THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024

 

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024

 

Nội dung 

 

1- Nhập Cuộc
2- Các Trụ Sở Truyền Giáo
3- Thăm Viếng Nhân Sinh
4- Thăm Viếng Các Nhà Thờ
5- Ngày Hội Chợ Hằng Tuần
6- Ngày Tặng Quà Truyền Giáo
7- Tham Quan Các Cơ Sở Giáo Dục
8- Tham Quan Các Cơ Sở Y Tế




Các Trụ Sở Truyền Giáo

 

Đối với Kitô hữu thì làm gì thì làm, nếu không có Chúa tất cả mọi sự đều vô nghĩa và chẳng có giá trị gì, cũng thế, nếu không có ân sủng Ngài ban họ chẳng có thể làm được điều gì ngoài phạm tội. Bởi vậy, trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 liên quan đến sứ vụ và công cuộc truyền giáo của Giáo Hội là những gì cao trọng và quan thiết liên quan đến phần rỗi của nhân loại nói chung và lương dân nói riêng, phái đoàn TĐCTT không thể nào không ưu tiên trên hết và trước hết là sinh hoạt thiêng liêng.

Sinh hoạt thiêng liêng dọc suốt hành trình của phái đoàn TĐCTT ở đây các giờ kinh phụng vụ, các giờ kinh nguyện riêng của phái đoàn và các Thánh Lễ, bao gồm cả những bữa ăn và những buổi họp mặt chung riêng, đều ở tại các Trụ Sở Truyền Giáo của 2 Dòng tu chính, đó là Dòng của quí Sơ Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria (FMM: Franciscan Missionaries of Mary) ở thủ đô Ethiopia Addis Ababa, Mazoria và Hawasa, cũng như Dòng Chúa Thánh Thần (CSSp: Congregatio Sancti Spiritus) của quí Cha Spiritan ở Arba Minch và Yabello. 


ở Addis Ababa

 

Thứ Bảy 18/5 và Chúa Nhật 19/5

 

Phái đoàn Hành Trình Truyền GIáo Tận Cùng Trái Đất tất cả là 7 người,

bao gồm cả Sơ Mỵ Chân, FMM, hướng dẫn viên truyền giáo,

khởi hành từ 4 nơi khác nhau ỡ Mỹ: Boston MA, LAX CA, San Francisco CA và Houston TX

 

Ở phi trường Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ chuyển tiếp từ Los Angeles và San Francisco California về Addis Ababa Ethiopia theo hãng bay Turkish

Phái đoàn California Nam 1 và Bắc 2 gặp nhau thành 3/7 ACE ở Istanbul để cùng chuyến Turkish TK676 bay sang Ethiopia lúc 6:15 pm sau 5 tiếng rưỡi chờ đợi.

Phái đoàn từ 3/7 thành 4/7 ở Phi trường Addis Ababa đêm Thứ Bảy 18/5 - Sơ Mỵ Chân, FMM, đến đầu tiên, làm visa và chờ gặp phái đoàn

 

Toàn bộ phái đoàn 7/7 (1 nam + 6 nữ) gặp nhau vào nửa đêm về sáng Chúa Nhật 19/5/2024, Lễ Thánh Thần Hiện Xuống theo Phụng Lịch Roma.

Tạ ơn LTXC đã cho phái đoàn chẳng những sang tới nơi bằng an mà còn đông đủ 7 người, bằng không chỉ còn 2 là em và Sơ Mỵ Chân,

bởi 3 Chị từ Houston TX, Chị Hoàng Thành, Vũ Mùi và Christy Mai bị bão mất điện từ trước khi đi cho đến khi tới Ethiopia vẫn chưa có lại,

và 2 chị ở San Jose CA: Chị Hòa chồng bị ngã tay chân và mặt mũi bị sứt mẻ, còn Chị Phượng vừa sang tới Ethiopia được tin con đụng xe total loss.

 

Phái đoàn TĐCTT hành trình được đón từ phi trường lúc 5:15 am Chúa Nhật 19/5/2024

về Tu viện của Các Sơ Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM cách phi trường 15 phút.

 

Việc đầu tiên của phái đoàn là vào nhà nguyện của Quý Sơ ở ngay cửa bước vào để dâng lời tri ân cảm tạ LTXC 

đã cho phái đoàn đến nơi bằng an, dù mệt mỏi với cả đêm canh thức ở phi trường chờ xe đến đón.

 

Thánh lễ đầu tiên ở Ethiopia tại thủ đô Addis Ababa là Thánh lễ Chúa Nhật Hiện Xuống của chung Giáo Hội hoàn vũ,

nhưng ở Ethiopia lại là Chúa Nhật III Phục Sinh như bên Giáo Hội Chính Thống là tôn giáo chính của Ethiopia

và hôm đó có nghi thức ban Phép Thêm Sức ở Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Một nhân viên của Tòa Đại Sứ Mỹ ở Ethiopia là Mr. Mark có 3 người con,
2 được Rước Lễ lần đầu ở lễ 8 giờ sáng, và 1 được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức lúc 11 giờ, 
đã mời nhiều quan khách tham dự Lễ 11 giờ, trong đó có các Sơ FMM và phái đoàn TĐCTT,
sau lễ tất cả quan khách được mời về dinh thự của ông để dùng bữa tiệc mừng 3 con của ông.

 

Chiều Chúa Nhật 19/5 hôm đó, tại tu viện của quý Sơ FMM, Sơ Mỵ Chân trao lại cho Sơ Rosie đúng 5 ngàn MK của Nhóm TĐCTT

tặng cho các em học sinh mẫu giáo ở Mazoria để các em có đồng phục mặc và dụng cụ học sinh.

 

 

Các thùng đồ mang từ Mỹ sang tặng cho các khu vực truyền giáo của quý Sơ FMM

cùng với đủ mọi thứ thực phẩm Việt Nam để phái đoàn nấu nướng cho các bữa ăn ở Mazoria suốt cả tuần lễ.

Phái đoàn đổi tiền MK từ Sơ Rosie sang tiền địa phương để sử dụng khi mua sắm.

 

Phái đoàn TĐCTT đọc kinh tối với nhau,

sau đó nghe em chia sẻ về Phụng Vụ các Thánh Lễ trọng mở đầu Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh cùng với ý nghĩa về Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Quý chị ngồi nói chuyện với nhau sau bữa tối, trong khi chờ xe 9:30 pm đến đón về Chủng Viện ngủ qua đêm Chúa Nhật.

 

Thứ Hai 20/5

 

Quý chị dậy đúng giờ và chờ lên đường từ Addis Ababa về Mazoria lúc 5:15 sáng,

khi trời còn tối nên không chụp được hình chủng viện, kể cả khi đến cũng vào lúc 10 giờ tối. 

một số cảnh nhân sinh tiêu biểu dọc đường đi

Ghé điểm tâm vào lúc 8:30 am ở một khách sạn lưng chừng đường

Món ăn đặc biệt / đặc sản được 2 Sơ Mỵ Chân và Rosie ordered và ăn bằng tay theo kiểu người Ethiopia

Cảnh ở phía sau khách sạn ở phía đối diện với các phòng vệ sinh

 

ở Mazoria

 

Từ trưa Thứ Hai 20/5

 

Tu viện của Quý Sơ Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM ở Mazoria,

nơi 2 sơ Việt Nam Mỵ Chân và Minh Thi đã ở từ năm 2009, nay có 1 Sơ Ấn độ là Sơ Rosie (từ năm 2012) và Sơ Anna người Đại Hàn.

 

 

Trước cửa có trải sẵn bông và cỏ để làm dấu hiệu thân tình nghênh đón phái đoàn TĐCTT 

được Sơ Mỵ Chân dẫn dắt trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu 2024

 

 

Vị Linh mục tài xế của Giáo phận Hosanna, đang coi sóc 14 đại chủng sinh ở Giáo phận nhà theo học tại đại chủng viện thủ đô này,

chở phái đoàn TĐCTT từ Tu viện quý Sơ FMM ở thủ đô Addis Ababa về chủng viện ngủ qua đêm Chúa Nhật 

để sáng sớm Thứ Hai 20/5 lại tiếp tục chở phái đoàn về Mazoria cách 6 tiếng lái xe.

Phái đoàn TĐCTT tặng quà kèm theo ý lễ rất hậu để bù đắp cho Cha,
vị đã sẵn sàng bỏ công của (xăng dầu) và giờ giấc cùng sức lực của mình vào việc chuyên chở phái đoàn TĐCTT.

Thanks be to God and to You Father. May God bless you and I will see you again when you become bishop!

Phái đoàn nghỉ ngơi chiều hôm đó chẳng những tại phòng ẩm thực mà còn ở cả ngoài chòi, ngoại trừ chị Vũ Mùi phải đi nằm ngay để nghỉ ngơi phục sức.

Cái chòi này nằm sâu trong mảnh đất của tu viện và ở phía trái từ nhà ở chính của các Sơ ra

Khu vườn rau ở bên trái từ cổng chính vào

Khu vườn ngô bắp ở bên phải từ cổng vào dọc theo căn nhà của người gác cổng

Phòng nhân viên canh cổng và phục vụ của các sơ ở ngày gần cổng vào và ở bên trái

Tu viện của các Sơ được chia làm 2 phần, gian chính (phòng ngủ và phòng sinh hoạt) và gian phụ (nhà nguyện và 2 phòng khách)

Có một mái che từ gian chính sang nhà nguyện ở ngày đầu và 2 phòng ngủ cho khách sát ngay bên

Vì em là "the man blessed among women" nên được ngủ ở phòng khách sát với nhà nguyện, và bên cạnh là phòng của 2 Chị Thành và Mùi

 

Các thứ hành lý em mang theo, ngoại trừ 1 thùng quà đúng 50 pounds

được để lại cùng với của quý chị ở Addis Ababa cho quý sơ tùy nghi tặng cho dân nghèo ở những nơi quý Sơ biết.

Trước hết là 1 túi NIKE đựng đôi giầy bata để bộ hành đường đất qua làng mạc, ngoài đôi giầy đen để đi lễ,

1 xách vai đựng laptop cùng các thứ kỹ thuật, giấy tờ và thuốc men, 1 vali đầy quà bánh ký gửi free, và 1 vali đầy quần áo.

 

 

4 thứ bất khả thiếu trong hành lý đó là 1- Ảnh LTXC, 2- thuốc uống hằng ngày,

3- laptop để vừa gửi email hàng ngày vừa để chứa hình ảnh em chụp từng ngày đề phòng hư/mất điện thoại và 4- bộ phận chuyển biến điện thế (Power Voltage Converter)

Hai chùm Chuỗi Kinh Mân Côi được chị Phạm Ngọc Anh ở OC CA gửi tặng cho giáo dân ở các khu vực truyền giáo

Các thứ kẹo cùng một ít xe nhỏ đồ chơi để cho các em, thậm chí người lớn cũng thích kẹo nữa.

Giường nằm ở Mazoria này được nhất trong các nơi phái đoàn TĐCTT ghé trọ ở các trụ sở truyền giáo

 

7 túi Xí muội Chua ngọt không hột em mua để làm quà cho 2 Sơ VN và 5 Chị TĐCTT vào buổi họp mặt cuối cùng ở Hawasa khi kết thúc chuyến đi;

còn hộp cơm cháy em đã sử dụng vào các buổi sáng sớm tự nhiên cảm thấy đói quặn lên (chưa bao giờ xẩy ra), nhất là cho bữa tối chờ chuyến bay ở phi trường Addis Ababa.

 

 

Căn phòng khá nhất trong các trụ sở truyền giáo,

nhưng vẫn bị trục trặc về nước tắm và rửa mặt bất khả tránh ở những khu vực truyền giáo chung quanh toàn là dân chúng cùng khổ!

Phòng tăm riêng cò vẻ ngon lành lắm, nhưng vẫn không thể hoan hưởng vì nuớc cũng cảm thấy "nghẹn" ngào với dân chúng khốn cùng

Cửa phòng ở bất cứ trụ sở nào cũng bị tật nguyền trầm trọng, phầi giằng co măi mới mở được

Giờ Kinh Phụng Vụ Chiều Tối đầu tiên với các Sơ ở nhà nguyện của quý Sơ.

Chị Bích Phượng đã bật khóc khi biết tin người con thứ hai của chị bị tai nạn xe vì ngủ gật trên đường đi làm về...

Bữa tối đầu tiên với quý Sơ do Sơ Anna người Đại Hàn phục vụ, trong đó có món kim chi nổi tiếng của nước này

 

Ngày Thứ Ba 21/5

Nhà thờ của Giáo xứ Mazoria ở giữa Tu viện của Quý Sơ FMM và khu trường mẫu giáo của Quý Sơ

Theo lịch trình Thánh lễ trong tuần thì Quý Sơ FMM sang Nhà Thờ của Giáo xứ Mazoria để dự lễ 7 giờ sáng 4 ngày một tuần: Thứ Ba, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chúa Nhật

Lúc đầu thì nhà thờ hơi tối vì bị mất điện, phải dùng đèn pin để đọc Bài Đọc, sau đó đang lễ thì điện tự động sáng lên

Sáng Thứ Ba 21/5 hôm đó Cha Zeleke chủ tế nhưng không giảng lễ (hình như cái lệ ngày thường trong tuần là như vậy, cũng như không có nghi thức chúc bình an trong lễ, dù lễ bất cứ ở đâu suốt hành trình)

Sau lễ phái đoàn theo 2 sơ vào chào Cha Zeleke và nhờ đó mới biết ngài là vị linh mục phục vụ 5 cộng đoàn khác nhau và đang cần xây nhà thờ mới

Từ bên Nhà thờ trở về tu viện của Quý Sơ FMM, bằng một đường mòn bộ hành mấy phút và qua một cánh cửa thông sang nhau ở góc vườn nhà quý sơ

Nhân viên phục vụ tu viện của quý sơ trông nom vườn tược và chăn nuôi, đang hái bơ ở trên cây phủ trên cái chòi ngay ngoài gian nhà chính của quý sơ

 

Các thứ đồ ăn thức uống và gia vị được quý chị,

nhất là 2 Chị Bích Phương và Phan Hòa mang theo để phái đoàn sử dụng và nấu nướng trong thời gian cả tuần ở Mazoria.

Sơ Mỵ Chân, người nữ tu thừa sai đã từng ở tu viện này 11 năm, từ năm 2009 đến 2020, tỏ ra rất quen thuộc mọi sự ở đây và năng nổ phục vụ các bữa ăn, dù các chị cũng được chia đặc trách theo ngày

Chị Bích Phượng trẻ nhất trong phái đoàn đã cố gắng làm cho cả vùng Mazoria này gửi thấy mùi phở bò Việt Nam.

Bữa trưa Thứ Ba 21/5

Quý chị ngồi "nghỉ hè" mát mẻ sau chuyến bộ hành thăm nhân sinh ở địa phương cả ngày hôm ấy, trước kinh tối và bữa tối

Cả bữa trưa lẫn bữa tối đều ngon lành. Bữa tối có cả nồi mì tôm, rau luộc, cơm chiên trứng và bơ

 

Thứ Tư 22/5

 

Lễ ban sáng trong tuần tại nhà nguyện của Quý Sơ được 3 vị linh mục (được liệt kê trên đây) ở chung nhà xứ Mazoria đến cử hành

Cha Zeleke dâng lễ sáng hôm qua Thứ Ba ở Nhà Thờ Mazoria tiếp tục phiên dâng lễ sáng Thứ Tư ở nhà nguyện của Quý Sơ

Đi đâu phái đoàn cũng được rước lễ theo kiểu tự động như thế ấy ở một quốc gia đa số thuộc Giáo Hội Chính Thống giáo

 

Thứ Năm 23/5

Bữa điểm tâm đơn giản mà ngon lành no nê lại nhẹ nhàng

 

Hai chị Hoàng Thành và Vũ Mùi hôm nay ở nhà, không trở lại những nơi phái đoàn đã đi qua hôm Thứ Ba,

để lo bữa trưa ở khu nấu nướng và rửa ráy đằng sau gian nhà chính

 

Bữa trưa được Chị Vũ Mùi cùng với Chị Hoàng Thành dọn nấu

Sau bữa trưa, phái đoàn qui tụ lại vào lúc 3 giờ chiều để cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót ở ngoài chòi thay vì trong nhà nguyện bị khóa

Bữa tối với món bún canh miến gà và khoai mì / sắn mì

Vì hay bị cúp điện bất ngờ, tu viện của quí sơ đã phải sử dụng thêm hệ thống solar (trên) và máy phát điện (dưới), nhưng đã mất điện thì thường mất luôn wifi

 

Thứ Sáu 24/5

 

Lễ 7 giờ ở Nhà Thờ Mazoria thường hay bị mất điện, phải dùng đèn pin để đọc

Lễ xong phái đoàn theo 2 sơ trở về tu viện bằng lối mòn quen thuộc

Cửa hông ở góc vườn tu viện của quí sơ sang Nhà Thờ Mazoria và qua nhà thờ tới khu trường mẫu giáo của các Sơ

 

Điểm tâm tùy nghi

Mía, đu đủ và bơ là những thứ trái cây rất thịnh hành ở Ethiopia và riêng Mazoria.

8 Cây mía làm gậy của phái đoàn hôm Thứ Tư 22/5 đã được chị Hoàng Thành róc vỏ và chẻ từng khúc nhỏ cho dễ ăn. Bã mía, vỏ bơ và đu đủ cho dê bò ăn

Bữa trưa với Cha Zeleke, vị linh mục sẽ dẫn phái đoàn TĐCTT chiều nay trở lại 3 địa điểm đã đến hôm Thứ Tư 22/5 để quay video clips tài liệu gây quĩ

3 chị trong phái đoàn không tham dự sinh hoạt hôm nay, Thứ Sáu, liên quan đến việc trở lại để quay videos ở một số địa điểm, đang đọc kinh Mân Côi với nhau tại phòng sinh hoạt chờ phái đoàn về ăn tối

 

Thư Bảy 25/5

 

Thánh lễ ban sáng ở Nhà Thờ Mazoria do chính Cha Sở cử hành

Khu vực giữa nhà thờ (trái) và phòng mục vụ (trái) của quí cha

 

Khu vực giữa phòng mục vụ (phải) và nhà xứ (trái) của quí cha (qua cổng), nơi quí cha qui tụ lại ở chung để save tiền ăn uống,

bởi các vị không có lương từ tòa giám mục và cũng chẳng được giáo dân xin lễ, chỉ được cấp đất để trồng trọt thôi.

Hôm nay cửa thông qua lại bị khóa, phải chờ cho tới khi nhân viên của các Sơ treo thang sang bên kia để mở, người nhân viên bị điện giật trong ngày hôm đó.

Bữa điểm tâm thanh đạm hơn (trên) nhưng bữa trưa thì nặng ký hơn (dưới)

Phái đoàn thanh toán những thứ chi phí (các chuyến chuyên chở, bữa ăn từ Addis Ababa về Mazoria, các thực phẩm mua nấu)

với Sơ Rosie bằng MK, đồng thời cũng tặng cho tu viện của Sơ ở Mazoria 300 MK để gọi là một chút tỏ lòng tri ân cảm tạ.

Phái đoàn TĐCTT tự động cầu Kinh Mân Côi với nhau trước giờ Kinh Phụng Vụ chung của quý Sơ

Khi đi xe thì ngày nào cũng 2 chuỗi: Chuỗi Mân Côi ban sáng và Chuỗi Thương Xót ban chiều, chưa kể bài hát Dâng Ngày cho Đức Mẹ của TĐCTT

Phái đoàn họp tổng kết hành trình chặng thứ 1 nhưng hướng đến tương lai, như đóng góp thêm để tặng Đức Cha và Sơ Mỵ Chân.

Hôm Thứ Năm 23/5, phái đoàn cũng họp bất thường tại phòng của em để bàn về quĩ truyền giáo đã được phân chia,

đặc biệt là số tiền $3,500.00 tính đổi sang tiền địa phương để tặng mỗi gia đình 25 MK khi đến thăm họ,

nhưng nay vừa được biến thành món quà truyền giáo cho 100 gia đình nghèo nhất mỗi gia đình nửa tạ (50 ký) bắp/ngô,

và quĩ cũng sẽ được quyên góp thêm sau chuyến đi cùng với quĩ còn tồn dư để đáp ứng các nhu cầu mục vụ mới thấy ở Mazoria (chưa biết ở Yabello)

Số cà phê này không ngờ lại trở thành quà tặng trước khi rời Mazoria cho từng tham dự viên trong phái đoàn của chuyến hành trình

Sơ Rosie đang phục vụ bữa ăn trong gian bếp sau nhà

Chiều Thứ Bảy 25/5, phái đoàn thảnh thơi sửa soạn lên đường tiếp tục chặng thứ 2, mới có cơ hội tham quan khu vườn sau nhà của các Sơ

Chiều hôm ấy Sơ Tri Minh Thi lái xe về Mazoria hoàn trả để rồi cùng phái đoàn tiếp tục chặng 2 của hành trình vào sáng hôm sau cho tới khi về lại Hawasa là trụ sở Sơ phục vụ chỉ mới 3 năm nay từ sau đại dịch.

Bữa tối tiệc ly

Đu đủ có nhân...và không có hạt! 

Reflection cuối bữa tiệc ly

Sơ Anna người Đại Hàn đại diện tu viện tặng cho mỗi người trong phái đoàn, kể cả Sơ Mỵ Chân, một khăn quàng cổ cùng với 1 bịch cà phê

 

Chúa Nhật 26/5

 

Bữa điểm tâm cuối cùng ở Mazoria từ trưa Thứ Hai 22/5, trong bữa này có thểm Sơ Tri Minh Thi từ Hawasa về để cùng phái đoàn tiếp tục chặng thứ 2 của Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024

Quí Chị bao giờ cũng tự động nhào vô rửa ráy và lau chùi chén bát, muỗm diã và ly đàng hoàng cẩn thận rồi cất vào đúng chỗ của chúng

Phái đoàn TĐCTT ngỏ lời cám ơn Sơ Rosie và Sơ Anna ở tu viện này đã nồng hậu đón tiếp và giúp phái đoàn được sống những giây phút viếng thăm cùng tặng quà tuyền giáo ở khu truyền giáo Mazoria của Quý Sơ

Tấm hình lưu niệm cuối cùng và sẽ không bao giờ có nữa những moments thân thương ở khu vực truyền giáo Mazoria 20-26/5/2024 này

Phái đoàn cùng 2 Sơ Chân và Thi rời Mazoria đến Arba Minch, với người lơ xe ngồi trên cục gỗ bên cánh cửa xe full van, dù có chỗ trên ghế

Chưa bao giờ thấy một biển hồ nào mà nước lại vàng khè như thế này: đúng là dấu hiệu của những gì khốn khổ thực sự là tận cùng trái đất

Tuy nhiên, nhờ nụ cười của phái đoàn TĐCTT, dù mệt mỏi như mầu nâu nước biển, mà vùng trời biển hồ tận cùng này như trở nên tươi hơn một chút

Đường trường từ Mazoria tới Arba Minch, rồi từ Arba Minch tới Yabello và từ Yabello tới Hawasa

mới xuất hiện những đàn bò bê nghênh ngang giữa đường xe hơi đi như thế này.

 

ở Arba Minch

 

Từ 10:30 giờ sáng Chúa Nhật 26/5

 

Phái đoàn TĐCTT cùng với 2 Sơ Mỵ Chân và Minh Thi rời Mazoria từ 7 giờ sáng, không dự lễ ở nhà thờ Mazoria mà về Arba Minch mới dâng lễ,

tới nơi, vào lúc 10:15 am, phái đoàn đã phải chờ vị linh mục Giám tỉnh bấy giờ đang lễ ở Nhà thờ cho cộng đồng dân Chúa địa phương.

Đây là giẫy phòng ngủ giành cho khách, nơi phái đoàn sẽ ngủ qua đêm Chúa Nhật 26/5

Cổng chính từ đường lộ nhìn vào, nhưng xe có lối vào riêng

Lễ xong vào lúc 11:00 am, Cha Giám tỉnh Dòng Chúa Thánh Thần ở Ethiopia, cũng là người Ethiopia, đã đón tiếp phái đoàn ở phòng khách,

chỉ phòng ngủ cho từng người, dâng lễ Chúa Nhật cho phái đoàn, sau đó phái đoàn đã dùng bữa trưa muộn vào lúc 2 giờ chiều.

Con cá catfish / cá lóc / ca da trơn lớn mới bắt được giành để đãi phái đoàn mới bắt đầu làm nên bữa trưa muộn là thế

Theo Phụng lịch Roma hôm ấy là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, nhưng ở Ethiopia đa số là Chính Thống giáo nên theo phụng lịch như họ,

và mừng Lễ Chúa Phục Sinh sau Phụng lịch Roma hơn cả tháng trời, và Chúa Nhật 19/5/2024 mới là Chúa Nhật IV Phục Sinh Lễ Chúa Chiên Lành.

Vẫn kiểu rước lễ dưới hai hình và tự động nhận lấy mà ăn và uống như ở Mazoria

Cuối lễ, em đã đại diện cho chung TĐCTT để tặng quà cho công cuộc truyền giáo của Dòng Chúa Thánh Thần qua Cha Giám tỉnh, với số tiền là 5 ngàn MK tiền mặt,

 được Sơ Mỵ Chân, FMM, đã đổi sang MK từ Hoa Kỳ, để đỡ bị thiệt khá nhiều ở việc chuyển ngân trực tiếp qua nhà băng.

Số tiền 150 MK (100 của AC Thế Lan và 50 MK của Chị Tammie Thủy gửi em để xin lễ cho chung Nhóm TĐCTT), em đã chia làm 3:

1 xin với vị linh mục chở phái đoàn từ Phi trường Addis Ababa về tu việc các sớ sáng sớm Chúa Nhật 19/5,

1 xin với vị linh mục chở phái đoàn từ Addis Ababa về Mazoria Thứ Hai 20/5 và 1 xin với vị Linh mục Giám tỉnh này.

Sau lễ, trong khi chờ bữa trưa muộn, em đã xin Cha Giám tỉnh kiểm lại số tiền 5 ngàn MK cho chắc ăn, có Sơ Minh Thi chứng kiến.

Quý chị về phòng ngủ nghỉ ngơi chờ bữa trưa và khi các chị nghe em gọi báo đã trở lại

Trong khi chờ Cha Giám Tỉnh chở đi tham quan cảnh sắc thiên nhiên ở thành phố có tính cách du lịch liên quan đến danh xưng Thập Tứ Hồ của nó

là Arba Minch vào lúc 4:30 pm, phái đoàn đã qui tụ lại trong nguyện đường riêng của quý Cha, nơi phái đoàn vừa dự lễ riêng.

Trong chuyến tham quan cảnh sắc ở Arba Minch chiều hôm ấy, trước hết Cha Giám tỉnh đã đưa phái đoàn lên lưng chừng núi,

thay vì lên tới chóp đỉnh, bởi đường đi khó khăn lồi lõm loang lở hơn là vòng vèo như đèo ngoạn mục ở Việt Nam.

Nước biển hồ ở đây xanh chứ không nâu như phái đoàn thấy và dừng chân sáng hôm nay ở đoạn đường từ Mazoria đến Arba Minch

Nơi thứ hai phái đoàn được Cha Giám tỉnh dẫn tới là Hai Le Resort, nơi vừa hữu tình vừa sang trọng đúng là cho thành phần khách du lịch,
nơi mà hầu hết dân bần cùng khốn khổ ở Mazoria như phái đoàn thấy tuần vừa qua, nhất là ở Yabello phái đoàn sắp gặp gỡ,
thì quả là thiên đường trần gian về đủ mọi phương diện vật chất.

 

Cho dù có thể dùng bữa tối ở đây, vì bấy giờ cũng tới 6 giờ chiều và ở đó có đủ món ăn cho cả 3 bữa trong ngày,

nhưng phái đoàn chỉ giải khát một chút cho thảnh thơi trước chặng 2 của hành trình và để bụng về ăn tối như đã được Cha sắp xếp.

Không ngờ ở thành phố du lịch Arba Minch này, tân tiến và sang trọng hơn ở Mazoria mà ngủ lại  cần phải có màn để khỏi bị muỗi chích,
và cửa phòng lại tệ nhất trong các trụ sở, đến độ em đã bị dấu tím bầm ở gần mắt cá của bên tay trái chỉ vì giằng co với ổ khóa đã long cả ốc ra v.v.

 

Thứ Hai 27/5

Phái đoàn cùng nhau tiến đến Nhà thờ của cộng đoàn Dân Chúa để tham dự lễ 6:30 am, chứ không phải ở nhà nguyện như trưa hôm qua

Mấy sinh viên ở gần đó vẫn sang tham dự Thánh lễ hàng ngày của các cha

 

Mỗi chị một phòng ngủ riêng, với giường có màn đàng hoàng

 

Hình như hành trình truyền giáo mang nhiều hành lý hơn là những chuyến hành hương

Vì chiếc xe của Cha Giám Tỉnh không đủ chở toàn thể phái đoàn kêm thêm 2 sơ cùng hành lý không ít,

 nên Cha Tersugh Chia cùng dòng đã phải lái xe từ Dhadim Yabello 5 tiếng về Arba Minch chiều tối hôm qua để chia chở phái đoàn

Một số đồ để ở đắp sau xe Cha Chia trống mui cần phải được cho vào bao rác đen để tránh mưa hay tránh bụi dọc đường

Xe Cha Giám tỉnh làm tái xế gồm có 2 Sơ Mỵ Chân với Minh Thi, và 2 Chị Vũ Mùi cùng Bích Phượng

Xe Cha Chia chở em và 3 chị: Phan Hòa, Hoàng Thành và Christy Mai

Ethiopia là nước có 2 mùa một năm, mùa mưa chỉ có 2 tháng, và hay bị hạn hán... Chưa tới mùa nắng nóng nhiều suối nước đã cạn khô

Ấy vậy mà khách đường trường vẫn có nước ứ đọng cần phải xả nước cứu thân đồng thời cũng để tưới gội cho các bụi cây ở hai bên đường, một cách trống trải tự nhiên (nam) hay kín đáo (nữ)

 

 

Vì hiếm nước nên nhà nào cũng phải đi kín nước ở xa, rồi tìm cách mang về, như 2 người phụ nữ gầy còm nặng trĩu vai lưng bên đường này

Tấm lưng còn được dùng để đeo vác tất cả những gì có thể như cây cỏ hữu dụng cho đời sống của con người nghèo khổ 

Trong khi đó giới trẻ vẫn vui chơi môn chơi của mình như thục bi da

Có những nơi chợ búa mở hàng ngày chứ không phải chỉ có Ngày Hội Chợ Thứ Sáu hàng tuần như ở Mazoria hay Shone

Suối này cũng chẳng thể tồn tại một số nước còn lại trước khi mùa nắng nóng đến

Vì hiếm nước nên ở đâu có nước, dù bẩn, dân chúng vẫn kéo đến hoan hưởng, bao gồm cả kín nước lẫn tắm rửa và giặt giạ v.v.

Một khoảng đất khô cằn phơi bày một góc vườn ngô bị tàn héo thê thảm

Dọc đường trường thường có các trạm kiểm soát, xe của Cha Chia bị kiểm tra vì ở đằng sau có 2 bịch đen đáng bị ngờ...

Vị Lm tài xế cho biết, sau quảng đường khó đi toàn đường đất và loang lở rách nát, cũng có khoảng đường tốt do Trung quốc làm

Chưa bao giờ thấy những ngôi nhà kỳ lạ như thế này, không biết gọi là gì: mái nhà mọc cỏ như ở dưới đất vì trên nóc nhà cũng có đất!

 

ở Yabello

 

Borana Yabello Trưa Thứ Hai 27/5

Khi gần tới khu vực truyền giáo định tới là Dhadim, còn nửa tiếng nữa, thì phái đoàn được ghé Borana cùng Dòng CSSp để dùng bữa trưa

Nhân viên canh cổng ở tại gian trú ngụ của mình

Chung Dòng Chúa Thánh Thần của quý Cha Spiritan ở Tỉnh dòng Ethiopia mừng kỷ niệm 50 năm Dòng hiện diện và phục vụ ở Ethiopia (1972 -2022)

Vị Linh mục Dòng Chúa Thánh Thần từ Hòa Lan sang Ethiopia từ năm 1972 vẫn còn sống tới nay đã 85 tuổi - Cha Lade de Lange

Đoạn đường núi sọ 12 dặm từ đường lộ chính, sau khi qua khu trường Đại Học rộng lớn, rẽ trái vào khu vực truyền giáo của quí Cha Spiritan 

Có những đàn lạc đà lang thang như vô chủ ở hai bên đường

 

Dhadim Yabello - Chiều Thứ Hai 27/5

Vì chạy ở những đoạn đường núi sọ này mà xe của các Cha Spiritan toàn là loại xe máy lớn, với khả năng 4 wheel driver và cao ráo

 

 

Cha Kenneth, CSSp, người Nigeria (áo xanh) như Cha Chia, phục vụ ở đây, đặc trách về Giáo xứ và bệnh xá, trong khi Cha Chia đặc trách về Giáo dục

Cho dù mệt mỏi nhưng toàn bộ 2 cha, 2 sơ và phái đoàn TĐCTT đã được nồng hậu tiếp đón với đủ mọi thứ nước giải khát kèm theo trái cây tươi tốt

Lối xe ra vào từ cổng tới gian nhà chính và ngược lại 

Ngôi nhà thờ ở bên trái từ cổng vào và ở bên phải từ gian nhà chính ra cổng

Khu nhà ở đằng sau ngôi nhà chính

 

Bữa tối

 

Thứ Ba 28/5

 

Sau Thánh lễ 7 giờ sáng là điểm tâm

 

5 cô khôn ngoan và 3 cha Thánh Thần (từ trái:) Quý Chị Thành, Hòa và Mai, Cha Kenneth, Quý Chị Bích Phượng và Vũ Mùi, Cha Chia (người Nigeria) và Cha Giám Tỉnh Kilimpe Garbicha người Ethiopia

Em đã sẵn sàng kẹo mang đi cho học sinh hôm nay, vừa bước ra khỏi cửa một mình trước thì thấy 1 em bé đứng dưới thềm nhà... em liền vui mừng móc kẹo ra cho em mà không sợ bị giành giật như ở Mazoria!

Thứ Tư 29/5

Thánh lễ 6 giờ sáng ở nhà nguyện của quý Cha (như lễ 7 giờ sáng hôm qua) ở đầy giẫy phòng ngủ của quý chị trong phái đoàn

Như hôm qua, vẫn Cha Chia chủ tế và giảng lễ

Vẫn tự động rước lễ hai hình

Cuối lễ, đại diện Nhóm TĐCTT và phái đoàn em ngỏ lời cám ơn quý Cha

và xin tiếp tục hiệp thông với sứ vụ cùng công cuộc truyền giáo của Giáo Hội

qua quý Cha đang phục vụ khu vực truyền giáo Yabello khốn cùng hơn cả ở Mazoria nữa.

 

Phái đoàn tặng Quý Cha 1 ngàn MK để bù đắp cho việc chuyên chở và ăn ở tại các trụ sở truyền giáo của quý Cha ở Arba Minch và Yabello,

chưa kể đến các ý lễ xin trong 2 thánh lễ hôm qua và hôm nay, mỗi lễ 3 bao thư, mỗi bao thư ít nhất là 50 MK, có bao thư 100 MK, số tiền các ngài bất ngờ ở nơi không hề xin lễ.

Đùng một cái bị tắt điện vào lúc cuối lễ 

Cha Kenneth đặc trách tu viện cũng ngỏ lời cám ơn phái đoàn và phấn khích việc truyền giáo

Toàn bộ cha con phải ra ngoài cửa của nhà nguyện để chụp hình thay vì ở bên trong tăm tối

Giẫy phòng ngủ của quý chị (trên) ở đằng sau giẫy phòng ngủ của 2 sơ và em (dưới)

Bữa điểm tâm vượt qua bằng cách lấy các thức ăn đã dọn sẵn để điểm tâm trên xe khởi hành từ 7 giờ sáng và qua chặng đường 5-6 tiếng mới tới Hawasa

Bên đường có một số chỗ cây cối tươi tốt và thú rừng lang thang ngoài đường như loài khỉ hoang

Giữa đường, phái đoàn được dẫn vàó nhà xứ để đi vệ sinh, như một rest area đầu tiên, sau hết và duy nhất ở Ethiopia trong chuyến hành trình 2024 này

Vị linh mục sở tại đứng ngoài cùng ở đầu bên phải bên cạnh Sơ Minh Thi,

Cha Kenneth ở bên trái của sơ, 1 trong hai tài xế chở phái đoàn lên Hawasa, vì cha tiện đón người ở đó về luôn

 

ở Hawasa

 

Từ Trưa Thứ Tư 29/5

Cửa thông giữa hai phần đất, phía trước là khu tu viện của quý Sơ, phía sau (hình trên) là khu trú ngụ của các viên kỹ sư giúp công cuộc đang được kiến thiết

Em ở 1 trong 4 phòng của khu phía sau giàng riêng cho nam nhân toàn là kỹ sư này

Giẫy nhà bên khu vực tu viện của quý sơ

Các chị đang ngồi nghỉ mệt và ngắm cảnh hiện trường

Nữ sáng lập viên Đức Maria Khổ Nạn Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM

Bữa trưa

3 giờ chiều, thay vì 2 giờ như đã hẹn, Đức Cha Giáo phận Hosanna tới gặp phái đoàn TĐCTT và 2 Sơ

Ngài là Đức cha Abune Seyoum Fransua, vị giám mục trẻ trung, bình dân, hoạt bát, vui tươi, cởi mở v.v., ngài đang kiêm cả Giáo phận Soddo

Sự kiện Đức Cha GP Hosanna bất ngờ (không có trong chương trình) tới gặp phái đoàn ở Hawasa chiều Thứ Tư 29/5 này...

Nhưng phái đoàn vẫn có quà biếu ngài là 500 MK tiền mặt do anh chị em trong nhóm đóng góp.

Chưa kể ngài còn được thêm 3 bao thư xin lễ từ 3 anh chị em trong phái đoàn, trong đó 2 lễ mỗi lễ 100 MK và 1 lễ 50 MK

Phái đoàn TĐCTT cũng không quên cám ơn riêng Sơ Mỵ Chân, với món quà "bằng Đức Cha là 500 MK tiền mặt", từ đóng góp riêng của anh chị em trong phái đoàn

ngoài 2 ngàn MK từ Quỹ truyền giáo để lo vé máy bay và lệ phí e-visa của Sơ.

Phái đoàn, trước khi rời Hawasa ngày hôm sau, cũng đã tặng Sơ Tri Minh Thi 300 MK từ tiền riêng của từng người như đã tặng cho Sơ Mỵ Chân,

vì Sơ Minh Thi cũng đã tỏ ra rất lo lắng chăm sóc đủ thứ cho phái đoàn: thuê xe, dẫn phái đoàn tham quan xa gần, nấu nướng và giúp shopping v.v.

 

Bữa tối Thứ Tư 29/5 ở tiệm Dê Nướng, có thể nói là bữa tiệc ly, để vừa mừng tạ ơn về chuyến đi tốt đẹp vừa tạ từ quý sơ và quý cha (rất tiếc 2 cha không có mặt bởi vụ đụng xe chiều hôm ấy)

 

Thứ Năm 30/5 

Thánh lễ tạ ơn lúc 6:30 am tại nguyện đường của quý Sơ

Chủ tế và giảng lễ là vị linh mục Dòng Thừa Sai Comboni 80 tuổi đang đóng vai Tổng đại diện của Giáo phận Hawasa vẫn trống tòa mấy năm nay

Sau lễ từ nhà nguyện về nhà chính của tu viện để điểm tâm trước khi tham quan thành phố Hawasa, thành phố lớn thứ 2 sau Thủ đô Addis Ababa

Gian bếp ở ngay sau khu nhà chính của tu việc quý sơ

Bữa điểm tâm ở đây quá ư là lành mạnh và healthy, vì là của các vị nữ tu phục vụ Trung Tâm Chuyên Khoa Sản Phụ và Nhi Đồng ở Hawasa

Như ở Mazoria, sau bữa ăn, các chị cũng nhào vô phụ giúp thu dọn, rửa ráy và lau chùi

Trong phiên họp tổng kết chiều hôm qua trước khi tham quan Trung Tâm Chuyên Khoa Sản Phụ và Nhi Đồng,

em đã tặng cho Sơ Mỵ Chân và Sơ Minh Thi cùng quý chị trong phái đoàn mỗi người một bích Xí Muội Chua Ngọt Không Hột

Bất ngờ sau điểm tâm sáng Thứ Năm 30/5, qua điện thoại của Sơ Mỵ Chân, em được nói chuyện với Sơ Nhung, cùng lớp khấn với Sơ Minh Thi,

một nữ tu Việt Nam Thừa sai Phan Sinh Đức Maria nữa ở Kenya phía nam Ethiopia, vừa về Mazoria khi phái đoàn không còn ở đấy nữa - rất tiếc.

Khu vực phía sau, nơi giành cho các kỹ sư nam, đang phụ giúp công cuộc xây cất, bao gồm cả em là khách truyền giáo 2 đêm

Ở đây có phòng khách kiêm phòng ăn để giải trí cùng bổ sức và nhà bếp để tự nấu nướng lấy 

Bên tu viện của quý Sơ, dù có người giúp bếp, các sơ vẫn tự nấu lấy những món hợp khẩu vị của mình,

như Sơ Jounee bề trên người Đại Hàn, chuyên làm món kim chi và Sushi, như VN ta làm món phở vậy, món phở cho bữa trưa cuối cùng ở Hawasa do Sơ Thi nấu có Chị Mùi phụ giúp.

Sơ Thi tặng cho mỗi người một bịch cà phê, như ở Mozario, còn các thứ bánh do chị em mua để chia nhau bữa tối ở phi trường.

Chiếc xe full van đã tới, do Sơ Thi thuê, giá 8 ngàn Bơ, những phái đoàn trả hơn như vậy nữa, thay vì 150 MK là 165 MK.

Tiền MK trả cho chiếc xe thuê được đưa cho Sơ Thi để Sơ Thi trả tiền Ethiopia cho tài xế

Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM là một Dòng quốc tế nên có các sơ thuộc các quốc tịch khác nhau, đại hàn, Balan (sơ áo tím), VN, Ấn Độ v.v.

Tấm hình lưu niệm chung sau khi em đại diện phái đoàn ngỏ lời cám ơn Sơ bề trên Jounee Đại Hàn và quí sơ có mặt đông đủ bấy giờ

"You are religious missionaries and we are layperson missionaries. We are united in mission of the Church in spirit and in action. Pray for each other. Amen" 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 5, 2024 at 8:50 PM
Subject: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024: 1- Các Trụ Sở Truyền Giáo
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

 

Tạ ơn LTXC đã cho em, dù mất giờ và kéo dài hơn thường, bởi em phải chọn trong 5 ngàn tấm hình những tấm thích hợp cho từng bài, và phải giảm cỡ của từng tấm hình xuống còn 25% nữa, trong khi đó 2 ngày vừa qua em lại coi sóc các cháu nữa, có thể hoàn tất bài tường trình đầu tiên trong loạt 7 bài về chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 lịch sử tuyệt vời LTXC 15 ngày mới kết thúc gần một tuần qua.

 

Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 của Nhóm TĐCTT chúng ta đã thực sự qua đi theo lịch sử, nhưng cảm nghiệm truyền giáo và cảm nghiệm thương xót ở chuyến đi tuyệt vời ân tình thánh này không bao giờ có thể qua đi, trái lại tất cả những gì mắt chưa hề thấy và tai chưa hề nghe ở chốn tận cùng trái đất như ở tầng trời thứ ba của Thánh Phaolô ấy (xem 2Corinto 12:2-4) sẽ trở thành niềm vui thương xót bất tận.

                                                                                                                                                

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

 

em tĩnh

 

Với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC về chuyến đi, cùng với tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho dân nước Ethiopia bần cùng khốn khổ thảm thương, cũng như cho các vị thừa sai truyền giáo, nhất là các vị linh mục và nam nữ tu sĩ, đang âm thầm hy sinh cuộc đời của mình để dấn thân phục vụ ở các khu vực tận cùng trái đất này, xin mời quí AC theo dõi ở đường kết nối sau đây bài tường trình thứ hai của em:

 

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: Các Trụ Sở Truyền Giáo