NIỀM VUI THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO XUYÊN VIỆT 21 NGÀY 18/9 - 8/10

 

NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT 2016

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

NHẬP ĐỀ



Niềm Vui Thương Xót là một tác phẩm chất chứa tất cả thiện chí và nỗ lực ghi lại những cảm nghiệm thần linh, qua lời diễn tả một phần nào kèm theo hình ảnh lưu niệm, về một cuộc Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT).

Niềm Vui Thương Xót còn là một kỷ niệm để đời rất ư là quí báu của chung Nhóm TĐCTT, cũng như của riêng những ai đã góp phần, một cách nào đó, về vật chất hay thiêng liêng nguyện cầu, nhất là bằng chính bản thân và thiện chí dấn thân của một số anh chị em TĐCTT tham dự viên đại diện.

Niềm Vui Thương Xót cũng là một món quà tri ân cảm tạ xin được trân trọng trao đến từng anh chị em TĐCTT thân yêu, kính tặng các vị thừa sai truyền giáo cùng những dòng tu nam nữ đã giúp phái đoàn TĐCTT thực hiện được chuyến truyền giáo lịch sử đầu tiên tuyệt vời này, và xin tặng quí anh chị em ngoài nhóm đã tích cực đóng góp quĩ truyền giáo.

Niềm Vui Thương Xót không phải chỉ giành riêng cho những ai cảm thấy mình tràn đầy sinh lực thần linh, đến độ đang là hay đã là những nhà truyền giáo đắc lực, như 72 môn đệ sau khi truyền giáo trở về đã khoe mình có thể làm chủ được cả thần dữ (xem Luca 10:17), mà nhất là còn bao gồm cả thành phần tội nhân, như người nữ Samaritanô (xem Gioan 4:29,39-40) sau khi bất ngờ được gặp gỡ Chúa Kitô bên bờ giếng Giacóp nữa. Đức Thánh Cha Phanxicô, vị giáo hoàng thương xót, đã cảm nhận thật sự như vậy qua bài giáo lý về Lòng Thương Xót Chúa trong Năm Thánh Thương Xót Thứ Tư 14/9/2016, gần thời điểm lên đường về Việt Nam của Nhóm TĐCTT, như sau:   

"Anh chị em thân mến, đối với cả chúng ta nữa có những lúc mệt mỏi và chán chường. Bấy giờ chúng ta hãy nhớ đến những lời này của Chúa, những lời cống hiến cho chúng ta rất nhiều niềm an ủi và làm cho chúng ta biết chúng ta có mang sức lực của chúng ta ra phục vụ sự thiện hay chăng. Thật vậy, đôi khi tình trạng kiệt sức của chúng ta gây ra bởi việc chúng ta tin tưởng vào những gì không thiết yếu, vì chúng ta tách mình chúng ta khỏi những gì thấy sự là đáng giá trong đời. Chúa dạy chúng ta đừng sợ theo Người, vì niềm hy vọng chúng ta đặt ở nơi Người sẽ không bị thất vọng. Bởi thế, chúng ta được kêu gọi để học nơi Người những gì là ý nghĩa trong việc sống lòng thương xót, trong việc trở thành dụng cụ của lòng thương xót. Việc sống lòng thương xót, việc trở nên dụng cụ của lòng thương xót, ở chỗ sống lòng thương xót và cảm thấy mình cần đến lòng thương xót của Chúa Giêsu, và khi chúng ta cảm thấy mình cần đến ơn tha thứ, cần đến niềm an ủi, chúng ta hãy biết thương xót những người khác. Khi gắn mắt mình vào Con Thiên Chúa chúng ta hiểu hiểu được con đường còn dài chúng ta cần phải đi nhưng đồng thời Người làm cho chúng ta thấm nhiễm niềm vui nhận biết rằng chúng ta đang bước đi với Người và chúng ta không bao giờ lẻ loi cô độc một mình - vì thế, hãy can đảm lên! Chúng ta đừng để mất đi niềm vui được làm môn đệ của Chúa. 'Thế nhưng thưa cha, tôi là một tội nhân, tôi có thể làm gì được chứ?' 'Hãy để cho Chúa nhìn vào bạn, hãy mở lòng bạn ra, hãy cảm thấy ánh mắt Người trên bạn, cảm thấy lòng thương xót của Người, và lòng của bạn sẽ được tràn ngập niềm vui, niềm vui của ơn tha thứ, khi bạn đến gần xin được thứ tha'. Chúng ta đừng để mình bị cướp mất niềm hy vọng sống đời sống này cùng với Người và bằng sức mạnh của ơn Người an ủi". 

Chẳng những thế, vị Giáo Hoàng đương kim của Giáo Hội trong một giai đoạn lịch sử thế giới "không biết khi Con Người đến có còn thấy đức tin trên thế gian này nữa hay chăng" (Luca 18:8), một thế giới "vì sự dữ gia tăng mà lòng mến nơi nhiều người sẽ trở nên nguội lạnh" (Mathêu 24:12), một thế giới đang lao đầu xuống vực thẳm "văn hóa tận số - terminal culture", (như ngài nhận định ngày 30/11/2014 khi trả lời cho phóng viên báo chí trên chuyến bay tông du từ Thổ Nhĩ Kỳ về lại Rôma), đã kêu gọi, trấn an và thôi thúc thành phần môn đệ Chúa Kitô thời đại trong Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 23/10/2016 như sau:

"H
ôm nay đây là thời điểm truyền giáo và là thời điểm của lòng can trường! Lòng can trường để củng cố những bước đi xiêu vẹo, can trường để dấn thân mình cho Phúc Âm, để lấy lại lòng tin cậy nơi sức mạnh từ việc truyền giáo. Đây là thời điểm của lòng can trường, cho dù can trường không có nghĩa là phải nắm chắc thành công. Điều chúng ta cần phải làm là can đảm để chiến đấu, không cần phải thắng; để loan báo, không cần phải có hoán cải. Chúng ta cần phải can đảm để đừng bao giờ chiều theo thế gian, mà không cãi vã hay hung hăng. Lòng can trường cũng đòi chúng ta cần phải cởi mở với tất cả mọi người, đừng bao giờ tỏ ra coi thường những gì là tuyệt đối và đặc thù của Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của tất cả mọi người". (ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 23/10/2016).

Thật vậy, chính khi chúng ta can đảm dấn thân truyền giáo
, trong khả năng và hoàn cảnh của mình, đến những vùng sâu vùng xa để tìm gặp, viếng thăm và chia sẻ những gì chúng ta có, (về vật chất hay tinh thần hoặc thiêng liêng), cho những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô, như Nhóm TĐCTT đại diện chúng tôi, từng người một, vừa được diễm phúc trải qua và cảm thấu, trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016, chúng ta lại càng gặp được Chúa Kitô nơi họ, càng cảm nghiệm được Lòng Thương Xót Chúa qua những gì lạ lùng, bỡ ngỡ, kỳ diệu mà chính Lòng Thương Xót Chúa tỏ ra cho chính chúng ta và qua chúng ta cho những người chúng ta gặp gỡ, đúng như Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm nhận trong Huấn Từ Truyền Tin 30/10/2016, ngày tác phẩm Niềm Vui Thương Xót này vừa hoàn tất:

"Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp cho chúng ta biết nhìn thấy sự thiện hảo ở nơi những con người chúng ta gặp gỡ hằng ngày, nhờ đó tất cả được can đảm để làm hiện lên hình ảnh của Thiên Chúa được in ấn nơi cõi lòng của họ. Có thế chúng ta mới có thể hoan hưởng trước những lạ lùng bỡ ngỡ của lòng thương xót Chúa! Thiên Chúa của chúng ta là vị Thiên Chúa của những gì lạ lùng bỡ ngỡ!"

Vậy, giờ đây, với tất cả những gì xuất phát từ "vị Thiên Chúa của những gì lạ lùng bỡ ngỡ!" này, nơi chung phái đoàn cũng như nơi từng anh chị em TĐCTT tham dự viên của chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016, cũng như qua chính cuộc hành trình lịch sử đầy ơn phúc trong 21 ngày (18/9 - 8/10/2016) ấy, xin chia sẻ với quí TĐCTT, với quí anh chị em đóng góp ngoài nhóm, và với quí thừa sai cũng như với các bàn tay phục vụ (kể cả ban chuyển chở) phái đoàn TĐCTT thừa sai giáo dân chúng tôi, một chút Niềm Vui Thương Xót nơi những gì chúng ta đang cầm trên tay và đang mở ra trước mắt, đó là chính tác phẩm Niềm Vui Thương Xót!


TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
Lễ Các Thánh 1/11 Năm Thánh Thương Xót 20016




 

Những nét chấm phá đặc biệt

 

 

 

Tạp Ghi Hành Trình Xuyên Việt từ Sept 19 - Oct 8, 2016

 

Ai không có mặt giơ tay lên 1,2,3..19  còn thiếu một.  Giọng khôi hài  nào vọng lên, một tên  trốn đi vượt biên…

Bây giờ là... chúng ta có xxx phút …trở lại lúc....

Ấy có giấy đi . cho xin miếng

Ây  đi xong rồi mà không có 1.000 đồng để trả. Cho mượn 1.000 đồng đi…

Hôm nay tôi bao tiền lệ phí  xả nước cứu xe nhẹ bớt

4 am thức dậy  430 am  lễ  6 am  ăn sáng.

Một ngày mới chạy tiếp

1,2,3… 20  đủ. Chạy đi bác tài kẻo trễ….        

 

Đó là những điệp khúc  còn thỏang qua trong giấc mơ chập chùng mỏi mệt mặc dâù đã  nhiều   ngày qua….,                            

Sau 5 lần họp chuẩn bị chung riêng.    

Phần chung đã thống nhất.

Phần riêng thi sao đây:

Riêng tôi cũng đã chuẩn bị cho mình bằng cách tính từ đầu đến chân nên may mắn không bị thiếu hụt gì kể cả này nhé  18    trái táo cho 18  ngày,  mươi  trái chanh . ôi thôi thuốc thang thừơng nhật thì khỏi nói..   Aí chà áo mưa vì mùa mưa.  Ô này món dây thun, đắt như  tôm tươi một hôm có một chị hỏi các chị chung quanh  có không cho chị xin thì được trả lời không chị nói bây giờ $100.00 cũng không có thế mà cm thì có.  Ấy chưa kể đến con dao cũng là báu vât trên chặng đường  đó nhé…, nó luôn chuyền tay trên xe khi cần đến … Có ai cần kim chỉ không?

Rồi giờ cao điểm thứ nhất  đến đó là tụ họp ở phi trường  LAX chúng tôi 13 người  ở Orange  ai nấy xem ra cũng hả hê…và như được nâng đỡ tinh thần  b̉ởi có THẦN LINH HIÊN DIÊṆ,, vi đi đường trường mà luôn có đông bạn đồng hành.. Đó phải kể là LƠỊ ÍCH ĐẦU TIÊN…..và cũng là  kỷ niệm đầu tiên…chăng??

LAX đêm Sept 18 rạng ngày Sept 19:

1/  Từ phi trường Nội bài, chúng tôi đên nơi trú ngụ đầu tiên là Tam Đảo…. Một khách saṇ sang trọng cỡ 4 sao, chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh 3 người một phòng…. Thế này thì đâu có phải là truyền giáo đâu!!!!! đâu đó có tiếng nói như vâỵ....  À anh Tĩnh chứ ai… Nhưng đây có phải là thời gian Chúa cho chúng tôi phần thưởng như môn đệ xưa được Chúa  an ủi dẫn lên núi trước ngày chịu nạn???? để sau đó là những thiếu thốn, bât́ tiện so với nhu câù hằng ngày cuả chúng tôi…???

2/   Sau khi ghé  thăm hai nhánh nhỏ thuộc tu viện CMC.  Nơi đây chúng tôi được các cha trẻ CMC chia sẻ nhiều điều nhưng điều đáng Tạ Ơn Chúa là qua lời chia sẻ cuả 1 vị, nhà thờ tuy  nhỏ bé  và đổ nát cũng khó mà XIN/LẤY lại được nếu không có sự can thiệp  cuả một cựu đảng viên đảng Cộng Sản đã từng có lai lịch  và có dấu ấn là Phép Rưả tội, mà ngày nay ơn Chúa đang tác động để họ quay về và biết đâu có thể làm lợi ích cho Giáo Hội..  TÔI THẤY CHÚA ĐỂ TÔI THẤY ĐIỀU NÀY LÀ TÔI CÓ BỔN PHẬN PHẢI CẦU NGUYÊN CHO NGƯỜI ANH EM NÀY

Sau đó chúng tôi được di chuyển về ngủ tại tu viện MTG Hưng Hóa. Nơi đây chúng tôi được ngủ hai đêm với khách sạn  tập thể..

Nơi đây tôi được một LỢI ÍCH THIÊNG LIÊNG XIN TẠM THỜI  IĆH KỶ DẤU ĐI CHO CHÍNH MÌNH.   

Sau khi ba chị đã đi nơi khác thì các chị còn lại xem ra thoải mái hơn…

Tu Viện MTG Hưng Hóa sáng hôm sau: có cả  soeurs Hoạch…và Luyến cùng đi..

3/ Sáng hôm sau ma soeur Hoạch dẫn chúng tôi  đi Mai Sơn.  Tới nơi đã có khoảng 20 em thanh niên đi xe máy chờ sẵn để lãnh qùa, nghe nói em đi từ 4am để lãnh đại diện cho cả buôn làng… Tấm hình sau khi lãnh  quà.

 

Khách sạn 4 cột (mỗi bên hai cột) tại Mai Sơn.

Đánh thức dân Chúa lúc  4 sáng lần đầu 

MSC Morning Standing Club tại Tu Viện  MTG Vinh với ma soeur đẹp như tài tử trong tu viện  với hơn ngàn thành viên, mỗi  ngày ngốn 2  tạ rưỡi gạo!!!!!!

Ơn gọi tại Việt Nam thật quá dôì dào nơi  dòng nữ và tại  nơi dòng nam…một Giáo Hội đang trên đà phát triển.  Phải chăng ý Chúa?? Và phải chăng Giáo Hội Mẹ VietNam sẽ dẫn đầu đức tin thế giới…??

Nồi cơm chỉ bằng hai người ôm thôi mà tới hai chị hi hục nấu nấu nướng nướng.. Ấy vậy mà xem ra cũng nhà nghề  ra phết…nhớ nêm tí hương vị Tình Yêu  Chúa vô nh́é…

 

Già già trẻ trẻ vũ bướm vàng,

Bướm vàng khiến trẻ rũ cười  vang..

Già tui vũ bướm vàng nên trẻ..

Trẻ già cùng nhau ghé Nước Trời. (cm Oct 2016)

“ Riềng, xả, lá mơ , mắm rượu cần,

 Cờ tây hạ tớ,  mời  Zdô Zdô??.”

 “Thôi thôi !!đằng ý tìm nơi khác..

Cánh này xa xứ khó đáp lời.”

Mai về  bên xứ Cờ Hoa nớ,

Sợ khó toàn thân  nới  xứ người..!!”  

Rượu cần  chỉ nhắp đã say,

Tình yêu “dân tộc” em rày tương tư.. 

Mông này chẳng phải  Mông   ́Hờ (H ̀Mông)

Mông này Mông Mẽo hai năm rõ mười…

 

Đường lên cửa động thiên đình!!

Mà em như thể cuộc tình vừa bay!!!

Cầu Hiền Lương xanh vàng ngăn cách!

Nước đôi đường cầu hóa Thê Lương!!

Anh Em Dân tộc đang chờ bước qua cửa năm Thánh lãnh ơn Toàn Xá..

 

Giờ  này gặp Mẹ nơi đây,

Mai sau biết có MAY  này chăng ai???

“Sống gần Mẹ  (2 đêm)  lòng con hoan lạc biết bao Mẹ (è é) ơi!!! Sống gần Mẹ lòng con yên hàn thỏa thuê Mẹ (è, e) ơi….

Phía sau Mẹ La Vang, có Mẹ sầu bi (Mẹ Đồng Công) và các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Những cuộc tình chớp nhoáng:

Quà này chẳng phải của em,

Mà do  Thiên Chúa mượn bàn tay em.

Xin anh giữ lấy làm tin,

Mai này Thiên Quốc giúp mình nhìn  nhau…

-“Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban”(Ga 3,27) 

Ai bảo Linh Mục không áo Dòng??

Tấm áo đẹp tựa bóng sao băng.

Mầu Nhiệm Thánh Bánh Kia Hằng  Sống,

Bàn tay Ai? Linh Mục Truyền Ban..

Một Mường vui với môt  Mường,

Một Mường hướng tới “vui tình tay ba?”

Tinh tay ba mà ta trong Chúa,

Hỏi tình nào Diệu Vợi hơn ba?

Chẳng  xinh  nên đứng một  mình ,

Giê- Su mật thiết có tình lại  xinh.

 

Trống mái dìu nhau ghé mạn thuyền

Tưởng rằng mái ngã ai dè trống xiêu,

Ngã ngã ngã ngã nữa đi cha,

Mất dép thưởng tiền há trăm Đô..

Chúng tôi sinh hoạt trên xe không thua gì một mobile convent một tu viện lưu động.   Tu viên mà thành viên gồm đủ tầng lớp

Gìa trẻ, gái trai, vợ chồng, có cả “nữ tu  chưa rửa tội” nhưng sống rất  nhân bản ,(l̀à đức tính cần thiết chỉ cần rửa tội và Thánh hóa đức tính đó  sẽ là một vị Thánh, và cũng là lý tưởng Đồng Công theo ANH CẢ MARIA ĐAMINH TRÂN ĐÌNH THỦ là: NÊN NGƯỜI RỒI MỚI NÊN THÁNH) .  Chúng tôi, không một ngày đệ tử, một ngày nhà tập, mà như đã khấn vĩnh viễn. Với lớp già hoá trẻ… trong nhiều tình huống, hóa nên trẻ do đó chúng tôi không ngủ là không ai ngủ được…ý riêng nhiều hơn vâng lời. Chỉ tội anh Tổng Bề Trên  người lãnh đạo một tu viên tạp lục..

Với gôm các giờ kinh:  Dâng  ngày cho Mẹ, (Mẹ ơi con đã dậy rồi…) Kinh Sáng,  Truyền Tin, 3  giờ LTX, kinh chiều, chưa kể Thánh Lễ…, phần đông cử hành trên  xe.  Nhiều khi mệt quá thì ai đọc thì đọc ai ngủ cứ ngủ..

Những mẫu chuyện vui…, vui thời đại,  những chuyện tếu đâm hơi…, những “mảnh tình đầu tiên” tréo cẳng ngỗng của ai đó (đón coi/nghe những mảnh tình cuối cũng rất cụp lạc không thua những mảnh tình đầu của cùng tác gỉa),  những trò chơi hào hứng đã làm những quãng đường xa rút lại thật ngắn…

Khi được ăn/ngủ trong tu viện riêng tôi như được sống lại những ngày thần tiên  . Chẳng thế mà anh tổng điều hành cứ nhất định là phải cư trú trong “Nhà Chúa”.   Thật vậy với đoàn người ngoài 20 , gần  20 ngày chúng tôi  chỉ mất lễ mỗi khi ngủ ngoài tu viện..

"Một điều tôi kiếm tôi xin,là luôn được ở trong đền CHÚA tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng". (TV 26:4)

       Ba giữa miệt mài quyết  tu xong,

            Ba bìa nửa cuộc cắp đít dông

            Ung dung dông chàng  ra   cửa trước,

            Dắt  thêm người  bước  tiếp  cửa sau…

 

Phỏng vấn chớp nhoáng  thưa  Cha,

“Honda một chiếc tốn  là bao nhiêu.?”

Ý là để tặng cha đi,

Truyền rao lời Chúa thay vì đoàn con??? 

 

Tiền vào ruột tượng em lần  dễ??

Mà móc ra  ôi  khó tư bề!!!

 

Xưa Cha Tử Đạo vì đoàn chiên,

Ấy là do Cha sống đạo hiền.

Nay nơi vinh phúc xin cầu giúp,

Để đoàn con  mến Chúa như Cha.

Cảm nghiệm thì nhiều,  kỷ niệm và lợi ích Thiêng Liêng cũng nhiều, chưa kể nhân dịp này tôi được ân hụê lãnh chục thứ ba mùa thương liên tiếp Kinh Mân Côi với Dòng Nữ Vương Hòa Bình.   Được cùng tư tưởng, g̣ặp  gỡ  nơi Mẹ Măng Đen với người em trai, dù cách nhau vài ngày.   Được làm hòa lại với người bà con đã  để gia đình tôi lại lúc vượt biển (1978)

Nhưng  tôi dừng nơi đây nhân ngày lễ kính Thánh Phanxicô Assissi  (Oct 3/4 ) Cha trẻ Đinh Triêm CMC  dùng  Kinh Hòa Bình  của  Thánh Phanxicô Assissi để nhắc nhở chúng tôi sống Tinh Thần Phục Vụ là cho đi thì có phước hơn là nhận.   Cha cũng rất tâm lý khi nhắc nhở chúng tôi rằng trong mọi việc chúng   tôi làm  thì động cơ môĩ người đi cũng khác nhau..và vì thế lợi ích thiêng liêng trước mặt Chúa cũng khác nhau, có người làm  để có  danh lợi, có người làm vì  tiêu khiển, có người làm vì muốn xa ai, xa nhà…sao cha tâm lý thế…Ch̉ẳng kể khi đi chung ghe thì cha Triêm có trắc nghiệm tâm lý nhiều lần bằng những câu hỏi:   Nào là: Nếu trong trường hợp phải chọn lựa để cứu mẹ và vợ thì bạn chọn cưú ai.  Nào là  giữa tình yêu và bổn phân chọn điều nào.   Sáng hôm sau cha hoá giải ngay trong Thánh Lễ, ai muốn nghe cha đáp trúng thì 2018 mời đến Giồng Riềng gặp Cha.

Thường khi hỏi về sinh hoạt nào, công việc gì, mà không có nhiều giờ để hỏi đáp, người ta chỉ hỏi vắn tăt:  “Sau chuyến đi này anh/chị có đi nữa không” và nghe câu trả lời là lượng gía được chuyến đi.  Có vài câu trả lời.  Riêng câu trả lời của em là: Đây không phải là lần đầu tiên mà là lần thứ hai sau chuyến đầ̀u năm 2015…

Thế đó. Quê hương tôi với những nghèo nàn, thiếu thốn, cách xa ngàn lần với những tiện nghi vật chất tôi đang có, mà sao tôi cứ đi/về không phải tôi đi vì muốn danh lợi, cũng không có người chung quanh tôi khiến tôi muốn  tránh xa bực bội vài tuần… mà trái lại khi đi còn gặp những đụng chạm trái khoáy, những câu nói ẩn hàm hai ý làm người nghe nghẹn ngào, do những bạn đồng hành…thế mà tôi đã đi hai lần trong khoảng thời gian chưa đầy hai năm.  Phải chăng đối với tôi đó là cái tinh thần yêu Mẹ Việt Nam Thiêng Liêng,  đó là sức hút thiêng liêng cuả trái đất của  định luật Newton nên có l̃ẽ tôi sẽ còn đi tới khi nào tôi về lại được nơi chôn nhau cắt rốn mà nơi đó có lẽ  bà con xóm riềng tôi cũng còn nghèo, nghèo lắm .. Để tôi có dịp trả nợ cho  Chúa như  lời giảng cuả Lm Vũ Ngọc Long dịp ThanksGiving 2013  cho ba sắc dân nhưng có lẽ  cha nhấn mạnh cho dân tị nạn rằng: “Anh Chị Em  lấy tất cả tài sản đang có hiện tại trừ đi vài bộ quần áo rách lúc đem theo ngày vượt biển, còn lại là cái ṇợ của anh  em  với Thiên Chúa mà Thiên Chúa đâu có cân gói mì ký đường, gói bột nêm. Vậy thì tôi phải trả lại cho chi thể của Ngài là anh chị em tôi….hay ít nhất hãy về sống chung với họ vài khoảnh khắc..ăn với họ, màn trời chiếu đất với họ… Xin Chúa cho con nhận thức ra và âu cũng là ḶỢI ÍCH THIÊNG LIÊNG LỚN NHẤT NẾU CÓ ĐƯỢC DO CHUYẾN HÀNH TRÌNH TỪ Sept 18 đến Oct 8  của tôi vậy???

Garden Grove Oct 27, 2016

Maria Truyền Tin chinh mai

 

Xin xem tiếp

 

 

1- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những Nét Chấm Phá Đặc Biệt

2- Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 - 8/10/2016

3- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Bắc Ninh 20-21/9/2016

4- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016

5- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016: Phù Yên và Mai Sơn

6- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016

7- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016: Bác Ái Cứu Trợ

8- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016

9- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016: Truyền Giáo và Bác Ái Cứu Trợ

10- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Kontum 29/9/2016

11- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Ban Mê Thuột 1/10/2016

12- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên 4-5/10/2016

13- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên: Các nơi viếng thăm và biếu tặng quà truyền giáo

14- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình 6-7/10/2016

15- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - 7 Bonus

16- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Hình Ảnh Quê Hương Đất Nước Việt Nam Hiện Nay

17- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Bình An Vô Sự

18- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Vang Vọng Tương Lai