HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THĐC - Sinh Hoạt Truyền Thông Điện Thư

 

 

HÀNH TRÌNH HỘI NGỘ YÊU THƯƠNG THĐC 2024

 

 

I- Các Cuộc Hội Ngộ Yêu Thương

II- Những Quán Trọ Yêu Thương

III- Các Cuộc Thăm Viếng Yêu Thương

1. Thăm Viếng Quí THĐC Qua Đời và Yếu Bệnh
2. Thăm Viếng Quí THĐC và CRM phục vụ đạo đời

IV- Các Bữa Đãi Ngộ Yêu Thương
V- Những Thăng Trầm Yêu Thương

VI- Các Dấu Chứng THĐC Yêu Thương

 

Các Dấu Chứng THĐC Yêu Thương

 

Tổng quan

 

Trước hết và trên hết THĐC HK chúng ta phải dâng lời tri ân cảm tạ Chúa Mẹ về Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 này, một sinh hoạt đặc biệt và độc đáo chưa từng có tràn đầy yêu thương theo tinh thần Đức Ái Đồng Công, do chính Chúa Mẹ tác động nơi chúng ta vào ngay thời điểm THĐC chúng ta được Anh Cả thành lập 50 năm trước đây, và sở dĩ chúng ta có thể nhiệt tình đáp ứng tác động thần linh bác ái yêu thương thật là hợp thời, ý nghĩa và vô giá này cũng là nhờ ân sủng Chúa Mẹ nơi chúng ta, bằng không, chúng ta sẽ không thể nào hoàn thành được ý định cao cả của Chúa Mẹ muốn gia tăng bác ái yêu thương nơi chung THĐC HK chúng ta.

Bởi thế, chính Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 này là một Dấu Chứng THĐC Yêu Thương nhau thật tình và tha thiết, một hành trình yêu thương:

1- Chẳng những đối với THĐC còn sống mà cả những THĐC đã qua đời nữa;

2- Chẳng những đối với THĐC vẫn còn khỏe mạnh hay không đến nỗi nào, vẫn đang hoạt động phục vụ đạo đời, mà còn cả những THĐC yếu đau bệnh nạn tật nguyền nữa; và

3- Chẳng những đối với THĐC là thành phần TSĐC xuất dòng như nhau mà còn với cả anh em CRM, thành phần TSĐC đang theo đuổi Ơn Gọi Đồng Công và Lý Tưởng Đồng Công trong dòng và đang phục vụ ở các địa phương chính yếu có nhiều THĐC sinh sống và sinh hoạt.

Ngoài ra, nhờ Hành trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 này, chung phái đoàn THĐC tham dự và riêng bản thân em là THĐC chủ trương cùng phát động để rồi thực hiện cùng với Qúy AC trong Ban Phục Vụ và Quý Anh Trưởng Miền, càng thấy được Tình Nghĩa Đồng Công vẫn tồn tại và thắm thiết nơi THĐC chúng ta:

1- Chẳng những nơi quý THĐC đã khấn, nhất là quý anh lão thành, mà còn cả đệ tử sinh nữa;

2- Chẳng những nơi quý THĐC với nhau mà còn với cả quý con dâu của Mẹ Đồng Công nữa;

3- Chẳng những THĐC địa phương đến hội ngộ chung, dù ở xa, để gặp gỡ phái đoàn THĐC tham dự, mà còn tự cống hiến nhà của mình làm Quán Trọ Yêu Thương hay/và cống hiến Bữa Đãi Ngộ Yêu Thương;

4- Chẳng những THĐC tham gia chuyến hành trình còn khỏe mà cả một số anh chị yếu bệnh cũng bất chấp mà chộp cơ hội hiếm quý để được phúc đến thăm viếng nhau không biết còn lần nào nữa hay chăng!

Để chứng thực Tình Nghĩa Đồng Công vẫn tồn tại và thắm thiết nơi THĐC chúng ta, như bản thân em cảm nhận và bày tỏ trên đây, em xin mạn phép được trưng dẫn một số trường hợp cụ thể liên quan đến một số THĐC trong cuộc điển hình sau đây, ở nơi chính nội bộ THĐC, nơi Quý Con Dâu Mẹ Đồng Công và với Quý Anh CRM địa phương.

<> Em xin sử dụng cả 2 tên của  1 số THĐC, ghép lại, tên đời ở giữa trở thành tên đệm, và tên Dòng ở cuối làm tên chính làm mỗi người thành THĐC, để chứng thực anh em mình biết và nhớ nhau đến thế...

 

 

1- Tình Nghĩa Đồng Công nơi nội bộ THĐC

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Ban Phục Vụ THĐC 2023 - 2026 và Quý Anh Trưởng Miền THĐC địa phương đã tích cực gắn bó và cộng tác với nhau để thực hiện chuyến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 này. Từ khi được THĐC kín nhiệm em trong vai trò phục vụ THĐC HK năm ở Đại Hội THĐC I 2015, em chưa thấy bao giờ chúng ta lại thường xuyên liên lạc và phục vụ THĐC HK chúng ta như vậy. Chính tình liên kết và việc ban tổ chức chúng ta gắn bó với nhau như thế cũng trở thành Dấu Chứng Thực THĐC Yêu Thương đầu tiên, và nhờ thế mà chuyến hành trình của THĐC chúng ta đã được Chúa Mẹ chúc phúc. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

Ban Tổ Chức Hành Trình Hội Ngộ yêu Thương THĐC 2024, bao gồm BPV và 5 Trưởng Vùng

 

 

Các Trưởng Miền địa phương THĐC (từ trái):

Anh Bùi Lý Hinh Nam California, Anh Hùng Uẩn New Orleans LA, Anh Tuyên Úy, Anh Hòa Điềm Houston TX, Anh Năng Nhàn DFW và Tâm Phương tahy Bắc CA

 

BPV THĐC 2023-2026 (từ trái:) Ký vuị Phan Thành Chúc, Quĩ vụ Đinh Ngọc Tina, Tuyên Úy Cao Tùng, Phó vụ Hòa Điềm và Trưởng vụ Tâm Phương

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Nguyễn Hòa Điềm LK 9A ở Houston Texas và Anh Trần Hùng Uẩn LK 10 ở New Orleans Louisiana đã tham dự toàn bộ 2 chặng Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024, bất chấp xa xôi, mất giờ và tốn kém v.v. Ngoài ra quý Anh còn Đại Ngộ Yêu Thương phái đoàn bằng một bữa ăn thân tình. Hai anh đều là trưởng hội THĐC địa phương Houston Texas (Anh Điềm) và New Orleans Louisiana (Anh Uẩn), cùng với Anh Lý (trưởng hội THĐC Nam California) và Anh Năng (trưởng hội THĐC DFW TX) đều đã thay anh chị em THĐC địa phương để tham dự Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 này, và từng anh đã tích cực hợp tác với em và Ban Phục Vụ chung trong việc phác họa chương trình cùng phục vụ cuộc hành trình thật ý nghĩa và tốt đẹp chưa từng có này.  Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

Hai anh đã mở màn cho Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 khi từng anh bước chân xuống phi trường Ontario California vào lúc 11:50 am và 2:00 pm

 

Bữa Đãi Ngộ Yêu Thương tại nhà Anh Điềm ở Houston Texas do Chị Mỹ vợ anh phục vụ trưa Thứ Ba 23/4/2024

 

Bữa Đãi Ngộ Yêu Thương của AC Uẩn Dung tại 9 Roses Vietnamese + Chinese Kitchen ở New Orleans tối Thứ Sáu 26/4/2024

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Cặp THĐC Nam California Bùi Lý Hinh (Garden Grove) và Phạm Cao Thụ (San Diego) đã cùng nhau ghi danh tham gia vào chuyến Hành Trình THĐC 2024 lịch sử này, sau khi nghe em phát động và kêu gọi THĐC Nam California hôm Chúa Nhật mùng 8/2 anh chị em qui tụ lại mừng Tân Xuân 2024. Như em, 2 anh đã bắt đầu trọn vẹn chuyến hành trình khứ hồi từ California. Anh Lý đã tham dự Hành Trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công I 2017 với phái đoàn 8 anh em THĐC, và Anh Thụ cũng đã tham dự Hành Trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công II 2022 với THĐC. Hôm THĐC Nam California mừng Tân Xuân 2024 ấy Anh Thụ đã nói với em rằng "mình còn có thể đi được lúc nào thì cứ đi...". Còn Anh Lý đã giúp Anh Thụ book vé máy bay, đã nhờ Chị Mai vợ anh đón Chị Lộc, vợ góa của Anh Quý đến nhà anh, để được phái đoàn THĐC từ nhà em ở Rancho Cucamonga đến đón cả 3 người từ nhà anh (bao gồm cả Anh Thụ ngủ ở nhà anh sẵn từ đêm hôm trước) để lên San Jose sáng Thứ Ba 16/4, một hành trình bắc tiến hôm đó được AC Đãi Ngộ Yêu Thương bữa điểm tâm báng mì trên xe. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

AC Buì Lý Hinh LK 9C và Chị Mai vợ anh (ngồi ngoài) cùng con trai (ngồi bên phải) trong bữa trưa ở Komi Buffet sau Buổi Hội Ngộ Chung THĐC Chúa Nhật 14/4

 

Anh Phạm Cao Thụ nhận ra Anh Nguyễn Huấn Phong (Oakland) trong Buổi Hội Ngộ Chung THĐC tại nhà Anh Trần Minh Ngọc ở San Jose tối Thứ Ba 16/4.

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Cặp THĐC Đinh Hùng Khương và Tạ Ngọc Tín / Tina đã bất chấp yếu bệnh cùng với những trở ngại trong việc đi lại để tham gia cho bằng được trọn vẹn Chặng 2 (Texas và Louisiana) của Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024, cũng như bất chấp thân xác mệt mã sau chuyến đi Canada vừa về từ khuya hôm trước là phải theo phái đoàn tiếp tục hành trình ngay hôm sau. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

Nàng Tina nay trở thành home nurse cho chàng Đinh Hùng Khương và đang nhắc nhở chàng: "Anh còn nợ em", vào cuối buổi Hội Ngộ Chung ở New Orleans tối Thứ Tư 24/4/2024

"Anh còn nợ em" ở chỗ đồng hành với anh ở mọi nơi và mọi lúc để chăm sóc cho anh như home nurse của anh, như tại nhà AC Nhâm tối Chúa Nhật 21/4

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Nhóm THĐC DFW, với nhân số 6 người, chiếm 50% tham dự viên, trong số 10 THĐC + 2 Dâu MĐC, không kể Anh Tuyên Úy Tùng CRM, một miền THĐC tham gia nhiều nhất và đã ghi danh tham gia ngay từ đầu, nhờ đó quý AC đã trở thành lực đẩy gia tăng nhân số tham dự Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

Anh Trần Khải Đẩu lái xe trọn chuyến hành trình chặng 2 khứ hồi DFW TX - Austin TX - Houston TX - New Orleans LA

3/6 THĐC DFW: từ trái Anh Vũ Vạn Hiến, Anh Đinh Hùng Khương và Chị Đinh Tina Tín ở quán Café du Monde sáng Thứ Sáu 26/4/2024

3/6 THĐC DFW: từ trái Quý Anh Nguyễn Nhàn Năng, Trần Khải Đẩu và Nguyễn Lý Quỳnh ở quán Café du Monde sáng Thứ Sáu 26/4/2024

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Lm Phạm Ngọc Tuấn, Đệ tử cồ từ VN, cho dù là Chánh xứ một Giáo xứ lớn nhất nhì ở hải ngoại đã hy sinh hầu như trọn ngày Chúa Nhật 14/4/2024 rất bận mục vụ với cộng đoàn Dân Chúa ở Giáo xứ Saint Barbara để tham dự cuộc Hội Ngộ Chung với phái đoàn THĐC hành trình và THĐC địa phương, bao gồm cả việc tự mình dọn sạch trong ngoài hiện trường, việc họp mặt, việc dâng lễ đồng tế và việc tham dự cả bữa tiệc trưa - Anh có trao cho em sau Thánh lễ mấy bao thư tiền xin lễ anh đã làm xong để tặng cho chuyến hành trình, nhưng rất tiếc mấy bao thư này em đã để quên tại hiện trường hội ngộ trước khi đi dùng bữa trưa, và đang được anh giữ cho đến khi em có giờ đến lấy). Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Phạm Minh Mẫn LK 10 cho dù ngồi trong xe lăn, với lòng yêu thương và tận tình trợ giúp đắc lực của Chị Kiều Hạnh, anh đã không bao giờ vắng mặt trong những lần THĐC Nam California gặp nhau mừng Quan Thày 15/9 hay mừng Tân Xuân hàng năm, bởi thế buổi Hội Ngộ Chung nhân dịp Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 vào Chúa Nhật 14/4/2024 này lại càng không thể vắng anh, thậm chí cả 2 vợ chồng cũng tham dự cả bữa trưa xa xôi hôm đó nữa. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Vũ Minh Ái LK 9B, cùng với vợ và người em rể, đã tiếp đón phái đoàn THĐC hành trình tại phòng bào chế của anh ở San Diego California, và đã Đãi Ngộ Yêu Thương phái đoàn một bữa tối Thứ Hai 15/4/2024 tại 100's Seafood Grill Buffet ở San Diego, chưa kể đến chuyện anh đã làm trung gian môi giới để phái đoàn được thêm một Bữa Đãi Ngộ Yêu Thương buổi trưa cùng ngày tại nhà của Anh Tuấn, một cựu đệ tử sinh Đồng Công HK cuối thập niên 1970. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Tuấn, một cựu đệ tử sinh Đồng Công HK chỉ có 2 năm (1978-1980), không quen biết phái đoàn THĐC bao nhiêu, nhưng qua trung gian môi giới của Anh Vũ Minh Ái, anh cùng vợ anh đã trân trọng và linh đình Đãi Ngộ Yêu Thương phái đoàn bữa trưa Thứ Hai 15/4/2024. Trước khi phái đoàn rời nhà của anh, anh đã pha cho mỗi người 1 ly cà phê để uống dọc đường trên xe... Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Trần Minh Ngọc LK 3, đã phục vụ Nhóm THĐC Bắc California từ năm 2022 khi không ai chịu nhận, và đã thay chung THĐC địa phương để biến nhà của mình thành Quán Trọ Yêu Thương cho phái đoàn THĐC hành trình, toàn là đệ tử sinh của Anh vào thập niên 1960, 2 đêm Thứ Ba và Thứ Tư 16-17/4/2024, kèm theo bữa tiệc mừng Hội Ngộ Chung tối Thứ Ba 16/4 và 2 bữa điểm tâm sáng Thứ Tư và Thứ Năm 17-18/4. Trong các bữa ăn, cả tối Thứ Ba lẫn sáng Thứ Tư và Thừ Năm, anh đều chăm lo phục vụ anh em thôi. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

 Anh Lê Văn Thọ, cựu đệ tử sinh Đồng Công (1964-1968) thuộc Lớp Khấn 9A, dù chưa bao giờ họp mặt với THĐC Bắc California, nhưng vẫn âm thầm theo dõi email của chung nhóm, để rồi khi biết được có biến cố trọng đại Hội Ngộ Chung ở tư gia Anh Trần Minh Ngọc chiều Thứ Ba 16/4/2024 nhân dịp mừng kim khánh 50 năm thành lập của THĐC, Chị Oanh vợ của anh đã gọi cho em trên đường tới san Jose, và tối hôm đó AC đã đến tham dự, và tối Thứ Tư hôm sau, AC đã Đãi Ngộ Yêu Thương phái đoàn THĐC hành trình một bữa tối thật là hoành tráng thịnh soạn tại Sài Gòn Kitchen trong khu Tiểu Sài Gòn ở San Jose. Chưa hết, khi tới tham dự buổi Hội Ngộ Chung tối hôm trước, AC đã trao cho em một bao thư để tặng cho chuyến hành trình 1 ngàn MK tiền mặt. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Nguyễn Đức Tuynh, LK 7, đã giúp em liên lạc với Anh Trần Minh Ngọc để sau đó em có thể trực tiếp nói chuyện với Anh Ngọc về chuyện phái đoàn THĐC hành trình sẽ gặp gỡ quý THĐC Bắc California. Anh đã hào hứng đến tham dự Buổi Hội Ngộ Chung tối Thứ Ba 16/4/2024, đã dẫn phái đoàn THĐC từ nhà của anh đến viếng mộ Anh Trần Châu Hợp chiều Thứ Tư 17/4, rồi sau đó mời phái đoàn dùng bữa tối, nhưng bị hụt nên Anh cùng Chị Liễu là vợ anh đã tặng phái đoàn 200 MK, số tiền đã được phái đoàn sử dụng cho bữa trưa hôm đó ở Sacramento, như là một Bữa Đãi Ngộ Yêu Thương của AC Tuynh Liễu. Nhất là những giọt nước mắt kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào của anh bất ngờ vào cuối Thánh lễ sáng Thứ Năm 18/4 càng cho thấy Tình Nghĩa Đồng Công thật là sôi động trong nội tâm của anh, được dịp công khai bừng lên khiến phái đoàn không khỏi ngậm ngùi và bịn rịn lúc giã biệt nhau lên đường để tiếp tục Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

 

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Lý Châu Huỳnh LK 7 ở San Francisco, người anh em THĐC đã đón phái đoàn ở tư gia để sau đó dẫn phái đoàn, khi chính anh đích thân lái chiếc xe thuê của phái đoàn, đến kính viếng Vương Cung Thánh Đường Mẹ Mông Triệu của TGP San Francisco California sang Thứ Năm 18/4, sau đó đến tham quan cây cầu Golden Gate, rồi Đãi Ngộ Yêu Thương phái đoàn một bữa trưa tại Nhà Hàng Lâm Hòa Thuận cũng ở San Francisco, trước khi phái đoàn đổ xăng đầy chạy ra phi trường trả xe và sửa soạn bay sang DFW. Riêng em, em bị đau bụng sau bữa trưa ở Nem Nướng Ninh Hòa Sacramento nên tối hôm đó em không ăn được bao nhiêu bữa Đãi Ngộ Yêu Thương của AC Thọ Oanh ở Sài Gòn Kitchen, và sang ngày hôm sau em vẫn không dám ăn uống gì, cả bữa điểm tâm ở nhà Anh Trần Minh Ngọc San Jose lẫn bữa trưa được Anh Huỳnh khoản đãi ở San Francisco. Khi đến nhà của anh em cảm thấy run rẩy đôi tay, nên anh đã cho em uống Advil và khẩu trang để phòng lây nhiễm. Do đó hình chụp ở San Francisco em còn lủng lẳng khẩu trang ở miệng. Anh đã gọi sang cho Anh Đẩu ở DFW TX dặn nấu cháo cho em ăn, và khi em về sau chuyến hành trình anh còn gọi hỏi thăm em, người em anh đã tặng riêng mấy cuốn sách đạo đức sau khi em tặng anh cuốn Đồng Công Ấn Tượng 1 đời. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Trần Khải Đẩu LK 9C ở Fort Worth Texas cùng với Chị Xinh là vợ của anh đã Đãi Ngộ Yêu Thương phái đoàn THĐC từ California sang DFW tối muộn Thứ Năm 18/5 một bữa tối, bao gồm cả em là người đã bị hụt chuyến bay chung với phái đoàn 6 người lúc 2:28 pm, vì em đã check in trễ, cho dù 45 phút trước khi máy bay cất cánh. Đó là lý do Anh Khải Đẩu đã phải ra phi trường DFW đón em lúc 1 giờ sáng hôm sau Thứ Sáu 19/4, đưa em về và một mình ngồi thưởng thức một tô cháo hành ấm bụng, sau đó hai vợ chồng chúng em đã được hân hạnh ngủ lại Quán Trọ Yêu Thương của AC, để hôm sau AC chở hai vợ chồng chúng em dự lễ 8 giờ sáng ở Nhà thờ Giáo xứ Chúa Kitô mà tái hợp với phái đoàn THĐC từ California sang. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Nguyễn Mạnh Thuyết LK 10 ở Fort Worth Texas đã tự động ngỏ lời mời phái đoàn đến nhà tư của anh, một ngôi nhà hiện lộ cảnh sống nghèo khổ giống như ở miền quê của cặp vợ chồng nghệ sĩ sống như bất cần này, miễn sao đó là "một túp lều tranh hai trái tim vàng" là đủ. Anh đã dẫn phái đoàn tham quan khu vườn chăn nuôi của anh và kho nhà in tại gia của anh, sau đó AC đã trân trọng Đãi Ngộ Yêu Thương phái đoàn bữa trưa Thứ Sáu 19/4. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Nguyễn Hội Đài LK 9C ở Fort Worth Texas đã mời phái đoàn đến nơi anh đang nghỉ hưu, đó là tư gia của vợ chồng người em gái của anh. Anh đã hàn huyên tâm sự với phái đoàn THĐC, những người anh em hầu hết cùng Đội IX với anh, nhưng đã rất lâu anh sống âm thầm kín đáo ẩn dật một mình không được dịp gặp. Tiện dịp phái đoàn tới, hai vợ chồng em của anh (ngồi đầu bàn - anh áo vàng và chị áo đỏ) đã trân trọng Đãi Ngộ Yêu Thương phái đoàn bữa trưa Thứ Sáu 19/4 để mừng 40 năm linh mục của anh. Mối liên hệ Đồng Công qua những giây phút tái ngộ hiếm quí ấy chợt bừng lên trong anh, để rồi anh đã tới nhà AC Hiến Thu, mang theo đóng góp của mình, để tham dự buổi Hội Ngộ Chung THĐC kèm theo bữa tiệc mừng sau đó. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Nguyễn Đức Sinh LK 7 ở Georgetown Texas, trên đường từ DFW TX xuống Austin TX để thăm 2 anh THĐC là Anh Phạm Đài Đỉnh và Anh Đoàn Đức Nhâm, phái đoàn đã ghé thăm gia đình anh, và lợi dụng dịp may hiếm quí này, anh cùng vợ của anh đã Đãi Ngộ Yêu Thương phái đoàn bữa trưa Chúa Nhật 21/4/2024 ở Sirloin Blockate Buffet. Sau đó về nhà anh chị em hàn huyên tâm sự với nhau, và trước khi chia tay, AC đã ngỏ ý được tái ngộ phái đoàn hằng năm. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Đoàn Đức Nhâm LK 4 ở Austin Texas, và khi nghe em gọi xin đến thăm vào chiều Chúa Nhật 21/4/2024 Chị Nhâm đã welcome liền, sau đó chị thậm chí còn tự động mời phái đoàn chẳng những dùng bữa tối và mời ngủ lại qua đêm vì chị có 3 phòng ngủ còn trồng có chăn nệm đàng hoàng như chị cho em biết. Sáng ngày tạ từ Thứ Ba 23/4, chị cũng cố gắng chở Anh Nhâm tới sớm ngoại lệ với giờ giấc sinh hoạt hằng ngày của Anh Nhâm, để AC kịp gặp mặt và chào biệt phái đoàn. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Phạm Đài Đỉnh LK 9A ở Austin Texas, và khi nghe em gọi xin đến thăm vào chiều Chúa Nhật 21/4/2024 và đồng thời ngủ qua đêm, anh đã khẳng định là có đủ chỗ cho tất cả phái đoàn 13-14 người, dù bấy giờ Chị Dung, vợ của anh không dám đón tiếp qua đêm bởi chị biết nhà của chị ra sao, đúng như quý anh THĐC ở Fort Worth đã từng tới nhà anh đều biết và công nhận như Chị Dung vợ anh. Thế rồi đức bác ái yêu thương của anh đã thỏa đáng đáp lại nhu cầu ngủ nghỉ qua đêm của phái đoàn, nhờ Chúa quan phòng thần linh nên anh chợt còn ngôi nhà trống của con anh chưa kịp bán, đồng thời bên AC Nhâm cũng có chỗ cho phái đoàn chia ra để ngủ. Anh đã cùng vợ anh sửa soạn sẵn mọi thứ về ăn ngủ cho phái đoàn, với đầy 1 tủ lạnh đồ ăn thức uống và với một đống chăn gối nệm màn. Sáng ngày tạ từ Thứ Ba 23/4, sau Thánh lễ, AC Đỉng Dung đã Đãi Ngộ Yêu Thương phái đoàn một bữa điểm tâm ngon lành no nê. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Trần Đình Khả LK 10 ở Houston Texas đã đón tiếp phái đoàn THĐC vào chính ngày Thứ Hai off hằng tuần của anh. Anh đã bỏ giờ ra dẫn phái đoàn tham quan ngôi nhà thờ mới, nơi tổng hợp đủ mọi kinh nghiệm của anh qua các nhà thờ anh phục vụ, được anh thiết kế xây dựng, với số tiền đóng góp trên 11 triệu MK để hoàn thành. Anh đã tặng phái đoàn mỗi người một món quà kép, đó là 1 cuốn Thánh Ca dầy cộm và 1 cuốn về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Anh đã từng tham gia chuyến Hành Trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công I 2017 để rồi cảm thấy cho dù mình có về dạy thần học cho anh em dòng ở VN vẫn chưa đủ để rồi sau đó anh còn tỏ ra chủ động đóng góp cho dòng ở VN nữa. Trong câu chuyện tại nhà xứ, anh đề cập đến chuyện Nhà Nguyện của Nhà Mẹ đang được Anh Nhiên nghiên cứu tái tân trang cho thuận lợi hơn và đang chờ giấy phép để bắt đầu. Anh ngỏ ý THĐC được dịp góp phần vào công trình tái thiết này. Em chợt bật miệng đề nghị như lần trước THĐC HK sẽ matching với anh, như trụ sở truyền giáo của Dòng ở Giáo phận Hưng Hóa năm 2018, THĐC HK đã matching 25 ngàn MK của anh bấy giờ để trở thành 54 ngàn MK bao thầu toàn bộ kinh phí cho trụ sở này. Anh Khả đã đáp ứng ngay, không do dự và lưỡng lự tí nào, đó là anh sẽ ứng trước 20 ngàn MK để THĐC HK matching 20 ngàn nữa hay hơn cho việc tái tân trang Nguyện đường Nhà Mẹ. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Nguyễn Quốc Cường LK 6 ở Houston Texas, người anh em từ lâu đã hầu như không còn nhìn rõ một sự gì trên trần gian này nữa, đã đón tiếp phái đoàn THĐC vào ngày Thứ Hai 22/4, sau khi phái đoàn ghé thăm Anh Lm Trần Đình Khả ở Giáo xứ Các Thánh TĐVN gần nhà của anh. Anh Cường là người anh em THĐC sinh hoạt chìm, bằng cách âm thầm gọi thăm anh em THĐC thầm lặng ở các nơi, như Anh Trần Minh Ngọc LK 3, Anh Đoàn Đức Nhâm LK 4, Anh Trinh LK 5, Anh Sinh LK 7 v.v. Cũng nhờ đó em cũng có thể liên lạc được với quý anh này trong Hành Trình THĐC 2024 đây. Ngoài chuyện hàn huyên tâm sự, anh cùng vợ của Anh (người đứng thứ 3 từ bên phải vào đang hơi cúi nhìn ra) đã Đãi Ngộ Yêu Thương phái đoàn, bao gồm cả Anh Lm Khả, bữa tối với món phở. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Phan Thành Chúc LK 10, người anh em đã từng ở San Jose California 42 năm và mới dọn sang Houston Texas 2 năm nay và về hưu muộn mới năm ngoái. Anh là 1 trong 4 anh chị em trong BPV THĐC 2023-2026. Anh đã tự ngỏ ý mời phái đoàn về nhà anh ngủ qua đêm, cũng như mời phái đoàn về nhà anh dùng bữa tối Thứ Hai 22/4, nhưng rất tiếc lời mời của anh bị hụt bởi bữa tối ở nhà Anh Nguyễn Quốc Cường, và cho dù bận rộn với chuyện gia đình với đứa em sang HK, anh cũng cố đồng hành với phái đoàn ngày Thứ Hai 22/4, và sau bữa điểm tâm vào lúc 6:30 am tại nhà anh cùng với phái đoàn anh cùng chị đã sang tham dự Thánh lễ ở nhà Anh Mỹ Kiểm sáng Thứ Ba 23/4. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công!

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Nguyễn Mỹ Liểm LK 9C, người anh em có tài hội họa và hành nghề kiến trúc, mới về hưu muộn. Hồi đầu năm 2024 này, vào ngày Thứ Năm mùng 4/1, hai vợ chồng em đã ghé thăm AC Kiểm Lan tại nhà của AC, sau đó AC đã mời chúng em ăn trưa ở Kim Sơn, rồi ghé thăm Dr. Peter Hoàng (Xuân Cầu) có phòng mạch ở gần đó. Anh Kiểm đã cho biết nhà của anh còn 3 phòng trống ở trên lầu. Em đã lên xem và book ngay với anh cho phái đoàn THĐC ghé qua đêm, và được anh OK lập tức. Tuy nhiên, chính lúc phái đoàn đến phá nhà của anh 2 đêm 22-23/4/2024, đêm trước 6 người và đêm sau 13 người, thì chỉ có một mình anh ở nhà. Anh đã sửa soạn kỹ lưỡng mọi sự về cả của ăn lẫn chốn nằm cho từng anh em. Trưa Thứ Hai 22/4, anh đã Đãi Ngộ Yêu Thương phái đoàn từ Austin bữa trưa ở Kim Sơn Buffet. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công! 

 

 

Thế mà, nửa tháng sau, em đã phải xót xa tiếc nuối gửi tin nhắn cho Chị Lan vợ của anh như sau:

Chị Lan ơi,

Thật là một tin buồn khi nghe thấy rằng ngày mai là ngày cuối cùng của Anh Mỹ Kiểm ở trong thung lũng châu lệ trần gian này.
Em mới tiếp tục cầu nguyện cho Anh Kiểm trong giờ kinh Thương Xót 3 giờ hôm nay của Nhóm TĐCTT.
Tạ ơn LTXC đã cho phái đoàn THĐC 13 anh chị em đã được dịp gặp anh và sinh  hoạt với anh lần cuối tại chính ngôi nhà thân yêu của AC mới hai tuần trước đây 22-23/4/2024.
Tạ ơn LTXC và mừng cho Anh Kiểm vì Anh được về với Chúa vào chính Lễ Chúa Thăng Thiên ngày mai, Thứ Năm mùng 9/5/2024.
Xin Chúa Kitô Phục Sinh trở thành Đức tin Vượt qua của chị và 2 cháu trong lúc chất ngất mất mát đau thương này.                                                                                                                                     Chớ gì nước mắt của vợ con anh từ lúc này đây làm cho Anh được sớm thoát khỏi lửa luyện tội và sớm về hưởng Thánh Nhan toàn thiện toàn ái của Cha trên trời. Amen.

em tâm phương  

 

Hình như anh đã vô thức có linh tính về ngày vĩnh viễn ra đi của anh qua mấy dấu chỉ sau đây:

1- Tối Thứ hai, 29/4/2024, trong bữa ăn với Anh Khiết LK 10 và AC Trình LK 4 trước khi Chị Lan và 2 con sang Pháp ngày hôm sau, Anh Khiết cho biết, Anh Kiểm đã nói: "Đây là lần cuối cùng cho Tâm Phương";

2- Sáng Thứ Năm, 3/5/2024, khi gọi điện thoại khẩn cấp cho Anh Khiết vào lúc 7 giờ sáng anh ngỏ ý muốn gặp Anh Lm Trần Khả để "xưng tội" và bảo rằng "em sắp chết rồi".

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Lộc Thuật LK 10, người anh em đã từng lanh lợi làm ăn, nhưng Chúa quan phòng thần linh đã dẫn anh đi vào một ngỏ cụt đồng thời cũng là ngỏ tắt để về trời, đó là trở thành bất lực, phải ngồi trong xe lăn, nhưng bù lại Ngài đã ban cho anh một người vợ thánh đức hiếm có và quí báu trong số các người vợ trên đời này để chăm sóc cho anh. Bất chấp tật nguyền và mặc cảm thua kém, anh muốn tham dự buổi Hội Ngộ Chung THĐC và anh đã được chị đáp ứng khi mang anh đến Giáo xứ Thánh Giuse để là người đầu tiên chờ đợi phái đoàn THĐC từ Houston xuống chiều Thứ Tư 24/4. Anh không nhớ em, nhưng sau khi em xưng tên là Tâm Phương, anh đã nói ngay "Phương rung Đội 9" rồi anh hỏi em "có còn rung không?", và anh xin em thử hát cho anh nghe; sau khi nghe em hát, anh đã nói "còn rung hay lắm". Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công! 

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Lm Nguyễn Hùng Dũng LK 12, người anh em quê ở Nam California mà lại làm linh mục ở TGP New Orleans Louisiana, hiện đang là Chánh xứ Giáo xứ Thánh Anthony trong TGP này cho tới Tháng 7/2024 tới đây. Trong buổi Hội Ngộ Chung THĐC tối Thứ Tư 24/4, anh đã tự động công khai mời phái đoàn THĐC đến thăm Giáo xứ của anh vào ngày Thứ Sáu 26/4 và dùng bữa trưa hải sản với anh. Anh đã nhẫn nại chờ đón phái đoàn muộn mất hơn một tiếng, trong khi Giáo xứ của anh đang sửa soạn hội chợ chiều tối hôm đó. Bữa trưa xong, anh còn rủ phái đoàn đến thăm mấy cảnh thiên nhiên nhân tạo liên quan đến loài vật nữa, như đến xem cua lột xác, xem cá sấu trắng và xem sở thú tư gia v.v. như thể mặc kệ hội chợ ở Giáo xứ của anh, THĐC ưu tiên hơn. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công! 

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Lm Nguyễn Tài Bách LK 11, người anh em Lm đã về hưu. Nghe thấy nhà của anh còn phòng trống, em đã liên lạc với anh ấy ngay trong buổi Hội Ngộ Chung tối Thứ Tư 24/4. Anh rất đơn thành, chẳng hề hỏi lại xem bao nhiêu người tới để xem nhà 3 phòng của mình, 1 phòng của anh, 1 phòng làm lễ và 1 phòng còn trống, có đủ đáp ứng nhu cầu của 7 người trong phái đoàn hay chăng. Bởi thế, vì còn thiếu 2 chỗ nữa, hai vợ chồng em đã đành phải về bên ngôi nhà của AC Chủ tịch Giáo xứ Thánh Giuse giành cho phái đoàn THĐC qua trung gian môi giới của Anh Lm Thắng Lợi Chánh xứ. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công! 

 

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Phách còm LK 7, người anh em có biệt danh này từ trong nhà dòng, cũng như cái nghề thày lang của anh cũng từ trong nhà dòng, và anh vẫn theo đuổi và trau dồi cho tới ngày nay. Anh đã ngỏ ý mời phái đoàn THĐC tới nhà anh vào sáng Thứ Năm 25.5 với ngầm ý là để bắt mạnh khám bệnh cho từng người. Nhưng thực tế cho thấy anh mới khám cho 2 người thôi đã mất gần 1 tiếng, không đủ giờ để anh thỏa ước nguyện tông đồ bác ái của anh. Tối Thứ sáu, phái đoàn gặp lại anh ở Bữa Đãi Ngộ của AC Uẩn Dung tại Nhà Hàng 9 Roses Vietnamese + Chinese Kitchen, dịp anh mang thuốc đến cho Chị Đinh Tina là 1 trong 2 người trong phái đoàn THĐC được anh khám bệnh sáng hôm qua. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công! 

 

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Phạm Anh Triều LK 12, nguyên phó vụ của Ban Phục Vụ THĐC 2019-2023 và đã trở thành phó tế vĩnh viễn 2 năm qua. Anh đã từ Mississippi tới tham dự Hội Ngộ Chung THĐC ở Giáo xứ Thánh Giuse tối Thứ Tư 24/4 và còn tặng cho chuyến hành trình này, qua chị Quĩ Vụ Tina Đinh, 200 MK nữa. Trong Ngày Thánh mẫu nào, từ khi phục vụ THĐC 2019, anh cùng vợ là Chị Diễm Thúy đều giúp Chị Quĩ Vụ Tina phục vụ THĐC bữa trưa hội ngộ ở hầm Nhà Ba Lầu. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công! 

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Bùi Hiển LK 10, người anh em mới chỉ là Đệ tử sinh Đồng Công, chứ chưa vào tập viện thuộc lớp khấn 10. Anh chưa bao giờ xuất hiện và sinh hoạt với THĐC New Orleans Louisiana. Tuy nhiên, như Anh Lê Văn Thọ ở San Jose Bắc California, vẫn âm thầm theo dõi email chung của THĐC. Khi biết được biến cố Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024, anh đã cùng vợ sắp xếp để có thể tham dự cho bằng được, cho dù nhà ở Mississippi, cách 2 tiếng lái xe. AC tính tham dự sinh hoạt với phái đoàn THĐC trong thời gian phái đoàn ở New Orleans, tuy nhiên, AC mắc bận Thứ Năm không thể thỏa nguyện, bù lại, AC đã trở lại tham dự hôm Thứ Sáu, từ bữa điểm tâm ở Café du Monde đến màn Cua Lột Vỏ chiều hôm đó. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công! 

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Đặng Minh Tài LK 10, người anh em yếu bệnh, đôi khi phải ngồi xe lăn, thường phải sử dụng gậy chống. Nên anh không thể tham dự buổi Hội Ngộ Chung THĐC tối Thứ Tư 24/4 ở Giáo xứ Thánh Giuse. Bù lại, anh đã tha thiết và trân trọng mới phái đoàn THĐC tới nhà anh chiều Thứ Năm 25/4 để anh được thỏa nguyện đón tiếp, như anh đã ân cần săn đón bằng cách gọi điện thoại nhắc mời mấy lần qua em, Anh Tùng Tuyên Úy và Anh Uẩn Trưởng Miền THĐC New Orleans. Anh chẳng những long trọng và đình đám đón tiếp tại tư gia mà còn Đãi Ngộ Yêu Thương phái đoàn THĐC, bao gồm cả Anh Lm Quyết Học LK 9A từ Mississippi về nhà anh mấy hôm trước, cùng quý Anh CRM ở Huấn Viện Mẹ Vô Nhiễm bữa tối tại Nhà Hàng 3 Happiness Phước Lộc Thọ ở New Orleans. Anh đã không cầm nổi xúc động, đến độ mếu máo đến đáng thương và dễ thương vào cuối kinh nguyện mà phái đoàn cầu cho anh được giải phẫu an toàn vào những ngày sắp tới (2/5). Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công! 

 

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Anh Trần Thắng Lợi LK 9C, vị linh mục Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse ở TGP New Orleans. Sau khi biết phái đoàn THĐC sẽ xuống thăm THĐC New Orleans và ghé thăm anh, anh đã welcome liền và còn làm môi giới để phái đoàn được ở trọ free ngôi nhà cho thuê nghỉ hè của Anh Phạm Duy Văn, chủ tịch của Giáo xứ Thánh Giuse. Anh còn dàn xếp để cộng đoàn Giáo xứ của anh Đãi Ngộ Yêu Thương THĐC trong buổi Hội Ngộ Chung tối Thứ Tư 24/4 ở Hội trường. Anh giành một phòng ngủ cho Aa Tùng và Điềm ở Nhà xứ và sắp xếp cho phái đoàn THĐC dâng lễ hàng ngày ở nguyện đường của Giáo xứ sáng Thứ Năm đến sáng Thứ Bảy 25-27/4. Sáng nào anh cũng đến chào hỏi phái đoàn trước lễ và chụp hình sau lễ. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công! 

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ, vì Tình Nghĩa Đồng Công của chúng ta:

Phái đoàn THĐC tham dự Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 chẳng những thăm viếng quý THĐC khỏe mạnh hay không đến nỗi nào, mà còn nhất là thăm từng THĐC bị yếu bệnh trầm trọng, chẳng hạn như trường hợp của Anh Trần Thiều Thống LK 4, nằm trong viện phục hồi ở Fountain Valley Orange County nam California từ năm 2020. Và cả quý THĐC đã qua đời. Điển hình nhất là Anh Tống Tuệ Thọ LK 5, 1 trong 9 THĐC (2 ở Orange County nam California + 2 ở San Jose bắc California + 1 ở DFW + 3 ở new Orleans Louisiana) được phái đoàn THĐC đến viếng mộ trong chuyến đi này. Bởi vì khi phái đoàn viếng mộ của anh chiều Thứ Bảy 13/4 thì trời mưa ướt át như hồng ân được Trời Cao tuôn dổ xuống khi phái đoàn THđC cùng gia đình dâng 1 Chuỗi Kinh Thương Xót dưới ô dù. Đúng là Tình Nghĩa Đồng Công! 

 

 

 

2- Tình Nghĩa Đồng Công nơi Quý Con Dâu Mẹ Đồng Công

 

 

Quý Chị tham dự Đại Hội THĐC III (25-28/5/2023), một Đại Hội đã bàn quyết về chuyến Hành Trình Hội Ngộ yêu Thường THĐC 2024.

Từ trái: Qúy Chị: Tina vợ A Khương, Thúy Nga vợ Tâm Phương, Mai vợ A Lịch, Hồng vợ A Trân, Trinh vợ A Chúc, Bích vợ A Ngọc, Thanh vợ A Long Triều, Lộc vợ Anh Quý

 

 

Quý Chị: Lan vợ A Mỹ Kiểm, Thúy Nga vợ Tâm Phương và mai vợ A Xuân Cầu Thứ năm mùng 4/1/2024 ở Thương Xá Hồng Kông Ballaire Houston Texas,

cuộc gặp gỡ như dạo khúc mở màn cho Hành Trình Hội Ngộ yêu Thương THĐC 2024

 

 

Chị Lê Thị Lộc, người vợ góa của Anh Vũ Vĩnh Quý, trong tối Hội Ngộ Chung THĐC tại nhà Anh Trần Minh Ngọc ở San Jose California.

Chị đã tham dự Đại Hội THĐC III (25-28/5/2023) và chị muốn tham dự toàn bộ Hành Trình 2024 này với phái đoàn THĐC,

nhưng cho dù lực bất tòng tâm, chị vẫn đã có thể tham dự Hành Trình Chặng 1 ở California.

 

Chị Lê Thị Lộc và Thúy Nga ở dưới hầm mộ dưới lòng Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Thiên Thần của TGP Los Angeles chiều Chúa Nhật 14/4

 

 

Quý Chị trong buổi Hội Ngộ Chung THĐC Thứ Bảy 20/4 ở nhà của AC Hiến Thu (từ đầu và từ trái):

Vợ Tâm Phương, Vợ A Vinh 12VN, Vợ A Lâm 12 VN, Vợ A Thuyết 10, Vợ A Đức 12 VN, Vợ A Hiến 9B và Vợ Anh Đẩu 9C

 

Quý Chị sau lễ sáng Thứ Ba 23/4 ở nhà Anh Mỹ Kiểm, từ trái: Tina, Thúy Nga, Trina Trinh vợ A Chúc 10 và Liễu vợ A Khiết 11 và con gái của anh

 

3 Chị sau bữa trưa ở nhà AC Điềm Mỹ hôm 23/4: Thúy Nga, Mỹ và Tina Tín

 

Hai con dâu Mẹ Đồng Công vừa phục vụ vừa tham gia sinh hoạt bữa đãi ngộ yêu thương của AC Thông Mai ở nhà A Mỹ Kiểm tối Thứ Ba 23/4

2 Chị Bùi Vương Thảo vợ Anh Bùi Hiển ở Mississippi và Th1uy Nga vợ tâm Phương tối Hội Ngộ Chung THĐC ở GX Thánh Giuse New Orleans

 

 

4 Chị dâng của lễ trong Thánh lễ tạ ơn 6 giờ chiều ở GX Thánh Giuse New Orleans Louisiana

từ dười và từ trái: Quý Chị Hương vợ A Lộc Thuật, Thảo vợ A Bùi Hiển, Dung vợ A Uẩn và vợ A Thìn

 

Đoàn con dâu Mẹ Đồng Công của THĐC Nam California trong chiếc áo dài truyền thống Việt Nam dịp Tân Xuân 2022 (trên) và 2023 (dưới)

 

4 trong 8 con dâu Mẹ Đồng Công đang thi đua màn biểu diễn vừa nhai vừa cười xem ai duyên dáng nhất...

Từ trái: Chị Nhiệm vợ Anh Khắc LK 3, Thúy Nga vợ Tâm Phương, Mai vợ A Lý Hinh LK 9C và Triệu Xuân vợ Anh Nguyên Kha LK 5

 

Chị Triệu Xuân, cuối bữa trưa của THĐC Chúa Nhật 14/4 ở Komi Buffet sau cuộc Hội Ngộ chung và Thánh lễ,

đã mời chung THĐC cho Bữa Đãi Ngộ yêu Thương tối cùng ngày ở Nhà Hàng Thiên Ân Bì 7 Món ở Westminster Nam California

 

 

3- Tình Nghĩa Đồng Công với Quý Anh CRM

 

 

 

Anh Tuyên Úy THĐC Phanxicô Xavier Maria Đỗ cao Tùng, CRM, từ Carthage Missouri sang California 3 giờ chiều Thứ Bảy 13/4

để khai mạc và chủ sự Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 từ Orange County nam California - Anh là gạch nối giữa hội dòng và THĐC.

Sự hiện diện và đồng hành của anh trong hành trình THĐC 2024 này là phúc lành của Mẹ Chúa Cứu Chuộc giành cho THĐC 50 năm thành lập.

 

 

Anh Lm Đinh Viết Luận, CRM, LK 9A, Giám đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona Nam California, tiếp chuyện phái đoàn THĐC trước lễ 7:00 am Thứ Hai 15/4.

Sau lễ anh đã dẫn phái đoàn tham quan khung cảnh Đền Thánh và đã Đãi Ngộ Yêu Thương THĐC một bữa điểm tâm thịnh soạn nhất trong chuyến đi

 

Anh Lm Cao Vũ Nghi, CRM, LK 12, Chánh Xứ Giáo xứ Các Thánh TĐVN ở Sacramento Bắc California tiếp phái đoàn THĐC sáng Thứ Tư 17/4

 

Anh Lm Nguyễn Châu Hy, CRM, LK 13, Chánh Xứ Giáo xứ Chúa Kitô Vua ở Fort Worth Texas tiếp phái đoàn THĐC sau lễ 8 giờ sáng Thứ Sáu 19/4

 

Anh Lm Vũ Hữu Mục, CRM, LK 9C, Chánh Xứ Giáo xứ Đức Mẹ Fatima ở Fort Worth Texas tiếp phái đoàn THĐC ở Nhà xứ chiều Thứ Sáu 19/4

 

Anh Lm Trần Đình Diễm, CRM, LK 10, Chánh Xứ Giáo xứ Các Thánh TĐVN ở GP Fort Worth Texas tiếp phái đoàn THĐC ở chiều Thứ Sáu 19/4

 

Anh Lm Trần Ngọc Thoại, CRM, LK 7, tiếp phái đoàn THĐC sáng Chúa Nhật 21/4 Lễ Chúa Chiên Lành ở Tu viện Thánh Gia

 

Anh Lm Lương Minh Tri, CRM, LK 8, Giám đốc Huấn Viện Mẹ Vô Nhiễm cùng A Lm Hữu LK 10 và 2 Anh Thân học tiếp phái đoàn THĐC chiều Thứ Năm 25/4 ở Huấn viện

 

 

 

Một Vài Cảm Nhận

 

 

Anh Tâm Phương
Cảm ơn anh và các ace đã dành thời gian quý báu cho hành trình HNYT.
Em đồng ý với anh là HNYT mang lại những tâm tình yêu thương cho mọi ace.
Xin Chúa và Đức Mẹ Đồng Công luôn đồng hành cùng cùng tất cả các ace.

Em Chúc đội X (tin nhắn ngày 3 tháng 5 năm 2024)

 

 

Tạ ơn chúa tạ ơn đời và tạ ơn nhau trong vài ngày ngắn ngủi Tại thành phố New Orleans
cầu nguyện tham dự thánh lễ tiệc mừng chia sẻ những vui buồn sướng khổ của cuộc đời cùng khích lệ nhau sống thánh giữa đời
theo tinh thần con mẹ đồng công sống đẹp lòng chúa mỗi ngày giúp nhau tìm được niềm vui bình an hạnh phúc ở đời này và đời sau
tha thiết kêu gọi thường xuyên liên lạc với nhau cầu cho nhau các bệnh nhân và các linh hồn tất cả chỉ là Hồng ân

Xin kính tặng bài thơ
Giuse Đi dễ khó về
khi đi tình chúa khi về tình nhau
khi đi có mẹ khi về có nhau
khi đi thương nhớ khi về nhớ thương
Cảm ơn cầu cho nhau sức khỏe và bình an


  em thắng lợi (tin nhắn ngày 3 tháng 5 năm 2024)

 

 

From: Thu Xuan <jaimthu64@gmail.com>
Date: Fri, May 3, 2024 at 7:59 PM
Subject: Re: Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024: 3- Các Cuộc Thăm Viếng Yêu Thương. 3.1- Quí THĐC Qua Đời và Yếu Bệnh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Cám ơn anh Tâm Phương
Mỗi tối - xem các hình của anh em THĐC
Em thích quá, và khâm phục Anh và quý anh lưu giữ kho tàng đức ái Đồng Công thật tuyệt.
Em là Xuân Thu 
Lớp khấn XII C
Nay là Lớp Mẹ Mân Côi
Mới ở VN sang được 10 năm.
Em giúp xứ ở Louissiana




From: xavietung <xavietung@gmail.com>
Date: Wed, May 8, 2024 at 8:54 PM
Subject: Viết về Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương,
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương mừng Kỷ Niệm Kim Khánh 50 Năm Thành Lập THĐC được khởi phát, chắp nối, liên hệ trước sau, … và cao điểm là sinh hoạt kéo dài trong hai tuần lễ (13-27/4/2024).

Để Hành Trình được khả thi trăm phần tuyệt vời như thế chắc chắn rằng anh Hội Trưởng, các anh chị trong Ban Chấp Hành, và nhiều anh chị đã đóng góp nhiều công sức.

 

 

Công sức và sinh hoạt về Hành Trình đã được anh Hội Trưởng trình bày qua các tiết mục:

 

             I- Các Cuộc Hội Ngộ Yêu Thương

           II- Những Quán Trọ Yêu Thương

           III- Các Cuộc Thăm Viếng Yêu Thương
              1. Quí THĐC Qua Đời và Yếu Bệnh

              2. Quí THĐC và CRM phục vụ đạo đời

           IV- Các Bữa Đãi Ngộ Yêu Thương

           V- Những Thăng Trầm Yêu Thương

             VI- Các Dấu Chứng THĐC Yêu Thương

 

 

Để trào dâng những tâm tình của Hành Trình đi đến đâu và gặp gỡ giữa các THĐC, anh chị vào các Email do anh Hội Trưởng gửi tới.

Hành Trình, vì thời gian giới hạn, không thể đến hết được các nơi chốn có quý anh THĐC cư ngụ

nhưng cũng bày tỏ nên được mong ước của anh Hội Trưởng và các anh chị trong Ban Chấp Hành THĐC.

 

 

Qua Hành Trình, các anh chị có dịp chào đón, gặp gỡ, trao đổi những câu chuyện về đời tu, cuộc sống trải qua, những vui buồn , băn khoăn,…

           Qua Hành Trình, các anh chị trao cho nhau những nét Đồng Công mà các anh chị đã góp nhặt được qua việc sống nếp sống Đồng Công hay tiếp xúc với nếp sống Đồng Công.

           Hành Trình sẽ còn tiếp tục qua các bài viết, câu chuyện liên lạc,…

 

 

Là một tham dự viên được hân hạnh góp mặt trong sinh hoạt kéo dài trong hai tuần lễ, em thấy mình rất là tâm đắc và ấn tượng.

           Xin  cám ơn anh chị Hội Trưởng, anh chị trong Ban Chấp hành, các anh chị chung tay xây đắp nên Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương này.

 

           Phanxicô Xavier Maria Đỗ Cao Tùng, CRM

 

 

 

 





Đồng Công - Ấn Tượng Một Đời

Tuyển tập cảm nghiệm Đồng Công mừng Kim Khánh 50 năm thành lập THĐC

Tuyển tập này được ấn hành cả ở VN lẫn HK để làm quà cho THĐC trong dịp Mừng Kim Khánh 50 Năm THĐC

Chúng ta có thể theo dõi Tuyển tập được xuất bản ở HK này, dầy hơn ở VN 20 trang, vì bao gồm phần phụ trương đặc biệt

(xin bấm vào tấm hình bìa của cuốn kỷ yếu dưới đây hay vào chính đường link của nó ở dưới tấm hình bìa này để đọc)

 

Đồng Công - Ấn Tượng Một Đời

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 8, 2024 at 11:30 PM
Subject: Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024: VI- Các Dấu Chứng THĐC Yêu Thương
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Từ Sa mạc San Bernardino California khuya Thứ Tư mùng 8/5/2024 em xin chào Quí THĐC rất thân thương của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Tạ ơn Chúa Mẹ đã giúp em có thể hoàn thành loạt bài tường trình về Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 trong một thời gian kỷ lục trong khi em bận bịu đủ thứ này.
Với tâm tình tri ân cảm tạ Chúa - Mẹ và AQP về Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 tràn đầy Tình Nghĩa Đồng Công chưa từng có này,
chúng ta cùng nhau theo dõi một số hình ảnh ở đường kết nối sau đây về VI- Các Dấu Chứng THĐC Yêu Thương

em tâm phương

Hẹn quý THĐC trong loạt bài tường trình về Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất )17-31/5/2024) vào đầu Tháng 6/2024 tới đây nhé. Xin cầu cho em và chuyến đi này.