NIỀM VUI THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO XUYÊN VIỆT NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT

21 NGÀY 18/9 - 8/10/2016

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

2 chốt điểm truyền giáo: Phù Yên và Mai Sơn

 

 

CHUYẾN ĐI  MỤC VỤ BÁC ÁI HƯNG HÓA ( 22 – 24/09/2016)   

                KHỞI HÀNH

NƠI ĐẾN

 

KHOẢNG CÁCH

THỜI GIAN DI CHUYỂN

CÔNG VIỆC

DÙNG BỮA

 

 

    GHI CHÚ

Ngày

Giờ khởi hành

Điểm khởi hành

22/09

Thứ 5

   ?

Bắc Ninh

    Nhà Mẹ

Hội dòng

50 km

2 giờ

Thăm nhà  dòng

 

Bữa chiều

tại nhà Dòng

            (5:30 PM)

Nghỉ đêm tại Khách sạn

Lâm ký

23/09

Thứ 6

6:00  Am

KS.Lâm ký

Phù Yên

(Kiệt Sơn)

100 km

  3 giờ30

Thăm phát quà

tại Phù Yên

Bữa trưa

tại Phù Yên

Nghỉ đêm tại

 nhà nghỉ

Mai Sơn

01:00 PM

Phù Yên

Mai Sơn

(Cò nòi)

100 km

3 giờ

Thăm phát quà

tại Mai Sơn

Bữa chiều

tại Mai Sơn

24 /09

Thứ 7

7:00 AM

Mai Sơn

 

Sông Mã

 

100 km

2giờ 30

Phát quà

Tại Sông Mã

Nghỉ đêm tại Khách sạn

Lâm ký

10 : 00 AM

  Sông Mã

Mai Sơn

100 km

2giờ 30

Bữa trưa

tại Mai Sơn

3:00 PM

Mai Sơn

Nhà Mẹ

Hội dòng

300 km

5 giờ

 

Bữa trưa

tại Mộc  Châu

Trên đây là lịch trình truyền giáo của chúng tôi được các sơ Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa phác họa. Tuy nhiên, có 2 điều đã được thay đổi, đó là chúng tôi 1- không ở khách sạn Lâm Ký mà là ở ngay trong nhà dòng, 2- chúng tôi vì tránh về muộn nên đã không đi Sông Mã hôm sau mà về lại thẳng nhà dòng, nhưng vẫn còn đủ giờ để trên đường về ghé qua Giáo Xứ Kiệt Sơn ăn trưa, một Giáo Xứ bao gồm cả giáo họ Mai Sơn, nhất là được ghé qua Đến Thánh Lòng Thương Xót Chúa ở Giáo Xứ Hòa Bình Bắc Ninh, một đền thánh có thể nói là rất linh và dường như là đền thánh LTXC duy nhất ở Việt Nam (chúng tôi sẽ nói đến ở phần bonus sau).

Giáo Họ Phù Yên

Nếu ở Giáo Phận Bắc Ninh, vì tình hình không cho phép, phái đoàn TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 của chúng tôi chỉ được dẫn đến viếng thăm 2 trong 3 chốt điểm truyền giáo là nhà thờ và nhà xứ của giáo họ Văn Thạch và Giáo Xứ Đại Điền thì ở Giáo Phận Hưng Hóa, chúng tôi bắt đầu được gặp gỡ chính những người anh chị em mà chúng tôi muốn gặp ở những vùng xa xôi hẻo lánh, không phải là chúng tôi đến với họ ở ngay chính chỗ họ sống, rất ư là xa xôi, mà họ đến với chúng tôi ở một giáo họ gần họ nhất là Phù Yên và Mai Sơn, cách họ từ 40 gần nhất đến 90 cây số xa nhất. Để đến nhận quà của chúng tôi tại 2 giáo họ Phù Yên và Mai Sơn, họ phải đi từ 3-4 giờ sáng bằng xe gắn máy, đại diện cho gia đình họ và một số gia đình khác không có xe gắn máy.

Khi chúng tôi đến từng nơi ấn định là hai giáo họ này thì họ đã chờ chúng tôi sẵn ở đó rồi. Họ đã được kêu gọi ra giúp chúng tôi khuân những bao màn muỗi để làm (một trong những thứ) quà biếu tặng họ từ xe du khách của chúng tôi được mang từ Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đến mang vào nhà xứ. Chúng tôi đã chào hỏi họ. Hỏi thăm họ. Biếu tặng quà cho họ cùng với vị linh mục phục vụ họ ở đó, theo danh sách đã được liệt kê để nhận quà. Sau đó họ tìm cách chằng buộc các thứ quà có vẻ cồng kềnh để làm sao có thể mang được hết một chuyến về đến nhà một cách bằng an vô sự, bao gồm cả vấn đề an ninh, kể cả bị rải đinh đọc đường hay vào lúc không thể bị lưu ý và chặn đường v.v.

Vì cảm thuơng họ chịu đói chịu khát suốt từ sáng sớm tới giờ ấy, lại vất vả với quà tặng mang về, chúng tôi đã chẳng những thay nhau và cùng nhau giúp họ lo chằng bó các thứ quà tặng mà còn lo cho họ ăn uống một chút những gì chúng tôi không ngờ mang theo bấy giờ. Thậm chí chúng tôi đã nói với vị linh mục ở đó rằng xin cho họ bữa trưa đã được ngài sẵn sàng dọn ra khoản đãi chúng tôi để họ ăn trước khi họ về, nhưng nếu họ ngồi ăn thì lại không kịp thời điểm an toàn trên đường về. Chúng tôi đành ngậm ngùi thông cảm, ăn bữa trưa khó nuốt, thật sự là không ngon bằng các bữa trước, sau khi chia tay những người anh chị em mà chúng tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại họ lần thứ hai.

 

Đến đâu chúng tôi cũng cần đến phòng vệ sinh và phòng vệ sinh kiểu mẫu ở các thôn làng Việt Nam hiện nay là như thế này

Nhà bếp ở gần nhà vệ sinh đang sửa soạn bữa trưa cho chúng tôi

Ban phục vụ chuyên chở cho Nhóm TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 của chúng tôi: Nhóm Huỳnh Lâm Bảo Thông

Anh giám đốc họ Huỳnh, Anh tài xế phụ tên Lâm, Anh lơ xe tên Bảo và anh tài xế chính tên Thông.

Khi nhận được email về Niềm Vui Thương Xót của tôi, anh giám đốc họ Huỳnh, tín đồ Công giáo duy nhất trong bộ 4 nhân viên này, đã hồi âm cho tôi ngày 17/10/2016 như sau:

"Em rất vui nhận vui mừng nhận được mail anh kể lại chuyện truyền giáo xuyên Việt Năm Thánh 21 ngày. Đúng là tất cả mọi sự đều do Thiên Chúa AN BÀI, là nhờ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA..."



Sau khi biếu tặng quà xong ở giáo họ Phù Yên, chiều hôm ấy chúng tôi đã lên đường đến giáo họ Mai Sơn ngay để biếu tặng quà và trọ đêm ở đó.

 

Giáo Họ Mai Sơn

Sau khi biếu tặng quà, chúng tôi phụ giúp vào việc bưng đồ ăn từ nhà bếp bên kia (ở cuối nhà thờ) sang bên nhà giáo lý là nơi ngủ qua đêm hôm đó của chúng tôi.

Ba chàng ngự lâm pháo thủ nằm ngoài hàng hiên của căn nhà giáo lý để bảo vệ cho các nàng TĐCTT ngủ bên trong

Ai cũng bảo rằng đêm ngủ chẳng được gì hết, một đêm ngủ đúng nghĩa truyền giáo nhất trong cả chuyến đi, thế mà bị chụp hình vào sáng sớm cũng chẳng hề hay biết gì!

Anh chị em qui tụ lại đọc kinh sáng với nhau thay vì không có lễ sáng ở đây cho mãi tới chiều khi phái đoàn đang trên đường về Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Hôm sau, điểm tâm và thu dọn xong, chúng tôi còn tiếp tục biếu tặng quà cho một số nơi chưa kịp lãnh từ chiều tối hôm qua, ai đến sớm chúng tôi mời họ ăn sáng với chúng tôi

Ba sơ đang tu và một thày tu xuất

Ba sơ đang tu và 2 nàng tu xuất cùng với 1 chàng tu ra

Giáo Xứ Kiệt Sơn (bao gồm giáo họ Mai Sơn)

Vì không kịp giờ, chúng tôi đã quyết định bỏ Sông Mã mà đi thẳng về Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, nhưng tiện đường về vẫn còn giờ để ghé thăm và ăn trưa ở Giáo Xứ Kiệt Sơn là giáo xứ bao gồm Giáo Họ Mai Sơn.

Trên đường về Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, chúng tôi còn ghé kính viếng Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa ở Giáo Xứ Hòa Bình Bắc Ninh,

nơi chúng tôi sẽ đề cập tới trong mục Bonus sau này.

 

Xin Xem Tiếp

1- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những Nét Chấm Phá Đặc Biệt

2- Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 - 8/10/2016

3- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Bắc Ninh 20-21/9/2016

4- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016

5- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016: Phù Yên và Mai Sơn

6- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016

7- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016: Bác Ái Cứu Trợ

8- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016

9- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016: Truyền Giáo và Bác Ái Cứu Trợ

10- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Kontum 29/9/2016

11- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Ban Mê Thuột 1/10/2016

12- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên 4-5/10/2016

13- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên: Các nơi viếng thăm và biếu tặng quà truyền giáo

14- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình 6-7/10/2016

15- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - 7 Bonus

16- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Hình Ảnh Quê Hương Đất Nước Việt Nam Hiện Nay

17- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Bình An Vô Sự

18- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Vang Vọng Tương Lai