THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024

 

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024:

 

Nội dung 

 

1- Nhập Cuộc
2- Các Trụ Sở Truyền Giáo
3- Thăm Viếng Nhân Sinh
4- Thăm Viếng Các Nhà Thờ
5- Ngày Hội Chợ Hằng Tuần
6- Ngày Tặng Quà Truyền Giáo
7- Tham Quan Các Cơ Sở Giáo Dục
8- Tham Quan Các Cơ Sở Y Tế

 

Thăm Viếng Nhân Sinh

 

Dẫn nhập

Từ các Trụ Sở Truyền Giáo của Quý Sơ Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM ở Mazoria và của Quý Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần CSSp ở Yabello, phái đoàn TĐCTT được Quý Sơ và Quý Cha dẫn đi thăm viếng và tham quan những khu vực truyền giáo của Quý Sơ và Quý Cha, liên quan đến nhân sinh, bao gồm cả một sinh hoạt xã hội đặc biệt như hội chợ hằng tuần hay sự kiện tặng quà truyền giáo, đến các nhà thờ, đến các cơ sở giáo dục cũng như các cơ sở y tế của các vị, như em sẽ tuần tự tường trình cùng quý AC sau.

Trước hết về mục Thăm Viếng Nhân Sinh thì phải kể đến ngày đầu tiên phái đoàn TĐCTT xuất quân và hành quân truyền giáo đó là hôm Thứ Ba ngày 21/5 ở Mazoria, khi phái đoàn được Sơ Rosy và Sơ Mỵ Chân ban sáng dẫn đến thăm giếng nước công cộng được dân chúng địa phương đến kín, sau bữa trưa được quý Sơ dẫn tạt qua khu chợ gần khu trường tiểu học cùng tu viện của quý Sơ, và ban chiều được quý Sơ dẫn vào thăm 2 gia đình vừa nghèo khổ vừa đông con ở gần tu viện của quý Sơ.

Phần các Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần, chính phái đoàn phải lợi dụng chuyến đi được các vị dẫn đến các cơ sở truyền giáo của các vị, đa số là các cơ sở giáo dục, đến độ không còn giờ cho các vị dẫn đi thăm dân chúng ở địa phương, để xin các vị dừng xe lại ở những chỗ mắt chưa hề thấy hoàn cảnh dân chúng ở đây đó sinh sống vô cùng thảm thương và thê lương về nhà ở, như thể chẳng còn chỗ nào tận cùng trái đất bằng hay hơn những chỗ ấy!

 

Nguồn Nước Giếng

 

Phái đoàn TĐCTT vừa đi vừa ngắm cảnh nhân sinh dọc đường: nhà cửa, đường xá, xe cộ, con người v.v.

Phái đoàn TĐCTT hầu hết phái yếu đã hiên ngang hành quân truyền giáo trong ngày đầu tiên bằng đôi chân bộ hành 45 phút từ tu viện của quý Sơ đến giếng nước công cộng

Để nghỉ xả hơi cho đỡ mệt trước khi đi tiếp, phái đoàn được các Sơ dẫn vào thăm 1 nhân viên cũ của các Sơ phải nghỉ vì bị thương

Sơ Mỵ Chân cho biết đây là loại cây đậu dân chúng hái về để làm món ăn

Sơ Mỵ Chân nói nhà này thuộc loại "sang" đấy, hình như bởi có bàn ghế đàng hoàng ở phòng khách riêng biệt với phòng ngủ v.v.

Em chụp hình trong nhà xong liền ra ngoài sân và gặp ngay mấy cháu bé liền móc trong túi xách có sẵn kẹo mang theo để cho dọc đường

Chị Hòa cũng hào hứng nhào vô cho các các cháu bánh kẹo và bóc cho các cháu nữa

Vừa cho các cháu bé kẹo vừa phải bóc cho các cháu nữa các cháu mới có thể thưởng thức những gì các cháu chẳng thể nào mơ tưởng bỗng nhiên vớ ngay được như thế...

Cái bình mầu vàng của dân chúng là để đi kín nước và chứa nước, mỗi bình nước nặng 50 pounds tức hơn 20 Kilô

Straw hay trấu được dân chúng sử dụng để trộn với bùn đất làm tường xây nhà ở

Tất cả những cây cối nào được dân chúng bỏ công ra trồng đều hữu ích cho nhân sinh của họ, một là làm lương thực, hai là thuốc uống và ba là xây cất.

Loài cây cao này được dân chúng trồng để làm vách tường bằng thân cây của nó xen kẽ nhau và được đắp bùn đất vào cho vững chắc.

Sở dĩ giếng nước công cộng được chọn làm điểm hành quân truyền giáo đầu tiên là vì nó là một yếu tố sống còn cho đời sống nhân sinh của dân chúng

Dấu hiệu "House for Sale" là một chai dầu được kê để ở ngay trước cổng nhà như thế này

Sau khi chụp hình xong em đã tặng cho em thiếu niên vất vả đi làm không được đi học này kẹo ngậm

 

Trận đụng độ đầu tiên diễn ra trong cuộc hành quân truyền giáo của phái đoàn TĐCTT là ở giếng nước này,

khi một số thỏi kẹo được tung ra cho 1 số người trẻ gần đó đã khiến đám đông nhào vô cho đến khi Sơ Mỵ Chân nói "để lúc khác"

Hai trong 5 chị đã theo Sơ Rosie về tu viện để kịp thời phụ giúp bữa trưa ở trường mẫu giáo từ 10 giờ sáng

Trên đường về các chị cũng lợi dụng cảnh sắc bên đường để lấy hình lưu niệm đoạn đường hành quân truyền giáo trong ngày đầu tiên.

Chẳng những dân gầy còm đói khổ mà cả bò cũng gầy gò bởi không đủ cỏ ăn

Con vật cũng phải làm việc cật lực cho con người mà cũng không đủ sức cho tới khi gục ngã, nhất là vào những lúc hạn hán

 

Đồ chơi của trẻ em, như ở em đi đầu tiên, là một cái gậy em cầm và điều khiển, mà đầu gậy là một chai nước nằm dọc bên trên gậy có bánh xe bên dưới, được em đẩy đi.

Nhìn thấy thứ đồ chơi đơn sơ của con nhà nghèo này, em tưởng nhớ đến ngày xưa ở VN trẻ em cũng chơi gọi điện thoại bằng 2 ống loong sửa bò áp tai ở hai đầu giây.

 

 

Tronh cuộc hành quân truyền giáo của ngày đầu tiên này đã diễn ra 2 trận đụng độ khi kẹo được tung ra, cuộc đụng độ lần đầu ở ngay giếng công cộng và lần hai trên đường về

 

 

 

 

 

 

 

Vì cổng tu viện bị khóa, vả lại phái đoàn tiếp tục hành quân ở khu trường mẫu giáo của Quý Sơ FMM sát cạnh nhà thờ,

nên phái đoàn được Sơ Mỵ Chân dẫn vào qua cổng của Nhà Thờ Thánh Giá Mazoria...

 

 

 

 

Trước khi tiến vào bên trong khu trường mẫu giáo, Sơ Mỵ Chân đã chỉ cho phái đoàn thấy được hệ thống nước giếng của Dòng Sơ

 

 

Trước hết là chỗ để máy bơm bằng điện - chỗ nhà tôn nhỏ ngay gần Sơ và dính liền với nhà gạch phía sau nó, và Sơ đang chỉ bảng hiệu dưới đây

 

 

Nguồn nước giếng được bơm bằng máy ở đây là do tài trợ từ bên Ý vào năm 2009, năm Sơ đến Mazoria

Ngày nào, từ 5 giờ sáng, Sơ cũng phải từ khu tu viện sang để bơm nước cung cấp cho 3 nơi,

tu viện của Sơ, trường mẫu giáo và nhà xứ của quí Cha

 

 

 

Buồng vây bộ phận máy bơm nước ở ngay bên trong và bên phải cổng trường mẫu giáo

 

 

 

 

Nguồn nước được cung cấp cho khu trường mẫu giáo của các Sơ là nơi gần hệ thống bơm nước nhất trong 3 nơi

 

 

Vì bình chứa nước ở trên tháp cao bị rò rỉ nên ống dẫn nước gắn liền với bình chứa trên cao ấy đã được rút ra để chuyển sang gắn với ống bể chứa nước trắng ở bên dưới

 

 

 

Nguồn nước được cung cấp cho nhà xứ của quý Cha ở sát với cửa hông từ khu Nhà thờ vào khu tu viện của Quý Sơ

 

 

Nguồn nước cung cấp cho nơi thứ ba là khu tu viện của quý Sơ

 

 

 

https://youtu.be/lK937_M4-xE

 

 

 

Khu Chợ Trời

 

Cuộc hành quân truyền giáo trong ngày đầu tiên xuất trận mới được một nửa vào buổi sáng, và để tiếp tục cuộc hành quân ban chiều, xin tạm dừng bước "nghỉ hè"

Cuộc hành quân ban chiều được tiếp tục cũng với vị chỉ huy trưởng là Sr. Rosie / Rosy là thổ địa và quen biết dân chúng địa phương hơn ai hết.

 

Hai Nhà Dân

 

 

Thăm Nhà Thứ Nhất

Gia đình này có tất cả là 9 người con. Thùng xanh ở bên cạnh gia chủ là để đựng nước mưa.

 Cách thức trang trí ngôi nhà bao gồm cả các đôi giầy lủng lẳng và những thứ khiến cho phái đoàn TĐCTT bỡ ngỡ chăm chú theo dõi

Trước khi rời ngôi nhà thứ nhất này, em đã đếm đủ 12 cục kẹo, 9 con + 2 bố mẹ + 1 người bà để gia đình được mỗi người một khúc kẹo

 

Từ nhà thứ nhất tiến sang nhà thứ hai nhưng được gia chủ của nhà thứ nhất dẫn đi vì họ có liên hệ họ hàng với nhau

 

 

Thăm Nhà Thứ Hai

 

Nuôi gà trong lồng hơn là trong chuồng

Giường nằm cho 3 người con gái

Gia đình thứ 2 này có 8 người con 5 trai và 3 gái

Hang Belem ở Mazoria Ethiopia vì bò chung sống với người trong nhà

Em đã tặng cho từng người trong gia đình này qua vị gia trưởng đầy đủ số kẹo

Số kẹo còn lại sau khi tặng cho 2 gia đình, Sr. Rosy đã lấy cho các em học ở trường mẫu giáo của Sơ có nhà ở gần trường

Thậm chí thanh niên và người lớn cũng thích

 

Nhân Sinh ở Yabello

 

 

Đất đỏ như ở Buôn Mê Thuột VN, nhưng ở Ethiopia mới có nước biển mầu nâu,

như đã thấy ở dọc đường từ Mazoria đến Arba Minch trong bài trước, và lác đác những lâu đài mối hùng vĩ giữa trời như thế này

 

 

 

Chưa bao giờ thấy gai nhọn và dài như ở vùng hoang địa Yabello này, không biết mạo gai vương miện quân dữ Roma đội lên đầu Vị Thiên Chúa Làm Người Giêsu có hơn gai ở Yabello này chăng? Nếu hơn thì...!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảnh nhân sinh chung sống thành những khu làng như thể đồng loạt phủ khăn tang trắng thê lương và thảm thương hết chỗ nói...

Đúng là cả một khu làng tổ chim chỉ xuất hiện ở những nơi tận cùng trái đất như ở Yabello Ethiopia này

Không vui sao được khi con mắt phàm trần của một TĐCTT bất ngờ thấy được tất cả những gì là hiển linh của LTXC ở nơi thâm cung tận cùng trái đất như thế này!

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 6, 2024 at 8:43 PM
Subject: Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 3- Thăm Viếng Nhân Sinh
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024     

 

Từ các Trụ Sở Truyền Giáo của Quý Sơ Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM ở Mazoria và của Quý Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần CSSp ở Yabello, phái đoàn TĐCTT được Quý Sơ và Quý Cha dẫn đi thăm viếng và tham quan những khu vực truyền giáo của Quý Sơ và Quý Cha, liên quan đến nhân sinh, bao gồm cả một sinh hoạt xã hội đặc biệt như hội chợ hằng tuần hay sự kiện tặng quà truyền giáo, đến các nhà thờ, đến các cơ sở giáo dục cũng như các cơ sở y tế của các vị, như em sẽ tuần tự tường trình cùng quý AC sau.


Trước hết về mục Thăm Viếng Nhân Sinh thì phải kể đến ngày đầu tiên phái đoàn TĐCTT xuất quân và hành quân truyền giáo đó là hôm Thứ Ba ngày 21/5 ở Mazoria, khi phái đoàn được Sơ Rosy và Sơ Mỵ Chân ban sáng dẫn đến thăm giếng nước công cộng được dân chúng địa phương đến kín, sau bữa trưa được quý Sơ dẫn tạt qua khu chợ gần khu trường tiểu học cùng tu viện của quý Sơ, và ban chiều được quý Sơ dẫn vào thăm 2 gia đình vừa nghèo khổ vừa đông con ở gần tu viện của quý Sơ.

Phần các Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần, chính phái đoàn phải lợi dụng chuyến đi được các vị dẫn đến các cơ sở truyền giáo của các vị, đa số là các cơ sở giáo dục, đến độ không còn giờ cho các vị dẫn đi thăm dân chúng ở địa phương, để xin các vị dừng xe lại ở những chỗ mắt chưa hề thấy hoàn cảnh dân chúng ở đây đó sinh sống vô cùng thảm thương và thê lương về nhà ở, như thể chẳng còn chỗ nào tận cùng trái đất bằng hay hơn những chỗ ấy!
Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.
em tĩnh

Với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC về chuyến đi, cùng với tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho dân nước Ethiopia bần cùng khốn khổ thảm thương, cũng như cho các vị thừa sai truyền giáo, nhất là các vị linh mục và nam nữ tu sĩ, đang âm thầm hy sinh cuộc đời của mình để dấn thân phục vụ ở các khu vực tận cùng trái đất này, xin mời quí AC theo dõi ở đường kết nối sau đây bài tường trình thứ ba của em:

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 3- Thăm Viếng Nhân Sinh