HÀNH HƯƠNG THÁNH MẪU 2017 "THỜI ĐIỂM MARIA"

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chứng Dự, Chụp Hình, Tổng Hợp và Dẫn Giải

(Toàn bộ hình chụp từ phone thường, hiệu Samsung, không phải hạng I-phone, của người biên soạn,

trừ các hình khổ nhỏ có đề chữ Copyright L'Osservatore Romano, và tấm hình có ghi chú của ai khác)

 

 Cùng Giáo Hội và Với ĐTC Phanxicô Cử Hành Thánh Mẫu Fatima Bách Niên (13/5/1917-2017)

tại chính Trung Tâm Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima ngày 12-13/5/2017

 

Thứ Năm 11/5/2017

Lên Đường

Trên Đường tới Fatima

Bữa tối đầu tiên ở Fatima

 

THỨ SÁU 12/5/2017

 

Sáng: Thăm Khu "Làng Fatima Xa Xôi"

Chiều: Nghênh Đón Đức Thánh Cha Phanxicô ở Quảng Trường Fatima

Tối: Canh Thức với Đức Thánh Cha Phanxicô

 

THỨ BẢY 13/5/2017

 

Khuya: Nằm chờ nửa đêm về sáng

Thánh Lễ Đại Trào Mừng Bách Niên và Phong Hiển Thánh

 

 

 

Thứ Năm 11/5/2017

Lên Đường

Phái Đoàn TĐCTT từ LAX CA khởi hành lúc 7:00 am ngày 10/5 tới JFK NY lúc 3:00 pm chờ tới 9:00 pm để, bằng Swiss Air Lines qua ngã Zurich Thụy Sĩ, bay sang Lisbon Bồ Đào Nha vào lúc 1:50 pm ngày 11/5/2017

ảnh Ngọc Huệ

10 tấm hình trên của Phạm Long

 

Trên Đường tới Fatima

 

4 tấm hình trên của Phạm Long

                                                                                                                                                                            (hình chụp của Ngọc Huệ)

Vì trọng tâm của tất cả Biến Cố Thánh Mẫu Fatima 1917 là chính Lòng Thương Xót Chúa (LTXC),

và Mẹ Maria đã hiện ra ở Fatima là để đưa con người về với LTXC hiện diện sống động nơi Thánh Thể,

với lời kêu gọi thống thiết như một lời trăn trối cứu độ vào lần hiện ra cuối cùng ở Fatima ngày 13/10/1917:

"Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi!"

Nên Phái Đoàn TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu 2017 Thời Điểm Fatima trên đường từ Lisbon về Fatima

trước hết đã ghé kính viếng Thánh Thể ở the Church of the Holy Miracle (Igreja do Santissimo Milagre),

nơi xẩy ra Phép Lạ Thánh Thể vào thế kỷ thứ 13 ở tại Santarem này.

Cùng với các khách hành hương khác, Nhóm TĐCTT ra phía sau cung thánh để chiêm ngắm di tích của phép lạ

Sau đó, cùng nhau quì trong nguyện đường này hát một bài tôn thờ Thánh Thể và

lĩnh nhận phép lành của hai cha linh hướng để LTXC tiếp tục ở với chuyến Hành Hương Thời Điểm Maria 2017

                                                                                                    (hình chụp của Ngọc Huệ)

                                                                                                                                                                            (hình chụp của Ngọc Huệ)

 

ảnh của Ngô Hậu

Thánh Lễ đầu tiên của chuyến hành hương được dâng vào lúc 5 giờ chiều tại Nhà Thờ Igreja SS Milagre gần đó

Vì muộn hơn 5 giờ chiều nên không còn cử hành lễ riêng

mà cùng dâng lễ chung với phái đoàn VN 22 người ở GP Orange CA của Cha Timothy.

Tấm hình chụp ngay sau Thánh Lễ ở trước cung thánh giữa 2 phái đoàn

ảnh của Ngô Hậu

Phái đoàn 58 người Hành Hương Thánh Mẫu 2017 Thời Điểm Maria chụp hình lưu niệm chung lần đầu tiên

ở bên ngoài nhà thờ

58 = 34 TĐCTT + 10 Thân Nhân + 14 Thân Hữu

Quốc gia: Úc 2 + Canada 4 + Mỹ 52 - Tiểu bang: Nam California 36 + Seattle WA 8 + Virginia 2 + Texas 5 + NY 1

                                                                                                                                      (hình chụp của Ngọc Huệ)

Bữa tối đầu tiên ở Fatima

tấm ảnh trên của Ngọc Huệ

Phái Đoàn Hành Hương TĐCTT được Travel Agency Nawas International Travel cố gắng sắp xếp ở trong Fatima

hết, thay vì phải ở xa bên ngoài khu vực Fatima, nhưng được chia làm 3 khách sạn khác nhau:

Fatima Hotel Cinquentenario: đông nhất và gần Đền Thánh Fatima nhất với 2 cha và 27 anh chị em

(hình bữa ăn đầu tiên trên đây là ở khách sạn chính này)

Fatima Hotel Dom Goncalo với 12 anh chị em; và

Fatima Hotel Azinheira với 17 anh chị em.

 

 

THỨ SÁU 12/5/2017

 

Sáng (mưa): Thăm Khu "Làng Fatima Xa Xôi"

ảnh của Ngọc Huệ

Thăm ngôi nhà của 2 Thiếu Nhi Fatima thụ khải 1917 được ĐTC Phanxicô tôn phong hiển thánh ngày 13/5/2017:

Nhị vị Chân Phước Phanxicô 11 tuổi và Giaxinta 10, 2 vị hiển thánh không tử đạo trẻ nhất trong lịch sử Giáo Hội.

2 tấm hình trên của Phạm Long

Bà sơ cháu của chị Lucia

Hai chiếc giường nằm của các vị

Nhà bếp của gia đình nhị vị

2 tấm ảnh trên của Phạm Long

Giường nằm của Chị Lucia, một trong 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải, chị họ của Thánh Phanxicô và Giaxinta

2 tấm ảnh trên của Phạm Long

tấm ảnh trên của Ngô Hậu

Từ nhà của 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1917 tiến đến địa điểm gần đó là nơi Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 em lần đầu tiên (trong 3 lần) đều vào năm 1916, ở Loca do Cabeco gần nhà này vào mùa xuân

Cả ba lần Thiên Thần Hòa Bình đều đến để dạy cho 3 em đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể:

lần nhất vào Mùa Xuân để dạy các em cầu nguyện đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể;

lần hai vào Mùa Hè để dạy các em hy sinh đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể; và

lần ba vào Mùa Thu để dạy các em rước lễ đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể.

Ở giếng nước gần nhà lần nhất này,

Thiên Thần Hòa Bình đã kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima cầu nguyện như sau: 

"Đừng sợ. Ta là Thiên Thần Hòa Bình. Hãy cầu nguyện với Ta".

Thiên Thần Hòa Bình đã làm gương cho 3 Thiếu Nhi Fatima

để các em biết các em cần phải có những cử chỉ cầu nguyện như thế nào,

bằng việc ngài phục mình sát mặt xuống đất.

Thiên Thần Hòa Bình đã dạy 3 Thiếu Nhi Fatima cầu nguyện như sau:

"Lạy Chúa Trời con, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa.

Xin Chúa tha cho những người

không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa"

tấm ảnh trên của Phạm Long

Khu vực có đại Đức Mẹ này là địa điểm Đức Mẹ hiện ra với 3 em Thiếu Nhi Fatima lần thứ bốn,

khác với 5 lần kia, cả về thời điểm (vào ngày 19/8 chứ không phải 13/8, vì chính ngày 13/8 các em bị chính quyền địa phương đánh lừa chở các em thay vì đến chỗ Đức Mẹ hiện ra thì đưa về văn phòng chính quyền để điều tra 3 em về Bí Mật Fatima được Mẹ Maria tiết lộ cho các em biết vào lần hiện ra thứ ba tháng trước ngày 13/7/1917)

lẫn địa điểm (Đức Mẹ hiện ra lần 4 này không phải ở đồi trên Cova da Iria  mà là ở địa điểm Valinhos này).

Vào lần hiện ra thứ 4 ở Valinhos này, Mẹ đã khuyên nhủ các em Thiếu Nhi Fatima rằng:

"Hãy cầu nguyện thực nhiều và hy sinh cho tội nhân;


nhiều linh hồn sa hỏa ngục vì không có ai hy sinh cầu cho họ".




2 ảnh trên của Phạm Long

 

tấm ảnh trên của Ngọc Huệ

hình Ngọc Huệ

2 ảnh trên của Phạm Long

Gần chỗ Đức Mẹ hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ 4 vừa rồi là địa điểm Thiên Thần hiện ra với 3 em lần ba.

Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ ba vào một buổi chiều Mùa Thu năm 1916, trên đường các em từ Pregueira về Lapa, để cho ba em rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, rồi kêu gọi các em đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể.

Thiên Thần Hòa Bình cho 3 Thiếu Nhi Fatima rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, bằng cách, ngài cho Lucia (bấy giờ đã được xưng tội rước lễ lần đầu) rước Mình Thánh và cho Phanxicô cùng với Giaxinta (bấy giờ chưa xưng tội rước lễ lần đầu) rước Máu Thánh.

"Các em hãy nhận lãnh Mình và uống Máu Chúa Kitô bị xúc phạm khủng khiếp bởi những tội vong ân bội nghĩa. Các em hãy đền bồi tội lỗi của họ và hãy an ủi Thiên Chúa của các em".

Ngài sấp mình trước Thánh Thể mà nguyện 3 lần:

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".

tấm ảnh trên của Phạm Long

Từ Làng Fatima xa xôi theo đường Thánh Giá tiến về Quảng Trường Linh Điạ Thánh Mẫu Fatima

3 tấm ảnh trên của Ngọc Huệ

tấm ảnh trên của Ngô Hậu

tấm ảnh trên của Phạm Long

Từ làng "Fatima xa xôi", phái đoàn hành hương TĐCTT dọc theo 14 đàng Thánh Giá tiến về Đền Thánh Fatima.

                                                                                                                                                  (hình chụp của Ngọc Huệ)

Thế nhưng, không ngờ, sau khi kính viếng Đền Thờ Đức Mẹ Mân Côi, nơi có mộ của nhị vị chân phước thiếu nhi Phanxicô (bên phải) và Giaxinta cùng với Lucia kế ngay bên (trái), nơi chính Đức Thánh Cha cũng kính viếng mộ 2 vị ngay trước Thánh Lễ tuyên phong hiển thánh cho các vị sáng ngày 13/5/2017 hôm sau, thì phái đoàn hành hương chúng tôi bị mắc kẹt ở ngay Quảng Trường Fatima rộng lớn, không thế từ đầu Quảng Trường là Đền Thờ Đức Mẹ Mân Côi xuống cuối Quảng Trường để kính viếng Đền Thờ Ba Ngôi Cực Thánh. Cũng may, phái đoàn chúng tôi lại được kẹt ngay gần Nguyện Đường Hiện Ra (gần chỗ cây sồi cổ thụ có hàng rào vây quanh), nơi Thánh Tượng Mẹ Fatima chính yếu (ở trong lồng kính) được giáo dân đông đảo ngày đêm khấn nguyện. Thế là hầu như tất cả chúng tôi đồng thanh trực tại đó 4-5 tiếng đồng hồ để chờ đón Đức Thánh Cha Phanxicô, Vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian mà theo chương trình sẽ đến vào lúc 5 giờ chiều. 

Trước hết vào Đền Thờ Mẹ Mân Côi là nhà thờ cổ nhất, nơi có 2 mộ của Thiếu Nhi Fatima Phanxicô và Giaxinta.

Bé tĩnh, trong bộ đồng phục Thiếu Nhi Fatima, đứng tại ngôi mộ của Vị Thánh Thiếu Nhi Fatima Phanxicô

Sau đó, phái đoàn hành hương TĐCTT tiến đến Nguyện Đường Hiện Ra (the Chapel of the Apparitions),

ngay bên Cây Sồi... và không ngờ bị tắc ở đó, khó có thể băng xuống cuối quảng trường rộng lớn đã đầy người

để kính viếng Đền Thờ Ba Ngôi Cực Thánh (the Most Holy Trinity Basilica) mới nhất của Linh Địa Fatima.

Nhưng không ngờ nơi phái đoàn TĐCTT bị kẹt lại gần sát với Nguyện Đường Hiện Ra

nên hầu như tất cả mọi người thích quá đều đồng ý ở nguyên tại chỗ,

cho dù có phải mất giờ chờ lâu gần 5 tiếng đồng hồ, để được nghênh đón ĐTC gần nguyện đường chính này.

Bên trong Đền Thờ Ba Ngôi Cực Thánh (the Most Holy Trinity Basilica), nơi chứa được 9 ngàn chỗ ngồi.

Chiều ngày 13/5, đầy đủ phái đoàn hành hương họp nhau lần đầu tiên vào lúc 6 giờ chiều, như hẹn hò,

sau thời khoảng tự do tham quan, kính viếng hay mua sắm 3 tiếng đồng hồ, 

ở tiền đường Đền Thờ Mẹ Mân Côi (bên cánh trái nhìn xuống quảng trường) để họp mặt,

cầu nguyện và dâng mình cùng dân nước Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,

trong lúc bầu trời đầy mưa gió ở bên ngoài quảng trường.

Phái đoàn kéo nhau đến Kính Viếng Đền Thờ Ba Ngôi Cực Thánh này,

không ngờ được tham dự thêm một thánh lễ nữa tại đây.

 

Lá cờ Thánh Mẫu Việt Nam vào chiều ngày 13/5/1917 được đặt dưới chân tượng đài Thánh GH Gioan Phaolô II

ở bên ngoài Đền Thờ Ba Ngôi Cực Thánh, với ý nguyện xin ngài chuyển cầu cho quê hương dân nước Việt Nam

được thoát ách cộng sản vô thần như Balan nước của ngài vào năm 1989 một cách lạ lùng chưa từng thấy...

 

Chiều (nắng): Nghênh Đón Đức Thánh Cha Phanxicô ở Quảng Trường Fatima

Trong đoàn người đứng chờ đón ĐTC Phanxicô từ trưa có bé tĩnh trong bộ đồng phục Tông Đồ Fatima

cầm lá cờ Thánh Mẫu Việt Nam chờ Đức Thánh Cha ở ngay cổng vào Quảng Trường Linh Địa Fatima.

Sau khi cùng với phái đoàn hành hương TĐCTT bị kẹt ở gần Nguyện Đường Hiện Ra,

bé tĩnh đã về khách sạn thay đồng phục Thiếu Nhi Fatima bằng bộ đồng phục Tông Đồ Fatima và

cầm lá cớ Thánh Mẫu Việt Nam ra quảng trường, nhưng không thể nào trở lại chỗ cũ với chung nhóm,

nên đành tìm một chỗ nào gần nhất để nghênh đón ĐTC Phanxicô với lá cờ Thánh Mẫu Việt Nam này,

hy vọng ngài sẽ nhìn thấy và ban phép lành cho dân nước Việt Nam thân yêu của mình....

phái đoàn TĐCTT hành hương bị kẹt và quyết định ở tại chỗ gần nguyện đường hiện ra để nghênh đón ĐTC

2 tấm ảnh trên của Phạm Long

Trong khi ở dưới đất vỗ tay vang rền khi thấy trực thăng của ĐTC Phanxicô xuất hiện, bay lượn hai ba vòng,

thì ở trên trời, trong chính chiếc trực thăng đó, ngài đang thương mến nhìn xuống đoàn chiên của ngài...

Đúng thế, trong khi phái đoàn của tôi đứng tại chỗ để chờ Đức Thánh Cha tới, thì tôi về khách sạn thay bộ đồng phục khác: Bộ đồng phục Thiếu Nhi Fatima, bộ đồng phục kỷ niệm 14 năm 2 tháng (8/9/1991 - 8/12/2005) tôi phục vụ Phong Trào Thiếu Nhi Fatima ở TGP LA , được thay bằng bộ đồng phục Tông Đồ Fatima (một phong trào của Mẹ ở Hoa Kỳ tôi đang phục vụ từ năm 2007), để cầm lá cờ Việt Nam có hình Trái Tim Mẹ Fatima được ghép với bản đồ Việt Nam cùng logo Giáo Hội Việt Nam, và tìm chỗ nào đón Đức Thánh Cha gần nhất, nơi ngài có thể chú ý đến quê hương đất nước và dân tộc Việt Nam thân yêu của tôi qua lá cờ tôi cầm và giơ lên cao.

Đức Mẹ đã không phụ lòng tôi và đã giành cho tôi một chỗ tốt bất ngờ, ở ngay góc cổng bên phải, chỗ xe của Đức Thánh Cha quẹo trái để vào Quảng Trường Fatima. Thế nhưng, rất tiếc, khi xe của ngài vừa quẹo trái vào cổng thì ngài lại quay sang phía bên đối diện với tôi, như thể, theo cảm nghĩ của tôi, tình hình chính quyền Việt Nam hiện nay của chúng tôi chưa sẵn sàng, hay nói đúng hơn, chưa dám nghênh đón ngài, dù ngài rất muốn tới thăm… xin chờ cho tới thời điểm Thiên Chúa muốn, là lúc, như lịch sử đã hùng hồn chứng thực, thì dù thế giới tư bản bất lực, cộng sản Đông Âu vẫn “bỗng nhiên” bất ngờ sụp đổ trước con mắt ngỡ ngàng và bàng hoàng sửng sốt của toàn thế giới vào năm 1989 và “Nước Nga trở lại” đúng như lời Đức Mẹ tiên báo ở Fatima từ ngày 13 tháng 7 năm 1917, ngay vào thời điểm chưa có cộng sản Nga, một “Nước Nga (đã)  trở lại” vào ngày 25/12/1991.

3 tấm ảnh trên của Phạm Long

Một sự hết sức lạ lùng khó có thể xẩy ra ở đây và hôm ấy, đó là khi Đức Thánh Cha Phanxicô bước vào Nguyện Đường Hiện Ra và quí trước Thánh Tượng Mẹ Fatima để cầu nguyện kéo dài khoảng 10 phút đồng hồ, thì khối người vừa mới tung hô viva papa, viva papa, viva papa v.v. vang rền liền trở nên nín lặng chưa từng thấy, như đang hiệp thông cầu nguyện với vị cha chung của mình... và tràng pháo tay vang rền chỉ nổ ra khi ĐTC đứng lên!

Trong lời chào của mình ngỏ cùng cộng đồng dân Chúa, ĐTC Phanxicô đã nhắn nhủ ở đoạn kết thúc như sau:

"Với Mẹ Maria, chớ gì mỗi người chúng ta trở thành một dấu chỉ và bí tích của LTXC,

Đấng hằng tha thứ và thứ tha hết tất cả mọi sự".

 

Tối (lạnh): Canh Thức với Đức Thánh Cha Phanxicô

4 tấm ảnh trên của Phạm Long

 

THỨ BẢY 13/5/2017

 

Đêm: Nằm canh thức tiếp từ nửa đêm cho tới sáng

Sau Thánh Lễ 11 giờ đêm do ĐHY Quốc Vụ Khanh chủ tế và giảng thuyết, kéo dài tới 12:30 am 13/5,

Nhóm hành hương TĐCTT tham dự đã về các khách sạn của mình để nghỉ đêm,

sáng cùng ngày điểm tâm thật sớm vào lúc 6 giờ để ra dự Thánh Lễ Đại Trào, tột đỉnh của biến cố bách niên này,

một mình người viết phải đi tìm một chị bị lạc sau khi rước lễ, nhiều người tìm ở gần đó mà vẫn không thấy...

mãi cho tới 1:30 am mới thấy chị đang ở với 2 người cảnh sát và họ định dẫn chị về khách sạn

theo địa chỉ nhỏ nga vợ của người viết gọi điện thoại báo cho chị.

Trong thời gian rong ruổi đi tìm chị, bao gồm cả việc trở lại chính quảng trường Linh Địa Thánh Mẫu Fatima,

người viết đã tận mắt chứng kiến thấy và chụp được những tấm ảnh về quang cảnh la liệt "canh thức",

vừa để giữ chỗ dự lễ sáng hôm sau đối với một số người vừa để nguyện chầu cùng Đức Mẹ ở một số khác...

Cỗ Tràng Hạt sáng về đêm ở hông Đền Thờ Ba Ngôi Chí Thánh, đối diện với Cây Thánh Giá lớn đầu đằng kia,

là sản phẩm của một nữ nghệ nhân Bồ Đào Nha thực hiện cho dịp bách niên Fatima này, và

được sử dụng từ Tháng 5 tới hết Tháng 10/2017.

Không biết sau đó có được lưu niệm vĩnh viễn ở đây hay chăng?

 

Thánh Lễ Đại Trào Mừng Bách Niên Thánh Mẫu Fatima và Tuyên Phong Hiển Thánh

 

Nếu hai trong ba Thiếu Nhi Fatima thụ khải là Phanxicô và Giaxinta không ngờ, tại ngay địa điểm Đức Mẹ hiện ra khi hai em mới có 9 tuổi và 7 tuổi, vào lần đầu tiên, 13/5/1917, có ngày mình được Giáo Hội tuyên phong Chân Phước, qua Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vào ngày 13/5/2000, 87 năm sau đó, để rồi lại được Giáo Hội tôn phong hiển thánh, qua Đức Thánh Cha Phanxicô, vào đúng 100 năm sau, ngày 13/5/2017, thì Nhóm TĐCTT hành hương Thánh Mẫu 2017 Thời Điểm Maria cũng không ngờ, cũng tại địa điểm linh thiêng này, trúng 100 năm sau, lại được đứng ở nơi Mẹ Maria hiện ra như thế.

Thật là diễm phúc. Biết bao người muốn đi mà không được, vì thiếu phương tiện, hay đi được nhưng không tới được vào chính thời điểm bách niên có một không hai này, thời điểm có sự hiện diện của chính vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian để cả Giáo Hội cử hành Thánh Mẫu Mân Côi Fatima bách niên, như một cử chỉ hiệp thông tạ ơn LTXC đã luôn hiện diện với con cái Giáo Hội qua từ mẫu Maria của Người và tỏ lòng tin tưởng vào Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ toàn thắng thần dữ và sự dữ đang lộng hành hơn bao giờ hết ở trong một giai đoạn lịch sử con người càng văn mình lại càng bạo loạn và đang tiến tới chỗ tự diệt vong hơn bao giờ hết hiện nay.

Ảnh Ngọc Huệ

Sau khi điểm tâm, phái đoàn ở khách sạn chính lên đường tiến về Quảng Trường Linh Địa Thánh Mẫu Fatima

ảnh Ngô Hậu

3 tấm hình trên của Chị Công Jenny

3 tấm hình trên của Ngọc Huệ

Trước Thánh Lễ mừng bách niên Thánh Mẫu Fatima và tôn phong hiển thánh cho hai Thiếu Nhi Fatima thụ khải,

ĐTC Phanxicô đã vào Đền Thờ Mân Côi để kính viếng mộ của Chân Phước Phanxicô và Chân Phước Giaxinta.

Để rồi sau đó, cùng với chủ tế đoàn, ngài đã từ trong Đền Thờ này tiến ra lễ đài.

Trong bài giảng của mình, ĐTC Phanxicô đã nói về hai Chân Phước Thiếu Nhi Fatima thụ khải

vừa được ngài đại diện Giáo Hội tôn phong hiển thánh ở nghi thức đầu lễ (kéo dài 15 phút), như sau:

"Được củng cố bằng niềm hy vọng này, chúng ta đã qui tụ lại nhau ở nơi đây

để cảm tạ về muôn hồng ân đã được ban xuống trong 100 năm qua.

Tất cả những hồng ân được thông qua dưới tấm áo choàng sáng láng của Đức Mẹ ấy

đã lan tràn khắp bốn phương trời, bắt đầu từ mảnh đất phong phú hy vọng Bồ Đào Nha này.

Chúng ta có thể lấy tấm gương của Thánh Phanxicô và Thánh Giaxinta,

những vị được Đức Trinh Nữ dẫn vào biển cả ánh sáng của Thiên Chúa và dạy các vị tôn thờ Ngài.

Đó là nguồn sức mạnh của các vị để thắng vượt những chống đối và khổ đau.

Việc hiện diện của Thiên Chúa đã trở thành liên lỉ trong đời sống của các vị,

như được tỏ hiện nơi việc các vị liên tục cầu nguyện cho tội nhân cũng như

nơi việc các vị mong muốn được gần gũi với 'Chúa Giêsu ẩn thân' trong nhà tạm".

Sau Thánh Lễ ĐTC ban Phép Lành Thánh Thể cho thành phần bệnh nhân và tật nguyền

ngồi ở trên sân tiền đường Đền Thờ Mẹ Mân Côi gần sát với Lễ Đài

Trong thời khoảng Thánh Tượng Mẹ Fatima được chuyển từ Lễ Đài về lại Nguyện Đường Hiện Ra,

cộng đồng dân Chúa và chính ĐTC Phanxicô trên lễ đài cũng vẫy tấm vải trắng trên tay để chào mừng Mẹ,

cử chỉ như những con chim bồ câu trắng tượng trưng cho các thần trời bay ngập trời tháp tùng Mẹ đầy ơn phúc!

2 Hình trên của Ngọc Huệ

Đúng hẹn, sau Thánh Lễ, phái đoàn hành hương TĐCTT gặp nhau ở Tháp Chúa Kitô Vua,

ngay trước Nguyện Đường Hiện Ra,

một cái tháp trở thành nơi được sử dụng làm chỗ cho việc thâu truyền hình tại chỗ,

cũng là nơi dân chúng kéo tới để lấy nước ở bốn góc của nó,

để chụp hình lưu niệm và thông báo chương trình thực hiện chung

cho những giây phút hiếm quí cuối cùng ở Linh Địa Thánh Mẫu Fatima của nhóm.

Hình Ngọc Huệ

Hình Ngọc Huệ

Bộ polo-shirt đồng phục của phái đoàn Hành Hương Thánh Mẫu 2017 Thời Điểm Maria

đã khiến cho rất nhiều người, cả Việt Nam lẫn ngoại quốc, impressed!

Mục đích của bộ polo-shirt đồng phục kèm theo lá cờ Thánh Mẫu Việt Nam này mang ý nghĩa nguyện cầu là:

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Toàn Thắng Trên Quê Hương Đất Nước Việt Nam thân yêu!

Hình Ngọc Huệ

Sau khi cùng nhau cầu Kinh Mân Côi và Chuỗi Thương Xót ở bên cánh phải Đền Thờ Mân Côi chiều 13/7/2017, phái đoàn hành hương đã chụp hình lưu niệm với nhau những giây phút cuối cùng ở nơi Mẹ hiện ra 100 năm trước.

Hình Ngọc Huệ

Vào lúc 6 giờ chiều, phái đoàn hành hương Thời Điểm Maria 2017 đã cùng nhau

họp bàn về việc hiến dâng Dân Nước VN cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria tại Linh Địa Fatima,

sau khi cùng nhau cử hành Mầu Nhiệm Cứu Chuộc bằng 1 Chuỗi Mân Côi và 1 Chuỗi Thương Xót,

tại hàng hiên của tiền đường (bên trái nhìn xuống quảng trường) của Đền Thờ Mẹ Mân Côi.

Trong khi đó, bầu trời vừa nắng ấm sáng ngời khi cử hành Thánh Lễ thế nào đã bỗng trở nên u ám gió mưa,

một sắc thái buồn thảm như khuôn mặt của Đức Mẹ Mân Côi nhắn nhủ lời cứu độ cuối cùng ở Fatima năm 1917:

"Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi!"

 

XIN XEM TIẾP

Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima: 11-13/5/2017

Thăm Viếng Đạo Giáo: 14-15/5/2017

Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức: 16-17/5/2017

Tham Quan Lịch Sử: 17-18/5/2017

Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ La Salette: 18/5/2017

Kính Viếng Thánh Tích: 19-20/5/2017

Linh Địa Thánh Mẫu Ban Ơn Paris: 21-22/5/2017