ĐƯỜNG THÁNH GIÁ GIỚI TRẺ

*

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6

Trang 7
Trang 8
Trang 9

Copyright

1998 by Cao Tan Tinh



 

 

Hát Đường Thánh Giá

(Xin Vác Thập Giá của Đỗ Vy Hạ)

            Nam (PK1): Ghé vai ôm thập tự, ngước mắt nhìn lên cao. Ôi Giêsu thương đau, vì con Chúa gục đầu. Bóng Chúa mang nhục hình, đứng giữa trời điêu linh. Thương con nên hy sinh, chịu mang kiếp tội tình.

            Nữ (PK2): Ghé vai ôm thập tự, cúi xuống bàn tay khô. Thân con như hoang sơ, chìm trong kiếp ngục tù. Chúa ơi con trở về, giữa chán chường đam mê. Đôi chân xiêu lao đao, tình con chết nghẹn ngào.

            Chung (ĐK): Nay con xin vác lấy, thập giá đã lắm chua cay. Mong Cha thương đốt cháy cuộc sống chất ngất mê say. Con xin muôn dấu ái, vòng kết những cánh hoa tươi. Cho thêm hương sắùc mới, ngày tháng quyết đổi thay.

 

Nguyện Đường Thánh Giá

(tất cả qùi đọc rồi đứng lên)

            Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho Kitô-hữu chúng con là môn đệ của Chúa biết bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Chúa.

+

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Sáu: Chúa Giêsu được bà Vêrônica trao khăn lau mặt.

 

Mở Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

Là người thật, Chúa Giêsu cũng có một dung nhan. Với dung nhan loài người này, bằng đôi mắt của mình, Thiên Chúa là Thần Linh vô hình đã tìm kiếm tội nhân và đã động lòng thương cảm khi nhìn thấy những bất hạnh của loài người; bằng đôi tai của mình, Thiên Chúa đã nghe thấy tiếng kêu cầu của những người cùng khổ và đã đáp cứu họ; và bằng môi miệng của mình, Thiên Chúa đã truyền dạy con người những lời ban sự sống trường sinh. Thế nhưng, vì không thể tin được Thiên Chúa lại có thể hóa thân làm người trở nên như mình, loài người đã nhạo báng, nhục mạ, tạt vả, và thậm chí dám nhổ cả vào khuôn mặt chí thánh chí tôn của Vị Thiên Chúa làm người là Đức Giêsu Kitô, đến nỗi Người không còn mặt mũi gì nữa, không còn hình tượng con người, không ai còn nhận ra Người nữa, ngoại trừ những người thực sự tin nhận Người như bà Vêrônica…

 

Diễn Đường Thánh Giá (hướng dẫn nam)

            Càng đi xa, sức càng kiệt dần, dù có người nâng đỡ thập giá cho, Chúa Giêsu cũng lảo đảo chúi đầu về một bên đường. Động lòng thương mãnh liệt, một phụ nữ từ trong đám đông tiến đến trao chiếc khăn cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu dừng lại cầm lấy chiếc khăn mà lau mặt của mình. Mấy người Pharisiêu đứng gần đấy lên tiếng trách móc bà: "Hắn là một tên tử tội mà bà còn thương hắn được sao?".

 

Nghiệm Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

            Ôi Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã yêu thương chúng con vô cùng, đến nỗi đã vui lòng chấp nhận mọi khổ nhục, miễn là làm sao cho chúng con có thể nhận ra tình Chúa đối với chúng con. Chúa sung sướng nhất và an ủi nhất là được con người nhận biết Chúa đã yêu thương họ. Thế mà, thực tế cho thấy, là những người đã thuộc về Chúa, đã dược Chúa thánh hóa qua Bí Tích Rửa Tội, Kitô hữu chúng con chẳng những không nhận biết Chúa để đền đáp một phần nào mối tình yêu vô cùng cao cả Chúa giành cho mình, trái lại, chúng con còn trắng trợn bội tình với Chúa, bằng những cuộc ngoại tình với các ngẫu tượng của thế gian, như những lúc chúng con tôn sùng đam mê nhục dục, giầu sang phú quí, danh vọng chức quyền v.v.

 

Hát Đường Thánh Giá

(Hãy Tiếp Nhận Con của Hùng Lân)

            Nam (PK1): Hãy tiếp nhận con trong giây phút này, đừng để cô đơn, lạnh lùng u tối, cướp mất thời gian, chiếm hết trời mầy, bàn tay Chúa đâu, con đang tìm Ngài.

            Nữ (PK2): Đã mấy mùa qua lang thang dãi dầu, tìm một an vui, tìm một nương náu, có thấy gì đâu, có thấy gì đâu, phù vân đấy thôi, hư vô một mầu.

            Chung (ĐK): Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời.

  

Nguyện Đường Thánh Giá

(tất cả qùi đọc rồi đứng lên)

            Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho Kitô-hữu chúng con là môn đệ của Chúa biết bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Chúa.

+

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Bảy: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.

 

Mở Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

Là người thật, sức của Đức Giêsu Kitô, Vị Thiên Chúa toàn năng làm người, cũng có hạn. Dù có lấy tàn hơi tự mình tận lực cố gắng đến cùng, nhất là có được cả một thanh niên lực lưỡng Simeong vác đỡ thập giá cho mình đi nữa, Người cũng…

 

Diễn Đường Thánh Giá (hướng dẫn nam)

            Không gắng sức được nữa, Chúa Giêsu chập choạng như vấp phải chướng ngại vật nên ngã qụi hai đầu gối xuống đất. Ông Simong vội đỡ lấy thân cây thập giá cho nó khỏi đè xuống mình Chúa Giêsu. Tên lính cầm búa quát tháo: "Đứng lên, đi không bao xa mà cứ ngã lên ngã xuống hoài vậy". Tên lính kia lấy giáo hất Chúa Giêsu lên: "Đã có người đỡ thập giá cho mà cũng không xong. Người gì mà yếu hơn cả ốc sên"

 

Nghiệm Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

Ôi Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng nhập thể, Đấng đã từng làm phép lạ cho người què bước đi, người bất toại vác chõng ra về, người chết sống lại v.v.Thế mà, trong bản tính đã bị hư hoại của loài người chúng con, Chúa vẫn không chịu nổi sức nặng của cây thập giá khổ đau. Thế nhưng, với một tấm lòng tràn đầy yêu thương nhân loại chúng con, với một tình yêu mạnh hơn sự chết của mình, Chúa lại chỗi dậy, lê tấm thân tàn tạ đầy những thương tích và tan nát vì đòn vọt cùng rã rời vì kiệt sức của mình, loạng choạng chầm chậm tiến bước… , như nhất định cố gắng phải tìm kiếm cho bằng được những con chiên lạc đàn như loài người mù tối đáng thương chúng con, dù chỉ một con chiên lạc duy nhất trong đàn của Chúa.

 

Hát Đường Thánh Giá

(Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai? của P. Kim)

            Nam (PK1): Bỏ Ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi. Bỏ Ngài con biết theo ai, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài con biết theo ai, bên đồi kia tương lai khuất mờ. Bước đi không Ngài, đời con buồn tênh.

            Nữ (PK2+3): Ngài ơi sao bỏ rơi con để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ? Ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mặc con chết hắt hiu hồn mơ. Ngài ơi dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý Ngài. Bước đi theo Ngài đời con bình an.

            Chung (ĐK):ï "Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có Lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa tắp tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ Ngài con đi với ai?"

 

Nguyện Đường Thánh Giá

(tất cả qùi đọc rồi đứng lên)

            Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho Kitô-hữu chúng con là môn đệ của Chúa biết bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Chúa.

+

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Tám: Chúa Giêsu an ủi các phụ nữ khóc thương Chúa.

 

Mở Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

Là người thật, Chúa Giêsu chẳng những cần đến sức mạnh phần xác, Người còn cần cả sức mạnh tinh thần nữa. Vẫn biết tự tình yêu mãnh liệt của Người cũng đã là sức mạnh cho Người rồi. Thế nhưng, nếu tình yêu của Người được con người nhận biết nữa thì càng phấn khích Người hơn và làm cho Người kiên cường hơn. Không phải trong đám người ở Giêrusalem bấy giờ đi theo coi cuộc khổ nạn của một Thiên Chúa làm người chỉ toàn là đám sói rừng chỉ muốn nhào vô cắn xé làm thịt một con chiên hiền lành đang bị mang đi giết. Tuy nhiên, đối với những người tỏ ra thương cảm Người, Người lại cho họ thấy rằng Người đã hoàn toàn chấp nhận số phận làm tế vật hy sinh của Người, một hy tế cần phải được trổ sinh hoa trái nơi họ, tức cần phải được tất cả mọi người họ nhận biết và chấp nhận bằng cả tấm lòng trở về với Đấng đã đựng nên họ theo hình ảnh và tương tự như Ngài. Bởi đó, mặc dù: