THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

HÀNH HƯƠNG THÁNH ĐỊA - TUẦN THÁNH VƯỢT QUA

(12-22/4/2019)

Biên soạn - TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

kèm theo hình ảnh trong máy chụp điện thoại sumsung 8 của mình

 

 

Thứ Sáu Vượt Qua Ngày 19/4

Sáng: Đi Đường Thánh Giá Cộng Đồng và

Chiều: Tham dự Cử Hành Phụng Vụ Cuộc Thương Khó

 

Sáng: Đi Đường Thánh Giá Cộng Đồng và

Sáng Thứ Sáu Tuần Thánh ở Jerusalem trời mưa

Tuy nhiên, mưa tạnh dần và thời tiết trở nên mát mẻ hơn

Bầu trời lại trở nên quang đãng cho một cuộc Đi Đàng Thánh Giá Cộng Đồng vào lúc 11:30 am ở Cổ Thành Jerusalem

Trước khi xe chuyển bánh rời khách sạn vào lúc 10:30 am, phái đoàn hành hương TĐCTT sau khi dâng ngày cho Đức Mẹ,

đã lãnh nhận phép lành đầu ngày của Mẹ qua bàn tay của vị linh hướng Đức Ông Nguyễn Đức Minh của mình

Hôm Thứ Ba Tuần Thánh, phái đoàn hành hương TĐCTT đã Đi Đường Thánh Giá Nội Bộ rồi, từ sáng sớm,

để có được một khung cảnh trang nghiêm và tĩnh lặng thích đáng,

 hơn là vào thời điểm muộn màng khi các cửa tiệm đã mở với đầy những ồn ào náo nhiệt mua bán trần tục

Lần Đi Đường Thánh Giá Nội Bộ, phái đoàn hành hương được vị tour host dẫn vào Cổ Thành Jerusalem bằng một cổng khác...

Hôm nay vào một cổng khác, bởi vấn đề kiểm soát vào cổ thành này trở nên nghiêm ngặt hơn

cho lợi ích của chính cuộc Đi Đàng Thánh Giá Cộng Đồng đông đảo dễ bị trà trộn và bị khủng bố

Cho dù ở ngoài bức tường của cổ thành Jerusalem, cũng được bày bán những gì có thể

Có một số anh chị lớn tuổi, nhất là kèm theo chút bệnh, hay không quen đi bộ nhiều như lần hành hương này,

đã bắt đầu Đường Thánh Giá ngay từ khi xuống xe tour bus để đi bộ vào qua cổng của cổ thành Jerusalem

Tuy nhiên, phong cảnh hữu tình dưới bầu trời tươi sáng đẹp đẽ đã tăng cảm hứng và sức lực tiếp tục hành trình cho đến cùng

 

Chúa Giêsu khi vác cây thập tự giá thì đã bị nát thân kiệt sức bởi cực hình hành hạ trước đó mà còn đi cho tới cùng

thì một chút yếu bệnh nơi một số anh chị em tham gia chuyến Hành Hương Thánh Địa cố ý vào Tuần Thánh Vượt Qua này có ăn thua gì đâu.

Sau khi băng qua một khu nghĩa trang của người Do Thái, phái đoàn TĐCTT bắt đầu xuống đường rẽ vào cổng thành

Vị tour host cho biết đã cố vào qua một chỗ cổng thành tưởng không bị kiểm soát, không ngờ bị kiểm soát lâu,

biết vậy thì vị này đã bảo phái đoàn lên đường sớm hơn, từ 10 sáng thay vì 10 giờ 30

Tuy bị chặn lại ở từng chặng kiểm soát, nhưng thật ra có kiểm soát lý lịch hay đồ tùy thân gì đâu,

như phái đoàn sẽ bị kiểm soát chưa từng thấy ở phi trường vào Chúa Nhật Phục Sinh trước khi lên máy bay trở về Mỹ.

Sau khi chờ khoảng 20 phút, toán an ninh canh cổng cho từng phái đoàn hành hương vào thành

Vào đến bên trong thành rồi,

phái đoàn hành hương nào tham dự Cuộc Đi Đường Thánh Giá Cộng Đồng cũng phải dừng lại ở một trạm kiểm soát nữa

Hình như trạm kiểm soát có phận sự giữ trật tự hơn là kiểm soát, ở chỗ cho từng phái đoàn vào theo thứ tự trước sau

cho khỏi trở thành một quá đám đông khó kiểm soát

Lại mất cả 15 phút chờ đợi ở chặng kiểm soát thứ hai trong nội thành,

và đã quá giờ khởi sự Đi Đường Thánh Giá Cộng Đồng nửa tiếng đồng hồ

Bấy giờ đã 12 giờ trưa, trong khi Đường Thánh Giá Cộng Đồng được bắt đầu từ 11:30 sáng

ngay địa điểm của trạm kiểm soát thứ 2 này, phía bên kia tường có 14 chặng Đàng Thánh Giá

được thực hiện để tưởng kính 3 nhân vật ân nhân Hoa Kỳ có tên trong tấm bảng tri ân ở bên dưới

Nhờ 2 trạm kiểm soát mà số anh chị hành hương trong phái đoàn TĐCTT

có thể tiến bước nhanh hơn sau khi được phép tiến vào và tiến tới Chặng Đường Thánh Giá thứ 3 vào lúc bấy giờ

Phái đoàn hành hương TĐCTT hôm nay, Thứ Sáu Tuần Thánh, mặc đồng phục mầu tìm đau thương,

như đã mặc đồng phục mầu xanh Thánh Mẫu hôm Thứ Hai Tuần Thánh khi kính viếng Thánh Đường Truyền Tin ở Nazarét

Trong sinh hoạt Đi Đường Thánh Giá Cộng Đồng vào Thứ Sáu Tuần Thánh theo thông lệ hằng năm này, không thấy ai vác Thánh Giá

Không ngờ lá cờ LTXC kèm theo quốc kỳ Việt Nam đã nghiêm nhiên trở thành hiệu kỳ cho sinh hoạt Đi Đường Thánh Giá Cộng Đồng 2019 này.

Cũng như cuộc Rước Nến Đêm Thứ Năm Tuần Thánh hôm qua, hinh như chẳng có ban tổ chức gì hết,

mạnh phái đoàn nào xướng hát theo ngôn ngữ của phái đoàn đó tùy theo cảm hứng riêng của mình

Hôm Thứ Ba Tuần Thánh, khi Đi Đường Thánh Giá Nội Bộ,

phái đoàn hành hương TĐCTT còn thấy được từng chặng và dừng lại từng chặng để cầu nguyện lớn tiếng với nhau

Hôm nay thì chẳng biết chặng nào với chặng nào, cứ vậy mà đi cho tới cổng Mồ Thánh.

Riêng phái đoàn hành hương TĐCTT đã được bé tĩnh biên soạn sẵn tài liệu và phân phối cho từng người ngay ở trên xe tour bus

để có thể tự theo dõi phần nào, bất chấp mọi thứ ngôn ngữ khác đang vang lên chung quanh mình

Nếu trên con Đường Thánh Giá lên Sọ Trường ở Đồi Canvê, thế gian đã la hò gầm thét và hung dữ hơn bao giờ hết,

thì ngày nay, hai bên đường đầy cửa tiệm buôn bán cũng không đến nỗi ồn ào khát máu như ngày xưa.

Tiếng ồn ào buôn bán của thế gian trên con Đường Thánh Giá hôm ấy

dầu sao cũng bị át đi bởi tiếng hát của phái đoàn hành hương TĐCTT

Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua
Con đường nào Ngài ra pháp trường
Mão gai nào hằn sâu trên trán
Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai
Đau thương nào phủ kín tâm tư
Đường tình đó Ngài dành cho con

Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài
Xin cho con cùng vác với Ngài
Thập giá trên đường đời con đi
Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài
Xin cho con được chết với Ngài
Để được sống với Ngài vinh quang

Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim
Đinh nhọn nào còn loang máu đào
Sỉ nhục nào còn vương trên mắt
Lạy Chúa những bước nào gục ngã đau thương
Bao roi đòn hằn vết thê lương
Đường tình đó Ngài giành cho con

Đk: Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài
Xin cho con cùng vác với Ngài
Thập giá trên đường đời con đi
Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài
Xin cho con được chết với Ngài
Để được sống với Ngài vinh quang

Lạy Chúa ôi đường tình Chúa đã đi qua
Con đường Thập Tự loang máu đào
Ôi lưỡi đòng còn loang vết máu
Lạy Chúa Thánh Giá nào Ngài đóng đinh xưa
Chén đắng nào Ngài uống say sưa
Đường tình đó Ngài giành cho con

Đk: Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài
Xin cho con cùng vác với Ngài
Thập giá trên đường đời con đi
Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài
Xin cho con được chết với Ngài
Để được sống với Ngài vinh quang

Cuối cùng cộng đồng hành hương Đi Đường Thánh Giá đã tiến tới cổng tiến vào Khu Vực Mồ Thánh

Vì quá đông nên phải chờ nhau tiến vào bên trong, nơi bao gồm 5 chặng cuối cùng

Khi phái đoàn hành hương TĐCTT được tiến vào bên trong thì cho dù không muốn đi cũng phải đi, vì bị đẩy đi nhưng khi6ng thể ngã.

giống hệt như trường hợp phái đoàn Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 2014 bị đẩy đi về phía Quảng Trường Thánh Phêrô

sáng Chúa Nhật Lễ LTXC 27/4, thời điểm lễ phong hiển thánh cho nhị vị giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II

Hằng năm, cứ vào tối Thứ Sáu Tuần Thánh, Tòa Thánh cũng cử hành Đường Thánh Giá ở Collesium Roma, với sự chủ tọa của chính ĐTC.

Trong Lời Nguyện kết thúc Đường Thánh Giá 2019, ĐTC Phanxicô đã dâng lên Chúa cảm nghiệm thời đại hiện thế của ngài,

một Lời Nguyện bé tĩnh đã chuyển dịch ngay thời gian còn ở Thánh Địa,

 bao gồm rất nhiều thập giá thời đại liên quan đến chính trị, tôn giáo, kinh tế và xã hội v.v. (tất nhiên áp dụng cho cả VN),

được ngài kể đến như sau:

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết nhìn thấy Thánh Giá của Chúa nơi tất cả mọi thập tự giá trên thế giới này:

thập giá của người đói khát cơm bánh và tình yêu thương;

thập giá của những con người bị bỏ rơi thậm chí bởi cả con cái và thân nhân của họ;

thập giá của những ai khao khát công lý và hòa bình;

thập giá của những ai không được thoải mái sống đức tin;

thập giá của những người lão thành đang bị chao đảo bởi gánh nặng của năm tháng thời gian cùng với nỗi lẻ loi cô độc;

thập giá của những người di dân đang gặp phải những cánh cửa đóng kín chỉ vì sợ hãi

và những tâm lòng khóa lại theo các thứ tính toán về chính trị;

thập giá của những con người bé mọn, thành phần bị tổn thương

nơi tính chất vô tội của mình cũng như nơi tính chất tinh tuyền của mình;

thập giá của một nhân loại đang lang thang trong tăm tối của bất định

cũng như trong bóng tối của nền văn hóa chỉ sống giây phút hiện tại;

thập giá của các gia đình bị đổ vỡ bởi phản bội, bởi những quyến rũ của sự dữ hay bởi tên sát nhân âm u và vị kỷ;

thập giá của thành phần sống đời tận hiến tu trì không ngừng tìm cách mang ánh sáng của Chúa vào thế giới

và cảm thấy bị ruồng bỏ, chê bai và hạ nhục;

thập giá của những con người tận hiến dọc theo cuộc đời của mình đã quên mất tình yêu ban đầu của mình;

thập giá của con cái Cúa, những con người tin Chúa và đang sống theo lời Chúa,

cảm thấy mình bị loại trừ và ngay cả bởi gia dình của mình và than hữu của mình;

thập giá của nỗi hèn yếu của chúng con, của tính chất giả hình chúng con,

của những phản bội của chúng con và của nhiều lần chúng con lỗi hẹn;

thập giá của Giáo Hội Chúa, trung thành với Phúc Âm của Chúa,

ấp ủ tình yêu của Chúa một cách khó khăn ngay trong chính những ai đã lãnh nhận phép rửa.

thập giá của Giáo Hội, hiền thê của Chúa, một Giáo Hội tiếp tục cảm thấy mình bị tấn công từ bên trong lẫn bên ngoài;

thập giá của ngôi nhà chung đang trầm trọng bị tàn tạ

bởi những con mắt vị kỷ và mù quáng theo lòng tham lam và quyền lực;

Lạy Chúa Giêsu, xin canh tân trong chúng con niềm hy vọng phục sinh

và cuộc chiến thắng tối hậu của Chúa chống lại mọi sự dữ và hết mọi sự chết. Amen!

Sau khi vào được trong chính Khu Mộ Thánh, nơi phái đoàn hành hương TĐCTT từng người đã viếng đủ các chặng còn lại, bao gồm cả vào Mồ Thánh...

lần này anh chị em giành giờ cho một số nơi chưa đến ở bên trong Khu Vực Mộ Thánh cũng chính là Nhà Thờ Mồ Thánh ấy,

bởi vì bên trong của Khu Vực Mộ Thánh hay Nhà Thờ Mộ Thánh này còn có cả trên dưới 30 nguyện đường và bàn thờ,

của các Giáo Hội Kitô giáo khác nhau, chẳng hạn như của:

Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp: tiêu biểu như Nguyện Đường Ngục Tù của Chúa Kitô và Nguyện Đường Thánh Longino;

Giáo Hội Chính Thống Armenia: tiêu biểu như Nguyện Đường Phân Chia Áo của Chúa Kitô

Giáo Hội Chính Thống theo Lễ Nghi Coptic: tiêu biểu là cái phòng bé tí xíu gắn liền bên ngoài đầu Mộ Thánh gọi là Nguyện Đường Coptic;

Giáo Hội Chính Thống Syria có Nguyện Đường Thánh Giuse Aramathia và Thánh Nicođêmô;

Giáo Hội Công giáo: tiêu biểu như Nguyện Đường Hiện Ra của Dòng Phanxicô, và Bàn Thờ kính Thánh Maria Mai Đệ Liên,

nơi phái đoàn hành hương TĐCTT hôm ấy, trước khi rời bên trong của Khu Vực Mộ Thánh cũng chính là Nhà Thờ Mồ Thánh,

đã ghé kính viếng bàn thờ này, nơi ở góc bên phải có một cửa vào hai cánh bằng đồng khắc hình vị thánh nữ này,

để qua cửa này tới Nguyện Đường Hiện Ra bên trong, nơi được nói là Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra với Mẹ của Người.

Sau khi anh chị em cùng nhau hát bài "Tâm Ca Mai Đệ Liên": "Giọt Nước Mắt Nào chảy trên gò má..."

 Cha Linh Hướng Nguyễn Đức Minh đã ban phép lành cho mọi người và riêng phái đoàn hành hương TĐCTT bấy giờ.

Vị tour host hướng dẫn phái đoàn hành hương TĐCTT về lịch trình thăm viếng còn lại trong ngày ở Cổ Thánh Jerusalem

Trước khi rời khỏi bên trong của Khu Vực Mồ Thánh,

anh chị em trong phái đoàn chờ nhau giải quyết vấn đề "xả nước cứu thân", sau đó kiểm điểm quân số rồi mới đi

 

Chiều: Tham dự Cử Hành Phụng Vụ Cuộc Thương Khó

Phái đoàn hành hương TĐCTT trở lại với những con đường ngóc ngách trong Cổ Thành Giêrusalem để đến Tu Viện Chị Em Nữ Tu Sion

mà tham dự cử hành phụng vụ Thương Khó chiều Thứ Sáu Tuần Thánh vào lúc 3 giờ chiều

băng qua đủ mọi thứ loại hàng quán, bao gồm cả quán bán thịt đầy khêu gợi này,

 trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày vửa ăn chay vừa kiêng thịt

Đến một đoạn có vấn đề, vị tour host liền quay ngay đầu lại đi ngõ khác đến Tu Viện Chị Em Nữ Tu Sion

Kiểm điểm quân số thì thấy thiếu 3 người, chỉ có 34/37, trong 3 người đó có chính nhỏ nga...

nhưng nhỏ nga đã dẫn 2 chị khác đến nơi phái đoàn cần phải đến trước rồi, sau khi 3 chị em bị lạc mất nhóm ở chỗ quay đầu lại

Ngay bên ngoài Tu Viện Chị Em Nữ Tu Sion là Cái Vòm "Này là Người" - The Arch of Ecce Homo:

Gioan 19: Đức Giê-su bị điệu ra trước tổng trấn Phi-la-tô (Mt 27: 1-2,11 -30; Mc 15: 1-19; Lc 23: 1-5,13 -23 )

1 Bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giê-su đi và đánh đòn Người.2 Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ.3 Họ đến gần và nói: "Kính chào Vua dân Do-thái! ", rồi vả vào mặt Người. 4 Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do-thái: "Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy."5 Vậy, Đức Giê-su bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ: "Đây là người! "6 Khi vừa thấy Đức Giê-su, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: "Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá! " Ông Phi-la-tô bảo họ: "Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy."7 Người Do-thái đáp lại: "Chúng tôi có Lề Luật; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa." 8 Nghe lời đó, ông Phi-la-tô càng sợ hơn nữa.9 Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Giê-su: "Ông từ đâu mà đến? " Nhưng Đức Giê-su không trả lời.10 Ông Phi-la-tô mới nói với Người: "Ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao? "11 Đức Giê-su đáp lại: "Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn."

 

Chờ Đến Giờ: Ở Tầng Trên

Thoạt tiên phái đoàn TĐCTT đến sớm hơn hết được dẫn vào một nguyện đường để ngồi chờ đợi cho đến gần giờ khai mạc

Trong khi đó anh chị em mỗi người lắng đọng tâm hồn, không đọc kinh chung, Chuỗi Mân Côi hay Chuỗi Thương Xót lúc bấy giờ,

 để càng sâu xa cảm nghiệm thấy LTXC hơn ai hết và hơn bao giờ hết...

trong Cuộc Khổ Giá của Người, một cuộc Khổ Giá cho thấy tất cả LTXC và tột đỉnh LTXC

 

Vào Chỗ Ngồi: Ở Hầm Dưới

Dưới hầm này có vẻ hơi chật chội, nhưng cũng vừa đủ chỗ cho số khách hành hương biết đến tham dự đông đầy

Cây Thánh Giá để tham dự viên hôm nay hôn kính đang được phủ khăn mầu đỏ,

ngay trước một trong những chỗ anh chị em TĐCTT ngồi

Tham dự viên được trao cho một tập sách để theo dõi diễn tiến nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó Thứ Sáu Tuần Thánh

phần phụng vụ bài đọc và cầu nguyện theo đúng nghi thức ấn định của Giáo Hội

phần hôn kính Thánh Giá Chúa Kitô theo thứ tự như đã được căn dặn ngay từ đầu, không cần người nhắc nhở

Vị linh mục chủ sự đã cống hiến một bài giảng nhấn mạnh đến những khía cạnh Thánh Kinh cần phải được phân tích chi tiết rõ ràng

Phần hiệp lễ sau khi hôn kính Thánh Giá Chúa Kitô

Cách lên rước lễ và cách đi lên hôn kính Thánh Giá đã được nói trước là giống như nhau về thứ tự và lối đi lại

Được cử hành Thương Khó trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tại chính Dinh Philatô như hôm ấy thì còn gì ý nghĩa hơn!

 

Ra khỏi Tu Viện Chị Em Nữ Tu Sion

Phái đoàn hành hương TĐCTT ngồi chờ nhau đi vệ sinh và kiểm điểm quân số trước khi ra xe về khách sạn

 

Đường ra xe bus

Những người lính canh gác một cách thảnh thơi, như nắm được tình hình hay bất chấp bất trắc xẩy ra!?!

khi vào cổ thành Đi Đàng Thánh Giá ban sáng phải qua ngóc ngách thế nào thì khi ra cũng vậy

Ban sáng trời mưa cho ẩm, và ban chiều trời râm cho mát

Sau khi Đi Đường Thánh Giá Cộng Đồng trưa hôm nay hình như chẳng còn ai cảm thấy mỏi chân khi phải cuốc bộ ra xe trở về khách sạn nữa

 

Bầu trời khách sạn

 

Cảnh Sắc Bữa Tối Đặc Biệt

Bữa tối Thứ Sáu Tuần Thánh vừa ăn chay vừa kiêng thịt này được khách sạn dọn bữa ngay trọng tâm hành lang của khách sạn,

nơi được gọi là Quán Ca Phê Thân Hữu - Friendship Café, chứ không ăn ở phòng ăn dưới lầu như mọi khi

Tiệc Chay Thánh Địa

 

Chắc chưa bao giờ anh chị em TĐCTT lại có một Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh vửa ăn chay vừa kiêng thịt lại thịnh soạn như thế,

chẳng khác gì một Bữa Tiệc Chay vậy.

Hai vị lão thành nhất trong phái đoàn hành hương TĐCTT: Cha Nguyễn Đức Minh 91 và Anh Nguyễn Đức Thiêm 80.

Chắc chắn là ai cũng phải chu toàn luật Giáo Hội truyền dạy về việc chay tịnh và kiêng thịt trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

các vị từ 60 trở lên, như hầu hết trong phái đoàn hành hương TĐCTT, thì không buộc ăn chay nữa mà chỉ cần kiêng thịt thôi

chỉ tội nghiệp cho những ai dưới 60, như 5-6 vị ở trong cùng bàn ăn này.

Tuy nhiên, cho dù không phải ăn chay nữa, có người cũng cương quyết giữ chay cả Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

cho đến Bữa Tối Thứ Bảy Tuần Thánh mới ăn để vọng mừng Chúa Kitô Phục Sinh

Tâm hồn này cảm thấy rất vui vì đã thực hiện một lần chay tịnh duy nhất trong đời ở ngay nơi Thánh Địa một cách trọn vẹn như thế,

vào chính Thứ Sáu Tuần Thánh là thời điểm 2 ngàn năm trước Vị Thiên Chúa làm người của mình đã phải chịu vác Thánh Giá,

trên một thân mình đầy thương tích, trong khi miệng thì khát và bụng thì quằn quại đói, đến độ mắt hoa lên không còn thấy gì nữa...

không thể chịu đựng được nữa nên đã quị ngã nhiều lần chứ không phải chỉ có 3 lần tượng trưng...

Ôi LTXC, xin cho con chỉ biết đói khát thần linh, đói khát phần rỗi các linh hồn: một Con Khát Núi Sọ với Chúa như Mẹ Maria bên thập giá Chúa.

Amen.

 

Xin mời xem video một số đoạn của ngày hôm nay

 

NỘI DUNG

 

Thứ Sáu và Thứ Bảy Ngày 12-13/4

Lên Đường ... về nguồn Kitô giáo - Đất Hứa

Chúa Nhật Thương Khó Ngày 14/4

Từ ngoại biên Biển Hồ Galilêa và

Thành Caphanaum

Rồi về Cana

Thứ Hai Tuần Thánh Ngày 15/4

Thăm Nazarét, Lên Núi Tabor,

Ghé Meggido,

Thăm Cánh Đồng Belem, Về Ở Jerusalem

Thứ Ba Tuần Thánh Ngày 16/4

Phần 1

 Đi Đường Thánh Giá Nội Bộ 

Phần 2

 Kính Viếng Các Nơi Thánh ở Cổ Thành Jerusalem 

Thứ Tư Tuần Thánh Ngày 17/4

Tham quan Giuđêa

Lễ ở Betania, Ngắm Núi Cám Dỗ,

Ghé Thành Jericho, Đến Sông Jordan,

Ngắm Hang Qumran, Chơi ở Biển Chết

Thứ Năm Vượt Qua Ngày 18/4

Phần 1  

Sáng: Hang Belem,

Trưa: Cổ Thành Jerusalem,

Chiều: Nhà Thờ Kinh Lạy Cha trên Núi Cây Dầu;

Phần 2

 Cử Hành Thứ Năm Tuần Thánh:

Chiều: Lễ Ở Nhà Thờ Chúa Khóc và Kính Viếng Vườn Câu Dầu;

Tối: Nghi Thức Đêm Thứ Năm Tuần Thánh Ở Nhà Thờ Vườn Nhiệt;

 Đêm: Theo Con Đường Bắt Giải Chúa từ Vườn Nhiệt đến Dinh Caipha

Thứ Sáu Vượt Qua Ngày 19/4

Sáng: Đi Đường Thánh Giá Cộng Đồng và

Chiều: Tham dự Cử Hành Phụng Vụ Cuộc Thương Khó

Thứ Bảy Vượt Qua Ngày 20/4

Ngày: Tĩnh Tâm Khóa LTXC "Vượt qua sự chết vào sự sống"

 Tối: Dự Lễ Vọng Phục Sinh;

Đêm: Canh Thức bên Mồ Chúa

Chúa Nhật Phục Sinh Ngày 21/4

Sáng: Mua sắm kỷ vật quà tặng Đất Thánh ở Jerusalem

 Chiều: Cử hành Lễ Phục Sinh và Tuyên hứa TĐCTT ở Nhà Thờ Tiệc Ly

Thứ Hai Bát Nhật Ngày 22/4

Trở lại ... tiếp tục Hành Trình Đức Tin:

Sống Đức Tin hơn là chỉ Cảm Nhận Đức Tin