THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Tổng Hợp từ Năm 2011 đến 2016

Năm Thánh Mẫu Fatima 2017

Năm Đạo Binh Thương Xót 2018

Năm Bí Mật Thương Xót 2019

Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

Năm Giáo Hội Đồng Hành Truyền Giáo 2023

 

 

Năm Thế Giới Ngày Nay Cần Đến LTXC Biết Bao 2024

 

 

Sinh Hoạt Hội Ngộ và Đạo Đức

 

TĐCTT cử hành Ngày Ông Bà và Bô Lão Chúa Nhật 21/7/2024

Cha Nguyễn Văn Tịnh, TĐCTT XXVII - 2017 GP San Jose Bắc California 

 

Nhóm TĐCTT đến thăm gặp ngay 2 chị TĐCTT (không đồng phục) thuộc Giáo xứ Nhà Thờ Chính Tòa đưa Mình Thánh cho Cha Tịnh.

Từ trái sang phái: em tĩnh và Quý Chị: Phạm Lynn, Thúy Nga, Trần Đan, Ngát Hương, Nguyễn Thu Cúc, Nguyễn Nancy và Anh Nguyễn Trương

Cha Tịnh: hình trái ngày 21/4/2024 - ngài được chụp mũi để hít thở dưỡng khí cho khỏe phổi hơn chứ không phải bởi bị covid khó thở;

hình phải ngày 18/3/2023, khi chúng em tĩnh nga đến thăm ngài lần đầu tiên không nhận ra ngoài vì ngài móm bởi thiếu hàm răng giả

Cha Tịnh: Sau khi bỏ ống chụp dưỡng khí ở mũi với hàng răng giả hiện rõ dung nhan đích thực của Cha.

Một người chị em không họ hàng gì với Cha Tịnh, nhưng hằng ngày vẫn đến chăm sóc Cha 3 lần

Tiểu sử vắn gọn của Cha được ghi ở bìa một tập sách trên kệ tủ phía đầu giường bên phải của Cha

 

3/4 vị giáo sĩ (1, 2, 3 từ trái sang) con của Cha cố Nguyễn Văn Tịnh đến thăm cha hôm Thứ Năm 16/3/2023:

từ trái sang phải Cha Phan Thế Lực, con đỡ đầu của Cha Tịnh; Cha Lê Quang Hiền; phó tế Nguyễn Ánh / Thành, và Cha Mai Khải Hoàn

 

 

Cha Phan Thế Lực, Linh hướng của Nhóm TĐCTT San Jose, mừng Cha Bố Tịnh khi ngài òn ở San Jose 2021 sau khi ngài bị covid 2020 không còn ở Dưỡng lão viện nữa

 

 

"Ở đây an nhưng không vui" ngài trả lời em khi em tưởng rằng ngài ở dưỡng lão viện Vila Siena ở San Jose "an vui" chứ...

Thì ra suốt ngày lủi thủi một thân một mình... Trước khi về phòng 133 của mình ở đầu đối diện,

ngài dẫn 2 vợ chồng chúng em đến thăm ngài năm 2018 vào nguyện đường viếng Thánh Thể cầu cho Nhóm TĐCTT và cho Việt Nam

 

 

 

 

Cha Tịnh đã bị nhiễm covid-19 khi đang ở viện dưỡng lão,  nhưng nhờ đã được chích ngừa, nên sau thời gian ngắn trong nhà thương, ngài đã trở về dưỡng lão viện

Nhưng trước khi trở về lại viện dưỡng lão, ngài đã dâng lễ đồng tế ở Trung Tâm Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của CĐCGVN GP San Jose, nơi ngài đã ở trước đây ngay từ ban đầu.

Khi ngài còn ở San Jose, năm nào lên San Jose phục vụ Khóa LTXC, 2 vợ chồng chúng em cũng ghé thăm ngài và tặng quà ngài, như năm 2021 chúng em đã ghé dự lễ tiễn ngài

 

 

 

Chúng em gặp lại lần cuối ở San Jose năm 2022 trong một bữa ăn ở nhà AC Đạt Hòa với các cháu của cha.

 

 

Sáng Thứ Bảy 18/3/2023, hai vợ chồng chúng em đã ghé thăm cha tại phòng 38 A Garden Park Care Center Garden Grove, khi nghe tin cha đã xuống OC.

Chúng em trở lại thăm Cha Tịnh 1 lần nữa, lần thứ 3, sau Thứ Bảy Đầu Tháng với TĐCTT ngày 1/4/2023.

Khi chúng em rủ Cha Đức Minh đi thăm Cha Tịnh với chúng em, đã được Cha Đức Minh cho biết: "Tôi rất mong được dịp đến thăm ngài".

Đức Ông Nguyễn Đức Minh (95 tuổi) chống gậy vào thăm Cha Nguyễn Văn Tịnh (92 tuổi, trẻ hơn 3 năm nhưng lại chịu chức trước ĐÔ Minh 4 năm).

Lần này ngài đã được chuyển sang phòng 51, vẫn ở Garden Park Care Center tại Orange County Nam California.

Lần này chúng em thấy ngài đã tỉnh táo, khỏe hơn, mặt mũi hồng hào hơn,

nhưng vẫn chưa được ăn uống bình thường bằng miệng lưỡi, dù thèm các món ăn Việt Nam.

 

 

Đây là lần đầu tiên Nhóm TĐCTT GP Orange và San Bernardino ghé thăm Cha, 1 TĐCTT lão thành vang bóng một thời:

Ngài đã là vị chủ tịch của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ đầu tiên ở San Jose đầu thập niên 1980-1984.

Ngài đã ăn uống lại hầu như bình thường, trí còn tỉnh táo, dung nhan càng ngày càng bô lão (đẹp lão) hơn trước.

Ngài còn nhớ ngày sinh và thụ phong linh mục của ngài... và nhớ em cùng những gì em gợi lại cho ngài từ năm 1980...

 

 

Phái đoàn TĐCTT đã dâng 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh cầu cho Cha;

riêng em cầu cho Cha sống thêm 3 năm nữa như Cha mong muốn để kỷ niệm đúng 70 Năm Linh Mục của Cha.

Em đã xin Cha ban phép lành cho chung phái đoàn sau khi phái đoàn cầu nguyện cho ngài. 

 

Chị Nguyễn Nguyệt, TĐCTT VII - 2013 GP Orange California 

Căn chung cư số 10 ở địa chỉ chị Nguyệt cho ở trong khu chung cư đối diện với Nhà Thờ Saint Policarp ở bên kia đường

Chị Nguyệt rất vui khi gặp phái đoàn TĐCTT của mình lần đầu tiên tới thăm chị

Chị được dịp kể chuyện về bệnh trạng của chị: Chị bị stroke liệt nửa người 8 năm trước, sau đó hết liệt thì lại bị parkinson 5 năm rồi

Chị năm nay gần 73 tuổi mà thấy trẻ ra và với gương mặt tốt tướng hơn nhờ uống sửa ensure ngày 3 lần...

Phái đoàn TĐCTT trước khi từ giã chị lúc 11:45 am, sau nửa tiếng gặp gỡ hàn huyên, đã dâng 1 Kinh Hãy Nhớ cầu cho chị 

 

Đức Ông Nguyễn Đức Minh, TĐCTT XI - 2014, Cha Phó Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT 

Ngài ở trong khu mobile home có nhiều người Việt ở, vì gần Nhà Thờ Đức Mẹ Lavang, hàng ngày ngài đi bộ ra nhà thờ dâng lễ

Đến thăm Cha Đức Minh có thêm Chị Nguyễn Thy (Thụy Trường) - Tuy nhiên, vì Cha đang dâng lễ ở Nhà Thờ Lavang chắc 11:45 am mới về

 

Do đó phái đoàn đã đến thăm Chị Nguyệt trước rồi trở về thăm Cha Đức Minh sau, những mãi 12:15 pm Cha mới về

Chọ du hiện nay cha không bị gout hay yếu bệnh gì, như phái đoàn TĐCTT vẫn tới thăm cha để bù lại những lần cha bị bất ngờ yếu liệt chưa tới 

 

 

Cha thích đọc báo hàng ngày, nên bàn ở phòng khách của cha tràn đầy báo chí.

Nàng Thúy Nga đang hỏi thêm cha về các chi tiết được ngài ghi dưới đây để giúp cha chuyển tiền về 2 GP Vinh và Hà Tĩnh qua Caritas của 2 GP này

 

Cha Đức Minh đã ăn trưa với ca đoàn ở Nhà Thờ Đức Mẹ Lavang,

nên chỉ ngồi với phái đoàn khi phái đoàn dùng bữa trưa với bát xôi ngon lành được Chị Nguyễn Nancy nấu và đãi

 

 

Cha con chụp hình chung với nhau, ở đây, phái đoàn TĐCTT không cầu nguyện cho cha như Cha Tịnh hay Chị Nguyệt,

trái lại, xin Cha ban phép lành cho phái đoàn đại diện chung nhóm đến thăm Cha lần đầu tiên, sau lần đến mừng Cha 60 năm Linh mục 2021

Phép lành của ngài ban cho Nhóm TĐCTT gợi nhờ phép lành đầu tay đời linh mục của ngài năm 1961

 



Thánh Lễ mở tay 1961

 

 

Với ĐHY Roger Mahony được Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh giới thiệu về Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

mà chính ngài là phần tử và chính ngài đã mời ĐHY từ ngoài vào chụp chung với nhóm

Cha Nguyễn Đức Minh chủ tế Thánh Lễ 10:30 am CN 32 TN ở GX Lavang, với ĐHY Mahony, 7 cha và 2 phó tế

để tạ ơn về Tước Đức Ông được ĐHY Mahony TGP Los Angeles xin ĐTC Phanxicô ban cho Cha 12/11/2017

 

From: thanh kham
Date: Thu, May 27, 2021 at 7:42 PM
Subject: Re: Kỷ Niệm Mừng Hồng Ân Linh Mục 60 Năm 27/5/1961 - 2021
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh cho tôi gửi lời chúc mừng ngài
Tôi hiệp ý với ngài tạ ơn Chúa
Tôi quen với ngài và rất mến ngài
Đã đến dâng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do ngài tổ chức cho 14 cộng đoàn Los vào năm 2000
Tôi cũng đỡ đầu cho một người cháu của ngài đi tu
Chúc mừng ngài
Và cầu nguyện với ngài
nqk
(TGM Ngô Quang Kiệt)

TĐCTT kéo đến tư gia của ngài để dự lễ mừng 60 năm Lm của ngài - Tấm hình đầu tiên còn đeo khẩu trang, trừ chính vị linh mục 60 năm hồng ân

Trọn vẹn 9 anh chị em TĐCTT ngoại trừ em đứng ngày bìa cùng và Cha đừng giữa, đúng hơn là 10 TĐCTT nếu kể cả cha, và từ trái sang phải:

Chị Đinh Tuyết Mai, Chị Khổng Nhàn, Chị Nguyễn Thy, Chị Nguyễn Nancy, Anh Nguyễn Văn Thế, Chị Đỗ Lan, Chị Phạm Ngọc Anh và Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ

 

 

Cha Đức Minh triều yết ĐTC Gioan Phaolô II ngày 24/11/1988

sau khi được đồng tế với ĐTC, cùng với 1 vị giám mục và linh mục hôm ấy, tại nhà nguyện riêng của ĐTC

Cha Đức Minh đã sang Pháp hội kiến với cựu hoàng Bảo Đại 2 lần: 1972 và 1994

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 22, 2024 at 6:29 AM
Subject: Re: TĐCTT cử hành Ngày Ông Bà và Bô Lão Năm 2024
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

Tạ ơn LTXC, qua ĐTC Phanxicô, đã tạo cơ hội cho Nhóm TĐCTT chúng ta được sống Ơn gọi Thương xót và Sứ vụ Thương xót của chúng ta qua Đức Ái trọn hảo,

như qua các Ngày Thế Giới Người Nghèo từ năm 2017 hay qua Ngày Ông Bà và Bô Lão từ năm 2021.

Cho dù chỉ có một số ít, dưới 10 anh chị em ngay từ năm 2021, TĐCTT chúng ta vẫn đại diện đến thăm viếng quí vị Lão Niên, yếu bệnh và cô đơn trong Cộng đồng Việt Nam ở OC.

Năm 2024 này, chúng ta vẫn tiếp tục cử hành ngày này, cho dù không vào chính ngày là Chúa Nhật 28/7/2024, chúng ta vẫn cố gắng uyển chuyển để cử hành cho bằng được,

bằng cách đến thăm 2 vị linh mục lão thành đã tuyên hứa chính thức làm TĐCTT của chúng ta, và 1 người chị em TĐCTT đang bị yếu bệnh đến độ không thể đi nhà thờ được nữa.

Chớ gì LTXC luôn là niềm vui thương xót vô cùng bất tận của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen
 

em tĩnh

Giờ đây, với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và hiệp thông với nhau, mời quí TĐCTT xem lại một số hình ảnh cũ mới đáng ghi nhớ trong lịch sử của Nhóm TĐCTT ở đường link sau đây:

 

TĐCTT cử hành Ngày Ông Bà và Bô Lão Chúa Nhật 21/7/2024


 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 18, 2024 at 4:25 PM
Subject: TĐCTT cử hành Ngày Ông Bà và Bô Lão Năm 2024
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024     


Theo thông lệ hằng năm từ năm 2021 tới nay, hằng năm, vào Ngày Ông Bà và Bô Lão, Chúa Nhật 4 của Tháng 7, gần Lễ Thánh Gioakim và Anna, Ông Bà của Chúa Giêsu,

Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn thực hiện các chuyến thăm viếng các vị bô lão (75 tuổi trở lên, yếu bệnh và lẻ loi cô độc) trong cộng đồng dân Chúa ở GP Orange.

Đặc biệt năm 2024, Ngày ông Bà và Bô Lão vào Chúa Nhật 28/7/2024 còn được Ơn Toàn Xá nữa, như bản tin này

Ơn toàn xá nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ Tư

Riêng Năm 2024 này, bản thân em phải phục vụ Khóa LTXC 66 ở GP Pensacola Florida vào cuối tuần 26-28/7/2024, không thể cùng quí AC cử hành như 3 năm trước.
Nhưng em lại không muốn bị missed một ngày đầy ý nghĩa và giá trị cho ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của TĐCTT chúng ta, 
nên em xin cử hành Ngày Ông Bà và Bô Lão sớm 1 tuần, tức vào Chúa Nhật 21/7/2024, từ 10:00 am tới 12:00 pm.

Và năm nay chúng ta cũng chỉ viếng thăm nội bộ TĐCTT của chúng ta thôi, theo thứ tự như sau, bao gồm cả giờ thăm và nơi thăm cho từng cha và chị Nguyệt: 
10:00 am - Cha Nguyễn Văn Tịnh, TĐCTT 2017 GP San Jose CA, đang ở Dưỡng lão viện: Garden Park Care Center 12681 Haster St, Garden Grove, CA 92840, Room 8A
10:45 am - Cha Nguyễn Đức Minh, TĐCTT 2014 GP Orange CA, hay bị Gout liệt giường Nhóm chưa bao giờ cùng nhau thăm ngài: 432 S. Harbor Blvd, Space 37 – Santa Ana, CA 92704
11:30 am - Chị Nguyễn Nguyệt, TĐCTT 2013 GP Orange, càng ngày càng suy sụp sức khỏe không còn đi nhà thờ được nữa: 8091 Chapman Ave Apt # 10 - Garden Grove, CA 92841

 

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.


em tĩnh