Phục Vụ Tĩnh Tâm ở Hawaii tại Đảo Maui 27-29/5/2016

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, tường trình kèm theo hình ảnh

 

4- Maui - Sinh Hoạt Tĩnh Tâm

Bao gồm các bữa ăn, Thánh Lễ, giảng huấn, sinh hoạt lành mạnh, tập hát v.v.

 

Phái đoàn các chị TĐCTT sau buổi sáng Thứ Sáu hóng gió biển thánh bình ở Maui bắt đầu lên đường phục vụ

Thực đơn cho các bữa tĩnh tâm đó là:

Tối Thứ Sáu: Bún chả giờ thịt nướng;

Thứ Bảy: Điểm tâm Xôi Khúc, Bữa trưa Phở gà, Bữa tối Cơm canh mồng tơi tôm tươi và thịt kho tầu với trứng;

Chúa Nhật: Điểm tâm những món còn dư từ các bữa trước (thay vì món ấn định là Xôi Đậu Phụng) và Bữa trưa là Bánh Mì Bò Kho (hết sạch)

Dưới đây là những tấm hình của mục khai mạc ngoài trời từ 5 đến 7 giờ: giới thiệu, vòng hoa welcome Hawaii, sinh hoạt, chia lều, tập hát trước bữa tối

Đây là anh chàng dường như ngày nào cũng mừng birthday, tự động vào bếp mở tủ lạnh bưng cake ra cho bố mẹ mừng sinh nhật thường xuyên

Ca đoàn ôn hát trước lễ khai mạc tối Thứ Sáu 27/5/2016

Bữa tối Thứ Sáu - Bún chả giò thịt nướng

Lửa trại tĩnh tâm sau bữa tối tới nữa đêm về sáng, với khoai nướng ... và trằn trọc đau mình... cho tới khi trời sáng.

Hai Cha Đồng Công, Cha Lương và Cha Đạt sau một đêm cùng lều tỉnh giấc khỏe mạnh cho một ngày mục vụ mới

Xe phái đoàn TĐCTT mang thực phẩm từ nhà ra cho ngày tĩnh tâm thứ hai, Thứ Bảy 28/5/2016

Bữa điểm tâm tự lấy thức ăn rồi ngồi đâu thì ngồi, nhất là ở ngoài trời.

Giải lao buổi sáng với nước dừa tươi chặt ra uống liền, không ngọt nhưng organic - nguyên chất không pha phôi nên đầy tươi mát bổ dưỡng.

Chưa thấy một cuộc tĩnh tâm nào thảnh thơi thoải mái như thế này, chẳng khác gì như em bé đang hút nước dừa tươi ân sủng vậy!

Cuối đề tài 2 của Cha Đạt và phần phụ thêm về Năm Thánh Tình Thương, và trước bữa trưa không kịp dùng, Cha Quản Nhiệm Nguyễn Lương

đã ngỏ lời cám ơn và từ biệt để bay về Đảo Oahu lo mục vụ cuối tuần, và đã chính thức mời Nhóm TĐCTT đến Oahu giúp tĩnh tâm về LTXC năm 2017.

Vì có 4 chị TĐCTT phải về vào lúc 12:30 trưa Chúa Nhật nên Thánh Lễ đã được cử hành sớm hơn thay vì 11 giờ như ấn định

Giây phút chia tay, sau gần hai ngày gặp gỡ của 4 chị TĐCTT: cả kẻ ở (Anh Chủ Tịch Vũ) lẫn người đi (2/4 chị) đều nghẹn ngào rơi lệ.

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật sớm hơn ấn định, mọi người vào hội trường cũng là nhà ăn để tham dự đề tài 5 cuối cùng của Cha Đạt về LTXC

Sau đề tài chính thức thứ 4 của Cha Đạt là một chút sinh hoạt... và sau sinh hoạt có một mục đột xuất bất ngờ như gió muốn thổi đâu thì thổi...

Cả 3 Cha Nguyễn Tuấn Long, Trương Thịnh Đạt, CMC, và Nguyễn Hoàng được mời lên giảng huấn một lúc,

bằng cách trả lời các câu chất vấn của tham dự viên, nhất là liên quan đến đời tu và ơn gọi của từng cha!

Sau bữa trưa bế mạc, nhà cơm được thu dọn gọn ghẽ sạch sẽ trước nghi thức bế mạc ở ngoài khu lều sinh hoạt

Cuộc tĩnh tâm được kết thúc bằng phép lành của 3 vị linh mục trẻ.

 

Xin xem tiếp mục cuối cùng bằng cách click vào hàng chữ dưới đây

5- Maui - Phụ Diễn Tĩnh Tâm