HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THĐC Hội Ngộ II 2019 - Trụ Sở Chi Dòng Hoa Kỳ

 

Bộ hình ký sự tường trình

Chụp ảnh và trình bày: Tâm Phương cao tấn tĩnh

 

Biến cố THĐC được bắt đầu từ năm 2015, vào dịp Labor Day của Hoa Kỳ, 4-7/9, do chính Chi Dòng, qua Anh nguyên Giám Tỉnh Vũ Minh Nhiên, CRM, khởi xướng và phát động, bằng việc gửi thư mời đến THĐC, bằng chương trình do chính Chi Dòng phác họa, và bằng một ban tổ chức bao gồm toàn anh em chức sắc trong chi dòng.

Cũng trong chính biến cố Hội Ngộ THĐC lần đầu tiên này, nhân dịp 40 năm mừng kỷ niệm anh em dòng từ Việt nam sang Hoa Kỳ (1975-2015), THĐC đã quyết định tiếp tục tổ chức Ngày Hội Ngộ THĐC 3 năm 1 lần, một dịp để anh em THĐC chẳng những gặp gỡ nhau, mà còn gặp gỡ anh em chi dòng, cả còn sống cũng như qua đời (ở nghĩa trang mới được di đời từ Springfield xa xôi và ngay ở Carthge gần trụ sở của chi dòng), để bảo tồn và gia tăng thêm tình nghĩa anh em nội ngoại, nhất là để bàn về việc thăng tiến Hội THĐC hải ngoại, cũng như để bầu lại ban chấp hành cho nhiệm kỳ kế tiếp.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2016-2019), kể từ sau Ngày Hội Ngộ THĐC I - 2015, một chương trình đã được phác họa và công khai phổ biến: Năm 2017 THĐC về Việt Nam thăm viếng các giáo điểm truyền giáo của dòng; năm 2018 THĐC tĩnh tâm với nhau ở Nhà Tĩnh tâm Thánh Gia của chi dòng ở Giáo Phận Fort Worth Texas; năm 2019 THĐC Hội Ngộ II - 2019. Tất cả đã xẩy ra như đã được phác họa, vào thời điểm của nó, với sự hưởng ứng của một số anh em THĐC cho từng biến cố. Qua biến cố về Việt Nam THĐC Hải Ngoại còn tỏ ra gắn bó với chính anh em dòng ở Nhà Mẹ nữa.

Riêng biến cố THĐC Hội Ngộ 3 năm một lần, vào Dịp Labor Day, địa điểm lý tưởng nhất để chọn, không thể thay đổi, đó là trụ sở Chi Dòng ở Carthgae Missouri, một địa điểm nhắc nhở THĐC 2 điều bất khả thiếu và bất khả phân ly, đó là về nguồn và truyền giáo. Về nguồn: vì Trụ Sở Chi Dòng, thay cho Nhà Mẹ ở Việt Nam, chính là nơi anh em THĐC đã từng sống đời tận hiến tu trì một thời gian. Truyền giáo: vì Dòng Đồng Công Mẹ Chúa Cứu Chuộc là một dòng truyền giáo, mà trụ sở chi dòng đã được Trời Cao huyền diệu ban cho anh em dòng để truyền giáo, bằng một Ngày Thánh Mẫu đã trở thành một hiện tượng cả thể của cả cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại.

Đúng thế, trụ sở Chi Dòng đã trở thành Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Fatima, chẳng những ở con số khách hành hương hằng năm đông đảo tuốn về tham dự từ khắp nơi ở Hoa Kỳ, bao gồm cả từ Việt Nam, mà còn ở những sinh hoạt Ngày Thánh Mẫu cho mọi giới, và ở ngay chính cảnh trí ấn tượng của nơi tổ chức Ngày Thánh Mẫu, một cảnh trí chính nhờ Ngày Thánh Mẫu và vì Ngày Thánh Mẫu đã trở nên xứng đáng hơn và thu hút hơn qua giòng thời gian.

Phải nói rằng chính Ngày Thánh Mẫu đã làm thay hình đổi dạng Trụ Sở Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, khiến trụ sở chi dòng càng trở nên duyên dáng hơn, có sức thu hút hơn, như một Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu hằng năm của chung cộng đồng Dân Chúa, với những kiến trúc thích hợp theo nhu cầu cung ứng, và theo giòng thời gian có thể thứ tự kể đến như sau:

 

1982- Đài Mẹ Tỵ Năm;

1983- Tượng Mẹ Tỵ Nạn;

1984- Thánh Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế từ Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima về với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ vào ngay Ngày Thánh Mẫu;

1993- Nhà Hưu Dưỡng Mater Dei, nơi chăm sóc cho quí linh mục về hưu, và cũng là nơi giành cho quí linh mục đến tham dự Ngày Thánh Mẫu hằng năm;

1999- Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Pastoral Center, nơi diễn ra các buổi thuyết trình chính yếu cho trên 1 ngàn người tham dự;

2002- Đồi Canvê;

2007- Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá chung quanh Đồi Canvê;

2009- Khu Nhà Fatima, nơi cũng được dùng làm trạm phát thuốc và cứu thương trong mỗi Ngày Thánh Mẫu;

2009- Lễ Đài thêm mái che dọc suốt bức tường đằng trước của Tòa Nhà Ba Lầu;

2010- Ba Màn Ảnh Vĩ Đại: 2 ở hai bên lễ đài và 1 ở phía Công Trường Nữ Vương Hòa Bình, để giúp dễ theo dõi các Thánh lễ Đại Trào, Cung Nghinh Đức Mẹ, Thuyết Giảng các đề tài và sinh hoạt Văn Nghệ.

 

Trong dịp THĐC Hội Ngộ II - 2019 này, em đã thực hiện một bộ hình về Trụ Sở Chi Dòng, kiêm Trung Tâm Thánh Mẫu của Chi Dòng cho cộng đồng dân Chúa. Bộ hình này, bao gồm:

 

1- Công Trường Nữ Vương Hòa Bình;

2- Khung Cảnh Chung Quanh Trụ Sở Chi Dòng cũng là Khu Vực chính của Ngày Thánh Mẫu;

3- Tòa Nhà Ba Lầu;

4- Nhà Hưu Dưỡng Mater Dei;  

5- Khu Vực Đồi Canvê;

6- Nghĩa Trang của Chi Dòng.

 

Hy vọng bộ hình tài liệu này sẽ giúp cho THĐC nói riêng, và chung anh em dòng, cả VN lẫn hải ngoại, nhất là một số anh em chưa được nhìn tận mắt thấy tận nơi, có được một cái nhìn tổng quát và toàn diện về chân dung của một nơi Thiên Chúa đã tiền định để tôn vinh Mẹ của Ngài, qua thiện chí của những người anh em tu sĩ hèn mọn Đồng Công, thành phần được Đấng sáng lập đã công khai và chính thức truyền khiến: "Các em đi để giữ lấy dòng và để truyền giáo" (Lời của Anh Cả 4/1975 tại Nhà Nghỉ Mát của Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán trong thời gian chờ đợi lên đường khi cộng sản đến hầu như vô vọng)!

 

 

Họa đồ trên nhìn từ đường Grand Ave vào lễ đài, tức từ phía tây về phía đông, nên ban chiều lễ đài bị chói nắng, cần phái làm mái che cả nắng lẫn mưa.

 

 

Họa đồ trên (được xoay thẳng cho dễ nhìn các chữ ghi chú), hướng từ Đường Fairview (tức từ xa lộ 71) vào.

 

Tuy nhiên, cổng chính để vào Khu Vực Ngày Thánh Mẫu lại ở bên phía Đường Highland (phía nam, phía city hall)

 

Khu Vực Ngày Thánh Mẫu, bao gồm cả bên Đồi Canvê, bao rộng khoảng 80 mẫu, mỗi bên 40 mẫu.

 

 

 

CÔNG TRƯỜNG NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

 

Tối Đêm Thứ Năm 30/8/2019

 

 

Nhìn từ dưới chân bờ hồ xéo sang bên phải một chút thẳng lên Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn về Đêm

 

 

Nhìn ngang từ chân thang lên thẳng Dung Nhan Mẹ Tỵ Nạn về Đêm ở trên Tượng Đài

 

 

Nhìn Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn về Đêm từ gần góc Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

 

 

Nhìn  Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn về Đêm với Tòa Nhà Ba Lầu ở đằng sau

 

 

Sáng Thứ Sáu 31/8

lấm tấm mưa đêm cho đến sáng

 

 

Chiều Thứ Sáu 31/8

âm u bầu trời như chiều Canvê ngày xưa khi Chúa Tử Giá

 

 

 

Từ Trên Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn nhìn cảnh trí bao quanh Công Trường

 

 

CMC Cafeteria, Nhà Ăn của anh em dòng, đồng thời cũng nơi tiếp bữa các linh mục và tu sĩ nam nữ trong Ngày Thánh Mẫu

 

 

Tòa Nhà Ba Lầu, các văn phòng quản trị chi dòng (lầu 1), thư viện và tập viện (lầu 2) và các phòng ngủ (lầu 3), nơi vừa đủ cho 170 cha thày CMC năm 1975

 

 

Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ, nguyện đường của chi dòng, và là nơi có Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế

và đồng thời cũng là nơi cử hành các Thánh Lễ liên tục suốt trong Ngày Thánh Mẫu

 

 

Công Trường Nữ Vương Hòa Bình - Vườn Cầu Nguyện (nhìn ra phía Đường Highland)

 

 

Hướng về phía khu vườn góc Đường Grand và Highland

 

 

Hường về Dẫy Nhà Hữu Dưỡng Quí Linh Mục - Mater Dei

 

 

 

Tượng Đài nhìn lên dung nhan Mẹ Tỵ Nạn từ phía Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

 

 

Nhín về góc Tòa Nhà Ba Lầu, Nhà Fatima và CMC Cafeteria

 

 

Nhìn xuống ngay chân tượng đài bên trái

 

 

Từ dưới nhìn lên Tượng Mẹ Tỵ Nạn đứng trên "sóng gió ba đào",

một ý tưởng nẩy lên từ năm 1980, ở Sao Mai Printing Houston TX, khi kiến trúc viên Nguyễn Đức Mỹ hỏi ý kiến tâm phương, đang làm quản lý nhà in bấy giờ, để vẽ mẫu đài,

theo gợi ý "Mẹ Tỵ Nạn" của Anh Phó Giám Đốc Đỗ Thái Hòa, CRM, vị muốn xây tượng đài Mẹ Tỵ Nạn này tại trụ sở của Dòng ở Carthage cho Ngày Thánh Mẫu

 

 

Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn bao gồm cả khuôn viên bên dưới - nhìn từ phía trước

 

 

Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn - nhìn từ phía sau

 

 

 

Khói bốc lên từ lư hương ở trên lưng con rùa từ sáng kiến của một THĐC - Anh Lê Khởi (Đội 10)

 

 

Công Trường Hòa Bình nổi bật về đêm với cảnh hư hương trên lưng rùa (nhìn về Tượng Đài) rực sáng bốc khói

 

 

Chụp từ sau đuôi con rùa về phía Tượng Đài

 

 

 

 

Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn, Công Trường Nữ Vương Hòa Bình và Cảnh Trí Chung Quanh

Thứ Bảy 1/9/2019 tràn ngập Nắng Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rất tiếc chiều Thứ Bảy nắng sáng này, em không kịp chụp, (vì quên dù đã cố gắng nhớ), mặt tượng Chúa Mẹ sáng nhất vào lúc 5 giờ chiều hôm ấy

 

 

 

 

KHUNG CẢNH CHUNG QUANH TRỤ SỞ CHI DÒNG CŨNG LÀ KHU VỰC CHÍNH CỦA NGÀY THÁNH MẪU

 

 

Nhà xe ngay sau Tòa Nhà Ba Lầu, nơi vốn là nơi cho Khách Hành Hương Ngày Thánh Mẫu xin khấn.

 

 

Ngã tư: góc bên này là góc Nhà Fatima và CMC Cafeteria, góc bên kia là Quán Nước của Đền Thánh Mẹ Dâng Con trong Ngày Thánh Mẫu và các quán ăn

 

 

Con đường này là một trong hai con đường chính trong khu vực của trụ sở chi dòng,

từ Đường Highland phía nam (bên Hội Trường Các Thánh Tử Đạo VN) sang Đường Fairview phía bắc (bên Đồi Canvê)

 

 

Nhà xe cũng là nhà chứa đồ, trong Ngày Thánh Mẫu được biến thành khu vực của các quán kỷ vật

 

 

Con đường ở đằng sau Nhà Fatima và Nhà Chơi (gym) của chị dòng, con đường đầy người trở nên chật chội vào NTM

 

 

Cũng con đường này hướng về phía Đường Highland, phía Pastoral Center và Hội Trường Các Thánh Tử Đạo VN

 

 

Đây là ngã tư chật chội nhất Ngày Thánh Mẫu, vì qui tụ mọi thứ quán kỷ vật, quán ơn gọi, quán trái cây, nhà hàng, nhà vệ sinh v.v.

 

 

Đầu nhà chơi của chi dòng, nơi trở thành Regina Gift Shop của chi dòng trong NTM

 

 

 

 

 

 

Từ Regina Gift Shop trông sang bên kia là khu vực Nhà Fatima, nơi trở thành trạm y tế trong NTM

 

 

Từ Regina Gift Shop nhìn về phía mặt sau của Tòa Nhà Ba lầu

 

 

Con đường có ngã tư bận nhất NTM băng ngang qua Regina Gift Shop

 

 

Tượng Đài Thánh Giuse ở ngay góc Nhà Chơi (Gym) và Phòng Kỷ Vật Regina do một THĐC - Anh Phạm Ngọc Đỉnh (9A)

 

 

Ngã 3 ở góc Nhà Fatima, Nhà Chơi (gym) và Tòa Nhà Ba Lầu

 

 

Con đường từ ngã ba vừa rồi, sát ngay phía sau Tòa Nhà Ba Lầu, tiến thẳng ra Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn

 

 

 

ngay giữa ngã ba và góc vườn bên trái này có một cây dương liễu rũ cành lá xuống, như mái tóc dài của nhiều con gái Đức Mẹ đến với NTM

 

 

Nhà Chơi (gym) của chi dòng, nhưng được biến thành khách sạn bình dân trong NTM cho các vị lão thành hay già yếu có vé mới được vào

 

 

từ ngã ba vừa rồi tiến ra phía trước lễ đài

 

 

Từ ngã ba vừa rồi nhìn ra góc đường Grand và Fairview, một góc vườn vẫn còn đang được công ty cho thuê lều đi nhổ các cọc lều còn sót trong NTM 2019

 

 

Từ góc vườn của Đường Fairview và Grand nhìn về phía lễ đài ở tiền đường Tòa Nhà Ba Lầu

 

 

 

Lễ đài từ từ hiện lên càng rõ nét hơn dưới các lùm cây thưa trồng vắng, chứ không bị che khuất bởi các lều "tỵ nạn" của dân chúng trong NTM

 

 

 

Tòa Nhà Ba Lầu và Lễ Đài nhìn từ đường Grand gần cổng chính của trụ sở chi dòng

 

 

Con đường thẳng từ cổng chính chi dòng về phía trước, phía Tây là Đường E. College Ave

 

 

Cổng chính của trụ sở Chi Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ, nhìn từ Grand Ave.

Ngày 8/8/1975, khi từ Trại Fort Chaffee Arkansas về trụ sở này, được xe bus chở ngang qua,

từ Đường Fairview sang Đường Highland để vào bên trong, tôi cứ tưởng là Dinh Độc Lập ở VN!

Đức tin của Đấng Sáng Lập Dòng Đồng Công quả thực đã vượt đại dương, chẳng những đưa 170 anh em tu sĩ Đồng Công vượt qua ngàn dặm biển khơi,

mà còn dẫn chúng tôi đến một trụ sở vừa bỏ không và vừa đủ chỗ của Dòng Các Cha Thừa Sai Vô Nhiễm (Missionary Oblates of Mary Immaculate) cho thuê mỗi năm 1 MK!

 

 

Đường Grand nhìn về phía đường Fairview, phía Wal Mart, phía xa lộ 71

 

 

Đường Grand nhìn về phía đường Highland, phía Nhà In của chi dòng, phía downtown và City Hall của Thành Phố Carthage

 

 

Từ cổng chính tiền vào lễ đài trước tiền đường Tòa Nhà Ba Lầu

 

 

Từ cổng chính nhìn về phía Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, nơi ở phía đầu có các tòa giải tội trong NTM

 

 

Từ cổng chính nhìn về phía Đường Faiview và Đồi Canvê

 

 

Nhìn về phía góc Tòa Nhà Ba Lầu và Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, ở giữa là Tượng Đại Mẹ Tỵ Nạn

 

 

Từ giữa con đường dẫn lên lễ đài nhìn về góc Lễ Đài vốn giành cho ca đoàn tổng hợp trong các NTM

 

 

Lễ đài vẫn còn biểu hiệu và mầu sắc của NTM 2019

 

 

Bên cánh phải của lễ đài từ trên nhìn xuống, nơi giàng cho quí linh mục đồng tế và quí tu sĩ nam nữ

 

 

Từ lễ đài nhìn về phía góc vườn Đường Grand và Fairview

 

 

Từ lễ đài nhìn về phía khu vườn có Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

 

 

Từ lễ đài nhìn thẳng về phía trước, băng ngang qua đường Grand Ave, thẳng tắp tới con đường E. College Ave

 

 

Lễ Đài phía ca đoàn tổng hợp còn đầy những tấm vải ngổn ngang cần được thu dọn và đang chờ được mang đi cất giữ

 

 

Lễ Đài phía bên quí linh mục và tu sĩ nam nữ nhìn thẳng ra Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ và Công Trường Nữ Vương Hòa Bình

 

 

Công Trường Nữ Vương Hòa Bình, nơi dân chúng có thể theo dõi và tham dự Phụng Vụ Thánh Thể qua màn ảnh vĩ đại ở ngay góc Tòa Nhà Ba Lầu và Lễ Đài

 

 

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, nơi linh mục chủ tế đoàn tiến ra lễ đài cho các Thánh Lễ sáng và nhất là Lễ Đại Trào buổi chiều của NTM

 

 

Lễ đài nhìn suốt bên trong từ góc Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

 

 

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, nơi suốt ngày chật ních khách hành hương đến khấn hứa cùng Mẹ Fatima và tham dự các Thánh Lễ và Chầu Chúa

 

 

Góc vườn về hường Đường Grand và Highland nhìn từ ngã ba Tòa Nhà Ba Lầu, Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ và Khuôn Viên Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn

 

 

Lối đi sát cạnh Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, từ Khuôn Viên Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn ra phía Đường Grand

 

 

Trở về với nội cung sinh hoạt ngoài trời của NTM với nhà chứa đồ NTM được biến thành dẫy hàng quán Kỷ Vật của NTM

 

 

Lối đi sát hàng rào của chi dòng, nơi có các hàng quán ăn và quán nước cùng quán đá

 

 

Lối đi này dẫn ra khu vực các thùng rác lớn của NTM và nhà tắm gần Đường Fairview phía Đồi Canvê

 

 

Lối đi ấy cũng dẫn sang phía đầu Nhà Chơi của chi dòng

 

 

Từ góc quán đá của NTM nhìn về ngã tư Nhà Fatima, Nhà Chơi và Nhà Để Đồ NTM

 

 

Ngã ba từ Quán Đá NTM nhìn sang Giẫy Hàng Quán Kỷ Vật chéo diện và Quán Ăn đối diện

 

 

Bất cứ bãi cỏ to rộng đến đâu trong khu vực NTM cũng vẫn không đủ chỗ lều cắm và bãi đậu xe của NTM

 

 

Tất cả từng tấc đất như tấc vàng trong NTM, đến độ có những lúc trở thành cớ vấp phạm bác ái cho khách hành hương mến Chúa Mẹ

 

 

Từ giải đất thường giành cho Lều Nghệ Sĩ (của Trung Tâm Asia hay Thúy Nga) bán các nghệ phẩm về ca nhạc của họ (2 năm 1 lần)

 

 

Khu vực ở đằng sau Nhà Chơi này được biến thành Nhà Vệ Sinh và Nhà Tắm cho cả 2 phái trong NTM

 

 

Chỉ đến với trụ sở chi dòng vào các dịp ngoài NTM trong năm mới thấy được cái trống vắng và thông thoáng thực sự của nó

 

 

Nếu trụ sở chi dòng Đồng Công tự nhiên vốn đã duyên dáng thùy mị từ khi chưa có NTM từ 6/1978

 

 

thì trụ sở chi dòng Đồng Công này đã được bàn tay tu sĩ trong dòng biến thành một nơi hấp dẫn, nhộn nhịp và huyên náo hơn bao giờ hết và hơn  ở đâu hết

 

 

Khu Vực chính của Ngày Thánh Mẫu nhìn vào từ Khu Đồi Canvê và Đường Fairview 

 

 

Lối vào thứ 3 trong 3 lối vào khu vực chính của NTM từ Đường Fairview phía bắc (đối diện với Đường Highland bên phía nam)

 

 

Khu đất ở ngay đằng sau trụ sở chi dòng, được ngăn cách bởi hàng rào, cũng rộng không kém chi dòng, nơi chi dòng nhắm mua thêm cho NTM, mãi mà chưa được...

 

 

Lối vào thứ 2 trong 3 lối vào khu vực chính của NTM từ Đường Fairview phía bắc (đối diện với Đường Highland bên phía nam)

 

 

Năm 1975, quí tu sĩ Đồng Công tỵ nạn đâu ngờ mình có được một nơi trú ngụ free bao rộng như thế này, nhưng cho cả cộng đồng dân Chúa của NTM trong tương lai

 

 

Lối vào thứ 1 trong 3 lối vào khu vực chính của NTM từ Đường Fairview phía bắc (đối diện với Đường Highland bên phía nam)

 

 

Bãi đậu xe của nhà thờ Tin Lành bên Đường Fairview, nơi khách hành hương VN NTM được đậu xe cho tới sáng Chúa Nhật

 

 

Nhà Thờ Tin Lành ở góc Đường Grand và Fairview

 

 

Đường Fairview, bên kia nhà khu vực của Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ

 

 

Góc Đường Grand và Đường fairview, nơi có trạm cảnh sát kiểm soát trong NTM và là nơi có bảng Welcome to Marian Days

 

 

Từ góc đường này nhìn vào khu vướn hướng về Lễ Đài

 

 

Lối từ Đường Fairview dẫn vào Nhà Chơi cũng là khách sạn cho giới lão niên trong NTM

 

 

Ngã 3 bao gồm đầu Tòa Nhà Ba Lầu, Nhà Chơi và Nhà Fatima

 

 

Đây là 3 cây thông có thể nói là duy nhất trong cả khu vườn chi dòng, nơi em tâm phương, vào mùa đông đầu tiên 1975 ở Hoa Kỳ,

đã ngỡ ngàng trước cảnh tượng 3 cây thủy tinh, hoàn toàn được bọc đá từng cành cây trơ trụi một,

vừa óng ánh trước ánh sáng mặt trời, vừa rung rinh nhè nhẹ trước con gió thoảng qua

 

 

Lối đi giữa dẫy Nhà Fatima và CMC Cafeteria, từ Nhà Xe được biến thành Khu Xin Khấn xuống khu sinh hoạt ăn uống và mua sắm kỷ vật của NTM

 

 

Khu đằng sau Tòa Nhà Ba Lầu, phía Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn, nhà xe của chi dòng, nơi trở thành Khu Xin Khấn trong NTM

 

 

Lối vào CMC Cafeteria, nơi tiếp bữa cho quí linh mục và nhân viên NTM, và ở góc bên ngoài thẳng lối vào này là Trạm Thông Tin Liên Lạc trong NTM

 

 

Nhà Fatima của các tu sĩ trong dòng, bắt đầu có từ năm 2009

 

 

Đây là chỗ được sử dụng làm Trạm Phát Thuộc trong NTM

 

 

Góc vườn từ cuối Công Trường Nữ Vương Hòa Bình nhìn ra Đường Highland

 

 

Con đường giữa NHà Hưu Dưỡng Mater Dei và Công Trường Nữ Vương Hòa Bình, nhìn vào từ Đường Highland

 

 

 

Khu vườn từ Công Trướng Nữ Vương Hòa Bình nhìn ra góc đường Highland và Grand Ave

 

 

Cuối Công Trường Nữ Vương Hòa Bình nhìn từ đường Highland, với một lối đi về phía bên phải dẫn đến Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

 

 

 

Cuối Công Trường Nữ Vương Hòa Bình là lối đầu tiên trong 3 lối vào Khu Vực NTM, nhưng lối đầu tiên này bao giờ cũng bị chặn

 

 

Ngay bên kia đường Highland, từ cuối Công Trường Nữ Vương Hòa Bình trông sang, có một ngôi nhà đăng bán, nhưng 2 năm qua vẫn chưa bán được!

 

 

Phía bên Đường Fairview thì có Nhà Thờ và Bãi Đạu Xe của anh chị em Tin Lành,

bên này Đường Highland có các tư gia cho khách hành hương NTM thuê, cả trong lẫn ngoài nhà

 

 

Góc Đường Grand và Highland mới là góc chính của chi dòng, đối diện với góc Grand và Fairview bên phía bắc chào đón khách hành hương NTM

 

 

Khu vườn đầy bóng mát và thảm cỏ xanh tươi thật lý tưởng cho NTM, khu vườn nhìn từ góc Đường Highland và Grand

 

 

Khu vườn này nhìn chéo sang bên kia đường là Khu Nhà In của chi dòng

 

 

Khu vườn cây mát cỏ xanh phía bên Đường Highland này có vẻ lý tưởng hơn phía bên Đường Fairview

 

 

Phía bên này chẳng những mát hơn nhờ bóng cây mà còn được cả một thảm cỏ vừa xanh vừa mịn hơn...

 

 nhất là còn gần với Công Trường Nữ Vương Hòa Bình và Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ hơn

 

 

Đây là lối vào thứ 2 trong 3 lối vào Khu Vực NTM phía bên Đường Highland

 

 

Lối vào thứ ba trong 3 lối vào là lối đâm thẳng vào tiền đường của Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

 

Rẽ phải đi về Công Trường Nữ Vương Hòa Bình, và rẽ trái rồi quẹo phải dọc theo Hội Trường này sẽ dẫn đến trung tâm sinh hoạt ăn uống và mua sắm trong NTM

 

 

 

TÒA NHÀ BA LẦU

 

 

Tượng Mẹ Mông Triệu cao lớn có từ khi anh em Đồng Công Tỵ Nạn mới đến chiếm ngụ ở Carthage Missouri này.

Tượng ở ngay cửa ra cuối Hội Trường và trước cửa chính vào Tòa Nhà Ba Lầu.

Nơi đây vốn đã được anh em dòng qui tụ để hát Ca Vịnh Đức Ái.

Và khi được Tòa Thánh Công Nhận là Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ năm 1980, Tỉnh Dòng đã được Gọi là Tỉnh Dòng Mẹ Mông Triệu

 

 

Tượng Thánh Cả Giuse ở ngay hành lang bên phía cửa Tòa Nhà Ba Lầu từ Đền Thánh Khiết Tâm vào

 

 

Ảnh Đức Cha Bernard Law, sau làm hồng y, (hình treo trên tường phía bên trái Tượng Mẹ Mông Triệu nhìn ra sau Lễ Đài)

vị đại ân nhân của dòng, được Chúa sai đến tự nguyện bảo trợ, cho dù nghèo, cho 170 anh em Đồng Công 1975.

Đức Cha đã giúp cho Dòng Đồng Công ở Hoa Kỳ trở thành một Tỉnh Dòng hải ngoại đầu tiên và duy nhất vào đầu thập niên 1980,

 một ước mơ mà chính Đấng Sáng Lập cũng đã từng mong mỏi, nay đột nhiên trở thành sự thật,

nhưng vị sáng lập không muốn anh em dòng, đa số thuộc loại trẻ trung, sang Mỹ kẻo mất đức tin, mà cũng không thể sống với cộng sản ở VN,

nên ngài đã chọn cho họ đi, thậm chí truyền họ phải đi, không ngờ họ lại sang Mỹ "để truyền giáo" theo ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa!

Chính vị Giám Mục ở Carthage sau trở thành Hồng Y ở Boston này cũng không cho phép anh em tu sĩ Đồng Công xin thôi tổ chức NTM hằng năm, sau mấy năm tổ chức.

Và chính vì thế NTM đã trở thành một Thời Điểm Thiên Định cho cộng đồng dân Chúa, hơn là theo cảm hứng của anh em dòng Đồng Công ngay từ ban đầu 1978.

 

 

Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC, (hình treo trên tường phía bên phải Tượng Mẹ Mông Triệu nhìn ra sau Lễ Đài)

vị sáng lập Dòng Đồng Công, vị được ơn soi động lập dòng vào ngày Lễ Mẹ Đau Thương mùng 4/4/1941,

và đã linh cảm thấy mất nước từ Tháng 3 năm 1975, nên đã muốn cả dòng di cư sang Úc Châu hay các nước Đông Nam Á

để vừa tạm lánh nạn cộng sản vô thần vửa để truyền giáo, cho đến khi hết cộng sản thì hồi hương.

Không ngờ, chính ngày mùng 5/4/1975, khi cả nhà dòng xuống Phước Tỉnh thì được lệnh tỉnh trưởng Phước Tuy bất ngờ chặn lại, thuyền nào ra khỏi bến bị bắn.

Trong thời gian gần 1 tháng kẹt lại ở Nhà Nghĩ Mát Phước Tỉnh của Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, và trước tinh thần anh em càng vô vọng lên đường:

 ngài đã quả quyết như đinh đóng cột với anh em rằng: "Khi cộng sản vào, các em cứ xuống thuyến ra khơi thế nào Mỹ họ cũng đón"!

Chẳng những thế, ngài còn truyền lệng theo lới khấn vâng lời cho anh em dòng được ngài chọn xuất ngoại rằng: "Các em đi để bảo tồn dòng và đề truyền giáo"

 

 

Ảnh LTXC trên tường bên phía đối diện với Tòa Thánh Giuse phía hành lang bên kia

 

 

 

Hành lang lầu 1 về hướng cửa ra Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ và Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn

 

Hành lang lầu 1 về hướng cửa ra lối Nhà Chơi bên trái và Đường Fairview để sang bên Kia Đồi Canvê

 

 

cầu thang lên lầu hai của Tòa Nhà Ba Lầu

Tòa Nhà Ba Lầu - Tầng Lầu Hai

 

 

Nhà nguyện của tập sinh CRM, nơi THĐC vẫn dâng lễ sáng Thứ Bảy trong NTM hằng năm

 

bừa tường gần bên ngoài nhà nguyện của tập viện

nhìn về phía nhà nguyện của tập viện

 

nhìn dọc suốt hành làng lầu 2

Tòa Tượng Thánh Tâm Chúa ở gần cầu thang lên

 

Bên trong Hội Trường (Auditorium), nơi anh em chi dòng hội họp hay văn nghệ, cũng là nơi cho các buổi hội thảo nhỏ trong NTM

 

Cả hai lầu, hội trường này chưa được 500 người.

 

 

 

 

 

 

Tượng Tòa Mẹ Fatima mang tính cách Mẹ Đồng Công, đứng bên Thánh Giá Chúa, và Mẹ Việt Nam, đứng trước Bản Đồ trên Hiệu Kỳ VN

Từ trên lầu 2 nhìn xuống

Tượng Tòa Thánh Giuse ở hành lang lầu 3

Hai bên hành lang của lầu 3, lầu cao nhất trong Tòa Nhà Ba Lầu

Từ trên lầu 3 nhìn xuống cảnh trí chung quanh Tòa Nhà Ba Lầu, tòa nhà chính của Trụ Sở Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ

nhìn về hướng đằng sau Tòa Nhà Ba Lầu thấy khu Nhà Hưu Dưỡng, CMC Cafeteria và Nhà Fatima

Nhìn về hướng Nhà Chơi (gym), nơi có Regina Gift Shop

Nhìn xuống mái Lễ Đài và lối đường thẳng ra Đường Grand Ave và trực chỉ Đường E. College

Nhìn về phía góc đường Grand và fairview

Nhìn về phía Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

Nhìn gần hơn góc lễ đài bên ca đoàn

 

 

Lối ra khỏi Tòa Nhà Ba Lầu, bên phía Nhà Fatima, và ngay bên ngoài, phía bên phải, là khu vực làm Kiệu Mẹ NTM

 

 

Ngay dười hầm lầu của Tòa Nhà Ba Lầu về phía Nhà Fatima, lối vào khu vực giặt gịa và thể thao của chi dòng, là phòng hội ngộ NTM hằng năm của THĐC,

 

 

 

 

NHÀ HƯU DƯỠNG MATER DEI

 

 

Tượng Tòa Thánh Mẫu ở ngay tâm điểm của Nhà Hưu Dưỡng, ngay trước nguyện đường của quí cha hưu dưỡng

 

nguyện đường của quí cha hưu dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hành lang Nhà Hưu Dưỡng từ lối vào cửa ra CMC Cafeteria và Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn sang phía đầu Hội Trường Các Thánh TĐVN

 

Từ cửa sổ phòng 122 ở đầu hành lang Nhà Hưu Dưỡng

 

 

Từ trong phòng 221 đầu Nhà Hưu Dưỡng Các Cha, ở bên trái Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nhìn ra phía đường Highland

 

 

Đằng sau CMC Cafeteria, nơi có Saint Joseph Auditorium, hay Hầm Thánh Giuse, chỗ trọ đêm của các nữ tu trong NTM

 

Lối xuống Hầm Thánh Giuse, nơi được thiết kế để tránh hiểm họa "tận thế" năm 2000, đời giám tỉnh Trần Ngọc Diệp, CRM

 

CMC CAFETERIA

 

 

Hành lành tiến vào phòng ăn và gian bếp của CMC Cafeteria

 

 

Khi nhóm anh em Đồng Công mới chiếm ngụ trụ sở này, CMC Cafeteria hiện nay bấy giờ mới xây 2 triệu MK

 

nơi vốn để làm các bữa ăn cho thành phần lão niên trong thành phố Carthage này

 

 

 

 

KHU ĐỒI CANVÊ

 

Khu Đồi Canvê này ở bên kia Khu Vực chính của Nhà Dòng, về hướng bắc, băng qua Đường Fairview

 

 

Con đường chính dẫn vào Đồi Can vê, được hoàn thành năm 2002 và 14 Đàng Thánh Giá, được hoàn thành năm 2007

 

Khu Đồi Canvê này rộng tương đương với Khu Vực Chính của chi dòng, cũng có bóng cây mát và thảm cỏ xanh...

 

Vậy mà cũng chật các lều cắm và xe đậu, tuy nhiên cũng có cả 1 khu phòng tắm và vệ sinh cho riêng bên Đồi Canvê này

 

thậm chí có cả một khu vực giành riêng cho loại xe RV mobile home

 

 

 

Vườn Cây Dầu - Cảnh Đêm Thứ Năm Tuần Thánh - trở thành Vườn Cầu Nguyện

Từ Vườn Cây Dầu nhìn ra góc vườn đối diện với Đồi Canvê

 

 

Mặt Vườn Cây Dầu hướng về Đồi Canvê

 

Nơi thứ nhất (trong 14 chặng Đàng Thánh Giá): "Quan Philatô luận giết Chúa Giêsu"

 

Chặng thứ 12-13: Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá và hạ xác Chúa xuống lòng Đức Mẹ trên Đồi Canvê

 

 

 

Bầu trời Canvê 2 ngàn năm trước, âm u vào giờ Chúa Kitô Tử Giá, nay tái diễn ở Đồi Canvê Carthage Missouri chiều Thứ Sáu 30/8/2019

 

 

 

 

 

Từ trên Đồi Canvê nhìn xuống cảnh sắc hiện đại tân thời (không nhuốm mầu tang tóc) ở ngay chân đồi

 

Từ trên Đồi Canvê nhìn xuống cảnh xa xa trong Khu Đồi Canvê có những "con đường nào Chúa đã đi qua"

 

Lối xuống (cũng tân tiến đầy thơ mộng) từ trên đỉnh Đồi Canvê

 

không như buổi chiều tang tóc hôm ấy khi Mẹ Maria và các phụ nữ cùng tông đồ Gioan, sau khi táng xác Chúa, trở về Nhà Tiệc Ly

 

Nếu Công Trường Nữ Vương Hòa Bình nói chung và Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn nói riêng ở Khu Vực của Chi Dòng là tiêu biểu chính của NTM

 

thì Đồi Canvê nói riêng và Khu Vực Đồi Canvê phụ và thầm kín này lại nói lên danh xưng thật sự của Dòng Mẹ Đồng Công (CMC), Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM)

 

Có tham quan vào những thời điểm không bị che klhuất bởi các lều cắm cùng các xe đậu khắp nơi khắp chốn của NTM

 

mới thấy được cảnh thâm trầm, thanh vắng và đan tu ở Khu Vực Đồi Canvê mang tính cách cầu nguyện và chiêm niệm này

 

 

Lối vào Đồi Canvê đồng thời cũng là lối dẫn ra khỏi Khu Vực Đồi Canvê

 

Lối ra khỏi Khu Vực Đồi Canvê ở Đường Fairview là lối đâm thẳng sang lối vào thứ 3 của Khu Vực Chính của NTM

 

Trong Khu Vực Đồi Canvê này cũng có mấy ngôi nhà của trụ sở chi dòng gần Đường Fairview

 

 

Đồi Canvê Ngày Thứ Hai 2/9/2019 

 

cặp THĐC tâm phương và thúy nga không thể nào rời Carthage MO và Trụ Sở Chi Dòng mà không ghé qua Đồi Canvê

 

để vừa ngắm vừa chụp lại những tấm hình ở đây vào một sáng nắng đẹp, Thứ Hai 2/9/2019,

thêm vào các tấm hình chụp chiều Thứ Sáu 30/8/2019 âm u ảm đạm

 

Cũng những hình hài ấy, tượng đài ấy, phong cảnh ấy ... nhưng sáng tỏ hơn nhiều dưới ánh nắng mặt trời dịu hiền còn chưa nóng hẳn

 

Đồi Canvê tuy ẩn khuất mà lại có sức thu hút lòng người lại không phải công trình của một chuyên gia nổi tiếng

 

Trái lại, của một người tu sĩ dáng vẻ chẳng có gì là nghệ sĩ...

 

chẳng có bằng cấp kiến trúc chuyên nghiệp và kinh nghiệm xây cất trong quá khứ

 

Đó là linh mục Felix Maria Đinh Viết Luận, CRM, một đệ tử sinh tu từ năm 1961 và khấn với đợt Đội 9A năm 1967.

 

Không biết chàng tu sĩ Đồng Công này đã nghiên cứu ở đâu hay tự tưởng tượng ra rồi cứ thế mà làm....

 

Cứ thế mà làm theo "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) mới chứng thực là tác phẩm từ trời và bởi trời qua con người được Ngài sử dụng.

Đồi Canvê bao gồm cả 14 Chặng Đường Thánh Giá chung quanh thật là ý nghĩa 

 

 

Ý nghĩa nữa là ngôi mộ thánh ở ngay sau Đồi Canvê, đúng như Phúc Âm Thánh Gioan viết về ngôi mộ gần đó là nơi táng xác Chúa Kitô (xem Gioan 19:41-42)

 

Và ngay trước ngôi mộ của Chặng Đường Thánh Giá thứ 14 này là Tượng Chúa Kitô Phục Sinh,

một biến cố phục sinh được biểu hiện nơi bầu trời nắng sáng hôm 2/9/2019 THĐC chúng tôi lên đường tiếp tục sứ vụ tông đồ giáo dân của mình giữa lòng thế giới,

hoàn toàn ngược lại với bầu trời âm u ảm đảm vào chiều Thứ Sáu 30/8/2019 khi THĐC chúng tôi trở về trụ sở Chi Dòng cho biến cố THĐC Hội Ngộ II - 2019.

 

Chứng tỏ Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của loài người và nơi loài người, bằng sự sống thần lính toàn năng, bật diệt và bất tận của Người:

"Thày là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25)

 

 

 

Nghĩa Trang Chi Dòng

 

 

Anh em Tu Sĩ và Linh Mục Đồng Công, mang danh hiệu CMC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mộ mới nhất - Anh Đỗ Linh Sáng - 24/5/2019

 

 

 

Cộng Sự Viên Đồng Công

 

 

 

 

Quí Cha Hưu Dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Thánh Mẫu - Phép Lạ Cả Thể Nhất

 

 

THĐC Hội Ngộ II 2019 - Sinh Hoạt với Anh Em Chi Dòng

THĐC Hội Ngộ II 2019 - Sinh Hoạt Hội Ngộ Thân Hữu

THĐC Hội Ngộ II 2019 - Trụ Sở Chi Dòng