THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018

Ngày 18/10

 Tạ từ Dòng Thánh Phaolô ở Pleiku, ghé thăm viện mồ côi của các sơ,

và tặng quà ở 2 giáo điểm Buôn Mê Thuột

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL: tường trình bao gồm hình ảnh tự chụp kèm theo dẫn giải cần thiết

 

Sáng hôm ấy, Thứ Năm ngày 18/10/2018, Lễ Thánh Luca Thánh Sử, phái đoàn TĐCTT chúng tôi không được tham dự Thánh Lễ như ở các nơi khác, vì tất cả mọi vị linh mục trong giáo phận đều phải tham dự tĩnh tâm chung, như email ngày 16/10/2018 của Sơ Ánh Hoa đã báo trước cho chúng tôi: "Sr xin báo cho anh tuần này các Linh Mục trong Giáo Phận tĩnh tâm từ thứ 2 đến thứ 7 nên không nhà thờ nào trong Giáo Phận có Thánh lễ. Nếu muốn phụng vụ Lời Chúa thì dậy sớm còn không anh cho đoàn lâu lâu ngủ trong Chúa cũng được vậy".

Chúng tôi dầu sao cũng vẫn sợ mất lễ. Ngày nào chúng tôi cũng cần phải có lễ, không thể thiếu, như một con người nghiện ngập thần linh vậy. Chị Châu Ngân Mai trong phái đoàn của chúng tôi cho biết nếu cần thì chị ấy gọi vị linh mục dòng là cha cháu của chị đến dâng lễ cho ở Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình ở Buôn Mê Thuột là nơi chiều cùng ngày này phái đoàn sẽ ghé tới trọ đêm để đi thăm viếng và tặng quà ngày hôm sau.

Tuy nhiên, khi người viết liên lạc với sơ Cao Thị Trọng là người nữ tu của Dòng Đức Maria Nữ Vương ở Buôn Mê Thuột, và cũng là vị nữ tu sẽ dẫn phái đoàn đi thăm viếng và tặng quà truyền giáo ở 2 buôn làng khác nhau của anh chị em dân tộc thiểu số vào ngày mai, đã cho biết rằng ở giáo xứ sát cạnh nhà dòng có lễ 6 giờ 30 chiều ngay hôm ấy, Thứ Năm 18/10, sau khi phái đoàn đi viếng thăm và tặng quà về và trước khi dùng bữa tối.

Thật vậy, trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 này, chúng tôi, cho dù không có linh mục đi theo, chẳng những không mất một lễ nào trong chuyến đi, có ngày còn tham dự 2 lễ nữa, như ngày 19/10, sáng ở Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Buôn Mê Thuột lúa 5 giờ sáng, và chiều ở Giáo Xứ Suối Dây Tây Ninh lúc 6 giờ chiều, hay như ngày 20/10, sáng lễ ở Giáo Xứ Suối Dây Tây Ninh lúc 6 giờ sáng, chiều lễ ở Giáo Xứ Rạch Vọp GP Cần Thơ lúc 6 giờ chiều.

Cho dù không dự lễ ban sáng ở Dòng Thánh Phaolô de Chartres ở Pleiku, một số anh chị em TĐCTT cũng tham dự giờ kinh phụng vụ ban mai với các sơ, thậm chí có một chị trong các chị bấy giờ tham dự còn rước lễ như các sơ bởi một sơ thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ, sau đó mới xuống dùng điểm tâm chung với nhóm.

Trước bữa điểm tâm, như ở các nơi khác, Nhóm TĐCTT cũng ngỏ lời cám ơn và tặng quà truyền giáo. Quà truyền giáo ở các nơi mà phái đoàn ghé trọ qua đêm kèm theo 2 bữa ăn tối và sáng là 1 ngàn 5 trăm Mỹ kim, bao gồm chẳng những chi phí cần thiết cho việc ăn ngủ, nhất là việc phục vụ hết lòng của các vị tu hành nam nữ, mà còn bao gồm cả việc đóng góp cho nhu cầu mục vụ của mỗi dòng tu. Chưa hết, mỗi nơi người viết còn tặng thêm một số tác phẩm thích hợp, nhất là cuốn Kỷ Yếu Niềm Vui Thương Xót I - 2016 cho nơi nào đã ghé trọ hay truyền giáo trước đây. Dòng Thánh Phaolô de Chartres ở Pleiku là một trong những nơi có cuốn Kỷ yếu này.

Sơ Ánh Hoa đại diện chị em và thay mặt cho sơ bề trên Xuân vắng nhà cả 2 lần Nhóm TĐCTT ghé trọ, đã ngỏ lời cám ơn phái đoàn

sau đó người viết xin sơ dâng lời nguyện cho bữa điểm tâm sáng của phái đoàn

các sơ phục vụ dưới bếp trước và sau mỗi bữa ăn của khách trọ hay các khóa linh thao

 

Thăm Khu Nội Trú của Trẻ Em được Các Sơ chăm sóc

Sau điểm tâm, người viết đề nghị phái đoàn sang thăm khu nội trú trẻ em của các sơ,

nơi phái đoàn TĐCTT 2016 đã ghé thăm từ hôm trước sau bữa tối,

còn năm 2018 tối hôm trước phái đoàn bận phiên họp giữa kỳ chưa thăm được thì sau điểm tâm thăm bù.

Dầu sao thì trước bữa tối cũng như sau bữa tối hôm qua và cả sau điểm tâm sáng nay

anh chị em trong phái đoàn cũng đã nhào vô mua sắm các đặc sản các sơ chế biến: trà gừng, bánh đa, kẹo gừng v.v.

con đường từ bên nhà dòng tiến sang khu nội trú của các em người dân tộc được các sơ chăm sóc

Chiếc xe tải (chứ không phải school bus) này được sử dụng để chở các em đi học mỗi ngày 2 buổi: sáng các em lớn, chiều các em nhỏ

chỗ ngồi trên chiếc "school bus" cây nhà lá vườn này của các em dân tộc nội trú của các sơ

khu nhà thế giới nội trú cho các em dân tộc thiểu số được các sơ hằng ngày chăm sóc

Năm 2016, khi nhóm TĐCTT ghé thăm sau bữa tối ngày 29/9 thì khu nội trú này chưa có những em bé mồ côi tật nguyền người Kinh / Việt này

em bé nằm trong chiếc xe lăn này 7 tuổi rồi đó!

ít nhất có 3 nam TĐCTT (Anh Định, Anh Thanh và người viết) đã ngấn lệ khi nhìn thấy em bé 7 tuổi nằm trong xe lăn!

các chị càng mau nhỏ lệ mủi lòng trước những em bé mồ côi tật nguyện bị cha mẹ bỏ rơi này

bé đang muốn nói gì đấy?

bé đang hận tức vì đã bị chính cha mẹ mình bỏ rơi phải không?

Bé là con của ai vậy? Không ai nhận bé ư?? Cả những người sinh ra bé???

Đã có LTXC chăm sóc cho các bé thay cho và bù cho cha mẹ của các bé...

qua tấm lòng quan tâm và bàn tay ân cần chăm sóc của các nữ tu ở đây!

"Sự sống mong manh dễ bị tổn thương ấy tỏ cho chúng ta thấy lối thoát, một đường lối cứu chúng ta khỏi một đời sống thu mình lại và khám phá ra niềm vui yêu thương. Đến đây tôi xin dừng lại để ngỏ lời cám ơn, cám ơn nhiều thiện nguyện viên"

(10/10/2018)

Chiều và tối hôm qua, trước và sau bữa tối, bao gồm cả phiên họp giữa kỳ, Chị Bùi Thị Hoa trong phái đoàn đã cho người viết biết rằng

chị cần giúp cắt tóc cho các em bên nội trú của các sơ, được mấy chục cái đầu!

ĐTC Phanxicô, trong thời khoảng TĐCTT Hành Trình Niềm Vui Thương Xót (4-24/10/2018),

đã giảng huấn về sự sống con người vào 2 buổi triều kiến chung Thứ Tư hằng tuần, như sau:

"Trước nhan Thiên Chúa, sự sống của con người là những gi quí báu, linh thánh và bất khả vi phạm.

Không ai có thể khinh thường sự sống của người khác.

Thật vậy, tự mình, con người mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa,

và là đối tượng cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa,

bất kể  thân phận họ được kêu gọi đến hiện hữu"

(17/10/2018)

"Cái bí mật của sự sống được tỏ ra cho chúng ta bằng cách nó được trân trọng bởi Người Con Thiên Chúa đã hóa thân làm người, cho đến độ chấp nhận tất cả những gì là bị loại trừ, hèn yếu, bần cùng và khổ đau Thánh Giá (xem Gioan 13:1). Chúa Kitô đều tìm kiếm chúng ta (xem Mathêu 25:34-46) nơi hết mọi trẻ em bị bệnh nạn, nơi hết mọi người già yếu, nơi hết mọi người di dân thất vọng, nơi hết mọi cuộc sống mỏng dòn và bị đe dọa, Người tìm kiếm tấm lòng của chúng ta, mở ra cho chúng ta niềm vui yêu thương".

(10/10/2018)

"Thật là xứng đáng để đón nhận hết mọi sự sống, vì hết mọi con người nam nữ đều là giá máu của chính Chúa Kitô (xem 1Phêrô 1:18-19). Chúng ta không thể khinh bỉ những gì được Thiên Chúa rất mực yêu thương!"

(10/10/2018)

Không cần biết thế gian ra sao, cứ hồn nhiên như thiên thần "hằng chiêm ngưỡng nhan Cha Ta ở trên trời" (Mathêu 18:10)

các bé dân tộc thiểu số cho dù nghèo khổ nhưng vẫn lành mạnh và vẫn còn cha mẹ

Người Mẹ ở gần lối ra vào hằng canh giữ đoàn con của mình, bao gồm cả bên khu nội trú của các em nhỏ

Chúng con xin chào các sơ nhé - hẹn tái ngộ vào thời điểm thiên đính nghe - chúc quí sơ một đức ái trọn hảo!

 

Đường về Buôn Mê Thuột

 

Ghé giáo xứ Phú Mỹ của Cha Trương Cường để trao quà tặng 1 ngàn 5 trăm MK của nhóm cho cha,

kèm theo 500 MK của 1 TĐCTT ở Mỹ nhờ gửi cứu trợ bão lụt Kontum

Để sửa soạn cho lần viếng thăm và tặng quà truyền giáo chiều hôm nay ở Buôn Mê Thuột,

người viết đã sắp xếp giờ cho các chị mua thêm kẹo bánh riêng cho các em dân tộc nghèo khổ như đã làm ở Kontum

tiệm quà bánh bên đường này đột nhiên bị một đám thừa sai TĐCTT ở đâu nhào tới tấn công cướp tiệm không kịp trở tay

Không còn bánh kẹo theo ý muốn, Chị Văn Thị Nguyệt tìm vơ vét tất cả một thuú trò chơi đựng bánh kẹo

 

Bữa Trưa ở Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Buôn Mê Thuột

 

Vì còn sớm, phái đoàn TĐCTT đã ghé về Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình ở Buôn Mê Thuột cất hành lý và ăn trưa trước khi đi tặng quà

Sơ Cao Thị Trọng, vị nữ tu năm 2016 đã sắp xếp cho Nhóm TĐCTT nhưng chưa bao giờ gặp nhóm, năm nay sơ đích thân đồng hành với nhóm

Phòng ngủ nữ ở trên lầu, như phòng ngủ năm 2016

Quí sơ đã sắp xếp hết mọi sự sẵn sàng để tiếp đón phái đoàn TĐCTT, bao gồm các bàn giải khát ở hành lang cả 2 lầu,

nhất là bình nước chanh giây thường chóng hết vì được anh chị em tận tình chiếu cố

người viết mời sơ Trọng dâng lời nguyện sau khi sơ ngỏ lời chào đón phái đoàn

Ở Dòng Nữ Vương Hòa Bình này, phái đoàn chúng tôi còn được quí sơ khoản đãi thêm một bữa trưa hôm trước,

khá là thịnh soạn, chẳng khác gì bữa trưa ở nhà hàng như người viết đã thưởng thức trong chuyến về VN đi tour năm 2006.

Sơ phó bề trên thay mặt sơ tổng phụ trách không có nhà (vẫn là sơ Đặng Thị Lành như năm 2016)

đến chào đón phái đoàn ngay trong bữa trưa

sau đó hai sơ đi chào bàn theo lời yêu cầu của người viết

một tục lệ mới xẩy ra ngay lúc bấy giờ... ở vùng được gọi là đất đỏ, sinh quán của Chị Nguyễn Tammie Thủy

các sơ tiếp tục phục vụ ngay trong bữa ăn của phái đoàn

món sầu riêng được thân nhân của Chị Ngô Trâm tặng khi họ ghé thăm chị khi phái đoàn đến Phong Nha

Sau bữa trưa và trước khi đi thăm viếng tặng quà,

anh chị em đã tấn công tủ sản phẩm biến chế gây quĩ của các sơ ngay tại phòng ăn,

thậm chí sơ Trọng và nam giáo dân phụ tá truyền giáo của sơ còn chạy ra nhà băng đổi tiền cho anh chị em

 

Cảnh Sắc Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

trong khi đó, người viết lợi dụng thời cơ chạy đi một vòng chụp hình kẻo chiều này về thì trời đã mờ tối

khu vực gần phòng trọ và sinh hoạt tông đồ của các sơ dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

lối lên từ khu vực sinh hoạt tông đồ lên nội vi của nhà dòng

các bậc thang ở giao điểm từ khu vực tông đồ lên khu nội vi

Bầu trời trưa hôm ấy tuyệt vời khiến cho cảnh của khu dòng nữ mang danh “Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình” này

trở nên một thắng cảnh du lịch như ở Hawaii, tràn đầy sắc thái an bình.

Mỗi dòng tu nữ hay mỗi đan viện phái đoàn thừa sai TĐCTT ghé trọ đều có một cảnh sắc duyên dáng riêng,

nhưng phải công nhận dòng này có một cái gì mỹ lệ nổi bật hơn nữa.

Thấp thoáng đài Đức Mẹ trên đồi ở cuối khuôn viên từ nhà nguyện của dòng nhìn ra

cảnh đã đẹp, người lại xinh, trời càng sáng

các nàng (lục tuần trở lên) lão thành thừa sai TĐCTT trở nên duyên dáng hơn ở những cảnh trời hiếm có như thế này

đường xuống, trở lại khu sinh hoạt tông đồ của nhà dòng

 

Hai Giáo Điểm Truyền Giáo ở Đắc Lắc GP Buôn Mê Thuột

Sơ Cao Thị Trọng đặc trách truyền giáo của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, như đã hẹn với nhóm qua người viết

chiều hôm ấy, Thứ Năm 18/10/2018, dẫn nhóm đến 2 giáo điểm truyền giáo khác nhau là

1/ Buôn Chưjut ở xã Chư Bưng huyện KrongBuk, dân tộc SeDan (190 phần quà trị giá 400.000/ 1 phần)

2/ Buôn Eadrong ở Thị xã Buôn Hồ, dân tộc EDe (60 phần quà. 400.000/ 1 phần)

 

Buôn Chưjut ở xã Chư Bưng huyện KrongBuk, dân tộc SeDan

Phái đoàn thừa sai TĐCTT đổ bộ xuống chiến trường

Hầu như ai cũng cẩn thận với những thứ võ trang quà bánh cho con nít và tiền mặt cho người lớn, để tấn công tối đa có thể,

nhờ đó chiếm cho thật nhiều chiến lợi phẩm bác ái yêu thương ở từng giáo điểm truyền giáo như thế này.

Trong khi đoàn quân truyền giáo TĐCTT cùng nhau tiến tới trận chiến...

thì bên kia đã phục sẵn ở khắp nơi ẩn khuất từ lâu chờ thời điểm như đã được mật báo...

Buôn Mê Thuột đúng là một vùng đất đỏ

Phái đoàn thừa sai TĐCTT về VN Tháng 10 là tháng hay bị bão lụt ở Miền Trung, năm 2018 này lại chẳng thấy bão lụt mà còn nắng nóng...

một sức nóng như thể được tăng tăng hơn nữa bởi sắc đỏ của miền đất Buôn Mê Thuột này.

nóng đến độ máy chụp điện thoại S7 của người viết không chụp được nữa, như ở Huyện Hải Lăng Quảng Trị chiều Chúa Nhật 14/10/2018

và ở đây lại chụp được những tấm hình ở giữa thì rõ chung quanh mờ mờ làm sao ấy... như thể sáng quá thì bị lóa vậy

Ở mặt trận truyền giáo này, tổ đặc trách tặng quà thứ 6 là AC Thánh Dung, Chị Trần Bạch Mai và Chị Nguyễn Tina Nga...

Nhưng trận đánh sáp lá cà như thế này thì chẳng còn biết đâu mà phân biệt bên này với bên kia

Cứ nhào vô mà cùng nhau tự giải quyết chiến trường thôi

Trong khi vòng trong tặng quà của chung nhóm thì ở vòng ngoài anh chị em có kẹo bánh đang len lỏi tìm các em để trao tặng

Còn đống quần áo cũ cuối cùng không biết từ đâu mang tới để ai muốn lấy gì cứ tự nhào vô mà lấy

Trận chiến "hạ lào - mùa hè đỏ lửa" thật nóng bỏng vừa xong, quân ta liền kéo nhau trở lại đồn trú ... không lưu lại 1 tấm hình chung nào

và lên xe tiếp tục tiến sang cuộc hành quân thứ hai cùng chiều hôm ấy

 

Buôn Eadrong ở Thị xã Buôn Hồ, dân tộc EDe

 

Giáo điểm nào ở Miền Tây Nguyên, dù là Kontum hay Buôn Mê Thuột, đoàn thừa sai TĐCTT cũng phải đổ bộ hành quân

Năm 2016 ở Buôn Mê Thuột phái đoàn còn phải sang xe trung chuyển từ đường chính vào chiến trường 10 cây số nữa

Năm 2018 thì phải đi bộ khoảng mấy trăm mét thôi, hơi mệt một chút cho những ai cần mang theo kẹo bánh cho các em nhỏ

trận truyền giáo thứ hai cùng chiều hôm đó nhỏ thôi, với số quà tặng chỉ bằng 1/3 trận truyền giáo vừa rồi

Ở đâu các em nhỏ hầu như cũng được anh chị em TĐCTT quan tâm, ưu tiên và ưu đãi hơn

Trong từng bịch vải này có đầy đủ các thứ quà khác nhau có thể đáp ứng nhu cầu gia dụng nấu nướng cần thiết của dân địa phương cho từng phần quà được trao tặng.

Chưa kể một bao gạo khá nặng và một khoanh bánh nếp to kèm theo. Nhất là bao gạo rất cần nam TĐCTT phụ giúp bê quà cho.

đã đụng đến gạo thì phải có các nam thừa sai TĐCTT tự động nhúng tay vào

tấm hình chụp sau khi phái đoàn TĐCTT thừa sai ghé viếng ngôi nguyện đường nghèo hèn ở buôn làng này

Nhóm TĐCTT trở ra xe lên đường về Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

 

Quán Quà Bánh Bên Đường

Đi đến đâu hết quà cho trẻ em đến đấy, nên người viết lại phải sắp xếp

để phái đoàn có thể lại ghé các quán bên đường để lấy tiếp vận cho trận chiến... Tây Ninh sáng ngày kia Chúa Nhật 20/10/2018

hình như phái đoàn thừa sai TĐCTT không chỉ truyền giáo cho lương dân mà còn cho cả "thương dân" - dân thương mại...

mỗi khi phái đoàn ghé đến một tiệm bánh quà bên đường nào, như ở Kontum chiều hôm qua hay ở Buôn Mê Thuột sáng và chiều hôm nay

Có thể nói là mỗi lần Nhóm TĐCTT ghé quán bánh quà bên đường là mỗi trận đánh ở các phố thị, xẩy ra trước mỗi trận đánh ở vùng quê hẻo lánh.

 

Lễ Tối và Bữa Tối

Xe chở phái đoàn TĐCTT về tới Dòng Đức Maria Nữ Vương vào lúc 6 giờ tối,

các sơ vẫn còn đang giữ trẻ trong ngày, sắp tới giờ bố mẹ đến đón con cái về

Tối hôm ấy, sau hai giáo điểm đến tặng quà truyền giáo là hai bữa ăn bất khả thiếu cho cả phần hồn lẫn phần xác của TĐCTT:

đó là bữa tiệc Thánh Lễ lúc 6:30 pm ở ngôi nhà thờ kế cận với cổng của nhà dòng, và

bữa tối sau đó trước khi nghỉ đêm sớm để sáng mai dậy vào lúc 4 giờ, kịp dự giờ kinh phụng vụ sáng và lễ sáng với nhà dòng.

Chị Hoàng Minh dâng lời nguyện xin Chúa ban phép lành cho bữa ăn

Đài Mẹ "đầy ơn phúc" ở giáo xứ lễ tối gần nhà dòng luôn rực sáng về đêm,

như ánh trăng phản chiếu Mặt Trời Công Chính, nơi những tâm hồn dâng mình cho Mẹ!

 

 

xin đón xem

Ngày 20/10: Tặng quà truyền giáo ở GX Suối Dây Tây Ninh GP Phú Cường, và viếng thăm truyền giáo GX Rạch Vọp GP Cần Thơ

cần xem lại

Ngày 18/10: Tạ từ Dòng Thánh Phaolô ở Pleiku, ghé thăm viện mồ côi của các sơ và tặng quà ở 2 giáo điểm Buôn Mê Thuột

Ngày 17/10: Tạ từ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, thăm viếng cùng tặng quà ở Kontum, và trọ ở Dòng Thánh Phaolô Pleiku

Ngày 16/10: Tạ từ Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế và ghé thăm Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn

Ngày 15/10: Tặng quà Hội Người Mù Huyện Phú Vang Huế, tham quan Đại Nội Kinh Thành Huế, và ghé thăm trọ ở Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế

Ngày 14/10: Tặng quà Truyền Giáo ở Giáo Xứ Khe Sanh và ở Hội Người Mù Hải Lăng

Ngày 13/10: Tham quan Động Phong Nha Quảng Bình và về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang Thừa Thiên Huế

Ngày 12/10: Tặng Quà Tông Đồ Truyền Giáo ở GX Phúc Địa và Đến Phong Nha Quảng Bình

Ngày 11/10: Mừng Dòng Xito ở Việt Nam 100 Năm Thành Lập, ghé thăm Tòa Giám Mục GP Thanh Hóa, bữa trưa và về GX Phúc Địa

Ngày 10/10: Tạ Từ Dòng MTG Hưng Hóa, ghé thăm ĐTGM Ngô Quang Kiệt và Vườn Fatima

Ngày 9/10: Sáng từ Sapa... trưa ghé Lào Cai... chiều về Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Ngày 8/10: Giáo Điểm Sapa - Giáo họ Hầu Thào, Giáo họ Lao Chải, và Giáo điểm San 1

Ngày 7/10: Giáo Điểm Sapa - Giáo Xứ Sapa và Giáo họ Sử Pán cùng Giáo Họ Thôn Lý

Ngày 6/10: Ghé Hà Nội và Trọ ở Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa