THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024

 

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024:

 

Nội dung 

 

1- Nhập Cuộc
2- Các Trụ Sở Truyền Giáo
3- Thăm Viếng Nhân Sinh
4- Thăm Viếng Các Nhà Thờ
5- Ngày Hội Chợ Hằng Tuần
6- Ngày Tặng Quà Truyền Giáo
7- Tham Quan Các Cơ Sở Giáo Dục
8- Tham Quan Các Cơ Sở Y Tế
9- Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh
10- Quĩ Truyền Giáo Hậu Hành Trình

 

Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh

 

Dẫn nhập

Ngay trong khi đang diễn tiến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu, vừa khi mắt vừa chợt nhìn được một số thực trạng có thể nói là "tận cùng" trong tất cả những gì chưa hề thấy trên trái đất này, dù ở Việt Nam qua hai Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I-2016 và II-2018, hay ở Calcutta Ấn Độ qua Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 10/2022, lại là một số thực trạng tận cùng ở ngay vào thời điểm loài người văn minh về vật chất ở đủ mọi phương diện hầu như tột đỉnh chưa hề thấy hiện nay, em đã không thể không tung ra một email vào ngày Thứ Sáu 24/5, khi còn ở khu vực Mazoria, khu vực truyền giáo của Quý Sơ Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM, với những hình ảnh về một ngôi nhà em tạm gọi là "Hang Belem tại Mazoria ở Ethiopia".

 

Nhất là vào ngày Thứ Ba 28/5, khi đang ở Dhadim vùng Borena của Quý Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần CSSp, em đã tung thêm một email nữa, trong đó bao gồm tất cả những gì được em cảm nhận là tận cùng trái đất ở Ethiopia: "Tận Cùng Trái Đất: Cảm Nhận Hiện Trường", trong đó em đã liệt kê ra những thứ tận cùng điển hình khác nhau, như nạn khan hiếm nước, thực phẩm toàn ngũ cốc, nấu nướng vẫn bằng than bằng củi, đi vệ sinh vẫn bình dân ở các chuồng xí, nhà cửa thì tàn tệ, đường xá lại khổ ải, cùng với gian nan hoạn nạn về phương diện kỹ nghệ và truyền thông khi điện thường bị cúp bất ngờ kèm theo trục trặc wifi v.v. Tuy nhiên, thời gian ở Yabello là thành phố lớn của vùng Borena, ở miền cực nam Ethiopia, một vùng bao gồm cả Dhadim và Dubuluk là 2 khu vực truyền giáo của Quý Cha Spiritan, nơi có nhiều hoang địa, mới lại càng thấy hơn nữa thực trạng "tận cùng" nhân sinh ở Ethiopia.

 

Vì thế, em không thể nào không tuyển hợp lại tất cả những gì là thực trạng "Tận Cùng Trái Đất: Chỉ biết ngậm ngùi xót thương!" ở Ethiopia như email em đã phổ biến ngày Thứ Năm 30/5, khi đang ở Phi trường Addis Ababa, thủ đô Ethiopia để sang Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ rồi từ đó về lại Mỹ, hoàn tất chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu 15 ngày lịch sử tuyệt vời ân tình thánh của LTXC với tràn đầy cảm nghiệm thương xót và niềm vui thương xót, một cảm nghiệm và niềm vui không thể nào không chia sẻ như loạt bài trước đây và vẫn còn tiếp tục bài cuối cùng này, bài về "Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh", một nỗ lực để tuyển hợp lại những hình ảnh thảm nhất cho thấy thực trạng tận cùng ở Ethiopia về đời sống nhân sinh vô cùng bần cùng khốn khổ của một dân nước được LTXC tuyển chọn để phản ảnh và đồng hóa với một Chúa Kitô chung thẩm vào tận điểm của Thời Cánh Chung, nhờ đó và từ đó đất nước cùng với dân nước Ethiopia đang thực sự trở thành "Nơi Hiện Diện và Tỏ Hiện LTXC hơn hết" (email Chúa Nhật 26/5 khi ở Arba Minch).

 

Giờ đây chúng ta hãy trở về với "Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh" từ mức độ khá hơn ở Mazoria và Shone tới mức độ tệ hơn ở Dhadim và Dubuluk vùng Borena như sau:

 

Mazoria và Shone

Những ngôi nhà tồi tệ dọc đường lộ chính

Những con người bần cùng nỗ lực mưu sinh

Những trẻ em thất học đói khát thèm thuồng mà trường lớp thì tàn tệ với của ăn cằn cỗi

Những con đường đất trong làng mạc lầy lội nhẩy nhót

Những khu nhà dân ở trong ngõ hẻm ở Shone

Những con gia súc gầy còm cật lực phục vụ

Những khu chợ bần cùng thê thảm

Những ngôi nhà dân cư ngụ ở bên trong nội thất

Những cơ sở Công giáo tồi tàn thảm thương

 

Dhadim và Dubuluk ở vùng hoang địa Borena

Những đàn vật còm cõi lang thang đây đó tìm kiếm sinh tồn

Những con đường hoang địa khổ ải đọa đầy

Những ngôi nhà thiên cổ ẩn khuất trước thế giới văn minh xa hoa hưởng thụ theo luật rừng

 



 

Mazoria và Shone

 

Những ngôi nhà tồi tệ dọc đường lộ chính ở Mazoria

 

Straw hay trấu được dân chúng sử dụng để trộn với bùn đất làm tường xây nhà ở

Dấu hiệu "House for Sale" là một chai dầu được kê để ở ngay trước cổng nhà như thế này

 

Những ngôi nhà tồi tệ dọc đường lộ chính ở Shone

 

 

Những con người bần cùng nỗ lực mưu sinh

 

Ở Mazoria

 

Sau khi chụp hình xong em đã tặng cho em thiếu niên vất vả đi làm không được đi học này một thỏi kẹo chocolate nhâm nhi yêu đời

 

Ở các Vùng quê hẻo lánh

 

 

Ở Shone bên trong hẻm

 

Thậm chí cho đến khi được tặng quà truyền giáo ở trường Mẫu Giáo Mazoria Thứ Bảy 25/5, cũng mệt mã, vất vả và cực nhọc để lĩnh nhận

 

Ở Shone bên ngoài phố

 

 

Ở dọc đường từ Arba Minch tới Borena

 

Vì hiếm nước nên nhà nào cũng phải đi kín nước ở xa, rồi tìm cách mang về, như 2 người phụ nữ gầy còm nặng trĩu vai lưng bên đường này

Tấm lưng còn được dùng để đeo vác tất cả những gì có thể như cây cỏ hữu dụng cho đời sống của con người nghèo khổ 

Có những nơi chợ búa mở hàng ngày chứ không phải chỉ có Ngày Hội Chợ Thứ Sáu hàng tuần như ở Mazoria hay Shone

Một khoảng đất khô cằn phơi bày một góc vườn ngô bị tàn héo thê thảm vị thiếu nước, trong khi đó ở các con suối dọc đường thì...

Suối này cũng chẳng thể tồn tại một số nước còn lại trước khi mùa nắng nóng đến

Vì hiếm nước nên ở đâu có nước, dù bẩn, dân chúng vẫn kéo đến hoan hưởng, bao gồm cả kín nước lẫn tắm rửa và giặt giạ v.v.

Đến những nơi có nước thì lại đục dơ, thậm chí không trong xanh mà nâu vàng như ở vùng biển hồ từ Mazoria tới Arba Minch (hình dưới đây)

Đúng là cả nhân sinh lẫn thiên nhiên đều cùng chung phận khổ, hay vì thiên nhiên bất lợi mà con người không thể vươn lên nên cần được trợ giúp

 

Những trẻ em thất học đói khát thèm thuồng mà trường lớp thì tàn tệ với của ăn cằn cỗi

 

Chị Hòa cũng hào hứng nhào vô cho các các cháu bánh kẹo và bóc cho các cháu nữa

Vừa cho các cháu bé kẹo vừa phải bóc cho các cháu nữa các cháu mới có thể thưởng thức những gì các cháu chẳng thể nào mơ tưởng bỗng nhiên vớ ngay được như thế...

Các em lang thang thất học ngoài đường trong giờ giấc đáng lẽ các em đang ngồi trên ghế của trường lớp hợp với trình độ của các em

Chưa kịp cho từng em kẹo bánh thì các em lang thang ngoài đường đã nhào tới vồ vập và tranh giành...

Tuy nhiên, cả các em đang được giáo dục ở trường lớp Dubuluk cũng thế, cũng còn bản năng tranh đấu để giành phần tốt hơn

Tuy nhiên, nếu biết cách thì cũng có thể giáo dục được các em, nghĩa là điều khiển khuynh hướng tranh giành tự nhiên của các em

Một thỏi chocolate là của quý cả đời mới được thì làm sao các em không tranh giành để hoan hưởng, bù cho chén bắt/đậu ăn hằng ngày

Các em ở địa phương Mazoria gần tu việc của Dòng FMM này vì ít, lại cùng gia đình và khu xóm nên biết nhận kẹo đàng hoàng hơn

Lấy được một bao kẹo rồi ở bàn tay để sau lưng mà vẫn còn xòe tay ra xin thêm nữa

Các em lang thang một mình với nhau ở những chỗ vừa hoang vắng vừa rừng cây bụi rậm như thế này mà chẳng sợ bị bắt cóc

Các em theo đuổi cho đến cùng, đến cổng NHà thờ Mazoria, để xin kẹo cho bằng, dù là thanh niên cũng thèm thuồng giơ tay ra xin như trẻ em

Và cũng tham lam chẳng khác gì trẻ con, ở chỗ đã có rồi mà còn tìm cách lấy nữa, như nơi anh chàng thanh niên con nít này

người lớn cũng trở thành con nít ở đây trước những cục kẹo khi giờ tay ra xin (trên) như các con em của mình (dưới)

 

Các vị thừa sai đã lưu ý tới nhu cầu giáo dục ở các khu truyền giáo, bao gồm cả các vị mục tử ở các giáo phận cũng thế, như khu trường tiểu học ở Mazoria

 

Nhưng thực tế cho thấy ngôi nhà ở khu B3 và B4 bao gồm 4 lớp học quá ư là tàn tệ, (trong tấm hình trên đây), cần phải được tư sửa và tân trang

Phần bữa trưa của các em là một đĩa khá đầy bụng no nê, nhưng hiếm khi nào thấy có thêm thịt hay cá hoặc những dưỡng chất khác

Xin theo dõi đoạn video clip về bữa ăn trưa và đồ ăn trưa hằng ngày của các em, các thiên thần trần thế ở tận cùng trái đất

Thế mà ở các nước đang phát triển, nhất là ở các nước văn minh tân tiến như ở đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ...

người ta đang hoan hưởng đến độ đã sống theo "văn hóa vứt bỏ - throwaway culture", vứt đi những gì là thiên đàng ở những nơi tận cùng trái đất như Ethiopia này

Thành phần phú hộ trang phục lụa là và ngày ngày yến tiệc linh đình ở thế giới hiện sinh hưởng thụ ấy thật sự là đang may lành hay khốn nạn (Luca 16:19, 6:24-25)?!

Hãy coi chừng một ngày kia sẽ lọt vào tình cảnh vô cùng khốn khổ bất khả cứu khi không có lấy được một giọt nước (xem Luca 16:24)

Chớ gì tư bản hiện sinh hưởng thụ của thế giới văn hóa vứt bỏ hiện nay đừng phóng uế bầu trời "địa đường" của các em ở tận cùng trái đất như ở Ethiopia này

Chính các em ngây thơ vô tội khốn cùng đã biến nơi tận cùng trái đất này thành "thiên đường trần thế" vì "Nước Trời thuộc về các trẻ nhỏ như thế ấy" (Luca 18:16)

Vì không có nước nên trẻ em hình như không quen đánh răng rửa mặt ban sáng, nên mặt mũi lem luốc của các em đã trở thành nơi hấp dẫn thu hút đầy ruồi,


nhưng dù mặt bị bám đầy ruồi, các em vẫn tỉnh bơ cứ để chúng bám và tha hồ 
đi chuyển trên đó như không có chuyện gì xảy ra

 

Những con đường đất trong làng mạc lầy lội nhẩy nhót

 

Con đường này, 2 ngày trước, 22/5 xe còn vào được, nhưng sau trận mưa tối hôm ấy, xe không vào được nữa và người phải luồn lách và kéo nhẩy nhót lắm mới có thể vượt qua được hơn 1 dặm đường

Có nhiều chỗ phái đoàn cần phải luồn lách bên đường vào các lối mòn giữa cây cối để tránh các vũng nước khó có thể vượt qua hay phải nhẩy qua hoặc phải hất qua nguy hiểm v.v.

 

Những con gia súc gầy còm cật lực phục vụ

 

Chẳng những dân gầy còm đói khổ mà cả bò cũng gầy gò bởi không đủ cỏ ăn nhưng vẫn phải cật lực làm việc cho con người bần cùng

Con vật cũng phải làm việc cật lực cho con người mà cũng không đủ sức cho tới khi gục ngã, nhất là vào những lúc hạn hán

Đường trường từ Mazoria tới Arba Minch, rồi từ Arba Minch tới Yabello và từ Yabello tới Hawasa

mới xuất hiện những đàn bò bê nghênh ngang giữa đường xe hơi đi như thế này, được chăn nuôi đấy nhưng cũng chẳng béo tốt hơn bao nhiêu.

 

 

 

 

Những khu nhà dân ở và buôn bán trong các ngõ hẻm ở Shone


Rửa giầy và đánh giầy

 

 

Những Khu Chợ Bần Cùng Thê Thảm

 

Khu chợ ở Mazoria

 

 

Khu chợ ở Shone

Ngày Hội Chợ hàng tuần bán đủ mọi thứ, kể cả bánh trái, hoa quả, vải vóc, trái cây, dụng cụ, đồ dùng v.v.

búa kìm đinh ốc...

rau cỏ

bình sành bình gốm bình đất

các thứ hạt

mọi góc cạnh bày bán được đều được chiếm cứ

xà bông

các thứ đồ nhựa cho nhà bếp

Cả khu vực máy may gần khu bán vải vóc

Các thứ quần Jean

Các thứ chăn gối mùng mền

Đồ thời trang của nữ giới và nệm giường

Có cả cái bó chổi để quát dọn

Cũng có bàn đấu túc cầu hào hứng

Quán đánh giầy nữa

 

Những ngôi nhà dân cư ngụ ở bên trong nội thất

 

 Cách thức trang trí ngôi nhà bao gồm cả các đôi giầy lủng lẳng và những thứ khiến cho phái đoàn TĐCTT bỡ ngỡ chăm chú theo dõi

Giường nằm cho 3 người con gái

Gia đình thứ 2 này có 8 người con 5 trai và 3 gái

Hang Belem ở Mazoria Ethiopia vì bò chung sống với người trong nhà

vẫn còn nấu nướng bằng than củi

vẫn còn ngồi vệ sinh ở các loại chuồng xí

 

Những cơ sở Công giáo tồi tàn thảm thương

 

Phòng mục vụ của các cha thuộc Giáo phận Hosanna phục vụ nhiều nơi nhưng cùng cư ngụ với nhau gần Nhà thờ Thánh Tâm ở Mazoria

Nhà xứ

Khi phái đoàn từ cổng nhà thờ từ từ tiến vào trong nhà thờ thì đã nghe thấy tiếng hát vang vang của các em thiếu nhi

Cũng như nhà thờ thứ 3 vừa rồi, khi phái đoàn tiến từ cổng vào nhà thờ đã nghe thấy các em thiếu niên hát vang vang như chào đón Cha và phái đoàn

 

 Nhà xứ 

Vẫn trống là nhạc cụ chính được sử dụng để ca tụng Chúa trong phụng vụ Thánh Lễ, như trong lễ sáng ở Arba Minch hôm Thứ Hai 27/5

Trên cung thánh, ghế cho giúp lễ đã thủng rách và Cây Nến Phục Sinh, cho dù cũ kỹ và thiếu thẩm mỹ, cũng vẫn tỏa ánh sáng lung linh sự sống thần linh của Chúa Kitô Vượt Qua

 

 

Dhadim và Dubuluk ở vùng hoang địa Borena

 

Những đàn vật còm cõi lang thang đây đó tìm kiếm sinh tồn

 

Bên đường có một số chỗ cây cối tươi tốt và thú rừng lang thang ngoài đường như loài khỉ hoang

 

 

Chưa bao giờ thấy gai nhọn và dài như ở vùng hoang địa Yabello này, không biết mạo gai vương miện quân dữ Roma đội lên đầu Vị Thiên Chúa Làm Người Giêsu có hơn gai ở Yabello này chăng? Nếu hơn thì...!

 

 

 

Những Con Đường Hoang Địa Khổ Ải Đọa Đầy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Những ngôi nhà thiên cổ ẩn khuất trước thế giới văn minh xa hoa hưởng thụ theo luật rừng

 

Vị Lm tài xế cho biết, sau quảng đường khó đi toàn đường đất và loang lở rách nát, cũng có khoảng đường tốt do Trung quốc làm

Chưa bao giờ thấy những ngôi nhà kỳ lạ như thế này, không biết gọi là gì: mái nhà mọc cỏ như ở dưới đất vì trên nóc nhà cũng có đất!

Vị Lm tài xế cho biết, sau quảng đường khó đi toàn đường đất và loang lở rách nát, cũng có khoảng đường tốt do Trung quốc làm

 

 

 

 

 

Cảnh nhân sinh chung sống thành những khu làng như thể đồng loạt phủ khăn tang trắng thê lương và thảm thương hết chỗ nói...

Đúng là cả một khu làng tổ chim chỉ xuất hiện ở những nơi tận cùng trái đất như ở Yabello Ethiopia này

 

 

Chiến Dịch Gây Quỹ Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất 2024

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 12, 2024 at 6:37 PM
Subject: Quỹ Truyền Giáo Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất 2024 (tiếp theo)
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quý AC TĐCTT rất thân yêu của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC, trước hết đã cho em có thể hoàn tất loạt 8 bài tường trình về Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 qua thời khoảng 15 ngày (17-31) cuối tháng 5/2024 vừa rồi, một chuyến đi lịch sử đã cho phái đoàn TĐCTT đại diện được nhìn thấy tận mắt hiện thân sống động của Chúa Kitô nơi những người anh chị em bần cùng khốn khổ ở Ethiopia Phi Châu, mà hình ảnh về tình trạng khốn khổ chưa từng thấy như tận cùng trái đất đã khiến một số AC TĐCTT "động lòng thương" và đã hứa đóng góp...

Nếu tất cả đã được Thiên Chúa an bài cho phần rỗi và lợi ích thiêng liêng của chung loài người và của riêng Kitô hữu chúng ta thì chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 cũng được LTXC sử dụng để nhờ đó giúp chúng ta càng cảm thấy "động lòng thương" hơn nữa như Người (x. Mt 9:36, 14:14) và với Người, khiến chúng ta xứng đáng cho LTXC tỏ hiện qua những đáp ứng của chúng ta với những nhu cầu truyền giáo chúng ta biết được trong chuyến đi lịch sử rất xót xa và đầy ngậm ngùi vừa rồi.

Đó là lý do, vào chính ngày kết thúc chuyến đi này, ngày Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng 31/5/2024, ngay từ phi trường Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, em đã gửi email cho chung nhóm để thông báo chiến dịch gây Quĩ Hậu Hành Trình Truyền Giáo 2024, thay cho Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô vào Tháng 6 hằng năm như năm 2024 hiện nay. Chiến dịch gây Quỹ Truyền Giáo Hậu Hành Trình này chỉ kéo dài trong Tháng 6/2024, để chúng ta có thể đáp ứng sớm bao nhiêu có thể một số nhu cầu truyền giáo ở Ethiopia được LTXC gửi đến cho chúng ta qua chuyến đi vừa rồi.

Trước chuyến đi và trong chuyến đi, chúng ta đã đáp ứng các nhu cầu truyền giáo (theo ưu tiên ở con số ở đầu mỗi nhu cầu) với số tiền từ Quĩ Truyền Giáo chung của chúng ta như sau:

1- $3,000.00 tặng khu truyền giáo Adwa Bắc Ethiopia của Dòng Don Bosco nơi Cha Trịnh Kinh Luân, SDB đang liều mạng và kiên trì phục vụ;
2- $2,000.00 để trang trải chi phí máy bay và lệ phí visa cho Sơ Mỵ Chân, FMM, để Sơ có thể đồng hành và hướng dẫn phái đoàn thực hiện chuyến đi.
3- $3,000.00 tặng cho 10 gia đình nghèo nhất vùng Mazoria cần nhà ở, mỗi nhà 300 MK qua Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM ở Mazoria;
4- $5,000.00 tặng cho gần 600 học sinh mẫu giáo ở Mazoria và Shone về đồng phục và dụng cụ học sinh, cũng qua Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM ở Mazoria;
5- $20,000.00 tặng cho khu trường Mẫu Giáo ở Mazoria để xây thêm 2 lớp học, cũng qua Dòng FMM ở Mazoria, nhưng chưa chuyển ngân, cho tới khi được các Sơ báo cần;
6- $3,500.00 tặng nửa tạ bắp ngô sáng Thứ Bảy 25/5 tại khu trường mẫu giáo ở Mazoria cho mỗi một gia đình trong 100 gia đình xứng đáng ở địa phương này;
7- $5,000.00 tặng Quí Cha Spiritan Thừa Sai Dòng Chúa Thánh Thần CSSp khu truyền giáo Yabello / Borena: ở Dhadim ($2,000 muia nệm giường cho nam sinh nội trú) và Dubuluk ($3,000.00 thực phẩm cho dân địa phương)

Nhờ chuyến đi này, phái đoàn TĐCTT còn thấy được thêm các nhu cầu truyền giáo và mục vụ khẩn trương ở Giáo phận Hosanna bao gồm Mazoria và Shone, cũng như ở các khu vực truyền giáo Borena và Yabello của các Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần cần đáp ứng sớm bao nhiêu có thể, được liệt kê sau đây (theo thứ tự ưu tiên bằng con số ở đầu):

Ở Giáo phận Hosanna
Có 2 nhu cầu mục vụ của 2 linh mục triều:
1- Một nhà thờ mới cần được xây dựng của Cha Zeleke Gainamo, vị linh mục phục vụ 5 cộng đoàn khác nhau, với tổng phí là $17,857.00  
5- Một trường tiểu học có một số lớp học đã quá tàn tệ cần được sửa chữa do Lm Tamrat Seyu là Hiệu trưởng kiêm Chánh xứ Nhà Thờ Mazoria, với tổng phí $18,000.00 (chỉ 2 lớp học) hay $36,000.00 (cho cả 4 lớp học)

Ở Dòng Chúa Thánh Thần
Có 4 nhu cầu truyền giáo bao gồm như sau: 
3-  Một trường mẫu giáo do Cha Chia phụ trách hoàn toàn bị hư hoại phòng vệ sinh do mưa bão từ năm 2023: $20,487.00
4-  Một khu nội trú cũng Cha Chia phụ trách cho các em học sinh trung học cần phải nâng cấp phòng ngủ quá thê thảm: $6,106.00
2-  Một phòng chứa thuốc men cùng với các đồ phụ cấp y tế do Cha Kenneth phụ trách cho bệnh xá địa phương cần được lắp ráp máy lạnh: $11,211.00
6-  Một nhà nguyện được Cha Dennis đang xây ở Borena (9 ngàn dân) cho 150/1000 tín hữu Công giáo sống đạo cần hoàn thành với số tiền là: $35,000.00

Để đáp ứng những nhu cầu mục vụ và truyền giáo trên đây, chúng ta không buộc phải bảo trợ toàn bộ mà chỉ cần đóng góp bao nhiêu có thể hoàn toàn tùy tâm và tùy hoàn cảnh của mỗi người hay mỗi gia đình chúng ta. Chúng ta nên coi những nhu cầu mục vụ và truyền giáo ở các khu vực truyền giáo bần cùng khốn khổ như tận cùng trái đất này như là một cơ hội tốt được LTXC ban cho để chộp ngay lấy kẻo uổng, chứ đừng coi chúng như là một gánh nặng để tìm cách tránh né bao nhiêu có thể.
Quý AC nào, sau khi theo dõi toàn bộ hình ảnh thảm thương em phổ biến về chuyến Hành Trình tuyệt vời LTXC này mà cảm thấy "động lòng thương" và muốn đóng góp, xin thực hiệnớ trong 3 cách sau đây: bằng cash khi gặp chúng em, bằng zelle thẳng vào Nhà băng Wells Fargo qua số điện thoại 909-210-4884, và ba là viết check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy rồi gửi về 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739. Xin đa tạ quý AC.

Xin LTXC đã thực sự tỏ cho chúng ta thấy dung nhan khổ nạn vô cùng thảm thương của Người nơi những người anh chị em hèn mọn khốn cùng nhất của Người ở Ethiopia, đồng thời cũng phục sinh vinh hiển nơi lòng cảm thương của chúng ta và đôi tay rộng mở chia sẻ của chúng ta.

em tĩnh

Quý AC có thể theo dõi rõ ràng hơn về các nhu cầu mục vụ và truyền giáo khác nhau, như được liệt kê trên đây, cần chúng ta đóng góp để đáp ứng trong Tháng 6/2024, Tháng Thánh Tâm Chúa này, ở những hình ảnh dưới đây:


Các Nhu Cầu Truyền Giáo đã được đáp ứng trước và trong Hành Trình Tận Cùng Trái Đất:

1- $3,000.00 tặng khu truyền giáo Adwa Bắc Ethiopia của Dòng Don Bosco nơi Cha Trịnh Kinh Luân, SDB đang liều mạng và kiên trì phục vụ




2- $2,000.00 để trang trải chi phí máy bay và lệ phí visa cho Sơ Mỵ Chân, FMM, để Sơ có thể hướng dẫn phái đoàn thực hiện chuyến đi.






3- $3,000.00 tặng cho 10 gia đình nghèo nhất vùng Mazoria cần nhà ở, mỗi nhà 300 MK qua Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM ở Mazoria



Đây là ngôi nhà xiêu vẹo ọp ẹp của gia đình 6 người trụ ngụ với đủ mọi thứ sinh hoạt kể cả bếp nấu và giường nằm thật là chật chội



Đây là người mẹ góa đang sống với 5 người con nhưng ở trọ nhà nằm đằng sau mảnh đất bà đang đứng, nơi sẽ dựng 1 nhà cho gia đình bà



Người chồng và cả người vợ lớn đã qua đời; người vợ nhỏ còn sống với 4 đứa con gái, nghèo khổ, tại ngôi nhà xiêu vẹo ở ngay chỗ đó



4- $5,000.00 tặng cho gần 600 học sinh mẫu giáo ở Mazoria và Shone về đồng phục và dụng cụ học sinh, cũng qua Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM ở Mazoria



Các em học sinh mẫu giáo ở Mazoria (378 em) đã có đồng phục còn các em ở Shone (220 em) thì chưa và cả 2 nơi đều cần dụng cụ học sinh




5- $20,000.00 tặng cho khu trường Mẫu Giáo ở Mazoria để xây thêm 2 lớp học, cũng qua Dòng FMM ở Mazoria, nhưng chưa chuyển ngân, cho tới khi được các Sơ báo cần - xin xem video: https://youtu.be/InSHVWpzLdg



Mảnh vườn ngô bắp ở sát với cổng vào khu trường và ở đầu giẫy nhà lớp học, sẽ được sử dụng để xây thêm 2 lớp mẫu giáo, liền với các lớp đã có sẵn




6-
$3,500.00
tặng nửa tạ bắp ngô sáng Thứ Bảy 25/5 tại khu trường mẫu giáo ở Mazoria cho mỗi một gia đình trong 100 gia đình xứng đáng ở địa phương này



7- $5,000.00 tặng Quí Cha Spiritan Thừa Sai Dòng Chúa Thánh Thần CSSp khu truyền giáo Yabello / Borena



Ở Dhadim ($2,000 muia nệm giường cho nam sinh nội trú)



Ở Dubuluk ($3,000.00 thực phẩm cho dân địa phương)


Các Nhu Cầu Mục Vụ và Truyền Giáo được LTXC cho phái đoàn TĐCTT tham dự hành trình thấy cần gây Quỹ Hậu Hành Trình để đáp ứng:

1-  Một nhà thờ cũ cần được xây dựng một nhà thờ mới ở khu đất mới của Cha Zeleke Gainamo: $17,857.00 - đã được thâu video chiều Thứ Sáu 24/5/2024 nhưng rất tiến lại bị thất lạc không thể tìm đâu ra



 

2- Một phòng chứa thuốc men cùng với các đồ phụ cấp y tế do Cha Kenneth, CSSp, phụ trách cho bệnh xá địa phương cần được lắp ráp máy lạnh: $11,211.00 - xin xem video https://youtu.be/JeF7xH1WncQ

 

 

3- Một trường mẫu giáo do Cha Chia, CSSp, phụ trách hoàn toàn bị hư hoại phòng vệ sinh do mưa bão từ năm 2023: $17,000.00 - xin theo dõi video (phần đầu): https://youtu.be/qdl8qlqViPU

 

 

4- Một khu nội trú cũng Cha Chia, CSSp, phụ trách cho các em học sinh trung học cần phải nâng cấp phòng ngủ quá thê thảm: $6,106.00 - xin theo dõi video (phần cuối): https://youtu.be/qdl8qlqViPU

 

5- Một trường tiểu học có một số lớp học Lm Tamrat Seyu là Hiệu trưởng đã quá tàn tệ cần được sửa chữa: $36,000.00 (nếu chỉ 2/4 lớp học, như ở dẫy B4 trong hình là $18,000.00) - Xin theo dõi video: https://youtu.be/OVLU8yrsfEQ

 

6- Một nhà nguyện được Cha Denis Mugalula, CSSp, đang xây ở Borena (9 ngàn dân) cho 150/1000 tín hữu Công giáo sống đạo cần hoàn thành với số tiền là: $35,000.00 - xin theo dõi video: https://youtu.be/KAMbmgJr_pw

 

7- Một nhà nguyện cho Văn phòng Tuyên Úy của sinh viên Công giáo Đại Học Borana - the Chapel for the Catholic Chaplaincy for the Borana University, đang được tiến hành nhưng cần hoàn thành với số tiền là: $118,615.00

 

Tổng cộng số tiền cần cho chi phí của 7 dự án hay projects trên đây (hay được tổng hợp lại dưới đây) là $241,789.00

Ở Giáo phận Hosanna$53,857.00
Có 2 nhu cầu mục vụ của 2 linh mục triều:
$17,857.00 - Một nhà thờ mới cần được xây dựng của Cha Zeleke Gainamo, vị linh mục phục vụ 5 cộng đoàn khác nhau, với tổng phí là   
$36,000.00 - Một trường tiểu học có một số lớp học đã quá tàn tệ cần được sửa chữa do Lm Tamrat Seyu là Hiệu trưởng kiêm Chánh xứ Nhà Thờ Mazoria (tổng phí cho 2 khu lớp học là $36,000.00, nếu chỉ 1 khu 2 lớp học là $18,000.00)
Ở Dòng Chúa Thánh Thần$187,932.00
Có 5 nhu cầu truyền giáo của các Cha Spiritans bao gồm như sau: 
$17,000.00 - Một trường mẫu giáo do Cha Chia phụ trách hoàn toàn bị hư hoại phòng vệ sinh do mưa bão từ năm 2023;
$06,106.00 - Một khu nội trú cũng Cha Chia phụ trách cho các em học sinh trung học cần phải nâng cấp phòng ngủ quá thê thảm; 
$11,211.00 - Một phòng chứa thuốc men cùng với các đồ phụ cấp y tế do Cha Kenneth phụ trách cho bệnh xá địa phương cần được lắp ráp máy lạnh; 
$35,000.00 - Một nhà nguyện được Cha Dennis đang xây ở Borana (9 ngàn dân) cho 150/1000 tín hữu Công giáo sống đạo cần thêm tài trợ để hoàn thành;
$118,615.00 - Một nhà nguyện cho Văn phòng Tuyên Úy của sinh viên Công giáo Đại Học Borana đang được tiến hành nhưng cần thêm tài trợ để hoàn thành.

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 13, 2024 at 6:12 PM
Subject: Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 9- Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  


Chiều tối hôm qua, em đã tiếp tục thông báo và đẩy mạnh chiến dịch gây Quỹ Truyền Giáo Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu, một hành trình lịch sử của TĐCTT vừa được kết thúc vô cùng tốt đẹp trong 2 tuần lễ vừa rồi, 31/5, Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, thay cho Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô trong Tháng 6, Tháng Thánh Tâm Chúa 2024 này.


Và cho dù ngày mai TĐCTT chúng ta, cách riêng ở Nam California, bắt đầu Khóa LTXC 63 hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy 14-15/6, em vẫn không thể nào không tiếp tục hoàn tất thêm một bài tường trình tổng kết tối quan trọng bất khả thiếu cho chiến dịch gây quỹ hậu hành trình 2024 vừa rồi, một bài tường trình cho đến mãi sáng hôm nay nội tâm của em mới tự nhiên được "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) thúc đẩy thực hiện.


Vâng, em đã nỗ lực để tuyển hợp tất cả những gì là "Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh" đã được chất chứa trong loạt 8 bài trước, để nhờ đó, chỉ cần xem bài tuyển hợp này thôi thì tự bản thân chúng ta có thể càng cảm nghiệm thương xót hơn, càng đóng góp nhanh hơn và nhiều hơn - nhiều hơn còn ở chỗ những ai, thân nhân hay thân hữu của chúng ta, được chúng ta chuyển email này cho họ, họ cũng tự động cảm thấy nhức nhối và nhào vô đóng góp nữa, để phần nào cùng chúng ta đáp ứng các nhu cầu mục vụ và truyền giáo được em liệt kê trong email hôm qua.

 

Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002).


em tĩnh


Giờ đây, với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC về chuyến đi, cùng với tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho dân nước Ethiopia bần cùng khốn khổ thảm thương, cũng như cho các vị thừa sai truyền giáo, nhất là các vị linh mục và nam nữ tu sĩ, đang âm thầm hy sinh cuộc đời của mình để dấn thân phục vụ ở các khu vực tận cùng trái đất này, xin mời quí AC theo dõi ở đường kết nối sau đây bài tường trình thứ 8 cũng là bài tường trình cuối cùng trong loạt 9 bài của em về Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Thế Giới 2024 của TĐCTT chúng ta:


Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 9- Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh