THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024

 

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024:

 

Nội dung 

 

1- Nhập Cuộc
2- Các Trụ Sở Truyền Giáo
3- Thăm Viếng Nhân Sinh
4- Thăm Viếng Các Nhà Thờ
5- Ngày Hội Chợ Hằng Tuần
6- Ngày Tặng Quà Truyền Giáo
7- Tham Quan Các Cơ Sở Giáo Dục
8- Tham Quan Các Cơ Sở Y Tế

 

Tham Quan Các Cơ Sở Y Tế

 

Dẫn nhập:

Trong việc đáp ứng các nhu cầu truyền giáo, có lẽ thực tế nhất và cụ thể nhất là nhu cầu về y tế của lương dân, như chính Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta cùng với Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ đã làm liên quan đến thành phần nghèo nhất trong các người nghèo, trong đó có những người anh chị em đã bần cùng lại còn bệnh tật sống vất vưởng ở ngoài đường như một con vật chẳng ai đoái hoài tới. Do đó mới xuất hiện căn nhà đầu tiên Mẹ Thánh có được, nơi phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 10/2022 đã được hân hạnh đến phục vụ như thành phần tình nguyện viên của / với các Sơ Thừa Sai Bác Ái vào đúng 50 năm sau (1952-2022). Đó là Nirmal Hriday - Home for the Dying Destitutes / Nhà Cho Những Ai Cùng Cực Qua Đời ở khu Kalighat thành phố Kolkata / Calcutta, một cơ sở đầu tiên, (trước cả Nhà Mẹ của Dòng), được Mẹ Thánh Têrêsa thiết lập từ ngày 22/8/1952.

Nhu cầu chữa trị bệnh nạn của con người bao gồm cả người lớn lẫn trẻ em, chứ không phải như nhu cầu giáo dục chỉ cần cho trẻ em thôi. Người lớn cần chữa trị bệnh nạn, nhất là ở những nơi tận cùng trái đất về lương thực, thuốc men và vệ sinh, đầy những bệnh nạn và dễ yếu bệnh như ở Ethiopia, để nhờ đó họ có đủ sức khoẻ mà làm ăn sinh sống, nuôi con, và trẻ em cũng cần khỏe mới có thể đến trường học, bằng không, giáo dục cũng bằng thừa đối với các em. Trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu 5/2024, phái đoàn TĐCTT đã được LTXC tuyển chọn sai đến Ethiopia, qua các tác nhân thừa sai quan phòng của Ngài là các Sơ Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM và các Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần CSSp, để được chẳng những tham quan các cơ sở giáo dục của dòng các vị, mà còn được tham quan các cơ quan y tế của các vị nữa, ở Yabello và Hawasa.

Chưa hết, ngoài những cơ sở về giáo dục và y tế phái đoàn TĐCTT được dẫn đến tham quan, có 2 tổ chức nữ giới cũng liên quan đến giáo dục và y tế nữa. Đó là Hội Phụ Nữ ở Mazoria được Dòng quý Sơ Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM dẫn dắt, một tổ chức phái đoàn TĐCTT cũng được dẫn đến tham viếng chiều ngày Thứ Năm 23/5, và Cộng Đoàn Nữ Tu Bushulo ở Hawasa phục vụ sức khỏe của dân chúng bằng một lò bánh kèm theo tiệm bánh, nơi phái đoàn cũng được dẫn đến thăm vào sáng Thứ Năm 30/5.

 

 

Bệnh Xá (Clinic) Sản Phụ ở Dhadim Yabello

của Các Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần CSSp

Thứ Hai 27/5

 

Bệnh xá (clinic) này được bắt nguồn từ các vị nữ tu trước các Cha Spiritan, nơi đặc biệt chuyên về việc hộ sinh cho các bà mẹ khi lâm bồn, do đó mới có logo biểu hiệu 2 mẹ con ở trên tường

Thật vậy, nếu đến giờ lâm bồn mà gọi xe bệnh viện đến đưa vào nhà thương thì không kịp,

Trong khi đó, con đường đất từ bệnh xá này ra tới đường lộ chính dài 12 dặm rất gập ghềnh làm cho người trên xe cứ bập bềnh sốc lên nhồi xuống,

đến độ có những trường hợp chính vì thế mà các thai mẫu đã không thể không sinh đẻ ngay trong xe ở trên đoạn đường khổ nạn kinh hoàng này.

Đa số những người ngồi chờ ở đây là phụ nữ, không biết họ chờ để được khám bệnh và chữa bệnh

hay chờ đón phái đoàn tới thăm bệnh xá quê mùa nghèo nàn thiếu thốn đủ mọi thứ của họ

để có thể phụ giúp quí Cha Spiritan đáp ứng nhu cầu y tế của họ cách nào chăng?

Vâng, theo quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và huyện nhiệm của LTXC, phái đoàn TĐCTT được dẫn đến bất cứ khu vực truyền giáo nào ở tận cùng trái đất Ethiopia này

không phải chỉ để tham quan hay thăm viếng như đi du lịch cho biết vậy thôi, mà để đáp ứng bao nhiêu có thể

 

Bệnh xá này chỉ có 2 y tá, 1 nữ và 1 nam, không có bác sĩ, và phái đoàn được Cha Kenneth, CSSp, đặc trách về nhà thờ và bệnh xá này,

dẫn đến tham quan clinic, nhưng chị nữ y tá chính mới là người cho biết về sinh hoạt phục vụ bệnh nhân và nhu cầu của bệnh xá.

Đây là phòng hộ sinh, bao gồm những thứ chính yếu bất khả thiếu là giường nằm, bồn tẩy rửa cho bé sơ sinh và cân sức nặng của bé

Tất nhiên còn một số thứ khác nữa, như khăn và các dụng cụ đỡ đẻ cần thiết xứng hợp cho mỗi vụ sinh nở được an toàn và tốt đẹp

Sơ Thi ở với phái đoàn bấy giờ là người cũng sẽ dẫn phái đoàn tham quan Trung Tâm Chuyên Khoa Sản Phụ của Dòng Sơ ở Hawasa chiều Thứ Tư 29/5

Từ phòng hộ sinh bên trên phái đoàn được dẫn xuống nhà kho bên dưới... 

nơi dự trữ các thứ thuốc men (medicines) căn bản cần thiết và các thứ đồ phụ cấp y khoa (medical supplies)

Tuy nhiên, anh chị em trong phái đoàn, khi đến đây và ở trong phòng kho y tế của bệnh xá nghèo nàn thiếu thốn này,

 

đều cảm thấy nóng nực, một bầu khí vào mùa hè càng nóng bức hơn càng dễ bị hư thuốc mau hơn, không thể chấp nhận được.

Đó là lý do phái đoàn chúng em nghĩ ngay đến việc tài trợ cho việc tân trang phòng kho y tế của bệnh xá này,

nên chúng em đã quay video phỏng vấn Cha Kenneth (và được Sơ Mỵ Chân chuyển dịch) ngay bấy giờ để làm tài liệu gây quỹ.

https://youtu.be/0PbkiCV8hlo

Bên ngoài, các chị phụ nữ vẫn ngồi chờ cho đến khi phái đoàn ra chỗ của họ

Một chị trong họ đã đại diện ngỏ lời với phái đoàn - À thì ra đám đông nữ giới kéo đến ngồi chờ sẵn để đón phái đoàn

Cha Kenneth, giám đốc bệnh xá và Cha Giám tỉnh Dòng Chúa Thánh Thần ở Ethiopia cũng có mấy lời

Hai y tá đang phục vụ bệnh xá ở địa phương này

Cảnh tượng chiều hôm ấy sẽ không còn tái diễn nữa, vĩnh viễn qua đi, ngoại trừ tạm thời còn ở nơi hình ảnh lưu niệm mà thôi.

Khi phái đoàn rời bệnh xá thì tất cả mọi người cũng đứng lên ra về. Như thế càng chứng thực họ đến là vì phái đoàn...

Chắc chắn họ, cũng như quý Cha và nhân viên phục vụ ở dây, đều âm thầm mong đợi một "động lòng thương" của Chúa Kitô nơi phái đoàn

 

 

Trung Tâm Chuyên Khoa Sản Phụ, Hài Đồng và Nhi Đồng cùng Y Viện Sức Khỏe ở Hawasa

của Các Sơ Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM Thứ Tư 29/5

 

 

Sau khi Đức Cha Giáo phận Hosanna gặp gỡ phái đoàn ở tu viện của các Sơ Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM ở Hawasa vào lúc 3:30 pm chiều Thứ Tư 29/5,

phái đoàn được Sơ Thi dẫn ra tham quan khu y tế sát với tu viện đang được dòng của Sơ phục vụ.

Trước tiên, Sơ Thi cho biết lúc ban đầu nó chỉ là một bệnh xá (clinic) nhỏ ở giẫy nhà cũ như Sơ chỉ cho phái đoàn thấy.

Vvì nhu cầu của dân chúng trong thành phố Hawasa lớn thứ 2 ở Ethiopia, Caritas Áo quốc đã tài trợ để xây thành một trung tâm y tế như hiện nay.

Bản thân Sơ cũng mới được bài sai tới phục vụ ở đây mới 3 năm, sau Đại dịch Covid-19, cho dù không có kiến thức và chuyên môn về y khoa.

Trung tâm y tế này không phải là bệnh viện, mà chỉ là Trung Tâm Chuyên Khoa Sản Phụ, Hài Nhi và Nhi Đồng đồng thời cũng là Y Viện Sức Khỏe..

Từ cổng vào, ở bên phải đầu tiên là một công viên, sau đó tới văn phòng tiếp nhận, còn bên trái là chính Trung Tâm Chuyên Khóa và Y Viện Sức Khỏe

 

Bên trong Trung Tâm Chuyên Khoa và Y Viện Sức Khoẻ

Hai mẹ con đều thiếu dinh dưỡng

Phòng hộ sinh 1

Phòng hộ sinh 2

Từng phòng hộ sinh đều được trang bị cho cả hai mẹ con được vuông tròn tốt đẹp

 

Tất nhiên các phòng hộ sinh ở đây, vì được tài trợ tân tiến, nên vượt xa, về cả lượng lẫn phẩm...

phòng hộ sinh ở Dhadim đang được quý Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần quản trị và phục vụ

Phòng hộ sinh 3

Đã là những nơi liên quan đến sức khỏe của con người thì phải sạch sẽ, dù chỉ là bệnh xá, không phải là bệnh viện,

 do đó không lạ gì ở đây, một Trung Tâm Chưyên Khoa kiêm Y Viện Sức Khỏe,  cũng có Phòng khử/sát/tẩy trùng

liên quan đến quần áo, dụng cụ y khoa, các thứ đồ phụ tùng

Khu vực bệnh xá trước đây ở đằng sau Trung Tâm Chuyên Khoa và Y Viện Sức Khỏe hiện nay

Từ bên trong phái đoàn được dẫn ra bên ngoài để tiếp tục tham quan những thứ trang bị quan trọng khách cho khu trung tâm y tế này

Trước hết là hệ thống nước được thiết kế một cách chuyên môn chưa từng thấy

Sau nữa là hệ thống điện lúc nào cũng phải có ở chỗ này, nhất là ở phòng mổ

Do đó ở đây trang bị chẳng những điện lực, mà còn bằng hệ thống solar nữa, nếu bất ngờ bị mất điện lực,

và nếu cả điện lực và solar đều không có thì còn máy điện thay thế.

Như thế mới biết sức khỏe và sự sống của con người cao quý và quan trọng biết bao, một tặng ân Trời ban nhưng không cho từng người

Thế mà thực tế cho thấy mạng sống của con người chẳng còn ra gì nữa đối với thứ văn hóa chết chóc hiện nay...

 ở chỗ phá thai, triệt sinh an/trợ tử, án tử hình, khủng bố, bạo lực súng đạn, diệt chủng, chiến tranh, sát đạo v.v.

 

Khi vừa được chọn thừa kế Thánh Phêrô để vKhi vừa được chọn thừa kế Thánh Phêrô để phục vụ Giáo Hội hoàn vũ,  ĐTC Phanxicô đã khẳng định

"đây là thời điểm thương xót" (với giáo sĩ Roma ngày 4/3/2014) và vì thế ngài mong muốn Giáo Hội là "một bệnh viện lưu động / dã chiến" (a field hospital)

đi khắp nơi và ở khắp nơi để mau chong chữa lành cho con người ngày nay đang có "quá nhiều các vết thương" (4/3/2014).

 

Phụ Bản

 

Vì hai cơ sở y tế của cả Dòng Chúa Thánh Thần CSSp của các Cha Spiritan và các Sơ FMM đều về phụ nữ nhiều hơn, đều liên quan đến sản phụ, mà trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 của TĐCTT ở Ethiopia Phi Châu còn 2 nơi nữa cũng liên quan đến nữ giới hay do nữ giới đảm trách và phục vụ, đó là Hội Phụ Nữ của các Sơ Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM ở Mazoria, nơi phái đoàn TĐCTT đã ghé thăm chiều hôm Thứ Năm 23/5, và Lò Bánh cùng Tiệm Bánh của Cộng Đoàn các Sơ Bushulo ở Hawasa trong khu tu viện và trung tâm chuyên khoa y tế của Dòng quý Sơ FMM, một tiệm làm bánh và bán bánh phái đoàn đã tham quan sáng Thứ Năm 30/5 trước khi đi thăm viếng 2 nhà thờ và tham quan phố Hawasa.

 

Hội Phụ Nữ ở Mazoria

 

Sr. Rosy dẫn phái đoàn ra đường phố trước tu viện để đón xe đi thay vì bộ hành

Như ở Calcutta Ấn Độ 10/2022, xe cộ ở Ethiopia năm 2024 này hình như toàn là xe cổ lỗ cũ kỹ thôi nhưng vẫn phải sử dụng đi đây đó.

Từ chỗ xuống xe tiến đến địa điểm hội họp hàng tuần (được thay đổi khác nhau) của các phụ nữ trong hội

Đây là ngôi nhà để chị em phụ nữ trong hội họp mặt tuần này

Chị Vũ Mùi cho quà các em, vì chỉ có giới hạn một số em nào thôi, chứ không phải ở ngoài đường lộ liễu cám dỗ đám đông xông tới.

Hình như quí chị trong phái đoàn vào nhà làm cho nhà sáng tươi lên sao đó...!

Chị nữ hội trường đại diện lên tiếng chào phái đoàn TĐCTT

Sơ Rosy cho phái đoàn biết sơ qua về tổ chức phụ nữ tương trợ này, đặc biệt liên quan đến vấn đề họ góp tiền như chơi hụi ở Việt Nam

Mỗi hội viên đều ghi sổ hằng tuần đóng góp bao nhiêu để tổng kết cuối năm, và tổng số tiền được gửi vào nhà băng

để ai cần tiền mua gì đó làm ăn thì trích ra rồi trả lại sau. Phái đoàn TĐCTT các chị, vì là phụ nữ, cũng đóng góp với họ và cho họ tăng vốn

Sau khi đóng góp phái đoàn đã từ giã các chị trong hội để các chị tự do hội họp để thăng tiến bản thân liên quan đến vai trò và quyền nữ giới

 

Tiệm Làm Bánh của Quý Sơ Comboni ở Hawasa

 

Nhân viên đang chăm sóc khuôn viên khu tu viện của các Sơ, nơi các Sơ ở tạm cho tới khi có chỗ mới đang được xây dựng gần ngay đó

Tổ chức Caritas của Áo quốc, sau khi xây dựng khu Trung Tâm Y Tế cho các sơ, đang tiếp tục xây thêm...,

nhất là chỗ cho quý Sơ trụ ngụ một cách xứng hợp hơn để sung sức mà phục vụ dân chúng địa phương Hawasa

nhất là nữ giới và trẻ em đông đảo tìm đến Trung Tâm Chuyên Khoa Sản Phụ, Hài Nhi và Nhi Đồng cùng Y Viện Sức Khỏe của quý Sơ

Lò làm bánh cùng với các máy móc và phương tiện để sản xuất đủ bánh hàng ngày cho dân chúng ở thành phố Hawasa

Trước hết là máy xay bột để làm bánh cho vào các khau để trên bàn rồi đút các khay bánh vào lò nướng

Có một ấm nước ở ngay lối đi bên ngoài lò bánh

Các phòng ốc tạm thời liên quan đến các công trình xây dựng đang tiến hành ở đằng sau Trung Tâm Y Tế

Những đồ dùng và phụ tùng cho lò bánh và việc xây cất được chất chứa ở những nhà kho tạm thời này

Lối từ lò bánh bên trong hậu trường đi ra tiệm bánh ở ngoài mặt đường phố

Sinh hoạt ban sáng ở bên Trung Tâm Chuyên Khóa và Y Viện Sức Khỏe

Bên văn phòng tiếp nhận cũng đầy bệnh nhân đang chờ được phục vụ bên Trung Tâm và Y Viện

Phái đoàn tiến vào tiệm bánh

Bên ngoài và trước mặt tiệm bánh

Bên trong tiệm bánh từ ngoài đường phố nhìn vào

Quý Chị đặt mua ít bánh, dù được bảo là free, cho phái đoàn ăn tối ngoài phi trường khi đợi máy bay tối hôm đó

Lối tắt vào tu viện, mà gẫy nhà đầu tiên giành cho các kỹ sư, trong đó em được ở 1 phòng qua 2 đêm

 

Bên cạnh các bịch cà phê Sơ Thi tặng cho phái đoàn, Bánh các chị mua cho bữa tối được mang theo xe vào lúc 1 giờ chiều hôm đó,

chiều cuối cùng ở Hawasa nói riêng và các khu truyền giáo Mazoria và Yabello nói riêng

 

Tri ân cảm tạ

 

 

Chúng con xin tri ân cảm tạ Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn và Đức Ông Phó Tổng Linh Hướng Nguyễn Đức Minh

từng vị đã chúc lành và cầu nguyện cho chuyến chuyến Hành Trình cả đi lẫn về của phái đoàn chúng con được tuyệt vời LTXC.

 

 

Chúng em xin cám ơn Quý AC TĐCTT đã đóng góp vào Quĩ Truyền Giáo 2023 và/hay đồng hành với phái đoàn đại diện chúng em

bằng lời cầu nguyện của Quý AC cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 của chúng ta được tràn đầy Ân Tình Thánh của LTXC.

Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM và Sơ Tri Minh Thi, FMM, đã được Chúa Quan Phòng Thần Linh sử dụng làm thừa sai cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 này của TĐCTT chúng con

Tạ ơn LTXC và cám ơn 5 cô trinh nữ khôn ngoan đã cùng với em trong Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 10/2022 ở Calcutta Ấn Độ và Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 5/2024 ở Ethiopia Phi Châu này:

Từ trái sang: Chị Christy Mai Warren (Houston TX, chỉ duy chị không dự hành trình 2022), Chị Hoàng Thành (Houston TX), Chị Nguyễn Bích Phượng (SJ CA), Chị Vũ Mùi (Houston TX) và Chị Trần Phan Hòa (SJ CA)


Hẹn tái ngộ và đồng hành trong Hành Trình Truyền Giáo Văn Hóa Liên Tôn 2026 ở Mông Cổ

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 11, 2024 at 6:51 PM
Subject: Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 8- Tham Quan Các Cơ Sở Y Tế
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  


Trong việc đáp ứng các nhu cầu truyền giáo, có lẽ thực tế nhất và cụ thể nhất là nhu cầu về y tế của lương dân, như chính Mẹ Thánh Têrêsa 

Calcutta cùng với Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ đã làm liên quan đến thành phần nghèo nhất trong các người nghèo, trong đó có những người anh chị em đã bần cùng lại còn bệnh tật sống vất vưởng ở ngoài đường như một con vật chẳng ai đoái hoài tới. Do đó mới xuất hiện căn nhà đầu tiên Mẹ Thánh có được, nơi phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 10/2022 đã được hân hạnh đến phục vụ như thành phần tình nguyện viên của / với các Sơ Thừa Sai Bác Ái vào đúng 50 năm sau (1952-2022). Đó là Nirmal Hriday - Home for the Dying Destitutes / Nhà Cho Những Ai Cùng Cực Qua Đời ở khu Kalighat thành phố Kolkata / Calcutta, một cơ sở đầu tiên, (trước cả Nhà Mẹ của Dòng), được Mẹ Thánh Têrêsa thiết lập từ ngày 22/8/1952.

Nhu cầu chữa trị bệnh nạn của con người bao gồm cả người lớn lẫn trẻ em, chứ không phải như nhu cầu giáo dục chỉ cần cho trẻ em thôi. Người lớn cần chữa trị bệnh nạn, nhất là ở những nơi tận cùng trái đất về lương thực, thuốc men và vệ sinh, đầy những bệnh nạn và dễ yếu bệnh như ở Ethiopia, để nhờ đó họ có đủ sức khoẻ mà làm ăn sinh sống, nuôi con, và trẻ em cũng cần khỏe mới có thể đến trường học, bằng không, giáo dục cũng bằng thừa đối với các em. Trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu 5/2024, phái đoàn TĐCTT đã được LTXC tuyển chọn sai đến Ethiopia, qua các tác nhân thừa sai quan phòng của Ngài là các Sơ Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM và các Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần CSSp, để được chẳng những tham quan các cơ sở giáo dục của dòng các vị, mà còn được tham quan các cơ quan y tế của các vị nữa, ở Yabello và Hawasa.

 

Chưa hết, ngoài những cơ sở về giáo dục và y tế phái đoàn TĐCTT được dẫn đến tham quan, có 2 tổ chức nữ giới cũng liên quan đến giáo dục và y tế nữa. Đó là Hội Phụ Nữ ở Mazoria được Dòng quý Sơ Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM dẫn dắt, một tổ chức phái đoàn TĐCTT cũng được dẫn đến tham viếng chiều ngày Thứ Năm 23/5, và Cộng Đoàn Nữ Tu Bushulo ở Hawasa phục vụ sức khỏe của dân chúng bằng một lò bánh kèm theo tiệm bánh, nơi phái đoàn cũng được dẫn đến thăm vào sáng Thứ Năm 30/5. 

 

Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.

em tĩnh


Với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC về chuyến đi, cùng với tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho dân nước Ethiopia bần cùng khốn khổ thảm thương, cũng như cho các vị thừa sai truyền giáo, nhất là các vị linh mục và nam nữ tu sĩ, đang âm thầm hy sinh cuộc đời của mình để dấn thân phục vụ ở các khu vực tận cùng trái đất này, xin mời quí AC theo dõi ở đường kết nối sau đây bài tường trình thứ 8 cũng là bài tường trình cuối cùng trong loạt 8 bài của em về Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Thế Giới 2024 của TĐCTT chúng ta:


Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 8- Tham Quan Các Cơ Sở Y Tế