THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024

 

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024:

 

Nội dung 

 

1- Nhập Cuộc
2- Các Trụ Sở Truyền Giáo
3- Thăm Viếng Nhân Sinh
4- Thăm Viếng Các Nhà Thờ
5- Ngày Hội Chợ Hằng Tuần
6- Ngày Tặng Quà Truyền Giáo
7- Tham Quan Các Cơ Sở Giáo Dục
8- Tham Quan Các Cơ Sở Y Tế

 

Ngày Tặng Quà Truyền Giáo

 

Dẫn nhập:

Hai chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I 2016 và II 2018, phái đoàn TĐCTT đều thực hiện việc Tặng Quà Truyền Giáo ở các khu vực truyền giáo của các Cha và các Sơ thừa sai đang phục vụ tại địa phương của các vị. Căn cứ vào nhân số và nhu cầu thích hợp với từng địa phương, Nhóm TĐCTT đã xin các vị mua sẵn những quà tặng truyền giáo, với số tiền được Nhóm TĐCTT gửi về trước cho các vị sử dụng cho quà truyền giáo các vị mua, để khi veè Việt Nam và đến khu vực truyền giáo của các vị vào thời gian hẹn định, phái đoàn TĐCTT sẽ cùng nhau phân tặng cho dân chúng, như chúng ta có thể thấy được ở các đường kết nối còn lưu giữ tiêu biểu ở trong kho sử liệu của Nhóm TĐCTT sau đây:

TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên: Các nơi viếng thăm và biếu tặng quà truyền giáo (2016)

Tặng quà truyền giáo ở GX Suối Dây Tây Ninh GP Phú Cường, và viếng thăm truyền giáo GX Rạch Vọp GP Cần Thơ (2018)

Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2020 bị hủy bỏ vì đại dịch Covid-19, tuy nhiên vẫn gửi quà truyền giáo về cho các khu vực truyền giáo TĐCTT chưa đến trong 2 năm 2016 và 2018 nhưng đã hẹn đến mà không đến được. Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022, quà tặng truyền giáo của TĐCTT không phải chỉ là số tiền $28,100.00 tặng cho Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Têrêsa ở Calcutta Ấn Độ, mà còn là công sức phục vụ với tư cách là tình nguyện viên của từng anh chị trong phái đoàn tham dự với các nữ tu dòng này ở các cơ sở được chỉ định phụ giúp nữa. Còn quà truyền giáo của Nhóm TĐCTT trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia năm 2024 này là gì?

Đó là các số tiền bảo trợ cho nhu cầu truyền giáo của Dòng FMM và Dòng CSSp. Quà tặng truyền giáo $30,000.00 qua Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM ở Mazoria bao gồm: $20,000.00 cho 2 lớp học mẫu giáo + $3,000.00 cho 10 ngôi nhà cho 10 gia đình nghèo khổ đáng thương nhất + $5,000.00 cho đồng phục và dụng cụ học sinh ở hai trường mẫu giáo được Dòng FMM phục vụ + (không kể $2,000.00 trang trải chi phí cho Sơ Mỵ Chân để hướng dẫn phái đoàn thực hiện hành trình truyền giáo ở Ethiopia, nơi Sơ đã ở 11 năm). Còn Dòng Chúa Thánh Thần của các Cha Spiritan là $5,000.00, để các ngài vừa làm quà thực phẩm cho dân chúng ở khu vực truyền giáo Dubuluk Borana, vừa mua nệm giường cho các em học sinh trung học nội trú ở Dhadim Yabello. Chưa kể $3,000.00 làm quà tặng cho các chị em phụ nữ bị hãm hiếp ở vùng Tigray bởi các phiến quân trong cuộc chiến tàn khốc ở Bắc Ethiopia, nơi khu vực truyền giáo ở Adwa Ethiopia của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB.

Còn nữa, ở Mazoria, quà tặng truyền giáo của cá nhân anh chị em trong phái đoàn TĐCTT còn là kẹo bánh cho các em học sinh mẫu giáo và chuỗi Mân Côi cho các em thiếu nhi và thiếu niên ở 2 giáo xứ được Cha Zeleke coi sóc. Quà tặng truyền giáo đặc biệt hơn nữa cho chung các gia đình, 100 gia đình đáng thương nhất trong vùng, được Sơ Rosy của Dòng FMM tuyển chọn để được nhận nửa tạ bắp/ngô. Số tiền $3,500.00 chi trả cho 50 tạ bắp / ngô này xuất phát từ số tiền đóng góp vào mấy ngày cuối cùng từ một số thân hữu của Chị Trần Phan Hòa khi nghe thấy chị đi Phi Châu truyền giáo.

Thoạt tiên số tiền này, ngay hôm đầu tiên đến Ethiopia ở thủ đô Addis Ababa, Chúa Nhật 19/5, phái đoàn TĐCTT đã tính đổi ra tiền địa phương, để khi đến thăm từng nhà dân sẽ tặng cho mỗi gia đình 25 MK, nhưng Sr. Rosie bấy giờ đã can ngăn không nên làm, cứ đưa hết cho Sơ để Sơ thấy gia đình nào cần thì cho; tuy nhiên, phái đoàn thấy cách đó cũng không ổn, mà muốn được tự mình cả phái đoàn đích thân hợp tác với Sơ để trao tặng một cách công khai, nên phái đoàn đã xin Sơ làm ơn mua sẵn quà hợp với dân để phái đoàn TĐCTT trao tặng cho họ, nhưng Sơ lại tỏ ra ngần ngừ. Mãi cho đến sau bữa tối Thứ Tư 22/5, tức 3 ngày sau, Sơ mới chịu làm như thế. 

Và đó là lý do mới có Ngày Tặng Quà Truyền Giáo hôm Thứ Bảy ngày 25/5, ở tại khu trường Mẫu Giáo được các Sơ Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM ở Mazoria phục vụ. Sơ Rosie đã có danh sách 100 gia đình đáng thương do chính Sơ tuyển lựa theo sự quen biết của Sơ, và Sơ cứ gọi từng 2 gia đình một và mấy cặp gia đình như vậy vào một đợt khi họ ngồi chờ tới phiên ở cổng trường mẫu giáo Mazoria. Khi vào tới nơi, nhân viên trao cho từng cặp 2 gia đình này 1 tạ bắp / ngô để họ tự chia nhau, mỗi gia đình một nửa tạ, tức 50 Kilô. Sau đó nhà nào nhà ấy tự tìm cách mang về, một là vác trên lưng, hai là khiêng, ba là đẩy bằng xe cáng, bốn là chở bằng xe máy v.v.

 

50 Bao tạ ngô bắp

 

Sau Thánh lễ ở Nhà Thờ Mazoria và sau điểm tâm ở tu viện, phái đoàn TĐCTT tiến sang và tiến vào hiện trường Tặng Quà Truyền Giáo

Giờ ấn định để Tặng Quà Truyền Giáo là 9 giờ sáng, và trong vòng 1 tiếng phải xong như Sr. Rosy ước định... nhưng đã kéo dài tới 12 giờ trưa!

Số 50 bao tạ Bắp/Ngô này được mua gần nhà và được chuyên chở miễn phí mới có giá vừa đủ $3,500.00 của phái đoàn TĐCTT bao tặng

Ở Ethiopia chào nhau không phải chỉ bắt tay theo kiểu Tây phương mà còn chạm vai nhau sau đó nữa theo lệ của nước này

Các chị trong phái đoàn đã sẵn sàng phụ giúp phân tặng và thật sự đã tích cực nhào vô giúp cho dân chúng đặc biệt trong việc phân chia

 

Hai trong 3 vị linh mục ở cùng Nhà xứ của Giáo xứ Mazoria:

Cha Tamrat Seyoum (ngoài cùng bên trái) - Chánh xứ kiêm hiệu trưởng trường St. Gabriel tiểu cấp (elementary) và chuyển cấp (medium);

Cha Zeleke Gainamo (ngoài cùng bên phải) - Vị linh mục coi sóc 5 cộng đoàn Dân Chúa khác nhau ở Shone - Hosanna Ethiopia

Trước khi Tặng Quà Truyền Giáo, Cha Sở Nhà thờ Mazoria đã ban phép lành cho quà tặng truyền giáo từ phái đoàn TĐCTT đại diện 

 

Chờ đợi ngoài cổng trường

 

Trên đường từ tu viện sang trường mẫu giáo, khi vừa qua Nhà thờ Mazoria, phái đoàn đã thấy dân chúng đứng chờ để được nhận quà tặng

Hầu hết đang ngồi gần hay ngồi ngay trước cổng của khu trường mẫu giáo như điểm hẹn để chờ được lãnh nhận quà tặng

Ngày xưa khi Chúa Giêsu trông thấy đám đông dân chúng thì "động lòng thương" (Mathêu 9:36) vị họ bơ vơ như chiên không người chăn.

Ở Mazoria này cho dù có người chăn nhưng họ vẫn bần cùng khốn khổ đói ăn, nên Người vẫn tiếp tục "động lòng thương" (Mathêu 14:14)

bằng phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng về cả phần xác nữa...

Người đã làm phép lạ này với sự cộng tác nhỏ mọn của các môn đệ của Người thế nào thì Người vẫn tiếp tục qua Nhóm TĐCTT ở đây hôm ấy

Từng đợt các cặp đôi gia đình, theo danh sách được báo, Sr Rosy ra cổng trường để mời họ vào bên trong để sửa soạn nhận quà tặng

Họ ngồi chờ tiếp cho đến khi tới phiên, vì ở hiện trường phân chia bao tạ 100 ký cho 2 gia đình chưa có chỗ

cứ 2 gia đình 1 tiến tới hiện trường quà truyền giáo để được phân tặng đồng đều nửa tạ 50 Kilô

Chính Sr. Rosie đôi khi dẫn cả một nhóm cặp đôi gia đình vào một lúc

Sr. dặn dò hướng dẫn họ trong việc phân tặng và từ chia đều rồi tìm cách mang về tùy tiện

Sơ gọi tên từng cặp đôi gia đình theo danh sách được Sơ liệt kê trong sổ tay của Sơ

 

Chia nhau từng bao tạ

 

Thoạt tiên nhân viên phụ giúp Sơ Rosy giúp các cặp gia đình chuyển bao tạ 100 ký nặng nề đến vị trì thuận tiện cho họ tự phân chia

Hay họ có thể tự kéo lê từng bao tạ này thay vì chờ nhân viên giúp họ khi nhân viên không đủ người lại đang giúp các cặp khác chưa xong

Nhìn thấy cảnh tượng lôi kéo bao tạ 100 ký nặng nề này mà em tự cảm thấy đau lưng, bởi chính em đang bị thần kinh tọa mấy năm nay,

gây ra bởi cố sức hì hục save tiền để tổ chức tĩnh tâm cho TĐCTT và GĐTHĐC ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona Nam California.

Em thông cảm với họ và lại càng cảm thấy nhức nhối xót xa hơn nữa khi mình là một nam nhi phái khỏe lại không thể nào nhào vô giúp họ được...

Thay vào đó, quý chị Phan Hòa, Hoàng Thành, Vũ Mùi và Christy Mai đã tích cực và năng nổ nhào vô giúp cho dân chúng...

Trong khi em chẳng giúp được gì ngoài việc chụp hình thì Chị Bích Phượng cũng liên tục quay video clips để làm sử liệu bất khả thiếu cho TĐCTT

Dọc theo hành lang chất một loạt 50 bao tạ bắp có những hạt ngô bị vương vãi kéo dài tới đầu hành lang bên kia...

ở đó có một số cặp gia đình cũng đang cùng nhau mở bao tạ để chia nhau quà tặng

Như các mảnh vụn được thu lại thành 12 thúng đầy ở lần thứ 1 và 7 thúng đầy ở lần thứ 2 phép lạ hóa bánh ra nhiều, ở đây cũng thu gom các hạt vương vãi lại

 

Tìm cách mang về nhà

 

Chứng kiến dân nghèo lôi kéo bao tạ để chia nhau em đã cảm thấy đau lưng thay cho họ, nay lại thấy họ, hầu hết là phụ nữ gầy còm ốm yếu, vác trên lưng mang về nhà dù xa hay gần, em chỉ biết ngậm ngùi...

Dù mang vác nặng trên lưng còng, họ vẫn vui tươi chấp nhận cuộc sống bần cùng khốn khổ của mình,

một tâm trạng không hề có nơi người giầu mà lại vị kỷ hay càng tham lam, càng bóc lột dân nghèo v.v.

Dân nghèo còm cõi vác nửa tạ bắp ngô như thế, đối với em, giống hình ảnh Chúa Kitô vác thập giá cứu độ loài người tội lỗi đáng thương.

Về vật chất họ thật là đáng thương, nhưng những khổ cực về thể lý của họ phải chịu, em cảm nhận thấy rằng, LTXC đang tiếp tục vác Thánh giá nơi họ, để họ đền tội cho phần rỗi của các kẻ giầu sang tội lỗi.

Có một ngõ hông để ra khỏi khuôn viên trường mẫu giáo, chứ không cần qua cổng chính là chỗ dân đang ngồi chờ

Sau khi ra khỏi cổng thì tiến về phía nhà thờ để từ đó tiến ra cổng nhà thờ rồi ra ngoài đường lộ mà về nhà

Để nhẹ nhàng và giữ sức hơn, dân chúng tìm cách chuyên chở khác, chẳng hạn như dùng xe đẩy ba bánh

nhưng nguyên việc làm sao để cho quà tặng nặng nề lên xe cũng đã mệt rồi dù nhiều người nhào vô chung tay cho dễ dàng và nhanh mau

Sau khi ổn rồi thì lúc đẩy cũng nghiêng ngả không vững đến phải có 2 người 2 bên giữ cho nó khỏi lọt xuống đất nữa

Khá hơn thì chở bằng xe bò nhưng được lừa kéo

Phương tiện hay nhất là xe gắn máy, một là nhờ thân nhân hay thân hữu hoặc thuê mướn.... Nhưng đã nghèo thì làm gì có tiền để thuê mướn

Có một số bao gạo bị thủng, cần phải bịt tạm thời bằng bất cứ cái gì chặn được... nhưng đi dọc đường, bị sóc một phát là lỗ bịt tạm này sẽ...



Chỉ được một nửa tạ bắp ngô mà lại thuê xe chở thì không biết còn lại bao nhiêu hay là huề vốn...

Hình như các Sơ và quý chị đã âm thầm thuê xe cho một số gia đình khốn khổ nhất nào đó...?

Ôi, mọi sự ở đây, trên đất nước Ethiopia này và nơi dân nước Ethiopia d8ây, đều chứng thực tất cả những gì là "tận cùng trái đất" vậy!

Còn 17 bao tạ bắp ngô chờ các gia đình được tuyển lựa đến lãnh phần của mình vào Thứ Hai 27/5.... Và được khóa giữ cẩn thận trong phòng học.

Nhưng rất tiếc phái đoàn TĐCTT đã không còn ở lại Mazoria, hôm đó họ đang từ Arba Minch đến Yabello

Nếu cần theo dõi lại một số giây phút đặc biệt về toàn bộ ngày tặng quà truyền giáo (xin xem video clip này)

 

Quà Truyền Giáo ở miền Bắc Ethiopia

 

Phái đoàn TĐCTT chúng ta rất tiếc không thể đến khu vực truyền giáo Edwa của Dòng Don Bosco, nơi Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, đang phục vụ, vì tình trạng chiến tranh bất an ở vùng này. Sở dĩ em được biết Cha và liên lạc với Cha ngay từ đầu là nhờ Chị Vũ Kim Loan, TĐCTT ở Virginia nhưng đã cùng Mẹ là TĐCTT Tống Thị Nhị dọn qua Las Vegas Nevada ở. Chị Kim Loan biết được Cha Luân là nhờ Sơ Thi, FMM ở Ethiopia, và Sơ Thi mới chỉ thấy Chị Kim Loan qua video mà thôi như Sơ nói với em, chứ chưa trực tiếp gặp chị hay có họ hàng với chị. Càng luẩn quẩn liên hệ như thế lại càng chứng tỏ mối liên hệ theo an bài thần linh có tầm vóc quan trọng như thế nào, nhờ đó TĐCTT mới có Hành Trình Tận Cùng Trái Đất 2024!

Dù Nhóm TĐCTT, qua phái đoàn TĐCTT 5/2024 chúng ta không thể đến khu vực truyền giáo của Cha Luân, chúng ta cũng đã trích ra 3 ngàn MK, 1/4 trong số 12 ngàn MK ngay khi quĩ truyền giáo được kết thúc 10/2023, để tặng cho khu vực truyền giáo này của Cha, và Cha đã gửi cho Nhóm TĐCTT hình ảnh kèm theo các đoạn video clips liên quan đến việc Cha trao tặng số tiền $3,000.00 quà truyền giáo của Nhóm TĐCTT chúng ta (ngay dưới đây), và sau những hình ảnh cùng video clips này là những gì Cha đã viết cho em qua email ngày 21/8/2023, khi em thăm dò vùng truyền giáo của ngài để phái đoàn TĐCTT có thể đến thăm viếng và tặng quà truyền giáo trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Thế Giới 2024:

 

Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, tặng quà truyền giáo của TĐCTT

"cho những nạn nhân bị hãm hiếp bởi những người lính trong đợt chiến tranh vừa qua"  

Video 1  

Video 2

 

Kính thưa anh, bản thân em rất mong muốn anh và các bác trong nhóm TĐCTT đến thăm và giúp đỡ cho người dân chúng em tại Ethiopia vào năm 2024. Nhưng trước hết em muốn chia sẻ về tình hình chính trị bên đó để anh có thể hình dung, suy nghĩ và quyết định nhé.

 

Với hơn 110 triệu dân, Ethiopia là quốc gia lớn thứ hai ở châu Phi sau Nigeria. Hơn 84 nhóm dân tộc sống ở Ethiopia, với nhiều ngôn ngữ. Việc các lực lượng liên bang và nước ngoài bắt đầu tuyên chiến với Tigray vào ngày 4 tháng 11 năm 2020 đã dẫn đến sự tàn phá cuộc sống con người, toàn bộ hệ thống kinh tế, cơ sở hạ tầng, khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và tình trạng di dân trên diện rộng trong toàn khu vực Tigray, phía bắc Ethiopia.

 

Đặc biệt trong 2022, cuộc chiến tranh diệt chủng ở Tigray đã tạo ra những tổn thương trong toàn xã hội, đặc biệt là các em nhỏ. Đã có bắn phá, nổ súng, và một số người đã quan sát thấy những vụ giết thường dân vô tội và hãm hiếp các thành viên gia đình bởi các băng đảng của lực lượng xâm lược. Các cuộc tấn công toàn diện đã được diễn ra bằng các máy bay không người lái, máy bay chiến đấu, các trận đánh phá xảy ra bừa bãi vào các khu vực dân cư, khu chợ, các cơ sở y tế và giáo dục, v.v. đã hủy hoại cuộc sống của người dân vô tội tại đây. Thật đau đớn và bàng hoàng khi chứng kiến những hành động tàn phá vào dân thường vô tội, đặc biệt kinh khủng hơn nữa là tất cả các hoạt động cứu trợ nhân đạo đã bị dừng lại trong toàn bộ khu vực Tigray.

 

Bên cạnh đó, các trường học đã bị đóng cửa trong hơn ba năm, các em học sinh, sinh viên đã không thể đến trường. Tài sản của người dân thì bị cướp hoặc bị đốt phá; các trường học và bệnh viện bị phá hủy. Khu vực Tigray hoàn toàn bị phong tỏa trên thực tế, do đó tất cả các dịch vụ như:

- Điện,

- Điện thoại,

- Internet,

- Thuốc

- Dịch vụ ngân hàng,

- Nhiên liệu và vận chuyển

- Bao gồm các hỗ trợ nhân đạo bị chặn

 

Các tuyến giao thông bị tắc nghẽn, thiếu nguồn cung cấp thực phẩm, các khu chợ và cửa hàng đóng cửa đã góp phần gây ra nạn đói trong khu vực. Trong nhiều tháng, hầu hết các thị trấn ở vùng Tigray đều khó tiếp cận hoặc không thể tiếp cận. Kể từ tháng 1 năm 2023, việc tiếp cận khu vực này đã được mở lại, nhưng vẫn tiếp tục phải vật lộn với tình trạng mất an ninh, vấn đề thiếu lương thực và suy dinh dưỡng ở mức độ cao.

 

Thưa anh Tĩnh, chúng em đã trải qua hơn 2 năm chiến tranh bộ tộc hay cách khác em có thể nói là cuộc chiến tranh diệt chủng. chính quyền đất nước muốn xóa sổ người dân của bộ tộc nơi em đang phục vụ. và tình hình chính trị của đất nước Ethiopia đến lúc này vẫn chưa ổn định, các cuộc tấn công vô các bộ tộc khác vẫn đang diễn ra tại đây. Vì thế mà em không biết tình hình sẽ như thế nào trong tương lai.

 

Tu hội Salêdiêng Don Bosco đã hiện diện tại vùng Tigray ở Mekelle, Adigrat, Adwa và Shire gần 50 năm. Đặc biệt, trường cao đẳng kỹ thuật Don Bosco Adwa, do các Salêdiêng Don Bosco (SDB) điều hành, được thành lập năm 1991 và đã cung cấp đào tạo nghề cho giới trẻ tại Tigray. Trong suốt cuộc khủng hoảng, các cha, các thầy Don Bosco vẫn ở lại khu vực, ngay cả khi các tổ chức khác rời đi, và đã đồng hành cùng cộng đồng địa phương với tất cả con tim và tấm lòng của những nhà truyền giáo.

 

Sự hiện diện của các anh em Don Bosco ở Adwa là một Phúc lành cho những người dân và trẻ em vô tội tại đây. Ngay cả khi các nguồn lực khan hiếm, Cộng đoàn Don Bosco Adwa đã cố gắng hết sức để cung cấp các viện trợ nhu yếu phẩm và thực phẩm cho người dân tại đây với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế chẳng hạn như xưởng bánh mì với mỗi  ngày cung cấp cho khoảng 5000 ổ bánh mì, trung tâm  nuôi dưỡng các trẻ em suy dinh dưỡng mỗi ngày có khoảng 2000 đến 2500 trẻ em và bà mẹ đến nhận cháo, thuê một căn hộ để chăm sóc cho một số phụ nữ đã bị lạm dụng bởi các tay lính trong cuộc chiến tranh, cung cấp nước cho người dân địa phương và các trung tâm tị nạn v.v…. hiện nay em đang làm quản lý cộng đoàn và là hiệu trưởng của trường kỹ thuật tại Don Bosco Adwa-Tigray – Ethiopia. Con số người tị nạn lên đến hơn 150,000 người.

 

Em cũng xin gởi anh một vài tấm hình trong những ngày chiến tranh mà em và cộng đoàn phục vụ bà con tại đây. Qua đây em cũng không quên cảm ơn tấm lòng quảng đại của chị Loan và gia đình đã luôn nhớ và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn nơi em đang phục vụ. Xin Chúa trả công và ban muôn ơn lành xuống trên chị và gia đình.
Kính thư,
Lm Giuse Trịnh Kinh Luân, sdb






















































Đối với em, Quà Tặng Truyền Giáo cao quí nhất cho lương dân ở các khu vực truyền giáo nguy hiểm như ở chỗ của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB,
đó là chính bản thân Cha và cuộc đời âm thầm dấn thân hết mình phục vụ cho dân chúng địa phương của cha và của anh em dòng với Cha
thành phần dân chúng chẳng những "tận cùng trái đất" về bần cùng khốn khổ mà còn sống trong nguy nan lo sợ mất mạng của bản thân họ và gia đình họ!

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 9, 2024 at 4:51 PM
Subject: Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 6- Ngày Tặng Quà Truyền Giáo
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

 

Hai chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I 2016 và II 2018, phái đoàn TĐCTT đều thực hiện việc Tặng Quà Truyền Giáo ở các khu vực truyền giáo của các Cha và các Sơ thừa sai đang phục vụ tại địa phương của các vị. Căn cứ vào nhân số và nhu cầu thích hợp với từng địa phương, Nhóm TĐCTT đã xin các vị mua sẵn những quà tặng truyền giáo, với số tiền được Nhóm TĐCTT gửi về trước cho các vị sử dụng cho quà truyền giáo các vị mua, để khi veè Việt Nam và đến khu vực truyền giáo của các vị vào thời gian hẹn định, phái đoàn TĐCTT sẽ cùng nhau phân tặng cho dân chúng, như chúng ta có thể thấy được ở các đường kết nối còn lưu giữ tiêu biểu ở trong kho sử liệu của Nhóm TĐCTT sau đây:

TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên: Các nơi viếng thăm và biếu tặng quà truyền giáo (2016)

Tặng quà truyền giáo ở GX Suối Dây Tây Ninh GP Phú Cường, và viếng thăm truyền giáo GX Rạch Vọp GP Cần Thơ (2018)

 

Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2020 bị hủy bỏ vì đại dịch Covid-19, tuy nhiên vẫn gửi quà truyền giáo về cho các khu vực truyền giáo TĐCTT chưa đến trong 2 năm 2016 và 2018 nhưng đã hẹn đến mà không đến được. Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022, quà tặng truyền giáo của TĐCTT không phải chỉ là số tiền $28,100.00 tặng cho Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Têrêsa ở Calcutta Ấn Độ, mà còn là công sức phục vụ với tư cách là tình nguyện viên của từng anh chị trong phái đoàn tham dự với các nữ tu dòng này ở các cơ sở được chỉ định phụ giúp nữa. Còn quà truyền giáo của Nhóm TĐCTT trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia năm 2024 này là gì?

 

Đó là các số tiền bảo trợ cho nhu cầu truyền giáo của Dòng FMM và Dòng CSSp. Quà tặng truyền giáo $30,000.00 qua Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM ở Mazoria bao gồm: $20,000.00 cho 2 lớp học mẫu giáo + $3,000.00 cho 10 ngôi nhà cho 10 gia đình nghèo khổ đáng thương nhất + $5,000.00 cho đồng phục và dụng cụ học sinh ở hai trường mẫu giáo được Dòng FMM phục vụ + (không kể $2,000.00 trang trải chi phí cho Sơ Mỵ Chân để hướng dẫn phái đoàn thực hiện hành trình truyền giáo ở Ethiopia, nơi Sơ đã ở 11 năm). Còn Dòng Chúa Thánh Thần của các Cha Spiritan là $5,000.00, để các ngài vừa làm quà thực phẩm cho dân chúng ở khu vực truyền giáo Dubuluk Borana, vừa mua nệm giường cho các em học sinh trung học nội trú ở Dhadim Yabello. Chưa kể $3,000.00 làm quà tặng cho các chị em phụ nữ bị hãm hiếp ở vùng Tigray bởi các phiến quân trong cuộc chiến tàn khốc ở Bắc Ethiopia, nơi khu vực truyền giáo ở Adwa Ethiopia của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB.

 

Còn nữa, ở Mazoria, quà tặng truyền giáo của cá nhân anh chị em trong phái đoàn TĐCTT còn là kẹo bánh cho các em học sinh mẫu giáo và chuỗi Mân Côi cho các em thiếu nhi và thiếu niên ở 2 giáo xứ được Cha Zeleke Gainamo coi sóc. Quà tặng truyền giáo đặc biệt hơn nữa cho chung các gia đình, 100 gia đình đáng thương nhất trong vùng, được Sơ Rosy của Dòng FMM tuyển chọn để được nhận nửa tạ bắp/ngô. Số tiền $3,500.00 chi trả cho 50 tạ bắp / ngô này xuất phát từ số tiền đóng góp vào mấy ngày cuối cùng từ một số thân hữu của Chị Trần Phan Hòa khi nghe thấy chị đi Phi Châu truyền giáo.

 

Thoạt tiên số tiền này, ngay hôm đầu tiên đến Ethiopia ở thủ đô Addis Ababa, Chúa Nhật 19/5, phái đoàn TĐCTT đã tính đổi ra tiền địa phương, để khi đến thăm từng nhà dân sẽ tặng cho mỗi gia đình 25 MK, nhưng Sr. Rosie bấy giờ đã can ngăn không nên làm, cứ đưa hết cho Sơ để Sơ thấy gia đình nào cần thì cho; tuy nhiên, phái đoàn muốn được tự mình trao tặng một cách công khai, nên phái đoàn xin Sơ mua sẵn quà hợp với dân để phái đoàn TĐCTT trao tặng cho họ, nhưng Sơ lại tỏ ra ngần ngừ. Mãi cho đến sau bữa tối Thứ Tư 22/5, tức 3 ngày sau, Sơ mới chịu làm như thế.

 

Và đó là lý do mới có Ngày Tặng Quà Truyền Giáo hôm Thứ Bảy ngày 25/5, ở tại khu trường Mẫu Giáo được các Sơ Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM ở Mazoria phục vụ. Sơ Rosie đã có danh sách 100 gia đình đáng thương do chính Sơ tuyển lựa theo sự quen biết của Sơ, và Sơ cứ gọi từng 2 gia đình một và mấy cặp gia đình như vậy vào một đợt khi họ ngồi chờ tới phiên ở cổng trường mẫu giáo Mazoria. Khi vào tới nơi, nhân viên trao cho từng cặp 2 gia đình này 1 tạ bắp / ngô để họ tự chia nhau, mỗi gia đình một nửa tạ, tức 50 Kilô. Sau đó nhà nào nhà ấy tự tìm cách mang về, một là vác trên lưng, hai là khiêng, ba là đẩy bằng xe cáng, bốn là chở bằng xe máy v.v.

 

Chớ gì LTXC luôn là niềm vui thương xót vô cùng bất tận của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen

 

em tĩnh


Với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC về chuyến đi, cùng với tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho dân nước Ethiopia bần cùng khốn khổ thảm thương, cũng như cho các vị thừa sai truyền giáo, nhất là các vị linh mục và nam nữ tu sĩ, đang âm thầm hy sinh cuộc đời của mình để dấn thân phục vụ ở các khu vực tận cùng trái đất này, xin mời quí AC theo dõi ở đường kết nối sau đây bài tường trình thứ 6 của em:

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 6- Ngày Tặng Quà Truyền Giáo