THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018

Ngày 14/10

Tặng quà Truyền Giáo ở Giáo Xứ Khe Sanh TGP Huế và ở Hội Người Mù Huyện Hải Lăng Quảng Trị

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL: tường trình bao gồm hình ảnh tự chụp kèm theo dẫn giải cần thiết

 

Phái đoàn thừa sai TĐCTT đến Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang chẳng những để kính viếng Người Mẹ Việt Nam của mình, mà còn để trọ, từ đó đi đến 2 giáo điểm truyền giáo ở Miền Trung là Khe Sanh và Huế. Ở Khe Sanh, chúng tôi đến với đồng bào thiểu số nghèo khổ Vân Kiều, và ở Huế (cũng như ở một chỗ trên đường từ Khe Sanh về Trung Tâm Lavang), chúng tôi đến với các anh chị em bị khiếm thị.

Thật ra trong chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt 2016, phái đoàn TĐCTT đã đến với hai đối tượng này rồi, đúng hơn, hai đối tượng này đến với Nhóm TĐCTT ở tại chính Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang. Nhóm anh chị em dân tộc thiểu số Vân Kiều về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang để nhận Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Thương Xót 2016. Nắm ấy phái đoàn TĐCTT chúng tôi đã bao xe cho 250 người, đã đãi họ bữa trưa, đã sinh hoạt với họ kèm theo giải khát, và cuối cùng đã tặng quà cho họ mang về.

Còn nhóm anh chị em bị khiếm thị, chúng tôi cũng đã tặng quà truyền giáo cho họ vào buổi chiều cùng ngày, ngay tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, ngay sau khi chúng tôi sinh hoạt truyền giáo với anh chị em dân tộc thiểu số Vân Kiều ban sáng và ban trưa đến xế chiều.

Vì truyền giáo là phải đi tới với đối tượng của mình, nên lần này chúng tôi đến với họ. Trước hết, đến với anh chị em dân tộc thiểu số nghèo khổ ở rải rác khắp vùng rừng núi Khe Sanh hiểm trở. Sáng Chúa Nhật 14/10, khi trời mới có 6 giờ sáng, chúng tôi đã lên đường cho kịp lễ sáng 8 giờ 30, để sau đó tặng quà cho họ. Trên đường từ Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang đến Giáo Xứ Khe Sanh 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã cùng nhau dâng mình cho Đức Mẹ, hát bài hiệu ca và lần Chuỗi Mân Côi, chia sẻ Lời Chúa, điểm tâm trên xe (bánh mì và chuối), và kể chuyện về trận đánh Khe Sanh nổi tiếng trong Chiến Tranh VN khi nhìn thấy cảnh núi rừng hiểm trở ở hai bên đường.

 

Our Lady of Lavang Shrine by dawn

Người viết chẳng những thích chụp hình ban đêm mà còn vào sáng sớm nữa.

Từ trên chỗ bức tượng Thánh Mẫu Lavang trước tiền đường Đền Thánh đang xây... nhìn tứ phía

Nhìn ra cổng chính, qua tháp chuông tâm điểm, ở Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang

nhìn về khu nhà trọ cộng đồng

nhìn về phía Tượng Đài Thánh Mẫu Lavang

Bức Tượng Thánh Mẫu Lavang trước tiền đường này không phải bằng đá mà bằng thạch cao

Nhà Khách Lâm Bích là dinh thự ở bên trong khuôn viên "Cộng Đoàn Lavang" của Dòng MTG Huế

Trung Tâm Lavang và vùng phụ cận nhất đang vươn mình thức giấc vào lúc 4 giờ sáng (trên) và 5 giờ sáng (dưới)

ngay từ 5 giờ sáng đã xuất hiện những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô,

trên quảng đường ngắn từ Nhà Khách Lâm Bích sang Khuôn Viên Thánh Mẫu Lavang

 

Giáo Xứ Khe Sanh

 

từ ngoài đường lộ lên dốc khoảng 200 mét mới tới nhà thờ

Phái đoàn TĐCTT chúng tôi bỡ ngỡ khi thấy xuất hiện ở khu vực nhà xứ tấm biển ngữ có logo TĐCTT.

Cha Chánh Xứ Trần Vương Quốc Minh mới nghĩ ra và tìm thấy nó tối hôm qua để hoàn thành ngay lập tức cho kịp sáng nay.

Không ai trong nhóm TĐCTT nghĩ tưởng và mong muốn một điều như vậy.

Trong trận lũ lụt hồi tháng 10/2017, Nhóm TĐCTT cũng gửi về cứu trợ qua ĐTGM Ngô Quang Kiệt 10 ngàn MK,

và ngài hỏi: "Nếu muốn in tên lên bao bì đựng lúa giống thì in tên thế nào?" (email ngày 2/11/2017),

người viết đã đại diện nhóm thưa với ngài qua email cùng ngày 2/11/2017 rằng

"Xin hoàn toàn tùy Đức Tổng. Riêng chúng con thì cho dù Đức Tổng có nói là quà tặng này là của Nhóm TĐCTT chúng con, hay có đề trên mỗi bao lúa giống thì họ cũng chẳng biết chúng con là ai! Ngoài ra, theo dự tính thì Đức Tổng con mua con giống cho họ nữa, như heo và gà v.v. thì chẳng lẽ mỗi con lại phải in thêm chữ Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương? Mà Nhóm TĐCTT chúng con, nếu Chúa không ban thì chúng con cũng chẳng hơn gì anh chị em nạn nhân chúng con được hân hạnh cứu trợ, và cũng nếu không có ơn Chúa thì dù có của chúng con cũng chẳng thể chia sẻ với họ, những người anh chị em bị thảm họa thiên tai lũ lụt ngoài ý muốn mà Thiên Chúa đã có cách để bù đắp cho họ một phần nào qua món quà nhỏ mọn của chúng con. Bởi vậy, đối với cả chúng con lẫn họ đều phải TẠ ƠN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA! Tuy nhiên, nếu Đức Tổng thấy 6 chữ TẠ ƠN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA này, thay vì 6 chữ Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, cần phải đề ở trên mỗi bao hạt lúa giống, nhưng ấn phí cho 6 chữ này lại phải chịu tốn kém tương đương với 5-10 bao hạt lúa giống thì, chúng con nghĩ, cũng không cần làm, để nhờ đó, chúng ta có thêm quà tặng cho nhiều anh chị em của chúng ta hơn nữa, hay họ nhận được một món quà tặng dồi dào về lượng hơn nữa". 

"Vậy thì hay lắm. Vì có nhiều hội giúp muốn có tên tuổi" (email của Đức Tổng Kiệt hồi âm cùng ngày 2/11/2017)

Chỉ có 2 giáo điểm đặc biệt lưu ý đến tên của Nhóm TĐCTT:

Trước hết là ở Giáo Xứ Khe Sanh TGP Huế Miền Trung, và sau đó là ở Giáo Xứ Rạch Vọp GP Cần Thơ Miền Nam (xin xem hình sau)

Cha Chánh Xứ đã gặp gỡ Nhóm TĐCTT sớm trước lễ để trình bày sơ qua về quá tặng và về việc tặng quà sau lễ

Việc trực tiếp trao tặng quà truyền giáo ở giáo điểm truyền giáo thứ ba này thuộc về tổ thứ ba:

Anh Trần Định, Chị Ngô Trâm, Anh Nguyễn Hoàng và Chị Châu Mai Ngân

Anh tổ trưởng Trần Định bắt đầu phân công và mời gọi thêm anh chị em TĐCTT phụ giúp trao tặng 500 phần quà cho 500 gia đình

Mỗi phần quà bao gồm các thứ được chính Cha Chánh Xứ liệt kê cho nhóm biết qua email ngày 11/10/2018 như sau:

GẠO

120000

500

60000000

MỲ ĂN LIỀN

65000

500

32500000

DẦU ĂN

30000

500

15000000

ĐƯỜNG

15000

500

7500000

BỘT NÊM

30000

500

15000000

BÁNH KẸO

20000

500

10000000

BÁNH CHƯNG

15000

500

7500000

DẦU NÓNG THÁI

15000

500

7500000

BAO BÌ

5000

500

2500000

TIỀN MẶT

150000

500

75000000

465000

232500000

Nhóm TĐCTT đã gửi về trước cho ngài 10 ngàn Mỹ kim để ngài mua sắm 500 phần quà, mỗi phần quà 20 Mỹ kim cho 500 hộ gia đình

Vì chương trình sinh hoạt truyền giáo sáng Chúa Nhật 14/10 hôm đó tại Giáo Xứ Khe Sanh với đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều ở vùng trời chập chùng đồi núi xa xôi hẻo lánh hiểm trở này sau lễ 8 giờ 30 sáng, nên anh chị em TĐCTT gặp cha xong đã vào nhà thờ.

 

Tham Dự Thánh Lễ Chúa Nhật

Nhà thờ này vẫn giữ cổ tục nam nữ ngồi riêng, và nhóm TĐCTT đã được Cha Minh dành cho 2 hàng ghế đầu cả 2 bên theo phái tính;

nhưng vì cha không nói nên anh chị em vào nhà thờ sớm 1 chút tìm ngay chỗ cuối mà ngồi chung với nhau, vừa đủ

không ngờ đã chiếm chỗ của một số người đến trễ... cho dù một số đã điền vào mấy hàng ghế trên cùng thay cho nhóm

nên một số anh chị em đã nhường chỗ cho một số trong họ

 

 Quà Truyền Giáo và Sắp Xếp Tặng Quà

 

Ngoài 1 bao gạo và 1 thùng mì là hai món quà chính, còn các thứ quà khác được cho vào từng bao đàng hoàng cho dễ trao và dễ cầm.

từng khâu quà được chia cho một số TĐCTT trực trao theo phương pháp giây chuyền từ đầu bên kia sang

6 chàng thanh niên TĐCTT lực lưỡng và hùng hậu đang dàn chào để chờ ra tay bê bao gạo nặng ký

cho những ai không thể ôm được bằng ấy phần quà một lúc.

7 nữ nhân vật TĐCTT có tầm vóc cũng to con lớn tướng đủ ... để phục vụ hết mình cho mặt trận tặng quà Khe Sanh lần này

nghỉ dưỡng sức cái đã...

bao gồm cả người giữ vali đựng quà riêng tặng Cha Chánh Xứ

và một số chị đứng trực gần đó để cho thêm quà những ai cần hơn

trong khi ở khu nhà xứ phía đầu nhà thờ đang sắp xếp thì ở cửa bên trên và phía trái nhà thờ ...

cũng có các nữ TĐCTT trực sẵn để tặng quà cho các em nhỏ sẽ được dẫn ra cửa hông bên đó

ngay sau lễ, cha Minh mời bảo tất cả ở lại trong nhà thờ, chỉ trừ phái đoàn TĐCTT cần ra trước để sửa soạn việc tặng quà.

Phía cửa trên bên phải nhà thờ thì dành cho các gia đình nhận vé lĩnh quà trước khi tiến lên đầu nhà thờ chờ nhận quà

các sơ Dòng MTG Huế đang trao vé cho dân chúng để họ cầm ra đầu nhà thờ lĩnh quà

 

Quà Truyền Giáo trao tặng các em

 

niềm vui thương xót của Nhóm TĐCTT được phản ảnh nơi niềm vui hồn nhiên của các em thiếu nhi hôm ấy

 

Quà truyền giáo trao tặng từng gia đình

Trước khi bắt đầu trao nhận quà, Cha Chánh Xứ nói về các th quà tặng và hướng dẫn việc nhận quà tặng. Phần dân chúng, tuy là dân tộc thiểu số nghèo khổ nhưng lại rất dễ thương, không ồn ào cho lắm và không chen lấn nhau, lắng nghe cha và làm theo như cha chỉ dẫn.

Điểm tặng quà ở đầu nhà thờ, khởi đi từ bên trái: đầu tiên là trao lại vé cho các sơ, rồi tiến tới tiếp nhận phần quà của mình, rồi ra về ở bên phải đầu nhà thờ

Tiến trình nhận quà theo thứ tự giây chuyền, sau khi nhận gói quà combo đủ thứ nhu yếu thực phẩm trong đó, tiếp đến nhận thêm thùng mì, rồi lại thêm bao gạo, tới bịch bánh chưng, rồi nhận cả bao thư đựng tiền mặt, chưa kể cả dầu nóng xoa bóp v.v.

bé gái địa phương giúp mở bao nylon đựng quà ở đoạn cuối

Sau khi đã nhận đầy đủ các thứ quà cho phần quà của mình thì người nhận đã đầy cả 2 tay, thường thù thùng mì ở dưới cùng, bên trên nó là bao gạo, túi quà combo trong bao nylon mầu vàng một là để lên bên trên cùng hai là xách ở một bên tay, lọ dầu để trên cùng và tay cầm bao thư tiền kẹp vào đống quà bên trên.

 

Chợ phiên lĩnh quà

 

 

Giao duyên truyền giáo

 

 

Dân chúng sau khi nhận quà 

 

Xe đón đợi ở phía bên phải cuối nhà thờ (từ cổng vào), thân nhân hay ban hữu lĩnh quà xong tiến ra từ khu vực tặng quà ở nhà xứ đầu nhà thờ, để chở về. Thật là một ngày Chúa Nhật đầy ân phúc, với các thứ quà tặng cần thiết cho sự sống thể lý của con người, mà cho dù có nhà cửa hay bạc vàng cũng chết, nếu thiếu những thứ thực phẩm chính yếu này.

 

TĐCTT sau khi tặng quà

Khe Sanh là giáo điểm truyền giáo thứ 3 trong chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt 2018 của Nhóm TĐCTT,

nơi tặng nhiều quà nhất trong 3 giáo điểm đầu nói riêng, và đứng thứ hai trong cả 8 giáo điểm, chỉ thua giáo điểm Tây Ninh là nơi tặng tới 650 phần quà.

Nhưng so sánh từng phần quà thì Khe Sanh có phần quà giá trị nhất, tới 20 Mỹ kim một phần quà.

anh chị em trong chuyến 2016 gặp lại một em đã hát giúp vui sinh hoạt năm 2016 ở Trung Tâm Lavang

Tại Giáo Xứ Khe Sanh này, Cha Chánh Xứ còn có một nhà kho, hay phòng dự trữ của nhà xứ,

chứa các thứ cần cho trường hợp đông dân chúng ở lại qua đêm mừng lễ hay học hỏi

 

Bữa trưa tại Nhà Xứ Khe sanh

Sau bữa trưa và tiếp theo sau lời tạ từ của người viết, Nhóm TĐCTT, ngoài 10 Mỹ kim gửi về trước cho 500 phần quà vừa được trao tặng

Nhóm còn tặng thêm cha 1 ngàn 5 trăm Mỹ kim nữa, ở trong 2 bao thư khác nhau,

 cho một số nhu cầu khác của giáo xứ cha đang phục vụ

như cho nhu cầu của cái phòng kho dự trữ của cha.

Ngoài ra, người viết còn trao tặng cha thêm 2 cuốn sách:

Kỷ yếu Niềm Vui Thương Xót 1, trong đó có hình ảnh nhóm TĐCTT sinh hoạt với giáo xứ Khe Sanh của cha ở Trung Tâm Lavang 2016,

và cuốn Mùa Xuân Gieo Tin Mừng Cứu Độ về việc truyền bá phúc âm hóa từ hai tông huấn của ĐTC Phaolô VI và GP II

Cha Trần Vương Quốc Minh ngỏ lời cám ơn Nhóm TĐCTT

Cha Minh ra tận xe để cám ơn Nhóm TĐCTT một lần nữa trước khi xe lăn bánh.

 

Vào chính sáng ngày 30/10/2018, lúc 6:18 phút giờ Hoa Kỳ, ngày bài tường trình này sắp được phổ biến trong ngày cho nội bộ TĐCTT, bao gồm cả các vị linh mục và tu sĩ thừa sai mà Nhóm TĐCTT đã được gặp gỡ và làm việc suốt hành trình 2018, Nhóm TĐCTT đã nhận được Thư Cám Ơn của Cha Minh qua email như sau:

 

NHÓM TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG THĂM VIẾNG

VÀ TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG

CHO ANH CHỊ EM VÂN KIỀU TẠI GIÁO XỨ KHE SANH

Giáo xứ Khe Sanh là một Giáo xứ miền núi, nằm trên dãy Trường Sơn, thuộc tỉnh Quảng Trị, Tổng Giáo phận Huế. Với số giáo dân lên đến trên 2500 tín hữu, nhưng đa số (khoảng 80 %) là anh chị em thuộc sắc tộc Vân Kiều.

Cuộc sống của người dân tộc thiểu số Vân Kiều chỉ dựa vào nương rẫy, sản xuất chỉ đáp ứng đủ nhu cầu gia đình, thậm chí thiếu ăn, tích lũy không có. Chính vì thế đời sống của họ còn thiếu thốn nhiều mặt, về tinh thần cũng như vật chất, khó có thể bù đắp được.

Hơn bao giờ hết, họ đang rất cần được cộng đồng sẻ chia tình yêu thương, cũng như nâng đỡ phần nào về vật chất lẫn tinh thần.

Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Ngài không bao giờ bỏ rơi con cái của Ngài, tất cả đều nằm trong sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa.

Tình yêu thương ấy đã thực sự đến với anh chị em dân tộc Vân Kiều tại Giáo xứ Khe này vào ngày 14 tháng 10 năm 2018, khi nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương đến viếng thăm với những trái tim đồng cảm với những khó khăn và lao nhọc của những anh chị em Vân Kiều, đồng thời trao tặng 500 phần quà (mỗi phần quà trị giá 20 USD = 466000 VND) hỗ trợ thêm cuộc sống cho những người nghèo không kể lương giáo.

Nét tươi cười hiện lên trên khuôn mặt mỗi người như muốn thầm tạ ơn quý Ân nhân đã yêu thương, đồng cảm và giúp đỡ họ.

Nhưng trên hết, chúng con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã đổ đầy Lòng Thương Xót trong trái tim của những người con của Ngài.

Xin cám ơn anh chị em nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương đã mang tình yêu thương đến cho những người nghèo khổ của vùng đất rừng núi Khe Sanh này.

Xin Thiên Chúa trả công bội hậu mọi tâm hồn thiện chí.

                                                      Linh mục F.X Trần Vương Quốc Minh

                                                            Quản xứ Khe Sanh – Quảng Trị

                                                                      Tổng Giáo phận Huế

                                                                         ĐT: 0936.041104

                                                             Email: fxquocminh@gmail.com

Đại diện cho Nhóm TĐCTT, người viết đã hồi âm cho ngài qua email lúc 6 giờ 37 phút sáng ở Hoa Kỳ như sau:

Cha Minh Kính Mến, 

Một lần nữa, chúng con hết lòng cám ơn cha đã cho phép chúng con đến với những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô là anh chị em đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều ở địa phương của cha, và còn tạo cho chúng con cơ hội thuận lợi để được đụng chạm đến xác thịt của Chúa Kitô nơi họ qua một chút quà tặng do chính LTXC ban cho họ.  

Xin cha cầu cho chúng con để chúng con tiếp tục xứng đáng được LTXC hiện diện và tỏ hiện như một niềm vui thương xót cho chính bản thân chúng con cũng như cho những nơi chúng con đã, đang và sẽ được sai đến như thành phần thừa sai thương sai của LTXC nhé. Xin LTXC luôn là hồn sống và sinh lực cho cuôc đời thừa sai phục vụ của cha. 

con tĩnh

 

Vừa nhận được email của người viết, cha liền hồi đáp thêm qua email vào lúc 6 giờ 46 phút (tức 8 giờ 46 phút tối ở VN, tức cách có 9 phút sau email của người viết) để báo tin như sau:

"Con có gởi hình ảnh để đăng tin trên trang giáo phân huế, con xin gởi link kèm: http://tonggiaophanhue.net/tin-tuc/tin-giao-phan/nhom-tong-do-chua-tinh-thuong-tham-vieng-va-tang-qua-cho-anh-chi-em-van-kieu-tai-giao-xu-khe-sanh/ để mọi người hiệp ý cầu nguyện cho chúng con. Xin tiếp tục yêu thương đồng hành và giúp đỡ chúng con trong sứ vụ mang Tin Mừng Chúa đến cho anh chị em Van Kiều".

 

Tặng Quà Tông Đồ Truyền Giáo cho Anh Chị Em Khiếm Thị

 

Trên đường từ GX Khe Sanh về lại Lavang, như lúc đến, hai bên đường núi đồi hiểm trở như gợi lại Trận Chiến Khe Sanh

Một trận chiến nổi tiếng kéo dài trong chiến dịch tấn công của cộng quân vào dịp Tết Mậu Thân 1968

Trong bài viết của Phạm Cường Lễ "Khe Sanh 77 ngày trong năm 1968", chúng ta đã đọc thấy tổng quan mấy đoạn đầu về Khe Sanh như sau:

"KHE SANH … một địa danh đèo heo hút gió ở vùng cực bắc Nam Việt Nam cách vùng Phi Quân Sự 14 miles (23 km) về phía Nam, và 6 miles (10 km) về phía Đông của vương quốc Lào. Nếu không có chiến tranh, nét yên tĩnh và phong cảnh nơi đây có thể sẽ được kể là một trong những gì đẹp nhất trên lãnh thổ Việt Nam. Nhưng kể từ tháng 5 năm 1959, nét an lành của thiên nhiên tại nơi này bắt đầu bị giao động. Năm đó, bộ đội Bắc Việt thiết lập hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh để khởi động công cuộc xâm lăng miền Nam. Lúc ấy, Khe Sanh chưa phải là căn cứ hay tiền đồn. Nhưng vì nằm gần biên giới và giáp ranh Đường Số 9 –trục lộ giao điểm của ba quốc gia Nam Việt, Bắc Việt, Lào– nên Khe Sanh đã nghiễm nhiên trở thành một trong những cứ điểm quan trọng nhất trên bản đồ của cuộc chiến Việt Nam".

"Đến 1967, các hoạt động của Cộng quân quanh vùng này bắt đầu gặp nhiều khó khăn. Quân đội Hoa Kỳ tăng cường quân số ở vùng này. Họ tu bổ để Khe Sanh để trở thành một tiền đồn kiên cố. Khe Sanh nằm sát biên giới Việt-Lào, cạnh bên Quốc Lộ 9, án ngữ cửa ngõ xâm nhập của Bắc Việt vào Nam Việt Nam ở tỉnh Quảng Trị. Khi Hoa Kỳ tăng cường lực lượng quân sự để giữ Khe Sanh, tướng Võ Nguyên Giáp của Bắc Việt đã có kế hoạch bao vây để biến nơi này thành Điện Biên Phủ của người Mỹ".

"Năm 1968, Khe Sanh trở thành một địa danh nổi tiếng nhất nhì thế giới. Nhưng đó chẳng phải vì nổi tiếng qua phong cảnh đẹp nhất, khí hậu trong lành nhất, hoặc có du khách ngoại quốc đến thăm nhiều nhất. Khe Sanh thật sự đã nổi tiếng vì có nhiều trận đánh lớn xảy ra tại vùng này trong hai năm 1967 và 1968.

"Một Nghìn Chín Trăm Sáu Mươi Tám là thời điểm mà Khe Sanh được nhắc nhở đến nhiều nhất. Đó là thời điểm của Trận Chiến Tết Mậu Thân khi Việt Cộng mở chiến dịch tổng tấn công trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Trong chiến dịch này, 20,000 bộ đội Bắc Việt đã được huy động để bao vây 6,000 Thủy Quân Lục Chiến cùng khoảng 200 tay súng Biệt Động Quân miền Nam. Nhưng Khe Sanh đã chẳng thất thủ. Trận chiến trận kéo dài 77 ngày với Cộng quân hứng chịu hơn 10,000 tổn thất...."

"Trận tấn công vào đêm 29 tháng 2 (cho đến rạng ngày 1 tháng 3) là trận tấn công cuối cùng của quân Bắc Việt vào căn cứ. Ngày 1 tháng 4/1968, chiến dịch giải tỏa Khe Sanh bắt đầu. Cuộc hành quân mệnh danh “PEGASUS” (của Mỹ) và Lam Sơn 207 (của Việt Nam Cộng Hòa) được khởi động với sự tham dự của nhiều đơn vị thuộc Sư Đoàn 1 Không Kỵ Hoa Kỳ và Nhảy Dù Nam Việt Nam. Trục tiến quân giải tỏa Khe Sanh được thiết lập dọc theo Quốc Lộ 9.

"Vài ngày sau, 8 tháng 4, căn cứ Khe Sanh hoàn toàn được giải tỏa. Giấc mộng tạo dựng một Điện Biên Phủ thứ hai của Võ Nguyên Giáp kể như không thành. Các binh đoàn dưới quyền chỉ huy của ông bị mất từ 10 đến 13,000 bộ đội. Nhiều đơn vị bị xóa tên dưới hỏa lực hùng hậu của pháo binh và không yểm".

Cũng trên đoạn đường gợi lại Trận Đánh Khe Sanh này, sáng hôm nay, khi xe đang chạy khoảng 2/3 đường, bấy giờ đang chạy qua một phố thị nho nhỏ, người người đang đi hai bên đường, thì có một em bé khoảng 5 tuổi, như người viết ngồi ở hàng ghế đầu bấy giờ chứng kiến thấy từ đầu đến cuối, đang chạy theo mẹ của mình, đột nhiên chạy rẽ ra gần 1/3 đường, khiến chiếc xe khách chở phái đoàn TĐCTT phải lạch vội sang bên trái. May lúc đó không có xe nào ở đằng sau hay đi ngược chiều, bằng không đã xẩy ra tai nạn, một là em bé bị tan thây nát thịt nếu xe không tránh kịp, hai là xe cộ đâm vào nhau làm cho nhiều anh chị em TĐCTT bị thương... Tạ ơn LTXC!

Lúc về, chạy được khoảng nửa đường thì được biết rằng cơ quan người khiếm thị mà Nhóm TĐCTT muốn tới lại ở ngay trên đường từ GX Khe Sanh về Lavang. Nghe thấy thế chúng tôi đã quyết định ghé tặng quà luôn cho tiện, thay vì về tới Lavang rồi lại trở lại vào lúc 4 giờ chiều. Tuy nhiên, chúng tôi phải chờ ở gần cơ quan khiếm thị này 1 tiếng đồng hồ, bởi phải có vị linh mục đặc trách Caritas của TGP Huế từ Tòa Giám Mục đến để sửa soạn việc trao tặng quà theo dự tính, chỉ sớm hơn được nửa tiếng, thay vì 4 giờ mới bắt đầu thì bắt đầu từ 3 giờ 30, thế thôi. Do chúng tôi bất ngờ thay đổi giờ giấc cho thuận đường của chúng tôi mà vị linh mục chúng tôi chưa hề gặp gỡ ấy đã sẵn sàng hy sinh uyển chuyển thời giờ bận bịu của mình, và phải trải qua một đoạn đường khá xa xôi, để phái đoàn chúng tôi được tiện hơn.

Vả lại, theo tâm lý chung, ở đâu cũng thế, và lúc nào cũng vậy, thường khi nghe thấy mình được quà là người nhận cảm thấy thật háo hức đến sớm để chờ hơn là đến muộn chẳng còn: "Ăn cỗ đi trước lội nước theo sau" là vậy. Năm 2016, lần tặng quà đầu tiên cho anh chị em khiếm thị ở tại ngay Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, dù chúng tôi hẹn tặng quà vào lúc 4 giờ chiều mà từ 12 giờ trưa họ đã kéo nhau tới chờ. Lần này cũng thế, dù vị linh mục đã thông báo với họ đến vào lúc 3 giờ chiều, một số vẫn cứ đến từ 12 giờ trưa chờ chực, và càng ngày càng đông, nhưng lại chen chúc nhau ở trong ngôi nhà là trụ sở của cơ quan khiếm thị, bấy giờ đã trở nên chật chội ở ngay vào ngày nóng bức ngoài dự tưởng này. Chiều hôm ấy nóng đến độ chính cái điện thoại S7 (Samsung 7) chụp ảnh của người viết nổi lên hàng chữ "too hot / quá nóng", đến độ người viết không thể còn tiếp tục chụp được nữa, đành phải chờ cho nguội mới chụp từng chút một...

Cha Nguyễn Ngọc Hà đặc trách Caritas TGP Huế ngỏ lời cùng dân chúng trước khi trao tặng quà

Các vị đại diện cơ quan khiếm thị ngỏ lời cám ơn

Sơ phụ tác văn phòng Caritas đi với Cha Hà hướng dẫn việc nhận quà

tổ đặc trách trực tiếp trao tặng quà thứ 4 bao gồm 3/4 chị: Văn Thị Nguyệt, Nguyễn Tâm Huệ, Đinh Nương (Chị Hồ Mộng Huyền bị nạn bỏ cuộc ở VN)

Một số chị nữa sẵn sàng phụ giúp. Ở đây không nhiều người và nhiều quà một cách đại thể như ở GX Khe Sanh ban sáng

Ở đây phần quà của mỗi anh chị em nạn nhân khiếm thị bao gồm thùng mì,

bịch quà combo đủ mọi thứ nhu yếu phẩm nấu nướng, hộp bánh và tiền mặt, hoàn toàn không có gạo.

Chính nạn nhân mù tự đi lãnh nếu không có ai giúp, hay được người nhà dẫn đi lãnh, hoặc người nhà lãnh thay vì không thể đến.

Để dễ dàng hóa việc trao quà và tặng quà, tất cả các món quà nhu yếu phẩm nấu nướng được cho cả vào một túi nylon,

rồi khi trao cho người nhận thì để túi quà combo này lên trên thùng mì đưa cho họ bê.

Đoàn người vẫn nhẫn nại xếp hàng tiến vào tiền đường của trụ sở Hội Người Mù Hải lăng để lĩnh quà, dưới ánh nắng và sức nóng

 khó chịu chiều hôm ấy, cả người trao quà cũng cảm thấy nực làm sao ấy,

chiếc điện thoại chụp hình của người viết nực đến độ hiện lên chữ "too hot" không thể chụp được nữa,

đành phải để nguội một chút lại chụp từng tấm một.

Những ai nhận quà rồi thì ra về, có người nhà đón đợi ở trong sân của trụ sở của hội hay ở bên kia đường.

Hầu hết những anh chị em bị khiếm thị đích thân đến nhận quà, nhờ thân nhân chở đi.

Dù không thấy gì, họ vẫn thích đi đây đi đó và vẫn thích cầm trân tay món quà của chính mình nhận được.

người sáng mắt có thể đến lĩnh quà thay cho thân nhân khiếm thị của mình

Buổi tặng quà ở Hội Người Mù ở Huyện Hải Lăng Quảng Trị này kéo dài 1 tiếng đồng hồ, từ 3 giờ 30 đến 4 giờ 30,

thay vì 4 giờ mới bắt đầu như dự tính ban đầu thì mãi đến 5 giờ mới xong, mà hôm đó 5 giờ 15 phái đoàn đã về đến Lavang để có thể dùng bữa tối lúc 6 giờ.

 

 

Lavang - tối cuối cùng

 

Việc tặng quà tông đồ truyền giáo ở Hội Người Mù Huyện Hải Lăng từ GX Khe Sanh về Trung Tâm Lavang được kết thúc vào lúc 4 giờ 00, và anh chị em TĐCTT về đến Nhà Khách lâm Bích ở Lavang lúc 4 giờ 45, và hẹn nhau ăn tối ở hàng quán ngay chỗ tiệm thuốc tây, nơi xe khách của mình vẫn đậu, vào lúc 6 giờ chiều. Sở dĩ hôm ấy, Chúa Nhật, chúng tôi phải ăn tối ngoài, chứ không ở trong nhà khách Lâm Bích như tối hôm Thứ Bảy là vì Chúa Nhật các sơ nghỉ việc, các khách hành hương trọ ở Nhà Khách Lâm Bích hay bên Trung Tâm đều phải tự túc 3 bữa ăn.

Bữa ăn do chúng tôi đặt món ở tiệm chỉ đơn sơ như thế thôi, chứ không thịnh soạn như những chỗ tiếp đón chúng tôi - ai cho gì thì ăn cái ấy.

không phải vì chúng tôi tiết kiệm mà là vì tinh thần truyền giáo nghèo khổ như những người anh chị em chúng tôi đến tặng quà

Sau bữa tối vào lúc 6 giờ 30 thay vì 6 giờ như đã đồng ý với nhau và hẹn hò,

chúng tôi cùng nhau tiến ra và qui tụ ở Linh Đài Mẹ Lavang vào lúc 7 giờ 30.

Sau bữa tối, chúng tôi đã kết thúc một ngày bằng Chuỗi Kinh Thương Xót ở ngay Linh Đài Mẹ Lavang

Chuỗi Kinh Thương Xót chúng tôi đã bị nhỡ bởi việc tặng quà cho Hội Người Mù Huyện Hải Lăng ban chiều.

Cuối cùng chúng tôi dâng mình cho Đức Mẹ trước khi về ngủ đêm hôm ấy... để dưỡng sức,

sau cùng một ngày tặng 2 lần quà tông đồ truyền giáo ở 2 nơi khác nhau khiến nhiều anh chị em hơi mệt!

Thế nhưng, hình như chính vì mệt mới cần lấy lại thần lực bằng kinh nguyện,

đúng hơn chính cái mệt lại làm cho kinh nguyện trở thành sốt sắng hơn,

cũng như khi con người buồn khổ lại chính là lúc con người cầu nguyện sốt sắng hơn bao giờ hết vậy!

Sau bữa tối, chúng tôi đã kết thúc một ngày bằng Chuỗi Kinh Thương Xót ở ngay Linh Đài Mẹ Lavang

Chuỗi Kinh Thương Xót chúng tôi đã bị nhỡ bởi việc tặng quà cho Hội Người Mù Huyện Hải Lăng ban chiều.

Cuối cùng chúng tôi dâng mình cho Đức Mẹ trước khi về ngủ đêm hôm ấy... để dưỡng sức,

sau cùng một ngày tặng 2 lần quà tông đồ truyền giáo ở 2 nơi khác nhau khiến nhiều anh chị em hơi mệt!

 

 

 

xin đón xem

Ngày 15/10: Tặng quà Hội Người mù ở Huyện Phú Vang Huế, tham quan Đại Nội Kinh Thành Huế,

và ghé thăm trọ ở Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế

cần xem lại

Ngày 13/10: Tham quan Động Phong Nha Quảng Bình và về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang Thừa Thiên Huế

Ngày 12/10: Tặng Quà Tông Đồ Truyền Giáo ở GX Phúc Địa và Đến Phong Nha Quảng Bình

Ngày 11/10: Mừng Dòng Xito ở Việt Nam 100 Năm Thành Lập, ghé thăm Tòa Giám Mục GP Thanh Hóa, bữa trưa và về GX Phúc Địa

Ngày 10/10: Tạ Từ Dòng MTG Hưng Hóa, ghé thăm ĐTGM Ngô Quang Kiệt và Vườn Fatima

Ngày 9/10: Sáng từ Sapa... trưa ghé Lào Cai... chiều về Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Ngày 8/10: Giáo Điểm Sapa - Giáo họ Hầu Thào, Giáo họ Lao Chải, và Giáo điểm San 1

Ngày 7/10: Giáo Điểm Sapa - Giáo Xứ Sapa và Giáo họ Sử Pán cùng Giáo Họ Thôn Lý

Ngày 6/10: Ghé Hà Nội và Trọ ở Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa