THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024

 

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024:

 

Nội dung 

 

1- Nhập Cuộc
2- Các Trụ Sở Truyền Giáo
3- Thăm Viếng Nhân Sinh
4- Thăm Viếng Các Nhà Thờ
5- Ngày Hội Chợ Hằng Tuần
6- Ngày Tặng Quà Truyền Giáo
7- Tham Quan Các Cơ Sở Giáo Dục
8- Tham Quan Các Cơ Sở Y Tế

 

Thăm Viếng Các Nhà Thờ


Dẫn nhập:

Nếu ngày đầu tiên của phái đoàn TĐCTT trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu là ngày xuất quân và hành quân truyền giáo nhắm mục tiêu "Thăm Viếng Nhân Sinh" thì ngày tiếp theo, Thứ Tư 22/5/2024 (cùng với ngày Thứ Sáu 24/5 sau đó), là ngày tiếp tục lịch trình viếng thăm truyền giáo tới các Nhà thờ ở Mazoria trong chặng đầu của hành trình, ngày được chính vị linh mục đang phục vụ 5 cộng đoàn dân Chúa khác nhau đích thân dẫn đi.

Chưa hết, ở chặng 2 của chuyến đi, vào ngày Thứ Hai và Thứ Ba 27-28/5, phái đoàn TĐCTT còn được Quý Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần CSSp ở Yabello dẫn đến 2 nhà thờ còn đang xây dang dở của các vị, và cuối cùng, ở Hawasa, phái đoàn còn được Sơ Tri Minh Thi, FMM, dẫn đi thăm viếng 2 nhà thờ nữa ở thành phố lớn thứ hai của Ethiopia này, sau Thủ đô Addis Ababa, 1 Nhà thờ Công giáo và 1 Nhà thờ Chính Thống giáo, sáng Thứ Năm 30/5/2024 trước khi phái đoàn rời Hawasa lên đường về phi trường chiều tối hôm đó...

 

Thăm Viếng Các Nhà Thờ ở Mazoria

 

Cuộc xuất quân và hành quân hôm qua bằng bộ hành vì chỉ ở địa phương trong vòng 45 phút trở lại thì hôm nay bằng xe hơi vì nhiều nơi cách xa nhau

Bao giờ phái đoàn cũng dâng mình và dâng ngày cho Đức Mẹ mỗi khi đi xe ban sáng

Để bắt đầu chuyến viếng thăm các Nhà thờ, phái đoàn đến thăm khu trường mẫu giáo của các Sơ ở Shone, rồi từ đó mới đến nhà thờ đầu tiên gần đó nhất

Một sự trùng hợp lạ lùng đó là phái đoàn được Sơ Mỵ Chân dẫn ngay đến phòng làm bánh lễ ở bên trái ngay sau cổng vào

Bánh lễ được làm ở đây, như Sơ Mỵ Chân cho biết, để cung cấp cho toàn Giáo phận Hosanna

Sau khi thăm viếng khu trường mẫu giáo, phái đoàn được Sr. Rosy dẫn tới Nhà thờ đầu tiên ở gần khu trường này

 

Nhà Thờ Thứ Nhất - Nhà Thờ Kidane Mihiret ở Shone

 

Vì số tín hữu tham dự phụng vụ ngày càng gia tăng nên nhà thờ cần phải được nới rộng ở phần cuối

Cũng còn tốn công tốn của rất nhiều nữa mới được hoàn thành

Tuy nhiên, theo Sơ Mỵ Chân, dân ở tỉnh lỵ này có công ăn việc làm nên đóng góp cho nhà thờ, nhờ đó không sớm thì muộn nhà thờ cũng sẽ xong

Khu vườn trong khuôn viên của Nhà thờ

Chiếc xe full van này là chiếc xe được Sr. Rosy thuê chở phái đoàn TĐCTT đi gần hay xa, như chở phái đoàn từ Mazoria lên Arba Minch nữa

Nhìn ra ngoài cửa sổ khi xe di chuyển, phái đoàn lại thấy hiện lên cảnh tượng nhân sinh ở từng địa phương của đất nước Ethiopia

 

Nhà Thờ Thứ Hai - Nhà Thờ Thánh Phanxicô ở Buligitta

 

Sau khi vào thăm viếng nhà thờ, phái đoàn được dẫn đến thăm 1/10 gia đình cần có nhà và đã được tuyển chọn trong số tiền bảo trợ của quỹ TĐCTT

Gia đình này ở không xa Nhà thờ và thuộc về Cộng đoàn Dân Chúa địa phương ở đây

Vườn mía này là của chủ nhân người Kitô hữu Tin Lành

Đây là ngôi nhà xiêu vẹo ọp ẹp của gia đình 6 người trụ ngụ với đủ mọi thứ sinh hoạt kể cả bếp nấu và giường nằm thật là chật chội

Dân làng cũng có thể hỗ trợ những gia đình như thế này để làm nhà với chi phí cho tôn và đinh là 300 MK từ quĩ truyền giáo của TĐCTT

Cha Zeleke chỉ xin chủ vườn mía 2 cây mía thôi, nhưng ông đã tặng cho từng người trong phái đoàn, lên đến cả chục cây mía, chẳng những để thưởng thức mà tạm thời để làm gậy chống

Dân chúng dù nghèo nhưng tấm lòng lại không nghèo tí nào... Không phải chúng ta đến cho họ quà tặng mà là học cùng họ thì đúng hơn!

Phái đoàn TĐCTT, với cây mía như cái cái gậy chống trong tay, bỗng chốc trở thành phái Cái Bang như trong phim bộ xuất hiện ở Ethiopia

Phái đoàn trở về ngôi Nhà thờ thứ hai để tiếp tục tiến đến Nhà thờ thứ ba

Sơ Rosy không ở trên chiếc full van nữa mà là được Cha Zeleke chở đi trước dẫn đường cho phái đoàn

Các cây mía được tài xế xếp dọc theo cửa hông rất gọn không bị vướng víu hay chật chội gì hết

Muốn biết con đường đi hay khiến hành khách bị sóc/sốc như thế nào thì cứ nhìn các chị đang bám chặt lấy cổ ghế đằng trước...

Cảnh tượng nhân sinh nghèo khốn vất vả sinh sống mỗi ngày một trở thành ấn tượng nơi tâm khảm của từng người trong phái đoàn

 

Nhà Thờ Thứ Ba - Ngôi Nhà Thờ cần được thay thế

 

Ngôi nhà thờ này tệ nhất trong 4 Nhà thờ phái đoàn TĐCTT viếng thăm hôm nay

Tất cả những gì được chất chồng trong sân Nhà thờ cho thấy Cộng đoàn Dân Chúa ở đây ready to go đến một Nhà thờ mới

Khi phái đoàn từ cổng nhà thờ từ từ tiến vào trong nhà thờ thì đã nghe thấy tiếng hát vang vang của các em thiếu nhi

Tất cả mọi người đều vỗ tay theo điệu nhạc lời ca với các em

Sau đó là nghi thức làm phép tràng chuỗi Mân Côi trước khi phân tặng cho từng em bằng cách đeo ngay vào cổ từng em

Rời Nhà thờ, phái đoàn được dẫn đến thăm một gia đình mẹ góa con côi gần đó đang ở trọ nên được chọn có nhà được TĐCTT bảo trợ

Đây là người mẹ góa đang sống với 5 người con nhưng ở trọ nhà nằm đằng sau mảnh đất bà đang đứng, nơi sẽ dựng 1 nhà cho gia đình bà

Hình như Cha Zeleke và Sr. Rosy đã bàn với nhau về chuyện thăm viếng vừa Nhà thờ vừa gia đình của người cần nhà ở được TĐCTT bảo trợ

Sau khi thăm gia đình người mẹ góa sống trọ với 5 đứa con ấy, phái đoàn trở về Nhà thờ để giải lao giữa trưa

Ngôi Nhà Thờ này đã được phái đoàn trở lại 2 hôm sau để quay video tài liệu gây quĩ

Chính em quay bằng điện thoại của em, vì Chị Bích Phượng không đi được, và Sơ Mỵ Chân chuyển dịch những gì Cha Zeleke nói. Nhưng Chị Hòa quay phần em giới thiệu đầu.

Sau khi thăm Nhà thờ phái đoàn được dẫn đến mảnh đất được chính phủ cho cả năm nay rồi để xây nhà thờ và trường học

Xây nhà thờ cho giáo dân Công giáo còn xây trường học cho dân làng địa phương theo điều kiện cho không mảnh đất của chính quyền

 

Trong phái đoàn khi rời khu đất để làm nhà thờ mới, còn thiếu mất một chị, thì ra đó là chị Hòa, vì lúc đó 2 ống quần của chị bị dính đầy gai,

nên có một bé gái giúp chị gỡ ra cho chị và vì thế chị đã kiếm bánh cho bé, đến khi quay lại thì phái đoàn đã đi mất tiêu rồi.

 Cha Zeleke còn ở lại đã nói chị lên xe cha chở đi, chị trả lời cha chị đi bộ cũng được, nhưng cha muốn giúp chị theo kịp phái đoàn thôi... 

Trong quãng đường bộ hành này, cảng tượng nhân sinh vẫn tiếp tục không rời đôi mắt thương tâm của phái đoàn TĐCTT

 

Cũng chính những con đường đất này, 2 hôm sau, Thứ Sáu 24/5, sau trận mưa hôm Thứ Tư 22/5, đã trở nên lầy lội gian truân vượt qua,

xe không vào tới tận nhà thờ như hôm nay, phái đoàn phải bộ hành hơn 1 dặm đường khổ nạn khốn khổ, như hình ảnh cho thấy như sau:

Có nhiều chỗ phái đoàn cần phải luồn lách bên đường vào các lối mòn giữa cây cối để tránh các vũng nước khó có thể vượt qua hay phải nhẩy qua hoặc phải hất qua nguy hiểm v.v.

trở lại mảnh đất để làm nhà thờ mới 2 hôm trước để quay video gây quĩ trong nội bộ Nhóm TĐCTT, Sơ Mỵ Chân cầm 1 bó như lúa cho biết phần như hạt lúa ăn được và phần làm trấu trộn đất làm tường nhà

 

Nhà Thờ Thứ Tư - Nhà Thờ Phai Tàn Danh Xưng

 

Ngôi Nhà thờ thứ tư trong ngày cũng là ngôi Nhà thờ cuối cùng hôm đó phái đoàn được dẫn đến viếng thăm

Cũng như nhà thờ thứ 3 vừa rồi, khi phái đoàn tiến từ cổng vào nhà thờ đã nghe thấy các em thiếu niên hát vang vang như chào đón Cha và phái đoàn

 

Em được Cha mời nói với các em mấy lời và em đã nói với các em rằng mừng cho các em vì Nước Trời thuộc về các em,

nên chúng tôi đến không phải chỉ để thăm các em mà còn để học nơi các em sống chân thành, hồn nhiên và vui tươi để về Trời nữa...

Sau khi Cha làm phép Chuỗi Mân Côi, các em được phân tặng theo gia đình cho đủ hơn là theo cá nhân như ở nhà thờ trước

Các em chẳng những thích được chụp hình mà còn khoái chí xem hình chụp nữa... Hầu như ở đâu tâm lý của các em ở Ethiopia này cũng vậy.

Rời Nhà thờ phái đoàn lại được tiếp đãi một bữa xẹp ban chiều sau bữa giải lao ban trưa ở nhà thờ vừa rồi

Cuối bữa còn cà phê đặc sản Ethiopia nữa, nhưng hình như chỉ có Các Sơ và Chị Hòa là có thể thưởng thức

Ông chủ tịch muốn chia sẻ đôi điều với Cha và phái đoàn

Trạm dừng chân cuối cùng của chuyến Viếng Thăm Các Nhà Thờ ở Mazoria hôm nay đó là gia đình thứ 3/10 sẽ có ngôi nhà được TĐCTT bảo trợ

Đây là ngôi nhà tạm trú của 1 mẹ góa với 4 đứa con côi. Ngôi nhà này của con bà vợ lớn cần phải trả lại.

Người chồng qua đời và cả người vợ lớn cũng qua đời; người vợ nhỏ còn sống với 4 đứa con gái, nghèo khổ, nên được chọn cấp cho ngôi nhà mới ở ngay chỗ này

Trên đường về lại tu viện của Quý Sơ, cảnh tượng nhân sinh bần cùng khổ ải vẫn tiếp tục không ngừng trải qua trước mắt phái đoàn

7:20 pm bầu trời ở tu viện của các Sơ báo hiệu cơn mưa đêm Thứ Tư 22/5 để rồi chiều 24/5 phái đoàn đã phải trải qua đoạn đường khổ ải.

 

 

Thăm Viếng Các Nhà Thờ ở Yabello

 

Hôm Thứ Hai, trên đường từ Arba Minch tới Yabello, phái đoàn ghé qua một trụ sở của Dòng Qúy Cha Spiritan ở Borana

Và sau bữa trưa, phái đoàn được Cha Dennis Dòng Chúa Thánh Thần người Uganda ở đây dẫn đi tham quan cơ sở của Dòng, trong đó có ngôi nhà thờ đang xây dở dang

Trong khi chờ đợi hoàn thành ngôi nhà thờ mới cho 150 tín hữu Công giáo còn sống đạo trong 1 ngàn giáo dân trên 9 ngàn dân địa phương

hội trường này tạm được sử dụng như Nhà thờ

Em có hỏi ngài còn thiếu bao nhiêu nữa thì nhà thờ hoàn thành, ngài cho biết khoảng 35 ngàn MK nữa

Phái đoàn đã quay video tài liệu ngay tại tâm điểm của nhà thờ này, tức ngay trước nơi sẽ trở thành Nhà Tạm sau này, để gây quĩ trong nội bộ TĐCTT

Sơ Mỵ Chân là thông dịch viên chuyên nghiệp, ai không hiểu hay không muốn nghe tiếng Anh thì chờ nghe Sơ thông dịch nhé.

Trước khi rời Nhà nguyện này, tất cả cùng hiệp thông cầu nguyện theo Ý Chúa

Cuối cùng tất cả đều lĩnh phép lành của Cha

 

Ngày Thư Tư 29/5, trên đường tham quan trụ sở của Dòng ở Dubuluk về lại Dhadim,

phái đoàn đã được Cha Giám Tỉnh dẫn tới một nhà thờ nữa của Dòng cũng đang xây dở dang

Mảnh đất này rộng 10 mẫu, được ngài Giám tỉnh cho biết sẽ được biến thành trung tâm của Dòng Chúa Thánh Thần ở Yabello

Mảnh đất này do ngài xin với chính phủ cho Công giáo, một địa điểm gần 2 trường đại học ở sát với đường lộ và gần đường lộ

Mảnh đất này sẽ qui tụ dân chúng lại thành một ngôi làng chung quanh một Ngôi Thánh Đường lớn

Xa xa sát với đường lộ, về phía trái của nhà thờ đang xây nhìn ra là khu đại học đường của chính phủ

Và ở phía bân phải gần với đường lộ là khu đại học của Hồi giáo

 

 

Thăm Viếng Các Nhà Thờ ở Hawasa

 

Ngày Thứ Năm 30/5 là ngày cuối cùng phái đoàn ở Hawasa trong 2 ngày từ trưa ngày hôm qua

Phái đoàn được Sơ Minh Thi dẫn đi thăm viếng Nhà thờ Công giáo và tham quan Nhà thờ Chính Thống giáo ở Hawasa

Phái đoàn được chiếc xe ambulance của Trung Tâm Chuyên Khóa về Sản Phụ và Nhi Đồng của Quý Sơ FMM chở đi

Trước hết là đến kính viếng Thánh đường Công giáo Kidane Mahred

Từ Nhà thờ Công giáo đến Nhà thờ Chính Thống giáo, tiện đường phái đoàn được Sơ Thi dẫn đi tham quan khu du lịch để shopping

Để đề phòng bất trắc xẩy ra, chính Sơ Thi đã một mình xuống xe để tìm mua cho quý chị vẫn ở nguyên trên xe - gọi là kiểu shopping trên xe

 

Sau khi shopping, phái đoàn đã được dẫn đến Nhà thờ Chính Thống giáo, lo lớn vĩ đại hơn Nhà thờ Công giáo,

cả 2 đều hợp với tầm mức dân số đạo giáo của mình ở Ethiopia, nơi Chính Thống giáo chiếm phần ưu tiên còn Công giáo là thiểu số

Nhà thờ đóng cửa nên giáo dân cứ cầu nguyện ở bên ngoài các cửa chung quanh nhà thờ

Sau khi tham quan bên ngoài Nhà thờ Chính Thống giáo và trước khi về dùng bữa trưa lúc 11:30 để sau đó lên đường lúc 1 giờ chiều, phái đoàn được dẫn đến shopping ở khu của Dòng Comboni

Ở đây là chỗ may các đồ lễ, đặc biệt như áo lễ, giây stolla, khăn thánh v.v.

Các Sơ Comboni bất ngờ được một bữa bán được đủ thứ khác nữa ngoài đồ lễ, thật là một cú bội thu như chưa từng có.

4 chị khách quý trong 5 cô khôn ngoan của phái đoàn TĐCTT, trong đó Chị Hòa là chị ruột của Cha Phan Thế Lực ở San Jose và Chị Thành là Chị dâu của Cha Uông Đình Lượng

Hai chị của 2 linh mục mua toàn đỗ lễ - mở đầu chuyến Thăm Viếng Các Nhà Thờ là chỗ làm bánh lễ và kết thúc là chỗ làm đồ lễ! Tuyệt vời...

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 7, 2024 at 9:09 PM
Subject: Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 4- Thăm Viếng Các Nhà Thờ
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  


Nếu ngày đầu tiên của phái đoàn TĐCTT trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu là ngày xuất quân và hành quân truyền giáo nhắm mục tiêu "Thăm Viếng Nhân Sinh" thì ngày tiếp theo, Thứ  22/5/2024 (cùng với ngày Thứ Sáu 24/5 sau đó), là ngày tiếp tục lịch trình viếng thăm truyền giáo tới các Nhà thờ ở Mazoria trong chặng đầu của hành trình, ngày được chính vị linh mục đang phục vụ 5 cộng đoàn dân Chúa khác nhau đích thân dẫn đi.

Chưa hết, ở chặng 2 của chuyến đi, vào ngày Thứ Hai và Thứ Ba 27-28/5, phái đoàn TĐCTT còn được Quý Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần CSSp ở Yabello dẫn đến 2 nhà thờ còn đang xây dang dở của các vị, và cuối cùng, ở Hawasa, phái đoàn còn được Sơ Tri Minh Thi, FMM, dẫn đi thăm viếng 2 nhà thờ nữa ở thành phố lớn thứ hai của Ethiopia này, sau Thủ đô Addis Ababa, 1 Nhà thờ Công giáo và 1 Nhà thờ Chính Thống giáo, sáng Thứ Năm 30/5/2024 trước khi phái đoàn rời Hawasa lên đường về phi trường chiều tối hôm đó...

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh


Với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC về chuyến đi, cùng với tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho dân nước Ethiopia bần cùng khốn khổ thảm thương, cũng như cho các vị thừa sai truyền giáo, nhất là các vị linh mục và nam nữ tu sĩ, đang âm thầm hy sinh cuộc đời của mình để dấn thân phục vụ ở các khu vực tận cùng trái đất này, xin mời quí AC theo dõi ở đường kết nối sau đây bài tường trình thứ 3 của em:


Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 4- Thăm Viếng Các Nhà Thờ