HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

Thân Hữu CRM - Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công

ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia CRM FW TX

vào Cuối Tuần Lễ Labor Day 31/8 - 2/9/2018

tâm phương cao tấn tĩnh tường trình bằng bộ hình ảnh (tự chụp, trừ mấy tấm được chụp) kèm theo phụ chú

 

CHÚA NHẬT 2/9/2018

 

Kinh Nguyện và Phụng Vụ Ban Mai

Dẫy nhà 3 gian sinh hoạt tĩnh tâm vào lúc 5:30 sáng Chúa Nhật 2/9/2018

Cùng nhau dâng bản thân mình và dâng ngày sống cho Mẹ ban sáng trước khi lĩnh phép lành đầu ngày

Như sáng hôm qua, anh em dâng lên Mẹ một cuỗi Kinh Mân Côi để cùng nhau giành những giây phút đầu ngày

tưởng nhớ đến Mầu Nhiệm Chúa Kitô, Mầu Nhiệm Cứu Độ, Mầu Nhiệm Thương Xót

Thay vì ngắm Mùa Mừng cho Chúa Nhật thì ngắm 5 Mầu Nhiệm Vinh Thắng

5 Ngắm do Anh Đỗ Quốc Định soạn dọn và đã được giám mục imprimatur

 Anh đọc từng ngắm trước mỗi chục

Sau 50 chục Kinh Mân Côi, THĐC đã cùng nhau đọc Kinh Dâng Nước Việt Nam cho Mẹ Maria,

một kinh nguyện do chính Anh Cả soạn dọn, vị linh mục yêu quê hương hơn ai hết,

đặc biệt là qua các kinh nguyện của ngài.

Về Nguồn Đồng Công THĐC cũng phải có lòng yêu quê hương đất nước như ngài và giống ngài.

Sau 50 Kinh Mân Côi và Kinh Dâng Nước Việt Nam là nửa tiếng Chầu Thánh Thể

Phó tế Trần Kinh Đoán mang Thánh Thể từ Nhà Tạm sang nhà nguyện

và đặt trên bàn thờ, được kê trên Sách Lễ cho cao hơn một chút.

Tiến trình Chầu Thánh Thể nửa tiếng bao gồm bài Thánh Ca tôn thờ

Sau đó thinh lặng Chầu Chúa theo tâm tình của mình

đoạn đọc Lời Nguyện Cầu LTXC của Chị Thánh Faustina

tiếp theo là bài ca thống hối tin yêu trước bài tamtum Ergo

phó tế đọc lời nguyện trước khi ban Phép Lành Thánh Thể

Trước khi Thánh Thể được mang về lại Nhà Tạm...

THĐC đã cùng nhau áp dụng tục lệ của dòng đó là Hát Ca Đức Ái trước điểm tâm

Bài Ca Đức Ái trước Thánh Thể và trước khi điểm tâm bấy giờ là Bài Kinh Hòa Bình

Sau một đêm ở lặng ngặt để sống với Chúa thân mật thế nào

thì khi bắt đầu được mở miệng ra nói chuyện với nhau cần phải được nhắn nhở nhau sống đức ái trọn hảo

 

Chụp Hình Lưu Niệm

 

Trước điểm tâm vào lúc 8 giờ sáng, anh em qui tụ lại ở Tượng Đài Thánh Gia

Vì mặt trước bị ngược mặt trời nên chụp thêm 1 tấm ở bên trái tượng đài

Nhưng chỉ ở đằng sau tượng đại mới rõ mặt mọi người

9 AC THĐC Houston TX

8 AC THĐC Fort Worth (trước điểm tâm)

12 AC THĐC Fort Worth + 1 chị phụ bếp (sau đề tài ban sáng)

13 AC THĐC liên bang (CA, OR, FL, LA, MO, OK, SC v.v.)

7 cặp THĐC - từ trái sang phải thứ tự như sau (THĐC tên dòng và phu nhân tên đời):

Ngọc Bích, Đẩu Xinh, Khương Tín, Kiểm Lan, Tự Thoa, Đoán Nhường và Lịch Lan.

Bị thiếu mất một cặp có mặt mà vắng bóng là cặp Thuyết - Thảo.

Và thật sự là bị hụt mất 1 cặp, cặp phương nga, vì nàng thúy nga rất muốn mà bất khả

vì hoàn cảnh gia đình vào chính thời điểm THĐC Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công lần đầu tiên này.

13 THĐC single sống "có vợ như không có vợ"

Lớp khấn 6: Phó tế Trần Minh Đoán (1 THĐC duy nhất làm gương)

Lớp khấn 7: 2 THĐC (rất tiếc không có ai thuộc Lớp khấn VIII cho đầy đủ các lớp khấn)

Lới Khấn 9: 10 anh chàng THĐC (trước điểm tâm)

Lới Khấn 9: 14 AC THĐC + Tuyên Úy Tùng (sau đề tài ban sáng)

Lớp khấn 10: 5 Anh THĐC

Lớp khấn 11: 5 tên độc thân

Lớp khấn 12: 2 tay độc thân

(rất tiếc Lớp khấn XII không có ai vào lúc chụp hình này, dù có mấy anh ghé đến hôm Thứ Bảy)

Ban Chấp Hành THĐC nhiệm kỳ 2016-2019 với Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng

em tâm phương, (anh Hùng Cường phó vắng), Anh Quốc Định thư ký, và Chị Đinh Tina thủ quĩ

Điểm Tâm nhè nhẹ ban sáng

 

Đề tài 3 - Tinh Thần Yêu Nhau Đồng Công

 

Anh Khả đang đọc Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm B

trước khi giảng giải đề tài "tinh thần yêu nhau"

Anh đã phân tích 3 thứ tình yêu:

yêu theo nhu cầu, yêu bởi bắt buộc, và yêu cách trọn lành.

Đề tài nào về 1 trong 3 tinh thần dòng cũng được anh khai triển từ chữ nghĩa đến ý nghĩa,

kèm theo những câu chuyện theo kinh nghiệm mục vụ của anh hay có liên hệ đến đề tài.

Chẳng hạn câu truyện vui sau đây:

Có một anh chàng rể tặng quà mừng sinh nhật cho bà mẹ vợ,

đó là mua trước cho bà một ngôi mộ để bà có nơi an nghỉ cuối cùng khi bà qua đi.

Thế rồi năm sau, khi không thấy anh chàng rể ngoan của mình tặng quà sinh nhật cho mình nữa,

bà liền nhắc anh thì anh trả lời bà rằng:

"Tôi đã tặng bà món quà năm ngoái bà vẫn chưa xài hết mà...!"

Thế là từ đó mẹ vợ chàng rể không bao giờ nói chuyện với nhau nữa.

Đề tài nào anh chia sẻ đều đã chẳng những làm cho tham dự viên bật cười mà còn làm cho đề tài

được anh chia sẻ thêm phong phú và thấm thía nữa.

Chị Nhường, vợ Phó tế Đoán, cho biết đây là lần đầu tiên mới nghe về 3 tinh thần Đồng Công.

Hầu như tất cả mọi tham dự viên đều cảm thấy bổ ích khi ngồi nghe

người anh em THĐC linh mục tuổi trẻ tài cao đầy kinh nghiệm mục vụ của mình hướng dẫn

Trong khi anh chị em giải lao 15 phút,

Anh Khả tiếp tục tổng kết số tiền quĩ truyền giáo để công bố cho mọi người biết

Số tiền tổng cộng là 30,850.00 MK và cộng với số tiền 25 ngàn MK anh hứa bỏ ra để matching

tổng số quĩ truyền giáo là 55,850.00 MK.

Em tâm phương đã đề nghị với anh rằng vì số tiền cần cho dự án truyền giáo là 50 ngàn MK

xin anh bớt lại số tiền anh làm mồi matching, nay đã quá 25 ngàn.

Nhưng anh không chịu và bảo sẽ gửi về VN tất cả số tiền gần 56 ngàn MK ấy.

 

Hội Thảo về Tinh Thần Yêu Nhau Đồng Công

 

Giờ hội thảo cuối cùng này, MC tâm phương đã mời Anh Tuyên Úy Tùng chủ sự như để kết thúc cả 3 Tinh Thần Đồng Công

Anh đã cho biết về tình hình Chi Dòng, liên quan đến sinh hoạt ở trụ sở của chi dòng

đến ơn gọi và tinh thần tu trì của anh em trong dòng, bao gồm cả các anh từ Việt Nam sang

thậm chí cả về một chút xíu liên quan tới vấn đề sinh sống của chi dòng: "tài chính thì không lo"

Anh đã trả lời những thắc mắc hay lắng nghe các đề nghị của một số THĐC

Anh Lê Khởi, Lớp khấn X, người đã trở về 5 tháng, đề nghị chương trình hằng ngày ở chi dòng nên thích nghi theo mùa

cho anh em làm ngoài trời, chẳng hạn như Anh Đương ...

Anh chàng "bỏ đi" này còn ngỏ ý muốn trở lại dòng nhưng cần phải nắm vững tương lai đời tu của mình thế nào đã...

nghĩa là "có được khấn hay chăng?"

Anh Vũ Thiện, Lớp khấn XIII, trình bày về tình hình lớp khấn XIII của mình,

dường như nội bộ không thân tình như các lớp khấn khác...

và anh đã nêu bằng chứng chính bản thân anh nghiệm thấy xẩy ra cho riêng anh...

Anh em bắt đầu chuyên chú giải quyết tình hình liên kết giữa anh em THĐC cũ mới:

cũ (11 lớp khấn) từ VN sang và mới (từ Lớp khấn 12 trở đi) tu ở HK

Anh Phạm Ngọc Đỉnh cho biết anh đã từng được THĐC mới

mời ra tham dự tiệc tùng của các anh ấy trong 1 Ngày Thánh Mẫu,

nhưng anh đã mời các anh ấy về tham dự chung với THĐC theo chương trình...

mà vẫn không thành công

Vấn đề giai ảuyết hào hứng đến độ chuyên viên quay phim bấy giờ là Anh Minh Ngọc lần đầu tiên phải lên tiếng

đó là sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại để thu hút THĐC mới

Anh Khả đang ngồi ở cuối tính sổ cho xong quĩ truyền giáo cũng phải đứng lên đề nghị

nên tạm phân chia THĐC cũ là CMC và THĐC mới là CRM....

Anh Quốc Định, thư ký THĐC, trình bày cách thức giải quyết bằng phương tiện truyền thông hiện đại,

và em tâm phương đã xin anh cố gắng thực hiện kỹ thuật làm sao để có thể thu hẹp khoảng cách THĐC cũ mới

 

Viếng Chúa, Bữa trưa và nghỉ trưa

Mỗi bữa một món khác nhau - thật ngon và thật no

Thật ngon và thật no không phải chỉ nguyên vì thức ăn thay đổi cùng hợp khẩu do người đầu bếp nghĩ ra,

mà còn vì tình nghĩa anh chị em trong THĐC rất hiếm có dịp gặp nhau và ngồi ăn uống với nhau như thế

Anh chị em ngồi ăn uống với nhau thật vui, nên cho dù đồ ăn thức uống có thế nào cũng ngon

Đến độ có thể nói dù đồ ăn thức uống có thanh đạm

thì tình nghĩa anh chị em THĐC đã làm bữa ăn trở thành một bữa "Tiệc Thân"

Anh chị em thân tình với nhau tới độ cho dù có 45 phút nghỉ trưa sau bữa trưa....

nhiều anh chị em vẫn cứ tiếp tục ngồi tại bàn để tán gẫu truyện trò với nhau không dứt

Trong khi đó, ở bên ngoài, bầu trời thật đẹp

như phản ảnh tình nghĩa Đồng Công của THĐC trong dịp Hội Ngộ Tĩnh tâm lần đầu tiên này

 

Video Sinh Hoạt và Khu Vực Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức

 

Video này phần đầu là việc ra phi trường đón THĐC từ HK về VN

Sau đó về các cảnh sinh hoạt ở Nhà Mẹ Thủ Đức: bữa ăn, hát Ca Đức Ái, Kinh trưa v.v.

Sau hết là các nơi của Dòng ở Thủ Đức ngày xưa nay: nghĩa trang, Ký túc xá, Nhà 30 gian v.v.

 

Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót "Thiên Chúa là Tình Yêu"

 

1.     "Thiên Chúa là tình yêu... Ngài đã yêu chúng ta trước" (1Gioan 4:16,19) - Xin Cha đừng bao giờ để đời đời hư đi bất cứ một con người nào đã được Cha yêu thương tạo dựng nên từ hư vô  theo hình ảnh Cha để nhờ đó họ có thể được diễm phúc đời đời hiệp thông thần linh với Cha! 

2.       "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến ban Con Một của Ngài... Ngài đã sai Con Ngài đến không để luận phạt thế gian mà là để thế gian nhờ Người được cứu độ" (Gioan 3:16-17) - Xin Cha thương đến thế gian đã bị tội lỗi và sự chết đột nhập chỉ vì một người vấp phạm để ở đâu tội lỗi càng tràn lan thì ở đấy ân sủng của Cha càng tràn đầy hơn thế nữa. 

3.     "Thiên Chúa vì chúng ta đã làm cho Người là Đấng không hề biết đến tội lỗi trở thành tội lỗi để trong Người chúng ta trở nên chính sự thánh thiện của Thiên Chúa" (2Corinto 5:21) - Xin Cha cho thành phần tạo vật tỗi lỗi chúng con luôn cảm nhận được tình thương vô cùng nhân hậu của Cha nơi tình yêu thương đến cùng của Con Một Cha.  

4.     "Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài với chúng ta ở chỗ trong khi chúng ta còn là những tội nhân thì Chúa Kitô đã chết cho chúng ta" (Roma 5:8) - Xin Cha là tình yêu vô cùng nhân hậu chiếm đoạt tội nhân chúng con như là một mồi ngon của Lòng Thương Xót Cha để cuộc đời chúng con trở thành một cuộc hành trình tìm kiếm chiên lạc cho Cha.

5.     "Thiên Chúa đã hòa hợp mọi sự cho thiện ích của những ai đã được kêu gọi theo ý định của Ngài... Ngài không dung tha cho Con Ngài, một phó nộp Người vì tất cả chúng ta" (Roma 8:32) - Xin Cha là Đấng biết chúng con hơn chúng con biết chúng con và yêu chúng con hơn chúng con yêu bản thân chúng con, luôn thực hiện tất cả những gì thiện hảo nhất Cha muốn nơi chúng con và cho chúng con. 

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dọn cho TĐCTT Tĩnh Tâm 24-25/9/2015 Philadelphia PA)

 

Tâm Sự Kết Thúc

 

 

Chị Xinh, vợ Anh Đẩu

Chị Nhường, nữ anh hùng sinh 5 thằng con trai, vợ Anh Đoán

Chị Thảo, vợ Anh Thuyết, một người con dâu Mẹ Đồng Công

đã làm cho cả hội trường THĐC bấy giờ bất ngờ bị rúng động bởi những trận cười vang dội

Chị nói câu nào là cười ầm đến đó, chẳng hạn "anh ấy là thày dạy của em... và em đã lấy anh ấy..." À thì ra thế!

Chàng giáo sư Mạnh Thuyết ngồi ở hàng ghế cuối phía đối diện vợ vừa nghe vợ tiết lộ "thâm cung bí sử" của mình

thì chỉ còn biết cười chấp nhận là đúng không sai...

Chưa hết, nàng còn tiết lộ thêm: "Anh ấy vừa dạy lại vừa dỗ..." Wow, đúng là tuyệt mật quân sự!

Và tất cả thâm cung bí sử còn tiến tới chỗ: "Anh ấy chẳng những dỗ và còn dụ..."

Thật là một màn văn nghệ hôn nhân bất ngờ được diễn xuất một cách hết sức ngây thơ vô tội của cặp nghệ sĩ "Thuyết Thảo"

Chị Lan, vợ của Anh Kiểm, vừa tự giới thiệu vừa xoa cái đầu trọn lóc của chồng mình ngồi ngay trước mình

Chị Tín / Tina, vợ của Anh Khương, vẫn tiếp tục chăm sóc người chồng bị stroke của mình,

khi được hỏi câu em tâm phương đã gợi ra hôm qua là

nếu được tái hôn có lấy lại người phối ngẫu đang sống của mình hay chăng?

Một câu hỏi bất ngờ được đặt ra với Chị Tina: "dù có được tái hôn chị có tiếp tục với người chồng này hay chăng?",

Không ngờ chị đã trả lời ngay với tất cả thâm tín từ lâu rằng: "vai nào thánh giá ấy".

Thật là một câu nói bất hủ của một người vợ đã được rèn luyện yêu thương!

Anh Lý Châu Huỳnh hào hứng đến độ đang lúc các chị tự giới thiệu thì nhào vô phát biểu...

Không ngờ mà mục Tâm Sự Kết Thúc này vui hơn lúc nào hết và vui hơn bao giờ hết...

Đúng là "đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời - Ubi caritas et amor, Deus ibi est"

Chị Thoa vợ Anh Tự

Chị Lan vợ Anh Lịch, người đã đáp lại lời của người chồng ngỏ ý muốn chia tay

và bảo nàng "hãy mang theo tất cả những gì của em" rằng:

"Được, nếu anh là của em thì em muốn mang anh theo ..."

Chị Bích, vợ của Anh Minh Ngọc (Lớp khấn XI), và là em ruột của Lm THĐC Nguyễn Ngọc Thụ

 

Chàng nghệ sĩ Lê Khởi đã hơn một lần "bỏ đi" cả đời hôn nhân lẫn đời tu trì (sau khi đã thử trở lại)

cũng góp kinh nghiệm rằng:

Chúng ta đừng tưởng hễ làm hết sức mình cho vợ mình là đủ,

mà còn phải làm theo ý vợ nữa hơn là hết sức theo ý mình!

Chàng Mạnh Thuyết chia sẻ thêm

Phó tế Trần Minh Đoán, niên trưởng theo tuổi cũng như theo Lớp khấn,

được em tâm phương mời lên chia sẻ tổng quan về biến cố THĐC Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công.

Anh đã nói rằng hôn nhân không phải chỉ yêu thương mà thôi mà còn phải kính trọng nhau nữa,

yêu thương mà không kính trọng nhau thì phải đặt lại vấn đề.

Chị Nhường Vợ Anh Đoán sau đó đã bày tỏ cảm nhận của mình về các ông chồng Đồng Công.

Theo chị, căn cứ vào người chồng của chị là Anh Đoán, một con người trầm trầm ít nói,

chị cho rằng hình như các ông Đồng Công quá tiết kiệm lời nói.

Chị kể sự tích đã bất ngờ xẩy ra trong gia đình của chị:

đó là có lần 1 trong 5 thằng con trai của chị lần đầu tiên đi về quá khuya, tới 1-2 giờ sáng.

Trong khi chị bồn chồn khóc lóc đi đi lại lại thì Anh Đoán cứ trầm tĩnh ngồi đọc sách chờ con.

Đến khi con về thì trong khi chị vui mừng ôm chầm lấy con khóc lóc thì anh chỉ mỉm cười không nói năng gì.

Anh Lm Khả bấy giờ đang ngồi gần AC Đoán Nhường đã nhận định về trường hợp chị kể rằng:

"Chị giống Đức Mẹ, Anh Đoán giống Thánh Giuse khi gặp được Chúa Giêsu trong Đền Thánh Giêrusalem"

Nàng Bích đang nói gì đó đụng đến chồng mình

Phu quân Minh Ngọc của nàng đang đứng quay video gần ngay đó chỉ biết cười đồng lõa

Anh Trần Công Hoán cũng chia sẻ kinh nghiệm gia đình về vấn đề đừng vạch áo cho người xem lưng.

Anh Lý Châu Huỳnh, với tư cách là lớp khấn lớn nhất (trừ phó tế Đoán thuộc lớp khấn 6)

tham dự THĐC Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công này

thay mặt anh chị em ngỏ lời cám ơn ban tổ chức cũng là ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2019

em tâm phương đã tóm gọn mấy điểm chính yếu về hôn nhân cần phải chú trọng và áp dụng như sau:

1- Vì yêu thương mà chúng ta mới lập gia đình với nhau để sống như vợ chồng.

2- Nên cũng chỉ có yêu thương mới mang lại hạnh phúc hôn nhân.

3- Yêu thương là mức độ hạnh phúc hôn nhân: càng yêu - càng phúc, thiếu yêu - có chuyện, hết yêu - bỏ nhau.

4- Bởi thế ngay khi lập gia đình em đã định nghĩa: "Hạnh phúc là viên mãn yêu thương".

5- Nhưng chúng ta hay đi ngược chiều yêu thương, ở chỗ qui kỷ thay vì cho đi - aimé c'est donné.

6- Đó là lý do bao giờ hai vợ chồng không còn nên một như bản chất và mục đích của hôn nhân nữa là bắt đầu bị khủng hoảng.

7- Đừng sống "với nhau" như 1 + 1 = 2, bởi vì có lúc sẽ đi đến hậu quả bất khả tránh là 1- 1 = 0.

8- Trái lại, hãy sống "vì nhau" như 1 x 1 = 1, và hãy sống "cho nhau" như 1 / 1 = 1.

9- Hãy sống đời sống hôn nhân đến độ dám bất chấp ngoại tình mà vẫn thủy chung với nhau cho đến cùng.

10- Có thế hôn nhân của chúng ta mới thực sự phản ảnh tình Thiên Chúa yêu dân của Ngài và Chúa Kitô yêu Giáo Hội!

Chị Tina, Thủ Quĩ THĐC, tường trình chi thu:

Nhận 5 ngàn MK, chi 2.8 ngàn MK (bao gồm tiền thực phẩm 8.5 trăm MK và phòng ốc 2 ngàn MK).

Số còn lại để quĩ THĐC phụ giúp truyền giáo sau này và chi tiêu hằng năm.

Về đến nhà em tâm phương đã liên lạc với Chị Thủ Quĩ và đề nghị:

Quĩ có thể đóng góp thêm 150 MK vào quĩ truyền giáo cho chẵn 31 ngàn (hiện nay mới có 30,850 MK),

để tổng số quĩ truyền giáo của THĐC được chẵn 56 ngàn MK (31 ngàn MK của chung + 25 ngàn MK của Anh Khả).

Cả hội trường THĐC bấy giờ vỗ tay mừng rỡ

và ngỏ ý lưu nhiệm nguyên ban chấp hành hiện tại, không cần bầu lại vào đại hội THĐC năm 2019.

Tiện em tâm phương cũng thông báo là Đại Hội THĐC II sẽ vào cuối tuần Labor Day 2019:

Từ chiều Thứ Năm 29/8 đến Chúa Nhật mùng 1/9.

Tân Ban Chấp Hành THĐC nhiệm kỳ 2019-2022 sẽ tuyên thệ nhận chức ngay trong Lễ Bế Mạc.

Số tiền 5 ngàn Mỹ kim đóng góp này của anh chị em THĐC là một dấu hiệu nữa cho thấy

"Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời..."

Và số tiền 56 ngàn MK THĐC đóng vào vào dự án truyền giáo của Dòng ở GP Hưng Hóa cũng cho thấy

lòng của anh em THĐC vẫn còn gắn bó với dòng, vẫn còn nhớ ơn dòng, vẫn còn thực hành lời trăn trối của Anh Cả:

"Các em đi để giữ lấy dòng và để truyền giáo".

Anh chàng nghệ sĩ Lê Khởi kín đáo lén xuống bên dưới để mang cái đàn guitar lên

để đánh bài "xổ số kiến thiết quốc gia" như thể mừng THĐC Hội Ngộ Tĩnh Tâm trúng số vậy.

Anh chị em vỗ tay theo hoàn toàn đồng ý!

 

Thánh Lễ Bế Mạc

Chủ tế: Anh Trần Khả

Bài Đọc 1: Chị Tina

Bài Đọc 2: Chị Thoa

Phúc Âm: Phó Tế Đoán

Giảng lễ: Tuyên Úy Tùng

Lời Nguyện Giáo Dân: Anh Quốc Định

Ca Đoàn: Hai Chị Lan Tín và Anh Lê Khởi

Quay phim: cặp Ngọc Bích

Giúp lễ: Anh Vũ Thiện, kiêm cung thánh

Cha Tùng lấy Mình Thánh Chúa trong Nhà Tạm mang sang cho rước lễ hết

Chúc Bình An

Rước lễ hai hình trong lễ bế mạc

Sau Phép Lành cuối lễ, với tư cách là chủ tịch kiêm trưởng ban tổ chức, em tâm phương ngỏ lời tri ân cảm tạ:

1- Chúa Mẹ là Đấng đã qui tụ anh chị em THĐC lại ở cuộc Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công lần đầu tiên này;

2- Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, chủ sự;

3- Anh Linh Mục Trần Khả, cha giảng phòng;

4- AC Khương Tín đã lo sắp xếp phòng ốc và việc phục vụ các bữa ăn, cùng quí AC cộng sự viên;

5- Quí Ban Ngành Phụng Vụ, Cung Thánh, Thánh Ca, Văn Nghệ, Giữ Giờ... đã cộng tác phục vụ;

6- Quí AC và từng AC THĐC, nhất là những AC ở xa, đã hy sinh về tham dự.

Cuối cùng em tâm phương trao tặng:

1- Cuốn Kỷ Yếu (6 cuốn còn lại) về chuyến THĐC Hành Trình Truyền Giáo Về Nguồn Đồng Công 2017

cho 6 người anh đã góp vào quĩ truyền giáo 2 ngàn MK một người:

Đội XI có Anh Bùi Duy Hiển và Anh Lm Nguyễn Ngọc Thụ

Đội IX có Anh Hồi Linh, Anh Ngọc Đẩu, Anh Hoàng Cầu và Anh Đào Toán.

2- Tác phẩm Viên Mãn Hơn về hôn nhân cho từng THĐC tham dự

Ca kết Lễ như lời hiệu triệu kết thúc biến cố lịch sử THĐC Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công 2018

Đó là bài: "Chứng Nhân Tình Yêu"

 

Bữa Tiệc Ly và Thu Dọn

Thu dọn phòng ăn

Thu dọn nhà bếp

 

Hành Trình Đức Tin theo GPS

 

Mây trời ở bên dưới chuyến bay Southwest của em tâm phương từ Dallas Texas về Ontario California

gợi nhớ bầu trời tuyệt vời trong thời gian cuối tuần lễ Labor Day THĐC Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công

Bên dưới bầu trởi mây bay xa xa tràn đầy sức sống và hy vọng

 là cả một sa mạc mêng mông đồi núi chập chùng cằn cỗi sự sống.

Cuộc đời trần gian mau qua tạm gửi ở thung lũng nước mắt này là như thế.

Từ vùng sa mạc cằn cỗi thiên nhiên tiến vào phố xá nhân tạo do con người sinh sống kiến tạo.

Lịch sử của con người là bối cảnh mạc khải thần linh của Thiên Chúa,

Đấng là chủ tể lịch sử loài người bằng việc quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng của Ngài,

để nhờ đó con người có thể nhận biết Ngài mà được sống, cho dù sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian.

Đời sống con người như một cuộc hành trình băng qua những con đường đời quá khứ, hiện tại và tương lai

nhưng phải làm sao đạt tới cùng đích của mình, nhờ GPS thần linh hướng dẫn,

cho dù có bị lạc hướng, miễn là muốn được cứu rỗi thì cuối cùng vẫn có thể đến đúng địa chỉ Nước Trời!

 

"Magnificat, anima mea dominum - Linh hồn tôi ngợi khen Chúa"

 

Thân Hữu Đồng Công - Hôi Ngô Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công 2018 - Thư Bảy 1/9/2018

Thân Hữu Đồng Công - Hôi Ngô Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công 2018 - Thư Sáu 31/8/2018

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 5, 2018 at 2:41 PM
Subject: TH CRM Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công - Tường Trình
To: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>
Cc: <cmc-gdthdc@googlegroups.com>
 
Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc


Quí AC THĐC rất thân mến của em,
Tạ ơn Chúa - Mẹ đã ban cho chúng ta có được một cuối tuần lễ Labor day 31/8 - 2/9/2018 vừa rồi thật là tuyệt với ân tình thánh! Cho đến nay em vẫn còn nhung nhớ những giây phút anh chị em chúng ta hội ngộ tĩnh tâm lần đầu tiên và chưa từng có này. Sao mà dễ thương và thân tình quá đi... Chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục truyền thống tĩnh tâm này trong tương lai. 
Chúng ta đã có ý Về Nguồn Đồng Công nên chúng ta đã cùng nhau đọc Kinh Dâng Đoàn sau phép lành đầu ngày Thứ Bảy, và lập lại Bản Kinh Tận Hiến vào Nhà Tập của chúng ta sau hiệp lễ trong Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng. Chúng ta cũng đã cùng nhau đọc Kinh Dâng Nước Việt Nam của Anh Cả cho Mẹ Maria sau Kinh Mân Côi sáng Chúa Nhật, theo tinh thần của Anh Cả gắn bó với quê hương của chúng ta. Chúng ta cũng đã cùng nhau Hát Ca Đức Ái trước Thánh Thể vào cuối giờ Chầu Thánh Thể sáng Chúa Nhật và trước điểm tâm sáng như trong dòng.
 
Chúng ta đã có những giây phút Về Nguồn Đồng Công cho chúng ta 3 bài thấm thía về 3 tinh thần dòng: Bỏ Mình, Tận Hiến và yêu Nhau. khi nghe Anh Lm Trần Khả giảng
Chúng ta cũng Về Nguồn Đồng Công khi cùng nhau xem lại các đoạn Video trong chuyến về VN của THĐC chúng ta năm 2017: đoạn phỏng vấn Aa Xuân, Kiên, Đán và Đại; đoạn về Đồng Quan quê hương của Anh Cả; đoạn về giáo điểm Đồng Công ở GP Hưng Hóa là nơi chúng ta đóng góp quĩ truyền giáo đã kể như lên tới  56 ngàn MK cho một dự án truyền giáo ở đây; và đoạn về Nhà Mẹ Thủ Đức sinh hoạt cùng với những nơi xưa chốn cũ trên Đồi Thủ Đức (nghĩa trang, trường Đồng Công, Nhà 30 gian v.v.)
Chúng ta quả thực đả Về Nguồn Đồng Công còn ở chỗ tỏ ra rất yêu thương gắn bó với nhau, từ Đội VI trở xuống tới Đội XIII, trong các bữa ăn, các giờ kinh nguyện và phụng vụ, nhất là các giờ hội thảo, văn nghệ thật vui tươi rộn rã tiếng cười v.v. 
Chúng ta còn Về Nguồn Đồng Côngbằng cuộc tham quan toàn khu vực Thánh Gia của Chi Dòng, bao gồm cả bên Tu Viện Thánh Gia với các phòng ốc và cảnh sắc thiên nhiên và nhân tạo thu hút lòng người, nhất là những tâm hồn tìm đến với Chúa qua các ngày lắng đọng cấm phòng ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia như chúng ta.  
Chớ gì ơn Chúa ban cho chúng ta trong những ngày rất Đồng Công này là một động lực thúc đẩy chúng ta làm cho vốn liếng Đồng Công nơi chúng ta được như một chút men chứng nhân vùi trong 3 đấu bột là gia đình, cộng đoàn và đất nước của chúng ta dậy lên văn minh tình thương và văn hóa sự sống.
Em xin hết lòng tri ân cảm ta:

1- Chúa Mẹ là Đấng đã qui tụ anh chị em THĐC lại ở cuộc Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công lần đầu tiên này;

2- Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, chủ sự;

3- Anh Linh Mục Trần Khả, cha giảng phòng;

4- AC Khương Tín đã lo sắp xếp phòng ốc và việc phục vụ các bữa ăn, cùng quí AC cộng sự viên (Chị Hữu, Chị Thủy, AC Thuyết Thảo, Anh Thiện)
;
5- Quí Ban Ngành Phụng Vụ (AnhĐoán), Cung Thánh (Anh Thiện), Thánh Ca (Anh Hoán), Văn Nghệ (Anh Khởi), Giữ Giờ (Anh Uẩn);
6- Quí AC và từng AC THĐC, nhất là những AC ở xa, đã hy sinh về tham dự.
Xin Quí AC thông cảm bỏ qua cho em về những thiếu sót cách nào trong vai trò trưởng ban tổ chức và làm MC nhé. Và xin thương cầu cho em với.
em tâm phương cao tấn tĩnh
Mời quí THĐC theo dõi bản tường trình của em ở cái link sau đây:

 Thân Hữu Đồng Công - Hôi Ngô Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công 2018




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 8, 2018 at 7:07 AM
Subject: Fwd: Xin Cảm Tạ
To: CMC-GDTHDC <cmc-gdthdc+noreply@googlegroups.com>
Em xin gửi đến Quí THĐC danh sách đóng góp vào quĩ truyền giáo cho dự án truyền giáo của dòng ở GP Hưng Hóa kèm theo tổng số tiền được Anh linh mục Trần Khả cung cấp dưới đây: