do, và tác phẩm Hận Thù Quyết Thắng

ám chỉ Chúa Kitô Khổ Nạn đang tiếp tục tử giá tại một đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ

càng ngày càng tôn sùng tự do như nữ thần ngẫu tượng của mình, đến trở nên vô thần ở các đạo luật phi nhân và vô luân của họ,

do âm mưu hận thù của thần dữ, qua tam điểm, đang chi phối ngành lập pháp của đất nước này cũng như các nước Tây phương Kitô giáo.

3- Bên Phải: bao gồm 3 thứ

Ảnh Chúa Giêsu dẹp yên bão tố, tấm plaque 4 Đền Thờ chính ở Rôma, và CD "Tất Cả Bí Mật Fatima"

ám chỉ Chúa Kitô hằng ở với Giáo Hội nói chung, và thành phần chứng nhân đích thực của Chúa Kitô nói riêng theo Bí Mật Fatima,

nhất là lúc Giáo Hội đang bị bão tố gây ra bởi cả nội công là giáo sĩ ấu dâm lẫn ngoại địch là truyền thông và ngành lập pháp Hoa Kỳ,

Lá cờ Hoa Kỳ được cắm ngay dưới chân Tượng Chịu Nạn và bên Tượng Mẹ Sầu Bi

ở ngoài trời trong Khu Vườn Thánh Mẫu sau nhà là nơi sinh hoạt chính của Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho Nước Mỹ và California

để Nhóm TĐCTT cùng nhau cầu nguyện cho Nước Mỹ và California theo ý nguyện của mình vào thời điểm cấp bách hiện nay.

Nhóm TĐCTT sẽ sinh hoạt (nghe chia sẻ, tiệc thân và kinh nguyện) ở hàng hiên patio sau nhà

suốt 3 tiếng liên tục (11:00 am - 2:00 pm) hiếm quí trong Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho Nước Mỹ và California

Tâm điểm của Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho Nước Mỹ và California

tại Khu Vườn Thánh Mẫu của bé tĩnh nhỏ nga ở Rancho Cucamonga này,

bao gồm cả tấm biểu ngữ về Nhóm TĐCTT và Lá Cờ Việt Nam cho Trái Tim Mẹ của TĐCTT,

vì nếu Nước Mỹ đang xẩy ra tình trạng Hận Thù Quyết Thắng giữa khuynh hướng pro-choice và pro-life,

thì ở Việt Nam đang còn sống trong chế độ cộng sản vô thần đã bị tư bản đỏ hóa có tỷ lệ phá thai nhất thế giới,

cũng cần cầu nguyện để có thể được Trái Tim Từ Ái Mẹ Maria giúp sống văn minh yêu thương và văn hóa sự sống

Theo dự báo thời tiết một tháng trước thì Rancho Cucamonga sẽ nóng 83 độ vào ngày 1/6/2019,

nhưng một tuần ngay trước đó chỉ còn nóng 77 độ và vào chính ngày thì lúc đầu trời sáng nhưng còn mây nên mới ở 70 độ:

11 giờ bắt đầu sinh hoạt mà 5-7 chị vẫn cảm thấy chưa thể ra ngoài, hay ở ngoài với chiếc áo len.

12 giờ trưa thì nắng bắt đầu le lói và ấm lên khoảng 75 độ là cao nhất.

Thật là một ngày đẹp trời để Nhóm TĐCTT có thể sinh hoạt cả ngày ở Khu Vườn Thánh Mẫu của bé tĩnh nhỏ nga,

không như Đêm Tháp Sáng Niềm Tin Việt Nam Thứ Bảy 23/6/2018 ở Vườn Nhà AC Duy Dung chỉ được nửa đầu, nửa sau phải kéo nhau vào nhà vì lạnh;

hay như Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Thương Xót 22/2/2019 ở Vườn Sau nhà AC Ngát Hương nhưng vì lạnh nên đành phải làm trong nhà từ đầu đến cuối.



Qui tụ tham quan





Gần 11 giờ hai xe thuê, mỗi xe 15 chỗ ngồi, kể cả tài xế, đã chở 25 anh chị em ở Orange County + 2 ở TGP Los Angeles tới.



Giá 50 MK một giờ, và tất cả là 5 tiếng,
từ 10 giờ sáng đón ở Orange County và 3 giờ về đến nơi, 3 tiếng (11:00 am - 2:00 pm) ở tại địa điểm sinh hoạt



Mỗi anh chị em trả 20 MK cho chuyến hành hương Khu Vườn Thánh Mẫu cúa bé tĩnh nhỏ nga
vào Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho Nước Mỹ và California Thứ Bảy Đầu Tháng 1/6/2019




Có những anh chị có thể lái xe đi xa lộ mà vẫn đi chung cho vui và cho tiện,
như AC Thế Lan ở Gardena TGP Los Angeles, hay Chị Lưu Ngọc Trinh và Chị Trần Tuyết Hồng, cả hai ở Orange County




Vào đến nhà một cái hầu như anh chị em nào cũng bị Mẹ Fatima hút hồn liền,
không thể nào không ngất ngây ngắm Mẹ và không thể nào không rút máy điện thoại ra chụp hình Mẹ




Sao mà mua được cái nhà khéo thế, có chỗ để tượng Đức Mẹ Fatima vừa văn rất xứng đáng, ngay giữa nhà ở phòng khách.

 

Chia sẻ chủ đề




11:15 am chương trình được khai mạc bằng bài "Cầu Xin Chúa Thánh Thần", sau lời chào mừng của bé tĩnh,
và sau bài hát là bài Phúc Âm Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên Năm C
(hình chụp của Chị Nguyễn Thy)



Bé tĩnh, như các Thứ Bảy Đầu Tháng khác, đã chia sẻ PVLC cho Chúa Nhật hôm sau



Bài chia sẻ của bé tĩnh bao gồm 2 phần rõ ràng:
phần thứ nhất về ý nghĩa của PVLC cho Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên Năm C,
và phần thứ hai về Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho Nước Mỹ và California căn cứ vào chiều hướng của PVLC vừa chia sẻ



Ý nghĩa của PVLC được bé tĩnh nhấn mạnh đến
2 chi tiết quan trọng xẩy ra cho các vị tông đồ lúc Chúa Giêsu Thăng Thiên:
1- "Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người
khuất mắt các ông" (Tông Vụ - Bài Đọc 1);
2- "Đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem
lòng đầy vui mừng" (Phúc Âm)




Chúa Giêsu Thăng Thiên cho đến khi
"khuất mắt" các tông đồ, nhưng các vị trở về với nhau không còn Thày nữa, mà lòng các vị lại "vui mừng" là làm sao?
Nếu không phải các vị
đã bắt đầu sống đức tin thực sự mới có thể cảm thấy được niềm vui như thế,
nhờ đó các vị mới xứng đáng "lãnh nhận quyền lực trên trên cao xuống trên các con" (Tông Vụ 1:8) vào Ngày Lễ Ngũ Tuần sau Chúa Thăng Thiên 10 ngày.
Thế rồi nhờ quyền lực từ trên cao ấy mà niềm vui của các vị được nên trọn
ở chỗ được chịu khổ vì Thày, với Thày và như Thày bởi quyền lực tối tăm của thế gian.
Nhưng chính lúc Kitô hữu thành phần môn đệ của Chúa Kitô bị thế gian bách hại và sát hại lại càng chứng tỏ
họ sống Chúa Kitô nên mới bị thế gian ghét như Thày.

Thế gian đang tấn công Giáo Hội Kitô giáo nói chung, chẳng những ở thế giới cộng sản vô thần, ở thế giới Hồi giáo cực đoan, mà còn ở cả thế giới Kitô giáo duy vật nữa.
Điển hình là những thứ luật vô luân, như
luật phá thai ở Hoa Kỳ từ năm 1973, hay đạo luật phá ấn tòa giải tội của tiểu bang California có thể trở thành đạo luật nghịch tôn giáo.
Nhưng thế gian sẽ thấy được vinh quang của Thiên Chúa tỏ hiện ở những Kitô hữu chứng nhân thà vào tù còn hơn phá ấn tòa giải tội,
một đức tin bất khuất cho thấy quả thực Chúa Kitô ở cùng Giáo Hội cho tới tận thế nên cửa hỏa ngục cũng không thể nào hủy diệt được Giáo Hội (cf. Mt 16:19,28:10).
(nếu cần xin nghe lại bài chia sẻ ở cái link audio dạng mp3. dưới đây:)
LeChúaGiêsuThăngThiên.mp3

Bữa trưa tiệc thân





Món chính: 5 món; tráng miệng: 5 món - hết sạch, chỉ còn lại một ít sphagetti và mì xào.



"Lạy Cha chúng con ở trên trời..."



"Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày..."





Cho dù ngoài sân vẫn còn chỗ, nhưng một số chị vẫn cứ thích ăn ở bên trong nhà, gần bếp để còn tiếp tục vừa ăn vừa phục vụ,
như ở các nơi khác và các lần khác của Nhóm TĐCTT, như thói quen bất khả thiếu và bất khả tránh của quí chị.



Không ngờ Khu Vườn Thánh Mẫu này lại có được những giây phút tiệc thân vui vẻ thân tình này giữa anh chị em TĐCTT



Ai cũng enjoy bữa ăn trưa thanh đạm đầy tình nghĩa này



Tất cả có 5 giẫy bàn, mỗi bàn được xếp 8 ghế, thế mà có bàn ngồi đến 9 người, như bàn đầu ở phía Đông này và 1 bàn nữa...



Có bàn lại chỉ còn 7...



có bàn chỉ còn 6...



lại thêm 1 bàn 9 người nữa, toàn chị em với nhau thôi...



bàn lại chỉ có 5...



Tương đối chỗ ngồi vừa đủ để đi lại thoải mái 




Sinh Hoạt Thư Giãn




Gần hết bữa tiệc thân,
Chị Trần Mỹ Dung tự động lên tiếng kêu gọi đóng góp cho chuyến Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương của nhóm 4-16/7/2019
và chị đã mang túi giấy đi quyên tiền, trong khi đó các chị hứng lên hát hò vui vẻ





AC Hồng Phát là trưởng ban sinh hoạt của Nhóm TĐCTT tập nháp cho nhóm 2 bài hát kèm theo cử điệu





để sửa soạn cho Khóa LTXC XXXVIII ở Trung Tâm Công Giáo GP Orange vào cuối tuần tới 7-8/6/2019



Dù được AC nói là chỉ cần xem AC làm những cử điệu theo bài hát thôi....





Thế mà một số anh chị vẫn hào hứng đứng lên làm theo cho quen vừa để thư giãn sau bữa tiệc thân luôn.





nhỏ nga được trao cho số tiền vừa đóng góp muốn tuyên bố số tiền cho mọi người biết ngay vào lúc đứng đâu cũng bị chói mắt.
Số tiền là $1,110.00
chưa kể sau đó nhỏ nga còn nhận được $700.00 thêm từ
Chị Ngô Trâm đóng thêm 300 MK
AC Duy Dung $100.00
Anh Trần Vinh, em của Chị Trần Mỹ Dung $300.00
và số tiền ngày 1/6/2019 tổng cộng là
$1,810.00.
Nếu cộng thêm số tiền chúng em đã nhận được ngày 15/5 và tường trình qua ngày 16/5 là $4,642.00.
Ngoài ra, trước đây còn
$1,200.00 từ AC Hồng Phát + 1 người bạn của AC ($100.00) + Chị Đặng Tammie ($100.00)

Tổng số quĩ cho tới Thứ Bảy Đầu Tháng 1/6/2019 là
$7,652.00
Cho đến nay phái đoàn từ Mỹ về VN tới đây là 10 người: 6 ở Nam California và 4 ở Bắc California,
trong đó có 8 TĐCTT + 1 vị phu quân + 1 người con trai.
Cũng hay, Năm 2016 về VN 20, Năm 2018 về VN 30, Năm 2020 về VN 40, và năm 2019 về VN 10: 10 - 20 - 30 -40!



Chị Nguyễn Thị Toàn, xin được đại diện anh chị em ngỏ lời cám ơn Chúa Mẹ và gia chủ cho một ngày hành hương tuyệt vời!



Nguyện Cầu Đền Tạ



Thứ Bảy Đầu Tháng nào cũng Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria bằng 2 Chuỗi:
Chuỗi Mân Côi và Chuỗi Thương Xót liền nhau
(hình chụp của Chị Nguyễn Thy)




Ý nghĩa thứ tự Chuỗi Mân Côi trước và Chuỗi Thương Xót sau là theo công thức Thánh lễ có 2 phần:
phần phụng vụ Lời Chúa và phần phụng vụ Thánh Thể



Phần phụng vụ Lời Chúa được chất chứa nơi Chuỗi Mân Côi, vì Kinh Mân Côi gồm tóm Phúc Âm (ĐTC Piô XII).
Phần phụng vụ Thánh Thể được phản ảnh nơi Chuỗi Thương Xót ở chỗ hiến dâng Chúa Kitô "khổ nạn" lên Chúa Cha.



Trong Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linhcho Nước Mỹ và California vào Thứ Bảy Đầu Tháng 1/6/2019 này,
Chuỗi Thương Xót lại được đọc trước Chuỗi Mân Côi vì LTXC là tất cả Biến Cố Fatima, Bí Mật Fatima và Sứ Điệp Fatima



Khi cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót, cả ở trong nhà lẫn ngoài sân đều đứng...



và khi cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Mân Côi thì ngồi.



Nếu mở đầu giờ đền tạ anh chị em hát bài "Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa" và bắt đầu Chuỗi Thương Xót,
thì khi kết thúc sau Chuỗi Mân Côi anh chị em hát bài "Ngợi Khen" ...
(hình chụp của Chị Nguyễn Thy)



để tri ân cảm tạ Chúa Mẹ đã ban cho Nhóm TĐCTT
một Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho Nước Mỹ và California Thứ Bảy Đầu Tháng Thánh Tâm Chúa 1/6/2019 tuyệt vời!


Tạ Từ Tiễn Biệt




Chúng em xin có chút quà tặng cho từng anh chị, bao gồm 4 thứ, như được trưng bày ở trên chiếc bàn thon dài ở trong nhà:
1- Tấm Ảnh Chúa Giêsu Dẹp Bão Tố;
2- Chúa Kitô Tử Giá;
3- CD Tất Cả Bí Mật Fatima;
4- Tác Phẩm Hận Thù Quyết Thắng
(nếu ai đã có cuốn này thì lấy cuốn Trái Tim Mẹ Toàn Thắng hay cuốn Sứ Điệp Fatima - Màng Lưới Cứu Rỗi Trong Mùa Biển Động Cuối Thời)



để tỏ một chút lòng tri ân cảm tạ của bé tĩnh nhỏ nga đối với tấm thịnh tình của anh chị em TĐCTT đã mất giờ và tốn của
đáp lời mời của chúng em tới Khu Vườn Thánh Mẫu của chúng em để cử hành Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho Nước Mỹ và Califfornia.



48 anh chị em TĐCTT tại Khu Vườn Thánh Mẫu của Gia-Đình Cao-Bùi ở Rancho Cucamonga California GP San Bernardino.
Nhà chúng em bất ngờ được dịp trở nên chật chội,
khởi sắc (
với bộ đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu và chụp hình khắp nơi)
và vui nhộn hẳn lên
(hát hò, truyện trò, cười nói và kinh nguyện)
.
Các chị nói có đi lên nhà của bé tĩnh nhỏ nga mới thấy công phu của chúng em thường xuyên mất công và mất giờ xuống hội ngộ với quí anh chị ở Orange County.
Cho dù đây là dịp đầu tiên (cũng có thể là duy nhất và sau hết)
chúng em được hốt hụi hội ngộ TĐCTT vào Thứ Bảy Đầu Tháng 1/6/2019,
nhưng cũng cảm thất vui hơn bao giờ hết vì thấy
Quí TĐCTT của chúng em được một chuyến Hành Hương viếng thăm Vườn Thánh Mẫu
trong một thời điểm hết sức ý nghĩa của Nhóm TĐCTT chúng ta, đó là Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho Nước Mỹ và California



48 TĐCTT
5 GP San Bernadino: AC Tâm Trinh, Chị Trần Ty, bé tĩnh nhỏ nga;
5 TGP Los Angeles: AC Hồng Phát, AC Thế Lan và Chị Ngô Tâm;
38 GP Orange:
5 Tiểu Nhóm 1 - Quí Chị Lưu Ngọc Trinh, Văn Thị Nguyệt, Tạ Kim Em, Trần Thu Hà, Trần Tuyết Hồng
16 Tiểu Nhóm II - Quí Chị Trần Mỹ Dung, Mai Ngọc Dung, Trần Ngọc Huệ, Lăng Thị Nguyệt, Nguyễn Nguyệt, Nguyễn Cecile,
Trịnh Hồng, Trần Thu, Ngô Kim Phượng, Nguyễn Tâm Huệ, Huỳnh Thanh, Nguyễn Giang, Nguyễn Sửu, Phạm Thắm, AC Tính Toàn;
10 Tiểu Nhóm III - Quí Chị Nguyễn Tammie Thủy, Lê Ghi, Phạm Ngọc Anh, Khổng Nhàn, Nguyễn Thy, Nguyễn Hồng Danh, Tạ Tỵ, Tăng Tươi,
Anh Chị Trần Sơn Định - Tú;
7 Tiểu Nhóm IV - AC Mai Lung, Quí Chị Trần Kim Oanh, Trần Xuân Hoa, Tống Thanh Liên, Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Hải



Cảm động nhất là một số chị bị bệnh nạn tật nguyền mà vẫn cố đến:
Quí Chị Trần Thu Hà (với nạng chống), Trần Xuân Hoa, Nguyễn Nguyệt và Tạ Tỵ,
hay phải xin nghĩ việc để đến như
Chị Nguyễn Thụy Trường (Thy),
hoặc hầu như rất hiếm thấy xuất hiện như
Quí Chị Tăng Thị Tươi Nguyễn Thu.
Xin cám ơn cả chục quí anh chị đã ngỏ ý muốn tới mà cuối cùng bất đắc dĩ không thể tới:
AC Ngát Hương, AC Bích Nga, AC Sum Hạnh, và Quí Chị Nguyễn Nancy, Phượng Vũ, Hoàng Nancy, Trần Xuân Hường v.v.



Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho Nước Mỹ và California
đã được kết thúc đúng 2 giờ chiều là giờ 2 xe thuê đón 23 27 anh chị về Orange County



thế nhưng nghi thức từ biệt vẫn lòng thòng đến sau 2 giờ...



Chu dù khi đó 2 chiếc xe thuê bấy giờ vẫn chưa đến, nhưng nhóm anh chị em đi 2 chiếc xe này cứ đứng đợi chờ...



Thôi nhé, bye bye...



lúc đi ở xe nào lúc về lên cùng xe... lúc về còn thêm quà tặng riêng và kèm thêm nước uống chung trên xe



Cám ơn Chị Trần Mỹ Dung, trưởng tiểu nhóm II,
đã lo ghi danh anh chị em muốn đi xe và thuê xe, phối hợp chuyên chở, điều hành trên xe v.v.



Xe 1 - tài xế nam: niềm vui thương xót vẫn còn vương vấn và sinh động ngay cả khi đã lên xe



bé tĩnh cùng nhỏ nga xin cám ơn quí anh chị thật nhiều nhé.



xe 2 - tài xế nữ



Xin chúc quí anh chị luôn tràn đầy niềm vui thương xót của ngày hội ngộ TĐCTT Đầu Tháng Thánh Tâm 2019 nhé.



Hẹn tái ngộ quí anh chị cuồi tuần tới trong Khóa LTXC XXXVIII ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP Orange.



Chúc quí anh chị đi về bằng an!



AC Hồng Phát và Chị Ngô Trâm (ké xe) còn ngồi lại tâm sự lòng thòng với bé tĩnh nhỏ nga tới 4 giờ chiều mới về.



Ngoài xe của AC Hồng Phát 3 người, còn một số xe tư nữa,
như xe AC Tâm Trinh ở Riverside 2 người;
xe Chị Trần Kim Oanh chở 5 người;
xe Chị Nguyễn Tammie Thủy 5 người;
xe Chị Trần Ty 1 người ở Corona;
xe AC Định Tú 3 người.



Một ngày vang vọng




Ngôi nhà của bé tĩnh nhỏ nga nhìn suốt từ cửa trước tới bức tường sau vườn có Lá Cờ Việt Nam Trái Tim Mẹ.



Trung tâm điểm của ngôi nhà này là Pho Tượng Gỗ Chúa Giêsu Thăng Thiên (nếu bỏ Trái Tim ở ngực Chúa ra),
bức tượng được khắc từ một mảnh gỗ ở Việt Nam.
Ở ngón tay cái bên tay trái của Chúa có đeo 2 chiếc nhẫn cưới của bé tĩnh nhỏ nga.



Ở trên lầu, còn một cảnh Mân Côi Vui Thương Mừng nữa:
Vui với bộ Giáng Sinh, Thương với Mẹ Sầu Bi và Mừng với Chúa Kitô Vua.
Thế mà không ngờ có một số chị cũng đã khám phá ra cảnh Mân Côi ở trên lầu này để chụp hình



Nhưng phải kể là chỉ có Tượng Thánh Mẫu Fatima là thu hút quí TĐCTT nhất,
và đã được quí anh chị chụp Mẹ đủ mọi chiều kích: nào thẳng mặt và nguyên tượng



Nào thẳng mặt nhưng chỉ bán thân



Nào chụp từ bên trái (trên). Nào chụp từ bên phải (dưới)



Tượng Mẹ Fatima này có 2 điều rất lạ lùng như sau:

1- Không chịu đi tầu thủy mà là đi máy bay, và chờ cho tới khi có chỗ đứng trong nhà mới chịu về nhà của chúng em

Thật vậy, chúng em mua tượng này ở Fatima năm 2000 trong chuyến hành hương 3 tuần lễ, bao gồm Roma, Fatima, Lộ Đức và Thánh Địa.
Khi em được nhà em ngỏ ý muốn mua 1 tượng Mẹ Fatima nhỏ, em chỉ cho nhà em chính tượng lớn này.
Nhà em nói nhà không có chỗ để, em liền nói cứ mua rồi sẽ có chỗ.
Nhà em đồng ý và chúng em chỉ dám gửi tầu thủy cho rẻ, vì đằng nào chúng em vẫn còn đang hành hương chưa cần gấp.
Thế nhưng, 2 tháng sau chúng em liên lạc với mấy hải cảng ở Los Angeles, như Harbor và Long Beach, đều không có.
Đến khi gọi sang Fatima thì mới biết là họ đã gửi bằng máy bay về phi trường Ontario,
 và Mẹ đang chờ chúng em ở đó, lúc chúng em còn ở Pomona nhà cũ.
Khi chúng em nghe thấy tin Mẹ đang ở phi trường Ontario thì chúng em đã ký mua căn nhà chúng em đang ở đây,
nơi chúng em vừa vào xem mẫu nhà đã thấy ngay chỗ đứng của Mẹ và cho Mẹ.
Đúng là Mẹ không muốn đi tầu thủy và đợi cho tới khi nhà chúng em có chỗ xứng đáng cho Mẹ rồi Mẹ mới về.

2- Muốn mặc áo khoác đàng hoàng chứ không chỉ có tượng xuông.

Chiếc áo đẹp mà Mẹ đang khoác do em bất ngờ thấy ở garage nhà của em.
Trong lần em đang tìm kiếm một cái gì đó thì thấy một cái gì đó là lạ,
mở ra thì là tấm áo choàng của tượng Mẹ.
Em liền mang vào thử khoác lên tượng Mẹ thì sao lại quá vừa vặn đến như vậy.
Chúng em không hề may cho Mẹ, hay nhờ ai may, và cũng chẳng ai cho chúng em hết.
Tự nhiên và bất ngờ thấy nó trong garage, nơi chúng em để các thứ đồ và cũng lục lội nhiều lần để tìm đủ mọi thứ.
Thế mà lần ấy lại bất chợt thấy nó là làm sao, và vào chính cuối Năm kỷ niệm Bách Niên Fatima 2017.
năm chúng em mang Tượng Mẹ xuống cho Nhóm TĐCTT biệt tôn 2 lần: 13/8 và 31/10,
thời điểm Bế Mạc Năm Thánh Mẫu Fatima, và cả 2 lần đều ở Hội Trường Giáo Xứ Saint Barbara.
(bấy giờ Mẹ vẫn chưa có áo khoác như bây giờ, chỉ sau đó, vào cuối năm 2017,
 Mẹ mới bí mật trao cho bé tĩnh áo khoác để bé mặc cho Mẹ như hiện nay)


(13/8/2017)


(31/10/2017)



Thật ra Mẹ cũng chỉ là Đường dẫn chúng ta đến với Chúa mà thôi - Per Mariam ad Jesum

"Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến cùng Thiên Chúa"

(Thánh Mẫu Fatima 13/6/1917)



Khu Vườn Thánh Mẫu của Gia-Đình Cao-Bùi hằng Đêm,
và về Đêm sau khi Nhóm TĐCTT không còn sinh hoạt ban ngày như hôm ấy nữa.



Mẹ Lavang vẫn đứng chờ Nhóm TĐCTT một ngày nào đó trở lại hành hương một lần nữa nhé.


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 2, 2019 at 9:01 PM
Subject: Magnificat - TĐCTT Ngày Thánh mẫu và Thánh Linh cho Nước Mỹ và California 
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-bcc@googlegroups.com>
Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,
Tạ ơn LTXC và TMTX Maria đã ở cùng Nhóm TĐCTT chúng ta trong Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho Nước Mỹ và California hôm qua, Thứ Bảy Đầu Tháng 1/6/2019.
Xin cám ơn  tất cả quí anh chị đã cố gắng tới tham dự hay muốn mà không thể hoặc hiệp thông bằng tinh thần.
Xin cám ơn Chị Nguyễn Thy đã gửi cho em mấy tấm hình.
Xin đặc biệt cám ơn Chị Trần Mỹ Dung đã lo vấn đề chuyên chở 2 xe và kêu gọi đóng góp quĩ cho chuyến về VN sắp tới của nhóm.
Xin cám ơn quí anh chị đã sử dụng xe riêng của mình để phụ giúp chuyên chở.
Xin cám ơn AC Tâm Trinh đã đóng góp bánh cuốn waffle ngọt để tráng miệng ngon dòn.
Xin cám ơn AC Thế Lan đã đóng góp 2 khay mì xào ngon lành và 1 khay thạch dừa tráng miệng.
Xin cám ơn quí chị đã phụ giúp nhỏ nga trong bếp.
Xin cám ơn quí anh chị đã đóng góp quĩ hội ngộ yêu thương hôm ấy.
Giờ đây, xin mời quí TĐCTT của em theo dõi hình ảnh của ngày này nhé.
Ở cái link dưới đây:
Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho California và Hoa Kỳ  
Good Night quí anh chị.
em tĩnh

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

DẪN  NHẬP

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 30, 2019 at 2:26 PM
Subject: Khẩn Cấp - TĐCTT NGÀY THÁNH MẪU VÀ THÁNH LINH CHO MỸ QUỐC
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Nếu quí anh chị theo dõi tình hình về luân lý đầy căng thẳng về chính trị ở Hoa Kỳ hiện nay, ngay trong tháng 5/2019 sắp qua đi này, chúng ta thấy có 2 sự kiện vừa mừng vừa lo như sau: 
1- Mừng: vì phong trào phò sự sống pro-life đang mãnh liệt và quyết liệt vùng dậy; 
2- Lo: vì dự luật phá ấn tòa giải tội (để ngăn ngừa tình trạng dấu diếm các viị giáo sĩ ấu dâm) ở tiểu bang California có thể được trở thành đạo luật.

Phong trào phò sự sống pro-life: Chẳng hạn như ở một số tiểu bang (8) sau đây: Georgia, Kentucky, Mississippi, Ohio, Iowa, Louissiana và Missouri đã ban hành đạo luật được gọi là Đạo Luật Tim Đập (heartbeat bills) Cấm Phá Thai Khi Thai Nhi được 8 Tuần (nghĩa là khi bào thai bắt đầu nhịp tim, sớm thì ở vào 6 tuần và muộn thì ở vào 8 tuần). Trong khi đó, tiểu bang Alabama vừa ban hành đạo luật cấm phá thai trong mọi trường hợp, dù bị hiếp hay loạn luân, trừ lý do bảo vệ sức khỏe của người mẹ, y hệt như Giáo Hội Công giáo. Chắc chắn những đạo luật cấm phá thai này sẽ bị thành phần pro-choice chống đối (trong đó có nữ chủ tích quốc hội hiện nay vừa công khai lên tiếng phản đối) và kiện tụng. Bởi thế không lạ gì đạo luật này ở Iowa, Kentucky và Mississippi đã bị tòa ngăn chặn. Tuy nhiên, nếu kiện cáo lên tới Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ thì có thể quyết định của Tối Cao Pháp Viện 1973 cho phá thai sẽ bị hủy bỏ, bởi thành phần các vị quan án bảo thủ ở Tối Cao Pháp Viện hiện nay đông hơn 1 chút. 

Dự luật phá ấn tòa giải tội: Dự luật này đã được Thượng Viện bỏ phiếu thuận áp đảo 30/2 hôm Thứ Năm 23/5/2019 tuần trước. Tuy nhiên, theo tiến trình từ dự luận thành đạo luật, nó còn cần phải tiếp tục thông qua ủy ban về chính sách nữa (a committee of policy), và chỉ có hiệu lực sau khi được thống đốc tiểu bang chính thức ký ban hành.

California State Capitol building in Sacramento. Via Shutterstock

Thật vậy, tiểu bang California, trong Qui Chế California về Đặc Ân Những Thông Đạt Kín Mật Của Giáo Sĩ (California Confidential Clergy Communications Privilege Stature),
 Chương 4 về Các Đặc Ân Đặc Biệt (Particular Privileges), Khoản 8 về Các Đặc Ân cho Giáo Sĩ Hối Nhân (Clergy Penitent Privileges),
đã ban một luật trừ ở các số 1032, 1033 và 1034, có công hiệu từ ngày 1/1/2003, như được trích dẫn dưới đây.

Clergy would be required to report child abuse disclosed during confession under new California bill

Jerry Hill 2006.jpg

Dự luật SB 360 (Senate Bill 360) này do Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Jerry Hill (D-Calif. 13 - Khu Vực 13 ở San Francisco) khởi xướng (sponsor),
với mục đích để bảo vệ vị thành niên khỏi bị các vị linh mục hay nhân viên của Giáo Hội lạm dụng tình dục.

 Cái vô lý của dự luật này và những ai bỏ phiếu thuận cho nó là ở chỗ
chính tác giả của nó không thể trưng dẫn được bất cứ một vi phạm nào đối với luật trừ của chính tiểu bang California (như được dẫn chứng dưới đây)
cho các vị linh mục giải tội không buộc phải trình báo khi vị này biết được vụ việc tự thú trong tòa giải tội với mình.




1032: "Việc thông đạt thống hối - penitential communication" nghĩa là một cuộc thông đạt được thực hiện một cách kín đáo, không có sự hiện diện của thành phần thứ ba theo như hối nhân biết, cho một phần tử thuộc hàng giáo sĩ... vốn được quyền nghe hay vốn quen nghe những việc thông đạt,
và theo kỷ luật hay các qui định của giáo hội, giáo phái hay tổ chức của mình, có nhiệm vụ phải giữ kín bí mật của những thông đạt này.
1033: Một hối nhân được đặc quyền từ chối tiết lộ, và ngăn cản người khác tiết lộ, việc thông đạt thống hối, nếu họ nại đến đặc quyền này.
1034: Một phần tử thuộc hàng giáo sĩ được đặc quyền từ chối tiết lộ việc thông đạt thống hối nếu vị này nại đến đặc quyền ấy.

Catholics confess ahead of a mass in Madrid on September 26, 2014.


Hôm nay, 30/5/2019, ngày cuối cùng của Tuần Ba Ngày dọn mừng Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5/2019 ngày mai Thứ Sáu, và đồng thời ngày mai, 31/5/2019, cũng là ngày đầu tiên trong Tuần 9 Ngày Kính Chúa Thánh Thần trước Đại Lễ Hiện Xuống Chúa Nhật mùng 9/6/2019. Ngày 31/5 còn có thể được coi là Ngày Con Cái, thành phần vị thành niên bị giáo sĩ lạm dụng tình dục, thành phần thai nhi bị cha mẹ phá hủy ngay khi chưa mở mắt chào đời v.v., thành phần non dại cần chúng ta quan tâm và yêu thương như tặng ân Chúa ban cho những người làm cha làm mẹ chúng ta, những bậc phụ huynh được con cái chúc mừng và cầu nguyện cho vào những ngày Father Day và Mother Day. Ngày 31/5 cũng là thời điểm cách Đại lễ Thánh Thần Hiện Xuống 9 ngày. 
Vậy lợi dụng thời điểm 9 Ngày trước Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống này, chúng ta cùng nhau làm Tuần 9 để đặc biệt cầu xin cho Nước Mỹ nói chung và những người anh chị em pro-choice phá thai, cũng như những anh chị em có những hoạt động chống phá Giáo Hội Công giáo nói riêng, để xin Thánh Linh là Thần Chân Lý soi sáng cho thành phần lập pháp, hành pháp và tư pháp của đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ về văn minh vật chất này, thật sự biết "In God we trust", ở chỗ, cẩn thận và liên tục tuân giữ tất cả mọi nguyên tắc luân thường đạo lý bất di bất dịch, được lương tâm phổ quát của con người, cùng với giáo huấn tôn giáo nói chung, vốn công nhận như một thứ luật vàng cho nền văn hóa thật nhân bản của nhân loại cho tới nay.
Mỗi ngày trong Tuần 9 Ngày Kính Chúa Thánh Thần này, bắt đầu từ ngày 31/5 cho tới hết ngày 8/6/2019, kèm theo việc chay tịnh để dền tội lỗi của bản thân mình, việc chay tịnh bất khả thiếu kèm theo lời cầu nguyện chúng ta đã từng làm để chống lại Dự Luật Đặc Khu ở VN năm 2018, mỗi người chúng ta hãy đọc lời nguyện vắn gọn em xin được gợi ý mỗi ngày ít là 3 lần, như sau:

"Cúi xin Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý,/ 
nhờ lời chuyển cầu và gương mẫu của Tỳ Nữ Xin Vâng Maria,/ 
giúp cho Nước Mỹ này thật sự biết 'In God We Trust'/
 và dẫn đưa các chính trị gia đang phục vụ đất nước này/
 vào tất cả sự thật là Chúa Giêsu Kitô,/ 
Đấng là đường,/ là sự thật/ và là sự sống muôn đời./ Amen"

Cho dù lời cầu nguyện thiết tha của chúng ta có không được nhận lời, nghĩa là dự luật SB 360 vẫn thật sự trở thành đạo luật, vẫn tấn công và vi phạm đến quyền tự do tôn giáo của Giáo Hội Công giáo ở California, phá ấn tòa giải tội linh thánh của Giáo Hội Công giáo, Kitô hữu chúng ta, với đức ái trọn hảo, vẫn không tỏ ra hận thù ghen ghét những người anh em chủ trương và bỏ phiếu cho dự luật này trở thành đạo luật phạm đến Giáo Hội Công giáo của chúng ta, và với đức tin tuân phục, chúng ta vẫn tiếp tục bình an sống trong sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng của Vị Thiên Chúa là Đấng làm chủ tể lịch sử loài người. Chúa Kitô đã không đến chữa lành cho người bạn Lazarô của Người, trái lại, Người còn cố ý để cho anh ta chết hẳn đã và chết đến độ xông mùi thối rửa rồi mới chịu đến, nhờ đó, Người mới càng được dịp tỏ vinh quang của Người ra một cách rạng ngời hơn:
"Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh." (Gioan 11:4)
     Có thể nói Giáo Hội của Chúa, nơi một thiếu số giáo sĩ bệnh hoạn đáng thương, đang bị bệnh ấu dâm, nhưng "không đến nỗi chết", vì Người chờ cho đến lúc nó xông mùi mới xuất hiện và mới chịu ra tay. Với SB 360 này, kể như nạn ấu dâm bệnh hoạn đã bắt đầu xông mùi, đang chờ Người tỏ vinh quang của Người ra. Ở chỗ nào? Nếu không phải ở chỗ một số vị giám mục và linh mục sẵn sàng vào tù hơn là phạm đến ấn tín tòa giải tội, hơn là tự động bị tuyệt thông tiền kết (Giáo Luật khoản 1388), một hành động "chịu trận" một cách anh hùng của các vị linh mục trung thành thánh đức ấy, chẳng những cho thấy tính cách bất khuất của đức tin Công giáo trước bất cứ một áp lực trần gian nào, mà còn là dịp để đền lại tội ấu dâm của một thiểu số thành phần giáo sĩ trong Giáo Hội nữa. Bấy giờ thế gian nói chung, Hoa Kỳ nói riêng, đặc biệt là California, mới tận mắt tỏ tường thấy được rằng: "Dù cửa hỏa ngục cũng không thể nào phá được" (Mathêu 16:18) Giáo Hội Người thiết lập trên Đá Phêrô, vì "Thày ở cùng các con cho đến tận thế" (Mathêu 28:20).
    
Giáo Hội nói chung và Kitô hữu Công giáo nói riêng, trong thế giới càng văn minh vật chất càng băng hoại về luân lý này, càng văn hóa duy nhân bản càng tự diệt vong trong nền văn hóa sự chết hiện nay, bị bách hại và sát hại khủng khiếp, chẳng những ở thế giới cộng sản vô thần và thế giới Hồi giáo cực đoan, mà còn ở ngay chính thế giới Kitô giáo duy vật nữa. Nhưng chính khi Giáo Hội càng bị bách hại và sát hại ở khắp nơi như thế lại càng chứng tỏ Giáo Hội chẳng những không thuộc về thế gian: "Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em" (Gioan 15:19), mà còn lại càng chứng tỏ Giáo Hội sống Chúa Kitô, nên một với Chúa Kitô, và được nên giống Chúa Kitô hơn bao giờ hết: "Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em" (Gioan 15:20).
     Trong Thư Chung gửi Giáo Phận Oakland Bắc California ngày Thứ Ba 28/5/2019, Đức Cha Michael Barber, S.J., đã bày tỏ đức tin chân chính hào hùng của ngài và kêu gọi đàn chiên trong giáo phận của ngài như sau: "Tôi muốn vào tù trước khi tôi tuân theo cuộc tấn công quyền tự do tôn giáo của chúng ta... Cho dù dự luật này được thông qua chăng nữa, thì không một linh mục nào được phép tuân theo nó. Việc bảo vệ quyền lợi của anh chị em trong việc xưng tội với Thiên Chúa và việc anh chị em được tha tội thì hoàn toàn là những gì riêng tư, cần phải được bảo vệ. Tôi muốn thúc giục anh chị em hãy liên lạc với vị Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang của anh chị em hôm nay để bày tỏ việc anh chị em muốn phản đối dự luật này".
     Thực tế cho thấy dự luật này khó có thể thành công, chẳng những nó bị va chạm với đức tin bất khuất của các vị linh mục, mà còn cả việc trình báo nữa, bởi tội nhân sợ không dám xưng tội, và cho dù có xưng thì vị giải tội cũng không biết ai, tên và địa chỉ của họ. Bởi thế, có thể nói những người anh chị em lập pháp phát động và bỏ phiếu cho dự luật vô tôn giáo này đã lợi dụng đục nước thả câu, lợi dụng công ích bảo vệ trẻ em để tấn công quyền tự do tôn giáo nói chung là quyền đã được Tu Chính Án # 1 công nhận. Như thế, cũng có thể kết luận rằng chính dự luật này và những ai bỏ phiếu chấp nhận nó đều đã vi phạm quyền tự do tôn giáo của cả một tập thể và phạm đến cả quyền riêng tư cá nhân nữa.




Nhóm TĐCTT Nam California của chúng ta đã hai lần hội ngộ đặc biệt khi cảm thấy có biến động và cần đến LTXC, và sẽ tổ chức một cuộc hội ngộ đặc biệt thứ 3 như sau:

1- Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Việt Nam vào tối Thứ Bảy 23/6/2018, ở Vườn sau nhà cặp TĐCTT AC Duy Dung, để cầu nguyện, kèm theo chay tịnh, xin Chúa là Chủ Tể Lịch Sử nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng, can thiệp vào Dự Luật về Đặc Khu, một dự luật gián tiếp có tính cách bán nước và mất nước vào tay Tầu cộng, và sau đó cho tới nay chẳng còn nghe thấy gì nữa;

2- Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Thương Xót vào tối Thứ Sáu 22/2/2019 ở Vườn (sau ở trong nhà vì lạnh) của cặp TĐCTT AC Ngát Hương, để cầu cho Giáo Hội đang bị thần dữ tấn công bởi thành phần nội công là các vị giáo sĩ ấu dâm, đến độ ĐTC Phanxicô phải triệu tập một Cuộc Thượng Nghị bao gồm nhất là các vị chủ tịch hội đồng giám mục chư quốc trên thế giới để công khai và dứt khoát giải quyết nạn giáo sĩ ấu dâm và bênh vực nạn nhân ấu dâm.

3- Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh Cho Nước Mỹ và California. Đúng thế, lần này, không liên quan đến quê hương đất nước chúng ta như Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Việt Nam, hay đến chung Giáo Hội hoàn vũ như Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Thương Xót, mà là liên quan đến tình hình xã hội chúng ta đang sinh sống, đó là Nước Mỹ nói chung và Tiểu Bang California nói riêng, qua biến động về luân lý đầy tính cách chính trị hết sức sôi động, căng thẳng và nguy hiểm hiện nay, như trên đã trình bày. Nhóm TĐCTT chúng ta không thể ngồi yên bất động, trái lại, chúng ta cần phải cùng nhau và hiệp với nhau thực hiện một ngày gọi là Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho Nước Mỹ và California, vào Thứ Bảy Đầu Tháng 1/6/2019, đầu Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, tại Khu Vườn Thánh Mẫu của cặp TĐCTT bé tĩnh nhỏ nga ở địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739 (909) 974-9520 hay (909) 210-4884. Theo dự báo thời tiết thì Thứ Bảy cuối tuần này, ở ngay Rancho Cucamonga là nơi tổ chức biến cố này của chúng ta, chỉ có 77 độ F, thật mát mẻ để sinh hoạt ngoài trời rất tuyệt vời ân tình thánh với LTXC và với nhau. Tạ ơn LTXC và Thánh Mẫu Thương Xót Maria. Xin Thánh Linh ngự xuống trên chúng con. Amen.

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 19, 2019 at 4:41 PM
Subject: Thứ Bảy Đầu Tháng 6-2019
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Trước hết em xin cám ơn quí anh chị đã tỏ ra hào hứng đáp ứng lời mời gọi của chúng em trong việc đến thiểm xá của chúng em vào Thứ Bảy Đầu Tháng 6 ngày 1 năm 2019 này. Đây là lần đầu tiên chúng em mời quí anh chị đến nhà của chúng em và lại vào dịp Thứ Bảy Đầu Tháng. Chúng em biết nhà của chúng em xa xôi, cách Orange County cả tiếng đồng hồ, nên không dám thường xuyên mời quí anh chị. 

Sau nữa, chúng em cũng rất tiếc Thứ Bảy Đầu Tháng tại nhà chúng em hiếm quí lần này không thể có lễ như ở dưới Orange County. Vì nhà của chúng em thuộc về GP San Bernardino nên chúng em đã phải xin phép Tòa Giám Mục GP San Bernardino, và đã được trả lời cho biết rằng theo qui định thì Giáo Phận chỉ cho phép làm lễ tại tư gia khi có người bệnh không thể đi lễ được thôi. Như email hồi âm của Đức Ông Lopez Tổng Đại Diện của Giáo Phận dưới đây:

 

From: Very Rev. Msgr. Gerard Lopez, S.T.L., V.G. <glopez@sbdiocese.org>
Date: Mon, May 13, 2019 at 3:51 PM
Subject: RE: Permission to celebration of mass at home on June 1, 2019
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT Cha Nguyen Duc Minh <josducminh@gmail.com>, Very Rev. Benedict C. Nwachukwu-Udaku V.F. <bnwachukwu@sbdiocese.org>, Rev. Henry Sseriiso <hsseriiso@sbdiocese.org>

Dear Dominic—Thank you very much for your message and your kind words. May Our Lord bless you. Our current guidelines and norms for the Diocese indicate that Home Masses are normally reserved for cases where family members are very ill and cannot go to their local parish. I am sorry that we cannot invite Rev. Msgr. Duc Minh for a Mass at your home for the area prayer group. However, I suggest speaking with Father Sseriiso, Pastor of St. Peter and St. Paul Parish, Alta Loma, who might be able to host your Mass. Please let me know how we can assist. Msgr. Duc Minh would need our Diocesan permission for a Mass at the parish. May Our Lord bless you and the very important Divine Mercy Apostolate.

Sincerely in Our Lord of the Divine Mercy,

Msgr Lopez, VG

 

Bởi thế, chúng ta chỉ có mục chia sẻ PVLC, bữa trưa và Đền Tạ, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều, mỗi mục 1 tiếng đồng hồ, thứ tự như sau:

11:00 - 12:00 Chia sẻ PVLC (Lương Thực Thần Linh trước bữa trưa)

12:00 - 13:00 Bữa trưa

13:00 - 14:00 Đền tạ

Dịp quí anh chị đến nhà chúng em không phải chỉ có chúng em nghênh đón quí anh chị, mà cả chính Đức Mẹ cũng welcome quí anh chị nữa, cả ở đằng trước nhà lẫn trong nhà và sau nhà.

 MẸ LAVANG TRƯỚC NHÀ

MẸ FATIMA TRONG NHÀ

MẸ HOA HỒNG SAU NHÀ PHÍA TÂY

MẸ BAN ƠN SAU NHÀ PHÍA ĐÔNG  

MẸ SẦU BI SAU NHÀ CHÍNH GIỮA