HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

HÀNH TRÌNH HỘI NGỘ YÊU THƯƠNG THĐC 2024

 

I- Các Cuộc Hội Ngộ Yêu Thương

II- Những Quán Trọ Yêu Thương

III- Các Cuộc Thăm Viếng Yêu Thương

1. Thăm Viếng Quí THĐC Qua Đời và Yếu Bệnh
2. Thăm Viếng Quí THĐC và CRM phục vụ đạo đời

IV- Các Bữa Đãi Ngộ Yêu Thương
V- Những Thăng Trầm Yêu Thương

VI- Các Dấu Chứng THĐC Yêu Thương

 

 

Các Cuộc Thăm Viếng Yêu Thương

Thăm Viếng Quí THĐC và CRM Phục Vụ Đạo Đời

 

Ở Nam California

Ở Bắc California

Ở Fort Worth Texas

Ở Houston Texas

Ở New Orleans Louisiana

 

 

Tổng quan

 

Trong Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024, có 2 sinh hoạt chính yếu đó là Các Cuộc Hội Ngộ Yêu Thương và Các Cuộc Thăm Viếng Yêu Thương. Về sinh hoạt Các Cuộc Thăm Viếng Yêu Thương lại được chia ra làm hai phần, phần đầu là Thăm Viếng Yêu Thương Quý THĐC Qua Đời và Yếu Bệnh, và phần sau là Thăm Viếng Yêu Thương Quý THĐC và CRM Phục Vụ Đạo Đời. Phần sinh hoạt Thăm Viếng Yêu Thương Quý THĐC và CRM Phục Vụ Đạo Đời đã được thực hiện theo thứ tự địa điểm và thời điểm như sau:

1- Trung Tâm Y Tế Thiên Phước của AC Bác sĩ Đông y Châm cứu Nguyên Kha & Triệu Xuân  250 Hospital Cicle - Westminster, CA 92683;

2- Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona 1775 S. Main St, Corona, CA 92882

3- Phòng Bào Chế Aurora Medbiochem Co. của Anh thạc sĩ hóa học Vũ Minh / Ái ở 938 S. Andreasen Dr Suite E Escondido, CA 92029;

4- Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Sacramento 8181 Florin Rd - Sacramento, CA 95828;

5- Giáo xứ Chúa Kitô Vua 1112 Eagle Dr, Fort Worth, TX 76111;

6- Tu viện Thánh gia và Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia 4057 Rendon Rd., Fort Worth TX 76140;

7- Tiệm Ấn Loát TruPrint 4010 Brannon rd - Arlington 76016 và 6808 Bowman Springs Rd, Arlington, TX 76016 của Anh họa sĩ Mạnh / Thuyết;

8- Giáo xứ Đức Mẹ Fatima ở 5109 E. Lancaster Ave, Forth Worth TX 76112;

9- Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 801 E. Mayfield Rd, Arlington, TX 76014;

10- Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở 10610 Kingspoint Rd - Houston, TX 77075;

11- Phòng mạch Chỉnh Xương Nắn Gân của Dr. Hoàng (Anh Hoàng Xuân Cầu IXC) 11209 Bellaire Blvd -Suite C31 - Houston, TX 77072;

12- Phòng mạch Miễn phí Tông đồ Giáo dân 645 S. Jamie - Avondale, LA 70094 của lương y Phách còm;

13- Huấn Viện Mẹ Vô Nhiễm ở 112 Lilac St - Metairie, LA 70005;

14- Giáo xứ Saint Anthony Catholic Church ở 2653 Jean Lafitte Bvld - Lafitte, LA 70067.

Trên đây không liệt kê 2 Giáo xứ đưoọc Qúy LM THĐC phục vụ:

Giáo xứ Saint Barbara ở GP Orange Nam California của Anh Phạm Ngọc Tuấn, vì nơi này đã thuộc về mục 1- Các Cuộc Hội Ngộ Yêu Thương ngày Chúa Nhật 14/4/2024;

Giáo xứ Thánh Giuse ở New Orleans LA của Anh Lm Trần Thắng Lợi LK IXC, vì nơi này cũng đã thuộc về mục 1- Các Cuộc Hội Ngộ Yêu Thương ngày Thứ Tư 24/4/2024.

 

 

1- Trung Tâm Y Tế Thiên Phước

250 Hospital Cicle - Westminster, CA 92683

 Cố Bác sĩ Đông y Châm cứu Nguyên Kha LK 5

Chiều Chúa Nhật 14/4/2024

 

Không biết vì lý do mầu nhiệm nào mà em tìm không thấy một tấm hình nào, trong số cả 50 tấm hình, bao gồm cả ở phòng mạch của AC bác sĩ đông y châm cứu Nguyên Kha Triệu Xuân lẫn ở nhà hàng Thiên Ân 7 món, 2 nơi phái đoàn THĐC đến tham quan chiều hôm Chúa Nhật 14/4 và được đãi ngộ vào tối cùng ngày này.

Bởi vậy, để thay thế, em đành phải tìm kiếm hình ảnh và tài liệu (ở 2 đường kết nối dưới đây) từ google search. Trước hết là hình ảnh. Sau đây là 3 trong các tấm hình tiêu biểu em xin post lại đây, vì 2 tấm hình đầu là cảnh em cũng đã chụp mà bị mất: tấm hình trước cổng hiệu (lúc Anh Nguyên Kha còn sống, đứng bên cạnh chị ở giữa) cũng là nơi phái đoàn THĐC đứng chụp hình chiều hôm ấy trước khi ra nhà hàng, và tấm hình văn phòng làm việc của chị bác sĩ Triệu Xuân em cũng chụp, nơi Chị Triệu Xuân đứng khoe phái đoàn THĐC các thứ tài liệu và hình ảnh được truyền thông ở Orange County phổ biến về trung tâm nói chung và về chị nói riêng, một bác sĩ chủ nhân phục vụ bệnh nhân và thân chủ suốt ngày hầu như không có giờ ăn như chị tự thú...

 

MODERN IMAGING CENTER: Trung Tâm Ða Khoa Thiên ...

Trung Tâm Y Tế Thiên Phước: Đau Nhức, Nan Y, Thẩm Mỹ...

 

Hôm Hội Ngộ Yêu Thương chung giữa phái đoàn THĐC và THĐC Nam CA CN 14/4/2024, em có xin chị Triệu Xuân cho viếng mộ Anh Nguyên Kha, chị nói rằng cứ đến với chị ấy. Quả thực, khi đến thăm Trung Tâm Y Tế Thiên Phước của chị chiều hôm ấy, phái đoàn đã thấy được hình ảnh của anh ở trước sân khấu vốn được biến thành bàn thờ dâng lễ, nhưng rất tiếc em đã không còn hình ảnh nào để trưng lại ở đây. Do đó em xin lấy lại 3 tấm hình tiêu biểu trong Lễ An Táng của anh năm 2018 ở NHà Thờ Saint Columban sau đây, để thay thế cho việc phái đoàn THĐC viếng mộ của anh như đã viếng mộ Aa Quý và Thọ 13/4:

 

Thân Hữu CRM Nam CA đại diện: (từ trái sang phải)

Vợ chồng Anh Trần Mỹ Duyệt (Đội VIII); vợ chồng Anh Trần Minh Khắc (Đội III), vợ chồng Anh Trần Minh Hoạt (Đội VI)

Chị Triệu Xuân, người vợ chợt góa của Anh Nguyên Kha (Đội V), người đang nằm trong quan tài

Vợ chồng Anh Bùi Lý Hinh (Đội IXC), Vợ chồng Anh Nguyễn Minh Ngọc (Đội XI), Phu Nhân Anh Trần Minh Thiều (Thống Đội IV)

Anh Đỗ Thanh Bình (Đội VIII), (1 chị nào đó), Anh Tống Huy Thọ (Đôi V cùng lớp khấn với Anh Nguyên Kha) 

 

Em vốn là người thích chụp hình, như quý AC đều biết. Em rất trân quý hình ảnh. Bởi thế, trong bất kỳ chuyến hành trình nào, dù với THĐC hay với TĐCTT, sau khi chụp bao nhiêu là hình ảnh trong ngày, đến tối, em phải chuyển tất cả hình ảnh em chụp từ điện thoại sang laptop để giữ, đề phòng trường hợp mất hay hỏng điện thoại thì còn trong laptop, nhưng vẫn không xóa ở điện thoại vì có thể laptop bị hư hay mất. Do đó, tai nạn bị mất hình ảnh hiếm quí không thể nào chụp lại được nữa này thât sự là tiếc xót đối với em.

Không phải hình ảnh em chụp chỉ bị mất ở 2 nơi trên đây liên quan đến Chị Triệu Xuân thôi, em còn bị mất cả một số hình ảnh em chụp trong Thánh lễ ở Nhà thờ Chúa Kitô Vua ở Fort Worth TX sáng Thứ Sáu 19/4 nữa. Để có thể vớt vát được phần nào các hình ảnh hiếm quí bị mất liên quan đến Chị Triệu Xuân này, em đã xin Anh Lý và Anh Uẩn gửi cho em những tấm hình nào quí anh chụp được hôm đó. Nhưng em biết chắc rằng Anh Uẩn đã quay video nên xin quý AC đón coi sau nhé. Chân thành xin lỗi Chị Triệu Xuân và cám ơn quí AC.

 

 

2- Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con

1775 S. Main St, Corona, CA 92882

 

Để kịp lễ 7 giờ sáng hằng ngày ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con của Dòng ở Corona, cách Quán Trọ Yêu Thương của vợ chồng chúng em 25 phút lái xe về phía nam theo freeway 15, 1 freeway kẹt xe vào giờ đi làm ban sáng, phái đoàn THĐC đã phải rời nhà chúng em lúc 6 giờ sáng. Không ngờ sáng hôm ấy, Thứ Hai 15/4/2024, lại không bị kẹt xe, do đó còn cả nửa tiếng nữa mới tới giờ lễ. Bởi thế Anh Đinh Viết Luận 9A, giám đốc Đền Thánh đã thảnh thơi đón tiếp anh em ở phòng khách bên Đền Thánh cho tới 7:25 pm thì cùng nhau lên nguyện đường Đền Thánh dâng lễ, do Anh Vi chủ tế và Anh Luận giảng lễ một chút.

Sau Thánh Lễ, Anh Luận đã dẫn phái đoàn tham quan một vòng Đền Thánh, bao gồm cả Đài Đức Mẹ Fatima ở cuối nguyện đường, vườn hoa và vườn cây bên phía hội đường và các lớp học, và Tường Mẹ Đồng Công, trước khi anh dẫn phái đoàn sang tư gia của quí Anh Lm phục vụ ở Đền Thánh, nằm đối diện bên kia đường. Bữa điểm tâm được cả Anh Luận và Anh Vi cùng nhau dọn đãi phái đoàn THĐC, một bữa điểm tâm vừa dồi dào các món ăn, lại còn ngon lành hợp khẩu vị, đậm đà hương vị và ngọt ngào Tình Nghĩa Đồng Công. Tạ ơn Chúa Mẹ và cám ơn Aa. Luận và Vi.

 

Anh Lý và Chị Quý (bên trái) đã đi xe riêng từ Orange County sang Đền Thánh ở Riverside County để dự lễ và cùng xe chung đi xuống San Diego hôm đó

 

 

 

3- Phòng Bào Chế Aurora Medbiochem Co. 

938 S. Andreasen Dr Suite E Escondido, CA 92029

Thạc sĩ Hóa học Vũ Minh / Ái LK 9B

Sáng Thứ Hai 15/4/2024

 

Theo lịch trình sinh hoạt của phái đoàn THĐC thì San Diego là địa điểm sinh hoạt chính yếu của ngày Thứ Hai 15/4/2024. Bởi ở dưới đó có một số THĐC nữa, Aa Vũ Minh Ái 9B, Phạm Cao Thụ và Tuấn ĐTS ... nhưng không thể lên Orange County cách 1 tiếng 30 phút lái xe, ngoại trừ Anh Thụ, để tham dự buổi Hội Ngộ Yêu Thương chung sáng Chúa Nhật 14/4. Đồng thời cũng để đón Anh Thụ từ đó lên Orange County để anh ngủ qua đêm ở nhà Anh Lý và để anh, cùng với Anh Lý và Chị Quý, được phái đoàn từ Quán Trọ Yêu Thương nhà chúng em ở Rancho Cucamonga cách 1 tiếng lái xe, đón lên San Jose sáng Thứ Ba 16/4.

 Ngoài ra, San Diego còn là nơi giáp ranh giới với Mễ Tây Cơ, cũng là nơi được các vị thừa sai Dòng Anh Em Hèn Mọn Thánh Phanxicô truyền giáo đầu tiên, với di tích lịch sử là Mission San Diego de Alcala (1769), cả 2 nơi này phái đoàn THĐC đã phác định trong chương trình sẽ ghé tham quan. Vì phái đoàn có ý định lên tới tận thủ đô Sacramento của tiểu bang California là tiểu bang có hình thú hơi uốn cong (trừ đầu và cuối) giống Việt Nam nên phái đoàn cũng cần đi từ tận cuối lên tới đầu, như Hành Trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công năm 2017 của phái đoàn 8 THĐC đã đi từ Nam ra Bắc vậy.

Nơi đầu tiên phái đoàn THĐC nhắm tới sau bữa điểm tâm sáng ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con là phòng báo chế của Anh Vũ Minh Ái 9B, em ruột của Anh Lm Vũ Kim Ngân, CRM (đang ở Việt Nam). Anh đã trình thuật tại văn phòng làm việc của anh tất cả câu chuyện lạ lùng về phòng bào chế bất ngờ anh được cho không biếu không này, sau đó là câu chuyện càng lạ lùng hơn nữa khi hãng bào chế nhỏ bé của anh, mang danh Aurora (ám chỉ Mẹ Maria là Rạng Đông vì hãng này được thành lập trùng với lễ của Mẹ), nhờ đó dược phẩm của một người Việt hầu như vô danh tiểu tốt như anh đã càng ngày càng trở thành quốc tế ở Hoa Kỳ, nhất là đang thịnh hành ở cộng đồng Việt Nam hải ngoại.

Sau đó anh dẫn phái đoàn sang thăm phòng bào chế của anh ở vị trí đối diện văn phòng điều hành của anh gần ngay đó, để rồi, trước khi chia tay nhau, anh đã dẫn phái đoàn về lại văn phòng điều hành của anh để trân trọng tặng cho từng người trong phái đoàn một túi xách nặng, trong đó bao gồm các thứ dược phẩm từ phòng bào chế của anh kèm theo các tài liệu bằng Anh ngữ liên quan đến hãng bào chế của anh, mà một số được phổ biến dưới đây.

 

 

 

 

 

4- Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Sacramento 

 8181 Florin Rd - Sacramento, CA 95828

Sáng Thứ Tư 17/4/2024

Ngay sau Thánh lễ và điểm tâm tại Quán Trọ Yêu Thương ở San Jose của Anh Trần Minh Ngọc LK3 , trưởng nhóm THĐC Bắc California, phái đoàn THĐC tiến lên Sacramento, cách San Jose 2 tiếng lái xe, vào lúc vừa ngớt kẹt xe ban sáng và để kịp về tránh kẹt xe ban chiều. Nơi chính yếu THĐC cố ý ghé thăm đó là Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nơi anh em Lm Đồng Công phục vụ, một Giáo xứ Việt Nam đầu tiên ở toàn tiểu bang California và duy nhất cho tới năm 2023, khi bắt đầu có thêm Giáo xứ Lavang ở GP San Jose CA.

Giáo xứ Việt Nam ở Sacramento đầu tiên trong toàn tiểu bang California này được thành lập là nhờ Đức Cha Soto, nguyên Giám mục phụ tá Giáo phận Orange Nam California, được Tòa Thánh chuyển nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phần Sacramento. Thật vậy, Hội đồng Giám mục ở California hầu như đã nhất trí không cho thành lập một Giáo xứ Việt Nam nào ở California, kể từ sau vụ "nổi loạn" phản chống Giáo quyền địa phương của Cộng đồng Công giáo VN San Jose vào hạ bán thập niên 1980, đến độ Anh Lm Nguyễn Đức Kiên, CMC, giám tỉnh tiên khởi của Tỉnh Dòng bấy giờ đã được HĐGM HK sai đến giải quyết, vị sau đó gặp anh em THĐC Nam California đã tuyên bố "có bàn tay VC nhúng vào", để rồi, sau đó, năm 1987, Anh Cả và anh em dòng đã bị bắt và tống ngục, không biết có phải vì linh mục CMC dính vào vụ này...!

Anh Ban LK 4 là vị Chánh xứ đầu tiên ở đây, Anh nguyên Giám tỉnh Vũ Minh Nhiên LK 10, cũng đã là Chánh xứ trước khi trở thành Tổng Phục Vụ của toàn dòng năm 2022. Hiện nay, thay thế Anh Nhiên là Anh Cao Vũ Nghi LK 12. Anh Nghi đã đón tiếp phái đoàn THĐC, trước hết tại Nhà xứ và sau đó anh đã dẫn anh chị em tham quan chính Nhà xứ, cả ở đằng trước lẫn đằng sau, rồi tới Tượng Đài Mẹ Lavang, Nhà nguyện, Nhà thờ, Hội trường (với màn ảnh TV lớn có bộ phận trình chiếu các cảnh hình hấp dẫn được tuyển chọn và phóng lớn), Nhà bếp, Lớp học, Khu đất còn trống v.v. của Giáo xứ

2 chiếc xe này được dùng để đi kiểm soát khu vực đậu xe đang khi cộng đoàn dân Chúa tham dự Thánh Lễ... 

 

 

5- Giáo xứ Chúa Kitô Vua

 1112 Eagle Dr, Fort Worth, TX 76111

Sáng Thứ Sáu 19/4/2024

Phái đoàn THĐC từ San Francisco Bắc California bay sang DFW tối đêm hôm qua, sau ăn tối ở nhà AC Đẩu Xinh thì về nhà AC Hiến Thu qua đêm. Vì nhà AC Hiến Thu gần ngay Nhà thờ Giáo xứ Chúa Kitô Vua, nên sáng hôm sau, Thứ Sáu 19/4, phái đoàn đã dự lễ 8 giờ ở đây, có Anh Lm Tuyên úy Tùng đồng tế với Anh Lm Châu Hy LK 13. Sau Thánh lễ và sau kinh nguyện ở trước Đài Đức Mẹ cuối nhà thờ về phía bên cánh phải tiến về Hội trường của Nhà thờ, Anh Lm Chánh Xứ Nguyễn Châu Hy đã dẫn phái đoàn tham quan: Hội trường, Nhà xứ và Khuôn viên 14 Đàng Thánh giá.

 

 

 

 

6- Tu viện Thánh gia và Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia

 4057 Rendon Rd., Fort Worth TX 76140

Sáng Thứ Sáu 19/4/2024

 

Sau khi thăm Giáo xứ Chúa Kitô Vua, thay vì đi thẳng tới Tu viện và Nhà Tĩnh tâm Thánh Gia của Dòng, phái đoàn đã trở về nhà của AC Hiến Thu để đem chiếc xe thuê của phái đoàn THĐC từ California sang tối đêm hôm qua, bởi ở dưới đáy xe bị hư hại gì đó. Chiếc xe thuê được đổi lại ấy, nhưng rộng hơn và đỡ tốn xăng hơn chiếc trước, chạy ngon hơn, đã ghé về nhà AC Hiến Thu để chở phái đoàn đến Tu viện Thánh Gia, nơi Anh Giám đốc Đỗ Thanh Cao đã chờ sẵn để chào đón phái đoàn, nhưng sau đó phái đoàn đã được anh cho sử dụng 2 chiếc xe để đi tham quan một vòng gần 100 mẫu của khu vực được Thiên Chúa quan phòng thần linh giành cho Tỉnh dòng từ năm 2015.

Anh Tùng lái một xe, và em tâm phương (lần đầu tiên) lái một xe theo xe Anh Tùng, nhưng tới khu cực tĩnh tâm thì em được ngồi thảnh thơi chụp hình trong khi Anh Thoại lái, một người anh em bát tuần mà vẫn sức vẫn còn sung sức như thanh niên tam thập, đã và đang tiếp tục kiến thiết thêm khu vực tông đồ mục vụ tại mảnh đất được quan phòng thần linh này của Tỉnh Dòng.

Trước tiên phái đoàn tham quan Hội trường Thánh Giuse, nơi cộng đoàn người Mễ hay thuê mướn, và cũng là nơi Tu viện Thánh gia tổ chức những ngày lễ hội đặc biệt trong năm, như Lễ LTXC bắt đầu từ năm 2024 này, hay Ngày Hiền Mẫu từ mấy năm nay v.v. Sau đó là 14 Chặng Đường Thánh Giá dẫn xuống suối ở sâu bên trong. Rồi vòng về Khu vực tĩnh tâm, nơi đã được đặt viên đá đầu tiên để xây dựng một Nguyện đường cả 500 chỗ ngồi. Sau hết là 20 chặng Kinh Mân Côi từ khu vực tĩnh tâm, dọc theo lối xe từ đường lộ chính vào, tiến về phía đường lộ. Sáng Chúa Nhật 21/4, phái đoàn THĐC đã trở lại Tu viện Thánh gia dâng lễ và điểm tâm trước khi lên đường xuống Austin thăm quý Anh THĐC ở địa phương này.

 

 

 

Anh Thoại đang làm công tác bên khu tĩnh tâm ở trên chiếc xe công binh nông nghiệp to con lớn tướng mầu đỏ

Nhà nguyện này sẽ được kiến thiết từ sau Tượng đài Thánh gia về hướng khu nhà tĩnh tâm hiện nay, không còn khu swiming pool nữa

Lối hông từ lối vào khu Tĩnh tâm và vào Tu viện, thay vì đi cửa chính từ ngoài đường lộ

Phái đoàn trở lại Tu viện Thánh gia sáng Chúa Nhật IV Phục Sinh 21/4, Lễ Chúa Chiên Lành

Ở trung tâm hành lang của Tu viên Thánh gia là hình ảnh các Đấng bậc chủ chiên:

ĐTC Phanxicô, ĐGM GP FW, Đấng Sáng Lập, Anh Tổng Phục Vụ và Anh Tỉnh Phục Vụ

Chủ tế: Anh Thoại LK 7 

 

Bài đọc 1: Anh Bùi Lý LK 9C; Bài đọc 2: Anh Trần Uẩn LK 10

Giảng lễ: Anh Tuyên úy Tùng

Phòng khách từ cửa chính vào

hàng hiên ở đằng sau nhà

Anh Trần Ngọc Thoại (cùng với Anh Tiệp LK 10 đã qua đời) là 1 trong những giọng ca ở hai băng cassette chủ đề Nhìn Sao Gọi Mẹ và Giọt Máu Trổ Bông,

có Anh Hoàng Trọng Tín LK 5 kéo violon, một bộ băng nhựa chủ đề do em khi làm quản lý NS TTĐC thực hiện ở Oklahoma City OK đầu năm 1982.

Anh Thoại cũng đã chụp cho em tấm hình trước Nhà 30 gian để em làm bìa cuốn băng cassette Tình Ca Đời Tận Hiến của em năm 1981.

 

7- Tiệm Ấn Loát TruPrint

 4010 Brannon Road - Arlington 76016 & 6808 Bowman Springs Rd, Arlington, TX 76016

Họa sĩ Mạnh / Thuyết LK 10

Sáng Thứ Sáu 19/4/2024

Vì nhà của Anh Mạnh / Thuyết gần với Tu viện Thánh gia, và Anh cũng ngỏ lời mời phái đoàn ghé dùng bữa trưa nữa nên lịch trình cho ngày Thứ Sáu 19/4 là từ Tu viện Thánh gia đến thẳng nhà của anh. Tuy nhiên, phái đoàn theo xe của nhóm THĐC DFW lại đến tiệm ấn loát TruPrint của anh trước thay vì đến nhà. Nên đã gọi anh. Thế rồi theo địa chỉ anh cho để đến nhà của anh, phái đoàn đã vòng vo mãi mà vẫn chưa thấy đâu, bởi khu vực của nhà anh, từ nhà in TruPrint, đang được sửa đường, cho đến khi gọi anh và được anh lấy xe dẫn về ngôi nhà cũng có tính cách nghệ sĩ tính khác thường như anh.

Tại nhà, bàn ăn đã đầy những món ăn trưa sẵn sàng, nhưng phái đoàn vẫn theo Anh Mạnh / Thuyết tham quan chẳng những khu vườn chăn nuôi của anh mà còn cả gian nhà in tại gia của anh, nơi anh nói anh in ở nhà nhiều hơn ở tiệm và dùng tiệm làm nơi tiếp khách và nhận hàng đặt in thôi. Sau đó là bữa trưa thân tình do AC khoản đãi, để rồi trong bữa ăn, anh đã tâm sự về gia cảnh "một túp lều tranh hai tấm lòng vàng" của vợ chồng nghèo túng và yếu bệnh của anh, bao gồm cả việc làm ăn lận đận của anh. Nghe mà cảm động nghẹn ngào cả miếng ăn lẫn bia rượu. Sau bữa trưa anh dẫn phái đoàn ra thăm tiệm ấn loát TruPrint của anh.

 

 

6808 Bowman Springs Rd, Arlington, TX 76016

4010 Brannon Road - Arlington 76016

Anh cho biết vợ anh mới chuyên về nghề in, còn anh chuyên về trình bày / design vẽ vời

Từ nhà in tại gia về lại nhà ở để dùng bữa trưa

 

Sau bữa trưa phái đoàn ra tham quan tiệm ấn loát TruPrint

 

 

 

8- Giáo xứ Đức Mẹ Fatima

 5109 E. Lancaster Ave, Forth Worth TX 76112

Chiều Thứ Sáu 19/4/2024

Từ nhà và tiệm của Anh Thuyết, phái đoàn đã đến thăm Giáo xứ Đức Mẹ Fatima, một giáo xứ nhỏ nhất trong 3 Giáo xứ do anh em Dòng phụ trách ở GP Fort Worth TX, nơi đang được Anh Vũ Hữu Mục / Vinh LK 9C phục vụ, nguyên Chánh xứ GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trước khi được chuyển sang Giáo xứ Đức Mẹ Fatima nhỏ hơn này. Các vị Chánh xứ của Tỉnh Dòng đã từng phục vụ Giáo xứ Đức Mẹ Fatima tiền nhiệm trước anh bao gồm Anh Nguyễn Thành Huynh LK IV, Anh Nguyễn Hải Dương LK X và Anh Ngô Hoàng Khôi LK IX v.v.

Anh đã tiếp phái đoàn ở phòng khách của nhà xứ, nhất là mời anh bánh bò do chính anh làm và nổi tiếng trong cộng đoàn dân Chúa địa phương. Thậm chí anh còn làm cho phái đoàn mang theo trên xe sau Lễ sáng hôm sau, Thứ Bảy 20/6 tại nguyện đường Giáo xứ của anh, như phái đoàn đã báo với anh ngay lúc thăm anh. Anh đã dẫn ra tham quan cơ sở Giáo xứ đang được anh phục vụ, đơn giản và nhỏ bé, so với các Giáo xứ lớn như 2 Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN do anh em dòng phục vụ, một ở Sacramento California, nơi phái đoàn đã ghé thăm hôm Thứ Tư 17/4 tuần trước, và một ở Arlington GP Fort Worth TX mà phái đoàn sẽ ghé thăm sau khi thăm Giáo xứ Đức Mẹ Fatima này.

Lễ sáng mưa Thứ Bảy 20/4 tại nguyện đường Giáo xứ Đức Mẹ Fatima

 

Trước khi lên đường sau lễ, Anh Mục không quên trao cho phái đoàn một đĩa bánh bò anh mới làm tối hôm trước

 

9- Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 801 E. Mayfield Rd, Arlington, TX 76014

Chiều Thứ Sáu 19/4/2024

Từ Giáo xứ Đức Mẹ Fatima sang Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng được quý anh Lm CRM Tỉnh Dòng phục vụ. Hiện tại là Anh Trần Đình Diễm  / Tịnh LK 10. Anh đã tiếp đón anh chị em, không phải ở Nhà xứ là nơi đầu tiên phái đoàn ghé vào, mà là tại chính Thánh đường của Giáo xứ, nơi mà khi mới hoàn thành, sau khi được tham quan, em đã gọi là Vương cung Thánh đường của Cộng đồng Công giáo Việt Nam HK, vì là ngôi thánh đường được Anh Lm Nguyễn Đức Thuần, khi đang là Chánh xứ, đã công phu khởi công xây dựng, có sức chứa được 2 ngàn người. Giáo phận đã từng cần đến ngôi thánh đường của Giáo xứ Việt Nam này. Anh Diễm đã dẫn phái đoàn tham quan nội cung ngôi thánh đường và phần tiền đường với Tượng Đài Mẹ Fatima, sau đó là khu Hội trường bao gồm cả nhà bếp và các lớp học, rồi cuối cùng trở về Nhà xứ và kết thúc ở đây. 

 

 

Sau khi nhìn tổng quát ngôi thánh đường này, mới 11 năm sau đã chóng già trước tuổi, có thể là bởi chất liệu ban đầu...

Phái đoàn THĐC DFW không thăm viếng với phái đoàn THĐC từ California sang là vì đã quá quen với Tu viện Thánh gia và 3 Giáo xứ do quý LM CRM coi sóc.

 

10- Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 10610 Kingspoint Rd - Houston, TX 77075

Chiều Thứ Hai 22/4/2024

 

Ở TGP Galveston Houston TX, Tỉnh Dòng vào năm 1980 mở nhà in Sao Mai Printing theo bài sai của Anh Giám Tỉnh tiên khởi Nguyễn Đức Kiên, vị đã sai em, đang làm quản lý Trại Heo Thiên Mẫu ở Ash Grove Missouri, thực hiện từ đầu năm 1980 để thay thế trại heo, nơi vốn không hợp với anh em tu sĩ, nhất là chăn nuôi heo nái. Ngoài Sao Mai Printing, Tỉnh Dòng còn tậu thêm một khu đất nữa sau khi em về làm quản lý NS TTĐC từ Tháng 10/1980. Nay Tỉnh Dòng không còn gì ở Houston nữa.

Tuy nhiên, về mục vụ, TGP Galveston Houston, nơi có đông dân Việt Nam nói chung và giáo dân nói riêng thứ hai sau California nói chung và GP Orange Nam California nói riêng, có 4 Giáo xứ lớn, 2 Giáo xứ về Đức Mẹ được Qúy Cha Dòng Đaminh phục vụ: Giáo xứ Lavang và Giáo xứ Lộ Đức; 2 Giáo xứ còn lại do 2 Lm THĐC phục vụ: Giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể với Anh Lm Nguyễn Ngọc Thụ, LK 11, và Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN với Anh Lm Trần Đình Khả LK 11, cả 2 vị đều là hậu duệ Đồng Công và phục vụ theo tinh thần Đồng Công.

Rất tiếc khi phái đoàn THĐC đến thăm THĐC Houston TX, dù có ý định thăm Anh Thụ và Giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể sáng Thứ Ba 32/4, nhưng sự quan phòng thần linh lại chỉ cho phái đoàn đến với Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nơi Anh Lm THĐC John Trần Khả làm Chánh xứ thôi. Anh Khả đã đón tiếp phái đoàn vào chính ngày anh off trong tuần, Thứ Hai. Anh đã dẫn phái đoàn tham quan Ngôi Nhà Thờ mới xây của anh, với kinh phí 11 triệu MK trong vòng 1 năm rưỡi, với những phòng ốc rất đầy đủ và độc đáo, chẳng hạn như phòng riêng cho đôi dự hôn sửa soạn trước Thánh lễ thành hôn, hay cho mỗi Phó tế một tủ áo ở Phòng áo v.v. Anh tự thú rằng tất cả những gì tinh túy từ các nhà thờ anh đã phục vụ đều được quy tụ lại nơi ngôi nhà thờ mới cho VN này. Anh đồng thời cũng dẫn phái đoàn tham quan Hội trường và Nhà xứ, trước khi anh cùng phái đoàn kéo nhau đến thăm Anh Nguyễn Quốc Cường LK 6 như đã được trình thuật ở mục 3.1

Phòng cho đôi dự hôn sửa soạn trước Thánh Lễ hôn phối - Anh Khả đã đề cập đến Anh Lê Khởi LK 10 sắp thành hôn ở đây...

  

Phòng áo: mỗi phó tế 1 tủ riêng; 6 hội đoàn (LMTT, Các Bà Mẹ CG, TĐF, ĐBĐM, HĐ Đaminh, Hội Th. Phêrô Phaolô) trong GX đều có 1 tòa riêng ở cuối nhà thờ như dưới đây:

Anh Lê Khởi LK 10 thành hôn vào chính ngày 27/4/2024, ngày Anh Cả thành lập THĐC 50 năm trước

Phòng Chầu Thánh Thể 24/24 hằng ngày

Phòng tập hát ngay cạnh khu giàng riêng cho ca đoàn hát lễ ngang với Cung Thánh

  Anh Khả đã tặng cho mỗi người trong phái đoàn 1 cuốn Thánh Ca và 1 cuốn Các Thánh TĐVN

Phòng đồ lễ, bao gồm cả tủ đựng các Đồ thánh như các chén lễ cùng với đĩa và lavabo tráng chén Thánh

Nhà nguyện giành cho lễ hằng ngày trong tuần ở lầu hai của Hội trường

 

Nhà xứ từ Tượng Đài Đức Mẹ vào cửa sau

 

 

 

11- Phòng mạch Chỉnh Xương Nắn Gân

11209 Bellaire Blvd -Suite C31 - Houston, TX 77072

Dr. Hoàng / Bác Sĩ Hoàng Xuân Cầu LK 9C

Chiều Thứ Ba 23/4/2024

From: <peterhoang@comcast.net>
Date: Fri, Mar 8, 2024 at 5:58 AM
Subject: Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 tại nhà Peter Hoàng Xuân Cầu-Mai
To: daminhmariacaotantinh@gmail.com <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính chào Anh Tâm Phương,
Chúng em cũng đang bận rộn cho đám cưới của con gái em Diana vào ngày 6-7 tháng 4.
Nên trả lời anh hơi muộn.
 
Xin kính mời các anh tới thăm tệ xá Hòang-Mai-Di-An.
Theo ngày trong tuần, chúng em nghỉ ngày thứ BA, ngày 23 tháng Tư.

Em xin mời các anh, ngày 23 tháng Tư 2024: 
- Chiều 3-4 giờ tới Văn Phòng  tại 11209 Bellaire Blvd - Suite C31 (Chợ HongKong) 'khám bệnh'
- Quãng 6 giờ, mời tất cả ra Khách sạn THANH ĐA QUÁN Tại 13090 Bellaire Blvd dùng bữa tối.
- Sau đó, mời các anh về tồi tê xá (611 Orchard Lane, Sugar Land TX 77498) ngủ đêm.
- Sáng 6:30 giờ ngày thứ Tư, Xem lễ (nếu có Linh Mục) và dùng bữa sáng lúc 7:30.
- 8:30 chúng em phải ra khỏi nhà ĐI CẦY.

Xin chào các anh trước, chúc các anh thượng lộ bình an.
Có gì thay đổi em sẽ tin cho anh.

Em Peter Hoang-Mai.

Theo lịch trình thăm viếng Thứ Ba 23/4, như được chính Anh Cầu mời ở email trên đây thì ban chiều phái đoàn THĐC sẽ đến phòng mạch của Anh để từng người được khám nghiệm trước khi cùng nhau dùng bữa tối ở Thanh Đa Quán trong khu sinh hoạt Bellaire của Cộng đồng Người Việt Houston. Và đó là lý do ngay ban sáng em đã gửi tin nhắn dưới đây cho Anh Cầu và nhận được hồi báo tích cực từ Anh như sau:

Anh Cầu ơi,
Phái đoàn THĐC đang ở nhà của Anh Kiểm. Rồi sẽ xuống nhà A. Điềm ăn trưa. Sau đó về Phòng mạch của Anh. Tiếp theo là tham quan nhà anh trước bữa tối. Cuối cùng xe của phái đoàn THĐC FW về lại nhà Kiểm ngủ. Còn lại 7 người về nhà anh ngủ. Sáng hôm sau hai xe đi New Orleans kịp lễ với cộng đồng dân Chúa ở Giáo xứ của Thắng Lợi.   

OK 👍

Tuy nhiên, khi phái đoàn THĐC đến khu phòng mạch của anh ở khu Bellaire vào lúc 2:45 trước 3 giờ là lúc hẹn hò, thì em lấy điện thoại để gọi báo cho anh ấy, không ngờ nhận được tin nhắn từ Chị Mai vợ anh như sau:

Hi Anh, can you give me a call? It's emergency

Em liền gọi thì chị trả lời liền và lên tiếng xin lỗi ngay. Lý do: Anh Cầu bị chứng ruột dư, cần đi mổ gấp, cho dù mọi sự đã sẵn sàng để nghênh đón phái đoàn như dự tính.

Tuy nhiên, phái đoàn vẫn ghé vào phòng mạch của Anh Cầu để chụp hình lưu niệm. Không ngờ, đang chụp hình thì Chị Mai mở cửa phòng mạch và mời vào gặp Anh Cầu đang sắp lên đường đi mổ.

Thế là anh em tay bắt mặt mừng và kéo nhau ra chụp hình lưu niệm, trong khi đó Anh Cầu trao cho em một bao thư 500 MK tiền mặt cho bữa tối AC không thể đãi ngộ phái đoàn như lòng mong ước.

Phái đoàn dù có xuống New Orleans vẫn tiếp tục theo dõi bệnh trạng của Anh Cầu qua tin nhắn như sau:

Một lần nữa THĐC chúng em xin hỏi thăm về bệnh trạng của Dr. Peter Hoang? Hy Vọng người Anh thân yêu vẫn tiếp tục vượt qua mọi bệnh nạn hiện nay. Em  tiếp tục cầu cho anh nhé.  

Thank you các Anh. Anh Thông slowly feels better now. Hopefully, no more infections once he completes his antibiotics next week. Please keep us in your prayers

Chính Anh Cầu cũng cố gắng viết email cho phái đoàn còn tếu ngạo như sau:

From: <peterhoang@comcast.net>
Date: Thu, Apr 25, 2024 at 10:13 AM
Subject: Re: Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC - Chặng 2
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cám ơn các cha và anh chị thân mến,
Rất tiếc không được đón tiếp quý anh chị tại TỆ XÁ miệt vườn (orchard). Xắp xếp 14 giường chăn chiếu,
Bàn thờ, ăn sáng và phim ảnh 50 năm từ trước có rất nhiều ảnh của nghệ sĩ đóng vai Lưu Bình 45 về trước với Anh Khoa vai Dương Lễ do Đạo diễn  Ka Âu Huyền phụ trách tại rạp Công Xép Thần.
Rất tiếc..
Riêng em, Thứ Ba nhập cấp cứu 2 giờ chiều sau khi chụp CT thấy ruột dư bị nổ tung nhưng bác sỹ thấy khỏe re lái xe không nóng không đau nên dời ngày cứu không cấp sang thứ tư.
Nhờ lời cầu nguyện của các anh chị, hôm nay thứ năm 2 bác sỹ tới rờ rờ rồi nói, ngày mai xuất viện về ăn hết đồ ăn mua cho khách đi là hết bệnh
Hẹn gặp các anh chị xem phim Lưu Bình Dương Lễ sau
Em  K âu Huyền 


Phái đoàn tiếp tục theo dõi khi nghe tin anh bị tim nữa:
Anh Cầu trở lại nhà thương sau email anh gửi cho THĐC phải không, bởi bị side effect ở tim phải không và bây giờ đã better...  
Bác Sỹ Tim đang làm test theo dõi , hy vọng là chưa cần làm pacemaker. 

 

 

12- Phòng mạch Miễn phí Tông đồ Giáo dân

 645 S. Jamie - Avondale, LA 70094

Lương y Phách còm LK 7

Sáng Thứ Năm 25/4/2024

Tối hôm hội ngộ chung, Thứ Tư 24/4, giữa THĐC New Orleans và phái đoàn THĐC thăm viếng, Anh Phách LK 7 đã ngỏ lời mời phái đoàn tới nhà anh hôm sau, Thứ Năm 25/5. Từ ngày còn trong dòng, bao gồm cả thời gian anh ở Tu viện Thiên Mẫu Xã Đồng Lạc Quận Di Linh Tỉnh Bảo Lộc Lâm Đồng đầu thập niên 1980 khi em cũng đang ở đó (1981-1982), anh đã chuyên về thuốc men, giống như Anh Vũ Đại Lượng LK 2. Sang tới HK, anh vẫn tiếp tục nghề lương y này, hoàn toàn tự nguyên và miễn phí cho những ai cần đến anh hay anh biết họ cần được chữa trị mà anh có thể giúp họ.

Trên bàn của anh có những tài liệu học hỏi và nghiên cứu chữa trị theo đông y. Anh càng nghiên cứu càng hứng chưa trị, một việc làm có tính cách tông đồ, giống như Chúa Giêsu cũng đã sử dụng việc chữa trị bệnh nạn tật nguyền nơi dân chúng để tỏ mình ra. Bởi thế, chẳng lạ gì, trong thời gian phái đoàn đến thăm anh khoảng hơn kém 1 tiếng đồng hồ, anh đã để cho anh chị em tha hồ nói chuyện với nhau hay xem TV, còn anh chuyên chú khám cho từng người, nhưng rất tiếc không đủ giờ để anh được mãn nguyện, ngoại trừ 2 bệnh nhân tự nguyện nhập cuộc, đó là Anh Phạm Cao Thụ và Chị Đinh Ngọc Tina.

 

 

13- Huấn Viện Mẹ Vô Nhiễm

112 Lilac St - Metairie, LA 70005

Sáng Thứ Năm 25/4/2024

 

From: Tri luong <lmtuat@yahoo.com>
Date: Wed, Feb 28, 2024 at 6:16 AM
Subject: Re: Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024: Lịch Trình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tĩnh Cao thân mến,

Hiện chúng em còn 5 phòng ngủ nhưng chỉ có một gường đơn mỗi phòng. Nếu mang theo sleeping bags có thể ngủ tạm, mỗi phòng vài ba người.

Đây là nhà ở để đi học cách đó nếu không kẹt xe chừng 20 phút. Cơm nước chia nhau dọn bữa tối. Các bữa khác tự làm.

Tuy chia nhau nhưng có anh tuy ở Việt nam sang sau nhưng chỉ biết luộc trứng, có anh chỉ biết đồ hộp ….

Những ngày cuối tháng 4, tương đối bận nhất là các anh năm 4 là tuần dọn thi. Các lớp khác còn học thêm hai tuần nữa.

Welcome các anh nhưng hiện tình chúng em là vậy. Nên thđiểm đón tiếp quí anh không thể chu đáo như mong ước.

Chào anh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 28, 2024 at 5:40 PM
Subject: Re: Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024: Lịch Trình
To: Tri luong <lmtuat@yahoo.com>

Anh Tuất quí mến,
Tạ ơn Chúa Mẹ đã cho anh em chúng ta long time no see sắp được tái ngộ
trong chuyến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 của chúng em sắp tới đây,
khi phái đoàn THĐC chúng em khoảng 12 anh chị em viếng thăm THĐC và CRM New Orleans LA.
Chúng em sẽ chỉ đến viếng thăm quí anh CRM và Huấn Viện Mẹ Vô Nhiễm thôi,
chứ không theo chương trình trước đây để thuận lợi cho chúng em hơn về nhiều thứ.
Cám ơn anh đã quan tâm và hồi âm cho em với tất cả tình nghĩa Đồng Công.
Xin AQP chuyển cầu cho anh em tận hiến Đồng Công chúng ta tiếp tục Lý Tưởng Đồng Công của Anh và như Anh nhé.

tâm phương



Phái đoàn THĐC đã đến thăm Huấn Viện Mẹ Vô Nhiễm sáng Thứ Năm 25/5, nơi gia đình của em đã đến từ năm 1994, sau 2 năm có huấn viện này, khi Anh Vạn còn phục vụ huấn viện này và khi Anh Lm Trần Đình Diễm LK 10 còn đang học thần học. Vì đã 30 năm nên em cũng chẳng nhớ lúc bấy giờ huấn viện này ra sao. Nhưng chắc chắn là không thể nào không thay đổi từ đó đến nay. Anh Tuất và 2 anh (Sử Đội 16 và Thuần Đội 15) đã tiếp đón chúng em và vừa nhâm nhi vừa hàn huyên tâm sự với nhau ở khu vực nhà ăn và nhà bếp. Vì không phải là một cơ sở làm ăn hay giáo xứ, mà chỉ là nơi trú ngụ cho anh em tu sinh CRM theo học thần học ở ngoài, nhờ đó đỡ tốn kém cho nhà Dòng như thuở ban đầu, nên nhà cửa chỉ có thế thôi, bao gồm cả một chút vườn nhỏ ở đằng sau để trồng cây ăn trái và rau cỏ vậy thôi.

Sau lại có thêm Anh Lm Hữu từ Giáo Xứ Thánh Gia ở Morgan City, LA, về chào hỏi phái đoàn THĐC nữa.

Phái đoàn tạm thời chia tay quí CRM ở Huấn viện Mẹ Vô Nhiễm lúc ấy, nhưng sẽ được tái ngộ vào bữa đãi ngộ ban tối ở nhà hàng Phước Lộ Thọ...

 

 

 

14- Giáo xứ Saint Anthony Catholic Church

2653 Jean Lafitte Bvld - Lafitte, LA 70067

Lm Nguyễn Hùng Dũng LK 12 HK

Trưa Thứ Sáu 26/4/2024

 

 

Anh Lm Nguyễn Hùng Dũng, LK 12, trong buổi Hội Ngộ THĐC chung ở Giáo xứ Thánh Giuse tối Thứ Tư ngày 24/4, đã công khai và chính thức mời phái đoàn ghé Giáo xứ Thánh Anthony của anh, và dùng bữa trưa hải sản với anh ở đó. Phái đoàn đã nhận lời vào trưa Thứ Sáu, 26/4. Thật vậy, sáng hôm ấy, sau khi ghé Café du Monde ở downtown New Orleans điểm tâm và tham quan Nhà Thờ Chính Tòa TGP New Orleans, phái đoàn 2 xe đã kéo nhau tới Giáo xứ Thánh Anthony của anh, để thăm ngôi nhà thờ vẫn còn tang thương mang dấu vết bị lụt đang chờ được sửa chữa, và sau đó sang hội trường để dùng bữa trưa hải sản, trước khi Anh Dũng dẫn phái đoàn đến tham quan mấy nơi chuyên về hải thú như cua lột, ca sấu trắng và sở thú tại gia v.v. Nếu có lần sau thì phái đoàn cũng chẳng còn cơ hội để anh dẫn đi nữa, bởi Thánh 7/2024 này anh sẽ đi phục vụ ở một giáo xứ khác trong TGP New Orleans này.

 

Từ bên Hội chợ sắp được khai mạc, Anh Lm Dũng đã tiến sang tiếp đón phái đoàn THĐC, bao gồm cả AC Thảo Hiển 10

Phái đoàn THĐC DFW cũng vừa kịp đến, nhưng sau khi thăm nhà thờ đã chạy sang bên hội trường để AC Tín Khương khỏi phải đi bộ xa

Hội chợ sẽ được bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều

Xe chở AC Tín Khương sang gần hội trường

Quán gây quĩ quanh năm cho Giáo xứ ở ngay bên phải từ ngoài vào hội trường

Bữa trưa, ngoài hải sản, còn có cả món ăn Việt Nam do một bà cố nấu cho phái đoàn

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 5, 2024 at 11:13 PM
Subject: Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024: III- Các Cuộc Thăm Viếng Yêu Thương 2. Quý THĐC và CRM Phục Vụ Đạo Đời
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Từ Sa mạc San Bernardino California tối Chúa Nhật 5/5/2024 em xin chào Quí THĐC rất thân thương của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Xin cám ơn quý AC đã hào hứng theo dõi loạt bài tường trình của em.
Để tiếp tục, với tâm tình tri ân cảm tạ Chúa - Mẹ và AQP về Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 tràn đầy Tình Nghĩa Đồng Công,
chúng ta cùng nhau theo dõi một số hình ảnh ở đường kết nối sau đây về III- Các Cuộc Thăm Viếng Yêu Thương: 2. Quí THĐC và CRM phục vụ đạo đời
Và xin tiếp tục theo dõi 3- Các Bữa Đãi Ngộ Yêu Thương vào ngày mai Thứ Hai mùng 6/5/2024.

em tâm phương