NIỀM VUI THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO XUYÊN VIỆT NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT

21 NGÀY 18/9 - 8/10/2016

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên:

Các nơi viếng thăm và biếu tặng quà truyền giáo

 

Giáo Xứ Hòa Phú:

Chúng tôi đã được chính Cha Chánh Xứ Hòa Phú Hoàng Triệu đích thân dẫn đến những nơi đáng và cần thăm viếng và biếu tặng quà truyền giáo. Tất cả là 5 nơi khác nhau, đều phải đi thuyền: 1- Hòa Thành; 2- Lanh Giữa; 3- Bảy Bền; 4- Kinh Chùa và 5- Trụ Sở Giáo Xứ Hòa Phú.

Vì chỉ có nơi đầu tiên là tín hữu Công giáo rất ư là nghèo khổ, còn ngoài ra toàn là lương dân, nên ở đâu tôi cũng ngỏ lời trước khi biếu tặng quà bằng những lời lẽ chung chung đại khái như sau:

"Xin cám ơn quí vị đã cho chúng tôi đến thăm quí vị, để nhờ đó chúng tôi được chia sẻ với quí vị một chút tình người. Xin quí vị vui nhận một chút quà của chúng tôi. Chúc quí vị một cuộc sống hạnh phúc trong yêu thương và bằng an là những gì không thể nào có được nơi những con người tham lam vị kỷ chỉ biết tìm kiếm giầu sang phú quí hay theo đuổi quyền thế tiếng tăm lợi lộc...".

Về việc viếng thăm và tặng quà truyền giáo ở đây, vị linh mục chánh xứ đã cho chúng tôi biết qua email từ trước như sau:

"Phạm vi giáo xứ khá rộng và nhiều người nghèo, có thể được đoàn đi thăm và tặng quà cho bà con nghèo vào ngày 3/10 thì quí hóa lắm (di chuyển bằng ghe), xin cho 150 phần quà, mỗi phần 10 MK, vị chi là một ngàn năm trăm MK".

sửa soạn mang các món quà tặng xuống thuyến trước khi lên đường

Truyền giáo là "hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá" (Luca 5:4)

Lên đường: tức là lìa bỏ bến bờ thân quen luyến tiếc bản thân mà "sang bờ bên kia" (Luca 8:22) để gặp gỡ tha nhân

1- Ở Hòa Thành

 

xó xỉnh này quả thực là một vùng sâu vùng xa hầu như ở ngoài quĩ đạo văn minh tân tiến của loài người, chỉ có nhà tranh vách lá và mò cua bắt ốc mà ăn

 

2- Ở Lanh Giữa

 

 

3- Ở Bảy Bền

Người công an xã duy nhất đứng quan sát hay đúng hơn canh chừng cho buổi tặng quà truyền giáo của chúng tôi.

Sau khi nhận món quà cảm tạ do chính tay tôi đưa là một lọ dầu xanh trị giá $4.30 anh đã vui vẻ cám ơn và ra xe chở vợ về...

 

4- Ở Trụ Sở Giáo Xứ Hòa Phú

 

Vừa biếu tặng quà xong thì trời đổ mưa, có thể dân chúng lĩnh quà bị mưa trên đường về nhưng anh chị em Nhóm TĐCTT lại thoát nạn ăn trưa...

để lấy sức thăm viếng và tặng quà ban chiều ở vùng anh chị em Người Miên (rất khó trở lại Công giáo) ở Kinh Chùa

 

5- Ở Kinh Chùa

 

Vì đỡ một người trong số TĐCTT xuống thuyền mà Cha Triệu bị rơi xuống sông lạch... mất một chiếc dép, may mà điện thoại cầm tay không sao...

Giáo Họ Xẻo Tam:

Giáo Họ Xẻo Tam thuộc Giáo xứ Trảng Tranh ĐC: Xã Hòa An, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang. Theo vị linh mục thừa sai ở đây cho biết thì giáo họ Xẻo Tam của ngài là một vùng sâu vùng xa không có đường đi bộ vào, nếu muốn vào phải đi bằng ghe xuồng khoảng 10 cây số. Dân ở đây hầu hết làm ruộng nên họ nghèo lắm.

"Số tiền 6 ngàn Mỹ Kim của phái đoàn, theo dự kiến chung, sẽ mua 200 phần quà, trị giá mỗi phần là 200 ngàn đồng VN. Trong mỗi phần quà gồm có 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương, 1 gói bột nêm, 1 gói đường, 1 hộp kem đánh răng và 10 ký gạo. Số tiền còn lại để làm quĩ cho người nghèo, như những người cần tiền để sửa nhà, hay đi bệnh viện..." (những nhu cầu tương tự như ở Giáo xứ Hòa Phú vậy).

Sáng hôm Thứ Tư mùng 5/10/2016, sau điểm tâm, Nhóm TĐCTT đi một ghe chung (lớn hơn hai ghe hôm qua vì không cần chở quà tặng như hôm qua) sang Giáo Họ Xẻo Tam. Lên khỏi thuyền, nghe có tiếng loa của linh mục coi sóc giáo họ ngỏ lời chào đón qua ống loa cầm trên tay, anh chị em TĐCTT tiến giữa đám đông chào dân chúng đã xếp hàng sẵn sàng để chờ lĩnh quà, tiến vào viếng Thánh Thể, rồi ra ngỏ lời cùng dân chúng trước khi bắt đầu việc biếu tặng quà truyền giáo.

Sau khi mọi người lĩnh quà đã về hết rồi, anh chị em TĐCTT đã được vị linh mục cùng với anh em cùng dòng đang phục vụ ở đó mời vào gian trên của nhà nguyện, vì các cha các thày ở đó chưa có nhà xứ, đành phải chia đôi, Chúa ở đằng trước và các vị ở đằng sau. Trong khi anh chị em TĐCTT nghỉ mệt, uống nước dừa tươi thì vị linh mục trình bày tình hình truyền giáo ở giáo họ Xẻo Tam chưa được một năm, với số giáo dân khoảng 1/4 lương dân, và chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo cùng nhu cầu truyền giáo ở đấy, với những dự tính kiến thiết và phát triển giáo họ, như đang được thực hiện trước mắt mọi người.

Cuối cùng ngài đã dẫn anh chị em đi tham quan từng vị trí được dự định xây dựng cho giáo họ Xẻo Tam nghèo khổ này. Ngay trước khi gặp gỡ ngài và anh em của ngài tôi đã được trao vào tay một bịch thư tiền để cho dân chúng không biết là bao nhiêu được anh chị em TĐCTT tự quyên góp trong nội bộ ngấm ngầm trước đó. Tôi đã đại diện anh chị em trao cho vị linh mục bao thư tiền dầy cộm đó, kèm theo một bao thư 6 ngàn Mỹ kim đã để lại bên Giáo Xứ Hòa Phú ở nơi Cha Triệu, vì chỉ sợ mang theo mình bị ướt một cách nào đó trên lộ trình đi thuyền 45 phút đồng hồ.

Dân chúng chờ đợi

Phái đoàn trước hết vào Viếng Chúa

Biếu Tặng Quà Truyền Giáo

Cha Trần Ngọc Bính, vị linh mục chăm sóc Giáo họ Xẻo Tam trình bày tình hình, nhu cầu và kinh nghiệm truyền giáo chưa đầy 1 năm ở địa phương của mình

ngài dẫn phái đoàn đi tham quan chung quanh khu vực ngay tại giáo họ đang kiến thiết và cần phát triển của ngài để đắc lực phục vụ dân Chúa và lương dân

Khu vực chưa xây cất và đang dự tính kiến thiết

Xuống thuyền trở về Giáo Xứ Hòa Phú

trên đường về, con thuyền chở Nhóm TĐCTT gặp hai chiếc đua thuyền của một nam và một nữ

mưa trên đường về, nhưng mọi sự kể như đã xong cho một hành trình truyền giáo xuyên Việt được kết thúc trong mưa ân sủng...

bởi thế anh chị em tung màn phủ hay dù che đầu để hoan hưởng ơn phúc tuôn xuống từ trời trên sông nước

Amen... Alleluia!

 

XIN XEM TIẾP

1- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những Nét Chấm Phá Đặc Biệt

2- Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 - 8/10/2016

3- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Bắc Ninh 20-21/9/2016

4- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016

5- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016: Phù Yên và Mai Sơn

6- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016

7- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016: Bác Ái Cứu Trợ

8- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016

9- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016: Truyền Giáo và Bác Ái Cứu Trợ

10- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Kontum 29/9/2016

11- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Ban Mê Thuột 1/10/2016

12- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên 4-5/10/2016

13- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên: Các nơi viếng thăm và biếu tặng quà truyền giáo

14- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình 6-7/10/2016

15- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - 7 Bonus

16- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Hình Ảnh Quê Hương Đất Nước Việt Nam Hiện Nay

17- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Bình An Vô Sự

18- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Vang Vọng Tương Lai