HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

Tổng Quan

 

 

Phần Một

THĐC Sinh Hoạt

 

Anh Trần Minh Thống / Thiều: Qua đời và Hậu sự





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 24, 2025 at 4:44 PM
Subject: THĐC tham dự Hậu sự của Anh Trần Minh Thống / Thiều-
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,


T
ạ ơn LTXC đã hiện diện nơi diễn tiến hậu sự nói chung và Lễ an táng nói riêng của LH Giuse Trần Minh Thiều / Thống sáng hôm nay, Thứ Sáu 24/1/2025, tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona.
Từ năm 2018, thời điểm THĐC Nam California không còn về Đền Thánh Mẹ Dâng Con để mừng Lễ Quan Thày Dòng 15/9 nữa, anh chị em lại được dịp kéo nhau về dự lễ an táng của Anh Thống.
Anh Thiều để lại cho gia đình nói chung và người vợ của mình nói riêng di nguyện được trở về Đền Thánh Mẹ Dâng Con nói riêng và Riverside nói chung là môi trường hoạt động tông đồ của anh trước đây.

Thánh lễ an táng của anh ở một Đền Thánh đã từng có nhiều anh em linh mục (trừ người đầu tiên) đã ra đi trước anh: 
Anh Hoàng Trọng Tín (LK 5), Anh Bùi Anh Tuấn (LK 3), Anh Nguyễn Huy Chương (LK 5), Anh Phạm Tiến Đức (LK 1) ở VN, Anh Trần Minh Duệ (LK 11), Đỗ Minh Vạn (LK 1) ở Carthage MO, Anh Đỗ Linh Sáng (LK 2), Anh Hoàng Anh Thăng (LK 4) ở VN, Anh Nguyễn Đức Tuân (LK 3) ở VN, Anh Nguyễn Hải Dương (LK 10) ở Fort Worth Texas, Phạm Minh Vận (LK 3) ở Carthage MO. Anh Đinh Viết Luận đương kim Giám đốc Đền Thánh đã sẵn sàng theo chân các vị tiền bối CRM của mình.

Cám ơn Chị Kiều Hạnh đã gửi hình cho em ở ngoài nghĩa trang và Anh Duyệt gửi 2 tấm nhỏ, trong đó có 1 tấm về em.
Với tâm tình dạt dào tình nghĩa Đồng Công và hiệp thông cầu nguyện cho LH Giuse Trần Minh Thiều / Thống, xin mời quý AC theo dõi một số hình ảnh cuối cùng về người anh vừa ra đi trước chúng ta.
Anh Trần Minh Thống / Thiều: Qua Đời và Hậu Sự

 

Viếng xác - Trong nguyện đường

 

Được mời lên chia sẻ về Anh Trần Minh Thống / Thiều, hơn là phân ưu, vì Anh Bùi Lý hội trưởng THĐC Nam California đã xong.

Sau đây là tóm lược những gì em chia sẻ:

 

1. Anh thuộc lớp khấn 4, cùng lớp khấn với Anh Linh mục Minh Đăng, vị linh mục nổi tiếng giảng về Đức Mẹ.

2. Anh đã từng phục vụ đội nhỏ, Đội Magnificat hay gọi vui là Đội Ma Nhí, để phân biệt với Đội Fiat của quý Anh đã khấn dòng.
Anh phục vụ Đội Magnificat trong thời Anh Tổ phụ Vũ Vĩnh Quý làm Đội Trưởng, còn anh làm Tốp Trưởng.

3. Khi anh phục vụ Đội Ma Nhí thì Cha Đán thuộc Lớp khấn 8 vẫn chưa tu.

4. Như thế cũng chứng tỏ anh đã hăng say theo đuổi Lý Tưởng Đồng Công đến độ trở thành một trong những tu sĩ hướng dẫn các mầm non Đồng Công.

5. Tuy anh không còn tiếp tục với Ơn gọi Đồng Công, anh vẫn gắn bó với sinh hoạt Đồng Công.

6. Do đó anh đã phục vụ Gia Đình Tận Hiến Đồng Công vùng San Bernardino từ những năm đầu tiên tu thập niên 1990.

7. Ngoài ra, anh cũng phục vụ THĐC một thời gian dài, và anh đã cộng tác với một số anh chị THĐC Nam California để thực hiện chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống 2 năm đầu tiên (2000-2002) trong 13 năm của chương trình phát thanh này.

8. Phái đoàn THĐC trong chuyến Hành trình Hội Ngô Yêu Thương THĐC kỷ niệm 50 năm thành lập vào tháng 4/2024 đã ghé thăm anh vì không biết có được gặp nhau trên trần gian này nữa hay chăng?

9. Quả thật, đó là lần cuối cùng THĐC nói chung đã được ngắm nhìn anh đang sống chập chờn trên giường bệnh cho đến khi anh ra đi trước 9 tháng sau đó....

10. Anh ra đi trước để được đoàn tụ với Anh Cả và anh em Đồng Công ở trên nơi Vĩnh phúc!

Trước khi dứt lời, em đã hát bài "Một Ngày Kia Sẽ Tới", như em đã hát khi anh vừa tắt thở trên giường trong viện dưỡng viện phục hồi, để chào biệt với người anh vừa ra đi trước... sắp được an nghỉ trong lòng đất đợi chờ ngày phục sinh!

 

Nhóm THĐC và Tang gia 

Thánh lễ an táng của anh ở một Đền Thánh đã từng có nhiều anh em linh mục (trừ người đầu tiên) đã ra đi trước anh: 
Anh Hoàng Trọng Tín (LK 5) ở Carthage MO, Anh Bùi Anh Tuấn (LK 3) ở Carthage MO, Anh Nguyễn Huy Chương (LK 5), Anh Phạm Tiến Đức (LK 1) ở VN, Anh Trần Minh Duệ (LK 11), Đỗ Minh Vạn (LK 1) ở Carthage MO,
Anh Đỗ Linh Sáng (LK 2), Anh Hoàng Anh Thăng 
(LK 4) ở VN, Anh Nguyễn Đức Tuân (LK 3) ở VN, Anh Nguyễn Hải Dương (LK 10) ở Fort Worth Texas, Anh Phạm Minh Vận (LK 3) ở Carthage MO. 
Anh Đinh Viết Luận đương kim Giám đốc Đền Thánh đã sẵn sàng theo chân các vị tiền bối CRM của mình.

 

Thánh Lễ - An Táng

 

Lm THĐC Vũ Văn Dũng - Nghi thức cuối nhà nguyện trước lễ

Lễ an táng của Anh Trần Minh Thống / Thiều, như anh ước nguyện, ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, vào thời điểm dọn mừng đón xuân nên tươi đẹp

Lm THĐC Phạm Ngọc Tuấn - giảng lễ

Đằng sau người con gái của người quá cố đang đọc lời nguyện cầu cộng đồng là ca đoàn Ave Maria do chính người quá cố thành lập

Toàn bộ chủ tế đoàn đều là CRM: 3 Linh mục CRM (Đinh Viết Luận, Trần Vi & Lâm Bá Trọng) và 2 Lm THĐC (Phạm Ngọc Tuấn và Vũ Văn Dũng)

Nguyệt là người con gái chị cả trong gia đình đại diện tang gia chia sẻ về ba của mình cùng cám ơn Quý Cha và toàn thể cộng đoàn tham dự

Tang gia đồng tạm biệt người thân yêu vừa ra đi trước khỏi trần gian tạm bợ mau qua này và hẹn tái ngộ đời sau trong Quê Trời vĩnh phúc

Tang gia đồng bái tạ chủ tế đoàn (trên) và cộng đoàn tham dự (dưới)

Nghi thức tiễn đưa cuối lễ

Người con Cao Bùi Minh Kha được bõ Trần Minh Thống đã đầu hơn 40 năm trước, ngày 9/12/1984, cũng tham dự lễ an táng của bõ - sau khi trao bình hương đang đứng trước Tòa Đức Mẹ.

THĐC lưu niệm với người anh ra đi trước Trần Minh Thống và tang gia ở đằng sau xe tang - 12 THĐC:

AC Hoạt, AC Minh Ái (từ San Diego), Quý Anh Duyệt, Bình & Lý, 2 Anh Lm Tuấn & Dũng, Chị Quý Lộc & chúng em tĩnh nga

Trưởng nam Martin Trần (con thứ 5 trong 7 chị em) của người quá cố và người con đỡ đầu Michael Cao (trưởng tử của cặp THĐC phương nga)

 

Ngoài Nghĩa Trang - An Táng

 

Chị Phạm Bùi Kiều Hạnh / Kristy, phu nhân của THĐC Phạm Minh / Mẫn (LK 10), người duy nhất trong THĐC tham dự hậu sự ở Nghĩa Trang

Xin tạm biệt Anh Thống nhé! - Anh ra đi trước chúng em theo sau nghe...

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 10, 2025 at 5:04 PM
Subject: Magnificat - RIP LH Giuse Trần Minh Thiều
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

 

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc, 

Thế là THĐC HK / Hải ngoại chúng ta lại tiếp tục khuất bóng thêm một người anh nữa trên trần gian mau qua tạm gửi này, khi mà trái đất là ngôi nhà chung của nhân loại ở vùng trời HK đang có những biến động về thiên nhiên, như ở Carthage Missouri, trụ sở của Tỉnh Dòng Mẹ Mông Triệu đang được phủ tuyết trắng tinh như trời mới đất mới, và ở Rancho Cucamonga của nhà em, một thành phố thuộc vùng sa mạc San Bernardino Nam California vừa trải qua một trận gió mạnh kinh hoàng, dù chưa thành bão, như bão lốc (tornado) ở Kansas hay Oklahoma hằng năm, nhưng cũng đủ để làm bật rễ những cây cối bên đường ở gần khu dân cư, thậm chí còn quật ngã xuống freeway những chiếc xe vận tải dài, cao, to, lớn, nặng đồ chuyên chở...

 

Vào buổi tối 3 hôm trước đây, sau khi được tin gia đình chúng em mời quý AC trong Gia đình Linh tông (bao gồm con cái thiêng liêng của chúng em và bố mẹ đỡ đầu cho 3 người con của chúng em) qui tụ lại với với nhau vào Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, thời điểm chúng em đã tổ chức sự kiện này 2 lần từ năm 2000 (ở Pomona) và 2001 (ở Rancho Cucamonga), Chị Nhàn, vợ Anh Thiều / Thống (THĐC LK 4) gọi cho chúng em báo rằng chị sẽ tham dự 2 chỗ, 1 cho chị và 1 cho cháu gái út.

Thế rồi, sáng hôm nay, vào lúc 9:30 am, em vừa về đến nhà sau khi dự lễ 7:30 am và Chầu Thánh Thể tới 9:00 pm, thì được Chị Thiều gọi cho em rưng rưng báo tin "Chú Tâm Phương ơi, Anh Thiều sắp chết rồi". Em giật mình, cho dù biết rằng người anh Thiều này chắc không còn sống trên đời này bao lâu nữa, bởi hôm Tháng 4 vừa rồi, cùng với anh em THĐC ghé thăm anh, anh đã trở nên quên lẫn nhiều hơn trước.

 

Chuyến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương của THĐC 4/2024 quả thực là khẩn thiết và hợp thời hơn bao giờ hết, nếu không, THĐC sẽ không kịp 

viếng thăm và gặp gỡ 2 người anh em qua đi ngay sau đó là Anh Mỹ/Kiểm LK IXC 5/2024 ở Houston TX và sau chưa đầy 1 năm là Anh Thiều/Thồng LK IV 1/2025 ở Orange County CA

 

Vì được tin đột xuất, em vội vàng giải quyết một ít việc nhà trước khi đến với anh, hy vọng còn kịp gặp anh lần cuối trước khi anh vĩnh viễn ra khỏi thung lũng châu lệ này. Trước khi lên xe, em gọi điện thoại cho Anh Long/Linh, THĐC IXA, phó tế vĩnh viễn, đang ở Orange County, hẹn sẽ ghé đón anh lúc 10:30 am để 2 anh em cùng đến. Xe vừa nổ máy lúc 9:33 am thì điện thoại reo, và em nghe thấy Chị Thiều báo rằng: "Chú Tâm Phương ơi, Anh Thiều chết rồi!" Thế là xong. Không bao giờ THĐC còn được gặp lại người anh Thiều / Thống, nguyên đội trưởng Đội Magnificat (đệ tử) sau Anh Qúy và trước Anh Giáo, người anh cũng đã từng hợp tác với nhóm 6 anh chị em THĐC Nam California (Aa. Thiều LK 4, Thọ LK 5, Duyệt LK 8, Chị Kiều Hạnh vợ Anh Minh / Mẫn LK 10 và 2 vợ chồng phương nga chúng em) thực hiện chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống 13 năm 2 tháng (17/9/2000 - 27/12/2013), dù anh chỉ đồng hành 2 năm (2000 - 2002) v.v.

 

Khi em đến Dưỡng viện Phục hồi Fountain Valley Post Acute, nơi Anh Thiều vừa qua đời đã nằm 5 năm cuối đời 

cũng là 5 năm cuối trong 14 năm anh ở nhà một mình bất ngờ bị nạn vào tháng 10/2024,

ngay tại vườn đằng sau nhà của anh ở Riverside, khi một người hàng xóm trèo qua hàng rào tấn công anh, khiến anh gục ngã... 

Sau đó anh chỉ được mang đi cấp cứu khi con anh về nhà và khám phá ra bố của mình bị nạn.

Sau đó, anh đã phải chống nạng mà đi, rồi ngồi xe lăn, lại còn bị stroke 3 lần, sau lần stroke thứ 3 anh vào Dưỡng viện Phục hồi này 

cho tới khi anh qua đi vào lúc 10 giờ sáng 10/1 Năm Thánh 2025, hưởng thọ 85 tuổi,

một Dưỡng viện Phục hồi 2 vợ chồng chúng em hằng năm vẫn đến thăm anh, 

và lần thứ 5 cũng là lần cuối cùng này anh không còn nhìn được nữa, và cũng không còn trả lời xem ái đến thăm anh đấy...!

 

 

 

Chị Thiều kể rằng mới tối hôm qua nghe thấy chị nói chị ở lại qua đêm với anh, anh còn cười tươi... thế mà...

 

 

 

Hai trong 5 đứa con gái buồn thảm ở 2 bên đầu giường người bố trần gian vừa qua đời của mình

 

Đúng 12 giờ trưa mẹ con và chị em rủ nhau lần Chuỗi Thương Xót bằng Anh ngữ cầu cho chồng, cho ba

Buổi lần Chuỗi Thương Xót qua zoom bao gồm cả những người con ở xa chưa về kịp - 2 trai và 2 gái:

1 trai lớn (Martin) ở Las Vegas và 1 trai nhỏ (Michael) ở Texas; 1 gái ở Las Vegas và 1 gái ở Florida.

Năm 1975 Anh Thiều cùng 2 con gái sang HK trước, trong đó có Cháu Nguyệt ngồi bên giường bố ở tấm hình 2; 

năm 1984 mẹ và 2 con gái sang sau; sau đó thêm 2 trai và 1 gái được ra đời ở Mỹ.

 

 

Đại diện chung THĐC HK / HN, em ngỏ lời phân ưu cùng Chị Thiều và các con của chị hiện diện lúc bấy giờ.

Em cũng báo cho chị biết rằng theo thông lệ THĐC sẽ xin 1 lễ cầu hồn cho Anh Thiều.

Lễ an táng của anh sẽ được cử hành ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, và đã được Anh Giám đốc Đinh Viết Luận, CRM, nhận lời cùng hứa cầu hồn cho anh ngày mai.

Trước khi rời phòng, em đã cất tiếng tâm sự với cả người anh vừa mới ra đi và với gia đình của anh còn tại thế bằng những lời ca em sáng tác ...

 

Trên đường về, Anh Trần Mỹ Duyệt, THĐC LK 8, gọi điện thoại cho em hỏi rằng làm sao em biết được Anh Thiều chết mà đến.

Hình như anh lấy làm lạ là tại sao tên tâm phương này ở xa cả hơn 1 tiếng đồng hồ mà lại là người đến sau khi Anh Thiều qua đời một chút?

Không ngờ anh là người ở gần sau đó cũng đã đến viếng xác Anh Thiều khi thi thể của anh Thiều chưa được nhà quàn mang đi khám nghiệm và tẩm liệm.

 

 

 

Xin LTXC là Vĩnh phúc cho người Anh LH Giuse Trần Minh Thiều vừa hoàn thành hành trình đức tin trần thế của mình!

Chúc mừng Anh đã về tới cùng đích tối hậu của mình là thực tại hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

Magnificat, anima mea Dominum!


Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh 

cho đến khi đồng thanh với Chúa Kitô khổ giá: "Con xin phó LH con trong tay Cha" (Luca 23:46)

 

Em tâm phương

 

 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 15, 2025 at 6:55 AM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Giuse Trần Minh Thiều
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

 

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

 

Em xin chuyển đến Quý THĐC Cáo Phó từ tang gia của Chị Nhàn, người quả phụ của Anh Thống / Thiều, THĐC LK 4, người chồng vừa chấm dứt hành trình đức tin của anh hôm mùng 10/1/2025:

 

 

Xin Quý THĐC Nam California đại diện chung THĐC HK / HN tham dự hậu sự của một người anh em vừa ra đi trước chúng ta, 

người anh đã từng phục vụ THĐC Nam CA một thời gian dài, trước Anh Nguyên Kha và Anh Bùi Lý bây giờ.

Hy vọng cũng có một số anh chị em trong Gia ĐTHĐC Nam California cũng tham dự, vì anh từng phục vụ GĐTHĐC vùng này ngay từ đầu, thời Anh Lm Vũ Kim Ngân, CRM từ thập niên 1990.

  

14 năm nay, từ khi bị nạn, anh vẫn sinh hoạt với GĐTHĐC, và anh là người duy nhất ngồi xe lăn trong hình Đại Hội GĐTHĐC đầu tiên 2012 ở Carthage thời Anh Huy Châu.

 

 

Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh cho đến khi được đoàn tụ Gia Đình Đồng Công Thiên Quốc.

 

Em tâm phương