HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

THĐC Hội Ngộ II 2019 - Sinh Hoạt Hội Ngộ Thân Hữu

 

Bộ hình ký sự tường trình

Chụp ảnh và trình bày: Tâm Phương cao tấn tĩnh

 

Hội Ngộ - Chương Trình

 

Hội Ngộ - Tham Dự

 

Hội Ngộ - Phòng Ngủ

Các phòng ngủ trên đây đã được điều chỉnh cho vừa với số người tham dự ít hơn khoảng 10 người.

Theo danh sách phân chia ban đầu thì các phòng ngủ cho Quí THĐC như sau:

Nhà AC Triều Thúy, cách nhà dòng 1 mile (theo đường Fairview), có cả 10 phòng ngủ, chỉ mua cho thuê Ngày Thánh Mẫu!

 

Hội Ngộ - Phòng Họp

 

Hội Ngộ - Phòng Giải Lao

Những két nước lạnh từ Ngày Thánh Mẫu còn lưu lại ở CRM Cafeteria

Anh Tùng xin mang lên phòng giải lao của THĐC và mang ra thêm cho THĐC trọ ở nhà AC Triều Thúy

 

Hội Ngộ - Qui Tụ

Nhóm đầu tiên đến vào chiều Thứ Sáu 30/8/2019 từ Austin TX: AE Đỉnh Tự (cùng vợ của Anh Tự và người em gái)

Thật ra Nhóm THĐC đã xuất hiện ở trụ sở chi dòng từ 7 giờ tối hôm qua, Thứ Năm 29/8/2019:

đó là 2 cặp: Cặp Tâm Phương - Thúy Nga và Cặp Ngọc - Bích, cùng Anh Hùng Cường vào đêm cùng ngày, tất cả đều lái xe về từ phi trường Kansas MO.

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt THĐC trong Ngày Về Nguồn Thứ Sáu 30/8 đó là Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn

Hôm đó bầu trời buổi sáng hơi mưa, nhưng sáng sửa vào buổi chiều, nhưng chụp phản mặt trời thì có vẻ âm u tăm tối như Tháng Tư Đen 1975

THĐC tay bắt mặt mừng vì được gặp lại nhau tại nơi đa số THĐC hải ngoại đã từng chung sống từ năm 1975

THĐC, 7 cặp mang theo cả con dâu Mẹ Đồng Công, từ các nơi qui tụ về: California, Oregon, Connecticut, Louissiana, Texas, Florida, North Carolina v.v.

Bàn tiếp đón, điểm danh và hướng dẫn (phòng ngủ) ở ngay trước CMC Cafeteria từ lúc 3 giờ chiều Thứ Sáu 30/8/2019 - Ngày Trở Về

 

Hội Ngộ: Nhận Diện và Dẫn Nhập

Khai mạc - Nhờ Mẹ Đồng Công chuyển cầu cùng Chúa Thánh Thần

Ngày Hội Ngộ I - 2015, THĐC qui tụ và hộp ngộ ở Hội Trường Tòa Nhà Ba Lầu, lần này ở Nguyện Đường Pastoral Center

Tạ ơn Mẹ Đồng Công đã qui tụ anh em THĐC chúng ta lại đây trong Ngày Hội Ngộ II - 2019

Cám ơn Quí Anh Chị đã tích cực hưởng ứng và đã đến tham dự Ngày Hội Ngộ II - 2019 này

Anh Phó Giám Tỉnh kiêm Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, CRM, ngỏ lời chào đón riêng anh em THĐC

Anh cho biết lý do Anh Giám Tỉnh Toản không thể hiện diện và nói thêm mấy điều đặc biệt trong chương trình hội ngộ

Nhận Diện

THĐC Lớp Khấn 9 A-B-C - từ rìa vào giữa gồm có:

Quí Anh Chuyên, AC Lịch-Lan, Anh Tự và Vợ, Điềm, Linh, AC Vạn-Thu, và Đỉnh (hình trên) và

Anh Lê An Nhân Đội 1, mặc áo trắng và đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Lớp Khấn X: THĐC Anh Khởi (hình trên) và (hình dưới, từ giữa ra bìa:) Quí Anh Tập (+ Phương), Quỳnh, Uẩn (+ Dung), Tụng (+ Mão)  

Anh Lý Châu Huỳnh, lớp khấn 7 (áo trắng, ngồi đầu hàng ghế áp cuối)

Trong hình còn có 4 Anh Đội 9: và Anh Thụ (bên  Anh Huỳnh), Anh Chủ, Anh Đảu và Anh Doãn (ngồi kế nhau ở đầu hàng bên trên ngoài bìa),

Đội 9 còn thiếu cặp Cầu - Mai (cầu may), bác sĩ chỉnh gân nắn xương, tự lái xe từ Houston đến và ở ngoài trụ sở chi dòng.

Lớp khấn XI, duy Anh Minh Ngọc và Chị Bích phu nhân

2 THĐC: Anh Luân Quân (áo đỏ) và Tuấn Bình (áo xanh), thiếu Anh Hùng Cường bận nói chuyện với anh em cùng đội bấy giờ

THĐC Anh Phú Túc đội XIV

Anh Hiếu Tâm đội XV, nha sĩ

Bữa nhậu tâm giao bên lề vào đêm đầu tiên thứ sáu 30/8 của Ngày Hội Ngộ THĐC II - 2019 tại phòng giải lao

 

THỨ BẢY 31/8/2019 - NGÀY TẬN HIẾN

 

Hội Ngộ - Đề tài 1: "Tôi không hề biết đến nam nhân"

 

Bức Ảnh Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ hay Khiết Tâm Mẹ, rất thích hợp với đề tài đầu tiên này, ở bức tường bên trên cửa ra vào nơi THĐC hội ngộ

Anh linh mục Đỗ Thanh Cao, CRM, Cố Vấn 3 kiêm Đặc Trách GĐTHĐC, thay Anh Giám Tỉnh Trần Quốc Toản bận trở ở xa, trình bày về đề tài này

Đề tài Sống Tận Hiến là một trong hai đề tài của chủ đề: "Trinh Mẫu Maria: Mẫu Gương Sống Tận Hiến Đời Hôn Nhân" của Ngày Hội Ngộ THĐC II - 2019

Vị giảng viên đã trình bày một đề tài thật nặng ký, chẳng những vì những ý tưởng cốt lõi, mà còn vì kiểu cách trình bày trang trọng như dạy học

Trong khi đó cặp THĐC Ngọc và Bích, hay Bích Ngọc, vừa lắng nghe vừa quay phim tài liệu cho THĐC

Chàng đứng quay hình bằng 4 máy ở 4 góc và nàng ngồi edit tại chỗ

Những gì THĐC sau này coi lại không phải chỉ từ 4 máy thâu hình của chuyên viên Minh Ngọc

mà còn từ chọn lựa của nàng lấy 1 trong 4 máy quay bấy giờ sao cho sinh động và nghệ thuật

Đề tài Sống Tận Hiến nặng ký này em đã tóm gọn trước khi ngỏ lời cám ơn vị giảng thuyết và tặng quà tri ân:

1- Tận hiến xuất phát từ chính gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria

2- Tận hiến chính yếu là ở chỗ yêu thương

3- Yêu thương được thể hiện nơi việc trao tặng

4- Việc trao ban phải làm sao cho xứng với ngôi vị con người

Đề tài không ngờ đã khơi lên nhiều vấn nạn nóng bỏng và đầy xôn xao, liên quan đến xác thịt và tác động vợ chồng xác thịt, cũng như đến ơn gọi độc thân

Vì không còn giờ, anh em đã đồng ý với em là xin Anh Cao trở lại vào buổi chiều trong 1 tiếng Hội Thảo về đề tài này theo chương trình,

và Anh Cao đã nhận lời để rồi đã kiêm luôn cả tiếng đồng hồ chiều hôm ấy. Đúng là một đề tài nặng ký, bao gồm cả các thắc mắc tế nhị... nhưng rất dễ bị hiểu lầm.

Đó là lý do, khi mời giảng viên cho biến cố Hội Ngộ THĐC II - 2019, em đã chia ra làm 2 đề tài:

Đề tài Sống Tận Hiến, theo Gương Trinh Mẫu Maria "không hề biết đến nam nhân", liên quan đến tu trì, do một anh linh mục dòng đặc trách;

Đề tài Đời Hôn Nhân, cũng theo gương Trinh Mẫu Maria, liên quan đến gia đình trần thế, do một Anh THĐC, vừa có gia đình vừa có chức thánh trình bày.

Không ngờ các vấn đề tế nhị về đời sống vợ chồng nên một xác thịt lại xẩy ra vào ngay đề tài Sống Tận Hiến (trước), hơn là đề tài Đời Gia Đình (sau)

 

Hội Ngộ - Chụp Hình tại Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn

THĐC Hội Ngộ II - 2019 trên Tượnbg Đài Mẹ Tỵ Nạn

THĐC Hội Ngộ II - 2019 dưới Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn

Anh em THĐC Đội IX chụp cả cặp chung đội

THĐC 2 anh đội lớn (1 và 7) và 4 em đội nhỏ (12-15)

 

 

Hội Ngộ - Phỏng Vấn Thâu Hình

Đây là mục ngoại lệ, không có trong chương trình, nhưng theo lệ từ Ngày Hội Ngộ I - 2015 sau bữa trưa Thứ Bảy

Từng THĐC bày tỏ cảm nhận của mình về dòng cũng như về đời sống hôn nhân gia đình của mình

Trong khi đó THĐC trẻ tiếp tục giải lao sau bữa trưa

 

 

Hội Ngộ - Chia Sẻ Đề Tài Sống Tận Hiến

Trước hết, để mở đầu và gợi ý chia sẻ về đề tài Sống Tận Hiến trong Đời Gia Đình, em đã gợi ý đại quan như sau:

1- "Tôi không hế biết đến nam nhân" theo gương Trinh Mẫu Maria không phải chỉ ở nơi cuộc Sống Tận Hiến tu trì, mà còn ở cả Đời Hôn Nhân nữa;

2- Vì "tôi không biết nam nhân" như lời Mẹ nói chứng tỏ Mẹ chỉ yêu mến Chúa trên hết mọi sự, có yêu ai cũng chỉ vì Chúa mà thôi;

3- Bởi thế, chỉ khi nào sống tinh thần mến Chúa "không biết đến nam nhân" như Mẹ Maria, Đời Hôn Nhân mới có thể sống trọn như một ơn gọi;

4- Và chính nhờ "không biết đến nam nhân" như Mẹ mới có thể sống "có vợ/chồng như không có vợ/chồng" (1Corinto 7:29)

Anh Lê Khởi, đội 10, chia sẻ về cuộc hôn nhân "vội vàng" nên đã lỡ làng đáng tiếc của mình....

Anh Hùng Cường, đội 13, ở Connhecticut tiết lộ cho biết lý do anh không thể tiếp tục tu mà phải ra lập gia đình,

và vừa ra đã gặp ngay ý trung nhân, đến nay đã sống với nhau 17 năm!

THĐC Vũ Thanh Lịch, đội 9 chỉ mới là đệ tử sinh, ở Oklahoma,

tặng cho Anh Hùng Cường một bài thơ tình rất vần vò và ý vị, hợp với hoàn cảnh của  anh

Anh Nguyễn Hồi Linh, đội 9, phó tế, ở Milwaukee, người từng hướng dẫn cả 100 cặp vợ chồng

Anh Lê An Nhân đội 1, ở North Carolina, lập gia đình và đã có 9 người con, được anh huấn luyện theo tinh thần Đồng Công

Ngoài ra, anh Nhân còn chia sẻ thêm về GĐTHĐC mà anh đã một thời được phục vụ ở Việt Nam

Anh Nhân kể chuyện đưa anh chị em GĐTHĐC đến thăm Anh Cả khi anh còn ở trong tù mỗi tháng 1 lần, bày cỗ ra cả dẫy bàn dài; cai tù cũng có bàn riêng ngon lành!

 

CHÚA NHẬT 1/9/2019 - NGÀY HÔN NHÂN

 

Đề Tài: "Đổ Nước đầy các chum"

THĐC Phó tế Nguyễn Hồi Linh (9A) chia sẻ đề tài về Đời Hôn Nhân, song song với đề tài Sống Tận Hiến hôm qua,

vì chủ đề của Ngày Hội Ngộ THĐC II - 2019 là "Trinh Mẫu Maria: Gương Sống Tận Hiến Đời Hôn Nhân"

Đề tài thứ 2 này đáng lẽ được trình bày bởi Phó tế THĐC Trần Minh Đoán (Đội 6), người anh đã nhận lời, nhưng 2 tháng sau đã xin từ chối

Vì đề tài về Đời Hôn Nhân nên phải do THĐC có gia đình đầy kinh nghiệm chia sẻ, nhất là các vị có thêm một chức chức thánh như phó tế

Đó là lý do các phó tế THĐC đã được nhắm đến, ngoài phó tế Trần Minh Đoán (6), còn phó tế Nguyễn Hồi Linh (9), hay phó tế Nguyễn Ánh (11) 

Phó tế Nguyễn Hồi Linh ngay từ đầu đã minh định rằng mình chỉ chia sẻ về Đời Hôn Nhân của mình: lấy vợ là để phục vụ!

Nhưng, trước mỗi phần, ngài cho tham dự viên thưởng thức 1 bài thánh ca thích hợp

Bài thánh ca đầu tiên là bài Khúc Tạ Ơn

Các bài ca được THĐC Nguyễn Hòa Điểm (9A) tìm soạn và trình chiếu cho tham dự viên thấm thía trước khi nghe chia sẻ

Sau bài thánh ca mở đầu, Phó tế Linh nói tiếp một chút: muốn phục vụ trong Đời Hôn Nhân thì cần phải được Chúa biến đổi

Và bài thánh ca tiếp theo, cũng là bài cuối cùng, đã được vang lên

Không biết Chúa biến đổi thế nào mà trong khi bài thánh ca đang vang lên thì

THĐC Tuấn Bình (13) cảm thấy choáng váng gần như sắp xẩy ra động kinh đến nơi,

 nên đứng dậy ngay và từ từ bước ra khỏi hội trường,

và nói với em cũng như với Chị Bích, vợ Anh Minh Ngọc là 2 người đang chăm chú tới anh

"Em không sao đâu... Em có thể tự lo được mà"

Nhưng Chị Bích vẫn chạy vào bên trong mang ra một chiếc ghế cho anh ấy ngồi nghỉ ở bên ngoài

Bài chia sẻ được Phó tế Linh tiếp tục một cách rất nhẹ ký, hoàn toàn ngược lại với bài Sống tận Hiến nặng ký hôm qua.

Đề tài Đời Hôn Nhân nhẹ ký ở chỗ được diễn giả áp dụng vào 5 Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Vui

và bằng các câu chuyện Đời Hôn Nhân rất thực tế (đến phũ phàng lâm li bi đát) của chính anh cũng như của một số THĐC anh biết

Dù nặng ký hay nhẹ ký, thợ làm vườn nho từ sáng sớm hay chỉ 1 tiếng ban chiều, cũng vẫn nhận được như nhau 1 đồng:

Hôm qua em đã tặng cho vị giảng thuyết nặng ký 1 tác phẩm thế nào, thì hôm nay em cũng tặng vị chia sẻ nhẹ ký 1 tác phẩm khác như thế, cả 2 do em biên soạn.

 

Hội Ngộ - Hội Thảo đề tài "Đổ nước đầy các chum"

Để mở đầu và gợi ý, em đã đọc lại Bài Phúc Âm và phân tích từng chi tiết, đại quan thứ tự như sau:

1- Nếu "rượu ngon hơn trước" ám chỉ "sự sống viên mãn hơn" (Gioan 10:10) thời nguyên tổ, thì "nước" đây ám chỉ "tái sinh bởi nước và Thần Linh" (Gioan 3:5);

2- Nếu "nước" ám chỉ "tái sinh bởi trên cao" (Gioan 3:3) như thế thì "nước" cũng ám chỉ chính "đức tin tuân phục" (Roma 1:5; xem Marco 16:16 và cả Gioan 1:12);

3- Như thế, ý nghĩa câu "Người bảo" (Gioan 2:5) là "đổ nước đầy các chum", có nghĩa là belief chưa đủ còn phải trust cho tới độ "lên cho tới miệng chum" (Gioan 2:7);

4- Nhờ đó, bấy giờ "nước" đức tin, được đầy ắp lòng tin trong "6 chum" (ám chỉ con người được dựng nên và cứu độ vào ngày thứ 6) mới trở thành "rượu ngon hơn trước";

5- Mẹ Maria đã biết rằng "giờ Tôi chưa đến" (Gioan 2:4) là như thế nào, nên Mẹ đã đi dọn đường cho giờ Người tới khi con người "làm theo những gì Người bảo" (Gioan 2:5)!

Đổ Nước Đầy Các Chum

 

Anh Đỉnh, sau khi anh chị em tự động vỗ tay về các ý tưởng có vẻ lạ lùng và mới mẻ gợi ý của em, liền đứng ngay lên phát biểu:

"Hôm qua chúng ta có linh mục, sáng nay có phó tế, chiều nay có giáo dân..."

Anh Lý Châu Huỳnh - phân tích thêm về một số ý niệm được gợi ý, như ý niệm yêu nhau trọn hảo...

Vì thực tế cho thấy chính lúc vợ chồng cần yêu nhau chân thật nhất và trọn hảo nhất lại là lúc họ bỏ nhau, không tha thứ cho nhau!

Anh Vũ Thanh Lịch kể truyện Đời Hôn Nhân khó nghèo

Phó tế Hồi Linh - vấn đề gian nan khốn khó thường là những gì nghịch lại với niềm tin?

Vấn đề được giải quyết là đức tin trong Đời Hôn Nhân được tỏ ra khi biết chấp nhận gian nan khốn khó bằng lòng tin tưởng của mình

Anh Vũ Hiến nhắc lại truyện Đời Hôn Nhân của tiên tri Hosea, vị theo lời Chúa lấy con điếm, và trung thành với người vợ điếm tiếp tục ngoại tình.

Đời Hôn Nhân là một ơn gọi sống tình yêu Thiên Chúa với dân Ngài và Chúa Kitô với Giáo Hội

Sau 1 tiếng Hội Thảo về đề tài Đời Hôn Nhân là 15 phút giải lao

 

Hội Ngộ - Chia sẻ về kỷ niệm Đời Tận Hiến trong Dòng Đồng Công

Em đã mở màn bằng cảm nhận của em về Dòng qua biến cố vượt thoát 1975 liên quan đến 2 phép lạ:

1- Phép lạ thứ nhất đó là anh em CMC đã vượt thoát khỏi chế độ cộng sản cuối Tháng 4/1975 và được chung sống với nhau một nơi thiên định là chính trụ sở chi dòng hiện nay

Người được gọi là "Thánh Thủ"

Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ - Lý Tưởng Thánh Đồng Công

2- Phép lạ thứ hai đó là ngay sau khi hạt lúa miến mục nát đi - Anh Cả nằm xuống 21/6/2007, Dòng phát triển lạ lùng, ở cả VN lẫn HK, liên quan đến con số linh mục tăng vọt

Hạt Lúa Miến - (Audio)  [1]  [2]  [3]  [4]

3- Tạ ơn Chúa, nhờ vốn liếng Đồng Công (4 điều chính yếu) em đã có thể trở thành Đồng Công Nằm Vùng trong tất cả mọi hoạt động tông đồ giáo dân của em cho tới nay!

Di sản Đồng Công của Cha Đaminh Maria

 

Anh Lê An Nhân (1) vẫn tiếp tục chia sẻ về hiện tượng GĐTHĐC ở Việt Nam ngày anh còn được phục vụ

Anh Lê Khởi (10) khẳng định rằng Dòng Đồng Công có đi được là nhờ anh ấy, vì bấy giờ thành phần lính như anh đang ngăn chặn cộng sản

Anh Tập (10) cho biết về Anh Cả trong thời gian anh được kề cận anh và phục vụ anh ở VN ngày xưa!

Anh Ánh Triều (12) đề nghị các con dâu Mẹ Đồng Công cũng tận hiến cho Mẹ như các THĐC

Anh Hùng Cường thông báo về chuyện anh bị trục trặc máy bay trở về, vì máy bay cũ bị delayed mấy ngày, anh phải mua máy bay khác

 

Hội Ngộ - Thăm AE Chi Dòng Qua Đời ở Nghĩa Trang Chi Dòng

THĐC không phải chỉ về trụ sở của dòng để gặp gỡ nhau và anh em dòng còn sống mà còn cả anh em dòng qua đời

2 xe mỗi xe 15 chỗ chật đầy, và còn thêm 2 xe phụ nữa mới đủ chở anh chị em ra nghĩa trang của chi dòng ở Carthage

Nghĩa trang của chi dòng được chuyển từ Sprinfield xa xôi về Carthage từ năm 2014-2015, dọc theo Đường Fairview ra phía gần xa lộ 71

Trên chiếc xe do chính THĐC Lê Khởi lái, anh loan báo rằng chi dòng còn một số lô đất bán cho ai muốn mua để được hôn gần anh em dòng!

THĐC đổ bộ xuống như để tìm lại những người anh em thân yêu của mình, đã cùng tu với mình từ VN, và "đã ra đi trước"

Tượng Đài Mẹ Đồng Công ở chính giữa 2 bên một của anh em dòng

THĐC tíu tít kể chuyện về anh em dòng qua đời khi còn sống, khi đến từng ngôi mộ thân thương của từng anh có tên ở bên trên bia mộ

Mới chỉ một bên - bên phải (từ tượng đài Mẹ Đồng Công quay xuống) mới có 6 hàng mộ

Mỗi hàng 8 mộ, và từ hàng dưới lên trên, theo thứ tự qua đời,

 

bao gồm cả quí cha hưu dưỡng (13)

và cộng sự viên (2)

Người anh em dòng chết đầu tiên ở hải ngoại là Anh Đỗ Thiên Chúa (7) - ngày 21/3/1980.

Anh Chức có biệt tài thợ mộc và đã đóng các tòa Đức Mẹ và bàn thờ trong dòng cả từ VN

Người anh em dòng chết vừa qua ở hải ngoại là Anh Đỗ Linh Sáng (2) - ngày 24/5/2019 -

chưa có mộ bia, ở đầu phía bên kia Tượng Đài Mẹ Đồng Công

Người anh em dòng chết đã từng là THĐC ở hải ngoại là Anh Đinh Quang Bá (9),

một trong những họa sĩ của dòng, ảnh Mẹ Bồng Con của anh vẫn còn được sử dụng cho đến nay, kể cả ở VN.

Anh xuất dòng và ở Houston, rồi trở về Dòng năm 1980 sau cơn bệnh bất trị, và qua đời ngày 15/10/1982

Anh Phạm Xuân Hoan (3), linh muc THĐC, người đã tham dự Ngày Hội Ngộ THĐC I - 2015,

đã về hưu dưỡng ở dòng và đã qua đời ngày 24/6/2016 

Có tất cả 49 ngôi mộ

 trong đó có 13 mộ hưu dưỡng: một của 1 vị TGM (Ngô Đình Thục) và

12 vị linh mục về hưu tại Chi Dòng, có các vị linh mục nổi tiếng, như triết gia Kim Định

THĐC tiến đến tượng đài Mẹ Đồng Công để cầu nguyện chẳng những cho anh em dòng qua đời 

bằng 1 chục Kinh Thương Xót

mà còn tưởng nhớ đến THĐC qua đời, bằng 1 Kinh Vực Sâu và Kinh Hãy Nhớ

Danh sách anh em dòng qua đời có phần mộ ở nghĩa trang chi dòng, được phân chia theo đội khấn như sau:  

Đội 1: Anh Vũ Thanh Thiên, Anh Đỗ Minh Vạn, Anh Nguyễn Mạng Cách (3 anh em)

 

Đội 2: Anh Đồng Tiến, Anh Mai Vĩnh Lộc, Anh Ngô Châu Minh, Anh Vũ Đại Lượng, Anh Đỗ Linh Sáng (5 anh em)

Đội 3: Aa Vũ Quang Huy, Bùi Anh Tuấn, Phạm Ân Sử, Trịnh Văn Chí, Trần Công Lý, Nguyễn Cao Hoàng, Vũ Minh Ký (7 anh em)

Đội 4: Aa Đinh Vương Cần, Nguyễn Quang Tuyến, Đoàn Quang Báu, Nguyễn Ngọc Ban (4 anh);

Đội V: Aa Trần An Tĩnh, Nguyễn Huy Chương, Hoàng Trọng Tín (3 anh);

Đội VI: Aa Vũ Khiêm Cung, Nguyễn Thế Quyền (2 anh) 

Đội VII: Aa Nguyễn Tâm Niệm, Trần Thái Sơn, Trần Thế Hào, Đỗ Thiên Chức (4 anh)

Đội IX: Anh Đinh Quang Bá (1 anh)

Đội X: Aa Vũ Khắc Tiệp, Nguyễn Minh Hán (2 anh) 

Đội XI: Aa Vũ Đình Huấn, Đỗ Thành Nhân, Trần Minh Duệ (3 anh)

Cộng sự viên: Ông Nguyễn Đình Thuyết và Ông Bùi Văn Tường (2 vị)

Trong 11 Đội Khấn từ VN sang Mỹ, Đội khấn có anh em qua đời nhiều nhất là Đội III - 7 người

Đội có anh em qua đời ít nhất trong 11 Đội khấn từ VN sang HK năm 1975 là Đội IX (nhất là so về tỷ lệ lại càng ít) - 1 người

Mức độ qua đời thấp hơn cả đội IX ít anh em qua đời nhất phải nói là Đội VIII - chưa có một ai qua đời

Không biết ai sẽ "đi trước": Aa Giác, Kim, Thạch, Tuất, Đán, những người anh em CMC 1975 sang Mỹ còn sống?

Anh em THĐC còn sống và quí anh em dòng đã qua đời: "Hẹn nhau trên Nước Trời" - Ngày Đoàn Tụ Gia Đình!

 

Hội Ngộ - Bàn, Bầu, Bì

BÀN - Vấn Đề Thăng Tiến THĐC 

Anh Ánh Triều (12): Lý do tại sao THĐC Hội Ngộ không được đông - có thể là vì cảm nghiệm Đồng Công chưa thắm thiết?

Anh Hùng Cường (13): Phải làm sao để THĐC về Hội Ngộ có thể gặp nhiều anh em cùng đội hơn, tránh dịp các anh em dòng vắng mặt

Anh Tập (10): THĐC Hội Ngộ nên có những đề tài thực tế hơn nữa và riêng anh về hội ngộ thân hữu chỉ vì anh em trong đội

Anh Thứ / Toán (11) đại diện anh em còn tu: nhấn mạnh đền tình nghĩa anh em với nhau

Anh Lê Khởi (10): Hội ngộ phải làm sao có tính cách nhẹ nhàng và vui tươi hơn

Anh Hiếu Tâm (15) em út: Vấn đề là phải làm sao có thể bắt liên lạc được thì chắc có nhiều THĐC tham dự hơn

Thúy Nga (vợ của tâm phương 9A): Cần phải có cả cảm nghiệm Đồng Công lẫn vấn đề chặt chẽ liên lạc mạnh hơn

Tuyên Úy Tùng: Cứ như tâm phương, đó là cần phải có một sứ vụ để theo đuổi thì sẽ mạnh hơn

Chị Thúy (vợ của Anh Phạm Ánh Triều  đội 12),

người đã từng thay Chị Đinh Tina / Tín đương kim thủ quĩ THĐC lo phục vụ bữa ăn cho THĐC NTM 2018-2019

Anh Lưu Chủ (9B),

nguyên chủ tịch THĐC nhiệm kỳ ngay trước thời điểm THĐC Hội Ngộ I - 2015

Anh Lý Châu Huỳnh (7),

Người anh đã từng theo sát Anh Cả ở VN, và ngay lúc nhận diện mở đầu Hội Ngộ lần này, đã ngỏ lời xin lỗi anh em vì anh đã không về dòng năm 1975!

BẦU - Tân Ban Chấp Hành THĐC 2019-2022

Anh Nguyễn Điềm phụ trách ban bầu cử, và là người đã đề nghị chỉ bầu chủ tịch rồi để chủ tịch lập ban chấp hành

Việc bỏ phiếu lần này trang trọng và nghiêm chỉnh hơn, bằng phiếu kín đàng hoàng, chứ không giờ tay như lần Hội Ngộ I 2015

Có hát Xin Ơn Chúa Thánh Thần mở đầu

Có thu phiếu,

  

sau đó kiểm phiếu

 

 có 34 phiếu tất cả, vì có 2 AC đã về từ sáng và một số vắng mặt vào lúc bấy giờ, không trọn 40 tham dự viên

và công bố phiếu bầu đàng hoàng trước mặt mọi người

cuối cùng có 1 anh 2 phiếu, 4 anh khác mỗi anh 1 phiếu

người được anh em tín nhiệm với 28 phiếu

người đó đã ngỏ lời cám ơn anh em và bê thùng ohiếu đến trước mặt Anh Tuyên Úy để xin phép lành tái cử

Nhiệm kỳ 2016-2019 vì chưa tuyên thệ nên mới là nhiệm kỳ nháp

Nhiệm kỳ 2019-2022 mới làm thật, bởi phép lành của Tuyên úy, bởi anh em hiện diện cầu cho

và bởi việc tuyên thệ nhậm chức trước anh em dòng lễ sáng ngày lên đường

Sau khi quì cầu nguyện trước mặt anh em và xin Chúa soi sáng cho biết những ai ở ban chấp hành nhiệm kỳ mới

người tái cử đứng lên tuyên bố:

Anh Phạm Ánh Triều là phó vụ viên, đặc trách liên lạc giới trẻ từ lớp 12 trở xuống;

Anh Nguyễn Minh Ngọc là ký vụ viên, đặc trách kỹ thuật và truyền thông;

Chị Đinh Tina / Tín là quĩ vụ viên (tái nhiệm), đặc trách về ngân quĩ và chi thu (Chị Thúy tạm chụp thay Chị Tín cho đủ bộ tân BCH)

BÌ - Thư Tặng Quà Chi Dòng

Chị Thúy đọc thư của Chị Thủ Quĩ Đinh Tina tường trình về quĩ THĐC trong nhiệm kỳ 2016-2019

Chị Thúy đồng thời cũng cho biết số tiền chị thu được từ anh em THĐC mới NTM 2019 vừa qua

Hiện quĩ THĐC gần 5 ngàn MK, nhưng sẽ được trích ra 2 ngàn MK đóng góp truyền giáo của dòng như hằng năm của 3 năm qua

THĐC tham dự Hội Ngộ II - 2019, ít hơn Hội Ngộ I - 2015, đóng góp số tiền chẵn 10 ngàn MK, như 2015, để tặng chi dòng!

Hội Ngộ - Nhậu Mừng 

Mục nhậu mừng này hoàn toàn đột hứng, ngoài chương trình và đột xuất 

nhưng được hầu hết anh chị em nhiệt liệt hưởng ứng và nhào vô lai rai cho đến nửa đêm

mục nhậu mừng này bao gồm chẳng những các thứ rượu bia và nhâm nhi đậu phộng mực khô v.v.

mà còn cả những câu chuyện tâm tình bên lề chưa nói hết vào dịp Hội Ngộ II - 2019 này

Chỉ còn đêm chia ly bấy giờ thôi, rồi lại chia tay ... 3 năm mới tái ngộ!

Ai cũng cảm thấy gắn bó và luyến tiếc nhau hơn bao giờ hết, từ Anh Nhân đội 1 tới em út Hiếu Tâm đội 15

kể cả các vị con dâu Mẹ Đồng Công

Mục nhậu mừng không thể thiếu văn  nghệ bỏ túi, với nhân vật chính, lần nào cũng vậy, là THĐC Lê Khởi!

Các nàng dâu Mẹ Đồng Công cảm thấy những giây phút thật là THĐC

Chàng độc thân Lê Khởi cố gắng sống Ơn Gọi Độc Thân đã vừa đàn vừa hát 2 bài tủ của chàng, được chàng tán lời từ cùng một bài nhạc của lính

Bài đầu tiên về Sống Tận Hiến: "Ngày anh đi tu, với chiếc áo thâm quần đen..."

Bài tiếp theo là bài về Đời Hôn Nhân nơi thân phận làm chồng: lau nhà rửa chén thay tã v.v.

 

Sở dĩ Hội Ngộ THĐC II - 2019 cố ý không có mục văn nghệ là vì...

Trước hết, tối Thứ Bảy là tối vốn giành cho văn nghệ, đã có những giây phút xem video tài liệu với anh em dòng rồi

Sau nữa, THĐC hầu hết chỉ muốn thưởng thức văn nghệ hơn là trình diễn văn nghệ

Anh Lê Khởi là trưởng ban văn nghệ trong dịp THĐC Tĩnh Tâm Về Nguồn cuối tuần lễ Labor Day 2018 ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia Fort Worth TX

 

Nhưng cuối cùng hơn một tiếng đồng hồ cũng chỉ có một mình anh độc diễn, từ hứng thú lúc đầu cho đến nhàm dần lúc cuối

Ngày Anh Đi Tu _ Ngày Anh Ra Tu

 

                  Dm     Gm                       Dm

Ngày anh đi tu, với chiếc áo thâm quần đen

Ngày anh đi tu, với chiếc va-li màu đen

      Bb     Em          A7

Anh đã là người của Dòng

Xa cách cha mẹ bạn bè

                    A7            E                            A7

Anh thuộc về Chúa, hiến thân anh không ngại ngùng.

 

***

               Dm         Gm                      Dm

Dù anh đi tu, không biết nấu cơm chùi xoong

Rồi anh đi tu, anh biết nuôi heo, trồng rau

        Bb        Em       A7

Luôn giữ tâm hồn nụ cười

Yêu Chúa, yêu Mẹ vì người

              A7        E         A7              Dm

Anh là tu sĩ, phúc âm rao truyền khắp nơi

 

***

Dm

Ơi… Đồng Công đẹp tươi, Đồng Công niềm vui

Đẹp như bình minh có Chúa Mẹ lo theo đường mà tới.(A7)

Gm

Ơi… Mẹ Ma-ri-a, tràn lan tình yêu

                                                           C           A7

Mẹ yêu Việt Nam, đàn con Mẹ thương sẽ được hài hòa.

 

***

                   Dm          Gm                         Dm

Rồi hôm nay đây, Chúa muốn anh đi Truyền Tin

Tình yêu bao la, yêu mến tha nhân, bệnh nhân

       Bb          Em        A7

Yêu Chúa yêu Mẹ trọn đời

Khi chết bay thẳng về Trời

 

                 A7            E          A7             Dm

Đó là thiên chức Chúa giao sứ mệnh Đồng Công

 

***

Dm

Ơi… Đồng Công đẹp tươi, Đồng Công niềm vui

Đẹp như bình minh, đẹp như rạng đông, theo đường mà tới. (A7)

Gm

Ơi… Mẹ Ma-ri-a, tràn lan tình thương

                                                           C           A7

Mẹ yêu Việt Nam, đàn con Mẹ thương sẽ được hài hòa.

 

                  Dm     Gm                   Dm

Ngày anh đi tu, xa cách anh em mẹ cha.

Ngày anh đi tu, chỉ có anh em Đồng Công.

       Bb         Em          A7

Anh biết quét nhà, dọn phòng

Anh biết lau chùi,  nhà cầu

                    A7       E                   A7

Anh còn biết cả, nấu cơm cá tra cá dzồ.

 

                  Dm           Gm                         Dm

Rồi hôm nay đây, Chúa muốn anh đi Truyền Tin

Tình yêu bao la, yêu mến tha nhân, bệnh nhân

       Bb          Em        A7

Yêu Chúa yêu Mẹ trọn đời

Khi chết bay thẳng về Trời

                 A7             E         A7             Dm

Đó là thiên chức Chúa giao sứ mệnh Đồng Công

 

Dm

Ôi ! Dù anh còn tu . . . dù anh ở đâu,

Dù anh Thầy tu…Dù anh là Cha, chúng ta hòa ca (A7)

Gm

Ôi ! Dù anh ở xa . . . dù anh ở đây,

                                                           C            A7

Mẹ yêu Việt Nam, đàn con Mẹ thương sẽ được hài hòa.

 

                  Dm     Gm                        Dm

Ngày anh đi tu, với chiếc áo thâm quần đen.

Ngày anh ra tu, với áo sơ-mi quần Jean.

     Bb         Em          A7

Xa cách cha thầy bạn bè

Nhưng vẫn là người của dòng

                  A7        E         A7              Dm

Anh là chiến sĩ phúc âm rao truyền khắp nơi.

 

 

Fade:

Anh là chiến sĩ phúc âm rao truyền khắp nơi. (Repeat …)

 

Văn nghệ bỏ túi như thế này, bất ngờ mà lại hay và nhớ lâu cùng thân tình hơn, bởi nghệ sĩ ngồi chung với khán thính giả của mình

Và chính sự gần gũi này như có một tác lực gây cảm hứng cho nhau một cách đột xuất

Chàng THĐC Phạm Ánh Triều đột nhiên xuất hiện, với bản nậc về Đức Mẹ tự sáng tác nghe sao mà hay thế!

Chàng THĐC Phạm Ánh Triều là cháu ruột của ca nhạc sĩ Nguyễn Tâm ở Oklahoma City OK,

trưởng ban nhạc chơi hòa âm cho Casette Tình Ca Đời Tận Hiến 1981 của chàng tu sĩ tâm phương ngày xưa

Tình Ca Đời Tận Hiến là cuốn băng Thánh Ca Cassette hát đơn ca đầu tiên tại hải ngoại, và lan cả về VN đầu thập nên 1980

Đệ tử viện Đồng Công ở Chi Dòng, trong đó có THĐC Ánh Triều, cũng đã sử dụng để trình diễn trên sân khấu của chi dòng với thời điểm đó 

 

Chàng Hùng Cường, đã từ giã mọi người về ngủ để mai thức dậy sớm ra phi trường, thế mà tắm xong vẫn phải tái xuất một bài tủ mới an giấc

Cái hứng của mục nhậu mừng này lan sang cả các nàng dâu của Mẹ Đồng Công, ngồi nghe chưa đủ phải đứng lên trình diễn nữa.

trong đó có nàng phu nhân Dung của THĐC Hùng Uẩn ở New Orleans LA

Rồi nàng Thúy của chàng Ánh Triều và nàng Bích của chàng Minh Ngọc đường như cũng chờ đến phiên sao đó?!

Vui mấy rồi cũng hết, uống mấy cũng cạn ly, hoa nở rồi cũng tàn - good night quí anh chị!

Hẹn gặp lại nhau 3 năm nữa - THĐC Hội Ngộ III 2022 nhé!

 

Lý tưởng thánh Đồng Công

 

THĐC Hội Ngộ II 2019 - Sinh Hoạt với Anh Em Chi Dòng

THĐC Hội Ngộ II 2019 - Sinh Hoạt Hội Ngộ Thân Hữu

THĐC Hội Ngộ II 2019 - Trụ Sở Chi Dòng