THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024

 

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024:

 

Nội dung 

 

1- Nhập Cuộc
2- Các Trụ Sở Truyền Giáo
3- Thăm Viếng Nhân Sinh
4- Thăm Viếng Các Nhà Thờ
5- Ngày Hội Chợ Hằng Tuần
6- Ngày Tặng Quà Truyền Giáo
7- Tham Quan Các Cơ Sở Giáo Dục
8- Tham Quan Các Cơ Sở Y Tế

 

Tham Quan Các Cơ Sở Giáo Dục


Dẫn Nhập

Trong sứ vụ và công cuộc truyền giáo thì nhu cầu trên hết và trước hết đó là nhu cầu thiêng liêng, nhu cầu được cứu độ nơi lương dân. Thế nhưng, để được cứu độ, lương dân cần nhận biết Đấng Tối Cao nơi Đấng Thiên Sai Cứu Thế của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Mà muốn nhận biết để được cứu độ thì lại cấn đến chứng từ của vị thừa sai truyền giáo, chứng từ trên hết bất khả thiếu đó là đức ái trọn hảo nơi các vị và của các vị. Chứng từ đức ái trọn hảo ấy không phải chỉ ở tư cách nhân ái của bản thân vị thừa sai truyền giáo, mà còn bao gồm cả các việc phục vụ của các vị mang lại lợi ích cho lương dân nữa, nhất là về 2 phương diện bất khả phân ly đó là giáo dục liên quan đến tri thức và chữa bệnh liên quan đến xác thân.

Nhóm TĐCTT cũng thế, một nhóm được thành lập để loan truyền LTXC, ngoài việc cầu nguyện trước hết và trên hết, cũng bao gồm 2 phương diện cả về tâm trí lẫn xác thể, đó là mở các Khóa tĩnh tâm để học hỏi về LTXC, gọi là Khóa LTXC, kèm theo việc bác ái tông đồ truyền giáo. Chính Chúa Kitô đã "động lòng thương" liên quan đến 2 phương diện này: Người "động lòng thương" (Mathêu 9:36; 14:14), chẳng những khi thấy dân chúng bơ vơ lạc lõng như không có chủ chiên, nên Người đã sai các tông đồ đi rao giảng cho họ, mà còn khi thấy dân chúng đói khổ sau thời gian đi theo nghe lời của Người, nên Người đã hóa bánh ra nhiều nuôi họ. Người là Đấng Cứu Thế, Đấng cứu cả hồn lẫn xác của con người là như vậy.

Các vị thừa sai truyền giáo, một khi dấn thân mang lại cho lương dân phần rỗi của LTXC, thì ở đâu, ở khu vực truyền giáo nào được các vị phục vụ, dường như các vị cũng chú trọng đến 2 phương diện căn bản và quan thiết này của lương dân, đó là phương diện giáo dục và y tế. Trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024, phái đoàn TĐCTT đã thấy rõ như vậy, cả ở Mazoria lẫn Shone, khu vực truyền giáo của quý Sơ Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM, cũng như ở Yabelo, khu vực truyền giáo của quý Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần CSSp tại 3 nơi khác nhau: Borana, Dhadim và Dubuluk.

 

Cơ Sở Giáo Dục ở Mazoria

Sau cuộc xuất quân và hành quân truyền giáo đầu tiên ở giếng nước công cộng cách tu viện 45 phút bộ hành...

 

Phái đoàn TĐCTT đã về thẳng khu trường Mẫu Giáo Saint Gabriel ở gần ngay khu tu viện của Quý Sơ và Nhà Thờ Mazoria

 

Quý Sơ Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria có hai trường mẫu giáo với gần 600 học sinh, một ở Mazoria (378) và một ở Shone (220 học sinh)

Quỹ truyền giáo của TĐCTT đã trích ra 5 ngàn MK để đáp ứng 2 nhu cầu của 2 trường mẫu giáo này: đó là đồng phục và dụng cụ học sinh

Phái đoàn đến thăm các em vào giờ các em đang ăn trưa, trong vòng 5-7 phút là xong, vì chỉ có 1 món ngũ cốc duy nhất, nhất là ngô/bắp.

Ôi những khuôn mặt và ánh mắt ngây thơ, bất chấp mầu sắc và hầu như không rửa, vẫn hồn nhiên Nước Trời hơn ai hết!

Cảm động nhất là một số em mẫu giáo được tuyển chọn (hay luôn phiên không biết) để phục vụ sau bữa ăn: thu dọn, rót nước, rửa tay v.v.

 

 

Văn phòng của Sơ Rosy ở ngày đầu giẫy nhà sát với khoảng vườn ngô bắp

Từng gian lớp học

Tấm bạt xanh tạm che lớp học này sẽ được thay thế bằng một bức tường

Cuối lớp học ở trong căn phòng còn tấm bạt xanh tạm che phủ là một bồn rửa

Khu phòng vệ sinh của cả khu trường mẫu giáo này ở đầu giẫy nhà bên kia, nơi đặt các bồn nước giếng và nước mưa

Đầu giẫy nhà của các lớp học bên này, ở đầu là văn phòng của Sơ Rosy và ở cuối là nhà bếp, nơi nấu bữa trưa hàng ngày cho các em học sinh

Món ăn thường xuyên và chính thức của chung và hầu hết dân Ethiopia, nhất là người nghèo là ở trong cái bát trong tấm hình trên đây

Ăn uống kham khổ và thiếu nước tắm rửa thế, các em vẫn tươi vui và không hôi như từ những Người Thượng ở Di Linh nơi em sống ngày xưa (1980-1982)

Dẫy hành lang (bên trái từ cổng vào này) là dẫy toàn là lớp học

Dẫy bên kia sẽ được biến thành hội trường cho phụ huynh hội họp và các em ra trường; gian đầu tiên tách rời mái đỏ là phòng computer

Chung chung các em thích bắt tay và chụp hình, dù các em không nhận được gì từ người bắt tay các em, chỉ thích coi hình của mình sau khi được chụp thôi.

 

Ngược lại, phái đoàn cũng thích chụp hình với các em, các thiên thần đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu

Các em nhìn thấy 1 người lạ đang ngồi giữa các em nhưng không biết là ai và sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại lần nữa...

 

 

Hết giờ ăn trưa và giải trí, các em tập hợp lại để tiếp tục giờ sinh hoạt sau đó

 

Một số ở trong phòng của dẫy lớp học để xem TV giải trí

Các em còn lại thì ở dẫy nhà bên kia để học hỏi giáo lý, sau đó sang coi TV, cứ thế luân chuyển nhau.

Mảnh vườn ngô bắp ở sát với cổng vào khu trường và ở đầu giẫy nhà lớp học, như Sơ Rosie cho biết, sẽ được sử dụng để xây thêm 2 lớp mẫu giáo, liền với các lớp đã có sẵn

 

Hai lớp học này đã được quĩ truyền giáo 2023 của Nhóm TĐCTT bảo trợ 20 ngàn MK - Chúng ta có thể theo dõi video clip về 2 lớp học này ở đây: https://youtu.be/InSHVWpzLdg
 

 

Sáng Thứ Ba, 21/5, vào lúc 10:15 am, phái đoàn TĐCTT sang trở lại trường mẫu giáo này để cùng với các em phục vụ bữa trưa cho các em

Để nhanh chóng hơn, phái đoàn TĐCTT có thể đi một ngõ khác, cũng từ nhà bếp ra sân trường, nhưng theo sát khu vườn bắp thay vì theo hành lang

Các em được tuyển chọn hay luân phiên phục vụ bữa trưa, bằng cách tới giờ thì vào bếp bưng thức ăn ra sân trường cho chung học sinh đang ngồi chờ sẵn

Đây là món ăn duy nhất và chính yếu hằng ngày của các em cũng như của người lớn cha mẹ ông bà của các em

Những ai hoan hưởng ăn uống mà phí phạm và không biết cảm thương cùng chia sẻ coi chừng sẽ vào chốn tận cùng không một giọt nước (x Lc 16:24)

Dễ thương chưa! Hơn nhau ở chỗ nhân cách làm người, tức là ở chỗ yêu thương phục vụ, hơn là mầu da, nhan sắc, trí thức, giầu sang, địa vị.

Đúng là Nước Trời đang ở nơi đây (Luca 17:21), vị "Nước Trời thuộc về những ai trở nên giống như những con trẻ này" (Luca 18:16)

 

Không bao giờ còn cảnh như thế này nữa - Thật là những moments tuyệt vời Nước Trời trên trần gian này lúc ấy!

 

 

Sau bữa trưa, vào lúc 2 giờ, phái đoàn được Sơ Rosy dẫn sang thăm lớp Computer ở khu trường mẫu giáo ban sáng

Lớp học computer căn bản hàng ngày này là để giúp các em dọn thi vào đại học, cần khả năng sử dụng điện toán

Quý chị đang phân tặng cho các em dụng cụ học sinh như được Sơ Rosy đưa cho

Ở dẫy lớp học bên kia, các em mẫu giáo được học thêm reading ban chiều để sửa soạn mãn khóa để có thể lên bậc tiểu học.

 

Cho tới năm 2025 chính phủ mới bắt đầu có trường mẫu giáo công,

nhưng các Sơ FMM đã đi bước trước bằng cách tiếp tục công việc giáo dục từ mẫu giáo của Qúy Sơ Dòng Chúa Chiên Lành từ 2010 ở Mazoria & Shone

Theo lịch trình chiều Thứ Ba 21/5 thì phái đoàn sẽ sang thăm khu trường tiểu học của Giáo xứ Mazoria do Cha Sở kiêm hiệu trưởng

Phái đoàn băng ngay qua vườn bắp của các cha giữa khu vực Nhà thờ và Trường học, được tòa Giám mục cho đất, để các vị làm nguồn lợi tức thay vì lương từ Tòa Giám mục hay tiễn xin lễ của giáo dân

Khu trường cấp tiểu học (elementary) và chuyển cấp (medium) này, theo Cha Sở cho biết, trên 400 em học sinh

 

Bảng liệt kê các lớp học (Room) và lớp học ấy thuộc về khu nào (Block)

 

Chiều ngày Thứ Năm 23/5, phái đoàn trở lại khu vực trường của Giáo xứ Mazoria này để quay video tài liệu gây quĩ

Quí Chị chiều hôm đó (Chị Hòa, Phượng và Mai) mỗi chị cũng đều được bao gồm để chia sẻ cảm nhận của mình trong video clip này

Chị Bích Phượng đã tặng cho người mẹ trẻ một chút quà tẩm bổ dưỡng sức từ Mỹ để nuôi con

Em đã nói chung về nhu cầu truyền giáo, trong đó bao gồm nhu cầu giáo dục bất khả thiếu và quan thiết

Trong khi đó, thực tế cho thấy ngôi nhà (trong tấm hình trên đây) ở khu B3 và B4 bao gồm 4 lớp học quá ư là tàn tệ, cần phải được tư sửa và tân trang

 

Tất cả là để cho tương lai chẳng những của đất nước Ethiopia tận cùng trái đất này mà còn cho tương lai của Giáo Hội nữa.

Chúng ta có đành lòng để cho con em của chúng ta phải đến học ở những khu trường và ở trong lớp học này hay chăng?

Xin hãy cứ thế mà suy ra và đáp ứng tuỳ nghi nhé.

Vị Cha Sở Nhà Thờ Mazoria kiêm hiệu trưởng cho em biết 2 Block 3 và 4 này có 4 lớp học: 2 lớp là 18 ngàn MK và 4 lớp là 36 ngàn MK.

Hai lớp mẫu giáo TĐCTT chúng ta đã bảo trợ cho Quý Sơ FMM là 20 ngàn MK thì giá của 2 hay 4 lớp học này cũng tương đương như thế thôi!

TĐCTT chúng ta hãy coi đây là một cơ hội để chộp lấy hơn là một gánh nặng cần xa lánh!

LTXC mà không chộp lấy tội nhân chúng ta, mà lại kinh tởm xa lánh chúng ta thì số phận của chúng ta ra sao nhỉ?!?

Xin theo dõi ở video này: https://youtu.be/OVLU8yrsfEQ

 

Cơ Sở Giáo Dục ở Shone

 

Trường Mẫu giáo ở Shone cũng mang tên Thánh Tổng Thần Gabriel, cách trường ở Mazoria nửa tiếng chạy xe Lambretta

Cấu trúc của khu trường mẫu giáo ở Shone này vuông tròn hơn là vuông vức như khu trường ở Mazoria

Khi phái đoàn tới thì các em đang tụ tập ở ngoài sân, trước khi vào từng lớp một

Các em đã chào đón phái đoàn và phái đoàn đã từng người giới thiệu với các em kèm theo kẹo cho các em

Các em hồn nhiên đồng ca hát mừng phái đoàn

Có một số em đến muộn hay đi vệ sinh đã vội vàng mau mắn ra tập họp chung

Bị ngã hôm Thứ Sáu 3/11/2023 ở bến cảng du thuyền gẫy 5 xương sườn bên hông phải mà anh chàng 76 tuổi này vẫn cứ thích leo trèo

Nhờ đó mới có tấm hình độc đáo vô nhị này chứ!

Các em vào lớp mà vẫn tiếp tục thưởng thức kẹo mới nhận được ở ngoài sân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không biết có bao giờ các em đã được thưởng thức thỏi kẹo chocolate như thế này chưa, hay là lần đầu tiên và hy vọng sẽ còn nữa

Trong khi đó, các em ở lớp học khác vẫn trang nghiêm học hành như mọi ngày

Khu vườn của trường mẫu giáo, với gian bếp và khu vực giếng nước để rửa ráy

Không biết dụng cụ này để làm gì?

 

Ngày Hội Chợ Thứ Sáu 24/5, phái đoàn trở lại khu trường mẫu giáo này để chờ nữ chuyên viên Matta dẫn đi Hội Chợ ở Shone

Bấy giờ mới 10:30 sáng, nhưng vì là Ngày Thứ Sáu Hội Chợ Hằng Tuần, nên các em ăn trưa (xin xem video) để được về sớm.

cũng với chỉ một món khô khan chán ngấy và khó nuốt với những ai không phải là dân địa phương nghèo khổ như gia đình các em

Vì con người được dựng nên trên đời này là để cho đời sau nên đời này dù có khốn khổ bất hạnh mà được rỗi còn hơn sung sướng hưởng thụ

Vì là Ngày Hội Chợ Thứ Sáu hàng tuần, các em được cho về sớm ngay sau bữa trưa

Xin được bắt tay các thiên thần đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu của tôi - để từ giã và hẹn nhau trên Quê Trời!

 

 

Cơ Sở Giáo Dục ở Borana

 

Quý Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần CSSp ở Yabello bao gồm 3 khu vực truyền giáo là Borana/Borena, Dhadim và Dubuluk

Hầu hết hoạt động truyền giáo của các vị tập trung vào việc giáo dục hơn hết, ở cả 3 nơi

Cha Dennis người Uganda dẫn phái đoàn đi thăm khu nội trú của nam nữ sinh trung học gần khu nhà dòng

Phòng trọ cho các em nữ sinh trung học

Tuy nhiên, trong khu nội trú của nữ sinh trung học này, còn có một số phụ nữ thuê phòng ở và trả tiền hàng tháng

Phái đoàn được dẫn từ khu nội trù nữ sinh trung học đến khu nội trú của nam sinh trung học

Ở đầu ngỏ quẹo vào khu nội trù nam sinh trung học, là ngôi nhà của bà đầu bếp nầu cho cả 2 khu nam nữ nội trú - nữ sang nam lấy đồ ăn về

Các dẫy phòng ngủ của nam sinh trung học nội trú

Thư viện của khu nội trú

Đằng sau dẫy nhà phòng ngủ là phòng ốc sinh hoạt của nam sinh trung học

Sau khi tham quan các cơ sở của Dòng các Cha Spiritan ở Borana/Borena, phái đoàn lên đường đến Dhadim

 

Cơ Sở Giáo Dục ở Dhadim

 

Ở Dhadim Các Cha Spiritan cũng nhấn mạnh đến việc giáo dục nên ở đây các vị có 2 cơ sở khác nhau, 1 trường mẫu giáo và một nội trù nam sinh trung học

Trường mẫu giáo này mới chỉ có 57 em học sinh, vì cha mẹ ở địa phương này thấy chưa cần cho các em còn quá nhỏ đến trường, nhưng các cha vẫn hy vọng sẽ càng đông hơn khi cha mẹ ý thức hơn

Cha Chia, đặc trách về giáo dục ở Dhadim, bao gồm cả trường mẫu giáo và khu nội trú nam sinh trung học trình bày về khu trường này.

Ngài cũng nói về nhà vệ sinh bị hoàn toàn hư hoại cần phải được tái thiết - Sơ Mỵ Chân chuyển dịch lại tất cả

Tốn phí cho việc tái thiết nhà vệ sinh này, như project bằng văn bản của Cha Chia là $20,487.00 - xin theo dõi video (phần đầu): https://youtu.be/qdl8qlqViPU

Các em mẫu giáo đơn sơ cứ bám sát phái đoàn hình như để nghe ngóng xem có ai bảo trợ việc tái thiết nhà vệ sinh cho khu trường mẫu giáo của các em hay chăng?

Tạ ơn LTXC đã cho chúng con những giây phút tuyệt vời ở giữa các em mẫu giáo ngây thơ vô tội mà chúng con cần phải nên giống như các em để được vào Nước Trời (xem Mt 18:3)

 

Khu Nội Trú của Nam Sinh Trung Học

Khu nội trú này cũng ở gần khu trường mẫu giáo, nhưng sát với khu vực tu viện của các cha và nhà thờ của cộng đoàn Dân Chúa.

Trong 5 ngàn MK từ quĩ truyền giáo 2023 của TĐCTT, 2 ngàn MK đã được sử dụng mua nềm giường ngủ cho khu nội trú này

Cha Chia đã cho biết như vậy và vì thế theo lời ngài bảo, khi thấy phái đoàn tới các em nội trù đang mang các nệm giường ra ngoài

 

Hai dẫy phòng ngủ của các em nam sinh nội trú, bề ngoài coi tạm được, nhưng trong từng phòng ngủ thì bệ rạc và thảm thương quá đi

Đó là lý do một trong những mục TĐCTT cần gây thêm Qũy hậu Hành Trình thay cho Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô trong Tháng 6/2024 là chỗ này

Cha Chia đã chiết tính trên văn bản số tiền cần là $6,106.00 - xin theo dõi video (phần cuối): https://youtu.be/qdl8qlqViPU

Cha Chia đồng thời tiết lộ cho biết một tin vui là trong số các em nam sinh nội trú có một em ngỏ ý muốn làm linh mục Dòng CSSp của Cha

Như Cha Chia tiết lộ, chính Cha Giám Tỉnh Kilimpe Garbicha CSSp người Ethiopia hiện nay đã xuất thân từ khu nội trú này

Khu vực các phòng ốc sinh hoạt của các em nam sinh trung học, bao gồm cả cái kẻng từ niềng bánh xe để báo hiệu được treo ở bên thân cây.

Trong khu vực nội trú này cũng có lác đác những lỗ mối trên mặt đất, có thể trở thành trụ mối hay thápmối như đã thấy ở các hình đã phổ biến

Dù đã hơi muộn và khá mệt mỏi, phái đoàn cũng phải ghé vào văn phòng của Cha Chia để lưu bút trong Guest Book của khu vực này

 

 

Cơ Sở Giáo Dục ở Dubuluk

 

Đầu tiên phái đoàn được dẫn đến khu trường mẫu giáo để giải lao và đi vệ sinh rồi trở lại vào bữa trưa của các em

Cha John Luani (hình trên) người Malawi đặc trách cả ở hai nơi, nơi nào cũng vừa có trường học vừa có nhà thờ

Khu trường tiểu học ở cách khu trường mẫu giáo cả tiếng lái xe vị đường đất lởm chởm, loang lở khó đi lâu tới

Khu trường bao rộng thông thoáng ở trên cao này có bối cảnh núi càng làm cho nó trở nên hùng vĩ hơn

Cha John Luani trình bày tổng quan về khu vực này

Các dẫy lớp học ở phía mô đất dốc cao phía bên trên sát núi

ở giữa là khoảng sân có những cây cao phủ bóng mát khiến cảnh sắn có vể nên thơ hữu tình một chút

Đây là căn nhà trống rỗng bên trong và chỉ có một bể nước mưa để sử dụng cả năm cho địa phương này vậy thôi

Nước mưa trong hầm chứa này được dẫn về từ hệ thống máng hứng ở mái tôn từ những giẫy nhà trong khu vực như những hình ảnh dưới đây

Phái đoàn được dẫn đi thăm dẫy lớp học bên trên trước khi kết thúc ở ngôi Nhà thờ bên dưới

Ở giữa sân cũng có một trụ nước để vừa chứa nước vừa sử dụng

một trụ nước gần nhà vệ sinh

Một cột chuông cao để báo hiệu cho toàn trường

Cuối cùng là gian nhà thờ của Cộng đoàn dân Chúa địa phương

Vẫn trống là nhạc cụ chính được sử dụng để ca tụng Chúa trong phụng vụ Thánh Lễ, như trong lễ sáng ở Arba Minch hôm Thứ Hai 27/5

Trên cung thánh, ghế cho giúp lễ đã thủng rách và Cây Nến Phục Sinh, cho dù cũ kỹ và thiếu thẩm mỹ, cũng vẫn tỏa ánh sáng lung linh sự sống thần linh của Chúa Kitô Vượt Qua

Chung quanh tường bên trong Nhà thờ là 14 Chặng Đường Thánh Giá, từng chặng còn kèm theo hình ảnh sinh hoạt của dân chúng ở bên dưới hình chính của từng chặng nữa

Quý Cha, quý Sơ, phái đoàn và dân chúng lớn nhỏ ở địa phương có mặt bấy giờ lấy hình kỷ niệm trước Nhà Xứ kiêm văn phòng trường tiểu học

những phòng ốc liên hệ với Nhà xứ

 

Phái đoàn trở lại với Khu Trường Mẫu Giáo ban sáng vào bữa trưa của các em

Giẫy lớp học ở bên tay phải từ cổng vào, đối diện với Nhà xứ kiêm văn phòng trường mẫu giáo ở bên trái

Các em đang giải trì và chơi đùa trong khi chờ đợi bữa trưa khi tới giờ của nó

Ở tâm điểm của khu vực này, một bên là Nhà xứ và một bên là Nhà trường, là Nhà thờ

Ở trước giẫy lớp học có một cây đủ đủ, được Sơ Mỵ Chân cho biết, đó là cây đu đủ đực

Dấu hiệu của cây đủ đủ đực là không có trái mà chỉ có nụ ở ngay ngọn của cây (như hình trên)

Phái chăng đó là lý do hay không hẹn mà họ 3 chị góa chồng ở Houston TX lại rủ nhau chụp hình ở đây?

Chẳng những riêng 3 chị với nhau mà còn với đàn con trẻ như đàn cháu của quý chị vậy

Phòng chứa quà tặng thực phẩm từ 3 ngàn MK của Quĩ Truyền giáo TĐCTT 2023 cho chuyến đi 2024 này

Theo hướng dẫn của Cha John Launi các thứ thực phầm quà tặng từng thứ được mang ra hành lang trước phòng trưng bày

Nhóm TĐCTT mỗi cá nhân phần tử chỉ cần chia sẻ một chút vật chất của mình do Chúa ban để Chúa hóa bánh ra nhiều cho những người anh chị em hèn mọn nhất của Người ở nơi tận cùng trái đất này

Phần bữa trưa của các em là một đĩa khá đầy bụng no nê, nhưng hiếm khi nào thấy có thêm thịt hay cá hoặc những dưỡng chất khác

Các em được tập trung lại trong lớp học ở đầu giẫy nhà về phía cổng để ăn trưa với nhau có người coi sóc đàng hoàng

Với số kẹo đã được dự trữ đầy đủ cho số học sinh ở đây, và sau khi hỏi quí cha, em bắt đầu phân tặng cho các em từng bịch kẹo Welch mixed fruit snacks (không còn các thỏi Chocolate) từ hàng đầu tiên

Mấy em đầu tiên OK, những sau đó một chút là tình hình bắt đầu hơi nhốn nháo hơn, không như các em người Thượng ở Việt Nam không tranh giành và nhận đủ phần mình, không lấy thêm hay dư

Các em nhỏ bần cùng ở tận cùng trái đất này lại khác, có lẽ vì các em quá thích kẹo vô cùng hiếm quí và lại sợ hết phần của mình, nên phải tìm cách lấy cho bằng được ở chỗ chen lấn và giành giật

Cuối cùng em phải giơ tay đầu hàng cho dù có vị linh mục hiệu trưởng đang ở đó với em và trao hết số kẹo còn lại cho Cha giám tỉnh và Sơ Thi

Cuối cùng trật tự đã được vãn hồi khi các em lĩnh xong phần của mình thì ra khỏi phòng ngay

Chắc các em chưa hề được hoan hưởng kẹo như hôm nay, lại là một thứ kẹo chưa từng nếm từ Mỹ đem sang cho các em

Thôi gọi là một chút ngọt ngào trong đời để bù đắp phần nào lương thực bần cùng khốn khổ của các em nhé.

Thấy các em ham thích và nhai ngon lành người cho cũng cảm thấy thích thú và an ủi lắm rồi

Hai người chị từ Mỹ này có thể nào tưởng tượng được mình ngồi bên nhau hôm ấy và lúc ấy

để nhìn ngắm các thiên thần ấu nhi Ethiopia ở tận cùng trái đất này hồn nhiên vui chơi hay chăng?

Bữa trưa ở Nhà xứ

Cha Chánh xứ John Luani, CSSp, kiêm hiệu trưởng trường mẫu giáo rửa tay cho từng vị khách hiếm quí của ngài trước bữa trưa

Ở một nơi các em chỉ có một món ăn duy nhất hàng ngày mà bữa trưa như thế này thì quả là hết sức thịnh soạn và hoành tráng,

Thế nhưng, miễn là làm sao "của Cesar trả cho Cesar và của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa" (Marco 12:17)

Nghĩa là ăn để lấy sức phục vụ chứ không phải để hưởng thụ (xem Mathêu 20:28)

Ngôi nhà thờ của Cộng đoàn dân Chúa ở địa phương này do Qúy Cha Spiritan thành lập và phục vụ

Đi đâu và ở nhà thờ nào cũng thấy trống, một nhạc cũ chính yếu để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa trong phụng vụ Thánh Thể

Khu vực nhà xứ nhìn từ nhà thờ

Sau bữa trưa phái đoàn lên đường trở về Dhadim bằng hai chiếc xe 4 wheel driver loại Toyota Land Cruise vững mạnh qua những đoạn đường khổ nạn

Bên trái phía trước xe, theo Cha Chia tài xế xe chở em và 3 chị, là air filter lộ thiên thay vì ở trong lồng xe phía trước, vì xe cần khí nhiều hơn.

Trên đường về phái đoàn cũng đã xin đường dựng lại ở những chỗ làng mạc nhân sinh sống ở những căn nhà tận cùng trái đất này

Xin Lời Chúa qua miệng tiên tri Isaia (41:17-20) được nên trọn nơi tận cùng trái đất Ethiopia này:

17 Những ai nghèo hèn, khốn khổ,
tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát,
Ta, ĐỨC CHÚA, Ta sẽ đáp lời, Ta, Thiên Chúa của Ít-ra-en,
Ta sẽ không bỏ rơi chúng.

18 Ta sẽ khai mở sông ngòi trên các đồi trọc,
và khe suối dưới các lũng sâu.
Ta sẽ biến hoang địa thành hồ ao,
biến đất khô nên mạch nước dồi dào.

19 Và trong vùng hoang địa,
Ta sẽ trồng bá hương, keo, sim với ô-liu;
trên những dải đất hoang, Ta sẽ cho mọc lên một trật
nào trắc bá, nào du, nào hoàng dương,

20 để cùng một lúc, thiên hạ đều nhìn ra và nhận biết,
nghiền ngẫm và hiểu rằng:
điều ấy, bàn tay ĐỨC CHÚA đã làm nên,
điều ấy, Đức Thánh của Ít-ra-en đã tạo thành.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 10, 2024 at 5:40 PM
Subject: Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 7- Tham Quan Các Cơ Sở Giáo Dục
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

Trong sứ vụ và công cuộc truyền giáo thì nhu cầu trên hết và trước hết đó là nhu cầu thiêng liêng, nhu cầu được cứu độ nơi lương dân. Thế nhưng, để được cứu độ, lương dân cần nhận biết Đấng Tối Cao nơi Đấng Thiên Sai Cứu Thế của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Mà muốn nhận biết để được cứu độ thì lại cấn đến chứng từ của vị thừa sai truyền giáo, chứng từ trên hết bất khả thiếu đó là đức ái trọn hảo nơi các vị và của các vị. Chứng từ đức ái trọn hảo ấy không phải chỉ ở tư cách nhân ái của bản thân vị thừa sai truyền giáo, mà còn bao gồm cả các việc phục vụ của các vị mang lại lợi ích cho lương dân nữa, nhất là về 2 phương diện bất khả phân ly đó là giáo dục liên quan đến tri thức và chữa bệnh liên quan đến xác thân.

Nhóm TĐCTT cũng thế, một nhóm được thành lập để loan truyền LTXC, ngoài việc cầu nguyện trước hết và trên hết, cũng bao gồm 2 phương diện cả về tâm trí lẫn xác thể, đó là mở các Khóa tĩnh tâm để học hỏi về LTXC, gọi là Khóa LTXC, kèm theo việc bác ái tông đồ truyền giáo. Chính Chúa Kitô đã "động lòng thương" liên quan đến 2 phương diện này: Người "động lòng thương" (Mathêu 9:36; 14:14), chẳng những khi thấy dân chúng bơ vơ lạc lõng như không có chủ chiên, nên Người đã sai các tông đồ đi rao giảng cho họ, mà còn khi thấy dân chúng đói khổ sau thời gian đi theo nghe lời của Người, nên Người đã hóa bánh ra nhiều nuôi họ. Người là Đấng Cứu Thế, Đấng cứu cả hồn lẫn xác của con người là như vậy.

 

Các vị thừa sai truyền giáo, một khi dấn thân mang lại cho lương dân phần rỗi của LTXC, thì ở đâu, ở khu vực truyền giáo nào được các vị phục vụ, dường như các vị cũng chú trọng đến 2 phương diện căn bản và quan thiết này của lương dân, đó là phương diện giáo dục và y tế. Trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024, phái đoàn TĐCTT đã thấy rõ như vậy, cả ở Mazoria lẫn Shone, khu vực truyền giáo của quý Sơ Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM, cũng như ở Yabelo, khu vực truyền giáo của quý Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần CSSp tại 3 nơi khác nhau: Borana, Dhadim và Dubuluk.

 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin hoán cải chúng con trở thành những trẻ nhỏ của LTXC, 
để chúng con biết nhìn tất cả mọi anh chị em con bằng ánh mắt của LTXC như Mẹ Maria. Amen.


em tĩnh


Với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC về chuyến đi, cùng với tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho dân nước Ethiopia bần cùng khốn khổ thảm thương, cũng như cho các vị thừa sai truyền giáo, nhất là các vị linh mục và nam nữ tu sĩ, đang âm thầm hy sinh cuộc đời của mình để dấn thân phục vụ ở các khu vực tận cùng trái đất này, xin mời quí AC theo dõi ở đường kết nối sau đây bài tường trình thứ 7/8 của em:


Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 7- Tham Quan Các Cơ Sở Giáo Dục