THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018

Ngày 12/10

Tặng Quà Tông Đồ Truyền Giáo ở GX Phúc Địa và Đến Phong Nha Quảng Bình

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL: tường trình bao gồm hình ảnh tự chụp kèm theo dẫn giải cần thiết

 

Tặng Quà Truyền Giáo ở GX Phúc Địa

 

Tại giáo điểm Giáo Xứ Phúc Địa của Giáo Phận Thanh Hóa này, đối tượng tặng quà của phái đoàn TĐCTT không phải là anh chị em dân tộc thiểu số như ở giáo điểm Sapa đầu tiên, mà là anh chị em người Kinh, nhưng không phải là những anh chị em người Kinh bị tật nguyền, mà là anh chị em thuộc tuổi đời thường được ĐTC Phanxicô nhắc tới, bất khả tách rời khỏi thành phần giới trẻ, như thể hai cực sống của cuộc đời con người trên trần gian này, đó là thành phần anh chị em giới già, thường bị xã hội văn minh nói chung, và chính con cháu của mình nói riêng, coi thường và bỏ rơi.

Chương trình tặng quà cho những người anh chị em lão thành của phái đoàn TĐCTT chúng tôi lần đầu tiên ở Giáo Xứ Phúc Địa này được Cha Chánh Xứ sắp xếp vào sau Thánh Lễ 6:30 ban sáng, sau đó chúng tôi điểm tâm lúc 7:30, và bắt đầu tặng quà lúc 8 giờ. Tuy nhiên, vì ngay sau Thánh Lễ chúng tôi còn bao gồm nghi thức cám ơn ngài, rồi tham quan Tượng Đài LTXC của ngài sắp xây xong, nên bữa điểm tâm của chúng tôi đã được dời lại sau khi đã tặng quà xong.

 

Tham Dự Thánh Lễ

 

Ngay đầu lễ Cha Quế đã nhắc đến thời điểm kỷ niệm ngài về phục vụ GX Phúc Địa này đúng 2 năm

vào chính ngày 12/10 hôm nay, tức sau hơn nửa tháng phái đoàn TĐCTT 2016 đến thăm Giáo Xứ Tân Đạo trước kia của ngài vào ngày 24/9/2016

Ngài xin mọi người hiệp ý cùng ngài tạ ơn LTXC và cầu cho ngài

Đáng lẽ phái đoàn TĐCTT phải theo ngài đi bộ sang nhà thờ của Dòng MTG Thanh Hóa ở gần đó dự lễ lúc 5 giờ sáng

Nhưng ngài đã ưu ái riêng phái đoàn TĐCTT nên dâng lễ riêng cho phái đoàn tại chính nhà thờ Giáo Xứ Phúc Địa của ngài

Ngài hy sinh cho anh chị em trong phái đoàn được nghỉ ngơi thêm một chút để lấy sức tiếp tục một cuộc hành trình dài

Trong bài giảng, Cha Quế đã chia sẻ cảm nghiệm LTXC của ngài qua các việc mục vụ của ngài ở các nơi

Cuối lễ, sau khi người viết đã đại diện phái đoàn ngỏ lời cám ơn thịnh tình đón tiếp ngài dành cho phái đoàn,

AC Thế Lan, tổ trưởng tặng quà tại GX Phúc Địa, trao tặng ngài số tiền là 3 ngàn 5 trăm Mỹ kim của chung TĐCTT,

số tiền bao gồm cả việc tri ân cảm tạ và đóng góp vào việc mục vụ truyền giáo ở địa phương của ngài,

ngoài 5 ngàn tiền quà truyền giáo đã gửi về cho ngài trước để ngài mua quà truyền giáo thích hợp với địa phương của ngài.

 

Tham Quan Tượng Đài LTXC

 

Cha Quế cho biết tượng đài LTXC này sẽ được hoàn tất vào cuối Tháng 10-2018 này,

chính xác nhất là sẽ được khánh thành vào ngày 25/10, dịp bế mạc hội nghị liên giáo phận về LTXC

đi đâu ngài cũng xây tượng đài LTXC, như phái đoàn TĐCTT đã thấy năm 2016 ở GX Tân Đạo của ngài.

trước hết ngài dẫn xuống hầm của tượng đài

sau đó ngài dẫn leo lên tận bức tượng ở trên cao

các vị thánh tử đạo ở Việt Nam chầu chực trước Tượng LTXC

Từ trên cao của tượng đài nhìn sang dẫy nhà thờ của giáo xứ

Phái đoàn TĐCTT được chụp tấm hình đầu tiên ngay dưới chân tượng và mới thấy tượng cao lớn là chừng nào

 

Tặng Quà Truyền Giáo

 

Cha Quế đã cho phái đoàn TĐCTT, một nhóm đã gửi về trước cho ngài 5 ngàn MK, biết rằng "về phần quà dự kiến khoảng 200 phần; đối tượng là các cụ ông bà già cả neo đơn, tàn tật, nghèo (và cả cho những ông bà lương dân), mỗi phần khoảng 25 usd. (Mua chăn ấm hoặc đường ngọt, sữa, bột ngọt, nước mắm, nếu có thời gian trao quà lúc 7 giờ Sáng 12/10, trước giờ trao quà, mời tất cả các cụ đến nhà xứ dùng bữa ăn sáng cùng phái đoàn và trao quà cho các cụ" (email ngày 11/9/2018).

Quả nhiên ngài đã thực hiện đúng như những gì ngài dự tính trên đây với nhóm TĐCTT. Bởi thế, sau khi tham quan Tượng Đài LTXC, cha đã kêu gọi các vị lão thành được mời đến nhận quà tiến vào dùng bữa điểm tâm, và phái đoàn TĐCTT cũng tiến tới để bắt đầu chương trình được ngài phác họa.

Trong khi các cụ già ăn sáng và trước khi tặng quà cho các cụ, anh chị em TĐCTT chia nhau đi thăm hỏi

việc cảm thông và thăm hỏi cũng là một món quà tinh thần hỗ tương quan thiết, cho cả người hỏi lẫn được hỏi

chỉ trao quà mà chẳng nói năng chi thì nó lạnh lùng nhạt nhẽo làm sao ấy, như thể bất đắc dĩ vậy..., không có gì là thân thiết gắn bó

cụ bà trong hình trên đây 97 tuổi

cụ bà trong hình này 100 tuổi

lão bà cả trăm tuổi ngồi trong xe lăn có vẻ đơn côi này được anh chị em TĐCTT tận tình chiếu cố

Nhóm TĐCTT hát giúp vui, trước hết bằng bài Hiệu Ca TĐCTT, sau nữa bằng các bài sinh hoạt thông dụng

anh chị em TĐCTT chẳng những đứng chung ở trên hát mà còn xuống tận các bàn ăn của các cụ nữa

khiến cho các cụ cũng cảm thấy mình như "cải lão hoàn đồng", trẻ trung lại, cũng vỗ tay theo điệu hát như ai...

một lão bà lương dân trên 70 đã hứng khởi đáp lễ bằng một bài hát về LTXC: "Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa..."

LTXC không loại trừ một ai: bài hát từ cửa miệng và thoát ra từ tấm lòng của một bà già lương dân đã chứng thực như thế!

vị đại diện ngỏ lời cám ơn Cha Chánh Xứ và phái đoàn TĐCTT trước khi quà tặng được trao cho từng người

tổ tặng quà ở giáo điểm thứ hai trong 8 giáo điểm này bao gồm 2 cặp TĐCTT Thế Lan và Đạt Lệ

tuy nhiên, các anh chị em TĐCTT khác không thuộc tổ 2 lần này vẫn trực chờ tiếp ứng nơi có thể và cho ai cần phụ giúp

Cha Quế đang hướng dẫn kỹ lưỡng việc tặng quà làm sao cho thứ tự và nhanh chóng, đỡ lộn xộn và trục trặc

TĐCTT Điểm Tâm sau tặng quà

Những Mẩu Bánh Vụn cuối cùng

Cho dù đã hơi muộn, nhưng theo đề nghị của Cha Quế,

Phái đoàn TĐCTT sau điểm tâm đã ghé sang thăm 3 sơ tật nguyền của Dòng MTG Thanh Hóa ở gần đó,

nơi đáng lẽ Nhóm TĐCTT đã phải sang dự lễ vào lúc 5 giờ sáng với các sơ do Cha Quế cử hành

tổ trao quà thứ hai tiếp tục phần hành của mình ở tu viện Dòng MTG Thanh Hóa này nữa cho 3 sơ già tật nguyền

cho dù bất ngờ, phái đoàn TĐCTT cũng trích ra 500 MK để tặng cho các sơ MTG Thanh Hóa ở đây

Cha Quế lên xe ngỏ lời cám ơn phái đoàn và hẹn tái ngộ

ngài ban phép lành lên đường bình an cho phái đoàn và đích thân lái xe dẫn phái đoàn từ GX của ngài về Phong Nha

qua ngả tỉnh lộ hơn là quốc lộ, mau hơn, nhờ đỡ kẹt xe và tránh được các hàng quán mua bán mất giờ

 

Không ngờ, sau đó ít lâu, phái đoàn TĐCTT nhận được email đề ngày 15/10/2018 của Cha Đỗ Minh Tuấn, Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Thanh Hóa ở Sài Gòn, nơi phái đoàn TĐCTT sẽ ghé trọ đêm 23/10, trước khi ra phi trường Tân Sơn Nhất ngày 24/10 để về Mỹ. Trong email của mình, ngài đã báo cho chúng tôi biết như sau: "Con xin chào mừng Bác và quý cô chú hội Tông Đồ Chúa Tình Thương đã về Việt nam bình an. Qua trang web giáo phận Thanh hoá, con được biết đoàn đã đến thăm Toà Giám Mục và chia sẻ tình thương với bà con giáo dân giáo xứ Phúc địa. Nguyện xin Chúa chúc lành cho Bác và đoàn. Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành cho Bác và đoàn trong chuyến bác ái tông đồ tại Việt nam thân yêu".

Quả thật, trong website của GP Thanh Hóa, ở mục Sinh Hoạt Giáo Xứ, ngày 14/10/2018, do tác giả Maria Hồng Mến, Ban Thông Tín Giáo Xứ Phúc Địa, đã trình thuật (ở đây không lấy các tấm hình được bài viết trưng dẫn) nguyên văn như sau:

Giáo xứ Phúc Địa:

Phái đoàn thiện nguyện “Chúa Tình Thương” trao quà cho các cụ trên 70 tuổi

 

“Phúc Địa là một trong những giáo xứ có giáo dân đông nhất của giáo phận Thanh Hóa. Trong những năm gần đây, dù đời sống của bà con giáo dân đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người già neo đơn. Bởi vậy, sáng 12/10/2018, giáo xứ Phúc Địa đã vui mừng được đón nhóm tông đồ Chúa Tình Thương về trao quà cho các cụ trên 70 tuổi thuộc địa bàn giáo xứ. Phái đoàn có 35 thành viên đến từ Hoa Kỳ.

"Hoạt động chính của nhóm là đi giúp đỡ, trao tặng những món quà ý nghĩa cho những gia đình nghèo khó và người già neo đơn. Được biết, đây là một chương trình xuyên Việt của nhóm khi về Việt Nam. Giáo xứ Phúc Địa cũng là một điểm đến được phái đoàn đến từ thiện trong chuyến đi này. 

“Trong đợt từ thiện này, nhóm tông đồ Chúa Tình Thương đã trao tặng tổng cộng 232 suất quà cho các cụ, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng, trong đó có 30 cụ bên lương. Ngoài những món quà ấm áp tình yêu thương, phái đoàn còn dành những tình cảm, sự thăm hỏi ân cần và động viên khích lệ các cụ luôn sống vui sống khỏe cùng con cháu.

"Trong đợt từ thiện này, nhóm tông đồ Chúa Tình Thương đã trao tặng tổng cộng 232 suất quà cho các cụ, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng, trong đó có 30 cụ bên lương. Ngoài những món quà ấm áp tình yêu thương, phái đoàn còn dành những tình cảm, sự thăm hỏi ân cần và động viên khích lệ các cụ luôn sống vui sống khỏe cùng con cháu”.

 

Chính Cha Phạm Văn Quế, sau khi xem được bài tường trình này của Nhóm TĐCTT, được phổ biến hôm 28/10/2018 ở Hoa Kỳ, về biến cố giao lưu tông đồ truyền giáo này ở Giáo Xứ Phúc Địa của mình, ngài đã gửi một điện thư ngày 29/10/2018 như sau:

"Cảm ơn Thầy và phái đoàn đã có một phóng sự rất đặc biệt về chuyến hành trình xuyên Việt, những ngày vừa qua con bận lo cho công việc khánh Thành linh đài LTX Chúa, con rất vui và cảm thấy được Chúa xót thương khi có sự hiện diện đầy Tình nghĩa của Thầy và phái đoàn. Dư âm Tình yêu và xót thương ấy vẫn còn vang vọng mãi. Nguyện xin Chúa Đấng giầu lòng thương xót ban bình an sức khỏe cho Thầy và phái đoàn".

 

Đến Phong Nha Quảng Bình

 

Trong chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt của Nhóm TĐCTT, lần nào cũng thế, 2016 cũng như 2018, có những ngày anh chị em phải đi suốt gần như cả ngày trên xe. Chẳng hạn từ Dòng MTG Hưng Hóa ở Thị trấn Sơn Tây lên Sapa ngày 7/10, và từ Sapa về lại Sơn Tây ngày 9/10, hay từ GX Phúc Địa Thanh Hóa về Phong Nha Quảng Bình ngày 12/10, hoặc từ Huế về Qui Nhơn ngày 16/10, hay từ Buôn Mê Thuột về Tây Ninh ngày 19/10, hoặc từ Tây Ninh về GX Rạch Vọp ở Sóc Trăng ngày 20/10, và từ Trung Tâm Hành Hương Cha Trương Bửu Diệp ở Bạc Liêu về Vũng Tầu ngày 22/10.

Tất nhiên, vào một ngày hành trình dài, cũng có những lúc phải "xả nước cứu thân" ở những trạm dừng hay trạm nghỉ có nhà vệ sinh. Và nếu trạm dừng chân hay trạm nghỉ đó mà có món ăn hay thực phẩm ăn liền hoặc trái cây được bày bàn và chào mời thì thế nào cũng vớ được một số chị em trong phái đoàn TĐCTT, cho dù mới no nê trên xe xong.

 

 

Ngoài ra, vào những lúc vượt quãng đường trường, chiếc xe của chúng tôi lần lượt được biến đổi từ dạng này sang dạng khác, lúc thì là nhà nguyện để đọc kinh cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa; lúc thì là phòng ngủ im hơi lặng tiếng, nhất là sau khi đọc kinh ban sáng; lúc thì là hội trường để tâm sự với nhau hay chia sẻ cảm nghiệm truyền giáo mới xẩy ra; lúc thì là quán ăn, chia nhau những món mới lạ quí báu để dành hay mới mua mang lên xe, hoặc được các sơ tặng mang theo đi đường ăn chung (chuối, ổi, thanh long, sầu riêng, rượu bách nhật v.v.); lúc thì là sân khấu để trình diễn văn nghệ tự phát, vui thật là vui... Tất cả đã khiến quãng đường dài mấy chăng nữa cũng ngắn hẳn lại!

 

Trên xe có wifi, những lúc văn nghệ bất ngờ lại là những lúc có thể dùng được để mở những bài hát tủ để hát cho nhau nghe.

Chàng Lê Văn Thuận, phu quân của Chị TĐCTT Trần Thị Nhuận, cũng tích cực hào hứng đóng góp giọng ca khi cần và lúc hứng

Cháu Phan Hoàng Bickie, con gái duy nhất của Chị TĐCTT Hoàng Mình, trẻ nhất phái đoàn,

góp tiếng hát không thua gì chuyên nghiệp để trình bày một số bản hát bình thường khó diễn xuất

Giọng ca của một người mẹ đâu thua gì con...

nhưng bằng tâm tình của một nữ sinh Trưng Vương Sài Gòn ở thập niên 1960

(còn hai giọng ca nữa, một nam là Văn Thế và một nữ là Trần Hạnh - rất tiếc hình bị mờ một chút không dám phổ biến)

Chuyến hành trình hầu như cả ngày trên xe đã được rút ngắn lại bởi các giờ kinh nguyện, sinh hoạt văn nghệ

và nhưng chuyện tếu ngạo ở xóm nhà lá nhộn nhịp phía bên trên.

Cuối cùng phái đoàn TĐCTT đã tới Nhà Khách Phương Hà ở Phong Nha Quảng Bình vào lúc 6 giờ 30 tối

Sau khi nhận phòng và tạm thu xếp hành lý xong, mọi người xuống dùng bữa tối

Nhà Khách Phương Hà này là của Dòng Mến Thánh Giá Vinh, nhà mẹ ở Nghệ An, nơi nhóm TĐCTT đã ghé năm 2016...

và khi sơ bề trên Qui biết được phái đoàn sẽ ghé Phong Nha, bấy giờ sơ đã cho người viết biết dòng sơ có Nhà Khách Phương Hà này

Đó là lý do tại sao phái đoàn TĐCTT năm nay lại ghé tới Nhà Khách Phương Hà này một lần nữa.

Chi phí cả ăn uống lẫn ngủ nghỉ ở đây chỉ hơn 3 trăm Mk một chút, nhưng phái đoàn đã trả 5 trăm MK,

ngoài ra, còn tặng cho Mái Ấm Vincent Quảng Bình và Mái Ấm Faustina Nghệ An của Dòng MTG Vinh,

những nơi dòng chăm sóc cho các em mồ côi và tật nguyền lần trước phái đoàn ghé thăm, mỗi nơi 500 MK nữa.

Nhà Khách Phương Hà này phái đoàn TĐCTT năm 2016 đã ghé tới, năm nay vẫn không thể nào đi chỗ khác,

và được Sơ Vĩnh (người đứng cười trong tấm hình) hân hoan đón tiếp phái đoàn một cách thân quen tình nghĩa!

 

xin đón xem

Ngày 13/10: Tham quan Động Phong Nha Quảng Bình và về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang TGP Huế

cần xem lại

Ngày 11/10: Mừng Dòng Xito ở Việt Nam 100 Năm Thành Lập, ghé thăm Tòa Giám Mục GP Thanh Hóa, bữa trưa và về GX Phúc Địa

Ngày 10/10: Tạ Từ Dòng MTG Hưng Hóa, ghé thăm ĐTGM Ngô Quang Kiệt và Vườn Fatima

Ngày 9/10: Sáng từ Sapa... trưa ghé Lào Cai... chiều về Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Ngày 8/10: Giáo Điểm Sapa - Giáo họ Hầu Thào, Giáo họ Lao Chải, và Giáo điểm San 1

Ngày 7/10: Giáo Điểm Sapa - Giáo Xứ Sapa và Giáo họ Sử Pán cùng Giáo Họ Thôn Lý

Ngày 6/10: Ghé Hà Nội và Trọ ở Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa